-
11/12/2008 11:52 AM #721
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
-
11/12/2008 01:47 PM #722
Thành viên
- Tham gia ngày
- 09/03/2007
- Tên bé
- Tún bé
- Ngày sinh
- 22/09/2007
- Bài gởi
- 16
- Cám ơn
- 3
- Được cám ơn 1 lần trong 1 bài
-
11/12/2008 01:55 PM #723
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Em thấy mấy điểm khác biệt như sau:
1. Lượng chủng dùng làm men ít hơn: 100ml chủng cho 4 lít sữa thay vì 75ml chủng cho 1 lít sữa
2. Thời gian ủ lâu hơn: 12 tiếng thay vì 4 - 6 tiếng
3. Nhiệt độ ủ cao hơn chút: 42 - 45 độ thay vì 40 - 42 độ
Phômai tươi gần đây em làm cũng ko chua. Khi đông cũng thành 1 tảng lớn tách nước bên trên nhưng bề mặt nó mịn chứ ko được xốp như của Bác Freida. Bác cụ thể cái khâu để làm cho phômai tươi xốp giống như của bác được ko ạ?
Em ko đo nhiệt độ ủ sữa mà áng chừng âm ấm như nước tắm của con, thời gian ủ rất lâu thường thì 48 tiếng.
Em nghĩ là lượng chủng ít, quá trình đông tụ diễn ra lâu hơn thì sẽ bớt chua hơn, đúng ko bác?



Ai biết tình em với núi sông....
Hàm lượng Canxi ở sữa Enfa 3 được kiểm nghiệm cao hơn từ 1,5 đến 3 lần mức hãng công bố liệu có dẫn đến nguy cơ về sức khỏe cho trẻ dùng lâu dài? Nhà sản xuất ko đưa ra câu trả lời. Hãy cùng chúng tôi đi tìm lời giải đáp. Tại đây !
-
11/12/2008 02:21 PM #724
Thành viên
- Tham gia ngày
- 30/06/2006
- Tên bé
- Gia Huy
- Ngày sinh
- 18/6/2005
- Tên bé
- Gia Minh
- Ngày sinh
- 25/5/2008
- Tên bé
- Lê Gia Lam Thy
- Ngày sinh
- Ước j ?
- Bài gởi
- 2,388
- Cám ơn
- 42
- Được cám ơn 179 lần trong 111 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
hehehe hahhahahaha có người quen nhờ vả rùi, thía thì mẹ Song Linh làm cho Song Linh ăn đi rùi cho Song Gia một ít với nhá vì cơ bản là phải được ăn sản phẩm rùi thì mới có quyết tâm làm được ạ, bù lại Linh con mà ăn cháo mà cần rau sạch mẹ Song Gia cung cấp cho heheheh vì em là nông dưn chuyên nghiệp chuyên canh tác rau cho 2 ku con ăn mừ



Yêu chồng, thương con, thích làm nông dưn @, thích mấy bà cún 888
-
11/12/2008 03:56 PM #725
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Oi, bác Freida à, hoá ra lâu nay em vẫn làm phomai ko chua mà ko để ý. Thời tiết này ở hN, em toàn để phomai 24h luôn. Lúc mở ra, thấy nó nổi thành tảng phomai lên trên, nước bên dưới, và em cu the xúc phomai nối lên bên trên cho vào hộp, khỏi lọc nữa. -------> như thế tức là em tự cho nó tách nước luôn đúng ko ạ
-
11/12/2008 06:05 PM #726
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Thư viện chuột (Phomai tươi & các món chế biến) và Tổng hợp link sưu tầm về bánh
ĐT: 0934294499 - Quỳnh Hương - P608, cầu thang 2, ngõ 69 (hoặc ngõ 79) Vọng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
-
Những thành viên sau cám ơn Mẹ Gâu vì bài viết hữu ích:
GlassSun (12/12/2008)
-
12/12/2008 08:02 AM #727
Thành viên
- Tham gia ngày
- 22/11/2003
- Bài gởi
- 149
- Cám ơn
- 4
- Được cám ơn 1 lần trong 1 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Em cũng mới nuôi nấm nhưng em để ý thấy : sữa để nuôi nấm khi thanh trùng để nguội , bỏ nấm vào nuôi thì nấm nổi lên trên liền . CÒn sữa tronh tủ lạnh lấy ra( lạnh ngắt) thì bỏ nấm vào , nấm chìm không thấy nấm đâu cả, nhưng khi sữa bớt lạnh thì nấm sẽ nổi lên. Không biết đúng không nữa ?
-
12/12/2008 09:23 AM #728
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Nhà em thì thế này: Lần 1 xin nấm của 1 mẹ cùng cơ quan, về nhà đổ sữa tươi vào (lạnh hay ko lạnh) đều chìm xuống dưới. Lần 2 xin nấm của 1 mẹ trên WTT: đổ sữa tươi vào (dù lạnh hay ko lạnh) đều nổi lên trên . Lượng nấm nuôi mỗi lần như nhau ạ, và lượng sữa tươi nuôi mỗi lần cũng như nhau. Điều này có vẻ lạ nhỉ ? Mẹ Freida trả lời giùm em với.
-
12/12/2008 10:58 AM #729
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
@ vochongbangtuoi: cảm ơn bạn đã chia xẻ
. Con mình cũng có những thứ phát triển tốt, nhưng con mấy tháng không lên cân cũng buồn lắm. Hôm wa lại cho con đi khám ở Khoa tiêu hóa, bệnh viện NĐ 1. Bs nói thành ruột con bị thiếu men tiêu hóa nên không thể hấp thụ được tinh bột và thức ăn. Tăng cường cho con uống sữa thêm. Mà mình thấy con ăn uống vậy cũng quá tải rồi nên thôi kệ, cứ cho ăn uống như bình thường, con từ từ cũng lớn. Mong vậy thôi 
@ chị Freida: một tuần nay, con trai ngủ đêm không thẳng giấc. Cứ khoảng 12h là con khóc, bò dậy lung tung trong giường. Dỗ cách nào con cũng không ngủ, em ôm vào người lại khóc to. Chuyển sang tay ba thì ba ru ngủ lại được. Nhưng chừng 1 tiếng đồng hồ sau lại tiếp tục khóc, kiếm ba đòi bồng. Như vậy có phải con đói? Con cai sữa đêm đã được hơn 1 tháng rồi nên em không cho con uống sữa lúc con ngọ nguậy trong đêm nhưng đêm qua ba nó pha 1 bình sữa 90ml thì nó bú ngấu nghiến. Em không muốn cho con bú sữa đêm để con ngủ cho thẳng giấc tốt cho con. Em chưa biết cách xử lý thế nào đây, cả tuần rồi, mất ngủ với con. Ah, hôm wa đi cân thì Pepsi 1 tuổi - 8.7kg, 75cm. Con thiếu cả cân nặng và chiều cao so với tiêu chuẩn chị ah.
-
12/12/2008 02:43 PM #730
-
12/12/2008 03:05 PM #731
Thành viên
- Tham gia ngày
- 30/06/2006
- Tên bé
- Gia Huy
- Ngày sinh
- 18/6/2005
- Tên bé
- Gia Minh
- Ngày sinh
- 25/5/2008
- Tên bé
- Lê Gia Lam Thy
- Ngày sinh
- Ước j ?
- Bài gởi
- 2,388
- Cám ơn
- 42
- Được cám ơn 179 lần trong 111 bài
-
Những thành viên sau cám ơn giahuy2005 vì bài viết hữu ích:
Vitamin C (14/12/2008)
-
12/12/2008 05:33 PM #732
Thành viên
- Tham gia ngày
- 19/01/2007
- Bài gởi
- 766
- Cám ơn
- 34
- Được cám ơn 19 lần trong 19 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Sao từ hôm qua đến giờ không thấy Mẹ về nhà Phomai nhỉ ?
-
13/12/2008 08:19 PM #733
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
bác ơi vào cứu em với, em dang làm phomai bằng sữa và nước lọc phomai, mà 24h rồi vẫn chưa thấy đông, em vưỡn bỏ sữa lạnh đặt sát cái tủ lạnh như mọi hôm bác ạ.
-
14/12/2008 09:46 AM #734
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
chắc Bà Nội của Sắp nhỏ lại không khoẻ nên Mẹ Freida chưa vào nhà đuợc rồi. Không có mẹ Freida , nhà mình vắng hẳn
Mong bà nhanh khoẻ để mẹ còn về nhà
-
14/12/2008 08:08 PM #735
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Mẹ Freida, các mẹ thông thái ơi cho em hỏi với. Em nhớ có mẹ nào đã nói khuyến khích làm sữa chua F2. Em hiện nay đang cho con ăn sữa nấm F1. Nếu chủng F2 thì để được bao lâu trong tủ lạnh ạ? Nếu em vẫn ngâm sữa nấm thì ngày nào cũng lọc hay để vài ngày trong tủ lạnh cũng được ạ? Tự nhiên thấy bối rối, hehe, các mẹ giúp em với ạ.
Bà nội nhà chị Freida mệt sao vậy ạ? Chúc bà chóng khỏe.


)

, phải ko bác Freida.


