-
03/12/2008 09:32 AM #556
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
@ Hơ các mẹ có con nùn: thằng Cò 12 tháng chưa được 75cm đâu nhá... mẹ toàn lừa đảo cho đi đo ở cái cân đo tự động ý... mức thấp nhất của nó là 78cm... còn lâu mới chạm vào đầu Cò nhưng mẹ Cò cứ AQ là Cò 78cm...


... sau đó chuyển qua sữa tươi... tăng nhanh phát khiếp... quần áo cộc hết cả... bây giờ ngon giai rùi... nên các mẹ cứ yên tâm nhé... đừng sốt ruột... cho con phơi nắng nhiều vào... nhà Cò đỉnh cao có hôm đi công viên 3 lần... 

-
03/12/2008 09:39 AM #557
-
03/12/2008 09:49 AM #558
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
@2HN: AQ là một nhân vật trong truyện của Lỗ Tấn, người chuyên dung phép thắng lợi tinh thần để an ủi mình. Tớ nhớ không nhầm thì có chi tiết: AQ bị tát vào mặt, tức không làm gì được nên tự nhủ: nó tát mình cũng như tát bố nó, hii. Mọi người dung từ AQ để chỉ tâm ý bằng long, an phận với những gì mình có, tuy không được như mong muốn. Các mẹ ở đây sử dụng AQ với tính chất tích cực thôi mà, bởi tham vọng của các mẹ với con là vô cùng, hii.

@chị Freida và cả nhà: Bean không chịu ăn sữa, và đang bị sổ mũi ạ. Bài ca không chịu ăn sữa thì cũ quá rồi, nhưng ngày càng trầm trọng nên em không thể than, và cũng không thể AQ được, hic. Thử các loại bình, thìa đều bó tay. Bây giờ chỉ còn sữa cháo, sữa khoai, sữa hoa quả, sữa chua, phomai là ok, nhưng như vậy thì tổng lượng sữa một ngày vẫn không thể quá 400ml.

Sụt sịt 3 hôm rồi. Tinh dầu khuynh diệp của mẹ Cò đã dung 2 ngày rồi, cũng đỡ chút ít, nhưng con thở khò khè quá. Tối qua đè con ra xịt nước muối, con khóc quá trời luôn. Mẹ đành lừa lúc con ngủ rồi xịt lén.
@mẹ Cò: ý mẹ Cò khuyên các mẹ “cảnh giác” với bệnh và cách sử dụng thuốc cho con hay với ông bà đây, hee
-
03/12/2008 09:52 AM #559
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Ðang đọc: 9 (5 thành viên và 4 khách)
KuTin, Bean Hạt Đậu, Doanh_Le, metichuot-WTT---> toàn mẹ nhà chuột Kim Cương nè....


Em cũng được thông tin (chả nhớ là ở đâu) rằng ăn sữa tươi giúp phát triển chiều cao tốt hơn sữa CT nên em đang chịu khó làm fomai từ sữa tươi cho con em, trộm vía trong 1 tháng mẹ hì hục làm cho con ăn thì con cũng cao lên được 3.5cm, bây giờ con cao 70.5cm chỉ thấp hơn tiêu chuẩn có 1 tí tẹo thôi chứ không cách xa như mấy tháng trước nữa ạ. Ngoài 1 tuổi, ngoài sữa công thức, em sẽ bổ sung thêm sữa tươi cho con nữa.
@ chị bean: con em 1 tháng nay gần như bỏ hẳn sữa công thức rồi, ép kiểu gì cũng không ăn, dùng đủ mọi biện pháp cũng chịu. em đành tăng cường cho con bú mẹ và tăng lượng sữa chua, phomai...em cho phomai vào trộn chung với sữa công thức và hoa quả, con cũng chịu ăn hơn đấy ạ.



-
03/12/2008 09:59 AM #560
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Mej nó ơi! Vẫn còn 1 năm nữa cho con ăn phômai cơ mà! Cứ yên tâm đi! Anh zai Lucky do mẹ hư cho con nghỉ sữa đến tận 21 tháng mới tập cho ăn lại, trả mẹ 3cm trong 3 tuần mà cũng chỉ được 84cm trong khi chuẩn là 87,8cm khi 24 tháng! Chả nhẽ lại ngồi khóc hu hu.. thôi đành AQ bao nhiêu đồ ăn ấy nó vào cái lưỡi dẻo quẹo của con rồi nên nó chưa ra chân được, mẹ cố 16 năm nữa để được 1,7m bằng bố!

Cứ yên tâm theo túm áo Bác Freida giật thôi ạ! Sốt ruột cũng không lớn thay con được. Nhà mình đang lo thêm cái vụ mùa đông HN, con đang có hiện tượng đêm ngủ không ngon, lă n lộn, vật vã 2 đêm nay rồi! Cố kiếm nắng hơi khó khăn. Chả nhẽ lại cho con bổ sung D.
Chiều nay ra NGuyễn Như Đổ tìm VItamin cho con đây ạ! Bác ALo cho em địa chỉ với!
Mẹ! Con yêu mẹ nhất trên đời! Con là em bé ngoan đấy mẹ ạ! E bé ngoan là em bé biết uống nhiều sữa, ăn nhiều cơm, dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ, nghe lời mẹ, và gì nữa nhỉ??? gìw nữa hả mẹ????
-
03/12/2008 10:02 AM #561
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Mẹ! Con yêu mẹ nhất trên đời! Con là em bé ngoan đấy mẹ ạ! E bé ngoan là em bé biết uống nhiều sữa, ăn nhiều cơm, dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ, nghe lời mẹ, và gì nữa nhỉ??? gìw nữa hả mẹ????
-
03/12/2008 10:18 AM #562
-
03/12/2008 10:23 AM #563
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Đọa bài này của mẹ nó mới thấy giống ku chuột nhà mình quá! Ku nhà mình cũng bỏ sữa hơn tuần rùi. Nhất định ko chịu uống! Ăn phomai thì cứ tì tì, cháo tăng lên 3 bữa 1 ngày,....
Nhà mẹ Kutin còn cho bú mẹ, chứ ku nhà mình bỏ sữa mẹ từ lúc 4tháng cơ. Bởi vậy nên chán, ko biết khi nào mới chịu uống sữa lại!
Ku ko chịu uống sữa, mình cứ sốt hết cả ruột nên!
-
03/12/2008 10:41 AM #564
Thành viên
- Tham gia ngày
- 19/01/2007
- Bài gởi
- 766
- Cám ơn
- 34
- Được cám ơn 19 lần trong 19 bài
-
03/12/2008 10:42 AM #565
Thành viên
- Tham gia ngày
- 19/01/2007
- Bài gởi
- 766
- Cám ơn
- 34
- Được cám ơn 19 lần trong 19 bài
-
03/12/2008 10:47 AM #566
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
CHị Freida và các mẹ ơi ai có kinh nghiệm tư vấn cho tớ vụ con bị phát ban do sốt cao và kháng sinh với. Con nhà tớ bị sốt cao từ thứ 6 tuần trước đến thứ sáng thứ 2 mới đỡ. Cứ sốt 39 độ7 hạ sốt thì đỡ một chút, rồi chưa đến 4 tiếng lại sốt lại. Đi khám thì bác sỹ bảo viêm họng cấp (hic, hông ho gì đâu ạ, chỉ ăn laf bị trớ thôi) cho uống kháng sinh.
Tớ chả muốn cho uống kháng sinh đâu nhưng sốt cao không hạ được đành phải cho uống 3 ngày (750mg/ngày amoxylin của Pháp chả nhớ tên là gì nữa) đến ngày thứ 3 thì dứt hẳn sốt. Thế nhưng từ tối qua đến nay lại bị phát ban đỏ mẩn hết người lên. CÁc mẹ có bài thuốc gì không ạ.
Còn vấn đề nữa là con tớ từ khi ốm ăn sữa chua là trớ
Chắc tại họng chưa tốt lắm mặc dù đã để bát nước ấm 20 phút rồi. Không biết làm thế nào cho con ăn nữa đây
-
03/12/2008 10:57 AM #567
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
-
03/12/2008 10:58 AM #568
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
*Vườn cổ tích nhé nhé. Lẩu Thái nhé nhé. Lệ quyên nhé nhé. Mẹ Alo xung phong trả tiền trước nhé nhé, rồi các mẹ lệ quyên sau cũng OK con gà đen!
Alo nhà này mọc răng cực hề. Đúng 1 tuổi mới mọc (hu hu). Mẹ sợ thiếu canxi nên cho đi khám, bác sỹ tống cổ về. Mọc răng cửa dưới trước. Sau đó mọc sang răng hàm, rồi mới răng cửa trên.
*Mẹ 2HN: AQ là một nhân vật trong tác phẩm văn học của nhà văn rất nổi tiếng của Trung Quốc - ông Lỗ Tấn. Có tiêu đề là: AQ chính chuyện. Nhân vật này đã trở nên "bất hủ" toàn cõi VN bởi tích cách đặc biệt của mình (đọc tên nhân vật là a quy). Dù kém thiên hạ rất nhiều thứ nhưng anh ta luôn coi mình là nhất, hoặc nói cách khác là luôn tự ru ngủ mình, tự thoả mãn với những gì mình có (hoặc không có nhưng cứ nghĩ là mình có). Ví dụ: Người khác chửi AQ thì anh ta bảo À, nó đang chửi bố nó đấy. (Hu hu. Khó giải thích cho đúng bản chất anh AQ này quá).

Các mẹ hay tự nhận mình là AQ, nghĩa là "Thôi thì con mình có sao thì mình được vậy. Không nên đòi hỏi quá lên làm gì!". Mẹ ALo cũng hay AQ lắm.
Phù! Lạc đề tí ạ!


*Mẹ Lucky Luc: Ai chà, nếu theo chỉ dẫn gần Ga Hàng cỏ của mẹ Su Hào thì tìm đến...Tết đấy (Hi hi). Chỗ đó gần ga nhưng là cái ga phụ của ga Hàng Cỏ cơ. Nếu chửa biết đường thì cứ đi ra đầu phố Nguyễn Khuyến. Đi khoảng 150 m thì rẽ trái, đi thêm 250 m nữa thì sẽ phải. Đi thêm 150 m nữa thì bên tay trái là cửa hàng 33 Nguyễn Như Đổ (ngay đối diện cổng chợ Ngô Sỹ Liên). Nghe thì loằng ngoằng thế thôi nhưng dễ tìm lém.
Alo nhà này, mấy bữa trước, trời lanh mà lại ngủ cực ngon. Không cụng cựa, vài tiếng đồng hồ một tư thế. Lúc mẹ thay bỉm thì mới đổi dáng nằm. Đến 8 giờ hoặc 8 rưỡi sáng thì bảo mẹ: Mẹ ơi, dậy đi. Dậy đi. Nhưng tối qua, tự dưng dậy giữa đêm, nửa tỉnh nửa mê (chắc mơ ngủ), hờn một trận chưa từng thấy.
-
03/12/2008 11:10 AM #569
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
cuối tuần này nhà mình đi chơi xa, tuần sau thì nhà lại có việc. Các mẹ cứ đi off đi rồi về tường thuật vậy
-
03/12/2008 11:13 AM #570
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Mẹ! Con yêu mẹ nhất trên đời! Con là em bé ngoan đấy mẹ ạ! E bé ngoan là em bé biết uống nhiều sữa, ăn nhiều cơm, dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ, nghe lời mẹ, và gì nữa nhỉ??? gìw nữa hả mẹ????
















, và lại còn có màu như là đỗ đỏ pha cùng ấy...,mỗi lần đi chắc là rát nên khóc ầm lên_---> Nhà Cò có biết thế là sao không. 