• Diễn đàn Webtretho hoạt động tốt nhất trên trình duyệt Firefox, Chrome và IE7.0 trở lên. Mong thành viên thông cảm và nâng cấp trình duyệt lên bản cao hơn.
Ðề tài đã khoá
Trang 37/101
đầuđầu ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 87 ... cuốicuối
kết quả từ 541 tới 555 trên 1501

Ðề tài: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

  1. #541
    mhmg_Mom is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    29/07/2008
    Bài gởi
    88
    Cám ơn
    24
    Được cám ơn 11 lần trong 9 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    @thuydt03: bạn ơi, mùi tinh dầu khuynh diệp của bạn như thế nào?

  2. #542
    alo's Avatar
    alo
    alo is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    02/06/2006
    Bài gởi
    988
    Cám ơn
    32
    Được cám ơn 133 lần trong 77 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Trích Nguyên văn bởi mhmg_Mom View Post
    @thuydt03: bạn ơi, mùi tinh dầu khuynh diệp của bạn như thế nào?
    Phải yêu cầu tả mùi thì quả là khó nhể. Tớ cũng lấy ở nhà mẹ Cò dầu khuynh diệp. Mùi nồng nồng, thơm thơm, hắc hắc...Nói chung là rất khó tả. Nói chung là rất dễ chịu. Nói chung là nhà tớ, mấy hôm chuyển mùa, toàn dùng cho người lớn. Còn Alo thì mấy hôm bị nghẹt mũi, cũng được mẹ cho thưởng thức (lấy cái bát nhỏ đựng nước nóng già, nhỏ hai giọt vào, để gần đầu giường lúc đi ngủ).
    *Mẹ Cò: Chị muốn lấy thêm Dầu gừng cho bà ngoại. Khi nào chị qua lấy thì chị ới trước nhé.

  3. Những thành viên sau cám ơn alo vì bài viết hữu ích:

    mhmg_Mom (03/12/2008)

  4. #543
    Lucky Luc's Avatar
    Lucky Luc is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    22/09/2007
    Bài gởi
    1,524
    Cám ơn
    70
    Được cám ơn 116 lần trong 111 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Hôm nay em tranh thủ trốn bos con nhà cu lượn về nhà mình buổi tối tí!

    Chị Freida ơi! Lucky còn một vụ nữa làm phiền bác! Mọi khi thì em vẫn coi là bình thường nhưng giờ thì cũng băn khoăn quá!

    Số là con trai có cái tật tè liên tục, mỗi lần tè tí tẹo, mỗi lần cách nhau có khi chỉ 5 phút! Như là bị đái rắt chị ạ! Khi bé thì mẹ cho là bình thường, chứ giờ 2 tuổi rồi vẫn thế! Đặc biệt là sau khi uống sữa, nước xong. Vì các bạn khác có khi tè cả nửa cốc 150, mà Lucky thì chỉ có chưa đầy 1 chén con 20ml?Tập cho đến giờ con vẫn chưa quen với việc ngồi bô tè, có khi mải chơi quá tè cả ra quần rồi mới gọi "đái dầm rồi!"

    Em không sốt ruột vụ con khi nào tự ngồi bô được, mà chỉ sốt ruột vụ đái tí một như thế kia thôi chị ạ? Từ bé tí đến giwof vẫn cứ thế! Các cô ở lớp dù 15' cho các con đi bô một lần vẫn không kiểm soát hết đuọc tình hình của Lucky!!! Hôm nào ít nhất cũng phải có 2,3 cái quần bị đái dầm ra bị gửi về!

    PS:
    EM mong vụ tài trợ VinCom của bác quá!
    Mẹ! Con yêu mẹ nhất trên đời! Con là em bé ngoan đấy mẹ ạ! E bé ngoan là em bé biết uống nhiều sữa, ăn nhiều cơm, dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ, nghe lời mẹ, và gì nữa nhỉ??? gìw nữa hả mẹ????

  5. #544
    Tuổi thơ is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    19/01/2007
    Bài gởi
    766
    Cám ơn
    34
    Được cám ơn 19 lần trong 19 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    "Bà Freida ơi, cháu vừa chơi với cái quạt vừa được mẹ đút phomai nè ..."




    "Phomai mẹ làm hôm nay không ngon như mọi hôm nhưng cháu vẫn thích Bà ạ..."



    "Ăn phomai xong rùi cháu bú sữa nữa ạ, cháu thích nhất là vừa bú vừa đọc sách, nhưng mẹ cháu bảo như thế dễ bị đau bao tử ạ..."


    "Bú xong cháu chơi một tí rồi mới ngủ. Mắt cháu to giống mẹ cháu đấy Bà ạ, còn môi cháu thì giống diễn viên Hô li út - Angelina Jolie"


    "No nê rồi, mình ngủ thôi,... Cháu chúc Bà và các cô , các bạn ngủ ngon nhé ... khò khò ..."


  6. #545
    vochongbangtuoi's Avatar
    vochongbangtuoi is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    16/07/2007
    Tên bé
    Phạm Anh Khôi
    Ngày sinh
    22/08/07
    Bài gởi
    2,930
    Cám ơn
    165
    Được cám ơn 107 lần trong 97 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Chị Freida: ui được lời như cởi tấm lòng, em là em rất ngại khai cân của con. Hôm nay bác nói thế làm em tự tin hơn nhiều rồi.

    Mẹ Alo: Giời đất ơi. THế mà lúc đấy chả hỏi gì cả. 2 mẹ con em đến cũng được nửa tiếng rồi đấy. CHơi 1 mình buồn thúi ruột. Bác thấy con em nghịch k. Tòan bò lê bò la. Đang chạy ngax phịch xuống đất, tay xoa xoa vôi, mẹ k nói gì là cười ngất luôn ý.

    Ủng hộ off ăn. Nhà em là máu me lắm, dù bố đi vắng chỉ có 2 mẹ con, nhưng t7 chủ nhật nào cũng lượn lờ khắp HN.
    Mời mọi người vào thăm blog nhà cháu xem cháu ăn đùi gà và hát http://vn.myblog.yahoo.com/lethihang_3004

  7. #546
    binhminh_mua05's Avatar
    binhminh_mua05 is online now Thành viên
    Tham gia ngày
    24/04/2006
    Tên bé
    Hoàng Minh Hằng
    Ngày sinh
    18/05/1999
    Tên bé
    Hoàng Thùy Dương
    Ngày sinh
    27/03/2008
    Bài gởi
    1,176
    Cám ơn
    23
    Được cám ơn 152 lần trong 88 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Bác Freida và các mtớ hỏimình hỏi. Bé nhà mình lúc sinh ra là 4,4kg. Lịch ăn của bé như sau:
    7h: 1 bát bột thit/cá/+ trộn phomai tươi+ rau
    9h: 1 bình sữa 120ml
    ngủ đến 10h
    10h: 1 quả chuối hoặc 1 bát đu đủ/ xoài xay
    11h30: 150ml sữa
    ngủ đến 14h
    14h30: 1 bát bột thịt+rau+2 lòng đỏ trứng chim cút ( thay đổi theo ngày)
    16h: 150ml sữa
    17h: 50ml sữa chua
    18h30: 150ml sữa
    ngủ đến 20h30
    21h: 150ml sữa . Định lượng là 50g cá hoặc thịt. Thịt, cá mình đều xay sống hết.Vậy mà sao tháng này bé ko tăng cân, bây giờ vẫn 9,5kg. Dài 77 cm. Hay là do mình cho ăn ít đạm quá ? Bà trông bé bảo thế
    Em còn nhớ Krưm năm một nghìn chín trăm hai mươi bảy không? Mùa thu. Tôi nhìn em và cảm thấy rằng có một người con gái vừa đi qua ngay bên cạnh tôi, người đó có thể làm tan vỡ cả đời tôi mà cũng có thể đem lại cho tôi hạnh phúc. Tôi hiểu rằng mình có thể yêu người con gái ấy đến hi sinh cả thân mình. Lúc đó tôi đã biết rằng tôi phải tìm em cho bằng được, dù có phải trả bất cứ giá nào. Tôi nghĩ như vậy, nhưng lại vẫn cứ đứng lặng. Vì sao? Tôi cũng chẳng hiểu. Từ ngày ấy tôi yêu Krưm và con đường nhỏ, ở đó tôi đã gặp em trong giây lát và mất em vĩnh viễn. Nhưng cuộc đời đã thương tôi và tôi lại được gặp em. Nếu mọi việc ổn thoả và em cần đến cuộc đời tôi, thì tất nhiên nó sẽ là của em.

  8. #547
    Bong&tit's Avatar
    Bong&tit is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    18/09/2008
    Tên bé
    Chu Le Nam Khanh
    Ngày sinh
    27/1/2006
    Tên bé
    Chu Le Minh Ngoc
    Ngày sinh
    21/10/2007
    Bài gởi
    90
    Cám ơn
    34
    Được cám ơn 18 lần trong 16 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Chao ôi , các mẹ HN off thích quá mất. T7 nào mẹ con nhà mình cũng đi nhưng không có ai cả. Ở cái xứ của mình không ai nuôi con bằng Phomai như mình cả thì phải, nên cũng chả có ai mà off cùng, buồn quá. Sáng nay mẹ cho con trai dậy sớm, đi ăn sáng xong cho con tắm nắng tại trường được 30 phút. Không biết có xinhê gì không. Buổi trưa cho con gái ăn ở sân, không có nắng thì cũng có tý không khí các mẹ nhỉ.Bác Freida ơi, trong đầu em bây giờ toàn phomai và nắng thôi, tận dụng hết thời gian bác ạ. Chăm 2 đứa 1 lúc em cảm thấy căng thẳng quá mất. Cố lên, có lên tôi ơi.

  9. #548
    Mit Siem's Avatar
    Mit Siem is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    14/08/2007
    Bài gởi
    758
    Cám ơn
    27
    Được cám ơn 98 lần trong 66 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    @Bác Aloo: em thích Vườn cổ tích đấy, ấm cúng và các con chơi được. Chít mẹ mua xèng thôi. Tuần sau nhé. Cụ thể ta lại bàn tiếp. Về cơ bản là vote cái chỗ đó đã này.

    @Cò à: hoá ra có vụ mọc răn ghàm táo hả. Hiện nay Siêm đang mọc răng nanh và hàm cùng một lúc, thấy trắng gần nhô lên rồi mà chưa nứt đuọc nhợi lên. Mà đúng là tuần này nó táo hơn thật. Mặc dù tớ đã dùng các biện pháp chữa táo ...gia truyền của tớ ..thì con cũng chỉ đi được ngày 1 lần, cho ra sản phẩm cứng đo, khuôn to đùng , và lại còn có màu như là đỗ đỏ pha cùng ấy...,mỗi lần đi chắc là rát nên khóc ầm lên_---> Nhà Cò có biết thế là sao không.
    Mọi khi là 2 ngày đều đặn đẹp đẽ.
    Cò khỏi ho rồi hả. Con nhà thuốc bắc nó dị ứng với Ameflu vậy đấy Cò ạ

    Nhaf Doanhle có đổi sữa cho con ko.

  10. Những thành viên sau cám ơn Mit Siem vì bài viết hữu ích:

    Doanh & Khuê (03/12/2008)

  11. #549
    Bong&tit's Avatar
    Bong&tit is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    18/09/2008
    Tên bé
    Chu Le Nam Khanh
    Ngày sinh
    27/1/2006
    Tên bé
    Chu Le Minh Ngoc
    Ngày sinh
    21/10/2007
    Bài gởi
    90
    Cám ơn
    34
    Được cám ơn 18 lần trong 16 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Trích Nguyên văn bởi binhminh_mua05 View Post
    Bác Freida và các mtớ hỏimình hỏi. Bé nhà mình lúc sinh ra là 4,4kg. Lịch ăn của bé như sau:
    7h: 1 bát bột thit/cá/+ trộn phomai tươi+ rau
    9h: 1 bình sữa 120ml
    ngủ đến 10h
    10h: 1 quả chuối hoặc 1 bát đu đủ/ xoài xay
    11h30: 150ml sữa
    ngủ đến 14h
    14h30: 1 bát bột thịt+rau+2 lòng đỏ trứng chim cút ( thay đổi theo ngày)
    16h: 150ml sữa
    17h: 50ml sữa chua
    18h30: 150ml sữa
    ngủ đến 20h30
    21h: 150ml sữa . Định lượng là 50g cá hoặc thịt. Thịt, cá mình đều xay sống hết.Vậy mà sao tháng này bé ko tăng cân, bây giờ vẫn 9,5kg. Dài 77 cm. Hay là do mình cho ăn ít đạm quá ? Bà trông bé bảo thế
    Trời oi, con của bạn như thế mà bạn còn bán than ... Con mình 13tháng 9k6, mình thâý cân đối. Mình thâý thực đơn của con bạn ăn nhiều quá. Cả về số lượng, só lần và lựong đạm (khoảng 20g đạm thôi). Từ khi ăn dăm là mình cho ăn chế độ như người lớn rồi. Nghĩa là 2 bữa cháo chính: trưa và tối, 3 bữa sữa: sáng, 3h chiều, 9h đêm. Mà không có con ai tăng cân mãi đâu, quan trọng là con khoẻ và chơi ngoan là được

  12. #550
    Tuổi thơ is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    19/01/2007
    Bài gởi
    766
    Cám ơn
    34
    Được cám ơn 19 lần trong 19 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Các mẹ cho em hỏi chữ AQ là gì vậy ạ ? sory các mẹ nhé, vì em ko biết hic hic.

  13. #551
    Doanh & Khuê's Avatar
    Doanh & Khuê is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    21/07/2008
    Bài gởi
    1,181
    Cám ơn
    559
    Được cám ơn 326 lần trong 230 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Trích Nguyên văn bởi binhminh_mua05 View Post
    Bác Freida và các mtớ hỏimình hỏi. Bé nhà mình lúc sinh ra là 4,4kg. Lịch ăn của bé như sau:
    7h: 1 bát bột thit/cá/+ trộn phomai tươi+ rau
    9h: 1 bình sữa 120ml
    ngủ đến 10h
    10h: 1 quả chuối hoặc 1 bát đu đủ/ xoài xay
    11h30: 150ml sữa
    ngủ đến 14h
    14h30: 1 bát bột thịt+rau+2 lòng đỏ trứng chim cút ( thay đổi theo ngày)
    16h: 150ml sữa
    17h: 50ml sữa chua
    18h30: 150ml sữa
    ngủ đến 20h30
    21h: 150ml sữa . Định lượng là 50g cá hoặc thịt. Thịt, cá mình đều xay sống hết.Vậy mà sao tháng này bé ko tăng cân, bây giờ vẫn 9,5kg. Dài 77 cm. Hay là do mình cho ăn ít đạm quá ? Bà trông bé bảo thế
    Mẹ Bình Minh ơi, mình thú thật với bạn, mình đọc lịch ăn bé nhà bạn mà mình ngất trên cành quất luôn . Nếu mình không lầm, bé nhà bạn same same bé nhà mình, tức là hơn 08 tháng rồi. Mà sao bạn cho con ăn cách nhau gần thế? Bạn có thể vào các mục hướng dẫn ăn dặm điều chỉnh thời gian bé ăn cho phù hợp hơn. Vì con ăn như thế, thời gian vận động ít lắm. Cứ ăn, nghỉ được tí lại ăn...

    Phần đạm bạn cho bé như thế là nhiều quá, ở đây có mẹ Mít Siêm nuôi con tốt là vẫn chỉ 20gr đạm mỗi ngày thôi đấy.

    Trộm vía bé nhà bạn như thế là phát triển tốt quá còn gì. Bé nhà mình ít hơn bé nhà bạn 03 ngày mà chiều dài bây giờ có 71cm thôi, trong khi bé nhà bạn đến 77 cm. Cân nặng bé ốn nên bé tự điều chỉnh, mình nghĩ con không tăng cân nhưng con tăng chiều dài . Mẹ nó đừng lo lắng như thế. Nhiều mẹ ở đây con 12 tháng dưới 09kg mà vẫn phải AQ mà chăm con thôi (không thì stress mất). Đừng đòi hỏi ở bé nhiều quá bạn nhé
    Xíu 15 tháng

  14. #552
    Doanh & Khuê's Avatar
    Doanh & Khuê is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    21/07/2008
    Bài gởi
    1,181
    Cám ơn
    559
    Được cám ơn 326 lần trong 230 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    @ Mẹ Cò và mẹ Siêm:

    Vụ mọc răng mình kiểm tra rồi, con chẳng thèm mọc dễ thế cho mẹ nhờ đâu . Còn vụ đổi sữa bác Freida bảo thì quả thật là có đổi, nhưng cái đổi này là bắt buộc. Nhãn sữa Nan con dùng đổi bao bì mới, tăng giá bán lên 20K/hộp, không ra loại cũ nữa, mẹ phải mua loại mới. Nhưng cẩn thận nên cũng đổi từ từ, từ cũ qua mới, mỗi ngày tăng thêm 01 bình thôi, thế mà con bón. Mà sữa Nan này cũng được xếp vào các loại sữa mát.

    Ngày hôm qua thì được báo cáo là đỡ bón, bé không phải rặn nhưng phân vẫn thành khuôn. Mẹ vẫn kiên trì khoai lang, mồng tơ, đu đủ, nước ép trái cây...Hôm nay mẹ cho cháu tí phomai tươi lại do đi đo chiều dài thấy con lùn quá , 08 tháng mà có 71cm thôi. Hu hu biết đến 12 tháng có đủ chuẩn 75cm không đây
    Xíu 15 tháng

  15. #553
    KuTin's Avatar
    KuTin is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    03/11/2007
    Tên bé
    Hà Tùng Lâm
    Ngày sinh
    05/04/2008
    Bài gởi
    1,142
    Cám ơn
    224
    Được cám ơn 122 lần trong 110 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Trích Nguyên văn bởi Doanh_Le View Post
    @ Mẹ Cò và mẹ Siêm:

    Vụ mọc răng mình kiểm tra rồi, con chẳng thèm mọc dễ thế cho mẹ nhờ đâu . Còn vụ đổi sữa bác Freida bảo thì quả thật là có đổi, nhưng cái đổi này là bắt buộc. Nhãn sữa Nan con dùng đổi bao bì mới, tăng giá bán lên 20K/hộp, không ra loại cũ nữa, mẹ phải mua loại mới. Nhưng cẩn thận nên cũng đổi từ từ, từ cũ qua mới, mỗi ngày tăng thêm 01 bình thôi, thế mà con bón. Mà sữa Nan này cũng được xếp vào các loại sữa mát.

    Ngày hôm qua thì được báo cáo là đỡ bón, bé không phải rặn nhưng phân vẫn thành khuôn. Mẹ vẫn kiên trì khoai lang, mồng tơ, đu đủ, nước ép trái cây...Hôm nay mẹ cho cháu tí phomai tươi lại do đi đo chiều dài thấy con lùn quá , 08 tháng mà có 71cm thôi. Hu hu biết đến 12 tháng có đủ chuẩn 75cm không đây
    chị ơi, em toàn AQ về vụ chiều dài của con thôi...chán nhiều quá rồi bây giờ tự an ủi là con giai sẽ nhổ giò sau.
    Vì thấy con khiêm tốn về chiều cao nên mẹ quyết tâm học làm fomai tươi từ sữa tươi để cải thiện chiều cao cho con. 7 tháng con em mới được có 67 cm thui....hom qua em đo con em thì được 70.5cm, thế là mẹ cháu đã thấy an ủi lắm lắm rồi đấy ạ.

  16. #554
    thuydt03's Avatar
    thuydt03 is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    02/04/2008
    Tên bé
    Lê Xuân Khôi - Cò chim
    Ngày sinh
    08/06/2007
    Tên bé
    Lê Khánh Tùng - Mít Trâu
    Ngày sinh
    08/11/2009
    Bài gởi
    1,526
    Cám ơn
    295
    Được cám ơn 461 lần trong 294 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Trích Nguyên văn bởi binhminh_mua05 View Post
    Bác Freida và các mtớ hỏimình hỏi. Bé nhà mình lúc sinh ra là 4,4kg. Lịch ăn của bé như sau:
    7h: 1 bát bột thit/cá/+ trộn phomai tươi+ rau
    9h: 1 bình sữa 120ml
    ngủ đến 10h
    10h: 1 quả chuối hoặc 1 bát đu đủ/ xoài xay
    11h30: 150ml sữa
    ngủ đến 14h
    14h30: 1 bát bột thịt+rau+2 lòng đỏ trứng chim cút ( thay đổi theo ngày)
    16h: 150ml sữa
    17h: 50ml sữa chua
    18h30: 150ml sữa
    ngủ đến 20h30
    21h: 150ml sữa . Định lượng là 50g cá hoặc thịt. Thịt, cá mình đều xay sống hết.Vậy mà sao tháng này bé ko tăng cân, bây giờ vẫn 9,5kg. Dài 77 cm. Hay là do mình cho ăn ít đạm quá ? Bà trông bé bảo thế
    50g thịt cá là cho 1 bữa hay cả ngày... Dù là cho cả ngày thì vẫn nhiều nhé (cho 1 bữa thì là quá nhiều)... Cò nhà mình hồi 12 tháng mỗi bữa có 10g đạm thôi, ngày 3 bữa mà mẹ còn kêu giời lên vì nhiều quá, táo ko chịu được... Lịch ăn của con nhà bạn như thế là quá dày... làm dạ dày con hoạt động suốt ngày, quá mệt mỏi... Bạn nên dãn bữa ra cho con, tầm 2h30-3h/bữa và tăng lượng ăn cho con lên nếu thấy con đói... Bữa trưa của con nếu có thịt thì thôi trứng nhé, mà trứng cũng ăn ko quá 5 bữa/tuần nhé... trứng cũng tính là đạm rồi đấy... về cơ bản thì con nhà bạn ăn nhiều đạm quá...

    Về cân nặng của con và chiều dài như thế là ổn cực kì rồi, niềm mơ ước của mọi người ở đây đấy... nhớ hồi trước Cò 6 tháng 9.6kg mẹ Cò rồ hết người vì sợ con béo phì tìm mọi cách để phanh không tăng cân nữa, mãi đến 12 tháng mới thấy ổn ổn đấy... mà đấy là nó bú mẹ hoàn toàn nhé,chưa ăn dặm đâu mà bảo là ăn nhiều thịt hay ko...

    Trích Nguyên văn bởi Mit Siem View Post
    @Cò à: hoá ra có vụ mọc răn ghàm táo hả. Hiện nay Siêm đang mọc răng nanh và hàm cùng một lúc, thấy trắng gần nhô lên rồi mà chưa nứt đuọc nhợi lên. Mà đúng là tuần này nó táo hơn thật. Mặc dù tớ đã dùng các biện pháp chữa táo ...gia truyền của tớ ..thì con cũng chỉ đi được ngày 1 lần, cho ra sản phẩm cứng đo, khuôn to đùng , và lại còn có màu như là đỗ đỏ pha cùng ấy...,mỗi lần đi chắc là rát nên khóc ầm lên_---> Nhà Cò có biết thế là sao không.
    Mọi khi là 2 ngày đều đặn đẹp đẽ.
    Cò khỏi ho rồi hả. Con nhà thuốc bắc nó dị ứng với Ameflu vậy đấy Cò ạ
    Hơ lần đầu tiên mẹ Cò thấy mọc răng mà táo đấy... cũng ko giải thích được tại sao... hồi ấy 2 tuần liền cứ thấy cái bô là Cò khóc thét lên... đi lần nào rách lần ấy... nứt lợi xong là hết luôn... Nhà Siêm với nhà Doanh lê xem có phải ko nhé... nếu đúng thì mình đi đăng kí bản quyền cái nhỉ... chưa ai phát hiện ra vụ này đâu...
    Blog nhà Cò YIM:thuydt03




  17. #555
    besuhao's Avatar
    besuhao is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    29/03/2008
    Tên bé
    Hoàng Đăng Khoa
    Ngày sinh
    24/03/2008
    Bài gởi
    809
    Cám ơn
    75
    Được cám ơn 113 lần trong 98 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Em xin lỗi cả nhà, em hỏi về vụ output của con 1 chút nhân việc đọc trả lời của mẹ doanh_le. Các mẹ ơi, con em 8 tháng 9 ngày, mọi khi vẫn đều đặn ngày 2 lần khi ngủ dậy sáng và trưa, output thành khuôn mềm, như vậy là táo à? Vậy output của con tuổi này thì thế nào ạ?

    Bé nhà em ngày 1 bữa cháo hạt + 20g thịt/cá + rau, tầm 880ml sữa CT + 100ml sữa chua K + 60g phomai K.

    Vừa rùi cháu bị đi ngoài mất mấy hôm, uống men tiêu hóa thì bi giờ chỉ đi ngày 1 lần thui, output vẫn thành khuôn. Hôm kia cháu lại bị đi theo kiểu 1/2 khuôn, 1/2 sau thì lỏng, có khi còn có bọt. Huhu, nên bà nội đang bắt không cho ăn sữa chua + phomai K nữa, em giảm chỉ cho ăn = 1/2 mọi khi thôi.

    Hic, cả nhà tư vấn giúp em vụ này với. Em tks cả nhà nhiều nhiều.



    Trích Nguyên văn bởi Doanh_Le View Post
    @ Mẹ Cò và mẹ Siêm:

    Vụ mọc răng mình kiểm tra rồi, con chẳng thèm mọc dễ thế cho mẹ nhờ đâu . Còn vụ đổi sữa bác Freida bảo thì quả thật là có đổi, nhưng cái đổi này là bắt buộc. Nhãn sữa Nan con dùng đổi bao bì mới, tăng giá bán lên 20K/hộp, không ra loại cũ nữa, mẹ phải mua loại mới. Nhưng cẩn thận nên cũng đổi từ từ, từ cũ qua mới, mỗi ngày tăng thêm 01 bình thôi, thế mà con bón. Mà sữa Nan này cũng được xếp vào các loại sữa mát.

    Ngày hôm qua thì được báo cáo là đỡ bón, bé không phải rặn nhưng phân vẫn thành khuôn. Mẹ vẫn kiên trì khoai lang, mồng tơ, đu đủ, nước ép trái cây...Hôm nay mẹ cho cháu tí phomai tươi lại do đi đo chiều dài thấy con lùn quá , 08 tháng mà có 71cm thôi. Hu hu biết đến 12 tháng có đủ chuẩn 75cm không đây

Quyền Sử Dụng

  • Bạn không được quyền gửi bài mới
  • Bạn ko thể gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi đính kèm
  • Bạn không được quyền sửa bài