
Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Webtretho.
[quote=Bong&tit;2866339]Bạn ơi, bạn cứ mạnh dạn làm cho con ăn thôi, mình cũng làm thế. Mình nhớ mãi bác Freida đã nói " ... hãy nghe con ". Điều quan trọng là con có thích ăn hay không? ( đầu vào) con đi ị đẹp không ( đầu ra).
Em cho nấm + 200ml sữa tươi không đường của Vinamilk, sau đó để ngoài 24h, em lọc nấm và sữa.
Bạn không nhất thiết phải để 24 h đâu. Tuỳ nhiêt độ phòng,số lượng nấm khi nào thấy đông lại là bạn bỏ vô tủ lạnh. Và để trong tủ lạnh thì có thể để được 6h - 2 ngày là ngon ( nếu quá thì sữa chua quá) Đấy là kinh nghiêm nuôi nấm của mình, nói chung mình thấy nuôi nấm khá đơn giản.Tự tin lên nhé[/quote
Hôm nay mới vào mạng được, đọc được bài tư vấn của bác, mẹ cháu xin cảm ơn và sẽ tự tin làm tiếp cho con ăn.
Hôm nọ mình làm cách này, thấy cũng ra vị pho mai đầu bò đấy. Mách mẹ nó nhé,
Bạn đánh nhuyễn pho mai tươi với váng sữa (váng sữa này mình mua của Mộc Châu, đại lý to đùng cách mạng ở 29 Cát Linh - Hà Nội. Ơ, nhưng mà hình như bạn ở Sài Gòn. Thế thì chịu khó tự làm lấy vậy vì Sài Gòn chưa có đại lý Mộc Châu). Nếu có máy cầm tay thì đánh (thực chất là xay) sẽ ngon hơn là đánh bằng "động cơ" tay. 100 gr pho mai thì bạn lấy 3 thìa đầy váng sữa (Cái này thì tùy ý thích).
Sau khi đánh nhuyễn thì cho một chút muối (mình pha muối tinh với nước ấm, sau đó lọc cho bớt cặn). Xay lần nữa. Nếu thích thì bạn lấy thìa, nặn thành từng miếng vuông vuông. Tống vào tủ lạnh. Lúc ăn, quét lên bánh mì. Nếu thích nữa thì quét thêm mứt (dâu, dứa, táo...). Pho mai vị mặn, mứt vị ngọt nhưng không oánh nhau đâu. Rất ngon. Khổ lắm, miêu tả món này vào giờ "oái ăm" - giờ đói nên...Thèm quá.
Nếu không có thời gian làm váng sữa thì trong siêu thị bán kem tươi đó (hộp của Pháp). Về làm cũng được. Có hôm tớ không mua được váng sữa nên thay bằng kem tươi. Thấy cũng ngon.
*Bác Freida ơi, mẹ cháu cũng thích làm bánh lắm. Nhưng nhà mới có lò vi sóng chưa có lò nướng. Trong đầu lúc nào cũng ấp ủ món bánh mì pho mai tươi rỗng ruột mà bác kể. Và sẽ quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm...
Ừ đổi lịch ọp đi, chuyển lên sáng CN đi. Số ĐT thì có hết rồi. Có khi tớ cũng cho Gâu ra Bách thảo cho thay đổi không khí. Dạo này con cả thèm chóng chán lắm. Tớ nhớ hồi xưa tớ cho con chơi 3h ở vườn hoa Lý Thái Tổ mà nó không chán, chứ bây giờ chơi 1h là chán rồi. Bây giờ toàn đòi vào chơi cầu trượt trong chỗ mái che ở Cung thiếu nhi í, trong đó không có nắng nên tớ cũng không thích.
Thế có gì cuối tuần ới nhé.![]()
Thư viện chuột (Phomai tươi & các món chế biến) và Tổng hợp link sưu tầm về bánh
ĐT: 0934294499 - Quỳnh Hương - P608, cầu thang 2, ngõ 69 (hoặc ngõ 79) Vọng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
![]()
![]()
Thư viện chuột (Phomai tươi & các món chế biến) và Tổng hợp link sưu tầm về bánh
ĐT: 0934294499 - Quỳnh Hương - P608, cầu thang 2, ngõ 69 (hoặc ngõ 79) Vọng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
![]()
![]()
Trời ơi chị dùng sữa gì? Sữa mà đắng là hỏng. Toàn bộ các sản phẩm có sữa mà đắng là hỏng chị nhé! Phải đổ đi.
Mà chị đừng để 24h ở ngoài, HCM nắng nóng chị để chừng 18h thôi. Nhưng nói thật là có hôm em quên em để tận 24h thì vẫn chả đắng đâu. Chị xem lại đầu vào nhé!
@Cả nhà: Em dùng sữa tươi rửa mặt nên cảm nhận ngay được cái tươi của sữa. Đợt vào HCM không có sữa tươi nên buộc phải dùng sữa Vinamilk, chán lắm. Sau đó về nhà dùng sữa tươi con bò thấy các vết xước trên mặt nó hơi xót xót, kiểu như tẩy trùng, điều mà khi dùng sữa Vinamilk không thấy. Nhưng em thấy trong HCM mua sữa Long Thành thật khó, hồi em ở đối diện chợ Tân Bình có đi quanh đó, thấy gần đó (cách chừng 2-3km có 1 hàng Long Thành). À mà sau khi dùng Vinamilk em dùng sữa tươi Úc nhưng cũng không thấy khá hơn bao nhiêu đâu![]()
Thư viện chuột (Phomai tươi & các món chế biến) và Tổng hợp link sưu tầm về bánh
ĐT: 0934294499 - Quỳnh Hương - P608, cầu thang 2, ngõ 69 (hoặc ngõ 79) Vọng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
![]()
![]()
Thư viện chuột (Phomai tươi & các món chế biến) và Tổng hợp link sưu tầm về bánh
ĐT: 0934294499 - Quỳnh Hương - P608, cầu thang 2, ngõ 69 (hoặc ngõ 79) Vọng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
![]()
![]()
Thư viện chuột (Phomai tươi & các món chế biến) và Tổng hợp link sưu tầm về bánh
ĐT: 0934294499 - Quỳnh Hương - P608, cầu thang 2, ngõ 69 (hoặc ngõ 79) Vọng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
![]()
![]()
Vừa ăn sáng, vừa ...hút sữa, chờ Mẹ Freida.+ (icon hút sữa)
Mẹ Gâu dậy sớm thía.
Ờ nhể, chị cũng đang thắc mắc, họ làm xế nào mà sản phẩm lại vàng như bơ.
Chị làm cái này, nó vẫn trắng, chỉ hơi ngà chút thôi vì váng sữa hơi vàng. Nhưng đánh lâu thì nó lại trắng ra. Hay còn thiếu chất gì nhỉ? Cái này chắc phải bác F.
*Các mẹ ơi, sáng chủ nhật này nhé. Thống nhất địa bàn hoạt động là ở xung quanh ông Lê Nin nhé. Nhưng nghe nói, mẹ Siêm lại bận đi từ thiện ở trường UNIS. Hay là ra đó? Nhưng lại phải đăng ký nhỉ?
Oài, thôi thôi, cứ ông Lê Nin mà chơi. Mẹ Siêm đi được không?
Mẹ! Con yêu mẹ nhất trên đời! Con là em bé ngoan đấy mẹ ạ! E bé ngoan là em bé biết uống nhiều sữa, ăn nhiều cơm, dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ, nghe lời mẹ, và gì nữa nhỉ??? gìw nữa hả mẹ????
Chị Freida ơi!
COn trai hết RLTH, ho thỉnh thoảng còn húng hắng dăm ba cái.Ho xong con bảo " hết ho rồi". Mũi thỉnh thoảng còn tí đờm. Mẹ vẫn nhỏ mũi ạ! Nhưng k dùng thuốc.
Sữa lại lười rồi! Sau vụ ốm này chắc lại mất 1,2 lạng! Không đủ tiêu chuẩn ạ! SN 2 tuổi chắc sẽ được 11,6kg, 84cm, 16 răng. Tóm lại cái gì cũng thiếu! Về thể chất coi như mẹ vẫn chưa đạt tiêu chuẩn! Bố an ủi " COn giống ông nội" Mẹ buồn. Mẹ chỉ lãi vụ nói như sáo sậu, hát véo von " mẹ có yêu không nào", nịnh mẹ như Hoà Thân nịnh Hoàng thượng.
Sữa uống 3/4 cốc đã lắc đầu xoa bụng" mẹ ơi, bụng no rồi!". Tối về nhà thay vì 500~600 sữa tươi + sữa nấm khôgn cơm cháo như mọi khi thì chỉ còn khoảng 220~ 400ml sữa chua và tươi cộng với 2/3 bát nước mắm cơm trộn nước canh, ăn vã tí thịt cá vv.. Mùa này con thiếu nắng quá!![]()
Mẹ! Con yêu mẹ nhất trên đời! Con là em bé ngoan đấy mẹ ạ! E bé ngoan là em bé biết uống nhiều sữa, ăn nhiều cơm, dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ, nghe lời mẹ, và gì nữa nhỉ??? gìw nữa hả mẹ????
Cảm ơn mẹ Tấm đã trả lời cho mình nhé. Nhưng mình thấy lượng nấm mình cho nhiều, thời gian cũng nhiều - 24h rồi mà sữa không đông hết, con nấm chỉ ăn phía dưới thôi. Mình thấy có bạn làm nấm còn nổi cả lên trên nên mình mới thắc mắc. mà cái sọc gân mờ ấy nó ở thành cốc kia mẹ nó ah, còn trên mặt là bọt khí nổi lên.
Chị Freida ơi tối hôm qua em làm sữa chua có cho nhiều chủng hơn trước đến sáng nay em thấy sữa đông đặc nhưng không thấy đường gân mờ ở thành cốc cũng như bọt khí nổi trên mặt. Như vậy có phải em cho nhiều chủng quá không hả chị. Trên bề mặt cốc em thấy có một lớp mỏng mầu vàng nổi lên. Em dùng sữa thanh trùng Mộc Châu để làm. Chị ơi cái lớp mỏng mầu vàng đó có phải là váng sữa không ạ?
Sáng CN này em đi được, vụ lễ hội kia em làm vào thư 6, 7 rồi.
Sắp tới SN những em bé nào thế ạ...
Nghe các mẹ thắc mắc về cái màu sắc của phomai. Em được biết thế này. Người ta vẫn thường hỏi, tại sao sữa trắng, còn phomai thì vàng?
Trong sữa có những sắc tố vàng, được hình thành từ chất nào đó khi bò ăn cỏ. Vì phomai là đạm sữa cô đặc như các mẹ biết, nên khi được cô đặc, sắc tố vàng được cô đặc lại, phần lỏng được lọc rút bớt đi, nên thành màu vàng như thế.
Nhưng trong sản xuát phomai CN, người ta còn lấy màu vàng chiết xuất từ một loại cây, mục đích là nhìn phomai màu vàng trông nó bắt mắt và...gợi cảm hơn ạ.
Nhìn ảnh em bé nhà Doanh lê ngồi cân buòn cười quá, cân như vậy thì cho trọng lượng tịnh rồi còn gì![]()