• Diễn đàn đã bổ sung quy định về spam, các thành viên vui lòng tham khảo quy định tại đây
Ðề tài đã khoá
Trang 21/101
đầuđầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 71 ... cuốicuối
kết quả từ 301 tới 315 trên 1501

Ðề tài: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

  1. #301
    Freida's Avatar
    Freida is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    12/06/2006
    Bài gởi
    1,838
    Cám ơn
    145
    Được cám ơn 719 lần trong 225 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    @ Mẹ bé su Hào,

    Con mới lỏng 1 ngày, bạn thay chế độ ăn, con sẽ khỏi, để con đi hết, con khỏi thôi. Làm chua sữa từ nấm tươi kefir bạn làm sai nhé, không được khuấy. Vi sinh có ích là vi sinh yếm khí (nằm dưới đáy cốc), động tác khuấy của bạn làm tăng oxi....ra chua dấm.

    Để sản phẩm ổn định, mình luôn khuyến cáo các bạn nên lấy sữa chua nhận được từ nấm tươi kefir làm cái và làm chua sữa tiếp theo cho con.

    Su Hào phát triển tốt mà, có lên cân mãi đâu, cũng phải để con hàng xóm lớn cho có bạn .


    @ Bố bò mẹ Vịt,

    Mình nói điều này sợ các mẹ và BS oánh mình nhưng mình vẫn nói. Mình không đồng ý cho trẻ con uống bổ sung D (thuốc), mình đồng ý con cần bổ sung D bằng dầu ăn trong bát ăn và D nắng mặt trời. Khi con còn nhỏ cần thường xuyên tắm nắng cho con, mùa hè con chơi nhiều ngoài trời, mùa đông ít hơn. Con có khả năng tích trữ D bằng ăn uống. Một mùa hè rực rỡ....con dùng cho suốt mùa đông. Mùa đông con vẫn ra trời và con vẫn có nắng, có hạn chế chút đỉnh do con bận nhiều quần áo nhưng việc ra trời vậy cũng đủ cho con, ra trời nhiều lần trong ngày, mỗi lần một ít....con đủ. Bạn suy nghĩ nhé. Nếu bạn thật sự thấy con khó khăn (giấc ngủ đêm), bạn nên bổ sung vitamin tổng hợp cho con (định kỳ 10-15 ngày), trong đó có lượng lớn A và luợng nhỏ D, cách này an toàn hơn là D chuyên.

    Cần biết yêu mùa hè
    Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai.

  2. Những thành viên sau cám ơn Freida vì bài viết hữu ích:

    Tredowata (24/11/2008)

  3. #302
    Lucky Luc's Avatar
    Lucky Luc is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    22/09/2007
    Bài gởi
    1,523
    Cám ơn
    70
    Được cám ơn 116 lần trong 111 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Trích Nguyên văn bởi Freida View Post
    Mình không ở Hà nội nên mình không biết. Có phải 10 hôm nay thời tiết Hà nội đang vào thu và đang chuyển mùa. Gió?

    Bé trai luôn nhạy cảm với thời tiết lạnh. Gió mang trong không khí cái gì đó gây cho con dị ứng. Ban ngày con mãi chơi và ở tư thế đứng nên xuất tiết được giải phóng tốt hơn. Ban đêm tư thế con nằm ngang, xuất tiết khó di chuyển hơn, con ho để thông đường thở. Con có chảy mũi không?, nếu không chảy mũi mà ho là con xuất tiết bên trong (bạn có cảm giác sâu), cho con thuốc tiêu đờm thôi bạn (giúp con có giấc ngủ tốt), bạn cần tra lại : exomust hay pheramin..., không có cách nào đâu bạn. (Một dạng của hen thời tiết, trẻ con thường gặp). Chỉ có nâng thế trạng con qua được thôi.

    Cho con ăn ít và tăng bữa, ăn lỏng cho nhanh tiêu.

    Khi quan sát các bé mình nhận thấy : con có đồng hồ sinh học 1 tháng, 6 tháng, 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng và sau đó là 12 tháng (sinh nhật), thời điểm đó cơ thể con yếu, dễ nhiễm bệnh. Tất nhiên không khớp i xì xì vậy nhưng đó là đốt của con. Cò vào khất 18 tháng, khất quan trọng, biết để chăm con. Có thể bạn dùng máy xông mũi : cho nước muối, sô đa, xông cho con truớc khi con vào giấc ngủ đêm.

    Con không thuốc nên phải chăm con thôi. Xem nhà ai có máy xông mũi, mượn. Mẹ cố gắng ngủ khi con ngủ mới chiến đấu lại với con, thiếu ngủ mẹ mất sữa.
    Ôi! Chị bắt bệnh quá chuẩn! Đọc lại những dòng này thấy chỗ nào cũng đúng cả! Trời HN đoạn này công nhận khó chịu thật! Lạnh nhưng lại ẩm chư không hanh, phơi nắng thì ít nắng để phơi. Lucky cũng giống bạn Cò, Ban ngày thì ăn chơi binh thường ngon lành nhưng đêm ngủ thì ho, nhất là khi mới ngủ dậy.

    Mấy cái nút 6, 12, 18, 24 thì ngẫm lại đúng thật. COn ốm trầm trọng nhất vào mấy cái quãng đó. 6 tháng thì k sao, 12 tháng thì trước đó hơn 1 tháng bị rối loạn tiêu hoá nghiêm trọng, 18 tháng bị phát nữa nhưng nhẹ hơn, cộng với viêm đường hô hấp. Lần này thì còn 4 ngày nữa là sinh nhật 2 tuổi của con. Hoá ra con ốm cũng có thời điểm.

    Mẹ thuydt03 cho hỏi cái vụ dầu tràm cho con uống thế nào với!
    Tình hình ruột rà của con đến thời điểm này chưa thấy gì? SÁng nay dậy k ị, đến lớp cô vẫn cho ăn suất bình thường. Mẹ vừa gọi điện hỏi cô báo chưa thấy đi ị.
    Mẹ! Con yêu mẹ nhất trên đời! Con là em bé ngoan đấy mẹ ạ! E bé ngoan là em bé biết uống nhiều sữa, ăn nhiều cơm, dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ, nghe lời mẹ, và gì nữa nhỉ??? gìw nữa hả mẹ????

  4. #303
    Bong&tit's Avatar
    Bong&tit is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    18/09/2008
    Tên bé
    Chu Le Nam Khanh
    Ngày sinh
    27/1/2006
    Tên bé
    Chu Le Minh Ngoc
    Ngày sinh
    21/10/2007
    Bài gởi
    90
    Cám ơn
    34
    Được cám ơn 18 lần trong 16 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Bác ơi, cho mẹ con cháu gửi lời hỏi thăm bà với nhé! Có một số vấn đề cần hỏi bác nhưng bây giờ con đang ốm đang lèo nhèo quá. Chiều em lại vào vậy.

  5. #304
    Vitamin C's Avatar
    Vitamin C is online now Thành viên
    Tham gia ngày
    14/04/2007
    Tên bé
    Nguyễn Bảo Hoàng
    Ngày sinh
    11/12/2007
    Bài gởi
    265
    Cám ơn
    36
    Được cám ơn 16 lần trong 15 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Trích Nguyên văn bởi Mẹ mèo bông View Post
    Hôm qua, Vitamin C hỏi vụ làm dầu gấc, không biết đã làm được chưa?
    Tối qua mình cũng làm, cụ thể như sau:
    Mình mua 3 quả gấc, nhỏ thôi, nhưng chín già, ngon lắm, tổng cộng 12K, rẻ nhỉ.
    Bổ gấc ra, lấy phần hạt cho vào đĩa, trời không nắng nên cho vào lò nướng, bật 100độ trong 10ph, để cho màng se lại.
    hihi, vừa nhắn tin cho mẹ ấy xong thì vào đọc được bài này. Hôm wa lúc làm không được leo lên máy gởi tin nhắn cho mẹ mèo bông, lúc xuống mình bỏ thêm dầu vào như chiên chả giò thế là thành công . Sau đó mình quên tắt bếp, lui cui băm thịt cho con, lúc ngẩng mặt lên thì màng gấc cháy đen thui . Mẹ hư wa! Tuần sau mình mua gấc làm lại cho con. Mình mua tận 25k/quả

    @mẹ Freida: Pepsi ăn uống vẫn như bình thường, hôm nay em thấy tăng cân tí chút, em bồng có vẻ nặng hơn, chưa dám đi cân . Con vẫn chưa tự đứng được chị ah, con đứng vịn thì tốt. Em lo quá, mà cũng không biết cho con đi khám ở đâu nữa

    Có mẹ nào ở đây con gần thôi nôi mà chưa biết đứng không?

    Chúc các con nhà phomai tươi luôn mạnh khỏe nhé.

  6. #305
    besuhao's Avatar
    besuhao is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    29/03/2008
    Tên bé
    Hoàng Đăng Khoa
    Ngày sinh
    24/03/2008
    Bài gởi
    809
    Cám ơn
    75
    Được cám ơn 113 lần trong 98 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    hịhị, cám ơn mẹ freida, chắc thủ phạm là đây rùi, vì vụ khuấy mẹ cháu mới sáng tác gần đây, thảo nào su hào ăn chủng đi ị ko ổn định. Mẹ cháu cứ théc méc mãi là su hào ăn chủng hơn 2 tháng nay có sao đâu mà sao dạo này lại lung tung thía.

    Thế này thì phải đánh chừa vụ sáng tác của mẹ cháu, từ nay ko dám sáng tác nữa ạ. Để mẹ cháu về điều chế lại vụ này rùi theo dõi output, sẽ báo cáo tình hình bác nhé.

    Từ khi nhận báo động "béo phì" của bác, mẹ cháu mạnh dạn cắt luôn 1 bữa sữa buổi đêm. Nghĩ lại thì su hào cũng như mẹ cháu, ăn đêm thì tăng cân + ấm ách --> TKSSS bác nhìu nhìu, (tks nhìu qúa ko bít bác có nhận cho ko đây ).

    Mẹ cháu chủ trương chú trọng chiều dài, cân nặng vừa phải nên ham mê phomai tươi từ hồi bầu bí su hào cơ ạ, hihi, may mà tháng này lên 0.3kg ko thì mẹ cháu lại lo ngay ngáy vụ béo phì.

    Trích Nguyên văn bởi Freida View Post
    @ Mẹ bé su Hào,

    Con mới lỏng 1 ngày, bạn thay chế độ ăn, con sẽ khỏi, để con đi hết, con khỏi thôi. Làm chua sữa từ nấm tươi kefir bạn làm sai nhé, không được khuấy. Vi sinh có ích là vi sinh yếm khí (nằm dưới đáy cốc), động tác khuấy của bạn làm tăng oxi....ra chua dấm.

    Để sản phẩm ổn định, mình luôn khuyến cáo các bạn nên lấy sữa chua nhận được từ nấm tươi kefir làm cái và làm chua sữa tiếp theo cho con.

    Su Hào phát triển tốt mà, có lên cân mãi đâu, cũng phải để con hàng xóm lớn cho có bạn .


    @ Bố bò mẹ Vịt,

    Mình nói điều này sợ các mẹ và BS oánh mình nhưng mình vẫn nói. Mình không đồng ý cho trẻ con uống bổ sung D (thuốc), mình đồng ý con cần bổ sung D bằng dầu ăn trong bát ăn và D nắng mặt trời. Khi con còn nhỏ cần thường xuyên tắm nắng cho con, mùa hè con chơi nhiều ngoài trời, mùa đông ít hơn. Con có khả năng tích trữ D bằng ăn uống. Một mùa hè rực rỡ....con dùng cho suốt mùa đông. Mùa đông con vẫn ra trời và con vẫn có nắng, có hạn chế chút đỉnh do con bận nhiều quần áo nhưng việc ra trời vậy cũng đủ cho con, ra trời nhiều lần trong ngày, mỗi lần một ít....con đủ. Bạn suy nghĩ nhé. Nếu bạn thật sự thấy con khó khăn (giấc ngủ đêm), bạn nên bổ sung vitamin tổng hợp cho con (định kỳ 10-15 ngày), trong đó có lượng lớn A và luợng nhỏ D, cách này an toàn hơn là D chuyên.

    Cần biết yêu mùa hè

  7. Những thành viên sau cám ơn besuhao vì bài viết hữu ích:

    Tredowata (24/11/2008)

  8. #306
    quytrang05's Avatar
    quytrang05 is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    25/06/2008
    Tên bé
    Vũ Quang Hưng
    Ngày sinh
    22/01/2008
    Bài gởi
    2,251
    Cám ơn
    250
    Được cám ơn 274 lần trong 231 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Chào mọi người, mọi người cho em gia nhập với. Các mẹ ơi, em mệt quá vì dạo này ko ngủ yên đc tí nào cả. Thang cu con nhà em dạo này đêm cứ lục xục suốt, mắt thì nhắm nhưng vật vã hết bên nọ sang bên kia, quay ngang quay dọc. Hôm qua em cho đi tư vấn dinh dưỡng thì bsi bảo thừa cân nhưng thiếu chiều cao -> còi xương. Trước đây thì con em cũng khó ngủ rồi nhưng ko đến mức như thế này, em đoán là mùa này ít nắng nên con bị thiếu canxi (ngày nào con cũng đc tắm nắng). Hơn nữa con sinh ra đã bụ bẫm nên dễ nằm trong nhóm bị còi xương. Dạo gần đây lại cắt 1 bữa sữa để thay bằng bữa cháo nữa. Hiên tại bsi kê cho uống bổ xung: canxi, D3, viamin C để bổ sung. Em cũng ko muốn cho con uống thuốc đâu nhưng mà vẫn phải cho con uống vì ko biết ăn thế nào thì cung cấp đủ canxi cho con mà chờ lúc ăn uống có kết quả thì e là muộn. Em cũng cắt bớt 1 bữa cháo để quay lại uống sữa để tăng lượng canxi cho con. Em chưa cho con ăn phomai và sữa chua bao giờ nhưng chắc phải tập làm để cho con ăn thôi. Các mẹ có kinh nghiệm gì thì giúp em với. Em hoang mang quá.
    Con: Me ơi mẹ
    Mẹ: Dạ
    Con: Mẹ đi làm; Từ sáng sớm, Dậy thổi cơm; Mua thịt cá; Em kề má; Được mẹ yêu; Mẹ ơi mẹ; Yêu mẹ lắm

  9. #307
    Tredowata's Avatar
    Tredowata is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    26/06/2008
    Tên bé
    Dương Quân Anh
    Ngày sinh
    27/03/2008
    Bài gởi
    156
    Cám ơn
    304
    Được cám ơn 5 lần trong 4 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Chị Freida à,
    Cu tí nhà em trộm vía chịu khó ăn trở lại rồi ạ. Chỉ có điều, bây giờ sữa của em không được nhiều lắm, nên không vắt sữa ra cho cậu ta bú ở nhà được nữa. Bà ngoại thì cứ ép cháu ăn cháo là chính, chỉ pha khoảng 30ml sữa cho cháu uống khi ăn thôi. Buổi sáng em cho cháu ăn cháo trắng trộn sữa công thức (đã pha) và ít thức ăn nấu rời (đấy là hôm nào mẹ cháu dậy sớm, chứ bà ngoại thì cho tất vào cho nó nhanh). Em đang tích cực tìm các cách làm sữa nhiều lên, và chăm vắt sữa nhiều hơn nữa, nhưng mà vắt sữa đau lắm cơ.
    À, cho em khoe thêm 1 tí, em đang tập cho cu tí uống bằng cốc. Trộm vía (x n lần) cậu ta thích lắm (chủ yếu là do mẹ với bà khen tới tấp -- bé tí đã ưa nịnh rồi), biết chẹp chẹp cái mồm để uống, có lần còn thấy nuốt ực ực cơ. He he. Mẹ cháu cứ gọi là tự hào...
    Chị cho em hỏi với ạ: mùa này ít nắng, và bà cháu cũng khá bận nên cháu cũng ít tắm nắng (ngủ là toát mồ hôi đầu, đến gần sáng là vật vã) thế thì cho uống vitamin tổng hợp được không ạ?? và uống như thế nào ạ? Các chị có kinh nghiệm chỉ em với...

  10. #308
    Doanh & Khuê's Avatar
    Doanh & Khuê is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    21/07/2008
    Bài gởi
    1,181
    Cám ơn
    559
    Được cám ơn 326 lần trong 230 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Trích Nguyên văn bởi quytrang05 View Post
    Chào mọi người, mọi người cho em gia nhập với. Các mẹ ơi, em mệt quá vì dạo này ko ngủ yên đc tí nào cả. Thang cu con nhà em dạo này đêm cứ lục xục suốt, mắt thì nhắm nhưng vật vã hết bên nọ sang bên kia, quay ngang quay dọc. Hôm qua em cho đi tư vấn dinh dưỡng thì bsi bảo thừa cân nhưng thiếu chiều cao -> còi xương. Trước đây thì con em cũng khó ngủ rồi nhưng ko đến mức như thế này, em đoán là mùa này ít nắng nên con bị thiếu canxi (ngày nào con cũng đc tắm nắng). Hơn nữa con sinh ra đã bụ bẫm nên dễ nằm trong nhóm bị còi xương. Dạo gần đây lại cắt 1 bữa sữa để thay bằng bữa cháo nữa. Hiên tại bsi kê cho uống bổ xung: canxi, D3, viamin C để bổ sung. Em cũng ko muốn cho con uống thuốc đâu nhưng mà vẫn phải cho con uống vì ko biết ăn thế nào thì cung cấp đủ canxi cho con mà chờ lúc ăn uống có kết quả thì e là muộn. Em cũng cắt bớt 1 bữa cháo để quay lại uống sữa để tăng lượng canxi cho con. Em chưa cho con ăn phomai và sữa chua bao giờ nhưng chắc phải tập làm để cho con ăn thôi. Các mẹ có kinh nghiệm gì thì giúp em với. Em hoang mang quá.
    Nếu bé uống sữa tốt, mình không nghĩ là bé thiếu canxi đâu, mà bé thiếu nắng để chuyển hoá canxi đó thôi. Mẹ tăng cường cho con tắm nắng.
    Con bây giờ cần tinh bột nên có bữa cháo là đúng rồi, không có con càng khó ngủ đấy.
    Vitamin C bạn nên bổ sung cho con bằng nước trái cây như táo, khóm, cam quýt...
    Bạn nên sớm cho bé ăn phomai tươi và sữa chua...bạn sẽ thấy kết quả sau 15-20 ngày thôi. Nuôi con đừng nôn nóng bạn ah.
    Nếu con khó ngủ từ nhỏ, thì lỗi của mẹ là vào nhà phomai trễ . Còn mới đây con mới thế, là con đang phát triển cái gì đó, con cần thêm chất. Nhất là khi mọc răng (trời, mình bị ám ảnh vụ con mọc răng rùi )
    Xíu 15 tháng

  11. #309
    Mit Siem's Avatar
    Mit Siem is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    14/08/2007
    Bài gởi
    758
    Cám ơn
    27
    Được cám ơn 98 lần trong 66 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Chào cả nhà... hai ba ngày rồi mới vào đọc bài của nhà mình thấy nhớ nhớ tệ..

    Bác Freida ơi, thấy bác bắt bệnh cho nhà Cò về mốc thời gian đúng quá.
    Hai ngày cuối tuần em cũng chịu trận như mẹ Cò, thòi gian mới hai ngày thôi nhưng xì trét nhất là đoạn con ăn xong, nôn ói hết, lênh láng ra nhà...Con thì ướt , mẹ cũng ướt, thay quần áo, dọn nhà cửa, trong lúc đó thì con vẫn lèo nhèo quấy khóc...

    Em thấy con sốt, lại phủ phục người, không chịu nằm ngửa em đoán là cái lợi nứt lên. Thường bọn trẻ con lúc lợi nứt khi mọc răng nanh răng hàm khó chịu hơn răng cửa nhiều. Ngoài bôi gel giảm đau còn cách nào giúp con không bác.

    Thương con quá, mà lại ngày thì không đau, mà lúc đi ngủ buổi tối mới sưng đau, không nằm ngủ ngửa được, mà cứ nằm úp sấp, co chân lên mới tạm ngủ được một lúc. Ngủ được tẹo lại tỉnh và rên hừ hừ. Con mệt mà mẹ cũng mệt.

    Mà lúc con sốt và mệt lại không chịu uống nước, nhìn miệng con khô khốc ra.

    Cò ơi, lại một lần nữa khuynh diệp tốt quá. Siem ngui qua một đêm là tịt. Có cái tinh dầu gì mà con mọc răng đỡ khổ không mẹ Cò...
    Ah mầ nghe bạn kể chuyện Cò tớ nhớ ra chính tớ đây. Tớ cũng bị y hệt như vậy hồi bé, kiểu ho thế diễn ra với tớ cho tới khi tớ lớn. Tớ nhớ là mỗi lần bị vậy, bố mẹ toàn dựng thật nhièu chăn lên để tớ nằm dốc, chứ tớ cũng không thể nằm ngửa ra. Do khi nằm ngửa bị ho nhiều lắm, lý do: quên mất rồi...hồi xưa ông ngoại rất rành cái bệnh này của tớ.

  12. #310
    Bong&tit's Avatar
    Bong&tit is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    18/09/2008
    Tên bé
    Chu Le Nam Khanh
    Ngày sinh
    27/1/2006
    Tên bé
    Chu Le Minh Ngoc
    Ngày sinh
    21/10/2007
    Bài gởi
    90
    Cám ơn
    34
    Được cám ơn 18 lần trong 16 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Buồn quá bác ạ!Thằng anh thì gần 3 tuổi rồi, nhưng không đêm nào ngủ ngon. Hắn cứ khoảng 12- 1 h lại­ dây lăn bên này qua bên khác, mà thường là 10h 30 mới đi ngủ.Em nghĩ là có 3nguyên nhân:1. Thiếu sữa:vì đi học cả ngày nên hắn chỉ uống 180ml sữa lúc 9h tối2. Thiếu nắng: Đi học lớp mầm non, cô giáo không cho ra ngoài. Em đang muốn chuyển lên lớp trên mà chưa được. T7, CN thì mẹ cũng bận việc nhà nên thỉnh thoảng mới cho đi Cv được.3. Tâm lî: Từ khi có em thì hắn không được ngủ vơ¡ bố mẹ. Đêm nào hắn cũng lèo nhèo, chỉ muốn ngủ với bó mẹ.Nói chung là tại mẹ hư quá để có em sớm nên không chăm được anh. Nhiều lúc em cũng không biết việc mình đẻ dày như thế là đúng hay sai nữa. Cứ nghĩ đến con là em lại thấy bế tắc quá.

  13. #311
    Bong&tit's Avatar
    Bong&tit is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    18/09/2008
    Tên bé
    Chu Le Nam Khanh
    Ngày sinh
    27/1/2006
    Tên bé
    Chu Le Minh Ngoc
    Ngày sinh
    21/10/2007
    Bài gởi
    90
    Cám ơn
    34
    Được cám ơn 18 lần trong 16 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Trích Nguyên văn bởi Mit Siem View Post
    Chào cả nhà... hai ba ngày rồi mới vào đọc bài của nhà mình thấy nhớ nhớ tệ..

    Bác Freida ơi, thấy bác bắt bệnh cho nhà Cò về mốc thời gian đúng quá.
    Hai ngày cuối tuần em cũng chịu trận như mẹ Cò, thòi gian mới hai ngày thôi nhưng xì trét nhất là đoạn con ăn xong, nôn ói hết, lênh láng ra nhà...Con thì ướt , mẹ cũng ướt, thay quần áo, dọn nhà cửa, trong lúc đó thì con vẫn lèo nhèo quấy khóc...

    Em thấy con sốt, lại phủ phục người, không chịu nằm ngửa em đoán là cái lợi nứt lên. Thường bọn trẻ con lúc lợi nứt khi mọc răng nanh răng hàm khó chịu hơn răng cửa nhiều. Ngoài bôi gel giảm đau còn cách nào giúp con không bác.

    Thương con quá, mà lại ngày thì không đau, mà lúc đi ngủ buổi tối mới sưng đau, không nằm ngủ ngửa được, mà cứ nằm úp sấp, co chân lên mới tạm ngủ được một lúc. Ngủ được tẹo lại tỉnh và rên hừ hừ. Con mệt mà mẹ cũng mệt.

    Mà lúc con sốt và mệt lại không chịu uống nước, nhìn miệng con khô khốc ra.

    Cò ơi, lại một lần nữa khuynh diệp tốt quá. Siem ngui qua một đêm là tịt. Có cái tinh dầu gì mà con mọc răng đỡ khổ không mẹ Cò...
    Ah mầ nghe bạn kể chuyện Cò tớ nhớ ra chính tớ đây. Tớ cũng bị y hệt như vậy hồi bé, kiểu ho thế diễn ra với tớ cho tới khi tớ lớn. Tớ nhớ là mỗi lần bị vậy, bố mẹ toàn dựng thật nhièu chăn lên để tớ nằm dốc, chứ tớ cũng không thể nằm ngửa ra. Do khi nằm ngửa bị ho nhiều lắm, lý do: quên mất rồi...hồi xưa ông ngoại rất rành cái bệnh này của tớ.
    Chào mít sêm, con nhà tớ cũng giống con nhà ấy, bây giờ đang sốt cao nằm ở nhà, không chịu ăn uống gì cả, thỉnh thoảng lại bỏ tay vào miệng cắn cái rõ đau. Mốc thơi gian của bác F rieda thì tớ thuộc từ lâu rồi. Cứ đến hẹn mà chuẩn bị tinh thần thôi.

  14. #312
    gicungduoc is online now Thành viên
    Tham gia ngày
    18/02/2007
    Bài gởi
    1,507
    Cám ơn
    37
    Được cám ơn 71 lần trong 54 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Chị ơi, nấm K của em cứ bị nổi lên trên, ăn sữa và tạo bọt. Phần mặt sữa này tách nước rất nhanh và có vị men trong khi phần sữa bên dưới thì đông chậm hơn. Vì vậy em toàn phải nghiêng lọ cho sữa bên dưới tràn lên hoặc dùng thìa để rưới sữa lên bề mặt phần mặt sữa này. Mỗi lần lọc sữa là em lại bỏ phần nấm nổi đấy sang lọ khác và dùng lại nấm chìm phía dưới. Nhưng rồi 1 phần nấm này lại nổi lên bề mặt lọ sữa và tiếp tục hiện tượng trên. Thế là sao hả chị?

  15. #313
    Doanh & Khuê's Avatar
    Doanh & Khuê is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    21/07/2008
    Bài gởi
    1,181
    Cám ơn
    559
    Được cám ơn 326 lần trong 230 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Trích Nguyên văn bởi Mit Siem View Post
    Chào cả nhà... hai ba ngày rồi mới vào đọc bài của nhà mình thấy nhớ nhớ tệ..

    Bác Freida ơi, thấy bác bắt bệnh cho nhà Cò về mốc thời gian đúng quá.
    Hai ngày cuối tuần em cũng chịu trận như mẹ Cò, thòi gian mới hai ngày thôi nhưng xì trét nhất là đoạn con ăn xong, nôn ói hết, lênh láng ra nhà...Con thì ướt , mẹ cũng ướt, thay quần áo, dọn nhà cửa, trong lúc đó thì con vẫn lèo nhèo quấy khóc...

    Em thấy con sốt, lại phủ phục người, không chịu nằm ngửa em đoán là cái lợi nứt lên. Thường bọn trẻ con lúc lợi nứt khi mọc răng nanh răng hàm khó chịu hơn răng cửa nhiều. Ngoài bôi gel giảm đau còn cách nào giúp con không bác.

    Thương con quá, mà lại ngày thì không đau, mà lúc đi ngủ buổi tối mới sưng đau, không nằm ngủ ngửa được, mà cứ nằm úp sấp, co chân lên mới tạm ngủ được một lúc. Ngủ được tẹo lại tỉnh và rên hừ hừ. Con mệt mà mẹ cũng mệt.

    Mà lúc con sốt và mệt lại không chịu uống nước, nhìn miệng con khô khốc ra.

    Cò ơi, lại một lần nữa khuynh diệp tốt quá. Siem ngui qua một đêm là tịt. Có cái tinh dầu gì mà con mọc răng đỡ khổ không mẹ Cò...
    Ah mầ nghe bạn kể chuyện Cò tớ nhớ ra chính tớ đây. Tớ cũng bị y hệt như vậy hồi bé, kiểu ho thế diễn ra với tớ cho tới khi tớ lớn. Tớ nhớ là mỗi lần bị vậy, bố mẹ toàn dựng thật nhièu chăn lên để tớ nằm dốc, chứ tớ cũng không thể nằm ngửa ra. Do khi nằm ngửa bị ho nhiều lắm, lý do: quên mất rồi...hồi xưa ông ngoại rất rành cái bệnh này của tớ.
    Siêm ơi , nhà Cò có món Cúc la mã ấy . Chữa sưng lợi được
    Xíu 15 tháng

  16. #314
    Doanh & Khuê's Avatar
    Doanh & Khuê is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    21/07/2008
    Bài gởi
    1,181
    Cám ơn
    559
    Được cám ơn 326 lần trong 230 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Trích Nguyên văn bởi Bong&tit View Post
    Buồn quá bác ạ!Thằng anh thì gần 3 tuổi rồi, nhưng không đêm nào ngủ ngon. Hắn cứ khoảng 12- 1 h lại­ dây lăn bên này qua bên khác, mà thường là 10h 30 mới đi ngủ.Em nghĩ là có 3nguyên nhân:1. Thiếu sữa:vì đi học cả ngày nên hắn chỉ uống 180ml sữa lúc 9h tối2. Thiếu nắng: Đi học lớp mầm non, cô giáo không cho ra ngoài. Em đang muốn chuyển lên lớp trên mà chưa được. T7, CN thì mẹ cũng bận việc nhà nên thỉnh thoảng mới cho đi Cv được.3. Tâm lî: Từ khi có em thì hắn không được ngủ vơ¡ bố mẹ. Đêm nào hắn cũng lèo nhèo, chỉ muốn ngủ với bó mẹ.Nói chung là tại mẹ hư quá để có em sớm nên không chăm được anh. Nhiều lúc em cũng không biết việc mình đẻ dày như thế là đúng hay sai nữa. Cứ nghĩ đến con là em lại thấy bế tắc quá.
    Ui, gay nhỉ? Mình sắp lâm vào hoàn cảnh tương tự rồi.
    Mình tập bé nằm riêng từ nhỏ nên nghĩ sau này không đến nỗi nhỉ?
    Xíu 15 tháng

  17. #315
    dautay2007 is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    26/08/2008
    Bài gởi
    21
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 4 lần trong 1 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Chị Freida ơi,
    Em cũng làm được phomai tuơi và tập cho con ăn bằng cách cho vào cháo chi ah, nhưng gần đây con em hoàn toàn không chịu ăn một chút cháo nào chi ah (em bé nhà em đc 22 tháng) nên em phải tập cho cháu ăn cơm, nhưng tình hình cũng chán lắm chi ah, cháu cũng chẳng thích thú gì, hình như cháu không thích nhai, em cũng nghĩ là cháu cần thời gian để làm quen, nhưng nó kéo dài lâu quá rồi, em không đủ kiên nhẫn nữa rồi chi ah. Một ngày cháu chỉ ăn 1 vài thìa cơm, không rau củ gì hết. Bây giờ em cũng không làm phomai tuơi nữa vì chẳng biết cho ăn bằng cách nào.
    Em đã thử nhiều cách, như là băm nhỏ rau, hoặc hầm mềm các loại rau củ, nhưng cháu đều lắc đầu hết.
    Chi ơi, chị hướng dẫn em cách nào tập cho cháu ăn cơm đày đủ chất, và cách nào làm phomai mềm như sũa chua, để ăn trực tiếp luôn chi nhé.
    Có mẹ nào ở đây, con cùng trong giai đoạn tập ăn cơm như con mình thì cùng chia sẻ nhé.

Quyền Sử Dụng

  • Bạn không được quyền gửi bài mới
  • Bạn ko thể gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi đính kèm
  • Bạn không được quyền sửa bài