-
22/11/2008 11:49 PM #286
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
đọc bài của chị F mà em thấy thương con quá. mẹ vẫn chưa chăm con đủ để con thiếu nắng lâu quá cũng phải hơn tháng rồi. con giờ đã 11,5 tháng mà vẫn chưa biết đi chỉ đứng vịn nhưng đã vững hơn trước. ăn uống vẫn thế chỉ ti mẹ là nhanh. em mới nhận ra là con uống chưa đúng mặc dù là con ti mẹ chi ạ vì hôm nào buổi tối con vẫn nhấm nháp cơm hoặc cái gì đó em cho thêm sữa tuơi (uống theo yêu cầu của con và uống đủ lượng sữa chua cho ngày hôm đó) nhưng rồi đến tối con ti ko hết mẹ. nếu tối con ăn ít vẫn thế và ko có thêm sữa tươi thì con ti hết mẹ là ngủ. thêm một cái nữa là mẹ đỏang quá 60g phomai là fai 2 thìa ăn cơm đầy có ngọn cơ nhưng chẳng hiểu mẹ dọc được ở đâu tu trước tới giờ chỉ cho con 1 thìa mà thôi.
sữa chua em luôn trộn với phomai cho con uống luôn, hôm nào hết phomai con uống sữa chua vui vẻ. hết sữa chua con ko ăn phomai. mà con em thì ko phải là ăn 1 lúc là hết luôn lượng sữa chua và phomai đó fai cả ngày mới hết hôm nào nhanh thì trước bữa chưa là hết chứ ko ăn hết được thành một bữa. hôm nào em dảm sũa chua thì uống đựoc 40ml sữa tươi còn nếu ko thì chỉ được 20ml. uống lẳtt nhắt lúc khát nước.bé cách ngày ị lần hơi có khuân. ăn uống ị ngủ như vậy mà mẹ chồng và chồng vẫn còn kêu "sao cho con ăn nhiều thế?, suốt ngày ăn!!". bé đã biết gọi mẹ rồi (chỉ là bẹ bẹ thôi) nhưng mà yêu lắm. sắp 1 năm với bao cố gắng và vất vả của mẹ.
con ngủ giờ đã đựoc giấc dài hơn. sáng 1.5h và chiều là 2h. giấc buổi chiều muộn em ko thể cho bé ngủ đựoc trừ fi là giấc trưa bé ngu ko đủ 2h. em cho bé đi bơi rồi chị a tuần lần. thích lắm đập nước loan xạ ko sợ gi hết chỉ khi ba bế ra xa bờ thì sợ thôi.
@ các mẹ em có chút kinh nghiệm xin chia xẻ nếu bé bị chảy mũi thì thường xuyên vỗ ngực và lưng cho con để nước mũi ko xuống và đọng lại ở phổi se tạo thành đờm và viêm. con em từ khi đẻ đã thường xuyên đập như vậy cũng là để bé nở phổi tốt hơn.Mẹ nào cần tìm thuê nhà ở KL thì em Giúp cho nhé GIÚP 100%
-
23/11/2008 11:50 AM #287
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
mẹ gâu ơi cái bảng em nói là bảng theo dõi cân nặng và chiều cao của bé dạng file excel chị ạ. trước là em vô tình lấy được thôi. chị co thì cho em nhé. cám ơn chị nhiều
Mẹ nào cần tìm thuê nhà ở KL thì em Giúp cho nhé GIÚP 100%
-
23/11/2008 03:36 PM #288
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
túm lại là mình cho con ăn sữa nấm K sai cách rồi, cho sữa tươi tiết trùng vào nấm ủ sau 6-8h là lọc cho con ăn luôn, hu hu hôm nay vừa hỏi chị Liên ở Kim mã rồi, phải cho ủ tiếp trong tủ lạnh thui.
Đang dịch sốt xuất huyết các mẹ ah, anh xã nhà mình vẫn phải nằm viện, chán quá.[IMG]http://********/components/com_signatureimage/data3.php?account_id=5082&profile_id=3618[/IMG]

















Bé là bé Zinzin, bé thường thích Mim Mim, bé còn thích Bim Bim, hay hát Bi Bí Bi Bi. Ở nhà bé lăng xăng,ra đường bé tung tăng, bố Thắng yêu ai cho bằng.
-
24/11/2008 06:09 AM #289
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Thư viện chuột (Phomai tươi & các món chế biến) và Tổng hợp link sưu tầm về bánh
ĐT: 0934294499 - Quỳnh Hương - P608, cầu thang 2, ngõ 69 (hoặc ngõ 79) Vọng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
-
3 thành viên cám ơn Mẹ Gâu vì bài viết hữu ích:
bupbehappy (25/11/2008), gdtit (24/11/2008), P&T (24/11/2008)
-
24/11/2008 06:58 AM #290
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
@ Mẹ Doanh_Le,
Mình làm thí nghiệm bánh táo cho bạn rồi nè : BÁNH: Dành cho người chập chững - HỎI & ĐÁP (Phần 4)
@ Mẹ MitSiem,
Cám ơn bạn, bà vẫn nằm viện. Cuối năm ai cũng bận. Cả nhà vui nghen.
@ Mẹ Nhím (giadinhnhim)
- Con gái có ảnh mới
- Sữa đậu nành này có đường, cho bà nội uống. Nếu nội không uống bạn mang ra đại lý Vinamilk đổi lấy sữa tươi không đường (100%) về làm sữa chua cho con. Bạn không nuôi nấm kefir thì mua men cái về làm, đâu phải ai cũng nuôi nấm kefir mới làm sữa chua và phômai tươi đâu. Men cái nào tốt, hỏi các bạn trong này.
- Mình biết bạn rất lo lắng và quan tâm vụ mồ hôi của con, Nhím đợt ốm rồi tủa rất nhiều mồ hôi hơn so với bình thường phải không? Con ươn người do cảm đó bạn, bạn sẽ còn gặp vài lần như vậy trong quá trình chăm con khi con bé vào giai đoạn mọc răng (cơ thể con yếu nên dễ bị cảm) biết để chăm sóc con. Con tươm mồ hôi nhiều con lạnh, khi con chảy mũi con lạnh. Lạnh con mới chảy mũi, do vậy cần giữ ấm chân và ngực cho con những lúc như vậy, 1-2 hôm con ổn và khỏi (cái yếm và đôi vớ thôi). Sẽ có lúc con sốt người rất khô (không túa mồ hôi), con sốt do siêu vi, viêm nhiễm ở đấu đó. Quan sát con bạn sẽ nhận thấy rõ các tình huống khác nhau khi con không vui, ăn ít, đi ngoài không bình thường và ngủ không sâu giấc. Chỉ cần chỉnh lại cách chăm sóc một tí là con sẽ qua được.
- Riêng Nhím, con nhiều mồ hôi là con bị thiếu D (từ thức ăn và nắng) đó bạn, con tròn quá và bạn lại không bổ sung dầu ăn vào món cho con. Chăm sóc con lại nhé
, rèn luyện con con sẽ thích nghi và vượt qua các biến đổi của cơ thể.
@ Mẹ Lucky Luc,
Mong rằng con trai lớn lên tính tình cũng xông xênh giống mẹ
. Bạn chỉ mỗi khuyết điểm là cho con thuốc mà không giúp con sữa một thời gian dài nên làm răng con hư chứ Lucky đâu có hư. Con đang ổn dần và biết cách "tự chăm sóc" ăn uống của mình
.
Con biết tự xì mũi chưa?, nếu biết bạn cần làm sạch mũi cho con mỗi ngày 2-3 lần : cho nước muối nhiều vào một bên mũi, biểu con xì ra....đến khi trong, kế đến là bên tiếp theo. Khi chảy mũi con xuất tiết nhiều, con lạnh đó bạn, giử ấm chân cho con, tắm nước nóng già.
Dùng ít dầu tràm của mẹ thuydt03 được (con lớn), uống nóng, dùng thìa đút con. Con không sốt chỉ chăm sóc kỹ lại thôi. Thuốc ho lá, vỗ lưng....các mẹ vừa bày đó. (Có thể dùng thuốc tiêu đờm làm khô đờm giúp con, nhớ đọc kỹ liều dùng). Đừng để con kéo dài quá 10 ngày.
Sanh tiếp em bé nghen
@ Mẹ Tredowata,
Cám ơn bạn lời chúc, con trai ăn tốt và lớn tốt lại chưa?
@ Mẹ mê con
(utitcon),
Xã có thắc mắc vì sao con đen không? Đen trắng do gien bạn à, không phải do ăn uống lúc mang bầu đâu (gien của các thế hệ trước đó nữa). Nước da ấy là nước da lãnh đạo đấy
Con khoẻ mạnh, vui lớn tốt là được. Môi của con có đỏ hồng không?
Có khi bạn sanh con trai có nước da lại trắng, ông trời cho sao nhận vậy thôi bạn. Ông ấy làm việc nhiều lúc cũng "quan liêu" lắm
.
@ Mẹ quynhanh_t,
Con dài tốt tức con đang lớn, cân ký sau này con lấy lại....lúc 18 tuổi
. Có những bé gái "giữ eo" từ nhỏ. Con sẽ lớn thôi bạn, cho con ăn phômai tươi nhé. Con gái mình cũng còi lắm, ai cũng kêu.... giờ 51kg/1m70....vẫn còi nhưng dáng rất đẹp. Mình nghĩ con sẽ giống mình thôi
, lấy chồng lời 2 đứa con và lãi được 20 ký thịt. Con gái khó nuôi lắm, bé gái nào dễ là may mắn lớn. Khung xương thì nhỏ, ăn lại kén, hay nhõng nhẽo...v.v. Kiên trì nhé
.
Bạn có thể làm món phômai tươi này (dạng spread chesse), phômai tươi bạn xay với váng sữa hoặc sữa béo, cho ít muối. Hoặc đơn giản bạn xay nhuyễn với bơ + ít muối (muối đóng vai trò chất bảo quản và gia vị). Dùng trét lên bánh mì.
@ Mẹ susu1811,
Cám ơn hoa nhé
.
@ Mẹtichuot-WTT,
Mình thường dùng vá cạn lòng vớt váng sữa, xã thích dùng vá có lỗ (vá lỗ trong bộ đồ bếp) vớt váng. Cái gì cũng được bạn à, váng sữa và sữa là anh em ruột. Khi lấy bơ sữa sẽ tách khỏi bơ, khi cần dùng váng sữa bạn còn phải cho thêm ít sữa rồi đồng hoá nhẹ lại để có độ béo như mong muốn. Váng sữa vớt thủ công này ~ 50% béo. Váng sữa khi chưa có kế hoạch dùng làm gì cất ngăn đá.
@ Mẹ minhxuan,
Có mình vừa có mẻ phômai tươi giống bạn, 1 nồi 4 lít sữa....ra luôn 1 bánh phômai tươi nổi hẳn lên trên mặt, có nhiều lỗ xốp. Khi mở nồi mùi rất thơm, nước lọc không chua nhưng phômai tươi đã nổi lên hết (trong thư viện có đó bạn), một bánh bự, rất thơm và hơi ngọt
. Mình đã lọc đang để tủ lạnh, tối nay về sẽ chụp hình gởi lên.
@ Mẹ Tit (gdtit),
Con gái có cái mặt mèo. Con lớn tốt, sữa mẹ tốt
, chưa biết đi....vãn thiếu nắng
. Con gái đi bơi, dễ thương quá.
Sau 12 tháng bạn nên tập con ăn bữa lớn và bữa ăn cách xa ra nghen, phải tập đó bạn. Đó là cách ăn của bé tuổi này. Ăn lắt nhắt con dễ hỏng răng, thói quen không tốt.
1 năm của 20 năm, con đường dinh dưỡng còn dài. Mẹ con vui nghen
@ Mẹ hanoi_hanoi80,
Quần thâm mắt bẩm sinh hay giờ mới có, nếu giờ mới có, con bị thiếu ngủ. Em bé ốm sau một đêm ngủ không đủ mắt thâm quần. Đọc bài mình trả lời mẹ Nhím mồ hôi của con. Món sữa chua + phômai tươi = món ngon, con biết thưởng thức món rồi.
@ Mẹ socnau_08,
Chào bạn, bạn đọc: http://webtretho.com/forum/showthread.php?t=15584, có gì không rõ hỏi lại các bạn ở đây, các bạn sẵn sàng giúp bạn.
(Đêm qua viết bài xong, gởi bị mất tiêu, buồn đi ngủ sớm)thay đổi nội dung bởi: Freida, 24/11/2008 lúc 09:17 AM
Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai.
-
5 thành viên cám ơn Freida vì bài viết hữu ích:
Doanh & Khuê (24/11/2008), gdtit (24/11/2008), giadinhnhanhim (24/11/2008), metichuot-2008 (24/11/2008), Tredowata (24/11/2008)
-
24/11/2008 07:47 AM #291
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Chị F ơi, chị hay phải trả lời, bài viết lại dài , rồi còn xem xét trước khi trả lời nữa, nên tốt nhất chị cứ gõ bài xong là copy ra word cho chắc ăn chị à. CHứ để mất tiêu bài tức lắm, khó ngủ hiii.
Chúc cả nhà 1 tuần làm việc mới vui vẻ nghe.
-
24/11/2008 08:50 AM #292
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
@ Mẹ Lucky Luc,
Mong rằng con trai lớn lên tính tình cũng xông xênh giống mẹ . Bạn chỉ mỗi khuyết điểm là cho con thuốc mà không giúp con sữa một thời gian dài nên làm răng con hư chứ Lucky đâu có hư. Con đang ổn dần và biết cách "tự chăm sóc" ăn uống của mình .
Con biết tự xì mũi chưa?, nếu biết bạn cần làm sạch mũi cho con mỗi ngày 2-3 lần : cho nước muối nhiều vào một bên mũi, biểu con xì ra....đến khi trong, kế đến là bên tiếp theo. Khi chảy mũi con xuất tiết nhiều, con lạnh đó bạn, giử ấm chân cho con, tắm nước nóng già.
Dùng ít dầu tràm của mẹ thuydt03 được (con lớn), uống nóng, dùng thìa đút con. Con không sốt chỉ chăm sóc kỹ lại thôi. Thuốc ho lá, vỗ lưng....các mẹ vừa bày đó. (Có thể dùng thuốc tiêu đờm làm khô đờm giúp con, nhớ đọc kỹ liều dùng). Đừng để con kéo dài quá 10 ngày.
Sanh tiếp em bé nghen
ĐÚng là mẹ hư khi chẳng biết cách cho con sữa sớm! Giờ nhìn con uống sữa mà thương lúc con thiếu quá chị ạ!
Xì mũi thì được cái Lucky làm rất tốt. Nhắc mẹ "nhỏ mũi cho con". Có cái dầu tràm của mẹ Thuydt03 mà em lại kong biết cách dùng cho vụ này. Hu hu.. Để em hỏi lại ạ!Bổ xung cho con! Cám ơn chị! Con hôm nay vẫn ho! Hôm qua lại bị rối loan tiêu hoá! Mà lạ là cả con cả mẹ đều bị! Em cho con 1 liều Lactomin Plus tối qua và sáng nay, Oserol. SÁng dậy đòi sữa tươi, bố cho sữa nấm vì sợ sữa thanh trùng không tốt cho lúc này khi bụng con còn yếu, uống 1 hơi được 1/3 cốc mới phát hiện ra không phải sữa tươi trả lại bố và đuổi "bố đi ra"..
Bây giờ có em bé nữa thì gay go qua ạ! Dù đang sẵn kinh nghiệm! Nhưng phải nhịn thôi ạ! 3,4 năm nữa Lucky lớn hơn và đủ "xiền" mới dám nghĩ đến việc sinh bé nữa!
Bà về nhà chưa chị?Mẹ! Con yêu mẹ nhất trên đời! Con là em bé ngoan đấy mẹ ạ! E bé ngoan là em bé biết uống nhiều sữa, ăn nhiều cơm, dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ, nghe lời mẹ, và gì nữa nhỉ??? gìw nữa hả mẹ????
-
24/11/2008 09:14 AM #293
Thành viên
- Tham gia ngày
- 17/02/2005
- Tên bé
- Mèo
- Ngày sinh
- 2000
- Tên bé
- Bông
- Ngày sinh
- 2003
- Bài gởi
- 1,778
- Cám ơn
- 162
- Được cám ơn 100 lần trong 69 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Hôm qua, Vitamin C hỏi vụ làm dầu gấc, không biết đã làm được chưa?
Tối qua mình cũng làm, cụ thể như sau:
Mình mua 3 quả gấc, nhỏ thôi, nhưng chín già, ngon lắm, tổng cộng 12K, rẻ nhỉ.
Bổ gấc ra, lấy phần hạt cho vào đĩa, trời không nắng nên cho vào lò nướng, bật 100độ trong 10ph, để cho màng se lại.
Lây dao gẩy lấy màng ngoài. Cho khoảng 250ml dầu ăn vào chảo, đun sôi dầu, cho gấc vào, đun một lúc, chắc độ 10phút, đến khi gấc teo đi, vớt gấc ra, thu được dầu gấc màu rất đỏ, cái này là thành phẩm, giống dầu Vio.
Còn phần bã, bỏ đi cũng tiếc, cất tủ lạnh cho vào canh, thức ăn cho đỡ phí.
P/s: Dầu gấc nhất thiết thiết phải đựng vào lọ có màu, tránh ánh sáng, vì nếu tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng Beta-caroten sẽ bị phân huỷ.
Hạt gấc ngâm rượu dùng để xoa bóp.
Thành phẩm đây:

Còn đây là chị em nhà Nấm
-
-
24/11/2008 09:22 AM #294
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
@Giadinhnhim: xin lỗi vì sáng nay vào mới đọc được tin bạn hỏi mình
.
Có những giai đoạn bé mệt là bé ngủ quấy lắm (như bác Freida đã trao đổi), bạn theo dõi xem con có sao không?
Mình tập cho bé không ăn khi ngủ đêm, nhưng có những lúc bạn cũng nên phá lệ cho con ăn đêm, nhất là khi bé vừa bệnh dậy hoặc vừa trải qua một đợt biếng ăn. Bé nhà mình sau đợt mọc răng, con ngủ không sâu từ 03g sáng, mẹ cho con tí sữa thì con ngủ tiếp. Đành chìu con vậy, vì con đang có nhu cầu bổ sung năng lượng sau một đợt con bệnh. Sau mấy ngày thì con lại ổn, lại không cần ăn đêm.
Mình chủ trương không dùng Vit D, nên ngày nào thiếu nắng, mưa nhiều (dù con vẫn ra trời), thì mẹ đành chấp nhận hôm ấy con ngủ không sâu
và mẹ chuẩn bị tư tưởng trước
.
Cách đây 01 tuần, mình cho bé ăn tăng phomai tươi lên 40g (bé nhà mình bình thường ăn 10-20gr thôi), thì mình nhận thấy bé ngủ ngoan hơn hẳn. Có thể do lượng canxi bé tiếp nhận tăng => đủ nhu cầu cho bé. 02 hôm nay con bị bón, mẹ dừng phomai thì con hết bón nhưng con lại khó ngủ. Vì vậy, mẹ cháu đang làm bài toán cân chỉnh lượng phomai và lượng chất lỏng để con không bón mà vẫn tăng thêm nhiều canxi từ thực phẩm.
Mấy hôm con khó ngủ quá, mình dùng tí tinh dầu Cúc la mã của nhà Cò, thấy mẹ ngủ lăn quay, lâu lâu mẹ dậy, thấy con cũng ngủ lăn quay
. Không dám lạm dụng , nhưng thấy tốt thật đấy.
Một số kinh nghiệm thực tế từ con, mình chia sẻ. Qua tuần này, mình theo dõi con rồi lại trao đổi tiếp nhé.
-
3 thành viên cám ơn Doanh & Khuê vì bài viết hữu ích:
Freida (24/11/2008), giadinhnhanhim (24/11/2008), Tredowata (24/11/2008)
-
24/11/2008 09:23 AM #295
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Bác Freida ơi cho em kêu ca một tí, lâu lắm rồi ko được kêu ca...
Tình hình là Cò nhà em ho hơn 10 ngày nay rồi, mà ho rất lạ, ban ngày thì ho ít, Cò vẫn ăn ngủ chơi bình thường, ko có dấu hiệu gì của ốm cả, nhưng đến đêm thì ho rất nhiều. Em đã cho uống siro ho tiêu đờm, đã cho đi khám bác sĩ, bác sĩ bảo chỉ viêm hô hấp trên thôi, ko phải viêm phế quản, ko cần uống thưốc, nhưng nhìn con ho thế cả chục ngày rồi xót ruột lắm bác ạ... Em cũng dùng thử các loại dầu rồi mà vẫn ko ăn thua gì...
Thêm chuyện này nữa làm em stress kinh khủng, đấy là vì con ho nên con rất dễ nôn trớ, bữa trước khi đi ngủ em cho con ăn nhiều một chút thì con nôn hết cả bữa trước đó, nhưng nếu cho ăn ít đi thì đến đêm con đói con lại khóc, sữa ngoài nhất quyết ko ăn, sữa mẹ thì ko đủ, thiếu sữa con khóc kinh khủng lắm... mấy đêm rồi cả nhà mất ngủ vì con khóc... em mất ngủ thì sữa lại càng ít... Bác cho em lời khuyên bác nhé, chứ thế này em stress quá...
-
24/11/2008 09:46 AM #296
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
mẹ freida ơi lại tín hiệu SOS từ mẹ cháu su hào. Su hào nhà cháu lại đi lỏng. 3 hôm nay thì 1/2 khuôn sau đó là lỏng, có hôm còn có bọt, 1 ngày đi từ 2-3 lần. Vì cháu thấy vẫn có khuôn nên hơi chủ quan, ko cho uống men tiêu hóa gì hết, đến sáng nay su hào chào đón ngày tròn 8 tháng bằng màn loãng toàn tập, huhu. Mẹ cháu phải làm thế nào bi giờ bác ới.
Có phải do ăn thẳng chủng ko hả bác? Mẹ cháu lại mới tăng lượng chủng + phomai lên (120-150ml chủng +70g phomai/ngày) thế mới ra cơ sự này chứ. Hay là tại quy trình làm của mẹ cháu mới sáng tác thêm khâu mới hả bác.
300ml sữa tươi Harvey + 5 thìa nấm (mẹ cháu cho các mẹ nhiều nhưng nó sinh ghê quá, mà cho vào ngăn đá mẹ cháu lại tiếc, hị hị) để tầm 12h nấm nổi lên trên, khi đó mẹ cháu hớt nước dấm, nếu thấy chưa đặc (kiểu kéo chỉ như bác hướng dẫn ) thì mẹ cháu lại lấy thìa ngoáy đều nấm + sữa để thêm 2 tiếng (vụ này là mẹ cháu tự nghĩ ra) rồi nhét vào ngăn mát 12h , khi lấy ra khỏi tủ lạnh thì sữa nấm nó thành 1 khối nổi lên trên còn nước dấm trong thì nằm ở đáy cốc. Lọc sữa nấm thì được hỗn hợp đặc quánh, sánh dẻo như sữa chua vinamilk. Hic, việc tách nước như vậy có phải là tốt ko bác? hay nó lại thành cái gì mất rùi?
Hiện mẹ cháu đã cắt bữa sữa lúc 11h đêm theo comment của bác để cháu ngủ cho ngon và ngủ luôn từ 8h tối đến 6h sáng hôm sau, tuy nhiên tầm 2h sáng là cháu khóc e e (có hôm hoành tráng khóc to đến đầu phố cũng nghe thấy), mắt vẫn nhắm nhưng lẫy, bò lổm ngổm, hic hic, ru & ôm tầm 10-15' sau mới yên.
Các chỉ số của cháu khi tròn 8 tháng đây ạ.
Số cân vẫn giữ nguyên như tuần trước 9.58kg (tăng 0.3kg so với tháng trước). Chắc do bụng dạ ko ổn định nên ko lên tý nào trong 1 tuần.

Chiều cao đạt mức 76cm

Cháu đã có 2 cái răng + đứng khá vững
Bác giúp mẹ cháu su hào với nhe.

hoa cho cô giáo freida, khà khà.
-
24/11/2008 09:48 AM #297
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Chị Frieda ơi, là thành viên của nhà phomai, bên cạnh các chế phẩm từ sữa, em còn biết yêu quý 1 thứ nữa là "ánh nắng mặt trời" hihi.
Thế nhưng mùa đông đến rồi, không phải hôm nào cũng tắm nắng cho con được. em dùng Sterogyl có được ko ạ? Có loại nào tốt nữa ko chị ơi???
Em cảm ơn chị và chúc chị 1 tuần vui vẻ nha!
-
24/11/2008 10:26 AM #298
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Mình không ở Hà nội nên mình không biết. Có phải 10 hôm nay thời tiết Hà nội đang vào thu và đang chuyển mùa. Gió?
Bé trai luôn nhạy cảm với thời tiết lạnh. Gió mang trong không khí cái gì đó gây cho con dị ứng. Ban ngày con mãi chơi và ở tư thế đứng nên xuất tiết được giải phóng tốt hơn. Ban đêm tư thế con nằm ngang, xuất tiết khó di chuyển hơn, con ho để thông đường thở. Con có chảy mũi không?, nếu không chảy mũi mà ho là con xuất tiết bên trong (bạn có cảm giác sâu), cho con thuốc tiêu đờm thôi bạn (giúp con có giấc ngủ tốt), bạn cần tra lại : exomust hay pheramin..., không có cách nào đâu bạn. (Một dạng của hen thời tiết, trẻ con thường gặp). Chỉ có nâng thế trạng con qua được thôi.
Cho con ăn ít và tăng bữa, ăn lỏng cho nhanh tiêu.
Khi quan sát các bé mình nhận thấy : con có đồng hồ sinh học 1 tháng, 6 tháng, 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng và sau đó là 12 tháng (sinh nhật), thời điểm đó cơ thể con yếu, dễ nhiễm bệnh. Tất nhiên không khớp i xì xì vậy nhưng đó là đốt của con. Cò vào khất 18 tháng, khất quan trọng, biết để chăm con. Có thể bạn dùng máy xông mũi : cho nước muối, sô đa, xông cho con truớc khi con vào giấc ngủ đêm.
Con không thuốc nên phải chăm con thôi. Xem nhà ai có máy xông mũi, mượn. Mẹ cố gắng ngủ khi con ngủ mới chiến đấu lại với con, thiếu ngủ mẹ mất sữa.Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai.
-
4 thành viên cám ơn Freida vì bài viết hữu ích:
giadinhnhanhim (24/11/2008), mebinzin (26/11/2008), thuydt03 (24/11/2008), Tredowata (24/11/2008)
-
24/11/2008 10:42 AM #299
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
HN mùa này đúng là chán lắm bác ạ... Ban ngày con bình thường lắm, làm mẹ cứ đinh ninh là khỏi rồi... đến đêm thì kinh khủng... Bế thì con ngủ được chứ đặt nằm là ho rũ rượi luôn... hôm nào con ăn sữa thì ko sao bác ạ, chứ em cứ cho phomai là con ọe hết, sữa thì chỉ được 200ml thôi con vẫn đói bác ạ, em sẽ thử đổi 2 thứ, cho con ăn phomai trước, uống sữa sau xem có chuyển biến gì ko... Em cám ơn bác nhiều nhiều ạ...
-
24/11/2008 10:47 AM #300
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Em báo cáo kết quả lần thứ 3 em làm phômai tươi từ chủng K ạ.
Em ủ 2 lít sữa từ 18h ngày T7 đến 18h ngày CN thấy vẫn lõng bõng, em sợ HN trời lạnh sữa lâu đông nên gia nhiệt thêm 1 chút. ĐẾn 20h mở ra thấy sữa đã đông thành bánh nổi lên ở giữa, xung quanh tách nhiều nước và nổi lên rất nhiều váng.
Em nếm thử thấy sữa cũng ko chua. Em bỏ cả nồi sữa vào tủ lạnh đến 6h sáng nay hớt váng rồi lọc. Thời gian ủ sữa từ chủng K của em vẫn mất tầm 26h chứ ko thể đạt mức 4h - 6h được bác ạ.
Kem chua/sour cream/cmetana = váng sữa chua có thể cho bé ăn trực tiếp được ko ạ, em định trộn cùng với phômai tươi hoặc hoa quả ko biết có được ko bác nhỉ?
Em xin báo thêm 1 tin vui nữa ạ! Sau khi nghe bác hỏi về việc tắm nắng - chơi ngoài trời của bé, em về dặn bà trẻ là hàng ngày cố cho bé tắm nắng khoảng từ 30' - 1h, CN nghỉ ở nhà em cho bé ngồi xe đẩy ngồi ngoài sân bêu nắng, mẹ đẩy con quanh sân hàng tiếng trời, sân nhà em rộng lắm, phải 200m. Em lại cho bé ngủ trưa luôn trên xe đẩy, nằm dưới tán lá cây. Bố bé đi về kêu ầm lên là để con ngủ ngoài trời trông tội nghiệp, em giải thích đàng hoàng nên bố bé tâm phục khẩu phục.
Được khoảng 2 tuần như vậy, kết quả là tối thứ 7 vừa rồi bé tròn 16 tháng, tự nhiên em thấy bé đi khắp nhà, mà đi vài vòng liền, 2 tay cứ giơ cao lên trời, vừa đi vừa nghịch đủ thứ. Vui quá bác ạ.
Hiện giờ cháu vẫn ăn ngày 3 bát cháo, 2 sữa (180ml/lần), 1 sữa chua (100) , 1 phômai tươi (khoảng 80g -100g) thêm nước cam, nước quýt, ít hoa quả (chuối, táo). Như vậy đã được chưa bác, có phải điều chỉnh gì ko ạ?
Output của cháu bây giờ chỉ 1 lần/ngày, ko lặt vặt 2 - 3 lần/ngày như trước nữa. Ko biết có phải tại input chưa đủ nên output giảm ko ạ?
Bây giờ HN là mùa đông, cháu mặc nhiều quần áo nên em cũng ko cân xem được mấy kg nhưng chiều cao trông cháu trộm vía cũng ko phải là thấp ạ.
Chia xẻ 1 chút với các mẹ, thời tiết HN thay đổi, trở gió thất thường các bé dễ bị viêm nhiễm đường hô hấp. Bé nhà em 2 tuần nay ngày nào cũng cho uống 10ml mật ong ngâm phổi ngựa bạch chia 2 lần nên trôm vía cháu đợt lạnh vừa rồi thấy trẻ hàng xóm viêm phổi, hen phế quản co thắt nhập viện ầm ầm mà cháu vẫn bình an.
Hôm vừa rồi em vừa chưng được 1 chai phật thủ - mạch nha, định hết tuần này sẽ cho bé uống hàng ngày thay mật ong phổi ngựa.



Ai biết tình em với núi sông....
Hàm lượng Canxi ở sữa Enfa 3 được kiểm nghiệm cao hơn từ 1,5 đến 3 lần mức hãng công bố liệu có dẫn đến nguy cơ về sức khỏe cho trẻ dùng lâu dài? Nhà sản xuất ko đưa ra câu trả lời. Hãy cùng chúng tôi đi tìm lời giải đáp. Tại đây !
-
Những thành viên sau cám ơn Tấm vì bài viết hữu ích:
Tredowata (24/11/2008)

















