@ chị Freida: Vào nhà mới biết bà ốm, cho em gửi lời hỏi thăm bà, chúc bà mau khoẻ. Nhờ có chị, mẹ alo, thư viện mẹ Gâu em đã làm sữa chua, phômai thành công rồi. Sữa chua lần nào cũng đông mịn, vị chua dịu. Cám ơn các mẹ.
Con bé lớn nhà em rất thích món phômai (nhưng phải cho thêm đường, hix hix, em đã thử xay hoa quả nhưng hắn lè ra ngay, cứ cho đường thì tự xúc ngon lành).
Ku em thì tiến bộ giật lùi. Đang thích ăn sữa chua, sau đợt rối loạn tiêu hóa thì cứ cho sữa chua vào mồm là hét inh ỏi.
Hix, ku nhà em cũng chỉ ăn sữa khi ngủ. Em đã cho ăn thức rồi nhưng chỉ được khoảng 20-50ml thôi. Đã thức chỉ có cách xúc thìa. Nhưng ăn cháo thì trộm vía ăn thức và chỉ khoảng 10-15ph là hết bát cháo 100-130ml. Em học tập các mẹ chỉ cho ăn lượng cháo ít như vậy để sau đó cho thêm sữa hoặc phômai sữa chua nhưng đã ăn xong cháo mà cho thìa sữa chua hoặc phômai vào là chàng ta trớ hết cháo ra. Phải sau khi ăn cháo 1,5-2 tiếng ăn phômai hoặc sữa chua mới ổn.
Con hiện 7 tháng 24 ngày mà cân nặng chỉ khoảng 8.5kg, dài 71cm. Lượng ăn của con khoảng 600ml sữa công thức + bú mẹ 2,3 lần (mẹ cháu ít sữa lắm chắc đủ giải khát thôi) + 2 cháo: 100-130ml/lần + ít hoa quả, sữa chua (30-60ml) phômai dạo này toàn cho vào bữa cháo buổi tối (khoảng 30gr). Thật sự em cũng tâm niệm mỗi bé phát triển theo một cách riêng của mình nên cũng không quan trọng việc bé ăn nhiều ăn ít chỉ cần con khỏe mạnh, nhưng ku nhà em rất hay ốm. Con bị viêm mũi họng dị ứng. Cứ thay đổi thời tiết là nghẹt mũi, sổ mũi, viêm họng rồi xuống phế quản rất nhanh. Đã có lần chuyển thành viêm phổi phải tiêm ksinh 7 ngày. Từ ngoài 4 tháng con ốm liên miên, 4 tháng đó con lên được 0.5kg. Con cũng không được ra ngoài nhiều nên con thiếu nắng. Hix, vào nhà phômai mẹ con cũng đã cố gắng cho con ra trời nhiều hơn nhưng con ngủ mồ hôi đầm đìa 2 cánh tay, cổ và vai. Mẹ lại hô quyết tâm tập cho con ra trời nhiều hơn để con tăng dần sức đề kháng với thời tiết.
Vào nhà phômai học các mẹ để mẹ hiểu con và kiên nhẫn với con hơn hix hix


LinkBack URL
About LinkBacks

. Con cũng không được ra ngoài nhiều nên con thiếu nắng. Hix, vào nhà phômai mẹ con cũng đã cố gắng cho con ra trời nhiều hơn nhưng con ngủ mồ hôi đầm đìa 2 cánh tay, cổ và vai. Mẹ lại hô quyết tâm tập cho con ra trời nhiều hơn để con tăng dần sức đề kháng với thời tiết.


Nghe bạn nói thế này e mình phải tìm cách khác. Cảm ơn thông tin của bạn.

















