Finger_Print (12/02/2009)

Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Webtretho.
@ Mẹ nấm chuột ơi, bận ấm cho con chân (vớ) và ngực (yếm), bận cho con 2 áo. Con chảy mũi là con bị lạnh, có để hết 2 tuần mà không giữ con ấm con vẫn chảy mũi thôi. Cho con ăn nóng, tấm nước ấm già. Vẫn cho con ra trời tắm nắng và "ăn" không khí.
@ Mẹ Mit Siem,
Bé con viêm phế quản thường chẳng vì lý do gì cả, thời tiết và chăm sóc là lý do, "vi trùng lạnh" tấn công là lý do. Các em bé ít nhất có 1 lầnrồi mẹ rút kinh nghiệm để con không bị nữa. Hồi bé đầu nhà mình viêm phế quản lúc con 18 tháng, nhà mình có lợi thế bà nội BS nên nếu con nóng sốt chảy mũi ho hen bà khám trước nên phế quản là hơi khó. Thường mình chỉ chăm con lại là ổn chứ không thuốc men gì. Viêm phế quản nặng lần đó BS chỉ định tiêm thuốc (BS trong bệnh viện) nhưng mình kiên quyết không chịu, con uống kháng sinh 10 ngày thì khỏi. Vfa con cũng chỉ bị 1 lần duy nhất.
Bé thứ 2 chân luôn vớ, có áo lót bên trong. Con khoẻ lắm. 2 tháng bơi, 3 tháng tắm nóng và lạnh, con sanh vào mùa đông mẹ chịu khó cho con ngủ ngoài trời (trên tuyết trắng) họng và mũi của con rất tốt. Không có sốt viêm họng. Kết quả cho con ra trời tích cực lúc nhỏ lá phổi của con rất rộng, so với bé cùng tuổi con có dung tích phổi >0,7 lít, mẹ thực sự ngạc nhiên (con có khả năng nín thở rất lâu dưới nước do phổi con rộng).
Có một số cái cấm lúc nhỏ cho đến 10 tuổi: cấm uống đá, cấm uống sữa lạnh, ăn kem có kiểm soát.
Giũ ấm bàn chân thôi mẹ nó à và ngực, lúc chuyển mùa nên cho con liều phòng bằng Vitamin tổng hợp. Cho con vận động "thể thao" theo tuổi để con được rèn luyện. Chỉ vậy thôi, dinh dưỡng của nhà phômai bạn biết rồi, sữa đủ + ít phômai tươi + ăn theo tuổi. Chơi.
Có thể có bé có thể trạng hen, các bé nhỏ hay bị (bệnh này di truyền).
*Trong các món phômai tươi hoa quả đừng trộn phômai tươi với đu đủ, hai vị này kỵ nhau, sách đã khuyến cáo. Chúng cho ra hỗn hợp đắng.
(tạm vậy nghen, mình dò lại bài và trả lời)
Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai.
Finger_Print (12/02/2009)
Mẹ F và các mẹ cho mình hỏi KN này chút: Bé nhà mình rất khó uống sữa nên mình đã thử đủ cách cho bé nhưng không thành công. Nhưng mấy hôm nay bé ốm không ăn gì được, mình tập lại sữa cho con. Hôm qua mình đã pha 60ml sữa CT + với 20g phomai tươi thì bé bú 1 hơi luôn. Mình nghĩ có lẽ do bé đói vì suốt đêm bé khóc không ngủ do ngạt mũi nên bé chịu uống, nhưng cách sau 2h mình pha lại như vậy thì bé vẫn uống hết. Mừng quá nhưng vẫn lăn tăn không biết mình pha trộn như vậy có làm ảnh hưởng gì đến chất của sữa không? và có ảnh hưởng gì đến tiêu hóa và hấp thu của bé không nếu uống thường xuyên như vậy hàng ngày. Mong các mẹ tư vấn giúp mình với.
em vẫn mặc yếm và đeo vớ cho bé chị Freida ạ, nên sau 1 tuần chưa hết em mới cầu cứu chị đấy. Hồi trưa này bé có 1 giấc ngủ khá dài từ 12h15 đến tận 2h55, em đang mong bé sẽ khỏi sau giấc ngủ này ko biết có đúng ko nữa.![]()
@ me gâu : cám ơn chị nhiều nha![]()
mới đọc bài ko nên cho bé ăn no trước khi đi ngủ sẽ gây trào ngược làm bé ho làm em choáng quá mà ko biết làm sao để bé ăn no rồi chơi cho xuôi bụng mới đi ngủ đây vì con em ăn ít,bú ít , trái cây sữa chua chỉ dám cho ăn thành bữa riêng vì sau khi ăn chén cháo cho nó uống nước trắng tráng miệng còn sợ nó ọc huhu nên cứ 2h là nó ăn 1 lần, lịch ăn như sau :
6h dậy ăn 1/2 cái bánh gạo meji , uống 100ml sữa tươi
8h30 ăn cháo
9h30 bú 100ml sữa CT , vừa bú vừa ngủ luôn (con em bú khi ngủ là dễ nhất chứ lúc nó thức đổ sữa bằng thìa lâu và cực lắm )
11h dậy ăn trai cây xay với sữa chua,pho mai
1h30 ăn cháo
2h bú 100ml sữa CT,cũng vừa bú vừa ngủ luộn
4h30 dậy ăn xế ( bánh flan hoặc váng sữa(danete,motana .....)
7h ăn cháo
9h bú 100ml sữa CT .vẫn điệp khúc vừa bú vừa ngủ
em rất ao ước bé có thể ăn gộp bữa trái cây tráng miệng sau bữa cháo thì tốt biết mấy nhưng sau lưng bat ăn cơm cháo thì nhà em phải nâng như trứng chỉ sợ nó ho ho mấy tiếng để đòi đi chơi là ọc ra ngay. bây giờ bỏ bữa thì ko dám, mà cho ăn như vậy bữa tối quá trễ,giờ ăn lại sát quá! bé thuộc loại còi và khá kén ăn các mẹ ạ ,nhưng mấy hôm nay bé ho nhiều, nhỏ nước muối sinh lý hút hũi mỗi sáng thấy có đàm, lâu lâu ọc ra đàm đầy trong họng, ho liên tục ko biết ho giả bọ để làm áp lực bố mẹ bế đi chơi cũng có,ho thật cũng có....em đọc bài báo này choáng quá, nhưng con em bỏ bớt bữa nào là mất luôn bữa đó,ko bao giờ có chuyện đói bữa sau ăn nhiều hơn đâu huhuh các mẹ ơi em phải sắp xếp lịch ăn con sao cho xuôi bụng mới đi ngủ đây....các mẹ coi nè
Trẻ ăn quá no về đêm: Lợi bất cập hại
Bé Ng.B.Trang (6 tháng tuổi, Văn Mỗ, Hà Đông) nhập viện trong tình trạng ho sặc sụa, liên tục, kéo dài ngày. Nguyên nhân bắt nguồn từ tâm lý muốn con thật no trước khi đi ngủ để… lớn nhanh của người mẹ?!
“Trẻ lớn về đêm”!
Mẹ bé Trang hồn nhiên trả lời như vậy khi bác sĩ hỏi tại sao lại cho cháu ăn quá no trước khi đi ngủ.
Theo chị, bé Trang tháng này tăng cân ít hẳn so với những tháng trước, chỉ được 0,4kg. Vì thế, ngoài tăng cường bú mẹ, ăn bột, cả nhà chị cuống cuồng mua thêm sữa ngoài về để cho cháu uống.
Thay vì ngày 2 bữa bột và bú mẹ như trước đây, thực đơn của bé được tăng thêm 2 bữa, đó là thêm một bát bột lúc 8h tối và 10h đêm lại được mẹ “tặng” thêm 80ml sữa ngoài. Dù thấy con ngậm sữa đầy mồm, “phun mưa” phì phì nhưng chị vẫn kiên nhẫn cố đút cho con ăn với hy vọng con lớn nhanh.
Không nên ép con ăn quá no vào buổi tối
Đến ngày thứ 3 thực hiện thực đơn “tăng cường” thì thỉnh thoảng bé húng hắng ho khi ngủ nhưng chị chỉ nghĩ đơn giản chắc con sặc dãi. Nhưng mật độ ho ngày càng dày hơn, không chỉ ho về đêm mà cả ban ngày, khi đặt bé nằm.
Đưa con đi khám tại một phòng khám tư, cháu được chẩn là viêm họng cấp và được bác sĩ kê thuốc Moxiclav và Cofe uống 5 ngày nhưng không khỏi, chị mới ôm con đến khoa Nhi bệnh viện Bạch Mai. Được bác sĩ giải thích kỹ càng, chị mới “té ngửa” về cách nuôi con mau lớn chính là nguyên nhân khiến bé bị ho.
Lợi bất cập hại
PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi BV Bạch Mai cho biết, trường hợp như bé Trang không phải là hiếm. Rất nhiều bà mẹ có tâm lý ép con ăn thật nhiều về đêm để cho nhanh lớn. Người khác thì cho rằng nếu cho trẻ ăn sữa trong khi ngủ sẽ giúp bé đạt được chiều cao tốt nhất nên đang đêm cũng đánh thức trẻ dậy cho trẻ bú bình. Người lại ép con ăn bột thật no trước giờ đi ngủ để bé ngủ ngon giấc, không thức dậy bú đêm và... đái dầm.
Trên thực tế, những quan niệm này đều dẫn đến những tổn hại lâu dài hơn là lợi ích.
Do ăn quá no, sát giờ đi ngủ (sữa, bột, cơm, hoa quả…), thức ăn không kịp tiêu hoá cùng lượng dịch vị tiết ra nhiều hơn trong giấc ngủ gây ứ, trướng dạ dày, trào ngược lên thực quản, rỉ ra họng, tràn vào thanh quản. Tình trạng dịch vị ở dạ dày trào lên thực quản thường xuyên, lâu ngày có thể gây viêm thực quản dẫn đến ho.
Hiện tượng này gặp ở cả người lớn nhưng rõ nhất là ở trẻ em. Những trẻ bị thức ăn từ dạ dày trào ngược lên thực quản thường bị ho về đêm, thậm chí cả ban ngày khi nằm nghỉ, chơi, ngủ (còn gọi là chứng ho ngang - ho khi ngủ, nghỉ, trong tư thế nằm ngang). Thậm chí có cháu còn bị trào ngược lên tận mũi gây viêm mũi kéo dài, rất khó chịu và nguy hiểm cho trẻ.
“Ở người lớn, hiện tượng này có thể dễ nhận biết hơn khi họ thấy thức ăn “ợ” lên, hoặc có cảm giác nóng rát ở ngực rồi lại hết. Tuy nhiên, ít người nghĩ triệu chứng này là nguy hiểm mà thường bỏ qua, coi đó là bình thường. Ở trẻ, càng khó nhận biết hơn vì nhiều trẻ khi “ợ” cha mẹ lại cho rằng trẻ ợ hơi”, BS Dũng nói.
Nên để trẻ ăn theo nhu cầu
BS Dũng khuyên các bà mẹ nên để trẻ ăn uống theo nhu cầu. Đừng cố gắng ép trẻ ăn khi trẻ không muốn. Tình trạng lười ăn của trẻ cần phải tìm ra nguyên nhân thực sự mới có cách giải quyết. Còn nếu cứ ép trẻ ăn trong tâm trạng không thoải mái có thể khiến trẻ ức chế, khó hấp thu được thức ăn.
Đặc biệt là buổi tối, để khắc phục tình trạng ho ngang rất đơn giản, chỉ cần không cho trẻ ăn, uống sát giờ đi ngủ. Sau khi cho con ăn hay uống, cha mẹ nên để trẻ thức, hoạt động ít nhất 2 giờ để thức ăn kịp tiêu hoá hết trong dạ dày. Trường hợp cho các cháu ăn trứng, thịt, các đồ uống như sữa, nước ngọt, cần có thời gian lâu hơn, tránh hiện tượng trào ngược gây ho không đáng có cho trẻ.
Không chỉ có nguy cơ khiến trẻ bị ho ngang mà trẻ còn đầy bụng, ậm ạch khó chịu khiến trẻ ngủ không ngon giấc.
“Như một bản năng tự nhiên, khi trẻ đói tức khắc sẽ đòi bú mẹ. Khi đó, bé có thể vừa ngủ vừa bú cũng không ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Còn trong trường hợp vì lý do nào đó cho bé ăn sữa ngoài, vẫn có thể cho trẻ ăn trong đêm khi trẻ có nhu cầu, còn không nên ép trẻ”, BS Dũng nói.
Theo Hồng Hải
rất choáng và mont mẹ fredia,thuthuydt03,me gâu..., các mẹ thông thái giúp em gấp ạ huhuh
giá mà con em có thể bú 1 lần 200ml, ăn cháo xong ăn tiếp trái cây tráng miệng thì em mới có thời gian cho nó ăn tránh giờ ngủ chứ huhuh
Gởi mẹ Mèo bông và các mẹ phômai tươi cho bé (mẹ Gâu cất trong thư viên cùng với bài vỏ bánh Phômai tươi nghen mẹ Gâu - không có trong mục lục của thư viện đâu mẹ Gâu)
Kem giữa bánh bằng trái cây và phômai tươi
Loại kem từ trái cây và phômai tươi bổ ích hơn kem thường, nhờ gelatin nó có thể đủ đặc để cắt bằng dao. Kem lòng trắng trứng và sữa béo làm cho nó xốp và bông.
Thành phần cơ bản:
6 miếng gelatin
4 quả trứng gà
4 - 5 muỗng canh đường nhuyễn
1/4 muỗng canh nước cốt trái cây hay là 250g pure (trái cây xay bột), Phômai tươi hoặc yoghurt
125g sữa béo đánh bông và theo sở thích cho vị hoặc rượu.
Lượng kem này trét trong bánh đủ cho một bánh bông lan có đường kính 26cm. Trái cây kiwi và đu đủ không dùng để làm kem này được.
1) Cho gelatin vào nước lạnh - Lòng đỏ lòng trắng tách riêng, lòng đỏ đánh với đường nhuyễn, đặc trắng.
2) Cho nước cốt trái cây hoặc trái cây xay. Tốt nhất là dùng nước cốt chanh hoặc cam và dùng trái cây đã qua lưới lọc. Phômai tươi hoặc yoghurt cho một tí va ni hoặc chanh (*)
3) Đun gelatin lửa vừa, cho gelatin đang ấm ít cream (*) sau đó vừa cho vừa khuấy từ từ gelatin vào (1 muỗng canh) cream còn lại.
4) Cho cream vào lạnh. để xác định độ đông làm vạch bằng muỗng, còn đường vạch là kem đủ đông.
5) Cho lòng đỏ đánh bông hoặc váng sữa đánh bông, trộn bằng tay.
Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai.
Mẹ mèo bông (09/02/2009)
@ Mebeluan,
Sao lại "khủng bố" cái sớ dài thế kia? Con được mấy tháng rồi và ăn gì lắt nhắt vậy?
Nói về cơ bản: bé sau 8 tháng lượng uống trên lần đạt ít nhất là 200ml (bữa sữa), ở đây bé cái gì cũng 100ml. Thường các bé nhỏ thích an thần (bú mẹ) để ngủ, chứ không phải đó là cữ ăn. Bạn nên tính toán và giúp con lại. Bữa ăn chiều kết thúc lúc 18 giờ, 20 giờ con vào giấc ngủ đêm, tức bụng con ổn con mới đi ngủ được - lúc 20 giờ có thể con uống sữa (nếu lúc 18 giờ con ăn ít) và 1 cữ sữa nữa lúc 23 giờ.
Bạn nên "bàn lại" với con ăn thưa ra nhưng lượng ăn tăng lên, và cần nhất là con uống được 1 lượng đủ, con uống thiếu con không lớn đâu. Con ăn xong phải ẳm: nguyên tắc chăm con rồi và thời gian ẳm là 1h30 con mới an toàn. Trong nhà phân công nhau thôi, con trong năm đầu vất vả như vậy đó, tức trông con sau ăn quan trọng chẳng kém gì cho con ăn. Xem đầu ra của con để biết con ăn đủ chưa?
Thông tin về con thiếu bổ sung nghen.
@ Mẹ nấmchuột,
Con còn chảy mũi tức vẫn chưa ấm đâu bạn, thật ấm con sẽ dứt. Vì chảy mũi làm con thoát nhiệt, con lạnh, cái vòng cứ luẩn quẩn vậy. Bạn thử ních con thật thật ấm đến vả mồ hôi xem, con sẽ hết chảy mũi. Nhớ lau sạch mồ hôi cho con.
@ mt10575,
Con mấy tháng rồi? Cách ăn này con đi ngoài phân ra sao? Theo mình thì cách ăn này không sao cả, món phômai tươi loãng thôiMẹ F và các mẹ cho mình hỏi KN này chút: Bé nhà mình rất khó uống sữa nên mình đã thử đủ cách cho bé nhưng không thành công. Nhưng mấy hôm nay bé ốm không ăn gì được, mình tập lại sữa cho con. Hôm qua mình đã pha 60ml sữa CT + với 20g phomai tươi thì bé bú 1 hơi luôn. Mình nghĩ có lẽ do bé đói vì suốt đêm bé khóc không ngủ do ngạt mũi nên bé chịu uống, nhưng cách sau 2h mình pha lại như vậy thì bé vẫn uống hết. Mừng quá nhưng vẫn lăn tăn không biết mình pha trộn như vậy có làm ảnh hưởng gì đến chất của sữa không? và có ảnh hưởng gì đến tiêu hóa và hấp thu của bé không nếu uống thường xuyên như vậy hàng ngày. Mong các mẹ tư vấn giúp mình với., nhưng nếu cung cấp con nhiều đạm quá con đủ con lại không ăn đủ lượng/ngày của con. Con phải ăn đủ và no. No là năng lượng đủ, đủ là lượng năng lượng đó phải trải đều/ngày của con. No mà không đủ cũng không được, đủ mà không no cũng không xong.
Mà trẻ con đầu tiên phải no cái đã rồi đủ từ từ bổ sung. Bạn không nghe mẹ Thuydt03 và mẹ Doanh_Le nói đùa là con em cứ uống cho no cần thì ăn chẳng lăn tăn gì (miễn hay cười là được). Đạm càng ít càng tốt... các mẹ ấy nói vui thôi nhưng đó là cách giúp con no đủBữa ăn luôn là niềm vui của con.
Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai.
@ mẹ minh ngọc
Có 2 cách làm chua sữa: làm ở nhiệt độ mát (25 độ C) với men cái kefir, làm ở nhiệt độ nóng 42 độ với men cái này luôn, lượng chủng 5-7% (nhiều cũng không cần). Sau đông ủ chín lạnh ra sữa chua uống/ăn. Sau đông lọc lấy đạm ra phômai tươi.Tks mẹ nó, tớ làm lần đầu nên chưa có tý kinh nghiệm gì cả, cậu chỉ dẫn tớ với nhé, cậu làm với sữa tươi có đun nóng ko? chủng 5% hay bao nhiêu?
Híc 2 cốc sữa ko đông thì xử lý thế nào nhỉ? có uống được ko hay phải bỏ đi nhỉ?
2 cốc sữa không đông đã chua rồi và độ chua chưa đông thôi, uống dỡ lắm, bạn làm nóng lên 1 tí trong lò viba sẽ thấy tủa đạm, lọc lấy phômai.
Sản phẩm này đúng độ chua của phômai tươiChào các mẹ, trưa nay mình kiểm tra sữa nấm (lần 2), có nghĩa là mình đã lọc 1 lần, lần này ủ tiếp. Thấy cốc sữa nấm đông chặt, bên trên bề mặt có chút nước trong, sp như vậy có ok ko ạ?
@ Mẹ Vitamin C,
Pepsi sao rồi, dạo này thông tin sữa bị đưa ra phân tích thiếu đạm thiếu đạm. Tin vào con bò 4 chân, đừng tin bò bột.
Chỉ nghĩ một điều may mắn cho các con nhà mình có phômai tươi bù đắp. Cực một chút nhưng an toàn. Cố gắng làm cho con ăn. Sau này con lớn mở nhà máy làm chỉ một món phômai tươi cho bé thôi, các mẹ hết cực.
@ Mẹ Tấm,
Xin nấm mới, bỏ nấm cũ đi. Nấm nhớt là thuộc tính của nấm, nhưng sữa làm chua từ nấm đồng nhất, sánh chua nhẹ chứ không nhớt. Có vị đắng không? Con nhỏ bụng dạ sao rồi, còn tướt không?
@ Meoluoi123,
Ơ, lười nhưng thành công rồiem vào báo cáo tình hình : tình hình ra rất tình hình , em làm phô mai bằng cách ủ chua cho vào bình ủ giữ nhiệt trước khi ủ em còn tráng nước nóng có thể làm thế hơi nóng quá vì sau 8 tiếng em đổ ra thấy vẫn hơi ấm , mải đi về ngoại thành ra 8 tiếng về vội vàng đổ ra thì thấy hơi chua , còn tách nước luôn em đổ ra lọc thì thấy vẫn ngậy và ngon , để chút cho cu thử nếu chua quá thì làm mẻ khac vậy tiếc quá cơ ,hic, à các mẹ cho em hỏi nhóc gần 7 tháng có ăn bơ đc ko ạ, à em hỏi nốt 1 câu nữa thội ạ, pho mát tươi có trộn đc vào bột ko ạ , lượng là bao nhiêuCon 7 tháng ăn được mà, bạn cho con ăn lần đầu nên cho ăn ít 2 thìa, bạn pha loãng ra gấp đôi, ví dụ 20g phômai tươi+20ml sữa của con, làm nhuyễn sệt rồi cho con ăn. Vì phômai tươi làm ra có hàm lượng béo cao >10% béo.
Con ăn bơ được, coi như tăng béo cho bát bột của con thay cho dầu ăn. Tức cho bơ thì khỏi cho dầu. Cháo sữa cho bơ rất thơm.
Phômai tươi trộn vào bột không ngon nhưng trộn được, có vị hơi chua đó (nhẹ).
@ gdtit,
Con gái 14 tháng rồinhanh quá, dạo này mẹ bớt cực chưa? Trước mắt giữ ấm cho con mẹ nó ạ, ăn nóng và uống sữa thật nóng (nóng bóc khói ấy và đút bằng thìa), đừng nóng đến bỏng thôi. Sữa nóng luôn là món thuốc chữa mũi họng
. Chịu khó dùng "thuốc" này mỗi khi con sụt sịt.
Bé nhà mình khi nhỏ tu bình rất hoành tráng, sụt sịt là thìa (dùng thìa canh bự đút), bài này học của BS nhi già của Tây nghen(truyền lại). Sau cữ sữa này con vả mồ hôi ấm người. Lau khô và ẳm con. Nói chung thao tác 2 ngày tích cực ăn nóng, bận ấm con lấy sức nhanh và lùi bệnh nhanh.
@ vochongbangtuoi,
Ăn 3 cháo 2 sữa + bú mẹ. Ị 2 lần/ngàyMẹ Cò ơi: Con tớ 17 tháng ăn 2 cháo 3 sữa thì hơn hay 3 cháo 2 sữa thì hơn. Hiện tai 3 cháo, sữa khoảng 350-400+bú mẹ.
Mấy hôm về quê ăn tết nên lại hỏng chỗ sữa nấm, tối nay lại bắt đầu làm lại.
*Vẫn nợ Mẹ bé Su Hào, trả lời tiếp tối nay
Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai.
Meoluoi123 (08/02/2009), nấmchuột (08/02/2009)
bận ấm cho bé như vầy được ko chị F? em cho mặc quần dài áo dài chân đeo vớ và mặc yếm còn khi phơi nắng em cho mặc quần áo ngắn được ko chị? Mấy hôm rồi em chỉ giữ ngực và lòng bàn chân bé ấm thôi nên chỉ cho bé mặc đồ ngắn chắc vì vậy bé chưa đủ ấm nên mới chưa khỏi phải ko chị? Mẹ này tệ quá chị nhỉ? Tối nay em cho bé ngủ mặc áo liền quần tay dài +yếm+vớ cho bé chắc là hết lạnh rồi phải ko chị? À mà mấy hôm nay bé nghạt mũi lại ngủ được giấc khá dài chị ạ có hôm 2h-2h30' nên em cũng đỡ buồn hơn, ăn phômai cũng tốt hơn mọi khi nữa chị.
Thanks chị!
@me fredia : em xấu hổ quá,con em 14 tháng rồi huhu ,em tập cho bé uống tăng sữa lên ko bao giờ thành công, dù thức hay ngủ đúng 100ml là phun phèo phèo . bé từ nhỏ ko chịu bú mẹ,em toàn vắt sữa ra cho vào bình cho bú nên 6 tháng cai sữa luôn ( ngày nào cũng ngồi vắt cả lít mệt mỏi quá ) híc híc con em 14 tháng cao 78cm nặng có 10kg ah ( xương nhỏ nên nhìn mình dây chứ ko gầy lắm đâu ạ ). bây giờ mẹ fredia giúp em cách nào tăng lượng sữa lên ạ? cháo ép được chứ sữa nó kiên quyết lắm ạ !!
p/s xin lỗi em hơi lạc đề tí em cũng lấy sữa của anh bảy nhưng em thấy hồi đó em có người wen nuôi bò sữa nên lâu lâu xách thùng xuống ngồi nhìn người ta vắt sữa xong nóng hổi em bưng về nhà ngay ( mình canh từ lúc vắt đến lúc cầm về luôn )thì thấy nó " hôi " mùi bò lắm ạ, sao sữa của anh bảy giao hầu như ko hôi??liệu có đảm bảo nguyên chất ko pha loãng hay thêm gì khử mùi ko nhỉ??
hic, mẹ cháu su hào mấy hôm nay nín thở vào mạng chờ bác Freida đấy ạ. Buồn quá cơ bác ạ, su hào bị ốm, viêm họng cấp, lười ăn khủng khiếp. Huhu, mấy hôm trời lạnh giữ su hào ghê lắm bác ạ, ko ốm tẹo nào, đến khi trời ấm lên, thì lại bị ốm. Cu cậu lười ăn đã đành, lại còn ho cái, trớ ra sạch luôn, nhiều khi cố oẹ ra, mẹ cháu đoán là do vướng đờm ở cổ. Cháo thì hầu như ko ăn, sữa chỉ tầm 300-400ml, sữa chua + phomai từ chối, mà cứ nhìn thấy cái thìa là ngậm chặt mồm nên âm mưu xúc sữa nóng như bài bác hay bày cho các mẹ đã bị dập tắt. Bác sỹ ko kê kháng sinh, chỉ kê thuốc giảm ho thôi.
Nhìn con ho, nước mũi, nước mắt tèm lem, ăn vào lại trớ ra cả đống mà rầu rĩ quá cơ, huhuhuhuhuhu. Chưa hết đâu ạ, su hào ngủ bắt bế đứng, bế ngửa thì ko chịu, mấy đêm nay mẹ cháu toàn phải bế đứng ngủ, 2 mẹ con như chuột túi kangaroo luôn í ạ, lèo nhèo ghê lắm. Mẹ cháu buôn than hơi nhiều mong cả nhà thông cảm vì ở nhà chẳng dám thở than với ai cả, kể cả với chồng, toàn phải AQ là con ho, trớ để tống đờm ra thôi ạ. Huhuhu.
thay đổi nội dung bởi: besuhao, 08/02/2009 lúc 07:55 PM
Thư viện chuột (Phomai tươi & các món chế biến) và Tổng hợp link sưu tầm về bánh
ĐT: 0934294499 - Quỳnh Hương - P608, cầu thang 2, ngõ 69 (hoặc ngõ 79) Vọng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
![]()
![]()
@ Mẹ nấmchuột,
Kiểu ngủ vậy là con khỏi rồi đó, có bé ngủ như vậy 2-3 hôm tù tì rồi sau đó con vào nếp cũ + ít lèo nhèo do ốm được ôm ấp.
Chảy mũi là phản ứng cơ thể do lạnh, rồi chảy mũi thoát nhiệt nên lại tiếp tục lạnh. Mình đã từng "thí nghiệm" rồi. Các con mình giờ chúng hiểu, lúc nào có mũi là chạy đi lấy vớ, bận quần dài đòi trà nóng. Đương nhiên để hết thì dây dưa 1 tuần. Trẻ nhỏ thì bận thật ấm lúc chảy mũi, ấm đến vả mồ hôi tức đủ, giữ vậy 2 hôm ổn. 2 hôm đầu con ngưng tắm.
Con khỏi rồi, con thở tốt nên giấc ngủ sâu.
@ Mẹ Bé su Hào,
Cho con ăn lỏng và ăn ít, ăn nhiều bữa, chấp nhận đau thương, đừng ép con ăn khi con ngậm miệng, vì ép ăn thì sau đó con lại cho ra, vợ chồng lại cắn đắng nhau. Ôm con ngủ, cũng phải chiều chứ sao, con mà. Nếu con hết sốt cho con ra trời từ từ canh con lại. Thời tiết năm nay khó chịu. Mẹ con yêu thương nhau và cố gắngCon hết ốm nhanh.
@ Mẹbeluan,
Con 14 tháng vẫn con 2 giấc ngủ ngày:
6h dậy: 250ml sữa tươi
8h30 ăn cháo sữa
9h30 bú 100ml sữa CT , vừa bú vừa ngủ luôn ( con em bú khi ngủ là dễ nhất chứ lúc nó thức đổ sữa bằng thìa lâu và cực lắm )
11h - cháo súp
1h30 Trái cây, phômai tươi 200ml
2h
4h30
6h ăn cháo súp
8h sữa chua 200ml
Phải nhờ mẹ thuydt03 lên lịch giúp đi, mình vẫn chưa biết sao vì con uống ít quá, chứng tỏ bát của con nhiều thứ quá. Con bú để ngủ cũng được nhưng lượng bú tuổi này phải 250ml mẹ nó à. Bỏ sữa bột đi, cho con sữa tươi. Con tu bình sữa phải 3 lần mới xong, mẹ nó chịu khó. Phải tập được nết uống hết bình sữa rồi tính tiếp. Duy trì kiểu uống sữa này con sẽ bỏ sữa đó.
@ Mẹ Gâu,
có bầu rồi. Mau hết ốm nghen.
thay đổi nội dung bởi: Freida, 08/02/2009 lúc 08:58 PM
Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai.
@me fredia : em nghe nói sáng ngủ dậy bụng đói trong bụng chứa nhiều dịch vị uống sữa sẽ gây kết tủa đầy bụng nên em toàn phải bắt bé ăn ít bánh gạo coi như đúng sách dạy " bắt đầu bằng tinh bột "chứ nó gặm 1 tí bánh gạo có xi nhê gì đâu. mẹ fredia nói con tu bình sữa phải 3 lần mới xong,theo em hiểu là ép bé uống bằng hết thì thôi ạ?? xin thưa là em thuộc loại cực kì kiên nhẫn với con,bế nó lên đưa bình sữa vào miệng nó sau khi đủ chi tiêu 100ml thì nếu ko ưỡn ẹo giãy lên thì ngoan ngoãn mút chụt chụg...nhưng ko ra giọt sữa nào ( o biết nó học đâu kiểu bú hay lắm),dùng thìa đổ sữa thì ho sặc ọc hết ra
nhắc ọc mới nói lúc nãy 7h bé bú 100ml rồi đi ngủ , 8h30 tự nhiên ho rồi ọc ra hết,dạo này bé hay ho lắm ( ho làm trò và ho thật nữa ), hút mũi hay hi ọc ra thấy có đàm trong thôi nên em mới dùng biện pháp buổi sáng dùng chai xịt mũi rồi hút ra cho sạch mũi chứ chưa dám cho uống thuốc gì ( bé theo bác sĩ đoàn ở phòng khám victoria ..bác sĩ ấy ko thích dùng thuốc nên từ bé đến giờ con em mới biêt đến thuốc xịt mũi và hạ sốt thôi...)
làm sao trị ho cho bé ( em doán chắc bé ngứa họng ) mà ko cần dùng thuốc ạ?
hihih khi em có cách bắt nó uống được 200ml / lần thì chuyện xếp lịch bữa ăn đối với em là chuyện nhỏ ..như con thỏ !! VẤN ĐỀ LÀ LÀM SAO ÉP BÉ TĂNG LƯƠNG SỮA LÊN ĐÂY Ạ ??? giúp em với !!!!!!!!!!!!! chứ em cũng rất muốn bé uống nhiều sữa để phát triển chiều cao mà !
p/s : ku nhà em vừa uống sữa dê tươi vừa uống sữa bò tươi mà !!! cả sữa công thức vì có người nói sữa tươi ko đủ vitamin và các chất bổ sung ,nên em cho uống mỗi thứ 1 tí cho chắc ăn hihi ( đang âm mưu thêm 1 cữ sữa dê nanny/ngày mà chưa biết nhét vào đâu đây!! ) cháo của con em cũng bình thường thôi ạ : 30gr đạm ( làm nhiều hơn thế tí nhưng bé co bao giờ ăn hêt cả bát đâu),rau ,củ ,dầu ăn hoặc bơ, 1 ngày 1 bữa thêm miếng pho mai nữa thôi ạ,thực đơn thay đổi mỗi bữa : cua,ca,lươn,gà ác,thịt bò,thịt heo....thê thôi ạ em thấy ai chẳng nấu thế em có thêm gì đặc biệt đâu a??