-
10/11/2008 11:08 AM #1441
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
chị Freida ơi, ke ke, hôm trước em nhầm nhọt, hỏi chị cái vụ siro đó, hóa ra là sôđa, thế sôđa gì hả chị?, con em cứ chảy nước mũi và ho, chán quá, trộm vía ăn vưỡn tốt, dạo này em tăng cường sữa chua và sữa nấm cho con (100ml sữa chua+60 sữa nấm/ngày, tạm thời thế đã, hiiiiiiiii sẽ tích cực tăng) em cũng trộn sữa chua và chuối, đu đủ cho con ăn ngon lành. Cháo thì cho bớt đạm để con dễ...ị. (hiiiiiiii như là báo cáo ý nhỉ) Hôm trước em có hỏi một chị, và tăng lượng sữa 500ml/1 thìa nấm, em k đậy vải xô nữa mà đậy nắp k vặn(như cách của chị), nhưng chắc nhiều sữa quá hay sao mà...> 24h rồi vẫn thấy nhiều sữa bên dưới quá, trên bề mặt chỉ đông tí chút thui.
Em làm sữa nấm, sau đó cho thêm sữa tươi >> bố chồng uống khen hết lời hiiiiiii
[IMG]http://********/components/com_signatureimage/data3.php?account_id=5082&profile_id=3618[/IMG]

















Bé là bé Zinzin, bé thường thích Mim Mim, bé còn thích Bim Bim, hay hát Bi Bí Bi Bi. Ở nhà bé lăng xăng,ra đường bé tung tăng, bố Thắng yêu ai cho bằng.
-
10/11/2008 11:13 AM #1442
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Chị Freida : Giờ em báo cáo về con gái đây ạ ( nghĩ thấy con gái thiệt thòi quá, hồi sinh con gái mẹ củ chuối quá mà, cứ nấu 1 nồi cháo hổ lốn cho con ăn cả ngày chẳng phô mai sữa chua gì cả

) con gái em hiện giờ là 7 tuổi 23-25kg cao 1m23 rồi nghịch lắm như con trai vậy. Đã học lớp 1 rồi cô giáo bảo học nhanh lắm nhưng không chịu tập trung ( hôm vừa rồi thi giữa học kỳ đọc 10, chính tả 10 toán 9,5 em hỏi sao toán có 9,5 thế cô nàng bảo tại vì con không cẩn thận con đánh nhầm dấu em chỉ dặn lần sau phải cẩn thận hơn nhé mẹ không thích như thế đâu nghe con xin lỗi rối rít rồi dạ ngọt xớt luôn. Nó cứ bảo con sẽ cố gắng học giỏi sau này đi làm kiếm tiền xây nhà lầu mua xe hơi cho mẹ
, Cô giáo cứ nói bé Giang mà tập trung nữa thì không còn vấn đề để bàn
. Mấy hôm trước không chịu ăn phô mai + chuối + dâu + sữa chua em mới nói khích là ừ con không ăn cũng được để đó em ăn, sau này em cao và trắng hơn thì đừng trách mẹ ( vì nàng ta nước da ngâm còn thằng em thì trắng hơn ) thế là chén sạch luôn 300ml chẳng phần mẹ miếng nào
.
Chị ơi cu con ngày hôm qua thấy ai ăn gì cũng xáp lại rồi nói măm măm nhìn cái miệng muốn cắn cho 1 phát, bữa nay nghe nhạc hoặc ai hát là giơ tay lên múa vui lắm. Hôm qua có cô hồi trước là hàng xóm tới chơi bảo bữa nay thấy nó cao hơn cứng hơn và ốm hơn

Bữa nay em rút kinh nghiệm từ con chị nhiều vấn đề lắm ạ
1. Cho con ăn phô mai tươi mẹ làm ( không phải phô mai mua ) và sữa chua. Mấy người ở công ty ai cũng bảo em siêng mà em thấy đâu có mất nhiều thời gian đâu. Cái này con chị thiệt thòi
2. Cho ăn ít chất đạm, tăng cường sữa, rau xanh, trái cây . Nếu không thích ăn nữa thì thôi không ép. Nghĩ lại hồi nuôi con chị thấy tội con chị quá
3. cho con phơi nắng và ra trời nhiều hơn
4. Chú ý nghe con và hiểu con nhiều hơn.
5. Mẹ hay tìm tòi học hỏi để chế biến món ăn cho con hơn.
À chị ơi hôm trước em làm phô mai tới khi lọc em bận chưa lọc được thế là em tống vào tủ lạnh tới chiều mới lọc ( em tống vào tủ lạnh từ trưa ) em lọc xong thấy phô mai mịn hơn nhìn đẹp hơn khi lọc chưa qua tủ lạnh chị ạ
Hai cháu thơm bác nè
tặng hoa cho bác 


-
10/11/2008 11:15 AM #1443
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Dạ nhà cháu đồng ý với Mẹ Freida, nhưng cháu giải thích là do cơ địa của con.
Vì ba mẹ con đều nhiều tóc, nhà con ai tóc cũng nhiều,. Thấy Thóp con chưa cứng, có hồi tám tháng đi khám BS Phượng của ĐNG, bs bảo chưa cứng thóp àh, hơi yếu nhé, đã uống D chưa, cháu trả lời dạ đang uống, Nếu k thì tiêm D cho nó nhanh hấp thu. Đến nay tóc con có nhưng ít, thóp vẫn chưa cứng hết nên hơi lo mới hỏi ý kiến Mẹ Freida có nên tiêm D cho con không thôi ạh. Còn Vitamin thì vẫn đang bổ sung. có lẽ tại số con ít tóc nên lớn lên theo bác Đức Hải làm diễn viên
-
10/11/2008 11:15 AM #1444
-
10/11/2008 11:18 AM #1445
-
Những thành viên sau cám ơn megiangcoi vì bài viết hữu ích:
vochongbangtuoi (10/11/2008)
-
10/11/2008 11:23 AM #1446
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Nhìn bé nhà Doanh Lê yêu quá.
Các mẹ op chiều qua rồi à, tiếc quá cơ. Mình k biết vì cả ngày hqua k vào mạng.
Chị Freida: Trộm vía ngàn lần con hôm qua ăn uống k sao hết, nhưng sáng nay con dậy muộn, mẹ nhờ bà cho ăn hộ thì ăn ít và vẫn ọe. Đành chịu vậy. Em tập cho con ăn sữa tươi rồi, tối qua ăn đc gần 200. COn đi ngủ bụng cứ tròn căng. Nhưng mà hôm đầu tiên uống con ngủ đêm bụng cứ réo ùng ục chị ơi. Các mẹ cho uống hôm đầu có bị thế k. Thi thoảng lại kêu ọc ọc vài cái. Nhưng con vẫn ngủ bình thường.
Bây giờ ăn xong em xi con, con có vẻ muốn ị, rặn vài cái thấy thối um, nhưng rồi lại thôi, k ị nữa. Dỗ thế nào cũng k. Em cũng cho nước ấm vào bô xông cho con rồi đấy. Đêm ngủ con thi thoảng lại bum bủm vài cái. Không biết có sao k?Mời mọi người vào thăm blog nhà cháu xem cháu ăn đùi gà và hát http://vn.myblog.yahoo.com/lethihang_3004
-
10/11/2008 11:28 AM #1447
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Chị ơi, em suy nghĩ kỹ rồi
. Đúng là như thế. Vậy em được thể hỏi tới luôn chị nhé
.
Bé Bi nhà em được 10,5 tháng rồi. Cân nặng và chiều cao chắc cũng ko có gì đáng phàn nàn (hơn 10kg và 75cm) nhưng Bi chán sữa ghê lắm, mỗi lần pha có 120ml thôi mà chỉ mút vài miếng là lắc đầu rồi bò đi nhất định ko ăn. Thế là mẹ lại phải đổ rả cốc xúc bằng thìa (mà chỉ khi nào cậu ta mải nghếch mắt lên T.V thì mới đổ vào mồm được).
Ngày em cho ăn 2 bữa cháo, mỗi bữa gần 1 bát con lúc 9h sáng và 7h30 tối. Sáng bà ở nhà cho cháu ăn cháo, uống khoảng 1- 2 lần sữa (mỗi lần 120ml) mà có hôm trưa mẹ về con vẫn chưa uống hết 120ml sữa từ sáng
. Mẹ cho ti (mà em cũng ko còn nhiều sữa nữa) và ngủ trưa, đến chiều 1 lần sữa 120ml nữa, rồi ăn cháo lúc 7h30 và nhịn cho đến khi đi ngủ (10h)
. Nói chung buổi chiều và tối em ở nhà nên thỉnh thoảng cho bé ti lằng nhằng 1 chút.
So sánh với các mẹ trên này thì Bi nhà em ăn uống quá ít. Hoa quả hầu như em cũng ko cho ăn gì nhiều, nhưng Bi thích ăn sữa chua, cháo cũng dễ ăn.
Thế nên em mới làm sữa chua từ sữa CT (mà lần nào cũng thấy nửa trên cốc là sữa chua, nửa dưới là nước vàng
), em cứ cho Bi ăn hết cả cái và nước. KO BIẾT CÓ THỂ THAY THẾ SỮA CT BỞI SỮA CHUA CT KO Ạ?
Lại còn 1 vấn đề TO ĐÙNG nữa: Hà Nội bây giờ lạnh rồi, sữa chua lạnh bỏ ra mấy tiếng vẫn mát quá
, cho vào lò vi sóng thì nó thành nước
. Hôm trước em làm phomai tươi trộn với sữa chua CT Bi ăn hết nửa cốc xong thì phun ra hêt (Bi đang ho nên chắc ăn lạnh quá bị tống ra). Chẳng biết giải quyết vấn đề nóng lạnh này thế nào
.
Còn một câu hỏi nữa là: Em làm phomai bằng sữa Vinamilk 100% ko đường hộp 1lít, ủ chua 6h --> sữa đông nhưng ko đặc lắm --> Tách nước --> Được phomai nhưng mà nó dính vào cái mùng lọc nhiều quá.
--> CÓ PHẢI KHÂU Ủ CHUA CHƯA ĐƯỢC ĐẶC QUÁ KO? CÓ NÊN TĂNG THỜI GIAN Ủ KO Ạ (BÂY GIỜ THỜI TIẾT LẠNH RỒI).
P/S: Em thấy bài em nhiều chữ nên ngại quá, chị phải trả lời bao nhiêu là bài. CHị chịu khó đọc giúp em với nhé. Em cảm ơn chị.
-
10/11/2008 11:38 AM #1448
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
@ Mẹ besuhao,
Mình thấy bé không phải tiêu chảy nhưng có trục trặc do nếm món mới. 1-2 hôm con khỏi thôi. Bạn vẫn cho con tiếp sữa chua, sữa, phômai tươi...chuối, miễn con tự giác ăn, đừng ép con ăn, cho con ăn lỏng hơn bình thường
Rửa đít cho con bằng xà phòng, coi chừng con hăm đít, cẩn thận coi chừng rửa nhiều con bị lạnh
Con dạo này ăn thức hay ăn ngủ?
Cám ơn bác đã trả nhời mẹ cháu, cháu đang tập cho ăn ngủ, ăn thức chỉ tầm 100ml là lại nhè ra rồi giả vờ ọe (ranh lắm bác ạ) phải ru ngủ ăn nốt 120ml còn lại. Bác ơi, vụ sáng đi bình thường, chiều lại đi sệt diễn ra hơn 1 tuần nay rồi ạ, còn vụ sệt toàn phần thì mới từ hôm T7 do ăn món quá quá mới, huhu. Output của con như vậy có ổn ko hả bác??? Mẹ cháu tâm sự nho nhỏ thế này bác ạ vụ phomai là con đấu tranh với cả nhà để su hào được ăn đấy bác ạ. Ông bà nội của cháu cứ bảo là cho ăn phomai + sữa chua làm ảnh hưởng tiêu hóa, rồi nào là nó ko ăn đâu, đến người lớn còn chẳng ăn nổi nói gì nó, hic, con cứ kiên trì tập đến giờ thì bà bảo sao nó ăn ngon thế. Hic, bác giải thích giúp cháu vụ output này để cháu về có cơ sở giải thích mỗi khi su hào đi tướt bà cứ hấm háy do phomai+sữa chua với ạ.
Vụ ăn sữa chua + phomai là con tự nguyện hết, nhiều hôm ăn hết mồm vẫn a a a đòi ăn mẹ freida ạ. Nói chung nhìn con ăn sữa chua + phomai ngon miệng lém, cứ ước giá con uống sữa khi tỉnh cũng a a a như thế thì tốt biết bao.
Sáng nay con từ chối món cháo nghiền rồi ạ, con cho ăn bù sữa, nói chung từ trước đến nay con ko có ép su hào ăn gì hết, nhiều khi bỏ đói để ăn cho ngon nếu con khóc lóc. Su hào cũng chỉ ăn được 120ml cháo nghiền con cũng lấy làm vui lắm rùi mà.
Ah mẹ freida ơi, su hào nhà cháu bi giờ đình công bữa 23h. Mọi khi toàn chơi 200ml bi giờ chỉ tầm 120ml là le ra, đòi ngủ, con cũng kệ cho ngủ chắc ko sao đâu nhỉ? Nếu bỏ hẳn bữa này thì có sợ con đói ko mẹ? Mà bi giờ ngủ giấc đêm toàn tầm 10h à, cám ơn mẹ freida nhiều nhiều. Cả ngày cộng lại cũng ngủ tầm 13-14 tiếng, thế là ổn mẹ freida nhỉ?
-
10/11/2008 11:41 AM #1449
Thành viên
- Tham gia ngày
- 17/02/2005
- Tên bé
- Mèo
- Ngày sinh
- 2000
- Tên bé
- Bông
- Ngày sinh
- 2003
- Bài gởi
- 1,778
- Cám ơn
- 162
- Được cám ơn 100 lần trong 69 bài
-
Những thành viên sau cám ơn Mẹ mèo bông vì bài viết hữu ích:
gicungduoc (10/11/2008)
-
10/11/2008 12:29 PM #1450
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
-
10/11/2008 12:30 PM #1451
Thành viên
- Tham gia ngày
- 27/06/2007
- Tên bé
- Nguyễn Định Khang
- Ngày sinh
- 05/06/2008
- Bài gởi
- 63
- Cám ơn
- 19
- Được cám ơn 6 lần trong 5 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
mẹ Vukhuc ơi, ý mình là sữa đang ở nhiệt độ mát thi ủ trong thùng đá luôn để duy trì độ mát đó được lâu í (không cho đá vào thùng đá đâu) vì mình thấy làm yaourt = cách này thì rất là ổn.
@ các mẹ: sau khi lên men nấm+sữa tươi ở ngoài 12h rồi đưa vào tủ lạnh, đến giờ là 3 ngày rồi mà vẫn kg thấy hiện tượng động tụ là sao các mẹ ơi. Nấm có bị chết vì đói không các mẹ?
-
10/11/2008 12:50 PM #1452
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Tình hình hôm qua ọp ẹp hơi gấp gáp... mẹ Cò đi thi được về sớm, alo cho mọi người, nắng đẹp quá thế là nhà nào cũng hào hứng cho con đi chơi... Cò đi về khuyến mãi cho mẹ nửa cốc sữa thêm so với hàng ngày... Tối đi ngủ ko vẫy đuôi vẫy tai, cả nhà ai cũng ngạc nhiên... Ko có máy ảnh nên ko up ảnh lên cho mọi người ngắm nghía được...


... Thiếu nhà Diệp ngố, nhà Huy còi, nhà Bô, nhà Gâu vì bựn về quê... các nhà khác thì mẹ Cò ko có số điện thoại... Tuần sau 4h00 Chủ nhật vẫn cái chỗ ko phải mông ông lê nin nhá nhá... 

... các nhà ra đấy đều tiện đường cả... nhà Huy còi cố lên nhá, ko cố là ko cưa được các iem đâu, hôm qua đi đã thấy thêm 1 đôi nữa của nhà Phomai rùi há há 

... mẹ nào máu me ọp ẹp nữa thì gọi nhắn tin cho mẹ Cò cái số đt thoại hoặc add cái YIM ở dưới chữ kí nhá nhá...
-
10/11/2008 01:02 PM #1453
Thành viên
- Tham gia ngày
- 17/02/2005
- Tên bé
- Mèo
- Ngày sinh
- 2000
- Tên bé
- Bông
- Ngày sinh
- 2003
- Bài gởi
- 1,778
- Cám ơn
- 162
- Được cám ơn 100 lần trong 69 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Hôm nào các mẹ ọp ở công viên Thống nhất đi, để nhà mình tham gia với.
Hôm qua trời nắng đẹp quá, sáng cho con đi phơi nắng, 11h trưa lại lôi nhau ra công viên, 12h30 mới về, bé nhà mình thích quá hét như còi.
-
10/11/2008 01:04 PM #1454
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Chị ơi... tình hình là em dốt quá, đọc nhìu ròi nhưng vẫn không hình dung ra được cách làm + thành phẩm sẽ như thế nào, nhất là cái khoảng lọc, lượt đấy chị...

Em rất thích nấm K nhưng em ở trong SG không bít ai có để xin hết, có mẹ nào ở SG đang nuôi nấm K không? Cho em xin 1 ít về nuôi với (số đt của em là 0909888508, nhắn tin cho em cũng được)
Niền mơ ước của Heo trong năm nay http://www.canon.com.vn/p/VN/128-M%C...LR/401-EOS-5D/
Bèo bèo kiếm em này cũng được
http://www.canon.com.vn/p/VN/128-M%C...R/398-EOS-40D/
-
10/11/2008 01:06 PM #1455
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Các mẹ ở Hà Nội ọp ẹp vui wa, có hình không gởi cho nhà phomai xem với. Các mẹ ở SG hôm nào cũng cho các con gặp mặt một bữa đi nào

@ chị Freida: em cũng vui vì con cũng dần dần ổn định. Ăn uống ngủ nghỉ cũng có giờ giấc. Chẳng bõ công mẹ ra vào nhà phomai tươi để tập tành cho con. Cảm ơn chị rất nhiều, chị đã bỏ công ngồi đọc lời tâm sự của các bà mẹ và cho ra những lời khuyên thích hợp. Em cũng nghĩ rồi, con thế nào cũng lớn, bây giờ thì em vui vì con ăn uống tương đối dễ chịu, chơi đùa vui cả ngày (trộm vía con ngàn lần).
Về việc ngủ đêm của con thì có chút vấn đề: con đi ngủ lúc 9h30 tối (dạo này con ngủ trễ vỉ đổi lịch ăn), khoảng 3h sáng thì con bắt đầu ngọ nguậy, con lật úp rồi nghiêng đầu qua trái, nghiêng đổi đầu qua phải, khoảng 2 phút con đổi tư thế một lần. Em phải dậy để bồng con lên cho con nằm nghiêng hẳn 1 bên thì con ngủ thêm được nửa tiếng. Sau đó con lại tiếp tục như vậy. Con như vậy có phải con bị thiếu nắng không chị?





, tóc là do di truyền. Con gái mình đẻ ra đầu trọc lóc, 3 tuổi mới gọi có tóc mà tóc thưa, sợi mịn (giống mẹ). Con trai đẻ ra một đầu đầy tóc, chưa đầy tháng mẹ cháu phải dùng tông-đơ gọt vì phủ đầy tai, bây giờ 2-3 tuần phải gọt, tóc nhiều cứng đen (giống bố). Chịu thôi bạn, "giống" thế. Vợ chồng cứ thắc mắc Ông trời "kỳ quá", cái đứa cần tóc để khoe thì ít tóc, đứa tóc chỉ cắt bỏ đi thì nhiều.









