-
10/11/2008 09:55 AM #1426
Thành viên
- Tham gia ngày
- 19/01/2007
- Bài gởi
- 766
- Cám ơn
- 34
- Được cám ơn 19 lần trong 19 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Con chào Mẹ, Mẹ cho con hỏi chút, hôm trước con ủ sữa để làm phomai, con để ở ngoài 1 ngày mà sữa chưa đông như ý, con để thêm 1 ngày nữa thì đông, sau khi con tách nước và thu được phomai thì thấy phomai hơi bị chua hơn những lần trước, như vậy có nên cho bé dùng không hả Mẹ ?
Con làm được sữa chua K từ sữa đậu nành rùi Mẹ ạ, thơm lắm , nhưng cảm giác không được ngon , vì không có độ béo.
Bé nhà con nhìn thì không thấy tròn lắm Mẹ ạ, bé hiếu động lắm, nhảy nhót tưng tưng suốt ngày. Mông bé không tròn mà là nhọn nhọn
. Bé chưa tự ngồi dậy được , mẹ phải đặt bé ngồi thì bé mới ngồi, mẹ không vịn thì bé ngồi cũng khá lâu. 
À Mẹ ơi sao bé nhà con mọc răng ngộ quá, mọc được mới có 1 răng dưới, giờ lại nhú thêm 1 răng trên, có vấn đề gì không Mẹ ?
Mẹ tư vấn cho con nha.
-
10/11/2008 10:07 AM #1427
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Bác Freida ơi, cho nhà cháu thông tin về tóc tai đi ạh.
- nhà cháu chả có tóc gì cả, thóp thì vẫn chưa khép hết. Không biết có thiếu gì không hả Bác. tới 18 này là 1 tuổi rồi. răng thì cái thứ 7, đi chưa vững.
Có cần phải tiêm vitamin D không Bác ơi. Cháu vẫn quậy phá, ăn ngủ bình thường mỗi tội k thấy tóc đâu, Bác thử xem cháu có làm sao không Bác nhé.
-
10/11/2008 10:11 AM #1428
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Trả lời giúp vụ răng cỏ cho Mẹ Freida:
răng mọc mỗi lần một chiếc không sao đâu mẹ 2HN àh, su nhà tớ, mỗi lần một chiếc đến nay là bảy lần rồi.

Con mọc một răng theo các cụ bảo là nghịch lắm, mà đúng như su nhà tớ thì nghịch thật, ai cũng bảo Bà mụ bắt nhầm
Còn ngồi, thì theo nhà su không nên tập cho con đâu, cái gì con biết con tự làm, tập con ngồi làm gì cho sớm còng lưng.
Su nhà tớ không biết ngồi, mãi đến tháng thứ 10 mới ngồi thẳng lưng toàn kiểu ngồi của con ếch rồi bò, rồi vịnh đứng dậy đi.
-
10/11/2008 10:17 AM #1429
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Chị ơi, hôm qua em có cảm giác con em dài ra.. Em nhấn vô vách tường đo thì đúng là dài thêm 2cm
Bé chỉ sốt 2 ngày mà ko ho, ko sổ mũi, ko tiêu chảy hay nôn ói gì..
Em cảm ơn chị
Em đang tính hỏi chị về thành phần dinh dưỡng của trứng cút & so sánh với trứng gà thì thấy bài của chị
.
Em gởi lời cảm ơn con gái mẹ Freida
Con gái là "trợ lý chuyên gia" của nhà phomai tươi rồi..
-
10/11/2008 10:17 AM #1430
-
10/11/2008 10:19 AM #1431
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Ah, đi off chiều qua, nắng đẹp tuyệt vời
Off rồi mới thấy Siêm với Cò hợp nhau
1. Trông cái mặt phèn phẹt giống nhau ---> dễ yêu nhau
2. Siêm được luyện là yêu ai thì cứ thơm lấy thơm để, Cò được luyện là yêu ai thì ..giờ mặt ra cho mà thơm
Các mẹ mấy giờ mới về...???
-
10/11/2008 10:20 AM #1432
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Bác Freida ơi! Tình hình là bé nhà em 6h ( sau khi ăn 1 chén nước mắm cơm nát) ăn p khoảng 30ml + xoài + sữa nấm, tổng cộng được 60ml, vậy mà 9h tối uống sữa ct + sữa nấm thì bị nôn ra hết. Không biết là có phải em cho ăn nhiều quá không?
-
10/11/2008 10:20 AM #1433
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
-
Những thành viên sau cám ơn Trái ớt dễ thương vì bài viết hữu ích:
susu1811 (10/11/2008)
-
10/11/2008 10:28 AM #1434
-
10/11/2008 10:30 AM #1435
-
Những thành viên sau cám ơn Trái ớt dễ thương vì bài viết hữu ích:
susu1811 (10/11/2008)
-
10/11/2008 10:48 AM #1436
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
sau nhà đấy tí thôi, chắc khoảng 5h. Đến 6h30 mới ăn tối chàng Lucky chén một mạch hết bát bún ngan, ăn xong lại đòi ăn thêm " bún nữa nhá" được dăm ba miếng nữa, chén thêm cái bánh quy, 1/2 quả chuối. Kq ngày hôm qua ọp ẹp cả sáng cả chiều và chén 1/2 củ khoai lang luộc là 3 suất sáng, trưa, chiều. Mẹ lại cứ sợ con rối loạn tiêu hóa! Thì ra 2 cái răng đang thò ra, tối qua về lại có vẻ khụt khịt. Lại tiếp tục nhỏ nước mũi, chỉ lo con lây mẹ vì tối qua mẹ về ốm rồi, nước mũi chảy như nước mắt.
Cái vụ yoga nhà Doanhle, thì có cả Lucky nữa. Nhưng lúc ấy khoảng tháng thứ 5, 6 gì đó, chàng ấy còn đung đưa như con bọ ngựa cơ, mắt nhìn chăm chú về phía trước, môi bặm lại, mặt căng ra như đang ra quyết định tấn công oa - sinh - tơn ấy nhìn buồn cười lắm, 7 tháng thì bò ngon lành, 9 tháng thì tự đứng đuọc và 12 tháng thì biết đi, nói được "mẹ", 14 tháng thêm " có". Bây giờ sắp 2 tuổi thì "sáo sậu " rồi!Mẹ! Con yêu mẹ nhất trên đời! Con là em bé ngoan đấy mẹ ạ! E bé ngoan là em bé biết uống nhiều sữa, ăn nhiều cơm, dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ, nghe lời mẹ, và gì nữa nhỉ??? gìw nữa hả mẹ????
-
10/11/2008 10:50 AM #1437
Thành viên
- Tham gia ngày
- 18/02/2007
- Bài gởi
- 1,508
- Cám ơn
- 37
- Được cám ơn 71 lần trong 54 bài
-
10/11/2008 10:54 AM #1438
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Ơ thế Lucky nhường Siêm cho Cò rồi à
. Nhà này sau đấy còn xem trượt patin, chán lại ra đúng sau mông ông Lenin ngồi xem trượt ván trượt, rồi lại xem chó, túm lại gần 6h mới về đến nhà. Nhưng tối đi ăn SN, toàn đồ lạ nên cả 2 anh em chả ăn mấy tí, tối uống sữa thôi.
Ra lại có vụ răng mọc chiếc 1 là nghịch à, thảo nào con gái nhà này nghịch thế
-
10/11/2008 10:56 AM #1439
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)

@ Mẹ MitSiem,
Gởi ảnh các con lên đi
. Nói xấu con.
@ Mẹ susu1811,
- Vụ thóp hình như sau 12 tháng còn 1-2cm và đóng khi 18 tháng
tra lại. Đóng sớm không tốt đâu, não con đang tăng trưởng, con đang nong ra.
- Tóc tai, đừng nghe lời mẹ Ớt không cay
, tóc là do di truyền. Con gái mình đẻ ra đầu trọc lóc, 3 tuổi mới gọi có tóc mà tóc thưa, sợi mịn (giống mẹ). Con trai đẻ ra một đầu đầy tóc, chưa đầy tháng mẹ cháu phải dùng tông-đơ gọt vì phủ đầy tai, bây giờ 2-3 tuần phải gọt, tóc nhiều cứng đen (giống bố). Chịu thôi bạn, "giống" thế. Vợ chồng cứ thắc mắc Ông trời "kỳ quá", cái đứa cần tóc để khoe thì ít tóc, đứa tóc chỉ cắt bỏ đi thì nhiều.
Mẹ cháu không khuyến khích D uống, chỉ khuyến khích D nắng và D trong thức ăn. D cho trẻ con là D2, D này khó bảo quản lắm. Vì vậy khi cầm lọ D chưa chắc là D đâu, cho con ra trời ra nắng (nắng chiếu lên da) đó là D thật sự cần cho con và con người.
@ Mẹ Doanh_Le,
Con gái "ngon"
, hình đi thi được giải nhớ chia nghen
. Từ động tác này nếu con cứng chính là động tác đứng rồi đi, hoặc lùi lại ngồi. Trước khi thành người đi 2 chân thì qua con 4 chân, bò.
@ Mẹ besuhao,
Mình thấy bé không phải tiêu chảy nhưng có trục trặc do nếm món mới. 1-2 hôm con khỏi thôi. Bạn vẫn cho con tiếp sữa chua, sữa, phômai tươi...chuối, miễn con tự giác ăn, đừng ép con ăn, cho con ăn lỏng hơn bình thường
Rửa đít cho con bằng xà phòng, coi chừng con hăm đít, cẩn thận coi chừng rửa nhiều con bị lạnh
Con dạo này ăn thức hay ăn ngủ?
@ Mẹ Bong&Tit,
Con mấy tháng, mình quên rồi. Bạn cần cộng lượng ăn /ngày mới phán được, chứ con ăn lúc 6 giờ, 9 giờ con uống sữa là ổn. Thường con ói là do kỹ thuật cho con ăn hoặc con mệt. Một hôm vậy không sao, để mẹ có kinh nghiệm. Nếu chuyện này lặp đi lặp lại thì cần suy nghĩ.
@ 2HN,
Chua quá và quá trình không bình thường đừng cho con, ba mẹ ăn vậy. Chua lên men lactic là chua nhẹ. Bạn dùng sữa này làm chủng rồi làm chua tiếp, sẽ ra sữa chua ngon. Phômai tươi hơi chua chút không sao (vì chua nằm ở nước), khi tạo hỗn hợp vị chua sẽ giảm, con ăn được.
Đậu nành đạm theo phân tích là có béo nhưng ăn không có cảm nhận béo, có các món từ đậu hủ đó bạn, hỏi mẹ Siem hay mẹ Tradowata - hôm trước thấy có trong nhà phômai tươi.
Răng con mọc như các mẹ bàn rồi, đâu ai mà can thiệp được đâu bạn.
Con tròn đó, đừng chủ quan, tuy nhiên nếu con phát triển vận động tốt, vui vẻ, ngủ sâu là được.Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai.
-
-
10/11/2008 11:02 AM #1440
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Nhìn nhà Cò nhiệt tình quá nên Lucky nhường ạ! Hơn nữa còn nhiều em xinh đẹp thế chả lo nữa! Tại hôm nọ thấy hiếm hoi quá nên mẹ cháu sốt ruột! Nhưng đấy chỉ là mẹ nhường thôi! Còn xem con chiến đấu thế nào Cò nhỉ?
Mẹ Vukhuc hôm qua được bữa tập thể dục với con nhé! Nay còn mỏi chân không bác?Mẹ! Con yêu mẹ nhất trên đời! Con là em bé ngoan đấy mẹ ạ! E bé ngoan là em bé biết uống nhiều sữa, ăn nhiều cơm, dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ, nghe lời mẹ, và gì nữa nhỉ??? gìw nữa hả mẹ????

, sữa cũng vậy. Bạn tìm được vitamin hạn 3 năm, sữa hạn 3 năm, chỉ có sản xuất trong nước. Hy vọng vài tháng tới sẽ có chuyển biến tốt hơn khi mở cửa theo lộ trình gia nhập WTO.

. Con lật từ 2,5 tháng. 03 tháng là làm máy bay giỏi lắm rồi. đến 3,5 tháng thấy con chưa trườn tiến lên (chỉ trườn lùi), mẹ đi khám vật lý trị liệu thì bác sĩ chỉ cách tập cháu trườn, thằng cháu 05 tháng tập 2 bữa là trườn thoăn thoắc. Con em thì mỗi lần mẹ co chân nàng ta búng lên là nàng ta chuuyển thành tư thế bò
. Bố mẹ cũng tập nàng ta bò, nhưng đến 06 tháng thì thành ra thế này ah...Có ai ngồi vỗ tay là nàng ta khuyến mãi thêm vài cái lắc mông điệu nghệ, nhưng vẫn là "yên một chỗ". Hic hic.


