-
06/11/2008 04:38 PM #1351
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
WTT chán ghê, post bài mãi chả đc
Mời mọi người vào thăm blog nhà cháu xem cháu ăn đùi gà và hát http://vn.myblog.yahoo.com/lethihang_3004
-
06/11/2008 05:11 PM #1352
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Chị Freida và các mẹ thân mến,
Mấy hôm nay mình mới lọ mọ ngồi đọc từ tầng 1

, lâu ơi là lâu. Nhưng hôm qua mình cũng hì hụi làm được phomai tươi rồi. Mình lấy thử một thìa phomai tươi trộn với 4 thìa sữa bột công thức rồi cho tẹo nước ấm vào nghiền nghiền cho cu Bi nhà mình ăn thử, cu cậu có vẻ không thích bằng ăn sữa chua nhưng vẫn ăn hết
. Mình đang băn khoăn là sữa CT 4 thìa thì phải pha với >100ml nước mà mình trộn ít nước như vậy có ổn ko? Chắc mình phải cho uống nước lọc cho đủ chỗ đó sao?
Có thể vấn đề này đã được trả lời đâu đó trong mấy trăm trang của topic

nhưng đi tìm thì phải nửa tháng nữa
, vậy nên mẹ nào biết thì làm ơn giải đáp giúp mình với. Cảm ơn các mẹ nhiều.
P/S: Mình thấy ngưỡng mộ chị Freida quá
. Chị ấy trả lời tất cả các câu hỏi của mọi người
. Cảm ơn chị vì topic hữu ích dù mình tham gia muộn.
-
06/11/2008 07:41 PM #1353
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Như vậy thì không ổn chút nào. Bạn phải pha đúng liều lượng nước đã hướng dẫn, nếu không sẽ gây hại cho hệ tiêu hóa của con. Nhưng 4 thìa sữa, theo tớ nhớ không nhầm thì phải là 180 ml nước (hoặc ít hơn 1 chút). Trộn với pho mai tươi sẽ gây lõng bõng, không ngon. Bạn nên pha một hộp sữa chua cộng với pho mai tươi cộng với 1 thìa sữa đã pha với nước theo đúng liều lượng, sẽ ngon hơn. Nhưng tốt nhất, món pho mai tươi nên trộn với sữa nấm, trộn hoa quả, trộn sữa chua là ngon nhất. Sản phẩm sệt sệt. Vì sữa công thức là món nên uống loãng.
*Mẹ Hà Nọi - Hà Noi8: Sữa tươi cho vào lò vi sóng, em nên đặt khoảng 20 giây - 30 giây cho 200 ml sữa. Đảm bảo không bị nóng quá, chỉ ấm thôi. Con uống tốt mà không mất chất.
-
Những thành viên sau cám ơn alo vì bài viết hữu ích:
Freida (06/11/2008)
-
06/11/2008 09:11 PM #1354
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Mình k có nhiều thời gian nên chỉ mò mẫm đọc và...cảm ơn mọi người thôi, đặc biệt là chị Freida
, em cứ đọc những câu trả lời của chị cho mọi người mà rút ra bài học cho mình thôi, và thấy rằng mình...quá vụng, thế nên con em 9 tháng 6 ngày tuổi mà: nặng 9,2kg, dài 73cm, lúc nào cũng trong tình trạng táo bón, em sẽ giảm lượng đạm, tăng lượng sữa xem thế nào. Em cho con ăn sữa nấm được 2 ngày (em mới xin được). Trộm vía cháu ăn ngoan, nhưng táo lắm lại thêm chuyện sổ mũi và ho nữa...chán lắm strees quá. Hôm nay em đã đến nhà bạn Thủy ở 41 Lãn Ông lấy dầu khuynh diệp rồi, hy vọng sẽ cải thiện được tình hình.
Các chị xem giúp em thực đơn của cháu nhé:
7h dậy: ăn bát bột (120-150ml) pha bột gạo Hipp và sữa CT (Hipp hoặc Wakodo)
9h: 60ml nước hoa quả
10h ngủ: 150ml sữa
11h30 ăn 180-200 ml cháo (đổi bữa hàng ngày)
14h: ăn 80-100ml sữa chua
15h: ngủ uống 150ml sữa CT
17h30: 180-200ml cháo mặn
20h: ăn bột ngọt giống buổi sáng để đi ngủ
21h or 22 h ngủ đến sáng (ti mẹ 1 hoặc 2 lần)
Cháu ngủ mới ti mẹ hoặc uống sữa (trừ sữa chua hoặc sữa chua trộn hoa quả thì ăn lúc thức)
Có lẽ em sẽ lằm theo cách của các chi: tăng sữa, giảm đạm và cho con ăn sữa nấm K xem sao ah. Các chị tư vấn giúp em nhé.
Em cảm ơn nhìu ah.[IMG]http://********/components/com_signatureimage/data3.php?account_id=5082&profile_id=3618[/IMG]

















Bé là bé Zinzin, bé thường thích Mim Mim, bé còn thích Bim Bim, hay hát Bi Bí Bi Bi. Ở nhà bé lăng xăng,ra đường bé tung tăng, bố Thắng yêu ai cho bằng.
-
07/11/2008 01:17 AM #1355
Thành viên
- Tham gia ngày
- 20/09/2008
- Bài gởi
- 697
- Cám ơn
- 398
- Được cám ơn 241 lần trong 162 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Mẹ Cò ới ời, nhà em thì 2 con bướm xinh lắm, cả mẹ chúng nữa là 3, viêm mũi dị ứng theo dây chuyền ạ!
Trước giờ toàn dùng cái dầu gió của Sing ấy, lúc tắm hay lau người, rồi bôi vào chăn, gối , ngực áo cho con lúc ngủ. Chả biết lợi hại thế nào nên vẫn muỗn đi tìm cái loại nó chuyên nghiệp như cái của bác ấy. May mắn cho em thế nào mon men vào topic này lại gặp được bác, bác thanh lý cho em một tí teo cũng được, em xin đa tạ bác dài dài ạ

ĐT của em 098 589 2626, bác nhớ nhé! Em là em cứ ăn vạ bác cái tí teo khuynh diệp ấy nhé




-
07/11/2008 06:24 AM #1356
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
@ Các bạn, trẻ con bé không nên dùng thuốc "gây nghiện"
ví dụ dầu, dầu thơm. Cần là biết cách chăm sóc con đúng.
Em bé chảy mũi là phản ứng của cơ thể và có thời gian mới hết, dùng nước muối làm sạch mũi con - giử ấm bàn chân con, tăng cường thể trạng của con qua ăn uống.
Với em bé nhỏ sơ sinh bị chảy mũi dùng biện pháp xông mũi: nước ấm cho tí sô đa, kê mặt con vào, mũi sẽ được lấy ra dễ dàng, giúp mũi khô và con thở được, ngủ được.
Trong mọi trường hợp vệ sinh tại chỗ mũi và cho con ra trời lạnh là thuốc trị tốt nhất khô mũi cho con.
Mình thường dùng nước muối hột tự pha lấy để vệ sinh mũi cho con - tác dụng tốt hơn dùng nước muối sinh lý (mua), ở chỗ nhỏ nước muối hột con kêu "cay" và vì vậy con tự nhảy mũi (với bé nhỏ). Con lớn tự xì được.
Con trai mình bơi nên đường họng mũi là tâm điểm các phụ huynh lo lắng và giúp con. Việc dùng nước muối hột làm sạch họng và mũi là "thuốc" hiệu nghiệm. Muối hột của biển mình rất tốt.
Có câu này tặng các bạn : "con chảy mũi uống thuốc 1 tuần lễ khỏi, không uống thuốc khỏi sau 7 ngày".
(Chảy mũi để lâu viêm nhiễm họng, viêm xoang thì phải can thiệp kháng sinh.)
================================
@ Mẹ gicungduoc,
Tên là gì cũng được nhưng lại rất bảo thủ
. Mình dùng rây inox thấy làm vệ sinh dễ và thật sự yên tâm. Đúng của nó là rây bạn phải dội nước sôi rồi mới dùng bắt đầu lọc nấm.
Nói chung mình rất cẩn thận, ví dụ mọi người đậy vải màn khi làm chua sữa, mình đậy nắp của hủ không vặn chặt thôi. Keo đựng sữa và sữa chua chỉ để đựng sữa sữa chua chứ không dùng vào việc gì. Nồi nấu sữa chỉ để nấu sữa, muỗng múc sữa chỉ dùng múc sữa. Có một bộ về sữa riêng trong bếp.
@ Vochongbangtuoi,
Con táo không phải vì còn thiếu nước mà vì : con ăn chưa cân bằng và con bị tâm lý (do trước đây con bị đau nên sợ, rồi các "trợ giúp" bên ngoài của bạn).
Chữa con lại : cho con ăn chế độ lỏng, ví dụ cơm canh rau. Trái cây cho con chuối, đu đủ, cho con rau câu. Làm sao lượng con ăn chiếm 1/2 lượng con uống. Uống ở đây không phải nước lọc, bạn pha nước chanh cho con, nước ép quả, sữa chua và sữa uống. Nước ở đây là nước quả, chứ mỗi ngày con uống nước lọc ít lắm ~ 200ml. Sáng sau bữa sữa và cháo sữa, con ngồi bô, có thể cho ít nước ấm dươi bô. Tập con từ từ lại, con lớn rồi, "nịnh" được.
@ hanoi_hanoi80,
Hâm nóng sữa đâu có sao đâu bạn, bạn có thể hâm nóng lên đến 95 độ C
(nhiệt độ thanh trùng sữa). Sữa trước khi làm lạnh người ta đun kia mà, bạn "đun" lại tí chút đâu sao. Việc làm lạnh sữa là trữ (bảo quản) sữa thôi.
Mình toàn dùng sữa nóng vào buổi sáng, mình còn làm nóng đến gần sôi rồi cho gói cà phê 3 trong 1 + sữa tuơi nóng = 4 trong 1 nhâm nhi. Ly 300ml của con mình dùng 1 phút 20, ly 250 ml của mẹ 1 phút 40 trong là vi sóng (công suất 800w).
Các con nhà mình chúng bị cấm ăn lạnh từ bé nên không có thói quen uống lạnh. Giờ chúng lớn nhiều lúc mình lười hâm (buổi chiều khi con đi học về uống cốc sữa rồi đi bơi) cho cốc sữa lạnh, con uống được một chút rồi tự động đi hâm kêu uống lạnh khó chịu.
@ Mẹ alo,
Alo ị "ngon" chưa ? Mẹ Alo tuy cận nặng nhưng rất nhiều kinh nghiệm quí. Mẹ alo khéo tay, quan sát tốt
@ Mẹ mexecuazin,
Nuôi con vụng được như bạn ai cũng muốn vụng
. Con 9 tháng 9,2kg, dài 73cm.
Con bón vì con ăn nhiều quá đó bạn :
ăn : 120 + 180 + 200 + 120 ~ 600ml - 700ml
uống : 60 + 100 + 150 ~ 300 ml (60 nước quả, 100 sữa chua, 150 sữa uống)
Ti mẹ : 2 lần 150x2 ~ 300ml
Tổng lượng ăn con ~ 1300ml
Bạn cho tổng lượng ăn là 400-500 ml thôi, còn lại là uống xem thử nghen. Bạn nên tập con ăn bữa lớn và bữa ăn thưa ra đúng với phát triển tiêu hóa của con tuổi này.thay đổi nội dung bởi: Freida, 07/11/2008 lúc 08:48 AM
Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai.
-
2 thành viên cám ơn Freida vì bài viết hữu ích:
mexecuazin (07/11/2008), susu1811 (07/11/2008)
-
07/11/2008 07:51 AM #1357
Thành viên
- Tham gia ngày
- 27/06/2007
- Tên bé
- Nguyễn Định Khang
- Ngày sinh
- 05/06/2008
- Bài gởi
- 63
- Cám ơn
- 19
- Được cám ơn 6 lần trong 5 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
@mẹ Doanh_le: cám ơn mẹ nó nhiều nhé

. Mình đang ngồi nghiên cứu làm chủng kefir đây. Hy vọng cu Bờm có sản phẩm ngon
.
-
07/11/2008 08:08 AM #1358
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Cảm ơn mẹ alo nhé, thực ra mình cũng biết là pha sữa CT phải đúng liều lượng chỉ dẫn nhưng vì Bi nhà mình lười uống sữa quá (cả ngày chỉ được khoảng 300ml + sữa mẹ chỉ ti khi đi ngủ - mà cũng ko nhiều) nên mình tính tống vào cho cu cậu ăn rồi bổ sung nước sau
. Sữa chua thì cu cậu rất thích, có thể ăn hết cả 1 hộp vinamilk, ko lẽ mình làm sữa chua từ sữa CT rồi cho cu cậu ăn nhỉ?
-
07/11/2008 08:41 AM #1359
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
@ Các mẹ pha sữa công thức với sữa kenfi bị kết tủa.
Hôm qua em thực hành,
- Kenfi lạnh + Công thức quá nóng = kết tủa ngay, tách nước luôn
- Kenfi lạnh + Công thức ấm = Kết tủa không tách nước
- Kenfi hơi lạnh + Công thức ấm = Kenfi Công thức sánh măm măm ngon
Vậy chi ai bị kết tủa thì mẹ uống, còn không kết tủa thì con măm
-
Những thành viên sau cám ơn susu1811 vì bài viết hữu ích:
Freida (07/11/2008)
-
07/11/2008 08:46 AM #1360
Thành viên
- Tham gia ngày
- 25/07/2008
- Tên bé
- Nguyễn Thái Duy
- Ngày sinh
- 24/12/2007
- Bài gởi
- 614
- Cám ơn
- 29
- Được cám ơn 42 lần trong 34 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
em chào chị Freida!
chị ơi, em theo dõi bài viết của chị rất lâu rồi nhưng hôm nay mới mạo muội xin tư vấn của chị.con em đã hơn 10 tháng rồi, cân nặng chỉ có 8,5kg thôi-dài 74 chị ah. cháu nhà em ăn uống ngủ nghỉ theo em cũng là khá tốt, chị xem giúp mẹ con em lịch ăn của cháu như thế này đã được chưa và có gì phải thay đổi mong chị giúp em với ah.
- sáng 6h30 dậy--> 7h : ăn bột(lúc trước thì ăn đầy 1 bát con, bây giờ già nửa bát)bữa này thỉnh thoảng mẹ bận buổi sáng thì ăn 2 bánh milna trộn sữa, cháu ăn cũng ngon lành lắm!
-->8h00 đi ngủ đến 10h
-->10h uống 120 sữa và bú mẹ( sữa đều cho thêm sữa nấm K)
-->11h30:uống thêm sữa hoặc ăn 1 quả chuối
-->1h chiều: ăn bột mặn (1 bát ăn cơm)
-->2h mẹ đi làm là ngủ với bà đến 3h30, 4h tùy từng hôm --> uống 120 sữa
--> 5h mẹ về là tắm rửa và 5h30 , 6h: uống 120 sữa....ngoài ra lúc này cũng ty thêm mẹ
--> 8h: ăn bột(1 bát đầy): ba bữa bột cũng đầy đủ thịt, cá, tôm, gà, bò.....em thay đổi cho cháu từng bữa, mỗi bữa một loại rau,thịt......
--> 9h tối: đi ngủ đến sáng, và bú mẹ hoàn toàn......thỉnh thoảng đầu có ra mồ hôi.
trộm vía con em ăn nhanh và không phải ầm ĩ nhà cửa đâu chị, chỉ 10 phút là xong hết tất cả các bữa( sữa, bột). cháu nhà em thích ăn chuồi, na thôi(mỗi lần ăn 1 quả to), còn đu đủ và nước cam thì cậu cứ ngậm mồm lại.
Em vẫn nhiều sữa và con cũng thích ty mẹ.
Con hiện tại đang có 8 răng và đang nhú 2 răng nữa chị ah.cháu trốn bò và chỉ lê, nhưng lê rất nhanh, đi men vịn thành ghế, giường rất nhanh và đôi lúc nghịch đồ mà chẳng bám gì cả, chỉ dựa vào thành giường rồi nghịch thôi, chưa tênh tênh được nhiều...thỉnh thoảng gọi bà, mẹ rất rõ ....đến lúc ăn cơm là măm măm.............
chị ơi, chị giúp em với! em là giáo viên nên chỉ phải đi dạy nửa buổi thôi, nửa buổi ở nhà chăm con mà cứ còi gí thế này chán lắm!chị xem em có phải thay đổi gì và cách làm như thế nào chị giúp em với chị nhé!
em cũng đang nghiên cứu cách làm pho mai của chị và các mẹ nhưng con lại không thích ăn nên lại càng khó.cháu cũng bị táo bón chị ah.(phân khô phần đầu và sau thì mới thành khuôn)
Em cảm ơn chị nhiều, chúc chị luôn khỏe và hạnh phúc.

-
07/11/2008 09:02 AM #1361
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Cảm ơn chị Freida về bài viết nhỏ thuốc mũi cho con. Cho em hỏi kỹ hơn chút. Hơi cà rốt một tẹo ạ: sô đa chị nói là sô đa lon mình vẫn uống í ạ? pha với nước ấm liều lượng thế nào ạ?Còn nước muối hột, trẻ em dưới 1 tuổi dùng được không?Bean nhà em có cái mũi gia truyền nên nó rất ghét ai động vào mũi, hii, chỉ cần nhìn thấy mẹ cầm chai nước nhỏ mũi là quay ngoắt đi ngay, cực kỳ khó nhỏ thuốc mũi. Chị có cách nào điều trị không, chỉ cho em với ạ.
-
07/11/2008 09:29 AM #1362
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Cái vụ nhỏ mũi này là thói quen thôi mẹ nó ạ! Lucky nhà em đầu tiên cũng không cho nhỏ mũi, nhìn thấy lọ nước muối là giãy đành đạch phản đối kịch liệt! Rất sợ nhỏ mũi. Nhưng kiên quyết nhỏ và dỗ vài lần " để mẹ nhỏ cho sạch mũi k ốm nặng đi bác sĩ lấy kép cắt xoẹt cái mũi đi chảy máu đau lắm" (vì 1 lần mẹ mải là quần áo, con lọ mọ tìm đâu ra cái dao lam bị lẹm vào tay chảy máu), cộng với đến lớp nhờ cô giáo nhỏ hộ vài hôm là tự giác. Bây giờ mẹ k cần bế ngửa ra nữa mà chỉ cần bảo đi nhỏ mũi nào là tự đi lấy lọ nước muối đưa mẹ rồi " cắc ki đứng một mình" rồi ngồi xuống, ngửa đầu vào lòng mẹ cho mẹ nhỏ. Đầu tiên là mũi, giờ đến mắt cũng như vậy.
Mẹ! Con yêu mẹ nhất trên đời! Con là em bé ngoan đấy mẹ ạ! E bé ngoan là em bé biết uống nhiều sữa, ăn nhiều cơm, dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ, nghe lời mẹ, và gì nữa nhỉ??? gìw nữa hả mẹ????
-
Những thành viên sau cám ơn Lucky Luc vì bài viết hữu ích:
Bean Hạt Đậu (07/11/2008)
-
07/11/2008 09:34 AM #1363
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
cái vụ rỏ mũi này thì chị pediatrist có kinh nghiệm là cứ cho bé chơi cái lọ rỏ mũi (lọ rỗng nhé) cho quen, sẽ đỡ sợ hơn.
Soda ở đây mình đoán là Na2CO3, cái muối soda chữa đau dạ dày, bán rẻ bèo ngoài hiệu thuốc
-
Những thành viên sau cám ơn VuKhuc vì bài viết hữu ích:
Bean Hạt Đậu (07/11/2008)
-
07/11/2008 09:40 AM #1364
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Cái này cực kì đúng này, tinh dầu ko phải là thuốc tiên, tớ cũng khuyến cáo các mẹ là chỉ nên dùng cách ngày, khi con đỡ gần khỏi thì để cơ thể con tự chiến đấu... Tinh dầu có khả năng trị liệu, có khả năng an thần, ko nên để con phụ thuộc vào nó... Con nào hay ốm, và ốm nặng, các biện pháp thuốc lá, nước muối, tỏi, quất tắc... ko còn tác dụng nữa thì hãy dùng... Cái này chỉ để tránh con không phải dùng kháng sinh thường xuyên thôi nhé...
-
07/11/2008 10:15 AM #1365
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Em chào các chị và cả nhà mình. Mấy hôm em bận nên không vào được. Thấy trang nó cứ lên vù vù, em đọc giờ mới xong ạh, chỉ sợ bỏ sót thôi ah.
Chị Freida oi, con đã hết bị trắng lưỡi rồi. Nhưng lạ lắm chị ạ, tối qua đi làm về nghe con cười con "nói" thấy giọng khản đặc luôn, cứ khè khè. Em không thấy con ho, con vẫn chơi nhưng có vẻ ăn ít hơn chị ạ. Đến hôm nay giọng vẫn khản. Em hỏi bà thì bà bảo nó la hét nhiều hoặc có thể bị gió. Em đi cả ngày nên chẳng biết thế nào. Thế là nhím con bị sao chị nhỉ??
Bây giờ thì đã tự đứng vịn và đi loanh quanh trong nôi rồi ạ. Mà con nói nhiều, la hét nhiều và nhanh. Em nghĩ, thế là bé vẫn phát triển bình thường chị nhỉ.
Em định thứ bảy này ở nhà làm sữa chua và phô mai cho con. Từ dạo xin được nấm của mẹ VitaminC ngày nào cũng uống sữa nấm đều đặn. Em sung sướng vì thoát khỏi cảnh bị táo bón từ ngày xưa, dù em đã điều chỉnh ăn uống. Thật cứ như là thuốc tiên
. Em cảm ơn chị và các mẹ nhiều.
Chị cho em hỏi cái này ạ, bé nhà em nay là được 7 tháng 3 tuần rồi. Cân nặng 9kg, dài 72cm. Em vẫn cho ăn cháo ninh nhừ và rây mịn. Nhưng vài bữa nay không thích ăn lắm. Tối qua em ngồi nhai cơm và chỉ chan tí nước canh hến, ăn được gần nửa bát con. Xong cho ăn ít hoa quả thế là thấy con vui lắm. Vậy không biết là có phải con chán ăn cháo rồi không chị. Em nên cho con ăn cái gì nhỉ. Sáng nay em nấu cháo với khoai tây và cà rốt nhừ, không rây cho con ăn. ăn cũng được một nửa thì đòi ti mẹ. Ti mẹ xong là bà cho ra ngoài sân nắng chơi, rồi em đi làm. Chị giúp em với chị nhé.
À, em đã hết giận sếp, nhưng vẫn còn buồn. Đã đi làm rồi nhưng mà vẫn chưa hào hứng mấy. Sếp thì đã làm lành rồi ạ, nhưng mà vì lính với sếp không hợp tính nhau nên chắc cảnh này sẽ còn tái diễn, hu hu...










