-
03/11/2008 09:18 AM #1246
-
03/11/2008 09:28 AM #1247
-
2 thành viên cám ơn susu1811 vì bài viết hữu ích:
Freida (03/11/2008), Trái ớt dễ thương (03/11/2008)
-
03/11/2008 09:29 AM #1248
Thành viên
- Tham gia ngày
- 19/01/2007
- Bài gởi
- 766
- Cám ơn
- 34
- Được cám ơn 19 lần trong 19 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Con chào Mẹ , mấy ngày cuối tuần mẹ tích cực cho con ra nắng, cho con ăn phomai và sữa chua K, con ngủ đêm tương đối khá hơn trước.
Dạo này con làm "hơi bị" thành thạo món sữa chua và phomai. Con bé có vẻ thích món sữa chua, mỗi lần ăn được 1 chén nhỏ, nhưng hình như không thích món trái cây trộn phomai Mẹ ạ.
Mẹ ơi , hôm qua con cho bé uống thử sữa tươi tiệt trùng của Úc, 1 bình 100ml, thấy ổn Mẹ ạ, có nên cho uống tiếp không Mẹ ?
À hôm trước con quên nói với Mẹ là bé nhà con 1 ngày bú khoảng 800ml, trong đó có khoảng 300ml là sữa mẹ vắt ra ạ.
-
03/11/2008 09:42 AM #1249
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
@ Doanh Lê: hen thời tiết là khi thời tiết thay đổi, các cơ trong vùng phế quản, phổi co thắt bất thường, gây ra hiện tượng khó thở, đây là trạng thái bảo vệ không điều kiện của cơ thể động vật, tuy nhiên nếu cơ thể quá nhạy cảm thì cũng gây ra một số rắc rối như con nhà bạn... Nếu bạn có dầu tràm trong nhà thì trước khi đi ngủ nhỏ vài giọt ra góc giường, dầu tràm có tác dụng cắt cơn ho và cơn hen rất tốt... Cố gắng đừng để con thành hen mãn tính khổ lắm đấy...
@Ớt: như vậy là phomai bị lọc sớm quá, bạn để thêm thời gian hoặc cho thêm men cái ủ tiếp, lọc ra cả cắn sữa vậy là chưa đủ độ đông rùi...
@all: HN lụt dữ quá, hỏng mất 2 lần off rùi, chán quá đi mất...
-
4 thành viên cám ơn thuydt03 vì bài viết hữu ích:
Doanh & Khuê (03/11/2008), Freida (03/11/2008), Mẹ Gâu (03/11/2008), Trái ớt dễ thương (03/11/2008)
-
03/11/2008 09:43 AM #1250
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
HÌnh như bác Freida dang online!!!
Bác ơi, mong bác tư vấn cho em với. mấy ngày nay em cũng đang rầu hết cả người đay.
Bé nhà em cũng được 7thang20ngày rồi.
mấy ngày nay sốt quá, và quấy nữa, mới có 3 ngày mà sút mất gần 4lạng. Chán ôi là chán. Chăm mãi con nên được 1 - 2lạng, nhưng sút thì liền 3 lạng liền.
Mấy bữa nay con chẳng chịu ăn gì, bình thường mỗi ngày 500ml sữa+2 bữa bột+100ml sữa nấm+100ml sữa chua,
Nhưng mấy ngày hôm nay con chỉ ăn được 120ml sữa+50ml sữa nấm (ép ăn)+2 bữa bột. Và nhất định ko chịu ăn uống gì thêm nữa....
Và quấy lắm, cả nhà cũng ko biết làm sao cả. HÌnh như là con đang mọc răng sao đó, em đoán thế! Đầu ra của con thì, 2 ngày nay ko đi.
Bác ah, bác tư vấn giúp em xem phải cải thiện bữa ăn của con như thế nào với?
Thật sự là stress mất rùi bác ah!
-
03/11/2008 09:49 AM #1251
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
@ Mẹ Doanh_Le,
Trẻ con hay có hiện tượng hen phế quản, dân gian gọi là hen sữa (không có thuốc trị đâu). Bạn đọc lại trên mạng để biết cách giúp con (đó là mình đoán thôi, qua cách con khóc vì con không phải là bé ăn đêm). Bạn quan sát con lại, có thể mình sai, là con chỉ đói thôi
Trong mọi trường hợp tiếng khóc của con khó khăn không nên chủ quan nghen mẹ nó. Sáng nay con ngủ ngoan lại chưa (khi nắng lên ấy?, nếu con ngủ ngon lại khi nắng lên, con hen đó, tối qua trời rất khó chịu, độ ẩm không khí tăng cao).
@ 2HN,
Tuổi này con chưa sữa bò tươi được đâu bạn (con dị ứng đó), đừng chủ quan, phải tròn 8tháng và sang tháng thứ 9 nếu con không dị ứng con mới uống và tập uống được. 8 tháng con tập cháo sữa với sữa bò tươi, hiện giờ con ăn SP sữa chế biến.
Nếu con có chuyển biến tốt về giấc ngủ là được rồi, quan tâm về phát triển về vận động theo tuổi của con để giúp con và theo dõi con nhằm phát hiện sớm các bất thường nơi con để giúp con tốt hơn.
Lượng sữa con uống vậy đủ rồi và nên duy trì vậy cho con + ăn. Chúc mừng tay nghề giỏi nghen.
@ Mẹ Trái Ớt (Trái Ớt dễ thương)
Mẹ susu1811 trả lời rồi. Sữa phải đông bạn hãy lọc, độ chưa chưa đủ thôi, nước lọc nhiều sữa đó bạn đu nhẹ lọc lại phômai rồi làm bánh.
@ Mẹ Lucky Luc, chia sẻ với khó khăn của bạn và gia đình.Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai.
-
3 thành viên cám ơn Freida vì bài viết hữu ích:
Doanh & Khuê (03/11/2008), metichuot-2008 (03/11/2008), Trái ớt dễ thương (03/11/2008)
-
03/11/2008 10:02 AM #1252
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
@ Chị Doan Le, em thấy bài thuốc chưng lá húng chanh với đường phèn hoặc mật ong, cho bé khi thời tiết thay đổi rất ổn cho họng của bé, chị thử áp dụng xem. Su nhà em từ ngày có bài thuốc này vấn đề họng ổn hẳn chẳng ho hen gì cả. àh khi khàn giọng vì nói nhiều, la hét và cười nhiều, cũng như nhảy mủi, nước mủi, em áp dùng cùng lúc chưng thêm nước giá đỗ chưng, cho ăn giá đỗ. bé cũng vượt qua nhanh.

Chị áp dụng cho bé nhà chị xem sao.
@ Mẹ Freida: cho nhà cháu gửi lời thăm hỏi và

tới bà Nội với ạh.Mong bà sớm ra viện về nhà, để Mẹ Freida bớt phần lo lắng.
-
Những thành viên sau cám ơn susu1811 vì bài viết hữu ích:
Doanh & Khuê (03/11/2008)
-
03/11/2008 10:03 AM #1253
Thành viên
- Tham gia ngày
- 09/08/2006
- Bài gởi
- 184
- Cám ơn
- 4
- Được cám ơn 5 lần trong 5 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Gửi mẹ Freida và mẹ Gâu,
Các mẹ cho em link nào dành cho người mới tập làm được ko? Trong thư viện cho mẹ Gâu em vào thử, nhưng lại có một số khái niệm mà em ko hiểu như men cái hay nấm Kefir? Em ko định làm phiền hỏi hai bác cách làm nhưng pls chỉ cho em cái link để em học. Em cảm ơn
-
03/11/2008 10:05 AM #1254
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Cám ơn chị Freida và các mẹ đã chia sẻ!
May mà hôm nay HN tạnh mưa rồi, mẹ cháu đi làm được, nghỉ t6 và t7 k online đươc nhớ nhà Phô mai quá!
Con trai vẫn phải nghỉ ở nhà vì lớp học bị ngập, nhớ cô đòi đi học.
May nữa là bác Cường vẫn chịu khó đưa sữa nên con k bị đứt sữa.
Chị Freida ơi!
Từ khi mẹ vào nhà phô mai tới giờ khoảng hơn 2 tháng, con tiến bộ, ăn uống khá hơn, ngủ khá hơn, nhưng chưa phơi nắng đủ nên đêm vẫn có mồ hôi, răng thì 2 tháng nay chưa lên thêm cái nào, vẫn 14 cái như hôm mới vào nhà kêu ca với chị, 2 hôm nay cứ cho tay vào mồm suốt, k biết có phải sắp mọc không? Em lại sốt ruột vụ răng lợi của con rồi ạ!
Hứa với con CN đi công viên, trời mưa, con đứng cửa sổ ngóng nhắc mẹ" đi công vin nhé!" Mẹ thì tiếc rẻ vụ off quá đi mất!Mẹ! Con yêu mẹ nhất trên đời! Con là em bé ngoan đấy mẹ ạ! E bé ngoan là em bé biết uống nhiều sữa, ăn nhiều cơm, dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ, nghe lời mẹ, và gì nữa nhỉ??? gìw nữa hả mẹ????
-
03/11/2008 10:06 AM #1255
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Bác ơi, bà nội sắp nhỏ đã ổn chưa ah? Nghe bác và mẹ Cò nói, em cũng lo quá. Do con quấy, tối ba phải bồng con xuống đường ru ngủ (dù trời mẹ thấy rất lạnh...), bình thường con chịu ngủ, nhưng 02 hôm nay con không chịu.
Nếu không khí ẩm, có cách nào làm không khí thoáng hơn không bác? Nhà mẹ cháu không xài máy lạnh, chuộng khí trời hơn.
Cách mẹ Cò chỉ, mình sẽ thử tối nay. Trước giờ vẫn xức lên ngực và bụng con dầu tràm, khi con tắm xong hoặc khi trời trở lạnh. Chắc cũng đỡ.
Cám ơn bác Freida và nhà Cò nhé.
-
03/11/2008 10:06 AM #1256
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Nguyên văn bởi Freida
Cố gắng, mong con mau ổn. Thời tiết Sài gòn cũng đang chuyển mùa, con không thở được. Trẻ con có hiện tượng hen thời tiết, kiểu khóc đó là kiểu "hen" khó thở chứ không phải đói . Bạn này cho con ra trời ngủ tốt, con từ từ canh lại (tối qua bà nội sắp nhỏ đi cấp cứu vì không thở được, trẻ con và người già luôn dị ứng với sự thất thường của thay đổi thời tiết).
Cho nhà em gửi lời hỏi thăm bà nội và chúc bà chóng khỏe chị nhé!Mẹ! Con yêu mẹ nhất trên đời! Con là em bé ngoan đấy mẹ ạ! E bé ngoan là em bé biết uống nhiều sữa, ăn nhiều cơm, dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ, nghe lời mẹ, và gì nữa nhỉ??? gìw nữa hả mẹ????
-
03/11/2008 10:14 AM #1257
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
3 ngày rồi, hôm nay là ngày thứ 4, con sốt liên tục. từ 37,7 lên đến 38,4 rồi 39,1

. Em đã cho con đi khám, viêm họng cấp. Con sốt không ngủ được, mẹ không ngủ được bà cũng không ngủ được, chỉ có bố là vẫn ngủ được, vì bố cũng ốm
. Con đi khám và uống thuốc rồi các chị ạ. Nhưng mà sốt thì liên tục, đắp khăn, đắp miếng hạ sốt, uống thuốc hạ sốt, đặt viên hậu môn... đủ cả nhưng chỉ được vài giờ là lại sốt.
3 ngày mất điện, thức ăn hỏng hết, dọn hết tủ lạnh, mưa gió bão bùng, chả đi đâu được, may mà có bác sĩ gần nhà.
Con chỉ ăn khi hạ sốt, nhưng hạ sốt của con cũng là trên 37,5
Con ăn cháo hạt, nghiền qua cho vỡ hạt cháo, với rau, đậu. Sáng thì ăn cháo sữa... Sữa chua và phô mai em làm hỏng hết rồi
. Hôm nay mới ngớt mưa, và xung quang mới có điện để đi mua sữa về làm cho con
Lưỡi con vẫn trắng, chỉ sạch khi đánh bằng nystatin, nhưng ngày nào không đánh là lại trắng.
-
03/11/2008 10:14 AM #1258
Thành viên
- Tham gia ngày
- 19/01/2007
- Bài gởi
- 766
- Cám ơn
- 34
- Được cám ơn 19 lần trong 19 bài
-
03/11/2008 03:26 PM #1259
-
03/11/2008 03:30 PM #1260
Thành viên
- Tham gia ngày
- 27/06/2007
- Tên bé
- Nguyễn Định Khang
- Ngày sinh
- 05/06/2008
- Bài gởi
- 63
- Cám ơn
- 19
- Được cám ơn 6 lần trong 5 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
@me Freida: Cho em gửi lời hỏi thăm đến bà nội, chúc bà mau bình phục. Con bị táo (3-4 ngày/lần) thì có uống được nước cà rốt+táo không mẹ ơi.
@mẹ Doanh_le: bé nhà chị đã bớt chưa, nghe chị kể mà thương bé quá. Có đợt con em cũng bị ho và không ngủ được vì nghẹt mũi. Thương con đứt ruột, nhìn con muốn khóc luôn. Em cho uống siro pectol và nhỏ mũi liên tục nên con khỏi sau 1 tuần. Khi nào con bớt, mẹ Doanh_le rảnh chia sẻ cho em kinh nghiệm cắt bữa ăn đêm cho con nhé. Chúc con mau khỏe, cả nhà vui.
















Cả nhà cho em spam tí nhé: