-
30/10/2008 08:17 AM #1126
Thành viên
- Tham gia ngày
- 07/07/2007
- Bài gởi
- 173
- Cám ơn
- 11
- Được cám ơn 2 lần trong 2 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Chị ở cơ quan mình cho con uống viên sữa dê của Úc ,bé lên cân ăn và ngủ tốt lắm.Mình cũng muốn cho con uống nhưng cũng sợ ,có mẹ nào biết thông tin về loại thuốc này không cho mình biết với Mình quên mất tên của vien thuốc đó rồi chỉ thấy là nó màu hồng ,rất thơm,650k 1 hộp 300 viên nhập khẩu bởi công ty Việt Úc, nghe nói còn cả viên mật ong nữa ,hình như đây là loại thực phẩm chức năng
Chẳng biết hỏi ở đâu nên hỏi ở đây mod đừng xóa nhé
con là tất cả
-
30/10/2008 08:46 AM #1127
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
[QUOTE=Freida;2543279]
@ Mẹ Ardor,
Con nặng và dài tốt. 16 tháng con chưa sẵn sàng bỏ 1 giấc ngủ đâu bạn, tròn 18 tháng con tự động chuyển. Tất nhiên nếu bạn muốn tập con cũng có thể quen, nhưng theo mình vấn đề ngủ của con nên tuân theo con. Ăn mình có thể uốn được.
Vậy mỗi ngày con ăn 150+200+200 = 550ml /1 viên bò cười. Bạn nên tính lại nếu như vậy là bát của con bị thiếu béo nếu bạn không thêm ít dầu nữa
.
Bạn nên chọn cho con bữa sáng là cháo sữa, còn lại 2 bát trong ngày là cháo súp như bạn đang nấu và mỗi bát là 250ml. Tức cái nồi bạn nấu chỉ nên ăn làm 2 bữa là được.
Phômai tươi là phômai tươi, sữa là sữa. Bạn đừng cắt cái gì của con, bạn chỉ thêm vào thôi và con vẫn ăn được vui vẻ. 60g phômai tươi 14% béo tương đương với cốc sữa 250ml 3,5% béo. Phômai tươi bạn cho bé là phômai tươi 6% béo, con không bị no lâu đâu nên bạn không nên thay thế sữa của con.
Việc bú sữa của con, bạn cứ kệ đi, bạn tập con uống bằng cốc. Nếu chưa được thì bình. Nuôi con bạn nện lựa theo con chứ nghe nhiều quá sẽ khổ con.
Chào mẹ Ardor, mẹ nó cũng lon ton qua bên này hở?

Chị Freida ơi, hôm qua e làm phô mai tươi từ sữa tươi lít, em ủ từ 6h chiều đến 10h đêm thì cho vào nồi nước sôi ngâm chừng 2 phút rồi tiến hành tách nước! Không biết có đúng không mà sao phô mai tách nước ào ào chị ạ! Chừng 15 phút là khô, e để tủ lạnh sáng nay lấy ra thì nó cũng gần như phô mai của chị luôn, em ăn thử thì thấy hơi lợn cợn chứ không nhuyễn như phô mai đợt trước e không ngâm nước sôi để tách nước!
SÁng con ăn cháo xong, em lấy tí phô mai đó cho thêm tí đường, đút cho nó 1 thìa thế là nó ọe rồi ói sạch cả cháo, cả phô mai!!!!


Ói xong còn lại mấy thìa cháo e cho nó ăn tiếp, rồi ăn mấy muỗng phô mai đó, uống tiếp 150ml sữa rồi cô trông trẻ bế đi ra đường chơi!!!!
Em nghe chị khuyên mẹ Ardor nên cũng muốn đổi bữa sáng từ cháo mặn sang cháo sữa, cháo sữa (thường con ăn bị ói, e thường làm lại cháo sữa cho nhanh) e làm như vậy có được không chị? Cháo trắng em cho thêm khoảng nữa viên phô mai bò cười (từ bi giờ là phô mai tươi), rồi nấu lên cho nóng! EM lấy 3 muỗng sữa CT (tương đương 150ml fa nước), cho tí nước vào ch đỡ vón cục, rồi múc cháo + phô mai ra là thành 1 chén cháo khoảng 150ml, như vậy là có ngon chưa chị ơi, hay là phải thêm rau củ gì được không chị ơi??? Em cảm ơn chị nhiều nhiều!


-
30/10/2008 08:51 AM #1128
Thành viên
- Tham gia ngày
- 04/10/2007
- Tên bé
- Lê Uyên Nhi
- Ngày sinh
- 15/12/2007
- Bài gởi
- 101
- Cám ơn
- 7
- Được cám ơn 6 lần trong 6 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Mẹ cháu cám ơn hai mẹ Freida và mạ Doanh_Le nhé, mẹ cháu tặng hai mẹ nè





Trộm vía con gái ăn uống có vẻ ngoan hơn rùi ạ. Cho dù cháu vẫn ko chịu ăn cháo đặc. Hơn thế nữa là khi nào chán ăn là nhắm mắt lại, nhất định ko chịu ăn nữa.
Với cả từ hồi cho con ăn cháo đến giờ em chưa cho con ăn quả trứng nào cả, tại em nghĩ ăn thế nó tanh, con ko ăn. Mà em cũng chưa nghiên cứu được cách nấu cháo trứng nữa. Mẹ nào biết chỉ cho em với nhé. Đọc bài của các mẹ em thấy em lạc hậu quá, toàn cho con ăn thịt cá tôm thôi.
Chúc các bé khỏe, mẹ xinh đẹp nha.
-
30/10/2008 09:06 AM #1129
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
-
30/10/2008 09:06 AM #1130
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
èo ơi là eo ơi nàng í vạch áo tớ xấu hổ quá nàng ơi! Chả thế mà về nhà xã tớ thắc mắc cái gì mà cứ suốt ngày "Gâu Gâu"?? Ai bảo nàng có cái thư viện chuột làm chi để tớ thắc mắc? Lỗi tại nàng chứ có phải tớ đâu? Hì hì
. Tiện đây cám ơn nàng luôn thể và tặng nàng 1 rừng hoa




can cái tội vỡ vạc cho tớ bao nhiêu thứ! Nàng thông cảm cho tớ nào?! Abc mãi rồi nên abc tiếp lấy nghị lực và tự tin học hỏi nuôi con tiếp!!! Một ngày đẹp giời nào đấy biết đâu tớ lại tra tấn khủng bố nàng một vài thứ khác ví dụ như bánh chẳng hạn!? Nàng cứ chuẩn bị tinh thần đi nàng nhé!
Ờh quên mất cái câu" nằm duỗi mà ăn".Tại thấy Mẹ Gâu cái gì cúng biết tưởng mẹ Gâu "già", Gâu cũng cái gì cũng biết giống mẹ nên gọi thế!!!

Từ giờ sửa!!Mẹ! Con yêu mẹ nhất trên đời! Con là em bé ngoan đấy mẹ ạ! E bé ngoan là em bé biết uống nhiều sữa, ăn nhiều cơm, dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ, nghe lời mẹ, và gì nữa nhỉ??? gìw nữa hả mẹ????
-
30/10/2008 09:14 AM #1131
-
30/10/2008 09:21 AM #1132
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Siêm ơi, xem lại cái lịch đê, chiều CN cho nhiều nhà đi được nhể...


-
30/10/2008 09:23 AM #1133
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Đúng là mỗi bé có một điểm riêng, mà điểm riêng đó dù tốt hay dở đều làm mẹ yêu con nhiều hơn và tự hào về con nhiều hơn. Con nhà mình làm gì có chuyện ăn hết quả chuối
. Nói thế để chúng ta cùng hiểu rằng, mỗi đứa bé là một cá thể riêng biệt, có cá tính, có nhu cầu và được quyền yêu cầu cha mẹ chia sẻ những riêng biệt ấy.
Nghe tư vấn để giúp bé tốt hơn, nhưng đừng để điều ấy làm cho mình nghĩ con nhà mình dở, con nhà người ta giỏi, các mẹ nhé. Con là báu vật cơ mà, có sứt mẻ rồi thì vẫn là báu vật

Kết thúc "online trực tuyến" ngày hôm qua, mẹ cháu biết cách cho ăn dặm này, biết cách làm sữa ngô này, biết cách làm bột ngô này, biết cách tăng phomai trước các bữa sữa cho con này,....thậm chí biết tình hình dâu rể nhà phomai này
.
Bác Freida làm việc ở đâu, em báo điện lực ưu tiên cắt điện chỗ đấy
-
30/10/2008 09:24 AM #1134
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
@ mẹ Freida: em cảm ơn chị đã tư vấn cho em. Để em nấu cháo sữa cho con buổi sáng xem sao chị nhé. Cái nồi cháo con ăn cả ngày em cho dầu olive chị à, thỉnh thoảng em hầm nước xương cho cháo ngon hơn. Bữa sữa buổi đêm ý, em muốn cắt là vì trước khi đi ngủ chải răng sạch sẽ rồi lại bú sữa lại. Dạo này em thấy răng con vàng vàng, em nghi là do bú sữa đêm, mặc dù bú sữa xong em cho uống nước tráng miệng nhưng vì con ngủ say quá nên chỉ sạch được cái họng thôi. Chả hiểu em suy luận thế có đúng không. Chị khuyên không cắt thì em nhẹ cả người vì mẹ ai chả muốn con ăn được nhiều hơn.
À mà bé nhà em thích ăn sữa chua lắm, một ngày ăn 2 hũ có nhiều quá không chị? Em định trộn phomai tươi với sữa chua cho bé này. Nhưng vì bé nhà em bị táo, nấu bao nhiêu rau, củ trong cháo rồi mà vẫn táo thì em có nên tăng thêm lượng đạm cho bé nữa không?
@nttcat: bé nhà ấy sao rồi? Noel này hội SG rủ nhau đi Hội họp WTT rồi gặp nhau đi. Phomai tươi sau khi ra thành phẩm mình thường dùng máy xay xay cháo của bé xay nhuyễn cho mượt, bé ăn sẽ ngon hơn. Tớ còn cho tí bơ nữa.
@mẹ Doanh_Le: chị ơi giải thích dùm em "biết cách tăng phomai trước các bữa sữa cho con này" là sao?
-
30/10/2008 09:25 AM #1135
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
@cả nhà: off sao nhà mình vote nhanh nào
Thứ 7 hay CN.
Thấy mấy mẹ: Lucky, mẹ Gâu thích CN
mẹ Cỏ bận CN
Tớ: sao cũng chơi
@Vitamin C: Con ăn từng đó sữa có ít đâu ấy, để con đừng ăn đêm và ságn sớm nữa ròi còn ngủ riêng cho người nhớn.
Siêm 1 tuổi " ra riêng" nè mẹ nó
Tớ đóng cho Siêm cái giường bán cũi. Con ngủ riêng tốt cho con chứ. Mẹ đừng nghĩ thế là thương con. Tập con tính tự lập thì cũng chỉ có mấy cái tập được từ bé thôi, nên cái nào tập được tập luôn.
Mà bé ngủ riêng iu lắm nhá. Trước khi đi ngủ đọc truyện, rồi chào bye bye ba mẹ , thành thói quen, rồi có các bạn nằm ngủ cùng
-
30/10/2008 09:26 AM #1136
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Mẹ cháu vô cùng cảm ơn bác ạ. Để mẹ cháu hỏi lại xem mỗi ngày cháu chơi ngoài trời được bao lâu rồi lại xin ý kiến bác. Cháu mới đi men, đi vịn thôi chứ chưa tự đi được, vì cháu nhát quá. Cháu lại lười nữa, mẹ cháu mua xe tập đi bằng gỗ cho cháu đẩy mà cháu toàn ngồi nghịch, nhất định ko chịu đẩy cho xe đi.
Sữa mẹ cháu cố gắng lắm mới được 180ml bác ạ, vì cháu ko bú bình mà phải dùng bát + thìa. Cháu phải vừa ăn vừa chơi hoặc xem quảng cáo mới chịu ăn. Quả thật nuôi cháu gian nan vô cùng, nhìn những nhà khác nuôi con nhàn mà mẹ cháu thèm lắm.
Buổi sáng bố cháu cho cháu nằm vào xe đẩy mang đi gửi (cách nhà khoảng 300m), cháu vẫn ngủ chứ ko thức giấc bác ạ.
Mẹ cháu đi làm xa hơn, nên phải đi sớm về muộn. Lúc đón về mẹ cháu sắp đồ để bố cháu cho ăn, mẹ làm việc nhà - chuẩn bị đồ cho cháu hôm sau. Xong xuôi cũng phải 10h30, mẹ cháu muốn cháu ngủ sớm cũng ko được vì ko có mẹ cháu ko ngủ.
Cháu thuộc diện khó ngủ từ lúc mới sinh ra, ngủ lại ko sâu giấc, hay phụ thuộc vào ti mẹ. 1 đêm cháu tỉnh 2 - 3 lần hớp ti rồi vừa nhằn ti vừa ngủ. Đợt 2/9 vừa rồi cháu 14 tháng, ông ngoại được nghỉ dài ngày trông đỡ nên cháu cai sữa, cai sữa xong thì đêm cháu ngủ ngoan hơn. Ngủ 1 mạch đến sáng, chỉ những hôm ốm mới quấy đêm.
Bác bảo việc ăn của cháu như vậy là ổn đã giúp mẹ cháu trấn an tinh thần nhiều ạ. Việc ngủ của cháu mẹ cháu sẽ cố gắng điều chỉnh.
Mẹ cháu về hỏi lại 1 số thứ rồi lại báo cáo bác tiếp.





Ai biết tình em với núi sông....
Hàm lượng Canxi ở sữa Enfa 3 được kiểm nghiệm cao hơn từ 1,5 đến 3 lần mức hãng công bố liệu có dẫn đến nguy cơ về sức khỏe cho trẻ dùng lâu dài? Nhà sản xuất ko đưa ra câu trả lời. Hãy cùng chúng tôi đi tìm lời giải đáp. Tại đây !
-
30/10/2008 09:32 AM #1137
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Mấy bữa nay nhà Bean toàn làm hỏng sữa chua K, không đông đặc và mịn như mọi lần, làm đi làm lại mà chưa tìm ra nguyên nhân (thối tay quá, hic hic). Còn nấm K thì bị đọng nước bên dưới chứ không nổi lên bề mặt. @Doanh Lê: hỏi lại tí, ăn phomai trước bữa sữa à? Nhà Bean dạo này toàn trộn vào hoa quả cho con ăn thôi
-
30/10/2008 09:33 AM #1138
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
@mẹ Doanh_Le: chị ơi giải thích dùm em "biết cách tăng phomai trước các bữa sữa cho con này" là sao?[/quote]
hờ hờ...cái này học của nhà Cò mà
. Trước khi uống sữa, cho bé vài thìa phomai, rồi uống sữa bình thường. Tại mẹ không tìm ra khoảng trống cho con ăn phomai, thì ăn bằng cách ấy thui
-
30/10/2008 09:39 AM #1139
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Chào mẹ Tấm, chị Freida đã trả lời cho mẹ Tấm rồi (tặng hoa chị Freida ạ
) nhwng mình vẫn thêm một chút vì con nhà mình cugnx đã twngf khó ngủ như thế.
Nói về ăn thì mình nuôi con vất vả hơn nhiều, đén giờ con gần năm rồi mà vẫn phải ăn tình từng thìa, sữa thì cứ phải pha 30 -60 ml một lần nếu không muốn đổ đi, nhưng mình đang kiên trì bài sữa chua Kefir và đã có chút ít kết quả. Tớ thấy con bạn ăn còn giỏi hơn con tớ nhiều.
Về ngủ thì quả thực là không ổn. Con nhà tớ có thể không ăn nhưng ngủ thì lúc nào cũng phải đủ giấc, ngủ không đủ thì "cưỡng ép" ngủ cho thành thói quen. Cho bé đi ngủ lúc 11h đêm là hơi muộn nên sáng bé cũng dậy muộn. Mẹ thử cố gắng thu xếp mọi việc để cho bé ngủ tầm 9h - 9h 30. Cho con vào phòng, tắt hết điện đóm, TV, cho con ti, ru con ... nói chung là mọi biện pháp để con ngủ đúng giờ Sau khi con ngủ nếu mẹ cần làm việc gì thì lại dậy làm tiếp, bố trông con ngủ (hoặc ngược lại
). Con ngủ 9h thì sáng con dậy 7h là ổn, bố mẹ đưa con đi trẻ. Tùy bé có bé ngủ 2 giấc ngày (theo chị Freida và sách cẩm nang chăm sóc bàn mẹ và em bé thì bé đến 18 tháng vẫn ngủ 2 giấc ngày) thì có thể cho ngủ từ 10h -12h và 2h - 4h. Con nhà tớ thì tự động chuyển một giấc ngày từ 1-2 tuần gần đây thì ngủ twf 12h - 3h. Đến giờ ngủ trưa cũng đóng kín cửa, tắt đèn, cho lên võng ru (con nhà tớ thì nhiều hôm toàn phải bế vác vai ru. Khi ngủ nếu thính ngủ thì cũng phải có người trông, ó é là ru tiếp. Tất nhiên phải nhớ bài phơi nắng theo chỉ dẫn của chị Freida. Con bạn gửi trể thì cố gắng để người giữ trẻ cho ra ngoài sân chơi. Con nhà tớ thì ngoài giờ ăn và ngủ thì ra sân (trừ buổi tối), không cho ra nó cũng chỉ tay ra, nàng ấy còn biết cầm chìa khóa đút đút vào cái khóa để mở cửa đi chơi cơ ạ, tự chỉ đạo ông bà, bố mẹ luôn. (Hic, đi chơi nhiều thế + 200ml Kefir một ngày mà sao vẫn siêu lười ăn chị Freida ạ, chị còn bài nào chỉ cho em với)
To mẹ Siêm: nahf tớ add ấy vào blog mà chả thấy accept gì cả.
To mẹ thuytd: mẹ thuy ơi con nhà tớ ho và sổ mũi, cho uống là hẹ thì đỡ ho rồi nhưng còn nhiều mũi quá, mãi chưa khỏi, mẹ nó có bài gì không giúp tớ với.
To all: CÁc mẹ off ở mông ông Lênin vui thế, nhà tớ gần công viên Nghĩa Tân, có mẹ nào gần đấy không (hình như nahf Lucky gần đấy ấy nhỉ, hôm nọ có xin nấm của mẹ Lucky gần đấy )
-
30/10/2008 09:41 AM #1140
Thành viên
- Tham gia ngày
- 27/06/2007
- Tên bé
- Nguyễn Định Khang
- Ngày sinh
- 05/06/2008
- Bài gởi
- 63
- Cám ơn
- 19
- Được cám ơn 6 lần trong 5 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
[quote=Freida;2543279]@ Mẹ bupbehappy.
Bạn có nhầm ký của con không? con bú mẹ hay nuôi sữa ngoài?
Ôi mẹ Freida đọc bài của em rồi, mừng quá
. Em không nhầm đâu mẹ ơi. Hôm bé tròn 4th em cho con đi khám định kỳ là con đươc 8.5k, dài 68cm rồi. Đợt đấy con còn bị ói nhiều dẫn đến biếng ăn (chỉ khoảng 400-500ml/ngày thôi, tổng cộng cả sữa mẹ lẫn sữa ngoài), BS chẩn đoán con bị "trào ngược thực quản nên cho thuốc. Sau đó con mới ăn từ từ tăng lên đến 700-800ml/ngày (tổng cộng luôn). Tuy nhiên BS vẫn nói là cần tập cho bé ăn dặm đi thôi. Em cân có hôm con 9k, hôm 9.5k nên em lấy tb. Có điều là con ăn lắt nhắt lắm, nhất là sau trận ói khi con 3th nên em sợ cho ăn ít một thành nhiều bữa. Có lẽ bây giờ con quen rồi nên mỗi lần ăn tối đa chỉ được 100ml thôi. Lịch ăn của bé như sau:
Sáng 6h30: tắm nắng 30' và chơi đến 7h30
7h30-8h30: ăn khoảng 80-100ml sữa (có khi ăn một mạch, có khi lai rai)
8h30: ngủ khoảng 30'-1h (có hôm nào may lăm là 1h30)
9h30: ăn 1 thìa phô mai tươi trộn với khoảng 10ml sữa
10h30-11h30: ăn 100ml sữa
12h: ngủ
12h30: bé lơ mơ dậy, em cho ăn trong lúc con ngủ luôn, khoảng 50-70ml
Tổng cộng buổi sáng bé ăn khoảng 240-270ml
12h30-14h: ngủ
14h: ăn 100ml sữa
15h: ăn bột lúa mỳ sữa nestle
17h: ăn 100ml sữa
17h-18h30 (có hôm 19h): ngủ
19h30: ăn 1 thìa cafe phô mai tươi trộn sữa
20h: ăn 100ml
20h30: ngủ
Bắt đầu từ lúc này đến sáng là vừa ăn vừa ngủ
23h: ăn 100ml
1h: 100ml
3h: 50ml
5h: 50ml (khi ăn khi không)
Con ăn lắt nhắt quá nên nhiều khi em thấy hầu như ăn suốt ngày. Lúc nào mà ăn hết một mạch là em mừng húm, Khi con ăn là không ai được léng phéng lại gần hoặc nói to làm con mất tập trung con quay ra cười là thua rồi
. Con ngủ thì cũng giống một vài bé ở đây là 30' đầu ngủ say, sau đó lơ mơ em phải ru, hoăc bế lên cho bú thì mới ngủ lại được.
Em sẽ kể lể tiếp sau, con lại ọ ẹ rồi...
. Viết bài này mà mất cả tiếng đồng hồ
. Mẹ Freida và các mẹ nhớ góp ý cho em với nhé nhất là cái vụ bón của con, em lo lắm các mẹ ơi vì em sắp đi làm rồi mà mọi việc chưa thấy ổn định gì cả.
Cám ơn các mẹ nhiều lắm.













,

