
Nguyên văn bởi
Doanh_Le
Bạn ơi, đọc những lời của bạn mà mình cũng thương bé quá. Con mình ngủ đêm cũng trằn trọc, nhưng nghe bạn kể về con, mình thấy hai cái "trằn trọc" khác nhau.
Nếu có điều kiện, bạn nên cho con nằm ngủ riêng trên cũi hoặc nôi. Có 02 lý do:
- Có thể giường chật chội, con không đủ không gian cho con => con trằn trọc khó chịu.
- Không khí thoáng lúc ngủ cũng quan trọng, bố mẹ ngủ thở ra khí nhiều đôi lúc giành mất không khí của con.
Con trằn trọc mà không khóc, nên để con tự xoay sở, con sẽ ngủ lại được. Nếu con thức hẳn thì lại ru con lại thôi.
Khi con thức, con khóc, là con mơ hay con giật mình, ôm con và ru con liền. Khi con ngủ lại để con ra, mình không tin có đứa trẻ nào 7 tháng mà vẫn đòi mẹ ôm ấp đâu. Bé nhà mình, ngủ trên vai mình rất say sưa, nhưng sau 20p mà mẹ không thả xuống giường là con khóc (vì nóng, vì không thoải mái).
Nếu bé bú sữa mẹ, mẹ ăn thêm cháo hàu bổ sung kẽm qua sữa mẹ giúp con, kẽm giúp bé ngủ ngon hơn.
Trái cây bạn cho bé ăn gì mà phải đông lạnh? Nếu không có thời gian, chỉ cần chuối và đu đủ, táo là được rồi, chỉ cần nạo ra cho bé ăn liền thôi mà.
Còn rau củ bạn có thể làm đông lạnh, nhưng hơi uổng nhỉ? Mình làm thức ăn cho con buổi sáng: nấu cháo, nước trái cây, sữa chua, làm rau củ cũng mất 60p (mẹ tranh thủ ăn sáng luôn). Bạn sắp xếp không được thì chịu vậy.
Cá đã làm đông, bạn làm món chả cá cho nhà ăn. Đã xác định không cho bé ăn nữa thì thôi bạn ah. Tiếc làm gì.