Công điện khẩn! Công điện khẩn!
nặng
3kg8, 3 tháng cháu tăng thêm được 2kg), khi cháu 4 tháng mẹ cháu đi làm nên ko có sự lựa chọn nào khác bắt buộc phải uống sữa CT. Cháu khóc ghê lắm mà bà trẻ vẫn phải đè ra cho uống, may mà ko sặc.
Cháu rất
khó ngủ, ngủ ko sâu giấc, những hôm thay đổi thời tiết là quấy khóc cả đêm. Ngủ ngày cũng thất thường, mỗi ngày ngủ 1 giờ khác nhau.
Cháu bây giờ được hơn
15 tháng nặng 10kg, lịch ăn - ngủ của cháu tạm viết ra như sau:
- Sáng dậy (ko có giờ nhất định, ít có hôm cháu dậy sớm, bt 7h bố mẹ cháu đi làm cháu chưa dậy vẫn phải mang đi gửi): uống 180ml sữa + 1 miếng phômai con bò cười.
- Khoảng 10h00: 1 bát con cháo + nước cam
- 11h:
ngủ trưa khoảng 2 tiếng (có hôm phải 14h mới ngủ thì 4h dậy)
- 14h: 135ml sữa CT + 1 hũ sữa chua 100ml
- 16h: 1 bát cháo
- Tắm
- 18h(bố mẹ cháu đón về): phômai tươi nghiền hoa quả (thường thì là chuối), hoặc phômai tươi trộn 100ml sữa chua dê
- 20h: 1 bát con cháo (bát hơi vơi vơi)
-
23h: đi ngủ cùng bố mẹ
output của cháu cũng rất lặt vặt, mỗi lần 1 tí (thường thì 2-3 lần) sau khi ăn no.
Mẹ cháu thấy lịch sinh hoạt của cháu ko ổn, nhưng chưa biết điều chỉnh cháu ntn. Nhờ bác giúp mẹ cháu với ạ, cảm ơn bác vô cùng


