-
29/10/2008 11:14 AM #1051
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
@ Mẹ Diệp Ngố,
Con ăn ngoan và tự giác thì bạn cứ giử thực đơn đó, đầu ra của con tốt mà. Ngủ ngày con đủ, ngủ 10 tiếng bạn nên dời lên 1 tí lúc 20 giờ hoặc 20 giờ 30. Thời gian thức dài thần kinh con tuổi này là quá tải
Tăng sữa uống lên cho con/lần uống là ổn. Con uống được đó, 100ml đầu ẳm con giúp con ợ hơi, 50ml sau con tự giác, 50ml sau là mẹ nịnh
@ Mẹ Mèo Bông, cố gắng thôi, con mà, chỉ huy tối cao của cả nhà
@ Mẹ chicky2005,
Mình sẽ trả lời mà và chắc bạn luôn mong sự trả lời đúng? Để mình đọc nghen.Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai.
-
29/10/2008 11:15 AM #1052
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Cảm ơn bác. Bác ơi, nhân chuyện đạm, em hỏi thêm điều mà hôm nọ em ghi là còn gây tranh cãi.
Đo là khi con bị rỗi loạn tiêu hóa, ăn trứng thì sao ạ. Vì nguoi ta vẫn khuyên là khi con bị đi ngoài ko nên ăn tanh. Mặc dù lại khuyên là ăn cái gì dễ tiêu, trứng là dễ tiêu. Thế còn vẫn dề tanh thì sao ạ.
Về cái mẹ Doanh Lê thắc mắc, tớ đã từng thắc mắc, và được bác Freida trả lời như vậy.
Sau đó tớ cũng có quyết định cho mình.
Tớ cho ăn thêm thịt vào sau tháng 9. Mà cũng chỉ là thịt lườn gà là rất dễ tiêu với cá thịt trắng, với lượng rất ít, có 20gr đạm vào lunch, còn bứa tối là cơm rau.
Sang tháng 11 con mới biết tới thịt chút tôm, bò lơn cừu.
Nhu vậy nếu trong 1 tuần, con ăn ngày 2 bữa chính thì chỉ có bữa trưa là dùng đạm, tức là có 7 bữa/ tuần thì quay vòng 2 bữa đậu phụ, trứng gà (ăn 2-3 quả/tuần) còn lại là mấy bữa ăn thịt gà, bò, lợn đâu..rất ít.
Tớ cho ăn là như mẹ Doanh le nói đó, để cho biết mùi vị và tập cái gì cũng chịu ăn.
Còn thì tớ công nhận điều bác Freida nói rất đúng. Cho ăn vừa đạm thịt thôi, ăn đạm trưng, đạu phụ , phomai vẫn đủ đạm cho con lớn, mà lại không làm con sợ thịt về sau.
Ai cũng bảo tớ sao ko cho con ăn cua, lươn nữa cơ...các bé khác cua lưôn ầm ầm.. tớ ko hiểu sao cứ vội cho ăn làm gì bởi vì mấy thứ đó đến mình ăn còn đầy cả bụng lên vì đạm cực khó tiêu
Tớ biết nhiều bé ăn nhiều đạm quá tầm 6 tháng , ăn dặm sớm... giờ ăn uống chán kinh khủng.
-
4 thành viên cám ơn Mit Siem vì bài viết hữu ích:
Doanh & Khuê (29/10/2008), Freida (29/10/2008), megiangcoi (30/10/2008), meHuyenboDong (29/10/2008)
-
29/10/2008 11:28 AM #1053
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
@ bác Freida: mẹ cháu đang ngâm cứu bài trả lời của bác. Em nghĩ là nó bổ ích cho tất cả các bé đang ngưỡng ăn dặm chứ không riêng bé nhà em. Bài học về nắng, về giấc ngủ mẹ cháu thuộc rồi. Bây giờ qua bài ăn dặm. Bác Freida quên em đang có thêm chuột bạch sao. Cứ đứa đầu đã...Nuôi hòm hòm đến 12 tháng là lại có đứa khác
. Đứa đầu được gần 24 tháng là lại đứa sau bắt đầu ăn dặm. Cứ để xem thực nghiệm chứng minh thế nào rồi em lại liệu cho đứa sau 
@mẹ mèo bông: Bông sanh 2003 thế nay Bông 05 tuổi rồi nhỉ? 5 tuổi mà còn ngủ uống sữa ah? Đánh đòn chứ nhỉ
.
Bé nhà mình ăn khi ngủ từ lúc sanh đến tròn 05 tháng. May lúc đó mẹ cháu gửi mail cho bác Freida nên chấn chỉnh lại từ giấc ngủ đến giấc ăn luôn. Đầu tiên bé phải thức ăn đã, rồi mới tính đến chuyện bé ăn bao nhiêu. Mình có động lực bắt buộc phải tập cho con mình ăn lúc thức: con mình gắt ngủ khiếp lắm, và đút bình sữa vào lúc bé ngủ sẽ làm bé dễ tỉnh giấc => bé sẽ mất giấc ngủ. Càng lớn bé ngủ càng tỉnh. Giữa giấc ngủ và bữa ăn, mình đành chọn giấc ngủ thôi.
Bé nhà mình ăn dạo này: sáng là 200ml (180ml nuớc + sữa = 200ml), trưa ăn 50ml cháo + 30ml sữa chua + 150ml sữa, chiều ăn 170ml-200ml sữa, tối ăn 200ml sữa, khuya thì 90ml-150ml (mẹ không ép uống cữ này). Nhưng cũng có ngày con lười ăn, chỉ ăn được 150ml/lần thôi, con ăn xong vui thì mẹ cũng vui, chẳng ép
.
-
29/10/2008 11:34 AM #1054
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
@bác Freida: em kể chuyện nhà Cò cho các nhà khác tham khảo nghen bác... Mẹ bạn Cò cực kì là mẹ mìn, nuôi con ko có kinh nghiệm gì hết á, hồi ấy cũng chưa biết đến WTT nên mù thông tin lắm lắm... Thế là Cò 1 tháng tuổi, ngày hít 3 bình sữa ngoài, mẹ cứ ít sữa dần, bà nội sợ cháu đói phải cho ăn bình... Đến 2 tháng thì Cò về bà ngoại, mẹ Cò cho Cò bye bye cái bình luôn, Cò bú nhiều mẹ lại nhiều sữa, đến 5 tháng thì chả cần ăn ngoài... ---> ..tự nhiên luôn cóhướng thích nghi tốt...
Chuyện thứ 2: Cò ko chịu uống sữa, bà nội sợ cháu đói, cho ăn nhiều cơm nhiều cháo, 8 tháng tuổi Cò chiến đấu 4 bát tô cháo 1 ngày (bát cỡ 300ml ý), ko một giọt sữa nào ngoài sữa mẹ, mà mẹ thì đi làm cả ngày... mẹ Cò hì hụi làm phomai tươi cho con... bà nội ko ăn được sữa... ko thích cho cháu ăn... mẹ hì hụi đút cho con ăn hàng ngày... ăn quen phomai tươi, Cò chịu ăn sữa trộn với phomai... rồi dần dần chịu uống sữa tươi... tháng trước vẫn là 100ml/lần là mẹ mừng lắm lắm... cho uống thay nước lọc luôn... rồi mẹ quyết định cắt giảm cơm của Cò để Cò uống sữa nhiều hơn... đến bây giờ Cò mới chịu uống 200ml/lần, chịu ăn phomai tươi, ăn được phomai tươi Cò lại nhanh đói, ăn nhiều cơm hơn, nhưng mẹ vẫn cho ăn ít để uống sữa... kết quả của quá trình đổi cơm sang sữa làm Cò dài ra 8cm... mẹ cười thế này này

, bà nội chịu thua mẹ nhưng mà vui thế này này 

... hàng xóm thì thế này 

...
Chuyện thứ 3: ăn thịt, Cò bị theo kiểu nuôi ngày xưa, ninh nước thịt để nấu cháo, chiến đấu mãi bà mới ko ninh xương đấy... bây giờ Cò ko thích thịt, chỉ thích cá, và rau thôi, tình yêu ăn uống thì vô bờ bến, mẹ đang hì hụi tập ăn thịt cho con...
-
4 thành viên cám ơn thuydt03 vì bài viết hữu ích:
Doanh & Khuê (29/10/2008), Freida (29/10/2008), megiangcoi (30/10/2008), Tredowata (30/10/2008)
-
29/10/2008 11:38 AM #1055
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
@Siêm: ăn sữa chua tốt mà, dưng mà pha sữa tươi với sữa chua như thế mai mốt Siêm ko chịu uống sữa tươi mẹ ráng chịu nhé, uống pha vậy ngon hơn nhiều lắm đấy


-
29/10/2008 11:41 AM #1056
Thành viên
- Tham gia ngày
- 17/02/2005
- Tên bé
- Mèo
- Ngày sinh
- 2000
- Tên bé
- Bông
- Ngày sinh
- 2003
- Bài gởi
- 1,778
- Cám ơn
- 162
- Được cám ơn 100 lần trong 69 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Doanh Lê: Bông sinh 2003 (nhưng là mẹ khác đẻ), còn Nấm thì sinh tháng 2.08 nên chỉ hơn bé nhà bạn tí ti tuổi thôi.
Mà Nấm trộm vía ăn thô giỏi lắm, 7tháng ăn cháo hạt, 8 tháng ăn cháo hạt đặc. Cơm, mì tôm tự bốc ăn tem tẻm. Rau thịt cá băm chứ không xay.
-
29/10/2008 11:48 AM #1057
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Trả lời nghen:
Theo mình 2 bé của bạn có cân nặng lý tưởng của lứa tuổi này chứ không phải cân nặng thừa như "bác" WHO
nói. Con chỉ chưa đủ dài để thích hợp với số cân đó thôi.
Tại sao?
Bé lớn : chưa uống đúng mức sữa của tuổi này của con/lần uống. Tuổi này con uống 250ml/lần. Bạn giúp con nghen, chuyển hết sữa qua sữa tươi thanh trùng hay tiệt trùng, béo 3,2-3,5%.
Bé nhỏ : rất tốt, với mình một đứa bé tốt (dưới 18 tháng) là nết ngủ ngày và ngủ đêm. Sao lại cho con ăn bột tối mà không chuyển bột lên sáng hoặc trưa. Tối con nặng bụng nên đòi ti mẹ (do khó ngủ) để an thần.
Hồi bổ sung canxi và D là lúc các chỉ số ion đồ của con sao mà phải bổ sung?, hay thấy còi, tóc rụng là bổ sung?
----------------------------------------
Nắng cho con vậy là chưa đủ đâu bạn. Bé lớn bạn nên nhanh chóng đưa con ra hồ bơi vào thứ bảy và chủ nhật để con có nhiều nắng (hơi đen tí). Bé nhỏ bạn tăng thời lượng nắng cho con lên. 30 phút và 15 phút với điều kiện chiều dài con ổn, dài hiện bị hụt chứng tỏ thời lượng nắng bị thiếu? Cho D, mình không khuyên đâu, con nên tự lực, canxi nào tốt hơn là canxi/phospho từ sữa và phômai tươi. Trong các bé bổ sung canxi thường có tác dụng là làm cho con lùn chứ không phải cao, các mẹ nghiên cứu kỹ về dinh dưỡng không chọn cách bổ sung canxi đâu bạn. D thì nắng rồi.
Cả 2 bé đều thiếu món phômai tươi. Phômai bạn cho con hiện tại chỉ giải quyết phần tăng béo cho con thôi, hàm lượng béo rất cao, và con chỉ ăn được từng đó, nhiều hơn con sẽ bỏ ăn.
Cũng rất khó cho bạn 1 nách 2 con, cố gắng sắp xếp thời gian cho con lớn, ru con bé ngủ. Bạn nên làm vầy, con lớn đạp xe đạp và một mớ đồ chơi, con nhỏ ngủ trong xe nôi, 3 mẹ con ra công viên. Con nhỏ ngủ ngoài trời nắng chiếu lên chân con, (mùa đông là trên mặt), con lớn được vận động. Giúp con vậy, mỗi ngày 2 giờ, nắng qua kẻ lá dưới tàn cây xanh, giờ nào cũng được chứ không cần đón bình minh, nước mình nhiều nắng và giờ nắng lại dài. Cố gắng vì các con
.
Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai.
-
Những thành viên sau cám ơn Freida vì bài viết hữu ích:
megiangcoi (30/10/2008)
-
29/10/2008 12:04 PM #1058
Thành viên
- Tham gia ngày
- 19/01/2007
- Bài gởi
- 766
- Cám ơn
- 34
- Được cám ơn 19 lần trong 19 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Con chào Mẹ Freida và cả nhà, tuần vừa rồi con ko vào nhà Phomai vì phải vào BV chữa cái lưng , đau quá. BS kết luận viêm dây chằng.
Nay con vào muốn hỏi Mẹ một số điều này, Mẹ tư vấn cho con nhé.
Con gái con nay đã 7 tháng rưỡi rồi, 9,6kg, chiều dài đo cách đây 2 tuần là 70 cm , con đang tập cho bé ăn thịt heo, cá lóc, cá hồi, cá thác lác. Bé chỉ hào hứng ăn vài muỗng đầu, sau đó phải dụ mới ăn. Nhưng theo thông tin Mẹ nêu ở trên thì nên sau 12 tháng mới cho ăn mặn, nên chắc con phải suy nghĩ lại. Còn vụ bú thì bé vẫn chưa thể bú hết 200ml 1 lần mẹ ạ. Mỗi lần khoảng 100-> 120 thôi. Ngày bú nhìu lần, đêm bú 2 lần.
Bé dạo này rất rất khó ngủ mẹ ạ. Lăn lộn mãi mới ngủ được. Mà ngủ bắt phải ôm cho nằm úp vô lòng mẹ, ba hay bà cơ.
Còn chuyện này nữa Mẹ ạ, sao cả nhà con uống sữa tươi (sữa tươi vừa vắt ,mua về nấu lên) thì có hiện tượng khó chịu ở bụng. Có phải do cơ địa nhà con không hấp thu được đạm sữa không ạ ?
Mẹ tư vấn giúp con nhé.
-
29/10/2008 12:05 PM #1059
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
@ Mẹ MitSiem,
Thế ăn như vậy thì con ị và ngủ sao, chơi vui ?. Con chính là câu trả lời. Ở Mông Cổ sữa cho trẻ em uống họ luôn pha 1/2 sữa chua và 1/2 sữa tươi, chính sách của họ luôn. Trẻ em nơi đó to và khỏe. Xã của mình toàn bộ sữa uống toàn là sữa chua kefir. Các con của mình có hôm cũng chỉ xơi sữa chua kefir.
Mình rất đơn giản việc sữa và sữa chua, sữa chua luôn tốt nên mình thường đề nghị con uống sữa chua. Lúc bé con uống sữa chua ít hơn vì mình cần con ăn nóng giử cái họng.
Mình thấy BS của con ít can thiệp vụ sữa chua lắm, sau 1 năm họ phát luôn 2 đến 3 hộp sữa chua kefir, tổng lượng là 600ml đó Tự dưng Siêm hỏi lại nhớ lại.
Theo mình để Siêm quyết định.
Cậu vi sinh làm việc cùng phòng thì cậu ấy nói chẳng sao cả vì bọn vi sinh chúng chỉ sống 24 giờ sau khi tăng sinh lên 4 lần, xác vi sinh ở một tỉ lệ nhất định mới không làm con táo bón, bắt trẻ con lấy xơ từ rau thường không đủ.
Hôm trước có mẹ nêu câu hỏi là nên ăn sữa chua ít hơn 8 lần/tuần để cơ thể tự sản sinh ra vi sinh. Có câu hỏi và lý thuyết như vậy đó mẹ MitSiem. Thôi thì cứ đọc, cứ nghe rồi con sẽ quyết
Có việc là phải làm sữa chua tăng lên thôi
Chị Freida ơi!
Mấy hôm nay con ăn sữa tạm ổn nên em không chạy vào hỏi chị, nhưng thắc mắc liều lượng sữa nấm, may có mẹ Siêm hỏi trước và có bác trả lời đây rồi.
Chả là Lucky buổi tối chẳng cơm nước gì, đi học về 5h30 làm 1 bát chuối+ phô mai tươi (gồm 1 quả chuối + 1 thìa phô mai tươi to) mẹ xúc cho con ăn và 1 cốc ~ 200ml sữa tươi.
Tối 8h làm 1 cốc sữa tươi + sữa nấm (~300ml).
Sáng ngủ dậy nếu hôm nào dậy sớm mẹ kịp giờ thì cho con thêm 150ml sữa nấm, không thì chỉ 200ml sữa tươi.
Em hơi lo lắng 1 chút về lượng, sợ hơi nhiều. COn thì vẫn chén, chén xong thì xoa bụng "bụng no rồi" trông có vẻ hơi khó chịu, ngòi 1 lúc thì vác bô ra " sinh hoàng tử". Hôm nào sáng không uống sữa nấm thì k đi ị.
CHị xem hộ em cho con ăn như thế có ổn không ạ? Sau khỏi ốm 3 tuần con lên 700gr, cao thì em chưa đo. Em thấy con lên thế thì lại sợ con cứ đà thế thừa cân(dù tính theo chuẩn thì vẫn hơi dưới chuẩn nhưng thấy độ tăng/ tháng có vẻ hơi cao). Hiện con 23 tháng nặng 11,7kg, cao 84cm(bố đo hôm kia), mẹ đo cách đây 2 tuần thì chỉ 82cm.
À, con vẫn thích uống sữa chua trộn sữa tươi ạ. Mà em thắc mắc thêm tí tẹo : con uống sữa nấm thì k có gì đặc biệt, thậm chí hôm nào thiếu còn bị "out put" hơi khô, nhưng mẹ uống sữa nấm thì bụng ì ọp cả đêm???Mẹ! Con yêu mẹ nhất trên đời! Con là em bé ngoan đấy mẹ ạ! E bé ngoan là em bé biết uống nhiều sữa, ăn nhiều cơm, dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ, nghe lời mẹ, và gì nữa nhỉ??? gìw nữa hả mẹ????
-
29/10/2008 12:33 PM #1060
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
He he he, hôm nay có đủ các mẹ rồi! Em có 1 hộp sữa tươi không đường Cô gái Hà Lan, dưng mà chiều tối không cho uống, sáng nay con em ăn 1 bữa cháo, cữ sữa lúc 9h40' em dặn cô trông trẻ là cho uống trước 100ml sữa CT, rồi sau đó cho thêm 100ml sữa tươi CGHL này, không biết sao đây?
Chị Freida ơi, e vào đây nghe chị nói mới về đổi lại thực đơn cho con 1 tí, thay vì 1 buổi 1 chén cháo thì em bớt tí cháo lại, 1 hoặc 2 cữ/ ngày, ăn chén cháo lưng lưng xong e cho con thêm 1 hũ sữa chua nữa, hôm nay e lại làm phô mai tươi cho con ăn thêm. Sữa cữ 9h40' và 15h40' chiều em tăng lên mỗi cữ 200ml rồi, còn buổi tối thì 160-170ml thôi. Các mẹ thấy như vậy là tốt khôg ạ?
Còn nữa phô mai tươi ăn có no lâu không? Mình có thể cho con ăn giống như món tráng miệng được không hay là ăn chơi thôi ạ?
-
29/10/2008 12:36 PM #1061
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
@ 2HN
,
Còn trẻ vậy sao lại viêm dây chằng
. Phải nằm nhiều thôi, ai chăm con đây.
Con nhiều ký quá rồi, sữa không tự nhiên luôn đưa con về các thái cực khác nhau. Cho con bột trái cây, sữa chua.
Con khó ngủ vì con lên cân nhiều quá, con có hiện tượng còi xương. Các bé tăng cân nhanh thường gặp hiện tượng này. Khi BS nói điều này các mẹ thường cười kêu Bs còi chứ không phải con. Bạn cần hiểu sự tăng trọng của con cần kịp với chiều tăng của xương, thịt nhiều trên xương chưa tăng kịp con bị quá tải, điều này ảnh hưởng tăng chiều dài của con. Bé uống sữa mẹ nặng bao nhiêu không lo vì con tự điều chỉnh được, bé sữa ngoài không biết tính sao
. Cần ăn theo trung tâm dinh dưỡng thôi.
Người mình uống sữa sôi bụng do không có thói quen uống sữa nên không có men tiêu sữa trong ruột, có người còn bị tiêu chảy. Giải quyết bằng cách uống sữa chua một thời gian rồi uống lại sữa tươi, chắc ổn, mà không ổn thì sữa chua mà uống thôi. Phòng chống loãng xương.
Mau hết đau.
@ Mẹ Lucky Luc,
Anh chàng cao bồi này lên cân nhanh và xuống cân cũng nhanh
Mình thấy con bắt đầu lấy lại cái con bị hao hụt trước đó, nên bạn thấy con ham sữa vô bờ
. Cứ giử con vậy, một thời gian con tự chỉnh lại (khi con lấy đủ cái con đang thiếu). Nhìn cách uống sữa của con muốn đánh đòn mẹ Lucky Luc quá
(để cho con "đói khổ").
Trẻ con, sáng 1 ly sữa, ngồi bô sau đó mới ra khỏi nhà, một thói quen tốt, cố gắng tạo thành thói quen cho con. Chiều ăn tối xong có khi thêm cữ nữa
hoặc không (tùy lứa tuổi).
Đọc trả lời "sôi bụng" chỗ mẹ 2HN.
Hy vọng con lấy lại chiều dài hơn nhanh, đua với Cò "cạnh tranh" lành mạnh trong "tình yêu" vô bờ với Cô Gái Siem
(Mẹ cháu mắc nhiều lỗi chính tả, xin lỗi trước, mẹ cháu người nam lại không được học chữ việt từ nhỏ, học chữ việt khi 12 tuổi và học nhảy ngang. Mỗi lần gõ bài có xã hay con trai đều được tư vấn tốt (về dấu và chữ cuối từ) hơn một chút, hôm nay 2 người đó đi làm hết
- Vì tình yêu với các con mẹ cháu cố gắng sửa để đúng hơn, không làm khó chịu bạn đọc. Xin lỗi.).
(Lý do tại sao mẹ cháu ít online, ít đi lung tung
).
Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai.
-
29/10/2008 12:45 PM #1062
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
@bác Freida: đọc chú thích của bác em càng ngưỡng mộ tình yêu của bác với trẻ em hơn... iu bác lắm lắm...
Tình hình là nhiều bạn cạnh tranh với Cò trong vụ chạy đua cưa tiểu thư Siêm quá, chính thức là có nhà Huy voi còi, anh Lucky luc... toàn các anh cao to đẹp giai thế này thì Cò biết làm thế nào

... mẹ Siêm ơi, mẹ Cò cưa mẹ Siêm hộ nhá nhá... 

... cố gắng sáng T7 sang nhá, chiều sợ Cò về bà ngoại rùi..
-
29/10/2008 12:46 PM #1063
-
29/10/2008 12:57 PM #1064
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Cám ơn chị Freida ! Em yên tâm rồi!
Cái tội của mẹ cháu là k "lì đòn" và "đầu gấu" trước kiểu nuôi con của bà nội nên để con thiếu đói,may quá được ra ở riêng tự nuôi con nên có đủ điều kiện và cơ hội trả lại con những gì bị mẹ lấy mất! Trộm vía con trả lời mẹ sớm để mẹ nhận ra được cái sai của mẹ. Bây giờ sữa 1 tuần cho con 8lit, bố thỉnh thoảng thò cốc xin tí sữa chua, mẹ mút thìa, tình hình này phải đầu tư thêm sữa nữa ạ! Vì con hình như đang có tình yêu vô bờ với sữa. Chỉ sữa, k cơm.
Cái vụ đạm các mẹ đang tranh luận trên kia em cũng có kinh nghiệm xương máu với con mình rồi! 9 tháng mẹ đi làm, con ăn cháo, hầm bà lằng cua, cá, tôm, lươn, thịt bò, thịt gà, cua ghẹ...+ nước xương hầm + rau xay theo chỉ bảo của viện dinh dưỡng. Sau 1 tháng con rối loạn tiêu hóa gần 1 tháng, Mẹ hãm vụ cháo lại thì con khỏi, nhưng hậu quả để lại là con chán ăn, và cân nặng chiều cao như thế, mẹ stress như thế cho đến bây giờ thì mẹ cười nhiều hơn rồi ạ! Mong là con dạy mẹ giỏi hơn thế nữa để còn cạnh tranh với bạn Cò!
Cái đoạn sai chính tả nghe chị Freida nói em xấu hổ với chị quá! EM học tiếng Việt đàng hoàng như ai nhưng dính cái tội cẩu thả nên cứ sai tùm lum trong khi chị thì cẩn thận thế! Cái icon xấu hổ ở đâu rồi ạ?Mẹ! Con yêu mẹ nhất trên đời! Con là em bé ngoan đấy mẹ ạ! E bé ngoan là em bé biết uống nhiều sữa, ăn nhiều cơm, dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ, nghe lời mẹ, và gì nữa nhỉ??? gìw nữa hả mẹ????
-
29/10/2008 12:57 PM #1065
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Chị Freida ơi, con nhà em 16 tháng mà 1 ngày đi ị đến 2-3 lần, mấy hôm nay cô trông trẻ tập được thói quen tốt là sáng dậy rơ lưỡi đánh răng xong là ngồi bô, ị được kha khá thì đến chiều làm tí nữa, còn hôm nào mà ương ngạnh không chịu ngồi bô cho xi xi thì ngày đó ị ra quần trung bình 3 lần, mỗi lần 1 tí, nó rặng 1 phát chạy đi lấy bô không kịp, chỉ ị 1 phát thôi là không ị nữa, để lát nữa lại ị 1 phát,
Vậy con em nếu ị như vậy thì có bình thường không ạ? Ị trung bình 2 đến 3 lần 1 ngày, phân bình thường, có lúc hơi lỏng tí, mà nó ăn ít sao ị nhiều thế chứ???












