-
21/10/2008 11:55 AM #826
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
@mẹ mèo bông: phomai tươi có chua đến mấy cho vào bánh vẫn 0 bị chua quá đâu. Hôm nọ ngó bên blog của nguyetva được món cheese cake làm từ creamcheese, whipping cream, gelatine, công thức tương tự như mousse, đang bảo hôm nào sẽ thay = phomai tươi tại gia, váng sữa (cũng tại gia
) xem sao, vì phomai tươi ít béo hơn creamcheese, bù lại váng sữa lại béo hơn whipping cream. hôm nào có thành quả sẽ báo cáo cả nhà.
mascarpone: mẹ nào hỏi vào thư viện chuột của mẹ Gâu, có đấy.
@quynhanh_t: theo sách ăn dưỡng sinh của Oshawa, nên ăn hoa quả theo mùa (mùa nào thức ấy) & những sản vật của địa phương vì hoa quả trái mùa hay có thuốc kích, còn vận chuyển từ xa đến thì có thuốc bảo quản. Sao lại cứ phải cầu kỳ cho con ăn dâu tây làm gì nhỉ
theo kinh nghiệm nuôi nấm kefir của mình thì:
- lượng nấm nhiều hơn chuẩn sữa hoặc trời nóng (mùa hè, >30o) nấm chóng tách nước. tách bớt nước này ra sẽ được chủng đặc, chua dịu
- lượng nấm vừa đủ, thời tiết mát (như trời mùa thu HN bây giờ): nấm chả tách nước gì cả, chủng loãng, cũng chua dịu
mình thì thích tách nước để chủng đặc quánh hơn, nhưng mà nấm này đẻ chậm quá, mà lại tham nuôi nhiều sữa, lại lười thay sữa huhu.
-
Những thành viên sau cám ơn VuKhuc vì bài viết hữu ích:
Freida (21/10/2008)
-
21/10/2008 11:57 AM #827
-
21/10/2008 12:03 PM #828
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Hơ hơ, tí nữa thì đau tim... may xế may xế... tình hình là bố Cò mà ko có mẹ Cò cưa thì đến giờ vẫn ế... nên là mẹ Cò lo lắng lắm lắm ý...


... sau câu này của mẹ Siêm là yên tâm nhớn roài... cười tít xế lày lày...

... À cuối tuần này tớ hơi bận tí, nếu mẹ nó sang thì sang tầm chiều tối nhé...
-
21/10/2008 12:12 PM #829
-
21/10/2008 12:33 PM #830
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Bác Freida, mẹ Mit Siem, me Vu Khuc....và cảc nhà ui,
sau khi được mẹ Vũ KHúc giải đáp thắc mắc, em về làm sữa nấm OK, ko có vấn đề gì hết,
Nhưng hôm nay lại muốn hỏi cả nhà tí này: Khi cho bé uống sữa em cho 1 ít đường vào sữa nấm. Như vậy có ảnh hưởng gì hay ko ah? Hoặc phải cho gì vào?
Mong cả nhà giúp ah!
-
21/10/2008 01:01 PM #831
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Chào cả nhà, mấy nay mình làm sữa nấm Kefir hay bị tình trạng sữa nổi lên trên, phía dưới là một khoảng nước trong. Vậy có phải mình cho nhiều nấm quá không? Yourt K mình làm cũng bị tình trạng này.
@ chị Freida,
Em đợi đến sau thôi nôi mới cho con ăn ngày 3 bữa, con đang uống sữa tốt thì cứ cho con sữa. Bà dzú nhà em cũng không chịu cho con ăn ngày 3 bữa trong thời điểm này
, bà nói bắt con trai ăn nhiều tội nghiệp nó, vậy thôi chứ bà không biết nguyên tắc gì hết. Mấy ngày nay em đang tập cho bé con nhà hàng xóm ăn sữa nấm Kefir và phomai tươi vì bé gái đó cũng lười ăn lắm, tới bữa ăn là mẹ con um xùm suốt, cả xóm đều khiếp, may là nó còn thích phomai tươi.
Chị ơi, con trai nhiễu wa chừng. Em phải đeo yếm cho suốt ngày. Có các nào để con bớt nhiễu không chị?
-
21/10/2008 01:07 PM #832
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Nhân tiện hỏi các mẹ thêm câu hỏi này nữa. (Mong các mẹ thông cảm vì em mới vào được nhà phomai nên mọi thứ còn lổm chổm Quá!!!)
1. Trường hợp nếu em ko có con nấm K để làm sữa nấm, thì em phải làm sao để nhân giống chúng ah!
2. Mong các mẹ cho em tỉ lệ giữa sữa và chủng K khi làm phomai và sữa chua được ko ah? (Vì Em đã làm 1 lần rùi nhưng bị hỏng, hình như là do thiếu men-chủng K sao í).
Vậy nên rât mong các mẹ giúp đỡ.
Cảm ơn các mẹ rất nhìu!!!
-
21/10/2008 01:21 PM #833
-
21/10/2008 01:24 PM #834
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Làm từ sữa công thức mà muốn ít chua, thì thời gian ủ chua ngắn thôi mẹ nó. Bình thường ủ 4h, thì 03h30 mẹ nó kiểm lại xem độ chua ổn chưa. Nhiệt độ ủ cũng quyết định độ chua đấy.
P/S: hìhì
không nghe bác Freida nói sao, con gái mà cao 1m7 thì con trai phải cao 1m8. Mẹ cháu đây cứ mấy anh giai nhà phomai tươi mà đánh thôi. Tiếc cái cậu Cò nhỉ 
. Hay bác Freida để dành cậu con trai cho nhà em nhuh?
-
21/10/2008 01:54 PM #835
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
các bác hô hào ọp ẹp đi cho tớ tham gia với! Lucky T7 vừa rồi di cho đi chơi Bách Thảo, các cô dâu xin chụp ảnh ké mà chàng ấy "kiêu" kk đồng ý.Trưa mẹ đi làm về gọi về ăn cơm mà dì không dỗ chàng về được, mẹ phải ra đón, buổi chiều về ngủ lăn lóc. Bác Cò cưa em Siêm không đến nơi đến chốn là tớ đưa Lucky ra, giai nhà tớ hơi lùntis nhưng duyên lại dẻo mỏ! Nhà Siêm thì mẹ vợ đảm đang thế sau này con rể được nhờ lắm! Canh tranh nào Cò ơi!
Mẹ! Con yêu mẹ nhất trên đời! Con là em bé ngoan đấy mẹ ạ! E bé ngoan là em bé biết uống nhiều sữa, ăn nhiều cơm, dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ, nghe lời mẹ, và gì nữa nhỉ??? gìw nữa hả mẹ????
-
21/10/2008 02:24 PM #836
-
21/10/2008 02:25 PM #837
-
21/10/2008 02:31 PM #838
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
hị hị, tiếc! EM vẫn phải đi làm buổi sáng! hu hu hu...Chỉ có dì đưa con đi chơi! Thế còn các buổi khác thì sao các mẹ ơi!
Mẹ! Con yêu mẹ nhất trên đời! Con là em bé ngoan đấy mẹ ạ! E bé ngoan là em bé biết uống nhiều sữa, ăn nhiều cơm, dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ, nghe lời mẹ, và gì nữa nhỉ??? gìw nữa hả mẹ????
-
21/10/2008 02:32 PM #839
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Đính chính cho các mẹ ko biết chỗ: cái chỗ mông ông Lê nin mà mẹ Siêm nhắc tới là vườn hoa Lê nin, nằm trên phố Trần Phú-Điện Biên Phủ, đối diện Cột cờ Hà nội... Siêm ui ui, để chiều được ko??? Sáng T7 mẹ Cò phải làm nghĩa vụ dâu trưởng, ko đi được, Siêm đi ọp ẹp mà ko có Cò nhỡ anh nào đẹp giai tán mất thì chít...


-
21/10/2008 02:58 PM #840











. Đủ hậu tạ mẹ Cò rồi nhé 






