-
17/10/2008 03:22 PM #736
-
17/10/2008 03:23 PM #737
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Cò ơi, thế cho Siêm hỏi. Tớ thì suy ra như nguoi lớn, nếu ăn cái gì mát mát mà đi hết hôm đó thì chắclà thôi chứ nhỉ, đây dây dưa ra 2, 3 ngày nên tớ mới phải dừng sữa tưôi. Mà back về sữa ct lại ổn lại.
Mà lúc bụng da yếu thế tớ đầu tiên cũng stop thanh trùng, cho tiệt trùng đấy, nhưng nó vẫn ko xong.
Vậy khi bụng yêu tuót cho ăn sua chua hết à--> vụ này confirrm lại tớ phát với.
-
17/10/2008 03:25 PM #738
-
17/10/2008 03:28 PM #739
-
17/10/2008 03:55 PM #740
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
@ Các mẹ, cuối tuần vui vẻ, mình sẽ trả lời các bạn vào ngày mai nghen. Mẹ C nghe tư vấn của mẹ MitSiem, Mẹ MitSiem giúp đỡ mẹ C, định bấm nút cám ơn MitSiem nhưng thấy bài hỏi nhiều quá tạm chưa bấm vậy
.
Các con vui chơi cuối tuần, giờ mẹ cháu phải lo cho ông con rồi.Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai.
-
17/10/2008 04:05 PM #741
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Có mẹ nào biết làm phô mai tươi và những thứ khác cho bé có thể hướng dẫn mẹ em bé Bắc Giang làm cho bé được không? Cảm ơn các mẹ trước nhé.
Bắc Giang yêu mẹ không - "Không"
-
17/10/2008 04:21 PM #742
-
17/10/2008 05:07 PM #743
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Bác Freida ơi, bác không cần nhấn nút gì đâu, bác cứ tập trung trả nhời câu hỏi
..
Em bức xúc lại vô đây tâm sự. Sáng nay em mới thử một nguồn sữa Ba Vì mới. Em dặn họ cho em sữa tươi bò và sữa chua dê.
Uống xong sữa tươi thấy ngon đê mê, sứong quá. thấy nó đạm đà vị sữa, nó thơm, và hương vị còn ...để lại mãi.. ha ha..
Nhưng sau đó lại thấy chữ dê trên nắp chai... Gọi đt check lại, hóa ra chị ấy đưa sữa tươi dê. Chị ấy bảo sữa dê mới là sữa ngon hơn bò, mát hơn, đậm hơn. Hai bé nhà chị ấy uống sữa dê từ lúc 6 tháng. Mẹ đi làm, cho bú và ăn thêm sữa tươi dê.
Nghe xong chị ấy nói em lại càng băn khoăn về sữa tươi dê và lạch bạch vào đây tám. Cơ mà sữa tuoi dê ngon thật cơ.. Bác Freida ơi ời...thế bác cho em vài thông tin về sữa dê đi. Em có nên cho con hưởng sự ngon đấy ko ạ.
Bác cho em làm phiền thêm (dài quá rồi
). Mấy hôm nay con đi ngoài hơi lạ. Đi lỏng, mùi hơi không ổn, hơi tanh. Em cho uống lại sữa công thức, thì đi lại bình thường hơn, phân ko tanh nữa. Nhưng lại đi làm nhiều lần 3-4 lần/ ngày cớ. Không hiểu cái gì làm bé đi ngoài nhiều lần nhỉ bác nhỉ.
Em đã đọc bác trả lơi mẹ nào hôm qua kia thôi, là bé đi 2 lần vẫn tốt hơn, nhưng mà đúng là tự dưng bé đi nhiều thế là không hiêu ra sao hở bác.
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
-
17/10/2008 05:09 PM #744
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Hi cả nhà,
Mít là thành viên mới toanh,xin ra mắt cả nhà
Bạn Doanh này bằng tuổi Mít nhà mình đấy.nhưng Mít nhà mình( trộm vía) vẫn đì đẹt 8kg từ 5 tháng đến giờ,đang buồn đê...
Àh,báo cáo mẹ Freida và cả nhà,sao vài ngày cày xới blog nhà Mit Siêm,sáng nay mình đã cho ra lò mẻ phomai tuoi đầu tiên,mẹ thấy cũng ngon ngon
Nhưng chắc còn phải học lóm mẹ Freida,mẹ Siêm và các mẹ khác nhìu nhìu nữa thì Mít mới mau lớn như các anh,các chị được,hihi...
-
Những thành viên sau cám ơn Mit mum vì bài viết hữu ích:
kittyHALAM (17/10/2008)
-
17/10/2008 07:01 PM #745
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Thư viện chuột (Phomai tươi & các món chế biến) và Tổng hợp link sưu tầm về bánh
ĐT: 0934294499 - Quỳnh Hương - P608, cầu thang 2, ngõ 69 (hoặc ngõ 79) Vọng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
-
17/10/2008 08:38 PM #746
-
17/10/2008 09:07 PM #747
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Cò nhà tớ khi bụng dạ yếu thì dừng sữa tươi, chỉ ăn sữa chua và phomai tươi thôi thức ăn khác cũng là đồ lành, củ quả thôi... dù sao thì Siêm mới 1 tuổi, cứ cho ăn đồ lành một tí, bao giờ ngon lành lại sữa tươi như cũ mẹ nó ạ... hic hic... ko biết giải thích thế nào cho nó khoa học một tí, khoản dùng từ tệ quá... đại loại ý tớ là khi bụng dạ yếu thì nên dừng tạm sữa tươi vài ngày... hic hic...
-
17/10/2008 09:17 PM #748
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Có gì đâu, sang 1 tuổi các hệ trong cơ thể con hoàn thiện... hệ tiêu hóa tốt hơn, con ăn được nhiều hơn trong một bữa, nhiều loại thức ăn hơn... ---> mẹ nấu nướng tiện hơn, các vấn đề về tiêu hóa ít gặp hơn, gặp các thức ăn lạ ko bị xì xoẹt nữa...---> mẹ yên tâm hơn thoải mái chế biến các kiểu, hệ miễn dịch của con cũng hoàn thiện... ---> con ít ốm đau hơn(trừ những bệnh đã mắc trước 1 tuổi)... nói chung là các kiểu đều hơn, mẹ cứ thoải mái sáng tạo các kiểu, chỉ sợ lúc đấy lại lười thôi... như Cò bây giờ cho ăn là cứ phải nấu các món luộc thôi( để anh ý tiện bốc, chứ cứ nghĩ đến các món sốt mà anh ý bôi toe toét ra đầu tóc quần áo thì...


)
-
17/10/2008 09:19 PM #749
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
-
17/10/2008 09:23 PM #750
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)



bác Freida. Tối mới 8ruoi mà bác đã post lên cho em cái đó rồi. Đúng cái em đang hỏi. NGoài ra còn thông tin nào về calcium, Fe hay Folic Acid không hả bác. Sau đó bác cho em một lời khuyên với.
Bác thấy hỏi nhiều quá, bác chỉ vào post một phát lên cho mẹ cháu đỡ bức xúc
Cảm ơn bác iu quý.
Mẹ Cò ơi, thế nếu Siêm một ngày 540 sữa tươi + 170 sữa nấm + phomai tươi , khi yếu bụng phải tuốt là sữa chua thì lượng nhiều nhất nên ăn là bao nhiêu, khoảng 220 thì phải, nhưng hình như ko limit đúng ko.

. Hỏi nhà Mít Siêm ấy
. Nhà ấy con lúc 10 tháng 8kg8, thế mà nuôi đến 12 tháng được 10kg đấy 










Thương con quá! Mẹ cho con tự đi lên cầu thang dần thôi. EM Lucky k thích dắt, tự trèo cầu thang từ 18 tháng, giờ mẹ yên tâm để con tự lên xuống được rồi, em í hôm kia đi học bị kẹp tay vào cửa 2 ngón liền,chắc sẽ thay mất 1 móng, khóc là khóc, đúng lúc mẹ đến đón nước mắt ngắn dài:" cắc ky kẹp tay chảy máu đau quá", mẹ rủ ra chơi đu quay nín liền. Mẹ đang đi tìm mua xe đạp cho con mà chưa tìm được cái nào ưng ý, cũng chưa biết là cho con đi xe cỡ nào nữa? Mẹ nó gợi ý nhé!





