-
16/10/2008 08:43 AM #706
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)

Cám ơn Mẹ Freida đã tặng hoa cho nhà cháu. Hoa này mẹ cháu phải chuyển cho Bà Mợ thôi, vì mẹ cháu đi cả ngày, mẹ cháu chỉ dám nhận hoa khi nào bác khen về việc duy trì sữa bò mẹ thôi ạh.
Việc duy trì được 1300-1400ml chất lỏng thì vẫn khó khăn lắm ạh, tuy nhiên nhất cử nhất động nhà cháu vẫn đặt mục tiêu theo nhà Phomai tươi hàng ngày
Đầu ra thì hơi cứng một ít đầu, sau thì mềm nhưng không chảy.
Tuy nhiên rất nặng mùi.
Còn một vấn đề nhà cháu muốn hỏi Mẹ Freida là: Cháu sinh ra là 3,8kg, sinh mổ vậy công thức tính cân nặng là như thế nào, tới một tuổi cháu nặng bao nhiêu là đúng chuẩn ạh. Rồi thì 2 tuổi, 3 tuổi..... Dạ còn chiều cao tương ứng nữa

Tại theo chuẩn của WHO thì nhà cháu toàn thấy cao hơn, mà so với các bạn cùng tháng thì vẫn thấy lẹt đẹt, thế nên hơi thắc mắc, mong một vài kinh nghiệm của Mẹ Freida cho thêm an tâm.
-
16/10/2008 09:00 AM #707
Thành viên
- Tham gia ngày
- 31/08/2007
- Tên bé
- Lê Hà Ngọc Linh
- Ngày sinh
- 07/12/2007
- Bài gởi
- 14
- Cám ơn
- 2
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
[quote=Freida;2370409
@ Mattroixanh,
Kiểu ngủ vậy chỉ có 2 cái : con đói, thiếu nắng. Vài hôm bớt gió lại lùa con ra đường nhiều chút. Mùa lạnh miền bắc luôn khó chịu (do ẩm), chú ý bận kín cho con thôi. Bạn thử dạy con ngủ sấp xem con có ủng hộ không?[/quote]
Em cảm ơn chị, cảm ơn mẹ Lucky. Từ bé em đã cho bé nhà em nằm ngủ nghiêng. Bây giờ khi ngủ bé tự trở mình, lúc nghiêng bên này, lúc nằm thẳng, lúc nghiêng bên kia, nhưng nằm nghiêng nhiều chị ạ. Hay tại em cho bé ngủ nghiêng hả chị?
- Thiếu nắng: chắc thiếu nắng chị ạ. Tại mãi sau này khi vào nhà phô mai tươi, bé mới được đi chơi nhiều chị ạ. Ngày bé, bé quấy lắm, lại chẳng có ai giúp nữa nên gần như chẳng đi được đi chơi, chỉ ở sân nhà thôi.
- Bé đói: Bữa trưa thì không chị ạ vì bé ăn xong (1 bát cháo) lúc khoảng 12 h, 12h 30 là đi ngủ. Bữa tối thường từ 6h-6h30, bé ăn một bát cháo. 8h30 thêm 120 ml sữa. Em tập tăng lên như chị dạy mà không được chị ạ. Thêm là dễ trớ lắm! Có hôm con ăn thun thút lên 150ml, mẹ chưa kịp mừng là con lại trớ ra hết chị ạ.
-
16/10/2008 09:21 AM #708
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
@ mattroixanh:
Cho phép em trả lời ké nha bác Freida, tại thấy giống trường hợp con em nên em chia sẻ chút.
Mình nghĩ ngủ nghiêng tốt mà mẹ, con uống sữa ban đêm, đặt con nằm nghiêng, con dễ ợ sữa hơn. Nằm nghiên cũng là một tư thế giúp bé tránh sặc mà. Khi bé mới sanh ra, tư thế phản xạ là nằm nghiêng đầu về phía bên phải, nên đến khi con biết trở mình, nằm nghiêng là chuyện bình thường.
Bé nhà mình hồi dưới 04 tháng ngủ sấp, đến hơn 04 tháng, tự dộng thích nằm nghiêng, nghiêng chán lại ngửa
, sấp là khóc.
Cho bé ăn tăng lượng sữa: bạn cho con tăng từ từ, đừng làm con trớ. Bạn cho con ăn được 90ml, bạn bồng bé ợ sữa khoảng 10 - 15p, sau đó cho con ăn tiếp, thường bé sẽ ăn thêm được 40 - 50 ml nữa, bạn dừng, đừng cố ép con ăn. Cứ vài bữa như thế con sẽ ăn hết suất 150ml khi dạ dày con đủ to để chứa nhiêu đó sữa. Mình theo cách này của bác Freida, tâp cho con ăn 120ml/lần hồi 5 tháng lên 150ml lần lúc tròn 06 tháng. Bây giờ mình đang cho bé lên thêm 10-20ml để tập bé ăn 180ml/lần (thành công được bữa sáng và bữa tối rồi).
Cái này nữa, mình không có kinh nghiệm tại bé nhà mình ăn dặm chưa nhiều, nhưng mình chủ quan cho rằng nếu bé uống sữa chưa tốt, bạn giảm ăn dặm và tăng sữa cho bé thử xem. Cái này mình nó hổng đúng các mẹ đừng la nhé
.
Còn về nắng: thật ra, chẳng biết bao nhiêu là đủ, ngoài tắm nắng buổi sáng 60p, mình tranh thủ cho con thêm tí nắng lúc bồng con ợ sữa. Con ăn xong, khoảng 40p sau con mới ngủ nên mình bồng bé xuống đường luôn, kiếm cái ghế ngồi chỗ có cây xanh, có lâm râm nắng, nắng nhẹ xuyên lên vai, lưng và chân con. Con ợ sữa xong, nắng gió làm con ngáp
...Mẹ bồng lên nhà, đặt vào võng cho con ngủ. Đôi lúc con càm ràm tí rồi cũng ngủ (trộm vía con gái nhé)
. (nhưng đứa sau kiên quyết cho ngủ ngoài trời
).
@ Bác Freida:
Trộm vía con gái ngàn lần, 03 hôm nay ăn sữa chua, con gái đi ngày 02 lần, phân vàng , mềm, mịn => đẹp. Sáng ăn sáng xong là 01 bãi, trước khi ăn tối thêm bãi nữa. Hức hức....mẹ mừng quá....Mà con gái thích ăn sữa chua lắm bác ah, em cho ăn 02 muỗng, người giúp việc thấy bé ăn ngon quá nên cho thêm 01 muỗng nữa, cũng cỡ 30ml đấy bác.
-
16/10/2008 10:22 AM #709
Thành viên
- Tham gia ngày
- 13/08/2008
- Bài gởi
- 38
- Cám ơn
- 3
- Được cám ơn 2 lần trong 2 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Cho mình hỏi chút bé của mình 5tháng, mình cho ăn 1 ít hoa quả trộn phomai tươi vào buổi chiều. Sáng ăn 1/2 chén con bột có nhiều ko nhỉ? mình cứ băn khoăn vụ này hoài.
-
16/10/2008 10:31 AM #710
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Mình nghĩ bạn hiểu nhầm ý chị Freida (đúng ko chị nhỉ
) vì bé dư cân kiểu gì vẫn phải sử dụng đường tự nhiên (trong sữa, trong hoa quả), đến khi bé hơn 2 tuổi (thâm chí sau 5 tuổi) dư cân quá mới nên cho bé dùng sữa ít béo (ấy dùng Pura thì mua loại hộp vàng), chỉ có bé nào bị dị ứng với đường Lactose trong sữa mới nên chuyển sang các loại sữa Lactose Free (sữa tươi loại này có Harvey)
-
16/10/2008 12:01 PM #711
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
@Chị Freida: em cảm ơn chị, em muốn hỏi thêm, bé nhà em vẫn đang bị tiêu chảy mặc dù đã đỡ, hiện tại ngày đi 3-5 lần .Hôm qua em đã cho bé ăn thử sữa chua rồi, con có vẻ không hứng thú lắm. Em muốn hỏi trong lúc này, thời điểm này em cho bé ăn sữa chua được không chị ? Với lại bé đi ngoài 1 tuần sụt mất 1kg chị à.Bé vẫn chơi tốt.
Trong thời gian này kg nên kiêng khem cho con đúng kg chị? con nhà em đang ăn dặm, em có thể cho con ăn cháo + thịt được kg chị.
-
16/10/2008 12:17 PM #712
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Mẹ Bối ơi, con ăn sữa chua hứng thú hay không là do mình tập cho bé thoi. Mẹ Bối cho con ăn sữa chua không đường nhé.
Mẹ Bối đừng nôn nóng cho con ăn cháo thịt vội, cứ cho bé ổn định đường ruột đã. Đúng là bé bị tiêu chảy không nên kiêng khem, nhưng bé nhà mình còn nhỏ lắm mẹ Bối ah, thức ăn chính là sữa, nên có cháo hay không cháo cũng không ảnh hưởng nhiều đến dinh dưỡng cho con đâu. Mẹ Bối cho con uống nước ép cà rốt, ăn sữa chua. Kiên trì vì con đang quá trình ổn định lại men ruột, từ từ con sẽ ổn, quan trọng là đừng để con đói, để con mất nước. Mình nghĩ bé sụt 01kg là do mất nước
.
-
Những thành viên sau cám ơn Doanh & Khuê vì bài viết hữu ích:
Trái ớt dễ thương (17/10/2008)
-
16/10/2008 12:41 PM #713
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Cám ơn chị rất nhiều. Em hỏi thêm vài điều nữa nhen: -1) Một tuần nên ăn mấy quả trứng gà? bé 17 tháng-2) Trước đây bé đi phân kuôn, màu depk nhưng 3 ngày nay phân thành cục nhỏ, màu đen..mạc dù em đã cho ăn rau dền, mồng tơi, r.muống....nhưng ngày hôm nay vẫn vậy..1 lần/ngày....hay là do be uống sữa tươi vậy chi? bé ăn chơi ngủ vân bình thường....em chỉ lo phần output của bé thôi.-3)Do bé uống sữa bột ngọt wen rùi nên giờ uống sữa tuơi ko thích lắm, uống rất ít, em toàn phải dụ thôi. E, tính pha sữa bột + sữa tươi cho bé wen dần , rùi sau đó mới chuyển hẳn sang sữa tươi có được ko chị?
-
16/10/2008 01:36 PM #714
-
16/10/2008 02:22 PM #715
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
To Chị Freida: Ôi, em cảm ơn chị Freida rất nhiều ạ. Em đã yên tâm hơn nhiều. Thực ra em không nghĩ bé nhím nhà em ít cân đâu, em thấy con chơi ngoan, khoẻ mạnh và rất sinh động nên em nghĩ con gái vẫn phát triển bình thường, chỉ có là thấy bé hơi lười ăn thật chị ạ. Em xa nhà, có 1 mình vào TP.HCM nên em cũng hay lo lắng, đúng là sinh con rồi mới hiểu lòng cha mẹ.
Em đã liên hệ được một chị ở Quận 8 để xin nấm Kefir, chắc trong tuần này là xin được nấm rồi chị ạ. Em cũng mong sẽ làm được thành công để con gái có món ngon. À, mà bé nhà em được tròn 7 tháng rồi, bây giờ cứ đòi đi, ngồi không chịu. Em định mua xe tập đi cho con nhưng ông xã em cứ bảo là xe đó con ngồi dễ bị cong chân. Em chẳng biết thế nào chị ạ. Mấy bé nhà chị ngày xưa có cho ngồi xe ấy không chị??? Em phân vân quá.
Về cái vụ ngủ của con em, ai cũng công nhận con ngủ ít. Ru mỏi miệng, bé mỏi tay thấy con ngủ thì mừng quá. Nhưng có khi chỉ được 5 phút là dậy liền, mặt tỉnh queo. Được cái giấc đêm thì ngủ tốt chị ạ, em vẫn cho bé ti mẹ thành ra em lại hay mất ngủ. Em nghe lời chị, hàng ngày cho con ăn chuối. Cũng ăn được gần nửa quả đấy chị. Về vụ ăn dặm, em nấu được hai bữa, trúng lúc con sốt mọc răng (sốt 3 ngày cứ 38, 39 độ liên tục) thế là thành ra con ko ăn, thế là em không nấu nữa. Từ hôm đó vẫn cho ăn bột dinh dưỡng của Vinamilk. Em định nấu lại cho con chị ạ.
Em có thể biết ngày sinh nhật của chị không ạ? Cái này em hỏi bị riêng tư rồi, chị đừng cười em nhé. Em cảm ơn chị nhiều ạ.
-
16/10/2008 07:13 PM #716
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
@ Các bé Hà nội, Hà nội đang chuyển mùa, mong các con khỏe mạnh.
@ Mẹ susu1811,
Trang chủ Web trẻ thơ phiên bản mới có thước đo cân nặng chiều cao của con. Bạn vào đó đo con nghen.
Thước của mẹ cháu tương đối thôi và cũ rồi. Mẹ cháu cứ ghi ra đây rồi bạn ra đó kéo thước xem có nhiều sai số không?
1 tuổi : Ký lúc sinh + 600x6 + 500gx6 = 3.8 + 3.6 + 3 ~ 10,5kg. Cao không nhớ.
2 tuổi : 10,5 + 2 = 12,5 kg........... 6 tuổi 20,5 kg, cao 120cm (cao này thì nhớ) - Từ 3 tuổi trở đi mỗi năm con dài thêm 5 cm. Thời kỳ hoàn kim của con là 0-24 tháng, con lặp lại lần nữa vào lúc dậy thì.
(Hồi xưa con gái 6 tuổi 18kg dài 120cm, con trai 6 tuổi 25kg, dài 118cm).
@ Mặt trời xanh, mẹ Doanh_Le giúp bạn rồi đó.
@ Mẹ Doanh_Le,
Bạn quan sát con tốt, có năng khiếu làm mẹ
. Khi con uống đạt lượng sữa 180-200ml bạn bắt đầu tập con bột, sữa vẫn giữ nguyên lượng uống. Đừng để muộn hơn nữa. Và quá trình ấy con từ từ tăng bột và tăng sữa uống tiếp tục. Đến 12 tháng con uống được 250ml/lần uống và ăn hết bát 250ml/lần ăn. Bằng cách như vậy con không bao giờ quên sữa.
Nắng đủ cho con là giấc ngủ sâu ban đêm, không xuất nhiều mồ hôi ở lưng, tóc mượt. Ngon miệng trong bữa ăn. Vận động phát triển theo tuổi.
Sài gòn, con chỉ cần một giấc ngủ ngoài trời 2 tiếng dưới tàn cây xanh, nắng chiếu thẳng lên 2 cẳng chân của con là đủ nắng (nắng giờ nào cũng được). Sau này con biết đi nên duy trì một ngày tối thiểu 2 giờ chơi ngoài trời với nắng lốm đốm là được.
Giấc ngủ của con, nắng, sữa, phômai tươi, trứng gà, sữa chua.....trái cây, bột, rau củ quả, thịt cá.... Thứ tự ưu tiên như vậy. Chăm một em bé nhỏ rất nhàn
nếu con có nết ngủ tốt. Khi con ngủ đủ, ngủ tốt con có nết ăn tốt, ăn tốt con vận động tốt.
Việc nhờ người giúp các bé nhỏ chính là nhờ giử giấc ngủ ngày đúng cho con, cho con ra trời và phơi nắng đầy đủ, chứ không phải người giúp việc là việc xúc cho bé ăn.
@ MẹTrái ớt (Trái ớt dễ thương),
Bạn làm từ thiện giỏi nhưng nuôi con chưa quen nết con lắm. Con có rối loạn về ăn uống là do cách nuôi, cách cho ăn dặm chưa đúng (phản ứng của cơ thể con). Mẹ Doanh_Le nói rất đúng bạn nên học theo bạn ấy. Ruột con ổn mới nuôi được con.
Với con bé : vấn đề tiêu chảy chỉ xãy ra và dừng trong 24 giờ, cách thức là dừng cho ăn, cho uống bù nước muối đường. Sau 24 giờ bắt đầu cho ăn lại từ từ : loãng đến đặt dần. Tiêu chảy được xác nhân là đi >10 lần/ngày.
Trục trặc nhỏ : con ươn người....con đi phân xấu + tăng lượng đi hơn so với bình thường, nên giảm lượng ăn của con lại bằng cách cho ăn loãng ra (mẹ thuydt03), 2 hôm con tự khỏi (kinh nghiệm của mẹ cháu).
Do vậy bạn cần nắm rõ thời gian để kiểm soát tình hình, đừng để con kéo dài, con nhỏ lắm, khả năng chịu đựng kém.
@ Mẹ Babynoel,
1- Vấn đề trứng gà mẹ Thủy vừa trả lời xong nghen, mẹ Thủy cho tất, mình cho cách ngày vì sợ con ngán.
2- Phân vậy là thiếu nước.
3- Bạn pha 1/2 sữa bột, 1/2 sữa tươi, sau đó giảm dần lượng sữa bột.....Khi nào con chấp nhận thì thôi.
@ Mẹ Nhím (giadinhnhanhim),
Con lên cân nhiều rồi nên hiện con đang tự điều chỉnh
, miễn con vui vẻ là được. Xe tập đi là món không nên mua cho con, con tự đi khi con đủ cứng cáp. Đi là bản năng của con người.
Việc ngủ ngày của con như bạn mô tả là không được đâu bạn, con đang bị rối giấc ngủ sinh lý. Vào ngày nghĩ bạn chịu khó canh lại cho con. Con căng thẳng quá sẽ không tốt (về lâu dài), bạn đêm con lịm đi vì quá mõi mệt. Căng thẳng quá hay mõi mệt quá là 2 trạng thái nên tránh cho con.
Bạn thử cho con ra trời tắm nắng, tiếp xúc khí trời nhiều, giấc ngủ ngày của con sẽ ổn hơn
.
Sinh nhật không tiết lộ được
.
thay đổi nội dung bởi: Freida, 16/10/2008 lúc 09:20 PM
Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai.
-
Những thành viên sau cám ơn Freida vì bài viết hữu ích:
Trái ớt dễ thương (17/10/2008)
-
16/10/2008 07:42 PM #717
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
@mẹ freida: su hào nhà cháu chén được 60ml chủng nấm/ngày rùi đấy ạ. Cháu mới trộn thêm phomai tươi vào thì su hào chén cứ nhoem nhoẻm. hihi. Giấc ngủ lúc 4h chiều khó quá cô ạ, su hào nhà cháu ngủ đêm từ 9pm đến 6am, ăn sáng chút chút rùi ngủ thêm khoảng 1 tiếng. 9h ngủ chỉ tầm 30-45 phút thui, giấc 12h (giấc ngủ sinh lý quan trọng đầu tiên) thì con ngủ được tầm 2 tiếng, giấc 4pm (giấc ngủ sinh lý quan trọng thứ 2) thì con ngủ được có 30-45' thui mẹ freida ạ. Chỉ T7, CN cháu ở nhà mới cho su hào ngủ lâu hơn được. Mẹ freida có kinh nghiệm gì ko ạ?
Mà formai tươi cháu làm theo kiểu đổ chủng lạnh vào sữa thì 250ml phải tầm 40ml chủng (tức là tỷ lệ nhiều hơn) và để trong 18h mới đông, ra phomai tươi ngon lắm ạ. Bà nội đầu tiên cũng phản đối cháu lắm (cháu thuyết phục mãi + xúc cho su hào ăn ngon lành trước mặt bà thì bà mới cho su hào ăn, cho dù vẫn miễn cưỡng) hôm nay vét phomai trên khăn thấy bảo beo béo, ko chua, ăn được, hihi. Hôm trước cháu làm kiểu sữa chua ủ nóng thì lại ko đông (dù lần trước đó thì lại đông ngon lắm) cháu vẫn lọc, ra nước sữa + phomai, nhưng cháu lại sợ ko dám cho su hào ăn, chỗ phomai này có ăn được ko ạ?
Một lần nữa cám ơn cô nhiều nhiều. Trước cháu lười lắm nhưng bi giờ lanh canh cốc chén suốt ngày, thấy cũng có niềm vui mới.
-
16/10/2008 09:38 PM #718
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
@ Mẹ bé su hào,
Bạn tập bé vào giấc ngủ đêm lúc 20h-20h30.....6h con dậy (9 giờ của tuổi con là muộn). Con thức 1h30 đến 2h sau đó con ngủ lại và giấc ngủ của con là 1h30-2h. Tức khi con 6 tháng ngủ-thức của con tương đối cân bằng, giấc ngủ đêm luôn 10 tiếng. Bạn cần quan sát lại để giúp con. Khi con ngủ phải có người trông, chứ không bỏ con làm việc khác, con bắt đậu ngọ nguậy là ru (lắc nôi, đưa võng) đến khi con ngủ lại mới thôi, không đụng vào người con.
Làm phômai tươi dần dần sẽ có kinh nghiệm thôi. Món của trẻ con cần nhất được làm quen với đúng tuổi, tập con cũng đơn giản thôi (sản phẩm của sữa). Con ăn tức con đang cần như vậy. Chúc mừng bạn
Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai.
-
16/10/2008 10:04 PM #719
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Chào mẹ Freida
. Sau khi em lên than thở với chị về việc Pepsi sốt 2 hôm mà sinh ra nhõng nhẽo, không chịu bú sữa thì 2 ngày sau đó em bắt đầu tập cho con uống sữa nấm Kefir. Kết quả là sau 1 tuần uống sữa nấm Kefir (hay con hồi phục sau khi bệnh???)thì con thay đổi tích cực về việc uống sữa, bình sữa 220ml con cầm bú chỉ trong 15 phút là xong
và con cứ như thế trong 2,3 ngày làm em mừng quá. Con đã chơi đùa trở lại như bình thường, em mừng quá, tuy nhiên vẫn còn một tí nhõng nhẽo với là khi bỏ con vào ghế ăn thì con vui lòng ăn nửa chén đầu đến nửa chén sau thì lại đòi ra nhưng khi mẹ đưa cho bà dzú đút thì con lại ngồi ngoan ăn 
Kể từ ngày giãn giờ ăn của con ra, 4 tiếng ăn/uống 1 lần thì con vẫn ăn được ngày 2 bữa cháo và tổng cộng 800 ml sữa + 2 hũ sữa chua K + 50ml - 100ml sữa nấm Kefir. Con trai lúc sinh 3.8kg, dài 52 cm. Tròn 10 tháng con 8.6kg, dài 74cm
. Con lên cân hơi chậm, ai đến thăm cũng nói em giành ăn với con.
Mục tiêu của em là khi con đầy năm sẽ có cân nặng 10kg mà giờ chẳng biết làm sao. Trộm vía, con trai ăn uống được như vậy em rất mừng nhưng chẳng hiểu nó ăn vào rồi đi đâu nữa, hehe. Ah, còn vụ đầu ra của con thì dạo này không được tốt, con đi lúc đầu phân khuôn cứng, sau mới tới phân vàng mềm. Em phải cải thiện cho con thế nào?
Hihi, hôm nay em tâm sự hơi dài, mẹ Freida cố gắng đọc nhé. Thương chị.
-
16/10/2008 10:53 PM #720
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
@ chị Freida,
chị ơi em đang buồn thúi ruột, hai tháng qua con ốm triền miên, sau đợt sốt mọc răng lai đến đợt sốt không rõ lý do, rồi lại ngã sứt trán khâu 5 mũi chưa khỏi giờ lại đang sổ mũi và ho. quần áo giống con mẹ Vũ khúc mùa đông năm ngoái năm nay lôi ra mặc chắc hạnh phúc hơn mẹ Vũ khúc vì chiều ngang thì vẫn vừa nhưng chiều dài bị ngắn. chán quá chị ạ, ốm triền miên nên chẳng chịu ăn uống gì, lượng ăn bằng 1/2 có khi chỉ bằng 1/3 lúc bình thường, rồi có đợt còn tuyệt thực cơ. mẹ cháu đóng tiền học đều đặn nhưng mỗi tháng con trai đi được 3-4 buổi rồi lại nghỉ ốm. khiến cho các cô ở trường hôm nay đến thăm xem sao cháu đi học nhưng nghỉ nhiều thế. rồi lại bị đi tướt nữa chứ, trộm vía con học bài sữa chua của bác Freida nên con bị đi ngoài em vẫn cho con ăn sữa chua nấm Kefir bình thường vì vậy con chỉ bị đi 1 ngày rưỡi sau đó con đỡ chị ạ, các mẹ chịu khó làm sữa chua nấm Kefir cho con ăn, ăn được đều đặn mỗi ngày 150mlx2 lần, đảm bảo đường ruột của con ổn, kinh nghiệm nuôi bé này nhà em đấy chị ạ, cháu ăn sữa chua từ hồi 6 tháng tuổi, lượng tăng dần lên theo tuổi của con, đến giờ nếu khỏe mạnh con ăn được 150ml/lần, ngày 2 lần sau ăn cháo 15 phút.con ốm buồn quá nói lan man cho đỡ tủi chị ạ, em nhớ có một lần chị post ở đâu cách pha nước muối cho con súc miệng và nhỏ mũi họng, chì bày lại cho em được không em tìm mà chưa thấy.
@ mẹ Mít siêm, bạn có bài chữa cảm cúm và phòng cảm cúm cho bé ở chỗ nào ấy nhỉ, post lại giúp minh với được không? con ốm liên miên chán quá bạn ạ
em cám ơn chị Freida và các mẹ. các mẹ giúp em vụ con ốm đau, vụ thích nghi với môi trường để đi học đều không nhác cái lại thấy nghỉ ốm như thế này mẹ strees quá đi thôi
Me Uninbe












