-
07/10/2008 11:05 AM #556
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
-
07/10/2008 11:11 AM #557
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Ui có nhà này làm bên kiểm định thế thì yên tâm rồi. Chả biết thế nào chứ OX nhà tớ cứ bảo là từ ngày mua sữa tươi của nhà Dự tự thanh trùng uống ngon thế, sữa không cho đường vẫn ngọt (nhưng sữa tươi uống lạnh ngon hơn), làm tớ phải sắm 1 can 2L, xong lại sắm thêm 1 can 5L để mua sữa rồi. Với cả sữa tươi pha với sữa chua uống ngon lắm nhé
, cái này là mẹ Bill Bờm chỉ mình đấy. Nhân tiện báo mẹ Freida là mẹ Bill Bờm vừa sinh con gái chị nhé, hihi đúng ngày quốc khánh Trung quốc
-
07/10/2008 11:11 AM #558
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Về nguyên tắc thì nước lọc phomai tươi con có thể uống được, nhưng theo cá nhân em thì ko nên cho con uống vì nó chua quá, uống sữa tốt hơn là uống nước lọc phomai tươi chứ. Nước lọc phomai tươi chứa nhiều men chua axetic, các chất khoáng, nói chung là tốt cho giảm béo, em nghĩ là các con thì chưa cần giảm béo đâu ạ.
Sữa tươi thì nên để con 11 tháng hãy tập, khi tập cũng nên tập từ từ, ít một, nên tập sữa tiệt trùng trước rồi mới đến sữa thanh trùng. Ruột con còn yếu, nên cho con uống sữa công thức, có thể tập cho con các sản phẩm từ sữa tươi trước như sữa chua, phomai.
-
07/10/2008 11:18 AM #559
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
@Vu khúc:
Úi thế thì hôm nay về em cũng ktra. EM cũng cứ lăn tăn nghi ngờ nhưng chưa biết ktra thế nào! Em lấy sữa bác Cường.
-
07/10/2008 11:19 AM #560
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Em cũng thấy sữa nhà Dự ngon, nhiều váng, ngọt. Thanh trùng xong em để được 3 ngày, váng tách ra làm bơ rất ngậy thơm, pha với sữa chua hay phomai tươi thì tuyệt rùi. Cò nhà em ngày nào cũng chén 2 bát. Cả nhà cũng thấy hào hứng với sữa này. Em đang định tuần sau tăng lên nữa chứ 2l ko đủ, vẫn phải dự trữ 1 thùng Vinamilk trong nhà. Độ này Cò ko chịu Vinamilk nữa rồi, uống 1 hộp cũng bỏ dở.
Bác Freida ui, đúng như bác nói: Cò nhà em từ hồi 1 tuổi chuyển sang sữa tươi là ko tăng cân nữa, vẫn 11kg nhưng chiều dài thì đáng nể lắm, 4 tháng mà từ 78cm lên 86cm rồi. Mẹ Cò yên tâm lớn là Cò ko nùn rùi. Cám ơn bác nhiều nhiều ạ. Tặng bác nè

, bác mau khỏi bệnh bác nhé 


-
07/10/2008 11:35 AM #561
-
07/10/2008 11:46 AM #562
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Trẻ 4 tháng có thể ăn được phomai tươi, 6 tháng có thể ăn được sữa chua. Các sản phẩm lên men chua từ sữa tươi như phomai tươi, sữa chua đều "đã chín" nên ko sợ ảnh hưởng gì đâu. Con dưới 1 tuổi thì uống trực tiếp sữa tươi thôi. Về liều lượng cho các bé thì như sau:
Lượng sữa chua cho các bé này, bạn tham khảo thêm nhé:
5-6 tháng: 55g/ngày
7-8 tháng: 85-100g/ngày
9-11 tháng: 100g/ngày
12-15 tháng: 100-150g/ngày
Phomai viên, miếng thông thường:
7-8 tháng: 12-14g/ngày
9-11 tháng: 14g/lngày
12-18 tháng: 14-17g/ngày
Phomai tươi màu trắng dạng kem:
5-6 tháng: 13g/lần
7-8 tháng: 20-24g/lần
9-11 tháng: 24g/lần
12-18 tháng: 24-29g/lần
-
07/10/2008 01:23 PM #563
-
07/10/2008 01:23 PM #564
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Merci


-
07/10/2008 02:00 PM #565
-
07/10/2008 04:32 PM #566
Thành viên
- Tham gia ngày
- 09/05/2008
- Bài gởi
- 20
- Cám ơn
- 1
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Gửi chị Freida và các chị: em cho 1 thìa cafe nấm với 1 bịch sữa tươi và để khoảng 11 tiếng (8h tối đến 6h sáng hôm sau) em thấy sữa chua rất ngon, nếu để 24h như các chị nói thì em lại thấy chua quá và có phần nước trong đọng lại. Các chị giải thích giúp em với nhé.
Cảm ơn các chị.
-
07/10/2008 07:38 PM #567
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Em đây em đây!
Tuy đang ở quán net ở Mũi Né em cũng phải lò dò vào đây. Nói chung sữa nhà này em thấy được. Mỗi tội đắt hơn sữa nhà Dự, chất lượng thì như nhau thì phải (vì em đã mua thử cả nhà Dự rồi).
Còn vụ thử melanin thì chỉ căn cứ vào lượng phomai làm ra thì em nghĩ là không biết được đâu.Thư viện chuột (Phomai tươi & các món chế biến) và Tổng hợp link sưu tầm về bánh
ĐT: 0934294499 - Quỳnh Hương - P608, cầu thang 2, ngõ 69 (hoặc ngõ 79) Vọng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
-
07/10/2008 09:50 PM #568
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Ơ thế không đi PQ mà đi Mũi Né à, sướng nhỉ
. Chị chưa đi MN, thấy bảo cũng đẹp lắm. Nước mắm ở đấy cũng ngon có tiếng đấy em ạ.
Em phải nhìn vào nguyên nhân tại sao người ta pha melanine vào: từ sữa tươi ng ta đổ thêm nước vào cho loãng sữa ra, sau đó cho melanine vào để hàm lượng đạm (qui ra Ni-tơ) không đổi. Như vậy nếu mình làm phomai tươi thì sẽ biết ngay sữa nào đặc hay loãng, chứ có căn cứ vào hàm lượng Nitơ để tính ra lượng đạm đâu, chứ chị không định nói từ lượng phomai tươi để biết sữa có melanine hay không.
-
08/10/2008 08:46 AM #569
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Chào các chị,
Hôm qua đã làm thành công mẻ chủng K rồi, ông xã ăn bảo béo, chua nhưng thơm. Cả hai vợ chồng ăn hết chủng K luôn, chừa lại một vá nhỏ làm men sữa chua.
Sáng nay được mẻ sữa chua đầu tiên thành công. Nó hơi chua nhẹ, nhưng không béo bằng chủng K đâu. Và cảm nhận của em là nó lỏng chứ không đặc quánh như làm sữa chua thông thường. Hai vợ chồng lại làm chuột bạch thử nghiệm hết
.
Có vấn đề này, em muốn hỏi ý kiến các mẹ có kinh nghiệm. Bé nhà em đi phân lỏng hoài, sau đó bớt 02 hôm thì lại đi phân lỏng lại (04 lần/ngày), từ lúc bé đi nhiều, em đổi sang sữa lactose free cho bé. Hôm qua cho bé đi xét nghiệm phân ở Nhi Đồng 2 thì bác sĩ sau khi khám, cho rằng không cần làm xét nghiệm. Bác sĩ đề nghị như sau:
- Uống Enterogermina, Questran và viên kẽm.
- Đổi lại sữa bé uống ban đầu từ lúc mới sinh là Similac, dừng lactose free.
- Cho bé ăn dặm bình thường, không kiêng cữ.
Em có hỏi bác sĩ: nếu con em không bị nhiễm khuẩn hay đại loại như thế thì có cần thiết phải uống thuốc tiêu hóa không? Bé có thể bổ sung men tiêu hóa bằng ăn sữa chua K hay không?
Bác sĩ trả lời: Bé đi lỏng là nhu động ruột đang hoạt động mạnh, ăn sữa chua có axit, làm tăng hoạt động của nhu động ruột => chưa nên ăn lúc này.
Các mẹ thông thái ơi, các chị có kinh nghiệm cho con ăn sữa chua và phomai tươi, giúp em ý kiến với nhé. Cám ơn các chị.
-
08/10/2008 08:52 AM #570
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Chảng có mẹ nào ở khu vực Ngã Tư Sở cho mình ké sữa em Dự với nhỉ, vì em ấy chỉ giao quanh khu bờ Hồ và hồ Trúc Bạch thôi.
Em còn nhớ Krưm năm một nghìn chín trăm hai mươi bảy không? Mùa thu. Tôi nhìn em và cảm thấy rằng có một người con gái vừa đi qua ngay bên cạnh tôi, người đó có thể làm tan vỡ cả đời tôi mà cũng có thể đem lại cho tôi hạnh phúc. Tôi hiểu rằng mình có thể yêu người con gái ấy đến hi sinh cả thân mình. Lúc đó tôi đã biết rằng tôi phải tìm em cho bằng được, dù có phải trả bất cứ giá nào. Tôi nghĩ như vậy, nhưng lại vẫn cứ đứng lặng. Vì sao? Tôi cũng chẳng hiểu. Từ ngày ấy tôi yêu Krưm và con đường nhỏ, ở đó tôi đã gặp em trong giây lát và mất em vĩnh viễn. Nhưng cuộc đời đã thương tôi và tôi lại được gặp em. Nếu mọi việc ổn thoả và em cần đến cuộc đời tôi, thì tất nhiên nó sẽ là của em.





, yên tâm đi






