Chào chị Freida và cả nhà,
Ngày nào em cũng ghé qua, nhưng không có gì khoe. Hôm qua mới có chuyện đây!

. Cô bé giúp chăm sóc em bé hôm qua nói với mẹ "Trong các món Xíu ăn hàng ngày, hình như nó chỉ kết mỗi món phomai tươi". Bla...bla...bla

....Hết tuần này, là mẹ làm sữa chua cho Xíu ăn nhé.
Nhắc đến vụ sữa, bé nhà em tuần qua bị đi lỏng, đi 01 lần/ngày (dù trước đó em có khoe là đi 02 lần/ngày, phân đẹp). Sụt mất gần 02 lạng trong vòng 01 tuần. Lý do là do hộp sữa kém chất lượng (sữa thật nhưng chất lượng bị hư

). Mẹ vụng về không ngưng sữa kịp thời. May là chuyển qua hộp mới, bé lại đi bình thường (trộm vía con). Hy vọng khi con biết ăn sữa chua và nếu mẹ xin được nấm KF (xin cả tháng rồi mà không được

), con gái sẽ ổn hơn về tiêu hoá.
Cám ơn chị Freida vì món phomai tươi. Cám ơn các mẹ đã nghe mình than thở
