-
19/09/2008 01:57 PM #211
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
[quote=Freida;2170672]@ Mẹ VuKhuc,
@ Mẹ quynhanh_t
@ Mẹ unthui,
Lượng sữa chua kefir con ăn bạn quy đổi bằng lượng sữa uống trong ngày của con là đúng. Mỗi ngày con ăn được 1 lần sữa chua bằng 1 lần con uống sữa theo tuổi của con (mức 200ml là mức chuẩn của bé sau 6 tháng nạp được cho đến 12 tháng).
Cảm ơm chị Freida.
Chị ơi như thế bé từ 6 - 12 tháng chỉ được ăn tối đa là 200ml sữa chua/ngày thôi ạ
-
19/09/2008 02:44 PM #212
Re: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Dạ mẹ cháu mê tất cả các món kem bác nói ạ.. Hi hi ai-con gãi đầu.
Các cháu dạo này rất mê kem còn mẹ cháu cũng rón rén làm bánh gato cơ bản theo cách bác bài. Gần mềm và xốp như ở ngoài rồi bác ạ.
Sản phẩm đây, em không ngờ có ngày em làm được bánh bông lan-SN nữa. Vậy nên em muốn mon men sang món kem trang trí luôn ạ.
Vụ mất bài khi gửi em cũng bị vài lần, bây giờ toàn phải gõ bên Word trước rồi gửi vào DĐ sau, nếu mạng có vấn đề vẫn còn cái để gửi , không phải gõ lại nhiều.
Bọn em cảm ơn thời gian quý báu của bác nhiều ạ. Về bọn trẻ nhà em, hy vọng đi học cô giáo rèn được việc ăn rau. Tự nhiên cả tháng nay chúng nó không ăn tý rau nào. Em toàn phải tích cực nhồi sữa chua và hoa quả nhưng sợ lâu quá sẽ không ổn cho con phải không bác?.


Con sẽ là mùa xuân của Mẹ. Con sẽ là màu nắng của Cha.


-
19/09/2008 03:09 PM #213
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
@ Mẹ MitSiem,
Mẹ cháu chiều nay được thư giản nhưng mạng mới vào được. Việc uống sữa của con phải "dụ", nhiều lúc thách đố, nhiều lúc trò chơi. Trẻ con luôn muốn được yêu thuơng, được khen ("nịnh"
). Mình ít gặp khó khăn việc uống sữa của con, các con hầu như không phản đối (vì sữa ngon
). Cũng có giai đoạn con mèo nheo, mẹ chuyển cho sữa cacao 1-2 bịch.....sau đó quay về sữa tươi không đường. Cho con cái ly đẹp...v.v.
Avatar mới ra dáng con gái, bớt "đẹp trai" rồi.
@ Mẹ quynhanh_t,
Mình thấy khẩu phần ăn của bé dưới 12 tháng là bịch sữa chua kefir 200ml (3,2% béo). Tất nhiên nếu bé thích có thể xin thêm, khi xưa con mình uống 1 bịch rưỡi.
Với bọn mình thì uống sữa chua nhiều, chiều có khi uống hết 500ml sữa chua, hết nhu cầu ăn (đang muốn giảm cân).
Mình nghĩ nhiều hơn một chút hay ít hơn một chút không sao đâu bạn, sữa thôi mà, thêm ít vi sinh tiêu hóa.Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai.
-
19/09/2008 03:30 PM #214
-
19/09/2008 04:15 PM #215
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Con trai nhà em bây giừ toàn bị mẹ lừa uống sữa chứ chưa bao giờ tụ nguyện cả!Hic phô mai phai cho vào hộp váng sữa hoa quả của Nga. Sữa chua K phải cho vao hôp sữa chua vinamilk. Sữa tươi thì tạm thừoi về ngoại k có sữa tươi phai uống vinamilk túi thì cắt góc túi cho con mút. Tuy mất vệ sinh và thẩm mỹ tí nhưng bù lại con uống hết 200ml/ lần. Mẹ dặn dì và bà ngoại rửa túi kĩ trước khi cắt là ok. Đang nghĩ cách mấy hôm nữa có sữa con bò rồi thì có tống sữa conbò vào tui vinamilk được không. Hộp có ông hút thì chàng ta chỉ mút hết 1/2 hộp rồi trả!
Có bác Freida em yên tâm vụ Can xi rồi, không cho con uống nữa. Ở nha bà cũng có nhiều nắng nữa (từ 5h sáng tới 6h chiều). Đang chuẩn bị ngày mai về quê với con trai đây ạ. Cái vụ sún răng chác chờ lên HN em cho con đi nha sĩ xem thế nào!
Cám ơn chị Freida nhiều thật nhiều! Chúc chị và cả nhà cuối tuần vui!!
-
19/09/2008 04:29 PM #216
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
me Freida ơi, có lần chị nói là bé không thể kô thích sữa vì đó là món ăn của bé. Thích hay không là do cách cho con ăn của mẹ, có biết cho con ăn hay không, có biét dạy con ăn đúng đủ sữa không....
Trên thực tế, có nhiều bé thực sự ghét sữa...không có nhu cầu uống sữa.. Cho bé ra nắng, bé nghịch, nhưng không thích sữa.
Rất nhiều mẹ đã nhờ chị tư vẫn giúp bé..thích sữa nên chị chả còn lạ gì cả. Chị có thẻ tổng hợp ra kinh nghiệm giúp các mẹ có con ghét sữa trở nên yêu sữa không. Vì thực sự, nuôi một đứa bé thích sữa nhàn đi nhiều lắm mẹ ạ
-
19/09/2008 04:30 PM #217
-
19/09/2008 04:31 PM #218
-
19/09/2008 04:46 PM #219
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Năm sau con Gà chứ hả?



-
19/09/2008 04:50 PM #220
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
hehe, chia sẻ nỗi niềm với mẹ doanh le & mit siem. Su hào nhà tớ mới bị ốm (viêm phế quản) mất toi gần 10 ngày vật vã, con vừa khỏi ông xã tớ đã vắt tay lên trán, làm sao mà biết chắc đẻ con gái nhỉ, hihi. Tớ cũng ko sợ đẻ, chỉ sợ cái vụ con lười ăn, quấy khóc, hihi, mẹ nào chẳng thế nhỉ.
-
19/09/2008 05:00 PM #221
Thành viên
- Tham gia ngày
- 16/07/2008
- Bài gởi
- 364
- Cám ơn
- 0
- Được cám ơn 6 lần trong 6 bài
-
19/09/2008 06:03 PM #222
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
@ Mẹ Uninbe,
Thương con quá. Bạn giúp con vầy : cho con cháo sữa loãng. Có thể cho con sữa chua lạnh nhưng cho ăn từ từ, cho con hoa quả nghiền....mọi thứ nên loãng. Khi bạn thấy con có yêu cầu nước tức con đang muốn mọi thứ loãng ra. Hãy giúp con như vậy. Bạn đổi cho con sữa bò tươi đi bạn (3,5% béo), theo dõi con. Con trai í ẹ và nhõng nhẽo quá. Cũng phải lựa vào con giúp con thôi bạn, khi nào con ổn lại tập lại. Hai mẹ con tiếp tục ôm nhau đi nghen
[/quote]
em cám ơn chị trộm via hôm nay bé ăn được 1/3 bát con súp chị ạ, ba ngoại thì bảo lấy nước cháo loãng pha sữa cho con, hoa quả em cũng xay ra nhưng ăn được ít lắm, hy vọng con qua thời kỳ nhõng nhẽo này chứ nếu không mẹ cũng ốm vì strees quá chị ạ, mà thực tế mẹ cháu cũng ốm rồi bác ạ, bà ngoại thương hai mẹ con quá cứ mua hết thuốc này thuốc kia cho mẹ uống động viên để trông nhau, em tiếp tục hành trình chinh phục cái bụng của bé đây, chúc chị và cả nhà fomai cuối tuần vui vẻ, em có bán than một chút chị giúp em với chị nhé, em cám ơn nhiều lắm
Me Uninbe
-
20/09/2008 06:27 AM #223
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Vấn đề này hỏi kinh nghiệm mẹ Gâu
----------------------------------------------------------------
Theo mình không có bé nào ghét và không thích sữa. Nhưng có bé thích và không thích sữa chua. Có bé khó khăn khi chuyển từ sữa mẹ sang sữa con bò do mẹ đi làm, do mẹ ít sữa...v.v đó là thực tế. Nuôi con sao đây.
Ai cũng biết sữa là thức ăn bổ dưỡng tự nhiên cho con và con người. Đâu có con đường nào đâu mẹ MitSiem, nhớ và chịu khó giúp con. Tạo một khẩu phần ăn cân bằng để con vừa ăn và uống sữa. Cần hiểu đúng từ ĂN DẶM, ăn dặm là ăn thêm chứ không phải dặm tức là giảm sữa đi. Con từ một đứa bé sữa (6 tháng đầu con ăn sữa mà lớn) trở nên ghét sữa và không uống được sữa nữa vì con ăn no rồi. Con có mỗi một cái bụng thôi.
Mình không gặp khó khăn về việc con ăn sữa, vì bản thân mình (và xã) uống sữa tốt (uống sữa để giải độc), các con nhìn thấy vậy mà sống theo. Mình có khó khăn nhỏ là tập sữa chua cho bé thứ 2, dù mình đã tập và cố gắng khi bé 6 tháng nhưng bé tỏ ra không hợp tác và không cần (trong khi con gái tập rất dễ). Mình rất quyết tâm, và tập, tập, mãi đến 5-6 tuổi con mới tự giác uống hết một cốc sữa chua không đường 300ml/lần uống (trước đó con hợp tác với lượng nhỏ). Bây giờ thì cốc sữa chua bắt buộc 1 lần trong ngày con hưởng ứng tốt. Trẻ con là tờ giấy trắng, vấn đề là mình.
Có bé có cấu tạo về cơ địa không dung nạp được sữa bò, bé dùng sữa đậu nành. Thường sữa tươi tự nhiên bé dễ chấp nhận hơn sữa công thức. Các bạn không uống thử chứ mùi sữa công thức rất kỳ, bản thân mình không uống được. Có bé nhạy cảm nên bỏ sữa là vậy khi từ sữa mẹ sang ăn dặm và sang sữa khác. Ăn dặm khoảng trời bao la, con có mới nới cũ ngay. Các mẹ nhà mình khéo tay, nấu ăn ngon, con sẵn sàng chuyển sang ăn 100%. Lúc này mới nhìn lại.....đi xa rồi sữa
Các mẹ đã "ăn" các lọ thức ăn của bé?. Mình đã thử hết rồi, rất dỡ, và giờ nghiệm tại sao nhà máy thức ăn đóng lọ của trẻ con làm món dỡ như vậy mà con vẫn ăn vì ăn xong lại sữa rất hào hứng. Trong các lọ chỉ có các lọ trái cây là ngon.
Suy nghĩ thôi các bạn, nuôi con hạp sữa rất nhàn, nếu không hạp vẫn phải nuôi , vẫn phải lái và giúp con. Con bé tí có ký ức nào đâu, có khuyết điểm nào đâu.
Mẹ Gâu sẽ giúp các bạn. Bé Gâu mới uống tốt sữa gần đây thôi
------------------------------------------------------------
Vấn đề nhỏ: tại sao mình chỉ "tranh cãi" về con với các bạn trong góc nhà nhỏ phômai tươi (ở DĐ có rất nhiều tranh luận về con?). Mình tin, một bé ăn được phômai tươi là nuôi được dù mẹ có vụng về. Người mẹ tự mày mò làm phômai tươi cho con ăn là người mẹ nghị lực, hiểu đúng về sữa.
Con có sữa dễ nuôi, Freida nuôi các em bé dễ thôi
.
Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai.
-
20/09/2008 08:35 AM #224
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
@ Mẹ Lucky Luc,
Hôm nay sinh nhật ai thế ạ : mẹ hay con?. Dù sao thấy có tên ở mục sinh nhât : chúc mừng
Em ạ! Cám ơn chị nhiều lắm!Hì hì em còn không đế ý đế muc SN cơ! CẢm động quá, cám ơn chị nhiều lắm ạ!Con trai thì tháng 11 cơ ạ. Chị Freida chu đáo quá!
Mẹ Gâu: giống em, giá như bố cháu kiếm thêm ít xiền, giá như nhà rông hơn tý , giá như... em sẽ đẻ ngay. Em không sợ mang bầu (vì em trộm via hợp chửa ), em ko sợ đau đẻ (vì em đẻ mổ) nhưng em sợ nhất lại trải qua chu kỳ: 3 tháng khóc dạ đề, cả đêm bế quoanh nhà, vừa bế con rung rung vừa cầm bình con bú sữa, tháng thứ 5 tập ăn dặm, khi nào con không ăn, con khó ở, con ốm lúc còn bé tý
Lại giống em nữa! E không sợ cái gì trong mấy cái sợ trên, k đau vì em bị mổ, mang bàu thì đẹp như tiên tuy hơi khó ở tí. 3 tháng đầu nuôi con cũng vất vả vì con ngu 15' thì ngồi ôm con 15', ngủ 3 tiếng thì ôm cả 3h đẽn nỗi giwof em bị đau lưng như người cầm dùi dâm xuyên vào thắt lưng. Mẹ mới chỉ có tí sữa non thôi mà con nằmm mút mệt nghỉ rộp cả ti mẹ. Cho bú bình : không, ăn thìa : không, mẹ phải cho ngậm ti và đổ từng tí sữa vào đầu ti cho con mút xuống. Con 9 tháng mẹ lỡ có tập 2. CŨng vì lí do nhà cửa, tiền nong cả nhà nội em bắt bỏ. Bà nội so sánh : "2 cô chúng nó tuổi cao rồi đẻ cũng được, chứ mẹ nó còn trẻ k nên để (xã thì đã 40 rồi!), với lại bà già rồi bà chả trông được. Vì bà có 4 đứa cháu ngoại". Hic ! mà bà chỉ trông giúp việc thôi mà. Đến 14 tháng cháu đã đi nhà trẻ rồi! Chui vào Bv nước mắt như mưa, bs đuổi ra đuổi vào mới làm được.
Mít Siêm mới ngon quá mẹ nó ơi!!!
-
20/09/2008 08:52 AM #225
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Nhà mình ơi! Em làm phomai tươi cho con mà sao mãi chẳng thành công như các mẹ (mặc dù lúc ăn thấy rất thơm và ngon). Đúng i sì công thức. Lúc lọc thành phẩn thì nhão hết cả ra, nước chảy ra đục như sữa ban đầu. Cả lít sữa em chỉ lọc còn lại được khoảng một cốc 150ml. Các mẹ nghĩ nguyên nhân là do đâu nhỉ?







