• Diễn đàn đã bổ sung quy định về spam, các thành viên vui lòng tham khảo quy định tại đây
Ðề tài đã khoá
Trang 100/100
đầuđầu ... 50 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
kết quả từ 1,486 tới 1,497 trên 1497

Ðề tài: Phômai tươi cho bé (Phần 4)

  1. #1486
    Lucky Luc's Avatar
    Lucky Luc is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    22/09/2007
    Bài gởi
    1,523
    Cám ơn
    70
    Được cám ơn 116 lần trong 111 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)

    Trích Nguyên văn bởi Tredowata View Post
    Sắp được 100 trang rồi, cố lên!!!!!
    Để em xì pam!!!
    Cu tí nhà em hết ốm rồi, ngót 4 lạng . Viêm họng cấp, sốt li bì 3 ngày 3 đêm...
    Kết thúc vụ viêm họng cấp bằng vụ dị ứng... chẳng ăn gì lạ cả mẹ lẫn con, thế là bác sĩ kết luận dị ứng thời tiết... (làm thế nào bây giờ????cứu em với!!!)
    Mẹ cháu ở nhà mất 1 tuần ôm con, nói là ở nhà cũng đúng, vì 8h30 đến công ty thì 9h đã về đến nhà rồi. Con giai đã gầy lại còn sần sùi, mất 1 tuần ở trong nhà, chẳng biết nắng nôi là gì.
    Tấp tểnh hi vọng, ốm là lớn thêm 1 chút... Hình như con giai có dài ra (hay là gầy đi k biết). Cái đó thì không chắc. Nhưng chắc chắn là lười ăn hơn trước.
    Chả là con giai đã tốt nghiệp lớp cháo gạo vỡ bằng hạt đường của bác Thành râu. Mẹ cháu lười, mua cháo gạo vỡ loại to của Tùng Anh. Cu cậu ngậm cứng mồm, đến khi hé miệng ra 1 tí, nhét được tí cháo thì ngậm không nuốt.
    Em lại tấp tểnh tưởng cu cậu sắp mọc răng, nấu cháo loãng, nghiền như bột... Kết quả là nhất quyết từ chối, ngậm mồm quay đi, chỉ kết món rau xay của bà ngoại.
    Được cái phô mai với sữa chua thì cậu ta thích lắm (trộm vía x n lần). Thôi thì ăn phô mai chờ mẹ đi hỏi các tiền bối nội công thâm hậu nhà phô mai cách giải quyết vậy...
    Mong các bác chỉ giáo
    Hu hu, bài của mình vẫn ở trang 99...
    sang 100 rồi này! Đừng khóc nữa nhé! Con khỏi là mừng quá rồi!
    Mẹ! Con yêu mẹ nhất trên đời! Con là em bé ngoan đấy mẹ ạ! E bé ngoan là em bé biết uống nhiều sữa, ăn nhiều cơm, dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ, nghe lời mẹ, và gì nữa nhỉ??? gìw nữa hả mẹ????

  2. #1487
    Freida's Avatar
    Freida is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    12/06/2006
    Bài gởi
    1,838
    Cám ơn
    145
    Được cám ơn 719 lần trong 225 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)

    Mẹ cháu đi công tác về "nhà" vẫn còn. Giải quyết hết công chuyện bên này rồi sang nhà mới nghen các bạn.

    Có ai còn thiếu và kiện cáo gì kiện hết luôn để chuyển nhà .

    Ai xung phong xây nhà thì xây đi, mẹ cháu phải trả lời vài bé ở đây.
    Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai.

  3. #1488
    Lucky Luc's Avatar
    Lucky Luc is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    22/09/2007
    Bài gởi
    1,523
    Cám ơn
    70
    Được cám ơn 116 lần trong 111 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)

    Trích Nguyên văn bởi Freida View Post
    Mẹ cháu đi công tác về "nhà" vẫn còn. Giải quyết hết công chuyện bên này rồi sang nhà mới nghen các bạn.

    Có ai còn thiếu và kiện cáo gì kiện hết luôn để chuyển nhà .

    Ai xung phong xây nhà thì xây đi, mẹ cháu phải trả lời vài bé ở đây.
    thôi thế để em rỗi rãi lát nữa em ăn cơm xong về xây nhà mới phục vụ cả nhà ạ!
    Mẹ! Con yêu mẹ nhất trên đời! Con là em bé ngoan đấy mẹ ạ! E bé ngoan là em bé biết uống nhiều sữa, ăn nhiều cơm, dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ, nghe lời mẹ, và gì nữa nhỉ??? gìw nữa hả mẹ????

  4. #1489
    Vitamin C's Avatar
    Vitamin C is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    14/04/2007
    Tên bé
    Nguyễn Bảo Hoàng
    Ngày sinh
    11/12/2007
    Bài gởi
    265
    Cám ơn
    36
    Được cám ơn 16 lần trong 15 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)

    Trích Nguyên văn bởi Vitamin C View Post
    Về việc ngủ đêm của con thì có chút vấn đề: con đi ngủ lúc 9h30 tối (dạo này con ngủ trễ vỉ đổi lịch ăn), khoảng 3h sáng thì con bắt đầu ngọ nguậy, con lật úp rồi nghiêng đầu qua trái, nghiêng đổi đầu qua phải, khoảng 2 phút con đổi tư thế một lần. Em phải dậy để bồng con lên cho con nằm nghiêng hẳn 1 bên thì con ngủ thêm được nửa tiếng. Sau đó con lại tiếp tục như vậy. Con như vậy có phải con bị thiếu nắng không chị?
    Chị ơi, còn em đây. Các cữ cháo của con nên cho ăn lúc nào là tốt hả chi? Em thường cho con ăn xen kẽ cử sữa + cữ cháo. Trong khi em thấy các mẹ thường cho con ăn cháo vào buổi trưa và buổi chiều Em thắc mắc wa.

    Ah, hôm wa con tự đứng được 2 giây rồi chị, mừng wa .

  5. #1490
    Doanh & Khuê's Avatar
    Doanh & Khuê is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    21/07/2008
    Bài gởi
    1,181
    Cám ơn
    558
    Được cám ơn 326 lần trong 230 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)

    @Tredowata: Tớ đang mắc cười cái vụ cháo hạt đường của nhà ấy . Cháo hạt đường thìa ta cà rây cho khỏe nhỉ? . Con tớ tuần nay ăn cháo hạt vỡ (mẹ lấy máy sinh tố xay 02 vòng), và đặc như cháo nếp, con ăn vẫn ok mà. Quan trọng là cháo nhừ, tớ thấy cháo nhừ, lấy đũa đánh vài vòng là con ăn ổn. Con tớ ăn 70gr cháo/ngày.
    Xíu 15 tháng

  6. #1491
    Doanh & Khuê's Avatar
    Doanh & Khuê is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    21/07/2008
    Bài gởi
    1,181
    Cám ơn
    558
    Được cám ơn 326 lần trong 230 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)

    Trích Nguyên văn bởi Vitamin C View Post
    Chị ơi, còn em đây. Các cữ cháo của con nên cho ăn lúc nào là tốt hả chi? Em thường cho con ăn xen kẽ cử sữa + cữ cháo. Trong khi em thấy các mẹ thường cho con ăn cháo vào buổi trưa và buổi chiều Em thắc mắc wa.

    Ah, hôm wa con tự đứng được 2 giây rồi chị, mừng wa .

    Ơ, ăn xen kẽ đúng rồi
    6g sữa
    11g cháo (con tớ nhỏ nên ăn ít cháo + sữa)
    14g sữa
    18g cháo (con tớ nhỏ nên ăn bột rau củ + sữa)
    20g sữa (con tớ nhỏ nên ăn không nổi cữ này )

    Thế nhà ấy không phải ăn thế ah?
    Xíu 15 tháng

  7. #1492
    Doanh & Khuê's Avatar
    Doanh & Khuê is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    21/07/2008
    Bài gởi
    1,181
    Cám ơn
    558
    Được cám ơn 326 lần trong 230 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)

    Thôi, còn vài dòng, tớ live show luôn.

    Con em đêm qua bỏ ăn đêm nhé. Lý do là lúc 6g chiều, nhà hết sữa, mẹ kẹt xe, gọi điện về nhà kêu cho nàng ăn thêm hũ sữa chua chống đói. Nghe kể là 5p hết hũ 80ml, mẹ về uống thêm 150ml sữa nữa. Thế là tối nghỉ khỏe luôn.

    Nàng ta ngày hôm qua thế là dứt tổng tộng 180ml sữa chua (buổi trưa và buổi tối) + 700ml sữa + 50g cháo + 30ml nước dứa
    Xíu 15 tháng

  8. #1493
    Tredowata's Avatar
    Tredowata is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    26/06/2008
    Tên bé
    Dương Quân Anh
    Ngày sinh
    27/03/2008
    Bài gởi
    156
    Cám ơn
    304
    Được cám ơn 5 lần trong 4 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)

    Trích Nguyên văn bởi Doanh_Le View Post
    @Tredowata: Tớ đang mắc cười cái vụ cháo hạt đường của nhà ấy . Cháo hạt đường thìa ta cà rây cho khỏe nhỉ? . Con tớ tuần nay ăn cháo hạt vỡ (mẹ lấy máy sinh tố xay 02 vòng), và đặc như cháo nếp, con ăn vẫn ok mà. Quan trọng là cháo nhừ, tớ thấy cháo nhừ, lấy đũa đánh vài vòng là con ăn ổn. Con tớ ăn 70gr cháo/ngày.
    Hờ hờ, thì mẹ cháu "sai" bố cháu đi mua sẵn để bà ngoại ở nhà nấu cho nhàn. Cháo thì nhừ chứ, nấu bằng nồi cơm điện qua đêm mừ. Trước vẫn chịu ăn, chả hiểu sao giờ không chịu, hay là chán cháo thèm cơm? hic, vẫn còn sớm mà. hay là nhớ bác Thành râu???

  9. #1494
    Vitamin C's Avatar
    Vitamin C is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    14/04/2007
    Tên bé
    Nguyễn Bảo Hoàng
    Ngày sinh
    11/12/2007
    Bài gởi
    265
    Cám ơn
    36
    Được cám ơn 16 lần trong 15 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)

    Trích Nguyên văn bởi Doanh_Le View Post
    Ơ, ăn xen kẽ đúng rồi
    6g sữa
    11g cháo (con tớ nhỏ nên ăn ít cháo + sữa)
    14g sữa
    18g cháo (con tớ nhỏ nên ăn bột rau củ + sữa)
    20g sữa (con tớ nhỏ nên ăn không nổi cữ này )

    Thế nhà ấy không phải ăn thế ah?
    bon chen cho hết đất. Con mình trước giờ là ăn xen kẽ thế này
    5h sáng: sữa
    9h sáng: cháo
    13h: sữa
    17h: cháo
    20 sữa
    Mà tại mình thấy con các nhà khác đều ăn cháo cữ trữa khoảng 11h - 12h nên không biết cữ là đúng cho con .

  10. #1495
    Freida's Avatar
    Freida is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    12/06/2006
    Bài gởi
    1,838
    Cám ơn
    145
    Được cám ơn 719 lần trong 225 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)

    @ Mẹ Vitamin C,

    Mình nghĩ là con đói, cái vụ lúc 3 giờ sáng mà ngọ nguậy (với điều kiện hàng ngày nắng cho con đủ). Nói chung nếu 1 ngày chuơng trình của con đầy đủ : bao gồm chăm sóc và dinh dưỡng thì con ngủ thẳng luôn đến sáng. Bạn có thể cho bé ít cháo sữa 1,5 giờ đến 2 giờ trước giờ con ngủ ăn 1/2 xuất thôi sau đó là sữa uống. Xem tình hình con ra sao nghen.


    @ Mẹ Mèo Bông,

    Mấy kem mẹ DHBA cho lại là món kem lạnh (kem tươi), không dùng trét bánh. Chắc bạn ấy sẽ lục lại kem phô mai tươi trét bánh cho bạn. Hoặc sang nhà mới mình soạn luôn mục kem dùng trét bánh từ váng sữa chua, phô mai tươi rồi cất vào mục lục dễ tìm hơn.


    @ Mẹ bé Su Hào,

    Nuôi con háu ăn mới thích, ăn thức hay ăn ngủ?. Nên tập con ăn thức. Cho con ăn lại bình thường lại để con ị ngày 2 lần .


    @ Mẹ SocVy,

    Con chỉ bị cữ tối này còn các cữ khác ổn không?. Bạn có thể làm vầy, con uống 80ml ngưng, ẳm con và giúp con ợ hơi. Khi con ợ hơi xong mới cho uống tiếp và uống tiếp 80ml nữa. Sau đó ẳm con, ẳm hết 1h30 rồi mới cho con nằm và ngủ đêm.


    @ Mẹ Tredowata,

    Trẻ con sau sốt vài ngày luôn xuất hiện các chấm đỏ (anh em của siêu vi, phản ứng của cơ thể....), chuyện này xãy ra nhiều lần cho đến 12 tuổi con hết có phản ứng kiểu này. Tất nhiên có bé sốt mà không có mẫn đỏ (sốt cảm). Con gái mình khi xưa "chuyên gia" sốt xong là nổi các nốt đỏ li ti, nổi từ mặt xuống đến chân là hết sốt hết bệnh, chẳng thuốc men gì.....Dị ứng thời tiết. Bé sau không có cái vụ này, sốt là sốt, không có chấm nào hết. Mỗi bé mỗi khác.

    Con là vậy.

    Giờ con sẽ bắt đầu ăn lại, cho con từ từ thôi, bắt đầu từ sữa chua phômai tươi cũng được, kế đến bột rau, con luôn chọn các món dễ tiêu để ăn. Thường sau 1 ngày con ăn theo con là con ăn lại được các món "theo mẹ" và con lấy lại những gì đã mất. Bạn sẽ nhận thấy con ăn liên tục, đòi liên tục vài ngày rồi sau đó mới trở lại bình thường.

    Đừng sốt ruột, con luôn biết cách tự nuôi mình để sống vui với ba mẹ, con luôn có nhu cầu được yêu thương, nên động viên con khi ăn. Đừng tiếc kiệm lời khen và âu yếm con khi con ăn ngoan. Nếu con ăn chưa ngoan thì cũng đừng giận con. Hãy tạm bù sữa bữa "thất bại" đó. Ẳm con.
    Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai.

  11. Những thành viên sau cám ơn Freida vì bài viết hữu ích:

    Tredowata (12/11/2008)

  12. #1496
    Freida's Avatar
    Freida is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    12/06/2006
    Bài gởi
    1,838
    Cám ơn
    145
    Được cám ơn 719 lần trong 225 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)

    Phô mai tươi cho bé (Phần 5) http://webtretho.com/forum/showthrea...13#post2688513

    (Mẹ Lucky Luc ăn cơm lâu quá)
    Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai.

  13. #1497
    Lucky Luc's Avatar
    Lucky Luc is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    22/09/2007
    Bài gởi
    1,523
    Cám ơn
    70
    Được cám ơn 116 lần trong 111 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)

    Trích Nguyên văn bởi Freida View Post
    Phô mai tươi cho bé (Phần 5) http://webtretho.com/forum/showthrea...13#post2688513

    (Mẹ Lucky Luc ăn cơm lâu quá)
    Em xin lỗi về muộn quá ạ!
    Mẹ! Con yêu mẹ nhất trên đời! Con là em bé ngoan đấy mẹ ạ! E bé ngoan là em bé biết uống nhiều sữa, ăn nhiều cơm, dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ, nghe lời mẹ, và gì nữa nhỉ??? gìw nữa hả mẹ????

Quyền Sử Dụng

  • Bạn không được quyền gửi bài mới
  • Bạn ko thể gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi đính kèm
  • Bạn không được quyền sửa bài