
Nguyên văn bởi
Mit Siem
Bác cho em hỏi han kinh nghiệm để lần sau còn tránh. Ở hn, khác với Sài gòn, có mùa này là mùa chuyển mùa, từ hè sang thu, thời tiết khá..ĐỘC, trẻ con ở ngoài này cứ vào dịp này là rất hay ốm. Viêm phổi và viêm họng là phổ biến nhất.
Siêm từ bé chưa bao giờ sốt viêm họng cả nên em ko có kinh nghiệm. Thấy con chán ăn 2, 3ngày mà ko biết là con đau họng.
Bác có kinh nghiệm gì để giúp con qua đợt..chuyển mùa mà không có vớ phải mấy thứ viêm họng vớ vẩn kia không hả bác. hihi...Mẹ cháu lo cho ..đợt chuyển mùa năm sau
@sussu1811: Bạn ơi, web bị lỗi, không bỏ hình vào bài được. Để tớ làm sao nhỉ, hay tớ post hình lên blog tớ rồi ấy vào coi nhé. Trong dịp con ốm này, tớ thần tượng các loại súp sữa lắm
Món pudding táo ấy làm như thế nào mà con ăn vào cho ra hết. Lúc con ăn có ngon miệng không. Các món có táo bạn nên cho thêm chút bột quế vào rất thơm. Táo thường đi bột quế hợp vị lắm.
Sau hôm làm pudding táo ổn, tớ còn làm thế này, các mẹ thử coi nhé.
Táo tớ xắt thật thật nhỏ (con tớ đang ho nên phải thế, còn tùy độ to nhỏ của các con), tớ xào lên bếp (xào không dầu mỡ), rắc chút xíu đường (cái này cho dậy mùi thôi, tùy các mẹ) xào cho mềm táo, rắc chút bột quế lên, bắc ra.
Lúc táo còn nóng thế, tớ cho một thìa phomai to ra đĩa, đổ táo nóng lên.
Khi con ăn, phomai sẽ nguội không bị lạnh, táo cũng còn hơi ấm ấm, vị chua nhẹ của phomai hòa với vị thơm và ngọt của táo và quế rất dễ chịu.
Cái này cũng là một biến thể của món pudding táo thôi, làm đơn giản hơn tý và gọi là thay đổi cho con í mà.