
Nguyên văn bởi
Mit Siem
Các mẹ a, con tớ cũng thuộc dạng rất khó nuối. Đẻ ra bé, phải cho lồng kính, khóc dạ để từ 8h tối đến 5h sáng, khi ăn phải một tay trái bế rung, tay phải cầm bình sữa cho con bú, lúc ngủ phải đặt nhẹ như lông hồng ...
Tớ không dám nhận mình là chuyên gia tư vẫn gì đâu vì tớ đâu có đẻ nhiều con và kinh nghiệm dày mình ...tớ chỉ muốn chia sẻ ở trường hợp con tớ, tớ thấy hiệu nghiệm
- CHịu khó cho con ra trời nhiều, cho con đi bao chân và đeo yếm, đội mũ, nhưng phải ra trời. Thậm chí nấu đồ ăn cho con, để vào phích giũ nóng trong lúc con ngủ, để lúc con dạy cho con ra trời nhiều hơn (tiết kiệm thời gian nấu)
- Ăn ke fir /sữa chua giúp tiêu hoa.
Tớ thấy với con tớ nó hiệu nghiệm rõ rệt. Sau 1 tháng phơi nắng, ra ngoài tích cực, em bé ngủ liển mạch, không tỉnh dạy giữa lúc ngủ. Nghe như bác Freida giúp, đúng là khoảng 30-40p sau khi vào giấc con hay tỉnh, cố gắng canh khoảng đó để à ơi con, giúp con ko tỉnh.
Sau khi bé vào giấc khoảng 5p, rất hay ra mồ hôi nóng, chú ý lúc đó lau mồ hôi cho con, để quạt mát hơn cho con dễ chịu và ngủ liền mạch.
Từ việc ngủ tốt, trong giấc ngủ cơ thể trao đỏi chất, con sẽ đói hơn. Ra trời nhiều, nhiều vit D, chuyển hóa năng lượng tốt, con cũng đói hơn.
Con tớ ko tăng cân kiểu...ác liệt đâu, nhưng tăng đều. Trộm vía là tớ ko còn cảnh mẹ con tùm lum lên, bé ngủ là ngủ, ăn là ăn... thế nên tớ rất muốn truyền bá vụ ra ngoài trời cho con các mẹ nhé.