
Nguyên văn bởi
Mit Siem
me Gâu ơi, tức là rau diếp cá mà hơi tanh tanh ấy hả. Hay quá, đó là cách giảm sốt cho con đây ạ.
Cho em hỏi kỹ hơn về vụ cháo sữa. Thực phẩm thì em vẫn làm đông lạnh, nhưng cháo thì chưa làm bao giờ. Cái lò viba nhà em rã đông chán lắm, ko hịn như cái của mẹ mèo yêu cún, ai lại rã đông có chục giây, để power thấp nhất mà viên thịt toàn bị chín ở ngoài. Thế nên cháo thì thôii em nấu hàng ngày vậy.
Nếu nấu bằng sữa trong nồi áp suâts thì có ok ko a.
Bác thủ làm bgio chưa ko ke ke...
Bác Freida đi văng chả biét mấy ngày nưa mới về nhỉ... Chả hiểu bác đi có bị ..nóng tai ko he he he vì các mẹ nhắc suốt
Cảm ơn mẹ Alô vì chỉ cho em cách làm phomat tươi, tuần này em lại làm lại đây. Em có đọc một bài nào đó mẹ Alô khoe là làm phomai tươi các mùi vị, thế thì chắc là chị làm men bằng sữa chua hoa quả àh, đúng ko chị, làm thế thì có khác gì với sữa chua ko duong ko, vì con em cũng thìch phomai có mùi hoa quả lắm.
Các mẹ kinh nghiệm với nấm kefir tư vẫn cho em với. Hôm qua, em đã làm xong mẻ nấm sữa chua đầu tiên. Kết quả: mang từ tủ lạnh ra, cốc nấm đóng lại như sữa chua hơi lỏng, có lớp vàng như mỡ gà ở trên.
Sau khi lọc nấm, em nếm thử sản phẩm: chua nhẹ, thơm ngậy, khá dễ chịu. Nhưng sau khi uống thấy hơi hơi nhần nhần đắng. Tuy nhiên sau hai lần húp, đến lần sau uống lại thấy đỡ đắng. Hay là do quen rồi nó vậy. Cảm nhận em nói ra thế thì thành phâm của em đúng chưa các mẹ. Vì thấy hơi nhần nhận đắng (rất nhẹ thôi) nên em để mình uống trước xem xét đã, chưa dám cho con vội. Chờ ý kiến các mẹ ạ.
Uống xong lúc sáng, sau đó đi làm, bụng đói rã rời, đến chỗ làm phải trấn vội mẩu bánh của...bà bầu...