-
15/12/2007 08:51 PM #1381
Thành viên
- Tham gia ngày
- 11/04/2003
- Bài gởi
- 1,146
- Cám ơn
- 13
- Được cám ơn 37 lần trong 24 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (phần 2)
Bác Freida ơi, em thập thò mãi mới dám gõ cửa nhờ bác tư vấn cho Vika nhà em-12 tuổi
(không phải 12 tháng tuổi ạ).
Em cũng có để ý tìm hiểu, nhưng không thấy hướng dẫn thực đơn cho tuổi này. Mà em nghe nói độ tuổi này cũng là giai đoạn quan trọng về phát triển chiều cao của các bé, con bé nhà em lại đang mơ ước cao hơn mẹ đến gần 15cm, nên em cũng muốn nuôi thúc một chút ạ. Em muốn nhờ bác tư vấn ở tuổi này và trong tương lai 1-2 năm tới cháu ăn bao nhiêu gr thịt cá và cơm mỗi ngày là vừa ạ. Em thì quan niệm thà còi một tí còn hơn béo phì, nên hiện giờ em cho cháu ăn khoảng 150-200gr thịt cá/ngày-nghĩa là cũng chỉ như khi cháu 9-10 tuổi -cơm 2 bát/bữa trưa chiều, sáng ăn 1 bát cơm hoặc 1 tô mì, phở, sữa chỉ uống được khoảng 250ml/ngày, như vậy có ít không ạ.
Ở tuổi này có cần cho uống thuốc có canxi, thuốc bổ sung chất sắt không, nếu có thì uống loại gì ạ. Ngoài ra có cần uống thuốc bổ sung các vitamin khác không ạ. Cháu nhà em chiều cao, cân nặng tạm ổn (em so sánh mông lung với các bạn cùng lứa cháu
), nhưng da hơi tái, môi cũng tái nên em băn khoăn không biết em cho cháu ăn uống như hiện tại có ổn không. Bác tư vấn giúp em với nhé. Cảm ơn bác nhiều.
Vika
-
16/12/2007 05:29 AM #1382
-
16/12/2007 05:33 AM #1383
-
16/12/2007 06:25 AM #1384
Ðề: Phômai tươi cho bé (phần 2)
Con gầy - tốt vì con sẽ thuận lợi dài. Gầy nhưng khỏe - phải vận động ngoài trời con mới có sức học lâu dài. Tập cho con ăn phômai tươi (món của con tuổi này - 12 tuổi
). Nếu con không ăn được làm bánh cho con ăn sáng + sữa uống = món của con ăn buổi sáng. Ăn như vậy con sẽ nói cho bạn biết là con không buồn ngủ khi học....con đủ năng lượng. Freida lúc 12 tuổi dài 1.60m ốm nhách như cái que, trong 2 năm mẹ mua (tốn nhiều tiền) cho ăn phômai tươi, váng sữa, sô-cô-la dài thêm 5 cm (14 tuổi con hành kinh). 5 cm sau này è ạch cho đến vào năm thứ nhất đại học, giờ thấy không cao nữa.
Giờ mình làm được phômai tươi, làm chua váng sữa, làm sữa chua...lo cho thằng nhỏ, tập nầy đỡ tốn hơn
Ăn gia đình thịt, cá, cơm....con ăn như bé 10 tuổi, có khi còn kém hơn. Con chỉ ăn vậy thôi bạn, "dụ" con thứ khác, sữa cốc to (300ml/lần uống)
. Tuổi này con hiểu biết nhiều, cần nói và vận động con rằng con sẽ cao hơn mẹ 20cm và xinh hơn mẹ
-
16/12/2007 08:29 AM #1385
Thành viên
- Tham gia ngày
- 11/04/2003
- Bài gởi
- 1,146
- Cám ơn
- 13
- Được cám ơn 37 lần trong 24 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (phần 2)
Cảm ơn bác Freida đã tư vấn rất cụ thể ạ.
Như vậy là Vika nhà em rất thiếu chất sữa và vận động ngoài trời. Ngoài ra các vấn đề khác cũng cần phải ít nhiều điều chỉnh. Em sẽ bắt tay vào việc ngay.
Cảm ơn bác lắm lắm
Vika
-
16/12/2007 01:37 PM #1386
Re: Phômai tươi cho bé (phần 2)
con trai út của em lúc nhỏ rất tròn trịa, giờ lớn hơn nhưng lại ốm hơn. Chắc là do em em lơ là không chịu ghé thăm nhà bác Freida. Lần này quyết tâm ghé thăm liên tục mới được.
-
16/12/2007 08:45 PM #1387
Ðề: Phômai tươi cho bé (phần 2)
em chào chị Freida
lâu lắm rồi em không vào WTT, chồng ốm, vợ ốm giờ con ốm bà ốm, em rầu quá chị ạ, bé hắt hơi sổ mũi, ho, chán quá. em chưa cho bé uống thuốc gì, giờ mới chỉ nhỏ nước muối vào mũi và họng thôi, em chỉ sợ không cho bé uống thuốc sớm bé bị nặng thêm, chị cho em lời khuyên với. còn vụ bé uống nước ban đêm, em nâng cho bé một bữa sữa lúc bé ăn bột xong, giờ đêm bé không đòi uống nữa, em cám ơn chị, chúc chị và gia đình một giáng sinh vui vẻ, năm mới nhiều niềm vui hạnh phúc
Me Uninbe
-
17/12/2007 06:07 AM #1388
Ðề: Phômai tươi cho bé (phần 2)
@ Mẹ Uninbe, con 9 tháng ? - nếu con không sốt....chưa phải thuốc đâu bạn. Con có bệnh gì đâu, con đang yếu trong mình nên bị cả nhà lây. Bạn tắm con nước nóng già hơn, giữ chân con ấm, ngực ấm, cho con ăn nóng và cho con ra trời (làm sạch mũi cho con trước các bữa ăn và trước khi con ngủ). Cháo nấu cho con bạn cho miếng gừng nhỏ (vắt nước), hành lá cho nhiều xay nhuyễn, vắt xíu chanh tươi, ăn nóng (nóng thổi từng thìa). Bệnh cuối năm như vậy đủ rồi, chúc cả nhà khỏe mạnh đón năm mới.
@ Mẹ Vika, con chơi thể thao, phải có người dạy và giáo án đàng hoàng. Cho con môn gì mà con thích, thích con mới chơi và con có thói quen vậy sau này. Ở mình bơi là đơn giản nhất, phải có cô giáo và nhờ cô giáo cho con giáo án con sẽ bơi, nếu không có giáo án con chỉ bơi chơi chơi. Ví dụ Freida, lần đầu cô cho giáo án bơi 400m...bơi được, sau cô cho 600m bơi le lưỡi, sau cô cho 800m bơi hết và thích thú. Học cấp 3 bơi mỗi tuần 3 buổi (con học Lê Hồng Phong bơi hồ Lam Sơn phía sau trường, học xong con chạy qua bơi 1 giờ rồi về....mẹ mang đồ thay cho con). Giờ con lớn tự đi bơi và tự giác....không cần cô giáo nữa, giáo án con bơi 1000m/mỗi lần nhảy xuống hồ (bơi liên tục nhưng chậm).
-
17/12/2007 06:43 AM #1389
Ðề: Phômai tươi cho bé (phần 2)
Mình là "vấn an" cấp mẹ thôi nghen.
- Bé là một bé bình thường, tuy chuyển dạ sanh nở ra đời có trục trặc chút ít.
- Mình nghĩ bạn cho bé ăn bột sớm quá
và bạn mất phương hướng lúc bé 6 tháng tuổi. Khi con khóc, lý ra bạn đừng cho con ăn....bạn vẫn làm như thế, bạn buộc con sống căng thẳng.
- Con ị không tốt, mùi phân khó chịu....bạn không nghe lời con. Tiếng khóc của con nói đầu ra của con sẽ như vậy.
=========
Bạn thân mến, bạn có thể bỏ món trà trong khẩu phần hàng ngày của con không? Mỗi ngày bạn cho con ~200-250ml nước trà. Bạn thay cái này bằng sữa uống cho con.
Lượng ăn (bát của con) bạn cho con ăn lỏng, bớt đạm cứng (thịt cá) cho con lòng đỏ trứng gà, bạn tăng rau củ, trái cây. Cho con phômai tươi và sữa chua......Đến khi con đi ngoài (2-3 hôm) dễ dàng, mùi phân dễ chịu rồi bạn hãy đổi thực đơn như bạn muốn ở con...lúc ấy bạn sẽ nhận thấy thực đơn của bạn có gì đó chưa ổn...hãy đổi lại..v.v.
Cho con ra trời, con ngủ thẳng giấc, cho con vận động...con ăn vui vẻ. Không tạo bữa ăn căng thẳng với con, con khóc, ngưng, dỗ và cho con sữa. Bạn thử làm như vậy 1 tuần rồi rút kinh nghiệm. Con hiện giờ bạn cần bổ sung cho con ít Vitamin tổng hợp (10 ngày) theo tuổi của con. Đọc lọ thuốc của mẹ Tine.
Bạn cố gằng hiểu con hơn, lắng nghe con nói (khóc)
Hai mẹ con cố gắng. Bạn cũng đừng căng thẳng với mình, bạn vui con mới vui được. Mẹ và con còn đường đi rất dài mà, yêu thương con và giúp con theo con.
-
17/12/2007 08:41 AM #1390
Thành viên
- Tham gia ngày
- 11/04/2003
- Bài gởi
- 1,146
- Cám ơn
- 13
- Được cám ơn 37 lần trong 24 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (phần 2)
Dạ. Mỗi hè em cũng túc tắc cho Vika đi học một môn gì đó ở Nhà thiếu nhi thành phố. Hè vừa rồi Vika đi học bơi ở hồ bơi Kỳ Đồng, chị ấy học chăm chỉ và cũng thích nhưng không mê đắm lắm nên hết khóa, biết bơi là hai mẹ con quyết định dừng
Cháu thích tập cầu lông và bóng rổ, nhưng trong năm học thì em và cháu không xoay được thời gian, mà hè thì ngắn còn năm học thì dài.
Chắc em phải xem xét sắp xếp lại thời gian biểu, ví dụ cuối tuần bớt nướng đi một chút chẳng hạn.
Vika
-
17/12/2007 10:35 AM #1391
Ðề: Phômai tươi cho bé (phần 2)
Chào chị freida và các chị
Em thập thò ở wtt lâu lắm rồi, hôm nay mới dám vào xin ý kiến cả nhà.
Bé trai nhà em được 23 tháng, nhưng có 12kg thôi chị ạ, cao 88cm. Hầu như tháng nào bé cũng bị viêm hô hấp hoặc viêm họng hết. Cứ tăng được 0.5kg thì bệnh, sụt mất 1 kg. Mà tháng nào cũng vậy. Từ lúc 1 tuổi đến giờ, bé đã 3 lần bị viêm amiđan mủ rồi. Tháng này thì bệnh liên tục, vừa hết 7 ngày bị amiđan, thì vài ngày sau lại bị viêm mũi họng. Vừa hết được vài ngày thì hôm nay lại sổ mũi và húng hắng ho. Em cho bé đi nhà trẻ tư được 2 tháng. Lúc mới đi học thì được 13kg, giờ thì còn có 12kg thôi. Giờ giấc khi đi học đây ạ :
7h45 : ăn sáng
9h00 : ăn yaourt
10h - 10h30 : ăn trưa.
11h30 : uống 180ml sữa, ngủ trưa
14h : ăn bánh, uống nước trái cây
16h : ăn chiều
17h15 : uống 180ml sữa
Về nhà thì em cho ăn thêm phomai hoặc bánh flan. 21h đi ngủ thì uống thêm 180ml sữa nữa. Bé đã bỏ bú đêm từ lúc 9 tháng. Ở nhà em thì nói do bé bỏ bú đêm nên không tăng cân nhiều. Em có cho bé ăn phomai tươi nhưng bé ăn ít lắm.
Bé nhà em thì cái gì cũng chậm hết, 14 tháng mới biết đi, 20 tháng mới biết nói. Hiện giờ mọc được 16 cái răng thôi ạ. Bình thường bé hơi nghịch, nhưng biết nghe lời, có làm nũng với ông bà nhưng nói chung là ngoan. Còn từ khi đi học thì bé trở nên nhát hơn, khóc nhè hoài và đặc biệt là đeo dính mẹ. Em di toilet cũng ko được nữa đó chị. Mẹ stress, con stress luôn chị ạ. Kiểu này hoài chắc em ko đủ can đảm để sinh thêm đứa nữa. Chị và các chị ở đây giúp em với nhé. Cám ơn các chị nhiều. Chúc cả nhà năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc.
-
17/12/2007 10:58 AM #1392
Ðề: Phômai tươi cho bé (phần 2)
chị Freida ơi bé nhà em được sáu tháng cho ăn sữa chua được chưa ? em có thể làm sữa chua bằng nấm K với sữa tươi nấu chín hoặc sữa công thức ntn chị giúp em với nhé . chúc chị giáng sinh và năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc
-
17/12/2007 11:29 AM #1393
Ðề: Phômai tươi cho bé (phần 2)
Chị Freida ơi, cám ơn chị đã tư vấn cho em, hiện nay em đang cho bé uống mỗi ngày 5ml thuốc bổ sung vitamin (cái này do bác sĩ kê toa) nên em hy vọng bé ăn uống sẽ ngoan hơn.
.[/QUOTE]Mẹ con cố gắng có thêm em bé mới
Cái này thì ba cháu nó thích sang năm làm thêm một em Chuột hoặc em Sửu nữa nhưng mẹ cháu còn hãi qua và còn đang phân vân nưa
Chúc chị và gia đình Giáng sinh vui vẻ
-
17/12/2007 04:01 PM #1394
Ðề: Phômai tươi cho bé (phần 2)
Chị Freida cho em hỏi kinh nghiệm cho con đi tập bơi của chị một tí ạ.
1- Bé nhà chị bơi ở đâu? Hồ bơi nào chất lượng vệ sinh tốt hả chị? Chị có kinh nghiệm gì để giúp cháu không bị nhiễm khuẩn từ hồ bơi ạ?
2- Con gái em 8t, mỗi lần đi hồ bơi về là hình như bị dị ứng với nước hồ bơi (vết chàm trên má cháu lan rộng & đậm màu hơn). Cháu đi tắm biển thì không bị. Vậy là không thể đi bơi được ạ?
3- Bé nhà chị chiều nào cũng đi bơi như vậy thì mấy giờ mới ăn bữa tối? Trước khi bơi, chị cho cháu ăn gì? Nếu để bụng đói thì không tốt, mà ăn xong đi bơi thì cũng không tốt ạ. Giờ học của cháu có ảnh hưởng gì không ạ? Vì em thấy trẻ con bây giờ nhiều bài lắm cơ.
Em cám ơn chị nhiều ạ. Em mong học hỏi kinh nghiệm của chị. Chúc chị & gia đình đón Giáng sinh & năm mới vui vẻ hạnh phúc nha chị. Chúc ông ngoại mấy bé mạnh khỏe nữa ạ.
-
17/12/2007 09:11 PM #1395
Ðề: Phômai tươi cho bé (phần 2)
Chị Freida ơi,
Con em hôm nay tròn 14 tháng, mẹ gọi điện về con gái đã biết gọi mẹ, nhận ra tiếng mẹ, lại còn thơm vào máy điện thoại nữa
Con trai thì vẫn chỉ bi bô "bà" với "bác" thôi. Con trai nặng 12,3kg, dài 79cm, con gái nặng 10,2kg, dài 74cm chị ạ.
Em bận quá, báo công với chị để chúc chị năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc để chăm các bé ngày càng mát tay!


