-
10/12/2007 09:39 PM #1336
-
10/12/2007 11:22 PM #1337
Ðề: Phômai tươi cho bé (phần 2)
Thư viện chuột (Phomai tươi & các món chế biến) và Tổng hợp link sưu tầm về bánh
ĐT: 0934294499 - Quỳnh Hương - P608, cầu thang 2, ngõ 69 (hoặc ngõ 79) Vọng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
-
11/12/2007 11:51 AM #1338
Ðề: Phômai tươi cho bé (phần 2)
Chị Freda ơi, tình hình là con em ăn cháo sữa thì bị táo bón chị ạ. Nếu bát cháo sữa mà có cả phomai tươi nữa thì còn táo nặng hơn. Em nên làm thế nào đây chị? Có lẽ con em chưa tiêu hoá được sữa tươi từ con bò rồi. Mà em biết cái món cháo sữa này bổ và ngon cực kỳ luôn, con em thích ăn lắm, mỗi tội ăn xong thì táo, mấy hôm mới ị.
Em nên nấu cháo sữa thế nào đây chị? Nấu cháo xong rồi pha sữa công thức trộn vào được không chị? Chắc chắn là không ngon và ngậy bằng sữa tươi rồi. Nhưng mà cho bé ăn ngày 3 bữa bột mặn thì có nên không? Bao giờ thì nên cho bé ăn 3 bữa bột mặn 1 ngày?
Chị giúp em nhé, rối cái đầu quá chị ơi.
-
11/12/2007 12:08 PM #1339
Thành viên
- Tham gia ngày
- 18/10/2007
- Bài gởi
- 60
- Cám ơn
- 0
- Được cám ơn 3 lần trong 3 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (phần 2)
Chị Freida ơi! vừa rồi con bị viêm họng nên ít vào mục này để "hành hạ" chị, hôm nay thong thả vào đọc 1 lèo những bài lâu nay bỏ sót, thì chộp được ngay bài của chị nói về rèn luyện cho trẻ thích nghi với thời tiết. Chị có viết cu thứ 2 của chị 10 tuổi mà mới bị viêm họng 1 lần, trời ơi!!!!! đó là mơ ước của em không bao giờ thành hiện thực được rồi. Cu em được 4 tháng rồi chị ạ, viêm họng, ho, sổ mũi 1 lần rồi, bây giờ cho đến 10 tuổi mà không bị lần nào nữa thì trong mơ em cũng không dám mơ ước. Đọc được bài này của chị mừng quá
chộp luôn. Chị ơi! giúp em cách rèn luyện thích nghi với thời tiết như thế nào hả chị. Mặc dù ngày nào cũng ra trời 2 giờ, mà sao không biết sai chổ nào, cứ như nó ra để theo dõi thời tiết chuẩn bị chuyển thì cu nhà em lo chuyển trước vậy.
Chuyện này nữa làm em stress lắm, chuyện ngủ của nó chị ơi. 10h lên giường ngủ phải ru lên ru xuống mới chịu ngủ, đến khoảng 1 hoặc 2h sáng thức dậy đòi uống sữa, (đoạn này thì mẹ chấp nhận được). 3h sáng dậy khóc đòi uống nước, 4h dậy đòi uống nước, 4h30 dậy.....cứ như vậy every 30 minutes cho đến 6h thức dậy luôn, nằm chơi đến 8h mới chịu uống sữa. Ban ngày thì giấc ngủ của con em vẫn vậy chị à, khoảng 30 phút trong không gian hoàn toàn yên lặng. Chị thấy có chết em không chứ. Nhiều lúc mệt quá em bảo nó thế này " khi nào đi có vợ thì trả hết tiền công, tiền sữa, tiền đi học cho mẹ rồi hẵn có vợ ".
Sorry các mẹ nhà phomai tươi nghe, nhưng đã nhờ chị Freida vài lần trong mục này rồi nên.... Thanks chị Freida nghen. À nước phomai tươi vẫn chưa cho con uống nên chưa báo cáo với chị được.
-
12/12/2007 06:54 AM #1340
Ðề: Phômai tươi cho bé (phần 2)
Con một ngày ăn 3 bát + uống bao nhiêu sữa + ăn các bữa phụ......nhưng khi bón lại "bắt tội" là tại cháo sữa
Ừ bón, tại sao bón, cháo sữa có cái gì làm con bón? Sữa, sản phẩm tự nhiên có thành phần dinh dưỡng thích hợp, đạm sữa dễ tiêu tiêu hóa (tiêu hóa 98 %)...v.v. Ăn cái này chỉ thải ra "bột" và chất xơ (trái cây) nếu có....chứ đâu thải ra sữa
Làm toán cộng lại nghen....con ăn thiếu nên không ị được. Trước hết cho con ăn đủ lượng. Đọc lại thành phần sữa của con, con ăn sữa có béo chứ không tách béo (sữa tách béo đạm cao). Thử ngưng phômai tươi (nếu "thủ phạm" này làm tăng nhiều đạm trong món của con).
2 bữa cháo súp cho con nhiều rau củ, đạm vừa đủ (bột con đã ăn nhiều trong bát cháo sữa), đừng cho con ăn đặc quá. Ép nước đu đủ cho con uống. Con ăn quả xay.....tóm lại do con ăn không cân bằng với lượng chất lỏng...con sẽ không bón. Nguyên nhân cần tìm hiểu lại.
Bạn nghiên cứu ý kiến trên của mình. (Tuổi này tổng lượng con nạp : 3x250 = 750ml + 1000ml sữa
= 1750ml . Mình nói ở đây là lượng "nước" con nạp....con phải ăn hơn số đó.....tùy con nhưng con phải ị tốt. Sữa ở tuổi này con thật sự coi như "nước" nếu bạn đừng làm bát của con "đậm đặc đạm" quá.....con sẽ không bón.). Con chưa biết tự đi lấy nước cho mình, chưa biết tự cân đối ăn, con lấy nước trong thức ăn. Với bé con dưới 24 tháng người ta luôn nói, lượng chất lỏng mà bé nạp/ngày....chứng tỏ lỏng là yếu tố quan trọng của con tuổi này....tất nhiên con phải "có ăn" theo tuổi của con mà
Chúc con hôm nào cũng ị 2 bãi cho mẹ vui
-
12/12/2007 08:05 AM #1341
Ðề: Phômai tươi cho bé (phần 2)
Chị Freida ơi Gâu nhà em cũng bị táo
Nhưng mà em không muốn giảm lượng phomai tươi, em cũng cho con uống nhiều nước rồi nhưng chưa ăn thua
Dạo này em phải uống nước lọc phomai tươi vì chả ai trong nhà uống được cả. Kết quả là em thấy rất nhuận tràng
Hôm kia em có sáng kiến cho con uống nước lọc phomai tươi xem có cải thiện tình hình không. Mỗi ngày em trộn vào phomai tươi cho con ăn 60g nước lọc phomai tươi. Và rất mừng là con mỗi ngày cho mẹ một bãi to tướng (từ hôm uống được 2 bãi rồi
), trước cứ 2-3 ngày mới cho một bãi toàn lổn nhổn
Em đưa lên cho các mẹ có gì tham khảo thêm nhé! Các bé luôn khỏe và ngoan nhé!
Thư viện chuột (Phomai tươi & các món chế biến) và Tổng hợp link sưu tầm về bánh
ĐT: 0934294499 - Quỳnh Hương - P608, cầu thang 2, ngõ 69 (hoặc ngõ 79) Vọng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
-
12/12/2007 11:34 AM #1342
Ðề: Phômai tươi cho bé (phần 2)
-
12/12/2007 12:40 PM #1343
Ðề: Phômai tươi cho bé (phần 2)
Chị Freida, bé nhà em có cân nặng tạm ổn (trộm vía con gái), cháu gần 21 tháng và 13kg. Nhưng chỉ cao 83cm. Em mong con gái cao hơn nữa, vì theo chuẩn mới của WHO thì đến 2 tuổi bé gái cần cao 87cm. Sữa công thức có loại nào nhiều can xi chị nhỉ (sữa loại tốt và thời hạn tồn tại ngắn í ạ)? Phô-mai có lượng can xi là bao nhiêu vậy chị? Nếu em cần tăng chiều cao và giữ mức tăng cân như bây giờ (khoảng 0,4kg/tháng) cho con thì dùng thực phẩm gì là tốt?
Mong tin chị.
-
12/12/2007 12:41 PM #1344
-
12/12/2007 01:11 PM #1345
Ðề: Phômai tươi cho bé (phần 2)
Mẹ Tine à! Hôm qua thăm em May về mà bác cứ bâng khuâng mãi. Con gái đáng yêu cực kỳ khiến bác mê mẩn, mê mẩn.
Bác phải quyết tâm sinh một em bé như thế mới được. Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm!
Mải buôn chuyện, bác quên không hỏi mẹ Tine một việc, Cái lọ Vitamin mà hai anh em đang uống, có phải theo chỉ định của bác sỹ không? Bác định cho Alo uống mà chưa dám nên hỏi mẹ Tine cho kỹ hơn. Có gì, báo tin cho bác sớm nhé!
Cảm ơn mẹ Tine. Khi nào trời đẹp, bác cho anh Duy đến thăm em May nhé.
Biết đâu, anh Duy thấy gái đẹp là mê ngay! Hi hi!
-
12/12/2007 03:27 PM #1346
Ðề: Phômai tươi cho bé (phần 2)
Con gái em năm nay 8t. Từ bé tới giờ không thể đếm được bao nhiêu lần viêm họng, viêm amidan. Thế nên em ngưỡng mộ chị Freida quá chị ơi. Con trai chị 10 t mà mới chỉ viêm họng 1 lần, thật là mơ ước quá.
-
12/12/2007 06:11 PM #1347
Ðề: Phômai tươi cho bé (phần 2)
Bác Freida ơi, cứu em! Nói trắng ra là cứu phô mai tươi nhà em. Hôm qua, em vẫn thao tác làm phô mai tươi như bình thường (tiệt trùng sữa tươi không đường, để nguội khoảng 50 độ rồi cho men sữa chua không đường vào để ủ. Nhưng 10 tiếng trôi qua mà sản phẩm vẫn loãng toẹt toèn toen. Chưa bao giờ xảy ra "thảm cảnh" này, kể cả mẻ phô mai đầu tiên trong đời.
Em rắp tâm làm lại thì vẫn bị tình trạng đó. Em lục lại trí nhớ xem mình có sai chi tiết nào không thì KHÔNG!
Lạ quá, bác ạ! Ngày mai, không có gì cho con ăn rồi.
Sao thế, bác nhở?
-
12/12/2007 06:22 PM #1348
Ðề: Phômai tươi cho bé (phần 2)
Cảm ơn bác nhiều lắm!!!
Bác nhớ cho anh Duy đến chơi với em May đấy, nhìn chúng nó ngồi với nhau chắc là yêu lắm
Loại vitamin May uống là của Herbalife chị à, tên nó là Kindermin, trước khi cho May uống em có hỏi ý kiến bs dinh dưỡng rồi
. Hồi năm 2005 em có bán Herbalife, có dùng rồi, thấy tốt nên bây giờ cho con gái dùng thôi.
Ôi thế ạ, em cảm ơn bác nhiều!!!
Nguyên văn bởi Đậu Dế
-
12/12/2007 09:18 PM #1349
Ðề: Phômai tươi cho bé (phần 2)
Thư viện chuột (Phomai tươi & các món chế biến) và Tổng hợp link sưu tầm về bánh
ĐT: 0934294499 - Quỳnh Hương - P608, cầu thang 2, ngõ 69 (hoặc ngõ 79) Vọng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
-
13/12/2007 08:07 AM #1350











