-
03/12/2008 11:34 AM #571
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Chị ơi, em lanh chanh tí nhé. Theo em, khi bé sốt phải xác định rõ nguyên nhân rồi hãy cho uống thuốc. Chị đi khám bác sĩ chị cần hỏi thật rõ bé bị sốt vì lý do gì, sốt không phải là bệnh, chỉ là kết quả hoặc triệu chứng của bệnh thôi.
Bé nhà em hồi 6 tháng, bỗng dưng sốt. Mẹ đã ôm con lên đi khám rồi lại đặt con xuống. Sốt không hạ được, cứ trên 39 rồi 40. Cứ khăn ấm lau mình con, cách 8 tiếng lại 1 liều hạ sốt effegan (gói cho bé sơ sinh).Mẹ cẩn thận nhòm lợi con, thấy răng nhú. Mẹ yên tâm tiếp tục chăm con, không khám gì sất. 4 ngày sau con hết sốt, răng nhú ra. Kết thúc cuộc cách mạng mọc răng.
Sau sốt con phát ban chị ạ. cứ kệ con. Con chưa biết nói, ko rõ con có bị ngứa không? Nhưng mẹ cứ xoa nhẹ nhàng và đùa con, co quên đi, ko khó chịu. Vài hôm sau, các nốt đỏ lặn hết. Kết thúc quá trình mọc 2 răng cửa dưới.
Khi con mệt mỏi, chị cho bé ăn lỏng, dễ nuốt và ăn ít một thôi, ăn làm nhiều bữa và cho con uống nước bù mất nước, nước lọc là tốt nhất.
Con mệt, ăn nhiều, con trớ chị ạ. Chị đừng ép con, khổ lắm. Giống như khi mình ốm, mình mỏi mệt, có muốn ăn gì đâu. Tí cháo trắng là dễ nuốt rồi.
Thời tiết khô hanh, trẻ dễ bị bệnh mũi lắm. Chị thường xuyên nhỏ mũi cho bé nhé, rất tốt.
Em để ý thấy chị nuôi bé có vẻ vất vả. Con hay ị đêm (mẹ buồn), mẹ vẫn làm phô mai hỏng phải không? Đừng nản chị nhé, cố gắng vì con. Em đã qua cái ngưỡng khó khăn và nản chí ấy rồi, cũng nhờ các mẹ trên này đấy, đặc biệt là big ma ma Freida.

cho me quytrang này, cố gắng chị nhé.
-
Những thành viên sau cám ơn giadinhnhanhim vì bài viết hữu ích:
Freida (03/12/2008)
-
03/12/2008 11:44 AM #572
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
-
03/12/2008 11:45 AM #573
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
@ Nhà tài trợ thật đây, Freida đồng ý
. Yêu cầu của nhà tài trợ là phải có lãi :hình của các con - những khoảnh khắc ngộ nghĩnh trẻ thơ.
Tài trợ nằm ở khoảng chụp ảnh chứ không nằm ở khoảng măm măm. Đề nghị mẹ chàng đẹp trai alo tìm thợ xịn nhưng giá mềm
có máy ảnh chuyên để ghi được hình của các con ĐẸP (có thể làm banner quảng cáo được
). Freida chỉ ao ước như vậy với các bé thơ, lưu giử ảnh đẹp và nghệ thuật của các bé nhà phômai tươi.
Các con sẽ lớn sẽ trưởng thành và "giá" của ảnh sẽ tăng....lãi to. Mẹ alo nhắn tin cho Freida nghen
(đang đọc bài để trả lời....)Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai.
-
03/12/2008 11:48 AM #574
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Úi úi bác Freida đây rồi... bác yên tâm nhà em có máy ảnh xịn... Bố Cò làm chân chụp ảnh đám cưới đó bác, đảm bảo lần này mang máy đi chụp cho các con... Cả nhà đang lo ko thấy bác online đó bác...
-
03/12/2008 12:04 PM #575
Thành viên
- Tham gia
- 19/01/2007
- Bài gởi
- 767
- Cám ơn
- 34
- Được cám ơn 21 lần trong 21 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Mẹ về rồi...
-
03/12/2008 01:44 PM #576
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Em ơi quay lò vi sóng 5' cơ à. Trưa nay chị quay có 1 phút mà nóng quá nên phải cho ra rủ lạnh một lúc đấy.
Hôm qua sốt ruột với nấm K quá vì cứ tưởng hỏng. May được mẹ Suhao giúp đỡ nên hôm nay sau 72 tiếng sản phẩm đã thành công rồi.
Cảm ơn mẹ suhao và cả nhà phô mai nhé. Hy vọng mẻ sữa chua và phomai của mẹ cháu cũng thành công như nuôi nấm K
-
03/12/2008 03:11 PM #577
Thành viên
- Tham gia
- 18/02/2007
- Bài gởi
- 1,928
- Cám ơn
- 58
- Được cám ơn 113 lần trong 90 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
[quote=Freida;2975673
(đang đọc bài để trả lời....)[/quote]
Tóm được bác đây rồi. BÁc cho em hỏi, hôm nọ em trộn sữa tươi và sữa chua K với nhau, để cạnh cái phích nước điện từ 3pm hôm trước đến 12pm hôm sau em mới lọc. Em cũng lọc nhanh nên phoma của em có dạng sền sệt như món phoma+váng sữa+... của bác đấy. Em muốn hỏi bác là em ủ lâu thế có ok không ạ?
-
03/12/2008 03:14 PM #578
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Ô, chị Freida trong Sài Gòn cơ mà, sao lại ra tận ngoài í tài trợ nhỉ. Em ghen đấy nhé. Thấy các chị ngoài ấy đi off thích thế. Trong này ứ thấy mẹ nào khởi xướng cả. mà con nhà em còn nhỏ nên đi xa vất vả lắm, hi hi. Em cứ lượn lờ ở gần nhà cho khoẻ ạ, vì trời mưa còn chạy kịp.
Chị Freida ơi, nhím con dạo này trộm vía ăn ngoan và trông phểnh phao lắm ạ. Vẫn Phô mai đều, nhưng em cứ phải trộn cho thìa sữa chua có đường mới ăn. Có hôm con ăn nhiều cháo quá, phải đến gần 400ml/bữa. Em phải hãm lại, trộm vía trộm vía. Có hôm lại uống sữa dã man, bú mẹ kẹp lép mà còn chẹp chẹp. Bú bình cũng tốt chị ạ. Bây giờ ngày nào cũng ăn ngoài sân nắng, chơi ngoài sân nắng, đến buổi sáng ngủ dậy cũng phải điệu cô ả ra sân nắng để làm nhiệm vụ. Nắng sớm chiếu qua tán lá, chiếu lên mắt con long lanh, thơ ngây, con nhìn mẹ gọi ây ây, mẹ giả vờ ko nghe, con lấy tay đập đập mẹ ây ây ây, mẹ cười và nựng, ủa con gái gọi mẹ à, thế là cười tít mắt chân tay vùng vẫy. Ôi, niềm hạnh phúc thật nhỏ bé. Hi hi, hôm nay lại văn vẻ thế cơ chứ, dưng mà em vui quá. Nhờ phô mai tươi, nhờ nắng và nhờ tinh thần đúng: nuôi con phải hiểu con và kiên nhẫn. Vừa nhàn vừa vui, còn gì bằng chị Freida nhỉ
-
03/12/2008 03:35 PM #579
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Cảm ơn mẹ nhim nhé. Con mình có cho đi khám đấy và bác sỹ nói bị viêm họng cấp, họng rất đỏ. Do giáo sư TRà ở viện nhi khám nên chắc chính xác. Mình cũng chả dám ép khi con ốm đâu vì con mình vốn lười ăn mà, Chỉ có điều muốn cho ăn sữa chua để tăng cuờng hỗ trợ hệ tiêu hoá sau khi uống kháng sinh thôi.
Mà mẹ nhim nhầm mình với ai rồi. Mình làm phomai tươi thành côgn từ lần đầu tiên nhé, con mình cũng không ị đêm đâu
Nhưng con mình thì vất vả ở chỗ lười ăn. Cảm ơn mẹ nhím nhiều nhé. Tặng mẹ nhím này 



-
03/12/2008 03:59 PM #580
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
@ Các bạn, mình có việc bận, có vào nhà cũng không trả lời nhanh được. Thông cảm cho mình.
@ Mẹ thuydt03,
Con dị ứng phải đổi môi trường đó là nguyên tắc. Mừng con đã khỏi. Hồi bé nhà mình mới về nước con cứ sụt sịt ho....mẹ cho con ra biển 1 ngày về là con khỏi. Cứ lựa vào đúng giờ con sắp vào giấc ngủ (12 giờ con ngủ) mẹ con ra bến xe, khu phố la lối trời nắng thế mà cho con đi, kệ, lên xe, mua luôn 2 ghế người lớn cho con nằm ngủ, ngủ 1 giấc ra đến biển, dìm con xuống nước biển, sặc sụa mặt đỏ ké, về nhà hết ho, hết sổ mũi. Có tháng đi biển 2 lần, các cô mẫu giáo sợ luôn. Làm gì có nội ngoại mà di chuyển
.
@ Mẹ Doanh_Le,
Con uống 800ml (sữa + sữa chua)/ngày là được rồi bạn. Khi lớn hơn con sẽ uống tăng lên nếu con thích, còn con giử mãi mức này thôi (mức bình thường). Ị bón : vậy nguyên nhân sữa, sau 1 tuần con sẽ quen hơn và tiêu hoá tốt hơn, con đi mềm lại, bạn nên pha loãng sữa hơn, con quen thì pha đúng lại.
@ Mẹ Bean Hạt Đậu,
Khi rửa mũi cho con con khóc, có sao đâu bạn, con sẽ hết khóc sau đó, đừng cho nước muối khi con ngủ (sẽ nguy hiểm nếu lọt vào đường thở của con). Con luôn chỉ mình cách chăm con đúng, do đó mình luôn khuyên rằng nên cho con uống đạt sữa rồi mới ăn.....nhưng có bạn nhiều áp lực nên cho con ăn sớm, bờ yêu sữa xa dần. Bạn nên kiên trì, trước mắt các sản phẩm của sữa cũng tốt rồi, sau 12 tháng con uống sữa tươi con sẽ uống tốt lại. Sữa công thức không ngon đâu bạn.
@ Mẹ Kutin,
Sữa tự nhiên luôn tốt, các sản phẩm của sữa luôn tốt cho phát triển bộ xương của con người. Người ta quan sát 2 nhóm trẻ : nhóm được ăn uống bình thường, nhóm được thêm 2 lần sản phẩm sữa trong tuần và kết quả độ chắc xương của nhóm có sản phẩm sữa chắc hơn (theo dõi trong 10 năm).
Về chiều cao của con, lúc trước mẹ thuydt03 có kể về chuyện ăn uống của Cò, nay kể về chiều dài.....Kết luận, có thể có giai đoạn mình "cung cấp" cho con sai, sau đó nên cho con cơ hội, và con sẽ lấy lại những gì con mất. Trong tất cả cơ hội đó chính là giúp con uống sữa tốt lại và cho con nếm phômai tươi
. Kể ra đây là kinh nghiệm của bé Cò, của Lucky Luc.....Đừng mất niềm tin nơi con nghen các bạn, nhất với các bé đang chê sữa : bé Bean Hạt Đậu, bé Kutin, bé quynhanh_05, bé của mẹtichuot-WTT.
Mình do nuôi con ở 2 địa danh khác nhau nên có dịp quan sát chiều dài các con rất kỹ, không sợ các bạn à, chỉ sợ không có mặt trời, không tiền mua sữa cho con, không phômai tươi cho con.....còn lại chấp tất . Kiên trì của mẹ và con sẽ đi qua được, khó tưởng chừng không qua được.
@ Mẹ Lucky Luc,
Bắt tay một cái, con trai của Freida....thấp hơn các bạn cùng tuổi 4 cm, thấp hơn con chị cùng tuổi 4 cm. Tự động viên lớn tuổi sanh nên chịu, nhưng tức lắm. Âm thầm liệng con xuống nước lúc 4 tuổi, đen nhẻm, kệ....sau đó con đuổi kịp các bạn cao "giỏi", vào lớp 1 không một di chứng "còi" nào. Nhìn lại bố mẹ lùn tịt. Cố gắng nhé
Cho đến giờ thứ bảy chủ nhật vẫn là chương trình nắng.
Tè của con, cần đi khám mẹ nó à (nếu con thấy khó chịu, chứ không phải mẹ khó chịu). Tè dầm con trai luôn có ưu thế hơn con gái
. Kệ thôi, bạn canh đồng hồ rồi nhắc con đi tè. Thoát ra tuỳ ở mỗi bé, nếu con đổ nhiều mồ hôi thì thoát ra sẽ ít hơn bé ít đổ mồ hôi, cũng không lấy đong đo mà phê chuẩn được. (Nói nhỏ nè con trai mình 6 tuổi vẫn tè dầm, con gái 4 tuổi đã hết tè dầm). Tuổi này dạy con cầm chim tè, vẫy khi tè xong, tè xong biết đi rửa tay, "bài học" đó 
@ Mẹ Su Hào,
Thường tuổi này con đi mềm, có khuôn hoặc không khuôn, không khuôn tốt hơn, mùi nhẹ. Con ị 2 lần/ngày. Hiện tượng phân con hiện cũng bình thường bạn à do con không đi được 2 lần nên phần đầu bị khô nước, phân giữa ổn hơn, phần cuối bị bit đầu nên không "trộn" đều được
. Đừng cho con ăn đặc quá. Đừng lạm dụng chế phẩm vi sinh tiêu hoá, bạn cứ cho ăn uống bình thường, sữa chua, con tự cân chỉnh.
@ Mẹ Bong&Tit,
Cố gắng lên
. Nên thoải mái đi bạn, vui với các con ngoài trời. TRỜI không phụ lòng người
.
@ vochongbangtuoi,
Trời ạ, có thế mà cũng dấu
Có ai điểm 10 nuôi con đâu.
@ 2HN
,
Phê bình : cho con ăn trên ghế của con, một cái ghế nào đó. Có tiền thì mua ghế ăn, không có mua một ghế nhựa, không có kê cao con lên ghế của người lớn và bàn. Nói chung cần cho con nếp "văn hoá ẩm thực" ăn có chốn có nơi nghen. Con gái mắt miệng đẹp, mũi chưa "mọc"
.
Trẻ con cái gì cũng sốt, phản ứng của cơ thể con thôi bạn. Mọc răng sốt, thiếu nước sốt, cảm sốt, nhiễm khuẩn sốt. Tự dưng sốt rồi hết là sốt tăng trưởng thôi. Khi con sốt cho con ăn lỏng, lau mát hạ nhiệt cho con, ngưng tắm và theo dõi con. Sau 2 ngày con hết sốt thì thôi, con sốt kéo dài mạnh sang ngày thứ 3 là đi khám.
@ Mẹ namchuot,
Bạn làm đúng rồi
Bạn ơi, con bú mẹ sao bạn cho con sớm và ăn nhiều vậy, con ị ra như vậy là con chưa muốn ăn nhiều. Phômai tươi bạn làm mềm nhão ra. Con ị vậy mà vẫn lớn là do con thôi. Con khi sanh có lớn ký không mà giờ nặng vậy?.Phômai thì em làm như sau: 1l sữa long thành + 1 hũ sữa chua K ko đường vinamilk ủ nhiệt độ phòng từ 9h tối đến 9h sáng hôn sau ra sản phẩm đông như tào phớ có vị chua nhẹ rất ngon béo ngậy. Sau đó cho vào các hũ nhỏ được 12 hũ đem bỏ vào tủ lạnh ủ tiếp lúc nào cho bé ăn thì em lấy ra 2 hũ tách nước lọc lấy phô mai tươi được 60g ăn hết trong ngày. Em làm vậy có sai gì ko chị?
Tuổi này tè đêm là bình thường, lúc trước chắc con thiếu nước.
Con bú mẹ không biết bao nhiêu nhưng con lớn và dài là con đủ, không đủ là con khóc. Bạn nên uống sữa và ra trời để giử lượng sữa dồi dào cho con. Cho con ra trời để con ngủ sâu hơn.
Tuổi này là tuổi tập con ăn sữa chua, nên tập cho con món này (và món phômai tươi).
@ Mẹ mèo bông,
con gái còi, giống bé Freida. Trộm vía, con gái cứ còi là dễ nuôi, eo đẹp
. Nuôi vầy nghen : sáng cho con 1 lòng đỏ trứng gà, cốc sữa ấm, ít bánh qui....đi học. Hôm nào không có trứng là một thìa canh phômai tươi béo hay miếng bò cười, sữa + ít bánh (cho con vào siêu thị chọn bánh). Tối, cơm ăn 1 bát, 1 bát rau, 1 cốc sữa chua (hoặc sữa tươi - 300ml), quả (nếu con no thì cốc sữa uống sau đó). Thứ bảy chủ nhật nắng. Nếu con thích ăn bánh mì nên ủng hộ con. Nên cho con tham gia đội múa hát hay bơi lội.....môn gì đó hoạt động mà con thích ngoài việc ngồi đọc sách và chơi máy tính. Công thức Cao có mà : dinh dưỡng + thể thao.
Khi con bắt đầu thèm chocola, thèm ngọt là con bắt đầu tăng tốc, bạn cho con phômai tươi 6% béo thôi, mỗi ngày con ăn chơi chơi 100-150g, sau thời gian ngắn thấy con vọt lên 10-15 cm. Freida cuối năm lớp 8 mới có kinh lần đầu vì con còi quá, con bắt đầu cao vọt lúc 10-12 tuổi ,lên cấp 3 con 1m65, lớp 12 1m68 vào đại học hết năm thứ 1 con 1m70. Giờ hết cao rồi, đi dép 5cm được 1m75 con gái khiêm tốn chỉ chọn giày 3cm. Mẹ nói khi nào cưới chọn giày 10cm cho nó oách, mà phải tìm chú rể cao 1m90
.
Con gái mình khi xưa chỉ lòng đỏ trứng gà buổi sáng (mẹ cho luôn 2 cái) nhanh để còn đi học. Sữa thì con uống tốt lắm. Kinh nghiệm nhỏ (mẹ chưa được thước rưỡi, ba hiện thấp hơn con gái). Bạn nên yên tâm nhé.
@ Mẹ Tấm,
1- Lớp bơ (váng) nổi lên lúc làm chua sữa bạn vớt riêng ra rồi cho lại vào phômai tươi thì được tính vào nguyên liệu ban đầu của sữa tươi để làm phômai rồi, không suy nghĩ nhé. Nếu bạn lấy ra 250g/1lít sữa nguyên liệu 3,5% béo thì sản phẩm sẽ có độ béo 3,5x4 ~ 14% béo. Sản phẩm bạn pha loãng ra gấp đôi có phômai tươi béo 7% cho con. Lớp bơ sở dĩ phải vớt ra là vì nếu không vớt nó dính vào khăn lọc.
Phômai tươi 14 % béo nếu muốn tăng béo thì béo ấy là bơ bạn để mềm ra rồi trộn cũng phômai tươi. Béo cao thấp thế nào bạn tự chọn do sự ngon miệng của mình, món của con béo ít con ăn được nhiều, béo nhiều con ăn được ít, đó là lý do tại sao món của bé nhỏ không béo nhiều vì béo nhiều sinh năng lượng nhiều mà con thì cần năng lượng đủ và ăn nhiều (để ị
).
2- Lượng đạm của bé 16 tháng cụ thể chắc phải tra lại, nhưng chắc chắn nó phải được qui ra năng lượng và tỉ lượng của nó theo Đạm/Béo/Đường bột = 15/20/65. Và năng lượng nạp của bé 16 tháng là 1000-1300kcal/ngày. Đạm : đạm sữa, đạm trứng, đạm thịt cá, đạm các loại đậu....mỗi loại đạm cho sinh năng lượng khác nhau. Kết luận con ăn đa dạng đạm và đi ị dễ dàng là đúng, đi khó khăn là dư đạm hoặc thiếu lỏng....rồi cân và đo để kết luận.
3- Tự dưng khóc đêm, con đau do co cơ, do phân khô di chuyển trong ruột, nằm mơ (tuổi này biết gì đâu mà mơ), do tâm lý (có ai doạ gì con ban ngày không làm con sợ gây 1 chấn thương nhỏ và đêm con tái tạo lại), tìm hiểu lại. Trước hết tiếng khóc là con đau hoặc hốt hoảng.
4- Nấm tươi kefir theo mình có di truyền tuyệt đối tốt, tuổi thọ là mãi mãi, nếu bạn nhìn chúng vẫn đẹp như ngày nào giống tài liệu
.
(lại vẫn còn nợ mấy trang trước nữa
)
Last edited by Freida; 03/12/2008 at 10:18 PM.
Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai.
-
10 thành viên cám ơn Freida vì bài viết hữu ích:
Bean Hạt Đậu (04/12/2008), besuhao (03/12/2008), Bong&tit (04/12/2008), Doanh & Khuê (03/12/2008), KuTin (03/12/2008), Lucky Luc (03/12/2008), Mẹ mèo bông (03/12/2008), metichuot-2008 (03/12/2008), susu1811 (03/12/2008), thuydt03 (03/12/2008)
-
03/12/2008 04:17 PM #581
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
chị ơi, nhầm thật. Với mẹ gì quynhtrang ấy. Hi hi. Em cứ tùm lum hết cả. Viêm họng sao không ho chị nhỉ. Với lại em thấy nếu viêm họng thì có gây sốt không nhỉ? Nếu bé sốt, thì chỉ uống hạ sốt. Em cũng không rõ nữa. Chị đừng lo về vết ban đỏ nhé, sẽ tự hết. Chị cứ tắm cho bé nhé, đừng ngại mấy nốt ấy mà không tắm cho bé. Chúc bé mau khoẻ lại để mẹ quynhanh vui ạ.
-
03/12/2008 04:20 PM #582
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Lâu lâu bác Freida vào làm một bài hoành tráng, đọc sướng ghê
. Cám ơn bác nhé.
Bác nói thế mẹ cháu an tâm rồi ah. Tại thấy con uống thế là vui chơi hỉ hả rồi nên nghĩ là con nạp đủ. Sợ ép con nhiều con lại sợ thôi.

-
03/12/2008 04:25 PM #583
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
[QUOTE=Freida;2975673]@ Nhà tài trợ thật đây, Freida đồng ý
. Yêu cầu của nhà tài trợ là phải có lãi :hình của các con - những khoảnh khắc ngộ nghĩnh trẻ thơ.
Tài trợ nằm ở khoảng chụp ảnh chứ không nằm ở khoảng măm măm. Đề nghị mẹ chàng đẹp trai alo tìm thợ xịn nhưng giá mềm
có máy ảnh chuyên để ghi được hình của các con ĐẸP (có thể làm banner quảng cáo được
). Freida chỉ ao ước như vậy với các bé thơ, lưu giử ảnh đẹp và nghệ thuật của các bé nhà phômai tươi.
Các con sẽ lớn sẽ trưởng thành và "giá" của ảnh sẽ tăng....lãi to. Mẹ alo nhắn tin cho Freida nghen
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mẹ cháu đây bác! Lúc nào mẹ cháu cũng có sẵn thợ chụp ảnh chuyên nghiệp. "Của" nhà trồng được bác ạ. Một anh phóng viên ảnh ở cơ quan, luôn được các mẹ ở toà soạn nhờ đến chụp cho các con. Em đã đặt hàng bác ý. Nếu trong trường hợp, đúng vào ngày bác ý đi công tác thì có bố cháu vào cuộc.
Hứa hẹn sẽ có những bức ảnh để đời từ buổi off.
Bác dặn mẹ cháu nhắn tin nhưng mẹ cháu xin phép MOD làm loa thông báo oang oang thế này.
*Viết xong mời rà soát lại thì thấy bài mẹ Cò. Thế hôm đó, bố đẹp trai của Cò chụp ảnh luôn thì tốt quá.
-
03/12/2008 04:42 PM #584
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Mẹ Freida yêu dấu, công nhận mẹ rất nhiệt tình và thương yêu trẻ thơ, em đã theo lời khuyên kiên trì cho con phơi nắng tới bây giờ được 16 tháng rồi, mẹ cũng phơi luôn, vì em còn cho con bú mẹ thường xuyên, cũng làm phô mai tươi cho bé, sản phẩm ra thơm ngon lắm mà bé lại có vẻ không mấy mặn mà, sữa chua cũng không thuộc dạng yêu thích nữa. Nên em nản lắm, làm ra toàn mẹ ăn không hà, mẹ Freida có cách nào cho bé yêu thích phô mai tươi không. Bé vừa tròn 16 tháng , hiện cân nặng 10kg, dài 83cm. Dạo này em thấy bé có vẻ ăn uống kém, mọi người bảo cứ cai sữa cho con rồi nó sẽ ăn nhiều hơn, mà em thì lại muốn duy trì cho con bú mẹ tới
24 tháng do cả mẹ và bé đều hợp tác rất tốt trong việc này.
Lịch ăn của bé như sau ngày 3 bữa cơm (1 chén cơm nhỏ= chén nước mắm, 1 ít thức ăn cá thịt..., 1 chén nhỏ canh rau củ) , bú mẹ sau khi ăn và trước khi ngủ trưa, tối trước khi ngủ bú 1 bình 240ml, trái cây hoa quả xen kẽ trong ngày, không sữa chua, không phô mai tươi gì hết. Đi ngoài 1lần/ngày, có khuôn không rắn. 14 tháng mới biết đi nhưng bò cầu thang từ lúc 10tháng.
Mẹ Freida hiểu biết rộng em muốn nhờ mẹ thiết kế dùm lịch ăn thích hợp cho bé được không, chứ dạo này thấy việc ăn uống của con có vẻ lung tung do mẹ bối rối thêm phần sức khỏe mẹ không tốt nữa , em sút cân nhiều, còn có 43kg thôi mà cao 1m60, gầy quá phải không ạ, đó cũng là lý do em nghĩ đến việc cai sữa cho con để cả hai mẹ con cùng tăng cân, như vậy thì tình hình có tốt hơn không ạ?
Cám ơn mẹ Freida đã dành thời gian đọc bài. Em rất trông tin.
-
03/12/2008 07:37 PM #585
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
cảm ơn chị freida và các mẹ đã cùng chia sẻ với em, đúng vậy, "chỉ sợ không có mặt trời, không tiền mua sữa cho con, không phômai tươi cho con.....còn lại chấp tất . Kiên trì của mẹ và con sẽ đi qua được, khó tưởng chừng không qua được"
Chị cho em mượn câu này làm chữ ký nhé.



LinkBack URL
About LinkBacks











