-
28/11/2008 12:42 AM #436
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Thư viện chuột (Phomai tươi & các món chế biến) và Tổng hợp link sưu tầm về bánh
ĐT: 093.429.4499 - Quỳnh Hương (Cẩn thận nhầm chuông) - P608, cầu thang 2, ngõ 69 phố Vọng Hà, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - Cách làm cao bí đao - Cách bảo quản cao bí đao khi không có tủ lạnh
-
28/11/2008 06:03 AM #437
Thành viên
- Tham gia
- 02/03/2006
- Tên bé
- Nguyễn Tuấn Kiệt (Bin)
- Ngày sinh
- 25/01/2004
- Tên bé
- Nguyễn Tuấn Dũng (Kin)
- Ngày sinh
- 22/6/2008
- Bài gởi
- 366
- Cám ơn
- 21
- Được cám ơn 25 lần trong 11 bài
-
28/11/2008 07:47 AM #438
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Dùng nhiều phomát
Hầu hết chúng ta đều công nhận phomát là thực phẩm ngon miệng và tiện dụng; nhưng tùy vào điều kiện bảo quản, men trong phomát phát triển quá mạnh sẽ khiến phomát khó tiêu hóa. Ngoài ra phomát còn là thủ phạm tạo màng dịch phát sinh dị ứng, tăng bệnh về hô hấp, da (nhất là bệnh eczema). Nếu quá “ghiền” loại thực phẩm đặc biệt này, nên dùng vừa phải; và nên dùng phomát sữa dê vì hàm lượng axít và lactose thấp, có lợi cho cơ thể.
Bác Freida ơi, hôm nay em thấy bài này ở trang chủ. Thế fomat ở đây có bao gồm fomai tươi không bác?Em còn nhớ Krưm năm một nghìn chín trăm hai mươi bảy không? Mùa thu. Tôi nhìn em và cảm thấy rằng có một người con gái vừa đi qua ngay bên cạnh tôi, người đó có thể làm tan vỡ cả đời tôi mà cũng có thể đem lại cho tôi hạnh phúc. Tôi hiểu rằng mình có thể yêu người con gái ấy đến hi sinh cả thân mình. Lúc đó tôi đã biết rằng tôi phải tìm em cho bằng được, dù có phải trả bất cứ giá nào. Tôi nghĩ như vậy, nhưng lại vẫn cứ đứng lặng. Vì sao? Tôi cũng chẳng hiểu. Từ ngày ấy tôi yêu Krưm và con đường nhỏ, ở đó tôi đã gặp em trong giây lát và mất em vĩnh viễn. Nhưng cuộc đời đã thương tôi và tôi lại được gặp em. Nếu mọi việc ổn thoả và em cần đến cuộc đời tôi, thì tất nhiên nó sẽ là của em.
-
28/11/2008 07:51 AM #439
Thành viên
- Tham gia
- 22/11/2003
- Bài gởi
- 149
- Cám ơn
- 4
- Được cám ơn 1 lần trong 1 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Chào chị Freida, chị ơi cho em hỏi, khi làm phomai , em ủ từ chiều 7h dến 12h thì sữa đông đặc nhưng chưa tách nước, em đem tách nước và lọc thì được SP ko chua lắm. Và khi em ủ từ 7h chiều đến 6h sáng hôm sau thì sữa đông đặc và tách nước , đem lọc thì được SP chua hơn . Vậy theo chị thì 2 SP này SP nào tốt hơn ạh ?
-
28/11/2008 08:16 AM #440
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Hôm nay sinh nhật con trai Lucky tròn 2 tuổi ạ!
Cám ơn nhà phô mai tươi, cám ơn chị Freida, cám ơn các mẹ cho em chỗ trú chân và bấu víu lúc em chơi vơi, bế tắc để em tự tin hơn nuôi con lớn!




Mời cả nhà tới dự sinh nhật Lucky ạ!
Chúc mừng sinh nhật bạn Vitamin C!!!Blog nhà cao bồi: http://vn.360plus.yahoo.com/w_nhp/
-
28/11/2008 08:37 AM #441
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Con em còn bé quá, cứ ăn ăn uống uống suốt nên chưa đi ọp với nhà mình được.
Khi con khoảng 2 tuổi, ăn uống dễ dàng hơn nhất định em sẽ cho con đi chơi với nhà phômai tươi.
Em thấy tiếc vì vào nhà mình hơi muộn, lúc trước Công ty có lắp mạng đâu. Khi nghỉ hết thai sản đi làm thì có mạng rồi mà công việc lu bu, mãi mới mò được vào đây. Em thật sự biết ơn các mẹ đã chia sẻ cho em những kinh nghiệm, kiến thức chăm sóc con để em có thể dành cho con những điều tốt nhất.
Chúc mừng sinh nhật bạn Lucky Luc và bạn Vitamin C
Em so zi vì chẳng hiểu sao mấy ngày nay máy của em ko dùng được cái emo-icons để tặng hoa cho các bé



Ai biết tình em với núi sông....
Hàm lượng Canxi ở sữa Enfa 3 được kiểm nghiệm cao hơn từ 1,5 đến 3 lần mức hãng công bố liệu có dẫn đến nguy cơ về sức khỏe cho trẻ dùng lâu dài? Nhà sản xuất ko đưa ra câu trả lời. Hãy cùng chúng tôi đi tìm lời giải đáp. Tại đây !
-
28/11/2008 08:42 AM #442
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Chúc mừng SN 2 bé Lucky Luc và Vitamin C. Báo cáo cả nhà kết quả của mẻ phomai thứ 2 đây ah, tối qua em mua 1 hôp sữa tươi có đường của Vinamilk, đổ ra khoảng 0.5l, để ấm khoảng 40 độ + 1 hộp sữa chua ko đường 100g, cho vào nồi cơm điện ủ từ 19h tối qua đến sáng nay vẫn chưa đông, em đành phải để đó đi làm (chiều 5h em mới về đc ah). Chà ko biết tình hình chiều về thế nào đây???
Con: Me ơi mẹ
Mẹ: Dạ
Con: Mẹ đi làm; Từ sáng sớm, Dậy thổi cơm; Mua thịt cá; Em kề má; Được mẹ yêu; Mẹ ơi mẹ; Yêu mẹ lắm

-
28/11/2008 08:43 AM #443
-
28/11/2008 08:47 AM #444
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
các chị ơi, em mới tập làm fomai tươi cho ku nhà em. Hôm qua em mua 1 lít sữa tươi mộc châu về ủ với nấm K, không biết làm fomai từ sữa đấy con em mới 7 tháng có được không ạ? vì đó là hàng bán theo lit chứ không phải trong túi hay hộp.
thanks các chị



-
28/11/2008 08:49 AM #445
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
bé su hào chúc mừng sinh nhật anh lucky luc & anh vitamin C nhé, mẹ su hào mong đến ngày su hào biết thổi nến như các anh quá cơ.





(lucky luc thì mẹ su hào bít là boy nhưng nhà vitamin C thì nỏ bít nhưng cứ gọi đại là anh, hihi, mẹ vitamin C đừng oánh nhé nếu mẹ su hào có nhầm nhọt sang trồng trọt)
-
28/11/2008 09:38 AM #446
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Chúc mừng sinh nhật Lucky và Pepsi nhé. Tăng hoa + ôm hun thắm thiết nè


-
28/11/2008 09:45 AM #447
Thành viên
- Tham gia
- 17/02/2005
- Tên bé
- Mèo
- Ngày sinh
- 2000
- Tên bé
- Bông
- Ngày sinh
- 2003
- Bài gởi
- 1,783
- Cám ơn
- 164
- Được cám ơn 108 lần trong 74 bài
-
28/11/2008 09:48 AM #448
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Chúc mừng sinh nhật Lucky va Pepsi, ăn theo Doanh Le hehehe. Chúc sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc.
Khi con gái yêu tròn 1 tuổi

-
28/11/2008 10:02 AM #449
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Tức quá, sáng sớm nay lò mò vào mạng để làm quả chúc mừng bạn Lucky, em Vitamin C (dự định sớm hơn mẹ Lucky và mẹ VTC cho pất ngờ) nhưng mà máy tính bị treo cứng.
Đành chúc mừng muộn zậy.




Mẹ bạn Alo đang bị ốm, không biết có kịp khỏi để vác bạn Alo đi họp vào sáng 30 được không đây!
-
28/11/2008 10:13 AM #450
LinkBack URL
About LinkBacks





