-
29/10/2008 02:22 PM #1081
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Cảm ơn cái chôõnào cúp điện quá, em mong hôm nào bác cũng đựoc cúp điện, bác hôm nay chắc gõ mỏi tay, mà bọn em thì tranh thủ
Rose rose rose bác nè.
------"Thường sau khi con lộn xộn mình cho con viên than (than vào hút hết những gì còn sót lại thảy giúp ra ngoài), kiểu rang gạo nấu cháo thôi. Bạn thử cho con viên than (tuổi Siêm chắc 1/4 hoặc 1/2, hỏi lại). Quan sát lại."...
- Chị cho em kỹ hơn về chuyện viên than với, cho vào đâu hả bác, em chưa hiểu lắm ạ. Chi vào rang với gạo ròi cho nước vào đun, rồi uống nước đó ạ...
- Còn chuyện chuối: thông thường em thấy bé nào bị táo thì ăn chuối cho ..trơn..vậy khi đi lỏng thì em tuởng phải dừng chuối hả bác.
-
29/10/2008 02:22 PM #1082
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
@Chị Freida: chị hỏi mà em quên . Bối nhà em đi ngoài cũng tạm ổn , ngày 2-3 lần thôi. Mặc dù phân chưa được đẹp lắm ,nhưng sẽ điều chỉnh dần chị nhỉ.
À chị viên than là viên gì ???Thường sau khi con lộn xộn mình cho con viên than (than vào hút hết những gì còn sót lại thảy giúp ra ngoài), kiểu rang gạo nấu cháo thôi. Bạn thử cho con viên than (tuổi Siêm chắc 1/4 hoặc 1/2, hỏi lại). Quan sát lại.Khi con gái yêu tròn 1 tuổi

-
29/10/2008 02:24 PM #1083
Thành viên
- Tham gia
- 04/10/2007
- Tên bé
- Lê Uyên Nhi
- Ngày sinh
- 15/12/2007
- Bài gởi
- 101
- Cám ơn
- 7
- Được cám ơn 6 lần trong 6 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Bác Freida cho em hỏi tí xíu. Mấy hôm nay nghiên cứu nhà phomai tươi thấy mẹ nào cũng yêu các con hết thẩy.
Bống Nhi nhà em đến giờ được 10 tháng rưỡi, hồi 10 tháng mẹ cháu cân được 9,5kg, dài khoảng 72cm. Nhưng thời gian gần đây cháu nhất định ko chịu ăn cháo, chỉ uống sữa thôi. Đến bữa nhìn mẹ cầm bát cháo là còn nhắm mắt lại, tội nghiệp lắm. Cháo không ăn, cho ăn cơm nát thì trớ ra, cho ăn phở cũng ko được. Em nghĩ là cháu ăn nhiều cháo quá nên chắc chán. Cháu bị nhịn mất 2 ngày, Từ chủ nhật đến giờ mới chịu ăn lại, nhưng vẫn ko chịu ăn đặc bác ạ. Mẹ cháu nấu cháo và lọc lấy nước thôi, còn cái mẹ cháu đành ăn (thay bữa sáng vậy). Loãng thì cháu ăn được 2 bát ăn cơm 1 ngày.
Lịch ăn của bé nhà em thế này chị ạ
8h ngủ dậy
8h30: 200ml sữa ct pha
10h - 11h: ngủ
11h15: 1 bát cháo loãng ăn cơm
12h: 1 cốc nước cam hoặc 1 quả quýt
1 rưỡi ngủ
4h: 200ml sữa ct pha
5h tắm
tắm xong 1 cốc sữa chua khoảng 70g
6h30-7h: 1 bát ăn cơm cháo loãng
9h: 150ml sữa ct pha
9h15: ngủ đến sang hôm sau
Em muốn hỏi mẹ Freida và các mẹ xem thời gian biểu của con gái em như thế ổn chưa, cháu ăn thế có ít quá ko ạ.
Các mẹ tư vấn cho em với nhé
Bố mẹ yêu Bống nhất

-
29/10/2008 02:29 PM #1084
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
- Trái cây xay + ít bột, món của con tuổi này, con ăn được một bữa luôn (trái cây nhiều hơn bột, bột kết dính thôi).
- Mình thấy con thật tội nghiệp đó, con khó khăn quá, không ngủ được, con tìm đến một cái ôm để nương tựa, an thần để ngủ được, giúp con chứ sao. Rồi mỗi ngày chịu khó cho con ra trời nhiều. Thường các bé sau 1/2 tuổi ghét được ôm lắm, con đòi ôm là con bất an, muốn được giúp. Bé rất hay và rất bản năng. Hoặc con bị lạnh
- Sữa chua bạn làm sữa nào cũng được miễn làm được có kết quả chua, không đắng và tập con ăn được.
Đau cũng phải nuôi con, làm mẹ vất vả quá, cố gắng.Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai.
-
29/10/2008 02:34 PM #1085
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Chuối tiêu thì chữa táo bón, chuối tây thì ngược lại nhé. Than ở đây chắc là than hoạt tính phải không mẹ Freida? Than hoạt tính có tác dụng là hút độc. Thường những trường hợp bị ngộ độc BV hay cho uống thêm than hoạt tính. Than hoạt tính làm từ xơ (hay sọ) dừa, đốt tồn tính (tức là ủ ở nhiệt độ cao mà 0 cháy thành lửa)
Last edited by VuKhuc; 29/10/2008 at 03:56 PM.
-
29/10/2008 02:41 PM #1086
-
29/10/2008 02:43 PM #1087
Thành viên
- Tham gia
- 12/10/2007
- Bài gởi
- 57
- Cám ơn
- 14
- Được cám ơn 2 lần trong 2 bài
-
29/10/2008 02:44 PM #1088
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Bác Freida, bác ở Sài Gòn, bác chỉ em mua bột bắp Polenta ở đâu đi bác. Em vào các siêu thị, chỉ thấy tinh bột bắp thôi. Cái đó chế biến thực phẩm cho con được không bác?


-
29/10/2008 02:45 PM #1089
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Mình trả lời luôn cho Trái Ớt dễ thuơng :
- Viên than tên là carbophos (không biết viết có đúng không, có gì mẹ thuydt03 chỉnh lại giúp), than hoạt tính chứ không phải thuốc, hút nước thôi.
- Ăn chuối mẹ Siêm ạ, ra phân thành khuôn luôn. Chuối rất nhanh tiêu bù đắp nhanh phần Kali thiếu do bị thảy ra ngoài nhanh. Mẹ Doanh_Le hôm trước có bài này rồi. Chuối siêm chứ không phải chuối sứ.
Mình xử lý "tình huống" của con: con không ăn bột hay cái gì chỉ uống sữa chua, hết 1 buổi hoặc 1 ngày, kế tiếp theo là chuối, quả bự, kế tiếp bột, thường khi nạp được chuối là con thèm bột (cháo muối hoặc cháo sữa, bánh mì). Nếu ổn hôm sau con ăn uống lại bình thường. Không ổn sáng hôm sau cho con 1/2 viên than (hoặc 1 viên, tùy tuổi), ị phân đen xì
có khuôn.
Con mình là vận động viên, mọi chuyện phải chấm dứt nhanh bằng con đường ăn uống chứ không được dùng thuốc. Món nước khóm ép + cà rốt cũng là món lộn xộn này giúp lấy lại cân bằng nhanh.
Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai.
-
29/10/2008 02:50 PM #1090
-
29/10/2008 02:59 PM #1091
Thành viên
- Tham gia
- 04/10/2007
- Tên bé
- Lê Uyên Nhi
- Ngày sinh
- 15/12/2007
- Bài gởi
- 101
- Cám ơn
- 7
- Được cám ơn 6 lần trong 6 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Huhu, đợi mãi mà ko thấy các mẹ tư vấn cho em gì cả. Em chả biết hỏi ai hết, nhà em các cụ toàn nuôi theo cách cổ hủ, mà em thì cứ mầy mò học lỏm các bác.
Các mẹ dành thời gian viết cho em mấy chữ nhé.
Bố mẹ yêu Bống nhất

-
29/10/2008 03:01 PM #1092
-
29/10/2008 03:02 PM #1093
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
@ Mẹ Doanh_Le,
Bột bắp Polenta trong metro có nhưng gói 1kg, bột này làm cháo sữa rất ngon (cả nhà mình ngày nghĩ thường nấu). Chắc phải hỏi xem có chỗ nào bán lượng ít mua. Bột bắp trộn ít vào phômai tươi chiên (món của bà bầu đó
) + ít bột chiên tôm + .....như mẹ Alo bày.
@ Mẹ chicky2005,
Nguyên nhân do thiếu nắng. Giờ bạn chỉnh lại cho con nghen, con chưa mất gì đâu, bị thiệt thòi tí chút
. Bạn lưu ý nhiều sẽ giúp con lấy lại được, "ức gà" sẽ hết, đừng lo lắng quá. Thằng cháu mình khi xưa cũng bị vậy, lớn hết đó bạn, lại to cao và đẹp trai nữa, mẹ của cháu bắt đi học võ, mà cháu bị lúc trong bụng mẹ, đẻ ra là vậy.
Bạn đọc lại mấy bài của các mẹ bàn hôm nay sẽ thấy nhiều điều để giúp con đó. Cố gắng, 2 con luôn vất vả, là một gia đình lớn thật sự.
@Công điện khẩn mẹ cháu đang đọc, và một công điện nữa
Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai.
-
Những thành viên sau cám ơn Freida vì bài viết hữu ích:
chicky2005 (30/10/2008)
-
29/10/2008 03:07 PM #1094
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
Chắc bác Freida đang ngâm cứu. Mình chưa thấy bác ấy quên mẹ nào cả
.
Mình "lai rai" cho bạn đỡ tủi thân nhé
.
Con nhà bạn ăn ổn, ngủ ổn...(dù lịch ăn ngủ mình thấy chưa ổn, nhưng thôi bé thích thế mà).
Bé uống sữa tốt, bé ăn cháo giỏi (trộm vía con), bé mới có biếng ăn mấy ngày thôi mà....mẹ hoảng lên rồi. Có thể con mọc thêm răng, con đau cổ,...hay đơn giản là con thích ăn cái gì khác ngoài cháo hàng ngày. Mẹ nó thử cho ăn cháo sữa xem sao.

-
Những thành viên sau cám ơn Doanh & Khuê vì bài viết hữu ích:
Bong Nhi (29/10/2008)
-
29/10/2008 03:26 PM #1095
Thành viên
- Tham gia
- 17/02/2005
- Tên bé
- Mèo
- Ngày sinh
- 2000
- Tên bé
- Bông
- Ngày sinh
- 2003
- Bài gởi
- 1,783
- Cám ơn
- 164
- Được cám ơn 108 lần trong 74 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 4)
To: các mẹ đi tìm bột ngô/ bắp (corn): khỏi mất công đi tìm bột ngô trong khi ngô tươi có sẵn. Trước mình ngày nào cũng làm sữa ngô thế này (đợt đó chưa có em bé, làm cho chị lớn uống):
Ngô ngọt, tẽ hạt, cho nước vào xay nhuyễn, lọc lấy nước (bỏ bã), đun cùng sữa tươi, thêm đường theo khẩu vị > thành món sữa ngô. Bé nhà mình uống sữa ngô đều, hai cái má phinh phính. Mẹ lười, má hết phính luôn.
Muốn làm bột ngô: cũng cho nước vào xay nhuyễn, lọc lấy nước, cho chỗ nước đó vào một cái xong, ngoáy đều lên, để yên chờ bột lắng, chắt nước đi có bột ngô ướt, muốn phơi khô thì viên thành từng viên nhỏ, phơi nắng hoặc sấy.
Thường là dùng hết luôn, làm gì có nhiều để phơi khô, hehe.
Bác Freida em làm thế có ổn không ạ ?
-
11 thành viên cám ơn Mẹ mèo bông vì bài viết hữu ích:
Bong&tit (01/12/2008), Freida (29/10/2008), giodaumuaha (21/08/2010), Little star (30/10/2008), Mẹ Gâu (30/10/2008), mebeNep (05/04/2009), mebill07 (30/10/2008), PnP (30/10/2008), Trái ớt dễ thương (30/10/2008), Tredowata (30/10/2008), Yen_KC (03/04/2009)
LinkBack URL
About LinkBacks


Em chờ nãy giờ
