1,197,876 Thành viên
13,343 Online
Block
+ Trả lời
Trang 1/13 1 2 3 11 ... cuốicuối
1 đến 10 trên 125 kết quả

Ðề tài: Có ai mua bột Thành "râu" - Châu Long?

  1. #1
    Avatar của duyuyen
    duyuyen đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 5 năm
    Tham gia: 19/06/2007
    Bài gửi: 107
    Được cảm ơn: 7 lần
    Tên bé: Lê Vũ Thùy Dung
    Ngày sinh: 30/07/2007

    Angry Có ai mua bột Thành "râu" - Châu Long?

    Ở nhà mình có mẹ nào mua bột cho bé ở nhà lão Thành "râu" không nhỉ. Ui giời ơi, em đang bực mình quá các mẹ ạ, em thề từ giờ trở đi không bao giờ mua ở nhà lão ta nữa. Cái lão này thật là tinh tướng và bảo thủ. Chuyện là thế này, từ khi bé nhà em biết ăn bột mặn thì theo mọi người nói em lặn lội lên tận Châu Long mua bột cho con, công nhận là mấy lần trước bột nấu rất ngon, bé nhà em ăn thun thút. Đến lần mua bột khoảng giữa tháng 3 vừa rồi, do bột cũ chưa hết nên đến gần cuối tháng em mới lấy bột mới ra cho bé ăn. Thật k0 biết làm sao mà vẫn nước bằng ấy, bột bằng ấy thế mà sau khi nấu lên, đổ ra bát được một lúc là bột cứ đặc quánh lại như miếng thạch ấy, mới đầu em cứ sợ là mình lỡ tay cho nhiều bột, nhưng đến lần sau nấu khi quấy vẫn thấy nó đặc, cho thêm nước vào thì bột lại nát toẹt ra, chả có mùi vị gì, bé nhà em ăn được vài miếng đầu, đến sau khi bột đặc lại là nhất quyết k0 chịu ăn nữa :Crying: . Đến hôm sau bà ngoại em nấu cũng bị thế, còn bé thì khóc lóc k0 chịu ăn, lúc ấy mới nghĩ chắc chắn là tại bột. Thế là hôm thứ 3 vừa rồi 2 vợ chồng mang túi bột lên nhà ông ấy để đổi lại. Em đến nói rất tử tế là chú xem lại cho cháu túi bột này làm sao mà khi nấu lên nó lại bị như vậy, lão ta chẳng thèm nhìn em lấy một phút chứ chưa nói đến nhìn túi bột, lão ta bảo làm gì có chuyện bột nấu lên lại đông đặc vào thế, còn cái bà phụ vẫn hay ghi tên ấy thì bảo tại em pha với nước nóng nên bị thế. Có điên tiết k0 cơ chứ, em pha nước nóng bao giờ đâu, lão Thành thì k0 thèm hỏi gì đến mà cứ nói đi nói lại là làm 30 năm rồi chưa bị thế bao giờ. Em mới 3 máu 6 cơn nổi lên vì mình mất công đem lên mà k0 thấy nhà hàng nói gì, lại còn đổ lỗi tại mình, thế là em ném ngay túi bột vào hàng lão ta, bảo chồng đi về, lần sau cạch mặt k0 thèm mua nữa.:Nottalkin:
    Em về mua bột khác nấu cho bé, nó lại ăn thun thút ngon lành. Lộn hết cả ruột các mẹ ạ, làm cho bé bị đói mất 2 hôm. :Sad:

  2. #2
    Avatar của Ms.DongAnh
    Ms.DongAnh đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 7 năm
    Tham gia: 09/11/2005
    Bài gửi: 737
    Được cảm ơn: 56 lần
    Tên bé: Sóc-điệu
    Ngày sinh: 20/10/2006
    Tên bé: Tel: 0917397928

    Ðề: Có ai mua bột Thành "râu" - Châu Long?

    Trích dẫn Nguyên văn bởi duyuyen Xem bài viết
    Ở nhà mình có mẹ nào mua bột cho bé ở nhà lão Thành "râu" không nhỉ. Ui giời ơi, em đang bực mình quá các mẹ ạ, em thề từ giờ trở đi không bao giờ mua ở nhà lão ta nữa. Cái lão này thật là tinh tướng và bảo thủ. Chuyện là thế này, từ khi bé nhà em biết ăn bột mặn thì theo mọi người nói em lặn lội lên tận Châu Long mua bột cho con, công nhận là mấy lần trước bột nấu rất ngon, bé nhà em ăn thun thút. Đến lần mua bột khoảng giữa tháng 3 vừa rồi, do bột cũ chưa hết nên đến gần cuối tháng em mới lấy bột mới ra cho bé ăn. Thật k0 biết làm sao mà vẫn nước bằng ấy, bột bằng ấy thế mà sau khi nấu lên, đổ ra bát được một lúc là bột cứ đặc quánh lại như miếng thạch ấy, mới đầu em cứ sợ là mình lỡ tay cho nhiều bột, nhưng đến lần sau nấu khi quấy vẫn thấy nó đặc, cho thêm nước vào thì bột lại nát toẹt ra, chả có mùi vị gì, bé nhà em ăn được vài miếng đầu, đến sau khi bột đặc lại là nhất quyết k0 chịu ăn nữa :Crying: . Đến hôm sau bà ngoại em nấu cũng bị thế, còn bé thì khóc lóc k0 chịu ăn, lúc ấy mới nghĩ chắc chắn là tại bột. Thế là hôm thứ 3 vừa rồi 2 vợ chồng mang túi bột lên nhà ông ấy để đổi lại. Em đến nói rất tử tế là chú xem lại cho cháu túi bột này làm sao mà khi nấu lên nó lại bị như vậy, lão ta chẳng thèm nhìn em lấy một phút chứ chưa nói đến nhìn túi bột, lão ta bảo làm gì có chuyện bột nấu lên lại đông đặc vào thế, còn cái bà phụ vẫn hay ghi tên ấy thì bảo tại em pha với nước nóng nên bị thế. Có điên tiết k0 cơ chứ, em pha nước nóng bao giờ đâu, lão Thành thì k0 thèm hỏi gì đến mà cứ nói đi nói lại là làm 30 năm rồi chưa bị thế bao giờ. Em mới 3 máu 6 cơn nổi lên vì mình mất công đem lên mà k0 thấy nhà hàng nói gì, lại còn đổ lỗi tại mình, thế là em ném ngay túi bột vào hàng lão ta, bảo chồng đi về, lần sau cạch mặt k0 thèm mua nữa.:Nottalkin:
    Em về mua bột khác nấu cho bé, nó lại ăn thun thút ngon lành. Lộn hết cả ruột các mẹ ạ, làm cho bé bị đói mất 2 hôm. :Sad:
    Lão này lên TV vài lần rồi ..nói năng tinh tướng lắm ..lúc nào cũng tự hào về sự hiểu biết và tài năng của mình ( bao nhiêu năm kinh nghiệm...).

    Mình chẳng quan tâm đến bột của lão , cũng chẳng tin quảng cáo ...MÌnh toàn tự tay mua gạo , đõ loại ngon ... tự đi nghiền cho con ăn , vừa chất lượng , vừa yên tâm...
    http://sharefor.us/Cu-Ngu-Say-Phuong...2MmI3OGQ1.html
    Dẫu biết có lúc giận hờn, những lúc ngại ngần
    Vẫn thấy tim em gần anh hơn:Kiss:

  3. #3
    Avatar của Duc Ming
    Duc Ming đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 5 năm
    Tham gia: 23/08/2007
    Bài gửi: 855
    Được cảm ơn: 2,064 lần
    Tên bé: Mi Su
    Tên bé: Pu Pi
    Ngày sinh: 20..

    Ðề: Có ai mua bột Thành "râu" - Châu Long?

    Bán hàng kiểu bác này đúng là kiểu thời bao cấp ngày xưa của mấy cô mậu dịch viên. Khổ nỗi miền Bắc thì vẫn chuộng những cửa hàng danh tiếng, truyền miệng mách nhau lắm . Chả khác gì các mẹ vẫn hay rủ nhau đi ăn "cháo chửi" của bà ở phố Nhà Thờ . mắng khách xơi xơi thế mà nhiều ngừoi vẫn xông vào ăn . Có khách lại còn bảo, nhiều hôm bà chủ khôgn chửi ăn lại ... mất cả ngon.

    Con nhà em ngày xưa cũng mua bột của chỗ ông Thành Râu châu Long . Cũng đã từng đứng đợi ở đó và chứng kiến ối vụ chủ hàng mắng khách đuổi khách xơi xơi, có khách vẫn mua, có khách điên lên quát lại chủ hàng ... đúng là ...

    Tớ nghĩ kinh doanh kiểu cửa quyền như thế này sớm muộn rồi cũng dẹp tiệm thôi ... Thời buổi kinh tế thị trường thế này rồi mà vẫn còn cung cách làm việc như vậy ... CHÁN!

    Nụ cười của con là hạnh phúc của mẹ...

  4. #4
    Avatar của minhnguyet22
    minhnguyet22 đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 5 năm
    Tham gia: 27/02/2008
    Bài gửi: 15
    Được cảm ơn: 4 lần

    Ðề: Có ai mua bột Thành "râu" - Châu Long?

    các mẹ ạ nhà tôi trước ở phố quán thánh gần châu long từ năm 1989 lúc đó a Thành râu này chuyên bán đồ điện vặt và sửa chữa nồi cơm điện thôi kô biết bh làm sao lại bán bột nhỉ

  5. #5
    Avatar của me cun thoi
    me cun thoi đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 5 năm
    Tham gia: 13/04/2008
    Bài gửi: 1
    Được cảm ơn: 0 lần

    Ðề: Có ai mua bột Thành "râu" - Châu Long?

    mình làm ở Hàng Trống được các chị ở cơ quan giới thiệu lên Thành râu mua bột, con mình vẫn ăn tốt. Nhưng dạo gần đây lại thấy người bảo ở đó cho nhiều đỗ tương quá sợ nóng, người thì bảo không đáng tin cậy. Mình cũng chẳng biết thế nào, nhưng vấn thấy con mình thích ăn nên mình vẫn mua

  6. #6
    Avatar của A_poly
    A_poly đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 5 năm
    Tham gia: 11/03/2008
    Bài gửi: 92
    Được cảm ơn: 15 lần

    Ðề: Có ai mua bột Thành "râu" - Châu Long?

    Ui the co me nao biet cho nao mua bot cho con ko? Thay bao tren do co may say bot tiet trung. Minh nhat gao di nghien cung duoc thoi nhung ma may say bot o gan nha thi say ta phi lu du thu chu ko chuyen say bot tre con nen chi so la ve sinh ko tot say ve con an lai lam sao thi met. Day nan giai o cho do.

  7. #7
    Avatar của maikahanoi
    maikahanoi đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 7 năm
    Tham gia: 20/04/2006
    Bài gửi: 770
    Được cảm ơn: 473 lần

    Ðề: Có ai mua bột Thành "râu" - Châu Long?

    Trích dẫn Nguyên văn bởi duyuyen Xem bài viết
    Ở nhà mình có mẹ nào mua bột cho bé ở nhà lão Thành "râu" không nhỉ. Ui giời ơi, em đang bực mình quá các mẹ ạ, em thề từ giờ trở đi không bao giờ mua ở nhà lão ta nữa. Cái lão này thật là tinh tướng và bảo thủ. Chuyện là thế này, từ khi bé nhà em biết ăn bột mặn thì theo mọi người nói em lặn lội lên tận Châu Long mua bột cho con, công nhận là mấy lần trước bột nấu rất ngon, bé nhà em ăn thun thút. Đến lần mua bột khoảng giữa tháng 3 vừa rồi, do bột cũ chưa hết nên đến gần cuối tháng em mới lấy bột mới ra cho bé ăn. Thật k0 biết làm sao mà vẫn nước bằng ấy, bột bằng ấy thế mà sau khi nấu lên, đổ ra bát được một lúc là bột cứ đặc quánh lại như miếng thạch ấy, mới đầu em cứ sợ là mình lỡ tay cho nhiều bột, nhưng đến lần sau nấu khi quấy vẫn thấy nó đặc, cho thêm nước vào thì bột lại nát toẹt ra, chả có mùi vị gì, bé nhà em ăn được vài miếng đầu, đến sau khi bột đặc lại là nhất quyết k0 chịu ăn nữa :Crying: . Đến hôm sau bà ngoại em nấu cũng bị thế, còn bé thì khóc lóc k0 chịu ăn, lúc ấy mới nghĩ chắc chắn là tại bột. Thế là hôm thứ 3 vừa rồi 2 vợ chồng mang túi bột lên nhà ông ấy để đổi lại. Em đến nói rất tử tế là chú xem lại cho cháu túi bột này làm sao mà khi nấu lên nó lại bị như vậy, lão ta chẳng thèm nhìn em lấy một phút chứ chưa nói đến nhìn túi bột, lão ta bảo làm gì có chuyện bột nấu lên lại đông đặc vào thế, còn cái bà phụ vẫn hay ghi tên ấy thì bảo tại em pha với nước nóng nên bị thế. Có điên tiết k0 cơ chứ, em pha nước nóng bao giờ đâu, lão Thành thì k0 thèm hỏi gì đến mà cứ nói đi nói lại là làm 30 năm rồi chưa bị thế bao giờ. Em mới 3 máu 6 cơn nổi lên vì mình mất công đem lên mà k0 thấy nhà hàng nói gì, lại còn đổ lỗi tại mình, thế là em ném ngay túi bột vào hàng lão ta, bảo chồng đi về, lần sau cạch mặt k0 thèm mua nữa.:Nottalkin:
    Em về mua bột khác nấu cho bé, nó lại ăn thun thút ngon lành. Lộn hết cả ruột các mẹ ạ, làm cho bé bị đói mất 2 hôm. :Sad:
    Nhà lão Thành râu này thì mình biết là kiêu căng từ lâu rồi. Mình đến xay bột cho con nhóc nhà mình mà cạch mặt không bao giờ quay lại. Thế mà nhà hắn nổi tiếng và đông khách lắm đấy. Nhưng giữa thời buổi này bạn đừng tin vào các loại hàng bán sẵn. Tiện lợi thật nhưng chẳng biết họ có pha trộn cái gì vào bột con mình ăn không vì khuất mắt trông coi mà. Thôi thì tránh được cái gì thì tránh. Mình toàn tự đi xay bột ở hàng, đứng đợi lấy luôn vì sợ nếu để gạo ở cửa hàng lại nhầm nhọt gì thì sao. Chẳng đáng gì nhưng con mình ăn vào bụng, nói dại có làm sao thì xót ruột lắm. Hơn nữa, hôm trước con mình nằm trong viện Nhi, thấy bà y tá nấu cháo cho viện nói rằng cháo trong viện chỉ có gạo tẻ, thịt (cá, tôm, cua) và rau chứ không có gạo nếp và các loại đậu xanh, đậu đỏ, ý dĩ... như mình vẫn tưởng. Bà í nói đó là để nó dễ tiêu, không gây đầy hơi, giúp bé mau đói bụng. Làm thế thì bọn trẻ lười ăn bột sẽ đỡ lười ăn hơn đấy.

  8. #8
    Avatar của Titdeptrai
    Titdeptrai đang online Thành viên Webtretho Thành viên 5 năm
    Tham gia: 14/01/2008
    Bài gửi: 183
    Được cảm ơn: 16 lần
    Tên bé: Nguyễn Tuấn Phong
    Ngày sinh: 12/07/2007
    Tên bé: Nguyễn Minh Lâm
    Ngày sinh: 06/11/2010

    Ðề: Có ai mua bột Thành "râu" - Châu Long?

    Cả Công ty mình mọi người đều tín nhiệm bột Thành râu, cứ lóc cóc đi rõ xa mua bột cho con. Còn mình thì toàn mua bột gạo của Việt Hà nấu cho con ăn, thấy cũng rất thơm ngon, bé ăn tốt nên mình nghĩ cũng không cần phải cầu kỳ quá.

  9. #9
    Avatar của duyuyen
    duyuyen đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 5 năm
    Tham gia: 19/06/2007
    Bài gửi: 107
    Được cảm ơn: 7 lần
    Tên bé: Lê Vũ Thùy Dung
    Ngày sinh: 30/07/2007

    Ðề: Có ai mua bột Thành "râu" - Châu Long?

    em cạch mặt lão ta rùi, giờ về cũng mua bột của Việt Hà cho bé ăn, thấy thơm ngon và chủ yếu là bé thích ăn, cũng muốn tự xay bột cho con nhưng mà do công việc bận quá nên đành chịu vậy

  10. #10
    Avatar của smile2905
    smile2905 đang online Thành viên Webtretho Thành viên 6 năm
    Tham gia: 29/03/2007
    Bài gửi: 1,150
    Được cảm ơn: 310 lần
    Tên bé: Trần Ngọc Khánh Linh
    Ngày sinh: 30/11/2007

    Ðề: Có ai mua bột Thành "râu" - Châu Long?

    Trích dẫn Nguyên văn bởi duyuyen Xem bài viết
    em cạch mặt lão ta rùi, giờ về cũng mua bột của Việt Hà cho bé ăn, thấy thơm ngon và chủ yếu là bé thích ăn, cũng muốn tự xay bột cho con nhưng mà do công việc bận quá nên đành chịu vậy
    Cho em hỏi bột Việt Hà mua ở đâu ạ?
    --------------------------------------------------
    Gái yêu của mẹ càng lớn càng xinh đấy nhé.

+ Trả lời
Trang 1/13 1 2 3 11 ... cuốicuối

Quyền sử dụng của bạn

  • Bạn không thể gửi bài mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài