View Full Version : Cảnh báo người lạ đến khu phố để do thám
Dear Mod, em hổng biết đưa topic này vào đâu cả, Mod thông cảm nhe.
Cách đây 3 tuần, khu phố mình có 1 tên khỏang 25 đến 30 tuổi đến vạ vật suốt 2 tuần liền. Sau đó thì hắn biến mất. 5 ngày sau từ ngày không thấy hắn xuất hiện thì khu phố mình bắt đầu bị cuớp và ăn trộm, trong 2 ngày cuối tuần vừa rồi đã xảy ra 4 vụ cướp và 2 vụ ăn trộm.
Đặc điểm nhận dạng tên đó là cao tầm 1m7, đen, ốm, ăn mặc bẩn thiểu, đóng vai bị khùng, suốt ngày ông ổng hát, có khi hát lúc 1 - 2 giờ sáng, hôm thì hát lúc 5h sáng, hôm thì hát buổi trưa.... Những bài hát thường là nhạc trẻ, có cả nhạc Campuchia, nên mình nghi tên này là người Khomer.
Nếu các bạn thấy một tên như vậy thì báo ngay cho công an nhe, không thì nguy đấy.
hakimnguyen
09/11/2009, 10:53 AM
Mình cũng góp thêm một tình huống nữa nhé: Số là có chị bạn làm đại lý cho một tòa soạn báo, hôm ấy có 2 người, một đàn ông và một đàn bà đến hỏi việc đặt báo, hỏi han lung tung một hồi thì đi, chị lễ tân tiếp 2 người này tìm điện thoại mãi mà không thấy, lúc nhớ ra thì đã muộn rồi.
Có trường hợp người lạ đến nhà mình muốn vào nhà nói chuyện mua bán hoặc gặp người nhà (người này đang kg có ở nhà) thì cũng đừng nên cho vào nhà, vì họ vào có thể là cướp hoặc là trộm những đồ để trong nhà.
Bây giờ trộm cướp tinh vi quá nên mọi người cảnh giác cao độ với kẻ lạ mặt nhé. :Sick:
XuanNhiThoTrang
09/11/2009, 11:04 AM
Cách đây cũng gần 2 năm, lúc ấy gần xóm mình có 1 mảnh đất chưa xây dựng tương đối rộng, khoảng 500m2. Tự nhiên có 1 người chẳng biết già hay trẻ, cứ lụp xụp cắt cỏ dọn vệ sinh. Nó xuất hiện đấy vài ngày, khi nó biến mất thì cái két sắt của gia đình có vách tường kề mảnh đất này bị lấy mất. Khiếp thế đó, nó cắt cỏ chất cao và che chắn thế nào, chủ nhà đi làm nó cắt vách tường vào kiêng két sắt luôn. Ai cũng nói là nó cấu kết với oshin của chủ nhà đã bị đuổi việc.
BốChipchip
09/11/2009, 11:15 AM
Nói chung giờ mình phải học cách người Âu, Mỹ khi giao tiếp với người lạ hàng ngày như cửa hai lớp, không mở cửa khi chưa chắc chắn về đối tượng….
Mình đọc sách của Lưu Dung có chuyện là: khi người đưa thư đến giao thư, mà chủ nhà mời vào uống nước, họ cũng không vào, không uống, bởi sợ chủ nhà lợi dụng tìm cách vu khống, hiếp dâm chẳng hạn. Cho nên nếu nói người thành phố sống vô tình không chính xác, chỉ là cảnh giác thôi.
xuka-cutie
09/11/2009, 11:45 AM
Kể cho nghe câu chuyện cảnh giác này nè.
Nhà mình có hai cửa sổ, cửa ra vào và một cửa hông. Hẻm trước nhà và hẻm hông có nhiều người qua lại, ở trong nhà nói chuyện ở ngoài có thể nghe được hết mà mình không để ý.
Một hôm, hai vợ chồng có bàn với nhau gọi anh mình làm bên nghề mộc cho thợ xuống sửa lại cánh cửa gỗ ngăn nhà trên với bếp, vì nó bị vênh đóng không khít. Má mình ở nhà một mình, mắt kém, tin người, mất cảnh giác. Vợ chồng vừa đi được ít lâu thì có một thanh niên chạy tới dựng xe trước cửa, nói là đến để sửa cái cửa tủ bị mối mọt. Má mình không nghi ngờ gì, mở cửa cho vào, còn xuống bếp mở tủ lạnh lấy nước mời nó uống, còn dẫn nó xuống tận nhà bếp cho nó coi cái tủ kệ, ngồi nói chuyện với nó một lúc v.v... và v.v...
Buổi trưa đi làm về mình nghe hàng xóm kể lại mà điếng hồn. Kế bên cái hẻm hông đó là một quán cà phê nhỏ nhỏ. Bà chủ quán vừa thấy mình về kéo mình lại kể: sáng nay có một thanh niên mặt mũi dữ tợn, cánh tay xăm rằn ri ghé tiệm cà phê của cô đó mua thuốc hút, còn hỏi cổ "cái ông chủ nhà này tên gì quên rồi". Bà chủ tiệm cà phê đề cao cảnh giác liền, "chú quen chủ nhà mà không biết tên làm sao tui biết". Vậy mà má mình không cần hỏi tên, "nói đỡ" dùm nó luôn "À, anh Đ cho thợ xuống phải không" làm nó mừng quá ừ liền :Laughing:
Cô đó kể từ lúc đó, cổ luôn để mắt tới tên đó. Nó vô nhà xe máy vẫn dựng trước cửa (chắc để tẩu thoát cho lẹ). Nó xin ly nước lạnh má mình xuống bếp lấy, còn nó ở nhà trên thì giả bô ra cửa sổ hút thuốc để quan sát phía bên ngoài. Chắc thấy bà chủ quán cà phê và mấy thanh niên uống cà phê bên đó nhìn chằm chằm, nhắm thấy không làm ăn gì được nên bỏ cuộc. Còn má mình thì không thấy rõ và tin người nên không nhận ra điều đó.
Từ lần đó về sau mình dặn má mình đừng bao giờ mở cửa cho người lạ vô nhà. Có gì thì gọi điện báo mình. Vậy mà vẫn còn chủ quan mở cửa tè le tét lét mấy chiếc xe máy dựng trước ngõ mà bỏ xuống nhà dưới .... quét nhà mới ghê :Laughing: Còn nói tụi nó ngồi một đám trước cửa sợ gì. Làm như thanh niên xóm đó làm bảo vệ không công cho nhà mình vậy :Laughing:
BốChipchip
09/11/2009, 12:02 PM
Kể cho nghe câu chuyện cảnh giác này nè.
.......
Làm như thanh niên xóm đó làm bảo vệ không công cho nhà mình vậy :Laughing:
May cho nhà bác quá, vậy nên bác lo bảo vệ cái nhà mình cho nó chắc chắn khỏi bọn “dân gian” đó. Có câu “Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Nếu việc nhà của bác còn bất ổn thế, bác không nên dành nhiều thời gian vào webtretho để “trị quốc“ làm gì. Em nói thế bác thấy em có thật chân thành không.
BốChipchip
09/11/2009, 12:06 PM
Bà con rảnh ráng kiếm cuốn “99 thuật lừa đảo….” đang có bán tại tiệm sách Quỳnh Mai, NTMKhai, HCM. Hay ra phết, mà mấy chuyện đó toàn bên Trung Quốc, nhưng bọn lưu manh chắc giờ toàn “dân biết chữ” nên ở Việt Nam đã thấy xuất hiện các dạng lừa đảo giống y như vậy.
xuka-cutie
09/11/2009, 12:10 PM
...Em nói thế bác thấy em có thật chân thành không.
Bác hỏi thì mình mới nói nha, mình thấy bác .... đàn bà quá :Laughing:
sellman1988
09/11/2009, 12:14 PM
Bác hỏi thì mình mới nói nha, mình thấy bác .... đàn bà quá :Laughing:
Còn có nhiều người "đàn bà" lắm chị ạ, mà lại "đàn bà" vô duyên mới chết chứ. "Đàn bà" nhưng có duyên 1 chút cũng vui.
Và chúa đã tạo ra đàn bà, nhưng không may lại tạo ra khá nhiều người đàn bà vô duyên.
BốChipchip
09/11/2009, 12:16 PM
Bác hỏi thì mình mới nói nha, mình thấy bác .... đàn bà quá :Laughing:
Bác nói vậy là có ý khinh đàn bà phải không,Bác là phụ nữ, bác không tự trọng mình, thì ai trọng bác, bác đừng comment kiểu thế, qua tháng 11 rồi, hết thời rồi.
me_cuncon1983
09/11/2009, 12:19 PM
Thời buổi bây giờ ghê thật, mình còn bị tình huống người VN giả khách Trung Quốc vào mua hàng cứ “xoong ,chảo” loạn lên sau đó mua hàng đưa tờ tiền giả .Cũng may mình đã được cảnh báo nên không xảy ra việc j ,may mắn, may mắn
BốChipchip
09/11/2009, 12:25 PM
Bác hỏi thì mình mới nói nha, mình thấy bác .... đàn bà quá :Laughing:
Trong diễn đàn này, tui thấy nhiều phụ nữ có tâm có tầm hơn các bác lãnh đạo đàn ông nhiều, nên vào học hỏi thôi. Ngay bác cũng bảo vệ “tính dân tộc, tính Đảng” cao lắm, bác cũng đáng mặt hơn đàn ông ấy chứ, bác hỏi xem các bác nam đồng nghiệp của bác có nhiệt tình bảo vệ quan điểm như bác không, có đi giáo huấn cho từng người như bác không. Có thể tôi và bác không cùng quan điểm, nhưng tôi vẫn phục sự nhiệt tình bảo vệ của bác.
thuyduyen
09/11/2009, 12:45 PM
Chết thật, mình mất cảnh giác quá. Tuần trước cho 02 ông thầy chùa vào nhà bán nhang, may mà không sao chỉ bị ox về cằn nhằn mất một buổi tối.
Tết nhất đến nơi rồi, tháng này là tháng củ mật đề nghị mọi người cẩn thận cửa nẻo.
Paven
09/11/2009, 12:59 PM
Bác nói vậy là có ý khinh đàn bà phải không,Bác là phụ nữ, bác không tự trọng mình, thì ai trọng bác, bác đừng comment kiểu thế, qua tháng 11 rồi, hết thời rồi.
Băn khoăn mãi, k biết có phải Xu ka muốn nói là cái cừa cựa pha trộn giữa hai giới tính trong bác nó k ổn hay không???? :Thinking::Thinking::Thinking:, nghĩ mãi mà k biết có đúng ý của Xu ka k nữa.
Mod_HQ1
09/11/2009, 01:03 PM
Move topic này về Thông báo chung đi Min/Mod :)
Biển và Em
09/11/2009, 01:12 PM
Băn khoăn mãi, k biết có phải Xu ka muốn nói là cái cừa cựa pha trộn giữa hai giới tính trong bác nó k ổn hay không???? :Thinking::Thinking::Thinking:, nghĩ mãi mà k biết có đúng ý của Xu ka k nữa.
Iem tưởng hai bác hiểu nhau lém chứ nhỉ? :Battin ey::Battin ey::Battin ey:
BốChipchip
09/11/2009, 01:30 PM
Thầy chuà bán nhang, bây giờ đội lốt thầy bà đi lừa đảo thì có….
Tớ luôn cảnh giác với các vị đến nhà mua bán giới thiệu này nọ, phần lớn là lừa đảo. Có ủng hộ chuà, từ thiện cũng mang tận tay đến trao cho người ta.
Bà con ở nhà một mình nên cẩn thận, bây giờ lắm kẻ giả danh này nọ đến đòi mở cửa. Tốt nhất phải có số điện thoại của anh công an khu vực, có gì gọi ngay cho anh ấy đến mới tin, có gì anh ấy xử lý luôn, cũng nên nâng cao cảnh giác, báo mọi sự bất bình thường cho công an khu vực biết và theo dõi. Cũng không nên bỏ tiền bạc ở nhà làm gì, gửi ngân hàng hết cho yên tâm, Nhà tớ có trộm cướp vào cũng không sợ, cứ ngồi im cho chúng vào lấy thoải mái, còn cám ơn. He he.
Bác Bo Bo
09/11/2009, 01:36 PM
Dear Mod, em hổng biết đưa topic này vào đâu cả, Mod thông cảm nhe.
Cách đây 3 tuần, khu phố mình có 1 tên khỏang 25 đến 30 tuổi đến vạ vật suốt 2 tuần liền. Sau đó thì hắn biến mất. 5 ngày sau từ ngày không thấy hắn xuất hiện thì khu phố mình bắt đầu bị cuớp và ăn trộm, trong 2 ngày cuối tuần vừa rồi đã xảy ra 4 vụ cướp và 2 vụ ăn trộm.
Đặc điểm nhận dạng tên đó là cao tầm 1m7, đen, ốm, ăn mặc bẩn thiểu, đóng vai bị khùng, suốt ngày ông ổng hát, có khi hát lúc 1 - 2 giờ sáng, hôm thì hát lúc 5h sáng, hôm thì hát buổi trưa.... Những bài hát thường là nhạc trẻ, có cả nhạc Campuchia, nên mình nghi tên này là người Khomer.
Nếu các bạn thấy một tên như vậy thì báo ngay cho công an nhe, không thì nguy đấy.
Chết mồ hôn, chắc là hắn qua xóm tui rồi nè bà. Bà coi hình này coi phải hắn không?
http://farm3.static.flickr.com/2641/4089012092_00ab699ffa.jpg
Little casper
09/11/2009, 01:39 PM
Mình nói thiệt là rất sợ ng Cam..., mấy lần đi ngang wa mấy ngã tư, bọn trẻ em ăn xin đấy, mình sure là ng Cam..., tại tụi nó la ko ah`, ko nghe dc j hết, nó lấy bàn tay đó, níu vào chân mình, làm mình hết hồn :Sad:
Chính xác tên mà bác Bo Bo post hình rồi, bà gọi công an đi.
Thằng này có bữa ăn mặc ngon lành lắm, rồi có bữa ăn mặc vậy á.
Bà con cảnh giác với thằng này nhe.
BốChipchip
09/11/2009, 01:56 PM
Kiểu này phải có máy chụp hình sẳn, có gì post lên cho bà con, công an biết mặt chúng nó. À mà có ai lạ đến phố ta, có lẽ ta cứ tự nhiên ra xin chúng một tấm ảnh (khéo léo tí) thì có lẽ chúng không dám quay lại nữa. Nhớ cám ơn chúng là ảnh đẹp, sẽ gửi cơ quan từ thiện, để chúng biết là đã bị chụp ảnh.
tumay
09/11/2009, 02:12 PM
Bác Matt Damon ở khu vực nào nên nói tên để mgn bíet còn đề phòng, ghê quá đi mất,
Mẹ Toki
09/11/2009, 02:15 PM
Tiện thể topic này em xin cảnh báo các mẹ hay shopping. Các mẹ ham đi giày VNXK nếu đã từng ghé mua giày ở số 7 ngõ 112 Ngọc Khánh, nik cửa hàng này trên mạng là giay1doi. Giày ở đây thì khá đẹp nhưng ngõ này rất rất nhiều nghiện và trộm cắp, móc túi kinh khủng, ngay cả khi mình đứng trong cửa hàng (cửa hàng chừng 4m2) thì bọn nó (đàn bà nhé) cũng giả vờ theo vào cửa hàng xem hàng sờ mó và khi mình đi ra thì đồ của mình không cánh mà bay rồi.
Chính xác tên mà bác Bo Bo post hình rồi, bà gọi công an đi.
Thằng này có bữa ăn mặc ngon lành lắm, rồi có bữa ăn mặc vậy á.
Bà con cảnh giác với thằng này nhe.
công nhận wtt lợi hại thật, may cho nhà Bo Bo nhé. Chắc thằng này nó theo dõi thời gian đi lại của mọi người ở đây để biết khi nào vắng nhà và thăm dò chỗ sơ hở đấy. Bác báo cho hàng xóm láng giềng để họ đề phòng chứ công an phường chắc chẳng nhúng tay vào mấy vụ này đâu, đã làm gì có bằng chứng
Bác Bo Bo
09/11/2009, 02:34 PM
Hix, nó cũng biến khỏi khu nhà em rồi ạ. Để em báo cho tổ trưởng khu phố xem sao. Sợ quá! Ngay trước cửa nhà em, mà nhà em xe liên tục ra vào, đêm thì để xe ngoài sân vì trong nhà chật quá.
Khu nhà Matt Damon và nhà em là ở Ngã 4 Bảy Hiền đấy ạ.
Mọi người ai nhìn thấy tên này thì cảnh giác, nếu được thì chụp hình trước mặt nhé. Em chụp 3 tấm toàn sau lưng, vì nhân vật chính là người khác cơ.
ladyinblue
09/11/2009, 02:53 PM
Mình nói thiệt là rất sợ ng Cam..., mấy lần đi ngang wa mấy ngã tư, bọn trẻ em ăn xin đấy, mình sure là ng Cam..., tại tụi nó la ko ah`, ko nghe dc j hết, nó lấy bàn tay đó, níu vào chân mình, làm mình hết hồn :Sad:
Các chị đừng phân biệt đối xử thế, tội nghiệp, trẻ em nào cũng là trẻ em :Sad::LoveStruc:
Tui mấy lần định chụp hình, mà hổng dám, vì chụp trước mặt nó thấy nó wánh thì chết. Ngay từ đầu tui đã nói với ba chồng tui là nó ko điên, nhưng ông không nghe. May mà nhà tui chỉ bị mất mấy đồ lặt vặt ngòai sân thôi hix.
ladyinblue
09/11/2009, 02:54 PM
Mình nói thiệt là rất sợ ng Cam..., mấy lần đi ngang wa mấy ngã tư, bọn trẻ em ăn xin đấy, mình sure là ng Cam..., tại tụi nó la ko ah`, ko nghe dc j hết, nó lấy bàn tay đó, níu vào chân mình, làm mình hết hồn :Sad:
Các chị đừng phân biệt đối xử thế ạ, tội nghiệp, trẻ em nào cũng là trẻ em :Sad::LoveStruc:
Mod_DBGB
09/11/2009, 03:01 PM
Dear Mod, em hổng biết đưa topic này vào đâu cả, Mod thông cảm nhe.
Cách đây 3 tuần, khu phố mình có 1 tên khỏang 25 đến 30 tuổi đến vạ vật suốt 2 tuần liền. Sau đó thì hắn biến mất. 5 ngày sau từ ngày không thấy hắn xuất hiện thì khu phố mình bắt đầu bị cuớp và ăn trộm, trong 2 ngày cuối tuần vừa rồi đã xảy ra 4 vụ cướp và 2 vụ ăn trộm.
Đặc điểm nhận dạng tên đó là cao tầm 1m7, đen, ốm, ăn mặc bẩn thiểu, đóng vai bị khùng, suốt ngày ông ổng hát, có khi hát lúc 1 - 2 giờ sáng, hôm thì hát lúc 5h sáng, hôm thì hát buổi trưa.... Những bài hát thường là nhạc trẻ, có cả nhạc Campuchia, nên mình nghi tên này là người Khomer.
Nếu các bạn thấy một tên như vậy thì báo ngay cho công an nhe, không thì nguy đấy.
Mod sẽ chuyển topic cảnh báo này về thông báo chung: http://www.webtretho.com/forum/forumdisplay.php?f=70 để nhiều thành viên được biết hơn cảnh báo này. Cám ơn bạn chủ topic và các "thám tử".
meyeubenhatnha
11/11/2009, 03:50 PM
úi, lại kể cho các mẹ nghe chuyện lừa đảo này, chả là hàng xóm nhà cô em bán thuốc, bình thường vẫn nhập khẩu trang kissy gì đó 25k bán 35k, hôm đó có thằng tiếp thị nó vào nó mời mua khẩu trang nhãn hiệu ABC gì đó, cô bé bán thuê nhập thử 10 chiếc để bán, thằng tiếp thị vừa đi có 1 thằng đến mua khẩu trang, hỏi cde gì đó vài câu rồi bảo sang tuần cần 300 chiếc loại ABC, mà nhập vào 20k bán 30k thấy lời quá, lại thấy thằng khách đặt tiền 500k nên càng tin là thật định gọi điện cho thằng tiếp thị lúc nãy để lấy 300 chiếc ( khoảng 6triệu) em biết chuyện nên bảo chắc có khi nó lừa vì khi gọi cho thằng tiếp thị nó bảo là lấy luôn trong hôm nay thì có hàng chứ đầu tuần sau chưa chắc đã có, y như rằng t2 tuần sau gọi điện để lấy khi thằng mua tới lấy thì thằng tiếp thị bảo ko có hàng, tí nữa thì ôm 300 cái khẩu trang làm giẻ lau.
Lovemyhome
12/11/2009, 10:43 AM
Vừa nghe cậu nhân viên công ty thuật lại 1 vụ điện thoại thế này:
- Chào anh, đây có phải ct xyz không? Chúng tôi gọi từ tập đoàn (ABC) chủ quản lý khách sạn So phi teo và ... (toàn 5 sao). Tập đoàn đang có đợt khuyến mãi cho các khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ khách sạn nhưng yêu cầu phải làm thẻ VIP... Đề nghị cho thông tin cá nhân của thành viên BGĐ ...
May mà nhân viên bên mình cảnh giác nên hỏi ý kiến mình. Đầu bên kia cúp máy cái rụp.
Số điện thoại: 3933 1000 (không có trong danh bạ).
Vô lý, với các khách sạn 5 sao, khách chỉ cần ngủ 1 đêm thì họ đã có đủ thông tin rồi.
Powered by vBulletin™ Version 4.0.2 Copyright © 2010 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
LinkBacks Enabled by
vBSEO