View Full Version : Câu lạc bộ Mùa Xuân (bé sinh tháng 2,3/2006)
Sau buổi offline trung thu đầu tiên của các bé box 02, 03/2006, theo chỉ đạo của hầu hết các thành viên 2 box 02 và 03 muốn hợp nhất 2 box thành một Câu lạc bộ và nhân tiện hôm nay ngày lành tháng tốt, lại có sự kiện trung thu đầu tiên đáng nhớ, Kiwi mở CLB chung cho box 02, 03/2006, lấy tên là Cau lạc bộ Mùa xuân. Chúc các bé trong CLB ăn ngoan chóng lớn, các mẹ đảm đang tháo vát, giỏi buôn giỏi bán để CLB luôn đắt hàng :4:
Hôm nay các bé box ta đã có một trung thu rất vui vẻ, các nhà tham gia đông vui như hội, cám ơn sự nhiệt tình của các mẹ và mong rằng các mẹ sẽ vẫn phát huy lòng nhiệt tình ấy trong dịp sinh nhật 1 tuổi của CLB :4:
:6: cả nhà
Mẹ cháu mở hàng CLB bằng seri ảnh ọp Trung thu mơi mới đây
Ứng cử viên thi Nam hậu:
http://i12.tinypic.com/2ahsc20.jpg
Ứng cử viên cho vương miện Hoa hậu, cuối cùng vương miện thuộc về Nữ hoàng màu hồng Hoàng Nhi
http://i12.tinypic.com/2hezgxw.jpg
http://www.my.opera.com/thienquan/homes/albums/144345/TT4.jpg
http://www.my.opera.com/thienquan/homes/albums/144345/TT6.jpg
http://i12.tinypic.com/4dy3ber.jpg
http://i12.tinypic.com/2e5r62v.jpg
TunTon
07/10/2006, 11:26 PM
http://i12.tinypic.com/2ahsc20.jpg
Ôi buồn cười quá, quả ảnh này tóm được đúng lúc Tún Ton đang vặt tóc bố của giadinhnhagau, làm bố gấu ngoặt cả cổ, hihi.
Mẹ Kiwi vất vả quá, mải mê làm việc mà quên ko chui vào chụp chung cả nhà. Lúc đó ko nhờ ai chụp 1 phát nhỉ.
MecuBob
07/10/2006, 11:26 PM
Ôi mẹ Kiwi đảm đang, về tới nhà là đã xây ngay nhà mới cho các con rùi.
Mình xin chân thành cảm ơn lòng nhiệt tình của BTC nhé, meKiwi thật là khéo tay nữa, bánh ngon wa đi mất, mẹ cháu k biết bao giờ mới làm được cái bánh ngon như của Kiwi đấy.
Có một số ảnh post cho các mẹ xem nhé:
Mẹ Kiwi vất vả quá, mải mê làm việc mà quên ko chui vào chụp chung cả nhà. Lúc đó ko nhờ ai chụp 1 phát nhỉ.
Ảnh cả nhà nè em, nhưng chắc vẫn chưa đủ hết vì mấy nhà còn đang cho con ăn bên phòng kia, hihi, tiếc là các bé ko mặc hết đồng phục. Chị khi về dọn đồ vẫn còn thấy thừa áo, mà hình như có bé chưa lấy đồng phục đấy! Sao có mấy mẹ ko mặc đồng phục cho con nhỉ? Mặc hết chụp ảnh có phải đẹp ko.
Phim của em bao giờ có đới?
http://i12.tinypic.com/2d1p745.jpg
TunTon
07/10/2006, 11:31 PM
Ôi mẹ Kiwi đảm đang, về tới nhà là đã xây ngay nhà mới cho các con rùi.
Mình xin chân thành cảm ơn lòng nhiệt tình của BTC nhé, meKiwi thật là khéo tay nữa, bánh ngon wa đi mất, mẹ cháu k biết bao giờ mới làm được cái bánh ngon như của Kiwi đấy.
Có một số ảnh post cho các mẹ xem nhé:
Hè hè nhà cu Bob khôn quá nhỉ, toàn chụp với các em xinh tươi, khéo chọn con dâu quá, thế chấm nàng nào chưa?
Bob yêu thật đấy, đầu gấu cực kì luôn. Tún Ton vẫn cú vụ đang thi ngồi thì bị Bob vật xuống đo ván, he he, khóc ầm cả lên bỏ cuộc luôn :20: . Chắc Bob ngồi lobby cho các em gái ý giề?
TunTon
07/10/2006, 11:34 PM
Phim của em bao giờ có đới?
Phim em đã chuyển qua cho nhà Ponkint đảm nhiệm. Hôm nay em mua 1 đĩa DVD-RW mới vì thấy đề là quay được 60', đĩa cũ của em chỉ được có 30' thôi, ai dè hôm nay quay 30' đã hết rồi, may nhà ponkint chắc quay được đoạn về sau. Ghét quá, hihi.
Phim em đã chuyển qua cho nhà Ponkint đảm nhiệm. Hôm nay em mua 1 đĩa DVD-RW mới vì thấy đề là quay được 60', đĩa cũ của em chỉ được có 30' thôi, ai dè hôm nay quay 30' đã hết rồi, may nhà ponkint chắc quay được đoạn về sau. Ghét quá, hihi.
Mang cái đĩa đấy ra bắt nó đoi cho các khác đi, hihi, làm an thế hử. Em oi vụ đĩa từ thiện của em hiệu quả wa, sau đợt ọp này CLB vừa có tiền làm từ thiện vừa có quỹ của CLB, em xem cái đĩa phim của em hay là có đĩa nhạc gì hay lại làm tiếp quả nữa vào dịp sinh nhật 1 tuổi của bọn nhỏ đi :8:
Ôi mẹ Kiwi đảm đang, về tới nhà là đã xây ngay nhà mới cho các con rùi.
Mình xin chân thành cảm ơn lòng nhiệt tình của BTC nhé, meKiwi thật là khéo tay nữa, bánh ngon wa đi mất, mẹ cháu k biết bao giờ mới làm được cái bánh ngon như của Kiwi đấy.
Tớ được các mẹ quán triệt vụ xây nhà mới nên phải làm ngay, làm liền cho các mẹ có chỗ buôn bán chứ có gì đâu :4: Hihi, cám ơn mẹ nó đã ưu ái khen bánh tớ làm, thế mà giai nhà tớ chả chịu ăn bánh tớ làm bao giờ, chắc sắp đến đoạn ăn bánh phải các tiền rùi :20: Cứ mỗi lần vợ làm bánh lại bẩu : em ra hàng mà mua cho nhanh đi, thế mới cú chứ :14:
MecuBob
07/10/2006, 11:44 PM
Hè hè nhà cu Bob khôn quá nhỉ, toàn chụp với các em xinh tươi, khéo chọn con dâu quá, thế chấm nàng nào chưa?
Bob yêu thật đấy, đầu gấu cực kì luôn. Tún Ton vẫn cú vụ đang thi ngồi thì bị Bob vật xuống đo ván, he he, khóc ầm cả lên bỏ cuộc luôn :20: . Chắc Bob ngồi lobby cho các em gái ý giề?
Ôi trời ơi, còn nhiều ảnh nữa lắm nhưng mẹ cháu chẳng biết post giống nhà Kiwi đâu, con dâu thì chưa chọn được nhưng chụp được mấy tấm hình với em Angelic cũng ok, tống tiền được. :21:
Ôi tún ton này, thành thật sorry nhé vì mẹ cháu mải chụp ảnh k biết vụ cọ sát đó xảy ra lúc nào nữa. Bob thì k mê gái lắm nhưng chỉ thích giật tóc bấu má các bạn thôi, mẹ cháu chưa điều trị được bệnh này. :21: :21:
TunTon
07/10/2006, 11:49 PM
Gửi các bác link cũ của box 2 và 3 nhé, để các bác mới vào theo dõi được tình hình chiến sự, thực đơn, quá trình phát triển của các con cùng tháng với mình:
Sinh tháng 2 nè:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=34177
Sinh tháng 3 nè:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=24711
Gửi các bác link cũ của box 2 và 3 nhé, để các bác mới vào theo dõi được tình hình chiến sự, thực đơn, quá trình phát triển của các con cùng tháng với mình:
Sinh tháng 2 nè:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=34177
Sinh tháng 3 nè:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=24711
Hè hè, em Tún nhanh nhẹn ghê, tích cực wa, cho một tràng pháo tay :6: cứ thế phát huy nhá :8: Trên đường về mới nhớ ra 2 cái bộ đuôi tôm nhạc trưởng ko được dùng đến, lu bu wa, tiếc ghê cơ :2:
Tún với Tôm nè:
http://www.my.opera.com/thienquan/homes/albums/144345/TT3.jpg
http://www.my.opera.com/thienquan/homes/albums/144345/TT8.jpg
TunTon
07/10/2006, 11:59 PM
@MecuBob: Hôm nay nhìn Bob đứng tênh tênh vững vàng quá. Tún Ton cũng tênh tênh được nhưng tính hiếu động nên ko chịu đứng im mà cứ ngoái nên hay xiêu vẹo. Tún nhố nhăng quá nên Bob dạy cho 1 bài học là tốt đấy, gái đầy ra đấy mà ko tán lại cứ bò 1 mình loanh quanh, chẳng tán được bạn nào. Thích nhất bạn Bunny nhà Ponkint thì cuối buổi bạn ngủ khì nên ít giao lưu quá, hihi. MecuBob có thể vào www.photobucket.com để upload hình lên rồi paste link vào, đơn giản lắm, mà coi như có 1 nhà để ảnh trên mạng, gửi ảnh/video clip cho ai cũng gọn nhẹ ko phải attach theo mail. Còn up ảnh lên tinypic thì em chưa tìm hiểu ạ.
@Kiwi:
Thôi đĩa dỏm là tại hãng sản xuất, cũng chẳng thắc mắc được, tại mini DVD rewritable có mỗi cái hãng đấy thôi nên mua tạm. Đang đợi nhà ponkint về xử lý vụ đĩa nhá. Sau đó chúng mình lại ọp lần nữa để lấy đĩa về ngắm.
Quả bánh hơi bị ngon, lúc đấy vội quá ko kịp ăn bánh chuối, đằng nào cũng định cắp tráp theo học làm bánh nhà Kiwi rồi. Cheesecake của mẹ cháu hôm nay được khen là ngon nhất HN đấy, hihi, có thể mở shop được rồi. Ông Tún ngày nào cũng ăn 2 cái cheesecake ở mấy hiệu tây trên phố mà khen thế chứng tỏ tay nghề mẹ Kiwi được khẳng định rồi nhé. Chúc mừng mẹ nó. hihi. Mẹ nó cứ bảo với giai là anh ko ăn thì em làm cho con giai ăn, cần gì. Tai mấy ông uống bia ko thích đồ ngọt thôi, chứ vợ làm thì chắc chắn là thích cực kỳ ý chứ, ko thể hiện ra thôi.
Vụ comple caravat thì để trời lành lạnh rồi lôi ra diện sau, thiếu gì cơ hội. Hihi. Cuối tháng có lễ Halloween ko biết thế nào? Năm nay các con bé quá chưa mặc đồ hoá trang được nhỉ. Cuối năm có Noel nữa chứ. Vui quá, lại kế hoạch tiếp đi.
Ôi hôm nay vui quá là vui. Cảm ơn mẹ Kiwi nhé, mẹ nó vất vả nhất còn gì. Èo ơi, bánh mẹ nó làm ngon quá hay sao mà tớ vừa quay đi quay lại đã thấy đĩa trống trơn, nghe mọi người khen mà thèm quá :Drooling:
Cảm ơn đồ chơi của mẹ Tún Ton nhé, các con rất khoái chí đấy :11:
Các bạn nhà mình bạn nào cũng nhanh nhẹn cứng cáp nhỉ, Tôm tròn nhà tớ phát ghen lên được, bạn Bob còn biết đi rồi nữa chứ, bạn Hoàng Nhi là xinh ơi là xinh cao ơi là cao, ngồi cũng rất vững nữa, bạn Sumocon thì mập mạp và ăn rất là ngoan.... Còn bạn Bảo Linh nữa, rất là người lớn nhé, biết tự cầm bình uống.
Mẹ Pup chia sẻ với các mẹ một số ảnh chụp được hôm nay nhé
http://pg.photos.yahoo.com/ph/nguyenxuanhien06/detail?.dir=/d911scd&.dnm=be1bscd.jpg
Xem thêm ở đây:
Spring Babies celebrate Mid Autumn Festival (http://pg.photos.yahoo.com/ph/nguyenxuanhien06/slideshow?.dir=/d911scd&.src=ph)
@Kiwi:
Thôi đĩa dỏm là tại hãng sản xuất, cũng chẳng thắc mắc được, tại mini DVD rewritable có mỗi cái hãng đấy thôi nên mua tạm. Đang đợi nhà ponkint về xử lý vụ đĩa nhá. Sau đó chúng mình lại ọp lần nữa để lấy đĩa về ngắm.
Quả bánh hơi bị ngon, lúc đấy vội quá ko kịp ăn bánh chuối, đằng nào cũng định cắp tráp theo học làm bánh nhà Kiwi rồi. Cheesecake của mẹ cháu hôm nay được khen là ngon nhất HN đấy, hihi, có thể mở shop được rồi. Ông Tún ngày nào cũng ăn 2 cái cheesecake ở mấy hiệu tây trên phố mà khen thế chứng tỏ tay nghề mẹ Kiwi được khẳng định rồi nhé. Chúc mừng mẹ nó. hihi. Mẹ nó cứ bảo với giai là anh ko ăn thì em làm cho con giai ăn, cần gì. Tai mấy ông uống bia ko thích đồ ngọt thôi, chứ vợ làm thì chắc chắn là thích cực kỳ ý chứ, ko thể hiện ra thôi.
Vụ comple caravat thì để trời lành lạnh rồi lôi ra diện sau, thiếu gì cơ hội. Hihi. Cuối tháng có lễ Halloween ko biết thế nào? Năm nay các con bé quá chưa mặc đồ hoá trang được nhỉ. Cuối năm có Noel nữa chứ. Vui quá, lại kế hoạch tiếp đi.
Tôm nhà chị hôm nay bà nó cho ăn thử 1 miếng cheesecake đấy nó oẹ luôn, ko biết là có phải phản đối giống bố nó ko nữa. Nó chả biết là mẹ nó phải cố học để sau này có thất nghiệp còn mở tiệm bánh nhỏ bán kiếm đồng ra đồng vào :19: Các mẹ mà an thấy vừa miệng thế chắc kinh doanh đuợc nhỉ? Chị thì chị thấy bánh chuối dễ ăn hơn chứ cái cheesecake đấy péo lắm vì toàn kem, làm bánh mà riêng đoạn mút tay thôi đã péo kinh rùi :4:
Hihi, vừa ọp về mà máu soi sùng sục, lại muốn ọp tiếp rồi. Hy vọng lần ọp sau cai bộ nhạc truởng đấy bọn nhỏ vuỡn mặc vừa, hihì, có 2 cái anh đay rùi, hom nào bùn đời bốt len choi :19:
Thứ 2 đợi các mẹ rồi bàn bạc vụ sinh nhật chung cho CLB đi nhỉ? Theo chị thì lấy ngày 30/02 hoặc 01/3 làm sinh nhật chung cho cả box, nhỉ?
Lực sĩ xì bo Tôm tròn nhà Pup:
http://www.my.opera.com/thienquan/homes/albums/144345/TT11.jpg
Thi bò, gay go quyết liệt :4:
http://www.my.opera.com/thienquan/homes/albums/144345/TT9.jpg
TunTon
08/10/2006, 12:19 AM
Thứ 2 đợi các mẹ rồi bàn bạc vụ sinh nhật chung cho CLB đi nhỉ? Theo chị thì lấy ngày 30/02 hoặc 01/3 làm sinh nhật chung cho cả box, nhỉ?
Hihi, biết ngay nhà Kiwi suy nghĩ giống mình, lúc nãy ngồi tính rồi mẹ nó ạ. Cũng nghĩ 2 ngày đấy, hơi chệch 1 tí vì em tính ngày 28/2 or 1/3 hehehe....
Tún Ton hôm nay chê sữa Farley tím nhưng lại ăn cheesecake "handmade by Kiwi" mới máu, mà hôm nay đút cho mồm Cua nhà lovechildren ăn một tí cheesecake Cua cũng máu. Thế là trong tương lai có 2 ông khách nhiệt tình rồi. Còn Tôm oẹ cheesecake chắc ko phải là phản đối giống bố mà biết uống bia giống bố thôi, hihi
ponkint
08/10/2006, 07:20 AM
Ối, ối, Kiwi ơi, tháng 2 làm gì có ngày 30, cả ngày busy wa nên "tẩu hoả " rùi..
lovelymonkey
08/10/2006, 09:51 AM
Ối, ối, Kiwi ơi, tháng 2 làm gì có ngày 30, cả ngày busy wa nên "tẩu hoả " rùi..
:13: :19:
:6: :6: :6: TRƯỚC KHI TỔNG KẾT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH, XIN BRAVO MẸ KIWI VÀ EM TÚN TON, ĐẾN SỚM NHẤT VÀ VỀ MUỘN NHẤT. CÁM ƠN KIWI VÌ BUỔI OFF THÀNH CÔNG VÀ CÁM ƠN TÚN VÌ SỰ CỰC NHIỆT TÌNH CỦA EM, BÉ NÀO CŨNG THÍCH ĐỒ CHƠI MÀ EM MANG ĐẾN :8: :8:
EM XIN TỔNG KẾT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH PHÁT NHÉ
Thực ra vụ này của mẹ Hoàng Nhi và mẹ SU, em là cứ thấy tiền thì hoa hết cả mắt, em vừa đón khách vừa cầm tiền ứ lịch sự tí nào, vì vậy việc đón tiếp có gì chưa hợp ní các mẹ bỏ qua cho em nhá, nhá :5: , cơ mà xong roài, các mẹ xem em có sai gì thì alo lên fát nhé, để còn điều chỉnh:
Vì cuối cùng tiền từ thiện và tiền đóng cho nhà hàng gộp hết vào nhau nên sau khi chi trả những khoản này:
1. Kiwi: 1.530.000đ (bao gồm: Áo đồng phục 1.015k + quà 8 gói 215k + đặt trước bánh gato 50k + Hoa quả 100k + Hoa tươi 50k + đèn ông sao trang trí 20 cái 40k + Bóng và bơm bóng 30k + Ruy băng và nơ 15k + Đèn con cá 153k)
2. Tún Ton: Lấy bánh gato 150k
3. Trả tiền nhà hàng new window: 2.304k
4. Mẹ gấu tít: Mũ sinh nhật 72k + Đề can 65k = 137k
4. Những mẹ sau về sớm chưa nộp tiền: xinhxinh 2 người + sus'mum 2 người + creamcheese 1 người = 450k
Tổng số tiền còn lại: 1.662k. Theo ý kiến của những mẹ còn lại khi trả tiền xong thì ta chỉ dành làm từ thiện một nửa còn một nửa sẽ cung quỹ mùa xuân, các mẹ cho ý kiến nhé.
Ý kiến của em là buổi off rất rất thành công, các con gặp nhau, chơi ngoan, các mẹ gặp nhau tán fét và vừa có quỹ cho lần off sau, vừa có điều kiện làm từ thiện (có thể là ưu tiên những bé sinh tháng 2 hay 3), nên vừa về nhà mẹ cháu đã thích off tiếp rồi. Lần sau cho thằng chó KHỉ ở nhà để mẹ cháu rảnh tay :4:
@Creamcheese: Con giai về có sao k em, khổ thân, chắc nó tự nhiên giật mình hoặc có ai hét to quá nên sợ.
hoangnhi
08/10/2006, 11:22 AM
Hehe,buổi off vui quá. Mẹ cháu chân thành cảm ơn cô Kiwi vaTun Ton đã rất rất nhiệt tình tổ chức cho các be đêm trung thu đầu tiên trong đời rất đáng nhớ.
Mặc dù nhận nhiệm vụ làm tài chính nhưng do có việc phải đi SN đầy tháng con anh xếp nên nhà cháu phải về sớm (đã báo cáo xin phép trước), phải nhờ nhà Lovelymonkey va Bảo Linh xinh làm nốt. Mẹ cháu cảm ơn hai nhà đã hỗ trợ. Rất tiếc vì NHi không vui đến cùng với các ban
Cháu rất thích vì được nhận danh hiệu Hoa hậu. Cháu cảm ơn ạ.
@Kiwi: Hôm qua mẹ cháu định thay áo đồng phục cho Hoàng Nhi thì nhà Khỉ yêu gọi bàn giao công việc nên k kịp thay để áo lại chỗ ghế, sau cũng quên k lấy áo đồng phục về nhà nữa. Em có còn áo đồng phục thì phần cho Hoa hậu với nhé. K còn áo size to thì nhỏ cũng được làm kỷ niệm cho Nhi.
Creamcheese
08/10/2006, 11:48 AM
Chán quá cơ, hqua bé nhà em lạ, khóc ghê quá phải cho về, lên taxi lại im thít, về nhà thì toe toét, may dc cái an ủi là em Bảo Linh xinh kết anh cu nhà này, vừa gặp nhau đã nắm tay nắm chân rồi, quả này mẹ Bảo Linh không chối dc đâu đấy, hehe :4:
Còn vụ đóng tiền thì em đóng cho ai ạ?, con khóc quá nên.... các bác thông cảm nhé!
@mẹ Tún: về nhà hí hửng mở đĩa thì ko nghe đc cái nào cả, cái đầu nhà tớ củ chuối kén đĩa lắm, khi nào tớ mua đĩa nhờ mẹ Tún cóp lại hộ nhé, thanks nhiều.
ơ thế bây h các bé tháng 2, 3 gộp vào chung à?
Chân thành cảm ơn ban tổ chức trong đó có các mẹ Lovely monky, Love children, Tún Ton, Sumôcon, Kiwi, gia đình nhà Gấu, Hoàng Nhi....và các mẹ khác...ạ
Ối, ối, Kiwi ơi, tháng 2 làm gì có ngày 30, cả ngày busy wa nên "tẩu hoả " rùi..
hí hí, đúng là tẩu hoả nhập ma rùi, có khi chọn 28/02 cho nó đặc biệt vì tháng 2 có 28 ngày thui. Vụ viđêô kia bao giờ có đấy Linh ơi? Hom wa thấy em gái miệt mài quay, chắc đẹp lắm nhỉ.
@Lovelymonkey:
Bác oi cho cai tổng kết số nguoi lớn và bé hom wa tham dự phát đi. Hom wa em chỉ biết có tengicungduoc (nt cho em) với chimsau ko tham gia thoi. Tổng cộng bao nhieu nguoi nhỉ? Giấy tờ bác giữ hết nen bác chịu khó nhá.
@Creamcheese:
Bác lovelymonkey hiện đang giữ ngân khố của CLB nen mẹ nó lien lạc với bác í nhé
@MẹGấutít:
Tớ đang giữ tiền 137k của cậu nhé, hôm nào gặp sẽ đưa, thêm cả tiền đôi giày kia nữa, hihi, cứ yên tâm có con nợ to đùng là tớ :5:
Nhung tình hình rất là tình hinh, đoi giày tập đi cậu mua rất đẹp nhung Tom nhà tớ chan nhỏ xíu chỉ bằng nửa cỡ giày đó thui. Mà đôi đó là giày tập đi, ko để dành đến sang năm đc, nên cậu xem có đổi giúp tớ thành size nhỏ hơn đc ko? Tks
Cream&Candy
08/10/2006, 12:32 PM
:20: tủi thân quá các mẹ ơi, hôm qua Kem không được tham dự cùng các bạn thế là cứ khóc từ 5h chiều đến 7h tối, em bảo anh xã: chắc tại nó biết không được đi chơi đấy ! Lúc 4h em đã mặc quần áo cho Kem xúng xính chuẩn bị đi thì bà nội sang bắt bằng được ở nhà, bà bảo: con đi thì đi còn thằng Kem đang sốt ko đi đâu hết... :14: Con dâu ngoan tức muốn :20: mà vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời MC hix hix chỉ thương Kem, chẳng mấy khi được đi chơi :2:
Nghe các mẹ kể chuyện vui Trung thu của các con mà em thèm quá, huhu...
Mẹ Tôm có lấy hộ em quyển thực đơn ko ạ?
Báo cáo BTC là nhà Kem không đi nhưng nếu còn áo đồng phục thì cho Kem lấy 1 cái, cộng với mẹ Kem thấy có Quỹ Từ thiện cũng xin tham gia luôn... Cho mẹ Kem biết phải liên lạc với mẹ nào ạ?
Nhìn CLB mùa xuân tưng bừng hớn hở rất là Cún mùa xuân... Yêu cả nhà !!!
chimsau
08/10/2006, 01:19 PM
Thấy các bác off vui quá làm em thèm quá. Thôi em hẹn các bác đến hôm sinh nhật Box Mùa Xuân chimsau chắc chắn sẽ tham gia đấy ạ. Nhìn các bé yêu quá đi mất. À mà các mẹ ơi 28/2 hình như là 11 tết âm lich, có mẹ nào phải về quê thì đã lên chưa?
@kiwi: Mẹ kiwi ơi có còn thừa áo phông hay các đĩa CD hay sách thực đơn hay bất cứ thứ gì không cho chimsau nhà em đăng ký với, để em chụp ảnh với áo đồng phục rồi post lên cho các bác xem nhớ.
TunTon
08/10/2006, 02:27 PM
@chimsau,creamcheese,tengicungduoc: Các bác có nhu cầu đĩa CD nhạc thì liên hệ với em để em in đĩa, còn đĩa matxa và thực đơn thì liên hệ với mẹ Cua lovechildren nhé.
Thông báo chính thức với các bác là nick nhà em vẫn giữ như thế nhưng tên gọi thân mật của Trần Minh nhà em từ bây giờ sẽ chuyển thành BOB, trùng tên với 1 số bé ở đây. Hy vong với tên Bob này và 1 chút kiên nhẫn cu Tún nhà ta sẽ phấn đấu có da có thịt giống các bạn, hihi.
sumocon
08/10/2006, 02:38 PM
Nhìn ảnh yeu quá. Hom qua mẹ nào khong đi thật tiếc. Phải mỗi tội đúng thời khắc quan trọng nhat thí Sumi lại ngủ thành thử chẳng đuợc chụp ảnh mấy.
Mà buồn quá, Sumi cũng chẳng có cai áo đồng phục nào để mặc.
sumocon
08/10/2006, 02:42 PM
Một làn nữa cám on mẹ Kiwi, mẹ Tún Ton và Lovelymonkey. Các mẹ vất vả quá, nhất là mẹ Kiwi. Bánh của mẹ Kiwi ngon quá. Hom nào mẹ Kiwi thử dạy để chị doạ ax tí nào.
lovelymonkey
08/10/2006, 04:25 PM
Đây, tổng kết tình hình số người tham gia nhé:
1. Pup (3 người)
2. Giadinhnhagau (2 ngưòi)
3. Ponkint (2 người)
4. Kiwi (3 ngừoi)
5. Hoangnhi (2 ngừoi)
6. Tunton (3 người)
7. Mẹ Bảo Linh xinh (1 nguoi)
8. Sumocon (2 người)
9. Babe (2 ngừoi)
10. Lovelymonkey (2 ngưòi)
11. Me cu Ngoc Dung (2 người)
12. MecuBob (2 người)
13. Angelic (2 người)
14. Em Dưa (2 người)
15. Mẹ BillGate( 2 người )
16. Su'smom (2 người )
17. Mumycat (2người)
18. Tintin_bobby (2 nguòi)
19. Johan Bách (2 người)
20. Lovechildren (2 người)
21. Creamcheese (1 người)
22. Chuotrui (2 người)
23.vuive (2 người)
24.xinhxinh (2 người)
25.Saphia (2 người)
26.anhemgau(1 người)
27.Gấu tít (2 người)
30. Trung Dũng (2 người)
Tổng cộng: 53 người nhớn + 30 bé + 3 bé nhớn
Cái này k biết đã chính xác hoàn toàn chưa vì một cái tờ giấy ghi tên mà rất nhiều mẹ tham gia làm, thu tiền, có mẹ còn k biết để ghi tên đăng ký cho mình ngay từ đầu nên lúc sau là Bảo Linh và một nhà khác làm nốt...Có gì cần đính chính các mẹ alo nhé.
Mẹ Tintin - bobby thông cảm nhé, rõ ràng tay em cầm quà chị mang đến mà chị lại k có quà, lần sau em nhớ nhà chị sẽ là 2 gói quà :5:
Bàn bạc vụ off 1 tuổi đê :21: :24:
Loa loa loa các mẹ oi, hom qua khi dọn dẹp đồ đạc kiwi mới phát hiện ra là vẫn còn thừa mấy áo đồng phục (size bình thuơng) trong khi nhieu mẹ tham dự nói là hết áo. Chắc do lúc đó lấn bấn wa nen BTC ko care hết đuợc. Vậy kiwi thong báo để mẹ nào tham dự mà chua có áo thì len tiếng để nhận áo. Còn mẹ nào ko tham dự trung thu mà vẫn muốn lấy áo thì xin góp 29k (chi phí cho 1 áo) vào quỹ chung của CLB ạ. Kiwi giữ áo còn bác lovelymonkey giữ tiền :1: Aó phong rộng rãi, chắc mặc đuợc ở lần sinh nhật 1 tuổi nưa
Chỉ còn áo size trung bình thoi nen bác sumocon, Hoàng Nhi có lấy ko?
Mời cac mẹ xem ảnh offline trung thu ở chữ ký của tớ nhé!, kích vào ảnh để xem ảnh lớn hon :1:
@lovelymonkey:
Tks bác đã bốt danh sách các mẹ và bé tham dự ọp len nhanh chóng. Tính ra lực luợng nhà mình cũng đong vui quá nhỉ? Em đang tính off 1 tuoi chắc phai làm chỗ khác rộng rãi hon cho cả nhà, hihi
Thông báo chính thức với các bác là nick nhà em vẫn giữ như thế nhưng tên gọi thân mật của Trần Minh nhà em từ bây giờ sẽ chuyển thành BOB, trùng tên với 1 số bé ở đây. Hy vong với tên Bob này và 1 chút kiên nhẫn cu Tún nhà ta sẽ phấn đấu có da có thịt giống các bạn, hihi.
Hihi, chị thích Tún hơn vì wen gọi thế rùi, lại đặc biệt ít ng có, hehe, nhưng thôi mẹ nó thích Bob thì sẽ gọi là Bob, thỉnh thoảng các bác có nhỡ miệng gọi Tún cũng đừgn trách nhé :21:
Các mẹ oi các mẹ gửi cho kiwi 1 anh chân dung bé nhà mình cỡ 800x600 (ảnh chụp ngang nhé, ko dùng ảnh chụp dọc đc) để kiwi dùng làm show cho trang web của clb.
@Các bé sinh tháng 02 cũng gửi ảnh mới cho kiwi vì ảnh kiwi lưu ở đay toàn ảnh nhỏ, ko làm show đuợc.
@Các bé tháng 03 gui anh chân dung bé trứớc, kèm theo anh của gia đình, thong tin về bé theo nội dung:
1. ID tren wtt
2. ten mẹ
3. ngày sinh
4. email
5. địa chỉ
6. ten con
7. nick con(nếu có)
8. ngay sinh
9. cân nặng khi sinh
10. giới thiệu về bé (viết khoang 10-15 dòng)
email của kiwi: shimizulam@gmail.com
Kiwi và em Túnton sẽ update các thành viên mới vào web của CLB
TunTon
08/10/2006, 11:49 PM
vụ ọp 1 tuổi, các mẹ xem làm ở sảnh SVD Mỹ Đình được không? khì khì.hơi bị xa nhỉ. nhưng thi thố ở đó thì thoải mái, và đẹp.
lần này phải chia ra các Ban nhé: Ban Hậu Cần, Ban Thi tài năng, Ban trang trí, Ban tài chính, Ban Kiểm tra. phân công rõ ràng thì sẽ khỏe và vui hơn nữa. các mẹ thấy thế nào?
Bác phát biểu 1 câu hay quá, hihi, làm em cứ ngồi cười từ nãy đến giờ. Gấu nhà bác được giải nhất bò mà, offline lần sau chắc Gấu tham gia thi marathon nên mẹ phải tính trước rồi. Lúc thi bò buồn cười ko chịu được, nhà Gấu chiến thuật quá, nên gấu con cứ bò nhoay nhoáy chiếm luôn giải nhất :24: Quá giỏi. Chúc mừng gấu con cái nào :6: :6: :6:
Vụ từ thiện công lao là do các mẹ có idea từ lâu lâu rồi, trước buổi họp ở Big One, cảm ơn các mẹ đã tích cực tham gia nhé. Bây giờ chắc sẽ bắt đầu bàn xem chúng ta nên dùng số tiền từ thiện này vào việc gì cho có ích nhất các mẹ nhỉ?
Hôm nay cho cu Tún đổi thành CU BOB hoàn toàn mới - "BoB is a new Tun" nên em đưa BoB đi cạo đầu làm lại cuộc đời mới, hihi. Trộm vía sau khi cạo xong ăn uống ngon lành hẳn. :21: Sự nghiệp nhạc trưởng cũng trên đà thăng tiến, sắp đến đỉnh cao rồi, nên hôm nay được mấy người trong dàn nhạc Bob chỉ huy khâm phục quá nên ra ôm hôn thắm thiết tán thưởng này:
http://i80.photobucket.com/albums/j186/ruoudantocxo/Bob-Isabelle3.jpg http://i80.photobucket.com/albums/j186/ruoudantocxo/Bob-Isabelle2.jpg
http://i80.photobucket.com/albums/j186/ruoudantocxo/Bob-Isabelle1.jpg
TunTon
09/10/2006, 01:52 AM
Các mẹ ơi, để giúp cho việc làm website của Kiwi (và em chỉ góp phần nhỏ thôi, Kiwi giỏi lắm), các mẹ có con sinh tháng 3 gửi cho em ảnh và thông tin của bé nhé, lưu ý mẹ nào có thể resize ảnh xuống 800*600 thì tốt quá, em cảm ơn, còn ko thì em tự làm ạ. Em đã nhận được ảnh và thông tin các bé sau rồi:
1. Hoàng Nhi
2. Johan Bách
3. mecuncon_2006
4. xinhxinh
5. Billgate
6. Lovechildren
7. Hoàng Hà - Cún kít
8. Mimi
9. Sumocon
10.TunTon
Tiếp đê, tiếp đê
Em mải quay phim và ko mang máy ảnh nên chỉ có 1 vài cái ông chụp được, up lên đây luôn nhé:
Quây quần
http://i80.photobucket.com/albums/j186/ruoudantocxo/CLBCunMuaxuan.jpg
Bob và Gấu em
http://i80.photobucket.com/albums/j186/ruoudantocxo/CLBCunMuaxuan2.jpg
Bob và Gấu tít
http://i80.photobucket.com/albums/j186/ruoudantocxo/CLBCunMuaxuan3.jpg
hoangnhi
09/10/2006, 08:22 AM
Loa loa loa các mẹ oi, hom qua khi dọn dẹp đồ đạc kiwi mới phát hiện ra là vẫn còn thừa mấy áo đồng phục (size bình thuơng) trong khi nhieu mẹ tham dự nói là hết áo. Chắc do lúc đó lấn bấn wa nen BTC ko care hết đuợc. Vậy kiwi thong báo để mẹ nào tham dự mà chua có áo thì len tiếng để nhận áo. Còn mẹ nào ko tham dự trung thu mà vẫn muốn lấy áo thì xin góp 29k (chi phí cho 1 áo) vào quỹ chung của CLB ạ. Kiwi giữ áo còn bác lovelymonkey giữ tiền :1: Aó phong rộng rãi, chắc mặc đuợc ở lần sinh nhật 1 tuổi nưa
Chỉ còn áo size trung bình thoi nen bác sumocon, Hoàng Nhi có lấy ko?
Kiwi cho mẹ Hoàng Nhi đăng ký lấy 1 áo đồng phục nhé,
Buổi off vui quá cơ, các mẹ ơi, nghỉ ngơi 1 tuần rùi chúng ta lên kế hoạch dự kiến off sau cái nhể. Buổi off thành công mỹ mãn. Vui quá, vui quá. Một lần nữa cảm ơn BTC nhé.
Thế còn vụ ủng hộ các mẹ định thế nào? Bao nhiêu và bao giờ?
Mẹ Hoàng Nhi có ý kiến là số tiền quỹ còn lại k biết có đủ k thì rửa cho mỗi nhà 1 ảnh chụp gia đình riêng và 1 ảnh tập thể. Chứ lần nào cũng có ảnh nhưng hầu hết các mẹ toàn cóp ảnh lên vi tính chứ ít rửa ra ảnh. Ta rửa ảnh làm kỷ niệm cho các bé luon.
@Tun ton: Em đổi tên cho Tún à/ Giống Kiwi chị thích tên Tún hơn cơ. Thế là bây giờ Tún thành Bob rùi à? Hôm trước e quay cảnh trong WC chị lại cứ tưởng là em đang chụp ảnh cơ, mẹ cháu ba hoa hơi nhiều, sau này lại có cảnh tống tiền Nhi rùi :24: :24:
hoangnhi
09/10/2006, 08:26 AM
[QUOTE=TunTonHôm nay cho cu Tún đổi thành CU BOB hoàn toàn mới - "BoB is a new Tun" nên em đưa BoB đi cạo đầu làm lại cuộc đời mới, hihi. Trộm vía sau khi cạo xong ăn uống ngon lành hẳn. :21: Sự nghiệp nhạc trưởng cũng trên đà thăng tiến, sắp đến đỉnh cao rồi, nên hôm nay được mấy người trong dàn nhạc Bob chỉ huy khâm phục quá nên ra ôm hôn thắm thiết tán thưởng này:
[/QUOTE]
Chúc mừng Bob vụ ăn uống nhé. Mong BOb cứ thế phát huy
minzu9
09/10/2006, 08:56 AM
Đây, tổng kết tình hình số người tham gia nhé:
1. Pup (3 người)
2. Giadinhnhagau (2 ngưòi)
3. Ponkint (2 người)
4. Kiwi (3 ngừoi)
5. Hoangnhi (2 ngừoi)
6. Tunton (3 người)
7. Mẹ Bảo Linh xinh (1 nguoi)
8. Sumocon (2 người)
9. Babe (2 ngừoi)
10. Lovelymonkey (2 ngưòi)
11. Me cu Ngoc Dung (2 người)
12. MecuBob (2 người)
13. Angelic (2 người)
14. Em Dưa (2 người)
15. Mẹ BillGate( 2 người )
16. Su'smom (2 người )
17. Mumycat (2người)
18. Tintin_bobby (2 nguòi)
19. Johan Bách (2 người)
20. Lovechildren (2 người)
21. Creamcheese (1 người)
22. Chuotrui (2 người)
23.vuive (2 người)
24.xinhxinh (2 người)
25.Saphia (2 người)
26.anhemgau(1 người)
27.Gấu tít (2 người)
30. Trung Dũng (2 người)
Tổng cộng: 53 người nhớn + 30 bé + 3 bé nhớn
Cái này k biết đã chính xác hoàn toàn chưa vì một cái tờ giấy ghi tên mà rất nhiều mẹ tham gia làm, thu tiền, có mẹ còn k biết để ghi tên đăng ký cho mình ngay từ đầu nên lúc sau là Bảo Linh và một nhà khác làm nốt...Có gì cần đính chính các mẹ alo nhé.
Mẹ Tintin - bobby thông cảm nhé, rõ ràng tay em cầm quà chị mang đến mà chị lại k có quà, lần sau em nhớ nhà chị sẽ là 2 gói quà :5:
Bàn bạc vụ off 1 tuổi đê :21: :24:
Hê hê, cái này thì ko chính xác rồi, ít nhất là thiếu nhà tớ nhá :21:
Nhà này hôm đấy chẳng đăng ký tên gì cả vì chẳng thấy đc hướng dẫn gì. Lúc nộp tiền phải tự ghi thêm tên mình vào, hix hix.
"Ờ mà cái nhà khác làm nốt" cũng nhà Bảo Linh xinh vụ thu tiền là nhà tớ nhé, tớ thu xong nộp cho 2 mạ Kiwi và lovelymonkey mà lại quên nhà tớ trong số những người tham gia, bùn quá :2:
Khổ một nỗi là hôm off Nhắng nhà mình khóc nhè quá nên chẳng có ảnh chụp mấy, cũng chẳng thi thố đc gì :3: Cả ngày hôm T7, Nhắng chả ngủ nghê gì (chắc mong off), nên đến nơi thì vừa bùn ngủ, vừa đói, lại cũng nhát gái nữa nên khóc mãi :10:
anhemgau
09/10/2006, 09:22 AM
Morning cả nhà,
Thế là hôm đó thành công tốt đẹp wa, các mẹ thật vất vả, tui chảng làm đwowcj gì, nhìn mẹ kiwi chạy tất tưởi, mướt mồ hui tui thấy thương wa, thôi các mẹ chịu khó vì tương lai con em chúng ta.
À mà hôm đó lúc về tui nhớ ra hình như có minzu, bé dím không thấy đầu nhỉ, dưng mà hôm nay đọc bài mới biết minzu là nhắng đó, hehe.
blackcoot
09/10/2006, 09:27 AM
[QUOTE=kiwi]Loa loa loa các mẹ oi, hom qua khi dọn dẹp đồ đạc kiwi mới phát hiện ra là vẫn còn thừa mấy áo đồng phục (size bình thuơng) trong khi nhieu mẹ tham dự nói là hết áo. Chắc do lúc đó lấn bấn wa nen BTC ko care hết đuợc. Vậy kiwi thong báo để mẹ nào tham dự mà chua có áo thì len tiếng để nhận áo. Còn mẹ nào ko tham dự trung thu mà vẫn muốn lấy áo thì xin góp 29k (chi phí cho 1 áo) vào quỹ chung của CLB ạ. Kiwi giữ áo còn bác lovelymonkey giữ tiền :1: Aó phong rộng rãi, chắc mặc đuợc ở lần sinh nhật 1 tuổi nưa
Chỉ còn áo size trung bình thoi nen bác sumocon, Hoàng Nhi có lấy ko?
Mẹ Kiwi ơi, bánh ngon quá, mẹ cháu ăn hết 1 miếng quay lại định bụng ăn nữa :21: nhưng mà đen quá, hết rùi. :13:.
Mẹ cháu về sớm một chút nên ko lấy được áo, mẹ Kiwi để phần cho cháu một cái nhé. Thanks :6:
anhemgau
09/10/2006, 09:32 AM
Tui mạn phép "thưởng" úi thui thui dùng từ gì cũng được miến là kiwi thích.
Thế nếu mẹ nó thấy tui giúp được gì cho website thì bảo tui nhé.
http://i88.photobucket.com/albums/k179/domaihoa/TQvoiHoasung.jpg
anhemgau
09/10/2006, 09:33 AM
VÀ đây nữa tui kết cái này hơn vì người và cảnh rất hợp nhau:
http://i88.photobucket.com/albums/k179/domaihoa/TQvoikhecopy.jpg
anhemgau
09/10/2006, 09:38 AM
tiếc quá, bé nhà em ốm chẳng đi off với các bác được, BTC có còn đĩa thực đơn ăn dặm k cho em đang ký 1cái nhé, mà bé nhà em gần 7 tháng rồi chỉ được có 7kg như thế có quá còi k các bác nhỉ, lại còn chưa biết bò nũa. Mẹ nào có kinh nghiệm trả lời giúp em nhé
Mẹ nó ơi tui nhìn quả signature của bà tui thấy buồn wa, :7: đừng buồn vì ai than phiền con mình bé nữa nhé, con nó bé có khi do bản thân nó không hấp thu được,tuy nhiên mẹ cũng phải xem lại thực đơn cho con xem. Hôm đó có đĩa nhạc, đĩa massage, quyển thực đơn ăn dặm, thích loại nào thì BTC sẽ ok thui nhé. :8: :6:
Mẹ Kiwi ơi, bánh ngon quá, mẹ cháu ăn hết 1 miếng quay lại định bụng ăn nữa :21: nhưng mà đen quá, hết rùi. :13:.
Mẹ cháu về sớm một chút nên ko lấy được áo, mẹ Kiwi để phần cho cháu một cái nhé. Thanks :6:
Kiwi cho mẹ Hoàng Nhi đăng ký lấy 1 áo đồng phục nhé,
Buổi off vui quá cơ, các mẹ ơi, nghỉ ngơi 1 tuần rùi chúng ta lên kế hoạch dự kiến off sau cái nhể. Buổi off thành công mỹ mãn. Vui quá, vui quá. Một lần nữa cảm ơn BTC nhé.
Ok, cofirm Hoàng nhi, 1 áo, chuotrui 1 áo nhé, hình như còn 4 áo nữa thì phai, tí về đếm lai
@Anhemgau:
ôi tôi nhìn cái ảnh shop bùn cừi wa! Tôm tự nhiên trông bự con wa! Ngoài thì chân tay nó chỉ được nửa thế thôi :19:
Nói gì thì nói, bà khéo tay wa, :6: nhiệt liệt :4:
@Bob Túnton:
Nhìn Bob nhà em trông có dáng làm nhạc trưởng lắm, thôi đầu tư cho nó vụ âm nhạc đi, biết đâu sau này lại làm nhạc trưởng nổi tiếng, hehê
xinhxinh
09/10/2006, 09:49 AM
Chào các mẹ,
Hôm off hoành tráng quá, nhưng cu Bob nhà này khóc kinh nên đành phải về giữa chừng, chán quá.
Về vụ thanh toán, có mẹ nào rành cho nhà mình biết cụ tỉ của mình tất cả là bao nhiêu? nộp cho mẹ nào để chiều nay về mình qua nộp nhé!
@Tunton: Cảm ơn mẹ Tunton đã share bột với cu Bob nhà mình nhé! Nhưng anh chàng này khó tính lắm, không chịu vì đang khoái ăn súp mà mẹ lại đổi sang ăn bột, không đúng ý nên anh cứ gào lên. Quấy mẹ khủng khiếp nên đành phải cho về sớm. Hôm nào off tới, cho Bob nhà mình cảm ơn Tunton một cái thơm nhé! À, mà mẹ cháu thấy mẹ Tunton quen quen... :7: không hiểu gặp ở đâu rồi ấy nhỉ?
Su's mum
09/10/2006, 10:15 AM
:13: :19:
:6: :6: :6: TRƯỚC KHI TỔNG KẾT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH, XIN BRAVO MẸ KIWI VÀ EM TÚN TON, ĐẾN SỚM NHẤT VÀ VỀ MUỘN NHẤT. CÁM ƠN KIWI VÌ BUỔI OFF THÀNH CÔNG VÀ CÁM ƠN TÚN VÌ SỰ CỰC NHIỆT TÌNH CỦA EM, BÉ NÀO CŨNG THÍCH ĐỒ CHƠI MÀ EM MANG ĐẾN :8: :8:
EM XIN TỔNG KẾT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH PHÁT NHÉ
Thực ra vụ này của mẹ Hoàng Nhi và mẹ SU, em là cứ thấy tiền thì hoa hết cả mắt, em vừa đón khách vừa cầm tiền ứ lịch sự tí nào, vì vậy việc đón tiếp có gì chưa hợp ní các mẹ bỏ qua cho em nhá, nhá :5: , cơ mà xong roài, các mẹ xem em có sai gì thì alo lên fát nhé, để còn điều chỉnh:
Vì cuối cùng tiền từ thiện và tiền đóng cho nhà hàng gộp hết vào nhau nên sau khi chi trả những khoản này:
1. Kiwi: 1.530.000đ (bao gồm: Áo đồng phục 1.015k + quà 8 gói 215k + đặt trước bánh gato 50k + Hoa quả 100k + Hoa tươi 50k + đèn ông sao trang trí 20 cái 40k + Bóng và bơm bóng 30k + Ruy băng và nơ 15k + Đèn con cá 153k)
2. Tún Ton: Lấy bánh gato 150k
3. Trả tiền nhà hàng new window: 2.304k
4. Mẹ gấu tít: Mũ sinh nhật 72k + Đề can 65k = 137k
4. Những mẹ sau về sớm chưa nộp tiền: xinhxinh 2 người + sus'mum 2 người + creamcheese 1 người = 450k
Tổng số tiền còn lại: 1.662k. Theo ý kiến của những mẹ còn lại khi trả tiền xong thì ta chỉ dành làm từ thiện một nửa còn một nửa sẽ cung quỹ mùa xuân, các mẹ cho ý kiến nhé.
Ý kiến của em là buổi off rất rất thành công, các con gặp nhau, chơi ngoan, các mẹ gặp nhau tán fét và vừa có quỹ cho lần off sau, vừa có điều kiện làm từ thiện (có thể là ưu tiên những bé sinh tháng 2 hay 3), nên vừa về nhà mẹ cháu đã thích off tiếp rồi. Lần sau cho thằng chó KHỉ ở nhà để mẹ cháu rảnh tay :4:
@Creamcheese: Con giai về có sao k em, khổ thân, chắc nó tự nhiên giật mình hoặc có ai hét to quá nên sợ.
Úi mẹ lovely monkey check lại xem hộ cái. Su's mum sau khi tính toán chi phí chia theo đầu người đã trực tiếp nộp 180k-2 người cho mẹ Bảo Linh rùi mà, em BLinh còn trả lại mẹ cháu 20k mừ. Mẹ cháu nộp đầu tiên trong danh sách đấy, rùi mẹ cháu mới về cơ. Còn nhìn thấy Mẹ Bảo Linh khoanh một vòng tròn quanh tên Su's mum và ghi chú là 2 người mà. Mẹ Khỉ thử xem lại cái nhé chứ hôm nay vào đây đọc lại thấy bẩu mẹ cháu chưa nộp tiền, ngại quá
Thuclinhyeuquy
09/10/2006, 10:24 AM
Mẹ Hoang Nhi ơi, bé Bống nhà em sinh 15/03, thấy CLB của mình thích quá nên em muôn tham dự vào CLB, vậy phải đăng ký thế nào đây? vì em mới vào nên bỡ ngỡ lắm, mong sự chỉ bảo hiiii
hoangnhi
09/10/2006, 10:24 AM
Chào các mẹ,
Hôm off hoành tráng quá, nhưng cu Bob nhà này khóc kinh nên đành phải về giữa chừng, chán quá.
Về vụ thanh toán, có mẹ nào rành cho nhà mình biết cụ tỉ của mình tất cả là bao nhiêu? nộp cho mẹ nào để chiều nay về mình qua nộp nhé!
Vụ thanh toán này mẹ nó: chi phí 90k/1 người lớn chưa kể vụ đĩa và matxa. Mà mẹ cháu địa chỉ ở đâu. có gì liên lạc với tớ qua yahoo hoặc YM nhé, tớ k muốn đưa điện thoại lên mạng (các mẹ khác bảo k nên) hoangbinhnhi@yahoo.com. Mẹ nó có thể đưa tiền mặt hoặc nộp tiền vào tài khoản cho tớ. Nói chung là cứ liên lạc với tớ rùa điện thoại cụ thể sau
Loa loa cả nhà là có mẹ Sâu đo ở Hải phòng bảo sẽ chuyển tiền đĩa và sách cho tớ vào TK nhưng mà tớ vẫn chưa nhận được. Khi nào nhận được sẽ thông báo cả nhà.
Hôm off phát hiện ra có mecungocdung nằm viện cùng. Mẹ nó đâu rùi nhỉ
Mẹ nào cập nhật danh sách ý nhỉ. Khi nào có gửi mail cho mọi người nhé
hoangnhi
09/10/2006, 10:28 AM
Mẹ Hoang Nhi ơi, bé Bống nhà em sinh 15/03, thấy CLB của mình thích quá nên em muôn tham dự vào CLB, vậy phải đăng ký thế nào đây? vì em mới vào nên bỡ ngỡ lắm, mong sự chỉ bảo hiiii
Vui mừng chào đón mẹ con Thục Linh. Mẹ Linh cứ vào buôn bán thoải mái, có phải đăng ký gì đâu. Chỉ tiếc là nếu bạn vào sớm 2-3 hôm thì có thể cho Linh đi trung thu cùng các bạn hôm t7 vừa rồi. Tiếc quá, tiếc quá.
Nhà này có nhiều Linh phết nhỉ. Mẹ nó báo cáo thành tích,cân nặng giới thiệu sơ qua con gái cho cả nhà đi nào
hoangnhi
09/10/2006, 10:32 AM
Úi mẹ lovely monkey check lại xem hộ cái. Su's mum sau khi tính toán chi phí chia theo đầu người đã trực tiếp nộp 180k-2 người cho mẹ Bảo Linh rùi mà, em BLinh còn trả lại mẹ cháu 20k mừ. Mẹ cháu nộp đầu tiên trong danh sách đấy, rùi mẹ cháu mới về cơ. Còn nhìn thấy Mẹ Bảo Linh khoanh một vòng tròn quanh tên Su's mum và ghi chú là 2 người mà. Mẹ Khỉ thử xem lại cái nhé chứ hôm nay vào đây đọc lại thấy bẩu mẹ cháu chưa nộp tiền, ngại quá
Bác Khỉ và em Bảo Linh ơi, xem lại vụ này hộ cái, em cũng chứng kiến bác Su nộp tiền rồi mới về, em nộp thứ 2 nên biết . Hai nhà nhà em và nhà Su về cùng nhau mà
Thuclinhyeuquy
09/10/2006, 10:32 AM
Các mẹ ơi, để giúp cho việc làm website của Kiwi (và em chỉ góp phần nhỏ thôi, Kiwi giỏi lắm), các mẹ có con sinh tháng 3 gửi cho em ảnh và thông tin của bé nhé, lưu ý mẹ nào có thể resize ảnh xuống 800*600 thì tốt quá, em cảm ơn, còn ko thì em tự làm ạ. Em đã nhận được ảnh và thông tin các bé sau rồi:
1. Hoàng Nhi
2. Johan Bách
3. mecuncon_2006
4. xinhxinh
5. Billgate
6. Lovechildren
7. Hoàng Hà - Cún kít
8. Mimi
9. Sumocon
10.TunTon
Tiếp đê, tiếp đê
Em mải quay phim và ko mang máy ảnh nên chỉ có 1 vài cái ông chụp được, up lên đây luôn nhé:
Quây quần
http://i80.photobucket.com/albums/j186/ruoudantocxo/CLBCunMuaxuan.jpg
Bob và Gấu em
http://i80.photobucket.com/albums/j186/ruoudantocxo/CLBCunMuaxuan2.jpg
Bob và Gấu tít
http://i80.photobucket.com/albums/j186/ruoudantocxo/CLBCunMuaxuan3.jpg
Tunton ơi, làm sao mà resize được ảnh vậy? ảnh của bé nhà mình to quá, nên ko thể nào post đi đâu được, và muốn gửi thì gửi vào đâu vậy? em đang muốn gia nhập CLB nhưng mà chưa biết gì cả, đang còn lóng ngóng lắm :20:
lovelymonkey
09/10/2006, 10:41 AM
Úi mẹ lovely monkey check lại xem hộ cái. Su's mum sau khi tính toán chi phí chia theo đầu người đã trực tiếp nộp 180k-2 người cho mẹ Bảo Linh rùi mà, em BLinh còn trả lại mẹ cháu 20k mừ. Mẹ cháu nộp đầu tiên trong danh sách đấy, rùi mẹ cháu mới về cơ. Còn nhìn thấy Mẹ Bảo Linh khoanh một vòng tròn quanh tên Su's mum và ghi chú là 2 người mà. Mẹ Khỉ thử xem lại cái nhé chứ hôm nay vào đây đọc lại thấy bẩu mẹ cháu chưa nộp tiền, ngại quá
:21: Thế mới fải loa lên, em Bảo Linh thu tiền k tích vào, chuyển cho Minzu thì nhà này bảo đằng ấy chưa đóng, tớ nhận làm nốt thế nên :19: so dì nhé, rồi, vậy sẽ chỉ còn nhà XInhxinh và creamcheese thôi, 2 nhà liên hệ với HOàng Nhi nhé.
@Hoàng Nhi & Su'smum: MÌnh đang cầm quỹ đây, trao chả cho 2 bà ngân hàng nhé, làm nốt nhé, lần sau off thì cần minh làm gì sẽ làm, còn giữ quỹ thì 2 bác làm nốt hộ, nhá.
@Minzu: ơ thế hoá ra đấy là minzu đấy hả, xinh nhể :21: Tôi lúc post bài cũng chả nhớ tên bà để bảo là bà làm nốt vụ tài chính, nhớ mỗi em N tại em này con gái xinh quá :19:
:21: Thế mới fải loa lên, em Bảo Linh thu tiền k tích vào, chuyển cho Minzu thì nhà này bảo đằng ấy chưa đóng, tớ nhận làm nốt thế nên :19: so dì nhé, rồi, vậy sẽ chỉ còn nhà XInhxinh và creamcheese thôi, 2 nhà liên hệ với HOàng Nhi nhé.
@Hoàng Nhi & Su'smum: MÌnh đang cầm quỹ đây, trao chả cho 2 bà ngân hàng nhé, làm nốt nhé, lần sau off thì cần minh làm gì sẽ làm, còn giữ quỹ thì 2 bác làm nốt hộ, nhá.
Các mẹ oi thế quán triệt là tất cả quỹ mẹ Hoàng Nhi giữ nhé, để tiền bán từ thiện và đồng phục chuyen hết về 1 mối cho nó dễ.
Một số me van muon mua quyen thực đon và đĩa nhạc, cụ thể sẽ lien lac với em Tún ton hay lovechildren vậy, các mẹ quan triệt lại phát xem, tớ cũng ù ù cạc cạc vụ này wa vì nhiều thong tin nen loạn :4:
Kiwi ơi cho tớ đăng ký một cái áo nhé.
OK, thêm mẹ bim_bim 1 áo nữa, mẹ nó chuyển 29k cho Hoàng nhi để cho vào quỹ nhé. Tổng kết có chừng này mẹ lấy áo thêm
1. Hoàng nhi
2. chuotrui
3. bim_bim (29k)
@HoàngNhi:
Nhất trí quả bí với mẹ nó vụ rửa ảnh, mẹ nó cứ trích quỹ CLB ra rửa cho các mẹ ảnh tập thể, tối về tớ sẽ gửi cho mẹ nó ảnh gốc nhé, có ảnh thì loa lên cho các mẹ đến lấy.
cun_bobby
09/10/2006, 11:04 AM
Lại một lần nữa mẹ con nhà tớ lại lỗi hẹn với CLB Mùa xuân rùi. Thấy các mẹ các bé đi off Trung thu vui vẻ và hoành tráng quá, đang tiếc hùi hụi đây. Dưng mà Tẹt vẫn chưa khỏi hẳn đi ngoài. Cũng may mà ko đi, chứ hôm đấy mà đi mẹ cháu chẳng biết loay hoay làm sao vì cháu ị đùn thì xấu hổ ban đại diện lắm ạ.
Thôi cố gắng lầ off 1 tuổi vậy ko thi sau chẳng có gì để khoe cả.
Thuclinhyeuquy
09/10/2006, 11:14 AM
Vui mừng chào đón mẹ con Thục Linh. Mẹ Linh cứ vào buôn bán thoải mái, có phải đăng ký gì đâu. Chỉ tiếc là nếu bạn vào sớm 2-3 hôm thì có thể cho Linh đi trung thu cùng các bạn hôm t7 vừa rồi. Tiếc quá, tiếc quá.
Nhà này có nhiều Linh phết nhỉ. Mẹ nó báo cáo thành tích,cân nặng giới thiệu sơ qua con gái cho cả nhà đi nào
Con gái nhà em sinh 15/03/06, lúc cháu được 6 tháng rưỡi cân được 8 kg ( hơi bé), nhưng mà cháu cứng lắm ( trộm vía), cháu đã biết bò bằng đầu gối tứ lúc 6 tháng, bây giờ cháu đã vịn thành giường đứng dậy được rồi. Cháu của các bác hơi bị " lắm điều" đấy, chắc là sau này nếu tụ họp " quần thần" thì cháu của các bác sẽ bắt nạt anh em đấy hiiii. Cháu ăn thì" sành điệu" lắm, ăn không vừa ý là " bi bi" bát bột luôn, tay cứ đập , hất thìa bột U đưa vào híc híc, thế có ghê ko cơ chứ. Khi nào mẹ bé Linh post được ảnh thì cả nhà cùng xem nhé.
hoangnhi
09/10/2006, 11:21 AM
Các mẹ oi thế quán triệt là tất cả quỹ mẹ Hoàng Nhi giữ nhé, để tiền bán từ thiện và đồng phục chuyen hết về 1 mối cho nó dễ.
Một số me van muon mua quyen thực đon và đĩa nhạc, cụ thể sẽ lien lac với em Tún ton hay lovechildren vậy, các mẹ quan triệt lại phát xem, tớ cũng ù ù cạc cạc vụ này wa vì nhiều thong tin nen loạn :4:
OK, thêm mẹ bim_bim 1 áo nữa, mẹ nó chuyển 29k cho Hoàng nhi để cho vào quỹ nhé. Tổng kết có chừng này mẹ lấy áo thêm
1. Hoàng nhi
2. chuotrui
3. bim_bim (29k)
@HoàngNhi:
Nhất trí quả bí với mẹ nó vụ rửa ảnh, mẹ nó cứ trích quỹ CLB ra rửa cho các mẹ ảnh tập thể, tối về tớ sẽ gửi cho mẹ nó ảnh gốc nhé, có ảnh thì loa lên cho các mẹ đến lấy.
Tớ nhận quỹ nhé, thu chi gì sẽ loa loa cả nhà.
Kiwi gửi ảnh gốc thì gửi cho Hoàng Nhi ảnh gia đình của cháu nữa nhé. Mà nếu cô xem ảnh nào có mặt cháu đẹp đẹp thì gửi cho tớ luôn để tớ rửa 1 thể. mẹ cháu tín nhiệm máy ảnh của Kiwi thấy ảnh nét và đẹp chứ máy ảnh của nhà mang đi k được đẹp như thế. Thanks Kiwi trước nhé
À mà ảnh tập thể cả nhà định rửa cỡ nào? Có rửa ảnh gia đình k? Nếu có thì chắc phải cóp ra USB để rửa
jimbeam
09/10/2006, 11:22 AM
Đọc thấy mọi người vui quá..híc híc
Johan Bách
09/10/2006, 11:25 AM
Cám ơn các mẹ trong ban tổ chức đã cho các mẹ và các con một buổi giao lưu thật vui vẻ, đầm ấm.
Các mẹ định đến lúc sinh nhật một tuổi của các con mới off lại à, mình thấy hơi xa, hay dịp Noel hoặc Tết dương lịch chúng ta lại tổ chức cho các con giao lưu đi.
À, Bách nhà mình sau buổi off về ngồi vững rồi cả nhà ạ. :8:
mityêu
09/10/2006, 11:43 AM
Mẹ Hoang Nhi ơi, bé Bống nhà em sinh 15/03, thấy CLB của mình thích quá nên em muôn tham dự vào CLB, vậy phải đăng ký thế nào đây? vì em mới vào nên bỡ ngỡ lắm, mong sự chỉ bảo hiiii
Sodi cả box (xin lạc đề tí nhá).
Bắt trúng nhá. kakaka Không được mang cháu Bống của bà ra để khoe lung tung đâu. kekeke
Mẹ Bảo Linh xinh
09/10/2006, 11:45 AM
Ối giời ơi, từ sáng đến tận trưa em chỉ làm được mỗi một việc là đọc bài của các bác thôi đấy ạ. Mướt mải mồ hôi và buồn cười nữa chứ. Khiếp quá, cả nhà buôn kinh thật.
@Su\'s mum: Thành thật xin lỗi bác nhé, lúc đó em thu tiền thì em đánh dấu vòng tròn vào số thứ tự của người đó nghĩa là thu rồi. Đến lúc chuyển sang cho bác Hà - minzu9 thì không nói rõ làm bác ý tưởng vòng tròn là chưa thu. Bác bỏ quá đi nhé, lúc đó con khóc ghê quá, chả nhớ ra cái gì để dặn dò bác Hà cả.
@lovelymonkey: Bác nhé, hôm nào em xin bác tí thì giờ để hỏi bác kinh nghiệm làm sao mà trông ngon thế chứ? Hai con rồi mà chả sề tí nào cả, nhìn phát thèm..
@Ban Tổ chức: Nói thật là hôm đó em phục BTC vô cùng, các bác tổ chức được một buổi hoành tráng như thế, chu đáo như thế và rất đầm ấm nữa. Em thực sự không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn rất rất nhiều tới mẹ kiwi, tới mẹ Tún Ton - cu Bob (mình thích Tún ton hơn Hà ạ), tới mẹ lovelymonkey, tới chị Hoài, tới chị Lương, tới chị Hà minzu ...và hơn hết, cảm ơn sự nhiệt tình tham gia của cả nhà đã làm cho bữa tiệc Trung thu đầu tiên thực sự trở nên ý nghĩa (có khi với các mẹ hơn là với các con)...Yêu cả nhà lắm lắm. Đúng là trên đường về em nghĩ luôn đến vụ ọp lần sau rồi. Nghỉ ngơi vài hôm cho lại sức rồi lại bàn tiếp đeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
PS: @lovechildren: Tại sao cái đĩa mat xa của bác em không xem được nhỉ? Nó kén đầu DVD Tàu hả bác?
sumocon
09/10/2006, 11:53 AM
Bác phát biểu 1 câu hay quá, hihi, làm em cứ ngồi cười từ nãy đến giờ. Gấu nhà bác được giải nhất bò mà, offline lần sau chắc Gấu tham gia thi marathon nên mẹ phải tính trước rồi. Lúc thi bò buồn cười ko chịu được, nhà Gấu chiến thuật quá, nên gấu con cứ bò nhoay nhoáy chiếm luôn giải nhất :24: Quá giỏi. Chúc mừng gấu con cái nào :6: :6: :6:
Vụ từ thiện công lao là do các mẹ có idea từ lâu lâu rồi, trước buổi họp ở Big One, cảm ơn các mẹ đã tích cực tham gia nhé. Bây giờ chắc sẽ bắt đầu bàn xem chúng ta nên dùng số tiền từ thiện này vào việc gì cho có ích nhất các mẹ nhỉ?
Hôm nay cho cu Tún đổi thành CU BOB hoàn toàn mới - "BoB is a new Tun" nên em đưa BoB đi cạo đầu làm lại cuộc đời mới, hihi. Trộm vía sau khi cạo xong ăn uống ngon lành hẳn. :21: Sự nghiệp nhạc trưởng cũng trên đà thăng tiến, sắp đến đỉnh cao rồi, nên hôm nay được mấy người trong dàn nhạc Bob chỉ huy khâm phục quá nên ra ôm hôn thắm thiết tán thưởng này:
http://i80.photobucket.com/albums/j186/ruoudantocxo/Bob-Isabelle3.jpg http://i80.photobucket.com/albums/j186/ruoudantocxo/Bob-Isabelle2.jpg
http://i80.photobucket.com/albums/j186/ruoudantocxo/Bob-Isabelle1.jpg
BOB (Tún) có quả đầu giống SUmi, trông đẹp giai quá. BOB và Sumi dắt tau nhau cùng tiến nhá.
Mẹ Bảo Linh xinh
09/10/2006, 11:55 AM
Ảnh Trung thu trên máy của Mẹ Bảo Linh xinh các bác ơi..
Bác Hoài MC đang giới thiệu chương trình
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/CHoai.jpg
Mẹ kiwi đang nhiệt tình vỗ tay bên cạnh giai nhà nào đó và dì của Bunny
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/BTC.jpg
Màn làm quen của các con, ấn tượng đầu tiên là giựt mũ..
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/1-3.jpg
Còn đây là mẹ con anh Nhắng - Minzu trẻ trung xin tươi
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/minzu3.jpg
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/minzu.jpg
Còn đây là mẹ con nhà Cua - lovechildren
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/lovechildren.jpg
Bà cháu Gấu tít
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/19-2.jpg
Mẹ Bảo Linh xinh
09/10/2006, 12:02 PM
Em tiếp nhá
Màn làm quen của hai cô nàng Bunny và Bảo Linh
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/24-2.jpg
Mẹ con nhà saphia
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/saphia.jpg
Gấu em
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/31-2.jpg
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/8-3.jpg
Các paparazi đang săn ảnh
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/23-2.jpg
Gấu nhà bác Lương bắt nạt Bảo Linh nhá, nhớ đấy
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/BaoLinh-Gau.jpg
Mẹ con nhà Hoàng Nhi - Hoa Hậu CLB
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/HoangNhi.jpg
Anh Sumi đang nhảy vào lòng em Bảo Linh đấy ư?
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/4-5.jpg
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/3-5.jpg
Mẹ con nhà nào đây ạ? Em chưa nhớ hết tên, bác lượng thứ nhá
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/35.jpg
Vụ ảnh làm show kiwi nhận đuợc ảnh của tengicungduoc (2) rồi nhé! Các mẹ gửi sớm làm sớm đê :6:
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/31-2.jpg
Nhìn cai anh Gấu em gặm vuong miện Hàm huong của Bunny này chít cuời, mất vuong miện này làm sao mà Bunny làm Hàng Huong đc nữa :24: Mà cái món vuong miện này có vẻ ngọt hay sao í :19: :24: :8:
@Hoàng nhi:
Ảnh tớ nghĩ rửa cỡ thuờng thoi, để luu vào album dc ròi. Để sinh nhạt 1 tuổi sẽ rửa cái to thì hon :1: Tớ chua có email của mẹ nó.
Mẹ Bảo Linh xinh
09/10/2006, 12:15 PM
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/12-2.jpg
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/11-2.jpg
Mẹ mải buôn, con khóc chả thèm dỗ-->Đoảng quá thể
:4:
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/10-2.jpg
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/9-2.jpg
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/6-5.jpg
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/7-4.jpg
Xinh không nè các bác ơi?
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/5-6.jpg
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/2-6.jpg
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/3-6.jpg
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/15-2.jpg
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/16-2.jpg
Con gái nhà em sinh 15/03/06, lúc cháu được 6 tháng rưỡi cân được 8 kg ( hơi bé), nhưng mà cháu cứng lắm ( trộm vía), cháu đã biết bò bằng đầu gối tứ lúc 6 tháng, bây giờ cháu đã vịn thành giường đứng dậy được rồi. Cháu của các bác hơi bị " lắm điều" đấy, chắc là sau này nếu tụ họp " quần thần" thì cháu của các bác sẽ bắt nạt anh em đấy hiiii. Cháu ăn thì" sành điệu" lắm, ăn không vừa ý là " bi bi" bát bột luôn, tay cứ đập , hất thìa bột U đưa vào híc híc, thế có ghê ko cơ chứ. Khi nào mẹ bé Linh post được ảnh thì cả nhà cùng xem nhé.
Box này cũng có 1 Thục linh nhà mẹ Dím rồi đấy, but dạo này ko thấy mẹ Dím đâu cả. Con gái vào đây là được hoan nghênh nhiệt liệt vì hàng hiếm mừ. Mẹ nó mau mau bốt ảnh con gai lên cho các anh giai còn xếp cục gạch. Tôm nhà tớ xin cục đầu tiên nhá, sướng nhất là đc xếp phát đầu, hihi, chắc chân, keke
Mẹ Bảo Linh xinh
09/10/2006, 12:20 PM
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/29-2.jpg
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/27-2.jpg
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/25-2.jpg
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/26-2.jpg
Bảo Linh giựt mũ của Bunny nhưng không thành công
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/22-2.jpg
Chả hiểu cái gì đang diễn ra thế này
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/20-2.jpg
Mẹ Bảo Linh xinh
09/10/2006, 12:22 PM
Màn thi ngồi ấn tượng
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/37.jpg
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/36.jpg
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/38.jpg
chimsau
09/10/2006, 01:16 PM
Các mẹ ơi cho chimsau nhà em đăng ký
- CD nhạc
- Đĩa matxa
- Thực đơn
- Aó phông với nhé (ko biết còn kô ah)
Thủ tục chuyển tiền thế nào các mẹ bảo em biết với nhé.
Vụ off một tuổi chắc chắn em sẽ cho chimsau nhà em đi thôi các bác ah, thấy các bác bình luận em thèm quá.
@kiwi: bác kiwi ơi bác cho em xin lại cái địa chỉ email của bác để em gửi anh của chimsau nhé.
@All: Em có ý kiến thế này, để theo dõi tốc độ phát triẻn của các bé em có ý kiến mỗi tháng ta sẽ cập nhật tình trạng cân nặng, chiều cao, vòng đầu một lần ah, Cái này em đã có form sẵn rồi. Nếu các mẹ đồng ý thì em sẽ chuẩn bị ghi tên của các bé, các mẹ cung cấp thông tin rồi em sẽ tổng kết đưọc không các mẹ...
TunTon
09/10/2006, 01:20 PM
Đọc thấy mọi người vui quá..híc híc
Welcome nhà JimBeam vào CLB, JimBeam ở đâu vậy? Nếu ở HN thì gặp gỡ cho vui đi, còn ở xa thì chui vào đây hò hét cũng vui cực kì rồi.
Con gái nhà em sinh 15/03/06, lúc cháu được 6 tháng rưỡi cân được 8 kg ( hơi bé), nhưng mà cháu cứng lắm ( trộm vía), cháu đã biết bò bằng đầu gối tứ lúc 6 tháng, bây giờ cháu đã vịn thành giường đứng dậy được rồi. Cháu của các bác hơi bị " lắm điều" đấy, chắc là sau này nếu tụ họp " quần thần" thì cháu của các bác sẽ bắt nạt anh em đấy hiiii. Cháu ăn thì" sành điệu" lắm, ăn không vừa ý là " bi bi" bát bột luôn, tay cứ đập , hất thìa bột U đưa vào híc híc, thế có ghê ko cơ chứ. Khi nào mẹ bé Linh post được ảnh thì cả nhà cùng xem nhé.
Welcome cả mẹ nhà thuclinhyeuquy nữa. Nghe tả con gái hấp dẫn quá, thòm thèm xem ảnh rồi đấy. Đúng là càng ngày càng có nhiều thành viên mới đáng yêu ghê. Bạn Saphia hôm trước hơi bị xinh và ngoan đấy nhá, cảm ơn mẹ nó đã trình làng con gái.
@Cun_bobby: chúc Tẹt nhà bác nhanh khỏi ị đùn nhá, chuẩn bị lấy tinh thần off lần sau, đừng tiếc nhé.
Chào các mẹ,
@Tunton: Cảm ơn mẹ Tunton đã share bột với cu Bob nhà mình nhé! Nhưng anh chàng này khó tính lắm, không chịu vì đang khoái ăn súp mà mẹ lại đổi sang ăn bột, không đúng ý nên anh cứ gào lên. Quấy mẹ khủng khiếp nên đành phải cho về sớm. Hôm nào off tới, cho Bob nhà mình cảm ơn Tunton một cái thơm nhé! À, mà mẹ cháu thấy mẹ Tunton quen quen... :7: không hiểu gặp ở đâu rồi ấy nhỉ?
Cái bột đấy là đồ tráng miệng của Blendina, ăn hơi ngọt tí nên cũng hơi ngán, tại quen ăn đồ ngon của mẹ rồi mà, xinhxinh ăn khôn ghê. Mẹ nó thấy quen à? Hihi thôi lần sau gặp khéo lại thấy cực kỳ quen chứ ko chỉ là hơi quen đâu, Hà Nội nhỏ tí ý mà.
tiếc quá, bé nhà em ốm chẳng đi off với các bác được, BTC có còn đĩa thực đơn ăn dặm k cho em đang ký 1cái nhé, mà bé nhà em gần 7 tháng rồi chỉ được có 7kg như thế có quá còi k các bác nhỉ, lại còn chưa biết bò nũa. Mẹ nào có kinh nghiệm trả lời giúp em nhé
Mechuotchui ơi, có TúnTon chia sẽ đây này. Bob nhà mình khéo còn bé hơn cả chuottrui nua vì lúc ăn no và chưa đi ị mới được 7kg thôi, hihi. Nhiều lúc an ủi bảo thôi chưa đến mức suy dinh dưỡng là còn đỡ, hihi, cứ phải kiên nhẫn ko bỏ cuộc. Ông bà nội nói gì thì kệ ông bà, chẳng ai nuôi con tốt hơn mẹ cả đâu. Bà nội Tún cũng đang xin về nuôi ban ngày đây này nhưng mẹ cháu vẫn chưa cho, chỉ cho đổi tên gọi thôi. Chuot chui đang bị ốm gì vậy? Chuyện ăn uống, hoạt động của con thế nào mẹ nó kể đi để cả nhà góp ý và chia sẻ? Bé có họat động nhiều lắm ko? Bob thì ăn ít, họat động lại nhiều nên người sắt lại chẳng biết làm thế nào hơn. Mẹ nó cứ bình tĩnh đã nhé rồi vào đây tha hồ xả stress với mình.
@All: Em cũng thích tên Tún Ton hơn nhưng con còi thế nên mẹ tự nhiên thành duy tâm các bác ạ. Các bác cứ tự nhiên gọi em là Tún Ton còn cháu nó thì xin phép thưa tên Bob. Hihi cũng giống như nhà Kiwi có con là Tôm, nhà Pup có con là Tôm, nhà tengicungduoc có con là Kem....
TunTon
09/10/2006, 01:52 PM
Ủng hộ ý kiến nhà chimsau.
Vụ đĩa, thực đơn,áo các bác muốn lấy thêm thì liên hệ với TunTon. Em sẽ tập trung lại 1 chỗ từ lovechildren và Kiwi nữa cho các bác đỡ phải chạy marathon hiệp 2.
@Mẹ Bảo Linh: Con gái càng ngày càng xinh đấy, hihi, nhà Tún Ton để nguyên bao xi măng đấy nhé, ko đi đặt gạch lung tung nữa chung thủy với Bảo Linh (trừ vụ ponkint xinh quá ngây ngất lại hợp dáng người nên mẹ cháu vẫn cứ đặt đề phòng bị Bảo Linh đá). Nhà cháu cố gắng ko học theo tính trăng hoa của Tôm Kiwi đâu.
@Johan Bách: Chúc mừng con giai ngồi vững nhé. Cả nhà cho 1 tràng pháo tay nào :applause:
lovechildren
09/10/2006, 01:58 PM
Tức quá đi mất, vừa type một bài rõ dài thì lại mất đi đâu ấy.
Trung thu vui quá! Cảm ơn BTC, cám ơn tất cả các bố, mẹ và các con đã làm nên một buổi tối tuyệt vời - đặc biệt cảm ơn mẹ kiwi và tunton - cu bob, 2 thành viên tích cực nhất của CLB mình đấy.
Mẹ cháu vừa up ảnh chụp lên blog của cháu đây. Các mẹ vào ngó nghiêng xem có ảnh nhà mình không nhé.
http://my.opera.com/PhanGiaBao/albums/show.dml?id=145218
Vụ danh sách thì chán quá vì mới có một số mẹ đăng ký thôi. Các mẹ chịu khó gửi thông tin vào mail cho em nhé để em tập hợp. Đủ danh sách thì sẽ gửi vào mail cho cả nhà nhé. Mail của em là: giahuong_nguyên@yahoo.com
Thông tin em cần là:
ID WTT mẹ
Tên con/Ngày sinh/Giới tính/Nickname
Tên mẹ/Ngày sinh/Điạ chỉ/Nơi công tác/Email/Mobile
Các mẹ gửi sớm cho em nhé.
jimbeam
09/10/2006, 02:06 PM
Cả nhà mình chơi trung thu vui quá.
Mẹ Bảo Linh Xinh ơi, bày cho mình cách post hình với.
@ Mẹ Tunton ơi.. hi hi ơ nhà con gái tớ cũng gọi như thế đó. Tớ đọc trại "Cún con" theo cách của bà ngoại ý. lúc đầu tớ đặt tên ở nhà là Tún Ton ,nhưng mà ai cũng kêu k được nên phải lấy tên là Mi nhon đấy ( Hi hi Jimbeam là tên mẹ gọi em lúc còn trong bụng mẹ). Cũng do thế nên gần 7 tháng rồi mà em mới được 8kg hơn tí tẹo...hic híc nhon qua hen.
TinTin-Bobby
09/10/2006, 02:10 PM
Ôi thôi, đánh bao nhiêu lại mất tiêu cả rùi, điên quá mất!
Các mẹ ơi, giờ mẹ cháu mới vào cảm ơn các mẹ được đây ạ.
Nhiều nhiều lần cảm ơn các mẹ trong BTC nhé: Mẹ Kiwi, mẹ Tún Ton, mẹ Sumosumi, mẹ Lovechildren, lovelymonkey, mẹ HN..... và nhiều mẹ khác nữa. Các mẹ tổ chức hoành tráng mà chu đáo quá, mẹ nào cũng nhiệt tình đảm đang quá, mẹ cháu chẳng biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn rất chân thành tới các mẹ. Buổi giao lưu thật vui vẻ và đầm ấm. Chúc cho tất cả các mẹ mãi phát huy được tinh thần này nhá, và chúc cho các mẹ nhà ta nuôi con khoẻ, dạy con ngoan và đặc biệt là các mẹ thì ngày càng trẻ trung xinh đẹp nữa!
@mẹ Tún (hì, gọi mẹ Bob thì khó quen quá nhỉ): Cảm ơn mẹ nó đã bỏ thời gian và công sức ra burn đĩa cho các con nhé. Đĩa nào cũng hay, mẹ cháu nghe còn mê tít nữa là. Mẹ nó còn mang cả bao đồ của Bob đến cho các bạn chơi cùng nữa chứ, yêu mẹ nó quá cơ!!!!!
@Kiwi: mẹ Kiwi thì đảm đang và nhiệt tình quá, đã phải lo tổ chức lại còn làm bánh cho cả nhà nữa chứ. Tiếc rằng mẹ cháu ko được thưởng thức tẹo nào cả, huhuhu... khi mọi người hô hào ăn bánh của Kiwi là mẹ cháu chạy ra ngay mà vưỡn hết mất rùi, chán quá! bắt đền mẹ nó lần sau phải làm cái bánh thật to đấy nhá! Cảm ơn mẹ nó nhìu nhìu!
@lovechildren: Vụ thực đơn của mẹ nó hay lém, cảm ơn mẹ nó nhiều nhiều, dưng mà đĩa massage thì ko xem được.
@Lovelymonkey: mẹ nó vất vả quá dưng mà mẹ nó hợp với chân đó lém vì trông mẹ nó xinh tươi ghê cơ. Đúng là gái hai con trông mòn... hai con mắt nhể (hihi... mẹ cháu cũng gái hai con đới dưng mà eo ôi... khiếp). Mẹ nó cho xin địa chỉ làm quả đầu đê để mẹ cháu còn học đòi tí. Vụ quà cáp mẹ nó quên đi nhá, hôm đó vui lém rồi!
@Mẹ Kiwi và mẹ Tún ơi: Tớ muốn gửi thông tin về Bob nhà tớ dưng mà máy tính của tớ lại ko có Unicod, tớ đánh vntime thường có được ko? chẳng biết làm thế nào cả.
vuive
09/10/2006, 02:22 PM
Các mẹ ơi, hôm off Trung thu bố mẹ cháu đoảng quá quên không mang camera chụp ảnh cho cháu rồi (lại là trung thu đầu đời của cháu nữa chứ!) Thế nên tối hôm đó mẹ cháu cứ thấy các bác xoẹt xoẹt chụp là cho cháu chui vào chụp ké, thế mà hôm nay chẳng nhìn thấy cái ảnh nào của cháu được post lên gì cả :2:
Bác nào có thấy cái mặt cháu trong camera của bác thì gửi cho mẹ cháu với.
Ah mẹ cháu xin post ảnh của cháu thật to, thật rõ lên đây để các bác nhận ra cháu và lọc ảnh cho cháu nhé.
Mẹ cháu xin cám ơn trước.
(Chẳng là bố cháu quyết tâm làm một album đánh dẫu mọi sự kiện quan trọng trong suốt thời thơ ấu của cháu mà, thế mà trung thu đầu đời mà lại ko có ảnh thì tiếc qua!!!)
Mẹ Bảo Linh xinh
09/10/2006, 02:30 PM
Cả nhà mình chơi trung thu vui quá.
Mẹ Bảo Linh Xinh ơi, bày cho mình cách post hình với.
Chị tạo một account trong photobucket.com nhé, rồi upload lên là xong thôi. Chú ý trước khi upload thì nên resize ảnh cho nhanh và khi post ảnh sẽ đẹp hơn. Kích cỡ phổ biến là 800x600 hoặc 600x450.
Chị thử xem sao
lovechildren
09/10/2006, 02:31 PM
@các mẹ mua đĩa massage: Có vài mẹ kêu không xem được đĩa nên em "đồ" rằng là em đã burn đĩa mà không để ý định dạng. Tại em check trên máy tính thì xem ok. Các mẹ thử xem bằng máy tính hộ em nhé. Chắc là format không xem được trên đầu đĩa rồi. Sorry cả nhà nhé!
@All: Hôm qua em nấu bột tôm mướp hương ngon lắm nhé. Em post lên đây các mẹ làm thử xem con có thích ăn không - Cua nhà em ăn có vẻ khoái lắm
Tôm sú khoảng 30g
Mướp hương khoảng 1/4 quả
Nước tôm khô (cái này là mẹ cháu xin nước tôm để nấu lẩu của bà ngoại - múc ra trước khi cho các thứ thập cẩm của lẩu vào)
Tôm sú và mứop cắt nhỏ. Phi hành khô thật thơm rồi cho tôm và mướp vào xào. Hai thứ này chín rồi cho nước tôm khô vào nấu thêm một chút. Cho bột gạo dinh dưỡng Nestle vào (em thấy bột này nấu rất thơm ngon nhé, lại tiện nữa) quấy thêm một lúc. Bắc ra cho 1/4 miếng kiri vào rồi cho vào máy xay. Xay nhuyễn rồi đổ ra bát cho con măm măm. Ngon tuyệt!
@Mẹ Kiwi và mẹ Tún ơi: Tớ muốn gửi thông tin về Bob nhà tớ dưng mà máy tính của tớ lại ko có Unicod, tớ đánh vntime thường có được ko? chẳng biết làm thế nào cả.
Bác chả đang gõ bài bằng unicode là gì? Nếu bác gõ trong word thì chuyen sang gõ Times New Roman là gõ đuợc dấu thoi, hoặc là ko bác gui thong tin bằng nhắn tin trong WTT cũng đuợc, anh thì gui email đi.
@kiwi: bác kiwi ơi bác cho em xin lại cái địa chỉ email của bác để em gửi anh của chimsau nhé.
Email của tớ (bốt nhiều lần lắm rồi :10: ) shimizulam@gmail.com
ok them 1 áo cho mẹ nó, mẹ nó gui 29k cho mẹ Hoàng nhi nhe
Đã để 4 áo cho Hoàng nhi, chimsau, bim_bim, chuotrui
Mẹ Bảo Linh xinh
09/10/2006, 02:33 PM
Ủng hộ ý kiến nhà chimsau.
@Mẹ Bảo Linh: Con gái càng ngày càng xinh đấy, hihi, nhà Tún Ton để nguyên bao xi măng đấy nhé, ko đi đặt gạch lung tung nữa chung thủy với Bảo Linh (trừ vụ ponkint xinh quá ngây ngất lại hợp dáng người nên mẹ cháu vẫn cứ đặt đề phòng bị Bảo Linh đá). Nhà cháu cố gắng ko học theo tính trăng hoa của Tôm Kiwi đâu.
@Johan Bách: Chúc mừng con giai ngồi vững nhé. Cả nhà cho 1 tràng pháo tay nào :applause:
Confirm với Tún Ton nhận gạch của Bob nhé, nhà kiwi trăng hoa lắm, chả biết đường nào mà lần nên mình cũng phải phòng hờ chứ nhỉ. Yên tâm, Bảo Linh không đá đâu, chỉ sợ Bob không chịu nổi cái tính đanh đá của Linh mà bỏ chạy mất ý chứ.
Công nhận là hình như hôm đó về Bảo Linh vui hơn thì phải, thế là ra sức tập đứng, và cuối cùng thì cũng tự bám thành ghế/cũi đứng lên được rồi, Cả nhà cho Bảo Linh tràng vỗ tay nhé.
TunTon
09/10/2006, 02:36 PM
Có phải 2 mẹ con nhà vui vẻ đây ko? Vồ ngay lấy nhá:
http://my.opera.com/PhanGiaBao/albums/showpic.dml?album=145218&picture=2110710
Đây nữa nè:
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/35.jpg
vuive
09/10/2006, 02:37 PM
Mẹ con nhà nào đây ạ? Em chưa nhớ hết tên, bác lượng thứ nhá
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/35.jpg[/QUOTE]
Dạ mẹ con nhà em là vuive đây (cháu Tom ah). Ảnh đẹp quá bác nhỉ, cám ơn bác nhiều nhiều.
hoangnhi
09/10/2006, 02:38 PM
@Kiwi: mail của tớ này hoangbinhnhi@yahoo.com. Nhà Kiwi tích cực đặt gạch quá. Có nhớ hết đã đặt bao nhiêu nhà k, còn sót nhà nào k nhể? :24:
@Lovechildren: sao đĩa matxa tớ cũgn k xem được nhỉ. Thấy nhiều nhà cũng k xem được. đầu nhà tớ là đầu Pioneer
@tun ton: Bob mà được Sumi dắt tay cùng tiến là nhất rùi đấy. Lại thêm 1 Sumi bob nữa ý chứ :19:
TunTon
09/10/2006, 02:40 PM
Có phải 2 mẹ con nhà vui vẻ đây ko? Vồ ngay lấy nhá:
http://my.opera.com/PhanGiaBao/albums/showpic.dml?album=145218&picture=2110710
Đây nữa nè:
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/35.jpg
lovelymonkey
09/10/2006, 02:45 PM
@Lovelymonkey: mẹ nó vất vả quá dưng mà mẹ nó hợp với chân đó lém vì trông mẹ nó xinh tươi ghê cơ. Đúng là gái hai con trông mòn... hai con mắt nhể (hihi... mẹ cháu cũng gái hai con đới dưng mà eo ôi... khiếp). Mẹ nó cho xin địa chỉ làm quả đầu đê để mẹ cháu còn học đòi tí. Vụ quà cáp mẹ nó quên đi nhá, hôm đó vui lém rồi!
Em thèm như bác với bác Hoài nhá, con gái đầu, giai sau, điểm 10 chất lượng, chứ bác thấy thằng chó Khỉ nhà em fát chán còn giề :4: Mà đến lúc em bằng tuổi bác em lại chả cắp dép chạy theo đứt hơi ý chứ :5: Em làm đầu ở ngay gần nhà, cửa hàng cực kỳ vớ vần nuôn, con bé đó bảo em đi tỉa một cái đầu đẹp đẹp vào thế là về nó uốn, rồi nhưộm cho em, rồi thì em cũng k fải chăm sóc cầu kỳ, chỉ vuốt dưỡng thôi, ở nhà vẫn buộc túm hết cả vào đấy, có người khen sướng quá tuôn một tràng luôn :10:
Nguyên văn bởi Mẹ Bảo Linh Xinh
@lovelymonkey: Bác nhé, hôm nào em xin bác tí thì giờ để hỏi bác kinh nghiệm làm sao mà trông ngon thế chứ? Hai con rồi mà chả sề tí nào cả, nhìn phát thèm..
K cần fải xin thì giờ, trả nhời luôn, kinh nghiệm đây: Làm 2 fát liền nhau như nhà tớ, thế là gọn lại ngay thôi, nhìn nhà Anhemgấu thì thấy đấy :19: Có ảnh mẹ chồng chụp với con dâu k, post lên đê cho những nhà khác xê ri ô ra :21:
@Kiwi & TÚn mẹ cu Bob: 2 em ơi, máy ảnh nhà chị tự nhiên hỏng nên ít ảnh của Cún lắm, từ từ rồi chị gửi anh cho em sau nhé.
@Hoàng Nhi: Vậy mai chị chạy qua bên vp em, gọi điện em chạy xuống tầng 1 chị đưa quỹ nhé, may quá gần chỗ nhau, tiện đủ đường.
@All: CÚn đi chơi về vẫn ho lắm, hôm qua đi khám vpq rồi, mẹ cháu đang buồn lắm đây.
jimbeam
09/10/2006, 02:50 PM
Cảm ơn mẹ Bảo Linh Xinh nhe. Mình đang tìm cách post hình con gái lên để tìm "cục gạch" mà..he he.
vuive
09/10/2006, 03:08 PM
mẹ cháu vồ rồi! cám ơn bác nhiều
hoangnhi
09/10/2006, 03:20 PM
K cần fải xin thì giờ, trả nhời luôn, kinh nghiệm đây: Làm 2 fát liền nhau như nhà tớ, thế là gọn lại ngay thôi, nhìn nhà Anhemgấu thì thấy đấy :19: Có ảnh mẹ chồng chụp với con dâu k, post lên đê cho những nhà khác xê ri ô ra :21:
@Hoàng Nhi: Vậy mai chị chạy qua bên vp em, gọi điện em chạy xuống tầng 1 chị đưa quỹ nhé, may quá gần chỗ nhau, tiện đủ đường.
@All: CÚn đi chơi về vẫn ho lắm, hôm qua đi khám vpq rồi, mẹ cháu đang buồn lắm đây.
Như em đấy có muốn làm 2 phát để eo ót như bác mà k được đâu. Đẻ mổ mà.Có gì chị cứ gọi điên cho em. Em xuống gặp bác
Sao suốt ngày thấy chị kêu ca thằng chó Khỉ thế nhỉ. Trông yêu thế còn gì. mỗi tội mồm Khỉ hơi bị to nhỉ. Cún lại bị VPQ à, thuốc thang thế nào? Mẹ cháu cố lên
@B.Linh cho Linh hẳn 2 tràng pháo tay nhé :6: :6: :6: :6: . Hoa Hậu Hoàng Nhi cũng bám ghế đứng 1-2 tuần nay rồi, hôm trước thấy bé nào đứng tênh tênh 1 mình phục nhỉ
anhemgau
09/10/2006, 03:22 PM
Confirm với Tún Ton nhận gạch của Bob nhé, nhà kiwi trăng hoa lắm, chả biết đường nào mà lần nên mình cũng phải phòng hờ chứ nhỉ. Yên tâm, Bảo Linh không đá đâu, chỉ sợ Bob không chịu nổi cái tính đanh đá của Linh mà bỏ chạy mất ý chứ.
Công nhận là hình như hôm đó về Bảo Linh vui hơn thì phải, thế là ra sức tập đứng, và cuối cùng thì cũng tự bám thành ghế/cũi đứng lên được rồi, Cả nhà cho Bảo Linh tràng vỗ tay nhé.
Chúc mừng Bảo Linh xinh nhé, cố gắng đứng đi cho cứng chân mà đá các anh con ạ, để anh gấu nhà này còn nhảy vào chứ, bi giừ nhìu anh đặt gạch wa nên anh đang đứng đợi đó, khi nào đá được gọi là anh nhào dzô liền đó :12: :24: :24: .
anhemgau
09/10/2006, 03:30 PM
:6: :6: :6: Welcome các thành viên mới nhé, nhà chúng ta càng ngày càng đông vui, thật tình cảm không những các mẹ chia xẻ với nhau kn chăm con mà còn động viên tinh thần cho nhau nữa chứ.
Chúng ta tiếp tục phát huy nhé, dưng mà đề phòng nội bộ lục đục thì các anh giai có đi đặt gạch hay tán tỉnh thì phải fairplay nhé, không chơi bửn đâu. Riêng gấu em nhà này thì đặt gạch hơi ít, đứng ngoài nghe ngóng, thấy ai bị đá ra ta nhảy vào liền, vậy các bóng hồng mỹ nữ hãy luôn nhớ tới anh nhé.keke... :24: :24: :24:
Mẹ Bảo Linh xinh
09/10/2006, 03:31 PM
K cần fải xin thì giờ, trả nhời luôn, kinh nghiệm đây: Làm 2 fát liền nhau như nhà tớ, thế là gọn lại ngay thôi, nhìn nhà Anhemgấu thì thấy đấy :19: Có ảnh mẹ chồng chụp với con dâu k, post lên đê cho những nhà khác xê ri ô ra :21:
Ối ối, kinh nghiệm của bác thế này thì em chịu, không đú được đâu, Em sợ lắm rồi đấy.
Mà quả đầu của bác cũng có tiểu sử giống đầu của em. Mấy lần đi cắt ở beauty salon đắt lòi ra mà chả ra cái gì, bực mình về thợ vườn cạnh nhà, phó mặc cho con bé đó cắt sao thì cắt, làm gì thì làm mà cuối cùng hóa hay, vừa rẻ vừa có hiệu ứng tốt. Khà khà..
mà chán thế đấy, chả có kiểu nào của mẹ chồng với con dâu cả, buồn nhỉ. Thậm chí may nhá, cuối cùng trước lúc về chụp cố được một kiểu hai mẹ con chứ không chắc cũng chả có.
anhemgau
09/10/2006, 03:36 PM
@HN: Nhà tui cũng mổ đó mà vưỡn làm luôn 2 phát đó, tuy nhiên phụ thuộc vào SK của mẹ, vết mổ nữa, dưng mà máu thì chả kể hehe...
@Lovelymonkey: Thằng cún nhà bà bị làm sao, đi khám chưa, thuốc thang thế nào, chịu khó giữ cho nó, mùa này trẻ con hay bị hô hấp lắm đó. Các mẹ cẩn thận nhé.
@Tunton: Hoan nghênh cu bob, muốn sang trang mới phải không, tui ủng hộ đó, đôi khi mình phải sang trang cho con để nó thay đổi chứ nhỉ, thằng gấu nhà này cũng còi wa cơ, lại còn không bò nhoay nhoáy như bob đâu, hôm trước bế anh í mà anh í cứ nhảy tưng tưng lên thôi, bùn cười wa.
lovechildren
09/10/2006, 03:56 PM
@Kiwi & Tunton: Nhà này đã gửi ảnh làm web cho Tunton rồi. Không biết có phải gửi lại không nhỉ? Cũng vừa mới có một ít ảnh mới chụp hồi tròn 6 tháng. Nếu phải gửi thêm thì để mẹ cháu gửi nào.
@All: Vụ gửi thông tin làm danh sách em mới nhận được thông tin của nhà Bảo Linh xinh và Tintin_Bobby thôi. Các nhà khác gửi tiếp đi nhé! Tổng kết vụ điền form thông tin hôm off mới có từng này nhà điền thông tin thôi:
1/ Hoangnhi
2/Su's mom
3/Mẹ Gấu Tít
4/ Tunton
5/ Bimbim
6/ Pup
7/ Vuive
8/ Tintin_Bobby
9/ Mẹ BillGate
10/ Em Dua
11/ Lý Thị Mai (ID là gì ấy nhỉ??)
12/ Anhemgau
13/ Lovechildren
14/ Mẹ Bảo Linh xinh (gửi qua mail)
Nhắc lại email của mẹ cháu nhé: giahuong_nguyen@yahoo.com
lovelymonkey
09/10/2006, 03:57 PM
Như em đấy có muốn làm 2 phát để eo ót như bác mà k được đâu. Đẻ mổ mà.Có gì chị cứ gọi điên cho em. Em xuống gặp bác
Sao suốt ngày thấy chị kêu ca thằng chó Khỉ thế nhỉ. Trông yêu thế còn gì. mỗi tội mồm Khỉ hơi bị to nhỉ. Cún lại bị VPQ à, thuốc thang thế nào? Mẹ cháu cố lên
@B.Linh cho Linh hẳn 2 tràng pháo tay nhé :6: :6: :6: :6: . Hoa Hậu Hoàng Nhi cũng bám ghế đứng 1-2 tuần nay rồi, hôm trước thấy bé nào đứng tênh tênh 1 mình phục nhỉ
Đẻ mổ à, thế thì fải 3 năm nữa cơ, thôi, thế chăm hoa hậu cho chất lượng để anh CÚn đặng còn yên tâm. Cún lại ks rồi, hơi quấy vì mệt dù vẫn chịu chơi nhưng lười ăn, hay cáu và dễ chớ, được cái ngồi vững fết rồi.
@Anhemgấu: Đầu gấu ơi, thằng Cún nó bị tuyến hung to thế nên hô hấp cũng k được tốt lắm, chán kinh, dù nó cũng chả fải đến nỗi còi nhưng mà ốm thì mệt lắm.
@Bảo Linh: E ơi, up ảnh mẹ chồng con dâu đi, cho bà con xê ra nhanh lên
anhemgau
09/10/2006, 04:03 PM
Đẻ mổ à, thế thì fải 3 năm nữa cơ, thôi, thế chăm hoa hậu cho chất lượng để anh CÚn đặng còn yên tâm. Cún lại ks rồi, hơi quấy vì mệt dù vẫn chịu chơi nhưng lười ăn, hay cáu và dễ chớ, được cái ngồi vững fết rồi.
@Anhemgấu: Đầu gấu ơi, thằng Cún nó bị tuyến hung to thế nên hô hấp cũng k được tốt lắm, chán kinh, dù nó cũng chả fải đến nỗi còi nhưng mà ốm thì mệt lắm.
@Bảo Linh: E ơi, up ảnh mẹ chồng con dâu đi, cho bà con xê ra nhanh lên
Vừa buôn bên kia lại chạy sang bên này rùi, nhanh quá, thôi bà về đi mà chăm 2 thằng đi nhé, vụ thằng khỉ có gì mai nhớ báo nhé.
Còn vụ ảnh MC con dâu nhà bà thì mẹ nó đã nói không có rồi còn cứ đòi, không có đâu nên đừng hy vọng nữa keke :24: :24:
TunTon
09/10/2006, 04:04 PM
@Jimbean:
Hihi đúng là nhà tớ lúc đầu định gọi là Cún Con sau mới nghĩ sợ lớn lên bạn bè nó đọc Cun tiếng Anh lại hơi giống 1 từ bậy, hihi, nên ko dám gọi, mới gọi trệch ra là Tún Ton như thế, ý tưởng lớn gập nhau nhỉ? Hồi trong bụng mẹ đã gọi Tún la BiBốp cơ nhưng thấy nhiếu Bốp quá nên ko gọi. Thôi các bác thông cảm cho mẹ cháu vụ tên này nhé, các bác gọi rồi mà mẹ cháu vẫn cứ thấy lạ hoắc, hehe.
Em cũng đang định khen nhà lovelymonkey có quả đầu đẹp đây này, nhìn anhemgau và lovelymonkey gái 2 con trông mòn con mắt mà em muốn làm tập 2 luôn. Các bác truyền kinh nghiệm đi. 2 giai cũng được, trời cho thế nào lấy thế đấy nhỉ.
@Mẹ lovechildren ơi, ko phải gửi nữa đâu ạ, ảnh Cua đẹp lắm. Mẹ nó muốn thay ảnh nào đẹp hơn thì gửi tiếp cũng được nhá.
jimbeam
09/10/2006, 04:18 PM
Các bác ngoài HN nói chuyện vui quá. :6: Nhà Jimbeam em o SG cũng bon chen vào hội..hi hi
Gửi hình con gái để tìm bạn "cục gạch"...he he :8: :24: :10:
lovelymonkey
09/10/2006, 04:19 PM
Em cũng đang định khen nhà lovelymonkey có quả đầu đẹp đây này, nhìn anhemgau và lovelymonkey gái 2 con trông mòn con mắt mà em muốn làm tập 2 luôn. Các bác truyền kinh nghiệm đi. 2 giai cũng được, trời cho thế nào lấy thế đấy nhỉ.
Hê hê, xướng nhể, quả đầu rẻ bèo của mình lại được khen. EM xinh tươi ơi, em thích thì dễ chứ, k thích mới khó :21: Nếu em thích thì cứ vô tư đẻ đi, sẵn đồ mua cho Tún, sẵn kinh nghiệm đầy mình, mà chị nghe ai nói hình như trong nhà mà 1 thằng lười ăn rồi thì thằng sau sẽ dễ, thế nên tiến hành luôn đi, nhờ :19:.
TunTon
09/10/2006, 04:41 PM
Các bác ngoài HN nói chuyện vui quá. :6: Nhà Jimbeam em o SG cũng bon chen vào hội..hi hi
Gửi hình con gái để tìm bạn "cục gạch"...he he :8: :24: :10:
Con gái xinh thế này mà bây giờ mới chui vào đây, cái nhà này ghét thật, hihi.
Mẹ lovelymonkey ơi, ghớm em cũng mong thêm luôn 1 đứa lắm chứ nhưng có phải dễ đâu. Em cũng an ủi là có thêm em cu Bob sẽ dễ nuôi hơn, đỡ nghịch hơn. Chứ các bác biết ko Bob nhà em hôm nay bám tay vào cửa sổ đu lên trèo cửa sổ đấy các bác ạ. Người nhẹ quá thành ra cứ bay bay như diễn viên xiếc, hehe. Mẹ cháu sợ hết cả hồn. May đợt này mẹ cháu lại mới nhận được việc work at home, thỉnh thoảng mới phải ra ngoài giao tiếp tí thôi nên cũng yên tâm ở nhà chăm con hơn. Chứ ko như ngồi trên đống lửa ý các bác ạ.
jimbeam
09/10/2006, 05:08 PM
Con gái xinh thế này mà bây giờ mới chui vào đây, cái nhà này ghét thật, hihi.
Mẹ lovelymonkey ơi, ghớm em cũng mong thêm luôn 1 đứa lắm chứ nhưng có phải dễ đâu. Em cũng an ủi là có thêm em cu Bob sẽ dễ nuôi hơn, đỡ nghịch hơn. Chứ các bác biết ko Bob nhà em hôm nay bám tay vào cửa sổ đu lên trèo cửa sổ đấy các bác ạ. Người nhẹ quá thành ra cứ bay bay như diễn viên xiếc, hehe. Mẹ cháu sợ hết cả hồn. May đợt này mẹ cháu lại mới nhận được việc work at home, thỉnh thoảng mới phải ra ngoài giao tiếp tí thôi nên cũng yên tâm ở nhà chăm con hơn. Chứ ko như ngồi trên đống lửa ý các bác ạ.
Mình đọc được bài báo người ta nói rằng " cứ năm sinh trai thì năm sau sinh gái" đó mấy bà mẹ ơi. VD : 2006 sinh Trai thì 2007 sẽ là gái; 2008 trai, 2009 Gái. or 2006 là gái thì 2007 trai
Mình thử check mấy chị công ty và bằng hữu thấy đúng phóc đó. Mấy mẹ thử kiểm tra trên bà con xem có đúng không nhe. (hi hi nhưng cũng có trường hợp sai bét : 10% trên số người check..) :24:
Ai đúng nhớ báo mình nhé
TunTon
09/10/2006, 05:10 PM
@các mẹ mua đĩa massage: Có vài mẹ kêu không xem được đĩa nên em "đồ" rằng là em đã burn đĩa mà không để ý định dạng. Tại em check trên máy tính thì xem ok. Các mẹ thử xem bằng máy tính hộ em nhé. Chắc là format không xem được trên đầu đĩa rồi. Sorry cả nhà nhé!
@All: Hôm qua em nấu bột tôm mướp hương ngon lắm nhé. Em post lên đây các mẹ làm thử xem con có thích ăn không - Cua nhà em ăn có vẻ khoái lắm
Tôm sú khoảng 30g
Mướp hương khoảng 1/4 quả
Nước tôm khô (cái này là mẹ cháu xin nước tôm để nấu lẩu của bà ngoại - múc ra trước khi cho các thứ thập cẩm của lẩu vào)
Tôm sú và mứop cắt nhỏ. Phi hành khô thật thơm rồi cho tôm và mướp vào xào. Hai thứ này chín rồi cho nước tôm khô vào nấu thêm một chút. Cho bột gạo dinh dưỡng Nestle vào (em thấy bột này nấu rất thơm ngon nhé, lại tiện nữa) quấy thêm một lúc. Bắc ra cho 1/4 miếng kiri vào rồi cho vào máy xay. Xay nhuyễn rồi đổ ra bát cho con măm măm. Ngon tuyệt!
@lovechildren ơi, cảm ơn mẹ nó món tôm mướp nhé. Híc nhưng thằng cu nhà em chủ yếu bà hàng ngày vẫn xay thịt rau mang sang nên mình chẳng chế biễn được cái gì, kệ thôi, nhưng thằng cu nhà em nó lại ko chịu ăn bột quấy mấy, chai lọ thi 1 bữa cũng gần hết 1 lọ ạ. Nhìn các bác nấu nướng mà thèm quá, nhưng thỉnh thoảng mẹ cháu vẫn cứ làm 1 phát nhỉ.
Chị còn thừa quyển thực đơn và đĩa mát xa nào ko? Hoặc có thể in thêm được ko ạ? Để khi nào có em qua lấy rồi đưa cho các mẹ luôn
Đĩa mát xa mẹ cháu vừa xem bằng real player, hay lắm và rất nét các bác ạ. Mẹ cháu dạo này lười đọc sách hoặc nét lắm nên xem có hình ảnh thế này khoái hơn. Cảm ơn mẹ lovechildren nhé
@Ponkint ơi: Dì của Bunny nhiệt tình xinh xắn quá, trông rất là năng động nhé, tự nhiên thấy Tún Ton già đi nhiều hehe. Bê đống thảm đấy nặng quá nhỉ. Thế vụ đĩa đến đâu rồi cho mẹ cháu hóng hớt tí, mẹ cháu tính hay sốt ruột ạ.
Mình đọc được bài báo người ta nói rằng " cứ năm sinh trai thì năm sau sinh gái" đó mấy bà mẹ ơi. VD : 2006 sinh Trai thì 2007 sẽ là gái; 2008 trai, 2009 Gái. or 2006 là gái thì 2007 trai
Mình thử check mấy chị công ty và bằng hữu thấy đúng phóc đó. Mấy mẹ thử kiểm tra trên bà con xem có đúng không nhe. (hi hi nhưng cũng có trường hợp sai bét : 10% trên số người check..) :24:
Ai đúng nhớ báo mình nhé
Các mẹ máu lửa nhỉ, chưa gì đã tính đến tập 2 :24: :24: :24:
lovelymonkey
09/10/2006, 05:29 PM
Mình đọc được bài báo người ta nói rằng " cứ năm sinh trai thì năm sau sinh gái" đó mấy bà mẹ ơi. VD : 2006 sinh Trai thì 2007 sẽ là gái; 2008 trai, 2009 Gái. or 2006 là gái thì 2007 trai
Mình thử check mấy chị công ty và bằng hữu thấy đúng phóc đó. Mấy mẹ thử kiểm tra trên bà con xem có đúng không nhe. (hi hi nhưng cũng có trường hợp sai bét : 10% trên số người check..) :24:
Ai đúng nhớ báo mình nhé
Thế thì đúng rồi, mình 2004, 2006 nên 2 giai, thế thích con gái thì sang năm luôn đê em Tún ơi
sumocon
09/10/2006, 08:58 PM
Thế thì đúng rồi, mình 2004, 2006 nên 2 giai, thế thích con gái thì sang năm luôn đê em Tún ơi
Các mẹ moi đâu ra cái thông tin ấy đấy. Chẳng có gì là đúng hết. Nhưng mình nghe nói là đến gặp BS tư vấn cũng được. Các mẹ thử xem
A, mẹ Sumo đây rồi, để mẹ Pup kiện cáo cái nhở.
Trông này, anh Sumi định loại đối thủ tranh giải Lực sĩ sumô bằng cách đánh nguội này hay sao? :4:
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/2-6.jpg
TunTon
09/10/2006, 10:23 PM
Thế thì đúng rồi, mình 2004, 2006 nên 2 giai, thế thích con gái thì sang năm luôn đê em Tún ơi
Ghớm bác cứ làm như đẻ dễ lắm ý, em sẽ cố rặn ra cái hĩm cho các bác mừng, hihi. Chuyện trai gái thì cũng khó thật đấy, mấy nhà họ hàng của em toàn sinh cách 2 năm mà nhà nào cũng cả nếp cả tẻ đấy, chẳng biết thế nào nhể.
hoangnhi
10/10/2006, 08:09 AM
Mình đọc được bài báo người ta nói rằng " cứ năm sinh trai thì năm sau sinh gái" đó mấy bà mẹ ơi. VD : 2006 sinh Trai thì 2007 sẽ là gái; 2008 trai, 2009 Gái. or 2006 là gái thì 2007 trai
Mình thử check mấy chị công ty và bằng hữu thấy đúng phóc đó. Mấy mẹ thử kiểm tra trên bà con xem có đúng không nhe. (hi hi nhưng cũng có trường hợp sai bét : 10% trên số người check..) :24:
Ai đúng nhớ báo mình nhé
Mình muốn check thông tin này cũng khó vì hiện chẳng quen ai 2 năm 2 phát cả. Dưng mà mình đành chịu rùi, có muốn cũng k thể sang năm được. Sợ vết mổ lắm :20: :20: :20:
anhemgau
10/10/2006, 08:58 AM
@Jimbean: Cái chuyện giai gái này lại thấy thèm wa, có nếp tẻ thế nào là do cái số rùi các mẹ ơi, chứ bs tư vấn cũng chỉ một phần thôi. Tôi cũng đã nghiên cứu chán chê vụ này rùi, kông ăn thua đâu.
Nhà này có con gái xinh xắn wa, thế mà bi giờ mới đem hàng ra khoe thế.
@Tunton: Thế bình thường mẹ nó không nấu cho con ăn à, nó không thích ăn bột quấy hay sao, thằng bob ăn gì, chai lọ à, gấu em nhà này còi quá mà lại không được cứng cáp như bob đâu(trộm vía bob nhé), nghĩ cũng chán. Mà mẹ nó có quả đầu làm kiểu gì vậy lâu nay tui vẫn thích đầu xoăn dưng mà chỉ hơi sóng như vậy thui, mà không được đó?
anhemgau
10/10/2006, 09:09 AM
@Lovechildren: Nhà tui chưa bao giờ ăn mướp, cứ e ngại hoài, thấy mẹ nó khen ngon để về thử phát nhẩy
lovechildren
10/10/2006, 09:14 AM
@Lovechildren: Nhà tui chưa bao giờ ăn mướp, cứ e ngại hoài, thấy mẹ nó khen ngon để về thử phát nhẩy
Chính ra mướp là loại rau khá an toàn đấy. Chứ các rau khác bây giờ phun thuốc nhiều sợ lắm. Mà mướp rất tốt nhé, có cả tác dụng chống táo bón nữa đấy.
jimbeam
10/10/2006, 09:14 AM
hi hi thì thấy mọi người "hăng" quá nên tớ lấy thông tin chia sẻ thôi mà...
TunTon
10/10/2006, 09:16 AM
@Jimbean: Cái chuyện giai gái này lại thấy thèm wa, có nếp tẻ thế nào là do cái số rùi các mẹ ơi, chứ bs tư vấn cũng chỉ một phần thôi. Tôi cũng đã nghiên cứu chán chê vụ này rùi, kông ăn thua đâu.
Nhà này có con gái xinh xắn wa, thế mà bi giờ mới đem hàng ra khoe thế.
@Tunton: Thế bình thường mẹ nó không nấu cho con ăn à, nó không thích ăn bột quấy hay sao, thằng bob ăn gì, chai lọ à, gấu em nhà này còi quá mà lại không được cứng cáp như bob đâu(trộm vía bob nhé), nghĩ cũng chán. Mà mẹ nó có quả đầu làm kiểu gì vậy lâu nay tui vẫn thích đầu xoăn dưng mà chỉ hơi sóng như vậy thui, mà không được đó?
Hihi nhà em định 3 đứa thành ra chẳng biết nên tính toán thế nào cả, thôi cứ theo ý trời thôi, 2 đứa đầu mà là giai thì sau đó mới máu tính toán.
Trời ơi nhà em cả tháng giời nấu cho con thì nó ăn được có 5,6 bữa là cùng ví ko thích ăn bác ạ. Nói đến chuyện ăn thì đau buồn lắm. Cứ kì cạch đi chợ sáng sớm mua đồ tươi, ngâm ngâm, xay xay, lọc lọc, nấu nấu, thế mà ăn được mấy thìa thôi thì bác bảo có bực ko, nên bây giờ bà tiện tay làm cho mấy đứa khác thì làm cho thằng này, nhiều lúc ko ăn thì mình bớt cáu, hoặc cho ăn lọ ko ăn thì cũng chỉ tiếc tiền chứ ko tiếc công. hihi. Bây giờ càng ngày càng đơn giản hoá mọi chuyện cho nó nhẹ đầu.
Tóc tai của em thì nói đến càng chán, cụ thể là em ko đụng đến cái lược bao giờ bác ạ, hihi, gội xong thì lấy tay chải phiên phiến, lúc khô thì cứ cuộn vòng vòng thành 1 cục, đến lúc thả ra nó như thế bác ạ. Em lôi thôi lắm, chẳng biết chăm sóc sắc đẹp đâu. Đang học tập các bác cho nó nuột đây.
Thuclinhyeuquy
10/10/2006, 09:39 AM
Sodi cả box (xin lạc đề tí nhá).
Bắt trúng nhá. kakaka Không được mang cháu Bống của bà ra để khoe lung tung đâu. kekeke
heee,. Bà của Bống đã túm được Bống rồi ah? hôm qua tìm mãi mà chẳng thấy mẹ mít post bài chi cả. A, dì ơi, ảnh của cháu size to quá nên ko post lên được, làm sao để resize lại ảnh cho bé lại hả dì.
Tớ mới update bim_bim, anhemgau, sumocon len web của CLB
http://thienquan.cabspace.com/Thanhvien/thanhvien.html
Mẹ nào chưa có trong web thì gui thong tin cho em Tunton hoặc tớ, show mẫu ở Mục Thành viên trong web nhé, hoặc xem dưới chữ ký của tớ cũng được
Luu ý là cái hình flash trong web CLB chỉ coi đuợc bằng IE thoi nhé, ko coi đuợc với trình duyệt Fire fox.
hoangnhi
10/10/2006, 09:48 AM
Tớ mới update bim_bim, anhemgau, sumocon len web của CLB. Mẹ nào chưa có trong web thì gui thong tin cho em Tunton hoặc tớ, show mẫu ở Mục Thành viên trong web nhé, hoặc xem dưới chữ ký của tớ cũng được
Luu ý là cái hình flash trong web CLB chỉ coi đuợc bằng IE thoi nhé, ko coi đuợc với trình duyệt Fire fox.
Tớ gửi thông tin của HOàng NHi cho Tun ton đợt trước rồi. có phải gửi lại k?
Vẫn chưa nhận được ảnh của Kiwi gửi đâu nhé.
@Lovechildren: sao đĩa matxa tớ xem trên vi tính cũng k được nhỉ, xem toàn bị treo máy thôi? các mẹ khác xem bằng cái gì thế?
@anhemgau: bà đẻ mổ mà 2phát rồi, phục quá. 2 thằng cách nhau bao lâu?
Tớ gửi thông tin của HOàng NHi cho Tun ton đợt trước rồi. có phải gửi lại k?
Vẫn chưa nhận được ảnh của Kiwi gửi đâu nhé.
Mẹ nó gửi rồi thì thôi ko cần nữa đâu. Tối qua lu bu vụ update web nên chưa gửi ảnh đc. Từ giờ đến chiều sẽ gủi nhá :1:
Sáng nay đi làm mới có thời gian vào buôn với các mẹ mà đọc mãi ko hết, cả nhà buôn ác quá. Mấy hôm vừa rồi nhà có việc nên ko có thời gian lượn lờ nữa, hôm qua còn phải nghỉ làm cơ.
Cả nhà ơi, Bim bây giờ ngồi vững phết rồi, có thể ngồi chơi được, nhưng mẹ sợ Bim ngã nên cứ ngồi cạnh thôi. Cô nàng sáng nay đã bò được bước đầu tiên, đến bước thứ hai thì ngã bổ chửng :4:.
Hôm nọ ọp nhà Bim cũng chụp ảnh, nhưng ko nhiều, bố Bim thích quay những đoạn phim ngăn ngắn hơn mà. Có thời gian sẽ up ảnh sau các mẹ nhé.
lovechildren
10/10/2006, 09:59 AM
Hihi nhà em định 3 đứa thành ra chẳng biết nên tính toán thế nào cả, thôi cứ theo ý trời thôi, 2 đứa đầu mà là giai thì sau đó mới máu tính toán.
Trời ơi nhà em cả tháng giời nấu cho con thì nó ăn được có 5,6 bữa là cùng ví ko thích ăn bác ạ. Nói đến chuyện ăn thì đau buồn lắm. Cứ kì cạch đi chợ sáng sớm mua đồ tươi, ngâm ngâm, xay xay, lọc lọc, nấu nấu, thế mà ăn được mấy thìa thôi thì bác bảo có bực ko, nên bây giờ bà tiện tay làm cho mấy đứa khác thì làm cho thằng này, nhiều lúc ko ăn thì mình bớt cáu, hoặc cho ăn lọ ko ăn thì cũng chỉ tiếc tiền chứ ko tiếc công. hihi. Bây giờ càng ngày càng đơn giản hoá mọi chuyện cho nó nhẹ đầu.
Em ơi, chị cũng thích 3 đứa lắm đây này nhưng mà chẳng dám đâu - vì bây giờ một đứa mà đã mệt lắm rồi. Nhưng nè nè, nếu 3 ông con giai thì em tính thế nào đây :4:? Không phải chị "trù ẻo" đâu nhá, nhưng đấy là đặt ra một possibility. Chị bảo với ông xã là nếu có đủ tiền để cover cuộc sống (tất nhiên là theo cách của mình) thì sẽ ở nhà để trông con đấy - và đẻ 3 đứa nữa. Nhưng đấy chỉ là "nếu" thôi em ah.
cun_bobby
10/10/2006, 10:08 AM
Hu hu, cái đĩa massage xem trên máy tính cũng ko nhòm được các mẹ ơi.
TunTon
10/10/2006, 10:22 AM
Em ơi, chị cũng thích 3 đứa lắm đây này nhưng mà chẳng dám đâu - vì bây giờ một đứa mà đã mệt lắm rồi. Nhưng nè nè, nếu 3 ông con giai thì em tính thế nào đây :4:? Không phải chị "trù ẻo" đâu nhá, nhưng đấy là đặt ra một possibility. Chị bảo với ông xã là nếu có đủ tiền để cover cuộc sống (tất nhiên là theo cách của mình) thì sẽ ở nhà để trông con đấy - và đẻ 3 đứa nữa. Nhưng đấy chỉ là "nếu" thôi em ah.
Hehe, thế mà phục các cụ hồi xưa cứ tằng tằng cả chục đứa nhỉ. Nếu có 3 thằng con giai thì sau nay chắc em cho đi bộ đội bớt, ko phải 4 giai để tứ tử trình làng là được hihi. Nhà này có 1 giai rồi, định thêm 3 đứa nữa cơ hả? hihi máu quá
Đĩa mát xa em vẫn xem được bằng Real Player các bác ạ. Các bác thử xem có được ko?
TunTon
10/10/2006, 10:25 AM
Sáng nay đi làm mới có thời gian vào buôn với các mẹ mà đọc mãi ko hết, cả nhà buôn ác quá. Mấy hôm vừa rồi nhà có việc nên ko có thời gian lượn lờ nữa, hôm qua còn phải nghỉ làm cơ.
Cả nhà ơi, Bim bây giờ ngồi vững phết rồi, có thể ngồi chơi được, nhưng mẹ sợ Bim ngã nên cứ ngồi cạnh thôi. Cô nàng sáng nay đã bò được bước đầu tiên, đến bước thứ hai thì ngã bổ chửng :4:.
Hôm nọ ọp nhà Bim cũng chụp ảnh, nhưng ko nhiều, bố Bim thích quay những đoạn phim ngăn ngắn hơn mà. Có thời gian sẽ up ảnh sau các mẹ nhé.
Chúc mừng con gái nhé. Công nhận con gái hơi bị hiền đấy, ko đanh đá như các bạn khác. Bố mẹ Bim chịu khó upload ảnh lên đi.
Mẹ Bảo Linh xinh
10/10/2006, 10:29 AM
@lovelymonkey: he he, bà thông gia ơi, cái ảnh của bà với con gái tôi nó nằm trên máy của nhà Tôm trăng hoa nên chả nhớ nữa, hôm qua xem trong album của Kiwi mới thấy.
Đây đay
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/Mechongcondau.jpg
lovechildren
10/10/2006, 10:37 AM
uiui, sao cái đĩa massage nhiều người không xem được thế nhỉ? Mẹ cháu check ở máy của mẹ cháu thì xem được cả bằng Window Media Player và cả Real Player mà. Làm thế nào bây giờ nhỉ???
@Tunton: Em cần bao nhiêu quyển thực đơn với đĩa nữa nhỉ? Chị sẽ làm thêm thôi vì hết sạch rồi. Thông báo với chị số lượng nhé!
Mẹ Bảo Linh xinh
10/10/2006, 10:38 AM
Chúc mừng con gái nhé. Công nhận con gái hơi bị hiền đấy, ko đanh đá như các bạn khác. Bố mẹ Bim chịu khó upload ảnh lên đi.
Này nhá, nhà này ám chỉ gì đấy hả? Hoàng Nhi ơi, Bimbim ơi...mau vào đây chiến đấu đi, có người nói xấu chúng mình kìa. Kà kà...
Này nhá, nhà này ám chỉ gì đấy hả? Hoàng Nhi ơi, Bimbim ơi...mau vào đây chiến đấu đi, có người nói xấu chúng mình kìa. Kà kà...
Lày, nhà này hạnh kiểm tốt nên mới được như thế, đấy, hữu xạ tự nhiên hương là như vậy. Các nhà kia chỉ được hạnh kiểm khá hoặc cùng lắm là gần tốt thôi nhá.
Mẹ Bảo Linh xinh
10/10/2006, 10:55 AM
Nhắn bác Minzu9:Bác gửi cho em địa chỉ mail của bác thì em mới gửi ảnh hai mẹ con nhà bác được chứ. Em gửi vào địa chỉ bexiuyeudoi nhưng bị trả lại đấy.
Ai thấy bác minzu ở đâu thì ới hộ em nhá.
Gửi cho em vào nguyetanh247@yahoo.com
hoangnhi
10/10/2006, 11:08 AM
Này nhá, nhà này ám chỉ gì đấy hả? Hoàng Nhi ơi, Bimbim ơi...mau vào đây chiến đấu đi, có người nói xấu chúng mình kìa. Kà kà...
Cái này phải để chính tác giả lên tiếng. Mẹ Tún ơi, mẹ cháu nói cụ tỉ ra "các bạn khác là bạn nào đấy". Nói nhanh để các nhà khác còn lên tiếng nào? Mẹ Tún đâu rồi???????/
TunTon
10/10/2006, 11:15 AM
Đấy nhá, bằng chứng cụ thể nhá, mẹ cháu mới nói 1 tí mà các mẹ đã thay con nhảy lên rồi nhá, hihi. À thôi mẹ cháu phát ngôn lại:
Chúc mừng con gái nhé. Công nhận con gái hơi bị hiền đấy, ko đanh đá như các bạn khác (trừ bạn Bảo Linh, bạn Hoàng Nhi). Bố mẹ Bim chịu khó upload ảnh lên đi.
hoangnhi
10/10/2006, 11:29 AM
Đấy nhá, bằng chứng cụ thể nhá, mẹ cháu mới nói 1 tí mà các mẹ đã thay con nhảy lên rồi nhá, hihi. À thôi mẹ cháu phát ngôn lại:
Chúc mừng con gái nhé. Công nhận con gái hơi bị hiền đấy, ko đanh đá như các bạn khác (trừ bạn Bảo Linh, bạn Hoàng Nhi). Bố mẹ Bim chịu khó upload ảnh lên đi.
Đấy dù sao cũng có lời cải chính. Dù gì thì gì Hoàng Nhi và Bảo Linh cũng là đương kim hoa hậu và cựu hoa hậu mà. Hoa hậu thì làm sao mà đanh đá được (nếu có chỉ có mẹ hoa hậu thôi mà k phải là đanh đá mà là cá tính) :24: :24: :24:. Mát lòng mát ruột chưa nhà Bảo Linh ơi. Lần sau, mẹ Tún có phát ngôn thì cũng thận trọng tý nhé. Khà khà về với Tân Hoa Hậu đây
saphia
10/10/2006, 11:31 AM
Em tiếp nhá
Màn làm quen của hai cô nàng Bunny và Bảo Linh
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/24-2.jpg
Mẹ con nhà saphia
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/saphia.jpg
Gấu em
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/31-2.jpg
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/8-3.jpg
Các paparazi đang săn ảnh
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/23-2.jpg
Gấu nhà bác Lương bắt nạt Bảo Linh nhá, nhớ đấy
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/BaoLinh-Gau.jpg
Mẹ con nhà Hoàng Nhi - Hoa Hậu CLB
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/HoangNhi.jpg
Anh Sumi đang nhảy vào lòng em Bảo Linh đấy ư?
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/4-5.jpg
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/3-5.jpg
Mẹ con nhà nào đây ạ? Em chưa nhớ hết tên, bác lượng thứ nhá
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/35.jpg
Mẹ Bảo Linh ơi ! gửi giúp cho Mẹ Saphia file ảnh vào email của mẹ cháu được không? Địa chỉ email : lyngocmai@viettel.com.vn
Cảm ơn mẹ cháu nhiều ! :5:
jimbeam
10/10/2006, 11:34 AM
HI hi post hình con gái lên cho Mẹ Bống Thuclinhyeudau xem nè.Nhưng mà tìm mãi chưa thấy ai xếp hàng hết trơn...hi hi
lovelymonkey
10/10/2006, 12:01 PM
@lovelymonkey: he he, bà thông gia ơi, cái ảnh của bà với con gái tôi nó nằm trên máy của nhà Tôm trăng hoa nên chả nhớ nữa, hôm qua xem trong album của Kiwi mới thấy.
Đây đay
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/Mechongcondau.jpg
Khà khà, các nhà khác tránh xa ra nhá, có ảnh mẹ chồng con dâu rồi nhá.
Hôm đấy bận quá chả chụp ảnh với con giai gì cả, ai có ảnh Phong nhà mình thì up lên với nhé.
Mẹ Bảo Linh xinh
10/10/2006, 12:10 PM
trời ơi, đọc hoa cả mắt rồi. đi ăn trưa đã nhé, rồi sẽ buôn cùng cả nhà. cái ảnh mẹ con nhà gấu mà cô Nguyệt cứ hỏi mẹ con nhà ai huhuhu
Bác nhầm rồi nhé, back lại nhiều trang sau đi, em hỏi mẹ con nhà ai là nhà vui vẻ, có cái ảnh của nhà vuive cơ, nhưng chả hiểu đâu rồi. mẹ con nhà Gấu mà lại quên thì còn nhớ ai nữa hả giời???????????????????? Bác cứ trách oan em nhé. :20: :20: :20: :20:
TunTon
10/10/2006, 12:17 PM
HI hi post hình con gái lên cho Mẹ Bống Thuclinhyeudau xem nè.Nhưng mà tìm mãi chưa thấy ai xếp hàng hết trơn...hi hi
Mon men định xếp hàng Jimbeam nhưng liếc xuống thấy avatar của Bảo Linh mắt tròn lay láy, ngây thơ mà Bob ko dám làm điều trái với lương tâm :19:
Mẹ con nhà bác gấu buồn cười quá đi mất :21: , trách oan nhà Bảo Linh kìa
saphia
10/10/2006, 12:45 PM
@Kiwi & Tunton: Nhà này đã gửi ảnh làm web cho Tunton rồi. Không biết có phải gửi lại không nhỉ? Cũng vừa mới có một ít ảnh mới chụp hồi tròn 6 tháng. Nếu phải gửi thêm thì để mẹ cháu gửi nào.
@All: Vụ gửi thông tin làm danh sách em mới nhận được thông tin của nhà Bảo Linh xinh và Tintin_Bobby thôi. Các nhà khác gửi tiếp đi nhé! Tổng kết vụ điền form thông tin hôm off mới có từng này nhà điền thông tin thôi:
1/ Hoangnhi
2/Su's mom
3/Mẹ Gấu Tít
4/ Tunton
5/ Bimbim
6/ Pup
7/ Vuive
8/ Tintin_Bobby
9/ Mẹ BillGate
10/ Em Dua
11/ Lý ngọc Mai (ID là gì ấy nhỉ??)
12/ Anhemgau
13/ Lovechildren
14/ Mẹ Bảo Linh xinh (gửi qua mail)
Nhắc lại email của mẹ cháu nhé: giahuong_nguyen@yahoo.com
Cho Mẹ Saphia sửa lại nhé:
Tên mẹ : Lý Ngọc Mai - ID: Saphia
Có thiếu gì nữa thì mẹ cháu thông báo cho biết nhe
saphia
10/10/2006, 01:00 PM
Tớ mới update bim_bim, anhemgau, sumocon len web của CLB
http://thienquan.cabspace.com/Thanhvien/thanhvien.html
Mẹ nào chưa có trong web thì gui thong tin cho em Tunton hoặc tớ, show mẫu ở Mục Thành viên trong web nhé, hoặc xem dưới chữ ký của tớ cũng được
Luu ý là cái hình flash trong web CLB chỉ coi đuợc bằng IE thoi nhé, ko coi đuợc với trình duyệt Fire fox.
Các mẹ buôn bán rôn rả quá ! Đọc mãi vẫn chưa hết vì tranh thủ thời gian ở cơ quan vào mạng thôi chứ về nhà thì trông Saphia mệt quá đi mất :18: không có thời gian tranh thủ buôn bán được vì Saphia nghịch quá đi không chịu ngồi yên một chỗ mà bò lung tung khắp nhà cái gì cũng nghịch.
Mẹ Kiwi ơi gửi thông tin vào địa chỉ email à? Nhìn các con đáng yêu quá đi mất.
saphia
10/10/2006, 01:16 PM
Mẹ Saphia bây giờ đang thử post ảnh lên đây. Mẹ nào có nhu cầu nhận làm con dâu không nào? Cả đêm Trung thu vui thế mà nhà cháu vẫn chưa có ai nhận làm thông gia đây nè. Thế có :2: buồn không chứ
anhemgau
10/10/2006, 01:29 PM
@saphia, Jimbean: Hai nhà này không phải buồn đâu, cứ up ảnh lên đê có gì anh gấu này đỡ hết, không việc gì phải lo, gấu em hay có tính thương người....con gái (điểm này rất giống bố nó hehe..).
@Hoàng Nhi: Cái bà này làm sao í, tui đã nói từ bao lâu nay là tui mổ đẻ, khi thằng GA được 12th thì tui mang bầu GE 1th đó, bs bảo tui là vết mổ sau 6th thì nguy cơ bục là như nhau, có nghĩa là sau 6th thì vết mổ đẹp tốt thì không sao, còn nếu vết mổ kém thì kể cả 5 năm vẫn bục, thế còn nếu đã mổ thì sau 3 năm có thể sinh thường. Đây là bs rất thân quen làm ở viện C đó.
@tunton: Khiếp wa tui nghe các bà con gái sáng nay tập trung vào oánh nhà tunton mà thương ghê cơ, sáng nay tui mà có đaya là tui phải ra tay ngay đó, "anh hùng tí".
jimbeam
10/10/2006, 01:48 PM
trời ơi, đọc hoa cả mắt rồi. đi ăn trưa đã nhé, rồi sẽ buôn cùng cả nhà. cái ảnh mẹ con nhà gấu mà cô Nguyệt cứ hỏi mẹ con nhà ai huhuhu
Bé của Mẹ gấu ngồi giỏi quá ha. Trông đã thật. Có bà con nào mà ebé bò lui giống nhà Jimbeam tớ không? Sao ebé tớ bò lui không hà.. :7:
hoangnhi
10/10/2006, 02:16 PM
@saphia, Jimbean: Hai nhà này không phải buồn đâu, cứ up ảnh lên đê có gì anh gấu này đỡ hết, không việc gì phải lo, gấu em hay có tính thương người....con gái (điểm này rất giống bố nó hehe..).
@Hoàng Nhi: Cái bà này làm sao í, tui đã nói từ bao lâu nay là tui mổ đẻ, khi thằng GA được 12th thì tui mang bầu GE 1th đó, bs bảo tui là vết mổ sau 6th thì nguy cơ bục là như nhau, có nghĩa là sau 6th thì vết mổ đẹp tốt thì không sao, còn nếu vết mổ kém thì kể cả 5 năm vẫn bục, thế còn nếu đã mổ thì sau 3 năm có thể sinh thường. Đây là bs rất thân quen làm ở viện C đó.
@tunton: Khiếp wa tui nghe các bà con gái sáng nay tập trung vào oánh nhà tunton mà thương ghê cơ, sáng nay tui mà có đaya là tui phải ra tay ngay đó, "anh hùng tí".
Bà ơi dưng mà tôi mổ những 2 lần rồi cơ, k dám liều như bà được (trước Nhi tôi còn bị hỏng lần đầu đấy) sợ lắm :20: :20:
Mà nhà bà cũng giống nhà Kiwi rồi đó,em nào cũng đỡ hết, em nào cũng nhận hết. Mà cũng phải thôi, nam nữ đang mất cân đối nghiêm trọng mà :24: :24:
Mẹ Bảo Linh xinh
10/10/2006, 02:18 PM
@Hoàng Nhi: Cái bà này làm sao í, tui đã nói từ bao lâu nay là tui mổ đẻ, khi thằng GA được 12th thì tui mang bầu GE 1th đó, bs bảo tui là vết mổ sau 6th thì nguy cơ bục là như nhau, có nghĩa là sau 6th thì vết mổ đẹp tốt thì không sao, còn nếu vết mổ kém thì kể cả 5 năm vẫn bục, thế còn nếu đã mổ thì sau 3 năm có thể sinh thường. Đây là bs rất thân quen làm ở viện C đó.
Em đây cũng mổ nè bác. Vết mổ của em sau 8 tháng rồi mà giờ thỉnh thoảng nó vẫn nhói nhói đau, còn ngứa như lên da non thì thường xuyên, sờ nhẹ vào cũng thấy rát, vết mổ của các bác có thế không? Hay da em dữ quá nhỉ? Em mổ đẻ vì cổ tử cung không xuống, nằm rặn hơn 10 tiếng đồng hồ mà nhất định không ra, vỡ ối từ 3h sáng tới tận 1h chiều mới được lên mổ...Mổ xong sau khi nằm ở viện 1 tuần+3 ngày chờ sinh, em về nhà thì phát hiện ra bị nhiễm trùng, lại phải vào hút mủ, bôi thuốc...tiêm kháng sinh thêm 1 tuần nữa...Bây giờ, vết mổ của em nó có sẹo đỏ to như con giun đất, nằm chình ình nganh bụng em...nên em sợ lắm, sợ lắm...Mặc dù thèm nhiều con thật nhưng chắc em hàng thôi các bác ạ..em chả dám nữa đâu.
Sozzi các bác vì em tả ghê quá, nhưng thấy các bác bàn chuyện tập 2 nhiều quá nên em chạnh lòng lên tiếng, ai xung phong đẻ hộ em đứa nữa thì tốt quá......
@Tún ton: Nhất định kiểu gì nhà Bảo Linh cũng giữ cho bằng được gạch của anh Bob. Bảo Linh chut chuttttttttttt anh Bob cái nào.
hoangnhi
10/10/2006, 02:20 PM
Bé của Mẹ gấu ngồi giỏi quá ha. Trông đã thật. Có bà con nào mà ebé bò lui giống nhà Jimbeam tớ không? Sao ebé tớ bò lui không hà.. :7:
Mẹ Jimbeam yên tâm đi đa phần các bé đều bò lui trước rồi bò tiến sau. Rất nhiều nhà trong CLB mình như thế. Hoàng Nhi thì k bò lui, trườn trước toàn trườn tiến thôi, mấy hôm nay nhổm bò được 1-2 bước
hoangnhi
10/10/2006, 02:30 PM
Em đây cũng mổ nè bác. Vết mổ của em sau 8 tháng rồi mà giờ thỉnh thoảng nó vẫn nhói nhói đau, còn ngứa như lên da non thì thường xuyên, sờ nhẹ vào cũng thấy rát, vết mổ của các bác có thế không? Hay da em dữ quá nhỉ? Em mổ đẻ vì cổ tử cung không xuống, nằm rặn hơn 10 tiếng đồng hồ mà nhất định không ra, vỡ ối từ 3h sáng tới tận 1h chiều mới được lên mổ...Mổ xong sau khi nằm ở viện 1 tuần+3 ngày chờ sinh, em về nhà thì phát hiện ra bị nhiễm trùng, lại phải vào hút mủ, bôi thuốc...tiêm kháng sinh thêm 1 tuần nữa...Bây giờ, vết mổ của em nó có sẹo đỏ to như con giun đất, nằm chình ình nganh bụng em...nên em sợ lắm, sợ lắm...Mặc dù thèm nhiều con thật nhưng chắc em hàng thôi các bác ạ..em chả dám nữa đâu.
Sozzi các bác vì em tả ghê quá, nhưng thấy các bác bàn chuyện tập 2 nhiều quá nên em chạnh lòng lên tiếng, ai xung phong đẻ hộ em đứa nữa thì tốt quá......
@Tún ton: Nhất định kiểu gì nhà Bảo Linh cũng giữ cho bằng được gạch của anh Bob. Bảo Linh chut chuttttttttttt anh Bob cái nào.
Trời đất, đã từng mổ mà nghe em Nguyệt tả chị cũng thấy thương em quá. Vết mổ của em cũng giống của chị, da chị k lành. Chị chuyển dạ từ 2h sáng mà đến 10h đêm mới mổ đấy. Đau đẻ gần 1 ngày kiệt sức luôn,định đẻ thường mà k đựoc. Dưng mà em bị nhiễm trùng thì còn khổ nữa. Nhưng mà em ơi, sao lại hàng sớm thế, sau 1-2 năm nữa em lại muốn đẻ tiếp đấy. Chứ chị chắc chắn chẳng ai xung phong đẻ hộ em đâu (mà đẻ hộ thì làm thế nào nhỉ? :25: :25: )
anhemgau
10/10/2006, 02:48 PM
Oái tại sao mà bài lại lạc mất rùi chán wa.
@BL:
Chị cũng vậy đó không biết đẻ mà, vết mổ của em như vậy là bt, vì da chị em mình dữ thế còn nếu da lành thì sau vài năm nó chỉ như sợi chỉ thui em ơi.
Em ơi em mua phomai gerv..gì gì đó của pháp ở HA bn, chị vẫn mua ở Hồng minh là 9k, vì chị mua phomai váng sữa của nga ở Hồng minh là 13k, thì nhà HA thấy bảo có9k thui em ạ. Mà chị chưa bg lên nhà HA, toàn nhờ mua thui. Vì lên đó xa wa.
@HN: Bà ơi bs của tui nói là sau 3 năm thì bà có thể sinh thường, tuy nhiên để an toàn người ta vẫn mổ, còn vết mổ xấu thì sau 6th hay 6năm vẫn bục, còn vết mổ tốt thì sau 6th là ok, vì vết sẹo tử cung đã lành sau 6th rùi. Lần đầu bà hỏng à, tụi wa.
À còn chuyện tình iu đó thì nhà tui có đi đặt gạch nhìu như anh Tôm đâu, tui chỉ đứng vòng ngoài bao bọc các em thui mừ.hehe...
Mẹ Bảo Linh xinh
10/10/2006, 02:49 PM
Trời đất, đã từng mổ mà nghe em Nguyệt tả chị cũng thấy thương em quá. Vết mổ của em cũng giống của chị, da chị k lành. Chị chuyển dạ từ 2h sáng mà đến 10h đêm mới mổ đấy. Đau đẻ gần 1 ngày kiệt sức luôn,định đẻ thường mà k đựoc. Dưng mà em bị nhiễm trùng thì còn khổ nữa. Nhưng mà em ơi, sao lại hàng sớm thế, sau 1-2 năm nữa em lại muốn đẻ tiếp đấy. Chứ chị chắc chắn chẳng ai xung phong đẻ hộ em đâu (mà đẻ hộ thì làm thế nào nhỉ? :25: :25: )
Em sợ lắm bác ạ. Nói thật với bác em lấy chồng bằng tuổi nên khổ đủ đường, giờ mới thấm thía lời mẹ dạy là không nên lấy chồng bằng tuổi, không biết có bác nào như em không. Em đẻ mổ, tháng đầu chưa thuê được GV vì giáp Tết, đã có ai lên đâu, đợt đấy trời rét, mà con gái ngày nào cũng ra một chậu to tã lót..thế mà chồng có giặt cho đâu, em sốt ruột, sợ con không còn đủ quần áo mặc, lại bò ra giặt, giũ thế mới xưng tấy cái vết mổ, rồi đêm đó sốt xình xịch 39 độ chả biết gì...con cũng chả có sữa mà bú, ăn chả có gì mà ăn, bà ngoại chăm cho được đến đâu thì tốt đến đó còn lại thì thôi, một mẹ một con bò ra mà xoay...rồi còn nhiều chuyện nữa...càng nghĩ càng sợ, càng tủi thân nên em chả đẻ nữa, nếu có thì chắc phải 7 hay 10 năm gì đó, chờ đến khi nhiều tiền cái đã, lúc đó chỉ việc tiêu thôi, không lo nghĩ gì...
minzu9
10/10/2006, 02:55 PM
Nhắn bác Minzu9:Bác gửi cho em địa chỉ mail của bác thì em mới gửi ảnh hai mẹ con nhà bác được chứ. Em gửi vào địa chỉ bexiuyeudoi nhưng bị trả lại đấy.
Ai thấy bác minzu ở đâu thì ới hộ em nhá.
Gửi cho em vào nguyetanh247@yahoo.com
úi giời, cứ như tìm trẻ lạc ý nhở :20:
Chị là thuha_nh@hn.vnn.vn. Cái này em có thể đọc đc trong web mùa xuân nhà kiwi đấy, click vào name Bảo Trung sẽ có profile của chị, kẻo lần sau lại quên. Gửi luôn nhé, tks em
@ Cả nhà: Mây đêm nay Nhắng quấy quá cả nhà ạ, chẳng hiểu làm sao nữa. Cứ đến 1, 2h sáng là dậy khóc, khoảng hơn 1h sau mới ngủ lại. Mẹ cho ti thì ti đc một lúc nhưng cũng ko có vẻ là đói, sợ lạnh đắp cho cái chăn mỏng thì cứ giẫy ra. Mình đang cảm thấy có vấn đề ở mũi vì thấy thở hơi khò khè lúc ngủ. Vẫn tích cực nhỏ Nacl 0.9% đều. Bọn trẻ nhiều lúc chẳng hiểu sao nữa. Mấy hôm nay đến cq mệt quá cơ.
anhemgau
10/10/2006, 02:58 PM
Em sợ lắm bác ạ. Nói thật với bác em lấy chồng bằng tuổi nên khổ đủ đường, giờ mới thấm thía lời mẹ dạy là không nên lấy chồng bằng tuổi, không biết có bác nào như em không. Em đẻ mổ, tháng đầu chưa thuê được GV vì giáp Tết, đã có ai lên đâu, đợt đấy trời rét, mà con gái ngày nào cũng ra một chậu to tã lót..thế mà chồng có giặt cho đâu, em sốt ruột, sợ con không còn đủ quần áo mặc, lại bò ra giặt, giũ thế mới xưng tấy cái vết mổ, rồi đêm đó sốt xình xịch 39 độ chả biết gì...con cũng chả có sữa mà bú, ăn chả có gì mà ăn, bà ngoại chăm cho được đến đâu thì tốt đến đó còn lại thì thôi, một mẹ một con bò ra mà xoay...rồi còn nhiều chuyện nữa...càng nghĩ càng sợ, càng tủi thân nên em chả đẻ nữa, nếu có thì chắc phải 7 hay 10 năm gì đó, chờ đến khi nhiều tiền cái đã, lúc đó chỉ việc tiêu thôi, không lo nghĩ gì...
Khổ thân em qua, nhưng mà em ơi không phải do lấy chồng bằng tuỏi đâu em ơi, đừng bán than wa thế, chi cực hiểu tâm trang của em, vì chị chỉ chông mong bà nội thôi, còn bà ngoại ở xa không giúp được, mà có phải cái gì cũng nhờ bà được đâu, chị cũng còn hơn em 15 ngày sau đẻ chị cũng phải đi giặt đồ cho con đó, trời ơi đau lưng... nhiều lúc nghĩ tủi thân ứa nước mắt đó em ơi, phụ nữ mình là vậy đó, nhưng bù lại mình có đcc đứa con tuyệt vời thế cơ mà. Thế em giặt giũ có đi găng tay không em?
Mẹ Bảo Linh xinh
10/10/2006, 03:03 PM
Oái tại sao mà bài lại lạc mất rùi chán wa.
@BL:
Chị cũng vậy đó không biết đẻ mà, vết mổ của em như vậy là bt, vì da chị em mình dữ thế còn nếu da lành thì sau vài năm nó chỉ như sợi chỉ thui em ơi.
Em ơi em mua phomai gerv..gì gì đó của pháp ở HA bn, chị vẫn mua ở Hồng minh là 9k, vì chị mua phomai váng sữa của nga ở Hồng minh là 13k, thì nhà HA thấy bảo có9k thui em ạ. Mà chị chưa bg lên nhà HA, toàn nhờ mua thui. Vì lên đó xa wa.
@HN: Bà ơi bs của tui nói là sau 3 năm thì bà có thể sinh thường, tuy nhiên để an toàn người ta vẫn mổ, còn vết mổ xấu thì sau 6th hay 6năm vẫn bục, còn vết mổ tốt thì sau 6th là ok, vì vết sẹo tử cung đã lành sau 6th rùi. Lần đầu bà hỏng à, tụi wa.
Nghe chuyện của chị Bình cũng thương quá, lúc đó mấy tháng mà phải mổ vậy chị?
Về vết mổ thì em sợ nó chả nhỏ được ý chứ. Vì giờ nó to lắm, đúng bằng con giun đất luôn. Em mà mặc quần bò là đau không chịu được nên mới phải hay mặc váy là vì thế.
Em mua Gervais nhà HA là 8k thì phải, em không nhớ nữa, Petit thì 8k chắc chắn, còn váng sữa thì 9,5k. Nhưng có thể size ở HM to hơn (size ở HA là 60 hay 54g gì đó). Công nhận lên đó xa thật, Em nhiều khi cũng ngại. Tranh thủ cuối tuần đầu tháng lên mua luôn đồ cho cả tháng Linh ăn luôn, thế chứ không thì chịu, không có thời gian.
PS: Em thích cái chữ ký của chị quá. Đấy, lại thèm có mấy đứa nhưng vẫn sợ lắm........................
@ Cả nhà: Mây đêm nay Nhắng quấy quá cả nhà ạ, chẳng hiểu làm sao nữa. Cứ đến 1, 2h sáng là dậy khóc, khoảng hơn 1h sau mới ngủ lại. Mẹ cho ti thì ti đc một lúc nhưng cũng ko có vẻ là đói, sợ lạnh đắp cho cái chăn mỏng thì cứ giẫy ra. Mình đang cảm thấy có vấn đề ở mũi vì thấy thở hơi khò khè lúc ngủ. Vẫn tích cực nhỏ Nacl 0.9% đều. Bọn trẻ nhiều lúc chẳng hiểu sao nữa. Mấy hôm nay đến cq mệt quá cơ.
Bim nhà em mấy hôm trước đi ngủ cũng quấy lắm, hôm qua đang ngủ cũng tự nhiên khóc ầm lên. Sáng sớm nay thấy mũi khụt khịt rồi, đang lo quá.
Mẹ Bảo Linh xinh
10/10/2006, 03:14 PM
úi giời, cứ như tìm trẻ lạc ý nhở :20:
Chị là thuha_nh@hn.vnn.vn. Cái này em có thể đọc đc trong web mùa xuân nhà kiwi đấy, click vào name Bảo Trung sẽ có profile của chị, kẻo lần sau lại quên. Gửi luôn nhé, tks em
@ Cả nhà: Mây đêm nay Nhắng quấy quá cả nhà ạ, chẳng hiểu làm sao nữa. Cứ đến 1, 2h sáng là dậy khóc, khoảng hơn 1h sau mới ngủ lại. Mẹ cho ti thì ti đc một lúc nhưng cũng ko có vẻ là đói, sợ lạnh đắp cho cái chăn mỏng thì cứ giẫy ra. Mình đang cảm thấy có vấn đề ở mũi vì thấy thở hơi khò khè lúc ngủ. Vẫn tích cực nhỏ Nacl 0.9% đều. Bọn trẻ nhiều lúc chẳng hiểu sao nữa. Mấy hôm nay đến cq mệt quá cơ.
Bác xem lại cái địa chỉ mail nhá, em gửi nó lại trả lại đấy.
Còn đây là kinh nghiệm của em về vụ đang ngủ thì quấy khóc của Bảo Linh xinh
Chị ơi, Có đợt Bảo Linh nhà em cũng quấy y như vậy đấy. Mệt mỏi thât. Mà có khi tại Nhắng bị tắc mũi đấy. Nếu đã bị tắc mũi thì nhỏ Na 0,9% thì không ăn thua, đỡ một lúc lại bị lại. Em nghĩ chị nên nhỏ thuốc mũi.
Em thường đưa Linh đến bs Việt – Vũ Ngọc Phan, bác ấy tự pha thuốc nhỏ mũi, không phải ks đâu, em thấy rất hiệu nghiệm, đã ứng dụng cho Linh 3 hay 4 lần rồi.
Nếu không xử lý nhanh có thể bị viêm họng nữa đó vì bé phải thở bằng mồm mà.
anhemgau
10/10/2006, 03:17 PM
Nghe chuyện của chị Bình cũng thương quá, lúc đó mấy tháng mà phải mổ vậy chị?
Về vết mổ thì em sợ nó chả nhỏ được ý chứ. Vì giờ nó to lắm, đúng bằng con giun đất luôn. Em mà mặc quần bò là đau không chịu được nên mới phải hay mặc váy là vì thế.
Em mua Gervais nhà HA là 8k thì phải, em không nhớ nữa, Petit thì 8k chắc chắn, còn váng sữa thì 9,5k. Nhưng có thể size ở HM to hơn (size ở HA là 60 hay 54g gì đó). Công nhận lên đó xa thật, Em nhiều khi cũng ngại. Tranh thủ cuối tuần đầu tháng lên mua luôn đồ cho cả tháng Linh ăn luôn, thế chứ không thì chịu, không có thời gian.
PS: Em thích cái chữ ký của chị quá. Đấy, lại thèm có mấy đứa nhưng vẫn sợ lắm........................
Uh, chuyện của bình cũng thương thật.
Còn vết mổ của chị em mình thì tất nhiên là không bé lại được đâu.
Em ơi nếu bg mà lên nhà HA, tiền thì nhắn tin cho chị xem có đi được ko cho đi ké nhé.
Chị không thể tìm được weight ở bao bì mua nhà HM.
hoangnhi
10/10/2006, 03:26 PM
Oái tại sao mà bài lại lạc mất rùi chán wa.
@BL:
Chị cũng vậy đó không biết đẻ mà, vết mổ của em như vậy là bt, vì da chị em mình dữ thế còn nếu da lành thì sau vài năm nó chỉ như sợi chỉ thui em ơi.
Em ơi em mua phomai gerv..gì gì đó của pháp ở HA bn, chị vẫn mua ở Hồng minh là 9k, vì chị mua phomai váng sữa của nga ở Hồng minh là 13k, thì nhà HA thấy bảo có9k thui em ạ. Mà chị chưa bg lên nhà HA, toàn nhờ mua thui. Vì lên đó xa wa.
@HN: Bà ơi bs của tui nói là sau 3 năm thì bà có thể sinh thường, tuy nhiên để an toàn người ta vẫn mổ, còn vết mổ xấu thì sau 6th hay 6năm vẫn bục, còn vết mổ tốt thì sau 6th là ok, vì vết sẹo tử cung đã lành sau 6th rùi. Lần đầu bà hỏng à, tụi wa.
À còn chuyện tình iu đó thì nhà tui có đi đặt gạch nhìu như anh Tôm đâu, tui chỉ đứng vòng ngoài bao bọc các em thui mừ.hehe...
GE ăn Ger.. của Pháp tốt k? Hôm qua tôi mua cho Nhi ăn thử mà nó k thích toàn oẹ thôi, k dám cho ăn nữa. mà Nhi chẳng ăn hoa quả gì cả,sữa chua cũng k thích.,Bột thì cực ghét. Chán thế cơ chứ
hoangnhi
10/10/2006, 03:30 PM
Oái tại sao mà bài lại lạc mất rùi chán wa.
@BL:
Chị cũng vậy đó không biết đẻ mà, vết mổ của em như vậy là bt, vì da chị em mình dữ thế còn nếu da lành thì sau vài năm nó chỉ như sợi chỉ thui em ơi.
Em ơi em mua phomai gerv..gì gì đó của pháp ở HA bn, chị vẫn mua ở Hồng minh là 9k, vì chị mua phomai váng sữa của nga ở Hồng minh là 13k, thì nhà HA thấy bảo có9k thui em ạ. Mà chị chưa bg lên nhà HA, toàn nhờ mua thui. Vì lên đó xa wa.
@HN: Bà ơi bs của tui nói là sau 3 năm thì bà có thể sinh thường, tuy nhiên để an toàn người ta vẫn mổ, còn vết mổ xấu thì sau 6th hay 6năm vẫn bục, còn vết mổ tốt thì sau 6th là ok, vì vết sẹo tử cung đã lành sau 6th rùi. Lần đầu bà hỏng à, tụi wa.
À còn chuyện tình iu đó thì nhà tui có đi đặt gạch nhìu như anh Tôm đâu, tui chỉ đứng vòng ngoài bao bọc các em thui mừ.hehe...
Gấu em thích ăn sữa chua của Pháp đó k?Tôi cũg mua 9k dưng mà Nhi k thích ăn gì cả,ngoài đề là Gervair đúng k? ăn sống à? Hôm qua cho Nhi ăn thử mà toàn oẹ k dám cho ăn tiếp. mà quái lạ Nhi k thích hoa quả, sữa chua k, bột thì cực ghét. Chán thế cơ chứ
cun_bobby
10/10/2006, 03:35 PM
Gấu em thích ăn sữa chua của Pháp đó k?Tôi cũg mua 9k dưng mà Nhi k thích ăn gì cả,ngoài đề là Gervair đúng k? ăn sống à? Hôm qua cho Nhi ăn thử mà toàn oẹ k dám cho ăn tiếp. mà quái lạ Nhi k thích hoa quả, sữa chua k, bột thì cực ghét. Chán thế cơ chứ
Hehe, hoa hậu mà, HN phải củ hành mẹ tí chứ. Nhưng mà ăn vậy mừ vẫn nhớn thì mẹ nào cũng thích. Híc híc
Thuclinhyeuquy
10/10/2006, 03:43 PM
trời ơi,mới hở có 1 tý mà đã đọc ko kịp rồi, các bác buôn nhiều quá. Ah, cho em hỏi tý, bé nhà em có máu nóng ăn gì được, cứ mỗi lần bú xong là xung quanh miệng đầy nốt bé liti màu đỏ ( giống yêu râu đỏ quá he he), tối qua lạnh thế nhưng mà bé vẫn thích bật quạt, ( đắp chăn), tắt quạt là dậy luôn, híc híc, thế mới đau khố chứ
hoangnhi
10/10/2006, 03:43 PM
Nghe chuyện của chị Bình cũng thương quá, lúc đó mấy tháng mà phải mổ vậy chị?
Về vết mổ thì em sợ nó chả nhỏ được ý chứ. Vì giờ nó to lắm, đúng bằng con giun đất luôn. Em mà mặc quần bò là đau không chịu được nên mới phải hay mặc váy là vì thế.
Em mua Gervais nhà HA là 8k thì phải, em không nhớ nữa, Petit thì 8k chắc chắn, còn váng sữa thì 9,5k. Nhưng có thể size ở HM to hơn (size ở HA là 60 hay 54g gì đó). Công nhận lên đó xa thật, Em nhiều khi cũng ngại. Tranh thủ cuối tuần đầu tháng lên mua luôn đồ cho cả tháng Linh ăn luôn, thế chứ không thì chịu, không có thời gian.
PS: Em thích cái chữ ký của chị quá. Đấy, lại thèm có mấy đứa nhưng vẫn sợ lắm........................
Chị thì k đau vết mổ. Lần đầu hỏng k phải mổ đâu em à, hút thôi. Mổ lần 1 là chị mổ u nang mới đau chứ: 2003mổ u. 2004 hút (10 tuần - mà k có hiện tượng đau bụng hay ra máu gì đâu nhé, khám định kỳ mới biết là lưu), 2006 mổ đẻ.
Em mà đau đến mức k mặc được quần bò thì cũng đau quá nhỉ. Hoàng Nhi chưa ăn váng sữa Nga lần nào nhưng mà có chua k chứ chua thì Nhi k ăn được
@Nhắng: Nhắng mà bị khò khè rồi thì nhỏ nước muối k ăn thua đâu, bác cho nhỏ thuốc đi, cho nahnh khỏi đỡ phải vào họng thì sợ lắm
anhemgau
10/10/2006, 03:44 PM
Gấu em thích ăn sữa chua của Pháp đó k?Tôi cũg mua 9k dưng mà Nhi k thích ăn gì cả,ngoài đề là Gervair đúng k? ăn sống à? Hôm qua cho Nhi ăn thử mà toàn oẹ k dám cho ăn tiếp. mà quái lạ Nhi k thích hoa quả, sữa chua k, bột thì cực ghét. Chán thế cơ chứ
Đúng đó của Pháp, Úi giời cực thích luôn vì ngon lém, mới đầu ăn toàn oẹ vì chưa quen, bà ngâm nước ấm lên (nếu lạnh, pha thêm một chút nước ấm cho loãng ra, đừng pha nước nóng wa chết các men trong đó, bà thử xay bơ, xoài xem Nhi có thích ăn không, chứ gấu em cả gấu anh nữa rất thích bơ xay, na, nhãn, nho.... Còn sữa chua thì bà làm thế này nhé (vì SC không thì GE không ăn): Pha sữa bột nhưng hơi đặc hơn bt một chút, cho sữa chua vào quậy đều lên độ đặc loãng vừa phải rồi cho ăn, gấu em cũng rất thích đó, hôm trước không biết mẹ nào cũng làm cho con ăn rồi đó nhưng mẹ đó xay hỗn hợp đó lên dưng mà tui chưa thử xay.
cun_bobby
10/10/2006, 03:44 PM
@ Kiwi: Nhờ mẹ Kiwi tải ảnh của Ngọc Anh (Tẹt) từ avatar xuống hộ để làm show nhé. Mẹ cháu rất thích ảnh đó vì đôi mắt to tròn, mặc dù ko lấy hết dc cả khuôn mặt. Các thông tin khác Kiwi có hết rùi nhỉ. Thêm nữa Cun_bobby làm cùng CQ với mẹ Hoàng Nhi nhé.
anhemgau
10/10/2006, 03:54 PM
@HN:
Váng sữa của Nga là ngọt, không chua, ngon cực bà thử cho ăn xem.
@BL:
Em ơi nếu đúng là như vậy thì của em sẹo lồi wa đúng không, nếu biết trước thì sau mổ em bôi ngay kem chống sẹo lồi sẽ đỡ hơn, còn bây giờ không ăn thua.
Chữ ký của chị hay thế à em, chị cũng vất vả lắm nhưng nhìn 2 anh em thì hết cả mệt, nghe thằng gấu anh nó noi: Con iu mẹ nắm, xương mẹ nắm là chị lại hết cả mệt em ạ. Bi giờ ra Trung hoà nhân chính đón gấu anh đây, gần chỗ em đó.
@Thuclinh: GE nhà mình cũng nóng lắm: thế nhưng nếu bật quạt chỉ để ở phía dưới thôi, quàng khăn cổ nữa.
@Nhắng: Mẹ nó chịu khó chăm con chứ không thì viêm họng thì khổ lắm.
Em Dua
10/10/2006, 03:54 PM
Chán quá đi mất, Sao nhà mình bị ốm rồi, 2 hôm nay, người nòng bừng bừng, 38oc, có lúc đến 38o9. Thời tiết độc địa thế ko biết. Nhân tiện đây hỏi các mẹ có mối bs Nhi nào tốt ko??, mà ít dùng kháng sinh ấy, cho mình theo với. Hôm nọ vừa xem phóng sự vì lạm dụng kháng sinh rồi, sợ quá.
hoangnhi
10/10/2006, 03:55 PM
Hehe, hoa hậu mà, HN phải củ hành mẹ tí chứ. Nhưng mà ăn vậy mừ vẫn nhớn thì mẹ nào cũng thích. Híc híc
Sao dạo này ít thấy bác lượn lờ thế. Tẹt thế nào rùi bác? Hết đi ngoài chưa. Răng đã nhú chưa?
@all: Tớ chưa nhận quỹ đâu, dưng mà đã có mẹ Xinhxinh nộp tiền cho tớ rùi 2 ngưòi=180k. Còn nhà Creamchese chưa thấy liên lạc. nhà sâu đo bảo chuyển tiền nhưng vẫn chưa thấy,
@Kiwi: tối rỗi mẹ nó gửi ảnh cho Hoàng Nhi nhé, cô nhớ gửi cả ảnh gia đình cháu nhé
jimbeam
10/10/2006, 03:56 PM
[QUOTE=Mẹ Bảo Linh xinh]Em đây cũng mổ nè bác. Vết mổ của em sau 8 tháng rồi mà giờ thỉnh thoảng nó vẫn nhói nhói đau, còn ngứa như lên da non thì thường xuyên, sờ nhẹ vào cũng thấy rát, vết mổ của các bác có thế không? Hay da em dữ quá nhỉ? Em mổ đẻ vì cổ tử cung không xuống, nằm rặn hơn 10 tiếng đồng hồ mà nhất định không ra, vỡ ối từ 3h sáng tới tận 1h chiều mới được lên mổ...
Nghe Mẹ Bảo Linh Xinh tả thấy thương quá. cũng hơi thê thảm nữa. Nhưng mà Mẹ Bảo Linh Xinh có baby mắt tròn xoe..thiệt là xinh là vui rồi..
anhemgau
10/10/2006, 04:03 PM
@Emdua: Nhà mẹ nó ở Đó thì xuống chỗ BS Dũng- Nhi BM gần đó, tui thấy ông đó là ổn, ĐT:0913518596, khám mỗi lần 50K, mẹ nó thử xem.
Uh, chuyện của bình cũng thương thật.
Còn vết mổ của chị em mình thì tất nhiên là không bé lại được đâu.
Em ơi nếu bg mà lên nhà HA, tiền thì nhắn tin cho chị xem có đi được ko cho đi ké nhé.
Chị không thể tìm được weight ở bao bì mua nhà HM.
Bà ơi, update cái tên tuổi ngày sinh với cân nặng của gấu em cho tôi nhờ, vào trang của Gấu em mà xem, đang treo thiếu thông tin đới, mải buôn ác wa, chóng cả mẹt :10:
@Hoangnhi:
Mẹ nó nhận đuợc ảnh chua? Gửi từ trua rồi đấy!
@Saphia:
Cậu gửi thong tin qua email cho tớ, email của tớ có trong web mùa xuân đới.
@Cun_bobby:
Ok, e nhớ rồi, để về lục xem có cai ảnh nào nguyen gốc giống avatar của chị ko chứ avatar của chị size nhỏ quá e ko làm dc :1:
Mẹ Bảo Linh xinh
10/10/2006, 04:10 PM
Nghe Mẹ Bảo Linh Xinh tả thấy thương quá. cũng hơi thê thảm nữa. Nhưng mà Mẹ Bảo Linh Xinh có baby mắt tròn xoe..thiệt là xinh là vui rồi..
Thê thảm hả chị? Em đã bẩu sozzzi các bác rùi mà.
Em sẽ không bán than trong box mình nữa đâu, xin nỗi các bác nhá.
Công nhận, mỗi khi mệt nhọc chỉ nghĩ tới con gái thôi đã thấy hạnh phúc lắm lắm rồi. Từ ngày có Bảo Linh em thấy mình sống ý nghĩa hơn. Nói đến lại thấy nhớ, muốn về nhà liền với con gái..
jimbeam
10/10/2006, 04:22 PM
Chán quá đi mất, Sao nhà mình bị ốm rồi, 2 hôm nay, người nòng bừng bừng, 38oc, có lúc đến 38o9. Thời tiết độc địa thế ko biết. Nhân tiện đây hỏi các mẹ có mối bs Nhi nào tốt ko??, mà ít dùng kháng sinh ấy, cho mình theo với. Hôm nọ vừa xem phóng sự vì lạm dụng kháng sinh rồi, sợ quá.
Bạn thử đi bác sĩ Hải ở Nancy đường Trần Bình Trọng- xem sao. Mình thấy Bác sĩ Hải cũng mát tay lắm. Mấy đứa cháu mình đi BS Hải lành liền hà. Nhưng mà muốn khám bS Hải phải gọi điện trước xem BS có khám không nhe (BS Hải là bs thường trực của 1 BV ở Pháp nên chắc hay đi đi về về) :2:
minzu9
10/10/2006, 04:30 PM
Bác xem lại cái địa chỉ mail nhá, em gửi nó lại trả lại đấy.
Còn đây là kinh nghiệm của em về vụ đang ngủ thì quấy khóc của Bảo Linh xinh
Chị ơi, Có đợt Bảo Linh nhà em cũng quấy y như vậy đấy. Mệt mỏi thât. Mà có khi tại Nhắng bị tắc mũi đấy. Nếu đã bị tắc mũi thì nhỏ Na 0,9% thì không ăn thua, đỡ một lúc lại bị lại. Em nghĩ chị nên nhỏ thuốc mũi.
Em thường đưa Linh đến bs Việt – Vũ Ngọc Phan, bác ấy tự pha thuốc nhỏ mũi, không phải ks đâu, em thấy rất hiệu nghiệm, đã ứng dụng cho Linh 3 hay 4 lần rồi.
Nếu không xử lý nhanh có thể bị viêm họng nữa đó vì bé phải thở bằng mồm mà.
Sao gửi ko đc nhỉ, em type đúng ko thuha_nh@hn.vnn.vn (gạch chân nhá, ko phải gạch giữa đâu), gửi thêm vào minzu9@yahoo.com.vn nữa nhé. Mong nhận ảnh lắm đấy.
Chị ko thấy Nhắng bị sổ mũi, ban ngày thì vẫn chơi bt, chỉ khi ngủ thấy hơi khò khè. Mà làm sao biết bị tắc mũi nhỉ?
Bác Việt chị đến mấy lần rồi, bác ấy ok ko em, chị biết mỗi bác này, chả có kn gì.
sumocon
10/10/2006, 04:31 PM
[QUOTE=Mẹ Bảo Linh xinh]Em đây cũng mổ nè bác. Vết mổ của em sau 8 tháng rồi mà giờ thỉnh thoảng nó vẫn nhói nhói đau, còn ngứa như lên da non thì thường xuyên, sờ nhẹ vào cũng thấy rát, vết mổ của các bác có thế không? Hay da em dữ quá nhỉ? Em mổ đẻ vì cổ tử cung không xuống, nằm rặn hơn 10 tiếng đồng hồ mà nhất định không ra, vỡ ối từ 3h sáng tới tận 1h chiều mới được lên mổ...
Nghe Mẹ Bảo Linh Xinh tả thấy thương quá. cũng hơi thê thảm nữa. Nhưng mà Mẹ Bảo Linh Xinh có baby mắt tròn xoe..thiệt là xinh là vui rồi..
Khổ thân mẹ Bảo Linh xinh. Chị cũng mổ mà không bị sao. vết mổ hơi bị lồi, nhưng nhìn chung là OK. Ngoài thân hình quá khổ thì mọi thứ đều mĩ mãn.
jimbeam
10/10/2006, 04:33 PM
Bà ơi, update cái tên tuổi ngày sinh với cân nặng của gấu em cho tôi nhờ, vào trang của Gấu em mà xem, đang treo thiếu thông tin đới, mải buôn ác wa, chóng cả mẹt :10:
@Hoangnhi:
Mẹ nó nhận đuợc ảnh chua? Gửi từ trua rồi đấy!
@Saphia:
Cậu gửi thong tin qua email cho tớ, email của tớ có trong web mùa xuân đới.
@Cun_bobby:
Ok, e nhớ rồi, để về lục xem có cai ảnh nào nguyen gốc giống avatar của chị ko chứ avatar của chị size nhỏ quá e ko làm dc :1:
Mẹ KIWI ơi.. mẹ JB mới vào hội nên không hiểu gì hết. Nhà JB có được gửi ảnh vào Web k?
Sao mà vào đường Link k thấy gì hết.
hoangnhi
10/10/2006, 04:37 PM
Bà ơi, update cái tên tuổi ngày sinh với cân nặng của gấu em cho tôi nhờ, vào trang của Gấu em mà xem, đang treo thiếu thông tin đới, mải buôn ác wa, chóng cả mẹt :10:
@Hoangnhi:
Mẹ nó nhận đuợc ảnh chua? Gửi từ trua rồi đấy!
Vẫn chưa nhân được ảnh đâu Kiwi nhé.
@Sumocon: bác thì mọi thứ đều mỹ mãn nên bác đừng bán than gì nhé.
sumocon
10/10/2006, 04:38 PM
trời ơi,mới hở có 1 tý mà đã đọc ko kịp rồi, các bác buôn nhiều quá. Ah, cho em hỏi tý, bé nhà em có máu nóng ăn gì được, cứ mỗi lần bú xong là xung quanh miệng đầy nốt bé liti màu đỏ ( giống yêu râu đỏ quá he he), tối qua lạnh thế nhưng mà bé vẫn thích bật quạt, ( đắp chăn), tắt quạt là dậy luôn, híc híc, thế mới đau khố chứ
Em ơi, bé nhà em không phải máu nóng dâu. đấy là một trong những hientượng của chàm sữa đấy. Giống y chang thằng cu nhà chị. Chi mua Eumovet (không nhớ viết có đúng không), 17K 1 tuýp về bôi. Hoặc cách khác: em lấy lòng đỏ trứng gà, cho vào một cái xoong con, đun lên cho đến khi nó chảy ra một chất nước màu nâu (như nước hàng) và bôi cho bé. Lưu ý là xoong này dùng xong không dùng lại được đâu vì nó đen xì.
Thuclinhyeuquy
10/10/2006, 04:39 PM
Mẹ KIWI ơi.. mẹ JB mới vào hội nên không hiểu gì hết. Nhà JB có được gửi ảnh vào Web k?
Sao mà vào đường Link k thấy gì hết.
Đúng đấy, vụ gửi ảnh thế nào mẹ Bống cũng không biết chi cả híc híc
Mẹ BillGate
10/10/2006, 04:40 PM
Mấy ngày không online mà đã chạy tụt cả dép để đuổi theo các mẹ, nhà mới xây đã cao quá rồi.
Trước hôm đi off cháu Bill đã hơi ngây ngấy sốt nhưng mẹ cháu vẫn ham vui cho cháu đi chơi,đêm hôm ấy cháu sốt sình sịch 39.5 độ, hôm nay thì đỡ rùi nên mẹ cháu mới đi làm được. Dưng mà bận quá cũng không xem lại được các mẹ đã 888 được những gì. Chắc ảnh đẹp lắm nhỉ. Hôm đấy vui thật nhưng mà khổ thân Ban tổ chức, vất vả nhứt là cô Kiwi.
Mẹ cháu chỉ nhớ cháu chụp chung với bạn Cua, Hoàng nhi, mẹ bảo linh xinh chụp này. Cả nhà ơi ai có ảnh chụp của cháu Bill với các bạn thì làm ơn gửi hộ mẹ cháu qua mail là hoanguyetha2242004@yahoo.com nhé. mẹ cháu cảm ơn nhìu nhìu.
Thôi mẹ cháu phải về đây
minzu9
10/10/2006, 04:43 PM
@Nhắng: Nhắng mà bị khò khè rồi thì nhỏ nước muối k ăn thua đâu, bác cho nhỏ thuốc đi, cho nahnh khỏi đỡ phải vào họng thì sợ lắm
Tks các mẹ quan tâm nhé. Nhỏ thuốc là nhỏ thuốc gì hả mẹ HN? Mà Nhắng chưa bị chảy nước mũi đâu, ban ngày chơi cũng ko có hiện tg gì, chỉ cảm thấy hơi quấy hơn bt. Nhưng ngủ thì thấy thở hơi khò khè, đêm đến thì ngủ đc đến 1,2h sáng là quấy khóc, khổ ghê. Mình mới chỉ nhỏ Nácl, bởi cũng chưa thấy chảy nc mũi gì. Nhưng với tình trạng quấy khóc này cứ tiếp diễn thì phải mang đến Bs. Việt.
@Em Nguyệt: Chị biết mỗi bs. Việt này thôi, cô này có ok ko em?
À, mà sao em ko gửi mail đc nhỉ, type đúng ko? Tên chị là dấu gạch chân, ko phải gạch giữa, xem lại xem thuha_nh@hn.vnn.vn, cc thêm vào minzu9@yahoo.com.vn nữa nhé.
Tks em, mong ảnh lắm đấy!
Mẹ Bảo Linh xinh
10/10/2006, 04:43 PM
Sao gửi ko đc nhỉ, em type đúng ko thuha_nh@hn.vnn.vn (gạch chân nhá, ko phải gạch giữa đâu), gửi thêm vào minzu9@yahoo.com.vn nữa nhé. Mong nhận ảnh lắm đấy.
Chị ko thấy Nhắng bị sổ mũi, ban ngày thì vẫn chơi bt, chỉ khi ngủ thấy hơi khò khè. Mà làm sao biết bị tắc mũi nhỉ?
Bác Việt chị đến mấy lần rồi, bác ấy ok ko em, chị biết mỗi bác này, chả có kn gì.
Em copy paste thì sao mà nhầm được bác. Em gửi lại vào cả 2 địa chỉ rồi, bác check mail nhá.
Bác Việt em thấy OK lắm, tiền thì rẻ mà lại có trách nhiệm, nhẹ nhàng, tư vấn hướng dẫn nhiều thứ, hạn chế dùng KS và hiệu quả...
lovelymonkey
10/10/2006, 04:46 PM
@HN: Mai chị đưa xiền quỹ cho em nhé, hôm nay bố cháu về quê nên bận quá, k ra được.
@BL: Khổ thân thế hả em, chị nghĩ chả fải do bằng tuổi đâu em ợ, xã chị cũng bằng tuồi chị đấy cơ mà tháng đầu cũng chịu khó fết.
@Minzu: Nhỏ mũi ngay đi mẹ nó ơi nếu k mũi nó chảy xuống học, bọn trẻ con k biết khạc nhổ ra là thành ho thôi.
Thuclinhyeuquy
10/10/2006, 04:48 PM
Em ơi, bé nhà em không phải máu nóng dâu. đấy là một trong những hientượng của chàm sữa đấy. Giống y chang thằng cu nhà chị. Chi mua Eumovet (không nhớ viết có đúng không), 17K 1 tuýp về bôi. Hoặc cách khác: em lấy lòng đỏ trứng gà, cho vào một cái xoong con, đun lên cho đến khi nó chảy ra một chất nước màu nâu (như nước hàng) và bôi cho bé. Lưu ý là xoong này dùng xong không dùng lại được đâu vì nó đen xì.
Em cảm ơn mẹ sumocon, suýt nữa thì em cho bé uống sâm ( bà nội bày), hú hồn, chiều nay về em sẽ đi mua thuốc ngay. Cứ hỏi hiện tượng chàm sữa chắc là bác sỹ có thuốc.
hoangnhi
10/10/2006, 04:55 PM
Tks các mẹ quan tâm nhé. Nhỏ thuốc là nhỏ thuốc gì hả mẹ HN? Mà Nhắng chưa bị chảy nước mũi đâu, ban ngày chơi cũng ko có hiện tg gì, chỉ cảm thấy hơi quấy hơn bt. Nhưng ngủ thì thấy thở hơi khò khè, đêm đến thì ngủ đc đến 1,2h sáng là quấy khóc, khổ ghê. Mình mới chỉ nhỏ Nácl, bởi cũng chưa thấy chảy nc mũi gì. Nhưng với tình trạng quấy khóc này cứ tiếp diễn thì phải mang đến Bs. Việt.
@Em Nguyệt: Chị biết mỗi bs. Việt này thôi, cô này có ok ko em?
À, mà sao em ko gửi mail đc nhỉ, type đúng ko? Tên chị là dấu gạch chân, ko phải gạch giữa, xem lại xem thuha_nh@hn.vnn.vn, cc thêm vào minzu9@yahoo.com.vn nữa nhé.
Tks em, mong ảnh lắm đấy!
Nhỏ Otrivin đi, dùng được cho trẻ sơ sinh, lần trước các mẹ bảo thuốc đấy làm co mạch dưng mà tớ hỏi bs rồi, thuốc nhỏ mũi nào - trừ nước muối cũng làm co mạch cả vì co vào thì mới thông mũi. Ngoài ra ở viện C cũng có bán thuốc đặc trị tên là gì thì tớ k nhớ, chỉ biết bs bảo chỉ ở đấy bán đúng thuốc - thuốc của viện hay sao ý. Chúc Nhắng nahnh khỏi
@BillGate: thương Bill quá, khỏi nhanh Bill nhé
@Khỉ yêu: khi nào đưa cũng được mà bác
Chào cả nhà em về với con gái đây
Thuclinhyeuquy
10/10/2006, 04:55 PM
Em ơi, bé nhà em không phải máu nóng dâu. đấy là một trong những hientượng của chàm sữa đấy. Giống y chang thằng cu nhà chị. Chi mua Eumovet (không nhớ viết có đúng không), 17K 1 tuýp về bôi. Hoặc cách khác: em lấy lòng đỏ trứng gà, cho vào một cái xoong con, đun lên cho đến khi nó chảy ra một chất nước màu nâu (như nước hàng) và bôi cho bé. Lưu ý là xoong này dùng xong không dùng lại được đâu vì nó đen xì.
em cảm ơn mẹ sumocon
MecuBob
10/10/2006, 05:13 PM
Ôi các mẹ 888 ghê quá, em theo k kịp, hôm qua thấy 7 trang hôm nay đã chạy lên thành 12 trang rùi, em đọc mà hoa cả mắt.
Mẹ Kiwi này mình có phải gửi lại thông tin k vậy, mình nhớ lần trước kiwi đã update nhà mecubob rùi.
Mà sao cái link ở phần chữ ký của Kiwi k mở được nhỉ :7:
Mi zu9 : Chị Hà ơi, chị thử pha nước muối với Otrivin xem, hôm trước Bob xụt xịt bác sĩ cũng bảo em lên pha 3 phần là nước muối sinhlys với 1 phần otrivin đó.
saphia
10/10/2006, 05:17 PM
[QUOTE=Mẹ Bảo Linh xinh]Em đây cũng mổ nè bác. Vết mổ của em sau 8 tháng rồi mà giờ thỉnh thoảng nó vẫn nhói nhói đau, còn ngứa như lên da non thì thường xuyên, sờ nhẹ vào cũng thấy rát, vết mổ của các bác có thế không? Hay da em dữ quá nhỉ? Em mổ đẻ vì cổ tử cung không xuống, nằm rặn hơn 10 tiếng đồng hồ mà nhất định không ra, vỡ ối từ 3h sáng tới tận 1h chiều mới được lên mổ...Mổ xong sau khi nằm ở viện 1 tuần+3 ngày chờ sinh, em về nhà thì phát hiện ra bị nhiễm trùng, lại phải vào hút mủ, bôi thuốc...tiêm kháng sinh thêm 1 tuần nữa...Bây giờ, vết mổ của em nó có sẹo đỏ to như con giun đất, nằm chình ình nganh bụng em...nên em sợ lắm, sợ lắm...Mặc dù thèm nhiều con thật nhưng chắc em hàng thôi các bác ạ..em chả dám nữa đâu.
Sozzi các bác vì em tả ghê quá, nhưng thấy các bác bàn chuyện tập 2 nhiều quá nên em chạnh lòng lên tiếng, ai xung phong đẻ hộ em đứa nữa thì tốt quá......
@Tún ton: Nhất định kiểu gì nhà Bảo Linh cũng giữ cho bằng được gạch của anh Bob. Bảo Linh chut chuttttttttttt anh Bob cái nào.[/QUO
Mẹ BaoLinh xinh vất vả quá nhỉ. Mẹ Saphia cũng xinh mổ đây. Hồi đó, bé Saphia cũng chẳng chịu ra ngoài gì cả nhưng bác sĩ quyết định mổ ngay lập tức nhưng phải chịu đau đẻ cũng khá là khổ đấy! Sợ lắm :18:. Mẹ Saphia cũng bị vỡ ối từ chiều hôm trước nhưng cũng không vào viện ở nhà đau bụng mất 1 đêm ngày hôm sau vẫn chưa chịu vào viện ngay mà vẫn đến cty bàn giao công việc sau đó về nhà mẹ để gội đầu và ăn sáng cơ. Vào đến viện thì đã mở được 5 phân rồi đau kinh khủng. Nghĩ đến giờ vẫn sợ lắm mới thấy đau đẻ mổ quá sướng không đau lắm chịu tốt. Thấy các mẹ hoà hứng quá mà mẹ cháu bây giờ không được sinh em bé nữa vì bị mắc bệnh nang y. Bây giờ bác sĩ cũng khuyên là không nên mạo hiểm. Buồn lắm!!!
@Jimbeam, saphia, Thuclinhyeuquy va những thanh vien mơi:
Trang www.springbabies.co.nr đúng là từ chiều đen giờ ko vào đuợc, ko hiểu sao nữa. Mai chắc là vào lại đc thoi. Các mẹ có con sinh tháng 03 thì gửi thong tin cho mẹ Tún ton, các mẹ tháng 02 thì gửi cho kiwi để chia nhau việc update len cho nó nhanh
Các mẹ ko tự update đuợc đau. Thong tin yeu cầu cho thanh vien mới ở đay:
http://www.webtretho.com/forum/showpost.php?p=664810&postcount=31
Kiwi bốt lên nhiều lần lắm rồi mà các mẹ ko để ý :20:
Them địa chỉ email của em Tún ton nữa, các mẹ có con sinh tháng 03 gửi vào đay:
minhtunton@yahoo.com
@MecuBob:
Nhà cậu ko cần gửi nữa vì tớ có ảnh size to rồi.
Vẫn chưa nhân được ảnh đâu Kiwi nhé.
Nhà tớ rảnh rỗi check lại thì ảnh đã đi từ trua rồi nhé, đúng rít địa chỉ luon, mẹ nó xem lại phát đi!
@Lovechildre:
Tớ vừa gui thong tin cho cậu rồi nhé!
@All;
Kiwi đã nhận đc thong tin của bác Sumocon,Tintin_bobby, ảnh của tengicungduoc
TunTon
11/10/2006, 01:11 AM
Đêm nay rình rập mãi 3 tiếng rồi mà cu Bob vẫn ko bú đủ 100ml nên lại ngồi tranh thủ tổng kết những thứ cần chuẩn bị thêm nhá:
Creamcheese: CDs
Hoàng Nhi: áo
Chimsau: áo + thực đơn + CDs + matxa
Mechuotchui: CD?, thực đơn (mechuotchui bảo là đĩa thực đơn nên mình ko biết rõ)
Chuotrui: áo
Bim_bim: áo
MeMimi: CDs, thực đơn
Vậy tổng cộng với nhà lovechildren là cần photocopy thêm 3 quyển thực đơn + in 1 đĩa mát xa.
Mẹ Kiwi còn áo cho nhà Hoàng Nhi, chim sau, chuotrui, bim_bim (hình như nghe loáng thoáng còn sumocon nữa chứ nhỉ?)
Còn mẹ Tún Ton sẽ chuẩn bị sẵn 4 bộ CDs nhé. Em sẽ tập trung cầm áo và thực đơn, đĩa mát xa luôn, các mẹ gửi tin nhắn riêng ở trên WTT hoặc email cho em minhtunton@yahoo.com để hẹn hoặc lấy số ĐT nhé.
@Mẹ Saphia Con gái dẽ thương quá nên mẹ chắc cũng vui và hạnh phúc lắm nhỉ? Mẹ nó bị bệnh gì mà buồn thế, thương quá, nếu có thể chia sẻ ở đây thì cứ nói để cho đỡ buồn nhé.
@Mẹ Bảo Linh: Lúc chiều đọc được mẹ cháu bán than muốn vào an ủi mà bận quá, đúng là mẹ Bảo Linh vất vả thật, Bob hôm nay tâm sự với mẹ Tún là "mẹ ơi, con thấy thương mẹ Bảo Linh quá, vì vậy con quyết tâm phấn đấu tán bằng được Bảo Linh đễ sau này dành hết tình cảm cho vợ và mẹ vợ đấy ạ". Mà mẹ Bảo Linh vất vả thế, đợt mới đẻ sao ko đóng bỉm luôn cho Bảo Linh thì đỡ phải giặt tã lót vất vả. Đúng là lúc mới đẻ xong tinh thần suy sụp nhỉ. Mẹ Tún cũng có nhiều chuyện buồn nhưng nghe xong chuyện các mẹ thì thấy mình còn may mắn hơn 1 tí về vụ chửa đẻ vì ko phải đẻ mổ và mọi thứ cũng nhanh gọn hơn. Nhưng mà mỗi nhà 1 cảnh nhỉ. Thôi dù sao có các thiên thần bên cạnh rồi cũng thấy cuộc sống đúng là có ý nghĩa hơn nhiều và mình có mục đích sống rõ ràng hơn.
@Mẹ Jimbeam: Trẻ con nó hay bò lùi trước khi bò tiến mẹ nó ạ, cứ bình tĩnh nhé, chắc tuần sau là Cún nhà ta bò phăng phăng ngay.
Mẹ Billgate: Thương Billgate bị ốm quá, có mẹ chăm khỏi nhanh như vậy là mừng rồi, mẹ Billgate giỏi thật đấy, nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ mà con bụ bẫm yêu ghê. Nhìn Billgate mà mẹ cháu thầy bùn quá vì mẹ cháu cũng nuôi Bob gần như hoàn toàn bằng sữa mẹ mà Bob còi ơi là còi.
@Các mẹ mua phomai ở nhà Hải Anh nên gọi điện trước check xem còn ko nhé, mấy lần mình đến ko còn đâu, phải ra Nguyễn Như Đổ mua. Đúng là Gervais thì 8000đ/hũ, phomai váng sữa Nga 9500đ/hũ. Gọi theo số Hand phone: 0904 173 789 , Home phone: 9333 474
TunTon
11/10/2006, 01:15 AM
Hì hì, thấy nhiều mẹ xì trét chuyện vợ chồng quá thôi thì em post 1 đoạn vui vui bố Bob gửi để các bác relax nhé. Chúc các bác 1 ngày làm việc tốt, rộn rã tiếng cười, các bé ăn uống ngon miệng và chơi nhiều:
Hai vợ chồng cãi nhau:
- … Sugar you you go, sugar me me go! (Đường cô cô đi, đường tôi tôi đi!)
- You think you tasty? (Anh nghĩ anh ngon lắm hả?)
- I love toilet you go go! (Tôi yêu cầu cô đi đi)
- You live a place mokey cough, flamingo crow. Clothes house country! (Anh sống ở nơi khỉ ho cò gáy. Đồ nhà quê)
- You onion summer three down seven up. No enough listen (Cô hành hạ tôi ba chìm bảy nổi. Thôi đủ rồi nghe!)…
:24: :24: :24: :24: :24: :24: :24:
:21: :21: :21: :21: :21: :21: :21:
:4: :4: :4: :4: :4: :4: :4: :4: :4:
:11: :11: :11: :11: :11: :11: :11:
ponkint
11/10/2006, 08:14 AM
WOW, về cụ stress chắc không ai bằng mẹ Bunny đâu nhỉ, stress đúng 100 ngày luôn vì đủ thứ chuyện, còn nghĩ đến die mấy lần liền.
Nhưng bây giờ thì vui hơn tết rồi này.
Gửi các bạn ảnh mẹ Bunny chộp đc.
Con gái vui Trung thu.
http://i30.photobucket.com/albums/c331/ponkint/NewImage.jpg
Mẹ ơi, huhu, các bạn giai này cứ đuổi theo con này,
http://i30.photobucket.com/albums/c331/ponkint/untitled6.jpg
Làm quen nhé, Bunny
http://i30.photobucket.com/albums/c331/ponkint/image-0007Tw.jpg
http://i30.photobucket.com/albums/c331/ponkint/image-0015Tw.jpg
Những thiên thần nhỏ
http://i30.photobucket.com/albums/c331/ponkint/image-0014Tw.jpghttp://i30.photobucket.com/albums/c331/ponkint/image-0013Tw-1.jpg
http://i30.photobucket.com/albums/c331/ponkint/untitled.jpg
Wow, sao mẹ tớ như gà quay thế này nhỉ?
http://i30.photobucket.com/albums/c331/ponkint/image-0018Tw.jpg
2 mẹ con nhà cháu
http://i30.photobucket.com/albums/c331/ponkint/image-0016Tw.jpg
minzu9
11/10/2006, 08:22 AM
Đêm nay rình rập mãi 3 tiếng rồi mà cu Bob vẫn ko bú đủ 100ml nên lại ngồi tranh thủ tổng kết những thứ cần chuẩn bị thêm nhá:
Creamcheese: CDs
Hoàng Nhi: áo
Chimsau: áo + thực đơn + CDs + matxa
Mechuotchui: CD?, thực đơn (mechuotchui bảo là đĩa thực đơn nên mình ko biết rõ)
Chuotrui: áo
Bim_bim: áo
MeMimi: CDs, thực đơn
Cho mình một bộ đĩa CD nhà Bob nữa nhé. Hôm off mải trông con khóc chẳng đăng ký đc cái nào. Hoặc cho mình mượn đĩa gốc về burn (chắc mình burn nhanh thôi). Nt cho mình nhé. Nt cho mình số đt của mẹ nó ở mục nt WTT hoặc theo số của mình Hà 0913505958. Tks.
anhemgau
11/10/2006, 08:27 AM
@Tunton:
Nhà tunton thức khuya qua vậy, hầu như hôm nào cũng thế, chắc do thói quen. Em ơi thi thoảng xì trét wa thì xả thế thôi, chứ còn các mẹ vẫn yêu thương chồng con lắm - đức hy sinh sẵn có của các mẹ mừ hehe...Thanks mẹ tun về thông tin mua sắm.
@Kiwi: Cái nhà bà này mắng oan tui, tui đã gởi cho bà đầy đủ thêm thông tin trong mail lần 2 cho bà rùi, nhưng tui bổ sung thêm nhé:
Sinh ngày 22-2
Cân nặng: 3.1kg
chiều dài: 49cm
Hôm qua nghe bà thông báo là có trên web rùi là tui mò vào ngay nhưng không vào dc.
@Thuclinhyeuquy:
Bé nhà em giống cháu chị rùi đó, đấy là bị dị ứng sữa bò ở dạng nặng hơn chàm sữa (Chàm sữa cũng là dị ứng sữa or Thức ăn nhưng nhẹ hơn) bầy giờ cháu chị phải chuyển sang ăn sữa đậu nành đó.
@Minzu và HN:
Đúng là trong khoa sơ sinh viện C có loại thuốc nhỏ mũi cực kỳ hiệu nghiệm, mà có thể gọi bs Linh khám rồi xin chị í cho thuốc, chị này mát tay lắm, chăm cho 2 thằng nhà này đó.
Vì GE lúc sinh phải nằm lồng kính thở oxy, tiêm kháng sinh mất 5 ngày đó (trời ơi kinh hoàng, nghĩ lại vẫn sợ lắm) bs này mát tay, mẹ nó có cần không?
@Bilgate: không biết anh chàng này tình hình thế nào rùi đây.
hoangnhi
11/10/2006, 08:32 AM
@Kiwi: mẹ cháu vẫn chưa nhận được ảnh đâu, Kiwi thử gửi lại đi, còn nếu k thì đằng nào cũng đưa áo đồng phục, thì cóp hết ảnh ở máy Kiwi vào USB khi đưa áo thì đưa USB mẹ Hoàng Nhi cóp vào vi tính luôn. Tớ sẽ chọn những kiểu đẹp của HN để rửa 1 thể luon có được k? Nếu gửi mail thì nhớ gửi cả ảnh gia đình HN nữa nhé. Thêm nữa khi cập nhật thông tin trên Web, cô K cho ảnh gia đình HN trong máy Kiwi nhé. Đấy là ảnh lần đầu tiên và duy nhất đến giờ cả nhà HN chụp chung đấy.
@Saphia: Thương mẹ nó quá, con gái đáng yêu thế là vui lắm rồi. Mẹ nó bị bệnh gì thế, chia sẻ cùng mọi ngưòi sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều đấy.
Ai cũng có hoàn cảnh cả, rất ít người hưởng niềm vui trọn vẹn, ai cũng có nỗi buồn mà.
@Nhắng đã nhỏ thuốc gì rồi hay vẫn chưa?
minzu9
11/10/2006, 08:35 AM
@Minzu và HN:
Đúng là trong khoa sơ sinh viện C có loại thuốc nhỏ mũi cực kỳ hiệu nghiệm, mà có thể gọi bs Linh khám rồi xin chị í cho thuốc, chị này mát tay lắm, chăm cho 2 thằng nhà này đó.
Vì GE lúc sinh phải nằm lồng kính thở oxy, tiêm kháng sinh mất 5 ngày đó (trời ơi kinh hoàng, nghĩ lại vẫn sợ lắm) bs này mát tay, mẹ nó có cần không?
Mẹ nó cho cái số đt và địa chỉ bs. Linh đi cái. Thông tin thêm về cô bs này nữa thì càng tốt, chẳng hạn như gọi đến khám tại nhà mình hay phải đưa bé đi đến chỗ cô ấy, địa chỉ thế nào? Bao nhiêu xiền 1 lần nữa? Tks mẹ nó.
hoangnhi
11/10/2006, 08:39 AM
[QUOTE=anhemgau@Minzu và HN:
Đúng là trong khoa sơ sinh viện C có loại thuốc nhỏ mũi cực kỳ hiệu nghiệm, mà có thể gọi bs Linh khám rồi xin chị í cho thuốc, chị này mát tay lắm, chăm cho 2 thằng nhà này đó.
Vì GE lúc sinh phải nằm lồng kính thở oxy, tiêm kháng sinh mất 5 ngày đó (trời ơi kinh hoàng, nghĩ lại vẫn sợ lắm) bs này mát tay, mẹ nó có cần không?
@Bilgate: không biết anh chàng này tình hình thế nào rùi đây.[/QUOTE]
BS Linh làm ở đâu đấy bà ơi? Cho số dt đê, để dự phòng thôi chứ chẳng mong là sẽ gọi cho bs làm gì. Chuyên khoa gì,viện nào thế?
Mà sao GE lại phải thở lồng kính?
Hôm qua ngày lành tháng tốt (căn cứ theo bà nội bảo ngày có đám cưới,đám hỏi) bố mẹ Nhi đã cắt tóc máu cho Nhi. Đợi lúc Nhi đi ngủ cắt được nhiều còn lúc thức thì ngọ ngoậy cắt được ít hơn. Mái tóc vốn dĩ rất ngắn của Hoàng Nhi được bố mẹ gần như cạo cắt sát luôn. Mong rằng sau đợt cắt tóc máu này, Hoàng Nhi nhà ta sẽ nhiều tóc, tóc dài như các bạn. Hôm qua tớ mới phát hiện ra là Nhi ăn ít mà vẫn tăng cân là do k phải nuôi tóc. Chứ ít bạn nào đến giờ mới cắt tóc máu đúng k?Chẳng bù cho móng chân, móng tay của Nhi thì mọc khiếp trung bình cứ 3 ngày, nahnh thì 2 ngày mẹ phải cắt 1 lần. Để sang ngày thứ 4 mà k cắt thì đi làm về thế nào mặt cũng có vết xước do móng tay ngay
@Kiwi: Cái nhà bà này mắng oan tui, tui đã gởi cho bà đầy đủ thêm thông tin trong mail lần 2 cho bà rùi, nhưng tui bổ sung thêm nhé:
Sinh ngày 22-2
Cân nặng: 3.1kg
chiều dài: 49cm
Hôm qua nghe bà thông báo là có trên web rùi là tui mò vào ngay nhưng không vào dc.
Hehe, oan ức lỗi giề :4: Trong cái file đính kèm đới chỉ có đoạn giới thiệu chào các bạn... với cả giới thiệu về mẹ thôi, có ngày sinh với tên đầy đủ của Gấu em đâu, tôi tìm đi tìm lại rùi nhá...
@Kiwi: mẹ cháu vẫn chưa nhận được ảnh đâu, Kiwi thử gửi lại đi, còn nếu k thì đằng nào cũng đưa áo đồng phục, thì cóp hết ảnh ở máy Kiwi vào USB khi đưa áo thì đưa USB mẹ Hoàng Nhi cóp vào vi tính luôn. Tớ sẽ chọn những kiểu đẹp của HN để rửa 1 thể luon có được k? Nếu gửi mail thì nhớ gửi cả ảnh gia đình HN nữa nhé. Thêm nữa khi cập nhật thông tin trên Web, cô K cho ảnh gia đình HN trong máy Kiwi nhé. Đấy là ảnh lần đầu tiên và duy nhất đến giờ cả nhà HN chụp chung đấy.
Mấy cái áo đồng phục thôi đưa cho em Tún ton giữ đi, cùng cả đĩa với thực đơn nữa cho nó về 1 mối. Nhà hoàng nhi chỉ có 1 kiểu đã đưa lên blog của tớ rồi đấy. Trưa nay tớ về gửi lại cho. Nhưgn để chắc cú mẹ nó gửi 1 cái email cho tớ đi, tớ sẽ reply lại là chắc nhất, gửi vào shimizulam@gmail.com nhé!
@All:
Cả làng ơi cái hosting chứa web CLB chắc có vấn đề rồi. Ko biết giải thích với các mẹ thế nào nhưng đại loại là đồ free nên nó có giới hạn truy cập, nếu nhiều người truy cập wa nó sẽ die trong vòng 1 thời gian. Chính vì nó ko ổn định như vậy nên từ hôm wa đến giờ các mẹ ko vào xem được. Tớ đang chờ em Tún ton hỏi chi phí mua 1 cái hosting xem giá cả thế nào, còn web nhà mình tạm thời chưa vào đc :2:
MecuBob
11/10/2006, 08:56 AM
Mẹ nó cho cái số đt và địa chỉ bs. Linh đi cái. Thông tin thêm về cô bs này nữa thì càng tốt, chẳng hạn như gọi đến khám tại nhà mình hay phải đưa bé đi đến chỗ cô ấy, địa chỉ thế nào? Bao nhiêu xiền 1 lần nữa? Tks mẹ nó.
Chị Hà ơi, Chị Linh đó là bác sĩ thường trực của Bob nhà em đó, mỗi lần đến khám là 100K, nhiệt tình cực kỳ, nhiều khi chị ý bận k đến được là tư vấn qua điện thoại, thuốc nhỏ mũi chị ý cho miễn phí luôn nhưng chị Linh hay pha nước muối sinh lý + nước nhỏ mũi của Viện C + Otrivin đó. CHị gọi chị Linh thử xem nhé : 0912178267
jimbeam
11/10/2006, 09:02 AM
[QUOTE=kiwi]@Jimbeam, saphia, Thuclinhyeuquy va những thanh vien mơi:
Trang www.springbabies.co.nr đúng là từ chiều đen giờ ko vào đuợc, ko hiểu sao nữa. Mai chắc là vào lại đc thoi. Các mẹ có con sinh tháng 03 thì gửi thong tin cho mẹ Tún ton, các mẹ tháng 02 thì gửi cho kiwi để chia nhau việc update len cho nó nhanh
Thanks Mẹ KIWI. Nhưng mà vào www.springbabies.co không có được..hic híc :13:
minzu9
11/10/2006, 09:13 AM
@Nhắng đã nhỏ thuốc gì rồi hay vẫn chưa?
Tối qua đi làm về chưa mua thuốc, mình vẫn chỉ nhỏ Nácl. Thấy phân vân quá mẹ nó ạ. Nhiều người bảo nếu nhẹ thì cố gắng duy trì Nácl, sợ nhỏ thuốc kia nó quen đi. Nhưng mà chẳng biết đâu là cái ranh giới nặng-nhẹ mẹ nó nhỉ? Nếu để quá đi thì lại bị xuống họng nữa, càng khổ. Tình trạng của Nhắng là lúc thức thì cũng bt, ko ho mấy, cũng ko chảy mũi. Chỉ lúc ngủ thấy thở hơi khò khè, thỉnh thoảng ho-ít thôi. Đêm qua đỡ quấy hơn, chỉ dậy có 2 lần, ngủ cũng trằn trọc, chắc mệt!
@ Mẹ saphia: Chia sẻ với mẹ nó nhé. Cố gắng vững vàng lên nhé. Các mẹ club mùa xuân luôn ở bên cạnh mẹ nó!
anhemgau
11/10/2006, 09:15 AM
Chị Hà ơi, Chị Linh đó là bác sĩ thường trực của Bob nhà em đó, mỗi lần đến khám là 100K, nhiệt tình cực kỳ, nhiều khi chị ý bận k đến được là tư vấn qua điện thoại, thuốc nhỏ mũi chị ý cho miễn phí luôn nhưng chị Linh hay pha nước muối sinh lý + nước nhỏ mũi của Viện C + Otrivin đó. CHị gọi chị Linh thử xem nhé : 0912178267
Đúng đó, chị í còn giải thích cặn kẽ lạ bị thế nào...., số nhà riêng nhé: 049331516, nhà gần nhà hát lớn đến nhà tui xa wa lấy 150K, còn đâu 100K. bà này là bs Nhi, đang học lên bs chuyên khoa 2, hình như bs nội trú gì gì đó, nhưng mà đại loại là không phải bs bt, tức là trên mức đó rùi, (tả hơi tối tăm nhỉ) vì nhà này cũng quen thân giới thiệu nên biết cũng rõ lắm.
@HN:
thằng gấu em lúc sinh ra vì non tháng nên phổi không tự thở được, phải thở oxy, tôi không biết tả thế nào được, tức là mạng sống của con ngàn cân treo sợi tóc, ngày nào cũng 3 lần vắt sữa mang lên thăm con mà lần nào cũng khóc, ngày nào cũng cầu trời khấn phật để con mau được ra lồng gỗ rồi về với mẹ, thôi thôi tôi không kìm đựoc nước mắt nữa, quả đó là những ngày kinh hoàng mà hai vợ chồng tôi phải trải qua, mà cũng may mắn là 5 ngày được về với mẹ, chứ nhiều bé 1th mới được về với mẹ đó. Lúc đón con về thì chắc nó chỉ còn 2.5kg thôi. Sao tôi cứ kể chuyện buồn mãi thế, xin lỗi cả nhà nhé
hoangnhi
11/10/2006, 09:34 AM
@Kiwi: dã gửi mail cho Kiwi rồi nhé
@ all: nhà sâu đo đã chuyển tiền đĩa và thực đơn cho tớ rồi
@anhemgâu: GE bây giờ quá ổn rồi còn gì, thôi k nghĩ đến chuyện đó nữa. Nhìn 2 anh em nó trông "ghét" thế k biết. :24: :24:
anhemgau
11/10/2006, 09:45 AM
@HN: uh bì giờ cũng ổn, mỗi tội hơi còi tí xíu.
Nhìn ảnh thằng cho đó nè, thấy mình trong gương thì cười tít.
http://i88.photobucket.com/albums/k179/domaihoa/DSC02042.jpg
http://i88.photobucket.com/albums/k179/domaihoa/DSC02036.jpg
hoangnhi
11/10/2006, 09:50 AM
Tớ vừa nhận quỹ từ nhà Lovelymonkey: 1662k. Như vậy tổng quỹ tớ đang cầm của CLB mình là: 1.892k. Còn nhà Creamcheese chưa thấy liên lạc.
Các mẹ cho ý kiên vụ từ thiện đi
Mẹ Bảo Linh xinh
11/10/2006, 09:51 AM
@Mẹ Bảo Linh: Mà mẹ Bảo Linh vất vả thế, đợt mới đẻ sao ko đóng bỉm luôn cho Bảo Linh thì đỡ phải giặt tã lót vất vả. Đúng là lúc mới đẻ xong tinh thần suy sụp nhỉ. Mẹ Tún cũng có nhiều chuyện buồn nhưng nghe xong chuyện các mẹ thì thấy mình còn may mắn hơn 1 tí về vụ chửa đẻ vì ko phải đẻ mổ và mọi thứ cũng nhanh gọn hơn. Nhưng mà mỗi nhà 1 cảnh nhỉ. Thôi dù sao có các thiên thần bên cạnh rồi cũng thấy cuộc sống đúng là có ý nghĩa hơn nhiều và mình có mục đích sống rõ ràng hơn.
Cảm ơn cả nhà đã chia sẻ cùng em. Đúng là tinh thần hy sinh của phụ nữ VN vĩ đại thật đấy, chỉ khi nào tràn ly nước rồi thì mới xả bớt ra tí thôi. Hôm qua xả xong với các mẹ rồi em thấy nhẹ nhõm hẳn. Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh, chẳng ai giống ai. Hồi mới sinh mình cũng dùng bỉm đấy chứ, nhưng Bảo Linh xì xoẹt suốt ngày, ngày 7-10 bãi, mà đóng cái newborn thì nó không cố định như bỉm, chỉ là tã thôi, thế nên dính hết ra quần, lại phải thay...lại còn chuyện ăn vào là trớ, mà đã trớ thì thay hết cả quần lẫn áo...
Thôi, em xì tốp tại đây. Chia se cùng bác Hoa mẹ 2 Gấu nhé, đọc đoạn chị kể em cũng khóc nè. Thương Gấu em quá luôn. Thế nên không được đánh con rể dập dòm của tôi đâu đấy nhé.
MẹGấutít
11/10/2006, 09:52 AM
Ối, cho tớ điểm danh cái nào không từ khi có nhà mới tớ chưa buôn bán được gì, buồn quá! Mấy hôm ở cquan, cứ lượn lờ đọc đc hết nhưng cứ định post bài thì mạng đứt, thế mới đau em! :20:
Cả nhà ơi, từ hôm đi off TT về, Gấu tít lại bị ho và ra nước mũi trở lại, có thể là do thời tiết cả nhà nhỉ, thấy nhiều bé bị quá cơ! Hôm nay Gấu đỡ ho nhưng nước mũi vẫn chảy ra ròng ròng. Nhưng mẹ cháu có một niềm an ủi nho nhỏ là cháu đã bò được rồi, mặc dù chưa được nhiều. Cả nhà :6: Gấu nhé!
@BL xinh: Nguyệt ơi, bác sỹ Việt có đến nhà không em? Chị ngại đưa Gấu ra ngoài quá em ạ.
hoangnhi
11/10/2006, 09:56 AM
@HN: uh bì giờ cũng ổn, mỗi tội hơi còi tí xíu.
Nhìn ảnh thằng cho đó nè, thấy mình trong gương thì cười tít.
http://i88.photobucket.com/albums/k179/domaihoa/DSC02042.jpg
http://i88.photobucket.com/albums/k179/domaihoa/DSC02036.jpg
Bà trêu tui hả, biết là người ta k xem ảnh trên mạng đựoc rồi mà cứ....? Mạng Hạn chế khổ thế đấy. :18:
Đúng là mình nghiện WTT mất rồi lại nhớ câu hình như của mẹ Nhắng thì phải: "Bận ngập đầu k cai đựoc WTT". Mình chốc chốc lại phải lượn vào tý
minzu9
11/10/2006, 09:56 AM
Chị Hà ơi, Chị Linh đó là bác sĩ thường trực của Bob nhà em đó, mỗi lần đến khám là 100K, nhiệt tình cực kỳ, nhiều khi chị ý bận k đến được là tư vấn qua điện thoại, thuốc nhỏ mũi chị ý cho miễn phí luôn nhưng chị Linh hay pha nước muối sinh lý + nước nhỏ mũi của Viện C + Otrivin đó. CHị gọi chị Linh thử xem nhé : 0912178267
Tks em. Chi lưu số máy rồi.
hoangnhi
11/10/2006, 10:00 AM
Ối, cho tớ điểm danh cái nào không từ khi có nhà mới tớ chưa buôn bán được gì, buồn quá! Mấy hôm ở cquan, cứ lượn lờ đọc đc hết nhưng cứ định post bài thì mạng đứt, thế mới đau em! :20:
Cả nhà ơi, từ hôm đi off TT về, Gấu tít lại bị ho và ra nước mũi trở lại, có thể là do thời tiết cả nhà nhỉ, thấy nhiều bé bị quá cơ! Hôm nay Gấu đỡ ho nhưng nước mũi vẫn chảy ra ròng ròng. Nhưng mẹ cháu có một niềm an ủi nho nhỏ là cháu đã bò được rồi, mặc dù chưa được nhiều. Cả nhà :6: Gấu nhé!
@BL xinh: Nguyệt ơi, bác sỹ Việt có đến nhà không em? Chị ngại đưa Gấu ra ngoài quá em ạ.
Lâu lâu mới thấy mẹ Gấu tít. Đúng là do thời tiết đấy, nhiều bé nhà mình bị ghê. Thương các con quá. Nhi ơi cố gắng đừng để bị dính con nhé. yêu con nhiều :9:
HInh như bs Việt k đến nhà đâu đúng k em Nguyệt?
anhemgau
11/10/2006, 10:01 AM
@BL xinh
Em ơi, CLB mình là mái nhà đầy tình thương, đoan kết trừ những lúc như sáng hôm qua đúng không hử cô, những lúc buồn mình thấy được an ủi ghê cơ, bi giờ thì dzui như tết đó nhỉ.
@Kiwi
Uh bà vứt vả quá anh em cũng không trách cứ bà đâu, thảm nào tui không vào được trang đó, thế thông tin thế được chưa nhẩy. :24:
[@ Gấu tít:
Bà thử gọi bs Linh xem, Gấu tít bò được rùi à, mừng quá, chúc mừng nhé con giai.
@ HN: Tui không chơi bà đâu, xin lỗi hihi :24: , bà không xem đc thì thiệt thòi wa. :24: :24:
jimbeam
11/10/2006, 10:02 AM
Me thuclinhyeuquy gửi hình cho tớ đi
Mẹ Bảo Linh xinh
11/10/2006, 10:05 AM
À, mai buôn, quên mất không khoe với cả nhà.
Bảo Linh nhà em tròn 8 tháng đúng hôm ọp trung thu nhé. Chắc hôm đó đi chơi vui quá, không khóc nhè mấy, chơi ngoan hơn và thấy các bạn giỏi quá nên về nhà cũng bon chen tập đứng và tập bò. Vậy kết quả là: Bảo Linh đã tự vịn thành ghế đứng lên, và đứng khá lâu (khoảng 3-5 phút) nếu vịn tay vào ghế. CÒn nếu không vịn tay vào ghế thì tự đứng được trong 20 giây đấy ạ. Mẹ cháu sướng quá, hét ầm lên làm con gái giật mình ngồi phịch xuống đất.
Còn cả vụ tập bò nữa chứ. Cứ chống hai tay lên như chống đẩy ấy, rồi nhúc nhích đầu gối, mặt thì đỏ tía lên, nhìn buồn cười lắm, nhưng chắc nặng mông giống mẹ nên 2 ngày rồi mà chưa bò được. Mẹ cháu theo dõi là có chuyển biết nhưng chưa được rõ rệt lắm. Nhưng công nhận thích thật, được chứng kiến con trưởng thành từng bước thế này thấy hạnh phúc thật đấy.
Nhưng buồn cái là đêm qua và sáng nay ho rồi các bác ạ. Nghe là ho khan thôi nhưng cũng sợ lắm, em phải cho uống thuốc ho ngay đấy. Bảo Linh nhà em rất nhiều mồ hôi trộm, tối qua ngủ không bật ĐH, chỉ dùng quạt mà mồ hôi đầu ướt đầm cả cái gối. chảy ròng ròng. Vì vậy em phải bật ĐH 28 độ, đến sáng thấy ho làm mẹ ân hận quá. Chả biết thế nào đây.
Tớ vừa nhận quỹ từ nhà Lovelymonkey: 1662k. Như vậy tổng quỹ tớ đang cầm của CLB mình là: 1.892k. Còn nhà Creamcheese chưa thấy liên lạc.
Các mẹ cho ý kiên vụ từ thiện đi
Theo tớ chúng ta nen dùng 1000k làm từ thien, còn số lẻ giữ lại làm quỹ CLB.
Tớ vừa tua 1 vòng ben hội quán thấy có nhiều truờng hợp cần giúp đỡ, tớ cứ mạnh dạn đua truờng hợp bé Huong nay len đay, các mẹ xem mình có nen dùng số tiền quyen góp đc giúp đỡ bé ko? Chúng ta có thể tổ chức quyen góp đồ và đến tham bé nữa...
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=32092
minzu9
11/10/2006, 10:22 AM
Đúng đó, chị í còn giải thích cặn kẽ lạ bị thế nào...., số nhà riêng nhé: 049331516, nhà gần nhà hát lớn đến nhà tui xa wa lấy 150K, còn đâu 100K. bà này là bs Nhi, đang học lên bs chuyên khoa 2, hình như bs nội trú gì gì đó, nhưng mà đại loại là không phải bs bt, tức là trên mức đó rùi, (tả hơi tối tăm nhỉ) vì nhà này cũng quen thân giới thiệu nên biết cũng rõ lắm.
@HN:
thằng gấu em lúc sinh ra vì non tháng nên phổi không tự thở được, phải thở oxy, tôi không biết tả thế nào được, tức là mạng sống của con ngàn cân treo sợi tóc, ngày nào cũng 3 lần vắt sữa mang lên thăm con mà lần nào cũng khóc, ngày nào cũng cầu trời khấn phật để con mau được ra lồng gỗ rồi về với mẹ, thôi thôi tôi không kìm đựoc nước mắt nữa, quả đó là những ngày kinh hoàng mà hai vợ chồng tôi phải trải qua, mà cũng may mắn là 5 ngày được về với mẹ, chứ nhiều bé 1th mới được về với mẹ đó. Lúc đón con về thì chắc nó chỉ còn 2.5kg thôi. Sao tôi cứ kể chuyện buồn mãi thế, xin lỗi cả nhà nhé
Vào đây mới thấy nhiều mẹ vất vả nhỉ! Mình sau sinh nhiều khi cũng stress, dạo này lại bận, mà nhiều việc cũng chưa giải quyết đc. Nhiều khi cảm thấy sao mà vất vả thế, nhưng so với những gì các mẹ kể thấy mình chưa thấm vào đâu. Lại lấy đấy làm an ủi là mình còn sướng chán đê mà tiếp tục phấn đấu thôi.
@ các mẹ: Hãy cố gắng lên nhá! Cố lên, cố lên, cố lên!!!!!!!!
MẹGấutít
11/10/2006, 10:25 AM
À, mai buôn, quên mất không khoe với cả nhà.
Bảo Linh nhà em tròn 8 tháng đúng hôm ọp trung thu nhé. Chắc hôm đó đi chơi vui quá, không khóc nhè mấy, chơi ngoan hơn và thấy các bạn giỏi quá nên về nhà cũng bon chen tập đứng và tập bò. Vậy kết quả là: Bảo Linh đã tự vịn thành ghế đứng lên, và đứng khá lâu (khoảng 3-5 phút) nếu vịn tay vào ghế. CÒn nếu không vịn tay vào ghế thì tự đứng được trong 20 giây đấy ạ. Mẹ cháu sướng quá, hét ầm lên làm con gái giật mình ngồi phịch xuống đất.
Còn cả vụ tập bò nữa chứ. Cứ chống hai tay lên như chống đẩy ấy, rồi nhúc nhích đầu gối, mặt thì đỏ tía lên, nhìn buồn cười lắm, nhưng chắc nặng mông giống mẹ nên 2 ngày rồi mà chưa bò được. Mẹ cháu theo dõi là có chuyển biết nhưng chưa được rõ rệt lắm. Nhưng công nhận thích thật, được chứng kiến con trưởng thành từng bước thế này thấy hạnh phúc thật đấy.
Nhưng buồn cái là đêm qua và sáng nay ho rồi các bác ạ. Nghe là ho khan thôi nhưng cũng sợ lắm, em phải cho uống thuốc ho ngay đấy. Bảo Linh nhà em rất nhiều mồ hôi trộm, tối qua ngủ không bật ĐH, chỉ dùng quạt mà mồ hôi đầu ướt đầm cả cái gối. chảy ròng ròng. Vì vậy em phải bật ĐH 28 độ, đến sáng thấy ho làm mẹ ân hận quá. Chả biết thế nào đây.
:6: :6: :6: con gái giỏi quá, vui thật đấy, từng ngày đều có các con tiến bộ!
Nguyệt ơi, Gấu nhà chị thì khoảng 15' đầu tiên sau khi ngủ, mồ hôi ra rất nhiều, lúc đó chị chú ý lau khô đầu và lưng cho Gấu, sau đó là hết, chị vẫn bật quạt nhẹ nhẹ trong phòng, cần không khí thoáng thôi. Càng về sáng thì càng lạnh đấy. BL có bị ra mồ hôi cả đêm không? Thời tiết này mà em bật ĐH là hơi khó chịu đấy em ạ, vì nhiệt độ ngoài trời còn không đến 28độ cơ mà.
anhemgau
11/10/2006, 10:37 AM
[QUOTE]Còn cả vụ tập bò nữa chứ. Cứ chống hai tay lên như chống đẩy ấy, rồi nhúc nhích đầu gối, mặt thì đỏ tía lên, nhìn buồn cười lắm, nhưng chắc nặng mông giống mẹ nên 2 ngày rồi mà chưa bò được. Mẹ cháu theo dõi là có chuyển biết nhưng chưa được rõ rệt lắm. Nhưng công nhận thích thật, được chứng kiến con trưởng thành từng bước thế này thấy hạnh phúc thật đấy
@BL xinh: Cả nhà động viên BL nhé, này Nguyệt ởi, nhìn mắt cô nàng tròn xoe chị lại nổi lòng tham rùi, xèm con gái quá, nhận con dâu thì sợ xếp hàng dài quá, thôi cho nhận làm con nuôi đê cho đỡ thèm, chị yêu Bảo linh wa em ơi.
@ALL: Hôm rùi đọc được vụ bé 4th bị mất vì tiêm phòng uốn ván viêm gan, sợ quá các mẹ ơi, Không biết thế nào nữa đây.
anhemgau
11/10/2006, 10:50 AM
Theo tớ chúng ta nen dùng 1000k làm từ thien, còn số lẻ giữ lại làm quỹ CLB.
Tớ vừa tua 1 vòng ben hội quán thấy có nhiều truờng hợp cần giúp đỡ, tớ cứ mạnh dạn đua truờng hợp bé Huong nay len đay, các mẹ xem mình có nen dùng số tiền quyen góp đc giúp đỡ bé ko? Chúng ta có thể tổ chức quyen góp đồ và đến tham bé nữa...
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=32092
Tui hoàn toàn nhất trí, mà nhà mình quyết định nhanh lên, tui cũng đọc qua tình hình rùi, tui nghĩ mình nên qđ và tiến hành ngay đi.
Nếu được các mẹ xem là nay hay mai mình vào thăm bé đi. Thương quá.
TunTon
11/10/2006, 10:54 AM
Sáng nay thấy các bác buôn bán đắt hàng từ sáng mà em chỉ kịp đọc. Mấy hôm nay mệt quá đi mất, sáng ra lấy kem rửa mặt thì bóp nhầm túyp đánh răng, hehe. Lát nữa em mới vào hầu chuyện các bác nhé.
Vụ từ thiện tiến hành luôn bác nhỉ, hôm qua em cũng đang định hỏi ý kiến đây.
hoangnhi
11/10/2006, 10:57 AM
Lần trước, có mẹ nào nấu món bột sắn dây cho con ý nhỉ? Có ai nhớ k chỉ cho mình với. Mình định mai nấu cho Nhi ăn thử, chỉ có sắn dây với sữa hay ntn nhỉ?
Vụ từ thiện tớ ủng hộ nhé.
Mẹ BillGate
11/10/2006, 10:59 AM
Chào cả nhà, mấy hôm không vào nhớ quá, các mẹ 888 nhanh thật mẹ cháu chạy tuột cả dép. hôm đi offline cháu Bill đã hơi ngây ngấy sốt rùi nhưng mẹ cháu ham vui, ko đi thì tiếc vẫn cho cháu đi, thế là về nhà đêm ấy cháu sốt sình sịch 39.5 độ đến hôm qua mẹ cháu mới đi làm được. Hôm đi off vui thế, chỉ khổ cho Ban tổ chức phải lo mọi việc và vất vả nhứt là cô Kiwi.
Các mẹ ơi cho mẹ cháu hỏi có mẹ nào cho con uống canicorbie không? không hiểu sao mấy hôm nay người cháu nổi mẩn đỏ, đầu tiên mẹ cháu tưởng nốt muỗi đốt bây giừo cứ như bị dị ứng kiểu bọ tịt đốt ý ( nhưng không ngứa). Chắc tại uống can xi, vì lần trước cũng nóng kiểu đấy, output còn lỏng nữa chứ ngừng là thôi.Mẹ cháu cho đi khám sốt nhưng chưa phát hiện ngay để hỏi bác sỹ, cháu bị còi xương mà dị ứng với can xi như thế này thì ko biết thế nào đây vì mùa này làm gì có nắng ạ.
Hôm trước cháu Bill có chụp chung ảnh với các bạn mẹ nào có ảnh thì làm ơn gửi qua mail hộ mẹ cháu nhé, mẹ cháu cám ơn nhìu nhìu.mà mẹ cháu nhớ nhất là chụp với bạn Cua này, hoa hậu Hoàng nhi và cả mẹ bạn Bảo linh xinh, cô Kiwi chụp cho cháu nữa ạ.
hoangnhi
11/10/2006, 11:12 AM
Các mẹ ơi cho mẹ cháu hỏi có mẹ nào cho con uống canicorbie không? không hiểu sao mấy hôm nay người cháu nổi mẩn đỏ, đầu tiên mẹ cháu tưởng nốt muỗi đốt bây giừo cứ như bị dị ứng kiểu bọ tịt đốt ý ( nhưng không ngứa). Chắc tại uống can xi, vì lần trước cũng nóng kiểu đấy, output còn lỏng nữa chứ ngừng là thôi.Mẹ cháu cho đi khám sốt nhưng chưa phát hiện ngay để hỏi bác sỹ, cháu bị còi xương mà dị ứng với can xi như thế này thì ko biết thế nào đây vì mùa này làm gì có nắng ạ.
Hôm trước cháu Bill có chụp chung ảnh với các bạn mẹ nào có ảnh thì làm ơn gửi qua mail hộ mẹ cháu nhé, mẹ cháu cám ơn nhìu nhìu.mà mẹ cháu nhớ nhất là chụp với bạn Cua này, hoa hậu Hoàng nhi và cả mẹ bạn Bảo linh xinh, cô Kiwi chụp cho cháu nữa ạ.
Thương Bill quá, mong BillG mau khoẻ
Để chiếu tớ guỉ ảnh BG chụp chung với Hoa hậu nhé
@Tún: Mẹ bob chịu khó ngủ đi, sao em k cho Bob ăn xong ngủ 1 lúc, lúc sau cho bú cữ khác nhỉ? Em cứ thức 2 cữ bú thé à? Trước cho Nhi ăn 2 lần/dêm chị cũng làm thế chứ làm sao mà thức mãi được> Làm thế sáng đi làm thì có mà k mở mắt nổi
@ ALL: vụ từ thiện mình có nên chia ra 2 trường hợp k, mỗi bé 500k?
MẹGấutít
11/10/2006, 11:16 AM
Lần trước, có mẹ nào nấu món bột sắn dây cho con ý nhỉ? Có ai nhớ k chỉ cho mình với. Mình định mai nấu cho Nhi ăn thử, chỉ có sắn dây với sữa hay ntn nhỉ?
Vụ từ thiện tớ ủng hộ nhé.
Hôm qua tớ vừa làm bột ngô sắn dây (hình như tác giả là bác Lương - giadinhnhagau). Tớ chế biến thêm cho tôm và nấm vào, như súp, ngon lém!
Tớ làm như sau:
- Ngô ngọt tớ không tách hạt mà dùng dao gọt mỏng luôn. Lõi ngô tớ đem đun lấy nước ngọt.
- Tôm hấp chín, bóc vỏ, bỏ đầu
- Nấm ngâm nở, rửa sạch.
- Cho cả ba thứ vào xay nhuyễn (cái này là hơi lười, vì có thể xay riêng từng thứ thì tớ nghĩ sẽ ngon hơn).
- Đặt lên bếp đun chín mềm với lượng nước lõi ngô lúc trước vừa đun.
- Bột sắn dây (1,5-2 thìa cà phê) hoà tan với 1 ít nước (ít thôi nhé vì lượng nước trong nồi đã đủ rồi mà). Sau khi hỗn hợp trên chín mềm, thơm, thì cho từ từ bột sắn dây đã hoà tan vào, quấy đều từ từ. Đến khi bột trong là ok.
Ps: Món này tớ không cho thêm gì vì ngô rất ngọt rồi. Tớ cho Gấu ăn như một bữa bột chính.
@giadinhnhagau: Bác Lương ới ời, em còn đang có một chút băn khoăn, cái ngô em gọt ra, xay nhuyễn rồi, nhưng cái vỏ của hạt ngô í, nó vẫn còn bác nhỉ, ăn hơi khó chịu. May mà Gấu không trớ :1: !
@all: Tớ nhất trí với cả nhà vụ từ thiện nhé! BTC cứ bàn bạc cụ thể, có gì thì ới tớ nhé!
Mẹ Bảo Linh xinh
11/10/2006, 11:18 AM
Chào cả nhà, mấy hôm không vào nhớ quá, các mẹ 888 nhanh thật mẹ cháu chạy tuột cả dép. hôm đi offline cháu Bill đã hơi ngây ngấy sốt rùi nhưng mẹ cháu ham vui, ko đi thì tiếc vẫn cho cháu đi, thế là về nhà đêm ấy cháu sốt sình sịch 39.5 độ đến hôm qua mẹ cháu mới đi làm được. Hôm đi off vui thế, chỉ khổ cho Ban tổ chức phải lo mọi việc và vất vả nhứt là cô Kiwi.
Các mẹ ơi cho mẹ cháu hỏi có mẹ nào cho con uống canicorbie không? không hiểu sao mấy hôm nay người cháu nổi mẩn đỏ, đầu tiên mẹ cháu tưởng nốt muỗi đốt bây giừo cứ như bị dị ứng kiểu bọ tịt đốt ý ( nhưng không ngứa). Chắc tại uống can xi, vì lần trước cũng nóng kiểu đấy, output còn lỏng nữa chứ ngừng là thôi.Mẹ cháu cho đi khám sốt nhưng chưa phát hiện ngay để hỏi bác sỹ, cháu bị còi xương mà dị ứng với can xi như thế này thì ko biết thế nào đây vì mùa này làm gì có nắng ạ.
Hôm trước cháu Bill có chụp chung ảnh với các bạn mẹ nào có ảnh thì làm ơn gửi qua mail hộ mẹ cháu nhé, mẹ cháu cám ơn nhìu nhìu.mà mẹ cháu nhớ nhất là chụp với bạn Cua này, hoa hậu Hoàng nhi và cả mẹ bạn Bảo linh xinh, cô Kiwi chụp cho cháu nữa ạ.
Có có, Mẹ Bảo Linh có chụp mấy kiểu mẹ con nhà Billgate nhá. Chị gửi thư vào nguyetanh247@yahoo.com cho em rồi em reply lại để gửi anh cho chị nhé. Cho chắc ăn mà.
Còn vụ sốt+nổi mẩn có khi không phải dị ứng canxi Corrbier đau, em chưa nghe nói đến chuyện đó bao giờ, mà Linh nhà em uống 2 hộp rồi có làm sao đâu./ Em nghi vụ này là sốt phát ban đó. Billgate đã sốt phát ban lần nào chưa chị ơi?
@ALL: Vụ từ thiện em Ok liền cả hai tay nhá.
Mẹ BillGate
11/10/2006, 11:46 AM
Các mẹ ơi sốt phát ban là như thế nào, người cháu không sốt nữa cứ mẩn đỏ lên thôi. các mẹ tư vấn cho mẹ cháu với.
Email của mẹ cháu là hoanguyetha2242004@yahoo.com
Mẹ cháu cám ơn mẹ hoang nhi và mẹ bao linh xinh.
MẹGấutít
11/10/2006, 11:52 AM
Các mẹ ơi sốt phát ban là như thế nào, người cháu không sốt nữa cứ mẩn đỏ lên thôi. các mẹ tư vấn cho mẹ cháu với.
Email của mẹ cháu là hoanguyetha2242004@yahoo.com
Mẹ cháu cám ơn mẹ hoang nhi và mẹ bao linh xinh.
Cháu ngừng sốt được lâu chưa mẹ BillGate? Ngừng sốt rồi nổi mẩn đỏ thì đúng là phát ban rồi đấy, phát ban sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày. Ban nổi lên rồi bay dần đi, là khỏi đấy mà. Chúc con mau khỏi để mẹ còn buôn bán nữa nhé!
Su's mum
11/10/2006, 12:12 PM
Thương Bill quá, mong BillG mau khoẻ
Để chiếu tớ guỉ ảnh BG chụp chung với Hoa hậu nhé
@Tún: Mẹ bob chịu khó ngủ đi, sao em k cho Bob ăn xong ngủ 1 lúc, lúc sau cho bú cữ khác nhỉ? Em cứ thức 2 cữ bú thé à? Trước cho Nhi ăn 2 lần/dêm chị cũng làm thế chứ làm sao mà thức mãi được> Làm thế sáng đi làm thì có mà k mở mắt nổi
@ ALL: vụ từ thiện mình có nên chia ra 2 trường hợp k, mỗi bé 500k?
Mẹ Su đề xuất thế này cả nhà xem có được không. Trường hợp của bé Hương ở viện Nhi thương lắm, dứt khoát nhà mình ủng hộ rồi nhé. Còn 1 trường hợp nữa là bé Thiện Nhân ở Quảng Nam, bị mẹ bỏ rơi lúc mới có 1 ngày tuổi lại bị tai nạn thương lắm lắm các mẹ ạ. (Do bị bỏ ngoài vườn nên bé bị con gì đấy ăn mất 1 chân và cả bộ phận sinh dục). Chỉ nghĩ đến thế thôi đã thấy thương bé rồi. Nhìn ảnh bé trông đáng yêu lắm mà lại bị như vậy. Tên bé cũng là do các bác sĩ đặt. Bây giờ mẹ bé đã nhận nuôi bé rồi nhưng vùng đó khó khăn lắm. Các mẹ WTT đang hỗ trợ cho bé đấy.
Link này: http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=30090
ảnh của bé đây
http://pg.photos.yahoo.com/ph/lethuyqnm/album?.dir=4f12scd
Mình chia ra ủng hộ bé Hương 500k, bé Thiện Nhân 500k cả nhà thấy thế nào. Nếu được thì mẹ Hoàng Nhi chuyển luôn. Vì các TK nhận từ thiện đều ở Vietcombank, cùng hệ thống với mẹ Hoàng Nhi nên chuyển xong thì nhận được tức thì luôn nhỉ.
Su's mum
11/10/2006, 12:28 PM
Nếu ủng hộ bé Thiện Nhân:
gửi vào TK của mẹ muathu:
004.1.00.0178993, Vietcombank Đà Nẵng
Nguyễn Thị Lý
Ủng hộ bé Hương
chuyển tiền cho chị Loan AL&ML . Số TK của chị Loan là:
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank, Hội sở
Số Tài khoản : 0011000871618
Tên tài khoản: Ngô Thị Phương Loan
Hoặc liên lạc trực tiếp với Chị Ngô Thị Phương Loan, ID AL & ML, tel. 04-9139282 / 0913569988, email: cstt.org@vnn.vn.
Sau khi chuyển thì mình sẽ PM cho mẹ muathu và chị Loan là clb mùa xuân ủng hộ bé nào, bao nhiêu tiền để mọi người check lại.
Em Dua
11/10/2006, 12:49 PM
Thôi, thế có khi đúng rồi, có khi Sao nhà tớ bị sốt phát ban rồi. Hôm nay cô nàng đỡ sốt thì bà gọi điện báo là thấy trên lưng, trên người nàng nổi những hạt nhỏ. Các mẹ ơi cho mình hỏi với, sốt phát ban thế có phải uống thuốc gì ko?? có phải kiêng ăn gì ko?? và kiêng gió nữa. Mẹ cháu ko biết gì cái này cả, bà ngoại thì cũng quên rồi. thanhks các mẹ nhớ.
TunTon
11/10/2006, 01:13 PM
Thôi, thế có khi đúng rồi, có khi Sao nhà tớ bị sốt phát ban rồi. Hôm nay cô nàng đỡ sốt thì bà gọi điện báo là thấy trên lưng, trên người nàng nổi những hạt nhỏ. Các mẹ ơi cho mình hỏi với, sốt phát ban thế có phải uống thuốc gì ko?? có phải kiêng ăn gì ko?? và kiêng gió nữa. Mẹ cháu ko biết gì cái này cả, bà ngoại thì cũng quên rồi. thanhks các mẹ nhớ.
Em Dưa ơi hồi 5 tháng rưỡi Bob cũng bị như vậy. Bạn ko phải lo gì đâu, lúc đầu mình cũng lo lắm nên tham khảo topic về sốt phát ban trên WTT đồng thời đi khám bác sĩ nữa.
Nếu bé hết sốt rồi thì bạn ko phải cho uống thuốc gì cả, chỉ cho bé uống nước nhiều hơn, hàng ngày vẫn phải nhỏ mũi bằng nước muối sinh lý và nước biển sinh lý 4-5 lần/ngày, tránh gió, tránh nước lạnh, có thể lau qua cho bé thật nhanh bằng nước ấm là được.
Chúc em Dưa nhanh khỏi để mẹ bớt lo nhé.
anhemgau
11/10/2006, 01:35 PM
@Tunton: sạo lại rửa mặt nhầm bằng thuốc đánh răng khổ thân mẹ nó, thế em cứ phải thức canh cho thằng bob ăn à?
@Gấu tít: bác xay ngô đó lên rồi lọc qua lọc bằng sắt đó, bột ngô thì xuống còn mày ngô ở lại đó.
@HN: Bà định nấu chè ngô cho con ăn à: nếu thích thì làm thế này:
Ngô: 1bắp
Nước: 2 bát cơm
Bột sắn: hoà 1.5 thìa cà phê với chút nước cho tan
Ngô ngọt bà rửa sạch bắp đó, gọt ra cho xay với nước, lọc bã nấu sôi lên, cho đường ngọt vừa thôi, sau đó cho sắn dây vào, sôi khoảng 5-10 phút là được (Khi bột sắn trong lại là được, tôi thấy rất ngon, bổ mà lại đơn giản.
@ALL: cả nhà qđ có đi thăm bé hương ko. Còn bé ở QN thì thương tâm quá em không dám nhìn nữa.
Em Dua
11/10/2006, 01:36 PM
Cám ơn mẹ Tún ton đã bày nhé. Thương con quá mà mẹ chẳng biết làm gì. À, cái này chắc chỉ 2,3 ngày nữa là khỏi thôi nhỉ các mẹ nhỉ, cuối tuần này mình phải đi công tác đến 5 ngày rồi, ko hoãn được, sốt ruột lắm.
TunTon
11/10/2006, 02:11 PM
Gửi mẹ em Dưa và Billgate cái link này do mẹ sâu đo post để tham khảo nhé:
http://www.webtretho.com/forum/showpost.php?p=629992&postcount=826
TunTon
11/10/2006, 02:19 PM
Cảm ơn các bác hỏi thăm. Đợt trước em cũng để đồng hồ báo thức dậy cho con ăn mà ko dậy nổi vì thế cứ thức cho chắc ăn các bác ạ, dù sao cũng được thêm 2 bữa, ban ngày cháu nó lười ăn lắm lắm.
Bác anhemgau ơi, nhìn ảnh GE thích thế ko biết, trộm vía đấy. Thế hóa ra hồi trước GE phải nằm lồng kính à? Thương quá, thế mà bây giờ được từng này là bao nhiêu công sức tài giỏi của bố mẹ đấy, nể phục thật, hihi, trông có còi tí nào đâu. Mẹ anhemgau trông nhanh nhẹn xinh xắn đảm đang nữa, hôm trước tưởng đau chân nhăn nhó lắm cơ nhưng thấy vẫn cười tươi như hoa hậu ý, hihi
Mẹ Bảo Linh xinh
11/10/2006, 02:32 PM
Các bác post link trực tiếp từ webtretho làm em không tài nào xem được. Cú thế chứ.
Nhìn ảnh Bé THiện Nhân yêu quá là yêu. Nghĩ lại thấy thương bé quá.
@Túnton: Mẹ nó giống minh thế. Nếu để đồng hồ báo thức thì không tài nào dậy nổi, thế là cứ thức còn hơn. Lại bán than đây. Từ sáng tới giờ Linh lười ăn rồi các bác ạ. Em đang lo quá là lo. Sợ chuẩn bị ốm đây. Bình thường, hàng ngày đến giờ này là đã được 400ml sữa vào bụng rồi mà tới giờ vẫn chưa có giọt nào đây. Người ít vận động hơn, có vẻ mệt hơn, ho...Em lo lắm, Linh nhà em, tháng nào cũng ốm ít nhất 1 lần, cứ như không ốm không chịu được vậy. Mà mỗi lần ốm thì sụt cân, kéo dài đến cả tuần, thậm chí 10 ngày........Ôi chán quá là chán,.............
xinhxinh
11/10/2006, 02:55 PM
@ Mẹ Tunton: Nếu Bob nhà Tún lười ăn như vậy thì mẹ nó thử lấy nứoc cháo pha sữa cho con ăn xem thế nào. Vì mình thấy như vậy chắc chắn là nhiều chất hơn là chỉ nứoc không? Rất nhiều người có con lười ăn cũng thường xuyên pha sữa với nứoc cháo cho con ăn đấy. Mẹ Tún tham khảo nhé :6:
anhemgau
11/10/2006, 02:55 PM
Các bác post link trực tiếp từ webtretho làm em không tài nào xem được. Cú thế chứ.
Nhìn ảnh Bé THiện Nhân yêu quá là yêu. Nghĩ lại thấy thương bé quá.
@Túnton: Mẹ nó giống minh thế. Nếu để đồng hồ báo thức thì không tài nào dậy nổi, thế là cứ thức còn hơn. Lại bán than đây. Từ sáng tới giờ Linh lười ăn rồi các bác ạ. Em đang lo quá là lo. Sợ chuẩn bị ốm đây. Bình thường, hàng ngày đến giờ này là đã được 400ml sữa vào bụng rồi mà tới giờ vẫn chưa có giọt nào đây. Người ít vận động hơn, có vẻ mệt hơn, ho...Em lo lắm, Linh nhà em, tháng nào cũng ốm ít nhất 1 lần, cứ như không ốm không chịu được vậy. Mà mỗi lần ốm thì sụt cân, kéo dài đến cả tuần, thậm chí 10 ngày........Ôi chán quá là chán,.............
Uh chị cũng vừa xem ảnh xong, tội nghiệp nó quá, đúng là mẹ nó không thể hiểu được, chắc sẽ phải ân hận cả đời mất thôi.
Em ơi chịu khó chăm Bảo Linh xinh nhé, mong con gái thật nhanh khỏi đó, để cô nàng lại mở to mắt cho mẹ này ngất ngây luôn.
@Tunton:
Em ơi chị bị gọi là gái già đó, còn bị chê 2 con rồi mà vẫn ham chơi. :13: :2:
hoangnhi
11/10/2006, 03:03 PM
@Túnton: Mẹ nó giống minh thế. Nếu để đồng hồ báo thức thì không tài nào dậy nổi, thế là cứ thức còn hơn. Lại bán than đây. Từ sáng tới giờ Linh lười ăn rồi các bác ạ. Em đang lo quá là lo. Sợ chuẩn bị ốm đây. Bình thường, hàng ngày đến giờ này là đã được 400ml sữa vào bụng rồi mà tới giờ vẫn chưa có giọt nào đây. Người ít vận động hơn, có vẻ mệt hơn, ho...Em lo lắm, Linh nhà em, tháng nào cũng ốm ít nhất 1 lần, cứ như không ốm không chịu được vậy. Mà mỗi lần ốm thì sụt cân, kéo dài đến cả tuần, thậm chí 10 ngày........Ôi chán quá là chán,.............
Linh lại có hiện tượng à? Sao mà từ sáng đến giờ vẫn k uống tý sữa nào thế này? mà sao mỗi ngày lại thêm một thông báo của các mẹ về các con có biểu hiện sốt hay sụt sịt thế này.
CÁc con ơi, cố lên chứ, đừng để thời tiết đánh gục các con nhé. chúc các bé nào đã bị thì nhanh khỏi, chúc bé nào chưa bị thì sẽ k bị.
Vụ từ thiện các mẹ cứ cho ý kiến, kết luận thế nào thông báo để tớ xuất quỹ nhé. TK của 2 bé mà mẹ Su nêu đều ở Vietcombank nên sẽ nhận tiền được ngay lập tức. thương các bé quá
TunTon
11/10/2006, 03:13 PM
@ Mẹ Tunton: Nếu Bob nhà Tún lười ăn như vậy thì mẹ nó thử lấy nứoc cháo pha sữa cho con ăn xem thế nào. Vì mình thấy như vậy chắc chắn là nhiều chất hơn là chỉ nứoc không? Rất nhiều người có con lười ăn cũng thường xuyên pha sữa với nứoc cháo cho con ăn đấy. Mẹ Tún tham khảo nhé :6:
Cảm ơn các mẹ quan tâm vấn đề ăn uống của Tún à quên Bob :D
Vâng đợt trước em cũng thấy nhiều người (kể cả ở WTT) nói là ko nên pha sữa bằng nước cháo, nhưng từ cách đây 10 ngày em cũng bắt đầu thực hiện rồi ạ, trộm vía 1 tuần cũng ăn được nhiều hơn trước nhưng mấy ngày nay là chán phè rồi, kể cả lúc ngủ, hihi. Hôm nay khá khẩm hơn được 1 tí tẹo ạ.
Thương Bảo Linh quá cơ, để Bob hôn chụt 1 cái động viên tinh thần nhé :11: Nghe các mẹ nói các mẹ dạo này sụt sịt nhiều nên cứ 2-3 tiếng em lại xịt cho Tún 1 ít Vesim đề phòng ngay (nước biển sinh lý, cái này xịt ko mạnh quá và cũng tốt, NaClo thì cứ phải đẻ ngửa ra nên nó ghét lắm các bác ạ)
lovechildren
11/10/2006, 03:14 PM
Mình cũng vừa xem ảnh của bé Thiện Nhân xong. Trông bé đáng yêu và cả đáng thương nữa. Các mẹ cứ go ahead cái vụ từ thiện đi nhé - ít ra là mình cũng góp tay làm một việc gì đó giúp ích các bé. Chúgn nó cũng như con mình vậy!
anhemgau
11/10/2006, 03:29 PM
Tunton ơi, mình thấy BS DD khuyên không nên pha nước cháo với sữa, nên không dám làm dưng mà thấy con còi quá cũng định thử mấy lần nhưng chưa làm, theo mẹ nó có nên không và làm ntn, hướng dẫn phát nào?
Mẹ Bảo Linh xinh
11/10/2006, 03:46 PM
Tunton ơi, mình thấy BS DD khuyên không nên pha nước cháo với sữa, nên không dám làm dưng mà thấy con còi quá cũng định thử mấy lần nhưng chưa làm, theo mẹ nó có nên không và làm ntn, hướng dẫn phát nào?
Em đây, em đây, để em trả lời hộ TúnTon mẹ Bob nha. Hồi 3 tháng, Linh nhà em lười ăn lắm lắm, nhất định không uống sữa đâu, nhìn cháu gầy còm bà ngoại sốt ruột lắm, cứ bắt phải pha sữa với nước cháo cho Linh mà em thì nhất quyết kô chịu, thế là bà làm trộm, bà cứ ninh nước cháo pha với sữa cho Linh ăn, trộm vía đợt đó Linh ăn 1 tuần mà nhìn khác hẳn, Linh lại ăn thun thút nữa chứ. Thế là bà cứ làm như thế cho tới tận lúc Linh bắt đầu ăn dặm mới thôi đấy.
Bà ngoại Bảo Linh làm thế này nhá. Lấy 1 nắm gạo tẻ thơm (gạo tám hoặc bắc hương) , cho cả hạt sen, và thỉnh thoảng còn có cả mía đấy, ninh lấy nước đặc vào, lọc, rồi để nguội, đổ vào chai, cho vào tủ lạnh dùng cả ngày. Mỗi lần pha sữa thì đổ một ít ra cái xong hay đun nước pha sữa, cho thêm nước sôi vào, đun sôi lên, đun kỹ nhé, rồi để nguội và pha sữa như bình thường thôi.
lovechildren
11/10/2006, 03:53 PM
Tunton ơi, mình thấy BS DD khuyên không nên pha nước cháo với sữa, nên không dám làm dưng mà thấy con còi quá cũng định thử mấy lần nhưng chưa làm, theo mẹ nó có nên không và làm ntn, hướng dẫn phát nào?
Cái vụ pha nước cháo với sữa thì có nhà này có kinh nghiệm đây. Lúc trước cũng rón rén vụ này lắm vì có nhiều người nói là làm thế không tốt. Thế nhưng có một luồng ý kiến khác là vẫn làm thế được chỉ có điều phải theo dõi tiêu hoá của bọn trẻ con thôi. Với lại nếu pha sữa với nước cháo thì phải bớt lượng sữa đi để con mình có thể tiêu hoá được, không bị táo bón. Ví dụ như nếu pha 150ml nước thì cho 5 thìa sữa - còn nếu pha với nước cháo thì chỉ cho 4 thìa thôi vì trong nước cháo đã có tinh bột rồi. Mình cũng nghe có một số nhà lại được bác sỹ DD khuyên pha sữa với nước cháo để cải thiện cân nặng cho những bé hơi suy dinh dưỡng nữa. Thế là sau một hồi tham khảo nhà cháu đã quyết định cho cháu ăn sữa pha nứoc cháo - từ hồi hơn 4 tháng đến tận bây giờ. Với lại con nhà này nếu pha sữa với nước không thì nó còn chẳng thèm uống cho cơ. Trộm vía uống sữa như vậy nhưng tiêu hoá vẫn rất ổn, chẳng vấn đề gì cả. Các mẹ tham khảo nhé!
cun_bobby
11/10/2006, 03:56 PM
Mẹ con nhà tớ ủng hộ vụ từ thiện nhé. Giơ cả 2 tay 2 chân luôn. Hy vọng chút nhỏ đóng góp sẽ giúp các bé mau bình phục và khoẻ mạnh hơn.
@BaoLinh: BL thương mẹ cố gắng ăn nhiều lên nhé để mẹ khỏi phải đi bán than. Tớ cũng vừa mới ốm dậy, đợt rồi còn chẳng được đi chơi Trung thu cơ (vì vụ ị đùn mà).
Công nhận, con ốm ko chịu ăn là mẹ sốt ruột lắm.
@Tunton: Theo mình được biết sữa chỉ pha với nước là dc hấp thụ tôi đa, pha với nước cháo có sợ bé đầy bụng ko? Mẹ Bob thử cân nhắc xem.
Su's mum
11/10/2006, 04:07 PM
Tunton ơi, mình thấy BS DD khuyên không nên pha nước cháo với sữa, nên không dám làm dưng mà thấy con còi quá cũng định thử mấy lần nhưng chưa làm, theo mẹ nó có nên không và làm ntn, hướng dẫn phát nào?
Về vụ nước cháo pha sữa, hôm trước tư vấn trực tuyến của Bs viện DD trên VNexpress có nói đấy. Trích nguyên văn để mẹ Tunton với anh em gấu tham khảo nhé:
-Hỏi: Nhiều người nói nên pha sữa với nước cháo cho trẻ uống khi bắt đầu ăn dặm. Vậy bác sĩ cho biết quan niệm như vậy có đúng không? Nếu đúng thì tỷ lệ pha sữa-nước cháo sẽ như thế nào? (Trần Vũ Bình, 29 tuổi, Hà Nội)-
Bác sĩ Yến: Khi trẻ bắt đầu ăn dặm (4-6 tháng tuổi), cháu đã có lượng men tiêu hóa tinh bột nên việc pha sữa với nước cháo có thể sử dụng được, nhưng phải dùng nước cháo thật loãng, vì nếu cháo đặc, trẻ sẽ bị ăn nhiều bột quá dẫn đến tiêu chảy do không tiêu hết tinh bột. Mặt khác, trong bột còn có một số chất ức chế sự hấp thu các vi chất trong sữa, đặc biệt là canxi và kẽm, sắt.
Thường có thể nấu nước cháo loãng như nước cháo được sử dụng cho bù nước trong tiêu chảy.
saphia
11/10/2006, 04:16 PM
Tối qua đi làm về chưa mua thuốc, mình vẫn chỉ nhỏ Nácl. Thấy phân vân quá mẹ nó ạ. Nhiều người bảo nếu nhẹ thì cố gắng duy trì Nácl, sợ nhỏ thuốc kia nó quen đi. Nhưng mà chẳng biết đâu là cái ranh giới nặng-nhẹ mẹ nó nhỉ? Nếu để quá đi thì lại bị xuống họng nữa, càng khổ. Tình trạng của Nhắng là lúc thức thì cũng bt, ko ho mấy, cũng ko chảy mũi. Chỉ lúc ngủ thấy thở hơi khò khè, thỉnh thoảng ho-ít thôi. Đêm qua đỡ quấy hơn, chỉ dậy có 2 lần, ngủ cũng trằn trọc, chắc mệt!
@ Mẹ saphia: Chia sẻ với mẹ nó nhé. Cố gắng vững vàng lên nhé. Các mẹ club mùa xuân luôn ở bên cạnh mẹ nó!
Cám ơn các mẹ trong CLB mùa xuân! Từ khi tham gia vào CLB mẹ cháu cảm thấy rất vui đặc biệt sau khi tham gia vào đúng dịp Trung thu đầu đời của các con. Chắc mọi người ngạc nhiên lắm khi thấy mẹ Saphia phải đội mũ khi tham gia Trung thu, mẹ cháu đang phải điều trị bệnh ung thư vú. Cám ơn các mẹ quan tâm nhé! Mấy hôm nay tự dưng bé Saphia lười ăn kinh khủng chẳng chịu ăn bột gì cả, ăn sữa cũng lười đi chẳng biết tháng này có chịu lên cân không. Lo quá :18:
hoangnhi
11/10/2006, 04:21 PM
Mẹ Tun ton vừa chuyển cho tớ 40k của mẹ nào quên mất tên rồi tiền đĩa. Tổng quỹ tớ cầm là 1892+40=1932k
Tks mẹ Gấu tít và mẹ 2 gấu vụ bột sắn dây nhé. Sẽ thực hành cho con gái
Nhận được ảnh của Kiwi gửi rồi tớ sẽ rửa rồi các mẹ liên lạc để lấy ảnh nhé
hoangnhi
11/10/2006, 04:24 PM
Cám ơn các mẹ trong CLB mùa xuân! Từ khi tham gia vào CLB mẹ cháu cảm thấy rất vui đặc biệt sau khi tham gia vào đúng dịp Trung thu đầu đời của các con. Chắc mọi người ngạc nhiên lắm khi thấy mẹ Saphia phải đội mũ khi tham gia Trung thu, mẹ cháu đang phải điều trị bệnh ung thư vú. Cám ơn các mẹ quan tâm nhé! Mấy hôm nay tự dưng bé Saphia lười ăn kinh khủng chẳng chịu ăn bột gì cả, ăn sữa cũng lười đi chẳng biết tháng này có chịu lên cân không. Lo quá :18:
Chia sẻ với mẹ Saphia nhé,. Mẹ nó cố lên. Saphia ơi con cố gắng ăn ngoan động viên mẹ nào. Con là nguồn cổ vũ lớn nhất của mẹ đấy
sumocon
11/10/2006, 04:58 PM
Ôi, mấy hôm nay máy cơ quan hỏng, tối về nhà thì AX lại online nói chuyện. Thế là chẳng biết tình hình các bé, các mẹ thế nào. Thấy nhiều bé ươn người, thương quá.
@All: các mẹ ơi, bây giờ đang đổi mùa, các mẹ giữ cho con cẩn thận nhé, đặc biệt là đường hô hấp. Hình như có lần mình đã dặn các mẹ rồi thì phải. Mùa này buổi tối và sáng trời hơi lạnh nhưng ngày vẫn nóng. Trời lạnh như vậy nhưng các bé vẫn ra mồ hôi đấy. Nhớ kiểm tra xem con ra mồ hôi là phải lau lập tức nhé, hoặc thay áo cho con. Lưu ý là ngực và chân bao giờ cũng phải để ấm. Tối nên mặc áo body cho con để bụng không bị hở. Chân thì đi một đôi tất cotton mỏng. Tắm cho con nên tắm nhanh thôi nhé.
Về cái vụ nước cháo pha sữa thì nhà Sumi làm từ lâu rồi (giống như nhà BL ấy). Bé rất thích ăn sữa như vậy. Hôm đi nghe nói chuyện do hãng Abbot tài trợ BS dinh dưỡng có nói không nên pha sữa như vậy vì bé sẽ không hấp thụ được hết. Về nhà mình có hỏi lại một BS dinh dưỡng khác thì lại được BS ấy trả lời là vẫn có thể pha sữa và nước cháo. Riêng đối với hãng Abbot họ khuyến cáo không nên vì sữa của họ quá nhiều chất. Nếu dùng sữa hãng káhc thì OK.
Kinh nghiệm nuôi con của mình: Mọi việc nên phiên phiến thôi, không nên cầu kỳ quá. Mỗi bé có một đặc điểm riêng. Sách vở là tốt, nhưng cũng chẳng nên theo sách vở nhiều quá. Mình nấu ăn theo phương châm: mẹ thấy ngon thì chắc là con ăn cũng ngon miệng. Và thực tế cũng thấy như vậy. Bé lớn nhà mình cũng khoẻ. Bé Sumi thì trộm vía, cho đến giờ phút này vẫn OK.
@Kiwi: Chị cũng chưa có áo đồng phục cho Sumi đâu em nhé.
saphia
11/10/2006, 05:18 PM
Mình đọc trên nhiều tài liệu thì nếu pha sữa cho trẻ ăn không tốt đâu gây khó hấp thụ một số chất, mà đặc biệt là gây cho trẻ chứng lười ăn nữa. Do vậy mẹ cháu lên cân nhắc nhé!
Mẹ BillGate
11/10/2006, 05:40 PM
Mẹ cháu đã nhận được ảnh của mẹ Bảo linh xinh rồi ạ, ảnh đẹp lém. Còn mẹ nào có ảnh của cháu Bill thì gửi cho mẹ cháu với ạ, Tại các mẹ 888 rôm rả quá đã sang tận trang thứ mấy rùi nên mẹ cháu cứ phải nhắc lại.
Hôm trước đi trung thu mẹ cháu cũng cứ thắc mắc tại sao mẹ Saphia cứ đọi mũ trong nhà, hoá ra là như vậy. Mẹ Saphia ơi Câu lạc bộ mùa xuân luôn ở bên cạnh
@ hoàng nhi: nghe mẹ Haòng nhi kể chuyện mà thấy sợ quá, bây gìơ mẹ HN là hạnh phúc nhất đấy nhé, sau 02 vụ như vậy thì Hoàng Nhi quá là cục vàng mà bây giờ đã là hoa hậu làm bố mẹ rạng danh rùi.
Còn vụ đăng ký ảnh thì cho mẹ cháu đăng ký với ạ.
Cám ơn cô Tun ton đã gửi đường link cho mẹ cháu tham khảo, thế tun ton là tun ton hay tên là bob thế. cô Hà đừng cười nhé vì lúc nào mẹ cháu cũng đọc trong tình trạng tranh thủ nên ko check lại đựoc. Hôm đi of thấy mẹ tun ton có cách dạy con rất hay, Tun ton đang bò tự nhiên bộp một cái rất to, mẹ cháu thấy thế định đỡ dạy thì mẹ Tun ton xua xua tay, Tun ton lại bò tiếp như ko có chuyện gì xảy ra.hôm qua Bill đang lẫy đầu hơi đạp nhẹ xuống giường cậu định nhè nhè ra khóc, mẹ cháu cứ im lặng ko nói gì thế là lại cười và lãy tiếp. Dưng mà nhà cháu chẳng áp dụng được vì nhà cháu gửi bà hàng xom ngay cạnh nhà chẳng lẽ lại bảo bà ấy là thấy nó ngã thì bà đừng dỗ thì quá là xui bà ấy đừng trông cháu cẩn thận, hi hi.
TunTon
11/10/2006, 06:58 PM
Mẹ Saphia ơi, cố gắng lên nhé, có gì update tình hình cho các mẹ biết với...
Vụ pha sữa với nước cháo thì mình đã bướng bỉnh ko đồng ý 3 tháng nay rồi. Từ lúc Bob được 3 tháng thì các bà đã bảo pha sữa bằng nước cháo thử xem sao. Bob 6 tháng đầu hầu như ko chịu ăn sữa ngoài nên lúc pha thử như vậy Bob cũng ko chịu ăn đâu ạ. Em cũng có quan điểm là pha như vậy ko cần thiết. Thứ nhất, nếu cần thêm tinh bột vào sữa để mập lên thì các hãng sữa đã cho thẳng vào sữa công thức rồi, để tối đa hóa việc hấp thụ cho trẻ em. Thứ hai là em thấy bọn Tây chẳng đứa nào pha sữa với nước cháo cả. Vì vậy em ko áp dụng.
Nhưng cách đây 10 ngày sau khi Bob nhà em kết thúc điều trị tuyến hung to thì bác sĩ Hương (phó hay trưởng khoa tiêu hóa bênh viện nhi TƯ) bắt đầu cho uống 1 số thuốc tiêu hóa và vitamin để kích thích tiêu hóa. Em có nói là Bob bây giờ ngày ăn 2 bữa bột mặn, 1 bữa bột ngọt, thì bác nói là bây giờ thay 1 bữa bột ngọt bằng cách pha sữa bằng nước cháo (đun 1 nắm gạo tẻ + 1 nắm gạo nếp). Vì em nghĩ bà này dù sao cũng là bs tiêu hóa giỏi đã bảo vậy thì cứ thử xem sao, em về nhà áp dụng ngay. Bình thường em pha sữa Farley cũng ngậy ngậy rồi, đúng là em ko biết vẫn pha tỉ lệ như thường nhưng hôm nay đọc được cách làm của mẹ lovechildren nên em chắc cũng sẽ điều chỉnh để bớt lại lượng sữa bột.
sumocon
11/10/2006, 07:27 PM
Uh chị cũng vừa xem ảnh xong, tội nghiệp nó quá, đúng là mẹ nó không thể hiểu được, chắc sẽ phải ân hận cả đời mất thôi.
Em ơi chịu khó chăm Bảo Linh xinh nhé, mong con gái thật nhanh khỏi đó, để cô nàng lại mở to mắt cho mẹ này ngất ngây luôn.
@Tunton:
Em ơi chị bị gọi là gái già đó, còn bị chê 2 con rồi mà vẫn ham chơi. :13: :2:
@ ANh em gấu: em mà là gái già thì không biết chị là gì nữa đây? Chắc là siêu bà già ham chơi?
:20: :20: :20: :20: :20:
TinTin-Bobby
11/10/2006, 07:56 PM
Các mẹ buôn kinh quá mẹ cháu ko theo kịp roài!
Kiwi và Tún ton ui, đã nhận được mail của mẹ cháu chửa?
Vụ từ thiện các mẹ cứ tiến hành đi nhé, đọc mấy trường hợp mà rớt nước mắt, khổ thân các bé quá!
@Saphia: cố lên mẹ nó nhé, bệnh tật sẽ chóng qua thôi, hãy tin tưởng vào y học em ạ.
Về vụ pha sữa vào nước cháo: Em rất đồng ý với quan điểm chị Hoài. Con em từ khi 4 tháng là em đã áp dụng cách này rùi vì bé ko chịu uống sữa ko, còn nếu pha với nước cháo thì bé uống ngon lành. Quan trọng là đầu ra của bé thế nào thôi, nếu bé tiêu hóa được thì tốt rồi. Hiện tại em ko còn pha sữa với nước cháo nữa no lại phải pha sữa với hũ hoa quả đóng lọ của Hipp thì cu cậu mới chịu uống. Nói chung con lười ăn thì mẹ phải tìm mọi cách sao cho con ăn đủ lượng sữa và bột mỗi ngày là được.
Các con đang ốm ơi, cố ăn nhiều cho chóng khỏi nhé, các mẹ yêu các con lắm lắm!
sumocon
11/10/2006, 08:04 PM
Thở ra đằng miệng mà vẫn khong đọc hết đuợc. Các mẹ chạy nhanh quá.
Với một số thứ đã đọc đuợc, mẹ Sumo&Sumi xin gop một vai ý kiến nho nhỏ. Chẳng gì thì mình cũng đã là mẹ hai nhóc (nhóc lớn đã 10 tuổi rùi), lại còn là bà mẹ già nhất CLB nữa (đấy là gài về tuổi thoi chứ vẫn còn vui tuoi trẻ trung nắm nắm).
1- Về cái vụ chuyển mùa: theo kinh nghiệm của mình thì vẫn nen để điều hoà: nhiệt độ tốt nhất là 26-27o. Điều hoà giup làm khô khong khí khiến cho mồ hoi của bé ra ít hon. Vào màu này khi để nhiệt độ trong phòng như vậy đi ra ngoài cũng khong đến nỗi sợ lắm vì chenh lệch thời tiết. Quạt khong làm bé hết mồ hoi đau mà nhiều khi khiến cho bé lạnh them đấy.
2- Mẹ cháu đã "chống lầy" đuợc gần 12 nam rồi, kinh nghiệm đầy mình. Đã có những lúc mẹ cháu định li dị rồi cơ đấy. Nhung bay giờ thì tất cả đều OK. Mẹ nào có nỗi buồn gia đình, cần xả xì trét thì mẹ cháu sẵn lòng chia sẻ. Kinh nghiệm mẹ cháu đầy mình đấy.
3- @Saphia: mẹ cháu lúc nào cũng có CLA và con yeu dấu ben mình đấy.
4- về cai vụ từ thiện: mẹ cháu nhất trí cả hai tay.
5- Về vụ ọp lần tới: mẹ cháu đồng ý là dịp Noel + Tết Tay
TunTon
11/10/2006, 08:12 PM
Cám ơn cô Tun ton đã gửi đường link cho mẹ cháu tham khảo, thế tun ton là tun ton hay tên là bob thế. cô Hà đừng cười nhé vì lúc nào mẹ cháu cũng đọc trong tình trạng tranh thủ nên ko check lại đựoc. Hôm đi of thấy mẹ tun ton có cách dạy con rất hay, Tun ton đang bò tự nhiên bộp một cái rất to, mẹ cháu thấy thế định đỡ dạy thì mẹ Tun ton xua xua tay, Tun ton lại bò tiếp như ko có chuyện gì xảy ra.hôm qua Bill đang lẫy đầu hơi đạp nhẹ xuống giường cậu định nhè nhè ra khóc, mẹ cháu cứ im lặng ko nói gì thế là lại cười và lãy tiếp. Dưng mà nhà cháu chẳng áp dụng được vì nhà cháu gửi bà hàng xom ngay cạnh nhà chẳng lẽ lại bảo bà ấy là thấy nó ngã thì bà đừng dỗ thì quá là xui bà ấy đừng trông cháu cẩn thận, hi hi.
Mẹ Billgate ơi, hihi, đúng là nhà em mới có cuộc cách mạng tên tuổi, đầu tóc (gọi là tinh thần thôi) nên mẹ Billgate lúng túng là đúng rồi. Mẹ cháu nick TunTon con cháu thì "Bob is a new Tún" đấy ạ. Mẹ cháu gọi còn thấy lạ lẫm nữa là. Mẹ Tún lắm chuyện nhỉ Billgate nhỉ.
Ở nhà Bob nghịch lắm, lật đật suốt nên và mẹ cháu cũng tùy cơ ứng biến thôi, dạy con bé trông Bob cũng vậy. Nếu thấy chuẩn bị ngã, đỡ kịp thì chạy ra đỡ ngay. Còn nếu trót ngã rồi (nhẹ) thì cứ để vậy, ko kêu ca, ko nâng đỡ, vì vậy mà Bob quen rồi, ngã đau thì đau, ngó xung quanh ko có ai bênh vực là lộn 1 vòng bò tiếp hoặc ngồi chẳng than vãn gì. Còn nếu chỉ cần có ai kêu lên xúm xít là nó rít lên ăn vạ đấy ạ.
Hồi đầu em cũng đặt Bob 1 mình trong phòng, theo dõi từ xa đề phòng có gì nguy hiểm, nếu thấy khóc thì mặc kệ thôi, khóc nhiều mệt thì tự ngủ. Các bà nhìn thấy xót lắm mắng suốt bảo là mẹ cháu ác, làm thế nó bẩn tính đi, rồi cũng kêu mẹ cháu làm thế nó khóc nhiều bị ho. Nhưng thực ra bây giờ cháu cũng độc lập lắm rồi, ko cần có ai ở bên cạnh, cứ lọ mọ chơi 1 mình ko biết chán.
Mẹ Tún Ton nhớ hồi trước lúc đi trông mấy đứa trẻ con tây, chứng kiến mấy "chiêu" của các bà mẹ. Ở bên kia thì có điều kiện hơn, các phòng cho trẻ con được chia ra độc lập, cách âm và đặt 1 cái monitor (giống 1 dạng radio hay camera) để theo dõi, 1 cái trong phòng em bé và 1 cái mẹ đi đâu thì vác theo. Có hôm em đến nhà chơi, thấy em bé nằm trong cũi, khóc ầm lên trên gác, qua monitor mẹ nó dưới bếp thấy khóc to quá ảnh hưởng đến nói chuyện nên vặn ngay cái máy nghe theo dõi tịt luôn, nghe cho đỡ xót ruột. Đúng là huấn luyện trẻ con như thế thì tốt nhưng cũng thương lắm các bác nhỉ.
@Hoàng Nhi: Chị ơi em ghi ở trên phong bì 40k là tiền mua đĩa CD + thực đơn ăn dặm của mẹ MiMi nhé. Cảm ơn chị.
@mẹ Tintin_bobby: em nhận được mail của chị rồi, hôm qua Kiwi đã thông báo rồi chắc chị ko để ý đây ạ
@Bác Hoai:
Áo của Sumi nhà bác hom nào e gửi về chỗ em Tún ton sẽ nt mời bác qua lấy luon nhé. Tạm thời bi giờ e giữ đã vì chua lúc nào đi đc. Bác máu lửa quá, noel tết tây ọp lý do gì đâý ạ :9:
@Tintin_bobby:
Tớ nhan đc hom wa rồi nhung giờ chả làm gì đuợc vì web của CLB đang die, chịu chết...
@Saphia:
Khâm phục mẹ nó wa, mẹ nó đang trị bệnh mà vẫn dành thời gian lên đây học cách chăm sóc saphia, saphia thật là hạnh phúc đó. Mẹ nó cố gắng len nhé! :8:
@Tunton:
Em ghi them ten bac sumocon vao danh sách áo nhé, ko chị lại quen mất
@All:
Các mẹ buôn ác quá, làm tớ chóng cả mẹt :30:
Vụ từ thiện thì theo ý các mẹ đi, chúng ta chia làm đôi, 500k cho bé Hương ở Hn và 500k cho bé gì ở Đà nẵng đấy. Nếu đi thăm bé Hương thì các mẹ chọn 1 ngày cụ thể đi rồi chúng ta tập trung đi thăm bé nhé.
Sao nghe tin nhiều bé box mình ốm thế nhỉ, đúng là thời tiết chuyển mùa này sợ thật, mới đi ngủ thì nóng đến gần sáng thì lạnh, tớ toàn phải buộc cho Tôm cái khăn vào cổ, chân thì đi tất, mặc áo dài tay trc khi ngủ, đêm thì đặt chuông 3 rưỡi dậy đắp chăn đấy.
Tôm giờ cho ngồi trong cũi tự vịn thành cũi đứgn dậy được rồi, đứng vịn tay vào cũi khá vững, còn bước men theo cũi được vài bước nữa.
Các mẹ xem ảnh trong blog của tớ, nhà nào cần ảnh thì ới tớ tớ gửi cho, một số mẹ tớ ko kịp nhớ là ai nên chẳng biết đường nào mà gửi, nhiều ảnh wa mà, tớ đoán ảnh tớ chụp là đầy đủ các mẹ nhất, gì thì gì chứ riêng up lên blog đã >70 cái :4:
TunTon
11/10/2006, 08:34 PM
1- Về cái vụ chuyển mùa: theo kinh nghiệm của mình thì vẫn nen để điều hoà: nhiệt độ tốt nhất là 26-27o. Điều hoà giup làm khô khong khí khiến cho mồ hoi của bé ra ít hon. Vào màu này khi để nhiệt độ trong phòng như vậy đi ra ngoài cũng khong đến nỗi sợ lắm vì chenh lệch thời tiết. Quạt khong làm bé hết mồ hoi đau mà nhiều khi khiến cho bé lạnh them đấy.
Nhà em thì ko chịu được nóng nên vẫn bật điều hoà + máy tạo độ ẩm cho đỡ khô. 2 hôm vừa rồi trời mát em tắt điều hoà đi thế là Bob lại bị rôm + khó ngủ. Thế mới chán chứ. Mẹ Tún thì bị bệnh dị ứng nóng 5,6 năm rồi chẳng khỏi, chán ghê, cứ nóng là ngứa điên ra, ra mồ hôi mẩn hết cả cổ, chân tay, ghét lắm các bác ạ, thuốc tây thuốc ta chẳng đỡ, nên phải có điều hoà mới chịu được... Híc
sumocon
11/10/2006, 09:02 PM
Nhà em thì ko chịu được nóng nên vẫn bật điều hoà + máy tạo độ ẩm cho đỡ khô. 2 hôm vừa rồi trời mát em tắt điều hoà đi thế là Bob lại bị rôm + khó ngủ. Thế mới chán chứ. Mẹ Tún thì bị bệnh dị ứng nóng 5,6 năm rồi chẳng khỏi, chán ghê, cứ nóng là ngứa điên ra, ra mồ hôi mẩn hết cả cổ, chân tay, ghét lắm các bác ạ, thuốc tây thuốc ta chẳng đỡ, nên phải có điều hoà mới chịu được... Híc
Nhà New Tún giống nhà mình quá. Suốt ngày điều hoà. Chả là bố cháu béo quá nên không chịu được nóng.
Nhà New Tún giống nhà mình quá. Suốt ngày điều hoà. Chả là bố cháu béo quá nên không chịu được nóng.
Cả nhà bác phai đi otô mới vừa nhể :4: Hoành tráng wa! :6:
sumocon
11/10/2006, 09:05 PM
Mẹ Saphia ơi, cố gắng lên nhé, có gì update tình hình cho các mẹ biết với...
Vụ pha sữa với nước cháo thì mình đã bướng bỉnh ko đồng ý 3 tháng nay rồi. Từ lúc Bob được 3 tháng thì các bà đã bảo pha sữa bằng nước cháo thử xem sao. Bob 6 tháng đầu hầu như ko chịu ăn sữa ngoài nên lúc pha thử như vậy Bob cũng ko chịu ăn đâu ạ. Em cũng có quan điểm là pha như vậy ko cần thiết. Thứ nhất, nếu cần thêm tinh bột vào sữa để mập lên thì các hãng sữa đã cho thẳng vào sữa công thức rồi, để tối đa hóa việc hấp thụ cho trẻ em. Thứ hai là em thấy bọn Tây chẳng đứa nào pha sữa với nước cháo cả. Vì vậy em ko áp dụng.
Nhưng cách đây 10 ngày sau khi Bob nhà em kết thúc điều trị tuyến hung to thì bác sĩ Hương (phó hay trưởng khoa tiêu hóa bênh viện nhi TƯ) bắt đầu cho uống 1 số thuốc tiêu hóa và vitamin để kích thích tiêu hóa. Em có nói là Bob bây giờ ngày ăn 2 bữa bột mặn, 1 bữa bột ngọt, thì bác nói là bây giờ thay 1 bữa bột ngọt bằng cách pha sữa bằng nước cháo (đun 1 nắm gạo tẻ + 1 nắm gạo nếp). Vì em nghĩ bà này dù sao cũng là bs tiêu hóa giỏi đã bảo vậy thì cứ thử xem sao, em về nhà áp dụng ngay. Bình thường em pha sữa Farley cũng ngậy ngậy rồi, đúng là em ko biết vẫn pha tỉ lệ như thường nhưng hôm nay đọc được cách làm của mẹ lovechildren nên em chắc cũng sẽ điều chỉnh để bớt lại lượng sữa bột..
Mẹ Tún oi, bọn Tay khong pha sữa với nuớc cháo vì đon giản thực phẩm chính của Tay khong phải là gạo như Việt Nam mà là lúa mì. Vậy thì cái món sữa ngũ cốc của nó thì hãy hiểu cũng tuong đuong như món chao sữa nhà mình. Đon giản thế thoi mẹ nó à.
Powered by vBulletin™ Version 4.0.2 Copyright © 2010 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
LinkBacks Enabled by
vBSEO