View Full Version : Câu lạc bộ Mùa Xuân (bé sinh tháng 2,3/2006)
MẹGấutít
06/11/2006, 01:33 PM
Bác sỹ đã giải thích rõ vì sao k nên tiêm sởi lúc 9 tháng. Các mẹ vào đây đọc để củng cố thêm về thông tin của bác Sumocon khuyên nhé.
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=34785
TunTon
06/11/2006, 02:18 PM
@ Đĩa Baby Einstein: Nhà Bảo Linh đã nhận làm thử đĩa, định đưa tuần trước mà em đi sơ tán chưa đưa được, chiều nay cố gắng sẽ tiến hành nhá. Hic khổ nỗi giúp việc chưa khỏi ốm hăn nên ko dám cho GV bế Bob, 2 mẹ con cứ dính lấy nhau chưa đi đâu được.
@Đĩa quay trung thu: Mãi mới liên hệ được với mẹ Ponkint, mẹ Ponkint vừa nói lát nữa sẽ đưa đĩa cho ạ, mẹ bận quá nên chưa copy được ra 20 bản, vì vậy 2 đĩa này sẽ tiếp tục pass sang nhà Bảo Linh xử lý nhé. Sẽ đưa luôn cùng với đĩa Baby Einstein và hy vọng làm kịp để thứ 7 này phân phát luôn nhân dịp gặp nhau.
@Cháo gạo vỡ Túng Anh: Em mua trong siêu thị Fivimart, cũng tìm hiệu Babi của mẹ sumocon nói mà ko thấy đâu, tìm mãi mà chỉ thấy có bột Bebi của Nga thôi, thế là cũng cắm đầu vào mua bột Bebi, hehe. Ở trên vỏ bao bì của Tùng Anh thấy có khuyên 1 câu là ko cho trẻ con ăn gạo nếp, dễ đầy bụng, em chẳng biết thế nào nhỉ.
Tuần trước em nấu thử cháo nhuyễn cho Bob ăn nhưng khó ăn lắm, mang xay ra thì nó lõang và nhuyễn hơn bột, lần này nấu hạt gạo võ thấy cũng nhằn nhằn, ăn có vẻ thích thú, mặc dù hơi lâu và ăn ít hơn, nhưng tập dần cũng có vẻ được.
@aut8thangba: Mẹ nó có con sinh tháng 3 vì vậy gửi cho mình thông tin làm web nhé, gửi 4,5 cái ảnh con + 1 ảnh với gia đình. Hòm thư của mình đây: minhtunton@yahoo.com
@Kem Caramel: Đúng là theo đúng công thức làm kem caramel của Pháp thì làm bằng sữa tươi, nêu sữa tươi ko đường thì vẫn cho thêm đường nó mới đủ vị, sau đó dun sữa lên sôi rồi để thật nguội mới trộn sữa vào. Ngoài ra họ còn cho kem tươi (Whipping cream hoặc heavy cream, mua ở chợ Âm phủ hoặc siêu thị) sẽ rất ngậy, thơm, ngon.
TunTon
06/11/2006, 02:35 PM
Mẹ Bống tham khảo cái này trước khi cho Bống uống Biobaby nhé:
http://vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/2006/08/3B9ED0F3/
@Cả nhà: Tớ nhất trí vụ công viên nhé, định hôm qua tiến hành n có vài việc đột xuất nên k đi đc. Em Tún ơi, tiện thể mang luôn cái xe đẩy đi cho Gấu tít mượn nhé, chắc chị đi xe máy ra nên mang xe đẩy k tiện, mượn bạn Bob cái nhỉ. Nếu có phần 2 ở nhà Tún thì cho các xã lượn nhỉ???
@BLxinh: em ơi chị vưỡn chưa lượn mua đc hạt giống rau. Ước mơ làm nông dân k biết đến bao giờ mới thực hiện được đây.
@Biobaby: Hồi được 5 tháng Bob đi khám ở VDD, cũng uống cốm Biobaby cả tháng mà tình hình ko cải thiện được. Hôm qua Bob đã khỏi hẳn ho và sổ mũi. Hôm nay bắt đầu triển khai cái vụ B1 đây, cố gắng lần này kiên nhẫn xem sao cả nhà ạ.
@ Xe đẩy mẹ Gấu tít đặt hàng: O kề luôn
@Hạt giống rau: Nhà em hôm trước mua nhiều hạt giống lắm, tổng cộng 40k, các mẹ muốn chia sẻ thì hôm tới thứ 7 em sẽ chia về trồng thử nhá. Nhiều nhất là rau cải cúc nếp ạ.
@Hạt giống rau: Nhà em hôm trước mua nhiều hạt giống lắm, tổng cộng 40k, các mẹ muốn chia sẻ thì hôm tới thứ 7 em sẽ chia về trồng thử nhá. Nhiều nhất là rau cải cúc nếp ạ.
Phần chị ít hạt cải cúc nếp nhé, mùa này đang mùa cải cúc, trồng chắc sẽ len.
Hom nào về ngoại chị sẽ lam thử banh flan nuớng bằng lò nuớng, thấy mấy mẹ ben bếp banh khen lắm đấy
MẹGấutít
06/11/2006, 02:59 PM
@Biobaby: Hồi được 5 tháng Bob đi khám ở VDD, cũng uống cốm Biobaby cả tháng mà tình hình ko cải thiện được. Hôm qua Bob đã khỏi hẳn ho và sổ mũi. Hôm nay bắt đầu triển khai cái vụ B1 đây, cố gắng lần này kiên nhẫn xem sao cả nhà ạ.
@ Xe đẩy mẹ Gấu tít đặt hàng: O kề luôn
@Hạt giống rau: Nhà em hôm trước mua nhiều hạt giống lắm, tổng cộng 40k, các mẹ muốn chia sẻ thì hôm tới thứ 7 em sẽ chia về trồng thử nhá. Nhiều nhất là rau cải cúc nếp ạ.
BL xinh ơi, đặt hàng nhà Bob nhé, chị vưỡn mua đất để em cải thiện khu vườn xinh đẹp! Tún ơn phần chị với Nguyệt ít hạt nhé, mỗi thứ một tí nhỉ, cải cúc nếp là dễ trồng nhất (nghe đồn thế đấy :1: ). T7 này share nhé!
Cu Bob mới có cái avatar đểu nhỉ! Muốn cắn cho một phát. (Chị toàn làm thế với Gấu :4: )
Ah, Nguyệt ơi, chị còn cái chè Hipp lợi tiêu hoá, em có còn k thì T7 chị share cho, chứ Gấu toàn chỉ dùng được nửa hộp đã phải bỏ đi, phí quá.
Mẹ Bảo Linh xinh
06/11/2006, 03:23 PM
BL xinh ơi, đặt hàng nhà Bob nhé, chị vưỡn mua đất để em cải thiện khu vườn xinh đẹp! Tún ơn phần chị với Nguyệt ít hạt nhé, mỗi thứ một tí nhỉ, cải cúc nếp là dễ trồng nhất (nghe đồn thế đấy :1: ). T7 này share nhé!
Cu Bob mới có cái avatar đểu nhỉ! Muốn cắn cho một phát. (Chị toàn làm thế với Gấu :4: )
Ah, Nguyệt ơi, chị còn cái chè Hipp lợi tiêu hoá, em có còn k thì T7 chị share cho, chứ Gấu toàn chỉ dùng được nửa hộp đã phải bỏ đi, phí quá.
O kề luôn vụ này bác Gấu tít nhé.
@Túnton nhớ để phần mình với.
@Kiwi: Chị ơi, nướng bánh chesecake bằng chức năng nướng của lò vi sóng được không? Nhà em có cái lò vi sóng có chức năng này mà chả bao giờ dùng, chả nhẽ giờ lại đầu tư cả lò nướng bánh không thì hoang quá.
sumocon
06/11/2006, 03:25 PM
Chị mua gạo vỡ ở ST Cát Linh, gần nhà chị. Mẹ nào có nhu cầu chị mua giúp cho. Thứ 7 này chị sẽ mang đi cho.
@TunTon: Tún Ton share cho chị ít giống cây với nhé.
hoangnhi
06/11/2006, 03:42 PM
Đang dịnh triển khai vụ Biobaby cho Bông thì nghe tin của mẹ Gấu tít thì tớ lại hoang mang đây. K biết xử lý vụ này cho con gái ntn bây chừ?
@Tun ton: nhiều mẹ đặt hàng vụ hạt giống k biết e có còn cho chị ít được k, đặc biệt là hạt cải cúc nếp? Nhà chị chưa có món này.
Công nhận là Bob đểu thật, đúng là chỉ muốn cắn cho phát thôi
lovechildren
06/11/2006, 03:43 PM
@Tunton: cho chị một ít hạt giống với nhé.
Mẹ Bảo Linh xinh
06/11/2006, 03:44 PM
@Biobaby: Hồi được 5 tháng Bob đi khám ở VDD, cũng uống cốm Biobaby cả tháng mà tình hình ko cải thiện được. Hôm qua Bob đã khỏi hẳn ho và sổ mũi. Hôm nay bắt đầu triển khai cái vụ B1 đây, cố gắng lần này kiên nhẫn xem sao cả nhà ạ.
Chết chết cái vụ biobaby. Lo quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lovechildren
06/11/2006, 03:50 PM
Đang dịnh triển khai vụ Biobaby cho Bông thì nghe tin của mẹ Gấu tít thì tớ lại hoang mang đây. K biết xử lý vụ này cho con gái ntn bây chừ?
Tôi vẫn thỉng thoảng cho Cua uống Biobaby đấy. Có một đợt tôi cho Cua uống khoảng 150g (1 lọ 100g và 1 lọ 50g) thấy cũng có vẻ được. Ko biết có phải tại uống Biobaby ko mà sau đấy Cua uống sữa tốt lên (trước đó lười uống sữa lắm) - đỉnh điểm là một lần uống được 240ml đấy (bây giờ thì mỗi bữa uống được khoảng 210 - 220ml). Tôi cũng đang định cho nó uống đợt nữa xem có cải thiện vụ ăn bột ko đây. Tuỳ bà thôi!
Thuclinhyeuquy
06/11/2006, 04:20 PM
Tôi vẫn thỉng thoảng cho Cua uống Biobaby đấy. Có một đợt tôi cho Cua uống khoảng 150g (1 lọ 100g và 1 lọ 50g) thấy cũng có vẻ được. Ko biết có phải tại uống Biobaby ko mà sau đấy Cua uống sữa tốt lên (trước đó lười uống sữa lắm) - đỉnh điểm là một lần uống được 240ml đấy (bây giờ thì mỗi bữa uống được khoảng 210 - 220ml). Tôi cũng đang định cho nó uống đợt nữa xem có cải thiện vụ ăn bột ko đây. Tuỳ bà thôi!
Em cũng đang định cho bé dùng Biobaby đây, em cũng tham khảo nhiều nguòi rồi, bé lười ăn sau khi dung Biobaby thì khả quan lắm, ăn ngon hơn và nhiều hơn, mẹ Hoàng Nhi cứ quyết đi, ko có vấn đề gì đâu.
Thuclinhyeuquy
06/11/2006, 04:23 PM
Tôi vẫn thỉng thoảng cho Cua uống Biobaby đấy. Có một đợt tôi cho Cua uống khoảng 150g (1 lọ 100g và 1 lọ 50g) thấy cũng có vẻ được. Ko biết có phải tại uống Biobaby ko mà sau đấy Cua uống sữa tốt lên (trước đó lười uống sữa lắm) - đỉnh điểm là một lần uống được 240ml đấy (bây giờ thì mỗi bữa uống được khoảng 210 - 220ml). Tôi cũng đang định cho nó uống đợt nữa xem có cải thiện vụ ăn bột ko đây. Tuỳ bà thôi!
Em cũng đang cho bé uống Biobaby đấy, đúng là ăn ngon hơn, mẹ Hoangnhi ơi, yên tâm đi, em cũng tham khảo thực tế nhiều người rồi, cũng khả quan lắm, bé đang lười ăn thế mẹ Hoangnhi cho dùng thử 1 lọ trước xem sao
hoangnhi
06/11/2006, 04:44 PM
Em cũng đang cho bé uống Biobaby đấy, đúng là ăn ngon hơn, mẹ Hoangnhi ơi, yên tâm đi, em cũng tham khảo thực tế nhiều người rồi, cũng khả quan lắm, bé đang lười ăn thế mẹ Hoangnhi cho dùng thử 1 lọ trước xem sao
Em cũng đang định cho bé dùng Biobaby đây, em cũng tham khảo nhiều nguòi rồi, bé lười ăn sau khi dung Biobaby thì khả quan lắm, ăn ngon hơn và nhiều hơn, mẹ Hoàng Nhi cứ quyết đi, ko có vấn đề gì đâu.
Lúc đầu tớ cứ tưởng là mẹ Thục Linh gửi trùng nhưng đọc kỹ thì là 2 nọi dung khác nhau, tóm lại là Thục Linh đã uống Biobaby chưa hả mẹ nó.
TunTon
06/11/2006, 06:33 PM
@Hạt giống cây trồng to share: Em đã để dành rồi nhá, mua 1 gói nhiều lắm, tha hồ mà. Nhà em hôm nay reo thử rồi, mỗi thứ 1 loại để thứ 7 tới các mẹ đến thăm quan.
@Biobaby: Nghe tình hình khả quan quá, thế ko hiểu sao Bob hồi trước uống thấy ko lên tí nào, ăn uống cũng ko khá lên, uống 1 ngày 4 thìa chia 2 lần thì phải?
mummycat
06/11/2006, 08:38 PM
báo cáo mẹ vợ Bảo LInh phát, mẹ Gấu sút cân, bây giờ thon thả lắm, nhưng ít sữa cho con nên thương con, chỉ muốn béo như xưa thui. cho nên mẹ nào béo cứ tự hào nhá, gầy rồi lại thương con không béo nổi.
vụ thi công chức thì t5 này thi vụ cuối. có gì sẽ báo cáo. em có kết quả chưa?
tunton ới, có mấy cái xe đẩy đấy, nhà gấu cũng sợ không mang đi được.
cho đăng ký ít hạt giống với nhá, tun nhá.
Hôm nay đi làm về thấy Khoai bị sốt, bùn quá! Híc, con sốt 38 độ 5, nóng ơi là nóng. Vừa cho bé uống babyflex, đỡ rồi và đang ngủ. Nhưng cả ngày con ăn ít quá, mẹ xót ruột. Đang định từ mai chuyển sang cho bé ăn cháo nhưng thế này chẳng biết có nên ko? Người lớn ốm còn chả muốn ăn nữa là trẻ con. Các mẹ có thực đơn bổ dưỡng nào mà ko cần ăn nhiều vẫn đủ chất ko? Chứ Khoai ốm thế này ko chịu ăn, cứ rười rượi.
MeMimi
06/11/2006, 09:42 PM
@Tunton: cho chi xin một ít hạt giống với (nếu như còn). Còn nếu không thì cho chị xin địa chỉ em mua ở đâu với. Nhà ông bà ngoại có mảnh vườn nho nhỏ, chị cũng đang đua đòi học theo các mẹ trồng rau sạch đây. Ông bà ngoại thì ngạc nhiên lắm vì trước đây có bao giờ mình quan tâm đến cây cối đất cát gì đâu. Ông bà còn nói thử xem con có kiên trì trồng cây được không hay chỉ ham vui nhất thời, ba bảy hai mốt ngày là chán để cho chuột nó xơi :1: Bây giờ có động lực là trồng rau sạch cho Mimi thì hy vọng phải khác trước chứ nhỉ :1:
Vụ đĩa Baby Einstein không biết chị đã đăng ký chưa. Nếu chưa thì cho chị đăng ký mua một bộ nhé.
@mummycat: mình nghĩ bé đang ốm thì không nên cho ăn cái gì khó tiêu, sữa vẫn là tốt nhất. Nếu bé không uống thì thử cho bé ăn các sản phẩm có sữa như caramen, sữa chua, hoặc các lọ của Bledina hay Heinz có trộn sữa xem sao
@lovechildren: mẹ nó làm mình thèm quá. Cua trộm vía ăn sữa tốt thế. 200ml một lần ăn vẫn luôn là giấc mơ xa vời của Mimi. Kỷ lục ăn sữa của Mimi là 180ml (hồi 5 tháng). Còn bây giờ chỉ được 60ml max thôi.
Hôm nay đi làm về thấy Khoai bị sốt, bùn quá! Híc, con sốt 38 độ 5, nóng ơi là nóng. Vừa cho bé uống babyflex, đỡ rồi và đang ngủ. Nhưng cả ngày con ăn ít quá, mẹ xót ruột. Đang định từ mai chuyển sang cho bé ăn cháo nhưng thế này chẳng biết có nên ko? Người lớn ốm còn chả muốn ăn nữa là trẻ con. Các mẹ có thực đơn bổ dưỡng nào mà ko cần ăn nhiều vẫn đủ chất ko? Chứ Khoai ốm thế này ko chịu ăn, cứ rười rượi.
Mày ơi, con ốm ăn ít là chuyện bt mà (nói thế chứ cũng xót lắm). Hết ốm nó ăn trả bữa đấy. Bim nhà tao đợt vừa rồi ốm hầu như ko ăn ko uống rồi, giờ hết ốm lại ngon rồi, trộm vía. Tất nhiên là ngon so với Bim thôi, còn quá bt so với các bạn khác. Hay tao cũng cho Bim uống Biobaby nhỉ? Nhưng đúgn là uống cái đó bé hợp bé ko, thằng cháu tao uống cũng chả có tác dụng gì (mới uống thì có tác dụng tí ti).
À mày ơi, mày cho Khoai uống sữa xem thế nào, hay đúgn ra là cho con ăn những gì nó thích nhé. Hồi Bim ốm, tao cho nó ăn chả có giờ giấc gì, nó cứ thích gì là tao cho ăn cái đấy thôi mày ạ.
Cream&Candy
06/11/2006, 11:51 PM
Chúc mừng bạn Bim tròn 9 tháng nhé !
Nếu chuyển sang thứ 7 thì em ko đi được rồi vì thứ 7 phải dạy 5 tiết liền :2:
Nhưng phần 2, vụ đến nhà TunTon tham quan vườn cây ao cá nếu 12h chưa tan tiệc, chị Thuỷ nhắn cho em cái địa chỉ em sẽ lượn qua xem tình hình các bé các mẹ thế nào, lâu quá rồi ko được gặp. Nhớ chết đi được
Vụ trồng rau hay quá, ở nhà em đang trồng rau dền, rau muống, và lá lốt... nghe món cải cúc nếp hấp dẫn quá có khi phải xin 1 tí. :4:
Còn vụ ghi đĩa, nếu mẹ nào cần thì đưa đĩa em ghi cho, nhà em có đầu ghi mà... đĩa thì em mua hộ, chắc 10K./ cái hay sao ý.
Gì nữa nhỉ??? Các mẹ cho bé ăn cháo rồi đấy ạ? Có thực đơn nào share cho em tham khảo với, món bột Kem sắp chán rồi ạ.
Mai lạnh đấy, các mẹ giữ sức khoẻ nhé ! :8:
TunTon
07/11/2006, 01:24 AM
Ô kề vụ hạt giống em cứ thế phân phối thôi. Nhiệt liệt nhất là nhà các mỹ nhân đến lấy giống, nhà Bob ưu tiên phân phối hạt giống tốt, có chọn lọc :19:
@tengicungduoc: Trót hẹn nhà Bảo Linh vụ ghi đĩa rồi nên có lẽ cứ pass luôn sang đó, sau đó nếu nhà Bảo Linh có trục trặc gì ta bàn sau?
@Vụ đĩa quay: Vừa nhận từ nhà Ponkint chiều nay, đĩa TunTon quay có mặt nhiều anh tài, nhiều mỹ nhân lắm, nhiều pha hấp dẫn: Saphia cởi trần thay áo, vuive thay quần, Hoàng Nhi đi tè, toàn cảnh vụ Bảo Linh giật, gấu em nhai mũ Bunny :24: , nói chung là cũng cố gắng đầy đủ, nhất là các bé đến sớm (híc vì đĩa mẹ cháu mua đĩa loại 60' nên miệt mài quay lắm, đến hết đoạn giới thiệu thì hết 30' đĩa đã hết luôn, chứ ko còn quay được đến cuối cùng).
Điểm danh các hoa hậu, nam vương có trong đĩa nhé:
1.Saphia
2.vuive
3.Bông nhà hoangnhi
4.xinhxinh
5.khỉ và cún nhà lovelymonkey
6.su's mom
7. me cu Ngoc Dung
8.Billgate
9.gautit
10.Cua nha lovechildren
11.Gấu em nhà anhemgau
12.angelic
13.Tôm xếch nhà kiwi
14.Cheesecake
15.Nhắng nhà Minzu
16.Tintin_bobby
17.Tôm tròn nhà Pup
18.Johan Bách
19.Sumocon
20.Bunny nhà Ponkint
21.Bim nhà Babe
22.Sumi nhà Sumocon
23.MecuBob
24.Bảo Linh xinh
25.EmDua
26.Bob nhà TunTon
27. Trung Dũng
28.giadinhnhagau
Con 1,2 nhà nữa có trong phim nhưng em ko nhớ nổi tên, hichic....
cun_bobby
07/11/2006, 08:26 AM
Chào cả nhà!
Dạo này mẹ cháu bận quá chẳng bán buôn được nhiều với các mẹ nhưng sáng nào đến cơ quan, trang đầu tiên mẹ cháu mở ra là CLB Mùa xuân đấy. Đọc và học hỏi được các mẹ nhiều quá. Thấy các mẹ 888888 nhiều và nhanh thế.
Chúc mừng Bảo Linh tròn 9 tháng nhé, mẹ BL thông báo tình hình của con gái đi. Ngọc Anh (Tẹt) hôm nay cũng tròn 9 tháng: nặng 9.2 ky, cao có 70 cm thôi, 1 răng mầm và 1 răng đã nứt hạt (chậm quá các mẹ nhỉ thua xa các bạn sinh tháng 3), ngồi rất vững, tênh tênh dc vài dây nhưng chưa biết bò chỉ biết trườn dật lùi, biết hoan hô và nhận biết một vài người khi hỏi (cũng có khi là ăn may)
Mẹ cháu xin thông báo sơ qua tình hình ko kẻo mọi người quên mất. Cũng tại mẹ cháu ít đóng góp bài vở, ít cập nhật thông tin quá nên các mẹ thông cảm nhé.
hoangnhi
07/11/2006, 08:34 AM
@Bimbim: sao kết quả uống Nutroplex thế nào rồi? Thông báo kết quả cho cả nhà cái nhỉ
@Khoai: Khoai sốt k hay có biểu hiện gì nữa k? Theo tớ thì đừng nên đổi sang cháo vội, cứ thư thư vài hôm hẵng. Con ăn bột hay cháo đều tốt cả mà, như Bông Nhi nhà tớ đây này vẫn chưa ăn bột tý nào đâu
@Tunton và BLinh: chị đăng ký vụ in đĩa trung thu đấy nhé
@Vụ xe đẩy: chắc nhiều nhà k mang được xe đẩy đâu, Bông Nhi cũng thế dưng mà đến lúc đấy mẹ bế mỏi tay rồi thì chẳng nhẽ mượn các bạn ngồi ké 1 tý lại k được à? Đúng k?Bông cứ nhằm các anh trai mà ra mượn thì làm sao các anh nỡ nòng từ chối :24:
hoangnhi
07/11/2006, 08:37 AM
Chào cả nhà!
Dạo này mẹ cháu bận quá chẳng bán buôn được nhiều với các mẹ nhưng sáng nào đến cơ quan, trang đầu tiên mẹ cháu mở ra là CLB Mùa xuân đấy. Đọc và học hỏi được các mẹ nhiều quá. Thấy các mẹ 888888 nhiều và nhanh thế.
Chúc mừng Bảo Linh tròn 9 tháng nhé, mẹ BL thông báo tình hình của con gái đi. Ngọc Anh (Tẹt) hôm nay cũng tròn 9 tháng: nặng 9.2 ky, cao có 70 cm thôi, 1 răng mầm và 1 răng đã nứt hạt (chậm quá các mẹ nhỉ thua xa các bạn sinh tháng 3), ngồi rất vững, tênh tênh dc vài dây nhưng chưa biết bò chỉ biết trườn dật lùi, biết hoan hô và nhận biết một vài người khi hỏi (cũng có khi là ăn may)
Mẹ cháu xin thông báo sơ qua tình hình ko kẻo mọi người quên mất. Cũng tại mẹ cháu ít đóng góp bài vở, ít cập nhật thông tin quá nên các mẹ thông cảm nhé.
À ra thế, hôm nay là BL và Tẹt tròn 9 tháng nên mẹ cháu mới vào điểm danh đây. Chúc mừng sinh nhật 2 con nhé, 2 con cứ giữ phong độ ăn uống cho các mẹ mừng, đừng học tập khoản ăn uống nhà Bông Nhi này mà mẹ lại phiền lòng đấy nhé
cun_bobby
07/11/2006, 09:15 AM
À ra thế, hôm nay là BL và Tẹt tròn 9 tháng nên mẹ cháu mới vào điểm danh đây. Chúc mừng sinh nhật 2 con nhé, 2 con cứ giữ phong độ ăn uống cho các mẹ mừng, đừng học tập khoản ăn uống nhà Bông Nhi này mà mẹ lại phiền lòng đấy nhé
Cảm ơn mẹ Bông nhiều. Mẹ cháu cũng cố gắng vào điểm danh tí chút. Tẹt bây giờ mới bắt đầu giai đoạn mọc răng nên cũng chớm rơi vào tình trạng lười ăn rồi. Mấy hôm nay, bột và sữa cũng măm măm ít hơn trước. Thông cảm với mẹ Bông, nhưng thôi mẹ Bông vẫn phải cố gắng trường ký chiến đấu để đên một ngày đẹp trời mẹ xúc cho Bông chẳng kịp.
Chúc mừng bạn Bim tròn 9 tháng nhé !
Nếu chuyển sang thứ 7 thì em ko đi được rồi vì thứ 7 phải dạy 5 tiết liền :2:
Nhưng phần 2, vụ đến nhà TunTon tham quan vườn cây ao cá nếu 12h chưa tan tiệc, chị Thuỷ nhắn cho em cái địa chỉ em sẽ lượn qua xem tình hình các bé các mẹ thế nào, lâu quá rồi ko được gặp. Nhớ chết đi được
Vụ trồng rau hay quá, ở nhà em đang trồng rau dền, rau muống, và lá lốt... nghe món cải cúc nếp hấp dẫn quá có khi phải xin 1 tí. :4:
Còn vụ ghi đĩa, nếu mẹ nào cần thì đưa đĩa em ghi cho, nhà em có đầu ghi mà... đĩa thì em mua hộ, chắc 10K./ cái hay sao ý.
Gì nữa nhỉ??? Các mẹ cho bé ăn cháo rồi đấy ạ? Có thực đơn nào share cho em tham khảo với, món bột Kem sắp chán rồi ạ.
Mai lạnh đấy, các mẹ giữ sức khoẻ nhé ! :8:
Cảm ơn mẹ Kem chúc mừng Bim nhé, hehe.
@ Tún Ton & BLinh: Cho chị đăng ký 1 đĩa nhé. Tks nhiều.
lovechildren
07/11/2006, 09:41 AM
@Tunton: Cho chị đăng ký đĩa trung thu với nhé. Ghớm, chờ đợi lâu lắm rồi đấy.
Mừng Tẹt, BL và bim tròn 9 tháng nhé. Eo ơi, nhanh thế nhỉ! Các con đã gần 8 tháng với 9 tháng rồi.
Cua dạo này nghịch lắm. Mà lại còn có trò theo mẹ lúc đi làm nữa chứ, khóc lóc thảm thiết. Hư ghê! Hôm qua cu cậu còn trèo, đu cả người ở chỗ cũi nữa chứ. Mới 7 tháng rưỡi mà bây giờ nhiều trò, trông mệt lắm.
http://files.myopera.com/PhanGiaBao/albums/153232/thumbs/06-11-06_19-31.jpg_thumb.jpg
minzu9
07/11/2006, 10:17 AM
Chúc mừng bạn Bim tròn 9 tháng nhé !
Nếu chuyển sang thứ 7 thì em ko đi được rồi vì thứ 7 phải dạy 5 tiết liền :2:
Nhưng phần 2, vụ đến nhà TunTon tham quan vườn cây ao cá nếu 12h chưa tan tiệc, chị Thuỷ nhắn cho em cái địa chỉ em sẽ lượn qua xem tình hình các bé các mẹ thế nào, lâu quá rồi ko được gặp. Nhớ chết đi được
Vụ trồng rau hay quá, ở nhà em đang trồng rau dền, rau muống, và lá lốt... nghe món cải cúc nếp hấp dẫn quá có khi phải xin 1 tí. :4:
Còn vụ ghi đĩa, nếu mẹ nào cần thì đưa đĩa em ghi cho, nhà em có đầu ghi mà... đĩa thì em mua hộ, chắc 10K./ cái hay sao ý.
Gì nữa nhỉ??? Các mẹ cho bé ăn cháo rồi đấy ạ? Có thực đơn nào share cho em tham khảo với, món bột Kem sắp chán rồi ạ.
Mai lạnh đấy, các mẹ giữ sức khoẻ nhé ! :8:
Híc, nhà này giống nhà Kem thứ 7 vẫn phải đi làm nên hụt vụ công viên rồi, :2:
@ Tunton-mẹ Bob: Chị xin đăng ký vụ đĩa trung thu nhé. Hôm trung thu mải thu xiền nên chị quên ko đăng ký mấy cái đĩa của nhà em, giờ muốn mượn đĩa gốc để tự burn có đc ko, đĩa dân ca và cái Baby E gì đó. PM cho chị nếu đc chị qua lấy nhé, tks nhìu nhìu.
Mẹ Bảo Linh xinh
07/11/2006, 10:17 AM
@Cunbobby: Chị ơi, sao chị thiêng thế? Tự nhiên tối qua nghĩ đến chị, tự hỏi không biết mẹ con nhà Tẹt giờ đang làm gì mà lâu rồi không thấy vào CLB. Định bụng sáng nay đến gọi cho me Tẹt hắt xì mà vào đây, ai ngờ bác đã vào rồi và lại chúc mừng Bảo Linh tròn 9 tháng nữa chứ.
Chúc mừng Tẹt và Bảo Linh tròn 9 tháng. Mong các con luôn khỏe mạnh là bố mẹ vui lắm rồi.
@mummycat: Chị ơi, lúc ốm bé rất khó ăn. Như Linh nhà em, cả cháo, cả sữa đều chê. Đến khi em thử cho ăn mấy cái custard và chai lọ hoa quả, mouse của Heinz thì Linh còn chịu ăn tí ti. Chị thử cho Khoai xem sao. Mong Khoai chóng khỏi để cuối tuần đi công viên nha.
@Bác Cả nhà Gấu: Bác Lương ơi, em vẫn chưa biết kết quả, chắc teo rồi. Khoảng tuần sau là lên điểm thôi. Nghe bác tả bác gầy đi mà thương Gấu quá. Thế giờ có đủ sữa cho Gấu ti ti không? Gấu chịu ăn bột không bác? Hay lại đình công giống các bạn ở đây? Thương hai mẹ con quá. Mong bác thứ 5 thi tốt, để cuối tuần đi chơi cho thỏai mái bác nhé. Mong mẹ con bác đấy.
minzu9
07/11/2006, 10:33 AM
Hôm nay đi làm về thấy Khoai bị sốt, bùn quá! Híc, con sốt 38 độ 5, nóng ơi là nóng. Vừa cho bé uống babyflex, đỡ rồi và đang ngủ. Nhưng cả ngày con ăn ít quá, mẹ xót ruột. Đang định từ mai chuyển sang cho bé ăn cháo nhưng thế này chẳng biết có nên ko? Người lớn ốm còn chả muốn ăn nữa là trẻ con. Các mẹ có thực đơn bổ dưỡng nào mà ko cần ăn nhiều vẫn đủ chất ko? Chứ Khoai ốm thế này ko chịu ăn, cứ rười rượi.
Hay là Khoai mọc răng hả mẹ nó? Cái vụ ăn uống thì vẫn phải chịu khó thôi chứ làm gì có vụ ko cần ăn mà vẫn đủ chất :20:
Nhắng nhà mình hôm qua bước sang giai đoạn đình công sữa thực sự, tức là trạng thái ngậm chặt mồm, cậy đc ra đổ thìa sữa vào thì ngậm trong mồm ko nuốt, khóc lóc không thôi, bực mình quá hôm qua cho nhịn đói đi ngủ. Cả đêm trằn trọc nhưng mẹ quyết ko cho ăn. Sáng nay dậy đói quá ăn vẫn ngậm nhưng chắc ko có sự lựa chọn nào đành phải chén sữa thôi, đc 200 cơ đấy cơ mà hơi bị lâu.
Mẹ Khoai và các mẹ đang stress vụ ăn sữa: Các mẹ cho ăn thay thế sữa bằng caramen, sữa chua, phomai đi. Mấy cái này tự làm đc bằng sữa ct, biết đâu con lại chịu ăn. Như hôm nay mình cho Nhắng ăn 1 lọ sữa chua, 1 caramen (handmade), 1 bữa cháo ngọt (nghĩa là cháo xay với các loại củ trộn thêm sữa ct). Bọn trẻ nhỏ ăn sữa và các sp từ sữa vẫn là tốt nhất, theo mình.
Chúc mừng e Bim và e Tẹt thêm tháng mới nhá, chúc 2 e ăn nhiều cho mẹ đỡ kêu, răng mọc ầm ầm, trèo leo khoẻ. Gạch anh Cún để cả ở 2 nhà nhé, niều niệu mà fấn đấu :8:
@Tún: Chị đăng ký đĩa trung thu nhé. Đăng ký cả hạt giống nhé, tuần rồi định trồng mà ốm quá, chưa thực hiện được.
@mummycat: E ơi, cho Khoai ăn sữa làm nhiều bữa, cứ tiếng ăn một lần cũng được, mỗi lần 1 ít cho con đỡ sợ và dễ tiêu.
@Lovechildren: Iem ơi, đệm cũi e mua cùng cũi hay mua riêng đấy, loại gì? Bao xiền? CHị định mua cho Cún cái, cũi Cún là 80x120. E có làm quây cũi k? Trả nhời luôn nhé, chiều chị đi mua cho CÚn luôn, sắp lạnh mừ.
Nhà tớ mua cho Bim bộ quây cũi, bi giờ chuyển về nhà ngoại nên quây cũi ko dùng đến :4:. Tớ đặt bộ đệm, chăn, gối nằm, gối ôm với quây cũi ở 82 Hàng Gà là 430k đấy, còn ruột chăn thêm 100k nữa. Trông ngon phết. Ở bên lcm có Piggy may đồ chăn đệm trẻ con đấy, nhưng giá có vẻ cao hơn một chút. Mà bạn tớ may cho con nó ở gần chợ Lê Quý Đôn rẻ hơn của tớ khoảng 50k nhé. Cần thì tớ hỏi nó cho.
cun_bobby
07/11/2006, 10:48 AM
@Cunbobby: Chị ơi, sao chị thiêng thế? Tự nhiên tối qua nghĩ đến chị, tự hỏi không biết mẹ con nhà Tẹt giờ đang làm gì mà lâu rồi không thấy vào CLB. Định bụng sáng nay đến gọi cho me Tẹt hắt xì mà vào đây, ai ngờ bác đã vào rồi và lại chúc mừng Bảo Linh tròn 9 tháng nữa chứ.
Chúc mừng Tẹt và Bảo Linh tròn 9 tháng. Mong các con luôn khỏe mạnh là bố mẹ vui lắm rồi.
Hihi, vì 2 mẹ có con gái sinh cùng ngày mà. Chị vẫn theo dõi thông tin update cua Bao Linh và các bạn trong CLB để xem Tẹt có giống vậy ko để đỡ lo là con chậm phát triển. Phục BL nhất vụ nói đấy nhé, Tẹt giờ vẫn chưa nói dc từ nào cả nhưng cũng nghịch ra phết. Phục cả mẹ BL va nhiều mẹ khác vừa nuôi con vừa đi học được, lại còn cả phong trào trồng rau, làm fomai, bánh nữa chứ. Mẹ cháu theo ko kịp.
sumocon
07/11/2006, 10:51 AM
Chúc mừng Tẹt & Bảo Linh tròn tháng nhé. Chúc các bé hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn để các mẹ còn có thời gian dạo phố nhé.
@Tún Ton: cho chị đăng ký đĩa cới Bob nhé
hoangnhi
07/11/2006, 10:53 AM
Hay là Khoai mọc răng hả mẹ nó? Cái vụ ăn uống thì vẫn phải chịu khó thôi chứ làm gì có vụ ko cần ăn mà vẫn đủ chất :20:
Nhắng nhà mình hôm qua bước sang giai đoạn đình công sữa thực sự, tức là trạng thái ngậm chặt mồm, cậy đc ra đổ thìa sữa vào thì ngậm trong mồm ko nuốt, khóc lóc không thôi, bực mình quá hôm qua cho nhịn đói đi ngủ. Cả đêm trằn trọc nhưng mẹ quyết ko cho ăn. Sáng nay dậy đói quá ăn vẫn ngậm nhưng chắc ko có sự lựa chọn nào đành phải chén sữa thôi, đc 200 cơ đấy cơ mà hơi bị lâu.
Mẹ Khoai và các mẹ đang stress vụ ăn sữa: Các mẹ cho ăn thay thế sữa bằng caramen, sữa chua, phomai đi. Mấy cái này tự làm đc bằng sữa ct, biết đâu con lại chịu ăn. Như hôm nay mình cho Nhắng ăn 1 lọ sữa chua, 1 caramen (handmade), 1 bữa cháo ngọt (nghĩa là cháo xay với các loại củ trộn thêm sữa ct). Bọn trẻ nhỏ ăn sữa và các sp từ sữa vẫn là tốt nhất, theo mình.
Thế còn stresss vụ ăn bột thì sao đây hả bác?
Nhắng đình công mà vẫn mút được 200 thì em cũng mong Bông Nhi đình công bác ạ.
lovechildren
07/11/2006, 10:59 AM
Chúc mừng e Bim và e Tẹt thêm tháng mới nhá, chúc 2 e ăn nhiều cho mẹ đỡ kêu, răng mọc ầm ầm, trèo leo khoẻ. Gạch anh Cún để cả ở 2 nhà nhé, niều niệu mà fấn đấu :8:
@Tún: Chị đăng ký đĩa trung thu nhé. Đăng ký cả hạt giống nhé, tuần rồi định trồng mà ốm quá, chưa thực hiện được.
@mummycat: E ơi, cho Khoai ăn sữa làm nhiều bữa, cứ tiếng ăn một lần cũng được, mỗi lần 1 ít cho con đỡ sợ và dễ tiêu.
@Lovechildren: Iem ơi, đệm cũi e mua cùng cũi hay mua riêng đấy, loại gì? Bao xiền? CHị định mua cho Cún cái, cũi Cún là 80x120. E có làm quây cũi k? Trả nhời luôn nhé, chiều chị đi mua cho CÚn luôn, sắp lạnh mừ.
Cái cũi là mua riêng. Còn đệm cũi em đặt ở Gối và Hoa ở Hàng Gà ấy chị ah. Giá tiền thì em ko nhớ chính xác, hình như là 300K cái đệm - hơi đắt vì em đặt nó cái đệm loại tốt. Đệm của em cũng cùng kích thước với đệm của chị đấy. Bọc đệm là may và tính tiền riêng (100K thì phải). Em ko mua quây cũi vì thằng cu nó chỉ ngủ ở cũi thôi, ban ngày sang bà ngoại mà. Tối ngủ phải đặt mấy con chó bông với gối ôm xung quanh vì cu cậu quen ôm mà. Ở trên trang goodsmart . côm. vn có bán sẵn đấy chị ah. Nhà vuive mua của bọn này đấy, thấy cũng khen lắm. Nó bán cả đệm cả quây cũi đấy.
Cái cũi là mua riêng. Còn đệm cũi em đặt ở Gối và Hoa ở Hàng Gà ấy chị ah. Giá tiền thì em ko nhớ chính xác, hình như là 300K cái đệm - hơi đắt vì em đặt nó cái đệm loại tốt. Đệm của em cũng cùng kích thước với đệm của chị đấy. Bọc đệm là may và tính tiền riêng (100K thì phải). Em ko mua quây cũi vì thằng cu nó chỉ ngủ ở cũi thôi, ban ngày sang bà ngoại mà. Tối ngủ phải đặt mấy con chó bông với gối ôm xung quanh vì cu cậu quen ôm mà. Ở trên trang goodsmart . côm. vn có bán sẵn đấy chị ah. Nhà vuive mua của bọn này đấy, thấy cũng khen lắm. Nó bán cả đệm cả quây cũi đấy.
Tớ cũng đặt nhà Gối & Hoa đấy, cả bộ nhà tớ là 430k, nhưng đệm nhà tớ là đệm bông may thẳng vào chứ ko có bọc, chắc thế nên rẻ hơn của nhà ấy nhỉ.
TunTon
07/11/2006, 11:35 AM
Về đệm để trong cũi thì em mua đệm bông ép Hàn Quốc ở 21 Hàng Điếu. Size 60*110cm, đệm này nằm mùa hè mát, mùa đông ấm, ko bị lún, nằm cũng thoải mái mà đứng chơi trong cũi cũng thích. Đệm dầy 5cm (cắt từ đệm gập làm 3 của người lớn ra), giá 270k, sáng đặt, chiều người ta mang đến tận nhà.
Quây cũi thì em thấy ở gối và hoa nếu mình chọn chất liệu mềm cũng thích, hôm qua bạn em khai trương cửa hàng bán đồ trẻ con nên mua ủng hộ 1 cái chăn 120k, 1 cái gối ôm 30k, 1 gối thường 30k, hiệu Piggy, màu sắc rất đẹp, trang nhã, em rất thích, nếu mua cả bộ quây các thứ hình như là 600k thì phải.
Su's mum
07/11/2006, 11:44 AM
@Tunton: Cho chị đăng ký đĩa trung thu với nhé. Ghớm, chờ đợi lâu lắm rồi đấy.
Mừng Tẹt, BL và bim tròn 9 tháng nhé. Eo ơi, nhanh thế nhỉ! Các con đã gần 8 tháng với 9 tháng rồi.
Cua dạo này nghịch lắm. Mà lại còn có trò theo mẹ lúc đi làm nữa chứ, khóc lóc thảm thiết. Hư ghê! Hôm qua cu cậu còn trèo, đu cả người ở chỗ cũi nữa chứ. Mới 7 tháng rưỡi mà bây giờ nhiều trò, trông mệt lắm.
http://files.myopera.com/PhanGiaBao/albums/153232/thumbs/06-11-06_19-31.jpg_thumb.jpg
Trộm vía, Cua hơn Su nhà chị có 6 ngày mà cứng cáp thế, leo trèo được giỏi ghê. Su nhà chị còn chưa biết ngồi cơ, híc híc.
@Tunton: Em ơi cho chị đăng ký một đĩa trung thu với nhé. Với cả một ít hạt giống rau nữa. Thanks em nhiều. Em cho chị hỏi về vụ máy làm ẩm không khí với. Máy này công dụng như thế nào, không dùng điều hoà thì dùng cái này có ổn không hả em, làm ẩm có ảnh hưởng gì đến đồ gỗ không?. Chị cũng đang quan tâm lắm. Thời tiết mấy hôm nay khô hanh quá. Su lại bị sổ mũi, ngạt mũi và ho rồi. Cả Mẹ lẫn Bà cũng bị viêm họng. Nếu được chị cũng muốn đầu tư mua một cái. Em mua của hãng nào, bao nhiêu xiền em hả em?
TunTon
07/11/2006, 12:01 PM
@Tunton: Em ơi cho chị đăng ký một đĩa trung thu với nhé. Với cả một ít hạt giống rau nữa. Thanks em nhiều. Em cho chị hỏi về vụ máy làm ẩm không khí với. Máy này công dụng như thế nào, không dùng điều hoà thì dùng cái này có ổn không hả em, làm ẩm có ảnh hưởng gì đến đồ gỗ không?. Chị cũng đang quan tâm lắm. Thời tiết mấy hôm nay khô hanh quá. Su lại bị sổ mũi, ngạt mũi và ho rồi. Cả Mẹ lẫn Bà cũng bị viêm họng. Nếu được chị cũng muốn đầu tư mua một cái. Em mua của hãng nào, bao nhiêu xiền em hả em?
Ok vụ đĩa, hạt giống. Đĩa em sẽ cố gắng tổng kết danh sách để nhà Bảo Linh tiện copy ra từng đấy bản luôn nhé.
Vụ máy ẩm không khí: Cái máy này ở đây em thấy có 2 loại, 1 loại của TQuốc, hình thù các con vật ngộ nghĩnh, làm ẩm nhẹ nhàng, nên đặt đầu giường luôn chứ ko ăn thua đâu, mua ở Phố Huế khoảng 220k-250k, mua nhà Ponkint có 200k thôi thì phải (hqua vừa vào shop online nhà ponkint ngó nghiêng)
Loại thứ 2 là của Hàn Quốc, có vẻ xịn, tầm 1tr2-1tr4, có thông số rõ ràng trên máy để ddiều chỉnh cho phù hợp, em cũng ko máu lắm nên ko mua.
Loại nhà em dùng là mua ở bển, $30, cũng made in China, chức năng đơn giản giống loại 200k ở đây thôi nhưng có vẻ tốt hơn 1 tí và thêm 1 đầu lọc không khí luôn. Mỗi tội là điện 110V nên cắm dây nối rất loằng ngoằng, nhiều lúc bực mình lười cắm.
Chức năng của máy tạo độ ẩm thì ko dùng riêng cho mùa hè nằm điều hòa mà dùng cho mùa đông vì mùa đông ở VN cũng rất khô. Ở tất cả sách, website về chăm sóc trẻ con em thấy có nhắc tới humidifier. Mấy hôm trời khô hanh 1 tí thôi mà cả nhà em bị đau họng đây này. Nhắc đến chuyện này em phải bật máy lên thôi.
Em đã dùng mấy tháng rồi mà ko thấy đồ gỗ bị làm sao đâu chị ạ, để sát cũi của Bob và giường của em nửa năm rồi mà "trộm vía" cũi vẫn ngon lành :21:
Cherry_Bobby_Katty
07/11/2006, 12:09 PM
Hi, cả nhà!
Vắng nhà mấy ngày, nhớ các mẹ và các con quá!
Ôi, mấy hôm nay em bệnh, chẳng đi làm được. Chỉ cảm cúm thôi, nhưng mệt quá chừng! Đau cổ họng, ho... như bò, sổ mũi, nhức đầu... Ở nhà em phải làm “ninza” suốt 24 tiếng đồng hồ, Cherry nhìn thấy mẹ bịt khẩu trang thì cười khanh khách. Mỗi khi được mẹ bế trên tay thì con bé cố mà gỡ khẩu trang ra hồi “cút hà”!?!? Hôm nay thì em đỡ hơn rồi, giọng nói vẫn còn hơi “truyền cảm”, con bé thì chưa có dấu hiệu gì về cảm! Chắc là... nó không bị lay, may quá!
Bắt đầu từ đâu nhỉ? Cả nhà mình buôn đắt quá, em cũng được đọc hết những tâm sự nữa! Thôi, hay là cho em điểm danh trước! Từ giờ tới chiều, em sẽ cố mà nghiền ngẫm đến 10 trang tâm sự! Loáng thoántg đâu như là có thêm thành viên mới! Hi nhé, cũng chưa biết tên là gì! Trước mắt cho em điểm danh, đừng gạch tên, “tụi nghiệp”!
Mẹ Bảo Linh xinh
07/11/2006, 12:12 PM
Ok vụ đĩa, hạt giống. Đĩa em sẽ cố gắng tổng kết danh sách để nhà Bảo Linh tiện copy ra từng đấy bản luôn nhé.
Vụ máy ẩm không khí: Cái máy này ở đây em thấy có 2 loại, 1 loại của TQuốc, hình thù các con vật ngộ nghĩnh, làm ẩm nhẹ nhàng, nên đặt đầu giường luôn chứ ko ăn thua đâu, mua ở Phố Huế khoảng 220k-250k, mua nhà Ponkint có 200k thôi thì phải (hqua vừa vào shop online nhà ponkint ngó nghiêng)
Loại thứ 2 là của Hàn Quốc, có vẻ xịn, tầm 1tr2-1tr4, có thông số rõ ràng trên máy để ddiều chỉnh cho phù hợp, em cũng ko máu lắm nên ko mua.
Loại nhà em dùng là mua ở bển, $30, cũng made in China, chức năng đơn giản giống loại 200k ở đây thôi nhưng có vẻ tốt hơn 1 tí và thêm 1 đầu lọc không khí luôn. Mỗi tội là điện 110V nên cắm dây nối rất loằng ngoằng, nhiều lúc bực mình lười cắm.
Chức năng của máy tạo độ ẩm thì ko dùng riêng cho mùa hè nằm điều hòa mà dùng cho mùa đông vì mùa đông ở VN cũng rất khô. Ở tất cả sách, website về chăm sóc trẻ con em thấy có nhắc tới humidifier. Mấy hôm trời khô hanh 1 tí thôi mà cả nhà em bị đau họng đây này. Nhắc đến chuyện này em phải bật máy lên thôi.
Em đã dùng mấy tháng rồi mà ko thấy đồ gỗ bị làm sao đâu chị ạ, để sát cũi của Bob và giường của em nửa năm rồi mà \"trộm vía\" cũi vẫn ngon lành :21:
Cảm ơn nhà Túnton nhiều nhiều. Đây chính là những thông tin mình cần đây. Mới bắt đầu sang mùa hanh khô có mấy hôm mà cả nhà thi nhau viêm họng, từ bố, mẹ rồi tới Bảo Linh. Mặt mũi nứt nẻ ra, bôi kem chả ăn thua. NHất định phải đầu tư một cái. Mà cái máy giữ ẩm nhà Tún có phải cái cao cao không đấy? Tớ quê lắm, chưa biết nó hình thù ra sao. Mà chốt lại là Tún khuyên mình nên mua loại nào? Vừa xiền thôi nhưng dùng được được tí, không thì tiếc lắm.
MẹGấutít
07/11/2006, 12:25 PM
Cảm ơn nhà Túnton nhiều nhiều. Đây chính là những thông tin mình cần đây. Mới bắt đầu sang mùa hanh khô có mấy hôm mà cả nhà thi nhau viêm họng, từ bố, mẹ rồi tới Bảo Linh. Mặt mũi nứt nẻ ra, bôi kem chả ăn thua. NHất định phải đầu tư một cái. Mà cái máy giữ ẩm nhà Tún có phải cái cao cao không đấy? Tớ quê lắm, chưa biết nó hình thù ra sao. Mà chốt lại là Tún khuyên mình nên mua loại nào? Vừa xiền thôi nhưng dùng được được tí, không thì tiếc lắm.
Đúng đúng, chị cũng đang định hỏi Tún đấy! Nhà Poinkint có bán hả em? Mà Nguyệt ơi, em đang dùng kem gì đấy, chị cũng dốt vụ này luôn. Mà thời tiết này chứ, gió mát chị chẳng muốn che đậy gì cả, cứ thế đi ra ngoài đường, về thì lo hỏng da, nhưng lúc đi thì tiếc tí gió mát. Khổ thế chứ!
Ah, chúc mừng Tẹt, Bim, BL các con tròn 9 tháng, hay ăn chóng lớn nhé!
Mẹ Bảo Linh xinh
07/11/2006, 12:26 PM
Hi, cả nhà!
Vắng nhà mấy ngày, nhớ các mẹ và các con quá!
Ôi, mấy hôm nay em bệnh, chẳng đi làm được. Chỉ cảm cúm thôi, nhưng mệt quá chừng! Đau cổ họng, ho... như bò, sổ mũi, nhức đầu... Ở nhà em phải làm “ninza” suốt 24 tiếng đồng hồ, Cherry nhìn thấy mẹ bịt khẩu trang thì cười khanh khách. Mỗi khi được mẹ bế trên tay thì con bé cố mà gỡ khẩu trang ra hồi “cút hà”!?!? Hôm nay thì em đỡ hơn rồi, giọng nói vẫn còn hơi “truyền cảm”, con bé thì chưa có dấu hiệu gì về cảm! Chắc là... nó không bị lay, may quá!
Bắt đầu từ đâu nhỉ? Cả nhà mình buôn đắt quá, em cũng được đọc hết những tâm sự nữa! Thôi, hay là cho em điểm danh trước! Từ giờ tới chiều, em sẽ cố mà nghiền ngẫm đến 10 trang tâm sự! Loáng thoántg đâu như là có thêm thành viên mới! Hi nhé, cũng chưa biết tên là gì! Trước mắt cho em điểm danh, đừng gạch tên, “tụi nghiệp”!
Khổ thân mẹ nó quá, thảo nào mấy hôm nay không thấy đâu. Cố gắng giữ đừng để Cherry lây nhé, bọn nhỏ mà bị thì còn khổ hơn nữa ấy. Giờ đang mùa hanh khô, ngòai HN thời tiết cũng khó chịu lắm, Nhiều người ốm liểng xiểng, chị cũng đang bị viêm họng hạt, đau họng chả ăn uống gì, lại càng gầy nhanh. Mỗi tội ho là phải ôm gối, không là Linh tỉnh dậy luôn. Mong Mẹ Cherry nhanh khỏe, đều đặn điểm danh trong BOX nhé.
Su's mum
07/11/2006, 12:54 PM
Cảm ơn nhà Túnton nhiều nhiều. Đây chính là những thông tin mình cần đây. Mới bắt đầu sang mùa hanh khô có mấy hôm mà cả nhà thi nhau viêm họng, từ bố, mẹ rồi tới Bảo Linh. Mặt mũi nứt nẻ ra, bôi kem chả ăn thua. NHất định phải đầu tư một cái. Mà cái máy giữ ẩm nhà Tún có phải cái cao cao không đấy? Tớ quê lắm, chưa biết nó hình thù ra sao. Mà chốt lại là Tún khuyên mình nên mua loại nào? Vừa xiền thôi nhưng dùng được được tí, không thì tiếc lắm.
Thanks Tún ton nhé. Em cho chị đường link shop online nhà Poinkint nhé. Còn loại của Hàn Quốc thì bán ở các shop đồ điện tử à em?
Chúc mừng BL và Tẹt tròn 9 tháng hay ăn chóng lớn nhé
Xin phép cả nhà spam 1 tý
@Cun-Bobby: chị Ngọc ơi, em là Hồng Anh-Habubank đây. Chị khoẻ không. Trộm vía, Tẹt được 9.2kg, cứng cáp, tốt quá rùi. Thằng nhà em mãi vẫn chưa ngồi được
Bách Việt
07/11/2006, 01:47 PM
Đây rồi, tìm thấy nhà rồi. Cả nhà ơi cho em hỏi có phải uống Coje là lười ăn không? đã ai cho con uống cái này chưa? COn nhà em uống 5 ngày mà giở chứng lười ăn quá, mỗi lần chỉ uống có 80ml sữa thôi. Làm thế nào bây giờ???
Cherry_Bobby_Katty
07/11/2006, 01:56 PM
@Mẹ Bảo Linh xinh!Hình như hôm nay con gái yêu tròn 9 tháng! Chúc mừng bé con nhé! Chúc con ngày càng đáng yêu, nói nhiều, giỏi chiều các anh!
@AGU! Queo căm mẹ nó nhé! Cuối cùng thì mình cũng tìm được đồng minh thành phố! Thời gian qua, tội nghiệp cho mình lắm! Híc híc.., các mẹ cứ bàn tán xôn xao, lòng mình cũng xôn xao những chẳng tham gia gì được. Tiêu biểu như vụ công viên chẳng hạn, nao nức lắm nhưng... bó chân! Bây giờ, có mẹ AGU rồi cũng đỡ! Mẹ AGU có thể gởi thông tin cho Mẹ Tunton địa chỉ email là minhtunton@yahoo.com bao gồm tên của bé, níck, ngày sinh, một bài giới thiệu, tên của mẹ, địa chỉ... ôi, túm lại là thông tin cá nhân!
@Tunton! Atavar của Tunton đáng yêu quá đi! Sao mà có thể canh me lúc cu cậu chổng phao lên như thế! Nhìn hoài không biết chán!
@Bách Việt! Cherry chưa uống cái đó bao giờ nhưng phải lên tiếng vì... 80ml đối với Cherry là cực kỳ thành công, cực kỳ hoành tráng, cực kỳ lộng lẫy! he.he...
@Cả nhà! Cả nhà queo căm mẹ AGU đi chứ, mình thấy có mỗi mẹ Gấu Tít và mẹ Tunton là queo căm, cả nhà lo bàn tán vụ công viên, vụ Biobaby quá nên không để ý gì cả! Xem chừng, đồng minh duy nhất của mình... không quay lại là mình bắt đền cả nhà đấy!
tuyettrang
07/11/2006, 01:56 PM
May quá, tìm thấy địa chỉ để chia sẻ kinh nghiệm với các mẹ có con cùng tháng với nhóc nhà mình.
Nhóc nhà tớ được 8,5 tháng rồi, nhưng lười ăn lắm.
Ặc, sao ko post được ảnh lên nhỉ?
Đây rồi, tìm thấy nhà rồi. Cả nhà ơi cho em hỏi có phải uống Coje là lười ăn không? đã ai cho con uống cái này chưa? COn nhà em uống 5 ngày mà giở chứng lười ăn quá, mỗi lần chỉ uống có 80ml sữa thôi. Làm thế nào bây giờ???
TunTon
07/11/2006, 02:02 PM
Trùi ui nhớ mẹ Cherry quá, vừa mới thắc mắc là dạo này ko thấy mẹ Cherry đâu để đón Thuclinh kìa. Hóa ra mẹ nó ốm, thương quá, may mà ko lây sang Cherry, bà ngoại Bob cũng cúm như vậy, đến thăm cháu suốt ngày đeo kính đen, khẩu trang, Bob cũng cười khanh khách rồi giật hết kính, khẩu trang ra bằng được.
Vụ máy tạo độ ẩm: thực lòng em ko biết loại nào tốt hơn loại nào cả, nhưng chắc chắn loại của Hàn Quốc là tốt hơn rồi, 1tr2, cả nhà nếu có điều kiện đầu tư lâu dài thì tốt, dùng quanh năm, năm này sang năm khác mà. Còn ko dùng tạm loại 200k đi, cái này chỉ trong phạm vi hẹp thôi, tức là để đầu giường của bé yêu thôi nhé.
Chúc mừng SN 9 tháng của Tẹt và Bảo Linh. Yêu 2 con nhìu nhìu
lovechildren
07/11/2006, 02:21 PM
Nhà gấu cố gắng lên nhé. Chúc nhà gấu thi tốt.
Welcome Agu và tuyettrang. Các mẹ cứ thoải mái buôn bán nhé. Box mình có nhiều hoạt động lắm đấy.
TunTon
07/11/2006, 02:23 PM
shop nhà ponkint: http://linhgiadung.chodientu.vn
Nguyệt ơi, cái máy cao cao hôm thấy ở nhà tớ là quạt thôi, cái máy tạo độ ẩm tớ dùng nó là cái này:
http://www.target.com/gp/detail.html/sr=1-6/qid=1162884103/ref=sr_1_6/601-5111859-6406528?ie=UTF8&asin=B000ILHMY8
Thông báo với cả nhà là mấy cái máy độ ẩm giống y hệt ở Vn, hàng 200k, vừa search ở Mỹ bán 29USD.
http://www.target.com/gp/browse.html/ref=in_br_display-ladders/601-5111859-6406528?ie=UTF8&node=13792301
Híc, nhà Cherry giống Bob quá, trời ơi dạo này uống sữa chán vô cùng. Mấy hôm chỉ được 30ml-90ml thôi. Trưa nay vừa ngủ 1 lát mẹ cắm cái bình dzô miệng Bob, ai ngờ vèo 1 cái được 120ml (mẹ đổi từ Farley sang Milmax mẹ Mimi mới cho), ối giời sướng rên. Chỉ tiếc trưa nay vất vả lắm 30' mới ăn được bát bột rau bí, thịt bò thì đến đoạn cuối bị trớ hết, chắc tại đau họng, lại bùn.
Cherry_Bobby_Katty
07/11/2006, 02:23 PM
Các mẹ ơi!
Nhà mình hình như có "gen" ốm phải không? Chưa hết con, lại đến mẹ! ốm đồng loạt, cũng... vui nhỉ! hi..hi... Hà Nội ốm, TP bắt chước, ốm theo! Thương nhau quá, ốm tập thể để thể hiện tinh thần không bỏ bạn!
Cherry cổ vũ Mẹ gấu "tưng bừng, náo nhiệt, hoành tráng..." nhé! Đừng bỏ thi, vì bỏ thi thì chắc chắn 100% là "nốc ao". Còn đi thi, ít nhiều vẫn có sác xuất, biết đâu "hôm đó là một ngày đẹp trời, mẹ Gấu đạt điểm tối đa"... hoan hô! Vụ uống nước, sao mà... chán thế không biết, cứ... quên uống nước hoài! AX bảo "Chồng thì uống nước như Rồng, còn vợ thì... giống cây xương rồng"! Số là... hình như kỵ rơ với nước, cả nhà có tin là... sau khi ăn cơm xong, nếu mà... đánh răng ngay thì... thế nào cũng quên uống nước. híc..hic.c.
Mẹ Bảo Linh xinh
07/11/2006, 02:26 PM
Đúng đúng, chị cũng đang định hỏi Tún đấy! Nhà Poinkint có bán hả em? Mà Nguyệt ơi, em đang dùng kem gì đấy, chị cũng dốt vụ này luôn. Mà thời tiết này chứ, gió mát chị chẳng muốn che đậy gì cả, cứ thế đi ra ngoài đường, về thì lo hỏng da, nhưng lúc đi thì tiếc tí gió mát. Khổ thế chứ!
Ah, chúc mừng Tẹt, Bim, BL các con tròn 9 tháng, hay ăn chóng lớn nhé!
Trước thì em dùng Nivea của Đức mang về nhưng cũng chả ăn thua. GIờ em đang dùng ké cái Johnson của Bảo Linh nhưng cũng chưa thấy chuyển biến lắm. Em còn bị á sừng ở tay và chân, mùa này đau lắm, chỉ muốn chặt đứt tay chân đi thôi.
Mà các bác ơi, các cháu bây giờ tròn 8 tháng, bước sang tháng thứ 9 nhé, chưa phải tròn 9 tháng đâu ạ. Bác cứ làm thế mẹ cháu sốt ruột lắm, Mấy hôm nay toàn ho, hắt hơi, sổ mũi, và ăn vào là trớ. Chán!!!!!!!!!!!
Bách Việt
07/11/2006, 02:28 PM
@Mẹ Bảo Linh xinh!Hình như hôm nay con gái yêu tròn 9 tháng! Chúc mừng bé con nhé! Chúc con ngày càng đáng yêu, nói nhiều, giỏi chiều các anh!
@AGU! Queo căm mẹ nó nhé! Cuối cùng thì mình cũng tìm được đồng minh thành phố! Thời gian qua, tội nghiệp cho mình lắm! Híc híc.., các mẹ cứ bàn tán xôn xao, lòng mình cũng xôn xao những chẳng tham gia gì được. Tiêu biểu như vụ công viên chẳng hạn, nao nức lắm nhưng... bó chân! Bây giờ, có mẹ AGU rồi cũng đỡ! Mẹ AGU có thể gởi thông tin cho Mẹ Tunton địa chỉ email là minhtunton@yahoo.com bao gồm tên của bé, níck, ngày sinh, một bài giới thiệu, tên của mẹ, địa chỉ... ôi, túm lại là thông tin cá nhân!
@Tunton! Atavar của Tunton đáng yêu quá đi! Sao mà có thể canh me lúc cu cậu chổng phao lên như thế! Nhìn hoài không biết chán!
@Bách Việt! Cherry chưa uống cái đó bao giờ nhưng phải lên tiếng vì... 80ml đối với Cherry là cực kỳ thành công, cực kỳ hoành tráng, cực kỳ lộng lẫy! he.he...
@Cả nhà! Cả nhà queo căm mẹ AGU đi chứ, mình thấy có mỗi mẹ Gấu Tít và mẹ Tunton là queo căm, cả nhà lo bàn tán vụ công viên, vụ Biobaby quá nên không để ý gì cả! Xem chừng, đồng minh duy nhất của mình... không quay lại là mình bắt đền cả nhà đấy!
Trời! chắc mẹ Cherry cho Cherry ăn nhiều thứ khác, chứ con Bùm nhà này chỉ ăn sữa không thôi, chẳng ăn cái gì khác :17:. Nhân tiện làm quen luôn với bạn Cherry và cả nhà cái nhể, tớ là Bùm 8,5 tháng nặng gần 10kg. Thói quen khó sửa: chỉ ăn lúc ngủ :6:
Cherry_Bobby_Katty
07/11/2006, 02:45 PM
@Tunton! Khoe đây, chiều qua Cherry ăn được phân nữa bát bột, rồi cho hết ra ngoài! Mẹ cho chơi 1 tí rồi ăn phân nữa còn lại, ... lại tiếp tục cho hết ra ngoài! Vậy mà, mẹ Cherry cười hiền hòa “không sao, con gái, vậy không ăn nữa nhé!” (còn nữa đâu mà ăn???). Làm người GV tròn mắt ngạc nhiên, mọi khi thì mẹ Cherry sẽ đau khổ lắm, nhưng từ dạo vào nhà Mùa Xuân, được các mẹ huấn luyện kỹ nên không buồn mấy chuyện linh tinh ấy nữa! Chỉ cần con bé tươi tỉnh là được rồi! Thôi, mẹ Bob bỏ qua cho Bob nhé, đừng buồn nữa! Trộm vía con ngày mai ăn lại bữa cho mẹ! Không ngày mai thì ngày mốt, không ngày mốt thì một ngày đẹp trời! Miễn sao, Bob ngoan ngoãn, tươi tỉnh là OK hết!
@Mẹ Bảo Linh xinh! Thương mẹ Bảo Linh quá, đau đến thế cơ à! Đau đến muốn chặt cả tay thì chắc chắn là đau lắm đây. Thương mẹ nó ghê. Mà nè, sao lại giảm đi của con gái 1 tháng thế? Con bé sinh 07/02 đến 07/11 là tròn 9 tháng, đâu có sai? Hay là mẹ nó đau quá, nên... tính nhầm nhỉ?
Ấy Ấy, Sumi nhà mình đâu rồi nhỉ? Có bạn Bùm 10kg nè! Ôi trời, chắc là đáng yêu lắm nhỉ! Mẹ nó upload hình lên khoe đi nào! Ah, góp ý tí nhé, chẳng biết là đúng không, nhưng ...hình như là vậy! Mình thấy rằng ở tháng của Bùm, mẹ Bùm nên cho Bùm tập ăn nhiều thứ khác, đừng chỉ ăn sữa không như vậy là không tốt! Các bạn ở nhà Mùa Xuân, ăn búa xua đó! Cherry đã ăn từ 4 tháng, bây giờ thì giỏi rồi (trộm vía con)! Và nhiều bạn khác cũng ăn rồi, hình như chẳng có ai là chỉ ăn sữa không như Bùm đâu!
cun_bobby
07/11/2006, 02:53 PM
@All: Mẹ cháu cảm ơn các mẹ đã chúc mừng nhé. Cảm động quá. Tẹt hứa sẽ cùng bạn Bảo Linh cố gắng ăn nhiều và ngoan ngoãn hơn cho mẹ vui lòng.
@Cun-Bobby: chị Ngọc ơi, em là Hồng Anh-Habubank đây. Chị khoẻ không. Trộm vía, Tẹt được 9.2kg, cứng cáp, tốt quá rùi. Thằng nhà em mãi vẫn chưa ngồi được
Hihi, vui quá gập dc người quen rùi. Hoá ra mẹ Su's mum là Hồng Anh a? Thế mà chị chẳng biết gì, sao em lại nhận ra chị vậy? Su nhà em (ko biết chị gọi đúng ko nhỉ) được gần 7 tháng rồi nhỉ? Tẹt nhà chị cũng phải 7t mới ngồi được, yên tâm rồi cái gì con cũng biết tuốt thôi. nickname ở YH của em là gì vậy? Mà hinh như em chưa gửi thông tin đến CLB à?
Hichic, bận cả buoi sáng giờ mới vao tham các mẹ đc.
Chúc mừng các bé sinh nhật tròn tháng nhé! Chúc các bé mạnh khoẻ, cứng cáp, biết lam nhieu trò hay :1:
@Máy lam ẩm: Tớ cũng đang muốn mua máy làm ẩm, mẹ nào mua đc ở đau tốt và hạt dẻ thì mách tớ với nhé
@ Xay nhà mới cho CLB:
Các mẹ oi box này 90 trang rồi, chúng ta chuân bị chuyen nhà mới thoi. Đề nghị Mẹ Cherry_bobby_katty sẽ mở nhà mới tầng 2, uư tien Thanh phố nhá. Tầng 3 sẽ dành cho cocangoan mở hàng Các mẹ có nhất trí quả bí ko? Hy vọng thời gian tới sẽ có nhiều thanh vien mới mien Nam và mien Trung, đồng minh cho các mẹ
MẹGấutít
07/11/2006, 03:04 PM
Trước thì em dùng Nivea của Đức mang về nhưng cũng chả ăn thua. GIờ em đang dùng ké cái Johnson của Bảo Linh nhưng cũng chưa thấy chuyển biến lắm. Em còn bị á sừng ở tay và chân, mùa này đau lắm, chỉ muốn chặt đứt tay chân đi thôi.
Mà các bác ơi, các cháu bây giờ tròn 8 tháng, bước sang tháng thứ 9 nhé, chưa phải tròn 9 tháng đâu ạ. Bác cứ làm thế mẹ cháu sốt ruột lắm, Mấy hôm nay toàn ho, hắt hơi, sổ mũi, và ăn vào là trớ. Chán!!!!!!!!!!!
Em ơi, chị cũng còn mấy cái Nivea cũng ở Đức mang về đấy, k ăn thua, da rắn da cóc hết rồi.
Mẹ nó tính lại xem nào, con gái 9 tháng rồi còn đính chính gì nữa đây?
Cherry_Bobby_Katty
07/11/2006, 03:04 PM
@ Xay nhà mới cho CLB:
Các mẹ oi box này 90 trang rồi, chúng ta chuân bị chuyen nhà mới thoi. Đề nghị Mẹ Cherry_bobby_katty sẽ mở nhà mới tầng 2, uư tien Thanh phố nhá. Tầng 3 sẽ dành cho cocangoan mở hàng Các mẹ có nhất trí quả bí ko? Hy vọng thời gian tới sẽ có nhiều thanh vien mới mien Nam và mien Trung, đồng minh cho các mẹ[/QUOTE]
Cái vụ này là sao Kiwi? Trời, nghe nói ưu tiên cho mẹ Cherry xây nhà mới thấy mà ham! Nhưng... chưa hiểu lắm! Ôi, Bờm cái chuyện này quá! Kiwi nói rõ hơn nhé! Cherry xung phong nhưng... xây thế nào đây???
Đừng cười nhé! Vốn dĩ... Bờm từ trước đến giờ!
Mẹ Bảo Linh xinh
07/11/2006, 03:07 PM
Mới ở nhà đến mắt nhắm mắt mở chả kịp refresh nên không update được tình hình.
CLB mình có nhiều thành viên mới quá, vui ghê. Warmly welcome các bạn mới nhé, bạn Bách Việt này, bạn AGU này, bạn tuyettrang này...Các bán nhớ gửi thông tin cá nhân của mẹ và con cho bạn Túnton minhtunton@yahoo.com hoặc cho mẹ Kiwi shimizulam@gmail .com nhé. Nếu bé nhà bạn sinh tháng 3 thì gửi Túnton, nếu bé nhà bạn sinh tháng 2 thì gửi mẹ Kiwi.
@Mẹ Cherry: Đọc bài của mẹ nó buồn cười quá, chắc hẳn mẹ nó hóm hỉnh vui tính lắm đây. Giá như mẹ nó ở ngòai này, đi ọp mà buôn thì ác chiến nhất đấy. Mong có ngày được gặp mẹ con Cherry quá thôi.
@Bác Lương Gấu: bác ơi, bác gắng lên đi!!!!!!!!!! Đừng bỏ cuộc giữa đường bác nhé. Gắng lên nào, gắng lên nào, mẹ con nhà Gấu ơi.
@Túnton: Sao mình vào mấy cái link Hà chỉ mà toàn báo là
\"There is no Target.com page matching your request. \" nhỉ?
@Bách Việt: Bắt tay nhà này cái thói quen khó sửa nhé. Gặp đồng mình rồi đây. Bảo Linh nhà tớ cũng thế, chỉ ăn lúc ngủ, còn lúc thức mà cho cái bình sữa vào mồm thì không biết mút thế nào, cứ nhằn nhằn rồi lè ra, kể cả bỏ đói cả ngày nhé. Giờ tớ toàn bị ông bà nội Linh mắng vì cứ để con ăn mới ngủ, xì trét mà chả biết làm thế nào. Nhưng phục Bùm lắm, 8,5 tháng mà đã 10 ký rồi đấy.
Mẹ Bảo Linh xinh
07/11/2006, 03:19 PM
Mẹ Kiwi thiêng phết, vừa nhắc xong, có hắt xì không mà vào đây thế? Em lại tưởng hai anh chị dắt nhau đi tuần trăng mật lần thứ mấy mà không báo với bà con.
@ALL: He he, mẹ cháu lú mất rồi, chắc chờ Linh lớn rồi học lại lớp 1 cùng con thôi. Cảm ơn cả nhà nhé.
hoangnhi
07/11/2006, 03:42 PM
chúc mừng các con tròn tháng, lớn thêm một tháng trưởng thành nhiều hơn.
đăng ký vụ đĩa nữa Hà tun nhá. hihihi, chị sẽ nhớ mang đôi giày đi cho bob vào t7 này nhá.
mẹ ốm rồi gấu cũng nheo nhóc lắm. thương con quá. lại bán than. chưa đi vững mà t5 này lại đi thi, cả nhà ơi, cổ vũ phát để lấy sức với. mẹ cháu chán quá định bỏ thi đây.
chia sẻ với mẹ cherry, cúm thế cũng mệt lắm đó. chịu khó uống nhiều nước nhá.
Ối ối bác ơi, sao bác lại có ý nghĩ là bỏ thi thế. K được đâu nhé, kẻo lại làm gương xấu cho Gấu, thấy cái gì đó lại hay đầu hàng thì chít. Mẹ nó lấy lại tinh thần đi nào
@BÁch Việt và tuyết trang: CLB chào đón các bạn mới nhé, CLB mình vui lắm, hai mẹ nhớ hoạt động thường xuyên nhé
@BLinh: buoofn cười quá, đọc mà lúc dầu chị tưởng là chị lầm cẩm tính nhầm nữa chứ. Mẹ Nguyệt lại ăn gian tuổi của con gái thế
@Cả nhà: em vừa mới làm đĩa DVD cho BÔng bao gồm all các ảnh mà em chụp từ lúc bé đến giờ lồng ca nhạc 100k/đĩa, nhờ đứa cugnf phòng làm hộ (nó cũng đưa ra ngoài hàng quen làm thôi) k biết đắt hay rẻ nhưng mà xem hay ra phết. Thế là mẹ có quà tặng con gái Bông sắp tròn 8 tháng rồi
Cherry_Bobby_Katty
07/11/2006, 03:44 PM
Thư gởi con!
Các mẹ nói rằng sẽ xây thêm 1 tầng lầu nữa, vì với số lượng hiện tại nhà mình cần thêm diện tích! Hy vọng rằng, nơi đây sẽ là mái ấm hạnh phúc của con.
Mỗi ngày trôi qua, con mỗi khôn lớn và niềm vui trong lòng mẹ cũng nhiều hơn. Bây giờ, mẹ không chỉ có mình con, mà đến mấy chục đứa con! Tuy nhiều con đến thế, tình thương được chia đều nhưng tình thương dành cho từng đứa vẫn đong đầy, chẳng vơi tí nào cả! Có lẽ vì tình thương của người mẹ thì quá bao la và tình thương được cho đi cũng là tình thương được nhận lãnh mà! Khó hiểu quá phải không con? Rồi con sẽ làm mẹ và sẽ hiểu những gì mẹ nói ngày hôm nay!
Thật lòng, mẹ cũng chưa kịp nhớ hết tên của các bạn, nhưng khi biết tin đứa này bỏ bữa, đứa kia trớ thì lòng mẹ lại nặng trĩu! Rồi hỏi thăm, rồi thầm mong cho các con chóng khỏe và rồi... vui mừng khi đứa này lên cân, đứa kia biết ngồi v..v.... Tối đến, mẹ về nhà kể chuyện cho con nghe, trong câu chuyện có tên bạn này, bạn kia, chưa gặp mặt mà như thân quen từ bao giờ, con nhỉ? Và câu chuyện về các bạn sẽ đi vào giấc mơ của con, đúng không?
Cảm ơn con, bé yêu của mẹ! Cảm ơn con đã đến trong đời mẹ và cảm ơn con đã là cầu nối để mẹ và các mẹ khác tìm đến chia sẻ các thông tin và chia sẻ tình yêu thương!
MẹGấutít
07/11/2006, 03:49 PM
Mẹ Cherry tình cảm quá, mà mẹ nó còn viết hay nữa! Công nhận nhà mình nhiều mẹ xinh đẹp giỏi giang thật đấy! Yêu cả nhà mình quá! Sắp được ở nhà mới rộng hơn, đẹp hơn rồi cả nhà ơi!
Cherry_Bobby_Katty
07/11/2006, 03:56 PM
Mẹ Cherry tình cảm quá, mà mẹ nó còn viết hay nữa! Công nhận nhà mình nhiều mẹ xinh đẹp giỏi giang thật đấy! Yêu cả nhà mình quá! Sắp được ở nhà mới rộng hơn, đẹp hơn rồi cả nhà ơi!
híc! Mẹ Gấu tít ơi! có thể thông tin thêm về vụ nhà mới không? Đã hỏi Kiwi rồi mà sao im re, chẳng thấy trả lời gì cả! Xây thêm tầng 2 nghĩa là sao? Mà sao phải xây thêm tầng thế?
Cái vụ này, mẹ Cherry bờm quá, chẳng hiểu gì cả! Chỉ biết xây nhà mới là... ham!
Mẹ Bảo Linh xinh
07/11/2006, 04:02 PM
Thư gởi con!
Các mẹ nói rằng sẽ xây thêm 1 tầng lầu nữa, vì với số lượng hiện tại nhà mình cần thêm diện tích! Hy vọng rằng, nơi đây sẽ là mái ấm hạnh phúc của con.
Mỗi ngày trôi qua, con mỗi khôn lớn và niềm vui trong lòng mẹ cũng nhiều hơn. Bây giờ, mẹ không chỉ có mình con, mà đến mấy chục đứa con! Tuy nhiều con đến thế, tình thương được chia đều nhưng tình thương dành cho từng đứa vẫn đong đầy, chẳng vơi tí nào cả! Có lẽ vì tình thương của người mẹ thì quá bao la và tình thương được cho đi cũng là tình thương được nhận lãnh mà! Khó hiểu quá phải không con? Rồi con sẽ làm mẹ và sẽ hiểu những gì mẹ nói ngày hôm nay!
Thật lòng, mẹ cũng chưa kịp nhớ hết tên của các bạn, nhưng khi biết tin đứa này bỏ bữa, đứa kia trớ thì lòng mẹ lại nặng trĩu! Rồi hỏi thăm, rồi thầm mong cho các con chóng khỏe và rồi... vui mừng khi đứa này lên cân, đứa kia biết ngồi v..v.... Tối đến, mẹ về nhà kể chuyện cho con nghe, trong câu chuyện có tên bạn này, bạn kia, chưa gặp mặt mà như thân quen từ bao giờ, con nhỉ? Và câu chuyện về các bạn sẽ đi vào giấc mơ của con, đúng không?
Cảm ơn con, bé yêu của mẹ! Cảm ơn con đã đến trong đời mẹ và cảm ơn con đã là cầu nối để mẹ và các mẹ khác tìm đến chia sẻ các thông tin và chia sẻ tình yêu thương!
Cảm ơn mẹ Cherry nhiều lắm. Bạn làm mình xúc động quá, chẳng biết nói gì nữa. Lần này quyết tâm rủ các bác nhà mình hè tới cho các bé HN Nam tiến một lần vào thăm các bạn trong đó mới thỏa nỗi nhớ mong.
vuive
07/11/2006, 04:03 PM
Chào cả nhà, bây giờ e mới điểm danh được đây.
Híc híc, sáng nay trước khi đi làm thấy con lại hơi chảy nước mũi, buồn hết cả người. Tom vừa mới khỏi sốt virus, bây giờ mà lại ốm nữa thì thương quá, mẹ cháu chán hết cả người từ sáng đến giờ. Gọi điện về nhà, bà ngoại nói ko thấy chảy nhiều nước mũi lắm. Ôi lạy giời khấn phật con đừng ốm nữa tom nhé :17:
@ Mẹ lovelymonkey: e mua cái quây cũi và đệm, ga ở goodsmart.com thấy cũng đẹp phết, chất lượng tạm ổn, giá cả Ok (e chỉ nhớ quây cũi: 198k)
bác xem hình mà tham khảo nhé:
http://us.a2.yahoofs.com/users/1xDocr.qf3YG/__tn_/4b8f.jpg?phkyFUFBdHOhQX_0
http://us.a2.yahoofs.com/users/1xDocr.qf3YG/__tn_/53fc.jpg?phkyFUFBOUJv2NT4
hoangnhi
07/11/2006, 04:03 PM
híc! Mẹ Gấu tít ơi! có thể thông tin thêm về vụ nhà mới không? Đã hỏi Kiwi rồi mà sao im re, chẳng thấy trả lời gì cả! Xây thêm tầng 2 nghĩa là sao? Mà sao phải xây thêm tầng thế?
Cái vụ này, mẹ Cherry bờm quá, chẳng hiểu gì cả! Chỉ biết xây nhà mới là... ham!
Mẹ Cherry ơi, xây nhà mới có nghĩa là chúng ta k sinh hoạt ở nhà cũ này nữa. Mẹ Cherry ra ngoài trang Diễn đàn CLB Bé ý, mẹ nó mở đề tài mới, khai trương nhà, sau đó vào phần đặt tên ví dụ là: CLB Mùa Xuân nhà mới - Tầng 2 (Ví dụ thế nhé, mẹ Cherry có thể nghĩ có tên kêu hơn nhưng mà vẫn phải có tên CLB MX nhé) để các mẹ khác vào post bài ý mà
vuive
07/11/2006, 04:09 PM
Mẹ Tunton + Bảo Linh xinh ơi cho nhà vuive đăng ký 1 đĩa Trung thu nhé. :6:
MẹGấutít
07/11/2006, 04:11 PM
híc! Mẹ Gấu tít ơi! có thể thông tin thêm về vụ nhà mới không? Đã hỏi Kiwi rồi mà sao im re, chẳng thấy trả lời gì cả! Xây thêm tầng 2 nghĩa là sao? Mà sao phải xây thêm tầng thế?
Cái vụ này, mẹ Cherry bờm quá, chẳng hiểu gì cả! Chỉ biết xây nhà mới là... ham!
Chắc mẹ Kiwi bựn quá mà!
Xây thêm tầng là thế này nhé: Quota đất sử dụng nhà mình sắp hết rồi, chỉ được 100 trang thôi (theo quy định), mình đã sử dụng đến 90 trang rồi. Sắp sửa phải xây thêm nhà mới, Mẹ nó vào CLB/Bé, tạo một đề tài mới - cho nhà mình chuyển lên. Các mẹ có thêm đất để buôn bán. Tớ văn dốt, chẳng biết nói thế mẹ Cherry có hiểu không :2:. Mẹ Kiwi luôn luôn là người mở hàng cho nhà mình, lần này mẹ Kiwi và cả nhà ưu tiên cho mẹ Cherry mở cửa nhà mới để thêm tình gắn bó Bắc- Trung - Nam.
Mẹ Cherry ơi, xây nhà mới có nghĩa là chúng ta k sinh hoạt ở nhà cũ này nữa. Mẹ Cherry ra ngoài trang Diễn đàn CLB Bé ý, mẹ nó mở đề tài mới, khai trương nhà, sau đó vào phần đặt tên ví dụ là: CLB Mùa Xuân nhà mới - Tầng 2 (Ví dụ thế nhé, mẹ Cherry có thể nghĩ có tên kêu hơn nhưng mà vẫn phải có tên CLB MX nhé) để các mẹ khác vào post bài ý mà
Mẹ HN đã nhiệt tình trả lời, kiwi bo xung them 1 ý nữa. Mẹ Cherry mở đề tài mới nhớ ghi them ở ten đề tài là bé tháng 2,3/2006 để các thanh vien mới biết đuờng tìm đen nhé! Tks.
Mẹ Bảo Linh xinh
07/11/2006, 04:31 PM
được cả nhà động viên, lại chiến đấu tiếp. biết đâu hôm đó đẹp trời.
nhưng mà chán lắm cả nhà ạ, cái đầu cứ ong ong, bồng bềnh như say tàu biển ý. theo bác sỹ phán thì bị thiếu máu, vì sốt xuất huyết mất nhiều máu. huyết áp thấp. mẹ nào có món gì ăn để tăng huyết áp ko?
nhất trí quả bí mẹ cherry đặt viên gạch xây nhà. lúc nào mẹ nó xây nhà thì nhớ thông báo nhá.
em Nguyệt yêu quý, em thử dùng viên dầu gấc bôi xem. biết đâu hợp lại mỡ màng ngay. mua ở hiệu thuốc, 56k/hộp. bôi thoải mái.
gấu cũng bị nẻ má. trông buồn cười lắm cơ.
Bác ơi, bác chịu khó ăn gà tần vơi rau ngải kíu đi, cái này cũng làm tăng được tí huyết đấy ạ, nhưng theo em bác nên uống bổ sung viên sắt đi.
Mà cái viên dầu gấc của bác có chữa được cái bệnh á sừngcủa em không? Em đau khổ vì bênh này chứ không phải vì da rắn nhé. Da rắn còn hạnh phúc chán.
Cherry_Bobby_Katty
07/11/2006, 04:57 PM
@Mẹ Bảo Linh xinh! Nhớ nhé, đã hứa là Nam tiến đấy nhé! Mình cũng thế, chỉ mong có dịp nào đó, bay ra Bắc mà thăm các mẹ và các bé yêu! Khi nào các mẹ có dịp vào Nam, nhớ báo cho mình biết đấy nhé! Mình phải chuẩn bị quà để gởi cho cả nhà nữa chứ! Bây giờ thì... gởi cho các mẹ và các con chút nắng ấm áp của Miền Nam hén!
@Hoàng Nhi! Cảm ơn công chúa màu hồng nhé! Bây giờ thì Cherry hiểu rồi! và... cảm động quá, được mở hàng đấy! Nhưng... mình và các mẹ đã quen thuộc với cái tên cũ rồi, đúng không? Thân thương quá, cho nên chắc là không đổi tên đề tài các mẹ nhỉ!
@Mẹ Gấu tít! Hiểu chứ, hiểu chứ! Sao lại nói mình dốt văn? Chẳng phải là mẹ Cherry đã từng thông báo bị...khống chế điểm môn văn đó sao? Hôm nay, chắc tại đang bị cảm nên.. .mọi người thấy thương tình khen vài tiếng vậy thôi! Xúc động quá! Xúc động quá!
@Bác Gấu ơi! Khi em mang thai Cherry, cũng bị thiếu máu đó! Bà ngọai Cherry bảo rằng “mua nước mía, đun sôi, để nguội và...uống”. Ngọt lắm bác ơi! Em có uống một vài lần, sau đó ngán quá nên chỉ ăn thịt bò là chủ yếu! Không biết bài thuốc nước mía có hiệu quả hay là thịt bò nữa! Bác thử hỏi vài người lớn xem có biết bài thuốc nước mía không?
Cherry_Bobby_Katty
07/11/2006, 05:01 PM
Lâu lắm rồi không vào điểm danh, có khi mọi người quên hai mẹ con nhà Bim_bim rồi. Tuy không vào điểm danh nhưng mình vẫn theo dõi đầy đủ đấy nhé.
@mẹ gấu tít: Tớ vào post bài rồi nhé. Đỡ thắc mắc là dạo này không thấy mặt mũi đâu.
@ Mẹ cherry_bobby_katty ơi chồng tớ cũng đang học trong SG. Hôm nào hai mẹ con tớ vào đấy thăm bố Bim, hy vọng sẽ gặp đằng ấy nhé.
ôi, nóng lòng gặp Bim quá! Bim xinh thế, chỉ tiếc là... Cherry cũng là con gái! Nếu giống anh Tom thì có thể tranh thủ những ngày Bim ở SG mà... tha hồ tán tỉnh!
Bim hứa đấy nhé! Vào SG là phải báo tin đấy!
Cream&Candy
07/11/2006, 06:41 PM
Các mẹ ơi tình hình Kem sụt sịt rồi, hai má thì nẻ đỏ ửng... em làm thế nào bây giờ ạ?
mummycat
07/11/2006, 07:06 PM
Cảm ơn các mẹ đã hỏi thăm Khoai nhà tớ nhé. Hôm nay bé vẫn sốt, ko có triệu chứng gì khác, hầu như ko ho, ko khò khè. Nhưng 2 lần ăn bột đều trớ, mà ko hề ép gì cả, đang ăn ngon tự nhiên ộc hết ra. Chiều nay mẹ cháu nghe report xót quá nên nghỉ làm chạy về nhà với con. À, bé ra rất nhiều mồ hôi, cứ phải thay áo liên tục. Và rất khó ngủ, cứ định cho ngủ là ưỡn là khóc. Còn để đèn, cho chơi thì vẫn tỉnh táo như thường! Tối nay tớ định giã nhọ nồi ra đắp thóp cho bé, ko biết có ăn thua gì ko. Đành phải thôi ko cho ăn bột, cho uống sữa vậy. Có vẻ như bé ốm nên đầy bụng, ko tiêu nổi hay sao ý!
cocangoan
07/11/2006, 07:55 PM
Hôm nay bận quá chỉ kịp vào để cập nhật thông tin, thấy nhiều mẹ và con ốm quá.
welcome các mẹ, con mới gia nhập: Bách Tùng, Agu, Huyền Trang.
chuc mung cac con tron 9 thang: Bao Linh, Ngoc Anh. Chuc cac con ngoan, khoe.
Chia sẻ với các mẹ ốm: Cherry, Bảo Linh, Lovelymonkey, mẹ Gấu. Mình đặc biệt cảm thông với nỗi đau của mẹ Bảo Linh, Lovelymonkey. Hồi trước học ở Hà Nội có cô bạn cũng phòng cũng bị á sừng. Đau lắm, chữa mãi chẳng khỏi, mà mùa lạnh ở HN thì dài nữa chứ. Mẹ Gấu cố lên nhá, đừng bỏ thi. Các mẹ nhà mình có truyền thống giỏi giang, đảm đang mà.
Thương các con Khoai, Kem đang ốm quá. Mong cho các con chóng khỏe, ăn trả bữa cho các mẹ vui.
Cherry ơi, mở hàng tầng 2 đi nhé. Mình cũng vinh dự được mở hàng tầng 3 đấy. CŨng may nhờ mẹ Cherry mà mình biết cách đặt móng xây nhà không thì chẳng biết. Cảm ơn Kiwi và các mẹ đã dành cho bọn mình vinh dự đó nhé.
Mà các mẹ ơi, Nam tiến thì nhớ Trung tiến nhé. Không thì mẹ con coca tủi thân lắm đó.
@Tún ton: Trông quả mông của Bob yêu ghê. Trông cũng tròn trịa đấy chứ nhỉ.
Chiều nay đi làm về, cố cho coca ăn tí bánh, lại bị trớ ra hết. May mà 1 lúc sau cho ăn lại được 1 lọ custard làm mẹ vui được phần nào. Bé nhà mình cực thích egg custard. Chỉ tội là không có để ăn thường cuyên thôi.Mỗi lần gửi mua được 1 ít thôi mừ. :2:
MeMimi
07/11/2006, 10:32 PM
Cả nhà buôn ghê quá, đọc mãi mà vẫn chưa hết bài post hôm nay. Hôm nay Mimi ngủ muộn, gần 8h30 tối mới ngủ (thế là muộn lắm rồi vì Mimi thường ngủ lúc 7h30) nên lúc đó mẹ mới đi nấu cơm tối được và 10h tối bố mẹ mới ăn và dọn dẹp xong. Mệt quá chỉ muốn đi ngủ ngay thế mà nhớ CLB lại lò dò vào đây đọc bài các mẹ để biết tình hình các mẹ và các bé. Mong đến thứ bảy này được gặp mặt các mẹ và các bé quá. Hôm nay ông bà nội Mimi rủ cuối tuần này cho Mimi đi Tam Đảo cùng ông bà nhưng mẹ cháu tìm lý do là trời lạnh không nên cho trẻ con đi núi. Thực ra là vì mẹ cháu muốn thứ bảy này cho Mimi đi gặp các bạn đấy.
À mà các mẹ ơi, cho mình hỏi với. Sắp đến mùa đông ở Hà nội rồi buổi tối khi bé đi ngủ nên cho bé mặc thế nào và nên đắp chăn hay nằm túi ngủ nhỉ. Mình chỉ sợ nếu bé không quen ngủ túi ngủ từ bé thì sẽ không chịu nằm. Còn nếu nằm chăn sợ giữa đêm bé lăn lộn sẽ ra ngoài chăn và bị lạnh. Nên làm thế nào nhỉ?
Mách cho các mẹ một địa chỉ mua sữa chua làm từ sữa bò tươi Ba vì và sữa dê tươi mà mình vừa được biết. Cửa hàng đó ở 67 Cửa Bắc. Sữa chua ở đấy ngon lắm. À mà chắc thông tin này chỉ danh cho những mẹ hậu đậu như mình mà lại thích ăn sữa chua từ sữa tươi thôi chứ các mẹ đảm đang chắc tự làm được sữa chua từ sữa tươi. Mình đang định sắp tới cho Mimi ăn thử sữa chua làm từ sữa bò tươi xem sao.
hoangnhi
08/11/2006, 08:22 AM
@Mẹ Bảo Linh xinh! Nhớ nhé, đã hứa là Nam tiến đấy nhé! Mình cũng thế, chỉ mong có dịp nào đó, bay ra Bắc mà thăm các mẹ và các bé yêu! Khi nào các mẹ có dịp vào Nam, nhớ báo cho mình biết đấy nhé! Mình phải chuẩn bị quà để gởi cho cả nhà nữa chứ! Bây giờ thì... gởi cho các mẹ và các con chút nắng ấm áp của Miền Nam hén!
@Hoàng Nhi! Cảm ơn công chúa màu hồng nhé! Bây giờ thì Cherry hiểu rồi! và... cảm động quá, được mở hàng đấy! Nhưng... mình và các mẹ đã quen thuộc với cái tên cũ rồi, đúng không? Thân thương quá, cho nên chắc là không đổi tên đề tài các mẹ nhỉ!
Cherry ơi tớ thấy hôm nay hoặc thứ 6 này đẹp ngày đấy, định chuyển nhà thì tiến hành nhé. Tên gọi thì có thể giữ nguyên hoặc có thể thay đổi tuỳ mẹ nó nhé. Ví dụ: Tân gia CLB Mùa Xuân - cún ngoan sinh tháng 2/3-2006
Nghe các mẹ nói Nam tiến hay Trung tiến là mẹ cháu lại rạo rực hết cả người, định sang năm khi Bông - Nhi cứng cáp sẽ làm 1 chuyến xuyên việt., Kbiết có thực hiện được k nữa đây
@Mimi: Mimi đi ngủ sớm thế hả mẹ nó, thế sáng mấy giờ Mimi dậy, đếm có ăn k? Hai vợ chồng ở riêng à, tớ cũng thích ở riềng lắm nhưng mà từ khi có Bồng - thấy có bà cũng đỡ được nhiều
minzu9
08/11/2006, 08:36 AM
chúc mừng các con tròn tháng, lớn thêm một tháng trưởng thành nhiều hơn.
đăng ký vụ đĩa nữa Hà tun nhá. hihihi, chị sẽ nhớ mang đôi giày đi cho bob vào t7 này nhá.
mẹ ốm rồi gấu cũng nheo nhóc lắm. thương con quá. lại bán than. chưa đi vững mà t5 này lại đi thi, cả nhà ơi, cổ vũ phát để lấy sức với. mẹ cháu chán quá định bỏ thi đây.
chia sẻ với mẹ cherry, cúm thế cũng mệt lắm đó. chịu khó uống nhiều nước nhá.
Nhà Gấu cố lên, cố lên, cố lên :6: :6: :6:
minzu9
08/11/2006, 08:47 AM
Cảm ơn các mẹ đã hỏi thăm Khoai nhà tớ nhé. Hôm nay bé vẫn sốt, ko có triệu chứng gì khác, hầu như ko ho, ko khò khè. Nhưng 2 lần ăn bột đều trớ, mà ko hề ép gì cả, đang ăn ngon tự nhiên ộc hết ra. Chiều nay mẹ cháu nghe report xót quá nên nghỉ làm chạy về nhà với con. À, bé ra rất nhiều mồ hôi, cứ phải thay áo liên tục. Và rất khó ngủ, cứ định cho ngủ là ưỡn là khóc. Còn để đèn, cho chơi thì vẫn tỉnh táo như thường! Tối nay tớ định giã nhọ nồi ra đắp thóp cho bé, ko biết có ăn thua gì ko. Đành phải thôi ko cho ăn bột, cho uống sữa vậy. Có vẻ như bé ốm nên đầy bụng, ko tiêu nổi hay sao ý!
Nhắng nhà này mấy tuần trước cũng bị như vậy. Thực ra cũng ko xác định rõ nguyên nhân là gì, nhưng mình đoán có vẻ đầy bụng, sốt nhẹ, cứ ăn vào là nôn ra. Mình mua là trầu không ngoài hàng lá, hơ nóng đắp lên bụng con, quấn cái tã vào cho chặt bụng. Sau đấy thấy đánh hơi nhiều và bụng mềm hơn. Hồi đó Nhắng vẫn chơi ngoan nhưng ko muốn ăn. Mình nấu bột loãng thôi với cà rốt cho ruột ổn định. Mỗi lần ăn ít một thôi, ko ép con. Công nhận lần đấy đi làm sốt ruột lắm, bà ở nhà cứ gọi điện liên tục báo cáo tình hình, cuối cùng là bắt về xem tình trạng con thế nào. Nên rất hiểu tâm trạng mẹ Khoai bây giờ.
À, mà quên nếu bé bị nôn nhiều lần trong ngày thì phải cho uống bù nước. Như Nhắng có thêm vụ đi ngoài 2, 3 lần phân ko tốt nên uống oresol và men tiêu hoá nữa.
Có vài kinh nghiệm nhỏ như vây xem có giúp gì cho mẹ nó đc ko?
cocangoan
08/11/2006, 08:49 AM
Hoan hô dự án chuyến xuyên Việt của mẹ Bông. Nhớ là đừng quên Huế mộng mơ của coca đấy nhé.
Cherry ơi, vụ bình Nuk thế nào rồi? Cherry có chịu bú không? CN vừa rồi mình lại đi tìm mua bình nhưng cũng chỉ có số 1, đành ngậm đắng nuốt cay lấy cái bình đấy và phải mua thêm 2 núm số 2 rời nữa. Kết quả là coca vẫn lắc đầu với nuk. Vẫn phải xúc thìa thôi. Buồn quá Cherry ơi, Tún ơi.
hoangnhi
08/11/2006, 09:08 AM
Hoan hô dự án chuyến xuyên Việt của mẹ Bông. Nhớ là đừng quên Huế mộng mơ của coca đấy nhé.
Cherry ơi, vụ bình Nuk thế nào rồi? Cherry có chịu bú không? CN vừa rồi mình lại đi tìm mua bình nhưng cũng chỉ có số 1, đành ngậm đắng nuốt cay lấy cái bình đấy và phải mua thêm 2 núm số 2 rời nữa. Kết quả là coca vẫn lắc đầu với nuk. Vẫn phải xúc thìa thôi. Buồn quá Cherry ơi, Tún ơi.
Nhất định là nếu dự án được thực thi thì k thể quên Huế mộng mơ của Coca rồi. Thực ra thì 30-4 năm ngoái trước khi có bầu Bông, nhà tớ cũng đi Đà Nẵng, Huế. Năm sau mà đi thì làm 1 lèo Trug tiến và Nam tiến luôn.
K biết các bạn khác thế nào chứ như Bông thì chỉ bú ti tròn của Pegion thôi mà phải đúng loại núm vàng chứ núm trắng cứng hơn cũng k thích. Tuần trứoc tớ đổi núm số 3 cho Bông rồi
B
angelic1611
08/11/2006, 09:40 AM
Ô kề vụ hạt giống em cứ thế phân phối thôi. Nhiệt liệt nhất là nhà các mỹ nhân đến lấy giống, nhà Bob ưu tiên phân phối hạt giống tốt, có chọn lọc :19:
@tengicungduoc: Trót hẹn nhà Bảo Linh vụ ghi đĩa rồi nên có lẽ cứ pass luôn sang đó, sau đó nếu nhà Bảo Linh có trục trặc gì ta bàn sau?
@Vụ đĩa quay: Vừa nhận từ nhà Ponkint chiều nay, đĩa TunTon quay có mặt nhiều anh tài, nhiều mỹ nhân lắm, nhiều pha hấp dẫn: Saphia cởi trần thay áo, vuive thay quần, Hoàng Nhi đi tè, toàn cảnh vụ Bảo Linh giật, gấu em nhai mũ Bunny :24: , nói chung là cũng cố gắng đầy đủ, nhất là các bé đến sớm (híc vì đĩa mẹ cháu mua đĩa loại 60' nên miệt mài quay lắm, đến hết đoạn giới thiệu thì hết 30' đĩa đã hết luôn, chứ ko còn quay được đến cuối cùng).
Điểm danh các hoa hậu, nam vương có trong đĩa nhé:
1.Saphia
2.vuive
3.Bông nhà hoangnhi
4.xinhxinh
5.khỉ và cún nhà lovelymonkey
6.su's mom
7. me cu Ngoc Dung
8.Billgate
9.gautit
10.Cua nha lovechildren
11.Gấu em nhà anhemgau
12.angelic
13.Tôm xếch nhà kiwi
14.Cheesecake
15.Nhắng nhà Minzu
16.Tintin_bobby
17.Tôm tròn nhà Pup
18.Johan Bách
19.Sumocon
20.Bunny nhà Ponkint
21.Bim nhà Babe
22.Sumi nhà Sumocon
23.MecuBob
24.Bảo Linh xinh
25.EmDua
26.Bob nhà TunTon
27. Trung Dũng
28.giadinhnhagau
Con 1,2 nhà nữa có trong phim nhưng em ko nhớ nổi tên, hichic....
@Tunton: Mẹ Tunton cho Bimbim (angelic) một đĩa với nhé. Cho mẹ cháu cái địa chỉ lấy đĩa nữa. Các mẹ 888 tốc độ phi mã nên mãi mới tìm được mục ghi đĩa này :6: :6: :6:
hoangnhi
08/11/2006, 09:49 AM
@Tunton: Mẹ Tunton cho Bimbim (angelic) một đĩa với nhé. Cho mẹ cháu cái địa chỉ lấy đĩa nữa. Các mẹ 888 tốc độ phi mã nên mãi mới tìm được mục ghi đĩa này :6: :6: :6:
Túm được nhà bimbim đây rồi, BB thế nào rồi, uống Nutroplex thế nào rồi hả bà?
Cherry_Bobby_Katty
08/11/2006, 09:49 AM
@lovelymonkey!Sao mà mong đến sang năm thế không biết! Anh Khỉ và anh Cún làm cho tim Cherry nhảy tưng tưng cả đêm qua, hồi hộp quá! Chắc là... chọn cả 2 anh quá! Để dành một anh cho Katty – em gái chưa biết bao giờ mới chào đời – của Cherry.
@Kem! Tội nghiệp con tôi, chắc là mấy ngày nay khó chịu lắm phải không con! Mẹ là người lớn, cảm có mấy ngày đã thấy oải cả người, con bé bỏng thế lại sụt sịt thì khổ thân con quá! Ah, mẹ Kem nè, không biết ở Bắc thế nào chứ bác sỹ trong Nam thì không cho dùng máy hút mũi với trẻ con dưới 1 tuổi đâu! Ngay cả người bán nhà thuốc cũng bảo như thế! Chắc tại vì khoang mũi của bé chưa hoàn thiện hay sao ấy, cũng không hiểu lắm!
@Mummycat! Em chưa nghe nói với phương pháp dùng nhọ nồi, nhưng em ủng hộ phương pháp của Minzu9, dùng lá trầu không để hơ cho bé. Nhưng cẩn thận chị nhé, đừng quá nóng. Bà Ngọai Cherry có kể chuyện khi còn bé, người giúp việc đã làm bỏng em chỉ vì lá trầu không đấy!
@mẹ Bảo Linh xinh! Da của em thì không có vấn đề gì, đặc biệt là càng xinh xắn hồng hào hơn vào mùa Đông. Nhưng da của Cherry chắc là...giống... mẹ Bảo Linh rồi! Da chân của con bé hơi khô, mới có mấy tháng tuổi mà đã khô như ngói, sau lớn chắc là không mặc váy được rồi! Ba của Cherry, da chân chẳng khác nào da rắn! Cũng đang lo cho con gái lắm đây!
@Mẹ Mimi! Bạn Mimi ngủ sớm thế? Cherry thì phải đến 9h30 mới vào chuồng! Buổi sáng thì mới 6h đã thức dậy! Trước đây, cô nàng cũng ngủ nướng lắm! Hôm nào mẹ cũng đánh thức để đi tắm nắng. Mùa này, không còn nắng sớm nữa, nhưng lại quen giấc phải dậy lúc 6h. Mẹ có muốn nướng thì cứ nướng, con thì nằm trong cũi chơi cho tới khi nào mẹ cho ra khỏi cũi thì thôi!
@Cocangoan! Cái vụ bình Nuk! Thành công rồi! Cherry uống lấy uống để!.... Nhưng... ĐỪNG VỘI MỪNG! ... Hi..hi.., đó chỉ là bình uống nước thôi! Con bé rất chịu uống nước, thay vì trước đây chẳng bao giờ chịu uống lấy tí ti nước. Còn bình sữa..., đã tập vài lần rồi, vẫn trong tình trạng... bó tay.com. Và, chẳng khác gì coca đâu, đè ngữa ra và đổ bằng muỗng!
@all! Nghe mẹ Mimi nhắc tới mùa đông Hà Nội mới thấy thương các con quá! Trong Nam, buổi sáng khí hậu mát mẻ, ban đêm thì không lạnh! Mùa đông ở Hà Nội, người lớn còn chịu không nổi nữa huống chi! Khí hậu ưu đãi cho miền Nam, còn miền Bắc thì lúc quá nóng, lúc quá lạnh! Các mẹ ơi, ráng mà bảo vệ các con yêu đấy nhé!
vuive
08/11/2006, 10:08 AM
Các mẹ ơi, tom nhà e bị chảy nước mũi thì nên làm gì để phòng trước để không dẫn đến viêm họng. E vẫn đang nhỏ nước muối sinh lý cho loãng dịch nhày trong mũi, hút mũi và nhỏ Otivin 3 lần/ngày (mỗi lần 1 giọt mối bên mũi). Lần trước Tom bị chảy nước mũi khoảng 2,3 ngày là bị viêm họng. Mà viêm họng là phải dùng kháng sinh, sợ dùng kháng sinh cho con lắm rồi :20: . Mẹ nào có kinh nghiệm mách e gấp gấp!
Mẹ Bảo Linh xinh
08/11/2006, 10:34 AM
@MeMimi: Theo em với mùa thu khi bé ngủ thì chỉ nên mặc quần áo dài tay, chân đi tất cho bé và có thể đắp thêm 1 cái chăn chiên mỏng thôi là ổn. Linh nhà em thì không đắp chăn vì con bé nhiều mồ hôi lắm. Còn mùa đồng thì em cho bé nằm túi ngủ. Cái này ấm mà không lo bé đạp chăn ra, mẹ có thể ngủ thoải mái chị ạ.
@vuive: Mỗi lẫn Linh nhà em bị mũi như thế em đều lấy thuốc nhỏ mũi của bác VIệt đấy, nhỏ khoảng 3-4 ngày là hết, khá hiệu quả, nhưng cũng có lần mẹ để con bị mũi nặng rồi mới nhỏ thế là viêm họng luôn.
@Bác Khỉ yêu ơi, đúng là em đã bị cái bênh này từ lâu lắm rồi, chắc cũng đến 13-14 năm gì đó, nhưng chưa bao giờ bị nặng như bây giờ, vì trước đó em dùng thuốc bôi liên tục, nhưng từ khi mang bầu Linh em stop nên bệnh ngày càng nặng thêm, giờ đau đớn lắm, đêm chẳng ngủ được vì đau, mà giờ nó không chỉ ở chân mà còn lan lên đầy 10 ngón tay và cả khuỷu tay nữa rồi. Em chỉ muốn cắt phéng cái tay đi thôi. Bác có cách nào không? Em đi chữa nhiều nơi lắm rồi mà ở đâu người ta nhìn thấy là bảo em về đi, bênh này khó chữa lắm. Thiếu tự tin kinh khủng...
Cherry_Bobby_Katty
08/11/2006, 10:34 AM
Các mẹ ơi!
Khoe với các mẹ đây, hôm qua người GV nói rằng Cherry vừa mới được bầu chọn là hoa khôi của xóm đấy! hi..hi.., mẹ Cherry đang cười tít mắt đấy! Thật tình, con bé mới sinh ra thì đẹp... trai ... vô cùng, bây giờ lớn rồi, cũng có nét con gái nhưng để đạt được danh hiệu hoa khôi thì có nước mà... đút lót cho giám khảo! Sáng nay em mới nói chuyện với 1 trong số các giám khảo cấp.. xóm. Thì ra, con bé được chấm vì... “nó cười từ sáng đến tối”! Vì thế, sáng giờ mẹ Cherry cũng cười tít mắt, hy vọng sẽ được bình chọn là “mẫu hậu cấp xóm” hi..hi...
hoangnhi
08/11/2006, 11:13 AM
@Bác Khỉ yêu ơi, đúng là em đã bị cái bênh này từ lâu lắm rồi, chắc cũng đến 13-14 năm gì đó, nhưng chưa bao giờ bị nặng như bây giờ, vì trước đó em dùng thuốc bôi liên tục, nhưng từ khi mang bầu Linh em stop nên bệnh ngày càng nặng thêm, giờ đau đớn lắm, đêm chẳng ngủ được vì đau, mà giờ nó không chỉ ở chân mà còn lan lên đầy 10 ngón tay và cả khuỷu tay nữa rồi. Em chỉ muốn cắt phéng cái tay đi thôi. Bác có cách nào không? Em đi chữa nhiều nơi lắm rồi mà ở đâu người ta nhìn thấy là bảo em về đi, bênh này khó chữa lắm. Thiếu tự tin kinh khủng...
Thế tóm lại là Nguyệt bị bệnh gì mà nghiêm trọng thế, sao bị lâu thế nhỉ. Á sừng à? K nhẽ k có thuốc nào bôi được ư? Đau đến mức muốn chặt tay thì khiếp quá. Thương quá.
em Kiwi ơi, vụ gian hàng thế nào? lấy ý kiến cả nhà xem, tham gia phát cho bà con có chỗ chơi noel. hihi
hẹn cả nhà t7 gặp nhau. sáng mai nhà gấu lên thớt. kekkeeke
Đay đay bác ơi
Lấy ý kiến về gian hàng trong hội chợ từ thiện WTT
Về việc tham gia 1 gian hang trong hội chợ WTT, hiện nay box chúng ta có thể mở gian hang bán các sản phẩm sau: Cam Vinh ( nhà bác bác Gấu trồng), Bánh Cu đơ (bác Gấu lấy hộ từ Vinh), Đĩa massage, Lullabby..v… (tự thu - nếu làm sẽ phân công sau). Nếu mở 1 gian hang riêng cho box Mùa Xuân thì vẫn ít. Vậy mẹ nào có thể có sản phẩm đóng góp thêm cho gian hang? Nếu khả thi box chúng ta sẽ làm 1 gian, vừa làm từ thiện, cũng là dip vui chơi giải trí cho các mẹ và bé.
Các sản phẩm làm từ thiện:
Vì đây là hội chợ từ thiện, phi lợi nhuận nên tiền bán các bán các sản phẩm sẽ dùng ủng hộ từ thiện nên các mẹ cố gắng tìm đc sản phẩm độc đáo với giá rẻ nhất (giá gốc) VD các mẹ xem quê mình có đặc sản gì có khả năng bán đc tại hội chợ ko? Như nem chua Thanh Hoá chẳng hạn, hoặc là nước mắm v,,,vv. Hêhê, nhiều thứ phết, hoặc mẹ nào khéo tay làm đc cái gì đó…. Sau hội chợ box sẽ hoàn trả các mẹ tiền gốc các mẹ lấy vào, tiền lời sẽ đóng góp cho quỹ Chia sẻ tình thương WTT một phần hoặc hết (sẽ bàn sau ạ)
Các mẹ xem them về hội chợ từ thiện ở link này
http://www.webtretho.com/forum/forumdisplay.php?f=148
hoangnhi
08/11/2006, 11:26 AM
báo cáo, lại báo cáo. hihi
hôm qua đã ăn ngải cứu rồi. chắc phải ăn nhiều nữa mới có tác dụng.
em Nguyệt ơi, cứ thử vụ dầu gấc đi, kiên trì chút. vì bác bị nẻ môi, bôi gì cũng không được, kể cả lancome líp care, thế mà bôi dầu này lại có tác dụng. biết đâu hợp thuốc. thử đi nhé,không thì đau lắm.
cám ơn cả nhà cổ động, thực sự là có cả nhà mới đủ can đảm đi thi, chứ chả tự tin gì cả. thui kệ nó vậy. người quay quay, cái đầu say say.
em Kiwi ơi, vụ gian hàng thế nào? lấy ý kiến cả nhà xem, tham gia phát cho bà con có chỗ chơi noel. hihi
hẹn cả nhà t7 gặp nhau. sáng mai nhà gấu lên thớt. kekkeeke
Cả nhà lại cổ vũ lần nữa cho bác Gâu nào, Chúc bác thi tốt, cái đấu hết say say :6: :6: :6: :6: :6:
@cherry: chúc mừng hoa khôi xóm nhé
lovechildren
08/11/2006, 11:36 AM
@Bác Khỉ yêu ơi, đúng là em đã bị cái bênh này từ lâu lắm rồi, chắc cũng đến 13-14 năm gì đó, nhưng chưa bao giờ bị nặng như bây giờ, vì trước đó em dùng thuốc bôi liên tục, nhưng từ khi mang bầu Linh em stop nên bệnh ngày càng nặng thêm, giờ đau đớn lắm, đêm chẳng ngủ được vì đau, mà giờ nó không chỉ ở chân mà còn lan lên đầy 10 ngón tay và cả khuỷu tay nữa rồi. Em chỉ muốn cắt phéng cái tay đi thôi. Bác có cách nào không? Em đi chữa nhiều nơi lắm rồi mà ở đâu người ta nhìn thấy là bảo em về đi, bênh này khó chữa lắm. Thiếu tự tin kinh khủng...
Em ơi, em đã thử Việt Pháp chưa??? Ông ngoại Cua năm kia cũng bị bệnh vảy nến, cũng khá nặng. Lan đỏ hết cả tay, chân rồi cả trên da đầu nữa. Ba chị cũng đi chữa khắp nơi, cả đông và tây y nhưng đếu không ăn thua gì cả. Tự nhiên có người quen nhìn thấy và cũng bị bệnh đấy (đã được chữa khỏi) giới thiệu cho khám ở Việt Pháp. Ba chị đi khám và chữa ở Việt Pháp khỏi đấy. Tất nhiên cái bệnh này nó không thể chữa dứt điểm 100% (vì bản thân đã mắc cái bệnh này sẽ phải "sống chung với lũ") - nhưng ít ra cũng được đến 90% em ah. Bây giờ thỉng thoảng mấy cái vẩy nến đó nó vẫn lên, nhưng ít thôi và bôi thuốc theo đơn cũ là OK. Hay em thử nghiên cứu Việt Pháp xem thế nào nếu em chưa thử ở đây. Chứ để cái bệnh này lâu thế thì khổ lắm. Nghe em tả đã thấy đau lắm rồi.
Su's mum
08/11/2006, 11:41 AM
Hihi, vui quá gập dc người quen rùi. sao em lại nhận ra chị vậy? Su nhà em (ko biết chị gọi đúng ko nhỉ) được gần 7 tháng rồi nhỉ? Tẹt nhà chị cũng phải 7t mới ngồi được, yên tâm rồi cái gì con cũng biết tuốt thôi. nickname ở YH của em là gì vậy? Mà hinh như em chưa gửi thông tin đến CLB à?
Chị ơi, em vào phần thành viên CLB Mùa xuân, thấy cái địa chỉ yahoo của chị, lại ở quận Hoàng mai nữa, hi hi, em đoán ngay là chị rồi. Em chỉ cho Hạnh xem ảnh Tẹt ở avatar, thấy cũng giống chị lắm :1:
@Hoàng Nhi: Bông đã chịu ăn bột chưa em? Em có cho phomai vào bột cho Bông không. Chị thấy dù có thay đổi các loại rau, thịt, cá theo từng bữa, nhưng cứ cho partycube vào là vị nó cứ giống giống nhau. Bây giờ chị thỉnh thoảng mới trộn phomat vào bột cho Su thôi. Trộm vía ăn ngoan hơn, cũng chỉ 2 bữa/ngày thôi. Riêng khoản sữa thì khó quá em à. Cố gắng lắm cả ngày mới được khoảng 200ml, chưa bằng 1 bữa của các bé khác. Bà ngoại bảo: hay là nó không thích ăn sữa thì thôi, cho ăn bột đi. Híc híc :20:. Mới có hơn 7 tháng mà, bỏ sữa sao được. À, định nói mấy lần mà quên mất. Con chị gái chị cũng gọi là Bông, rất đáng yêu, ở nhà chị từ hồi 2 tuoi cơ (bố mẹ đều ở nước ngoài), nên chị thích tên Bông lắm!
sumocon
08/11/2006, 11:42 AM
Các mẹ ơi, tom nhà e bị chảy nước mũi thì nên làm gì để phòng trước để không dẫn đến viêm họng. E vẫn đang nhỏ nước muối sinh lý cho loãng dịch nhày trong mũi, hút mũi và nhỏ Otivin 3 lần/ngày (mỗi lần 1 giọt mối bên mũi). Lần trước Tom bị chảy nước mũi khoảng 2,3 ngày là bị viêm họng. Mà viêm họng là phải dùng kháng sinh, sợ dùng kháng sinh cho con lắm rồi :20: . Mẹ nào có kinh nghiệm mách e gấp gấp!.
Hôm kia về thấy cô GV cho Sumi mặc quần đùi, may ô, biết ngay thể nào cũng có vấn đề. Y như rằng, hôm qua benước mũi chảy ròng ròng. Đây là mua nỳa mình rất cẩn thận với bé rồi đấy. cái thời tiết: sáng lạnh trưa nóng, tối lại lạnh thật khổ cho trẻ con. Một số kinh nghiệm của mình:
Đi ngủ: bật điều hoà, 260C, nhưng vẫn để chậu nước để có độ ẩm. Mặc cho bé áo body để ấm bụng, mặc yếm nhỏ cho kín cố, đi tất mỏng khỏi lạnh chân, trong trường hợp nếu áo body liền tất thì không cần.
Sáng và tối: cho bé uống quất + gừng hấp đường phèn hoặc mật ong (để sạch họng). Còn từ hôm qua tới giờ mình cho bé uống siro ho bạch ngân (có thể dùng cho trẻ sơ sinh đấy).
Mình vẫn nhỏ nước biển vamuối inh lý đều cho bé, còn otrivin thì chưa bao giờ vì sợ bé quen với thuốc này, sau khogn có không được. Ngoài ra thường xuyên hút mũi để dịch mũi khỏi chảy xuống họng. Mẹ ở nàh thì hút mũi cho con chứ chị GV thì chắc là không. Hút mũi sạch nhất là ghé miệng mình vào hút. Bé vừa dễ chịu, vừa sạch mũi.
sumocon
08/11/2006, 11:45 AM
Đay đay bác ơi
Lấy ý kiến về gian hàng trong hội chợ từ thiện WTT
Về việc tham gia 1 gian hang trong hội chợ WTT, hiện nay box chúng ta có thể mở gian hang bán các sản phẩm sau: Cam Vinh ( nhà bác bác Gấu trồng), Bánh Cu đơ (bác Gấu lấy hộ từ Vinh), Đĩa massage, Lullabby..v… (tự thu - nếu làm sẽ phân công sau). Nếu mở 1 gian hang riêng cho box Mùa Xuân thì vẫn ít. Vậy mẹ nào có thể có sản phẩm đóng góp thêm cho gian hang? Nếu khả thi box chúng ta sẽ làm 1 gian, vừa làm từ thiện, cũng là dip vui chơi giải trí cho các mẹ và bé.
Các sản phẩm làm từ thiện:
Vì đây là hội chợ từ thiện, phi lợi nhuận nên tiền bán các bán các sản phẩm sẽ dùng ủng hộ từ thiện nên các mẹ cố gắng tìm đc sản phẩm độc đáo với giá rẻ nhất (giá gốc) VD các mẹ xem quê mình có đặc sản gì có khả năng bán đc tại hội chợ ko? Như nem chua Thanh Hoá chẳng hạn, hoặc là nước mắm v,,,vv. Hêhê, nhiều thứ phết, hoặc mẹ nào khéo tay làm đc cái gì đó…. Sau hội chợ box sẽ hoàn trả các mẹ tiền gốc các mẹ lấy vào, tiền lời sẽ đóng góp cho quỹ Chia sẻ tình thương WTT một phần hoặc hết (sẽ bàn sau ạ)
Các mẹ xem them về hội chợ từ thiện ở link này
http://www.webtretho.com/forum/forumdisplay.php?f=148
Mẹ Tôm xếch ơi, thứ 7 này họp bàn thêm về vụ hội chợ từ thiện nhé. Chị cũng ủng hộ cái vụ tham gia lắm, nhưng rồi chắc em sẽ lại vất vả thôi vì chị chẳng biết làm gì hết cả mà.
Mẹ Bảo Linh xinh
08/11/2006, 11:54 AM
Em ơi, em đã thử Việt Pháp chưa??? Ông ngoại Cua năm kia cũng bị bệnh vảy nến, cũng khá nặng. Lan đỏ hết cả tay, chân rồi cả trên da đầu nữa. Ba chị cũng đi chữa khắp nơi, cả đông và tây y nhưng đếu không ăn thua gì cả. Tự nhiên có người quen nhìn thấy và cũng bị bệnh đấy (đã được chữa khỏi) giới thiệu cho khám ở Việt Pháp. Ba chị đi khám và chữa ở Việt Pháp khỏi đấy. Tất nhiên cái bệnh này nó không thể chữa dứt điểm 100% (vì bản thân đã mắc cái bệnh này sẽ phải \"sống chung với lũ\") - nhưng ít ra cũng được đến 90% em ah. Bây giờ thỉng thoảng mấy cái vẩy nến đó nó vẫn lên, nhưng ít thôi và bôi thuốc theo đơn cũ là OK. Hay em thử nghiên cứu Việt Pháp xem thế nào nếu em chưa thử ở đây. Chứ để cái bệnh này lâu thế thì khổ lắm. Nghe em tả đã thấy đau lắm rồi.
Em chưa khám trong đó chị ạ. Lần này phải thử xem sao. Nhưng quê quá, khám ở Việt Pháp thì thế nào? Bác có kinh nghiệm chỉ giáo em tí đi. Có khám ngoài giờ không? Thứ bảy chủ nhật? Và phí ngoài giờ có đắt lắm không?.....Tất cả. Và đơn thuốc có mang ra ngoài mua được không hay phải mua của viện?
lovelymonkey
08/11/2006, 12:03 PM
@Bác Khỉ yêu ơi, đúng là em đã bị cái bênh này từ lâu lắm rồi, chắc cũng đến 13-14 năm gì đó, nhưng chưa bao giờ bị nặng như bây giờ, vì trước đó em dùng thuốc bôi liên tục, nhưng từ khi mang bầu Linh em stop nên bệnh ngày càng nặng thêm, giờ đau đớn lắm, đêm chẳng ngủ được vì đau, mà giờ nó không chỉ ở chân mà còn lan lên đầy 10 ngón tay và cả khuỷu tay nữa rồi. Em chỉ muốn cắt phéng cái tay đi thôi. Bác có cách nào không? Em đi chữa nhiều nơi lắm rồi mà ở đâu người ta nhìn thấy là bảo em về đi, bênh này khó chữa lắm. Thiếu tự tin kinh khủng...
Chả có cách gì đâu iem ơi, bệnh này theo mùa mà, hanh này sợ lắm, chị thì lúc nào cũng có lọ kem bôi tay trong người, xoa suốt ngày, cũng đỡ nhiều fết, thứ nữa là cái gì cũng dùng găng, đừng tưởng chỉ rửa mới khô nhé, nấu ăn cũng khô thay cực, chân thì tối nào cũng bôi kem làm ẩm rồi đi tất, hôm nào k bôi hôm sau biết liền, thế nên xã nhà chị quen từ hồi yêu, nhờ mua kem tay là biết ngay, kiểu gì cũng lùng cho bằng được vì k có là toi :20: Khám ở VP thì chị nghĩ vẩy nến nó dễ hơn cái á sừng của mình vì mình fụ thuộc thời tiết, mùa đông mới bị mà, chị thì đi k biết bao nhiêu bệnh viện,đông tấy y đủ cả, giờ chả đi đâu cả, chịu sống chung với lũ rồi, lúc nào chân tay cũng fải ẩm.
@VUIve: Có thể cho con uống cái babyplex cho mũi nó khô lại cũng được mẹ nó ạ, cái này cũng một dạng chống hắt hơi sổ mũi kiểu cảm mà.
anhemgau
08/11/2006, 01:14 PM
Hi cả nhà, điểm danh phát không thì các mỹ nữ wên anh gấu ga lăng và phong cách đàn ông đầy mình hihihi, trước tiên anh gửi cho tất cả các em một nụ hôn nồng thắm (mỗi em một nụ hôn nhé, đừng tranh nhau hehe) :8: :8: :8: :8:.
@Bác gấu: Nhà bác gấu sắp thi rùi nhỉ, cố gắng lên bác nhé.
@Tunton: Có vụ đĩa gì cho nhà chị đk phát nhé.
@Hoang Nhi: Bông thế nào rùi nhỉ, đã chịu ăn bột chưa.
@Mẹ BL Xinh, Mẹ khỉ cún: Mẹ nó thế nào, mùa này đau lắm hả, cố lên, ở cq tui cũng có người bị, cũng chạy chữa khắp nơi mà không khỏi được, hình như bệnh này khó lắm thì phải.
@ALL: Hỏi cả nhà tí: hihi hình như nhà mình có thành viên mới nhỉ, có em gái nào không nhẩy, nhớ cho anh gấu đặt gạch đó nhé, đặt 2 viên mỗi nhà cho chắc hihi
@Mẹ Khỉ: Này thằng khỉ nhà bà có hay đụng đến em không, thằng gấu anh nhà tui mà nghỉ học ở nhà chơi với em chán rồi thi thoảng lại bạt tai thằng em chứ, thằng em thì cứ tròn xoe mắt, chớp chớp nhìn anh chẳng hiểu tại sao nó lại đánh, nó đánh đau thì mới khóc, khổ thể chứ.
anhemgau
08/11/2006, 01:20 PM
@lovelymonkey!Sao mà mong đến sang năm thế không biết! Anh Khỉ và anh Cún làm cho tim Cherry nhảy tưng tưng cả đêm qua, hồi hộp quá! Chắc là... chọn cả 2 anh quá! Để dành một anh cho Katty – em gái chưa biết bao giờ mới chào đời – của Cherry.
@Cocangoan! Cái vụ bình Nuk! Thành công rồi! Cherry uống lấy uống để!.... Nhưng... ĐỪNG VỘI MỪNG! ... Hi..hi.., đó chỉ là bình uống nước thôi! Con bé rất chịu uống nước, thay vì trước đây chẳng bao giờ chịu uống lấy tí ti nước. Còn bình sữa..., đã tập vài lần rồi, vẫn trong tình trạng... bó tay.com. Và, chẳng khác gì coca đâu, đè ngữa ra và đổ bằng muỗng!
@LOvelymonkey: Bà này khiếp thật cũng mang cả hai súng đi bắn cơ ah, thế thì đẻ thêm một thằng nữa mà mang súng đi bắn cho hiệu quả hehe :24: :24:
@Chery, cocangoan: Cái vụ bình tập uống thật hiệu quả với gấu em, trộm vía, cả hơn tháng này toàn uống nước và uống sưa bằng cái loại bình này đó, sướng ghê cơ (trộm vía nhé con). anh này sài bình caramen 22K còn thích hơn bình NUK 135K.
hoangnhi
08/11/2006, 02:25 PM
@Hoàng Nhi: Bông đã chịu ăn bột chưa em? Em có cho phomai vào bột cho Bông không. Chị thấy dù có thay đổi các loại rau, thịt, cá theo từng bữa, nhưng cứ cho partycube vào là vị nó cứ giống giống nhau. Bây giờ chị thỉnh thoảng mới trộn phomat vào bột cho Su thôi. Trộm vía ăn ngoan hơn, cũng chỉ 2 bữa/ngày thôi. Riêng khoản sữa thì khó quá em à. Cố gắng lắm cả ngày mới được khoảng 200ml, chưa bằng 1 bữa của các bé khác. Bà ngoại bảo: hay là nó không thích ăn sữa thì thôi, cho ăn bột đi. Híc híc :20:. Mới có hơn 7 tháng mà, bỏ sữa sao được. À, định nói mấy lần mà quên mất. Con chị gái chị cũng gọi là Bông, rất đáng yêu, ở nhà chị từ hồi 2 tuoi cơ (bố mẹ đều ở nước ngoài), nên chị thích tên Bông lắm!
Bông vẫn chưa chịu ăn bột đâu chị ơi, chiều nay sau 1 tuần nghỉ bột hoàn toàn, em mới cho ăn bữa đầu tiên trở lại, k biết tình hình thế nào. Em thì k cho phomai vào bột đâu vì em cũng biết là cho vào thì vị nó na ná nhau mà. còn su thì chị cứ cố gắng duy trì sữa cho Su nhé, chắc Su bú mẹ nhiều à.
Cũng thấy nhiều người thích tên Bông chị nhỉ, em bây giờ ở nhà lại hay gọi cả 2 tên liền luôn: Bông Nhi :21: Mà sao Su vẫn chưa ngồi được hả chị, lâu nhỉ, thế tình hình chữa bệnh thế nào, phải diều trị đén bao giờ?
Chị ơi lần trước em hỏi mà k thầy chị trả lời, em gái chị tên Thảo phải k?
hoangnhi
08/11/2006, 02:31 PM
Hi cả nhà, điểm danh phát không thì các mỹ nữ wên anh gấu ga lăng và phong cách đàn ông đầy mình hihihi, trước tiên anh gửi cho tất cả các em một nụ hôn nồng thắm (mỗi em một nụ hôn nhé, đừng tranh nhau hehe) :8: :8: :8: :8:.
@@Hoang Nhi: Bông thế nào rùi nhỉ, đã chịu ăn bột chưa.
@ALL: Hỏi cả nhà tí: hihi hình như nhà mình có thành viên mới nhỉ, có em gái nào không nhẩy, nhớ cho anh gấu đặt gạch đó nhé, đặt 2 viên mỗi nhà cho chắc hihi
.
TRước nhà mình chỉ có mỗi anh Tôm xếch là chăm đặt gạch, nay thì nhà nhà đặt gạch, người người đặt gạch. Mẹ 2 Gấu lại còn đua đòi đặt với số lượng lớn thế này thì chỉ sướng cái bọn bán vật liệu xây dựng thôi.
Mà tôi thấy bà gửi mỗi em một nụ hôn k tranh nhau mà thấy chỉ có 4 cái hôn tượng trưng thôi bảo k tranh nhau làm sao được. Bông nhà này nhường cho các bé khác nhé. Lần sau thì dành riêng cho Bông 1 cái trọn vẹn nhé :21:
Bông nhà tôi vẫn chưa nói có với bột bà à.
anhemgau
08/11/2006, 02:35 PM
Mà tôi thấy bà gửi mỗi em một nụ hôn k tranh nhau mà thấy chỉ có 4 cái hôn tượng trưng thôi bảo k tranh nhau làm sao được. Bông nhà này nhường cho các bé khác nhé. Lần sau thì dành riêng cho Bông 1 cái trọn vẹn nhé :21:
Bông nhà tôi vẫn chưa nói có với bột bà à.
Lại kiện tụng anh rùi, đây đây anh gửi ngay cho em một nụ hôn nồng thắm ngay nè: :8:
vuive
08/11/2006, 03:00 PM
[QUOTE=Mẹ Bảo Linh xinh
@vuive: Mỗi lẫn Linh nhà em bị mũi như thế em đều lấy thuốc nhỏ mũi của bác VIệt đấy, nhỏ khoảng 3-4 ngày là hết, khá hiệu quả, nhưng cũng có lần mẹ để con bị mũi nặng rồi mới nhỏ thế là viêm họng luôn QUOTE]
Thuốc của bác Việt là thuốc gì vậy hả mẹ nó, có bán ngoài hàng thuốc ko hay là phải đến khám bác Việt? Cho mình xin địa chỉ của bác Việt nhé
:6:
angelic1611
08/11/2006, 03:01 PM
Túm được nhà bimbim đây rồi, BB thế nào rồi, uống Nutroplex thế nào rồi hả bà?
Bà ui, đau khổ lắm.................. Vưỡn thế... ăn ít, 3 ngày i 3 miếng phân dê, tôi đang phải cho ăn mận khô... Đang mong chờ một ngày tươi đẹp...Tomorrow will come :12:
angelic1611
08/11/2006, 03:05 PM
@Tunton: Mẹ Tunton cho Bimbim (angelic) một đĩa với nhé. Cho mẹ cháu cái địa chỉ lấy đĩa nữa. Các mẹ 888 tốc độ phi mã nên mãi mới tìm được mục ghi đĩa này :6: :6: :6:
Uuuuuuuuuuuuuu.........Me tunton ở đâu, đọc tin nhắn trả lời mẹ Angelic với nhé.Tks
hoangnhi
08/11/2006, 03:16 PM
[QUOTE=Mẹ Bảo Linh xinh
@vuive: Mỗi lẫn Linh nhà em bị mũi như thế em đều lấy thuốc nhỏ mũi của bác VIệt đấy, nhỏ khoảng 3-4 ngày là hết, khá hiệu quả, nhưng cũng có lần mẹ để con bị mũi nặng rồi mới nhỏ thế là viêm họng luôn QUOTE]
Thuốc của bác Việt là thuốc gì vậy hả mẹ nó, có bán ngoài hàng thuốc ko hay là phải đến khám bác Việt? Cho mình xin địa chỉ của bác Việt nhé
:6:
Phải đén khám tận nơi mẹ nó à, ở dốc Thọ Lão.
Me Cu Ngoc Dung
08/11/2006, 03:38 PM
222 cả nhà. Đã có mẹ nào cho con ăn cá rô phi chưa ạ? Output có ổn không ợ?
Hôm qua là lần đầu tiên em cho thằng cu nhà em ăn cá rô phi và cũng là lần đầu tiên nấu bột cá, cà chua, tí ti thì là và hành. Em chỉ lên thực đơn và chỉ đạo thôi còn bà nội ở nhà thao tác. Theo như bà report thì bà phi hành khô thơm, cho cà chua, đảo đảo, cho cá, đảo đảo, bắc ra xay với cháo. Thành phẩm từ đảo đảo là rất ngon (theo như bà nói) nhưng sản phẩm là hôm nay thằng cu nhà em són 4 lần rùi, loãng các bác ạ :2: . Các bác cho iem ít comment với.
anhemgau
08/11/2006, 03:39 PM
Nguyệt ơi: Bác Việt đó Sao lấy đắt thế nhỉ em ơi, 10 gói Augmentin+ 1 lọ nhỏ mũi của Bác + Khám: 180K.
Em Khám thì bác lấy thế nào
anhemgau
08/11/2006, 03:49 PM
222 cả nhà. Đã có mẹ nào cho con ăn cá rô phi chưa ạ? Output có ổn không ợ?
Hôm qua là lần đầu tiên em cho thằng cu nhà em ăn cá rô phi và cũng là lần đầu tiên nấu bột cá, cà chua, tí ti thì là và hành. Em chỉ lên thực đơn và chỉ đạo thôi còn bà nội ở nhà thao tác. Theo như bà report thì bà phi hành khô thơm, cho cà chua, đảo đảo, cho cá, đảo đảo, bắc ra xay với cháo. Thành phẩm từ đảo đảo là rất ngon (theo như bà nói) nhưng sản phẩm là hôm nay thằng cu nhà em són 4 lần rùi, loãng các bác ạ :2: . Các bác cho iem ít comment với.
Nhà mình thì cho ăn cá từ lâu rùi, ăn vẫn ổn, dưng mà có một hôm ăn cá thu thì lại bị đi ngoài đó, tức là có hôm bụng nó yếu ăn vào không chịu được. Nhưng như thằng cu nhà em ăn lần đầu tiên thì chắc hắn chưa quen.
Mẹ BillGate
08/11/2006, 04:07 PM
chào cả nhà, hôm nay vào điểm danh đây. Nhanh quá nhỉ nhà mình lại sắp xây thêm tầng 2 rồi.Lần này mẹ cherry chọn ngày đẹp để mở chắc lại có thêm nhiều thành viên mới lắm đây.
Mình thấy mua hàng ở goodsmart.com chất lượng phải xem lại vì mình mua cái highchair ở đấy mới được có 1 tháng mà mặt gỗ đã chán rồi,nói chung là ko được ưng ý lắm đến tận nơi hơn các mẹ ạ.
Nghe vụ Nam tiến của mẹ Bảo linh, bim bim mà thích quá nhỉ, nhà cháu cũng muốn đi lần nữa lắm lắm vẫn còn nhớ phía Nam quá, thôi đành hẹn gặp lại khi khác vậy. Mà may quá 2 nhà này lại là con gái nên ko tán mất em Cherry
Nhà Tun + Bảo Linh ơi cho mình đăng ký 1 đĩa trung thu nhé.
( mẹ cháu nhớ tên rồi nhưng sợ trí nhớ k chính xác nếu viết nhầm thì nguy bởi đọc mấy trang liền)bé nào bị bỏng nhỉ, làm sao mà bị bỏng vậy, đi xe tập đi hả mẹ nó
Còn vụ bé bị ra nhiều mồ hôi nữa, con nhà tớ đợt trước cũng ra nhiều mồ hôi kinh khủng khiếp, đầu ướt áo ướt lắm lắm. Đi khám bác sỹ bảo uống sterygyl hoặc can xi là đỡ ra mồ hôi,mà bây giừo cũgn đỡ thật.Còn con nhà bà chị họ thì bà ý cho uống thuốc gì trả biết cũng đỡ ra mồ hôi đấy ( bởi vì mồ hôi hay làm bé bị viêm phổi lắm ), và phải tắm nắng nhiều nhiều.
Nhà Cua ơi thế đã nhú cả 2 cái chưa? Bill nhà tớ vẫn chỉ có 1 cái thôi mà lúc chước nhìn 2 cái mầm răng rõ lắm cơ.
Về vụ ngủ nữa chứ mùa này mình ngủ ko đắp chăn cũng thấy lạnh, mặc quần áo dài tay cho bé, đi tất chân và đắp chăn cho bé thì được nhưng khổ nỗi là bé cứ đạp chăn ra nên thành ra mình cứ phải mặc thêm cái áo gile nữa. Buồn cười quá, nửa đêm nghe tiếng khóc oe oe, sờ sang bên cạnh ko thấy đâu hoá ra cậu ta đã nằm ngủ dưới đất, ko biết ngủ lâu chưa, chán quá sáng nay lại ho.
Hôm trước lấy ảnh đi trung thu của mẹ hoàng nhi, sau khi xem mẹ cháu chỉ lọc lấy 1 số kiểu thôi vì để trong anbum nhiều thành ra cứ na ná nhau, nên mẹ nào có nhu cầu thì mẹ cháu sẽ tặng lại cho ạ, mẹ cháu chỉ biết có mấy nhà Cua, Johahnbach, lovely monkey, saphia, và mẹ nào hôm đấy mặc váy đuôi cá màu nâu trắng đeo chuỗi hạt nữa, số lượng chỉ có 7 cái thôi. Để mai mẹ cháu scan lên vậy rồi tặng lại các mẹ.
Mẹ Bảo Linh xinh
08/11/2006, 04:11 PM
Nguyệt ơi: Bác Việt đó Sao lấy đắt thế nhỉ em ơi, 10 gói Augmentin+ 1 lọ nhỏ mũi của Bác + Khám: 180K.
Em Khám thì bác lấy thế nào
tiền khám mỗi lần là 20K, mỗi lọ nhỏ mũi là 20k nữa. Chắc đắt ở cái gói Augmentin kia của bác. Em chưa mua Augmentin bao giờ. Chỉ mua nhỏ mũi và khám thôi. CHiều nay lại bế Linh đến đó đây.
@Me Cu Ngoc Dung: Nhà em cho Linh ăn cá rô phi lâu rồi, không sao cả mà. Nhà em làm thế này nhé, xào cá với hành cho thơm, xăn cá lên, rồi cho vào ninh cùng cháo. Khi nào cháo nhừ thì cái nước cháo cũng rất ngậy, thơm ngon, em bắc ra, xay cháo chung với cà chua, rồi đun sôi hỗn hợp này lên, bắc ra cho dầu ăn (+ kiri) là chiến đấu thôi.
@Vuive: Em đến bs Việt ở số 10/ ngõ 42 VŨ Ngọc Phan bác ạ. Khám ngoài giờ.
Me Cu Ngoc Dung
08/11/2006, 04:38 PM
Nhà mình thì cho ăn cá từ lâu rùi, ăn vẫn ổn, dưng mà có một hôm ăn cá thu thì lại bị đi ngoài đó, tức là có hôm bụng nó yếu ăn vào không chịu được. Nhưng như thằng cu nhà em ăn lần đầu tiên thì chắc hắn chưa quen.
lần đầu ăn cá rô phi thôi mẹ Gấu ạ, còn cá chép thì ăn mấy lần rồi, output đều ổn. Cà chua thì mẹ 2 gấu thường làm thế nào?
@BL: Theo mình biết thì với thịt, cá, tôm, rau.. thì ko nên ninh lâu vì dễ bị mất vitamin. Ko biết như thế có đúng ko cả nhà nhể? Vì thế cá, thịt, tôm mình thường xào hoặc hấp lên vừa chín rồi xay cùng với cháo, đun sôi lại là măm.
lovechildren
08/11/2006, 04:38 PM
Nhà Cua ơi thế đã nhú cả 2 cái chưa? Bill nhà tớ vẫn chỉ có 1 cái thôi mà lúc chước nhìn 2 cái mầm răng rõ lắm cơ.
Nhú cả hai cái rồi mẹ BillGate ah. Chắc là vài bữa nữa Bill cũng nhú cả hai thôi. Chắc nó bú cắn đau lắm nhỉ??? Cua ko bú mẹ nữa nên mẹ không lo :4:
Me Cu Ngoc Dung
08/11/2006, 04:47 PM
Nhú cả hai cái rồi mẹ BillGate ah. Chắc là vài bữa nữa Bill cũng nhú cả hai thôi. Chắc nó bú cắn đau lắm nhỉ??? Cua ko bú mẹ nữa nên mẹ không lo :4:
Hihi, Mấy nhóc tháng 3 nhú răng đồng đều nhỉ. Tí toét nhà mình cũng nhú cao một răng rồi. Răng thứ hai vẫn bặt vô âm tín. Đểu thế chứ. Tí toét cũng như bạn Cua, ko bú mẹ nữa, hàng của mẹ là hàng lởm mà.
hoangnhi
14/11/2006, 08:09 AM
ôi vào được mạng rồi thích quá, sáng vào thử chừng chừng cứ nghĩ là chưa được đâu thé mà lại up rồi, thích quá. Mấy hôm k vào được nhớ cả nhà ghê. Thôi bây giờ vào điểm danh tý ty để tớ ăn sáng đã rồi buôn bán vớicả nhà nhé. Yêu nhà mình lắm
minzu9
14/11/2006, 08:24 AM
Hê hê WTT lại vào được rồi. Mấy hôm rồi nhớ nhà mình quá!
Ảnh offline công viên đẹp quá xá, các mẹ nào không đi vào xem mà tiếc, nói hộ cho cả nhà mình nữa, híc.
Nhắng mấy hôm nay rất chi là lởm khởm, T7 tuần trước hôm các mẹ cho các con đi công viên, trưa mình về nhà mọi người report nôn trớ đến 3 lần buổi sáng, người hâm hấp sốt. Chiều cho uống oresol bù nước, đắp khăn ướt vào trán lại đỡ sốt nhưng vẫn trớ. Chẳng hiểu sao gần đây (sau đợt Nhắng ra viện) rất hay có hiện tượng lúc hâm hấp sốt, lúc không. Mình thấy lợi trên có vẻ hơi sưng, chẳng biết có phải mới mọc răng ko, hay là mẹ mong quá thì lại tưởng tượng nữa. Cả nhà ơi, trẻ con lúc sắp mọc răng có hiện tượng lúc sốt, lúc ko sốt không nhỉ? mà dấu hiệu mọc răng ntn?
hoangnhi
14/11/2006, 08:34 AM
Hihi, nạp năng lượng xong rồi. Vào buôn thôi. Định sáng vào blog để buôn nay thì k cần nữa rồi.
Thứ 7 vừa rồi, Bông được đi chơi công viên lần đầu tiên cùng các bạn. vui lắm, Đi từ 9h30 đến 1h các bé mới rời công viên chuyển điạ điểm về nhà Tun ton để đập phá tiếp. Các mẹ được thưởng thức món bún ngan tuyệt trần, nem cuốn ngon lém. Ôi các mẹ biết k, lúc đấy mẹ nào cũng đói, ăn ngấu nghiến. Ngon thiệt. Đang hăng máu các mẹ rủ nhau tiếp 2 tuần 1 lần công viên đây nè.
Chủ nhật hôm sau Bông còn làm một chuyến dã ngoại về quê nội, (Hà Tây), Cả nhà đi ô tô (ô tô đi mượn nhé, nhà Bông k có ô tô đâu), phải nhờ bố nuôi lái (bạn của bố mẹ Bông), còn bố mẹ Bông thì lái mô tô (vì mẹ Bông say xe lắm ạ), làm lèo 1 chuyến đến 5h mới hồi hương về nhà. Bông vẫn ngoan (trộm vía)
Hôm qua Bông Nhi tròn 8 tháng, bố mẹ lại tha lôi con đi chơi buổi tối lên Vincom khuôn 1 số đồ về. Mấy hôm bận chưa đo cho con được. Khi nào có số đo chuẩn sẽ trình báo cả nhà nhé.
Cũng trong ngày hôm qua, con gái chồi tiếp 2 cái răng hàm trên (2 cái này mọc hơi bị lâu, từ lúc mọc đến lúc chồi ra khỏi lợi mất gấn 1 tháng lận). Tổng cộng bây giờ Bông có 6 răng rùi.
Nhà cherry ơi, hôm qua thấy mẹ nó bảo nặng vía k xây nhà mới nên WTT sợ quá up rồi đây nè.Mẹ nó lại chuẩn bị tinh thần khởi côgn nhà mới nhé. mà khiếp thật mẹ nó còn xem ngày giờ nữa thì cẩn thần quá. Các bé chuyển sang nhà mới sẽ xôm tụ lắm đây
Hế lồ cả nhà, nhớ mọi nguời wa. Nhà Bong nhi với Minzu đã nhanh nhẹn vào điểm danh rùi à. Hom nay tớ vào thử tự nhien thấy vào đc, hehe, vui wa, khỏi phai vào comment trong blog nữa rùi.
Bốt lại ảnh cho các mẹ ko đi cong vien xem:
http://files.myopera.com/springbabies//albums/160288/c19.jpg
http://files.myopera.com/springbabies/albums/160288/c10.jpg
http://files.myopera.com/springbabies/albums/160288/c6.jpg
http://files.myopera.com/springbabies//albums/160288/c16.jpg
http://files.myopera.com/springbabies//albums/160288/c2.jpg
http://files.myopera.com/springbabies//albums/160288/c4.jpg
http://files.myopera.com/springbabies//albums/160288/c3.jpg
hoangnhi
14/11/2006, 08:46 AM
Hê hê WTT lại vào được rồi. Mấy hôm rồi nhớ nhà mình quá!
Ảnh offline công viên đẹp quá xá, các mẹ nào không đi vào xem mà tiếc, nói hộ cho cả nhà mình nữa, híc.
Nhắng mấy hôm nay rất chi là lởm khởm, T7 tuần trước hôm các mẹ cho các con đi công viên, trưa mình về nhà mọi người report nôn trớ đến 3 lần buổi sáng, người hâm hấp sốt. Chiều cho uống oresol bù nước, đắp khăn ướt vào trán lại đỡ sốt nhưng vẫn trớ. Chẳng hiểu sao gần đây (sau đợt Nhắng ra viện) rất hay có hiện tượng lúc hâm hấp sốt, lúc không. Mình thấy lợi trên có vẻ hơi sưng, chẳng biết có phải mới mọc răng ko, hay là mẹ mong quá thì lại tưởng tượng nữa. Cả nhà ơi, trẻ con lúc sắp mọc răng có hiện tượng lúc sốt, lúc ko sốt không nhỉ? mà dấu hiệu mọc răng ntn?
theo như em biết thì trẻ mọc răng thì nếu có sốt thì chỉ sốt 1-2 lần thôi, k phải lúc hấp lúc k đâu mà theo 1 đợt 2-3 ngày gì đó. Bông mọc răng thì trộm vía k sốt, k quấy, 4 cái đầu thì có hiện tượng đi ngoài, 2 cái sau thì cứ mọc thôi nhưng hơi lâu (4 cái đầu thì mọc trong vòng 1 tháng lần lượt 2 răng cửa dưới rồi 2 răng cửa trên, 2 răng tiếp thì mọc 1 tháng luôn. Mong Nhắng sớm mọc răng
Alo alo. nhà Cherry đau rùi? Mẹ nó xây nhà mới đi thoi :1: để mừng WTT sống lại, hehe
cocangoan
14/11/2006, 09:30 AM
Chào cả nhà,
Mấy hôm nay mạng hỏng nên không vào được. Nhớ cả nhà quá. Cũng chẳng nghĩ ra vào blog nữa nên đành ngậm đắng nuốt cay thôi.
Nhìn ảnh các con đi công viên thích thế. Ước gì coca cũng có một xe bên cạnh các bạn. Tình hình các con mấy hôm nay thế nào rồi? Các mẹ thông báo đi nhé.
Coca nhà mình mấy hôm nay ăn uống chán lắm. Chỉ được 1/2 lúc trước thôi. Lúc nào ăn cũng dợn, dọa trớ. Suốt ngày hét, rồi gọi to thôi. Thấy các mẹ hôm trước kêu ca các con bỏ ăn nên mình cũng tự an ủi chắc là trong giai đoạn sinh lý vậy.
hoangnhi
14/11/2006, 09:56 AM
Sao mạng vẫn chưa ổn định nhỉ, lúc được lúc k
Cherry_Bobby_Katty
14/11/2006, 10:15 AM
Trời, lâu quá mới gặp!
Nhớ các mẹ quá, sáng nay vào điểm danh rồi, nhưng chưa kịp post bài thì mạng die lần nữa.
@Cocangoan! Cherry cũng có điều ước như Coca vậy đó! Thấy các con thì công viên, yêu quá đi thôi
@Kiwi! Sáng nay, cũng có ý định xây nhà mới, mà sao WTT lúc sống lúc chết! Thôi, để xem từ giờ đến chiều có ổn định không? Rồi tính tiếp!
@cả nhà! Có mẹ nào bổ sung ý kiến việc xây nhà mới không?
Nhớ cả nhà! Thương các con nhiều nhiều!
cun_bobby
14/11/2006, 10:33 AM
May quá, WTT vào dc rồi, ko biết tinh CLB các bé thế nào. Nhơ quá đi thôi.
xinhxinh
14/11/2006, 11:01 AM
Vào được rồi...thèm đi công viên quá! :1:
blackcoot
14/11/2006, 11:01 AM
[QUOTE=kiwi]Hế lồ cả nhà, nhớ mọi nguời wa. Nhà Bong nhi với Minzu đã nhanh nhẹn vào điểm danh rùi à. Hom nay tớ vào thử tự nhien thấy vào đc, hehe, vui wa, khỏi phai vào comment trong blog nữa rùi.
Bốt lại ảnh cho các mẹ ko đi cong vien xem:
QUOTE]
Nhìn các con đi công viên vui ghê, tiếc là mình không cho cu con nhà mình đi được, đang viêm phế quản mà, ho xù xụ, chán lắm. Chúc các con ngoan và khoẻ nhé, các mẹ còn có thời gian buôn bán tí không thì ế ẩm quá :10:. mạng dạo này lởm khởm kinh, may mà còn vào được các mẹ nhỉ, ngày nào không vào đây được vài tiếng thì cứ khó chịu làm sao ấy :4:
cocangoan
14/11/2006, 11:12 AM
theo như em biết thì trẻ mọc răng thì nếu có sốt thì chỉ sốt 1-2 lần thôi, k phải lúc hấp lúc k đâu mà theo 1 đợt 2-3 ngày gì đó. Bông mọc răng thì trộm vía k sốt, k quấy, 4 cái đầu thì có hiện tượng đi ngoài, 2 cái sau thì cứ mọc thôi nhưng hơi lâu (4 cái đầu thì mọc trong vòng 1 tháng lần lượt 2 răng cửa dưới rồi 2 răng cửa trên, 2 răng tiếp thì mọc 1 tháng luôn. Mong Nhắng sớm mọc răng
Bông giỏi quá nhỉ. Đã mọc 6 răng rồi. Coca mới 2 thôi. Mong mãi chả thấy mọc tiếp. Mẹ nó về cân đo con rồi thông báo nhé. Chiều nay mình cũng về cân bé xem sao. Mấy hôm cuối tuần vào ông bà nội ở Đà Nẵng lạ nhà, lạ người chẳng chịu ăn uống gì cả, chỉ bám lấy mẹ, mấy hôm nay cũng chán ăn nữa. Chắc là sụt đi nhiều rồi.
TunTon
14/11/2006, 12:13 PM
@Babe, Lovechildren: Chó chết, hôm nọ ra bọn gối và hoa, hỏi cái đệm dầy 5 phân, 1,2mx80cm, nó nhất định là 570k với cả nhà e chả có loại khác, chả bán 300 bao giờ, vẫn chưa mua được đệm đây.
Mẹ nó ra thử 21 Hàng Điều chưa? Cỡ 110*60 em mua 270k.
Chào cả nhà. Nhớ quá nhớ quá. Sáng ra rậm rịch mãi mà ko vào được, bây giờ tim nhảy nhót vì vui quá đây này :24:
Mẹ Bảo Linh xinh
14/11/2006, 12:17 PM
Vui quá là vui, WTT sống lại rồi. Sự kiện APEC to thế, WTO to thế mà cũng chẳng đủ làm chị em ta xôn xao giống như sự kiện WTT tèo mất gần 1 tuần. Cũng còn may kéo lại vụ đi công viên đã bàn từ lâu trước đó, và còn có blog springbabies của chúng mình nữa chứ.
Mẹ con Bảo Linh gửi lời hỏi thăm tới tất cả các bạn và các bậc phụ huynh thân yêu nhé.
Bảo Linh hiện giờ đang trên đường hồi phục sau vụ viêm phế quản, giờ đã đổi sang ăn cái thìa canh to của người lớn chứ không ăn thìa Nuk nhỏ nhỏ nữa, chả bõ công Linh nhai..Giờ mẹ Linh cũng chuyển sang băm rau và thịt cho Linh chứ không xay trong máy nữa, nên lổn nhổn, Linh tha hồ nhai mặc dù chưa có cái răng nào sất.
Linh tụt cân, chỉ còn 8,6kg nhưng chiều dai là 75cm nên nhìn còm nhom. Chán lắm.
@All: Em có 2 vấn đề thắc mắc:
1. Cho em hỏi vụ đi tướt mọc răng như thế nào? Hiện giờ Linh đang gặp vấn đề với output: ngày khoảng từ 3-4 lần, không thành khuôn, sền sệt, mùi chua, màu vàng, nhưng không bị tách riêng nước và cái mà quện vào nhau. (Sozi các bác) như thế có phải là đi tướt không? Linh bị khoảng 1 tuần rồi, vì đang điều trị vụ VPQ nên mẹ cháu chưa dám đưa đi khám tiêu hóa. Nếu là đi tướt thì trong bao lâu ạ?
2. Đến mấy tháng thì có thể cho bé ăn thêm vị mặn được rồi hả các bác? Từ trước tới giờ em nấu cháo cho Linh chưa cho thêm mắm muối gì cả, giờ sang 10 tháng rồi, đã nên cho chưa, hay để tới 1 tuổi? Ở nhà ông bà kêu khiếp quá. Nếu nên cho rồi thì nên dùng loại nước mắm gì? Cho bao nhiêu một bữa?
3. Đã có bé nào ăn 3 bữa bột mặn/ngày chưa ạ? Linh nhà em ăn tốt, bú tốt nhưng tại sao lên cân chậm quá?
Em đặt ra 3 vấn đề hy vọng cả nhà thảo luận sôi nổi và quân sư giúp em với nhé. Cảm ơn cả nhà nhiều
Từ sang toi giờ post khopong biet bao nhieu lan roi, khong biet lan nay có đuoc khong
saphia
14/11/2006, 12:44 PM
Hi cả nhà!
Cho đến tận hôm nay mình mới vào được mạng, nhớ cả nhà mình quá. Thấy các mẹ cho các bé cún đi công viên vui quá, thích ghê, TIếc quá, Saphia không được tham gia.
Hôm qua, Saphia bị ngã liên tục vì cô nàng nghịch quá cứ thích trèo leo chỗ nào cũng thích khám phá.
À cả nhà ơi CN vừa rồi Saphia lên vườn Cổ tích trên VIncom cô nàng rất thích.
Cả nhà ơi hôm nào lại tổ chức cho các con đi chơi dã ngoại tiếp đê.... cho các bé học hỏi, tìm hiểu thế giới xung quanh.
Cherry_Bobby_Katty
14/11/2006, 12:47 PM
@Bao Linh! Em dồng ý với quan điểm của Lovelymonkey là không cho thêm mắm muối vào bột của bé. Còn việc tăng cữ ăn thì em cũng dự định là khi bé tròn 9 tháng, em sẽ cho ăn 3 cữ trong 1 ngày.
@Vụ công viên tiếp theo:
Đề nghị triển khai lần công viên tiếp theo vào chủ nhật tuần sau đê, chủ nhật cho 1 số mẹ đi làm thứ 7 còn đi được, ai đồng ý giơ tay lào, keke (2 tuần sau lần công viên này) Chuẩn bị tư bi giờ, hihi
@Babe, Lovechildren: Chó chết, hôm nọ ra bọn gối và hoa, hỏi cái đệm dầy 5 phân, 1,2mx80cm, nó nhất định là 570k với cả nhà e chả có loại khác, chả bán 300 bao giờ, vẫn chưa mua được đệm đây.
E thấy ở Hà Trung cũng rẻ lắm, chua đen 200k cho kích cỡ cũi thong thuờng.
@Bác Gấu:
Chờ vụ cam kia của bác rồi quyết định nhá, hehe. Em ko biết có hay ko vụ hội chợ, cứ đặt truớc 10kg, chẹp, thèm wa!
minzu9
14/11/2006, 01:06 PM
222 cả nhà,
Có một việc muốn hỏi mà sáng nay post bài lại quên. Tình hình Nhắng ăn uống bây giờ cứ phải dùng xà beng cậy mồm ra cho ăn với lại cho chiêu nước khi ăn bột, cứ một thìa bột lại một thìa nước, kiểu như đổ nước vào trôi cái xuống ấy :20:. Vậy nên, mẹ Nhắng quyết định hỏi tư vấn các mẹ có nên cho uống mấy cái loại vít để kích thích ăn ko?
Có mấy vấn đề đây:
1. Có 2 loại mẹ cháu nghe ngóng đc là Lysivit và Hidrosol. Cả 2 loại này đều dùng để bổ sung vít cho trẻ mới ốm dậy (như Nhắng vừa bị tiêu chảy, coi như là ốm). Các mẹ confirm cái, có đúng ko?
2. Hôm qua ra nhà thuốc hỏi thì thấy bảo nên uống cái hydrosol cho trẻ nhỏ. Cái Lysivit cho trẻ trên 1t thì tốt hơn, có đúng ko? Đọc hướng dẫn sử dụng cái lysivit thì thấy bẩu dưới 1t dùng theo chỉ định bs. Mà mình thì chỉ định hỏi mấy bs box T2 thui, ngại đi bs lắm :21:
3. Cái lysivit thì chủ yếu là bổ sung vít nhóm B, chủ yếu để kích thích ăn. Còn cái hydrosol là multivit. Mẹ cháu muốn cái loại nào để kích thích ăn, cho Nhắng ăn ngoan hơn một tẹo. Vậy nhà nào biết về cái hydrosol nhỉ, cái này có kích thích ăn ko?
@Hoàng Nhi: Mẹ nó thử ngâm cứu cái lysivit đi, mình thấy cái loại đấy bổ sung vít nhóm B giúp trẻ ăn ngon hơn thì phải đấy.
@Bảo Linh xinh tươi: BL bị viêm PQ hả N? Chị vẫn thấy e cho BL đi công viên, chắc e có nói trên WTT rồi nhưng chị bận quá ko đọc hết. Tình hình là chị cũng nghĩ như nhà Khỉ yêu là BL dùng KS nên có phản ứng đi ngoài đấy. Nhà Khỉ yêu phân tích như bs ấy nhỉ, đúng là nên dùng men tiêu hoá khi điều trị KS đấy.
@Khỉ yêu: Híc, viết nick tiếng Việt cho dễ nhé. Thằng cu bị phát ban đỡ chưa mẹ nó. Khổ, bọn trẻ đến tuổi này dặt dẹo thật!
Cầu cho các con luôn khỏe mạnh để các mẹ lúc nào cũng :4:
Mẹ Bảo Linh xinh
14/11/2006, 03:41 PM
Cảm ơn các bác comment cho em nhưng Bảo Linh rối loạn tiêu hóa như thế trứoc khi dùng kháng sinh cơ bác ạ, chứ không phải sau. Thế mẹ cháu mới đau đầu lắm đây.
cocangoan
14/11/2006, 04:28 PM
Cảm ơn các bác comment cho em nhưng Bảo Linh rối loạn tiêu hóa như thế trứoc khi dùng kháng sinh cơ bác ạ, chứ không phải sau. Thế mẹ cháu mới đau đầu lắm đây.
Không biết Bảo Linh ăn ngày mấy bữa bột mặn. Coca nhà này lúc trước ăn ngày 2 bữa bột mặn thì đi như vậy đấy. Nói chung là phân xấu lắm. Mình chuyển 1 bữa ngọt, 1 mặn thì nay ok. Mẹ Bảo Linh thử xem.
hoangnhi
14/11/2006, 04:41 PM
sao mạng vẫn chưa ổn định nhỉ.
hoangnhi
14/11/2006, 04:51 PM
Cảm ơn các bác comment cho em nhưng Bảo Linh rối loạn tiêu hóa như thế trứoc khi dùng kháng sinh cơ bác ạ, chứ không phải sau. Thế mẹ cháu mới đau đầu lắm đây.
Chị nghĩ là BL bị rối loạn tiêu hoá đấy, em cho uống men tiêu hoá đi: antibio mỗi lần Bông bị đi ngoài chị đều cho uống, đây là lời khuyên của bác sỹ, chứ để đi ngoài nhiều vừa mất nước vừa dễ sụt cân. 1 gói chia 3 lần uống trước ăn em ạ
hoangnhi
14/11/2006, 05:06 PM
Bông giỏi quá nhỉ. Đã mọc 6 răng rồi. Coca mới 2 thôi. Mong mãi chả thấy mọc tiếp. Mẹ nó về cân đo con rồi thông báo nhé. Chiều nay mình cũng về cân bé xem sao. Mấy hôm cuối tuần vào ông bà nội ở Đà Nẵng lạ nhà, lạ người chẳng chịu ăn uống gì cả, chỉ bám lấy mẹ, mấy hôm nay cũng chán ăn nữa. Chắc là sụt đi nhiều rồi.
Coca về chơi nội à, chủ nhật vừa rồi Bông cũng về quê nội chơi, trộm vía cũng bình thường. Bông và coca là cùng ngày sinh đấy, Coca có 2 răng là hơn nhiều bạn trong câu lạc bộ nhà mình rồi đấy, Bông thì có 6 cái (trộm vía con) thích gặm nhấm nhưng mà khi ăn thì cũng lười nhai lắm
@Nhắng: em thấy bs lần trước bảo Bông uống Hydrosol. Mợ em làm dược sỹ thì cho uống Lactomin. BÁc tham khảo nhé. Chứ Bông Nhi mà k thích ăn thì có cậy được mồm cho nước uống cũng k nuốt đâu
@BLinh: mấy hôm nay chị cho ít nước mắm vào bột của Bông rồi đấy, chị ở nhà thì cũng k cho ăn mặn đâu nhưng mà ở nhà bà nấu thì bắt đầu cho rồi. Bảo mà k được đấy
@Kiwi: vụ công viên tuần sau thì sẽ là công viên nào đấy, chương trình thế nào hay vẫn giống công viên lần trước (phần 1 và 2)?
MẹGấutít
14/11/2006, 06:16 PM
Ôi nhớ cả nhà quá thôi, bận quá, vừa hoàn thành nhiệm vụ mà cũng vẫn phải lượn vào điểm danh cái để biết tình hình nhà ta. Mong các con luôn khoẻ!
Gấu tít vẫn bị nóng trong mồm cả nhà ơi, nhìn cái môi thương lắm. Bác Gấu ơi, em đã cho Gấu uống rau má, ăn bột sắn rồi mà vẫn không thấy đỡ, cả nhà cho em tí kinh nghiệm đi.
Thôi, mai em lên thớt rồi ạ! Run quá trời!
Mẹ Bảo Linh xinh
14/11/2006, 07:13 PM
Ôi nhớ cả nhà quá thôi, bận quá, vừa hoàn thành nhiệm vụ mà cũng vẫn phải lượn vào điểm danh cái để biết tình hình nhà ta. Mong các con luôn khoẻ!
Gấu tít vẫn bị nóng trong mồm cả nhà ơi, nhìn cái môi thương lắm. Bác Gấu ơi, em đã cho Gấu uống rau má, ăn bột sắn rồi mà vẫn không thấy đỡ, cả nhà cho em tí kinh nghiệm đi.
Thôi, mai em lên thớt rồi ạ! Run quá trời!
Giờ em mới biết Gấu tít bị nhiệt miệng. Thế ăn uống đau lắm, Gấu tít có chịu ăn không?
Còn vụ lên thớt là thớt nào thế bác?
Không biết Bảo Linh ăn ngày mấy bữa bột mặn. Coca nhà này lúc trước ăn ngày 2 bữa bột mặn thì đi như vậy đấy. Nói chung là phân xấu lắm. Mình chuyển 1 bữa ngọt, 1 mặn thì nay ok. Mẹ Bảo Linh thử xem.
Khổ nỗi Bảo Linh không chịu ăn bột ngọt mẹ nó ạ, chỉ thích chén bột mặn thôi.
@Hoang Nhi: Chị cho Bông đi khám bác sĩ nào mà kê thuốc đó vậy? Em chưa đưa Linh đi khám tiêu hoá lần nào, cũng chưa uống cái men đo bao giờ.
Johan Bách
14/11/2006, 07:38 PM
@Vụ công viên tiếp theo:
Đề nghị triển khai lần công viên tiếp theo vào chủ nhật tuần sau đê, chủ nhật cho 1 số mẹ đi làm thứ 7 còn đi được, ai đồng ý giơ tay lào, keke (2 tuần sau lần công viên này) Chuẩn bị tư bi giờ, hihi
Chán quá hôm nọ Bách không tham gia vụ công viên cùng các bạn được. Mình đã hẹn thứ 7 để tránh việc của ông bà nội, đến thứ 6 thì bà mới nói là bà nhầm bận việc thứ 7 và nhất quyết giành Bách đi chơi với ông bà. Lần tới đây Bách nhất định sẽ giao lưu cùng các bạn.
TunTon
14/11/2006, 07:38 PM
Em bận quá không buôn bán được nhiều nhưng update tình hình với các bác nhá:
1. Bob đã mọc răng rồi, hihi.
2. Bob vừa đi khám về, lại bị viêm phế quản cả nhà ơi.
Còn vụ nước mắm thì em thấy trong tài liệu hướng dẫn của BV Việt Pháp có nói cho 1 ít nước mắm vào nên em vẫn cho ngay từ đầu, cho tí tẹo để thơm thôi chứ ko dám cho nhiều, hình như Viện Dinh Dưỡng hướng dẫn nấu bột cũng bảo cho nước mắm thì phải.
Chiều nay vào mạng mà chả ổn định, ko reply được gì cả. Dạo này cô nàng Bim lắm điều lắm, huyên thuyên suốt ngày, còn biết dỗi, biết bơ, biết nịnh... Nhưng số răng vẫn chỉ dừng lại ở 2 chiếc, chán thế, còn vụ vận động thì quá kém, khỏi phải bàn luôn. Sori cả nhà, wtt vừa hồi phục đã vào bán 1 gánh than rồi.
ponkint
14/11/2006, 10:48 PM
Chao cả nhà.
Em có cai nay muon chia sẻ ngay. Bunny moi bị nhung not do day mat. Moi not do la muon van nhung not liti, xung quanh co bo, so vao nhu bi ne mua dong y, em boi cac kieu kem mai ma ko khoi. May nho co ng mach, rua mat sach, boi Ho Nuoc mua o hieu thuoc ( khoang 5k), ngay boi 2 lan, boi den ngay thu 3 la da mat min mang lam roi. Chia se the co be nao bi cac me con "ung pho" ngay nhe.
Vu dia Trung thu: sozi ca nha nhe, em luc tung nha ma ko biet no mat tieu di dau roi:(
Bunny da chinh thuc bi ket luan coi xuong roi, 8 thang ma cha co cai rang nao ca. Em bat dau cho uong Vitamin D + thay sua sang Meiji + men tieu hoa, hope se get well trong thang nay. Ko mua dc stredogyl, cac me tu van ho em brand thuoc nhe, di kham VDD ma mat tieu cai toa thuoc roi, dao nay " tau hoa nhap ma " qua,...
Ca nha thong cam, ko hieu sao em ko oanh tieng Viet dc.
@lovelymonkey: nhà này đơn giản, chỉ mua cái đệm gọi là đệm, tức là cái bông mỏng, ngoài là vải thôi. Cả bộ quây cũi + gối nằm + gối ôm + chăn + đệm + ruột chăn (1.1x1.3m) là 560k, ở Gối và Hoa đấy. Hôm trước nói nhầm kích thước chăn khi đặt ruột bông, hôm sau (cách đó khá lâu) đổi vẫn ok, chỉ các thêm tiền.
TunTon
14/11/2006, 11:05 PM
@lovechildren: Cua tình hình thế nào hả chị? Đã đỡ chưa? Hôm trước đi công viên ra đến nơi ko thấy 2 mẹ con đâu, định gọi điện nhưng máy em hêt pin. Ko đi chơi được tiếc quá.
@giadinhnhagau: Vụ cam cuối cùng bị canceled hả bác? Lòng em buồn rười rượi vì đang hí hửng định đặt 15kg đấy chứ. Cam siêu sạch mà, hihi. Cảm ơn bác động viên, may mà hôm nay Bob nhà em ăn uống vẫn ok, mỗi tội ho sù sụ xót quá.
@lovemonkey: Thanks chị động viên. Đúng là cái bọn này bây giờ cứ xểnh ra 1 tí là phải cho đi bác sĩ ngay, lần này em cho uống lá hùng chanh 2 ngày chẳng thấy ăn thua gì. Cứ xót cho con đi bs phải uống kháng sinh nên giữ ở nhà bây giờ thành ra hơi nặng 1 tí rồi, mai lại phải đi chụp phim. À hôm trước gọi mãi số máy cái anh bạn làm ở VP để hỏi vụ chứa VPQ bằng đông y mà điện thoại cứ tò te tí ko gọi nổi, mai em cho Bob đi khám tổng quát tròn 8 tháng ở VP thì hy vọng gặp để hỏi luôn.
@cocangoan : Mẹ Bông Hoàng Nhi hôm nay nhắc mới nhớ là coca sinh cùng ngày với BOb, vinh hạnh quá, hihi, Coca được đi chơi thích nhỉ. Hôm nay xem ti vi thấy nói về Bánh bột lọc, bánh nậm... ở Huế bà Đỏ mà thèm nhỏ nước miếng, nhớ đến Coca ở Huế đây nè.
@Ponkint Sao Bunny nhanh nhẹn họat động thế mà lại bị phán là còi xương? Mà ko tin được cái VDD đâu, ai đến cũng bị phán là còi xương, chán lắm. Bunny ăn uống vẫn tốt cơ mà nhỉ. Còn vụ nổi mẩn các thứ công nhận bôi hồ nước nó rất lành mà dịu đi ngay, nếu bôi hồ nước ko ăn thua thì Eumovate mọi người dùng thử nhiều cho các bé cũng thấy rất có tác dụng mẹ Bunny ạ.
@Mẹ Gấu tít: Thế Gấu tít vẫn chưa hết nhiệt cơ ạ? Thương quá nhỉ, thế uống sữa mẹ vẫn phải xúc thìa cho Gấu à? Hy vọng Gấu nhanh khỏi. Em thấy bác sĩ có kê đơn cho trẻ con mà bị nhịêt, nốt như vậy cho bôi cái Kamistad-Gel, chị thử tham khảo xem.
Lúc chiều em tiện đường qua phố Sơn Tây mua được thìa cảm ứng cho Bob giống mẹ Sumocon mua, thấy đồ ở khu vực đó bán rẻ quá. Đôi giầy xanh cổ len nó bán có 25k các mẹ ạ, thìa cảm ứng mềm mà đút được nhiều thích ơi là thích, 20k 2 cái 1 to 1 nhỏ, em đi dọc phố đấy có đúng 1 hàng là baby 46 bán thôi. Các mẹ tham khảo nhé. Hihi thế là Bob nhà em có 20 cái thìa ăn bột rồi :))
Vào thấy tin vuờn cam nhà bác Gau đã ko còn bùn hết cả nguời :12: Thế là kế hoạch hội chợ phá sản, tiếc nhất là ko đuợc an cam sieu sạch bác ạ. Vụ sau nhớ phần em nhá. Tiếc hùi hụi!
@Ponkint & Minzu:
Hydrosol và Sterogyl Tôm nó uống từ lúc sơ sinh đến 4 tháng, đến lúc lười ăn thì bỏ ko uống nữa lại thấy ăn được nhiều hơn. Hydrosol là vit tổng hợp, còn Sterogyl uống chống còi xương, dùng cho các bé ít đc phơi nắng (dùng vào mùa đông). 2 loại này tớ vẫn mua ở Nguyễn Luận - Quán sứ, riêng Sterogyl phải đặt trc vì là hàng xách tay, ko để sẵn ở cửa hàng. Ko biết có phải do thuốc ko nhưng Tôm nhà tớ ngừoi ngợm chắc lắm, cứng như đanh ý :4:
@hoangnhi:
Cong vien tiếp theo là chủ nhật ngày 26/11 nhá. Có phần 2 hay khong là phụ thuộc vào số nguoi đi và wan trọng nhất là í em TunTon thế nào :1:
@Anhemgau:
Không triển khai được vụ cam thì kế hoạch gian hàng của box coi như bể, bà cứ làm với Hạnh Nguyễn đi nhá!
TunTon
15/11/2006, 12:05 AM
@giadinhnhagau: Cái tuýp bé bé hôm em đưa cho chị dùng thử là Eumovate thì mua ở đây chị nhé. Còn cái tuýp to đùng Aquafor thì em sẽ mua hộ chị. Giữa tháng 12 bố Bob mới mang về được chị ạ. Cái này là dành cho bị khô da, nẻ da...
@Kiwi: Khà khà vụ đấy thì vô tư đi, các bác đông thì kéo dần lên tấng 2, ra sân, đơn giản muh, hihi.
Các bác ơi rau nhà em lên mầm non, iu lắm ý. Sáng nào cho Bob phơi nắng em cũng tía tắm, ngắm nghía nó.
Đoạn này là gửi các mẹ có con hay cắn ti khi bú, em mới đọc từ Babyweekly. Có mấy người bạn kể cho em nghe là lúc con mọc răng xong, bú hay cắn ti đến nổi chảy cả máu, rồi em GV cũng kể là ở quê người ta hay cho con bú lúc 1-2 tuổi, cho nó ăn chua xong nó ghê răng, bú mẹ lúc đó ghê răng quá cắn đứt luôn, choáng! Em gửi bài này các bác tham khảo.
Biting baby tips (http://my.opera.com/ruoudantocxo/blog/2006/11/14/biting-babytips)
Tóm tắt lại là:
- Em bé hay cắn ti mẹ khi:
+ Nếu cắn ngay từ lúc đầu khi bú: Có thể là quá nóng lòng đợi sữa của mẹ xuống.
+ Nếu cắn khi bú mẹ 1 lúc rồi: buồn ngủ quá hoặc latch slip gì đó (em ko hiểu latch ở trường hợp này là gì, bác Luong giúp em mới)
+ Nhầm cắn tí mẹ giống như cắn dụng cụ giúp bé cắn khi ngứa răng, hoặc cắn tí để bớt ngứa lợi
- Cách khắc phục:
+ Nhẹ nhàng, bình tĩnh tách em bé ra và nói với em bé "không làm đau mẹ nhé", "không cắn mẹ nhé". Đặt em bé xuống hoặc có thể đưa cho người khác bế, hoặc đợi 1,2 phút rồi cho bú lại. Điều này sẽ dạy bé nhận thức là khi bé cắn mẹ thì bé sẽ ko được bú tí nữa. Lặp lại hành động này nhiều lần.
Tuy nhiên, các mẹ luôn nhớ phải giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng nếu bị bé cắn, không bao giờ to tiếng cả. Làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến bé và làm mất ý nghĩa thiêng liêng của việc cho con bú đi.
Riêng Bob nhà em cắn tí mẹ rất buồn cười. Cắn 1 phát nhả ra ngay, vênh mặt lên xem thái độ của mẹ thế nào. Nếu cắn xong sữa phun xuống mặt thì cậu ta nhắm mắt lại, lắc đầu enjoy những giọt sữa phun vào mặt 1 cách sung sướng, còn nếu ko thấy sữa phun thì lại cắn thêm phát nữa, hihi. Em rất muốn cai sữa cho Bob để cho Bob tập trung bú sữa ngoài xem có bụ ra không nhưng mỗi lần Bob bú ừng ực yêu quá, ko đành lòng cai sữa. Chắc đợi tròn 1 tuổi. Các mẹ khác kế hoạch thế nào?
Em xin hết
hoangnhi
15/11/2006, 09:42 AM
@Hoang Nhi: Chị cho Bông đi khám bác sĩ nào mà kê thuốc đó vậy? Em chưa đưa Linh đi khám tiêu hoá lần nào, cũng chưa uống cái men đo bao giờ.
Chị cho Bông khám bác sỹ quen, anh này theo 2 đứa cháu nhà chị đén bây giờ. Trộm vía chị thấy anh ý kê thuốc cũng nhẹ hơn những nơi khác mà Bông trộm vía cũng khỏi bệnh. Anh Tuy - trước làm ở nội Nhi, bây giờ thì làm ngoài phòng khám, chị toàn gọi đến nhà thôi. K muốn vác Bông đi đâu. Bông uống từ hồi 3-4 tháng cơ mà, em yên tâm đi. Đấy là thuốc an toàn nhất trong men tiêu hoá đấy.
@Tun: sao Bob lại bị viêm phế quản à, thương quá, hôm nay em đi khám ở VP thế nào về thông báo cà nhà nhé. Trộm vía Bob vẫn chịu ăn là tốt lắm rồi
@Kiwi: chết thôi, theo kế hoạch thì tuần này mẹ Bông phải đi làm thêm 2 ngày t7 và CN sáng nay thì phòng lại đổi sang tuần sau vì tuần này vướng Apec. Nếu mà tuần sau cho các bé đi công viên thì mẹ Bông không cho Bông đi được rồi. Bắt đền cô Kiwi bây giờ, nói nhỏ năn nỉ chứ có thể chuyển sang tuần sau nữa được k? Mẹ Bông rất muốn cho Bông đi chơi. K được thì đành chịu, mẹ con cháu đành buồn thiu vậy :20: :20:
@Gấu tít: chúc mẹ tít lên thớt an toàn nhé, tình hình thế nào nhớ báo cáo đấy.Gấu tít đã đỡ nhiệt chưa, tớ chẳng có kinh nghiệm gì về vụ này cả
@ponkint: công nhận là hồ nước này hiệu nghiệm, Bông thỉnh thoảng vẫn bôi
@giadinhnhagau: bác ơi, vụ cam thất bại à, em đang tiếc hùi hụi đây này. Em đăng ký trước với bác vụ hồng xiêm nhé. Món sở trường của em ạ
lovechildren
15/11/2006, 11:08 AM
Kêu ca tí. Hai hôm vừa rồi nghỉ làm ở nhà để trông con giai. Bị sốt virus rồi lại còn bị viêm họng nữa chứ. Ho như ông cụ già ấy - nghe thương lắm. Phải uống kháng sinh rồi. Từ sáng tới giờ đi làm mà chẳng tập trung được gì cả. Đọc lướt qua xem tình hình các mẹ buôn bán thế nào thôi. Ốm 3 hôm mà người Cua nhẽo hết cả ra rồi. Bao nhiêu cơm gạo vào người thế là đi tong. Chán quá các mẹ ah.
Mẹ Bảo Linh xinh
15/11/2006, 12:18 PM
Chan quá, vao từ sang toi giờ mà mang toan teo. CHan khong thể tả
Rất chia sẻ với các mẹ có con đang ốm.
@Bob viêm phế quản nhanh thế Tún ơi? Giống Bảo Linh quá! Tớ thấy mê cái lọ sưu tập thìa của BOB quá, về nhà cũng vác một cai thìa mới to bằng thìa ăn phở để Linh ăn bột, trộm vía con bé ăn thun thút, không thấy kêu vì đút chậm nữa. Chắc sẽ đi sắm thêm vài cái thìa cảm ứng nữa mới được. Ở phố Sơn Tây gần Nguyễn Thái Học, Kim Mã đấy hả?
@Hoàng Nhi +Khỉ yêu: Cái antibio đấy lành hả bác? Ngày 1 gói chia mấy lần?
@Kiwi+Bunny: Sterogyl em thấy dưới phòng khám Viêt Pháp bán đầy, có thiếu đâu mà bảo phải chờ hàng xách tay nhỉ. Bác nào mua thì qua BV VP hoặc qua phòng khám VP chỗ Trung Hòa Nhân Chính mà mua.
Su's mum
15/11/2006, 01:09 PM
Chào cả nhà nhé. Nhớ cả nhà quá, hôm nay mới vào được WTT để buôn bán tí cho đỡ nhớ thui. Mẹ cháu bị đau mắt từ thứ 7 trước, phải nghỉ mấy hôm, hôm nay mới đi làm được. Lại còn hỏng luôn vụ đi công viên với cả nhà của con giai nữa chứ. Nhìn ảnh các con đi công viên yêu quá, nhất là ảnh các con ngồi trên bãi cỏ. :8:
Lúc chiều em tiện đường qua phố Sơn Tây mua được thìa cảm ứng cho Bob giống mẹ Sumocon mua, thấy đồ ở khu vực đó bán rẻ quá. Đôi giầy xanh cổ len nó bán có 25k các mẹ ạ, thìa cảm ứng mềm mà đút được nhiều thích ơi là thích, 20k 2 cái 1 to 1 nhỏ, em đi dọc phố đấy có đúng 1 hàng là baby 46 bán thôi. Các mẹ tham khảo nhé. Hihi thế là Bob nhà em có 20 cái thìa ăn bột rồi :))
Bob lại bị VPQ hả em, thương Bob thế, phải chụp phim có mệt không em? Tunton ơi thìa cảm ứng là thế nào hả em, có giống thìa silicon không. Hi hi, Su nhà chị cũng có 1 bộ sưu tập các loại thìa, nhiều cái mẹ thấy hay hay mua rõ đắt mà về dùng lại không hiệu quả :1: À chị nhớ loáng thoáng là em dùng bình Nuk cổ rộng cho Bob phải không. Su nhà chị đang dùng bình NUk núm dẹt, dạo nay lười ăn sữa quá, thức, ngủ gì cũng không ăn nốt. Mấy hôm trước chỉ được hơn 100ml/ngày mà mẹ thì không có tý sữa nào để con bú thêm. Chị định đổi loại núm khác xem sao. Em ơi cái loại cổ rộng đấy chảy có nhanh quá không, liệu có bủ lúc ngủ được không nhỉ?
@lovechildren Em ơi Cua đã đỡ hơn chưa em?. Su nhà chị đợt trước cũng bị sốt vi rus kèm với viêm họng đấy. Sốt virus thì không uống thuốc gì cả đâu em ạ, khoảng 3 hôm sẽ tự hết, chỉ có nếu bé sốt cao thì cho đặt thuốc hạ sốt cho bé khỏi mệt thôi. Với chườm khăn ấm nữa. Em ơi chú ý là sốt virus là cứ về chiều, tối là sốt cao hơn nên lúc đấy mình phải theo dõi kỹ hơn. Viêm họng đi kèm thì lần trước bác sĩ kê cho Su nhà chị 2 siro trị ho và viêm họng là Rhinathiol và Atussin thôi, uống một đợt khoảng 4 ngày. Chúc Cua nhanh khỏi để mẹ khỏi phải bán than nữa nhé.
minzu9
15/11/2006, 01:17 PM
Mạng lởm quá. Sáng post bài lần mà fail
Cho bạn Nhắng gửi lời hỏi thăm tới Cua, Bob đang bị ốm nhé.
Tks cả nhà reply vụ thuốc.
hoangnhi
15/11/2006, 03:01 PM
Mạng lởm quá. Sáng post bài lần mà fail
Cho bạn Nhắng gửi lời hỏi thăm tới Cua, Bob đang bị ốm nhé.
Tks cả nhà reply vụ thuốc.
Công nhận là mạng lởm thật.
@tun ton:Tình hình Bob kiểm tra thé nào rồi, còn chụp phim nữa chứ, kết quả thế nào hả Bob ơi. địa chỉ mua mấy cái thìa cảm ứng ở đâu em ơi,chị cũng muốn mua cho Bông. Hôm trước cho Bông ăn bằng cái thìa đấy, trộm vía thấy hay hay
@Blinh: cái đấy 1 gói chia 3 lần uống trước ăn, thuốc đấy thơm dễ uống lắm em ạ. Cho Linh uống đi để cải thiện tình hình nhé. Bs dặn chị là cứ cho uống đến khi dứt hẳn đi ngoài thì vẫn uống thêm 1 ngày nữa để ổn định các loại men trong dạ dày bé, đừng dừng dột ngột thì hơn. Chúc Linh nhanh khỏi
@Cua: Cua bị liên tục thế này thì hại người lắm, thương Cua quá, mẹ Hương gắng lên để chăm Cua, Cua ăn trả bữa là lại người ngay ý mà
TunTon
15/11/2006, 03:13 PM
Báo cáo các mẹ là em vừa cho Bob đi khám định kỳ bác sĩ Pháp về, đông thời hỏi luôn 1 số vấn đế tham khảo bác sĩ nước ngoài để chia sẻ với các mẹ:
- Tiêm phòng sởi: Theo đúng lịch của Pháp thì chỉ tiêm lúc 12 tháng. Tiêm lúc 9 tháng trong trường hợp nếu trong nhà có người bị sởi, sợ bé lây. Nếu tiêm sớm thì tiêm mũi nhắc lại cũng sớm. --> Vậy em sẽ tiêm cho Bob lúc 12 tháng.
- Vitamin D nhỏ giọt Sterogyl liệu có làm trẻ lười ăn ko? Không lười ăn, nên uống liên tục cho đến khi 2 tuổi, mỗi ngày 1 giọt thôi. Hiện nay ở BViên Việt Pháp cũng đang hết sạch Sterogyl, nếu mua ở đó thì phải có đơn thuốc mới mua được.
- Bob nhà em ko chịu ăn hoa quả thì làm thế nào? --> Tập dần mỗi ngày 1 tí một, đừng thấy hôm nay ko ăn mà hôm sau chuyển sang loại hoa quả khác. Trẻ con ko biết có ý thức như mình, phản xạ là sẽ từ chối ngay nên phải tập chứ nó ko biết thế nào là ngon, là không ngon, tập ko được ép, mỗi lúc tập 1 tí dần dần nó sẽ tự ăn thôi.
- Bob bị viêm phế quản có phải uống kháng sinh không? -->
Bác sĩ nghe rất kỹ phổi, bảo là chỉ viêm phế quản phía trên, (hầu gì đó), ko phải uống kháng sinh gì cả, chỉ bảo là rửa mũi bằng NaCl hoặc muói biển sinh lý thường xuyên cho sạch, và uống thuốc ho Toplexil, thế thôi, chẳng thuốc thang gì hết. Trong khi đó Bob vẫn khám bác sĩ Hương hơi 1 tí là kháng sinh, em chẳng biết nên thế nào nữa. Chẳng may ko uống nó nặng thêm bác ý lại mắng em xơi xơi. Hôm đầu tháng Bob ho tí tẹo, khám thì bảo là viêm đường hô hấp trên, em cho uống thuốc 3 ngày thấy hết luôn, hôm qua đến bà ý mắng 1 trận bảo là sao ko cho khám lại, kể cả hết cũng phải khám lại rồi uống thuốc cho dứt điểm. Híc, chẳng biết thế nào.
Cherry_Bobby_Katty
15/11/2006, 04:10 PM
Hình như là WTT không ưa gì em thì phải!
Chẳng hiểu sao sáng giờ cứ bắt người ta đăng nhập, nhập đến chục lần cũng cứ phải nhập nữa, khổ thân tôi!
Tình hình thế này, làm sao dọn nhà đây các mẹ! Chán ghê cơ!
Dù gì thì cũng không thể ở lâu hơn nữa vì đã 98 trang rồi còn gì, ngày mai 16, mình dọn nhà các mẹ nhé! Ấy.. ấy, em cũng chưa xây nhà đâu, vì sáng giờ... bận... đăng nhập!
ponkint
15/11/2006, 04:39 PM
CHào các mẹ.
Là lá la.
Thế quái nào em lại tìm được cái đĩa VCD TRung thu rồi.
Trong lúc khẩn cấp, em thì lowtech, bố cháu thì đi cong tác, dì cháu ở nhà khác, em đã quyết định tức tốc đến hàng sang đĩa. Kết quả có 10 VCD rồi, vì em ko nhớ ai đăng ký nữa, cứ in đại như thế.
EM đã mang đến nàh mẹ Tún cho tiện, bác nào cần thì qua lấy nhé. Hehe
Re: stredogyl, ko mua đựoc ở đâu, VP hết, tất cả hết. Bunny chưa bao giờ làm em lo lắng vì nhỏ con nhưng rất khoẻ trừ vụ răng lợi này, chán quá cơ,
ponkint
15/11/2006, 04:42 PM
Các mẹ ơi, xin gửi diễn đàn 1 bài mới trong blog của em, về việc Bunny và mẹ Linh vật nhau uống thuốc.
Bunny láo lắm nhé!
Bé tí ti thế mà dám doạ cả nhà 1 phen gần chết. Chả là Bunny bị mấy nốt đỏ trên mặt , mỗi nốt đỏ lài là vô số những nốt li ti, xung quanh có bờ nữa, nhìn như phim kinh dị vậy. Mẹ Bunny vẫn ngoan cố No Doctor gì cả, chỉ đến khi mấy bé virus đến thăm Bunny tặng kèm cơn Ho và Running Nose thì Bunny được triệu tập đến bs Hương - bs đã khám cho mẹ Bunny từ khi còn mặc quần đùi.
Ra về với 108k tiền thuốc including cái lọ bôi mặt over date mà bs già cần thận khuyên là ko sao đâu, mới hơn 1 month chứ mấy. Tính cả nể lẩmcẩm của mẹ Bunny làm đi toi 5k để mua lọ mới.
Thuốc Bunny gồm 1 lọ bôi da, 1 loại thuốc hoà tan, 1 loại thuốc viên nghiền nhỏ, 1 loại siro ho. Giờ thuốc của Bunny đến, mẹ Bunny lon ton pha 30ml nước với thuốc hoà tan. Bunny kiên nhẫn uống đến thìa thứ 5 với bộ mặt đầy kinh tởm. Đến thìa 6 thì Bunny lắc đầu nguầy nguậy ( Bunny biết lắc đầu với những gì ko thích), mẹ Bunny vẫn cố đè ngửa Bunny ra theo thói quen. Và rồi, Bunny mở to đôi mắt nhìn mẹ trân trối, ục ục, 1/2 bát bột và 1/4 số thuốc phun ra. Mặt Bunny vẫn ko thay đổi, mắt trân trối, mặt đờ đẫn. Mẹ Bunny sợ rồi, vuốt lưng nàng liên tục.
Mẹ Bunny dở đủ ngón nghề, ca kịch, tấu hài, xiếc chỉ thiều nhào lộn thôi để mong Bunny cười khanh khách , mặt tươi rói hoặc gào lên kiểu " tha cho tôi, tôi chán rồi " nhưng ko đáp lại vẫn là sự im lặng + vài tiếng ọc ạch khó khăn từ trong cổ họng bé xíu như thể đang có anh Lý Đức chặn họng Bunny vậy.
Vẫn liên tục vuốt lưng, ko khả quan, mẹ Bunny cầm chân dốc ngược Bunny khuyến mại thêm vài chưởng vào lưng, ọc ạch, sau khoảng 20s, Bunny lại thét lanh lảnh như mọi khi. Wow, sao tiếng hét đáng yêu thế, Bà ngoại và mẹ Bunny kết luận : Bunny ko biết uống thuốc. 2 mẹ con còn trấn an nhau trong lúc Bunny " nguy kịch ", môi bé vẫn hồng lắm, hichic, từ gìơ ko dám đè ngửa Bunny nữa, mong mấy chị virus tha cho bé ạ. Cảm ơn.
Tuesday November 14, 2006 - 03:14pm (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 7 Comments
TunTon
15/11/2006, 04:49 PM
@Su's mom: Bình Nuk cổ rộng sô 2 thì chảy rất nhiều, dạo này Bob lại ko uống, nhưng nếu hôm nào đói thì cũng tu tí là hết 120ml chị ạ.
@Hoangnhi: em mua thìa đấy ở Baby 46, đoạn Sơn Tây là chỗ đi từ chợ Ngọc Hà ra Kim Mã ý.
@Sterogyl: Mẹ Bảo Linh xinh không post bài nên nhờ mẹ Tún thông báo hộ là Sterogyl mua ở phòng khám của VP chỗ Trung Hòa Nhân Chính mua rất dễ, mẹ BLinh làm ngay ở đấy mà, vừa kiểm tra xong nên thông báo ngay để các mẹ mua cho con.
Cảm ơn mẹ Nhắng gửi lời chúc tới Tún nhé.
@All: Em vừa nhận được 10 VCD trung thu từ mẹ Ponkint, có mặt nhiếu bé lắm, Saphia này, Gấu em này, Bảo Linh này... chưa kịp điểm danh hết. Các mẹ có ai nhanh chân thì qua lấy nhé. Đĩa Baby Einstein và 2 đĩa quay trung thu, công viên các mẹ khác vẫn đang tiến hành làm, khi nào xong sẽ thông báo ạ.
MẹGấutít
15/11/2006, 05:35 PM
Tớ lại lựon vào điểm danh phát, đọc mỏi mắt mới hết các bài, nên k nhớ được hết.
Chúc mừng Bob có thêm răng nhé, k phải dùng ks là tốt rồi em. Ah, Tún đã đi mua thìa rồi àh, chị hứa mua cho bác Gấu, tối nay về mua, k sợ mấy hôm nữa nó cấm đường mất.
Mồm của Gấu hôm nay thấy đỡ hôm hôm qua một chút, n trộm vía con trai, đau mồm k ti bình được n vẫn ăn sữa bằng thìa và ăn hết bát bột cả nhà ạh (tớ chỉ dám nấu loãng và k cho mắm nữa, sợ con đau).
Ah, cả nhà ơi, Gấu đã biết tự ngồi dậy (Bạn Gấu, bạn Bob, bạn Tôm biết từ lâu rồi nhỉ), mẹ hoan hô Gấu giỏi quá thế là Gấu lại biết hoan hô luôn. Một lúc được 2 việc làm mẹ cháu vui quá trời, cứ cười suốt thôi.
Báo cáo cả nhà là buổi lên thớt hôm nay của mẹ cháu thành công rồi ạ, n vẫn còn 1 buổi nữa thì mới xong. Hehe, lúc đấy báo cả thể nhé!
@Bác Lương: em mua thìa cho bác thì đến đâu để đưa bác ạ? Phá sản vụ cam tiếc quá cơ, n em cũng như Kiwi, tiếc nhất là vụ cam siêu sạch để ăn Tết đấy!
@TunTon: cái Sterogyl dùng thường xuyên được à em? Chị cũng đang muốn bổ xung vít D cho con trai vì thấy cậu cứ còi. Nguyệt đâu rồi, mua dễ k em ơi?
TunTon
15/11/2006, 05:57 PM
@Mẹ Gấu tít: Yêu tít quá tít ơi, hihi, biết hoan hô rồi ạ. Dậy Bob mãi mà Bob vẫn chưa biết hoan hô, chỉ tít mắt lên thôi.
Mẹ Gấu tít lên thớt vụ gì thế? Mẹ cháu hóng hớt quá.
Các bác ơi mẹ cháu cho đi khám VP chỉ là tham khảo thôi chứ đã trót uống thuốc của BS Hương rồi nên phải theo nốt. Bà này lạm dụng quá với cả suốt ngày bắt đi chụp phổi mà phải chụp ở chỗ bà ý chỉ (Nguyễn Công Hoan), em thấy ghét rồi. Đi mấy vòng Hà Nội bực mình, tốn kém. Lần sau cạch.
@Quên mất trả lời vụ thìa cảm ứng: Thìa cảm ứng là cảm ứng với nhiệt độ: Nếu thìa chạm vào đồ ăn mà chuyển màu thì tức là nóng quá bé chưa ăn được. Người ta ko khuyến khích dùng miệng bố mẹ để thử nhiệt độ vì sợ trong miệng bố mẹ thỉnh thoảng có vi khuẩn gây bệnh cho con. Em biết thế nhưng ko bỏ được thói quen thử bột cho con bằng mồm mình, cho nó yên tâm.
Thìa hôm Bông ăn bột ở nhà Bob là thìa cảm ứng của Munchkin, ở Colorful có bán 120k-180k :D 5 cái thì phải. Nhưng em nói thật là ko hiểu sao em thấy cái thìa đó đắng đắng, lại xúc được ít, ko khoái mấy. Còn thìa mua ở Sơn Tây thì xúc được nhiều và ko bị đắng tí nào, đề nghị mua ngay loại này. Bob nhà em ko chịu mở mồm ra ăn bột đâu, toàn phải cậy, nhưng em cho Bob cầm 1 cái thìa mềm khác, gặm nhấm, tranh thủ há miệng thì đút luôn bột.
@Bổ sung vụ tư vấn bác sĩ Pháp: Em có hỏi bác sĩ là có loại vitamin nào để kích thích ăn uống ko? Bác sĩ bảo không cần, chịu khó tập cho bé thôi. Bác sĩ nào nước ngoài cũng chỉ hỏi vấn đề về Vitamin D chứ ko thấy nhắc gì đến Vitamin tổng hợp cả nhà ạ. Bảo là cho trẻ con phát triển tự nhiên. Vì em đang rất muốn cho Bob uống thử Lysivit với Hydrosol gì đó nên muốn tư vấn, Herbalife thấy có người lên án nên thôi ko cho thử.
cocangoan
15/11/2006, 09:24 PM
Thuong Bob, Cua, Gau tit quá. Cho coca gui đen moi anh 1 cai :11:, hy vong cac anh sẽ đỡ.
@Tún: Nghe tả thia cam ung thich nhi. Ở đay chang biet mua ở đau. Mà có khi khong có cung nen. Tun thich banh loc, namạ lam hả. Có lẽ luc nao có ai ra minh phai gui banh cho Tun và ton chua cho Kiwi moi đuoc. Bé nhà minh chang biet an loai hoa quả nao cả. Chuoi, xoai... loai nao chỉ đut mot tí thoi cung đoi oe. Chan thế chứ.
TunTon
15/11/2006, 11:14 PM
@Cocangoan: Cám ơn nhã ý của mẹ Coca nhé. Thú thật mẹ cháu rất nhớ Huế, hàng bánh bà Đỏ, hàng chè, hàng bún bò có chả cua, ăn rau sống, gân bò ngon tuyệt vời, rồi ăn cháo cá nguyên cả con ở Phú Lộc, ăn mưc tươi roi rói ở biển Chân Mây, tắm biển ở Lăng Cô, chẹp chẹp nhớ quá. Mẹ cháu nhắn tin cho Coca rồi nhé.
@Mẹ lovelymonkey ơi, hic thú thật là em ko biết phải làm thế nào nữa. Đúng là làm như thế như mang con mình làm thí nghiệm. Hôm nay em gọi điện tư vấn bạn bè nhiều rồi, có lẽ chữa dứt điểm đợt này rồi sau này có gì sẽ theo bác sĩ Tây xem sao. Mà lại còn option chữa bằng đông y nữa chứ! Em vẫn chưa gọi được điện cho cái anh bạn để hỏi đây.
Đi khám ở VP thì có cái cảm thấy thích là:
- Bác sĩ Pháp khám tổng quát rất kỹ, bắt nude để xem, sờ nắn bụng, soi cực kỳ cẩn thận từ A-Z -> yên tâm là con mình ko bị tiềm ẩn bệnh gì.
- Con mình còi dí ra mà vẫn bảo là tốt, ko có gì phải lo lắng --> tinh thần phấn chấn, vui vẻ yên tâm nuôi con hơn
- Không quan trọng hóa vấn đề.
- Mình hỏi gì cũng trả lời cặn kẽ, vui vẻ, (trả lời giống những gì mình đọc được trong sách vở của Tây, hehe)
Tuy nhiên có cái không thích là:
- Qua phiên dịch, vì vậy không tin tưởng lắm chính xác nguyên văn lời bác sĩ.
- Phải book trước, phù hợp với khám tổng quát thôi, có bệnh gì thì may mắn được khám ngay khi book trước 2 tiếng.
- Có 1 số bệnh trẻ con ở VN hay gặp, sợ bác sĩ nước ngoài ko có kinh nghiệm chữa bệnh nhiệt đới --> cũng hơi lo lo.
Nhìn chung là mỗi lần khám xong ở VP em thấy nó ngắn ngủn quá vì chẳng có gì để đáng lo về con mình cả, nhiều lúc mình cứ thích phải mọi chuyện phải to tát cơ nhỉ :)
Đây là 1 số suy nghĩ của em, chị tham khảo để quyết định nhé.
hoangnhi
16/11/2006, 08:38 AM
@Tunton: Chúc mừng Bob chia tay Hợp tác xã Toàn Lợi nhé. Cái ghế Highchair cao của Bob em mua ở nước ngoài hay ở đây, bao nhiêu tiền, bây giờ chị mới mua ghé cho Bông đây. Trước toàn định mà chưa mua được. Chị muốn mua ghế ghỗ có đệm ngồi - có thể tháo ra, lắp vào để mùa đông cho ấm, k biết ở đâu có nhỉ. Cho chị đăng ký 1 đĩa trung thu của ponkint nhé. còn vụ thìa cảm ứng cái thìa hôm chị xúc cho Bông cũng k được nhiều. Thìa em mới mua như thé nào, trưa hoặc chiều nay chị qua lấy đĩa xem thìa luôn nhé. ưng ý là mua cho con gái ngay.
Vụ khám VP anh nhà chị cũng toàn bảo mua cho thẻ cho Bông từ lúc đẻ đến giờ nhưng chị tham khảo vẫn chưa thấy cần nên chưa mua.
@Gấu tít: Bông thì biết tự ngồi lên cách đây khoảng 1 tháng rồi nhưng mà từ lúc đấy đến bây giờ thì chỉ tự ngồi lên thêm mấy lần nữa thôi, chứ k nhiều. Mà Bông biết hoan hô và thích hoan hô lắm, nhiều lúc cứ bảo hoan hô đi là hoan hô cả buổi lươn. :6: :6: :6: Gấu tít nhé
Me Cu Ngoc Dung
16/11/2006, 08:51 AM
Kêu ca tí. Hai hôm vừa rồi nghỉ làm ở nhà để trông con giai. Bị sốt virus rồi lại còn bị viêm họng nữa chứ. Ho như ông cụ già ấy - nghe thương lắm. Phải uống kháng sinh rồi. Từ sáng tới giờ đi làm mà chẳng tập trung được gì cả. Đọc lướt qua xem tình hình các mẹ buôn bán thế nào thôi. Ốm 3 hôm mà người Cua nhẽo hết cả ra rồi. Bao nhiêu cơm gạo vào người thế là đi tong. Chán quá các mẹ ah.
Hiiiiiiiiii cả nhà, mấy hôm rồi vào 4fum thì cứ bị báo lỗi, ko vào được, nhớ các mẹ, các bé quá.
@Mẹ Cua, cu Tí nhà mình cũng bắt đầu bị ho và hơi sốt từ tối CN. Cũng ho sù sụ như ông cụ, lại còn kèm khò khè trong họng. Mình cũng cho uống húng chanh+lá hẹ+ mật ong+1 ít cam thảo (cho ngọt, dễ uống hơn) và baby plex thì thấy hỡ hẳn sau một ngày uống thuốc và đến hôm nay thì gần như là khỏi rồi. Con ốm thì mẹ xót ruột lắm nhưng mà bọn nhóc con này cũng lại người nhanh lắm và hình như cứ sau mỗi trận ốm thì lại biết thêm một vài việc. Mẹ Cua yên tâm mà làm việc kiếm xiền nuôi con khoẻ nhé
Tun thich banh loc, namạ lam hả. Có lẽ luc nao có ai ra minh phai gui banh cho Tun và ton chua cho Kiwi moi đuoc. Bé nhà minh chang biet an loai hoa quả nao cả. Chuoi, xoai... loai nao chỉ đut mot tí thoi cung đoi oe. Chan thế chứ.
Huhu, thèm mắm tom chua chấm thịt ba rọi an kem khế xanh chuối chát wa đi cocangoan oi, hichic.
@Hoangnhi:
Mẹ nó cố thu xếp đi tuần sau thoi, tranh thủ 1,2 vụ nữa chứ ko giữa tháng 12 bố Bob về rùi, ko hội họp đuợc nữa đau, hehe.
Highchair gỗ có đệm là loại nhà tớ với Babe mua đấy, tuy nhien nó là loại đon giản rẻ tiền >300k thoi nhugn ko tháo ra lắp vào đuợc, chỉ có thể gấp gọn vào thoi. Ở Newkids Bà Triệu thấy có cai ghế Farlin kiểu như của Bob (sắt bọc nhựa, có đêm êm, hình thức được )>800k (mở ngoac cái là tớ thấy ko đẹp như của Bob).
@All:
Báo cáo cả nhà Tom 9 tháng rưỡi vẫn 9kg, có 4 răng 2 răng tren 2 răng duới. Hom wa thấy Tom đứng cũi thả tay ra đc 1 tí rồi.
lovechildren
16/11/2006, 11:36 AM
@tunton: chị đăng ký đĩa trung thu nhé. Chiều chị ghé em lấy đĩa được không? có gì chị sẽ alô trước nhé.
@all: cảm ơn các mẹ đã hỏi thăm Cua nhé. Cua cũng có vẻ đỡ hơn rồi. Hết hẳn thì chắc phải hết tuần cơ.
TunTon
16/11/2006, 11:59 AM
Các mẹ ơi, trang 99 rồi, nhà Cherry đã xây nhà, các mẹ vào khai trương nhà mới nhé. Nhanh chân nhanh chân
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=714123#post714123
minzu9
16/11/2006, 01:13 PM
Xin tí đất khoe ảnh Nhắng nhi nhá.
http://i118.photobucket.com/albums/o104/minzu9/ResizeofIMG_0255.jpg http://i118.photobucket.com/albums/o104/minzu9/ResizeofRotationofIMG_0313.jpg http://i118.photobucket.com/albums/o104/minzu9/ResizeofRotationofIMG_0320.jpg http://i118.photobucket.com/albums/o104/minzu9/ResizeofRotationofIMG_0321.jpg
cun_bobby
16/11/2006, 03:36 PM
Moi ngươi da sang nha moi hét rui a? Minh cham chan qua! :2:
Powered by vBulletin™ Version 4.0.2 Copyright © 2010 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
LinkBacks Enabled by
vBSEO