PDA

View Full Version : Câu lạc bộ Mùa Xuân (bé sinh tháng 2,3/2006)



Pages : 1 2 3 4 [5] 6

vuive
31/10/2006, 09:19 AM
Dạo này tôm nhà e ốm liên túc nên lâu lắm rồi không vào Web để biết tình hình CLB các mẹ buôn bán ra sao.
Cả nhà ơi, híc híc tom nhà e vừa khỏi viêm VA xong chưa được 2 ngày thì lại bị sốt virus, sốt 3 ngày liền toàn 39oC, thương quá :20: Đến hôm nay hết sốt thì bắt đầu phát ban, output lỏng.
Đang có dịch sốt virus đấy, các mẹ chu ý nhé.

anhemgau
31/10/2006, 09:53 AM
Dạo này tôm nhà e ốm liên túc nên lâu lắm rồi không vào Web để biết tình hình CLB các mẹ buôn bán ra sao.
Cả nhà ơi, híc híc tom nhà e vừa khỏi viêm VA xong chưa được 2 ngày thì lại bị sốt virus, sốt 3 ngày liền toàn 39oC, thương quá :20: Đến hôm nay hết sốt thì bắt đầu phát ban, output lỏng.
Đang có dịch sốt virus đấy, các mẹ chu ý nhé.
Khổ thân tôm quá thui, thế con ăn uống thế nào hả mẹ nó, có quấy lắm không,
Mong con nhanh khỏe nhé, để mẹ còn đi nàm mua xịt cá chứ. :4: :1:

lovechildren
31/10/2006, 11:27 AM
Ah, khoe với cả nhà nhé. Hôm chủ nhật vừa rồi hai vợ chồng nhà này đi mua giống, mua đất về tập toẹ làm nông dân. Đang thử nghiệm với rau cải ngọt. Kết quả đến hôm nay đã lên mầm xanh rồi. Nếu thành công thì sẽ mở rộng quy mô để trồng rau sạch cho con ăn.

saphia
31/10/2006, 11:29 AM
Hôm qua, mình làm caramen theo công thức của Mẹ Kiwi, Saphia rất thích ăn nha! Cô nàng ăn hết veo, có vẻ còn thèm nữa. Cảm ơn mẹ Kiwi nhiều!
Mẹ cháu cũng sẽ làm sữa chua thử xem Saphia có thích không vì ăn sữa chua của Pháp con gái cứ trực nôn ra thôi, sợ quá không dám cho ăn nữa.
Các mẹ ơi! Mẹ nào cho con ăn cá hồi chưa? Không biết nấu bột cá với rau gì thì ngon nhất? Mẹ nào biết chỉ dẫn cho mẹ cháu với

anhemgau
31/10/2006, 11:32 AM
Cải ngọt:10g
Bí đỏ: 20g.
Lươn: 20g
Lươn nếu bác làm được thì làm sạch và luộc qua cả con, (bổ là ở máu của nó)
Gỡ thịt lươn. Phi hành thơm vơi dầu ăn, cho lươn, bí đỏ vào xào, cho nước luộc đó vào đun sôi.
Cho rau vào nấu chín, cho vào cháo và xay nhuyễn.
Đun sôi lại và cho bé ăn. (nếu thích cho thêm phomai party cube)
(thường nhà em xay xong thì đun sôi lại mới ăn ah)

anhemgau
31/10/2006, 11:33 AM
@Mẹ nấm: (Theo thực đơn của Hãng Netsley)
Cải ngọt:10g
Bí đỏ: 20g.
Lươn: 20g
Lươn nếu bác làm được thì làm sạch và luộc qua cả con, (bổ là ở máu của nó)
Gỡ thịt lươn. Phi hành thơm vơi dầu ăn, cho lươn, bí đỏ vào xào, cho nước luộc đó vào đun sôi.
Cho rau vào nấu chín, cho vào cháo và xay nhuyễn.
Đun sôi lại và cho bé ăn. (nếu thích cho thêm phomai party cube)
(thường nhà em xay xong thì đun sôi lại mới ăn ah)
@ALL: cả nhà ơi em thấy trên WTT, phần Sức khỏe, thực đơn ăn dặm của bé 6-9th vẫn có món tôm bí đỏ là sao vậy nhỉ,hichic

Mẹ Bảo Linh xinh
31/10/2006, 11:40 AM
Chào cả nhà

Hôm nay em đã đi làm trở lại sau một dịp cuối tuần dữ dội. Sáng hôm chủ nhật phải đi cấp cứu vì đau dạ dày cấp. Tưởng loét ý chứ. Nhưng sáng qua đã nội soi rồi, viêm loet hang vị dạ dày, đang phải dùng kháng sinh điều trị 14 ngày rồi khám lại. Đã đỡ đau, thỉnh thoảng lại có cơn âm ỉ thôi, chứ không dữ dội như sáng chủ nhât nữa. Khiếp cái khoản nội soi, người ta nhét cái máy ảnh dài nửa mét vào bụng để chụp. Kinh người, 4 người giữ chặt em không giãy nổi. giờ họng đau, chả ăn được cơm, toàn húp cháo.

Thương nhất nhà bác Lương, con ốm lại đến mẹ ốm, khổ cho Gấu không được bú mẹ. Thương quá.

Cả nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Thấy các bác bảo có dịch sốt virus, rồi dịch sốt xuất huyết thấy sợ quá.

Yêu cả nhà nhiều.

lovechildren
31/10/2006, 11:50 AM
Chào cả nhà

Hôm nay em đã đi làm trở lại sau một dịp cuối tuần dữ dội. Sáng hôm chủ nhật phải đi cấp cứu vì đau dạ dày cấp. Tưởng loét ý chứ. Nhưng sáng qua đã nội soi rồi, viêm loet hang vị dạ dày, đang phải dùng kháng sinh điều trị 14 ngày rồi khám lại. Đã đỡ đau, thỉnh thoảng lại có cơn âm ỉ thôi, chứ không dữ dội như sáng chủ nhât nữa. Khiếp cái khoản nội soi, người ta nhét cái máy ảnh dài nửa mét vào bụng để chụp. Kinh người, 4 người giữ chặt em không giãy nổi. giờ họng đau, chả ăn được cơm, toàn húp cháo.

Thương nhất nhà bác Lương, con ốm lại đến mẹ ốm, khổ cho Gấu không được bú mẹ. Thương quá.

Cả nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Thấy các bác bảo có dịch sốt virus, rồi dịch sốt xuất huyết thấy sợ quá.

Yêu cả nhà nhiều.

Thương nhà BL quá. Hồi Cua được 3 tháng chị cũng bị nghi đau dạ dày. Hôm đấy tự nhiên đau kinh khủng, tưởng là chết đi được - lại còn nghĩ quẩn nữa chứ (lỡ mình làm sao thì ai nuôi con mình đây :12: ). Đi khám, siêu âm đủ thứ nhưng không thấy gì. Bác sỹ hẹn hôm sau đến nội soi dạ dầy. Ai cũng doạ là nội soi sợ lắm, mà hình như tại sợ nội soi hay sao ấy, về đến nhà lại thấy đỡ. Hôm sau thì hết hẳn đau bụng.

sumocon
31/10/2006, 11:58 AM
@All: Nhìn thấy các mẹ buôn bán ác liệt quá mà thèm. Mẹ cháu mấy hôm nay bận bịu quá, thứ bảy cũng phải đi làm. Hôm qua mãi tới nửa đêm mới được về nhà ôm con. Chả là hôm qua ra sân bay tiễn sếp đi công tác. Sang nay mới được thảnh thơi đến muộn một chút đây. Điểm danh cho có mắt một chút.
@Cherry: Mẹ Cherry nhầm SUmi là con gái à. Ai lần đầu nghe tên cũng nhầm vậy đấy. Sumi là con trai, trong khi đó Sumo thì là là chị, thế có khổ không cơ chứ
@All: Sumi nhà chị bây giờ nhất quyết không ăn cháo trộn rau nữa mà chỉ ăn cháo thịt hạơc cháo trai, hạơc cháo cá nấu không, cùng lắm là bổ sung thêm ít hành, thìa là vào thôi. Mấy hôm nấu cháo cá chị rắc cả hạt tiêu vào cho thơm,cu cậu khoái ăn lắm. Dạo này chị đành phải nấu rau hỗn hợp bên ngoài cho bé ăn.
Cả nàh đi thăm mẹ Lương à? Thế mẹ nó đã đỡ chưa? Chị bận quá thành thử không đi được. Chúc mẹ nó mau khỏi về với gấu nhé.

babe
31/10/2006, 11:59 AM
Chào cả nhà

Hôm nay em đã đi làm trở lại sau một dịp cuối tuần dữ dội. Sáng hôm chủ nhật phải đi cấp cứu vì đau dạ dày cấp. Tưởng loét ý chứ. Nhưng sáng qua đã nội soi rồi, viêm loet hang vị dạ dày, đang phải dùng kháng sinh điều trị 14 ngày rồi khám lại. Đã đỡ đau, thỉnh thoảng lại có cơn âm ỉ thôi, chứ không dữ dội như sáng chủ nhât nữa. Khiếp cái khoản nội soi, người ta nhét cái máy ảnh dài nửa mét vào bụng để chụp. Kinh người, 4 người giữ chặt em không giãy nổi. giờ họng đau, chả ăn được cơm, toàn húp cháo.

Thương nhất nhà bác Lương, con ốm lại đến mẹ ốm, khổ cho Gấu không được bú mẹ. Thương quá.

Cả nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Thấy các bác bảo có dịch sốt virus, rồi dịch sốt xuất huyết thấy sợ quá.

Yêu cả nhà nhiều.
Ko sao là tốt rồi em ạ. Cố gắng ăn uống cho mau lại sức nhé. Bây giờ mẹ chả dám ốm vì mình ốm thì ai chăm con mình. Hôm trước chị bị viêm họng nặng mà bao nhiêu duties vẫn cứ làm hết, chả thiếu cái gì. Đúng là bây giờ ko được phép ốm.
Bim khỏi ốm rồi, nhưng vẫn ăn ít (ko bằng hồi trước khi ốm đâu). Anyway, con hết ốm là mẹ mừng, chả cần gì, chỉ cần con khoẻ là ok.

Mẹ Bảo Linh xinh
31/10/2006, 12:00 PM
Hôm qua, mình làm caramen theo công thức của Mẹ Kiwi, Saphia rất thích ăn nha! Cô nàng ăn hết veo, có vẻ còn thèm nữa. Cảm ơn mẹ Kiwi nhiều!
Mẹ cháu cũng sẽ làm sữa chua thử xem Saphia có thích không vì ăn sữa chua của Pháp con gái cứ trực nôn ra thôi, sợ quá không dám cho ăn nữa.
Các mẹ ơi! Mẹ nào cho con ăn cá hồi chưa? Không biết nấu bột cá với rau gì thì ngon nhất? Mẹ nào biết chỉ dẫn cho mẹ cháu với

Cá hồi nấu với rau cải thảo, với cà chua, thơm ngon, ngọt lắm. Linh nhà em ăn tít thò lò. Nhưng mỗi tuần chỉ 2 bữa cá hồi là tối đa nhé, không là nhiều đạm quá, tiêu hóa không hết, bé đi ngoài đây ạ. Bác nhớ cho tí thì là + Hành hoa cho thêm phần thơm ngon.

saphia
31/10/2006, 12:47 PM
Chào cả nhà

Hôm nay em đã đi làm trở lại sau một dịp cuối tuần dữ dội. Sáng hôm chủ nhật phải đi cấp cứu vì đau dạ dày cấp. Tưởng loét ý chứ. Nhưng sáng qua đã nội soi rồi, viêm loet hang vị dạ dày, đang phải dùng kháng sinh điều trị 14 ngày rồi khám lại. Đã đỡ đau, thỉnh thoảng lại có cơn âm ỉ thôi, chứ không dữ dội như sáng chủ nhât nữa. Khiếp cái khoản nội soi, người ta nhét cái máy ảnh dài nửa mét vào bụng để chụp. Kinh người, 4 người giữ chặt em không giãy nổi. giờ họng đau, chả ăn được cơm, toàn húp cháo.

Thương nhất nhà bác Lương, con ốm lại đến mẹ ốm, khổ cho Gấu không được bú mẹ. Thương quá.

Cả nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Thấy các bác bảo có dịch sốt virus, rồi dịch sốt xuất huyết thấy sợ quá.

Yêu cả nhà nhiều.

Mẹ BL không sao là mừng rồi! Cố gắng uống thuốc cho mau bình phục nhé! Công nhận cái khoản nội soi sợ kinh khủng nhiều người hãi hùng về nó đấy!
Mẹ cháu cố gắng lên!

minzu9
31/10/2006, 01:31 PM
Ko sao là tốt rồi em ạ. Cố gắng ăn uống cho mau lại sức nhé. Bây giờ mẹ chả dám ốm vì mình ốm thì ai chăm con mình. Hôm trước chị bị viêm họng nặng mà bao nhiêu duties vẫn cứ làm hết, chả thiếu cái gì. Đúng là bây giờ ko được phép ốm.
Bim khỏi ốm rồi, nhưng vẫn ăn ít (ko bằng hồi trước khi ốm đâu). Anyway, con hết ốm là mẹ mừng, chả cần gì, chỉ cần con khoẻ là ok.

Đúng thật là mẹ bây giờ ko dám ốm nữa.

@BL: Hy vọng em Nguyệt điều trị thuốc sẽ khỏi. Mấy hôm ko có tin tức cả nhà mình cứ hỏi thăm em mãi ko biết em đi viện thế nào.

@vuive: Khổ thân 2 mẹ con! Hai mẹ con cố lên nhé. Nhà mình cũng vừa bị một trận xong, đúng là nhà có người ốm nhất là trẻ con khổ thật, cả nhà cứ náo loạn hết cả lên.

Cherry_Bobby_Katty
31/10/2006, 03:25 PM
Cuối tháng có khác, bận rộn quá các mẹ ơi!
Em chỉ có chút thời gian đọc những chia sẻ của các chị! Hic..híc..., chẳng bảy tỏ gì được cả cho dù rất có nhiều điều muốn nói!
cầu mong cả nhà khỏe! Cả các mẹ, các con!
Sếp lại gọi, em đi đây! Nếu không... chắc bị xử bắn quá!

lovechildren
31/10/2006, 03:57 PM
Chiều nay buôn bán ế ẩm quá nhỉ??? Up lên cho nhà mình đắt hàng nào.

@Tunton: Vụ trồng rau sạch của em đã tiến hành chưa? Chị đang hồi hộp vụ rau sạch nhà chị đây. Thấy lên mầm xanh rồi!

MẹGấutít
31/10/2006, 04:38 PM
Buồn thật đấy, nhà mình vắng hoe vắng hoắc, tớ tranh thủ lượn vào một tí mà chẳng thấy ai cả. Kéo cái tóp nhà mình lên, tớ khoe cái chữ kỹ mới, bắt chước nhà Kiwi này!

lovelymonkey
31/10/2006, 06:41 PM
2 cả nhà. Cún vẫn chưa đỡ mấy, quấy lắm, lại ăn ít đi rồi. Hỏi thăm N, bác L, Tôm nhà Vuive nhé.
K nhớ ai hỏi nữa, cứ trà nhời thôi nhá:

@Lươn: Mẹ anhemgau trả lời rồi đó, bổ xung là lúc cho cả con vào luộc thì cho thêm tẹo gừng cho nó ấm bụng vì lươn lạnh.

@Cá hồi: Thằng này nhiều chất nên rất tanh, fải mua loại tươi và xào với hành khô để khử mùi. Cái này mình hầu như nấu với các loại rau cho Khỉ ăn rồi, nhìn chung mình thấy ổn là ok thôi, cơ bản là khâu khử mùi.

@All: Cả nhà ơi, cá lăng nấu cháo ngon cực kỳ, Cún thích mê, mỗi tội cũng đắt fết, 15k/lạng mà lại cả xương, vứt da với xương đi còn tí.

@Gautit: Dạy tớ làm chứ ký với nhá, nhà kiwi bựn k hỏi :10:

kiwi
31/10/2006, 06:55 PM
Dạy tớ làm chứ ký với nhá, nhà kiwi bựn k hỏi :10:
Chiều nay trốn con đi shopping phát. Các mẹ cũgn đâu mất tiêu, làm cái box này nó tụt xuống tận dưới, nhà Gấu tít phải mát công kéo lên, hehe

Chữ ký đấy làm ở đây nè:
http://www.pixelbee.com/glittermaker.php

Cá lăng bác mua ở đâu đấy bác?

MeMimi
31/10/2006, 10:16 PM
Mấy ngày vừa rồi bà ngoại Mimi cũng ốm nên mình phải nghỉ làm ở nhà trông Mimi. Đúng là nhà có người ốm khổ thật. Các mẹ cố gắng giữ gìn sức khoẻ vì con nhé. Mẹ Bảo Linh uống kháng sinh thì Bảo Linh không được bú sữa mẹ nữa à? Mẹ ốm con là người khổ nhất nhỉ.

Hôm nay mình mua sữa chua Yoplait của Pháp thử cho Mimi ăn thấy cô nàng có vẻ chịu ăn. Bé gần 8 tháng đã ăn được loại sữa chua đó chưa nhỉ hay là vẫn phải ăn các loại của Hipp hay Heinz?
Mẹ Tunton ơi, mẹ làm thế nào mà Bob chịu ăn những 200ml bột một bữa thế. Mimi vẫn chỉ ăn được một lọ 130ml là cùng thôi. Còn uống sữa thì botay.com rồi. Trưa nay được 20ml thì phải.

TunTon
31/10/2006, 11:50 PM
Chúc các con, các mẹ bị ốm nhanh khỏi nhé! Thương quá, muốn hỏi thăm từng nhà một mà sao đọc bây giờ cứ hoa cả mắt :(, mệt quá đi thôi. Bà ngoại Bob hôm nay đến thăm Bob xong về cũng bị cảm cúm, Bob cũng hơi sổ mũi, tối nay đang ăn thì lại trớ mất 1/3, trớ xong lại ăn tiếp :D Mẹ cháu thì đầu óc nặng trĩu mà còn nhiều việc quá nên phải chui vào đây cho đỡ xì trét.

@MeMimi: Sữa chua thì em ko biết nên cho ăn lúc nào. Nhưng thấy mọi người cho ăn tầm 6 tháng trở lên là ok rồi. 8 tháng là an toàn. Tuy nhiên theo tài liệu BV VPhap em đọc thì lại là 1 năm trở lên, chẳng hiểu thế nào. Ở bên kia thấy trẻ con 8,9 tháng vẫn ăn loại sữa chua dành cho baby mà (đồ organic, ngon dã man, em thấy giống y hệt mấy loại phomai hoa quả Gervais, mình toàn ăn tranh).

Ăn nhiều bột thì tự nhiên cách đây 2 tuần Bob chăm ăn hẳn. Lúc đầu thì chỉ ăn bột mặn thôi, ko ăn ngọt, sau đó em đổi buổi sáng ăn ngọt cu cậu lại chịu. Em thử đủ thứ cách, ko hiểu sao tự nhiên "vào 1 ngày đẹp giời" cu cậu lại chịu. Bây giờ ăn rất ngoan nhé, ngày 3 bữa, ngồi ghế đàng hoàng, không ngậm, 5' đầu ăn nhanh, 10' sau ăn nhởn nhơ, tuỳ từng hôm, thỉnh thoảng gắt gỏng thì cho xem baby einstein. Nếu có người lạ đến nhà là cu cậu lại mè nheo, ăn vớ vẩn ngay. Em ko biết lý do tại sao nhưng có thể do 1 trong những yếu tố sau:

- Uống thuốc bổ (vitamin) + men tiêu hoa của BS Hương trưởng hay phó khoa tiêu hoá BV Nhi gì đó (khám tại nhà ở 118A Quan Thánh). Trong thời gian uống thuốc 2 tuần thì ko ham ăn mấy, nhưng sau đó lại chịu ăn, em cũng dừng thuốc rồi, vẫn chịu ăn
- Uống cái đạm mua ở BV Việt pháp, cho uống 2 ngày thấy chịu ăn stop luôn.
- Tâm lý (qua giai đoạn biếng ăn của trẻ)
- Ko uống nhiều sữa ngoài, ko bị đầy bụng -> có chỗ để chứa bột, vì hôm nào cu cậu uống được nhiều sữa ngoài là thảm nào cũng chán bột. Bụng con nhà em bé tí mà.
- Thay đổi các loại bột: lúc thì bột gạo thường, lúc thì gạo dinh dưỡng nestle, heinz, gạo lức Thiên Ưng, gạo trộn sẵn Xuân Hồng, cháo xay...
- Em giúp việc cho ăn thì dễ hơn mẹ cho ăn. Nếu mẹ cho ăn thì đoạn về sau hay mè nheo đòi mẹ bế hoặc nịnh mẹ cho bú tí. Thỉnh thoảng đang ăn bột thì cứ 10 thìa bột cho 1 thìa nước cho đỡ khát, đỡ ngán. Trong lúc ăn cho gặm dưa chuột và mấy đồ teething mà cu cậu khoái.

Mấy hôm nay vụ uống sữa thì cũng botay.com, dạo này mẹ nhiều sữa nên cho bú mẹ hoàn toàn. Hôm nay vừa đọc bên topic bàn về lượng đạm cho trẻ 8 tháng, có thấy nói là năng lượng 150ml = 100g sữa chua = 30g phomai, đang định tích cực cho Bob ăn phomai, đua đòi học mẹ Kiwi làm phomai tươi cho con ăn đảm bảo, chứ phomai kiri hay party cubes ăn sống luôn em cũng ko yên tâm lắm.

@Lovechildren Vụ rau sạch em đã mua đất, hộp xốp, hạt giống hết rồi, nhưng hiện tại đang thiếu đất mà chưa có thời gian đi mua. Mấy hôm nay bận túi bụi nên chưa đầu tư thời gian vào rau cỏ. Có mẹ Billgate tốt bụng vừa mới cho 1 ít rau sạch đang hí hửng ăn nên hí hửng hưởng thụ mà chưa chịu trông rau mới, hihi. Mai quyết tâm mua thêm đất về trồng. Bây giờ nhà em đang có mấy cây rau bí, đỗ hà lan.. trồng cách đây 1 tháng từ chậu cảnh bỏ không, cũng tươi tốt, hihi. Hay mẹ nó làm thử giá sạch tại gia xem sao? Công nhận nhìn bọn cây nó lên mầm thì thích lắm nhỉ... Chụp ảnh cho vào blog em ngắm tí nhé.

kiwi
01/11/2006, 12:25 AM
Hôm nay mình mua sữa chua Yoplait của Pháp thử cho Mimi ăn thấy cô nàng có vẻ chịu ăn. Bé gần 8 tháng đã ăn được loại sữa chua đó chưa nhỉ hay là vẫn phải ăn các loại của Hipp hay Heinz?

Sữa Yoplait đấy an tốt cậu ạ. Yoplait chẳng kém gì Danone đau, cứ yen tam cho con an đi. Chọn lựa đô của hãng nào chủ yếu là xem bé nhà cậu nó hợp loại gì thoi chứ ko nhất thiết phai Heinz hay Hipp.

@Tunton:
Chieu nay chị ghé bà ngoại, tính chụp hình cái chậu mồng toi len cho mọi nguời coi ai dè thấy trơ troi toàn gốc, hoá ra Tom chuyen về ben này một cái hom sau bà chế bien bữa rau sạch tổng kết cho cả nhà luon, chán thế, thoi mai về lấy hạt giống trồng lại ben này vậy.
Cái phomai tuoi làm cực dễ nhé, len men bằng cách ủ chua (hiểu nom na như sữa chua) Có thể trộn them trái cay vào an chẳng kém Gervais của Danone mấy :8:

lovelymonkey
01/11/2006, 08:39 AM
Chiều nay trốn con đi shopping phát. Các mẹ cũgn đâu mất tiêu, làm cái box này nó tụt xuống tận dưới, nhà Gấu tít phải mát công kéo lên, hehe

Chữ ký đấy làm ở đây nè:
http://www.pixelbee.com/glittermaker.php

Cá lăng bác mua ở đâu đấy bác?

Mua ở chợ Hàng bè, nó lọc xương lột da hộ luôn, đảm bảo ngon hơn cá hồi nhá.

@Tún Ton và Lovechildren: 2 iem ơi, cho chị hỏi fát, cái thẻ khám ở việt pháp ý, mua nhiêu nhỉ? BS người Việt khám được k? ổn k? Tún ơi, dạo Bob xét nghiệm tuyến hung và viêm phế quản, e có làm các xét nghiệm trong VP k,nếu xét nghiệm là tiền riêng hả, còn thẻ chỉ khám thôi đúng k, 2 em trả nhời chị nhanh nhé, Cún vẫn chưa khỏi, chị đang k biết thế nào.

kiwi
01/11/2006, 08:43 AM
Mua ở chợ Hàng bè, nó lọc xương lột da hộ luôn, đảm bảo ngon hơn cá hồi nhá.


Ô hô, 1 lạng mà nó cũng lọc cho hả bác. Lúc nao rảnh e phai qua mua thử phát xem sao. Em sợ nhất là lọc còn xuong. Bình thuờng hay mua cá hồi phile san ngon lắm, tuoi cực kè, ko tanh, ko xuong mỗi tội đắt lè :12:

hoangnhi
01/11/2006, 08:44 AM
Mua ở chợ Hàng bè, nó lọc xương lột da hộ luôn, đảm bảo ngon hơn cá hồi nhá.


Chị ơi, nó có bán 1 lạng k hay phải mua nhiều

hoangnhi
01/11/2006, 08:50 AM
Ô hô, 1 lạng mà nó cũng lọc cho hả bác. Lúc nao rảnh e phai qua mua thử phát xem sao. Em sợ nhất là lọc còn xuong. Bình thuờng hay mua cá hồi phile san ngon lắm, tuoi cực kè, ko tanh, ko xuong mỗi tội đắt lè :12:
Kiwi mua ở Hàng Bài cạnh xổ số kiến thiết chứ gì?
1 lạng thịt/cá nguyên chất thì tớ thường chia làm 3 bữa, còn nếu cá lăng lột xương/da rồi thì chắc là chia 2 bữa nhỉ?
Hôm qua về bà bảo Nhi lười ăn quá, vừa ăn vừa chơi đi rong mà 2 tiếng k hết bát bột. mẹ chán quá. Đang định cho con uống bổ sung vitamin hay gì đó đây. các mẹ có cao kiến hay biết về thuốc gì k mách nhỏ cho Mẹ Nhi với

angelic1611
01/11/2006, 08:59 AM
- Uống cái đạm mua ở BV Việt pháp, cho uống 2 ngày thấy chịu ăn stop luôn.
- Tâm lý (qua giai đoạn biếng ăn của trẻ)
.

Mẹ Tunton ơi, BImbim nhà tớ cũng bỏ ăn rồi, nhất quyết ăn bột còn sữa thì chỉ cầm hơi thôi, cả tuần nay rồi, cả ngày may ra ăn được 100ml bột là cùng.
Mẹ Tunton cho mình tên cái đạm uống BV Việt Pháp với, xem thế nào vì ko tính cái thời gian biếng ăn này bình thường ăn uống cũng thau các bạn nhiều :2:

lovechildren
01/11/2006, 09:05 AM
Mua ở chợ Hàng bè, nó lọc xương lột da hộ luôn, đảm bảo ngon hơn cá hồi nhá.

@Tún Ton và Lovechildren: 2 iem ơi, cho chị hỏi fát, cái thẻ khám ở việt pháp ý, mua nhiêu nhỉ? BS người Việt khám được k? ổn k? Tún ơi, dạo Bob xét nghiệm tuyến hung và viêm phế quản, e có làm các xét nghiệm trong VP k,nếu xét nghiệm là tiền riêng hả, còn thẻ chỉ khám thôi đúng k, 2 em trả nhời chị nhanh nhé, Cún vẫn chưa khỏi, chị đang k biết thế nào.

Chị ơi, thẻ Việt Pháp bán 1 năm một, tính theo thời điểm mình mua thẻ: 1095K thì phải. Thẻ này sẽ được khám miễn phí tất cả những lần khám có đặt hẹn. Em thì thấy bác sỹ ở đây cũng ổn, có trách nhiệm, không kê kháng sinh vô tội vạ. Lần trước Cua nhà em bị cái nhọt ở sát với lỗ hậu môn, đem đến Viện Nhi người ta doạ dẫm đủ kiêủ (nào là bị dò hậu môn, phải phẫu thuật,...) làm cả nhà em sợ hết hồn. Tuy nhiên, với tiêu chí là khám bệnh phải kiểm tra với ít nhất là 2 bác sỹ nên em vác con vào Việt Pháp. Bác sỹ Hà ở đó phân tích bệnh rồi cho con em uống thuốc kháng sinh 5 ngày - bác nói là bắt buộc phải uống kháng sinh trong trường hợp này. Theo phác đồ của bác sỹ ở đây, cái nhọt nó vỡ ra rồi từ từ lành hẳn, check lại bác sỹ bảo yên tâm rồi - không phải dò hậu môn.

Các xét nghiệm thì mình phải trả tiền chị ah. Hình như khá đắt! Tuy nhiên, em thấy có đứa nó phổ biến là vào đó làm thân với bác sỹ VN rồi đi xét nghiệm ở ngoài, mang kết quả đến để bác sỹ chuẩn đoán và kê đơn. Nếu chị khám cấp cứu (tức là ko đặt hẹn) thì phí một lần khám là 22$ cơ chị ah. Chị thử nghiên cứu vụ này nhé.

lovechildren
01/11/2006, 09:14 AM
@Lovechildren Vụ rau sạch em đã mua đất, hộp xốp, hạt giống hết rồi, nhưng hiện tại đang thiếu đất mà chưa có thời gian đi mua. Mấy hôm nay bận túi bụi nên chưa đầu tư thời gian vào rau cỏ. Có mẹ Billgate tốt bụng vừa mới cho 1 ít rau sạch đang hí hửng ăn nên hí hửng hưởng thụ mà chưa chịu trông rau mới, hihi. Mai quyết tâm mua thêm đất về trồng. Bây giờ nhà em đang có mấy cây rau bí, đỗ hà lan.. trồng cách đây 1 tháng từ chậu cảnh bỏ không, cũng tươi tốt, hihi. Hay mẹ nó làm thử giá sạch tại gia xem sao? Công nhận nhìn bọn cây nó lên mầm thì thích lắm nhỉ... Chụp ảnh cho vào blog em ngắm tí nhé.

Sáng nay định chạy lên thượng chụp ảnh mấy em cải ngọt lên thẳng hàng thẳng lối nhưng vướng víu với Cua quá nên chẳng chụp được. Trông thích lắm em nhé. Sáng hôm qua chị đi làm nó mới chỉ lên mầm xanh xanh, rất ngắn thôi. Đến chiều về nó đã lên hẳn lá, cao hơn 1cm rồi. Để tối nay về chụp nhé - mai up lên blog cho mà xem. Chị cũng đang định đến cuối tuần này làm giá ăn xem sao. Kết quả thế nào lại report tiếp nhé!

lovelymonkey
01/11/2006, 09:16 AM
Chị ơi, nó có bán 1 lạng k hay phải mua nhiều

Chả biết nó bán k, vì hôm đấy chị mua 2 lạng cho cả Khỉ ăn.

MẹGấutít
01/11/2006, 09:29 AM
Cái phomai tuoi làm cực dễ nhé, len men bằng cách ủ chua (hiểu nom na như sữa chua) Có thể trộn them trái cay vào an chẳng kém Gervais của Danone mấy :8:

Nhà này ơi, post cái công thức lên nhể! Tớ lười sang mục dinh dưỡng quá!

vuive
01/11/2006, 09:59 AM
Hi cả nhà, cám ơn các mẹ đã hỏi thăm mẹ con nhà e. Trộm vía tôm nhà e đã hết sốt rồi, đáng phát ban, bác sỹ nói khoảng 2 - 3 ngày nữa là hết. Nhưng cháu vẫn còn lười ăn lắm các mẹ ah. Dạo này cháu ốm liên tục nên gầy đi nhiều, mẹ cháu sợ không dám đặt cháu lên cân nữa :2:
E đang bắt đầu chiến dịch tầm bổ lại cho tôm đây. E thấy có bác trong club trao đổi về 1 loại đạm mua ở BV Việt Pháp kích thích ăn nhiều. Bác mách cho mẹ cháu với, bác thông cảm dạo này bận quá, lại lúc nào cũng căng thẳng lo lắng vì con ốm nên chỉ lướt qua club được chút chẳng kịp nhớ bác nào :18: Mẹ cháu cám ơn bác trước

Mẹ Bảo Linh xinh
01/11/2006, 10:17 AM
Phong trào trồng rau sạch của các bác lên cao quá làm cái tính lười của em cũng rục rịch ngọ nguậy rồi. Nhất quyết cuối tuần này mà đủ sức khỏe là làm tới vài khóm rau sạch ở nhà thôi.
@All: Báo cáo các bác là em uống thuôc cũng đỡ đau hơn rồi ạ, mặc dù cũng thỉnh thoảng đau âm ỉ, nhưng sức bền còn nhiều nên vẫn chịu được.
@Memimi: Cảm ơn bác hỏi thăm em, cũng may là Bảo Linh ăn sữa ngoài hoàn toàn nên em uống kháng sinh vô tư, không lo lắm.
@kiwi: Cái công thức làm phomai tươi ở chỗ nào thía nàng?
@lovelymonkey: Vụ cá trình hấp dẫn bác nhỉ, em mới làm thử món cá hồi đã thấy tít lắm rồi. Kiểu này lại mò lên Hàng Bè rước cá trình thử xem sao. Mà cá hồi và cá trình ăn được với những rau gì bác ơi?
@Tunton+lovechildren: Các bác ơi, cái thẻ VP ấy dùng cho trẻ với độ tuổi bao nhiêu? Em định mua cho Linh 1 cái ở đó. Các bác phân tích giúp có nên không hay mua ở Phòng khám GĐ Vạn Bảo?
@Tunton: Bs Hương tiêu hóa Viện Nhi có tốt không? Cho mình số cellphone của bác ấy nhé. Bảo Linh dạo này tiêu hóa lung tung lắm. Mà ăn nhiều nhưng vẫn còi, mình định đưa đi khám tiêu hóa 1 lần xem sao. Từ trước tới nay Linh chưa khám tiêu hóa lần nào.
@Rau sạch: Các bác ơi, em bận quá không có thời gian theo dõi topic nào khác ngoài CLB của mình, nên không thể tổng hợp tình hình kinh nghiệm trồng rau sạch đựoc. Vì vậy các bác làm ơn cho em cái file tổng hợp kiến thức trồng rau sạch tại nhà được không ạ? Đa tạ, đa tạ các bác.
@Bác sĩ da liễu cho người lớn: Nhà mình có ai biết bác sĩ da liễu nào tốt cho người lớn không ạ? Đến mùa hanh khô rồi, chân tay em đau nhức quá, cả đêm qua chả ngủ được. Bác nào biết mách em với.

kiwi
01/11/2006, 10:18 AM
Nhà này ơi, post cái công thức lên nhể! Tớ lười sang mục dinh dưỡng quá!
Để toi tớ bốt len blog CLB nhé. Mẹ nào thích lam thì vào đó xem cho tiện chứ bốt ben này lau lau đau mất lại có nguoi hỏi tơ lại phai bốt lại, tớ luời lắm :1:


Kiwi mua ở Hàng Bài cạnh xổ số kiến thiết chứ gì?
1 lạng thịt/cá nguyên chất thì tớ thường chia làm 3 bữa, còn nếu cá lăng lột xương/da rồi thì chắc là chia 2 bữa nhỉ?
Chính xác, em toàn mua cái loại nó lọc san thái miếng rồi, chả có miếgn xuong nào, 1 lạng an 2 bữa. Cá lang kia chắc mua 2 lạng chia 3 vì con phải lọc xuong nữa.

lovechildren
01/11/2006, 10:40 AM
Phong trào trồng rau sạch của các bác lên cao quá làm cái tính lười của em cũng rục rịch ngọ nguậy rồi. Nhất quyết cuối tuần này mà đủ sức khỏe là làm tới vài khóm rau sạch ở nhà thôi.
@Tunton+lovechildren: Các bác ơi, cái thẻ VP ấy dùng cho trẻ với độ tuổi bao nhiêu? Em định mua cho Linh 1 cái ở đó. Các bác phân tích giúp có nên không hay mua ở Phòng khám GĐ Vạn Bảo?
@Rau sạch: Các bác ơi, em bận quá không có thời gian theo dõi topic nào khác ngoài CLB của mình, nên không thể tổng hợp tình hình kinh nghiệm trồng rau sạch đựoc. Vì vậy các bác làm ơn cho em cái file tổng hợp kiến thức trồng rau sạch tại nhà được không ạ? Đa tạ, đa tạ các bác.


Em ơi, nghe tin uống thuốc đỡ hơn là mừng lắm rồi.

Cái thẻ VP đó dành cho lứa tuổi dưới 12 tuổi thì phải. Cái vụ phòng khám GĐ Vạn Bảo thì chị không có thông tin gì nên ko advise em được. Bản thân chị thì thấy ở VP khá OK, mức phí cũng hợp lý.

Về vụ trồng rau sạch thì em có thể tham khảo ở blog của mẹ chomchom nhé. Mà hình như chị thấy blog của em có connect với blog của mẹ chomchom rồi thì phải. Ở đấy mẹ chomchom tổng kết rồi nên dễ theo dõi thôi.

kiwi
01/11/2006, 11:19 AM
Thong báo với các mẹ tình hinh bác Luong phát nhỉ. Bác Luong cũng đỡ mệt hon và hom nay xin ra viện về nhà om Gấu tĩnh duỡng :1: nhugn chua biết bệnh viện có cho về ko. Cuối tuần này bác Gau phai thi cong chức nữa chứ. Chúc bác Gấu mau khoi benh.

@ALL:
Tớ đang tiến hành làm album ảnh cho Tôm, tức là chọn ảnh và rửa ra thành 1 quyển album. Trước giờ chụp nhiều lắm nhưgn chỉ để trong máy tính thôi, chả rửa bao giờ. Bi giờ gần đến sinh nhật nên phải làm 1 quyển, để sinh nhật còn có cái mà khoe với mọi ngừoi. Có mẹ nào biết chỗ bán album dán loại to như album cưới giá rẻ mà đẹp hông?

Mẹ Bảo Linh xinh
01/11/2006, 11:26 AM
Thong báo với các mẹ tình hinh bác Luong phát nhỉ. Bác Luong cũng đỡ mệt hon và hom nay xin ra viện về nhà om Gấu tĩnh duỡng :1: nhugn chua biết bệnh viện có cho về ko. Cuối tuần này bác Gau phai thi cong chức nữa chứ. Chúc bác Gấu mau khoi benh.

@ALL:
Tớ đang tiến hành làm album ảnh cho Tôm, tức là chọn ảnh và rửa ra thành 1 quyển album. Trước giờ chụp nhiều lắm nhưgn chỉ để trong máy tính thôi, chả rửa bao giờ. Bi giờ gần đến sinh nhật nên phải làm 1 quyển, để sinh nhật còn có cái mà khoe với mọi ngừoi. Có mẹ nào biết chỗ bán album dán loại to như album cưới giá rẻ mà đẹp hông?

Bác Gấu ơi, mau mau khỏi bệnh nhé. Mau khỏi bênh để cuối tuần chiến đấu tiếp.

@Kiwi: Chị ra phố gì giữa Chả cá và Lương Văn Can nhỉ? Cái phố mà bán toàn đồ văn phòng phẩm ấy, nhiều album đẹp và không đắt đâu. Nhà em có một quyển album dán rồi, cũng to lắm, quà cưới đấy, giờ lôi ra để ảnh của Linh đẹp hơn.Ảnh cưới thì cất kỹ đi, nhìn xâu lắm.

MẹGấutít
01/11/2006, 11:38 AM
@Kiwi: Uh, tớ cũng chưa biết mua ở đâu, quà cưới cũng có 1 quyển to đùng nhưng đã dán ảnh cưới rồi. Ông bà nội và bà ngoại Gấu cũng nói thế, chụp nhiều mà chẳng rửa cái nào (để ông bà còn đem đi khoe mà). Mẹ nó có biết chỗ nào rửa (in) rẻ mà đẹp không? Tớ thích in giấy lụa í. Thi thoảng ra góc LHP, chỗ bán hoa cạnh Lăng Bác rẻ lắm (k nhớ chính xác n rẻ hơn Phú Thành rất nhiều), n hình như k có giấy lụa.

Mẹ Bảo Linh xinh
01/11/2006, 11:54 AM
@Lovechildren: Bác ui, cái đĩa mat xa hôm trung thu em không đọc được ở cả đầu đĩa lẫn máy PC. So zi bác vì hôm nay em mới thử ở PC mà, hơi lâu.

Em tìm mua đĩa này lâu lắm rồi mà không có, giờ có trong tay lại chả đọc được. bác cho em mượn cái đĩa gốc, em tự in ra được không bác?

saphia
01/11/2006, 12:39 PM
Vụ trồng rau sạch hay quá nhỉ. Mẹ cháu cũng đã mua hạt giống rau cải ngọt rồi nhưng vẫn chưa có thời gian trồng được. Cuối tuần này quyết tâm gieo hạt trông thôi.
Mấy hôm nay, Saphia lười ăn sữa vô cùng, không biết tại sao nữa, bi giờ Saphia chỉ ăn lúc ngủ thôi, còn thức nhất quyết không chịu ăn. Các mẹ có cách nào để kích thích sự hứng thú ăn sữa lại không? Tại vì, trước đây Saphia nhìn thấy sữa là đòi ăn liền.

kiwi
01/11/2006, 12:59 PM
@Kiwi: Uh, tớ cũng chưa biết mua ở đâu, quà cưới cũng có 1 quyển to đùng nhưng đã dán ảnh cưới rồi. Ông bà nội và bà ngoại Gấu cũng nói thế, chụp nhiều mà chẳng rửa cái nào (để ông bà còn đem đi khoe mà). Mẹ nó có biết chỗ nào rửa (in) rẻ mà đẹp không? Tớ thích in giấy lụa í. Thi thoảng ra góc LHP, chỗ bán hoa cạnh Lăng Bác rẻ lắm (k nhớ chính xác n rẻ hơn Phú Thành rất nhiều), n hình như k có giấy lụa.
Anh lụa bi giờ ko ai dùng nữa, vi cho vào album dán nó ko đc mịn, hihi. Tớ toàn rửa ảnh ở Đức Anh ngã 3 Trần Quốc Toản - PHố Huế rất đẹp. 2,5k 1 kiểu. Cửa hàng này là Nguyên Cầu tách ra đấy. Tớ mới lấy chỗ ảnh chụp đi công viên và ảnh Tôm chụp với Bob rất đẹp. Chiều đi làm về tớ phải qua chỗ e Nguyệt nó để mua album mới đc
:8:

anhemgau
01/11/2006, 01:17 PM
@KIwi: Bi giờ giá trung bình in ở đâu cũng 2.5K không ép thui mừ (nếu ép thì 2.9K), chỗ Đức Anh đó in cũng chất lượng lắm đó, ngày xưa nhà tui ở KT toàn ra đó in, bi giờ thì in ở gần nhà mới cũng vậy, CL cũng tạm, gần chỗ E Nguyệt làm đó.
@Lovelymonkey: Thằng cún nhà bà thế nào rùi hử, đã đỡ chưa, ăn uống thế nào? Nóng ruột về nó quá cơ?

lovechildren
01/11/2006, 01:21 PM
@Lovechildren: Bác ui, cái đĩa mat xa hôm trung thu em không đọc được ở cả đầu đĩa lẫn máy PC. So zi bác vì hôm nay em mới thử ở PC mà, hơi lâu.

Em tìm mua đĩa này lâu lắm rồi mà không có, giờ có trong tay lại chả đọc được. bác cho em mượn cái đĩa gốc, em tự in ra được không bác?

Để mẹ cháu in lại cho một đĩa vào đĩa xịn nhé. Xong rồi chị nhắn cho!

anhemgau
01/11/2006, 02:06 PM
Để mẹ cháu in lại cho một đĩa vào đĩa xịn nhé. Xong rồi chị nhắn cho!
ối, ưu tiên nhà bảo linh xinh quá trời., chắc tại cua nhìn thấy mắt em BL mở to mơ màng quá đây mừ, đến mẹ gấu còn chết đuối trong mắt nai này chứ nói gì đến anh cua, uh, vậy cũng dễ hiểu tại sao anh cua lại ưu tiên em BL xế chứ lị. :24: :8:
@ALL: Cả nhà ơi ờiEm thấy anh ban ở Nga về nói là: cái loại váng sữa Nga ở bên đó người ta dùng cho trẻ từ 3tuổi trở lên cơ,Rùi em cũng vừa đọc bên topic DD- Phomai Gervais.. Thì các loại này chính trang web sp này cũng nói là chỉ dành cho trẻ trên 3t, các mẹ nghĩ sao.
Thằng gấu nhà em ăn mấy loại này hay bị táo bón, vì không tiêu hóa hết mừ nên dạo này em cũng không cho ăn nữa, bi giờ bết vậy nên càng không cho con ăn, hichic

saphia
01/11/2006, 02:26 PM
Phong trào trồng rau sạch của các bác lên cao quá làm cái tính lười của em cũng rục rịch ngọ nguậy rồi. Nhất quyết cuối tuần này mà đủ sức khỏe là làm tới vài khóm rau sạch ở nhà thôi.
@All: Báo cáo các bác là em uống thuôc cũng đỡ đau hơn rồi ạ, mặc dù cũng thỉnh thoảng đau âm ỉ, nhưng sức bền còn nhiều nên vẫn chịu được.
@Memimi: Cảm ơn bác hỏi thăm em, cũng may là Bảo Linh ăn sữa ngoài hoàn toàn nên em uống kháng sinh vô tư, không lo lắm.
@kiwi: Cái công thức làm phomai tươi ở chỗ nào thía nàng?
@lovelymonkey: Vụ cá trình hấp dẫn bác nhỉ, em mới làm thử món cá hồi đã thấy tít lắm rồi. Kiểu này lại mò lên Hàng Bè rước cá trình thử xem sao. Mà cá hồi và cá trình ăn được với những rau gì bác ơi?
@Tunton+lovechildren: Các bác ơi, cái thẻ VP ấy dùng cho trẻ với độ tuổi bao nhiêu? Em định mua cho Linh 1 cái ở đó. Các bác phân tích giúp có nên không hay mua ở Phòng khám GĐ Vạn Bảo?
@Tunton: Bs Hương tiêu hóa Viện Nhi có tốt không? Cho mình số cellphone của bác ấy nhé. Bảo Linh dạo này tiêu hóa lung tung lắm. Mà ăn nhiều nhưng vẫn còi, mình định đưa đi khám tiêu hóa 1 lần xem sao. Từ trước tới nay Linh chưa khám tiêu hóa lần nào.
@Rau sạch: Các bác ơi, em bận quá không có thời gian theo dõi topic nào khác ngoài CLB của mình, nên không thể tổng hợp tình hình kinh nghiệm trồng rau sạch đựoc. Vì vậy các bác làm ơn cho em cái file tổng hợp kiến thức trồng rau sạch tại nhà được không ạ? Đa tạ, đa tạ các bác.
@Bác sĩ da liễu cho người lớn: Nhà mình có ai biết bác sĩ da liễu nào tốt cho người lớn không ạ? Đến mùa hanh khô rồi, chân tay em đau nhức quá, cả đêm qua chả ngủ được. Bác nào biết mách em với.

Mẹ BL ơi! Cho mẹ cháu hỏi tí nhé! làm thế nào để đưa ảnh con gái lên được ở trang web: Lilypie dưới mỗi bài trên diễn đàn.

kiwi
01/11/2006, 02:28 PM
@ALL: Cả nhà ơi ờiEm thấy anh ban ở Nga về nói là: cái loại váng sữa Nga ở bên đó người ta dùng cho trẻ từ 3tuổi trở lên cơ,Rùi em cũng vừa đọc bên topic DD- Phomai Gervais.. Thì các loại này chính trang web sp này cũng nói là chỉ dành cho trẻ trên 3t, các mẹ nghĩ sao.
Thằng gấu nhà em ăn mấy loại này hay bị táo bón, vì không tiêu hóa hết mừ nên dạo này em cũng không cho ăn nữa, bi giờ bết vậy nên càng không cho con ăn, hichic
Mấy cái thông tin về phomai với váng sữa đến VN như hoả mù, chẳng biết đg nào mà lần. Khổ thế cơ chứ, cho bọn trẻ ăn chả biết có lợi gì ko, ko khéo còn hại nữa :18: Nói chung cứ phai 2 tuoi thì mới yen tam cho an đc :2:

kiwi
01/11/2006, 02:31 PM
Mẹ BL ơi! Cho mẹ cháu hỏi tí nhé! làm thế nào để đưa ảnh con gái lên được ở trang web: Lilypie dưới mỗi bài trên diễn đàn.
Xì pam phát, avatar con gái xinh wa! Nhà này đưa ảnh lên chắc kiếm đc ối gạch đấy!

TunTon
01/11/2006, 02:34 PM
@phomaivangsua Nga: Ui, thế thì chít à? Em mua ở chõ chị Hòa Nguyễn Như Đổ , hỏi đi hỏi lại bà ý, bà ý kêu là bọn chị có bản dịch đàng hoàng từ tiếng Nga, em cứ yên tâm đi, chắc chắn đấy. Bà ý còn nói chắc nịch "Cái gì chứ dây dưa đến trẻ con có phải chuyện đùa đâu". Thôi em nghĩ tốt nhất cứ làm sữa chua bằng sữa công thức, rẻ và tiện, tác dụng chính của sữa chua là kích thích tiêu hóa tốt thôi, mình cũng ko cầu kỳ gì nhỉ? Nghe mẹ Cherry nói sữa chua Kinh do hấp dẫn quá nhưng hôm trước đọc báo thấy chỉ bán từ Nha Trang trở vào thôi.

@Bác sĩ Hương: Bác sĩ khám tại nhà từ 5-7h, tớ ko có số điện thoại mẹ Bảo Linh ạ. Nhưng tớ đang cố gắng chiều nay tạt qua bác ý để tư vấn cho cu Bob xem thế nào, rồi mượn số điện thoại của bà ý luôn. Lưu ý là bà Hương này hơi kiêu...Tháng này cu Bob tăng cân hơn rồi, mừng quá, 1 tuần vừa rồi tăng thêm 2 lạng nữa.

@Gói đạm mua ở VP: Thực sự không biết khuyên cả nhà thế nào cả, hic, vì ko chắc là cái này kích thích ăn hay không. Em nhắc lại là cái này để bổ sung chất đạm nếu trẻ quá lười ăn. Nguyên văn của bác sĩ thế này: " Có đứa nó nhạy với thuốc, có đứa ko. Có nhiều đứa uống xong cũng ham ăn hơn, nên cứ thử xem sao". Chẳng biết được, mà cái này chỉ có trong BV VP thôi. Em cũng ko biết là người ta có cho mua mà ko cần đơn thuốc ko. Bác nào muốn mua thử thì em cho mượn đơn thuốc cu Bob nhà em nhé. 1 đơn thuốc 5 gói = 290k.

@lovelymonkey: Vụ xét nghiệm trong VP em thấy ko nên, đăt tiền lắm, mỗi xét nghiệm là $22 thì phải. Em nghĩ có thể khám được ở BV Hồng Ngọc, xem nghiệm ở đấy cũng rất tốt, giá vừa phải. Em ko muốn mang con đến viện Nhi vì sợ lây nhiều bệnh khác, BV Hồng Ngọc rất sạch sẽ, bác sĩ cũng tốt, chị thử xem.

TunTon
01/11/2006, 02:42 PM
Ôi Saphia xinh quá em ơi, Bob mủi lòng rồi, hichic, các em cứ ngước mắt ngơ ngác con nai vàng thế kia làm cho Bob đang ngoan,hiền bị thành tính trăng hoa rồi. Tâm hồn trong như từ giấy trắng bỗng nhiên lại nổi máu tham, lại chạy cong đuôi theo Tôm xếch...

Cho Bob đặt 1 cục gạch nhà Saphia

lovelymonkey
01/11/2006, 02:47 PM
@Lovelymonkey: Thằng cún nhà bà thế nào rùi hử, đã đỡ chưa, ăn uống thế nào? Nóng ruột về nó quá cơ?

Cún hôm nay đỡ được tí, đã chịu chơi lại và cười rồi, vẫn chưa khỏi hẳn, tôi đang nghiên cứu bệnh tình của nó, đau đầu quá.

@N: E ơi, chị nấu cá lăng với mướp cho Cún đấy, thơm và ngọt lắm.

@Tún Ton: CHị thì biết bsỹ Hà ở VP hay ngồi uống cafe ở nhà cậu chị, theo e thì có nên làm quen để đến nhà khám k, Cún bị thế này chị nghĩ fải có bs theo dõi, e khám thấy bác ý thế nào, chị nghe đồn thì giỏi.

kiwi
01/11/2006, 03:02 PM
Ôi Saphia xinh quá em ơi, Bob mủi lòng rồi, hichic, các em cứ ngước mắt ngơ ngác con nai vàng thế kia làm cho Bob đang ngoan,hiền bị thành tính trăng hoa rồi. Tâm hồn trong như từ giấy trắng bỗng nhiên lại nổi máu tham, lại chạy cong đuôi theo Tôm xếch...

Cho Bob đặt 1 cục gạch nhà Saphia
Kìa, trông đã thấy ngoan hiền roài
:24: :24: :24: :19: :30: :24: :10:

jimbeam
01/11/2006, 03:04 PM
Ôi Saphia xinh quá em ơi, Bob mủi lòng rồi, hichic, các em cứ ngước mắt ngơ ngác con nai vàng thế kia làm cho Bob đang ngoan,hiền bị thành tính trăng hoa rồi. Tâm hồn trong như từ giấy trắng bỗng nhiên lại nổi máu tham, lại chạy cong đuôi theo Tôm xếch...

Cho Bob đặt 1 cục gạch nhà Saphia

Bob đa tình quá..sao không chung thủy gì hết...
:14:

lovechildren
01/11/2006, 03:14 PM
Cún hôm nay đỡ được tí, đã chịu chơi lại và cười rồi, vẫn chưa khỏi hẳn, tôi đang nghiên cứu bệnh tình của nó, đau đầu quá.

@N: E ơi, chị nấu cá lăng với mướp cho Cún đấy, thơm và ngọt lắm.

@Tún Ton: CHị thì biết bsỹ Hà ở VP hay ngồi uống cafe ở nhà cậu chị, theo e thì có nên làm quen để đến nhà khám k, Cún bị thế này chị nghĩ fải có bs theo dõi, e khám thấy bác ý thế nào, chị nghe đồn thì giỏi.

Chị ơi, bác sỹ Hà cũng có khám ở nhà đấy chị ah. Em có số điện thoại bác ấy đấy. Nếu cần chị gọi thử xem nhé (0913219051).


@phomaivangsua Nga: Ui, thế thì chít à? Em mua ở chõ chị Hòa Nguyễn Như Đổ , hỏi đi hỏi lại bà ý, bà ý kêu là bọn chị có bản dịch đàng hoàng từ tiếng Nga, em cứ yên tâm đi, chắc chắn đấy. Bà ý còn nói chắc nịch "Cái gì chứ dây dưa đến trẻ con có phải chuyện đùa đâu". Thôi em nghĩ tốt nhất cứ làm sữa chua bằng sữa công thức, rẻ và tiện, tác dụng chính của sữa chua là kích thích tiêu hóa tốt thôi, mình cũng ko cầu kỳ gì nhỉ? Nghe mẹ Cherry nói sữa chua Kinh do hấp dẫn quá nhưng hôm trước đọc báo thấy chỉ bán từ Nha Trang trở vào thôi.

Uiui, thế này thì hại con người ta quá. Cứ đi quảng cáo là ngoài 6 tháng ăn đựơc rồi. Tình hình này phải làm sữa chua cho con ăn thôi - vừa rẻ vừa an tâm các mẹ nhỉ.

Cherry_Bobby_Katty
01/11/2006, 03:15 PM
Em than cuối tháng bận rộn, đầu tháng rồi mà cũng chẳng dễ thở hơn! Nhưng dù sao cũng điểm danh phát, chứ để cả nhà quên mất con bé Cherry là con bé nào! Nhất là các anh ấy, lâu quá các anh lại chẳng nhớ đến em nữa! Số lượng gạch ở sân nhà em chẳng tăng được viên nào!
Cả nhà thông cảm, thông tin của cả nhà phong phú quá mà em thì chẳng tham gia gì đựơc, chuyện nơi nào, bác sĩ nào, in ảnh ở đâu v.v……, em ở TP nên chẳng góp được lời nào với cả nhà! Vì có trả lời thì chẳng giống ai mà!
Trưa nay em chạy về nhà, và… đi làm với tâm trạng vô cùng uể oải vì Cherry không chịu ăn sữa! Em cố ép con bé, thế là nó cho ra ngoài hết những gì đang ở trong dạ dày! Vừa thương vừa giận con bé! Có phải là em đã quá cứng ngắt trong vấn đề dinh dưỡng cho con không? Cứng ngắt về số lượng sữa, số lượng canxi…! Để cho nó ăn trong tinh thần tự nguyện, liệu có đủ dinh dưỡng cho con bé! Ép buộc nó liệu có phải là giải pháp tốt! Biết làm sao đây? Khi Cherry ói, em đã giận bản thân mình tại sao lại ép con! Nhưng khi con nhất quyết không chịu ăn sữa thì em lại giận nó lười ăn! Trưa nay, em đã phát vào mông con bé! Nó không khóc thét mà mếu máo rồi chảy nước mắt! Bỗng dưng nghĩ chắc có lẽ ngày xưa mình cũng thế! Rồi lại giận mình!
Em mâu thuẫn với mình quá! Lúc thì tự hào rằng con mình khỏe mạnh, không bịnh vặt thế là tốt! Lúc thì so sánh trọng lượng với con của bạn bè rồi nhận ra con bé mình không “đạt yêu cầu”. Em tự hỏi mình rằng “ép con ăn vì muốn con khỏe hay muốn mọi người khen mình nuôi con giỏi?”. Nhiều lúc tự nhủ rằng “hãy thả lỏng tinh thần đi, con bé như thế là ổn rồi!”, rồi cũng chính em bị áp lực với tiêu chuẩn về dinh dưỡng! Rằng một ngày phải đủ, rằng phải đảm bảo, rằng phải… vv..và vv…
Tới công ty, ngồi một mình rồi chợt xấu hổ! Con bé có biết gì đâu? Nó ngoan ngoãn, chẳng bao giờ quấy khóc! Hàng tháng vẫn lên cân (cho dù chỉ 200gr), trọng lượng vẫn nằm trong nhóm trung bình! Vậy tai sao em lại ép nói làm cái điều mà nó không muốn? Khi em mang thai nó, em không uống sữa được, mỗi lần uống sữa em cũng cho ra ngoài hết, em sợ sữa còn hơn sợ bất cứ cái gì! Vậy mà, bây giờ, chỉ vì áp lực về dinh dưỡng em lại ép con bé! Nó vẫn ăn bột ngoan lắm cơ mà! Lẽ nào chỉ vì những lời khen tặng “trông con bé tròn trịa, mẹ nó khéo chăm…” mà em lại cố ép con bé!
Liệu có khi nào, nó nhìn thấy em và bình sữa thì sẽ khóc thét lên? Liệu dần dần nó không muốn gần em chỉ vì bình sữa?
Nhưng, liệu để nó tự nguyện vui vẻ chỉ ăn thôi thì có tốt cho sức khỏe của nó!
Em cảm thấy mệt, nản và… giận!

anhemgau
01/11/2006, 03:21 PM
Bob đa tình quá..sao không chung thủy gì hết...
:14:
Úi giời ơi, anh BOb đa tình cũng phải thui mừ, vì các em xinh xinh như: Bảo linh, saphia, chery, coca....đều có tính kiêu kỳ của con gái, thế nên các anh giai này cứ phải trành thủ đặt gạch nhìu nơi để có nhỡ em này đá còn có em khác nữa, cũng nên thông củm cho bọn trẻ bây giờ tính hay phòng xa. :24: :24: :24:
@Saphia: Nhớ là anh gấu em đặt gạch đầu tiên đấy nhé :11: , mà mẹ vợ này còn thích cả anh của con rể nữa, thế thì phải đặt gạch 2 viên cho 2 anh em, ah đợi đã, còn gấu nhà bác Lương nữa chứ, đặt luôn cho nhà bác Lương nữa là 3, thế cả thảy là 3 viên đó nhé. :12: :8: :11: :11:

Cún hôm nay đỡ được tí, đã chịu chơi lại và cười rồi, vẫn chưa khỏi hẳn, tôi đang nghiên cứu bệnh tình của nó, đau đầu quá.

@Tún Ton: CHị thì biết bsỹ Hà ở VP hay ngồi uống cafe ở nhà cậu chị, theo e thì có nên làm quen để đến nhà khám k, Cún bị thế này chị nghĩ fải có bs theo dõi, e khám thấy bác ý thế nào, chị nghe đồn thì giỏi.
Tôi cũng nghĩ tốt nhất bà nên tìm một người nào đó giỏi và hợp với cún để theo cho tốt.

TunTon
01/11/2006, 03:54 PM
@lovelymonkey: Em chưa khám bs Hà bao giờ, ở VP thì khám bs Thư, bs Pháp, mấy lần đặt hẹn vội thì khám bs Hồng, Bàng.

Em vẫn cho Bob khám bs Hương vì thấy bs điều trị nhanh và tự tin, mỗi tội bà này nhé, khám xong ở Quan Thánh, bắt mình đi xquang ở tít tận Nguyễn Công Hoan, rồi vòng về Quan Thánh bà ý điều trị, mất công quá, bảo xquang chỗ khác thì bà ý ko chịu vì bảo là xquang ở 23 NCHoan nó rõ, do BS viện Nhi đảm nhiệm, chuyên chụp nhi (em thấy chắc mấy người này thông 1 dây với nhau, lúc đến nó ghi rõ ràng bệnh nhân này là do ai giới thiều, bs Hương hay Thông chẳng hạn). Lúc nói chuyện với BS Hương thì bác luôn bảo trình của các BS ở Viện Nhi cao hơn trình BS Việt Pháp 1 bậc, VPhap chỉ là đàn em thôi, chẳng qua thông thạo tiếng nước ngoài nên vào đấy làm, hehe. Riêng em thì em nghĩ mấy người ở viện Nhi có nhiều kinh nghiệm hơn, nên tin hơn.

Vụ VPQuan hôm trước quên ko nói với mọi người. Nhà em quen anh lễ tân ở VPhap, con anh ý hồi trước cũng bị VPQ co thắt, nói chugn là nặng. Khám bs Thư Vphap, điều trị 3 lần ko khỏi, anh ý cho điều trị đông y, thế là khỏi luôn. Anh ý có nói nếu thằng cu nhà em ko khỏi thì anh ý chỉ ra chỗ bác sĩ đông y mà anh ý chữa cho con (dù sao cũng ko hại gì). Các mẹ có quan tâm ko, để em hỏi.

@Cherry: Mẹ nó ơi, mẹ nó cười lên nào, đừng giận mình, giận con nữa. Cứ yên tâm tập trung cho con bú mẹ là đủ rồi. Cherry ngoan như thế còn gì, đừng ép con bé kẻo nó tội nghiệp. Riêng vụ bú sữa này khi nào chị em mình tâm sự riêng, đảm bảo chị đỡ stress hơn. Em trải qua 6 tháng thê thảm về cái vụ bú sữa của con em rồi.

Mẹ Bảo Linh xinh
01/11/2006, 04:07 PM
ối, ưu tiên nhà bảo linh xinh quá trời., chắc tại cua nhìn thấy mắt em BL mở to mơ màng quá đây mừ, đến mẹ gấu còn chết đuối trong mắt nai này chứ nói gì đến anh cua, uh, vậy cũng dễ hiểu tại sao anh cua lại ưu tiên em BL xế chứ lị. :24: :8:
@ALL: Cả nhà ơi ờiEm thấy anh ban ở Nga về nói là: cái loại váng sữa Nga ở bên đó người ta dùng cho trẻ từ 3tuổi trở lên cơ,Rùi em cũng vừa đọc bên topic DD- Phomai Gervais.. Thì các loại này chính trang web sp này cũng nói là chỉ dành cho trẻ trên 3t, các mẹ nghĩ sao.
Thằng gấu nhà em ăn mấy loại này hay bị táo bón, vì không tiêu hóa hết mừ nên dạo này em cũng không cho ăn nữa, bi giờ bết vậy nên càng không cho con ăn, hichic

Đúng rồi chị ơi, Linh nhà em ăn cũng toàn táo bón lắm. Thế là em chuyển sang món sữa chua Nestle vừa đỡ tốn xiền vừa hết táo.

@Saphia: Chị click chuột vào cái ticker của em nó sẽ hiện ra web đó. làm theo hướng dẫn là được liền.

@Túnton: Bà mà có số của bs Hương thì PM vào điện thoại cho tôi nhá. Tôi cũng sốt ruột Linh lắm.
Nhớ cái vụ trăng hoa theo Tôm đấy. Mai kia Bảo Linh sẽ cho các anh biết tay. Hí hí.

@Cherry: Bạn ơi, thả lỏng người đi. Mình rất hiểu tâm trạng của mẹ Cherry lúc này. Vì mình cũng từng như thế mà. Mình cũng xì trét vì mọi người cứ than thở con gầy, cũng đã từng ép con ăn để rồi con trớ, mà cái cảnh con đờ người ra trớ, mặt mũi tím tái lại thì thấy sao mình ác thế, rồi cũng từng đánh con, mắng con chỉ vì đêm hôm thức dậy cho con ăn mà con không chịu ăn....Đó là những vấn đề rất chung của những người làm mẹ và nóng tính như mình. Nhưng dần dần, mình cũng đã biết cách kiềm chế bản thân hơn. Mình nghĩ lại, đến cả người lớn mình, có phải hôm nào cũng ăn đều đều như hôm nào đâu. Cũng có lúc ít, lúc nhiều, lúc mệt mỏi, lúc ham chơi, lúc ham làm...cũng có thay đổi ăn uống mà.Con mình đang tuổi khám phá, rồi yếu tố thời tiết, yếu tố tâm lý của mẹ, của bà...làm con mình ăn ít ăn nhiều khác nhau...Mình chia sẻ dài dòng với bạn thế này vì mình cũng thấy thương Cherry và hiểu bạn như mình mỗi khi Linh không chịu ăn. Giờ mình áp dụng chiến thuật không ép bạn ạ. Con ăn được đến đâu thì ăn, còn hơn là ép rồi trớ, khổ con lắm. Hôm qua mình cũng so sánh bảng dinh dưỡng thấy Bảo Linh cũng nằm trong nhóm trung bình thôi. CŨng có phút chạnh lòng, nhưng nghĩ ngay rằng không nằm trong số suy dinh dưỡng là may lắm rồi...Quay lại thấy con chơi đùa vô tư lại thấy đỡ lo...Đừng giận mình nữa nhé. Cố lên, chặng đường làm mẹ là mãi mãi mà. Có bao giờ hết lo đâu. Mình chưa thấy học cái gì khó khăn như làm mẹ, nhưng cũng chưa thấy công việc nào ý nghĩa và hạnh phúc hơn làm mẹ. Có gì lại giãi bày trong BOX nhé. Cherry sẽ sớm lấy lại phong độ thôi.

MẹGấutít
01/11/2006, 04:24 PM
@all các mẹ có con "bị kêu là còi": Mỗi lần như thế, mọi người hãy thả lỏng người, thư giãn một chút và nghĩ đến Gấu tít, đến Bob nhé! Có bé nào vô địch bằng 2 trai này không nhỉ? Tớ thấy các con ở box mình nhé, có còi thì cũng trên 8kg, xấp xỉ 9kg, trên 9k còn vô địch như Sumi thì trên 10kg rồi. Như Gấu tít, Bob nhé, có còi thì cũng là ở cận dưới của mức trung bình, thế mọi người còn lo con còi gì nữa nhỉ? Thôi đừng lo gì nữa nhé, các con khoẻ mạnh, vui vẻ, là mẹ cũng mừng rồi đúng không?
Chúc cả nhà vui vẻ, giữ gìn sức khoẻ để chăm con!

TunTon
01/11/2006, 04:27 PM
Hhihi, em nói thật với các mẹ chứ. Các mẹ cứ sốt ruột với con làm gì, khổ thân bọn nó. Mỗi đứa nó 1 kiểu, vẫn lớn hêt thôi, chẳng sao cả. Nếu các bác cảm thấy con các bác còi thì mời các bác đến giao lưu với cu Bob nhà em, bế cu Bob nhà em, thấy toàn xương là xương, thì các bác về nhà sẽ thấy hạnh phúc vô cùng vì con mình còn bụ bẫm hơn nhiều, và dễ nuôi hơn nhiều, hihi. Tự nhiên các bác sẽ thấy hết xì trét.

Thứ 2 là đừng so sánh đứa nào với đứa nào, mới đứa nó có 1 đặc điểm riêng, tạng người nó thế, đừng ép uổng mà gây ra nhiều tâm lý không tốt nhé.

Thứ 3 là có rất nhiều người mách em vụ uống B1 của con. Mỗi ngày dầm 1 viên B1 + 1 viên C, cho uống, em cho uống 1 tuần chẳng ăn thua gì. Nhưng hôm qua bà chị lại động viên, cho uống 1-2 tháng sẽ biết ngay, mấy đứa em biết cho uống B1, bây giờ kìm chúgn nó ăn ko nổi ý, mặc dù bố mẹ nó trước đây cũng thử các kiểu thuốc nọ thuốc kia, tốn kém bao nhiêu tiền rồi. Các mẹ có đủ dũng cảm vụ B1 này ko? em đang định tiếp tục đây. Em hỏi nhiều bác sĩ rồi, ko hại người, nhưng các bs và dược sĩ đều bảo là thời bây giờ ai còn dùng B1 nữa :D

TunTon
01/11/2006, 04:31 PM
Vừa post bài xong, đọc được bài của Gấu tít thấy buồn cười quá, ý tưởng nhớn gặp nhau. 2 bà mẹ đau khổ cũng cười toe tóet suốt ngày, hihi.

Con nhà em cũng xấp xỉ đầu 7 đây, ao ước sang đầu 8, ko biết 2 tháng nữa có được không đây! Bây giờ chỉ ước ao nó ko bị tụt xuống mức suy dinh dưỡng là cực kỳ mừng rồi, hehe.

Thôi em đi mua thêm đất về trồng cây cho nó vui vẻ. Làm nông dân thanh thản, chẳng phải nghĩ gì :)

sumocon
01/11/2006, 04:32 PM
@Bảo Linh xinh: nhà Bảo Linh đã đỡ chuo? Chị thấy chị cơ quan chị bị đau dạ dày hay xuống chỗ gần Bệnh viện Bach Mai mua thuốc ta uống, có vẻ cũng ổn.
@ Mẹ Bob & Lovechildren: Nghe cái vụ rau sạch hay đấy nhỉ. Chị suốt ngay đau đầu về ra với quả. Đi mua rau cửa hàng rau sạch cũng khong yen tam. Huớng dẫn chị cach trồng như thế nào với. trồng đất nhà mình sẵn có hay phải đi mua. Hạt giống mua ở đau. Cham cay như thế nào? Có chóng đuợc an khong. Đất nàh chị hiện nay đang trồng cỏ mà suốt ngay chó đái mèo ỉa nen cỏ cũng chẳng mọc.
@ All: Về vụ sữa chua chị vữn mua sữa chua ngoài cửa hàng, mỗi hom thử một loại. Chủ yếu là mua sữa chua dau. Con chị an thấy output bình thuờng. Thỉnh thoảng chị mua lả chocolate mousse và chesse cake cho con an nữa. Mỗi tội cho an rau xanh thì khó quá. Nó chẳng chịu an. Chị vẫn phải nấu rau cho vào lọ, nhung nấu vậy thì chỉ biết mỗi món bí đỏ, khoai tay, khoai lang, ngon là ngon thội, còn rau xanh thì chịu thoi.

cocangoan
01/11/2006, 04:32 PM
Các anh trong box này đa tình quá đấy. Cứ thấy em nào là y như rằng lo đặt gạch. Bố mẹ nhớ tiết kiệm một khoản tiền kha khá đi là vừa. Không khéo hết vốn đó.

@Bob nhà Tún: Chúc mừng Bob nhé. Mong con cứ phát huy.

@Cherry: Mình cũng nghĩ như mẹ Bảo Linh. Trước đây mình cũng hay ép con ăn lắm. Chẳng thấy được thêm chỉ thấy con ói ra thôi. Vừa thương con, vừa giận mình lại còn bị bà ngoại mắng cho nữa. Đến là khổ.

@Saphia: Con gái xinh quá. Chắc phải nới rộng sân mà nhận gạch thôi.

saphia
01/11/2006, 04:38 PM
Mình cũng hay khám ở bệnh viện Hồng Ngọc lắm. Cả thời kỳ mang thai bé Saphia mình toàn khám ở đó . Thấy ở bệnh viện sạch sẽ, y tá rất tận tình hướng dẫn bệnh nhân làm các thủ tục, thích nhất là các bác sĩ rất nhiệt tình, khám bệnh cẩn thận lắm. Nhất là chi phí cũng không quá đắt.
@All: Đến hôm nay mẹ cháu mới post ảnh để kheo con gái đấy. Nhà nào muốn đặt gạch không ạ?

saphia
01/11/2006, 04:41 PM
Ôi Saphia xinh quá em ơi, Bob mủi lòng rồi, hichic, các em cứ ngước mắt ngơ ngác con nai vàng thế kia làm cho Bob đang ngoan,hiền bị thành tính trăng hoa rồi. Tâm hồn trong như từ giấy trắng bỗng nhiên lại nổi máu tham, lại chạy cong đuôi theo Tôm xếch...

Cho Bob đặt 1 cục gạch nhà Saphia


Em cảm ơn anh Bob và anh Tom đã quá khen! Em nhận tuốt cục gạch của các anh.

Mẹ BL đừng có trách các anh nhé!

Cherry_Bobby_Katty
01/11/2006, 04:42 PM
@Tunton! Chị đang cố gắng mà cười đây. Chị đang nghĩ đến việc lát nữa trở về nhà, chị sẽ chủ động đế lấy lại cảm tình của con bé! Chắc là nó chẳng còn nhớ gì chuyện trưa nay! Và hai mẹ con sẽ cùng nhau mà vượt qua!

@Mẹ Bảo Linh xinh! Cảm ơn những dòng chia sẻ của Mẹ Bảo Linh nhé! Cảm ơn thật nhiều! Em đã cảm thấy dễ thở hơn rồi!

@Cả nhà! Em … vô duyên quá phải không? Trong khi mọi người đang lo lắng cho sức khỏe của các mẹ, các con thì em lại mộtl lần nữa đem cái chuyện uống sữa ra mà nói! Chắc là mọi người đọc những dòng chữ của em mà cảm thấy… nặng nề hơn! Cho em xin lỗi cả nhà nhé!

Em hy vọng rằng ngày mai trở vào công ty, em sẽ có chuyện vui hơn để kể cho mọi người! Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ bên bé yêu! Và… em cũng thế!

Mẹ BillGate
01/11/2006, 04:55 PM
cả nhà ơi 1 tuần rùi mới vào được nhớ cả nhà quá cơ.
Tình hình box mình dạo này ốm đau quá, khổ thân bác gấu ko biết chiều nay đã ra viện chưa, lại còn thi nũa chứ, ốm cũng ko được yên.
Thế E Bảo linh da soi da dày chua? thấy ai cũgn bảo là sợ lắm, sợ lắm
Thank me HN vi da thong tin vụ đỏi quà của sua nhé, nhà mình cũng dùng sữa này nhưng ko biết, hôm qua gom đủ nắp ra năn nỉ cô bán sữa cũgn đổi được rùi.thế tôi qua cơ quan bà lấy ảnh nhé, lúc nào đây? sao ko trả lời?
Nhà gấu tít dạo này lên tay quá cơ, nào là ảnh động rùi còn chữ ký, còn ảnh kyc thuật số nữa chứ, đầu tư kinh quá
Mà tôi cũng bắt chước vào làm chữ ký ở đường link kiwi cho ý, đã đánh ở your text, chon nèn... xong rùi thì làm thế nao( ngu quá cơ) chỉ giúp tôi với, cóp py mấy đoạn code ấy à?...chi tiết vào nhé.
còn vụ ảnh động nữa, trong máy đã có kích cỡ 150x150 rùi, mở phothop ra làm cũng chon save as đuôi psd hay spd nhu hương dan roi mà cu mo cai nao thi no hiên len layer1, mở cả ba cái cũng chỉ có 1 layer thé là thế nào, có mẹ nào chỉ giúp cho mình với ( gấu tít, kiwi....)
Xem tôm đi chơi công viên thích quá cơ, phải cho lăn lê bò toài như thế ko sợ bửn mới được.
Còn vụ anbum, mẹ cháu ko thạo IT nên đã làm anbum từng tháng rùi nhé, ra chỗ em Nguỵet chỉ ấy, rẻ mà nhiều mẫu mã lắm cơ. hon 100ảnh chỉ khaỏng 70-80k/quyển thôi
Ps:
tuần trước post bài trêu nàh BLinh, 2 nàh gấu ko biết có bị đánh hội đồng ko đây?

V

saphia
01/11/2006, 05:01 PM
Mẹ cháu kém quá ! :18: đã post ảnh con gái lên rồi nhưng không biết làm thế nào để link cái trang web này. Giúp mẹ con cháu với.........
http://lilypie.com/second_birthday.php?

MẹGấutít
01/11/2006, 05:23 PM
@Mẹ BillGate: Tôi không để bụng vụ trêu đâu nhé hehe, giúp tiếp đây mặc dù là a bờ cờ cực kỳ, k chuyên nghiệp đc như Kiwi đâu.
Chữ ký nhé: chọn nền xong, chọn kiểu chữ xong thì nhấp vào Create. Nó sẽ hiện cái chữ mình muốn viết lên để mình check lại, thấy ổn thì copy đoạn code có [IMG] paste vào phần chữ ký là ok.
Ảnh động: mẹ nó đọc cái này rồi làm theo nhé, chắc là ok thôi, IT lùn tịt như tôi còn làm được mà, còn nếu lười, gửi ảnh tôi làm hộ cho dưng báo trước là phải hết tháng này nhé (đang bựn mừ nên kiêu căng tí)
http://www.yousendit.com/images/download.gif
Tớ k biết username và ps của blog nên phải gửi thế này vậy.

lovelymonkey
01/11/2006, 06:34 PM
@lovelymonkey: Em chưa khám bs Hà bao giờ, ở VP thì khám bs Thư, bs Pháp, mấy lần đặt hẹn vội thì khám bs Hồng, Bàng.

Em vẫn cho Bob khám bs Hương vì thấy bs điều trị nhanh và tự tin, mỗi tội bà này nhé, khám xong ở Quan Thánh, bắt mình đi xquang ở tít tận Nguyễn Công Hoan, rồi vòng về Quan Thánh bà ý điều trị, mất công quá, bảo xquang chỗ khác thì bà ý ko chịu vì bảo là xquang ở 23 NCHoan nó rõ, do BS viện Nhi đảm nhiệm, chuyên chụp nhi (em thấy chắc mấy người này thông 1 dây với nhau, lúc đến nó ghi rõ ràng bệnh nhân này là do ai giới thiều, bs Hương hay Thông chẳng hạn). Lúc nói chuyện với BS Hương thì bác luôn bảo trình của các BS ở Viện Nhi cao hơn trình BS Việt Pháp 1 bậc, VPhap chỉ là đàn em thôi, chẳng qua thông thạo tiếng nước ngoài nên vào đấy làm, hehe. Riêng em thì em nghĩ mấy người ở viện Nhi có nhiều kinh nghiệm hơn, nên tin hơn.

Vụ VPQuan hôm trước quên ko nói với mọi người. Nhà em quen anh lễ tân ở VPhap, con anh ý hồi trước cũng bị VPQ co thắt, nói chugn là nặng. Khám bs Thư Vphap, điều trị 3 lần ko khỏi, anh ý cho điều trị đông y, thế là khỏi luôn. Anh ý có nói nếu thằng cu nhà em ko khỏi thì anh ý chỉ ra chỗ bác sĩ đông y mà anh ý chữa cho con (dù sao cũng ko hại gì). Các mẹ có quan tâm ko, để em hỏi.



Hỏi địa chỉ và điện thoại giúp chị được k em, hỏi luôn hộ chị là cái anh ấy điều trị cho con lúc nó mấy tháng tuổi và trong bao lâu nhé, kiu kiu em nhiều quá, e mà k có Bob mà là con gái nhể, tuyệt :21:

sumocon
01/11/2006, 09:11 PM
Em cảm ơn anh Bob và anh Tom đã quá khen! Em nhận tuốt cục gạch của các anh.

Mẹ BL đừng có trách các anh nhé!

Úi giời ơi, anh Sumi cũng xin đặt cục gạch cho em Saphia thôi. Xinh quá đi thôi
:8: :8: :8: :8: :8: :8:

sumocon
01/11/2006, 09:17 PM
@all các mẹ có con "bị kêu là còi": Mỗi lần như thế, mọi người hãy thả lỏng người, thư giãn một chút và nghĩ đến Gấu tít, đến Bob nhé! Có bé nào vô địch bằng 2 trai này không nhỉ? Tớ thấy các con ở box mình nhé, có còi thì cũng trên 8kg, xấp xỉ 9kg, trên 9k còn vô địch như Sumi thì trên 10kg rồi. Như Gấu tít, Bob nhé, có còi thì cũng là ở cận dưới của mức trung bình, thế mọi người còn lo con còi gì nữa nhỉ? Thôi đừng lo gì nữa nhé, các con khoẻ mạnh, vui vẻ, là mẹ cũng mừng rồi đúng không?
Chúc cả nhà vui vẻ, giữ gìn sức khoẻ để chăm con!
@all các mẹ có con "bị kêu là còi": Mọi nguời oi, thời buổi này nguời ta đang sợ bệnh beo phì đấy. Nhìn Sumi tang truởng đều bà nội suốt ngay lo lắng là thằng cu này bụ quá. Bà suốt ngay đề nghị chị nen cho Sumi nhịn an để giữ dáng. Đang lo lớn len mà thành anh beo thì ế vợ chết. Thời buổi khó khan, am suy, duong thịnh mà.

Mẹ BillGate
01/11/2006, 09:38 PM
Mẹ cháu kém quá ! :18: đã post ảnh con gái lên rồi nhưng không biết làm thế nào để link cái trang web này. Giúp mẹ con cháu với.........
http://lilypie.com/second_birthday.php?

Pó tay.com Bill ơi kể trình độ IT của mẹ giỏi có phải con cũng được chút điểm với mẹ saphia rồi không, he he. E saphia xinh quá cơ, cho nhà này lém 1 cục gạch to vào nhá.Xinh quá thì cũng ném nhẹ tay thôi con ko vỡ kính nhà saphia bây giừ.
@ mẹ gấu tít: dạo này tui cũng chịu khó nghiền ngẫm tin học lắm chứ bộ, nhugn vẫn abc, lần trước toàn nhờ mẹ Tun ton nhưng muốn tự làm cơ để có ảnh mới còn thay. hôm nay thử đây nè nhưng ko biết động đậy, khổ lắm cơ. Thấy nhà Cua có blog opera dẹp cungx muốn có. Cái đưòng link bà cho là làm ảnh động trong vòng...3 nốt nhạc, để mai đến cơ quan vì ở nhà chạy chậm lắm.Tôi còn thấy bà thứac mắc với admin là tại sao vào Jump to mà ko thấy image ready , rồi lại thấy bảo làm được rồi, he he.Mà tôi cũng ngu lâu lắm thế làm cái đường link 3 ảnh đấy vẫn còn phải dùng pôtoshop à? đừng có rủa tôi là ngu đấy nhé, he he
Dưng mà tôi vẫn thắc mắc vào photóhop mở đến 3 bức ảnh vẫn chỉ hiện ra có 1 layer chứ ko phải 1 layer như ad hướng dẫn. ( vì ảnh tôi đã chỉnh sửa trên photofiltre kiwi dạy rùi ) có mẹ nào ko, help help...mẹ Tún ton , kiwi ơi....
Các mẹ xem avator mới của Bill nè, mẹ cháu mới làm đấy, giỏi quá hi hi. Mẹ dốt quá mới làm được một cái mà đã sướng mê mẩn rồi, mai lại chỉnh sửa chữ ký tiếp bác gấu tít ạ

MeMimi
01/11/2006, 09:57 PM
Đọc bài của mẹ Cherry mình thấy giống tâm trạng của mình hôm chủ nhật vừa rồi quá. Mimi không chịu ăn, mình ép thế là bé trớ ra hết. Mình tức quá quát bé. Mimi ngơ ngác chẳng hiểu gì lại còn cười nữa vì trớ ra được còn mẹ thì ngồi khóc vì giận mình.
Sáng nay thấy bà ngoại cho Mimi ăn hoa quả lọ mà như cho uống thuốc. Một tay bà giữ trán, một tay đưa thìa gần miệng. Mình nhìn mà thấy tội con quá. Ăn uống mà trông khổ sở quá thế là mình can bà không cho bé ăn nữa. Bụng bảo dạ là không nên ép bé ăn, trước sau rồi bé cũng lớn thế nhưng khi thay quần áo cho bé thấy rõ cả xương sườn lồi lên lại xót con quá...

TunTon
01/11/2006, 11:08 PM
@Mẹ Billgate ơi, thế là siêu rồi. Trời ơi hồi trước em đâu có học nhanh bằng chị đâu.
Mà mấy cái hướng dẫn trên máy tính này trình bày khó quá, khi nào chị tạt qua nhà em, em hướng dẫn làm avatar ảnh động, 5' là xong chị ạ, đỡ mò mẫm, để dành thời gian chăm Bill. Mà dạo này nhìn Bill yêu quá, em đã nhận được hết ảnh của Bill rồi nhé, mai sẽ làm flash.

@Mẹ Mimi và Cherry: Đúng là nhiều lúc điên người vì con, mấy lần Bob hết ị đùn đến trớ, nhoe nhoét, ăn uống thất thường, em bực quá cũng tét cho 1 phát vào mông, híc. Biết là ko được đánh con nhưng mệt mỏi quá, nhìn thấy mặt nó cứ nghênh nghênh lên, thách thức, bực ko thể nào chịu được. Sau này thì dần dần kiềm chế được, quyết tâm ko đánh con, "nói chuyện, phân tích cho con hiểu" , hehe,

@lovelymonkey: Ok mai em sẽ hỏi về vụ chữa VPQ bằng đông y cho. Chúc Cún nhà chị nhanh khỏi nhé.
@Bảo Linh xinh: Hôm nay vừa qua nhà bs Hương, có hỏi thăm vụ điện thoại, bà ý bảo" Ko cần gọi điện, 5h-7h cứ mang đến đây, bảo là do cháu giới thiệu. Bây giờ cô cũng hạn chế, ko nhận người ngoài, chỉ nhận người quen" nghe có tức ko, kiêu quá!
@sumocon: chi vào http://360.yahoo.com/chomchomwtt , có mẹ chôm chôm truyền lại kiến thức tổng quát luôn. Chúc chị thành công. Chắc sumo sẽ hứng thú việc này giúp mẹ lắm đây.

anhemgau
02/11/2006, 08:14 AM
còn vụ ảnh động nữa, trong máy đã có kích cỡ 150x150 rùi, mở phothop ra làm cũng chon save as đuôi psd hay spd nhu hương dan roi mà cu mo cai nao thi no hiên len layer1, mở cả ba cái cũng chỉ có 1 layer thé là thế nào, có mẹ nào chỉ giúp cho mình với ( gấu tít, kiwi....)
V
Bà gửi ảnh vào longhoaquan@yahoo.com tui làm ảnh động cho và hướng dẫn cụ tỉ cho, chắc các mẹ bận quá, nhanh lắm mừ.
@HOàng nhi: có lần nhờ là HNcó nhờ làm avatar động rùi không thấy gửi ảnh, nếu mẹ HN muốn làm gửi đi tui làm luôn cho nào.

hoangnhi
02/11/2006, 08:14 AM
Hôm qua đọc bài của mẹ Cherry,Bob vì vụ uống sữa của con rồi bài của Gấu tít gửi các mẹ có con còi tớ đã định viết bài gửi rồi mà chán quá k muốn gửi nữa. Các mẹ có biết là có con chịu ăn là sướng thế nào k. Bob và Cherry k uống sữa ngoài thì còn có sữa mẹ. Gấu tít và Bob tuy cân nặng chưa bằng các bạn nhưng ăn bột thì quá ổn. Còn tớ đây thì k lo vụ cân nặng ở mức trung bình là được rồi k cần con phải ở tóp trên đâu miễn là con ăn uống ổn ổn 1 tý, đừng lười quá. Đằng này nhé, 2-3 ngày hôm nay NHi đình công k ăn bột, ngày có 2 bữa bé xíu mà k chịu, nhất định k chịu nuốt, đi rong chơi đùa đủ kiểu. Đành bỏ bột lại cho con uống sữa. CÁc mẹ ơi, chỉ cần con ăn tốt là được rồi mà, con cũng vui vẻ mà mình cũng nhàn Chứ đúng là Nhi nhà này ăn bột chán đời quá, hôm qua cho ăn cơm nấu nát xay với cá k ăn, sáng nay thử cho ăn cháo xay chưa biết kết quả thé nào đây. Bà nội bảo thế này bà chịu ở nhà mà cho con ăn chứ bà k thể. Biết là sữa cũng tốt nhưng mà tình hình này thì ban căng quá đây.
Mẹ Nhi đang chờ một ngày đẹp trời như nhà cu Bob mãi đâu chưa thấy thì đến hôm kia thì thấy Nhi tuyệt thực với bột. Bó tay.com. Các mẹ nào có địa chỉ khám về vụ này thì chỉ cho mẹ Nhi với. Bs Hương chỗ mẹ Bob có được k nhỉ. Nếu đưa con đi khám thì khám tiêu hoá hay khám gì
Tớ còn muốn đưa Nhi đi kiểm tra xem vì trên da của Nhi có vài chỗ cứ khô như kiểu khô nẻ, có lúc lại hơi hồng hồng. thế thì kiểm tra da liễu hay gì nhỉ

angelic1611
02/11/2006, 08:20 AM
Mẹ Tunton ơi, BImbim nhà tớ cũng bỏ ăn rồi, nhất quyết ăn bột còn sữa thì chỉ cầm hơi thôi, cả tuần nay rồi, cả ngày may ra ăn được 100ml bột là cùng.
Mẹ Tunton cho mình tên cái đạm uống BV Việt Pháp với, xem thế nào vì ko tính cái thời gian biếng ăn này bình thường ăn uống cũng thau các bạn nhiều

anhemgau
02/11/2006, 08:24 AM
Tớ còn muốn đưa Nhi đi kiểm tra xem vì trên da của Nhi có vài chỗ cứ khô như kiểu khô nẻ, có lúc lại hơi hồng hồng. thế thì kiểm tra da liễu hay gì nhỉ
đích thị là khám da liễu rùi, hoặc có thể bôi emuvast, là loại kem lành, tôi cũng đã từng bôi cho gấu em, vì gấu em có lúc cũng bị thế, bôi vài lần là khỏi ngay.

hoangnhi
02/11/2006, 08:44 AM
Thank me HN vi da thong tin vụ đỏi quà của sua nhé, nhà mình cũng dùng sữa này nhưng ko biết, hôm qua gom đủ nắp ra năn nỉ cô bán sữa cũgn đổi được rùi.thế tôi qua cơ quan bà lấy ảnh nhé, lúc nào đây? sao ko trả lời?

V
Ảnh mới của con trai trông bảnh bao ghê nhỉ, ra giáng đàn ông quá. còn vụ ảnh thì bà cứ qua cơ quan tôi đi, trước khi đi thì alo cho tôi. bà có gọi cho tôi đâu mà bảo là k trả lời.
@BÁc Gấu: k biết tình hình bác thé nào rồi nhỉ?đã khỏi chưa vậy?
@angelic: tóm lại là bimbim bỏ bột hay bỏ sữa vậy, tôi đọc tin hôm qua và hôm nay vẫn k hiều được là bột hay sữa đây
@Tunton: vụ B1 thì uống như thế nào hả em?
@anhemgau: bà có thể tả chi tiết biểu hiện trên da của gấu em được k, bà có đi khám k nếu khám thì khám ở đâu

vuive
02/11/2006, 09:15 AM
@ Tunton: Mẹ Tunton ơi, vuive gửi mẹ ảnh và thông tin về Tôm nhà mình mẹ nó đã nhận được chưa? Sorry, nhà e hơi chậm chạp mà!

anhemgau
02/11/2006, 09:17 AM
@anhemgau: bà có thể tả chi tiết biểu hiện trên da của gấu em được k, bà có đi khám k nếu khám thì khám ở đâu
Nó bị đốm tròn nhỏ trước tiên màu hồng, sau đó, da nó khô lại hơi tróc lên, bôi emuvast là khỏi. Nếu khám, bà cho vào Viện da liễu TW, mua phiếu khám bt sẽ được ưu tiên đó, trẻ em dưới 1 tuổi lúc nào cũng đc ưu tiên khám trứoc, nếu nghi ngờ nấm thì bs sẽ cho XN nấm, khám đơn giản lắm. nếu không yên tâm thì cho đi khám.

babe
02/11/2006, 09:20 AM
@phomaivangsua Nga: Ui, thế thì chít à? Em mua ở chõ chị Hòa Nguyễn Như Đổ , hỏi đi hỏi lại bà ý, bà ý kêu là bọn chị có bản dịch đàng hoàng từ tiếng Nga, em cứ yên tâm đi, chắc chắn đấy. Bà ý còn nói chắc nịch "Cái gì chứ dây dưa đến trẻ con có phải chuyện đùa đâu". Thôi em nghĩ tốt nhất cứ làm sữa chua bằng sữa công thức, rẻ và tiện, tác dụng chính của sữa chua là kích thích tiêu hóa tốt thôi, mình cũng ko cầu kỳ gì nhỉ? Nghe mẹ Cherry nói sữa chua Kinh do hấp dẫn quá nhưng hôm trước đọc báo thấy chỉ bán từ Nha Trang trở vào thôi.

@Bác sĩ Hương: Bác sĩ khám tại nhà từ 5-7h, tớ ko có số điện thoại mẹ Bảo Linh ạ. Nhưng tớ đang cố gắng chiều nay tạt qua bác ý để tư vấn cho cu Bob xem thế nào, rồi mượn số điện thoại của bà ý luôn. Lưu ý là bà Hương này hơi kiêu...Tháng này cu Bob tăng cân hơn rồi, mừng quá, 1 tuần vừa rồi tăng thêm 2 lạng nữa.

@Gói đạm mua ở VP: Thực sự không biết khuyên cả nhà thế nào cả, hic, vì ko chắc là cái này kích thích ăn hay không. Em nhắc lại là cái này để bổ sung chất đạm nếu trẻ quá lười ăn. Nguyên văn của bác sĩ thế này: " Có đứa nó nhạy với thuốc, có đứa ko. Có nhiều đứa uống xong cũng ham ăn hơn, nên cứ thử xem sao". Chẳng biết được, mà cái này chỉ có trong BV VP thôi. Em cũng ko biết là người ta có cho mua mà ko cần đơn thuốc ko. Bác nào muốn mua thử thì em cho mượn đơn thuốc cu Bob nhà em nhé. 1 đơn thuốc 5 gói = 290k.

@lovelymonkey: Vụ xét nghiệm trong VP em thấy ko nên, đăt tiền lắm, mỗi xét nghiệm là $22 thì phải. Em nghĩ có thể khám được ở BV Hồng Ngọc, xem nghiệm ở đấy cũng rất tốt, giá vừa phải. Em ko muốn mang con đến viện Nhi vì sợ lây nhiều bệnh khác, BV Hồng Ngọc rất sạch sẽ, bác sĩ cũng tốt, chị thử xem.
Chị nhìn thấy bao bì phomai váng sữa rồi, nó ghi là 6+ mà. Còn cái mà các mẹ đề cập chị nghĩ là kem bơ vani váng sữa.

lovechildren
02/11/2006, 09:23 AM
@Hoangnhi: Cái vụ vết hồng hồng trên da có thể là bị chàm đấy. Cua nhà này còn bị chàm cơ địa cơ. Bôi emovate là khỏi ấy mà. Cua bị chàm cơ địa, emovate lúc nào cũng phải có để nó lên nhiều quá thì bôi cho đỡ, không thì ngứa lắm

@Tunton: Mấy em rau sạch của nhà chị đây nè. Em xem nhé, trông thích ghê cơ. Sáng nào 2 vợ chồng chị cũng chạy lên sân thượng để ngó đấy.

http://www.my.opera.com/PhanGiaBao/blog/k-t-qu-b-c-u-c-a-v-tr-ng-rau-s-ch

kiwi
02/11/2006, 09:42 AM
Mà tôi cũng bắt chước vào làm chữ ký ở đường link kiwi cho ý, đã đánh ở your text, chon nèn... xong rùi thì làm thế nao( ngu quá cơ) chỉ giúp tôi với, cóp py mấy đoạn code ấy à?...chi tiết vào nhé.
Chọn nền xong và gõ text rồi thì kích vào Create text nó sẽ hiện ra chữ nháy thôi. Sau đó kích phải chuột vào chữ nhấp nháy vừa tạo, chọn Properties rồi copy đoạn linhk Location dán vào phần Sửa chữ ký. Tiếp đen gõ vào đầu đoạn link vừa copy đuợc và vao cuối đoạn link là xong, hình sẽ hiện trong phần chữ ky text nhấp nháy. Cái thẻ [IMG] này để lam hiện hình các link anh đến forum

@ALL:
Tớ đã bốt cách làm phomai tuoi trong blog CLB, mẹ nào hom wa hỏi tớ thì vao đó coi nhé! Thắc mắc thì comment trong đó nhé :1:

MẹGấutít
02/11/2006, 09:55 AM
@Hoangnhi: Cái vụ vết hồng hồng trên da có thể là bị chàm đấy. Cua nhà này còn bị chàm cơ địa cơ. Bôi emovate là khỏi ấy mà. Cua bị chàm cơ địa, emovate lúc nào cũng phải có để nó lên nhiều quá thì bôi cho đỡ, không thì ngứa lắm

@Tunton: Mấy em rau sạch của nhà chị đây nè. Em xem nhé, trông thích ghê cơ. Sáng nào 2 vợ chồng chị cũng chạy lên sân thượng để ngó đấy.

http://www.my.opera.com/PhanGiaBao/blog/k-t-qu-b-c-u-c-a-v-tr-ng-rau-s-ch

Oài, nhìn "trộm" luống rau nhà mẹ nó ngon thật đấy, :6: :6: :6: cái nào, tớ cứ rập rình làm nông dân mãi mà chưa được đây. Nhưng mà gieo hạt thì có thể dầy được, khi nó có lá thế này rồi là phải tỉa bớt cây cho đỡ dầy mẹ nó ạ. Tỉa bớt đi thì các em mới thoải mái vươn lên nhỉ. Mẹ nó giỏi quá rồi, phát đầu tiên mà ngon lành wa!
Tối hôm qua tớ cũng bắt đầu ngâm đỗ, sáng nay ủ mấy em giá, hy vọng T7 sẽ có giá cho cả nhà ăn.

kiwi
02/11/2006, 10:08 AM
@Tunton: Mấy em rau sạch của nhà chị đây nè. Em xem nhé, trông thích ghê cơ. Sáng nào 2 vợ chồng chị cũng chạy lên sân thượng để ngó đấy.

http://www.my.opera.com/PhanGiaBao/blog/k-t-qu-b-c-u-c-a-v-tr-ng-rau-s-ch

Trong rau tự trồng có khác, nhìn thấy đẹp wa. Trong rau đấy như rau cai ngọt í nhỉ :8: Về cũng phai bon chen trồng phát, thích wa đi mat

Vụ thong tin cập nhật, mẹ nó cứ trát len những nhung ai chua guỉ thong tin rồi boi đỏ len cho nó bắt mắt :6:

angelic1611
02/11/2006, 10:09 AM
Ảnh mới của con trai trông bảnh bao ghê nhỉ, ra giáng đàn ông quá. còn vụ ảnh thì bà cứ qua cơ quan tôi đi, trước khi đi thì alo cho tôi. bà có gọi cho tôi đâu mà bảo là k trả lời.
@BÁc Gấu: k biết tình hình bác thé nào rồi nhỉ?đã khỏi chưa vậy?
@angelic: tóm lại là bimbim bỏ bột hay bỏ sữa vậy, tôi đọc tin hôm qua và hôm nay vẫn k hiều được là bột hay sữa đây
@Tunton: vụ B1 thì uống như thế nào hả em?
@anhemgau: bà có thể tả chi tiết biểu hiện trên da của gấu em được k, bà có đi khám k nếu khám thì khám ở đâu
Bimbim bỏ bột bà ah, còn sữa ăn cầm hơi. Ăn sữa xúc thìa nên ăn ít lắm, được khoảng 3,4 thìa sữa một bữa thôi. Hôm qua tôi về chiến đấu từ 6h15 đến 7h15 thì được gần 100ml cháo cá,mừng quá ko dám ép thêm sợ bị trớ ra hết thì công toi.
Thêm vào đó là 2 hôm mới ị. Lần này thì chán thật rồi... :12:

lovechildren
02/11/2006, 10:16 AM
@MeGấuTít: Cái vụ tỉa bớt lá thế nào mẹ nó nhỉ? Mẹ nó biết thông tin gì thì chia sẻ với. Đúng là vụ trồng rau sạch này relax thật đấy! Nhìn thích lắm ý!

@kiwi: đúng là cải ngọt kiwi ah. Để vài hôm nữa xem tình hình thế nào rồi sẽ mở rộng quy mô :4: Ông bà ngoại cũng đang thích lắm. ở phía sau nhà ông bà có cái ban công khá rộng, ông bà cũng bảo là sẽ trồng một ít rau cho thằng Cua và trồng một ít rau thơm để ăn rau sống.

@All: đến chiều mẹ cháu sẽ có "danh sách đen" những nhà chưa gửi thông tin. Sẽ làm như kiểu là học sinh hư bị nêu tên lên trước trường ấy.

@ALL: Mọi người đang chuẩn bị rầm rộ lắm cho Hội chợ từ thiện WTT Hà nội lần thứ 3 đấy. Có nhiều hoạt động hay lắm. Box mình nghiên cứu xem tham gia cái gì nhẩy. Một cơ hội để offline cho các mẹ và các con luôn.

Link đây, các mẹ nghiên cứu rồi loa lên ý kiến nhé: http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=37807&page=3&pp=15

Mẹ Bảo Linh xinh
02/11/2006, 10:27 AM
@Các mẹ có con đình công ăn bột: Chia sẻ với các bác vụ này. Thỉnh thoảng Linh nhà em cũng đình công thế đấy. Bài của em là:
1. Tạm ngừng ăn bột 1-2 thậm chí 3 ngày cho con quên cái cảm giác chán ăn đi
2. Cho Linh uống B1. Em thấy khá hiệu quả. ngày có thể cho bé dùng từ 1-2 viên chia 2 lần. Mỗi viên em cho vào cái thìa nhỏ nhỏ của bé, cho ít nước vào, dầm nát ra và lừa khéo khéo cho vào mồm bé, để không rớt ra ngoài. Em cho Linh uống khoảng 2-3 ngày là thấy đỡ lười ăn hơn. Các bác đừng sợ ngộ độc nếu quá liều vì nếu không hấp thụ hết B1 sẽ theo nước tiểu ra ngoài.Nếu đỡ biếng ăn là em lại dừng.
3. Có cách khác để bổ sung B1 là pha sữa với nước cháo. Cái này hơi lích kích nhưng cũng ổn.
4. Tuyệt đối không được bóp mồm bóp miệng ép bé ăn.
5. Mẹ phải thả lỏng người và tin rằng mai ngày kia nó sẽ ăn trở lại thôi mà, tuyệt thực mãi sao được.
6. Đổi nhiều món mới lạ cho bé. Không biết các bé khác thế nào chứ Linh nhà em mà lạ miệng là chén thun thút, đút không kịp là kêu inh ỏi. (Nhưng đối với những bé không ổn về tiêu hóa thì vừa ăn vừa nghe ngóng nhé. Linh nhà em tiêu hóa kém lắm, nên ngày nào cho ăn tôm, cua cá thì chỉ cho ăn một bữa thôi, còn bữa chiều chén thịt thăn cho lành)
7. Nói chung là đổi nhiều chiến thuật, nhiều phương pháp nhưng em nhất quyết không dùng biện pháp đi rong để cho ăn, như thế rất mất vệ sinh và làm hư bé. Không ăn thì thôi, chứ không có chuyện rong ra ngoài đường.
8. Cũng phải kể đến phương pháp dụ dỗ để bé há miệng như của mẹ Tunton. Cho bé câm miếng dưa chuột, miếng táo...hay món đồ chơi gì đó mà bé say sưa nghiên cứu hoặc cho vào mồm được ấy, thế là ta tranh thủ lúc bé há miệng là đưa bột vào thôi.
9. Có thể lúc ăn bột bé ngán quá, không nuốt hoặc làm bé sợ ăn, cứ vài thìa bột em lại cho Linh ít nước cho dễ nuốt, nhưng chỉ làm đối với những thìa bột gần cuối vì lúc này bột đã nguội hơn, và bé đã no rồi nên dễ ngậm trong mồm lắm. Nhưng ít ít nước thôi nhé, không là lại sặc đấy ạ.
10. Các bác cố gắng giữ cho bột nóng ấm cho đến thìa cuối cùng nhé. Như thế dễ ăn hơn.

Có vài dòng kinh nghiệm chia sẻ với các mẹ, thể nào cũng là múa rìu qua mắt thợ. Các mẹ tự tin lên nhé. Em cũng rất mệt mỏi vì ngày nào cũng nghe ông bà kêu ca là con mày còi thế, chả có cái răng nào, sao nó thế nọ sao nó thế kia...Nhưng em vẫn kệ, và cái mà em quan tâmnhất là làm sao cho con tránh dược ốm đau, bệnh tật là tuyệt nhất. Còn trẻ con lười ăn là bình thường mà. Chúng đang tuổi khám phá, có nhiều điều quan tâm nên ăn uống thất thường đó thôi. Bao giờ việc lười ăn trở thành bệnh lý mới đáng lo.
Chúc các mẹ ngày mới tốt lành.

@Bác Lương Gấu: Bác ơi, bác về chưa? Bác khỏe hẳn chưa?

hoangnhi
02/11/2006, 10:35 AM
Bimbim bỏ bột bà ah, còn sữa ăn cầm hơi. Ăn sữa xúc thìa nên ăn ít lắm, được khoảng 3,4 thìa sữa một bữa thôi. Hôm qua tôi về chiến đấu từ 6h15 đến 7h15 thì được gần 100ml cháo cá,mừng quá ko dám ép thêm sợ bị trớ ra hết thì công toi.
Thêm vào đó là 2 hôm mới ị. Lần này thì chán thật rồi... :12:
Thế BimBim có ăn ngậm k hay là k chịu há mồm, HOàng Nhi thì nhìn thấy thìa là ngoảnh mặt đi, cố đưa thìa vào thì đánh mặt đi đánh mặt lại, nếu cho bột được vào mồm rồi thì ngậm. Chán k tưởng được. Bb dù sao còn ăn được 100ml bột trong vòng 1 tiếng chứ Nhi đã k là k. Tôi đang định cho Nhi đi khám đây, Nhờ các mẹ advise mà các mẹ khác cứ lờ lớ lơ à (huhuhu)

lovechildren
02/11/2006, 10:37 AM
@all: àh quên không khoe với cả nhà. Hôm qua mẹ cháu đã sờ thấy răng nhú hẳn ra ngoài rồi. Chắc vài bữa nữa là xin ra khỏi CLB Toàn lợi :4: Mà sao thấy nhú 2 cái dưới lợi mà đến lúc chồi lên mới chồi có một cái nhỉ?

@BL: Chị cũng đồng ý với em vụ không cho con ăn rong ngoài đường. Con chị không ăn thì thôi - chứ nhất quyết ko mang ra đường để cho ăn. Mẹ nhân nhượng lắm lắm thì chỉ bật tivi lên cho xem thôi.

cocangoan
02/11/2006, 10:49 AM
@all: àh quên không khoe với cả nhà. Hôm qua mẹ cháu đã sờ thấy răng nhú hẳn ra ngoài rồi. Chắc vài bữa nữa là xin ra khỏi CLB Toàn lợi :4: Mà sao thấy nhú 2 cái dưới lợi mà đến lúc chồi lên mới chồi có một cái nhỉ?

@BL: Chị cũng đồng ý với em vụ không cho con ăn rong ngoài đường. Con chị không ăn thì thôi - chứ nhất quyết ko mang ra đường để cho ăn. Mẹ nhân nhượng lắm lắm thì chỉ bật tivi lên cho xem thôi.


Mình cũng đang điền thông tin để chuẩn bị gửi nhưng hơi tò mò là đang làm danh sách gì vậy bạn? DS thành viên của box mình hả?

Coca nhà mình răng cũng nhú lên 1 bên trước, hình như là trước 2-3 ngày gì đó. Đến giờ thì 2 cái bằng nhau rồi.

lovechildren
02/11/2006, 10:58 AM
Tôi đang định cho Nhi đi khám đây, Nhờ các mẹ advise mà các mẹ khác cứ lờ lớ lơ à (huhuhu)

Tuỳ bà thôi - nhưng theo kinh nghiệm con bị chàm của tôi thì con bà đang bị chàm do thời tiết đó. Cái này có đi bác sỹ người ta cũng sẽ kê Emovate thôi. Nếu cẩn thận thì cho đi khám da liễu. Nhưng nói thật là cho vào Viện Da Liễu cũng sợ lắm - vì ở đấy lắm bệnh mà có thể lây ấy chứ. Tuỳ bà quyết định nhé. Còn vụ bác sỹ thì tôi không biết ai để chỉ bây giờ. Cua khám ở VP bằng thẻ.

kiwi
02/11/2006, 11:03 AM
Cả nhà oi mẹ cháu vốn mê mấy cái đồ trẻ con wa, khoái nhất là mua đồ cho Tom nen mẹ cháu cũng tích trữ đc ít đồ cho bé từ 6 tháng xinh lém. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, mẹ cháu mở cho Tôm 1 shop nhỏ. Cả nhà vào ủng hộ cho mẹ cháu với nhé :1: Tks các mẹ!

www.my.opera.com/thienquan/blog/

lovechildren
02/11/2006, 11:25 AM
Mình cũng đang điền thông tin để chuẩn bị gửi nhưng hơi tò mò là đang làm danh sách gì vậy bạn? DS thành viên của box mình hả?

Coca nhà mình răng cũng nhú lên 1 bên trước, hình như là trước 2-3 ngày gì đó. Đến giờ thì 2 cái bằng nhau rồi.

Đúng rồi cocangoan ah. Danh sách box mình ấy mà.

hoangnhi
02/11/2006, 11:41 AM
Tuỳ bà thôi - nhưng theo kinh nghiệm con bị chàm của tôi thì con bà đang bị chàm do thời tiết đó. Cái này có đi bác sỹ người ta cũng sẽ kê Emovate thôi. Nếu cẩn thận thì cho đi khám da liễu. Nhưng nói thật là cho vào Viện Da Liễu cũng sợ lắm - vì ở đấy lắm bệnh mà có thể lây ấy chứ. Tuỳ bà quyết định nhé. Còn vụ bác sỹ thì tôi không biết ai để chỉ bây giờ. Cua khám ở VP bằng thẻ.
Tớ muốn cho đi khám vụ lười ăn bột cơ? Nhi nói k với bột 3 ngày hôm nay rồi. Ựu tiên vụ này hơn cơ? SOS cả nhà ơi

trunghien
02/11/2006, 11:44 AM
Chào các mẹ câu lạc bộ mùa xuân. Em thường xuyên vào club theo dõi các bé để học hỏi kinh nghiệm của các mẹ. Hôm nay chính thức xin tham gia câu lạc bộ nhé.Trước đây con em cũng như cu Bob nhà Tunton vậy, cũng stress lắm nhưng từ khi em cho Bi uống B1 thì cũng đỡ hẳn đấy.Tháng thứ 7 tăng 0.7 kg, tháng này tăng đc 0.5 kg đấy. Nếu các chị cho bé uống B1 thì chỉ cho uống từ 15 đến 20 ngày rồi nghỉ nếu bé vẫn lười ăn thì cho cách 10 ngày sau lại cho cháu uống B1 tiếp.

TunTon
02/11/2006, 11:56 AM
Chào các mẹ câu lạc bộ mùa xuân. Em thường xuyên vào club theo dõi các bé để học hỏi kinh nghiệm của các mẹ. Hôm nay chính thức xin tham gia câu lạc bộ nhé.Trước đây con em cũng như cu Bob nhà Tunton vậy, cũng stress lắm nhưng từ khi em cho Bi uống B1 thì cũng đỡ hẳn đấy.Tháng thứ 7 tăng 0.7 kg, tháng này tăng đc 0.5 kg đấy. Nếu các chị cho bé uống B1 thì chỉ cho uống từ 15 đến 20 ngày rồi nghỉ nếu bé vẫn lười ăn thì cho cách 10 ngày sau lại cho cháu uống B1 tiếp.

Hoan hô bạn trunghien lên tiếng, welcome nhá. Từ sáng đến giờ lấn bấn việc quá nên chưa kịp vào điểm danh, trả lời. Thấy mẹ trunghien lên tiếng ủng hộ vụ B1 làm em sướng tỉnh cả người. Mẹ Hoangnhi muốn thử ko?

Báo cáo với các bác là Bob nhà em chiều qua đi khám, bị viêm đường hô hấp trên rồi. Tối qua đang ăn ngon lành thì nhà mất điện, mất mất 1 nửa bát bột, chán ghê. Ngày hôm nay phải đi sơ tán vì hẹn hội xịt muỗi đến nhà tổng vệ sinh nên Bob lại đang đình công ko chịu ăn. (Bob chỉ thích ăn khi ở nhà, ko có người lạ). Em cũng ko muốn xịt muỗi nhưng phen này sốt xuất huyết nhiều nên lo quá đi mất.

@vuive: em đã nhận được thông tin của chị rồi, mấy hôm trước quên ko trả nhời. Có gì em mail cụ thể sau nhé
@lovechildren: Mẹ nó ơi, mấy lần em fwd thông tin mẹ Cherry, em dua, mẹ nó nhận được chưa? Sợ ko nhận được lại cho 2 mẹ này vào hội học sinh bị ghi sổ đầu bài thì oan quá. Em sẽ fwd nốt nhà vuive nhé. Vụ rau nhà này thích quá cơ, xanh bát ngát, thèm nhỉ. Nhà em chuẩn bị 7 hộp xốp đấy, chưa có thời gian trồng, híc.

@kiwi: để mai hẵng "giao hàng" cho em nhé, hôm nay nhà em sơ tán, chiều nay em phải lên Nội Bài chắc ko gặp được rồi. Chúc shop của Tôm đắt hàng nhé. Nhà em còn bị mất điện cả ngày nữa chứ, đang gọi thợ điện, loạn cả lên.

@angelic: Ko biết khuyên bác vụ thuốc thang thế nào cả bây giờ. Bác thử vụ B1 trước đi xem sao.

@all: thời tiết mùa này mát mẻ thích nhỉ bác nhỉ, nhưng nhiều người bị cúm quá cơ. Hôm qua bạn em đi đường, dừng lại đèn đỏ, 1 thằng đi xe bên cạnh quay sang hắt hơi 1 phát vào mặt bạn em, về nhà bạn em bị lây cảm cúm luôn, híc híc. Cả nhà cẩn thận vụ cúm nhé!

lovelymonkey
02/11/2006, 11:57 AM
@all: àh quên không khoe với cả nhà. Hôm qua mẹ cháu đã sờ thấy răng nhú hẳn ra ngoài rồi. Chắc vài bữa nữa là xin ra khỏi CLB Toàn lợi :4: Mà sao thấy nhú 2 cái dưới lợi mà đến lúc chồi lên mới chồi có một cái nhỉ?

@BL: Chị cũng đồng ý với em vụ không cho con ăn rong ngoài đường. Con chị không ăn thì thôi - chứ nhất quyết ko mang ra đường để cho ăn. Mẹ nhân nhượng lắm lắm thì chỉ bật tivi lên cho xem thôi.

Nó nhú từng cái lên một cách nhau khoảng 1-2 tuần gì đó, 2 cái về sau cũng vưỡn bằng nhau thôi, k fải là mọc từng cái một đâu. TỚ gửi thông tin sau nhé, Cún ốm quá.

Tớ chưa bao giờ cho con ăn rong kể cả khi Khỉ cực lười ăn, ngày ăn bằng 1/10 bình thường cũng vưỡn ở nhà.

@Bảo Linh: E ơi, B1 là e tự cho uống hay bác sỹ kê đơn đấy, từ mấy tháng thì uống được nó em nhỉ, chị hỏi cho đứa bạn, k fải Cún. Tks

MẹGấutít
02/11/2006, 01:09 PM
@MeGấuTít: Cái vụ tỉa bớt lá thế nào mẹ nó nhỉ? Mẹ nó biết thông tin gì thì chia sẻ với. Đúng là vụ trồng rau sạch này relax thật đấy! Nhìn thích lắm ý!

Tớ cứ dập dình mãi mà đã làm nông dân được đâu, chẳng dám múa rìu qua mắt thợ nhưng có một chút tt thôi vì ngày trước ngõ nhà tớ có rất nhiều nhà trồng rau chuyên nghiệp mà.
Cái rau cải ngọt nhé, khi gieo hạt, gieo dầy dầy cũng được. Nhưng khi em cây đã được 2-3 lá thì mẹ nó tỉa bớt cây (k phải tỉa lá nhé), sang trồng ở một cái chậu khác, để các em có đủ dinh dưỡng mà vươn lên ý mà. :3:

saphia
02/11/2006, 01:16 PM
[QUOTE=Mẹ BillGate]Pó tay.com Bill ơi kể trình độ IT của mẹ giỏi có phải con cũng được chút điểm với mẹ saphia rồi không, he he. E saphia xinh quá cơ, cho nhà này lém 1 cục gạch to vào nhá.Xinh quá thì cũng ném nhẹ tay thôi con ko vỡ kính nhà saphia bây giừ.
@ mẹ gấu tít: dạo này tui cũng chịu khó nghiền ngẫm tin học lắm chứ bộ, nhugn vẫn abc, lần trước toàn nhờ mẹ Tun ton nhưng muốn tự làm cơ để có ảnh mới còn thay. hôm nay thử đây nè nhưng ko biết động đậy, khổ lắm cơ. Thấy nhà Cua có blog opera dẹp cungx muốn có. Cái đưòng link bà cho là làm ảnh động trong vòng...3 nốt nhạc, để mai đến cơ quan vì ở nhà chạy chậm lắm.Tôi còn thấy bà thứac mắc với admin là tại sao vào Jump to mà ko thấy image ready , rồi lại thấy bảo làm được rồi, he he.Mà tôi cũng ngu lâu lắm thế làm cái đường link 3 ảnh đấy vẫn còn phải dùng pôtoshop à? đừng có rủa tôi là ngu đấy nhé, he he
Dưng mà tôi vẫn thắc mắc vào photóhop mở đến 3 bức ảnh vẫn chỉ hiện ra có 1 layer chứ ko phải 1 layer như ad hướng dẫn. ( vì ảnh tôi đã chỉnh sửa trên photofiltre kiwi dạy rùi ) có mẹ nào ko, help help...mẹ Tún ton , kiwi ơi....
Các mẹ xem avator mới của Bill nè, mẹ cháu mới làm đấy, giỏi quá hi hi. Mẹ dốt quá mới làm được một cái mà đã sướng mê mẩn rồi, mai lại chỉnh sửa chữ ký tiếp bác gấu tít ạ[/QUOTE

Sáng nay bận quá bây giờ mẹ cháu mới điểm danh được. Avator của Bill trông ngộ nghinh nhỉ. Cho em hon anh Bill cái nhá. Công nhận chỉnh sửa được ảnh cho các con sướng tê tái.
Đa tạ các mẹ chồng khen con dâu. Làm mẹ cháu :4: :4:

anhemgau
02/11/2006, 01:26 PM
Chào các mẹ câu lạc bộ mùa xuân. Em thường xuyên vào club theo dõi các bé để học hỏi kinh nghiệm của các mẹ. Hôm nay chính thức xin tham gia câu lạc bộ nhé.Trước đây con em cũng như cu Bob nhà Tunton vậy, cũng stress lắm nhưng từ khi em cho Bi uống B1 thì cũng đỡ hẳn đấy.Tháng thứ 7 tăng 0.7 kg, tháng này tăng đc 0.5 kg đấy. Nếu các chị cho bé uống B1 thì chỉ cho uống từ 15 đến 20 ngày rồi nghỉ nếu bé vẫn lười ăn thì cho cách 10 ngày sau lại cho cháu uống B1 tiếp.
Thấy dập dòm mãi, lại còn vớ được ở bên mục DD nữa, rùi tự thắc mắc sao tên này không vào CLB nhỉ, thế là bi giờ đã vào rùi hihi. vô cùng chào mừng nhé.
Này vụ B1 thì các mợ bàn tán nhìu rùi còn gì nữa, mình cũng tham khảo qua bên mục SK cũng thấy ổn, mà nói nhỏ ngày xưa bà nội thằng gấu cũgn cho nó uống B1, ăn uống cũng ok, đang định gấu em khỏi đi ngoài rồi, cũng cho uốn B1.
Còn mẹ HN, nếu cần cứ cho hoa hậu đi khám đi, có thể tham khảo chỗ nhà Tún đó, bs Hương đi.
@ALL: Bá cáo cả nhà tôi đã làm thành công món phomai tươi rồi, đơn giản và nhanh vô cùng, trộn phomai, táo xay, sữa, đường trời ơi ngon vô cùng, chất lượng không kém của Gavair của pháp, nga đâu, mà loại này % béo đủ cho bé từ 4th, còn các loại kia có % béo cao quá bé 3tuổi mới tiêu thụ được ah.

lovechildren
02/11/2006, 01:40 PM
@Tunton: Chị nhận được thông tin em gửi rồi.

@Anhemgau: Bà giỏi quá nhỉ. Tôi cũng phải bon chen về làm phomai tươi mới được. Để in công thức của kiwi post lên diễn đàn.

@MeGấuTít: Thanks mẹ gấu tít nhé về vụ tỉa bớt cải nhé.

@ALL: Không thấy ai có ý kiến ý cò gì về vụ Hội chợ từ thiện WTT Hà Nội vào ngày 10.12 này nhỉ??? Xem trên topic đấy thấy có mẹ kiwi phụ trách sushi ở bếp thì phải??? Mẹ kiwi có ý kiến gì cho box mình tham gia đi. Cơ hội offline cho các mẹ và các con mà.

anhemgau
02/11/2006, 01:56 PM
Em thấy thông tin này ratâhy nên cóp về đây cho cả nhà mình tham khảo nhé:Em lấy bên mục DD

Nguyên văn bởi chuyên gia Freida:Còn các loại phômai khác khi cho con ăn, bạn nên đọc hàm lượng béo, hàm lượng béo quá cao >6% là các bé dưới 3 tuổi không ăn được (tiêu hoá kém). Các loại phômai dạng kem có hiện nay trên thị trường đều có hàm lượng béo trên 30% bé chưa xơi được đâu - mình có liếc thấy một chú ghi hàm lượng béo thấp khi nhìn lại là 30%, còn các chú khác thì trên 30% và thậm chí có chú 48% béo. Tiếc là dạo này mình bận chứ không mình đi dạo một vòng sẽ nói rõ từng "chú" một bạn dễ so sánh hơn.

Còn loại phomai em làm đựoc thì bác í gả nhời thế này về độ béo mà bé có thể hấp thụ được:

Nguyên văn bởi bác Frieda: Bạn không nói là sữa bạn đem làm chua có hàm lượng béo là bao nhiêu?. Để đơn giản giả sử sữa của bạn có hàm lượng béo là 3,5% bạn làm ra được....250g phômai tươi (dạng mềm). Có nghĩa bạn nhận được 250g phômai có hàm lượng béo là 3,5x3 ~ 10%. Do vậy nếu bạn dùng 30g phômai tươi + 30g (30ml) sữa của con, bạn sẽ có được 60g phômai tươi có hàm lượng béo ~ 5% chẳng hạn. Bạn pha với sữa chua cũng thế..... (tốt nhất nếu bé thích thì bạn nên trộn với sữa chua). Những bé dưới 12 tháng ăn rất chua (món chua là món thích hợp và dễ tiêu của bé ở lứa tuổi này), bé ăn chua tốt ruột của bé sau này rất ổn (bé sẽ không bị các bệnh về đường ruột), và nếu lúc nào đó bé bị "lộn xộn" tí chút bạn lại tống cho bé sữa chua, bé sẽ nhanh chóng ổn định chứ không cần thuốc men gì

Mẹ Khánh Vy
02/11/2006, 02:20 PM
Cả nhà oi mẹ cháu vốn mê mấy cái đồ trẻ con wa, khoái nhất là mua đồ cho Tom nen mẹ cháu cũng tích trữ đc ít đồ cho bé từ 6 tháng xinh lém. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, mẹ cháu mở cho Tôm 1 shop nhỏ. Cả nhà vào ủng hộ cho mẹ cháu với nhé :1: Tks các mẹ!

www.my.opera.com/thienquan/blog/

Alo alo, bạn Khánh Vy làm người mẫu mặc quần yếm Pippi cho mẹ Tôm này :10: :

http://img.photobucket.com/albums/v169/domanh/IMG_0065.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v169/domanh/IMG_0066.jpg

hoangnhi
02/11/2006, 02:49 PM
Thấy dập dòm mãi, lại còn vớ được ở bên mục DD nữa, rùi tự thắc mắc sao tên này không vào CLB nhỉ, thế là bi giờ đã vào rùi hihi. vô cùng chào mừng nhé.
Này vụ B1 thì các mợ bàn tán nhìu rùi còn gì nữa, mình cũng tham khảo qua bên mục SK cũng thấy ổn, mà nói nhỏ ngày xưa bà nội thằng gấu cũgn cho nó uống B1, ăn uống cũng ok, đang định gấu em khỏi đi ngoài rồi, cũng cho uốn B1.
Còn mẹ HN, nếu cần cứ cho hoa hậu đi khám đi, có thể tham khảo chỗ nhà Tún đó, bs Hương đi.
@ALL: Bá cáo cả nhà tôi đã làm thành công món phomai tươi rồi, đơn giản và nhanh vô cùng, trộn phomai, táo xay, sữa, đường trời ơi ngon vô cùng, chất lượng không kém của Gavair của pháp, nga đâu, mà loại này % béo đủ cho bé từ 4th, còn các loại kia có % béo cao quá bé 3tuổi mới tiêu thụ được ah.
Được mẹ BL, Bob, Bi. GE động viên tôi sẽ thử B1 cho Nhi nhé. tôi phải đau đớn tạm dừng cho Nhi ăn bột mấy hôm thôi. 3 ngày nay rồi Nhi k ăn bột :14:
Mỗi ngày 1 viên hay 2 viên hả cả nhà, uống trước hay sau ăn đây?

hoangnhi
02/11/2006, 02:57 PM
Thấy dập dòm mãi, lại còn vớ được ở bên mục DD nữa, rùi tự thắc mắc sao tên này không vào CLB nhỉ, thế là bi giờ đã vào rùi hihi. vô cùng chào mừng nhé.
Này vụ B1 thì các mợ bàn tán nhìu rùi còn gì nữa, mình cũng tham khảo qua bên mục SK cũng thấy ổn, mà nói nhỏ ngày xưa bà nội thằng gấu cũgn cho nó uống B1, ăn uống cũng ok, đang định gấu em khỏi đi ngoài rồi, cũng cho uốn B1.
Còn mẹ HN, nếu cần cứ cho hoa hậu đi khám đi, có thể tham khảo chỗ nhà Tún đó, bs Hương đi.
@ALL: Bá cáo cả nhà tôi đã làm thành công món phomai tươi rồi, đơn giản và nhanh vô cùng, trộn phomai, táo xay, sữa, đường trời ơi ngon vô cùng, chất lượng không kém của Gavair của pháp, nga đâu, mà loại này % béo đủ cho bé từ 4th, còn các loại kia có % béo cao quá bé 3tuổi mới tiêu thụ được ah.
Được mẹ Bob, GE, Bi, BL động viên tôi sẽ thử vụ B1 nhé. Tôi thì đang lăn tăn giữa Biobaby và B1 vì hỏi bs thì bs bảo là k có liều lượng B1 cho trẻ con, k nên uống. thế thì 1 ngày uống 1 hay 2 viên B1 đây các mẹ, uống trước hay sau bữa ăn. Tôi đau đớn phải cho Nhi dừng ăn bột mấy ngày đây, thế là đã 3 ngày nay Nhi k ăn bột rồi. Thêm mấy ngày mẹ cho dừng nữa thì chắc là đến đầu tuần sau mới thử lại đây. Cay cú quá

MẹGấutít
02/11/2006, 03:05 PM
Được mẹ Bob, GE, Bi, BL động viên tôi sẽ thử vụ B1 nhé. Tôi thì đang lăn tăn giữa Biobaby và B1 vì hỏi bs thì bs bảo là k có liều lượng B1 cho trẻ con, k nên uống. thế thì 1 ngày uống 1 hay 2 viên B1 đây các mẹ, uống trước hay sau bữa ăn. Tôi đau đớn phải cho Nhi dừng ăn bột mấy ngày đây, thế là đã 3 ngày nay Nhi k ăn bột rồi. Thêm mấy ngày mẹ cho dừng nữa thì chắc là đến đầu tuần sau mới thử lại đây. Cay cú quá

Chia sẻ với mẹ HN nhé! Mẹ nó cứ bình tĩnh nào. K ăn bột thì Nhi có thể ăn thứ khác bù vào mà. Với lại, khi trẻ chán ăn, dừng vài ngày không có vấn đề gì đâu mẹ nó ạ. Sau đấy nó lại ăn lại từ đầu, lạ miệng khéo ăn còn ngon hơn đấy mà (trộm vía). Cứ thư giãn cho thoải mái đầu óc, căng thẳng như thế mệt mẹ, mệt cả con đấy. Chúc Nhi khoẻ, ngoan, chăm ăn con nhé!

xinhxinh
02/11/2006, 03:14 PM
Phù....mệt quá! nhưng phải vào box điểm danh một cái không các bạn lại quên mất Bob nhà mình :1: Mấy hôm nay, cô giúp việc con ốm về mất rồi thế là mẹ cháu đây suốt ngày cứ rình rình xong việc là về nhà ngay để còn đỡ bà ngoại, không có mỗi mình bà ở nhà không xoay được. Thế nhưng ngày mai ông bà ngoại lại đi du lịch rồi, mất gần 10 ngày nữa, chắc mình lại phải nghỉ ở nhà trông con, mà có mỗi một mình thôi, chưa biết tính thế nào đây. Chỉ mong cô giúp việc sớm lên, mà không biết có lên nữa không cơ chứ :7: Khổ thật, tìm được người ưng ý thì chỉ được vài tháng...
Chắc mẹ cháu sẽ suốt ngày cho cháu ăn đồ ăn liền vậy... Các mẹ có thương không?
Mời mọi người xem ảnh Bob nhà mình, mẹ cháu chụp ở Hồ Tây, gần nhà đấy! Bob trông chững chạc hơn cả nhà nhỉ :6:

kiwi
02/11/2006, 03:22 PM
Alo alo, bạn Khánh Vy làm người mẫu mặc quần yếm Pippi cho mẹ Tôm này :10: :

http://img.photobucket.com/albums/v169/domanh/IMG_0065.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v169/domanh/IMG_0066.jpg

Ui trời, vừa PM cho chị xong way ra thấy hình đay rồi. Ỉn bụng biếc trong đã thay boss rùi. Cao lớn ghê cơ. Chị cho Ỉn đi vào Cung van hoá học khoá nguời mẫu cũng đuợc đấy, hihi, tha hồ điệu.

@All: Cám on tất cả các mẹ, cả mẹ Ỉn nữa đã ủng hộ cho cai shop bé tí tẹo của bạn Tom xếch. Mẹ cháu xúc động wa! :11: tất cả moi nguoi!

@Em Nguyệt:
Em mở hàng may mắn ghê cơ, khi nào có đồ mới lại mở hàng tiếp nhá, hihi

@Lovechildren:
Đính chính với mẹ nó cái là kiwi ko phai là Mẹ kiwi biết làm shushi nhé! Tớ cũng muốn box mình tham gia 1 gian hàng trong đó nhung ko biết sẽ làm cai gì. Các mẹ có ý tuởng gì thì đóng góp nhé!

minzu9
02/11/2006, 03:29 PM
Được mẹ Bob, GE, Bi, BL động viên tôi sẽ thử vụ B1 nhé. Tôi thì đang lăn tăn giữa Biobaby và B1 vì hỏi bs thì bs bảo là k có liều lượng B1 cho trẻ con, k nên uống. thế thì 1 ngày uống 1 hay 2 viên B1 đây các mẹ, uống trước hay sau bữa ăn. Tôi đau đớn phải cho Nhi dừng ăn bột mấy ngày đây, thế là đã 3 ngày nay Nhi k ăn bột rồi. Thêm mấy ngày mẹ cho dừng nữa thì chắc là đến đầu tuần sau mới thử lại đây. Cay cú quá

Dạo này mạng lởm khởm quá, post 1 bài dài to mẹ Hoàng Nhi mà đi teo mất.

Đại loại là thế này, mình thấy mẹ Nhi thử hết cách đi rồi hãy đưa Nhi đi Bác sĩ vì suy cho cùng thì Nhi phát triển cũng ổn, trộm vía con gái. Chỉ có vấn đề là ko thích ăn đặc thôi. Ko biết mẹ Nhi đã thử mấy pp sau chưa:

1. Đổi món cho con liên tục. Có mấy món nhà chị Sumocon post hồi xưa ấy: ruột bánh mì+thịt bò+khoai tây+cà rốt...xay nhuyễn. Cái đấy có thể lạ miệng đấy!
2. Nếu Nhi đang ăn nằm thì chuyển sang ngồi ăn xem sao. Nhắng giai đoạn này rất ươn, chuyển sang ngồi ăn thì khá hơn đấy.
3. Trc bữa ăn đc tiên đoán là "kinh hoàng", hãy cho Nhi ngủ thật đã, chơi thật đã, bụng thật đói, rồi cho cầm một đồ vật gì đấy mà Nhi thích để quên việc mẹ đang chuẩn bị đút thìa bột vào mồm xem sao. Nhắng nhiều khi nhìn thấy mẹ đưa thìa cháo vào là ưỡn người kêu la hoặc lắc đầu quay đi. Nhưng nếu đang mải chơi thì quên mất mà nuốt thôi.

4. uống vít như B1 mà các mẹ nói ý. Lúc đầu uống từ từ theo liều thấp thôi đã. Có thể cho uống Lisylvit-cũng là vít nhóm B + Lysil. Cái này mình đang định cho Nhắng uống đấy. Trẻ lười ăn hoặc sau đợt ốm bs hay cho uống cái này.

lovelymonkey
02/11/2006, 03:30 PM
Được mẹ Bob, GE, Bi, BL động viên tôi sẽ thử vụ B1 nhé. Tôi thì đang lăn tăn giữa Biobaby và B1 vì hỏi bs thì bs bảo là k có liều lượng B1 cho trẻ con, k nên uống. thế thì 1 ngày uống 1 hay 2 viên B1 đây các mẹ, uống trước hay sau bữa ăn. Tôi đau đớn phải cho Nhi dừng ăn bột mấy ngày đây, thế là đã 3 ngày nay Nhi k ăn bột rồi. Thêm mấy ngày mẹ cho dừng nữa thì chắc là đến đầu tuần sau mới thử lại đây. Cay cú quá

Hay tại mẹ ló lấu bột chán ớn :19: Đùa tí chứ e bình tĩnh nào, có thể HN thấy trong người đầy đủ chất, nó chán đấy vì tuổi này uống càng nhiều sữa càng tốt mà. 3 tháng liền chị nấu bột lên con giai ăn khoảng 2,3 thìa rồi bỏ mà chị k kêu, bỗng một ngày đẹp giời mua cá lăng về nấu, nó ăn thun thút, rồi cũng ăn những thứ khác, kể cả trứng là thứ nó ghét kinh. Hy vọng HN cũng thế nhé.

saphia
02/11/2006, 03:51 PM
Được mẹ Bob, GE, Bi, BL động viên tôi sẽ thử vụ B1 nhé. Tôi thì đang lăn tăn giữa Biobaby và B1 vì hỏi bs thì bs bảo là k có liều lượng B1 cho trẻ con, k nên uống. thế thì 1 ngày uống 1 hay 2 viên B1 đây các mẹ, uống trước hay sau bữa ăn. Tôi đau đớn phải cho Nhi dừng ăn bột mấy ngày đây, thế là đã 3 ngày nay Nhi k ăn bột rồi. Thêm mấy ngày mẹ cho dừng nữa thì chắc là đến đầu tuần sau mới thử lại đây. Cay cú quá


Chia sẻ với mẹ cháu! Mẹ HN đừng quá lo lắng vậy. Con trẻ thường có thời kỳ chán ăn vậy. Có thể trong người HN có những thay đổi mới ví dụ như mọc răng chẳng hạn..... Mẹ nó bù cho con ăn những thức ăn khác đi xem sao ví dụ như caramen, hoa quả.... bù lại phần nào dinh dưỡng. Thỉnh thoảng, cũng lên để cho trẻ biết đói, thèm ăn. Mình nghĩ nàng hoa hậu của CLB sẽ mau trở lại thời hoàng kim thôi. Saphia nhà mình hay lười ăn lắm như sau đấy lại thấy con gái mọc 1 răng mới, biết đứng, biết bò....
Mẹ cháu cố gắng lên! chúc con gái hay ăn để cho mẹ vui nào!

Cherry_Bobby_Katty
02/11/2006, 03:51 PM
@Ca nha! Thì ra, mình vẫn còn được an ủi hơn nhiều mẹ khác! Vậy mà, mình còn than thở với thở than! Mà hình như, lũ con của mình đồng lọat đình công hay sao thế nhỉ? Con bé Cherry, bây giờ, cả sữa mẹ cũng chán luôn rồi! Hay tại vì mình cứ ép nó mãi, cho nên nó bắt đầu sợ mình! Chơi thì bao nhiêu cũng được, nhưng chỉ cần mình bế ngữa nó ra là nó la hét! Nhưng dù sao, mình cũng đã thấm thía lời của các mẹ, cho nên, không ép con bé nữa! Để cho nó tự quyết định về số lượng dinh dưỡng! Sao cũng đựơc! Mình bắt đầu học bằng lòng với những gì mình đang có! Một cô con gái suốt ngày cười và vui chơi, vậy cũng đủ! Nếu bé đói, chắc chắn sẽ mum! Mình không ép nữa, mình đã hứa với con bé rồi!

@Mẹ Bảo Linh xinh! Em cũng đồng ý với mẹ Bảo Linh về việc đi rong. Em cũng tuyệt đối không cho con bé đi rong đi đang ăn! Em nghĩ rằng như vậy sẽ làm cho bé tránh được thói quen xấu! Vì hàng xóm nhà em có cô bé 15 tháng tuổi, một ngày 3 lần đi khắp xóm để ăn hết bát cháo! Lấy đó làm gương, cho nên em ủng hộ việc cho ngồi 1 chỗ để dùng bữa!

@Lovechildren! Chúc mừng con trai đã mọc răng! Em thì... thật xấu hổ thì chẳng biết Cherry bắt đầu nhú mầm từ lúc nào, nhìn lại đã thấy 2 cái răng rồi! Làm mẹ như vậy đúng là đáng đánh đòn phải không các chị?

@Trunghien! Queo cam nhé! Vậy là nhà mình lại thêm thành viên, chắc chắn là thêm nhiều điều mới mẻ!

@Kiwi! Chúc mừng ngày cưới của mẹ nó nhé! Cầu chúc gia đình hạnh phúc, tràn niềm vui!

@Rausach! Ôi nhìn thấy đám rau sạch em đã mê tơi rồi! Nhà thì bé tí, được cái lan can phơi đồ cũng bé tẹo! Nhưng... sẽ thử xem sao! Đua đòi vậy thôi, chứ chẳng hi vọng gì mấy!

@Cả nhà! Mọi người ở ngòai Bắc thế nào? Hai hôm nay, miền Nam không có nắng sáng! Cho nên Cherry không đi phơi nắng được. Buổi tối thì khí hậu bằng đầu hơi se se lạnh (chắc đối với miền Bắc thì chỉ là bình thường thôi). Và thông tin cuối là, mẹ Cherry đang bị viêm họng! Chưa chuyển sang ho, nhưng chắc là không tránh khỏi! Vì bị mắc chứng “nghiện càfê sữa”! Biết là không được uống nhưng... thèm quá! Mà, càfê sữa thì phải có đá! Híc..híc...,

anhemgau
02/11/2006, 04:07 PM
@Lovelymonkey: bà đả tui ở bên mục DD ác quá, tui cóp bài sang bên này rùi bà đọc lại hoặc quay trở về mục DD này đọc lại bài nhớ, chứ đừng mắng oan người ta mà tội nghiệp huhu..người ta cũng chỉ vì muốn tốt cho các con thui mừ...hừ....hừ...
Thế thằng cún nhà bà thế nào rùi đỡ chưa, sáng thấy bà bảo nó lại ốm là thế nào rùi.
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=702535#post702535

Hoàng Hà 2006
02/11/2006, 04:10 PM
@All: Cám on tất cả các mẹ, cả mẹ Ỉn nữa đã ủng hộ cho cai shop bé tí tẹo của bạn Tom xếch. Mẹ cháu xúc động wa! :11: tất cả moi nguoi!



Mẹ Tôm ơi mẹ Hoàng Hà đăng ký cái quần bò Pippi XK giá 55 K thì phải nhé.
Nhà HH cũng ở MInh Khai đấy. Số 228B. Khi nào mẹ cháu rảnh ( thứ 7 chẳng hạn) thì giao hàng dc k?

lovelymonkey
02/11/2006, 04:16 PM
Xời ơi, ban Khánh Vi bằng tuổi khỉ nhà minh mà trông nhớn thế k biết, da dáng quá đi thôi :8: :8: :8:

hoangnhi
02/11/2006, 04:47 PM
Dạo này mạng lởm khởm quá, post 1 bài dài to mẹ Hoàng Nhi mà đi teo mất.

Đại loại là thế này, mình thấy mẹ Nhi thử hết cách đi rồi hãy đưa Nhi đi Bác sĩ vì suy cho cùng thì Nhi phát triển cũng ổn, trộm vía con gái. Chỉ có vấn đề là ko thích ăn đặc thôi. Ko biết mẹ Nhi đã thử mấy pp sau chưa:

1. Đổi món cho con liên tục. Có mấy món nhà chị Sumocon post hồi xưa ấy: ruột bánh mì+thịt bò+khoai tây+cà rốt...xay nhuyễn. Cái đấy có thể lạ miệng đấy!
2. Nếu Nhi đang ăn nằm thì chuyển sang ngồi ăn xem sao. Nhắng giai đoạn này rất ươn, chuyển sang ngồi ăn thì khá hơn đấy.
3. Trc bữa ăn đc tiên đoán là "kinh hoàng", hãy cho Nhi ngủ thật đã, chơi thật đã, bụng thật đói, rồi cho cầm một đồ vật gì đấy mà Nhi thích để quên việc mẹ đang chuẩn bị đút thìa bột vào mồm xem sao. Nhắng nhiều khi nhìn thấy mẹ đưa thìa cháo vào là ưỡn người kêu la hoặc lắc đầu quay đi. Nhưng nếu đang mải chơi thì quên mất mà nuốt thôi.

4. uống vít như B1 mà các mẹ nói ý. Lúc đầu uống từ từ theo liều thấp thôi đã. Có thể cho uống Lisylvit-cũng là vít nhóm B + Lysil. Cái này mình đang định cho Nhắng uống đấy. Trẻ lười ăn hoặc sau đợt ốm bs hay cho uống cái này.
Mẹ Nhắng à, em trả lời lần lựot cho bác xem nhé. BÁc lắng nghe em nói mới thấy nỗi khổ của em ạ:
1. E cố gắng đổi món cho Nhi: tôm , cá, thịt bò, trứng, thịt gà, thịt lợn kết hợp với các loại rau khác nhau cố gắng 10 ngày mới để trùng món.
2. Nhi k chịu ăn nằm từ lâu rồi bác ơi, nằm là cứ ưỡn lên, chuyển sang ăn ngồi gần 2 tháng nay rồi
3. Cứ thấy thìa là Nhi ngoảnh mặt, đánh mặt sang phải sang trái, nếu mà lừa được thìa bột vào mồm mà nuốt thì okđằng này lại ngậm ngậm tới 15 phút cũng đựoc, đến chảy nước ra mẹ lại phải tìm cách lôi bột ra để cho uống nước, uống sữa. Còn đồ chơi thì phải cho nàng chơi chứ k chơi thì làm sao mà ngồi im được. Nhiều khi mải chơi lại càng ngậm, k thích ăn thì khóc, cho chơi thì ngậm
4.em định cho uống B1 đây, ngày 2 viên có nhiều k hả bác?bác có ý kiến gì thì nhanh nhanh hộ e với e về định đi mua lươn đây
HIchic, bác thấy thương e k?

hoangnhi
02/11/2006, 04:51 PM
Hay tại mẹ ló lấu bột chán ớn :19: Đùa tí chứ e bình tĩnh nào, có thể HN thấy trong người đầy đủ chất, nó chán đấy vì tuổi này uống càng nhiều sữa càng tốt mà. 3 tháng liền chị nấu bột lên con giai ăn khoảng 2,3 thìa rồi bỏ mà chị k kêu, bỗng một ngày đẹp giời mua cá lăng về nấu, nó ăn thun thút, rồi cũng ăn những thứ khác, kể cả trứng là thứ nó ghét kinh. Hy vọng HN cũng thế nhé.
Em đang chờ đợi mỏi mòn ngày đẹp trời đấy đây, hay là khi nào chị thấy trời đẹp chị alo cho e để e đi mua cá lăng nhé. có khi đầu em lú lẫn rồi nên thấy ngày nào cũng xấu như nhau :22:
@Saphia,@Gấu tít: tks mẹ nó nhé,tớ đang mong mỏi con ăn tốt lắm đây

Su's mum
02/11/2006, 04:53 PM
Hi cả nhà nhé. Gần 2 tuần nay mẹ cháu phải offline vì đi công tác, thi thoảng mới vào ngó qua được một tẹo rồi lại thôi ngay. Hôm nay phải vào điểm danh cái, không cả nhà lại quên mất mẹ con cháu. Tình hình cả nhà buôn bán nhiều quá, mẹ cháu không thể theo kịp, chỉ đọc chỗ được, chỗ mất thôi :20:
@Hoàng Nhi: Em ơi, Su nhà chị dạo này cũng lười ăn lắm, mấy tuần nay rồi, từ khi ốm xong. Sữa thì phải ngủ, hoặc đút thìa, một ngày được khoảng 300-350ml. Bột thì mỗi lần ăn cả tiếng đồng hồ. Hết bố, bà, mẹ làm trò, bật tivi, gõ nồi... mà miệng cứ mím chặt lại ý, hét inh lên. Chị thường chịu thua thôi. Tuy nhiên có 2 thứ là ăn ngoan hơn một chút: lọ hoa quả của Hipp và bột gà tây ngô ngọt của hipp (trộm vía, trộm vía). Mấy hôm nay về ngoại, chị không ép ăn bột nữa, trộm vía lại có vẻ ăn ngoan hơn. Hay em thử một số loại bột khác cho Nhi xem.
Có khi chị cũng nên cho Su uống B1 như cả nhà bày nhỉ.
@rau sạch: nghe cả nhà trồng rau sạch thích quá. Mọi người bố trí thời gian thế nào mà trồng được cả rau nữa.
@Lovechildren: Em ơi, em nói hướng dẫn trồng rau sạch gi gì đấy ở blog của mẹ chôm chôm là ở đâu hả em, em cho cho chị link với. Với cả em Pm cho cho Id và Pw để post bài ở blog của springbabies nhé. Tks
@cả nhà: mẹ cháu chỉ đọc loáng thoáng cái vụ phomat gì đấy, không nắm hết được. Tóm lại là bây giờ không nên cho con ăn phomat nữa hay thế nào. Ở nhà đang còn tồn 2 hộp phomat gervai và 4 hộp phoma váng sữa danone, cái loại qua trái tim hồng mà chị Hoà Nguyễn như Đổ cứ bảo là từ 4 tháng là ăn được ý :2:, có nên cho Su ăn nữa không. Thế còn partycube cho vào bột thì thế nào????. Vì tắt bếp mới cho vào mà, nên cũng là ăn sống nhỉ. Vậy có nên dùng nữa không. Các mẹ cho lời khuyên với.

Mẹ Bảo Linh xinh
02/11/2006, 04:54 PM
Ui trời, vừa PM cho chị xong way ra thấy hình đay rồi. Ỉn bụng biếc trong đã thay boss rùi. Cao lớn ghê cơ. Chị cho Ỉn đi vào Cung van hoá học khoá nguời mẫu cũng đuợc đấy, hihi, tha hồ điệu.

@All: Cám on tất cả các mẹ, cả mẹ Ỉn nữa đã ủng hộ cho cai shop bé tí tẹo của bạn Tom xếch. Mẹ cháu xúc động wa! :11: tất cả moi nguoi!

@Em Nguyệt:
Em mở hàng may mắn ghê cơ, khi nào có đồ mới lại mở hàng tiếp nhá, hihi



He he, mình chậm chân mất rồi, mẹ kiwi trả tiền công làm người mẫu cho Khánh Vy và Bảo Linh nhé. Linh mặc vừa in mấy bộ đó. CHúc mẹ Tôm buôn may bán đắt nhé.

lovelymonkey
02/11/2006, 06:51 PM
@Lovelymonkey: bà đả tui ở bên mục DD ác quá, tui cóp bài sang bên này rùi bà đọc lại hoặc quay trở về mục DD này đọc lại bài nhớ, chứ đừng mắng oan người ta mà tội nghiệp huhu..người ta cũng chỉ vì muốn tốt cho các con thui mừ...hừ....hừ...
Thế thằng cún nhà bà thế nào rùi đỡ chưa, sáng thấy bà bảo nó lại ốm là thế nào rùi.
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=702535#post702535

Híc, tôi làm váng sữa hơi bị ngon, cuối tuần này tôi đi mua đất về trồng rau,thằng Cún chưa khỏi hẳn, nó đỡ đỡ 1 tí tôi mua cái lò nướng về cắp tráp theo học kiwi vụ làm bánh. Tôi quyết qủa lày 4,5 đảm chứ k fải 3 đảm, nhá :19:

@Su Vẫn ăn fomat được nhưng tìm loại có fat thấp thôi, dưới 10% càng tốt, cái gervai % fat có hơn 2 thôi, ăn vô tư. Nhưng làm cho con ăn đê, dễ ợt, đỡ lục tốn mà lại yên tâm, từ 1 lít sữa tươi được khoảng 3-4 lạng fomat tươi cơ, trộn với hoa quả, sữa chua, sữa công thức đều được, đọc thêm link trên chỗ anhemgau paste vào nhé, hay fết đới. Tớ giờ hơi đảm, nhá, sữa chua, fomat, mai làm fát caramen nữa, ứ mua gì cho con ngoài sữa công thức cả, Kiwi ơi, đừng cười chị nhớ :21:

TunTon
02/11/2006, 09:25 PM
hichi, ko kịp đọc hết, vào điểm danh tí thôi, máy em sắp hết pin rồi, em ngồi hàng wifi.

Các bác ơi em vào than thở đây, nhà em bị cháy công tơ, mai mới có công tơ mới, có điện, đang phải sơ tán, thằng nhà em nó lười ăn rồi, khóc suốt, ho, chán lắm. công việc của em thì đang bị tắc kẹt, em phát điên lên. vào đay than thở cái.

Thôi em thôi nhé, ko máy hết pin bị mất bài.

Bye cả nhà, huhu

TunTon
02/11/2006, 09:26 PM
à à mục đích chính là happy anniversary mẹ Kiwi nên mới vào điểm danh, thế mà quên mất...

HAPPY ANNIVERSARY mẹ nó nhá!!! Ngày mai báo cáo xem tình yêu hôm nay thế nào... hihi

MeMimi
02/11/2006, 10:31 PM
@cả nhà: mẹ cháu chỉ đọc loáng thoáng cái vụ phomat gì đấy, không nắm hết được. Tóm lại là bây giờ không nên cho con ăn phomat nữa hay thế nào. Ở nhà đang còn tồn 2 hộp phomat gervai và 4 hộp phoma váng sữa danone, cái loại qua trái tim hồng mà chị Hoà Nguyễn như Đổ cứ bảo là từ 4 tháng là ăn được ý :2:, có nên cho Su ăn nữa không. Thế còn partycube cho vào bột thì thế nào????. Vì tắt bếp mới cho vào mà, nên cũng là ăn sống nhỉ. Vậy có nên dùng nữa không. Các mẹ cho lời khuyên với.
Mình đọc topic bên phomai, sữa chua thấy mọi người nói là Gervais dành cho trẻ con trên 3 tuổi thôi. Mình mới mua petits filous (yoplait) cũng là phomai hoa quả của Pháp cho Mimi ăn thấy Mimi có vẻ thích ăn lắm. Mình lên mạng tìm thông tin của sản phẩm này thì thấy nói là cho trẻ từ 4-6 tháng tuổi trở lên ăn được.
Không hiểu % chất béo của cái này là bao nhiêu vì không thấy ghi trên hộp, chẳng hiểu có nhiều hơn % mà anhemgau nói không nhỉ
À cả nhà ơi, hôm nay nấu bột cá giếc với cải xanh (cho chút thìa là vào) cho Mimi ăn, cô nàng ăn thun thút (trộm vía con) lại còn thòm thèm nữa. Mẹ sướng quá cười suốt tối.

Mẹ BillGate
02/11/2006, 10:42 PM
Saphia ới ời được E thơm 1 cái mà anh đang ngất ngây con gà tây đây này.E xinh gái còn A thì đẹp giai quá là đẹp đôi E nhỉ, mẹ saphia dạo này thế nào rùi, đã điều trị xong chưa. Mẹ điều trị cho nhanh khỏi nhé.
Trời ưi Hnhi 3 hôm rồi ko ăn bột à, thế mũi đã khỏi chưa, chắc đang ươn người thì thế thôi rồi lại ăn trả bữa ngay mà, trước khi đi toii sẽ đt.
@ Love children ơi Cua và Bill sinh cùng ngày nên giống nhau ghê, Bill có mấy cái mầm răng rồi mà mới chồi có 1 cái lên thôi, mẹ cháu cũng thắc mắc lắm, hôm nay các mẹ giải thích mới biết.
@ Tun ton ơi đã nhận được ảnh làm hộ cháu với nhé, dạo này phong trào trồng rau sạch của các mẹ lên cao quá cơ, thế thì hàng rau ế mất, hi hi. Thế dạo này Bob lại lười ăn à? mẹ Tun ton có con nhỏ mà sướng nhỉ, vẫn đi được, nhà cháu ko có người giúp việc ( thuê người trông Bill từ 7h30 đến 5h chiều) nên chẳng đi được đâu cả, ngày t7, cn thì càng chịu chết.
@ All: các mẹ ơi tư ván hộ mẹ cháu với. Bạn của AX là người Áo sắp về nước nghỉ noen mà bố mẹ cháu ko biết tặng qùa gì cả, ko biết bọn tây nó thích gì nhỉ, các mẹ cho xin 500 lời khuyên đi quà tầm 1triệu trở xuống.
Hôm nay mẹ cháu tách ngô ra nấu bột, Bill ăn ngon lắm cơ, trộm vía trong vòng 10 phút mà ăn hết bát bột gần 300ml.
Các mẹ có con lười ăn ơi vào 1 ngày đẹp trời các bé lại ăn thun thút ấy mà, trước Bill cũng lười ăn lắm, ko biết ăn sữa chua, hoa quả đóng lọ này,,,, giờ thì ăn được tất rồi nhé,trộm vía , trộm vía.....

hoangnhi
03/11/2006, 08:16 AM
Chào cả nhà, chuyện Hoàng Nhi ăn bột thì quá chán rồi. Nhi cũng chưa bao giờ ăn trả bữa cả. Hôm trươc mẹ pha loãng sữa chua cho vào bình Nhi còn mút chứ hôm qua nhất định k. Mẹ chán k muốn bán than nữa, k nhẽ suốt ngày than thở với cả nhà hay sao? Vấn đề là Nhi dị ứng với cái thìa, cứ đưa thìa lên k cần biết là ăn gì đã chống đối rồi, bất kể đó là bột, hoa quả, sữa chua hay gì gì nữa...
Tối qua đã cho Nhi uống B1, mong rằng tình hình sẽ khả quan hơn. Tớ chẳng bao giờ dám mơ Nhi ăn 300ml bột trong vòng 10phút cả. Điều đó dường như là không tưởng

hoangnhi
03/11/2006, 08:30 AM
Tớ có chuyện này với thưa với cả nhà, chẳng là:
Khi mà Nhi lười ăn quá rồi thì tớ mới đề nghị nhé, thấy nhà Tunton đổi tên thành Bob, Gấu còi thành Gấu tít thì trộm vía hai con trai ăn uống khác hẳn. Nên tớ cũng muốn nhà mình gọi Nhi là Bông nhé. Tên này tớ đã dự định gọi Nhi từ lúc chưa đẻ cơ dưng mà khi Nhi ra đời mọi người toàn gọi tên thật hoặc hỏi thăm thì gọi là Cún nên tớ cũng k đề cập gì nữa, bố nó thì gọi rất nhiều tên toàn tên kêu thôi, kể ra mọi người đừng cười nhé: Nhi thối, Đít cứt thối, Đít, Sư cọ mốc, cướp biển, Đại ca...
Tóm lại là tớ muốn nói Hoa hậu lười ăn của chúng ta sẽ có tên mới là Bông, mong rằng mọi người sẽ quen dần. Hy vọng là con sẽ sang trang mới, Bông sẽ làm hài lòng các mẹ trong CLB mà cải thiện vụ ăn uống. Hichichic

minzu9
03/11/2006, 08:33 AM
Mẹ Nhắng à, em trả lời lần lựot cho bác xem nhé. BÁc lắng nghe em nói mới thấy nỗi khổ của em ạ:
1. E cố gắng đổi món cho Nhi: tôm , cá, thịt bò, trứng, thịt gà, thịt lợn kết hợp với các loại rau khác nhau cố gắng 10 ngày mới để trùng món.
2. Nhi k chịu ăn nằm từ lâu rồi bác ơi, nằm là cứ ưỡn lên, chuyển sang ăn ngồi gần 2 tháng nay rồi
3. Cứ thấy thìa là Nhi ngoảnh mặt, đánh mặt sang phải sang trái, nếu mà lừa được thìa bột vào mồm mà nuốt thì okđằng này lại ngậm ngậm tới 15 phút cũng đựoc, đến chảy nước ra mẹ lại phải tìm cách lôi bột ra để cho uống nước, uống sữa. Còn đồ chơi thì phải cho nàng chơi chứ k chơi thì làm sao mà ngồi im được. Nhiều khi mải chơi lại càng ngậm, k thích ăn thì khóc, cho chơi thì ngậm
4.em định cho uống B1 đây, ngày 2 viên có nhiều k hả bác?bác có ý kiến gì thì nhanh nhanh hộ e với e về định đi mua lươn đây
HIchic, bác thấy thương e k?

Xương quá, xương quá!

Kể ra thì khó đây với cái cô Nhi này. Vậy thử cách cuối là vít B1 xem sao, liều lượng thì mình chưa dùng nên ko chắc nhưng mẹ BL và mẹ Bob nghiên cứu hỏi bs rồi đấy, chắc 1 lần 1 viên cũng đc. Nhưng phải kiên trì đấy.

Hy vọng như mẹ lovelymonkey nói đấy, vào một ngày đẹp trời HN sẽ ăn bột thun thút.

Biết là cực thật đấy vì cái vụ ăn uống của con nhưng chắc con phải trường kỳ dài với cái bọn trẻ này nên mẹ HN cũng phải cố relax đi nhé.

kiwi
03/11/2006, 08:48 AM
Tớ có chuyện này với thưa với cả nhà, chẳng là:
Khi mà Nhi lười ăn quá rồi thì tớ mới đề nghị nhé, thấy nhà Tunton đổi tên thành Bob, Gấu còi thành Gấu tít thì trộm vía hai con trai ăn uống khác hẳn. Nên tớ cũng muốn nhà mình gọi Nhi là Bông nhé. Tên này tớ đã dự định gọi Nhi từ lúc chưa đẻ cơ dưng mà khi Nhi ra đời mọi người toàn gọi tên thật hoặc hỏi thăm thì gọi là Cún nên tớ cũng k đề cập gì nữa, bố nó thì gọi rất nhiều tên toàn tên kêu thôi, kể ra mọi người đừng cười nhé: Nhi thối, Đít cứt thối, Đít, Sư cọ mốc, cướp biển, Đại ca...
Tóm lại là tớ muốn nói Hoa hậu lười ăn của chúng ta sẽ có tên mới là Bông, mong rằng mọi người sẽ quen dần. Hy vọng là con sẽ sang trang mới, Bông sẽ làm hài lòng các mẹ trong CLB mà cải thiện vụ ăn uống. Hichichic
Ten Bong cũng xinh lém, chúc nữ hoàng của chung ta có ten mới sẽ an tot hon để mama khoi phiền lòng.
Ngoai lề tí, Tom nhà tớ mắc bệnh luời an 1 tháng nay rồi. Sáng bi giờ chỉ uống 120 sữa, ko an bột, trua chiều đc 2 bát đựng nuớc mắm bột. Bát bột chiều tối là bữa cuối cùng trong ngày, sau đó cả tối và đem ko an gì, đen sáng mới an 120ml sữa còn khó khan lắm :2: Mẹ HN xem có buồn ko chứ?

angelic1611
03/11/2006, 08:49 AM
Mẹ Nhắng à, em trả lời lần lựot cho bác xem nhé. BÁc lắng nghe em nói mới thấy nỗi khổ của em ạ:
1. E cố gắng đổi món cho Nhi: tôm , cá, thịt bò, trứng, thịt gà, thịt lợn kết hợp với các loại rau khác nhau cố gắng 10 ngày mới để trùng món.
2. Nhi k chịu ăn nằm từ lâu rồi bác ơi, nằm là cứ ưỡn lên, chuyển sang ăn ngồi gần 2 tháng nay rồi
3. Cứ thấy thìa là Nhi ngoảnh mặt, đánh mặt sang phải sang trái, nếu mà lừa được thìa bột vào mồm mà nuốt thì okđằng này lại ngậm ngậm tới 15 phút cũng đựoc, đến chảy nước ra mẹ lại phải tìm cách lôi bột ra để cho uống nước, uống sữa. Còn đồ chơi thì phải cho nàng chơi chứ k chơi thì làm sao mà ngồi im được. Nhiều khi mải chơi lại càng ngậm, k thích ăn thì khóc, cho chơi thì ngậm
4.em định cho uống B1 đây, ngày 2 viên có nhiều k hả bác?bác có ý kiến gì thì nhanh nhanh hộ e với e về định đi mua lươn đây
HIchic, bác thấy thương e k?
Chắc chắn không chỉ có bác Mi_zu thương bà, mà tôi cũng thương nữa, rồi tôi lại thấy thương cả tôi nữa. Sao chúng nó giống nhau thế :20: :15: :15:
Hai tuần nay tôi tự nhủ đây là thời kỳ biếng ăn sinh lý, tôi kệ nó để xem qua thời kỳ này thế nào nhưng đến sáng nay thì tôi hết chịu nổi, tôi cho Bimbim uống thuốc Nutroplex rồi, của bà ngoại cho vì bà ngoại là Dược sĩ.
Bà cũng cho uống B1 rồi cho tôi kết quả với nhé, để xem cái gì hiệu quả :20:
Stress vì con quá mất thôi :18:

anhemgau
03/11/2006, 08:58 AM
@ All: các mẹ ơi tư ván hộ mẹ cháu với. Bạn của AX là người Áo sắp về nước nghỉ noen mà bố mẹ cháu ko biết tặng qùa gì cả, ko biết bọn tây nó thích gì nhỉ, các mẹ cho xin 500 lời khuyên đi quà tầm 1triệu trở xuống.

Mẹ nó ơi đây rùi nè, nhà tui có một loạt hàng thủ công mỹ nghệ, bọn tây cực thích luôn, mẹ nó muốn xem qua thì ới một câu nhé mẹ cháu cho xem.

anhemgau
03/11/2006, 09:04 AM
Tớ có chuyện này với thưa với cả nhà, chẳng là:
Khi mà Nhi lười ăn quá rồi thì tớ mới đề nghị nhé, thấy nhà Tunton đổi tên thành Bob, Gấu còi thành Gấu tít thì trộm vía hai con trai ăn uống khác hẳn. Nên tớ cũng muốn nhà mình gọi Nhi là Bông nhé. Tên này tớ đã dự định gọi Nhi từ lúc chưa đẻ cơ dưng mà khi Nhi ra đời mọi người toàn gọi tên thật hoặc hỏi thăm thì gọi là Cún nên tớ cũng k đề cập gì nữa, bố nó thì gọi rất nhiều tên toàn tên kêu thôi, kể ra mọi người đừng cười nhé: Nhi thối, Đít cứt thối, Đít, Sư cọ mốc, cướp biển, Đại ca...
Tóm lại là tớ muốn nói Hoa hậu lười ăn của chúng ta sẽ có tên mới là Bông, mong rằng mọi người sẽ quen dần. Hy vọng là con sẽ sang trang mới, Bông sẽ làm hài lòng các mẹ trong CLB mà cải thiện vụ ăn uống. Hichichic
Uh, vậy cũng được không chỉ con bé đâu, đôi khi người lớn như tôi đôi khi còn muốn sang trang nữa là, mong sao con sang trang mới tiến bộ hẳn cho cả nhà mình lác mắt.
@ALL: Cả nhà ơi chia xẻ với tất cả các mẹ có con lười ăn, đã 2 lần làm mẹ tui rút ra một điều rằng không gì đau khổ như con lười ăn, nói trộm chứ con ốm vài ngày rồi khỏi, chứ lười ăn cứ như không có điểm dừng í, khổ lắm cơ, mà con có ăn uông được thì sẽ có sức bật chống chọi với tác nhân xấu, đỡ ốm. Mong sao các con có thương mẹ thì hãy chịu khó ăn nhé.

trunghien
03/11/2006, 09:16 AM
Các bác phụ trách IT của câu lạc bộ mùa xuân ơi add cháu vào danh sách câu lạc bộ cái nào. Cháu xin giới thiệu tí nhé : Tên cháu là Quốc Bảo (Bi),cháu sinh đúng ngày quốc tế phụ nữ đấy. Còn phải cung cấp thông tin gì nữa thì các bác cứ lên tiếng ạ.
@Cái vụ trồng cây xanh tự cung tự cấp thì mẹ cháu cũng đang tiến hành đấy, nhà cháu trồng đc cây cải xanh, mùng tơi,ngót đã thành công còn đang gieo hạt cải bẹ,cải ngọt và rau muống chưa thấy gì ạ.( Mẹ nào có cần hạt giống thì alo em vì em mới mua nhiều lắm )

minzu9
03/11/2006, 09:16 AM
Ten Bong cũng xinh lém, chúc nữ hoàng của chung ta có ten mới sẽ an tot hon để mama khoi phiền lòng.
Ngoai lề tí, Tom nhà tớ mắc bệnh luời an 1 tháng nay rồi. Sáng bi giờ chỉ uống 120 sữa, ko an bột, trua chiều đc 2 bát đựng nuớc mắm bột. Bát bột chiều tối là bữa cuối cùng trong ngày, sau đó cả tối và đem ko an gì, đen sáng mới an 120ml sữa còn khó khan lắm :2: Mẹ HN xem có buồn ko chứ?

Dear các mẹ có con biếng ăn,

Nói để các mẹ bớt stress được tí nào hay tí đấy nhé.

Theo tổng kết sơ bộ của mình từ các bài viết của các mẹ thì có vẻ giai đoạn này các con đình công 1 loạt đấy. Như Nhắng đây này, tuy mẹ chẳng bán than gì nhưng tình hình cũng vậy thôi. Cho con ăn toàn phải 2 người làm trò, dúng đủ thứ làm đồ chơi kể cả những thứ dở hơi vớ vỉn như chùm chìa khoá cho kêu keng keng hay cái đèn pin chiếu lên trần nhà thành nhưng vệt sáng, rồi tung hưng các thứ trên tay như nhà ảo thuật trên ti vi mà cũng đc vài thìa thôi là giãy nẩy lên rồi lăn lộn. Bây giừ chũng nó lớn khôn hơn rồi nên biết chống đối ghê lắm. Như Nhắng có thể dùng lưỡi đẩy thức ăn/ sữa hết cả ra ngoài. Mẹ toàn dùng thìa Meji cho con ăn, phải đút thìa sâu vào trong mồm, giữ nguyên thìa trong đấy 1 lúc, ấn cái lưỡi con xuống -tức là mồm con ở trạng thái há ra một lúc cho đến khi sữa tự chui vào hết cổ họng con mới cho thìa ra. Nghe tả đến khiếp nhỉ nhưng biết làm sao đc. Tất nhiên mình cũng không đổ thìa cho con ăn kiểu con vẫn khóc ầm ầm mà vẫn nhét vào đâu. Nó ko khóc thì mới cho ăn nhưng vẫn rõ là kiểu ép ăn chứ chẳng tự nguyện vui vẻ gì.

sumocon
03/11/2006, 09:27 AM
Em đang chờ đợi mỏi mòn ngày đẹp trời đấy đây, hay là khi nào chị thấy trời đẹp chị alo cho e để e đi mua cá lăng nhé. có khi đầu em lú lẫn rồi nên thấy ngày nào cũng xấu như nhau :22:
@Saphia,@Gấu tít: tks mẹ nó nhé,tớ đang mong mỏi con ăn tốt lắm đây

@Hoang Nhi: Em ơi, con chán ăn bột thì em thử cho con ăn cháo xem. Thằng cu nhà chị tháng trước cũng nhất định không chịu ăn bột mặn nữa. Cứ cho thìa bột vào miệng là cu cậu lại mím chặt miệng lại, không thì lại phun phì phì ra. Mất hai hôm như vậy, đến hôm thứ ba chị quyết định chuyển sang cho ăn cháo gạo vỡ (mua sẵn của babi). Cu cậu thấy lổn nhổn lại khoái nữa mới chết chứ. Tất nhiên là hôm đầu tiên ăn cháo cu caua ưn rất chậm, suốt ngày chỉ chực oẹ. Hôm đầu chị không dám cho ăn nhiều, nhưng mấy hôm nay thì ổn rồi. Dạo này chị chỉ cho cu nhà chị ăn một bữa bột mặn thôi. Chị mua thêm bột gạo lức trộn sữa cho bé ăn. Sau mấy hôm gầy mấy hôm nay bé bắt đầu ổn hơn một chút (trộm vía). Mỗi tội mãi cu cậu chẳng mọc răng, chán quá.

angelic1611
03/11/2006, 09:30 AM
Ten Bong cũng xinh lém, chúc nữ hoàng của chung ta có ten mới sẽ an tot hon để mama khoi phiền lòng.
Ngoai lề tí, Tom nhà tớ mắc bệnh luời an 1 tháng nay rồi. Sáng bi giờ chỉ uống 120 sữa, ko an bột, trua chiều đc 2 bát đựng nuớc mắm bột. Bát bột chiều tối là bữa cuối cùng trong ngày, sau đó cả tối và đem ko an gì, đen sáng mới an 120ml sữa còn khó khan lắm :2: Mẹ HN xem có buồn ko chứ?
Thế hoá ra tất cả chúng nó đều đình công rồi. Lại về chiến đấu trường kỳ với chúng nó vậy :12:
@ Bác Mi_zu ơi: Hôm đi trung thu em thấy bác có mang cho nhà Kiwi hay ai đấy đôi giày tất len đẹp quá. Bác chỉ cho em chỗ mua với. Giầy của Bim nhà em chật hết rồi, tháng này nhìn người không thay đổi chỉ có mỗi chân là dài ra, chắc cũng được nửa lạng :2:

hoangnhi
03/11/2006, 09:32 AM
Ten Bong cũng xinh lém, chúc nữ hoàng của chung ta có ten mới sẽ an tot hon để mama khoi phiền lòng.
Ngoai lề tí, Tom nhà tớ mắc bệnh luời an 1 tháng nay rồi. Sáng bi giờ chỉ uống 120 sữa, ko an bột, trua chiều đc 2 bát đựng nuớc mắm bột. Bát bột chiều tối là bữa cuối cùng trong ngày, sau đó cả tối và đem ko an gì, đen sáng mới an 120ml sữa còn khó khan lắm :2: Mẹ HN xem có buồn ko chứ?
Sao mà khổ thế nhỉ, k gì buồn bằng các cậu ấm, con cưng của mình lười ăn hay có vấn đề về sức khoẻ nhỉ. Dù sao thì Tom cũng chỉ là thời kỳ lười ăn thôi, còn Bông thì tuyệt thực bột luôn làm mẹ đi làm mà rầu hết cả người chẳng tập trung được gì cả. Cũng chỉ biết động viên Kiwi thôi chứ tớ cũng nẫu hết cả ruột gan đây, Tôm ơi, Bông ơi, Bimbim ơi cố lên các con nào.

kiwi
03/11/2006, 09:35 AM
Các bác phụ trách IT của câu lạc bộ mùa xuân ơi add cháu vào danh sách câu lạc bộ cái nào. Cháu xin giới thiệu tí nhé : Tên cháu là Quốc Bảo (Bi),cháu sinh đúng ngày quốc tế phụ nữ đấy. Còn phải cung cấp thông tin gì nữa thì các bác cứ lên tiếng ạ.
@Cái vụ trồng cây xanh tự cung tự cấp thì mẹ cháu cũng đang tiến hành đấy, nhà cháu trồng đc cây cải xanh, mùng tơi,ngót đã thành công còn đang gieo hạt cải bẹ,cải ngọt và rau muống chưa thấy gì ạ.( Mẹ nào có cần hạt giống thì alo em vì em mới mua nhiều lắm )
Mẹ Quốc Bao oi, thong tin yeu cầu để đua thanh vien moí len Website CLB ở đay:
http://www.my.opera.com/springbabies/blog/index.dml/tag/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20chung

Mẹ nó gui thong tin cho em Tún Ton: minhtunton@yahoo.com nhé

@Chuochui:
Tớ nhận đc thong tin của mẹ nó rồi, khi nào rảnh sẽ đua len website CLB nhé!

hoangnhi
03/11/2006, 09:39 AM
Uh, vậy cũng được không chỉ con bé đâu, đôi khi người lớn như tôi đôi khi còn muốn sang trang nữa là, mong sao con sang trang mới tiến bộ hẳn cho cả nhà mình lác mắt.
@ALL: Cả nhà ơi chia xẻ với tất cả các mẹ có con lười ăn, đã 2 lần làm mẹ tui rút ra một điều rằng không gì đau khổ như con lười ăn, nói trộm chứ con ốm vài ngày rồi khỏi, chứ lười ăn cứ như không có điểm dừng í, khổ lắm cơ, mà con có ăn uông được thì sẽ có sức bật chống chọi với tác nhân xấu, đỡ ốm. Mong sao các con có thương mẹ thì hãy chịu khó ăn nhé.
ôi ôi bà ơi,đừng làm tôi sợ chứ,sao lại k có điểm dừng, tôi đã trong giai đoạn khủng hoảng đây là lại còn ném quả bom khủng bố cho tôi nữa à. Đính chính ngay đi mà mẹ nó, :20:

lovechildren
03/11/2006, 09:48 AM
Uiui, sáng giờ vào box toàn thấy các mẹ bán than vụ con đình công ăn. Chia sẻ với các nhà có con lười ăn nhé. Nhưng cũng "bái phục" tinh thần thép của nhà Kiwi, Tôm xếch lười ăn cả tháng mà ko thấy mẹ nó bán than mấy. Nhưng thôi các mẹ ah, cứ AQ là vài bữa nữa là tới ngày đẹp trời thôi - lúc đấy các con tu ực hết 200 sữa, ăn vèo hết bát bột đầy. Thế là lại có sức để vượt qua những ngày gian khó này.

Cua hôm qua bị muỗi đốt sưng vù cả tay, lại còn như bị rộp lên ấy. Nhìn xót ghê cơ. Cũng vì thế mà mẹ bị bà nội "giáo dục công dân" là "đêm phải dậy vài lần mà kiểm tra con chứ". Khổ một nỗi là có phải là mẹ ngủ khì khì đến sáng đâu cơ chứ. Cũng may là có ông chồng hiểu mình, có phản ứng lại bà tí - chứ ko lại thấy stress, mệt người.

@mẹ Bông: thử cho Bông ăn cháo như lời chị Sumocon xem sao. Nếu chưa ăn được lổn nhổn thì cho vào xay qua đi một chút. Biết đâu Bông lại chịu ăn.

@Su's mom: chị có blog Yahoo 360 không? nếu có thì chị search blog tên là chomchomwtt là có đấy. Nếu ko chị thử vào link này xem nhé: http://blog.360.yahoo.com/blog-CiB9Lvwyc6ljjVkCG7iy.cAIsg--?cq=1&p=68

@Tunton: mất điện chán nhỉ. Nhà mất điện thì mình cũng như "mất điện" luôn ấy nhỉ.

@ALL: Các bác mua tất với mua giầy cho con ở đâu nhỉ? Cho em địa chỉ đi nào.

VỤ DANH SÁCH: Lúc đầu định "rêu rao" những nhà chưa gửi thông tin nhưng sau nghĩ lại lại thôi. Bây giờ chỉ tuyên dương những nhà sau đã cung cấp thông tin nè:

1/Hoangnhi
2/Su's mom
3/Mẹ Gấu tít
4/Bimbim
5/Tunton
6/Pup
7/Vuive
8/Tintin_bobby
9/Mẹ BillGate
10/Em Dua
11/Saphia
12/Anhemgau
13/Mẹ Bảo LInh xinh
14/Johan Bách
15/Kiwi
16/Sumocon
17/Lovechildren
18/Cherry

hoangnhi
03/11/2006, 09:52 AM
Các bác phụ trách IT của câu lạc bộ mùa xuân ơi add cháu vào danh sách câu lạc bộ cái nào. Cháu xin giới thiệu tí nhé : Tên cháu là Quốc Bảo (Bi),cháu sinh đúng ngày quốc tế phụ nữ đấy. Còn phải cung cấp thông tin gì nữa thì các bác cứ lên tiếng ạ.
@Cái vụ trồng cây xanh tự cung tự cấp thì mẹ cháu cũng đang tiến hành đấy, nhà cháu trồng đc cây cải xanh, mùng tơi,ngót đã thành công còn đang gieo hạt cải bẹ,cải ngọt và rau muống chưa thấy gì ạ.( Mẹ nào có cần hạt giống thì alo em vì em mới mua nhiều lắm )
Mẹ Bi ơi, ở nhà anh xã tớ vẫn gọi vợ là Bi đấy, kể cũng hay hay. Mẹ Bi nếu còn hạt giống thì cho tớ xin 1 ít nhé. tớ cũng đang cần thay mới cho luống rau cũ đã có vẻ cằn rồi.đang lười chưa muốn đi mua giống vì stress vụ Bông tuyệt thực.
@Sumocon: BÁc ơi, hôm qua e đã thử cho Nhi à quên Bông ăn cháo xay rồi đấy chứ, chưa thử hạt gạo vỡ thôi, vấn đề là Nhi dị ứng với cái thìa bác ạ, cứ thấy thìa là quay ngoắt cái mặt. Sao mà nó ghê ghớm thế k biết (hình như giống mẹ nó ạ :24: ), nếu cho bột/cháo vào mồm được rồi thì đến tiết mục ngậm thế là mồm Bông cứ chúm chúm xinh xinh cười cũng cười chúm bột vẫn ở trong mồm, Bông làm cứ như thể làm điệu ý bác ạ, mồm Bông cứ chúm chúm ghét ghê
@Mẹ Bimbim: tất len quần à, nếu có gì thì để tớ cũng mua cho Bông nhỉ.Ấy cho uống kết quả thế nào thông báo nhé,
@Cả nhà: chưa thấy thông tin gì của Bác Gấu cả nhà nhỉ?

Mẹ Bảo Linh xinh
03/11/2006, 10:02 AM
Mới sáng tới đã thấy các con đình công hàng lọat thế này. Buồn quá!!!

Mẹ Bông, Mẹ Tôm xếch, mẹ Bimbim cố lên nào. Cứ hy vọng rằng ngày đẹp trời đó sắp tới rồi, có thể ngày mai, ngày kia thôi.

Thời tiết chuyển sang hanh khô rõ rệt, da nứt nẻ, họng đau rát..các mẹ nhớ chăm sóc da dẻ của mình cho tốt, chăm sóc cái họng của mình cho kỹ kẻo viêm họng nhé. Mẹ Bảo Linh cứ đổi sang mùa này là da dẻ đau đớn, trường kỳ viêm họng, giờ tới cả Linh cũng ho sù sụ rồi, nhưng sao vẫn yêu cái mùa hanh khô này thế, yêu cái mùa hoa sữa nồng nàn trên từng con phố, yêu cái rét cắt da cắt thịt của HN.

À, da Linh nhà em bắt đầu nẻ rồi, các bác tư vấn cho em nên bôi loại kem nào cho Linh bây giờ?

Mà có bé nào ngủ đêm toàn nằm sấp không? Các bác có biết nó ảnh hường tốt xấu thế nào không? Cả tuần nay Linh cứ nằm sấp mới ngủ ngon, còn nếu nằm ngửa thì trằn trọc lắm, một đêm cứ phải lật con đến 4-5 lần ấy.

hoangnhi
03/11/2006, 10:04 AM
Uiui, sáng giờ vào box toàn thấy các mẹ bán than vụ con đình công ăn. Chia sẻ với các nhà có con lười ăn nhé. Nhưng cũng "bái phục" tinh thần thép của nhà Kiwi, Tôm xếch lười ăn cả tháng mà ko thấy mẹ nó bán than mấy. Nhưng thôi các mẹ ah, cứ AQ là vài bữa nữa là tới ngày đẹp trời thôi - lúc đấy các con tu ực hết 200 sữa, ăn vèo hết bát bột đầy. Thế là lại có sức để vượt qua những ngày gian khó này.

Cua hôm qua bị muỗi đốt sưng vù cả tay, lại còn như bị rộp lên ấy. Nhìn xót ghê cơ. Cũng vì thế mà mẹ bị bà nội "giáo dục công dân" là "đêm phải dậy vài lần mà kiểm tra con chứ". Khổ một nỗi là có phải là mẹ ngủ khì khì đến sáng đâu cơ chứ. Cũng may là có ông chồng hiểu mình, có phản ứng lại bà tí - chứ ko lại thấy stress, mệt người.

@mẹ Bông: thử cho Bông ăn cháo như lời chị Sumocon xem sao. Nếu chưa ăn được lổn nhổn thì cho vào xay qua đi một chút. Biết đâu Bông lại chịu ăn.


VỤ DANH SÁCH: Lúc đầu định "rêu rao" những nhà chưa gửi thông tin nhưng sau nghĩ lại lại thôi. Bây giờ chỉ tuyên dương những nhà sau đã cung cấp thông tin nè:

1/Hoangnhi

Đang buồn thì được động viên, thấy cũng vui vì mình được đứng đầu trong danh sách tuyên dương :21: :21: :21:. Nói đùa vậy thôi chứ mẹ Cua sửa hộ tớ luôn nhé, nick của Nhi sẽ là Bông nhé.
Cua bị muỗi đốt thì thử bôi thuốc mà mẹ Tún hôm trước nó ý nhỉ, tớ cũng quên mất tên rồi, mẹ nó thử hỏi lại xem. Bà nội xót cháu thì mắng mình thôi tớ đây cũng thế mà.
@tun ton: k biết nhà đã có điện chưa? Bob thế nào rùi?
Chán quá nên vào đây chát các mẹ suốt để xả, các mẹ chịu khó nghe bán thantý nhé :24:

hoangnhi
03/11/2006, 10:15 AM
Mới sáng tới đã thấy các con đình công hàng lọat thế này. Buồn quá!!!

Mẹ Bông, Mẹ Tôm xếch, mẹ Bimbim cố lên nào. Cứ hy vọng rằng ngày đẹp trời đó sắp tới rồi, có thể ngày mai, ngày kia thôi.

À, da Linh nhà em bắt đầu nẻ rồi, các bác tư vấn cho em nên bôi loại kem nào cho Linh bây giờ?

Mà có bé nào ngủ đêm toàn nằm sấp không? Các bác có biết nó ảnh hường tốt xấu thế nào không? Cả tuần nay Linh cứ nằm sấp mới ngủ ngon, còn nếu nằm ngửa thì trằn trọc lắm, một đêm cứ phải lật con đến 4-5 lần ấy.
Có Bông nhà chị đấy, k phải toàn nằm sấp nhưng mà khoảng 1 tuần nay cũng thích nằm sấp thường thì 1 đêm lật sấp 2 lần khaỏng 2-3 giờ sáng và khaỏng 6 giờ sáng, chị thấy nằm ngửa thì cứ trằn trợc nằm sấp thì thấy ngủ ngoan. chị cũng cứ để cho nằm khoảng 30-45 phút thì lật lại, k biết có hại gì k nhỉ. chị thì thấy con thích nằm thế, vì lật lại ngay thì lúc sau cũng tự sấp thôi nên cứ để cho Bông nằm thế 1 lúc mới lật lại
Vụ da nẻ thì chị k có kinh nghiệm gì cả, mà thấy Nguyệt cũng lãng mạn nhỉ yêu cái rét, yêu hoa sữa... Chị thì phình phường :29:

kiwi
03/11/2006, 10:17 AM
À, da Linh nhà em bắt đầu nẻ rồi, các bác tư vấn cho em nên bôi loại kem nào cho Linh bây giờ?

Mà có bé nào ngủ đêm toàn nằm sấp không? Các bác có biết nó ảnh hường tốt xấu thế nào không? Cả tuần nay Linh cứ nằm sấp mới ngủ ngon, còn nếu nằm ngửa thì trằn trọc lắm, một đêm cứ phải lật con đến 4-5 lần ấy.
Chị hay bôi cho Tôm cái lotion của J&J Thailand tốt lắm, lại thơm nữa. Bôi toàn thân sau khi tắm xong.

Tôm toàn nằm sấp nhé, chẳng vấn đề gì. Nó bi giờ lăn kinh lắm, đêm phải dậy mấy lần kiểm tra chăn có bị đẩy ra ngoài ko.

@ Vụ giầy dép
Giầy dép cac mẹ hỏi mẹ Gấu tít nhé. Gần nhà mẹ Gấu tít có chị Linh nào đó bán giầy đẹp và rẻ đấy

baufamily
03/11/2006, 10:20 AM
Cả nhà ơi cho Tô Bầu nhà em tham gia với. Tô nhà em tên thật là Nguyễn Khánh Hồng, sinh ngày 1/2/2006 nặng 3,85kg. Giờ Tô đã được 9 tháng nặng 9,6kg mà dài có 71cm thôi (:2: có vẻ ngắn).
Cơ mà mẹ cháu đang lăn tăn nhất là cái vụ răng cỏ của cháu các bác ạ, đến giờ mà chưa thấy răng đâu, hiện tượng sắp nhú còn vưỡn chưa thấy, mà cô nàng lại háu ăn, thích ăn cơm với lại nhai rau lắm cơ các bác ạ, chẳng biết răng cỏ như thế thì bao giờ mới chuyển sang cháo được đây. Có bác nào giống tâm trạng của em không :20:.
À mà các bác có cho kết nạp luôn chị Tẹo của Tô không ạ, vì Tẹo nhà em cũng sinh vào 13/2/2001, cũng là sinh vào mùa xuân đấy hí hí. Kể ra cố nín thêm mà được 2 chị em cùng ngày thì hay dưng mà em chịu, Tô quậy quá.
Có gì các bác cho em thông tin nhá. Thank các bác nhìu nhìu :11:

trunghien
03/11/2006, 10:24 AM
Mẹ Hoang Nhi làm ở đâu tiện đường em mang hạt giống cho bác.

babe
03/11/2006, 10:26 AM
Mà có bé nào ngủ đêm toàn nằm sấp không? Các bác có biết nó ảnh hường tốt xấu thế nào không? Cả tuần nay Linh cứ nằm sấp mới ngủ ngon, còn nếu nằm ngửa thì trằn trọc lắm, một đêm cứ phải lật con đến 4-5 lần ấy.
Giống hệt Bim, mấy hôm trước cũng cứ toàn nằm sấp. Tự dưng 2 hôm nay hết rồi, chả hiểu thế nào nhỉ. Mẹ lật ra thì lại nằm sấp lại cơ.

Mẹ Bảo Linh xinh
03/11/2006, 10:27 AM
Chị hay bôi cho Tôm cái lotion của J&J Thailand tốt lắm, lại thơm nữa. Bôi toàn thân sau khi tắm xong.

Tôm toàn nằm sấp nhé, chẳng vấn đề gì. Nó bi giờ lăn kinh lắm, đêm phải dậy mấy lần kiểm tra chăn có bị đẩy ra ngoài ko.



Cái lotion của Thái này có bán ở VN không chi? Nếu bán thì ở chỗ nào?

Ờ ha, cái bọn trẻ con buồn cười thật, sao chúng nó rủ nhau đình công ăn bột giờ lại rủ nhau cũng nằm sấp dọa bố mẹ chứ nhỉ?

lovechildren
03/11/2006, 10:36 AM
Cả nhà ơi cho Tô Bầu nhà em tham gia với. Tô nhà em tên thật là Nguyễn Khánh Hồng, sinh ngày 1/2/2006 nặng 3,85kg. Giờ Tô đã được 9 tháng nặng 9,6kg mà dài có 71cm thôi (:2: có vẻ ngắn).


Welcome baufamily nhé. Mà 71cm thì không ngắn đâu vì hôm nọ bác sỹ có nói với mẹ cháu là chiều dài trung bình của trẻ con VN lúc 1 tuổi là 75cm. Bây giờ Tô Bầu 9 tháng thì 3 tháng còn lại chắc sẽ dài thêm được ít nhất là 3 - 4cm mà. Không lo đâu mẹ cháu nhé.

@trunghien: vụ gửi thông tin vào danh sách thì mẹ cháu xem dưới chữ ký của lovechildren nhé. Yêu cầu ở trong đấy hết rồi đấy.

@Mẹ Gấu tít: Mẹ nó ơi, mẹ nó hay mua giầy ở đâu ấy nhỉ? Đang muốn mua cho Cua một đôi giầy đây.

@Tintin_Bobby: Dạo này chẳng thấy chị đâu cả? Chị đi đâu ấy nhỉ?

@Mẹ Bông: tớ bôi kem cho Cua rồi. Sáng nay có vẻ đỡ hơn một chút. Nhưng chắc phải cả tuần mới lặn hết. Nhìn xót ruột ghê.

baufamily
03/11/2006, 10:37 AM
Theo Bầu biết thì nằm sấp không tốt, vì bé có thể bị gối, nệm là ngạt thở (nghe có vẻ sợ nhỉ) nhưng mà chỉ cần các mẹ để ý không cho bé nằm sấp mà gối đầu. Bầu cũng có cậu em họ khi bé toàn nằm sấp thôi, chẳng vẫn đề gì cả, chỉ tội là chẳng bao giờ ngủ nằm gối cả, nên bây giờ lớn rồi vưỡn không quen nằm gối.
Theo Bầu nếu không muốn cho bé nằm sấp thì có thể tập cho bé nằm nghiêng và ôm gối ôm vì gối ôm sẽ chặn không cho bé lật úp. Bầu toàn chặn gối ôm 2 bên nên cả Tẹo và Tô đều có kiểu ngủ nằm nghiêng ôm gối thôi.

anhemgau
03/11/2006, 11:02 AM
Thời tiết chuyển sang hanh khô rõ rệt, da nứt nẻ, họng đau rát..các mẹ nhớ chăm sóc da dẻ của mình cho tốt, chăm sóc cái họng của mình cho kỹ kẻo viêm họng nhé. Mẹ Bảo Linh cứ đổi sang mùa này là da dẻ đau đớn, trường kỳ viêm họng, giờ tới cả Linh cũng ho sù sụ rồi, À, da Linh nhà em bắt đầu nẻ rồi, các bác tư vấn cho em nên bôi loại kem nào cho Linh bây giờ?

.
Em ơi chị cũng đang ho sù sụ đây, BL lại ho à,
Chị thấy kem nẻ của Jonhson cho trẻ con đó bôi tốt lắm mừ, chị cũng dùng loại đó luôn, thơm mát và thích lắm.

minzu9
03/11/2006, 11:04 AM
Thế hoá ra tất cả chúng nó đều đình công rồi. Lại về chiến đấu trường kỳ với chúng nó vậy :12:
@ Bác Mi_zu ơi: Hôm đi trung thu em thấy bác có mang cho nhà Kiwi hay ai đấy đôi giày tất len đẹp quá. Bác chỉ cho em chỗ mua với. Giầy của Bim nhà em chật hết rồi, tháng này nhìn người không thay đổi chỉ có mỗi chân là dài ra, chắc cũng được nửa lạng :2:


Nhầm rồi em ơi, chị có mang giầy tất cho ai đâu nhỉ? Hỏi các mẹ khác xem sao?

LOA LOA LOA, hôm trung thu có ai mang giày tất len đẹp ơi là đẹp vui lòng post địa chỉ mua cho nhà Angelic nhá, nhá :21:

hoangnhi
03/11/2006, 11:05 AM
Mẹ Hoang Nhi làm ở đâu tiện đường em mang hạt giống cho bác.
Tớ làm ở đường Trần Quang Khải gần cầu chương dương ý, có tiện đượng cho mẹ Bi k?

sumocon
03/11/2006, 11:09 AM
@ Các mẹ có con đang chán ăn bột: Nếu trẻ đã chán ăn thì đừng bắt ép chúng. Moibước lùi của chúgn là một bước để chúng trưởng thành hơn đấy. Chúng đang lấy đà để chuyển sang một giai đoạn khác. Nhưng đến lúc này, trẻ đã bước sang tháng thứ 7, thứ 8 thì bắt buộc phải cho bé ăn thìa. Lúc đầu chưa quen, dần dần sẽ quen, đừng sốt ruột. Trẻ cũng bắt đầu nhón ăn thức ăn được. Có nhiều cách tập cho trẻ ăn lúc này lắm. Có một điều quan trọng mà theo chị mọi người phải giải toả được trong suy nghĩ là: không nhất thiết cứ phải là bột. Không ăn bột thì ăn thức ăn khác, kể cả có ngày bé chỉ ăn sữa không cũng không sao. Trẻ cũng như mình ý mà. Có hôm mình chán cơm thèm phở đó thôi. Nếu trẻ không muốn ăn bột, có thể chuyển qua cháo gạo vỡ. Cháo xay thì cũng chẳng khác gì bột đâu. Có lúc chị còn bẻ cả ruột bánh mỳ cho con nhà chị ăn (cu cậu gậm nhấm có vẻ khoái lắm, tất nhiên là chẳng ăn được bao nhiêu), có lúc thì mấy sợi mỳ, lúc thì mấy sợi bún, lúc thì khoai tây nghiền, lúc thì khoai lang nghiền, khi lại bát canh cua. Tóm lại là thượng vàng hạ cám, cái gì chị cảm thấy ăn được là chị cho bé ăn. Có hôm cu cậu nhà chị chẳng ăn tí cháo nào mà chị là lọ hoa quả và bột sữa. Cứ yên tâm đi, bé vẫn phát triển là được. Điều quan trọng là đừng ép bé ăn gây tâm trạng sợ ăn của bé. Bọn Tây cũng vậy đấy, nhiều lúc chúng cho trẻ con nhịn ăn cả ngày, lúc nào đói chúng sẽ tự ăn.

MẹGấutít
03/11/2006, 11:11 AM
@Minzu: Chị ơi, nghe cách chỉ tả cho Nhắng ăn lúc lười ăn em cười sằng sặc vì em giống y sỳ như thế bác ạ. Phải mất đến gần 1 tháng lười ăn và bị cưỡng chế ăn theo kiểu như thế. Rồi bỗng một ngày đẹp trời (câu này có lẽ đưa vào làm tuyên ngôn của CLB ý nhỉ), em chuyển sang cháo xay, cậu chàng ăn thun thút, k ý kiến ý cò gì nữa. Nhưng 2 tuần nay ăn uống lại kém rồi ạ, k hết 1 bát bột mà mẹ toàn phải để dành lấy vốn, k thì lỗ mất.

@Bông: Tên Bông hay lắm, hợp với con gái nữa đấy!

@Lovechildren: Nhà tớ mua ở nhà chị Linh số 9 ngách 1 ngõ 260 Đội Cấn. Nếu mẹ nó k tiện đến thì tớ mua cho. Nhà chị ấy tương đối rẻ, tớ mua lại càng rẻ.

@baufamily: ôi, cái tên giống hệt thằng cháu em, làm lúc đầu em cứ tưởng là con trai, hoá ra lại là gái, gái này ổn quá rồi, bác lo gì chiều dài ạ? Anh Gấu tít hơi còi đặt cục gạch đầu tiên ở nhà Tô Bầu nhé! Nhanh chân hơn tên Tôm sát gái rồi Tôm ơi!

mummycat
03/11/2006, 11:11 AM
Thấy các mẹ bán than vụ con lười ăn nhiều quá nên mẹ cháu cũng chẳng kêu ca nữa, mặc dù Khoai đợt này ăn chán quá, híc.

Có 1 vấn đề là sao bây giờ "output" của bé "bốc mùi" ghê thế nhỉ? Chắc phải "ghê" hơn cả của người lớn mất! Có phải do bé đã ăn đạm và rau nhiều rồi không hả các mẹ? Mà output của bé nhà em toàn màu xanh thôi, đoạn cuối mới vàng (hihi, xin lỗi mẹ nào vừa ăn vừa lướt web nhé), kể cả hôm ăn khoai tây, cà rốt cũng thế. Như vậy có bình thường không hả các mẹ?

Các mẹ mua highchair cho con ở đâu thế? Chỗ nào vừa rẻ vừa đẹp và chắc chắn thì chỉ cho mẹ cháu với. Khoai nhà tớ vẫn ngồi ghế ăn bột, bây giờ nó cứ ngồi chồm hỗm trên cái ghế đấy, nhoài người đòi ra suốt. À, thế bao giờ thì tập cho con ngồi bô hả các mẹ? Hihi, hôm trước đi xem thấy có mấy cái bô đẹp quá cơ, định mua nhưng bố Khoai cứ cản, bảo là còn lâu!

trunghien
03/11/2006, 11:14 AM
Các mẹ thử cho bé ăn khoai tây + cà rốt + thịt hầm, xay xem các bé có ăn không. Có khi các bé chán ăn bột cháo rồi.

minzu9
03/11/2006, 11:19 AM
VỤ DANH SÁCH: Lúc đầu định "rêu rao" những nhà chưa gửi thông tin nhưng sau nghĩ lại lại thôi. Bây giờ chỉ tuyên dương những nhà sau đã cung cấp thông tin nè:



Mình đã gửi thông tin rồi nhá, chẳng thấy tuyên dương gì cả :20:

MẹGấutít
03/11/2006, 11:24 AM
À, thế bao giờ thì tập cho con ngồi bô hả các mẹ? Hihi, hôm trước đi xem thấy có mấy cái bô đẹp quá cơ, định mua nhưng bố Khoai cứ cản, bảo là còn lâu!

ơ, Khoai ơi, các bạn ngồi bô lâu rồi, cả nhà nhỉ? :1: Các con ngồi được là ngồi bô rồi mà.

@all: Thấy nhà bác Minzu post bài em mới nhớ là chính em mang giầy cho nhà Kiwi. Cả nhà ơi tớ mua Chị Linh số 9 ngách 1 ngõ 260 Đội Cấn nhé, ở đấy theo tớ biết là rẻ hơn rất nhiều so với chỗ khác, đôi giày tớ mua đẹp đẹp đấy là 35k thôi. Mẹ nào cho con uống Faley thì mua ở chị ấy cũng được, Faley tím 250k, có thể mang đến tận nhà cho mọi người (tranh thủ quảng cáo hộ Linh cái nhỉ).

babe
03/11/2006, 11:39 AM
ơ, Khoai ơi, các bạn ngồi bô lâu rồi, cả nhà nhỉ? :1: Các con ngồi được là ngồi bô rồi mà.
Nhà tớ vưỡn xi,hehe.

trunghien
03/11/2006, 11:46 AM
Tớ làm ở đường Trần Quang Khải gần cầu chương dương ý, có tiện đượng cho mẹ Bi k?

Em làm ở Phan Chu Trinh, thứ 2 em sẽ mang cho chị. ĐT của em là 0983607282, chị cho em số ĐT của chị em sẽ gọi cho chị khi em qua chị.

Mẹ Bảo Linh xinh
03/11/2006, 11:48 AM
Nhắc các bé sinh tháng 2

Các con sắp được 9 tháng rồi. Lại đến lịch tiêm chủng mũi sởi +..+..(3 loại tổng hợp) em quên mất rồi. Các mẹ đừng quên nhé.

lovechildren
03/11/2006, 11:52 AM
@Lovechildren: Nhà tớ mua ở nhà chị Linh số 9 ngách 1 ngõ 260 Đội Cấn. Nếu mẹ nó k tiện đến thì tớ mua cho. Nhà chị ấy tương đối rẻ, tớ mua lại càng rẻ.


MeGấuTít ơi, mua hộ tớ một đôi cho Cua nhé. Mẹ cháu chọn đôi nào mẹ cháu ưng là được. Lúc nào có loa lên một tiếng cho tớ biết nhé. thanh củi cậu trước.

@min zu9: chị ơi, em đâu có nhận được thông tin nhà chị đâu. Gửi lại cho em nhé.

@all: tớ cũng đồng ý với chị sumocon là không nhất thiết cứ phải ăn bột. Tất nhiên là phải tập cho con ăn nhưng nếu hôm nay nó chưa chịu ăn thì cho ăn cái khác; mai lại tập lại. Với nhà Bông tớ nghĩ là tại mình tập cho Bông quen với thìa hơi muộn, nên nàng dị ứng với thìa. Cua nhà mình thì quen với thìa từ hồi 3 tháng cơ; vì đợt đấy tự cu cậu nói không với bình.

Còn vụ xi thì nhà tớ toàn cho ngồi toa lét luôn. Xi tè thì vẫn bế, còn xi ị thì vào toa lét. Mà nó còn ko chịu ngồi cái nắp của trẻ con nhé; nên mua về vẫn để đấy. Bây giờ toàn cho ngồi vào nắp của người lớn rồi giữ cu cậu. Ngồi như vậy chân cậu phải hơi dạng ra, thế nên đi ị còn dễ hơn.

@mummycat: đúng là cái "mùi" output của bọn này khủng khiếp thật. Chắc tại các con ăn toàn chất bổ béo mà.

lovechildren
03/11/2006, 12:01 PM
Nhắc các bé sinh tháng 2

Các con sắp được 9 tháng rồi. Lại đến lịch tiêm chủng mũi sởi +..+..(3 loại tổng hợp) em quên mất rồi. Các mẹ đừng quên nhé.

Vụ tiêm chủng thì không hiểu thế nào nhỉ. Lịch tiêm chủng của phường thì sẽ có tiêm một mũi sởi đơn vào tháng thứ 9 - nhưng Việt Pháp thì không có lịch tiêm sởi đơn thế này. Lịch của VP là đến sinh nhật đầu tiên thì mới tiêm mũi tổng hợp Sởi đức - quai bị -... (ko nhớ). Ngoài ra người ta cũng để option là tiêm phòng cúm vào tháng thứ 9 (tuỳ mình, cái này ko phải là mũi tiêm bắt buộc). Thông tin của các mẹ khác thế nào nhỉ???

babe
03/11/2006, 12:06 PM
Vụ tiêm chủng thì không hiểu thế nào nhỉ. Lịch tiêm chủng của phường thì sẽ có tiêm một mũi sởi đơn vào tháng thứ 9 - nhưng Việt Pháp thì không có lịch tiêm sởi đơn thế này. Lịch của VP là đến sinh nhật đầu tiên thì mới tiêm mũi tổng hợp Sởi đức - quai bị -... (ko nhớ). Ngoài ra người ta cũng để option là tiêm phòng cúm vào tháng thứ 9 (tuỳ mình, cái này ko phải là mũi tiêm bắt buộc). Thông tin của các mẹ khác thế nào nhỉ???
Nhà tớ cũng nhớ là phải đến 12 tháng mới tiêm tiếp chứ nhỉ

sumocon
03/11/2006, 12:09 PM
Vụ tiêm chủng thì không hiểu thế nào nhỉ. Lịch tiêm chủng của phường thì sẽ có tiêm một mũi sởi đơn vào tháng thứ 9 - nhưng Việt Pháp thì không có lịch tiêm sởi đơn thế này. Lịch của VP là đến sinh nhật đầu tiên thì mới tiêm mũi tổng hợp Sởi đức - quai bị -... (ko nhớ). Ngoài ra người ta cũng để option là tiêm phòng cúm vào tháng thứ 9 (tuỳ mình, cái này ko phải là mũi tiêm bắt buộc). Thông tin của các mẹ khác thế nào nhỉ???

@All: Alô, alô, các mẹ có con đi tiêm chủng nên lưu ý điều này: bệnh viện VN cho bé tiêm mũi phòng sởi vào tháng thứ 9, nhưng bệnh viện Tây lại khuyến cáo là không nên tiêm mũi này trước khi bé 1 tuổi. Các mẹ lưu ý nhé. Chị có đứa bạn có con bị bệnh tự kỷ. Nó đưa hồ sơ của con nó cho bác sí ở Mỹ. Sau khi xem hồ sơ, BS nói là mũi MMR tiêm quá sớm là không tốt đâu, đấy cũng là một trong những tác nhân tác động đến benh tự kỷ của con đứa bạn chị đấy. Nó dặn dò chị cái vụ này từ rất lâu rồi.

baufamily
03/11/2006, 12:15 PM
@Minzu: Chị ơi, nghe cách chỉ tả cho Nhắng ăn lúc lười ăn em cười sằng sặc vì em giống y sỳ như thế bác ạ. Phải mất đến gần 1 tháng lười ăn và bị cưỡng chế ăn theo kiểu như thế. Rồi bỗng một ngày đẹp trời (câu này có lẽ đưa vào làm tuyên ngôn của CLB ý nhỉ), em chuyển sang cháo xay, cậu chàng ăn thun thút, k ý kiến ý cò gì nữa. Nhưng 2 tuần nay ăn uống lại kém rồi ạ, k hết 1 bát bột mà mẹ toàn phải để dành lấy vốn, k thì lỗ mất.

@Bông: Tên Bông hay lắm, hợp với con gái nữa đấy!

@Lovechildren: Nhà tớ mua ở nhà chị Linh số 9 ngách 1 ngõ 260 Đội Cấn. Nếu mẹ nó k tiện đến thì tớ mua cho. Nhà chị ấy tương đối rẻ, tớ mua lại càng rẻ.

@baufamily: ôi, cái tên giống hệt thằng cháu em, làm lúc đầu em cứ tưởng là con trai, hoá ra lại là gái, gái này ổn quá rồi, bác lo gì chiều dài ạ? Anh Gấu tít hơi còi đặt cục gạch đầu tiên ở nhà Tô Bầu nhé! Nhanh chân hơn tên Tôm sát gái rồi Tôm ơi!

Cám ơn Gấu tít đã đặt gạch nhá, mà các bác có con trai nên kiếm chỗ đặt gạch đi là vừa, tình hình nam nhiều nữ ít như hiện nay thì hơi bị "ban căng" cho mấy anh ku đấy :19:. Còn phụ huynh của mấy cô nữ nhà mình thì cứ ngồi nhận "gạch" các bác nhỉ :6:.
Còn cái vụ tên của cháu í mà, số là ba mẹ cháu kế hoạch cho có nếp có tẻ, để cho thêm phần chắc chắn thì đặt tên trước cho yên tâm :16: nào ngờ :13: thành ra cháu nó có cái nick vậy đó hì hì. Mà cũng sinh năm Tuất nữa nên nhà em càng quyết định để tên Tô cho... đúng. Anh Gấu tít cứ yên tâm đi, em Tô hiền lắm, to còi tí thôi dưng mà vui tính cực :8:.
Cái vụ output của Tô nhà em thì... khiếp lắm. Mỗi lần cô nàng đi xong là phải mở hết cả cửa rồi bật quạt vù vù cho nó bay ra ngoài, :18: không có thì chết ngạt. Mà Tô nhà em ngồi bô lâu lắm rồi, đâu từ hồi 5 tháng í. Các bác chịu khó tập bô đi nhá chứ thằng cháu em mẹ nó cho ị bỉm quen đến 3 tuổi vưỡn ị đùn sợ lắm :2:

lovelymonkey
03/11/2006, 12:29 PM
Em làm ở Phan Chu Trinh, thứ 2 em sẽ mang cho chị. ĐT của em là 0983607282, chị cho em số ĐT của chị em sẽ gọi cho chị khi em qua chị.

Mang cho chị xin tí nhá vì chị cũng ở Trần quang khải :21: many tks. À, cái vụ trồng rau lại có thêm nhà này để hỏi rồi, quả lày quyết 4-5 đảm rồi mà.

@All: Cả nhà ơi, làm fômai tươi cho con ăn đi, dễ cực mà vui, Cún ăn thun thút, đút chậm còn khóc cơ, mình trộn fomai tươi với sữa chua hoặc sữa công thức, thơm lắm. Mai thử trộn với hoa quả như nhà anhemgau comment xem.

@Khoai: outputbBọn này khiếp lắm mẹ nó ạ, tới tận lúc nhớn cơ :21: Tập cho Khoai ngồi bô đi, Cún ngồi bô trông người nhớn ra fết đới.

@Sumocon: Chị ơi, khiếp, nghe nói tiêm sởi trước 1 tuổi bị tự kỷ choáng quá :4: Cái này em đọc nhiều fết đấy vì sợ thằng nhớn bị mà, ơn giời nó k sao. E thì lại nghe thông tin nếu 1 tuổi tiêm gộp cả rubella và quai bị vào thì hơi sớm, tiêm sởi đơn 9 tháng và 18 tháng tiêm mũi tổng hợp này thì tốt hơn, đúng là lắm thầy nhiều ma quá, nhỉ :19:

TunTon
03/11/2006, 12:39 PM
Nghe chừng tình hình Bob nhà em hơi buồn thì vào đây bán than, chia sẻ với các mẹ thấy cũng đỡ buồn hơi vì ko phải 1 mình con mình như vậy. Bob viêm họng nên ho, chẳng ăn. Hôm qua ko chịu ngủ thành ra mẹ phải cho uống siro phenalgan gì đó mới chịu ngủ. Trưa qua Bob ăn được 1 bát bột ngọt, còn lại ko ăn gì, bú mẹ tí ti. Trưa nay mới mút được 30ml sữa trong lúc ngủ. Chấm hết.

Nhà em hôm nay mới có điện rồi, cảm ơn mẹ Cua nhé. Nhưng đang phải lau dọn sạch sẽ vì sỡ xịt muỗi kia nó hơi độc, Bob bò lê la gặm đồ bị độc thì chết.

Mẹ Cua ơi, bob nhà em hay bị muỗi đốt lắm, cũng sưng vù ở tay, mẹ nó bôi cai emuvate gì đó, đỡ sưng hơn nhé.

Hihi, ko ngờ cái câu "bỗng vào 1 ngày đẹp trời" của mẹ Tún bây giờ phổ biến thế. Từ lúc được 2 tháng đến 7 tháng thì nhà em lúc nào cũng mong có ngày đẹp giời, Bob ko ăn bột, ko uống sữa cơ các mẹ ạ, nên em rất hiểu tâm trạng các mẹ bây giờ, hic.

Thôi, kệ bọn nó đi, rồi 1 ngày đẹp giời sẽ đến.

@tiêm phòng: Bà trẻ của Bob đang ngồi đây, bà chuyên tiêm phòng cho trẻ con ở phường, phòng khám ở Bà Triệu. Bà bảo là từ trước đến nay vẫn tiêm phòng lúc 9 tháng, nhưng thực ra đợi đến 18 tháng tốt hơn, nhất là khi em đọc thông tin của mẹ sumocon.

Ối vụ output các con thì kinh lắm, cũng ăn thịt, trứng mà, khiếp đảm, nhưng yêu con mình thì c... thối cũng thành thơm, hihi

anhemgau
03/11/2006, 01:03 PM
Khổ thân bob quá nhỉ, thế lại ho uh. Nhà mình thì tối mẹ ho làm con chẳng ngủ được, hichic, thế mới tức chứ, phenegal đó không hẳn chỉ dùng để an thần đâu mà nó còn la loại chống dị ứng nữa, nếu ho do dị ứng cũng uống được, mà bị con côn trùng đốt sợ dị ứng bs cũng cho uống đó.

kiwi
03/11/2006, 01:04 PM
Cả nhà ơi cho Tô Bầu nhà em tham gia với. Tô nhà em tên thật là Nguyễn Khánh Hồng, sinh ngày 1/2/2006 nặng 3,85kg. Giờ Tô đã được 9 tháng nặng 9,6kg mà dài có 71cm thôi (:2: có vẻ ngắn).

À mà các bác có cho kết nạp luôn chị Tẹo của Tô không ạ, vì Tẹo nhà em cũng sinh vào 13/2/2001, cũng là sinh vào mùa xuân đấy hí hí. Kể ra cố nín thêm mà được 2 chị em cùng ngày thì hay dưng mà em chịu, Tô quậy quá.
Có gì các bác cho em thông tin nhá. Thank các bác nhìu nhìu :11:
Hehe, sao mình thích sinh con vào tháng 02 thế ko biết, thời tiết vừa đẹp, ko nóng wa hay lạnh wa. Mình mà sinh đứa nữa cũng phai cố nhằm tháng 02 moi đuợc, hy vọng lúc đó ko bị nhỡ kế hoạch :4: Mà 2 đứa sinh cùng tháng tổ chức luon 1 lần đỡ biết bao nhieu.
Í wên welcome nhà Bầu nhé

@Bảo Linh:
Cái lotion kia chị đc tặng, nhung hom trc đi Malai có mua them 1 lọ chua dùng đen, nếu thich chị để lại cho.

anhemgau
03/11/2006, 01:15 PM
@Kiwi: Chúc mừng sinh nhật Tôm trăng hoa (hihi...), mong con sang tháng mới sẽ ăn ngoan, ngủ kỹ, khỏe mạnh để mẹ còn có thời gian đi đặt gạch nhé.
Chọn màu tím cho Tôm chung thủy hơn hehe... :24: :24:

TinTin-Bobby
03/11/2006, 01:32 PM
Chào cả nhà mình, lâu lắm rùi hôm nay tớ vào điểm danh cái cho cả nhà đỡ quên.
Các mẹ có con đang biểu tình ui cho Bob góp vui tí nào.
Bob nhà tớ cũng đang biểu tình 10 ngày nay rùi, chẳng hiểu sao đang ăn uống ngon lành (cũng ko ngoan lắm no tạm ok thui) vậy mà dạo này lại dị ứng với cái thìa thế chứ. Mấy hôm đầu Bob lười ăn, mẹ cháu cứ cho cái thìa vào miệng là mắm chặt môi lại rồi lắc đầu quầy quậy, chẳng thể nhét được tí bột nào vào miệng ấy chứ mà có khi cũng ko phải là do Bob chán bột mà vậy đâu. Mất mấy hôm liền cứ đến bữa mẹ làm bột xong mang lên cho con rồi lại mang xuống chán ko thể tưởng được. Còn sữa thì cũng lười uống luôn, trước thì mỗi bữa Bob cũng uống được 100-130ml sữa vậy mà mấy hôm đó cũng chỉ uống được 60ml là cùng mà cũng nhằm những lúc đói quá thì mới chịu mút thôi. Sau mấy hôm biểu tình ko ăn thế là mẹ cháu cho nhịn ăn bột luôn 2 ngày, chỉ mút sữa ko thôi được tẹo nào thì được. Mấy hôm đó mẹ cháu xì chét quá, thấy con ko ăn được nên mẹ cũng chẳng muốn ăn gì nữa và Kq là mẹ cháu lăn ra ốm ạ thế là sau một hôm mẹ ốm thì con cũng ốm theo mẹ luôn, huhu...chẳng cái dại nào giống cái dại nào cả, chán quá các mẹ ơi. Hiện tại cả 2 mẹ con đều đang bị cúm, con thì nặng hơn mẹ, cứ hắt xì sổ mũi suốt ngày kèm theo ho và hơi sốt nữa chứ. Mẹ cháu thương cháu quá lại lóc cóc đi làm bột cho cháu ăn nhưng chế biến khác đi một chút các mẹ ạ. Trước đây mẹ cháu hay nấu cháo cho cháu ngày mọt lần ăn làm 2 bữa luôn no sau vụ cho nhịn ăn này mẹ cháu ko nấu cháo nữa mà mua bột ăn liền về rồi đến bữa thì xay rau, thịt tôm cá... sau đó trộn với bột và sữa cho ăn luôn, kq là cháu cũng ăn được chút ít nhưng phải để lúc thật đói và cắt tất cả những bữa phụ đi. Phải để ít nhất 4h mới cho cháu ăn một lần thì cháu mới chịu ăn đấy. Trước đây Bob hay ăn hoa quả, sữa chua, pho mai vào giữa các bữa chính no giờ thì chuyển hết n thứ đó thành bữa chính trộn lẫn với sữa rồi xúc thìa cho ăn vì từ hôm Bob ăn được chút bột trở lại thì lại nhất định ko chịu bú bình nữa chứ. Botay.com rùi các mẹ ơi!!!!!!!!!!!
@Mẹ gấu Thanh Lương đã khỏi chưa nhỉ khổ thân quá, chúc cho mẹ nó chóng bình phục rồi còn chăm con nhé.
@Hoàng Nhi: Bình định cho con uống B1 à? Mình có thông tin này từ cách đây 5 năm rùi cơ no ko biết giờ còn chính xác ko nữa rằng: Nguyên liệu để làm thuốc b1 của mình là từ vôi bột đấy các mẹ ạ nên cũng thận trọng xem xét kỹ trước khi cho con uống b1 nội đấy nhé! Hôm trước mình định mua Biobaby cho Bob ăn no nghĩ đi nghĩ lại lại thôi vì rút kinh nghiệm từ nuôi con chị nó cứ khi nào cho uống thuốc thì nó chịu ăn còn ko lại thôi nên lần này ko cho uống thêm gì nữa, để vài bữa nữa xem sao.
Cho mẹ con cháu gửi lời hỏi thăm tới tất cả các mẹ và các bé trong CLB nhá, Eo căm các bạn mới nữa nhá! mẹ cháu vào WTT bập bõm nên ko theo kịp được hết nhà mình mong các mẹ thông cảm ạ. Chúc các bé thật ngoan và khỏe nhé!

kiwi
03/11/2006, 01:32 PM
@Kiwi: Chúc mừng sinh nhật Tôm trăng hoa (hihi...), mong con sang tháng mới sẽ ăn ngoan, ngủ kỹ, khỏe mạnh để mẹ còn có thời gian đi đặt gạch nhé.
Chọn màu tím cho Tôm chung thủy hơn hehe... :24: :24:
Cám on mẹ nó nhé. Từ hôm wa đến giờ đc chúc mừng ồ ạt, sướngggg wa! Hom nay Tom tròn 9 tháng, Tối về mẹ cháu chụp ảnh nguoi mẫu Jang Dong Gun 9 tháng với cái đầu cua mẹ cháu mới cắt len cho cả nhà xem.

Me Cu Ngoc Dung
03/11/2006, 02:09 PM
@all: Thấy nhà bác Minzu post bài em mới nhớ là chính em mang giầy cho nhà Kiwi. Cả nhà ơi tớ mua Chị Linh số 9 ngách 1 ngõ 260 Đội Cấn nhé, ở đấy theo tớ biết là rẻ hơn rất nhiều so với chỗ khác, đôi giày tớ mua đẹp đẹp đấy là 35k thôi. Mẹ nào cho con uống Faley thì mua ở chị ấy cũng được, Faley tím 250k, có thể mang đến tận nhà cho mọi người (tranh thủ quảng cáo hộ Linh cái nhỉ).

Chị Linh đã tăng giá sữa chưa mẹ gấu? Mình thường gọi của việt Baby nhưng ở đó Farley lên giá rồi :2: .

MeMimi
03/11/2006, 02:14 PM
Hôm qua mình đọc sách Thực đơn ăn dặm cho bé, thấy có nói là giai đoạn biếng ăn sinh lý của trẻ xảy ra khi trẻ đang học một điều mới chẳng hạn lật, bò, đứng, thường xảy ra ở tháng 7-9. Có lẽ vì vậy mà một loạt bé trong CLB mình đình công không ăn uống. Hy vọng là sau một thời gian các bé sẽ ăn lại miễn là mình đừng làm cho các bé sợ ăn (giống như mẹ Sumocon nói ấy)
Về chuyện tập cho bé ngồi bô, các mẹ tập như thế nào vậy? Mimi nhà mình toàn đi vào lúc 4h-5h sáng (sau đó ngủ tiếp đến 5h30-6h sáng) vậy thì tập kiểu gì đây?

Me Cu Ngoc Dung
03/11/2006, 02:36 PM
Mới sáng tới đã thấy các con đình công hàng lọat thế này. Buồn quá!!!

Thời tiết chuyển sang hanh khô rõ rệt, da nứt nẻ, họng đau rát..các mẹ nhớ chăm sóc da dẻ của mình cho tốt, chăm sóc cái họng của mình cho kỹ kẻo viêm họng nhé. Mẹ Bảo Linh cứ đổi sang mùa này là da dẻ đau đớn, trường kỳ viêm họng, giờ tới cả Linh cũng ho sù sụ rồi, nhưng sao vẫn yêu cái mùa hanh khô này thế, yêu cái mùa hoa sữa nồng nàn trên từng con phố, yêu cái rét cắt da cắt thịt của HN.

À, da Linh nhà em bắt đầu nẻ rồi, các bác tư vấn cho em nên bôi loại kem nào cho Linh bây giờ?

Mà có bé nào ngủ đêm toàn nằm sấp không? Các bác có biết nó ảnh hường tốt xấu thế nào không? Cả tuần nay Linh cứ nằm sấp mới ngủ ngon, còn nếu nằm ngửa thì trằn trọc lắm, một đêm cứ phải lật con đến 4-5 lần ấy.

Mình cũng thuộc họ hàng da rắn đây. Các cụ nói quả không sai:
"bà khen con bà đẹp bà xinh
Đến tháng 11 bà hết khen con bà"
Năm nay, đúng 1/11 thời tiết khô hanh luôn, sợ nhất cái mùa này.

Thằng chó cún nhà mình nằm sấp từ khi biết lật cơ. Bất kể ngày hay đêm, luôn luôn ngủ sấp (Giống hệt bố nó) . Mình cũng nghe nói là nằm sấp không tốt, dễ bị ngạt thở, không tốt cho tim nhưng đành bó tay với cu cậu. Nằm sấp thì ngủ khì khì, nằm ngửa chị được một chốc là lật sấp luôn. Nên từ đó đến giờ mình cũng kệ, thấy cũng chẳng sao, mẹ Linh ạ.

MẹGấutít
03/11/2006, 03:14 PM
Chị Linh đã tăng giá sữa chưa mẹ gấu? Mình thường gọi của việt Baby nhưng ở đó Farley lên giá rồi :2: .

Tớ vừa gọi cho chị ấy, giá vẫn như vậy mẹ nó ạ. Có điều chị ấy dạo này bận quá k biết có mang hàng đến tận nơi được không. SĐT của chị ấy là: 0983.771.981.

Me Cu Ngoc Dung
03/11/2006, 03:16 PM
Happy Birthday to Tôm Xếch.
Chúc anh Tôm ăn bột veo veo, uống sữa vèo vèo, đêm ngủ khèo khèo.

hoangnhi
03/11/2006, 03:17 PM
ơ đánh 1 bài dài phết rồi thì lại bị out ghét thế
@Tintin-bobby: lâu mới thấy bác,nếu mà thông tin bacnêu là đúng thì chít em, sao b1 lại làm từ vôi được nhỉ. E đã c ho Bông uống 2 viên rồi.
@Khỉ yêu: BÁc dạo này là 4-5 đảm rồi. Làm lên con ăn là mẹ sướng nhất. Đằng này Bông nhà em tuyệt thực all
@Trunghien:sdt của tớ 0989580520, có gì alo cho tớ nhé.Tks mẹ nó trước
@Kiwi:Chúc mừng sinh nhật con trai, mong con trai sớm qua thời kỳ biếng ăn dành nhiêu thời gian đi chơi đến các nhà mà mẹ Tôm đặt gạch :24: Tối mẹ Kiwi chụp ảnh rồi post lên nhé
@Cả nhà: tớ vẫn xi Bông thôi, vào chậu định mua bô mấy lần bố nó cứ bảo chưa dùng đâu, nhưng là chắc cũng mua sớm thôi. Dưng mà tớ còn xi Bông buổi đếm thì kiểu gì cũng dùng chậu chứ dùng bô thì hơi nhỏ. Output của bọn nó thì vẫn bốc mùi mà dưng mà làm gì đến mức hơn cả người lớn đúng k :23:

hoangnhi
03/11/2006, 03:18 PM
ơ đánh 1 bài dài phết rồi thì lại bị out ghét thế
@Tintin-bobby: lâu mới thấy bác,nếu mà thông tin bacnêu là đúng thì chít em, sao b1 lại làm từ vôi được nhỉ. E đã c ho Bông uống 2 viên rồi.
@Khỉ yêu: BÁc dạo này là 4-5 đảm rồi. Làm lên con ăn là mẹ sướng nhất. Đằng này Bông nhà em tuyệt thực all
@Trunghien:sdt của tớ 0989580520, có gì alo cho tớ nhé.Tks mẹ nó trước
@Kiwi:Chúc mừng sinh nhật con trai, mong con trai sớm qua thời kỳ biếng ăn dành nhiêu thời gian đi chơi đến các nhà mà mẹ Tôm đặt gạch :24: Tối mẹ Kiwi chụp ảnh rồi post lên nhé
@Cả nhà: tớ vẫn xi Bông thôi, vào chậu định mua bô mấy lần bố nó cứ bảo chưa dùng đâu, nhưng là chắc cũng mua sớm thôi. Dưng mà tớ còn xi Bông buổi đếm thì kiểu gì cũng dùng chậu chứ dùng bô thì hơi nhỏ. Output của bọn nó thì vẫn bốc mùi mà dưng mà làm gì đến mức hơn cả người lớn đúng k :23:
@BillGate: sao k đến lấy ảnh à?

sumocon
03/11/2006, 03:42 PM
Tớ làm ở đường Trần Quang Khải gần cầu chương dương ý, có tiện đượng cho mẹ Bi k?.

Trunghien ơi, có gì mang cho chị ít hạt giống cây với, chị làm gần chỗ mẹ Hoàng Nhi ấy. Nếu không thì em cứ đưa cho mẹ Hoàng Nhi rồi chị alô sang chỗ mẹ Hoàng Nhi lấy cũng được. Thks nhá.

Mẹ Bảo Linh xinh
03/11/2006, 04:20 PM
Ối ối, may quá, mình cẩn thận nhắc nhở các bác lại thành ra có thêm kiến thức. Cảm ơn chị sumocon về thông tin chị cung cấp. Nếu không có chị chắc mấy hôm nữa Linh đủ 9 tháng là em vác ra tiêm đấy ạ.

@kiwi: Chúc mừng con rể tương lai lẳng lơ tròn 9 tháng, ăn ngoan, ăn nhiều, ngủ khỏe để bố mẹ con có thì giờ làm tiếp tập 2 con nhé. Ké ké

PS: Để lại cho em cái lọ lotion đấy nhé. Cuối tuần này qua lấy, qua MK hả?

@Mẹ Cu Ngọc Dũng: Cảm ơn chị, em cũng có đọc ở đâu đó về việc nằm ngủ sấp không tốt cho tim phổi, nhưng đúng là Linh giống hệt bố nó, cả từ cái nết ngủ mới cú chứ. Cứ nằm sấp thì ngủ ngon lành còn nằm ngửa thì trằn trọc không yên, kiểu gì cũng lại sấp lại. Còn vụ cái da rắn của chị thì chắc không nan giải như của em đâu. Em còn bị viêm da cơ địa cơ chị ạ. Đau khổ lắm.

@Mẹ Khỉ, Cún: he he, kiểu này em nhất quyết cũng đú theo kiwi và bác thôi. Hy vọng lần này Linh thương mẹ hơn, chịu ăn phomai mẹ làm, mấy lần trước làm sữa chua và caramel mà Linh có chịu ăn đâu.

MẹGấutít
03/11/2006, 04:23 PM
Tớ muốn vào trang W của CLB nhà mình để xem ten tuổi các mẹ, các bé lại để xưng hô mà nháy vào nó trống trơn mẹ Kiwi ơi ới ời!
http://thienquan.cabspace.com/Thanhvien/thanhvien.html

cun_bobby
03/11/2006, 04:37 PM
Chúc mừng sinh nhật anh Tôm xếch nhé! Chúc a. Tôm chóng nhớn, quẳng thêm được nhiều gạch sang nhà các em nhe! (Nhớ đừng quên có 1 viên ở nhà em Tẹt đấy)

Quên mất d/c Tôm ơ nhà bà nội rùi, mai Tẹt về ông ngoại chơi. Nếu rảnh mẹ Kiwi cho sang giao lưu tí đê.

@ALL: Chúc cả nhà weekend zui ze

saphia
03/11/2006, 05:04 PM
@Kiwi: Chúc mừng anh Tôm xếch đáng yêu, tròn 9 tháng tuổi hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn mà anh Tôm ơi, nhớ đặt viên gạch to nhất cho em Saphia nhá! hihi....

cocangoan
03/11/2006, 05:07 PM
Mới có 1 ngày mà các mẹ chạy ghê quá, đọc mãi chẳng hết. Geo căm các bạn mới.

@Tôm xếch: Chúc anh Tôm khỏe này, ngoan này, ăn giỏi này. :11: :11: :11: Mà em nói nhỏ với anh nhé: Lần sau đi chơi đừng nằm dạng tè he thế, nhỡ quần thủng, các em thấy... thì chết.

Mong các con ốm chóng bình phục, các con lười ăn sắp đến "ngày đẹp trời" để các mẹ không phải than phiền nữa.

:11: cả nhà. Chúc cuối tuần zui zẻ

TunTon
03/11/2006, 05:15 PM
Minh Bob gửi :6: :6: :6: :6: :6: :6: :6: :6: :6: :6:
:11: :11: :11: :11: :11: :11: :11: :11: tới Tôm xếch nè.

Chúc mừng Tôm xếch tròn 9 tháng tuổi, chúc Tôm xếch chăm ăn, chóng nhớn để bà ngoại ko còn bao giờ gọi mình là "còi" nữa nhé. Chúc Tôm xếch làm ăn phát đạt nữa nha.

MeMimi
03/11/2006, 09:39 PM
Mẹ Khỉ ơi, có thể post cái công thức làm phomai tươi cho các mẹ học tập được không. Thanks mẹ nó nhiều. Mình đọc bên Dinh dưỡng thấy topic dài quá nên vẫn chưa mò ra chỗ nào ghi công thức cả. Làm bằng sữa tươi à? Bé 8 tháng đã cho ăn sữa tươi được chưa vì mình thấy sách nói là nên để sau 1 tuổi mới nên cho ăn sữa tươi

sumocon
03/11/2006, 09:49 PM
Chúc mừng sinh nhật Tom xech nhé :53: :53: :53: :53:

kiwi
03/11/2006, 11:14 PM
Hế lồ mọi nguoi. Cám on moi nguoi đã chúc mừng nhé! Tom xếch xúc động wa! Tom xếch ko biết nói gì hơn là xin gửi đen các mỹ nhân 1 cái hon, các nam nhi đại truợng phu 1 cai bắt tay than ái :4: Yeu mọi nguoi lắm lắm :8: :11:

kiwi
03/11/2006, 11:33 PM
Mẹ Khỉ ơi, có thể post cái công thức làm phomai tươi cho các mẹ học tập được không. Thanks mẹ nó nhiều. Mình đọc bên Dinh dưỡng thấy topic dài quá nên vẫn chưa mò ra chỗ nào ghi công thức cả. Làm bằng sữa tươi à? Bé 8 tháng đã cho ăn sữa tươi được chưa vì mình thấy sách nói là nên để sau 1 tuổi mới nên cho ăn sữa tươi
Cong thức làm phomai tuoi tớ đã bốt trong blog CLB hom kia rồi đó, với lại có chỉnh sửa cách ủ chua theo cách tớ vẫn làm rất đơn giản:
http://www.my.opera.com/springbabies/blog/cach

TunTon
03/11/2006, 11:36 PM
Mẹ Khỉ ơi, có thể post cái công thức làm phomai tươi cho các mẹ học tập được không. Thanks mẹ nó nhiều. Mình đọc bên Dinh dưỡng thấy topic dài quá nên vẫn chưa mò ra chỗ nào ghi công thức cả. Làm bằng sữa tươi à? Bé 8 tháng đã cho ăn sữa tươi được chưa vì mình thấy sách nói là nên để sau 1 tuổi mới nên cho ăn sữa tươi

Mẹ Mimi vào blog của CLB để xem công thức làm Phomai tươi nhé. Em cũng đang thắc mắc về vấn đề làm phomai bằng sữa tươi ko biết có yên tâm được ko nhỉ? Dù sao thì vẫn cảm thấy yên tâm hơn là ăn trực tiếp Kiri và party cubes.

Hôm nay Minh Bob ko chịu ăn gì nên lúc chiều em phải lấy phomai Kiri, cho chảy ra, rồi lấy tay quệt vào mồm, cho Minh Bob mút mát, được 1 viên, thế là cũng có chút năng lượng vào người :( Các mẹ thử áp dụng vụ này cho các con nói không với cái thìa xem sao?

kiwi
03/11/2006, 11:45 PM
Mẹ Mimi vào blog của CLB để xem công thức làm Phomai tươi nhé. Em cũng đang thắc mắc về vấn đề làm phomai bằng sữa tươi ko biết có yên tâm được ko nhỉ? Dù sao thì vẫn cảm thấy yên tâm hơn là ăn trực tiếp Kiri và party cubes.

Hôm nay Minh Bob ko chịu ăn gì nên lúc chiều em phải lấy phomai Kiri, cho chảy ra, rồi lấy tay quệt vào mồm, cho Minh Bob mút mát, được 1 viên, thế là cũng có chút năng lượng vào người :( Các mẹ thử áp dụng vụ này cho các con nói không với cái thìa xem sao?
Thằng nhà chị nó ko chịu phomai khong mới chán chứ, toàn phai cho vào cháo thoi

TunTon
04/11/2006, 12:03 AM
À các mẹ ơi, em nghĩ các mẹ nên đầu tư vụ máy tạo độ ẩm không khí cho các bé luôn đi. Vì mùa đông thời tiết khô, trẻ em rất cần cái này. Em thấy các nước có mùa lạnh bọn nó đều cho trẻ con dùng hết, đỡ rất nhiều vụ viêm họng, xổ mũi.

@Da hanh khô: Sau khi tắm xong các mẹ cũng cố xoa kem giữ ẩm da cho bé nhé, bôi Johnson&Johnson, Pigeon, bubchen,,, loại gì cũng tốt mà, ko phải cầu kì quá đâu ạ. Trừ khi da bé trời lạnh bị khô quá thì thử các loại khác đặc dụng hơn. Nhưng mình cứ phòng bệnh hơn chữa bệnh nhỉ.

@Vụ xi bô thì em thấy khó ghê, thằng cu nhà em nghich quá, nó nhất quyết ko bao giờ chịu ngồi im 1 chỗ cả. Bây giờ cũng ko thể mát xa cho cu cậu vì cũng ko chịu nằm 1 chỗ.

@nằm sấp: từ hồi biết lẫy là cu cậu nhà em cũng nhất quyết nằm sấp, ko chịu ngửa. Bọn tây thì nó vẫn cho con nằm sấp để ngủ sâu giấc hơn. Nhưng gần đây 1 số tài liệu nghiên cứu thì cho rằng nằm sấp ko tốt. Em biết thế nhưng khó lật Minh Bob lại lắm vì cu cậu khóc ngay, thành ra đành phải chịu thua đấy. Nhưng "bỗng nhiên vào 1 ngày đẹp trời" cu cậu lại chịu nằm ngửa, bây giờ hay nằm ngửa hơn, nếu nằm sấp lật lại không khóc nữa.

Mấy đứa cháu em nằm sấp từ bé chẳng sao cả, cái vụ này là xác suất nhỏ thôi mà, nhưng cũng phải cẩn thận các mẹ nhỉ.

anhemgau
04/11/2006, 08:19 AM
Nhà tui có một cách ủ đơn giản nhất, tui nghĩ còn đơn giản hơn nhà kiwi để làm phomai, các mẹ cho men vào sữa như bt đó rồi cho cái đó vào phích, rồi đậy nắp lại, 4h sau đổ ra đông đặc và tách nước như bt, các mẹ có tg nên làm cho con ăn, mặc dù rất nhanh, đặc biệt là mẹ coca đó, ở chỗ mẹ không có thì làm cho con ăn.
Pha trộn với SC, sữa CT, hoa quả xay ngon vo cùng mà lại dễ tiêu hoá.
Tâm đắc với vụ này ghê cơ. chẹp chẹp....

anhemgau
04/11/2006, 08:22 AM
huhu vắng vẻ quá cơ, thôi chúc cả nhà cuối tần dzui dze.
Trưa nay lai làm một mẻ phomai nữa cho con, hôm kia làm 500ml sữa ăn hết rùi, hơ hơ..

TunTon
04/11/2006, 09:50 AM
huhu vắng vẻ quá cơ, thôi chúc cả nhà cuối tần dzui dze.
Trưa nay lai làm một mẻ phomai nữa cho con, hôm kia làm 500ml sữa ăn hết rùi, hơ hơ..

Mẹ nó khéo tay quá cơ. Thế sữa để làm phomai mẹ nó mua sữa gì xế để mẹ cháu bắt chước nào? Mộc Châu??? Nhà cháu hết sơ tán rồi, về nhà thoải mái trồng cây với làm phomai nhưng mỗi tội em GV lại đang bị ốm rồi, hichic, đêm qua thì Minh Bob lại bị mất ngủ, buồn quá cơ, cho uống siro cũng ko ngủ được. Mỗi lần mất ngủ thế này Bob hốc hác lắm, híc.

TunTon
04/11/2006, 10:23 AM
Trời ơi tóm được mẹ gấu đây rồi. Mẹ nó có bị máy mắt liên tục ko đấy? Nhà em đang nhắc đến bác suốt, sổt ruột quá định hỏi thăm. Bác lên mạng thế này được cũng đỡ hơn rồi, về nhà vẫn sướng hơn đi nghỉ mát bác nhỉ. Chúc bác nhanh bình phục hoàn toàn để tiếp tục chiến đấu nhé.

MecuBob
04/11/2006, 10:28 AM
Chào cả nhà, lâu lém em mới có thời gian lên mạng. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé. :8:
Cả nhà cho em hỏi cái nè: có mẹ nào đã cho con tiêm chủng mũi Sởi chưa vậy, mình nghe nói Vacxin Sởi đang hết mà tiêm thì phải mang con ra phường tiêm. Mình đang băn khoăn không biết nên để con đến 12 tháng tiêm mũi tổng hợp Sởi - Quai bị - Rubella hay là tiêm mũi Sởi đơn theo lịch TCMR, có mẹ nào biết cho mẹ Bob xin 500 ý kiến nhé. :21:

anhemgau
04/11/2006, 10:30 AM
Mẹ nó khéo tay quá cơ. Thế sữa để làm phomai mẹ nó mua sữa gì xế để mẹ cháu bắt chước nào? Mộc Châu??? Nhà cháu hết sơ tán rồi, về nhà thoải mái trồng cây với làm phomai nhưng mỗi tội em GV lại đang bị ốm rồi, hichic, đêm qua thì Minh Bob lại bị mất ngủ, buồn quá cơ, cho uống siro cũng ko ngủ được. Mỗi lần mất ngủ thế này Bob hốc hác lắm, híc.
Sữa tươi mộc châu có độ béo 3.5% ra phomai có độ béo ~ 10% là con chúng ta tiêu hóa ok rồi, không thì chai Nesley có độ béo 3.2% cũng được, em cho con uống nước sen xem có đỡ ko, khổ thân Minh bôb.
Chào mừng bác Lương đã về rồi, cố gắng phục hồi sk để chăm gấu nhá.

MẹGấutít
04/11/2006, 11:24 AM
điểm danh với cả nhà phát không lại bị lãng quên.
báo cáo là đã đi nghỉ mát về. suc khoẻ vẫn còn phất phơ.

Chào mừng bác Lương đã trở về nhà ta! :8: Bác đã khoẻ hẳn chưa? Vụ công chức tiếp theo thế nào rồi ạ! Bác cố gắng chiến đấu nốt nhé! Quả này đọc lại bài mỏi mắt đây! Hehe... :3:

mummycat
04/11/2006, 11:32 AM
Báo cáo cả nhà mẹ cháu mới tìm ra loại sữa KHoai chịu ăn thun thút nhưng mẹ cháu bó tay vì đắt quá ạ, híc. Chả là thế này ạ, mẹ cháu kêu ca chuyện cháu ko chịu ăn sữa với chị bán hàng ở 17 Hai Bà Trưng. Chị ấy bèn dụ mẹ cháu mua loại sữa-lúa mạch-chuối của Nestle, loại pha sẵn đóng hộp giấy về cho Khoai uống thử. Cả tuần nay KHoai ghét sữa, ko chịu ăn thức, chỉ ăn 1 tẹo lúc ngủ, mà hơi tỉnh là phun phì phì. Tối qua mẹ cháu thử cho Khoai ăn lúc nó thức bình thường, cô nàng ngậm bình, định nhả ra thì... nghĩ lại, mút lấy mút để! Híc, 1 phát hết 150ml luôn. Mẹ cháu mừng rớt nước mắt.
Nhưng nghĩ lại thì:
1. Loại sữa này quá đắt, 42k/hộp có mỗi 250ml sữa. Tính ra con mình 3 triệu tiền sữa 1 tháng à? Huhuh

2. Đây ko phải là sữa nguyên chất, nó đặc hơn và rất thơm vì đã pha chung với lúc mạch và trái cây, chắc ăn đầy bụng hơn sữa thường.

Anyway, mẹ nào stress vụ con ăn sữa quá thì thử xem ạ!

TunTon
04/11/2006, 01:00 PM
Báo cáo cả nhà mẹ cháu mới tìm ra loại sữa KHoai chịu ăn thun thút nhưng mẹ cháu bó tay vì đắt quá ạ, híc. Chả là thế này ạ, mẹ cháu kêu ca chuyện cháu ko chịu ăn sữa với chị bán hàng ở 17 Hai Bà Trưng. Chị ấy bèn dụ mẹ cháu mua loại sữa-lúa mạch-chuối của Nestle, loại pha sẵn đóng hộp giấy về cho Khoai uống thử. Cả tuần nay KHoai ghét sữa, ko chịu ăn thức, chỉ ăn 1 tẹo lúc ngủ, mà hơi tỉnh là phun phì phì. Tối qua mẹ cháu thử cho Khoai ăn lúc nó thức bình thường, cô nàng ngậm bình, định nhả ra thì... nghĩ lại, mút lấy mút để! Híc, 1 phát hết 150ml luôn. Mẹ cháu mừng rớt nước mắt.
Nhưng nghĩ lại thì:
1. Loại sữa này quá đắt, 42k/hộp có mỗi 250ml sữa. Tính ra con mình 3 triệu tiền sữa 1 tháng à? Huhuh

2. Đây ko phải là sữa nguyên chất, nó đặc hơn và rất thơm vì đã pha chung với lúc mạch và trái cây, chắc ăn đầy bụng hơn sữa thường.

Anyway, mẹ nào stress vụ con ăn sữa quá thì thử xem ạ!

Ôi thông tin quý giá quá, mẹ cháu phải chạy ra ngay mua thử mới được. Híc, con ăn được là mừng rồi chứ mấy hôm nay sữa mẹ nó con chẳng chịu bú nữa là. Thôi chiều cứ thử xem sao, xem có ngoan giống bạn Khoai không.

lovelymonkey
04/11/2006, 03:49 PM
Mẹ Mimi vào blog của CLB để xem công thức làm Phomai tươi nhé. Em cũng đang thắc mắc về vấn đề làm phomai bằng sữa tươi ko biết có yên tâm được ko nhỉ? Dù sao thì vẫn cảm thấy yên tâm hơn là ăn trực tiếp Kiri và party cubes.

Hôm nay Minh Bob ko chịu ăn gì nên lúc chiều em phải lấy phomai Kiri, cho chảy ra, rồi lấy tay quệt vào mồm, cho Minh Bob mút mát, được 1 viên, thế là cũng có chút năng lượng vào người :( Các mẹ thử áp dụng vụ này cho các con nói không với cái thìa xem sao?

Yên tâm hơn thật, theo như nguyên văn mẹ Freida thì từ 4 tháng trở đi bé có thể ăn phomai tươi (đạm sữa), cái này làm từ sữa tươi nhưng đã được lên men như sữa chua, chị làm được cái này con ăn mừng lắm, bỏ kiri và party cube rồi, ăn sống, pha sữa công thức, fa với sữa chua và cho vào cháo, ngon lắm e ạ, thử xem. Cái này độ béo vừa fải sẽ làm bé dễ tiêu, và có nó thì sẽ giúp bé hấp thụ sữa công thức uống vào tốt hơn. Cả nhà thử làm đi, ăn dễ lắm, mẹ Freida cũng bảo bé dưới 1 tuổi nên tập cho ăn chua một chút, ăn thế làm bé dễ tiêu, đừng quen tập bé ăn cái gì cũng ngọt, k tốt, cái này mình cũng đọc 1 bài báo về vấn đề này rồi, có điều là con mình có chịu ăn chua hay k thôi. Hôm đầu mẹ cho Cún ăn, đút chậm nó còn hét rinh nhà, mừng qúa cơ, bỏ công được hưởng ứng :5:

@Bác Gấu: Bác đỡ rồi à bác ơi, chúc mừng bác nhé. e thì lại đang ốm cả tuần rồi, đau đầu kiểu gì mà người fát sốt lên, ngày uống vài viên giảm đau chả nghĩa lý gì, ốm sợ thật, cứ như sắp chết ý :4:

@Anhemgau: Sao bảo qua nhà tôi lấy nước quất, ngại hả?

chimsau
04/11/2006, 04:46 PM
Mình mới chuyển sang cong ty mới đi làm từ 7h sáng đến 7h tối mới về mà ở cơ quan không giám vào mạng buôn với các mẹ, các mẹ thông cảm cho nhà chimsau với nhé.
Mình có một thắc mắc muốn hỏi các mẹ đây, các mẹ giúp mình nhé, chimsau nhà mình đang nhú 2 răng hàm dưới, hôm nay em mới để ý thấy màu răng nó cứ trong trong và có các khứa ở trên răng, nghĩa là đầu trên của răng nó không bằng mà nó như bị cứa ra ở phần trên răng ý. Các mẹ có kinh nghiệm giúp em với thế có phải là hiện tượng bình thường không ah?
Em xin cám ơn cả nhà nhé.

kiwi
04/11/2006, 05:05 PM
báo cáo cả nhà là cũng có thể ngồi internet được 10phut. nhớ cả nhà quá.

cảm ơn cả nhà hỏi thăm, máy mắt liên tục. kikiki.

đang chuẩn bị chiến đấu tiếp vụ thi cử.

cả nhà tiến hành vụ ọp công viên thế nào rồi? đừng quên nhà gấu nhá.
Welcome bác đã trở về nhé. Mong bác sớm khỏi hẳn để còn buôn bán với cả nhà cho rôm rả. Hehe, mai bác thi hả, chúc bác thi tốt nhé. Vụ công viên kia em triển khai đầu tuần tới cho nó có khí thế, keke

Johan Bách
04/11/2006, 08:49 PM
Lâu lắm mới vào chào cả nhà.
Mình mới cho con về ngoại có 3 ngày thôi mà các mẹ đã buôn đến 10 trang rồi. Sang tuần tới phải mang máy cùng thôi chứ Bách nó chẳng cho mình ngồi đọc một lúc nhiều thế này. Mình chỉ tranh thủ được giờ con ngủ vào web, còn lại thì mình và oshin phải bế suốt. Chẳng biết có bé nào phải bế nhiều như con mình không?

Các mẹ cho con uống B1 cho mình biết là thuốc có tên nào khác không, viên thuốc thế nào? Mình cũng muốn cho Bách uống thử xem sao. Trộm vía Bách nhà mình dạo này ăn uống khá hơn trước, hai bữa sữa chiều và tối trước lúc đi ngủ cũng đc 200ml nhưng lượng vẫn chưa đủ. Tháng này Bách lên được 400g, vẫn thiếu 1kg so với chuẩn :2: .

Các mẹ cho mình hỏi nữa là đến khi nào thì thôi tắm lá cho con nhỉ, mình vẫn tắm xà phòng và lá kinh giới từ khi Bách được 2 tháng đến giờ.

babe
04/11/2006, 10:02 PM
Báo cáo cả nhà mẹ cháu mới tìm ra loại sữa KHoai chịu ăn thun thút nhưng mẹ cháu bó tay vì đắt quá ạ, híc. Chả là thế này ạ, mẹ cháu kêu ca chuyện cháu ko chịu ăn sữa với chị bán hàng ở 17 Hai Bà Trưng. Chị ấy bèn dụ mẹ cháu mua loại sữa-lúa mạch-chuối của Nestle, loại pha sẵn đóng hộp giấy về cho Khoai uống thử. Cả tuần nay KHoai ghét sữa, ko chịu ăn thức, chỉ ăn 1 tẹo lúc ngủ, mà hơi tỉnh là phun phì phì. Tối qua mẹ cháu thử cho Khoai ăn lúc nó thức bình thường, cô nàng ngậm bình, định nhả ra thì... nghĩ lại, mút lấy mút để! Híc, 1 phát hết 150ml luôn. Mẹ cháu mừng rớt nước mắt.
Nhưng nghĩ lại thì:
1. Loại sữa này quá đắt, 42k/hộp có mỗi 250ml sữa. Tính ra con mình 3 triệu tiền sữa 1 tháng à? Huhuh

2. Đây ko phải là sữa nguyên chất, nó đặc hơn và rất thơm vì đã pha chung với lúc mạch và trái cây, chắc ăn đầy bụng hơn sữa thường.

Anyway, mẹ nào stress vụ con ăn sữa quá thì thử xem ạ!
Quả sữa Nestle này hôm nọ tớ lượn ra HBT cũng thấy, nhưng ko dám mua vì quá đắt, trong khi trộm vía Bim vẫn ăn sữa công thức, dù chỉ 120ml/bữa là cùng. Chị gái bán hàng còn bảo rẻ, trời ơi, mỗi bữa sữa tính ra cũng hơn 20k rồi, mẹ cháu đào đâu ra lắm xiền thế. Với lại có chai sữa của Nga Neo cũng là sữa lúa mạch, 20k/chai khoảng 100ml (giữ lạnh, giống kiểu sữa chua í). Tớ cũng ko mua nốt. Tớ đang cố gắng cho Bim xơi sữa công thức thôi. Nàng đang biểu tình lọ và phomai, tóm lại là chỉ ăn sữa và bột mặn mẹ nấu, ko thích thêm cái gì hết.

MeMimi
04/11/2006, 10:02 PM
@Mummycat: có phải hộp sữa Nestle với lúa mạch và chuối là dạng bột không hả mẹ Mummycat? Nếu đúng thế thì mình vẫn cho Mimi nhà mình ăn sáng bằng loại đó (có cả loại mùi vanilla thì phải). Nhưng tại sao chỉ có 250ml thôi nhỉ. Loại mình mua Mimi có thể ăn được gần 2 tuần (một bữa một ngày).
@Kiwi: mình làm sữa chua theo công thức của Kiwi mấy lần đều không được. Nó cứ bị loãng chứ không đông. Hay là do sữa công thức. Hoặc là do mẹ đoảng quá :2: Mình vẫn cho Mimi ăn loại sữa đó mặc dù không đông.
Hôm sau sẽ thử làm phomai tươi theo công thức các mẹ cho xem sao.
@All: các mẹ ơi loại bánh nhũ nhi của Hipp dành cho trẻ mọc răng có cả B1 trong đó (chỉ tội loại này hơi mắc) . Các loại bột ăn liền của nestle hình như cũng có bổ sung B1. Theo mình nên bổ sung B1 cho con qua thức ăn hơn là cho uống thuốc trực tiếp (trừ khi có chỉ định của bác sĩ)

Chúc mừng mẹ gấu đã đỡ bệnh và được về nhà nhé.

TunTon
04/11/2006, 11:04 PM
Hic, mẹ cháu là lúc nào cũng nóng tính, sốt ruột nhất nên chạy ra ngay mua hộp sữa Nestle cho con uống thử. Cái này là sữa liquid pha chế sẵn, ko phải sữa bột mẹ Mimi à, nhưng mà nó đặc và sánh, giống kiểu như bột ngọt loãng vậy, mẹ cháu nếm thử thì thấy vị quen quen, nghĩ mãi mới ra giống vị ngọt ngọt, bùi bùi, thơm thơm của kem Tràng tiền vị đậu xanh mà mẹ cháu thích nhất, hí hí.

Tối nay thử rồi, cu cậu cũng ko thích, híc, chán ghê cơ, sáng mai mẹ cháu lại thử tiếp. Vỏ hộp giấy toàn tiếng Đức mẹ cháu ko biết, nhưng chắc là để được 24h trong tủ lạnh sau khi đã mở hộp nhỉ? Sữa công thức Bob ko ăn được mẹ cháu toàn đổ đi, tốn không biết bao nhiêu rồi, chán cực kỳ, nếu Bob mà chịu ăn loại này thì mẹ cháu cũng nhịn ăn nhịn mặc đầu tư cho Bob cũng được, nhưng mà nó cũng chẳng chịu cho. Hôm nay mua 2 hộp sữa xong, 84k thì phải, mẹ cháu lại ko mua bột ngọt xịn nữa mà chuyển sang mua bột ngọt Bebi có 27k được tận 2 hộp to đùng (mua 1 tặng 1, date tháng 1 năm 2007), tiếc tiền quá mà.

Cảm ơn mẹ mummycat nhé, mai sẽ thử lại, à cái này mà bú đều đều thì chắc chắn là ngán lắm mẹ nó ạ, em nghĩ cái này để uống bổ sung thôi, chứ ko phải là thay thế hẳn sữa công thức vì nó đặc và ngọt quá. Nhưng con gái uống được là tốt rồi, trộm vía. Cứ tranh thủ tẩm bổ cho con xem thế nào...

@Mẹ Mimi: Em cũng đoảng quá, chằng làm đông được sữa chua, chẳng hiểu sao, cũng làm bằng Farley tím giống mẹ Kiwi, nhưng lúc trước cho 3 thìa men thôi.
@mẹ Johan Bách: Lâu lắm mới thấy mẹ nó ló mặt vào, trộm vía Bách lên cân như vậy là quá ổn ở giai đoạn này rồi, chúc Bách cố gắng phát huy nhé. Vậy là Bách lên đầu 8 chưa mẹ nó? :D Còn chuyện tắm nước lá hay không thì em vẫn chỉ tắm xà phòng cho con thôi, sau khi đọc bài báo về cấp cứu do tắm nước lá. Nhất là giai đoạn này bọn trẻ nghịch quá nhiều, dê bẩn, tắm xà phòng có diệt khuẩn khử trùng là đảm bảo nhất, chứ nước lá có tính chất diệt khuẩn đâu... Hồi trước da Bob sần sùi, em cũng làm đủ kiểu: mướp đắng, lá chè xanh, kinh giới, rau diếp cá, nước dừa tươi... mà ko thấy khỏi, chuyển sang Lactacid với tắm xà phòng bình thường đên bây giờ, da mịn màng, trắng phau, chẳng mụn nhọn gì cả, mà thơm tho hơn nhiều.

Thuclinhyeuquy
04/11/2006, 11:12 PM
xin lỗi cả nhànhé, mẹ thuclinhyeuquy thử kiểm tra chữ ký và avatar hiii

Thuclinhyeuquy
04/11/2006, 11:19 PM
hôm nay em mới làm được avatar ảnh con gái em đấy, có bác nào thích " ném gạch " vào ko?hiii, mỗi tội hơi bé, 7.5 tháng mà chỉ có 8.2k thôi. Bé nhà em bây giờ lại lười ăn sữa chua rồi, tuần trước bị tiêu chảy chắc là tại mẹ cháu cho ăn cháo trai nhiều quá, 2 bữa 1 ngày. Các mẹ đừng làm như thế nhé hix hix

kiwi
04/11/2006, 11:19 PM
@Kiwi: mình làm sữa chua theo công thức của Kiwi mấy lần đều không được. Nó cứ bị loãng chứ không đông. Hay là do sữa công thức. Hoặc là do mẹ đoảng quá :2: Mình vẫn cho Mimi ăn loại sữa đó mặc dù không đông.
Hôm sau sẽ thử làm phomai tươi theo công thức các mẹ cho xem sao.


@Mẹ Mimi: Em cũng đoảng quá, chằng làm đông được sữa chua, chẳng hiểu sao, cũng làm bằng Farley tím giống mẹ Kiwi, nhưng lúc trước cho 3 thìa men thôi.
Mẹ nó chịu kho tuờng thuật lại quá trình làm sữa chua của mẹ nó xem tớ có giúp đc gì ko? Hy vọng mẹ nó sớm làm đc như các mẹ khác

@Thuclinhyeuquy:
Cho anh Tom xếp vien gạch đầu tien nhá em Thục linh xinh đẹp

TunTon
05/11/2006, 12:48 AM
Mẹ nó chịu kho tuờng thuật lại quá trình làm sữa chua của mẹ nó xem tớ có giúp đc gì ko? Hy vọng mẹ nó sớm làm đc như các mẹ khác


Thế này nhá, sữa Bob ko chịu tu (100ml), em cho 3 thìa men nestle ko đường đã ngoáy nhuyễn rồi nhá, rồi trộn đều men với sữa và chút đường cho đỡ chua. Sau đó rót ra 3 lọ thuỷ tinh của Heinz, không đậy nắp, cho vào nồi cơm điện ủ qua đêm (12h-6h sáng). Kết quả hơi sánh 1 chút cho vào tủ lạnh, có hôm ủ 7 tiếng cũng ko thấy đông lắm chị ạ.

Được cái học nhà Kiwi quả Cheesecake hơi bị nhanh, cả nhà thích mê, ăn rào rào như tằm ăn rỗi, hihi. Định làm tiếp quả bánh khác nhưng lấn bấn quá chưa đi mua thêm đồ làm bánh.

kiwi
05/11/2006, 08:26 AM
Thế này nhá, sữa Bob ko chịu tu (100ml), em cho 3 thìa men nestle ko đường đã ngoáy nhuyễn rồi nhá, rồi trộn đều men với sữa và chút đường cho đỡ chua. Sau đó rót ra 3 lọ thuỷ tinh của Heinz, không đậy nắp, cho vào nồi cơm điện ủ qua đêm (12h-6h sáng). Kết quả hơi sánh 1 chút cho vào tủ lạnh, có hôm ủ 7 tiếng cũng ko thấy đông lắm chị ạ.

Được cái học nhà Kiwi quả Cheesecake hơi bị nhanh, cả nhà thích mê, ăn rào rào như tằm ăn rỗi, hihi. Định làm tiếp quả bánh khác nhưng lấn bấn quá chưa đi mua thêm đồ làm bánh.

Hom trc chị làm cheesecake Cà phê, đổ 2 tầng giống cái bánh hom trc của Highland coffee but thất bại em ạ, nó hoà hết cả 2 màu vào nhau :4: thanh cái bánh loang màu, đáng lẽ ra loang thế nay lam cheesecake dâu tây mới đẹp. Đuợc cái lam đế bằng Oreo cho cái bánh cà phê rất hợp.

kiwi
05/11/2006, 01:47 PM
Weekend cả nhà đi chơi hết lam box ế ẩm wa! Vào bốt 1 bài cho box khoi bị wen lãng.

@All: Mai thứ 2 đau tuần cả nhà chắc sẽ vào điểm danh nhiều nen tranh thủ hom nay rảnh rỗi, mẹ cháu bốt chuong trình vui choi mới cho box mình. Hihi, với lại bác Gau cứ giục lam mẹ cháu cũng sốt ruột nhấp nhổm, phai bốt chuong trình len sớm

Chương trình: Dã ngoại cong vien bằng xe đẩy cho các bé HN
Địa điểm: Công Viên Lê Nin
Thời gian: 9h30' sáng Chủ Nhật 12/11 (bác Gấu ơi đi vào T7 hay hơn :1: )

Phần 1: Dã ngoại công viên
Các mẹ và bé sẽ vui chơi, giao luu, chụp hình trong cong vien. Thời tiết hiện nay đang đẹp, trời se lạnh, nhiều nắng thích hợp cho vui chơi dã ngoại, chứ một thời gian nữa trời rét xam xịt chẳng đi đau đc cả. 9h30 tập trung ở Cổng phụ phố Đại Cồ Việt phía bên trong - đi cổng này cho vắng, thoáng mát (các mẹ tự mua vé vào cổng và nhớ là tập trung phía bên trong ngay gần cổng cho mát :11: )
Đồ đạc cần mang theo:
Áo khoác, mũ, thức ăn, quáo áo, đồ vệ sinh và xe đẩy cho bé
Máy ảnh, máy quay tuỳ thích

Phần 2: Ăn trưa tại nhà em Tunton
Thực đơn ăn trưa là bún măng ngan hoặc Pizza (bật mí với các mẹ là em giúp việc nhà Tunton làm món bún măng ngan ngon như nhà hàng, hihi, mẹ cháu đã đc thưởng thức rồi, rất tuyệt)
Các mẹ có thể mang thêm đồ ăn đến để cả nhà cùng thưởng thức nữa.

Trong lúc các mẹ ăn trưa các bé có thể chơi đồ chơi cùng bạn Bob hoặc ngủ cho các mẹ rảnh tay vừa ăn vừa buôn :4: Nhà bạn Bob mát mẻ, nhiều đồ chơi, đảm bảo các bé sẽ rất thích :8:

Mở màn danh sách dã ngoại đây:
1. Tunton
2. Kiwi
3. Giadinhnhagau
4. Mẹ Bảo Linh xinh

Mời các mẹ cùng tham gia :6: :6: :6: :8:

sunny05
05/11/2006, 03:55 PM
Thế này nhá, sữa Bob ko chịu tu (100ml), em cho 3 thìa men nestle ko đường đã ngoáy nhuyễn rồi nhá, rồi trộn đều men với sữa và chút đường cho đỡ chua. Sau đó rót ra 3 lọ thuỷ tinh của Heinz, không đậy nắp, cho vào nồi cơm điện ủ qua đêm (12h-6h sáng). Kết quả hơi sánh 1 chút cho vào tủ lạnh, có hôm ủ 7 tiếng cũng ko thấy đông lắm chị ạ.


Làm sữa chua = sữa công thức muốn đông cứng thì mang phơi nắng giống nhà kiwi là cứng nhất... mình phơi 5-6 tiếng thì mang úp ngược lọ cũng khg bị đổ ra :)

Box Mùa Xuân vui quá... các mẹ luôn có chương trình thú vị... hấp dẫn, ước gì S cũng ngoài HN nhỉ :)

Mẹ kiwi khéo tay quá... cái gì cũng biết, cái gì cũng làm. Nhìn web của mẹ đã đẹp rỏ dãi rồi... đọc các món ăn của mẹ càng rỏ dãi hơn nữa.... xuýt xoà.... hehehe

Johan Bách
05/11/2006, 06:44 PM
[B]Địa điểm: Công Viên Lê Nin
Thời gian: 9h30' sáng Chủ Nhật 12/11 (bác Gấu ơi đi vào T7 hay hơn :1: )


Nếu chuyển được sang sáng thứ 7 thì cho hai mẹ con mình đăng ký nhé.

@Tunton: Bách thiếu 1 lạng nữa mới sang đầu 8 em ạ. Chị vẫn tắm cho Bách cả xà phòng và lá mà, chị thấy tắm lá kinh giới mát, Bách chưa thấy rôm bao giờ, ngày càng trắng ra nữa.

Cream&Candy
05/11/2006, 09:07 PM
Weekend cả nhà đi chơi hết lam box ế ẩm wa! Vào bốt 1 bài cho box khoi bị wen lãng.

@All: Mai thứ 2 đau tuần cả nhà chắc sẽ vào điểm danh nhiều nen tranh thủ hom nay rảnh rỗi, mẹ cháu bốt chuong trình vui choi mới cho box mình. Hihi, với lại bác Gau cứ giục lam mẹ cháu cũng sốt ruột nhấp nhổm, phai bốt chuong trình len sớm

Chương trình: Dã ngoại cong vien bằng xe đẩy cho các bé HN
Địa điểm: Công Viên Lê Nin
Thời gian: 9h30' sáng Chủ Nhật 12/11 (bác Gấu ơi đi vào T7 hay hơn :1: )

Phần 1: Dã ngoại công viên
Các mẹ và bé sẽ vui chơi, giao luu, chụp hình trong cong vien. Thời tiết hiện nay đang đẹp, trời se lạnh, nhiều nắng thích hợp cho vui chơi dã ngoại, chứ một thời gian nữa trời rét xam xịt chẳng đi đau đc cả. 9h30 tập trung ở Cổng phụ phố Đại Cồ Việt phía bên trong - đi cổng này cho vắng, thoáng mát (các mẹ tự mua vé vào cổng và nhớ là tập trung phía bên trong ngay gần cổng cho mát :11: )
Đồ đạc cần mang theo:
Áo khoác, mũ, thức ăn, quáo áo, đồ vệ sinh và xe đẩy cho bé
Máy ảnh, máy quay tuỳ thích

Phần 2: Ăn trưa tại nhà em Tunton
Thực đơn ăn trưa là bún măng ngan hoặc Pizza (bật mí với các mẹ là em giúp việc nhà Tunton làm món bún măng ngan ngon như nhà hàng, hihi, mẹ cháu đã đc thưởng thức rồi, rất tuyệt)
Các mẹ có thể mang thêm đồ ăn đến để cả nhà cùng thưởng thức nữa.

Trong lúc các mẹ ăn trưa các bé có thể chơi đồ chơi cùng bạn Bob hoặc ngủ cho các mẹ rảnh tay vừa ăn vừa buôn :4: Nhà bạn Bob mát mẻ, nhiều đồ chơi, đảm bảo các bé sẽ rất thích :8:

Mở màn danh sách dã ngoại đây:
1. Tunton
2. Kiwi
3. Giadinhnhagau
4. Mẹ Bảo Linh xinh

Mời các mẹ cùng tham gia :6: :6: :6: :8:

Thứ 7 em sợ mọi người vẫn phải đi làm
Các mẹ đưa bé ra đó mang theo xe đẩy thì đi bằng Taxi ạ? thế lúc di chuyển sang nhà mẹ Tunton có khi đi kết hợp xe to cho rẻ nhỉ?

MeMimi
05/11/2006, 09:19 PM
Chương trình: Dã ngoại cong vien bằng xe đẩy cho các bé HN
Địa điểm: Công Viên Lê Nin
Thời gian: 9h30' sáng Chủ Nhật 12/11 (bác Gấu ơi đi vào T7 hay hơn :1: )

Phần 1: Dã ngoại công viên
Các mẹ và bé sẽ vui chơi, giao luu, chụp hình trong cong vien. Thời tiết hiện nay đang đẹp, trời se lạnh, nhiều nắng thích hợp cho vui chơi dã ngoại, chứ một thời gian nữa trời rét xam xịt chẳng đi đau đc cả. 9h30 tập trung ở Cổng phụ phố Đại Cồ Việt phía bên trong - đi cổng này cho vắng, thoáng mát (các mẹ tự mua vé vào cổng và nhớ là tập trung phía bên trong ngay gần cổng cho mát :11: )
Đồ đạc cần mang theo:
Áo khoác, mũ, thức ăn, quáo áo, đồ vệ sinh và xe đẩy cho bé
Máy ảnh, máy quay tuỳ thích

Phần 2: Ăn trưa tại nhà em Tunton
Thực đơn ăn trưa là bún măng ngan hoặc Pizza (bật mí với các mẹ là em giúp việc nhà Tunton làm món bún măng ngan ngon như nhà hàng, hihi, mẹ cháu đã đc thưởng thức rồi, rất tuyệt)
Các mẹ có thể mang thêm đồ ăn đến để cả nhà cùng thưởng thức nữa.

Trong lúc các mẹ ăn trưa các bé có thể chơi đồ chơi cùng bạn Bob hoặc ngủ cho các mẹ rảnh tay vừa ăn vừa buôn :4: Nhà bạn Bob mát mẻ, nhiều đồ chơi, đảm bảo các bé sẽ rất thích :8:

Mở màn danh sách dã ngoại đây:
1. Tunton
2. Kiwi
3. Giadinhnhagau
4. Mẹ Bảo Linh xinh

Mời các mẹ cùng tham gia :6: :6: :6: :8:
mình đăng ký một chân đây. Sáng nay vừa bảo với chồng là thời tiết đẹp quá, nắng vàng rực rỡ mà không lạnh quá, không nóng quá, tuần sau phải cho Mimi đi chơi công viên mới được. Thiêng thế, vào đây thì thấy bác Kiwi đã tổ chức cho các bé đi công viên rồi.
À mà vụ đi công viên thì chỉ có các mẹ thôi hay là anh xã cũng được tham gia. mẹ cháu phải hỏi trước vì đi đâu có Mimi, mẹ cháu toàn phải dựa vào anh xã làm tài xế. Nếu buổi dã ngoại chỉ có các mẹ thôi thì sẽ để anh xã đi đâu đó đến giờ về sẽ qua đón.
Vụ ăn trưa ở nhà Tunton thì vài ngày nữa mình sẽ confirm được không. Mimi hơi khó ngủ trưa nên chỉ sợ đến nhà lạ không ngủ được, lại quấy các bác và các bạn khác.
@kiwi: mình làm sữa chua giống như Tunton kể ấy. Cũng dùng sữa Farley tím, cho 3 thìa men Nestle không đường cho 120ml sữa, đổ vào hai chai thuỷ tinh Blendina, bỏ vào nồi cơm điện ủ từ 8h tối đến 6h sáng hôm sau nó cũng không đông nhưng vẫn có vị chua. Mimi vẫn chịu ăn mặc dù sữa không đông.
À phải phơi nắng nghĩa là làm thế nào?

mummycat
05/11/2006, 09:25 PM
@ Tunton: Bob có chịu uống sữa Nestle "quý tộc" 42k ko hả mẹ nó? Khoai uống hết 1 hộp 250ml thì thôi, vì uống sữa đó có vẻ đầy, đến giờ ăn bột nàng ăn ít và bị trớ! Tớ cũng nhất trí là chỉ nên uống sữa đấy bổ sung thôi, còn vẫn phải ép con uống sữa thường.
@Mimi: Ko phải là bột trong hộp giấy đâu mẹ nó à, là sữa pha sẵn mà. Tớ chỉ thấy bán ở 17 HBT, ko biết chỗ khác thế nào, để hỏi các mẹ ở Đức xem giá nó ở bên đó bao nhiêu mà về đây đắt thế!
@Babe: Bim nhà mày đã ăn lại chưa? Ở nhà với bà ngoại thì nhiều khi ăn uống ko như ý mình đâu. Dạo này tao cũng cho con về nhà bố mẹ. Mẹ tao thì chỉ sợ cháu mập phì, ko sợ còi (y hệt bọn tây heheh, căn bản là vì ông bà đều có bệnh tiểu đường và máu nhiễm mỡ nên sợ lắm ) mặc dù cháu bé tẹo nhá, nên suốt ngày ca cẩm tao bắt nó ăn nhiều!
@all: có mẹ nào cho con uống sữa Hipp ko? Mẹ cháu định đổi sang Hipp vì thấy Khoai chịu uống loại sữa đặc đặc, sữa Hipp nghe nói có tinh bột khoai tây, cũng đặc đặc chứ ko như sữa thường. Uống sữa Hipp có mát ko các mẹ? ó bị đầy bụng ko?
Nhà cháu cũng đăng ký 1 suất đi công viên với ạ!

lovelymonkey
05/11/2006, 09:31 PM
@kiwi: mình làm sữa chua giống như Tunton kể ấy. Cũng dùng sữa Farley tím, cho 3 thìa men Nestle không đường cho 120ml sữa, đổ vào hai chai thuỷ tinh Blendina, bỏ vào nồi cơm điện ủ từ 8h tối đến 6h sáng hôm sau nó cũng không đông nhưng vẫn có vị chua. Mimi vẫn chịu ăn mặc dù sữa không đông.
À phải phơi nắng nghĩa là làm thế nào?

Trả nhờ hộ kiwi nhé, mình sợ Mẹ MiMi và Me Bob Minh cho ít men quá, 120ml này mình cho 5 thìa men cơ, ủ từ 11h tối đến 7h sáng hôm sau đông quánh.

@Công Viên: Kéo hết về nhà e Tún ăn có sợ đông quá k? Ủng hộ đi vào thứ 7 đê, chủ nhật nghỉ ngơi để thứ 2 đi làm :5:

babe
05/11/2006, 09:51 PM
@Babe: Bim nhà mày đã ăn lại chưa? Ở nhà với bà ngoại thì nhiều khi ăn uống ko như ý mình đâu. Dạo này tao cũng cho con về nhà bố mẹ. Mẹ tao thì chỉ sợ cháu mập phì, ko sợ còi (y hệt bọn tây heheh, căn bản là vì ông bà đều có bệnh tiểu đường và máu nhiễm mỡ nên sợ lắm ) mặc dù cháu bé tẹo nhá, nên suốt ngày ca cẩm tao bắt nó ăn nhiều!

Bim đang ăn lại rồi, trộm vía, nhưng mà ko thích ăn lọ/phomai gì hết; sữa cũng tuỳ lúc. Trộm vía cái nữa, dạo này thỉnh thoảng ăn hết 150ml sữa rồi, hehe, cơ mà cũng có lúc chỉ 80-100ml thôi, có ép cũng ko được.
Khoai thế là ok rồi, ko lo bé đâu, mà gớm, bố mẹ to đùng thế lo gì con bé cơ chứ nhỉ :10:
Công nhận là ông bà lúc nào cũng rên hừ hừ là tao bắt nó ăn quá, rồi là cho con theo kiểu tây quá, "cứ an na mít như tao nuôi mày cũng có làm sao đâu". Hỏi ra thì ý ông thích cho cháu ăn bột, tao lý luận là ăn 2 bữa/ngày rồi còn gì, thì ông bảo cho uống sữa. Mà giời ạ, có phải lúc nào nó cũng uống sữa thun thút đâu, mà cũng phải đổi món cho nó chứ. Nhưng kệ thôi, công nhận từ ngày có con thành "thầy cãi" với bố mẹ thật:4:
@ all: báo cáo cả nhà, mai Bim tròn 9 tháng. Hôm nay bố mẹ vác cháu đi cân, cháu được 9.6kg, tháng này lên có 2 lạng thôi (vì ốm, chả ăn uống được gì). Nhưng thôi thế cũng vui rồi, AQ là còn hơn ko lên lạng nào :19:

TunTon
05/11/2006, 11:03 PM
hôm nay em mới làm được avatar ảnh con gái em đấy, có bác nào thích " ném gạch " vào ko?hiii, mỗi tội hơi bé, 7.5 tháng mà chỉ có 8.2k thôi. Bé nhà em bây giờ lại lười ăn sữa chua rồi, tuần trước bị tiêu chảy chắc là tại mẹ cháu cho ăn cháo trai nhiều quá, 2 bữa 1 ngày. Các mẹ đừng làm như thế nhé hix hix

Con gái nhà này không bé đâu, mẹ nó đừng lo, thế là chuẩn rồi, mà lại xinh quá, Bob lại nổi máu … rồi, Bảo Linh ơi, Bunny ơi, Saphia ơi, Hoàng Nhi ơi, sushichan ơi (còn sót em nào ko nhỉ?)i… cho anh xin phép lân này nhé… anh ném phát gạch vào nhà Thuclinhyeuquy nhé. Mà đúng là ăn cháo trai bị lạnh bụng mẹ Thục Linh ạ, đợi bé 9 tháng rồi ăn từ từ nhé. Mà chắc nhà Bob chẳng cho ăn đâu, chỉ cho ăn tôm, lươn, cá, cua là cùng.


Chương trình: Dã ngoại cong vien bằng xe đẩy cho các bé HN

Mẹ cháu hoàn toàn giơ tay hưởng ứng như kế hoạch. Thứ 7 hay chủ nhật cũng được nhưng các bác cứ confirm trước 1 ngày để mẹ cháu sắp xếp lịch.

Nhà cháu có 2 cái xe đẩy, nếu bác nào lích kích quá ko mang được xe đi mẹ cháu sẽ mang đi thêm phục vụ ạ. Tất nhiên là lúc đi công viên về kết hợp đi chung taxi cho nó gọn nhẹ ạ.

Phần 2: Tất nhiên nhà cháu welcome vụ này vô cùng, các bác cho bé đi chơi xong về nhà mẹ cháu nghỉ ngơi, nhà ko có ai, chỉ có em giúp việc cơm nước thôi. Nhà cháu cũng ko rộng lắm đâu ạ(có khoảng 60m2 cho chúng ta lê la, chuyện trò), cách công viên Lê nin 500m, nhưng chắc cũng đủ tầm 12-15 mẹ, chỉ ước rộng hơn để đông vui hơn, hic. Có phòng riêng để ngủ, giường, cũi, nôi ru cho các bé ngủ yên. Ăn gì cũng được các bác ạ, các bác cứ đặt hàng trước 1 ngày nhá. Để xem tình hình tuần này máu mê thế nào, chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến, đông quá thì sẽ chuyển sang phương án ăn uống gọn nhẹ tại luôn công viên, thì phải tính trước để mang nilon ra trải sân cỏ, mang thêm nước nóng đi pha sữa :D, nghỉ sớm vậy. Bác nào nhà xa thì cứ về nhà em nấu nướng cho con ăn.

Hoặc các bác có thể đặt hàng vụ quấy bột luôn ở nhà em: Quấy bột chung (kekêke, cứ thế chia ra các bát thôi)


Các mẹ có thể mang thêm đồ ăn đến để cả nhà cùng thưởng thức nữa.

Hehe, các mẹ đặc biệt mẹ Kiwi làm bánh mang đi để các bác ăn bù cái sự thèm, thiếu thốn lần trước nhé. Chúng ta nên mang thêm nilon để trải ngoài công viên cho các bé nằm lăn lê 1 tí nhỉ?


Box Mùa Xuân vui quá... các mẹ luôn có chương trình thú vị... hấp dẫn, ước gì S cũng ngoài HN nhỉ

Mẹ kiwi khéo tay quá... cái gì cũng biết, cái gì cũng làm. Nhìn web của mẹ đã đẹp rỏ dãi rồi... đọc các món ăn của mẹ càng rỏ dãi hơn nữa.... xuýt xoà.... hehehe

Mẹ Sunny ơi, Bob cũng đang ước gì S ở ngoài HN nhỉ, hihi, con gái yêu quá, Bob lại nổi máu…

TunTon
05/11/2006, 11:11 PM
@ Tunton: Bob có chịu uống sữa Nestle "quý tộc" 42k ko hả mẹ nó? Khoai uống hết 1 hộp 250ml thì thôi, vì uống sữa đó có vẻ đầy, đến giờ ăn bột nàng ăn ít và bị trớ! Tớ cũng nhất trí là chỉ nên uống sữa đấy bổ sung thôi, còn vẫn phải ép con uống sữa thường.

Híc, Bob nông dân cày ruộng ko biết thưởng thức sữa quý tộc mẹ Mummycat ạ. Hôm nay đưa 1 bạn biết tiêng Đức xem thử thì bảo là sữa này ko phải để thay thế hoàn toàn sữa công thức đâu, uống bổ sung thôi. Uống sáng ngủ dậy và tối trước khi đi ngủ. Mẹ cháu vẫn còn 1 hộp ở nhà, hôm tới đi dã ngoại về mẹ nào muốn thử cho con uống thì chúng ta chia nhau cái hộp đó để các mẹ thử cho con xem sao nhé.

Dạo này chai lọ quý tộc Bob cũng ko ăn mấy. Qua 17HBT thấy nhiều lọ đồ ăn mặn của Blendina ngon ghê mà đắt quá ko dám mua về cho con chén thử (35k 1 lọ to thì phải, lọ nhỏ 23k ko có đồ mặn nhiều), Bob ko ăn thì đổ đi phí, mà Bob chịu ăn thì mẹ cháu lại nghiến răng mua đều đều cũng quá tội. Thôi đợt này nhịn ăn chai lọ cho làm nông dân thuần túy.

À các mẹ ơi, hôm trước em đi mua bột gạo lức, với cháo Tùng Anh, hôm nay quấy thử thì Bob thích ăn cháo lắm. Mỗi tội sao cái cháo này nấu lâu thế nhỉ. Ninh đến nửa tiếng đồng hồ ý, mẹ nào có kinh nghiệm nấu cháo hạt vỡ của Tùng Anh không ạ?

kiwi
05/11/2006, 11:16 PM
Phần 2: Tất nhiên nhà cháu welcome vụ này vô cùng, các bác cho bé đi chơi xong về nhà mẹ cháu nghỉ ngơi, nhà ko có ai, chỉ có em giúp việc cơm nước thôi. Nhà cháu cũng ko rộng lắm đâu ạ(có khoảng 60m2 cho chúng ta lê la, chuyện trò), cách công viên Lê nin 500m, nhưng chắc cũng đủ tầm 12-15 mẹ, chỉ ước rộng hơn để đông vui hơn, hic. Có phòng riêng để ngủ, giường, cũi, nôi ru cho các bé ngủ yên. Ăn gì cũng được các bác ạ, các bác cứ đặt hàng trước 1 ngày nhá. Để xem tình hình tuần này máu mê thế nào, chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến, đông quá thì sẽ chuyển sang phương án ăn uống gọn nhẹ tại luôn công viên, thì phải tính trước để mang nilon ra trải sân cỏ, mang thêm nước nóng đi pha sữa :D, nghỉ sớm vậy. Bác nào nhà xa thì cứ về nhà em nấu nướng cho con ăn.




Hê hê, em Tunton đã có ý kiến đong góp về phần 2 nen kế hoạch có lẽ chỉnh sửa một tí cho hơp lý

Chương trình: Dã ngoại cong vien bằng xe đẩy cho các bé HN
Địa điểm: Công Viên Lê Nin
Thời gian: 9h30' sáng Thứ 7 11/11

Phần 1: Dã ngoại công viên
Các mẹ và bé sẽ vui chơi, giao luu, chụp hình trong cong vien. Thời tiết hiện nay đang đẹp, trời se lạnh, nhiều nắng thích hợp cho vui chơi dã ngoại, chứ một thời gian nữa trời rét xam xịt chẳng đi đau đc cả. 9h30 tập trung ở Cổng phụ phố Đại Cồ Việt phía bên trong - đi cổng này cho vắng, thoáng mát (các mẹ tự mua vé vào cổng và nhớ là tập trung phía bên trong ngay gần cổng cho mát). Phương tiện đi từ nhà đến công viên có thể là xe máy, taxi tuỷ mỗi nhà.
Đồ đạc cần mang theo:
Áo khoác, mũ, thức ăn, quáo áo, đồ vệ sinh và xe đẩy cho bé
Máy ảnh, máy quay tuỳ thích

Phần 2: Ăn trưa - đang thảo luận:
Có các phương án:
Nếu đông : hoặc gọi Pizza, Mỳ Ý ăn tại công viên, hay là kết thúc ở Phần 1?
Nếu vừa người: về nhà em Tún ton, nhà Tún ton xem xét lại khả năng tiếp đón, chỉ maximum là 15 nhà thôi ạ! Có thể gọi taxi 7 chỗ đi chung cho nó hạt dẻ

Mời các mẹ đóng góp ý kiến?


Danh sách mới mở:
1. Tunton
2. Kiwi
3. Giadinhnhagau
4. Mẹ Bảo Linh xinh
5. Johan Bách
6. MeMimi

Mời các mẹ cùng tham gia

@Tengicungduoc:
Chuyển sang thứ 7 em có đi được ko nhỉ?


À mà vụ đi công viên thì chỉ có các mẹ thôi hay là anh xã cũng được tham gia. mẹ cháu phải hỏi trước vì đi đâu có Mimi, mẹ cháu toàn phải dựa vào anh xã làm tài xế. Nếu buổi dã ngoại chỉ có các mẹ thôi thì sẽ để anh xã đi đâu đó đến giờ về sẽ qua đón.
Mấy lần off truớc cũng có vài nhà có papa tham gia, mẹ nó cho cả xã đi càng vui

lovechildren
06/11/2006, 08:55 AM
Mẹ cháu hưởng ứng nhiệt liệt vụ đi công viên. Cho nhà cháu đăng ký tham gia với nhé. Tớ nghĩ là nên dừng ở phần 1 là ok rồi.

Thông báo với cả nhà là mẹ cháu đã làm thành công phomai tươi rồi. Mỗi tội con ăn thì ít mà mẹ ăn thì nhiều thôi. Phomai tươi làm chỉ lâu thôi nhưng không mất công gì nhiều, vì thời gian chờ ủ và tách nước là lâu nhất. Mẹ cháu mua 1 chai sữa tươi Nestle + 1 hộp sữa chua ko đường Nestle mất khoàng 21K thì phải, ra được sản phẩm là khoảng 300g phomai tươi rất đặc. Rẻ nhể??? Để hôm nay về pha với sữa cho con ăn xem sao - hôm qua mới cho ăn sống thôi.

@mẹ nào hỏi về sữa HIPP: có nhà này đang cho con ăn HIPP đây. Mấy bữa trước con ko chịu ăn sữa, thế là mẹ đổi sang HIPP trộm vía con ăn tốt. Thật ra trước đây mình đã cho con ăn HIPP rồi; mỗi tội thấy "lục tốn" quá nên đổi sang sữa khác. Bây giờ lại đổi lại HIPP rồi. Đúng là HIPP có tinh bột khoai tây, rất thơm và ngậy. Con nhà mình ăn HIPP ko thấy vấn đề gì về tiêu hoá; với lại nó thích ăn đặc nên cho dù là uống HIPP vẫn phải pha thêm khoảng 3 - 4 thìa bột ăn liền vào ngoài 6 thìa sữa công thức.

@babe: Trộm vía Bim cân nặng tốt nhỉ. Mẹ cháu ko phải lo gì nhé.

@hoangnhi: con nhà tôi cũng lười ăn bột lắm. Hôm qua nấu có hơn nửa bát bột mà nó vừa ăn vừa khóc, như là bị tra tấn ấy. Thế là thôi, mẹ chả cho ăn nữa. Nó lại cười khoái chí. Đợt trước cu cậu cũng chịu ăn bột, tất nhiên là khá lâu mới xong một bát. Chả hiểu sao dạo này lại chán bột thế??? Hiện tại mỗi ngày Cua ăn 2 bữa bột (mỗi bữa khoảng lưng bát con) với khoảng 600 - 650ml sữa.

minzu9
06/11/2006, 09:19 AM
đồng ý vụ dã ngoại thứ 7 nhá. hihi. bác cũng kết thứ 7 hơn.

vóte luôn vụ bún măng nhà tunton. kekekee

@ Nhà Gấu:Mừng nhà gấu đi nghỉ mát về. Chúc mẹ Lương hồi phục nhanh để chăm Gấu và buôn bán cho box mình đắt hàng.
@Kiwi và các mẹ đảm đang: Theo gương chăm chỉ của các mẹ hôm qua mình làm sữa chua và caramen. Sữa chua thì ok còn caramen thì bị rỗ xung quanh. Mình tả quy trình nhé các mẹ xem có lỗi chỗ nào ko:

1. Trứng gà lấy lòng đỏ khuấy nhẹ theo 1 chiều.
2. Pha sữa ct như bt rồi đổ nhẹ vào trứng đã khuấy.
3. Khuấy nhẹ tiếp dung dịch sữa trứng cho hoà lẫn vào nhau.
4. Đổ qua cái rây (rây nhựa lỗ nhỏ nhé). Dung dịch thu đc trông nuột ko thấy có bọt nhé.
5. Để 1 lúc (10').
6. Cho vào lọ thủy tinh Heinz, hipp đậy nhẹ nắp cho vào nồi. Đổ nước vào đun nhỏ lửa khoảng 25'.

Sản phẩm thu được: Bề mặt láng ko bị rỗ nhưng xung quanh thì bị rỗ nhiều, vì là lọ thuỷ tinh trong suốt nên nhìn rõ. Ghi chú là mình cũng mở vung, mở nắp lọ để kiểm tra xem có nước đọng trên nắp lọ rơi xuống ko nhé nhưng nắp lọ ko thấy có nước đọng.

Mình đã sai ở công đoạn nào nhỉ. Kiwi ơi, em làm ra sản phẩm ngon nghẻ thì chỉ cho chị thật kỹ cái chỗ chị sai nhé. Thấy mọi ng bảo khó nhất làm cho sản phẩm láng mịn ko bị rỗ.

Mny tks.

lovechildren
06/11/2006, 09:25 AM
Xinh thông báo là em đã nhận được thông tin của nhà xinhxinh, trunghien, baufamily, babe, cocangoan. Thankssss các mẹ nhé.

kiwi
06/11/2006, 09:37 AM
@Kiwi và các mẹ đảm đang: Theo gương chăm chỉ của các mẹ hôm qua mình làm sữa chua và caramen. Sữa chua thì ok còn caramen thì bị rỗ xung quanh. Mình tả quy trình nhé các mẹ xem có lỗi chỗ nào ko:

1. Trứng gà lấy lòng đỏ khuấy nhẹ theo 1 chiều.
2. Pha sữa ct như bt rồi đổ nhẹ vào trứng đã khuấy.
3. Khuấy nhẹ tiếp dung dịch sữa trứng cho hoà lẫn vào nhau.
4. Đổ qua cái rây (rây nhựa lỗ nhỏ nhé). Dung dịch thu đc trông nuột ko thấy có bọt nhé.
5. Để 1 lúc (10').
6. Cho vào lọ thủy tinh Heinz, hipp đậy nhẹ nắp cho vào nồi. Đổ nước vào đun nhỏ lửa khoảng 25'.

Sản phẩm thu được: Bề mặt láng ko bị rỗ nhưng xung quanh thì bị rỗ nhiều, vì là lọ thuỷ tinh trong suốt nên nhìn rõ. Ghi chú là mình cũng mở vung, mở nắp lọ để kiểm tra xem có nước đọng trên nắp lọ rơi xuống ko nhé nhưng nắp lọ ko thấy có nước đọng.

Mình đã sai ở công đoạn nào nhỉ. Kiwi ơi, em làm ra sản phẩm ngon nghẻ thì chỉ cho chị thật kỹ cái chỗ chị sai nhé. Thấy mọi ng bảo khó nhất làm cho sản phẩm láng mịn ko bị rỗ.


E làm vẫn thấy có bọt, mặt dù đã rất nhẹ tay. Kể cả lúc rót hon hợp trứng sữa vao lọ thuỷ tinh. E thuờng dể 10 phút, rồi dùng thìa hớt sạch bọt to bọt bé rồi đạt vào hấp. Khi hấp thì để lửa vừa cho nuớc soi, khi soi rồi thì vặn nhỏ lửa (ko để soi sùng sục) Chia xẻ với bác như vậy, ko biết có giúp j đc bác ko? :1:

hoangnhi
06/11/2006, 09:47 AM
@hoangnhi: con nhà tôi cũng lười ăn bột lắm. Hôm qua nấu có hơn nửa bát bột mà nó vừa ăn vừa khóc, như là bị tra tấn ấy. Thế là thôi, mẹ chả cho ăn nữa. Nó lại cười khoái chí. Đợt trước cu cậu cũng chịu ăn bột, tất nhiên là khá lâu mới xong một bát. Chả hiểu sao dạo này lại chán bột thế??? Hiện tại mỗi ngày Cua ăn 2 bữa bột (mỗi bữa khoảng lưng bát con) với khoảng 600 - 650ml sữa.
Thông báo với cả nhà là, Bông vẫn đang trong giai đoạn tuyệt thực với bột. Tớ cho Bông nghỉ ăn bột hoàn toàn 3 hôm rồi, hôm nay vẫn nghỉ, nó k ăn mới tức chứ, toàn ngậm i ỉ trong mồm thôi. chán quá, uống B1 3-4 hôm rồi mà chưa thấy kết quả gì cả. Đến mức mà khi nó k thích thì sữa nó cũng có thể ngậm mới chết chứ. Sữa chua ăn k thì vẫn oẹ phải pha loãng ra để mút. Tớ đang định cho uống cốm Biobaby hoạc thuốc nào đó nhanh có tác dụng chút khi có đà rồi thì cho uống B1 để duy trì. Cả nhà có biết loại thuốc kích thích nào k? cho mẹ Bông 500 ý kiến nào. Chứ cứ như thế này thì stresss nặng mất

@Vụ công viên cho nhà tớ đăng ký nhé, khuyến khích các mẹ cho anh xã đi cùng đi. Vụ phần 2 thì cho tớ chân dập dòm nửa muốn đến nhà Tun ton cho Bông chơi cùng các bạn để thử xem có khi Bông thấy các bạn ăn ngoan nên có khi lại là "ngày đẹp trời" đối với Bông thì sao, tuy nhiên lại sợ phải về vì hôm đấy là sinh nhật mẹ cháu ạ. Anh xã còn nhắc là sinh nhật thì làm sao đi được nhưng mà tớ lại bảo sinh nhật mẹ hơn hay là cho con đi chơi hơn, tớ vẫn quyết định đi cùng CLB. Chủ nhật lại là SN Bông 8 tháng, nhà tớ định cho Bông đi chụp ảnh đây
@Vụ kem bôi mặt: cả nhà thống nhất là nên bôi kem J&Johnson à, để tớ phải mua thôi, mặt Bông cũng khô quá. BL đã bôi chưa BL ơi????
@Babe: con ăn lại là mừng hú rồi, đến khi nào Bông nhà tôi ăn trả bữa đây hả trời. Từ bé đến giờ Bông chưa biết ăn trả bứa là gì nhé
@Lovechildren: thế mới biết hiệu quả của vụ tuyên dương và phê bình nhỉ :24:

cocangoan
06/11/2006, 10:21 AM
Chà, nghe vụ off công viên HN mà thèm rõ dãi. Ứoc gì mẹ con cháu cũng ở HN nhỉ.

@mẹ Bông: Các đây 1 tháng mình cho coca ăn 2 bữa bột mặn thì output của cháu tệ lắm. Mà ngày những 3-4 lần cơ. Thế là mình cho uống Biobaby và đổi thành 1 bữa ngọt, 1 bữa mặn 1 ngày thì thấy ok. Mà trộm vía không biết có phải nhờ Biobaby không mà dạo này cháu ăn cũng nhanh hơn. Trước đây thì cứ thấy đưa thìa đến là quay ngoắt đầu đi hoặc đưa tay vung vẩy. Mẹ Bông thử cho uống biobaby xem thử.

@sumocon, cherry: Hôm qua em thử nấu cháo rồi xay nhưng không được kỹ cho con ăn xem thử. Kết quả là vừa ngậm cháo con đã ọe ọe đòi trớ. Đem cháo xay lại mịn kỹ thì mới chịu ăn. Em đang lo quá, sợ cháu cứ quen ăn cháo xay đến lớn. Các mẹ có kinh nghiệm gì trong vụ này chỉ bảo với.

Chắc mình cũng phải đua đòi bắt chước các mẹ làm thử phomai cho con ăn. Không biết nó có chịu không. Hôm trước gửi mua ở SG mấy hũ Gervais nhưng không có, nên mua phomai hoa quả Petite Monterberg. Vừa đút một chút vào mồm con đã ọe ra hết mọi thứ. Mẹ ăn thì lại thấy rất ngon. Không biết có phải do độ béo cao quá không mà mình thấy thì hình như chỉ có 2,9% thì phải.

@ Kiwi: làm sữa chua từ sữa ct là sữa nào cũng được chứ. Bé nhà mình đang uống Gain.
@Babe: Con gái cân nặng thế là quá ok, trộm vía. Không biết con mình 9th có được như thế không.
@giadinhnhagau: Chúc mừng gấu mẹ đã trở về, nhanh chóng bình phục và buôn bán đều đều.

sumocon
06/11/2006, 10:35 AM
đồng ý vụ dã ngoại thứ 7 nhá. hihi. bác cũng kết thứ 7 hơn.

vóte luôn vụ bún măng nhà tunton. kekekee

Chào mừng nhà Gấu mạnh khoẻ về với box nhé. Đầu tuần điểm danh tí tẹo thấy các mẹ bàn chuyện dã ngoại zui quá đi thôi. Cho chi đăng ký t7 với nhé. Nhà chị có mỗi chị và Sumi thôi, còn chị Sumo đi học rồi.

sumocon
06/11/2006, 10:41 AM
Hê hê, em Tunton đã có ý kiến đong góp về phần 2 nen kế hoạch có lẽ chỉnh sửa một tí cho hơp lý

Chương trình: Dã ngoại cong vien bằng xe đẩy cho các bé HN
Địa điểm: Công Viên Lê Nin
Thời gian: 9h30' sáng Thứ 7 11/11

Phần 1: Dã ngoại công viên
Các mẹ và bé sẽ vui chơi, giao luu, chụp hình trong cong vien. Thời tiết hiện nay đang đẹp, trời se lạnh, nhiều nắng thích hợp cho vui chơi dã ngoại, chứ một thời gian nữa trời rét xam xịt chẳng đi đau đc cả. 9h30 tập trung ở Cổng phụ phố Đại Cồ Việt phía bên trong - đi cổng này cho vắng, thoáng mát (các mẹ tự mua vé vào cổng và nhớ là tập trung phía bên trong ngay gần cổng cho mát). Phương tiện đi từ nhà đến công viên có thể là xe máy, taxi tuỷ mỗi nhà.
Đồ đạc cần mang theo:
Áo khoác, mũ, thức ăn, quáo áo, đồ vệ sinh và xe đẩy cho bé
Máy ảnh, máy quay tuỳ thích

Phần 2: Ăn trưa - đang thảo luận:
Có các phương án:
Nếu đông : hoặc gọi Pizza, Mỳ Ý ăn tại công viên, hay là kết thúc ở Phần 1?
Nếu vừa người: về nhà em Tún ton, nhà Tún ton xem xét lại khả năng tiếp đón, chỉ maximum là 15 nhà thôi ạ! Có thể gọi taxi 7 chỗ đi chung cho nó hạt dẻ

Mời các mẹ đóng góp ý kiến?


Danh sách mới mở:
1. Tunton
2. Kiwi
3. Giadinhnhagau
4. Mẹ Bảo Linh xinh
5. Johan Bách
6. MeMimi
7. Sumocon

Mời các mẹ cùng tham gia

@Tengicungduoc:
Chuyển sang thứ 7 em có đi được ko nhỉ?


Mấy lần off truớc cũng có vài nhà có papa tham gia, mẹ nó cho cả xã đi càng vui

Nhà Sumocon nhất định là tham gia vụ này rồi. Chiều về thăm ông bà nội ngoại hai bên luôn. Hôm qua Sumi cả ngày chả chịu ăn gì. Cho ăn món gì cũng mím chặt môi. Cả ngày chỉ nhảy chồm chồm hò hét inh ỏi thôi. Không biết tình hình hôm nay có khả dĩ hơn không đây.

hoangnhi
06/11/2006, 10:43 AM
@tunton: em ơi vụ đĩa huay hôm trugn thu thế nào rồi, nếu k thì chị mượn đĩa gốc, rồi tự sang đĩa vậy. Muốn có quà cho con sau này xem lại băng đĩa ý mà. Cả nhà có biết cửa hàng nào sang đĩa chất lượng mà vẫn hạt dẻ k? :21:
@Bác Gấu có thấy hắt hơi liên tục k kẻo lại bị sổ mũi thì chít đó
@Bimbim: BB uống Nutroplex thế nào rồi bà ơi, thông báo kết quả đi
@CocangoanL tks mẹ nó nhé, tớ cũng định cho uống Biobaby đây, đang chờ xem tham khảo các mẹ thêm thế nào rồi ra quyết định cuối cùng

Mẹ Bảo Linh xinh
06/11/2006, 10:50 AM
Hế hế, mới đầu tuần đến đã thấy chương trình đi chơi công viên hoành tráng. Lại mong sao cho chóng hết tuần, thằng sếp củ chuối của em nó mà biết chắc cú em lắm đây. :19:

@Vụ phomai tươi: bác Khỉ Cún yêu ơi, em làm xong một mẻ phomai rồi, trộn vào sữa chua, tí đường nữa mà Linh nhất định không ăn. Cú quá, mà đúng là em ăn thử thấy ngon chả kém gì Gervais thật. Lại chờ một ngày đẹp trời thôi.

@Vụ sữa chua bằng sữa công thức. Em sẽ về làm lại, và cho vào cái hộp xốp phơi ngoài nắng chứ không ủ bằng nồi cơm điện nữa, cho nó đông cứng như mẹ Sunny nói luôn.

@Vụ caramel: Em làm cũng bị lỗ rỗ, mà em thấy nó tanh tanh là, Linh cũng chả chịu ăn, ghét thế chứ, phụ công mẹ quá.

@Bông: Chị Bình ơi, em bôi kem J cho Linh thấy OK lắm, bác mua về dùng đi. Còn vụ Biobaby nhé, em cũng thỉnh thoảng cho Linh dùng, trộm vía thấy có tác dụng, mà hôm nào Linh uống sữa còn thừa, em tiếc của tu nốt thì thấy mình cũng thèm ăn và ăn nhiều hơn đấy. Chị thử xem sao. Ông Hào VDD có nói là cho bé dùng Biobaby cả đời cũng được, Chả sao cả, Tất nhiên là ông này nói quá lên rồi.

@Bác Khỉ: Bác ơi, cái gạo vỡ ấy có bán sẵn hay mình phải mang gạo đi xay cho vỡ ra? Cả cái gạp lức nữa? Còn cháo Tùng Anh thì thế nào? Mua ở đâu bác ơi? Em muốn đổi món cho Linh mà.

MẹGấutít
06/11/2006, 10:52 AM
Mẹ Bống tham khảo cái này trước khi cho Bống uống Biobaby nhé:
http://vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/2006/08/3B9ED0F3/

@Cả nhà: Tớ nhất trí vụ công viên nhé, định hôm qua tiến hành n có vài việc đột xuất nên k đi đc. Em Tún ơi, tiện thể mang luôn cái xe đẩy đi cho Gấu tít mượn nhé, chắc chị đi xe máy ra nên mang xe đẩy k tiện, mượn bạn Bob cái nhỉ. Nếu có phần 2 ở nhà Tún thì cho các xã lượn nhỉ???

@BLxinh: em ơi chị vưỡn chưa lượn mua đc hạt giống rau. Ước mơ làm nông dân k biết đến bao giờ mới thực hiện được đây.

kiwi
06/11/2006, 10:57 AM
@ Kiwi: làm sữa chua từ sữa ct là sữa nào cũng được chứ. Bé nhà mình đang uống Gain.

Sữa nào cũgn ô kê con gà đen hết :4:

@ Tổng kết danh sách đi cong vien này:
1. Tunton
2. Kiwi
3. Giadinhnhagau
4. Mẹ Bảo Linh xinh
5. Johan Bách
6. MeMimi
7. Sumocon
8. Hoangnhi
9. Lovechildren
10.Mẹ Gautít
11. Mummycat
12. trunghien

Màn 1: Cong vien
Màn 2: An trua - tuỳ cơ ứng biến

Mở ngoặc là nhà tớ có quota đi đen chiều mới về, nen rất ủng hộ vụ an uống, hihi - đóng ngoặc :1:

Cứ lam them danh sách mở ngoặc đóng ngoặc, keke. Mẹ nào muốn vào danh sách () thì ới nhé!

(Kiwi, BaoLinh, giadinhnhàgau, Tunton)

mummycat
06/11/2006, 11:03 AM
Sữa nào cũgn ô kê con gà đen hết :4:

@ Tổng kết danh sách đi cong vien này:
1. Tunton
2. Kiwi
3. Giadinhnhagau
4. Mẹ Bảo Linh xinh
5. Johan Bách
6. MeMimi
7. Sumocon
8. Hoangnhi
9. Lovechildren

Màn 1: Cong vien
Màn 2: An trua - tuỳ cơ ứng biến

Mở ngoặc là nhà tớ có quota đi đen chiều mới về, nen rất ủng hộ vụ an uống, hihi - đóng ngoặc :1:
Nhà tớ đăng ký 1 suất công viên với! Còn sau đấy thì chưa biết ạ, Khoai ăn bột lúc 10h30 mà.

@BLxinh: cơ sở Tùng Anh ở dốc Thành Công, gần chợ TC ý. Ở siêu thị cũng thấy bán các loại bột, gạo nấu cháo của Tùng Anh đấy.

@Tunton: sao mà Bob đã ăn được cháo gạo vỡ đấy? Tớ đang định chuyển từ bột sang cháo xay vì Khoai chán bột rồi, thế mà các bạn đã ăn được cháo vỡ cơ à?

Mẹ Bảo Linh xinh
06/11/2006, 11:03 AM
@BLxinh: em ơi chị vưỡn chưa lượn mua đc hạt giống rau. Ước mơ làm nông dân k biết đến bao giờ mới thực hiện được đây.

Em cứ chờ bác đấy. Mong là nhờ tay bác mua hạt giống thì cây mới lên chứ tay em mà mua nhỡ nó không lên thì chán lắm, giống như vụ làm sữa chua pho mai cho con ăn ấy mà.

Kiwi ơi, em cũng có mở ngoặc đóng ngoặc giống chị đấy nhá. Vì thế bác cứ thế nào thì đúp đôi lên cho em.

@Bác Lương: Bác ơi, vụ thi công chức của bác hôm qua thế nào? Bác có bị hao hụt đi ký nào sau vụ đi nghỉ tuần trăng mật vừa rồi hông? Gấu thì sao? Giờ bú mẹ hay vẫn bú ngoài? Mấy ký rồi con rể ơi?

sumocon
06/11/2006, 11:19 AM
@All: về cái vụ gạo vỡ thì chị cho Sumi nhà chị ăn từ gần một tháng nay cơ. Chị không biết gạo vỡ Tùng Anh như thế nào? Vào siêu thị cũng nhìn thấy Gạo vỡ Tùng Anh nhưng chị lại mua gạo vỡ Babi. Chả là trông cái bao bì nó đẹp hơn mà. Mẹ con nhà cháu vẫn chết vì cái bệnh hình thức đấy. Chị thấy gạo Babi nấu mau nhừ lắm, mà lại còn thơm nức mũi nữa. Phải mỗi tội từ hôm qua đến giờ Sumi nói không với ăn uống. Ngọt, mặn gì cũng chẳng buồn ăn. Kể cũng sốt ruột nhỉ? Nhưng đành kệ, biết làm sao. Từ hôm qua tới giờ cu cậu chỉ ăn được mấy miếng ruột bánh mỳ cầm hơi

Me Cu Ngoc Dung
06/11/2006, 11:28 AM
E làm vẫn thấy có bọt, mặt dù đã rất nhẹ tay. Kể cả lúc rót hon hợp trứng sữa vao lọ thuỷ tinh. E thuờng dể 10 phút, rồi dùng thìa hớt sạch bọt to bọt bé rồi đạt vào hấp. Khi hấp thì để lửa vừa cho nuớc soi, khi soi rồi thì vặn nhỏ lửa (ko để soi sùng sục) Chia xẻ với bác như vậy, ko biết có giúp j đc bác ko? :1:

Mình cũng vừa thử một mẻ hôm t7 nhung nói chung là ko thành công mẹ kiwi a. Cũng làm trình tự giống như mẹ minzu vậy nhưng thành phẩm thì cũng bị rỗ nhiều và có nhiều nước. Thành ra cu cậu chẳng chịu ăn. :2: :2:
Mình sẽ thử lại lần nữa, hớt bọt như mẹ Kiwi hướng dẫn ở đây xem có khả quan hơn không. Xí hổ vì hậu đậu wa. :9:

trunghien
06/11/2006, 11:35 AM
Cho em đăng ký vụ dã ngoại công viên nhưng có lẽ chỉ tham gia phần 1 thôi.
@ Mẹ Hoang Nhi, sumocon: hôm nay em chưa mang hạt giống cho các bác được vì em phải nghỉ buổi chiều osin về quê.
@ Vụ sữa chua và phomai tươi em làm bằng sữa tươi thì đc còn sữa CT thì toàn hỏng thôi các mẹ ạ
@Các bác ơi da của cu Bi nhà em rất khô,các bác khuyên em dùng sp gì với, từ khi em đi làm ở nhà bà tắm cho Bi bằng chanh và Jonshon sau đó cháu bị viêm da cơ địa,đi khám bác sĩ kê kem clobetason và kẽm oxyt 10% và tắm bằng A-Derma Gel thì khỏi.Bây giờ em tắm cho Bi bằng A-Derma Gel cũng tốt nhưng đắt quá.

minzu9
06/11/2006, 11:51 AM
@Vụ caramel: Em làm cũng bị lỗ rỗ, mà em thấy nó tanh tanh là, Linh cũng chả chịu ăn, ghét thế chứ, phụ công mẹ quá.


Híc, chị làm cũng thấy nó tanh tanh. Làm bằng sữa ct, ko thắng đường nên thấy nó cứ nhàn nhạt, nói chung mình nếm thì ko thấy hấp dẫn mấy. Ko hiểu sản phẩm của mọi người thế nào nhỉ?
Thêm nữa, nhiều người làm caramen cho người lớn từ sữa tươi bảo là thơm ngon ngậy lắm, ngon hơn cả ngoài hàng. Cả nhà ai làm caramen cho người lớn chưa, sp có ngon ko? làm từ sữa tươi có đường à?

Còn điều này nữa, cả nhà làm phomai từ sữa tươi có đường à? Trc đây mình làm sữa chua bằng sữa tươi 1 lần duy nhất và...ko thành công. Làm bằng sữa đặc hoặc sữa ct thì ok. Mọi người có bí quyết gì ko hướng dẫn chi tiết cái?

vuive
06/11/2006, 11:51 AM
Sorry cả nhà nhé, mẹ cháu thử cái avatar & signature mới cái.
Ah, vụ ọp ẹp thứ bảy tuần này cho mẹ con cháu đăng ký nhé.

Me Cu Ngoc Dung
06/11/2006, 11:56 AM
Chị k nấu cái này mà làm nồi áp suất hầm chả lức, nếp và tẻ rồi xay lẫn thịt cho Cún ăn, nhưng hồi Khỉ nhỏ hơn 1 tuổi thì cũng có nấu gạo vỡ, kinh nghiệm là trước khi nấu khoảng nửa tiếng thì em ngâm gạo vào nước cho mềm, nhanh chín hơn nhiều.
Vụ đĩa thế nào hả em, làm đê để cho Cún xem.

Bác Khỉ Cún ơi, em cũng hầm 3 thia gạo lức, 1 thìa gạo nếp, 1 ít đỗ xanh (đủ cho 2 bữa) rồi xay lẫn với thịt và rau cho Tí nhà em măm. Có nên hầm hạt sen ko bác nhỉ, em lăn tăn ko biết lợi hại thế nào. Lần off 1 ở Tông Đản em nhớ mang máng là bác và bác sumo sumi có truyền kinh nghiệm cho em là nên cho một khúc mía vào ninh cùng thì tiêu hoá sẽ tốt. Đúng ko bác nhể, confirm phát để mai em còn thực hiện. Thanksss bác.

agu8thangba
06/11/2006, 12:25 PM
Bác Khỉ Cún ơi, em cũng hầm 3 thia gạo lức, 1 thìa gạo nếp, 1 ít đỗ xanh (đủ cho 2 bữa) rồi xay lẫn với thịt và rau cho Tí nhà em măm. Có nên hầm hạt sen ko bác nhỉ, em lăn tăn ko biết lợi hại thế nào. Lần off 1 ở Tông Đản em nhớ mang máng là bác và bác sumo sumi có truyền kinh nghiệm cho em là nên cho một khúc mía vào ninh cùng thì tiêu hoá sẽ tốt. Đúng ko bác nhể, confirm phát để mai em còn thực hiện. Thanksss bác.
Các bạn ơi !
Sorry các ban nhe , cho hoi mót ti
làm thế nào để add hình vào web "CLB sinh mua xuân" vay?
Con minh sinh 8/3/2006 nhung minh rát nha que, chua vao day bao gio
Regards !

Me cua AGU

MẹGấutít
06/11/2006, 12:32 PM
Các bạn ơi !
Sorry các ban nhe , cho hoi mót ti
làm thế nào để add hình vào web "CLB sinh mua xuân" vay?
Con minh sinh 8/3/2006 nhung minh rát nha que, chua vao day bao gio
Regards !

Me cua AGU

Welcome Agu nhé!
Cherry ơi, có đồng minh Thành phố rồi kìa!
Mẹ nó gửi thông tin cho mẹ Tunton, hoặc mẹ Kiwi nhé. (Tí nữa các mẹ ấy cho địa chỉ đấy, sorry vì tớ quên mất rồi). Mẹ nó giới thiệu về Agu cho các bạn làm quen đi.