PDA

View Full Version : Câu lạc bộ Mùa Xuân (bé sinh tháng 2,3/2006)



Pages : 1 2 3 [4] 5 6

MẹGấutít
25/10/2006, 11:32 AM
Em ơi, vấn đề là Nhắng ăn bữa cuối lúc 9:30~10PM hôm qua. sáng nay cho ăn cháo và sữa vào lúc 7:30Am và 10AM thì nôn tất cả ra. Nghĩa là 7:30AM cho ăn cháo thì fail nhé, ko cho ăn lại nữa, coi như mất bữa cháo. Đến 10AM cho ăn sữa theo đúng lịch là bữa thứ 2 cũng fail nốt. Mà nôn ko phải trớ nhé. Nghĩa là Nhắng ko thích ăn hoăc sợ phải ăn (theo ba ngoại tả) nên oẹ oẹ ra hết sp.
Tóm lại là bây giờ bụng đói meo nhưng ko muốn ăn gì. Lần này chị thấy sốt ruột thật sự rồi. Trc đây con có ươn chị cũng nghĩ đấy là bậnh trẻ con, chẳng dám than vãn gì nhưng giờ chẳng hiểu sao cả.

Bác ơi, có một hôm CN em ở nhà với Gấu, Gấu cũng nôn 3 bữa ăn liên tiếp (k phải ăn bù mà bữa ăn bình thường ạ). Hôm đó Gấu đang ốm, mũi hơi bị khụt khịt, nhưng sai lầm của em là cứ bắt con ăn lượng bằng đúng như mọi khi (nghĩ xót con vì bữa trước đã nôn rồi, bữa này phải ăn đc mà). Nhưng Gấu nôn được ra Gấu lại cảm thấy rất thoải mái mặc dù mẹ thì thắt hết cả ruột gan. :2:. Gấu nôn xong nhìn thì tái xanh đi nhưng vẫn cười nói. Bác có về được không? Về xem con thế nào, nếu tất cả biểu hiện của Nhắng vẫn bình thường thì em nghĩ Nhắng chỉ hơi mệt, không ăn được lượng thức ăn như bình thường. Còn cẩn thận thì bác cho Nhắng đi khám đi, 2 bữa nôn liên tiếp là bác sỹ khuyên nên đi khám rồi ạ. Chúc Nhắng mau khoẻ!

hoangnhi
25/10/2006, 11:33 AM
Các mẹ mua xe tập đi đẩy bằng gỗ chú ý xem độ chắc chắn, an toàn của xe, độ nhanh chậm của xe (có loại đẩy 1 phát vèo vèo thì cho bé đi vững rồi, đẩy xe đi chơi thôi chứ ko phải để tập đi đâu), xe có đi lùi được ko (xe loại tập đi không lùi được..)

Bob nhà em dùng cái xe tập đi bằng cỗ lóc cóc 3 con chim ý, mua 299k ở Phạm Ngọc Thạch. Đợt trước đi vẫn phải có người bám lấy xe 1 tí vì cậu hay đu, đi chưa vững, hôm qua lôi ra cho tập đi lại thì thấy đẩy vèo vèo, đi rất vững, em xắn quần dài lên trông cu cậu ko khác gì ông nông dân đang kéo cày ngoài ruộng, hihi.
Đấy loại mà Friso khuyến mãi là loại đấy đấy, nó bán 200k k biết có mặc cả được k.Mỗi tội Nhi chưa tự đi được

babe
25/10/2006, 11:39 AM
Các mẹ mua xe tập đi đẩy bằng gỗ chú ý xem độ chắc chắn, an toàn của xe, độ nhanh chậm của xe (có loại đẩy 1 phát vèo vèo thì cho bé đi vững rồi, đẩy xe đi chơi thôi chứ ko phải để tập đi đâu), xe có đi lùi được ko (xe loại tập đi không lùi được..)

Bob nhà em dùng cái xe tập đi bằng cỗ lóc cóc 3 con chim ý, mua 299k ở Phạm Ngọc Thạch. Đợt trước đi vẫn phải có người bám lấy xe 1 tí vì cậu hay đu, đi chưa vững, hôm qua lôi ra cho tập đi lại thì thấy đẩy vèo vèo, đi rất vững, em xắn quần dài lên trông cu cậu ko khác gì ông nông dân đang kéo cày ngoài ruộng, hihi.
Chị thấy bảo xe này (cũng có 3 con chim) bt 299k, nhưng đang khuyến mãi nên mới thông báo cho mọi người. Bim nhà chị ko cứng cáp lắm nên cứ kệ thôi.
Đúng là ko chạy theo nhà Bảo Linh đâu. Chạy theo có mà rộc người cũng chẳng kịp :28:. Bim nhà này vẫn múa tay, với ê a thôi. Nước non vẫn mẹ xúc bằng thìa, tớ cũng chả cho tự uống, AQ là rồi thì chúng nó cũng sẽ biết hết. Được bác cháu cho cái cốc tập uống nhưng chưa lấy nên đến nay cháu vẫn như vậy.

TunTon
25/10/2006, 11:43 AM
Mẹ Minzu ơi, thương nhắng quá, em cũng nghĩ là mẹ nó cho nghỉ ăn 1 tí xem sao vì bé ốm cũng ko ăn nổi đâu, mà oẹ ra nó còn cảm thấy sảng khoái, vui vẻ hơn. Nếu đến chiều cho ăn ít rồi mà vẫn triệu chứng đấy thì cho đi khám hoặc tư vấn luôn đi ạ.

babe
25/10/2006, 11:44 AM
Bác ơi, có một hôm CN em ở nhà với Gấu, Gấu cũng nôn 3 bữa ăn liên tiếp (k phải ăn bù mà bữa ăn bình thường ạ). Hôm đó Gấu đang ốm, mũi hơi bị khụt khịt, nhưng sai lầm của em là cứ bắt con ăn lượng bằng đúng như mọi khi (nghĩ xót con vì bữa trước đã nôn rồi, bữa này phải ăn đc mà). Nhưng Gấu nôn được ra Gấu lại cảm thấy rất thoải mái mặc dù mẹ thì thắt hết cả ruột gan. :2:. Gấu nôn xong nhìn thì tái xanh đi nhưng vẫn cười nói. Bác có về được không? Về xem con thế nào, nếu tất cả biểu hiện của Nhắng vẫn bình thường thì em nghĩ Nhắng chỉ hơi mệt, không ăn được lượng thức ăn như bình thường. Còn cẩn thận thì bác cho Nhắng đi khám đi, 2 bữa nôn liên tiếp là bác sỹ khuyên nên đi khám rồi ạ. Chúc Nhắng mau khoẻ!
Nhà tớ mấy hôm nay Bim ốm, lượng bột ăn chỉ bằng 1/3-1/4 bt, tớ xác định ăn được bao nhiêu thì ăn, quấy có một tẹo, ko ăn hết thì thôi. Tớ tự an ủi là hết ốm sẽ ăn bù, kệ vậy, chứ Bim nhất quyết ko ăn thì cũng chả biết làm thế nào.
@bác Minzu: Em nghĩ là bác nên cho Nhắng đi khám nếu con nôn trớ nhiều. Con chị cùng phòng em cũng phải cho đi khám, vì nôn trớ liên tục, phải truyền nước vì ko ăn uống được gì đấy.

MeMimi
25/10/2006, 11:45 AM
Trời ơi giận gì chứ. Cảm ơn mẹ Billgate nữa là đằng khác. Dạo này mẹ cháu lấn bấn quá chẳng tỉnh táo nghĩ được cái gì nữa. Đúng là mẹ cháu cứ nghĩ là đĩa tốt nên mua ào ào, vì bình thường mẹ cháu toàn mua đĩa trắng để copy tài liệu thay cho USB hoặc để copy chương trình chạy 1 lần rồi thôi mà quên ko nghĩ đến chuyện đĩa CD, VCD dùng thường xuyên và với những đầu kén đĩa thì phải dùng hàng xịn, hihi. Lần trước thấy các mẹ mua đĩa CD về thấy có vẻ ok, trừ mẹ Creamcheese và bây giờ là Billgate thôi. OK nếu các mẹ muốn đặt đĩa VCD Baby Einstein thì em sẽ mua đĩa loại tốt hơn, tầm 5-10k/đĩa. Vẫn rẻ chán đúng không ạ? Có mẹ nào có đĩa VCD của BABY EINSTEIN , bộ 4 cái (gộp lại của 16k) giơ tay cho em mượn để copy cho các mẹ nhé
Mình có bộ 4 đĩa Baby Einstein mua của anh Trình (cũng là loại copy lại thôi chứ không phải đĩa gốc) nhưng mình thấy chất lượng không ổn lắm, có đoạn bị lỗi. Chiều qua lôi cái đĩa dành cho trẻ 9 tháng trở lên cho Mimi xem thì lại thây có tiếng Hà Lan hay Tây Ban Nha gì đó chứ không phải tiếng Anh. Tất nhiên với bọn trẻ con bây giờ thì nhạc và mầu sắc là quan trọng hơn nhưng mình vẫn muốn bản tiếng Anh hơn. Nếu Tunton mượn được đĩa gốc thì copy cho mình một bộ nữa nhé.

xinhxinh
25/10/2006, 11:49 AM
Đọc thấy các bạn khác làm được nhiều thứ, mẹ cháu thèmmm :1: ...Bob nhà này mẹ chăm dạy lắm, bà ở nhà cũng vậy mà chỉ có 2 trò là hoan hô và làm xấu mà không xong, lúc nào hứng chí lắm thì làm một lần, không thì lờ luôn làm việc khác... :1: Bob nhà này nằm cũng thích giang chân giang tay ra lắm, mẹ cháu nằm cạnh nhiều lúc thấy cả cái giường to thế mà vẫn thấy chật, dậy nhiều hôm đau hết cả người vì mỏi :6:
@minzu: Mẹ nó theo dõi thêm buổi trưa nay đi, có thể Nhắng mệt hoặc khó chịu để đói và buồn ngủ rồi ăn thì sao? Bob nhà này có lúc phải làm vậy đấy và bắt đầu sẽ cho ăn ít một thôi, chấp nhận vậy, rồi sao con sẽ ăn trả bữa. Còn nếu thấy đi ngoài hay sốt, hoặc tiếp tục trớ, me Minu nên chú ý đừng để con bị mất nước, cho uống nhiều nứoc, hoặc thậm chí phải đi tiếp nứoc đấy nếu thấy không ăn uống được (kinh nghiệm bs bảo mình). Và lúc này phải gọi bs! Mong Nhắng không sao!

TunTon
25/10/2006, 11:58 AM
@Cherry,Mimi: Mình biết các mẹ đã thử các cách vì con gái rồi nhưng cứ cố thử 1 chút nữa nhé, kiên nhẫn nữa, thay đổi các chiến thuật để tìm ra nguyên nhân xem vấn đề là ở núm vú hay ở sữa? Mimi thì vẫn bú bình nên chắc nguyên nhân là ko quen vị của sữa thì mẹ Mimi thử cho các loại sữa mát mát giống sữa mẹ như Hipp, milmax hay gì gì đấy, tham khảo mọi người. Hoặc pha thử các thứ khác vào sữa như nước rau, sữa chua... Vì có thể mẹ nó giống Tún Ton hay ăn đồ tasty không kiêng khem nên con nó cũng quen mùi vị linh tinh, ko thích sữa plain? :D

Còn loại bình Nuk, wide neck, núm vú số 2 bằng cao su thì Tún Ton cũng tìm mãi mới ra, ra Hà Diện hoặc mấy chỗ ko có, hôm ra New Kid thấy có. May quá Bob thích bú bình này. Bây giờ quen mút bình này rồi thì lại ko thích sữa Farley tím nữa thì phải vì mút 1 lúc nhận ra sữa Farley lại quay ngoắt đi mặc dù đang ngủ. Mẹ cháu vắt sữa vào thì cháu lại bú, đang định xin ai đó mấy loại sữa khác để thử xem Bob có chịu ko.

Ngoài ra kiểm tra xem nhiệt độ sữa pha có tương ứng với sữa mẹ không? Rồi nếu bú lúc ngủ thì vào thời điểm nào thích hợp nhất (hơi ngà ngà hay vừa mới chợp mắt...)

Nếu các bé không chịu uống sữa thì các mẹ cho ăn các sản phẩm từ sữa vậy, ví dụ như làm sữa chua, bánh flan (kem caramen) từ sữa công thức, hoặc trộn sữa vào bột...

Chúc các mẹ thành công, trải qua giai đoạn trừơng kỳ gian khổ này cùng nhà Tún Ton nhé.

@All: Có mẹ nào ở HN đang cho con uống sữa Hipp/Milmax/Meiji cho em mua lại 1/4 hoặc 1/3 hộp xem Bob có chịu không ạ? Đợt trước em đã từng mua hết các loại này rồi nhưng vấn đề là cu cậu ko thích núm vú nên phải mua rồi bỏ đi phí quá. Bây giờ muốn thử lại nhưng mệt mỏi vụ mua sữa quá. Cảm ơn các mẹ nhé.

@Bảo Linh xinh: Yên tâm vụ đồ chơi nhé, mỗi tội là nếu chỉ ra thì thấy đồ chơi ở đây bị limit quá, hichic, mà chủ yếu là mẹ cháu ko tin tưởng mua đồ tàu ở đây vì con chơi ko an toàn. Vào mấy shop Mê cung đồ chơi, Colorful, New Kids cũng có 1 vài thừ nhưng phải nói thật là toàn đắt gấp 3 nên mẹ cháu chưa dám có ý kiến vì đến nhà trọc phú cũng chẳng dám mua, hic. Mẹ cháu toàn được cho với tậu được rẻ mang về nên mới trang bị thế ạ.

TunTon
25/10/2006, 12:03 PM
À có mẹ nào nghe nói đến loại sữa gì của Herbalife chưa ạ? Hôm qua mẹ Em Dua tư vấn là con của người quen uống 2 hộp sữa của Herbalife này xong chăm ăn uống hẳn, cũng khá đắt (1tr/hộp), mẹ cháu cũng muốn thử xem sao, méo cả mặt vì con.

Mẹ Bảo Linh xinh
25/10/2006, 12:19 PM
@Cherry,Mimi: Mình biết các mẹ đã thử các cách vì con gái rồi nhưng cứ cố thử 1 chút nữa nhé, kiên nhẫn nữa, thay đổi các chiến thuật để tìm ra nguyên nhân xem vấn đề là ở núm vú hay ở sữa? Mimi thì vẫn bú bình nên chắc nguyên nhân là ko quen vị của sữa thì mẹ Mimi thử cho các loại sữa mát mát giống sữa mẹ như Hipp, milmax hay gì gì đấy, tham khảo mọi người. Hoặc pha thử các thứ khác vào sữa như nước rau, sữa chua... Vì có thể mẹ nó giống Tún Ton hay ăn đồ tasty không kiêng khem nên con nó cũng quen mùi vị linh tinh, ko thích sữa plain? :D

Còn loại bình Nuk, wide neck, núm vú số 2 bằng cao su thì Tún Ton cũng tìm mãi mới ra, ra Hà Diện hoặc mấy chỗ ko có, hôm ra New Kid thấy có. May quá Bob thích bú bình này. Bây giờ quen mút bình này rồi thì lại ko thích sữa Farley tím nữa thì phải vì mút 1 lúc nhận ra sữa Farley lại quay ngoắt đi mặc dù đang ngủ. Mẹ cháu vắt sữa vào thì cháu lại bú, đang định xin ai đó mấy loại sữa khác để thử xem Bob có chịu ko.

Ngoài ra kiểm tra xem nhiệt độ sữa pha có tương ứng với sữa mẹ không? Rồi nếu bú lúc ngủ thì vào thời điểm nào thích hợp nhất (hơi ngà ngà hay vừa mới chợp mắt...)

Nếu các bé không chịu uống sữa thì các mẹ cho ăn các sản phẩm từ sữa vậy, ví dụ như làm sữa chua, bánh flan (kem caramen) từ sữa công thức, hoặc trộn sữa vào bột...

Chúc các mẹ thành công, trải qua giai đoạn trừơng kỳ gian khổ này cùng nhà Tún Ton nhé.

@All: Có mẹ nào ở HN đang cho con uống sữa Hipp/Milmax/Meiji cho em mua lại 1/4 hoặc 1/3 hộp xem Bob có chịu không ạ? Đợt trước em đã từng mua hết các loại này rồi nhưng vấn đề là cu cậu ko thích núm vú nên phải mua rồi bỏ đi phí quá. Bây giờ muốn thử lại nhưng mệt mỏi vụ mua sữa quá. Cảm ơn các mẹ nhé.

@Bảo Linh xinh: Yên tâm vụ đồ chơi nhé, mỗi tội là nếu chỉ ra thì thấy đồ chơi ở đây bị limit quá, hichic, mà chủ yếu là mẹ cháu ko tin tưởng mua đồ tàu ở đây vì con chơi ko an toàn. Vào mấy shop Mê cung đồ chơi, Colorful, New Kids cũng có 1 vài thừ nhưng phải nói thật là toàn đắt gấp 3 nên mẹ cháu chưa dám có ý kiến vì đến nhà trọc phú cũng chẳng dám mua, hic. Mẹ cháu toàn được cho với tậu được rẻ mang về nên mới trang bị thế ạ.

Đúng như TúnTon nói, phải kiên nhẫn để tìm ra nguyên nhân tại sao chúng nó chê sữa. Các mẹ thử đổi nhiều chiến thuật nhé.

Bình NUK cổ rộng số 2 khó tìm thế sao cả nhà? Dưới sảnh tầng 1 em làm có cái phòng khám của Việt Pháp, nó bán đủ thứ của NUK và đồ ăn của Blendina. Giá cả chắc chắn đắt hơn rồi, nhưng nếu trong trường hợp cần quá thì chấp nhận thôi, hơn vài chục K đấy. Nếu có mẹ nào cần lắm nhắn em mua cho. Hoặc qua chỗ em mà mua, tòa nhà 24T1 Trung Hoa Nhân Chính nhé. Em thấy khá phong phú.
Tún ton thử cho Bob dùng Nan chưa? Mình cũng thấy Nan ngọt mát, gần với sữa mẹ lắm. Tiếc là Linh nhà mình không dùng sữa nào ngoài F tím nên không có để mẹ nó cho Bob dùng thử.

Công nhận vụ đồ chơi ở VN toàn đồ TQ mà đắt cắt cổ, mìnhđã dại dột 2 lần mua ở shop và đã bị cắt 2 lần đấy. Giờ vẫn cú.
Mẹ nó cứ comment, nếu nhờ được thì mua hộ cái gì hay hay cho Linh với.

Mẹ nó cố lên nhé, chăm con là trừong kỳ kháng chiến và nhất định thắng lợi. Mỗi ngày thấy con lớn thêm một chút là thấy ấm áp vô cùng.

TunTon
25/10/2006, 12:26 PM
Sữa Nan1 thì hồi 3 tháng cho bú nhưng ko chịu bây giờ tớ đang muốn thử lại phát Nan2 nữa đây.

MẹGấutít
25/10/2006, 12:33 PM
Nhìn Bim có đáng yêu không ạ?
http://i104.photobucket.com/albums/m171/chikien17/FramedimageBim-1.jpg

Như thế này là che được khuyết điểm còi của Gấu.
http://i104.photobucket.com/albums/m171/chikien17/Framedimage1.jpg

cun_bobby
25/10/2006, 12:39 PM
Kiwi & các mẹ đã post bai lên Blog cho hỏi cách post ntn nhi? (đừng cười mẹ cháu a bờ cờ quá nhé)

lovelymonkey
25/10/2006, 01:26 PM
222 cả nhà

@Nhắng: Chị ơi, đi khám đi, em là vác con đi khám ngay, k sao thì mừng,sao thì fát hiện sớm, thế nên trộm vía 2 thằng nhà em thì ốm thật đấy nhưng chưa nặng bao giờ :4: bố nó toàn bảo suốt ngày thấy đi khám :20:

@Babe: Bim ơi, đỡ là tốt rồi, nhưng đờm thì khó hết lắm, hấp lá húng chanh, hẹ, đường fèn cho con uống khoảng 1 tuần cho hết hẳn đờm đi, qua nhà tôi mà lấy đường fèn, loại trong veo, tốt lắm.

@Sumi: CHị lày, vội vội vàng vàng vào đọc, nhà người ta tên là PONKINT Tthì lại bảo BUNNY :21: :19:

@Ponkint: Có burn đĩa cho mình đăng ký 1 bản nhé

@Tun Ton: E ơi, cho chị đăng ký 1 bản baby enstain nhé.

@Bảo Linh: E ơi, chị thấy đứa nào nằm cũng dạng tè hè hết, 2 thằng nhà chị cứ nằm cạch chị là gác lên người, toàn chân là chân. ĐÚng là có đứa nhanh đứa chậm, đứa dễ đứa khó đấy, BL nhà em trộm vía rất nhanh.

@All: mẹ cháu cũng chăm dạy CÚn lắm mà CÚn chả biết làm xấu với hoan hô như các bạn đâu, chỉ tội cái gào thét thì khiếp, đến bữa cơm cho hắn vào xe đẩy mà gào kinh lắm, bố cháu choáng quá bế ra hắn gào thêm khoảng 5 fút nữa rồi chớ ộc hết cả ra, chớ mà người bố với người con k bẩn 1 tí tị ti nào, có ai như CÚn k, khiếp quá.

Mẹ Bảo Linh xinh
25/10/2006, 02:33 PM
Kiwi & các mẹ đã post bai lên Blog cho hỏi cách post ntn nhi? (đừng cười mẹ cháu a bờ cờ quá nhé)

Bác sign in/log in vào bằng user name và pass word nhé, rồi nó có chữ add a new post ấy, bác nhấn vào đó là được thôi.

@anhemgau: Gấu em khỏi sốt chưa chị? Ăn uống có ổn không?

babe
25/10/2006, 02:35 PM
222 cả nhà

@Nhắng: Chị ơi, đi khám đi, em là vác con đi khám ngay, k sao thì mừng,sao thì fát hiện sớm, thế nên trộm vía 2 thằng nhà em thì ốm thật đấy nhưng chưa nặng bao giờ :4: bố nó toàn bảo suốt ngày thấy đi khám :20:

@Babe: Bim ơi, đỡ là tốt rồi, nhưng đờm thì khó hết lắm, hấp lá húng chanh, hẹ, đường fèn cho con uống khoảng 1 tuần cho hết hẳn đờm đi, qua nhà tôi mà lấy đường fèn, loại trong veo, tốt lắm.

@Sumi: CHị lày, vội vội vàng vàng vào đọc, nhà người ta tên là PONKINT Tthì lại bảo BUNNY :21: :19:

@Ponkint: Có burn đĩa cho mình đăng ký 1 bản nhé

@Tun Ton: E ơi, cho chị đăng ký 1 bản baby enstain nhé.

@Bảo Linh: E ơi, chị thấy đứa nào nằm cũng dạng tè hè hết, 2 thằng nhà chị cứ nằm cạch chị là gác lên người, toàn chân là chân. ĐÚng là có đứa nhanh đứa chậm, đứa dễ đứa khó đấy, BL nhà em trộm vía rất nhanh.

@All: mẹ cháu cũng chăm dạy CÚn lắm mà CÚn chả biết làm xấu với hoan hô như các bạn đâu, chỉ tội cái gào thét thì khiếp, đến bữa cơm cho hắn vào xe đẩy mà gào kinh lắm, bố cháu choáng quá bế ra hắn gào thêm khoảng 5 fút nữa rồi chớ ộc hết cả ra, chớ mà người bố với người con k bẩn 1 tí tị ti nào, có ai như CÚn k, khiếp quá.
Tks mẹ lovelymonkey nhé. Hôm trước ông bà ngoại hấp húng chanh hẹ với đường phèn cho bim rồi, nhưng cô nàng oẹ luôn, lần nào cho uống là oẹ lần ấy, chắc ông bà cho lắm hẹ với húng chanh quá. Bây giờ thì ông bà sợ chạy mất dép rồi.
Lày lày, con gái Pontkin tên là Bunny nhé, ai bị nhầm í nhỉ?

TunTon
25/10/2006, 02:57 PM
Mẹ Gấu tít làm ảnh giỏi quá nhỉ? Hay mẹ nó nghiên cứu kỹ vụ photoshop rồi làm dịch vụ mông má qua ảnh đi. Hihi, VD như Gấu tít và Bob thì làm thế nào cho chân tay mập mạp tí. Cherry và Hoàng Nhi thì cho tóc rậm tí... chẳng hạn, hihi.

hoangnhi
25/10/2006, 03:07 PM
Mẹ Gấu tít làm ảnh giỏi quá nhỉ? Hay mẹ nó nghiên cứu kỹ vụ photoshop rồi là dịch vụ mông má qua ảnh đi. Hihi, VD như Gấu tít và Bob thì làm thế nào cho chây tau mập mạp tí. Cherry và Hoàng Nhi thì cho tóc rậm tí... chẳng hạn, hihi.
Hay đấy, mẹ Gấu tít đầu tư cái nhỉ. Nếu có làm thì mẹ Gấu cho Hoàng Nhi mái tóc kiểu Hàn Quốc nhé, đã mất công làm thì làm cho đã đời luôn thể

Mẹ Bảo Linh xinh
25/10/2006, 03:45 PM
Nhìn Bim có đáng yêu không ạ?



Chị Chi siêu thật, Chị rảnh thì làm hộ Bảo Linh nhà em một cái để em rửa ra, treo ở nhà với.

lovelymonkey
25/10/2006, 04:03 PM
Tks mẹ lovelymonkey nhé. Hôm trước ông bà ngoại hấp húng chanh hẹ với đường phèn cho bim rồi, nhưng cô nàng oẹ luôn, lần nào cho uống là oẹ lần ấy, chắc ông bà cho lắm hẹ với húng chanh quá. Bây giờ thì ông bà sợ chạy mất dép rồi.
Lày lày, con gái Pontkin tên là Bunny nhé, ai bị nhầm í nhỉ?

Thế hả,ôi Mẹ SUmo với Bunny ơi, box nhiều nhà quá, iem đâm chập mạch rồi :4:
Mẹ Bim ơi, thế chắc tại ông bà cho nhiều lá hẹ qúa rồi, mùi này mình ngửi còn oẹ nữa là, cho in ít thôi, cả quất xanh nữa, mỗi thứ 1 tí thì sẽ ổn hơn.

cun_bobby
25/10/2006, 04:17 PM
Bác sign in/log in vào bằng user name và pass word nhé, rồi nó có chữ add a new post ấy, bác nhấn vào đó là được thôi.

@anhemgau: Gấu em khỏi sốt chưa chị? Ăn uống có ổn không?

Tưc quá vừa gõ một bài dài thì lại mất teo. Mạng lởm qua thôi.
Mẹ BL cho 500 help đi, già rùi kèm nhèm quá nhòm mãi ko thấy "add a new post" ở đâu cả.

Cherry_Bobby_Katty
25/10/2006, 04:17 PM
Các mẹ ơi!
Kể ra thì tội nghiệp cho mẹ của Cherry nhỉ! Ai bảo ở xa quá làm gì, nào hình ảnh, nào băng đĩa, nào tụ tập lại toàn là... tưởng tượng đã thấy thích! Đợi trúng 1 tờ vé số thì mua vé máy bay ra Hà Nội thăm cả nhà!

@ Mẹ Minzu ơi! Nhắng thế nào rồi? Tội nghiệp con trai quá! Chúc con chóng khỏe lai, ăn nhiều thật nhiều cho mẹ vui nhé!

@ Mẹ xinhxinh nè! Bob còn hứng chí lâu lâu vỗ tay, còn Cherry thì tuyệt nhiên là không nhé! Em dạy con bé vỗ tay, nó còn ứ chịu, không thích, toàn ra rút tay ra không thôi! Thôi thì từ từ mẹ Bob nhé! Trước đây, em cũng mong Cherry mọc răng quá đỗi, bây giờ…híc..híc… cắn ti mẹ đau thấu trời xanh luôn!

@Tunton! Em mà mua được cái “chịu uống sữa” thì bao nhiêu cũng mua! Em sẽ tiếp tục kiên nhẫn, cảm ơn chị đã tiếp thêm kiên nhẫn cho em!

@Mẹ Gấu tít! Cherry cũng đăng ký cái vụ tóc tai nữa đấy mẹ nhé! Chứ ai cũng bảo là sao mà Boy thế! Mẹ đang lo lắng tới tết lấy gì mà cột tóc đây! Tết này định đưa cho bé về Trung chào bà Ngọai, tóc tai thế này … làm sao điệu? Đành phải điệu qua “kỹ thuật hóa trang” của mẹ Gấu tít vậy!

MẹGấutít
25/10/2006, 04:21 PM
Hihi, sướng quá nở hết cả mũi rồi! Vụ này làm ăn được quá nhỉ! :4:
Báo cáo cả nhà rằng thì là: hôm qua bố cháu cho cái phần mềm làm ảnh mà bố cháu download được. Mẹ cháu cứ ghép ảnh vào thôi, chứ có biết chỉnh sửa gì đâu ạ. Nhưng sự thật là mẹ cháu cũng máu mê lắm. Phiền một nỗi từ nay đến cuối tháng 11, mẹ cháu đang gấp rút hoàn thành một số việc ( :1: hơi hơi quan trọng). Mẹ cháu hẹn tất cả các con có nhu cầu làm ảnh đến đầu tháng 12 nhé!. Lúc đó mẹ cháu sẽ làm cho cả nhà ạ. - Mừng giáng sinh và năm mới luôn nhỉ. Cả nhà cứ chụp ảnh cho con đi, chọn ảnh rồi cứ gửi vào hòm thư của mẹ cháu. Mẹ cháu xin vui lòng phục vụ các con hết! Mọi người gửi vào đc này nhé: dothituchi@gmail.com

@Mẹ Bunny ơi: tớ đăng ký một đĩa nhé!

@TunTon: em ơi, cái vụ đĩa Baby đấy em triển khai luôn nhé! Gấu đang đói văn hoá quá, chị cũng nghe nhà Babe nói là mua đĩa của cái anh gì gì đấy k đc ổn lắm. Em xem làm thế nào cho chất lượng hỉ! :5: (Yêu cầu cao quá!)

minzu9
25/10/2006, 04:52 PM
@ Mẹ Minzu ơi! Nhắng thế nào rồi? Tội nghiệp con trai quá! Chúc con chóng khỏe lai, ăn nhiều thật nhiều cho mẹ vui nhé!


Trưa nay mình về nhà nhưng chưa có dấu hiệu khả quan. Đi làm sốt ruột quá nhưng việc đang chồng chất nên chẳng biết lam thế nào.

@lovelymonkey: tẹo nữa về có khi đưa Nhắng đi khám cái. Bị cái đờm trong cổ, mình đoán thế, thấy có tiếng khò khè. Nhà Angelic bảo là con gái cũng có lần bị thế, cho uống thuốc ho Bé Ho, phải 1 tuần mới khỏi. Có nhà nào bị quả đờm mà con nôn oẹ như thế chưa, cho bài thuốc cái :6:

Tks các mẹ

hoangnhi
25/10/2006, 04:57 PM
Trưa nay mình về nhà nhưng chưa có dấu hiệu khả quan. Đi làm sốt ruột quá nhưng việc đang chồng chất nên chẳng biết lam thế nào.

@lovelymonkey: tẹo nữa về có khi đưa Nhắng đi khám cái. Bị cái đờm trong cổ, mình đoán thế, thấy có tiếng khò khè. Nhà Angelic bảo là con gái cũng có lần bị thế, cho uống thuốc ho Bé Ho, phải 1 tuần mới khỏi. Có nhà nào bị quả đờm mà con nôn oẹ như thế chưa, cho bài thuốc cái :6:

Tks các mẹ
Mẹ Nhắng cho con khám thế nào thông báo kết quả sớm nhé. Nhi nhà này tuy có đỡ nhưng vẫn còn sổ mũi.Mẹ cứ gọ là Chán như con gián

minzu9
25/10/2006, 05:02 PM
Bác ơi, có một hôm CN em ở nhà với Gấu, Gấu cũng nôn 3 bữa ăn liên tiếp (k phải ăn bù mà bữa ăn bình thường ạ). Hôm đó Gấu đang ốm, mũi hơi bị khụt khịt, nhưng sai lầm của em là cứ bắt con ăn lượng bằng đúng như mọi khi (nghĩ xót con vì bữa trước đã nôn rồi, bữa này phải ăn đc mà). Nhưng Gấu nôn được ra Gấu lại cảm thấy rất thoải mái mặc dù mẹ thì thắt hết cả ruột gan. :2:. Gấu nôn xong nhìn thì tái xanh đi nhưng vẫn cười nói. Bác có về được không? Về xem con thế nào, nếu tất cả biểu hiện của Nhắng vẫn bình thường thì em nghĩ Nhắng chỉ hơi mệt, không ăn được lượng thức ăn như bình thường. Còn cẩn thận thì bác cho Nhắng đi khám đi, 2 bữa nôn liên tiếp là bác sỹ khuyên nên đi khám rồi ạ. Chúc Nhắng mau khoẻ!
Tks các mẹ hỏi thăm Nhắng. Nhiều mẹ hỏi thăm quá nhà tunton, gautit, xinh xinh, babe...ko nhớ nữa. Mình về với con 1 lúc vẫn phải đi làm, đang chuẩn bị về đây.

mummycat
25/10/2006, 05:04 PM
Trưa nay mình về nhà nhưng chưa có dấu hiệu khả quan. Đi làm sốt ruột quá nhưng việc đang chồng chất nên chẳng biết lam thế nào.

@lovelymonkey: tẹo nữa về có khi đưa Nhắng đi khám cái. Bị cái đờm trong cổ, mình đoán thế, thấy có tiếng khò khè. Nhà Angelic bảo là con gái cũng có lần bị thế, cho uống thuốc ho Bé Ho, phải 1 tuần mới khỏi. Có nhà nào bị quả đờm mà con nôn oẹ như thế chưa, cho bài thuốc cái :6:

Tks các mẹ
Thử cho bé uống lá hẹ và lá húng chanh hấp mật ong đi mẹ Minzu9. Lần trước K nhà tớ bị ho, có đờm, khò khè 1 tuần, uống kháng sinh 3 ngày ko đỡ. Tớ cho uống bài thuốc trên 2 ngày là khỏi liền. Đợt đấy K sút 300g, nhưng sau lại ăn trả bữa thích lắm, trộm vía con. Mẹ nó đừng lo quá nhé!

TunTon
25/10/2006, 05:11 PM
Thử cho bé uống lá hẹ và lá húng chanh hấp mật ong đi mẹ Minzu9. Lần trước K nhà tớ bị ho, có đờm, khò khè 1 tuần, uống kháng sinh 3 ngày ko đỡ. Tớ cho uống bài thuốc trên 2 ngày là khỏi liền. Đợt đấy K sút 300g, nhưng sau lại ăn trả bữa thích lắm, trộm vía con. Mẹ nó đừng lo quá nhé!

Bob nhà này mấy lần cho uống mật cong hấp quất hoặc mật ong hấp lá húng chanh thì bị nôn, khó uống quá, nhưng hấp với đường phèn nhạt hơn thì uống ngon lành. Mẹ nó cứ thử cả 2 đi.

lovelymonkey
25/10/2006, 05:19 PM
Trưa nay mình về nhà nhưng chưa có dấu hiệu khả quan. Đi làm sốt ruột quá nhưng việc đang chồng chất nên chẳng biết lam thế nào.

@lovelymonkey: tẹo nữa về có khi đưa Nhắng đi khám cái. Bị cái đờm trong cổ, mình đoán thế, thấy có tiếng khò khè. Nhà Angelic bảo là con gái cũng có lần bị thế, cho uống thuốc ho Bé Ho, phải 1 tuần mới khỏi. Có nhà nào bị quả đờm mà con nôn oẹ như thế chưa, cho bài thuốc cái :6:

Tks các mẹ

Vụ đờm em nghĩ chỉ có thằng húng chanh với lá hẹ đường phèn là ngon nhất, uống lâu vẫn okie, k lo con bị sao, mà tốt thật đấy ạ, thằng nhà em uống rồi chớ, em đập lưng thêm cho chớ hết, ra một cục đờm xanh lè lè bằng ngón tay. CÒn một cái nữa long đờm cũng tốt là rinathiol, nhưng cái này chị fải hỏi bác sỹ nhé.

@Hoàng Nhi: Nhi vẫn sổ mũi hả em, có ho không? Nếu sổ mũi húng hắng ho thì cho uống coje chị thấy cũng ổn, khoảng 2 hôm là con hết sổ mũi, Cún nhà chị uống 2 hôm ổn, mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 1,5ml

kiwi
25/10/2006, 06:07 PM
Tưc quá vừa gõ một bài dài thì lại mất teo. Mạng lởm qua thôi.
Mẹ BL cho 500 help đi, già rùi kèm nhèm quá nhòm mãi ko thấy "add a new post" ở đâu cả.
Bác chọn login rồi login vào bằng ID và pass sau đó chọn blog, bác sẽ thấy ngay Add new post với dấu cộng duới Blog đấy, bác cừ từ từ bốt bài nhé!

@Tunton:
Xe này Babe nói đang bán rẻ >100k bên LCM, ko biết loại này có gióng e mua cho Bob ko nhỉ? Chị ko nhớ rõ nữa. Em luờm qua hộ chị phát. Nếu mà ko lùi đc như e nói thì cũng mua đấy, đang cần mà
http://www.nisevietnam.com/images/Sanpham/DSCN1567.JPG

kiwi
25/10/2006, 06:26 PM
@Mẹ Billgate:
Cách resize anh bằng Photo Filter:
Truớc tien cậu phai cài đăt Photo Filter đã nhé.
Cài xong thì mơ Photo Filter, chọn File/ Open để mở file ảnh cần resize. Khi ảnh đã mở ra thì nhan Ctrl + H để hiển thị cửa sổ Image size. Trong cửa sổ Image size gõ kích cỡ ảnh vao ô Width, VD tớ gõ 600, ô Height nó sẽ tự động nhay theo định dạng ảnh cậu đặt ở máy ảnh (600x800 chẳng hạn), xong rồi chọn ok, ảnh của cậu sẽ tự động thu nhỏ lại. Nếu thấy chua ung ý về kích cỡ vừa resize chỉ cậu chọn Undo để quay lại bức anh như ban đầu (Undo chính là mũi ten vòng màu đỏ tren thanh cong cụ đấy) Nếu đã ok với kích cỡ vừa resize thì chon File/ Save as và đuờng dan để luu ảnh vừa resize lại. Ko chọn Save vì nếu chỉ save ko nó sẽ ghi đè len file ảnh gốc đấy. Thế xong rồi. Cậu lam thử nhé. Neu đuợc rồi thì tiếp tục phần cắt dán ảnh :8:

MeMimi
25/10/2006, 09:08 PM
Cám ơn Tún Ton đã động viên mẹ Mimi về vụ sữa của con nhé. Hôm nay đi làm về bà ngoại "báo cáo" là Mimi chỉ ăn được 50ml sữa vào bữa trưa, mẹ cháu chán hết cả người. Tối nay Mimi ăn được 50ml sữa ngoài và bú mẹ thêm một chút nữa. Có lẽ hôm nay cả ngày chỉ ăn được khoảng 300ml sữa cả sữa mẹ và sữa ngoài. Thôi thi nhà Tunton, nhà Cherry và nhà Mimi cùng động viên nhau cố gắng vậy.
Mimi đang uống sữa Milmax và sữa Friso. Hồi trước sáu tháng thì uống Nan1. Mình cũng chẳng hiểu là do sữa hay không nữa vì trước kia Mimi vẫn chịu uống đến 150ml sữa ngoài một cữ. Mình vừa mua Farley tím để thử xem tình hình có khả quan hơn không. À mà Tunton ơi, để mình mang hộp Milmax đi cho Bốp dùng thử. Còn khoảng 1/4 hộp. Mà không cần mua gì đâu. Cho Bốp luôn.
Mimi dùng bình Avent núm số 3. Trước kia thỉnh thoảng cũng dùng bình Playtex. Còn lúc nhỏ thì dùng Nuk. Bình nào Mimi cũng OK cả.
To Minu9, bạn nên cho bé đi khám đi nhưng có lẽ nên chọn bác sĩ nào ít dùng kháng sinh ấy, chỉ chữa triệu chứng thôi. lá hẹ hấp đường phèn cũng rất có tác dụng. Tối nay Mimi cũng có triệu chứng ho và trớ ra một chút. Chắc ngày mai phải cho uống lá hẹ thôi.
À mà các mẹ ơi, Mimi đi tướt mình cho uống nước carot và gạo (dùng khi tiêu chảy) của Hipp có sao không nhỉ.

TunTon
25/10/2006, 10:26 PM
@Kiwi: Mẹ nó ơi, nhìn hình thức bên ngoài thì cái xe đẩy nó hơi giống như thế nhưng hôm em hỏi hàng đồ chơi thì nó có 2 loại, 1 loại 200k thì đi nhanh hơn, trơn hơn (để cho bọn lớn hơn). Nhưng em nghĩ nếu chỉ có hơn 100k thì mua đi ạ, dù sao cũng rẻ hơn nhiêu, ko trước thì sau nó cũng dùng đến.

@MeMimi: Cảm ơn mẹ Mimi nhé, khi nào qua đưa đĩa, sách em xin luôn hộp sữa ạ. Có lẽ chiều mai chị nhé, tầm 4 rưỡi. Nếu Mimi lười sữa thì mẹ nó tăng bột vậy, cho nó có đủ chất. Trộm vía Tún dạo nay ăn bột rất ngoan. Em cũng ko biết tại giai đoạn này nó thế hay tại thuốc nữa. Hôm vào Việt Pháp em mua cái gói đạm Cétonan của Pháp, 1 ngày 1 gói, cho uống 2 ngày thấy ăn tốt nên dừng uống thuốc luôn, ko uống nữa. Em còn lại 2 gói Mimi có muốn thử ko?

kiwi
25/10/2006, 11:09 PM
Alo alo, mẹ chimsau gửi them thong tin và anh gia đình cho Kiwi nhé, thiếu nhiều wa:
http://thienquan.cabspace.com/Phuongnhi/phuongnhi.html

@Tunton:
Hí hí, nghe em quyết định đau tư vụ này phát. Tks e nhé!

TunTon
25/10/2006, 11:22 PM
Alo alo, mẹ chimsau gửi them thong tin và anh gia đình cho Kiwi nhé, thiếu nhiều wa:
http://thienquan.cabspace.com/Phuongnhi/phuongnhi.html

@Tunton:
Hí hí, nghe em quyết định đau tư vụ này phát. Tks e nhé!

Lày lày ai cho thức khuya thế, ngủ 10h để giữ sức 2h dậy chơi với Tôm cơ mà!

Đầu tư đê, Tôm tập luyện cho vững vàng rồi đi cày cùng Bob. Nói thật với các bác là mỗi lần Bob đẩy cái xe này là em phì cười vì chẳng khác gì nông dân, ngộ lắm.

Kiwi ơi, em đã cài lại được YM rồi, tự nhiên hôm nay connect được với server của cabspace rồi nên up lên rồi, nhờ chị link đến trang thành viên nhé. Các mẹ ơi các mẹ đã gửi ảnh nhiều thì em đều làm ảnh động hết rồi đấy, nếu các mẹ thấy ko thích style đấy em sẽ làm style khác, hihi. Mẹ Jimbeam gửi có 1 ảnh riêng của con thôi nên em ko làm ảnh động được. Có gì gửi bổ sung nhé.

MecuBob
25/10/2006, 11:48 PM
Mẹ mi zu : Nhắng đã đỡ chưa chị, chắc Nhắng bị cục đờm rùi. Bob nhà em cũng vậy có hôm buổi sáng ngủ dậy chưa ăn gì cả, cứ oẹ oẹ như muốn ói,em bế lên vỗ lưng mãi, một lúc sau mới trớ ra được cục đờm.
Mẹ con Nhắng cố gắng lên nhé.

hoangnhi
26/10/2006, 08:31 AM
@Hoàng Nhi: Nhi vẫn sổ mũi hả em, có ho không? Nếu sổ mũi húng hắng ho thì cho uống coje chị thấy cũng ổn, khoảng 2 hôm là con hết sổ mũi, Cún nhà chị uống 2 hôm ổn, mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 1,5ml
bs đang cho uống Atusin chị à, em cũng thấy mội người nói coje.Uống có khó k hả chị. Đấy là chị tự cho uống hay là bs đã từng kê cho Cún nhà chị?

minzu9
26/10/2006, 08:56 AM
Mẹ mi zu : Nhắng đã đỡ chưa chị, chắc Nhắng bị cục đờm rùi. Bob nhà em cũng vậy có hôm buổi sáng ngủ dậy chưa ăn gì cả, cứ oẹ oẹ như muốn ói,em bế lên vỗ lưng mãi, một lúc sau mới trớ ra được cục đờm.
Mẹ con Nhắng cố gắng lên nhé.

Thanks nhiều mẹ hỏi thăm và advise mẹ con mình.

Báo cáo các mẹ tình hình thế này:

Chiều hôm qua, bác sĩ gia đình, cụ thể là bố Nhắng có một phán đoán ngược hẳn với mình là Nhắng bị đầy bụng hoặc ngộ độc thức ăn gì gì đấy, thấy bụng hơi đầy đầy, mặc dù chẳng ăn gì. Thế là tức tốc mua la trầu không về hơ nóng rồi đắp vào bụng. Kết quả là Nhắng đánh hơi nhiều và đến tối thì bụng mềm ra nhiều. Nghi là buổi sáng làm thức ăn cho con giai nguyên liệu là rau cải cúc có vấn đề, vì tôm thì mình mua thấy còn tươi lắm. Bà ngoại lúc đấy mới nhớ lại là sáng nay lúc Nhắng oẹ cứ cố oẹ ra cái nước gì màu xanh xanh.

Chiều tối qua 1 phần là mưa quá, 1 phần là sau khi đắp lá trầu không thì thấy con có vẻ ổn, ko quấy khóc nữa, tối cũng cho ăn đc 1 bát bột đầy và 150 sữa nên tàm thời thấy bố Nhắng có thể có lý phần nào.

Hôm qua Nhắng chỉ bị nôn, ko đi ngoài, sáng nay mới đi 1 lần, ko thành khuôn nhưng cũng ko lỏng quá, chắc là bụng dạ cũng có vấn đề thật.

Nhưng mà cái cổ họng thì vẫn còn đờm, mình vẫn tiếp tục cho uống húng chanh, hẹ như nhiều mẹ khuyên để giải quyết dứt điểm.

Vấn đề tồn đọng cuối cùng là từ hôm qua đến hôm nay Nhắng có biểu hiện sốt nhẹ, lúc sốt lúc không, lúc sốt là 38 độ, đêm cũng thế. Bên CLB khỉ quý 4 hôm nay thấy cũng có mẹ nói con bị như vậy. Mình đang theo dõi ko biết nhà mình có ai có cao kiến gì về vụ này ko?

Sau vụ này mình thấy cần phải cẩn thận hơn về các loại thực phẩm mua ở chợ hơn nữa, mà ôi ôi biết cẩn thận hơn thế nào đây nhỉ!

MeMimi
26/10/2006, 09:02 AM
[@MeMimi: Cảm ơn mẹ Mimi nhé, khi nào qua đưa đĩa, sách em xin luôn hộp sữa ạ. Có lẽ chiều mai chị nhé, tầm 4 rưỡi. Nếu Mimi lười sữa thì mẹ nó tăng bột vậy, cho nó có đủ chất. Trộm vía Tún dạo nay ăn bột rất ngoan. Em cũng ko biết tại giai đoạn này nó thế hay tại thuốc nữa. Hôm vào Việt Pháp em mua cái gói đạm Cétonan của Pháp, 1 ngày 1 gói, cho uống 2 ngày thấy ăn tốt nên dừng uống thuốc luôn, ko uống nữa. Em còn lại 2 gói Mimi có muốn thử ko?[/QUOTE]

Hôm nay (T5) mình mới đọc bài của Tunton nên không mang sữa đi mất rồi. Để ngày mai được không. Buổi trưa hoặc mình sẽ ghé qua nhà Tunton hoặc nếu mẹ Tunton đi đâu ngang gần qua cty mình thì ghé qua lấy. Bà ngoại đang ốm nên có thể chiều mai mình phải nghỉ phép để trông Mimi. Sáng mai vẫn phải đi làm vì có cuộc họp. Bà ngoại ốm một cái thế là cả nhà loạn hết cả lên.
Gói đạm ấy để bổ sung đạm hay là để kích thích ăn tốt hả mẹ Tunton. Bác sĩ kê cho Tunton à? Hay Tunton cứ mang một gói đi cho mình xem thử nhé. Thanks em nhiều.

Cherry_Bobby_Katty
26/10/2006, 09:19 AM
Các mẹ ơi!
Tối hôm qua đi làm về, trời mưa lớn cũng cố mà đi tìm cái bình Nuk số 2 cho Cherry! Về nhà mở ra mới thấy sao mà núm dày và cứng thế, em đem luộc vài phút vẫn chẳng có gì khả quan hơn! Cherry rất là nhạy, núm thế này thì nó sẽ phát hiện ra ngay!
Nhưng được các mẹ tiếp thêm kiên nhẫn, thế là em cũng đợi lúc cô nàng buồn ngủ, dụi đầu vào ngực mẹ để tìm ti, em cho nàng mum ti mẹ cho tới khi lim dim! Vừa lấy ti của mẹ ra để cho bình sữa vào,thế là nàng nãy lên, la hét um sùm! Vì con bé rất ít khi khóc, cho nên nó vừa lên tiếng là ba nó ào vào phòng ngay, híc.hic...
Em thử đi thử lại vài lần nữa và... cuối cùng cũng thành công! Đưa được bình sữa vào miệng nàng, nàng không la nữa mà... ngủ! làm thế nào cũng ngủ, phá thế nào cũng ngủ! Và... sau đó, mẹ đành... chịu thua nàng!
Còn bình tập uống nước ấy, cũng vừa tậu tối qua. Đem về, cô nàng cứ cắn mãi, chẳng chịu uống nước! Em hứa là sẽ tiếp tục cố gắng, các mẹ ơi, nhớ là phải ủng hộ sự kiên nhẫn của mẹ Cherry nhé!

hoangnhi
26/10/2006, 09:25 AM
Chiều hôm qua, bác sĩ gia đình, cụ thể là bố Nhắng có một phán đoán ngược hẳn với mình là Nhắng bị đầy bụng hoặc ngộ độc thức ăn gì gì đấy, thấy bụng hơi đầy đầy, mặc dù chẳng ăn gì. Thế là tức tốc mua la trầu không về hơ nóng rồi đắp vào bụng. Kết quả là Nhắng đánh hơi nhiều và đến tối thì bụng mềm ra nhiều. Nghi là buổi sáng làm thức ăn cho con giai nguyên liệu là rau cải cúc có vấn đề, vì tôm thì mình mua thấy còn tươi lắm. Bà ngoại lúc đấy mới nhớ lại là sáng nay lúc Nhắng oẹ cứ cố oẹ ra cái nước gì màu xanh xanh.


Nhưng mà cái cổ họng thì vẫn còn đờm, mình vẫn tiếp tục cho uống húng chanh, hẹ như nhiều mẹ khuyên để giải quyết dứt điểm.

Vấn đề tồn đọng cuối cùng là từ hôm qua đến hôm nay Nhắng có biểu hiện sốt nhẹ, lúc sốt lúc không, lúc sốt là 38 độ, đêm cũng thế. Bên CLB khỉ quý 4 hôm nay thấy cũng có mẹ nói con bị như vậy. Mình đang theo dõi ko biết nhà mình có ai có cao kiến gì về vụ này ko?

Sau vụ này mình thấy cần phải cẩn thận hơn về các loại thực phẩm mua ở chợ hơn nữa, mà ôi ôi biết cẩn thận hơn thế nào đây nhỉ!
BÁc ơi, Nhắng sốt thì bác cứ cho Nhắng đi khám đi vì có thằng Cu con bạn em, cũng hấp sốt chủ quan k đi khám để lay lứt mấy hôm vì chỉ sốt 37,5o mãi k thấy đỡ cuoói cùng vẫn phải gọi bs dấy
Thấy bác bảo ăn rau cải cúc có vấn đề làm e lại run, hôm nay đang định cho Nhi ăn bữa cá đầu tiên nấu cải cúc thế thì nên nấu cá quả với rau gì các mẹ nhỉ.Nấu bột cá thế nào cho ngon nữa? Các mẹ cho tớ vài ý kiến nhé

minzu9
26/10/2006, 09:27 AM
Mẹ Nhắng cho con khám thế nào thông báo kết quả sớm nhé. Nhi nhà này tuy có đỡ nhưng vẫn còn sổ mũi.Mẹ cứ gọ là Chán như con gián

Nhi hôm nay đỡ chưa mẹ nó. Mùa này nhiều bé bị mũi họng quá nhỉ! Thôi mẹ nó đừng chán nhé.

babe
26/10/2006, 09:37 AM
Các mẹ ơi!
Tối hôm qua đi làm về, trời mưa lớn cũng cố mà đi tìm cái bình Nuk số 2 cho Cherry! Về nhà mở ra mới thấy sao mà núm dày và cứng thế, em đem luộc vài phút vẫn chẳng có gì khả quan hơn! Cherry rất là nhạy, núm thế này thì nó sẽ phát hiện ra ngay!
Nhưng được các mẹ tiếp thêm kiên nhẫn, thế là em cũng đợi lúc cô nàng buồn ngủ, dụi đầu vào ngực mẹ để tìm ti, em cho nàng mum ti mẹ cho tới khi lim dim! Vừa lấy ti của mẹ ra để cho bình sữa vào,thế là nàng nãy lên, la hét um sùm! Vì con bé rất ít khi khóc, cho nên nó vừa lên tiếng là ba nó ào vào phòng ngay, híc.hic...
Em thử đi thử lại vài lần nữa và... cuối cùng cũng thành công! Đưa được bình sữa vào miệng nàng, nàng không la nữa mà... ngủ! làm thế nào cũng ngủ, phá thế nào cũng ngủ! Và... sau đó, mẹ đành... chịu thua nàng!
Còn bình tập uống nước ấy, cũng vừa tậu tối qua. Đem về, cô nàng cứ cắn mãi, chẳng chịu uống nước! Em hứa là sẽ tiếp tục cố gắng, các mẹ ơi, nhớ là phải ủng hộ sự kiên nhẫn của mẹ Cherry nhé!
Ui dời, Cherry chả khác gì Bim, Bim rúc ti mẹ, mẹ lừa lúc ngủ nhét ti bình vào thì hoặc là giãy lên, hoặc giả vờ ngủ say, nhất quyết ko động đậy gì.

kiwi
26/10/2006, 09:48 AM
Lày lày ai cho thức khuya thế, ngủ 10h để giữ sức 2h dậy chơi với Tôm cơ mà!

Đầu tư đê, Tôm tập luyện cho vững vàng rồi đi cày cùng Bob. Nói thật với các bác là mỗi lần Bob đẩy cái xe này là em phì cười vì chẳng khác gì nông dân, ngộ lắm.

Kiwi ơi, em đã cài lại được YM rồi, tự nhiên hôm nay connect được với server của cabspace rồi nên up lên rồi, nhờ chị link đến trang thành viên nhé. Các mẹ ơi các mẹ đã gửi ảnh nhiều thì em đều làm ảnh động hết rồi đấy, nếu các mẹ thấy ko thích style đấy em sẽ làm style khác, hihi. Mẹ Jimbeam gửi có 1 ảnh riêng của con thôi nên em ko làm ảnh động được. Có gì gửi bổ sung nhé.
Tối wa mới dùng đc net nên cố gắng làm xong thêm 1 trang mới thôi rồi lên giường. Đêm wa cho Tôm ngủ cùng giường nên nó ko dậy khóc. Nằm cũi thì phải khóc đến mấy lần, wen hơi người rồi em ạ :2:
Vụ tập xe đẩy L kia chắc Tôm nó ko theo đc em Bob đâu, ko cứng cáp bằng. Nhưgn chị sẽ ráng luyện cho nó để hôm nào sang chơi với Bob nữa :8:Thế Bod đã tự đay đc xe L chua hay vẫn phải đỡ hả em?

Mẹ Bảo Linh xinh
26/10/2006, 09:50 AM
Thanks nhiều mẹ hỏi thăm và advise mẹ con mình.

Báo cáo các mẹ tình hình thế này:

Chiều hôm qua, bác sĩ gia đình, cụ thể là bố Nhắng có một phán đoán ngược hẳn với mình là Nhắng bị đầy bụng hoặc ngộ độc thức ăn gì gì đấy, thấy bụng hơi đầy đầy, mặc dù chẳng ăn gì. Thế là tức tốc mua la trầu không về hơ nóng rồi đắp vào bụng. Kết quả là Nhắng đánh hơi nhiều và đến tối thì bụng mềm ra nhiều. Nghi là buổi sáng làm thức ăn cho con giai nguyên liệu là rau cải cúc có vấn đề, vì tôm thì mình mua thấy còn tươi lắm. Bà ngoại lúc đấy mới nhớ lại là sáng nay lúc Nhắng oẹ cứ cố oẹ ra cái nước gì màu xanh xanh.

Chiều tối qua 1 phần là mưa quá, 1 phần là sau khi đắp lá trầu không thì thấy con có vẻ ổn, ko quấy khóc nữa, tối cũng cho ăn đc 1 bát bột đầy và 150 sữa nên tàm thời thấy bố Nhắng có thể có lý phần nào.

Hôm qua Nhắng chỉ bị nôn, ko đi ngoài, sáng nay mới đi 1 lần, ko thành khuôn nhưng cũng ko lỏng quá, chắc là bụng dạ cũng có vấn đề thật.

Nhưng mà cái cổ họng thì vẫn còn đờm, mình vẫn tiếp tục cho uống húng chanh, hẹ như nhiều mẹ khuyên để giải quyết dứt điểm.

Vấn đề tồn đọng cuối cùng là từ hôm qua đến hôm nay Nhắng có biểu hiện sốt nhẹ, lúc sốt lúc không, lúc sốt là 38 độ, đêm cũng thế. Bên CLB khỉ quý 4 hôm nay thấy cũng có mẹ nói con bị như vậy. Mình đang theo dõi ko biết nhà mình có ai có cao kiến gì về vụ này ko?

Sau vụ này mình thấy cần phải cẩn thận hơn về các loại thực phẩm mua ở chợ hơn nữa, mà ôi ôi biết cẩn thận hơn thế nào đây nhỉ!


Bác Minzu9 báo cáo tình hình Nhắng thế này là tạm yên tâm phần nào rồi. Giờ lại đến vấn đề tìm hiểu xem tại sao sốt? Theo em hôm nay mát trời, bác bố trí đưa Nhắng đi khám cho yên tâm đi. Em thì phán đoán là có lẽ do nôn trớ nhiều mệt, nên cơ thể phản ứng lại thôi. Nhưng chắc nhất vẫn nên đưa đi khám lại. Mấy chiều nay trời mưa ghê quá, bác nên xin về sớm đưa Nhắng đi khám tránh mưa nhỉ? Mong tin tốt lành từ Nhắng.

hoangnhi
26/10/2006, 09:58 AM
Nhi hôm nay đỡ chưa mẹ nó. Mùa này nhiều bé bị mũi họng quá nhỉ! Thôi mẹ nó đừng chán nhé.
Nhi vẫn còn sổ mũi, ho húng hắng mẹ Nhắng à. Này này khẩn nhé, mẹ nó cứ cho con kiểm tra bs cho chắc đi, tớ vừa nhận đt từ chị họ con chị ý cũng chỉ có biểu hiện sốt thôi mà bs bắt nhập viện luôn đấy, để theo dõi. Đang cố gọi lại để hỏi cho kỹ mà chị ý k cầm máy

Em Dua
26/10/2006, 10:01 AM
[QUOTE=hoangnhi]BÁc ơi, Nhắng sốt thì bác cứ cho Nhắng đi khám đi vì có thằng Cu con bạn em, cũng hấp sốt chủ quan k đi khám để lay lứt mấy hôm vì chỉ sốt 37,5o mãi k thấy đỡ cuoói cùng vẫn phải gọi bs dấy
Thấy bác bảo ăn rau cải cúc có vấn đề làm e lại run, hôm nay đang định cho Nhi ăn bữa cá đầu tiên nấu cải cúc thế thì nên nấu cá quả với rau gì các mẹ nhỉ.Nấu bột cá thế nào cho ngon nữa? Các mẹ cho tớ vài ý kiến nhé[/QUOTE
mình lanh chanh trả lời tí nhé, bạn có thể nấu bột cá với xúp lơ xanh. Mình vừa làm hôm trước cho Sao nhà mình, nàng có vẻ thích thú ( trộm vía). Cá bạn luộc lên, gỡ hết xương ra, sau đó bạn cho ít bơ vào chảo, phi hành khô thơm lên, cho cá vào xào, luộc xúp lơ chín lên, rồi cho tất cả vào cùng xay nguyễn ra. Ko biết Nhi nhà bạn ăn cháo xay hay bột nhỉ, con nhà mình ăn cháo xay. À, mình xay kèm với nửa viên Kiri nữa nhé. Chúc bé ngon miệng nhe:D

Mẹ Bảo Linh xinh
26/10/2006, 10:10 AM
Tối wa mới dùng đc net nên cố gắng làm xong thêm 1 trang mới thôi rồi lên giường. Đêm wa cho Tôm ngủ cùng giường nên nó ko dậy khóc. Nằm cũi thì phải khóc đến mấy lần, wen hơi người rồi em ạ :2:
Vụ tập xe đẩy L kia chắc Tôm nó ko theo đc em Bob đâu, ko cứng cáp bằng. Nhưgn chị sẽ ráng luyện cho nó để hôm nào sang chơi với Bob nữa :8:Thế Bod đã tự đay đc xe L chua hay vẫn phải đỡ hả em?

He he, bám hơi rồi nhé...
Vụ xe đẩy chữ L rủ nhau cùng mua đi. Em cũng đang nhăm nhe đi mua đây. Lúc nào mua nhớ ới em với nhé. Đú tí mong cho con cũng kéo cầy được như BOB.

lovelymonkey
26/10/2006, 10:15 AM
bs đang cho uống Atusin chị à, em cũng thấy mội người nói coje.Uống có khó k hả chị. Đấy là chị tự cho uống hay là bs đã từng kê cho Cún nhà chị?

BS kê cho Cún đấy em ạ. CÚn cũng từng uống atusin rồi, nhưng nếu cứ hơi sổ mũi, uống atusin chả hết được đâu, cái coje nó làm cho vừa khô mũi để k có mũi xuống họng nữa, vừa lại cũng hết ho.

Mẹ Bảo Linh xinh
26/10/2006, 10:19 AM
Các mẹ ơi!
Tối hôm qua đi làm về, trời mưa lớn cũng cố mà đi tìm cái bình Nuk số 2 cho Cherry! Về nhà mở ra mới thấy sao mà núm dày và cứng thế, em đem luộc vài phút vẫn chẳng có gì khả quan hơn! Cherry rất là nhạy, núm thế này thì nó sẽ phát hiện ra ngay!
Nhưng được các mẹ tiếp thêm kiên nhẫn, thế là em cũng đợi lúc cô nàng buồn ngủ, dụi đầu vào ngực mẹ để tìm ti, em cho nàng mum ti mẹ cho tới khi lim dim! Vừa lấy ti của mẹ ra để cho bình sữa vào,thế là nàng nãy lên, la hét um sùm! Vì con bé rất ít khi khóc, cho nên nó vừa lên tiếng là ba nó ào vào phòng ngay, híc.hic...
Em thử đi thử lại vài lần nữa và... cuối cùng cũng thành công! Đưa được bình sữa vào miệng nàng, nàng không la nữa mà... ngủ! làm thế nào cũng ngủ, phá thế nào cũng ngủ! Và... sau đó, mẹ đành... chịu thua nàng!
Còn bình tập uống nước ấy, cũng vừa tậu tối qua. Đem về, cô nàng cứ cắn mãi, chẳng chịu uống nước! Em hứa là sẽ tiếp tục cố gắng, các mẹ ơi, nhớ là phải ủng hộ sự kiên nhẫn của mẹ Cherry nhé!

Mẹ Cherry ơi, kiên nhẫn nhiều vào nhé. Tớ đây, trước khi có Bảo Linh chả biết chữ Kiên nhẫn viết thế nào, cái gì cũng sồn sồn lên, dễ nóng tính, dễ bực mình, xấu tính lắm, giờ có Bảo Linh rồi, thua Bảo Linh đấy, tất nhiên nhiều khi mệt mỏi không kiễm chế được nhưng nhìn chung là biết kiên nhẫn là gì rồi. Gắng lên mẹ nó. Cái núm ti mới thì phải luộc\'hấp nhiều lần nó mới mềm ra. Với lại cái số 2 nó to hơn hẳn cái số 1 về kích cỡ nên lạ là phải thôi. CHắc vài ngày sẽ quen.Còn cái bình tập uống chúng nó có uống đâu, toàn gặm là chuyện bình thươngf ý mà. Kệ đi.

hoangnhi
26/10/2006, 10:29 AM
Tks mẹ Dưa nhé, tớ về thử xem sao.Nhi nhà tớ ăn bột chứ chưa ăn được cháo xay. Xay thịt và rau vẫn phải lọc qua rây đấy chứ
@Lovelymonkey: thế e dang uốgn atusin có chuyển sang uống coje có đựoc k hả chị để trưa về em đổi luôn. Trả lời e ngay khi có thể chị nhé

lovechildren
26/10/2006, 10:31 AM
Cả nhà ơi, xem ảnh slide các con chơi trung thu nè. Mẹ cháu mới post lên blog đấy.

http://my.opera.com/springbabies/blog/show.dml/534160

anhemgau
26/10/2006, 10:38 AM
@Minu: Chị ơi nếu đầy bụng thì hơ bồ kết cũng rất tốt đó chị ạ, còn rau cỏ, thức ăn có hôm bụng nó yếu thì bị thôi chứ không hẳn là TA có vđ
@BL: Gấu em sốt 1 ngày đêm em ạ, ăn uống vẫn vậy

minzu9
26/10/2006, 10:46 AM
Nhi vẫn còn sổ mũi, ho húng hắng mẹ Nhắng à. Này này khẩn nhé, mẹ nó cứ cho con kiểm tra bs cho chắc đi, tớ vừa nhận đt từ chị họ con chị ý cũng chỉ có biểu hiện sốt thôi mà bs bắt nhập viện luôn đấy, để theo dõi. Đang cố gọi lại để hỏi cho kỹ mà chị ý k cầm máy


Thế ah. Tks thông tin của mẹ nó. Mẹ nó nếu biết thêm gì về con bà chị họ thì update nhé!

Cherry_Bobby_Katty
26/10/2006, 11:12 AM
@Mẹ Bảo Linh xinh! em cảm ơn chị! Em sẽ tiếp tục cố gắng! híc.híc... Có một ngày nào đó, Cherry sẽ làm được chị nhỉ!
@Mẹ Kiwi! Em ở TP mà lạc hậu lắm chị ơi, nhìn thấy cái xe và cái tháp 7 màu mà mê tít! Chắc là ở thành phố cũng có bán nhưng buổi sáng đến công ty, trưa chạy về nhà, chiều vào công ty và tối lại về nhà! Em bây giờ... giống người hành tinh khác quá! Thấy gì cũng thích mà chẳng biết là mua ở đâu! Phải chi ở gần các chị cũng đỡ, có các chị chỉ bảo cho!
@Mẹ Hoàng Nhi! Cherry cũng ăn bột, nhưng quán triệt tinh thần giữa ba và mẹ, không cho ăn thức ăn xay, hoặc ray! Thức ăn dù là thịt, cá, lươn, ếch... hay rau, củ gì đó đều được băm nhuyễn cả! Hơi mắc công một tí nhưng giúp bé tập làm quen! Và tuyệt đối là không dùng hình thức "nấu lấy nước", tất cả đều xơi cả cái luôn! Lúc mới bắt đầu thì băm nhuyễn ơi là nhuyễn, bây giờ dần dần ít nhuyễn dần! Con bé ăn được tuốt. Em làm như thế là tại vì, anh họ của Cherry, ăn thức ăn ray và xây từ nhỏ, bây giờ đã 3 tuổi rồi, mà có gì lợn cợn một tí là phun ra ngay!

TunTon
26/10/2006, 12:05 PM
Bob sau 2 tuần bú đêm bây giờ cũng ko chịu chui vào cũi nữa. Hic, quen hơi mẹ mất rồi. Chẳng biết làm thế nào tập luyện lại đây.

Lại nói về chuyện tôm... Em cũng ko muốn cho Bob nhà em ăn đồ biền, đợi đến 8-9 tháng cơ vì cũng thấy nói nhiều. Nhưng sốt ruột quá, hôm tròn 7 tháng bà cứ bắt cho ăn, cũng ăn, và hơi đi ngoài 1 tẹo, tối qua cho ăn cu cậu làm 220ml bột tôm và xu hào ngon lành trong 10', sướng. Nhưng 3h đêm lại dậy, bò lên người mẹ, nhìn mẹ cười. Mẹ mở mắt thấy cái mặt con giai lù lù ở đấy, ko hiểu có chuyện gì xảy ra, nhìn ra giường thì thấy pee pee nhiều nên nước tràn ra khỏi bỉm, thay hết bỉm, quần áo thì thấy con lại bị đi lỏng, buồn ghê. Thôi lại chẳng cho con ăn tôm nữa. Thế là hôm qua cu cậu chơi luôn đến hơn 5h sáng. 7h vẫn dậy đúng giờ ngon lành.

Em rất muốn cho con ăn rau tươi nhưng vụ an toàn thực phẩm sợ quá cơ, quyết tâm trồng rau xanh cho con thôi.

Mẹ Cherry, Mimi ơi kiên nhẫn thêm xem sao nhé. Bob cũng thế, kể cả thiu thiu ngủ, mẹ áp tí vào má rồi lừa cho bình sữa vào vết cứ gắt gỏng, gạt tay ra, rồi giẫy giụa, buồn lắm. Nhưng bỗng vào 1 ngày đẹp giời, cu cậu chịu, ban đầu là 30ml, rồi 60ml, rồi sau 3 tuần tập luyện lên 150ml,, híc, mẹ cháu đang sướng thì lại trở về con số 0, ko chịu tí nào nữa. Nên mẹ cháu lại chiến thuật dừng bú bình cho nó quên hẳn đi, cho ti mẹ hoàn toàn trở lại, bồi bổ sữa, đồ ăn bổ cho mẹ, rồi tình thần thoải mái, ko xì trét để mẹ nhiều sữa.. Rồi thỉnh thoảng thử lại bú bình cho con xem sao thì có lúc nó lại chịu. Mệt ghê nhưng phải đặt chữ Nhẫn lên hàng đầu.

Vụ ăn bột thì kể ra cũng khó, nhà em mất 2 tháng tập luyện, cũng các kiểu đấy, em cứ nêu ra 1 vài cái mẹo các mẹ dùng thử xem có hợp với con ko nhé:

- Cho vào ghế highchair, bầy đồ chơi lên, nghịch thoải mái, xem TV
- Thỉnh thoảng bổ dưa chuột, táo (cái gì cứng cứng, Bob nhà em chưa có răng nên chưa sợ cắn thành hóc), rồi đưa cho con gặm thả cửa. Dưa chuột ngâm sạch để cả vỏ, bỏ hột bên trong, nó cứ gặm sướng lắm.
- Sau khi thích ngồi highchair để gặm rồi thì bắt đầu xúc bột. Mỗi lần cu cậu há mồm ra để gặm dưa chụột, táo thì tranh thủ đút luôn bột vào. Nếu chán 1 tí thì cho uống nước. Hồi trước cứ cho thìa bột vào là cu cậu mím chặt môi, quay ngoắt đi gắt gỏng.
- Nếu vẫn chưa thích thìa thì quệt bột vào ngón tay, rồi cho nó mút ngón tay mình.
....
Rồi vào 1 ngày đẹp trời, cu cậu ăn bột ngon lành cành đào. Bây giờ 1 ngày 3 bữa, sáng ngọt, trưa và chiều mặn, mỗi lần từ 100-250ml. Đợt trước ko chịu ăn ngọt nên mẹ cháu cho nghỉ hẳn, 1 tuần sau thử lại thì lại ăn.

Chúc mẹ Hoang Nhi thành công nhé. Cố lên, cố lên, cố lên...

TunTon
26/10/2006, 12:25 PM
mình lanh chanh trả lời tí nhé, bạn có thể nấu bột cá với xúp lơ xanh. Mình vừa làm hôm trước cho Sao nhà mình, nàng có vẻ thích thú ( trộm vía). Cá bạn luộc lên, gỡ hết xương ra, sau đó bạn cho ít bơ vào chảo, phi hành khô thơm lên, cho cá vào xào, luộc xúp lơ chín lên, rồi cho tất cả vào cùng xay nguyễn ra. Ko biết Nhi nhà bạn ăn cháo xay hay bột nhỉ, con nhà mình ăn cháo xay. À, mình xay kèm với nửa viên Kiri nữa nhé. Chúc bé ngon miệng nhe:D

Mẹ EmDua nhắc nhở em cũng nhớ ra vụ tập cho ăn cháo dần. Đúng là các bé ăn bột quen rồi, ko tập sau này ko ăn được cháo, cơm sẽ bị còi đi đấy. Đứa cháu em trộm vía ăn giỏi, 1 tuổi được 15kg, nhưng ko tập ăn cháo. Đến 17 tháng đi nhà trẻ, ko ăn theo được các bạn, thế là bị lười ăn, còi dần đi, híc, 3 tuổi được có 13.5kg. Đợt vừa rồi nó mãi mới chịu ăn cơm, đồ ăn fast food của Tây nên lên 3.5 tuổi 17kg rồi. Mai mẹ Bob bắt đầu nấu cháo cho con áp dụng công thức của Mẹ Em Dua.

lovelymonkey
26/10/2006, 12:28 PM
Tks mẹ Dưa nhé, tớ về thử xem sao.Nhi nhà tớ ăn bột chứ chưa ăn được cháo xay. Xay thịt và rau vẫn phải lọc qua rây đấy chứ
@Lovelymonkey: thế e dang uốgn atusin có chuyển sang uống coje có đựoc k hả chị để trưa về em đổi luôn. Trả lời e ngay khi có thể chị nhé

Được e ạ, vì thằng atusin cũng là chất long đờm codein mà

TunTon
26/10/2006, 12:38 PM
@Bảo Linh xinh: Bà vao www.babycenter.com nhé, sign up de no gui wẹekly newsletter cho mình. Hàng tuần nó sẽ gửi sự phát triển vận động, ăn uống, đồ chơi nào phù hợp, rồi các mẹo áp dụng... hay lắm. Hồi trước có nói trên forum rồi thì phải. Bà cứ theo như thế nhé. Tại mấy lần mẹ Tún cũng lần mò theo mấy đường link ra 1 cái topic nói cặn kẽ riêng về đồ chơi phát triển vận động mà bây giờ tìm lại khó quá, chưa thấy.

Mẹ BillGate
26/10/2006, 12:59 PM
Kiwi ơi tớ đã tiếp thu được vụ resize ảnh rùi, lại cho tiếp phát cắt rán đi, thanks kiwi nhé bận với Tôm xếch mà vẫn huớgn dẫn cho tớ.
Hình như cái xe đẩy gỗ này có từ thòi bọn mình ý nhỉ, mình còn nhớ mang máng là tập đi bằng cái xe gỗ, để in cái ảnh này ra về hỏi bà ngoại. Xe này có vẻ tốt hơn xe nhựa có bánh đấy vì xe kia bọn trẻ có vẻ lười đi
Đẩy xe này thì mà sắn gấu quần lên thì đúng là nông dân đi cày thật, mẹ TUnton buồn cười là phải rùi.
Mà sao mẹ Tunton chịu khó thế nhỉ, mẹ cháu ở Vĩnh hưng,Hoàng mai quận đây cùng quận với nhà Tôm xếch,đất rộng nhưng ngại trồng rau quá, thỉnh thoảng sang hàng xóm còn chỗ đất thừa chưa xây nhà trồng rau muống sạch mẹ cháu lại hái về quấy bột hoạc lấy nước
(mỗi tội trời mưa rau mới ngon còn ko thì cằn lắm), và có nhà hàng xóm trồng rau sạch đảm bảo ko phun thưóc mẹ cháu mua luôn. Thế Bob có ăn rau muống ko? mấy hôm nay trời mưa đây này để mẹ cháu sang nhòm xem có rau ngon ko (căn bản chảng có gì để cho có mỗi mớ rau của nhà hàng xóm, hi hi chẳng mất gì của bọ )
@ Bảo Linh xinh: mấy hôm trước các mẹ buôn kinh quá nên ko đọc được thong tin về tai của BL, thế tình hình như thế lào, có bị viêm tai giữa hay ko?
@ Minzu9: bố Nhắng giỏi thế tìm đúng bệnh của con, nhắng thế nào rồi
@ Hình như Hoang Nhi vừa bị mũi lần trước à, giỏ thuốc mũi ở dốc thọ Lão cũng ko đỡ hả Bình? Chúc Hoàng Nhi mau khỏi, ăn bột ngoan nhé.

kiwi
26/10/2006, 01:02 PM
Mẹ EmDua nhắc nhở em cũng nhớ ra vụ tập cho ăn cháo dần. Đúng là các bé ăn bột quen rồi, ko tập sau này ko ăn được cháo, cơm sẽ bị còi đi đấy. Đứa cháu em trộm vía ăn giỏi, 1 tuổi được 15kg, nhưng ko tập ăn cháo. Đến 17 tháng đi nhà trẻ, ko ăn theo được các bạn, thế là bị lười ăn, còi dần đi, híc, 3 tuổi được có 13.5kg. Đợt vừa rồi nó mãi mới chịu ăn cơm, đồ ăn fast food của Tây nên lên 3.5 tuổi 17kg rồi. Mai mẹ Bob bắt đầu nấu cháo cho con áp dụng công thức của Mẹ Em Dua.
Keke, cái khoản này bọn tây nó hơn đứt mình. Thức ăn lọ từ 6 tháng nó bỏ thêm mấy loại hạt đậu hầm như nguyên hạt vào để kích thích cho bé tập nhai. Như bọn đấy 1 tuổi ăn lổn nhổn đc rùi, còn Vn quen ăn bột có đứa 2 tuổi rưỡi vẫn còn ăn cháo.
Chị vẫn cho Tôm ăn cả 2 loại cháo xay và lọ Mum's Receipt cho nó quen lổn nhổn. Chứ cái gì cũng nhừ toét ra thì sợ sau này nó tập ăn cơm khó. Tôm 10 tháng chị cho ăn cháo cà cả hạt cho nó wen dần đi là vừa.


Em rất muốn cho con ăn rau tươi nhưng vụ an toàn thực phẩm sợ quá cơ, quyết tâm trồng rau xanh cho con thôi.
Trồng rau đi em, Nhà chị cũng trồng một ít rau mùng tơi với rau ngót cho Tom đấy. Rau sạch nhà trồng cực yen tam :8:


@Mẹ Kiwi! Em ở TP mà lạc hậu lắm chị ơi, nhìn thấy cái xe và cái tháp 7 màu mà mê tít! Chắc là ở thành phố cũng có bán nhưng buổi sáng đến công ty, trưa chạy về nhà, chiều vào công ty và tối lại về nhà! Em bây giờ... giống người hành tinh khác quá! Thấy gì cũng thích mà chẳng biết là mua ở đâu! Phải chi ở gần các chị cũng đỡ, có các chị chỉ bảo cho!
Cậu ơi mấy cái đồ chơi đó tớ nghĩ TP có thôi, hôm nào t7, cn rảnh thì đi mua cho con là đc thôi. Chịu khó online buôn bán với các mẹ vỡ ra ối thứ vì chẳng ai có thể biết hết đc mọi thứ cả :1:, bật mí tí là các mẹ box này nhiệt tình lắm lắm đấy. Nên cậu cần gì thì cứ bốt lên, sẽ cùng nhau chia xẻ :8:

TunTon
26/10/2006, 01:06 PM
Keke, cái khoản này bọn tây nó hơn đứt mình. Thức ăn lọ từ 6 tháng nó bỏ thêm mấy loại hạt đậu hầm như nguyên hạt vào để kích thích cho bé tập nhai. Như bọn đấy 1 tuổi ăn lổn nhổn đc rùi, còn Vn quen ăn bột có đứa 2 tuổi rưỡi vẫn còn ăn cháo.
Chị vẫn cho Tôm ăn cả 2 loại cháo xay và lọ Mum's Receipt cho nó quen lổn nhổn. Chứ cái gì cũng nhừ toét ra thì sợ sau này nó tập ăn cơm khó. Tôm 10 tháng chị cho ăn cháo cà cả hạt cho nó wen dần đi là vừa.


Em cũng cho ăn Mum's recipe nhưng hôm trình bày bên Chai lọ Club đấy, nó output ko tốt lắm, lại lổn nhổn vỏ cà chua. Với cả sao cái ớt tây nó để nguyên cả miếng hạt lựu dễ ọe quá.

kiwi
26/10/2006, 01:09 PM
Kiwi ơi tớ đã tiếp thu được vụ resize ảnh rùi, lại cho tiếp phát cắt rán đi, thanks kiwi nhé bận với Tôm xếch mà vẫn huớgn dẫn cho tớ.


Để tối rảnh tớ lại bốt bài nhé! :3: Giờ tranh thủ giờ của con trai tí ti thoi :6:

kiwi
26/10/2006, 01:12 PM
Em cũng cho ăn Mum's recipe nhưng hôm trình bày bên Chai lọ Club đấy, nó output ko tốt lắm, lại lổn nhổn vỏ cà chua. Với cả sao cái ớt tây nó để nguyên cả miếng hạt lựu dễ ọe quá.
Ớt chị ko thấy ngại, ngại nhất là mấy cái vỏ đỗ cứng cứng em ạ, cẩn thận thì nghiền bỏ mấy cái vỏ đỗ thôi, chứ ớt chín rồi mềm xèo. Hay em thử qua cái lọ Cừu chị nói đi. Chị thì toàn vứt cả lọ vào lò vi sóng, rồi lấy ra xúc luôn thôi, chẳng cho gì hay bỏ thêm gì.

kiwi
26/10/2006, 01:20 PM
Cả nhà ơi, xem ảnh slide các con chơi trung thu nè. Mẹ cháu mới post lên blog đấy.

http://my.opera.com/springbabies/blog/show.dml/534160
Trùi ui, slide dễ thuong wa. Tks mẹ Cua nhé.
Nếu mẹ Cua muốn lây hình rõ hon thì khi vao album chọn hình nào kích đúp vào hình đo để nó nhay ra cửa sổ khác to hon rồi hãy save as. Hình bình thuờng hiện ở album chỉ ở dạng thumbnails thoi nen nhìn ko đc rõ lắm và có 2 cái vạch đen ở phía tren và duới hình. Hình đúng cỡ nó thế này http://www.my.opera.com/thienquan/albums/showpic.dml?album=144345&picture=2097353

MeMimi
26/10/2006, 01:22 PM
Ớt chị ko thấy ngại, ngại nhất là mấy cái vỏ đỗ cứng cứng em ạ, cẩn thận thì nghiền bỏ mấy cái vỏ đỗ thôi, chứ ớt chín rồi mềm xèo. Hay em thử qua cái lọ Cừu chị nói đi. Chị thì toàn vứt cả lọ vào lò vi sóng, rồi lấy ra xúc luôn thôi, chẳng cho gì hay bỏ thêm gì.
Mình cũng cho Mimi ăn thử Mum's recipe nhưng ăn lần nào bị trớ lần đấy. Thành ra bây giờ Mimi vẫn ăn loại cho trẻ trên 4 tháng (của Heinz hoặc của Bledina). Thỉng thoảng mình cũng nấu bột và xay rau, thịt nhưng Mimi có ve thích ăn hộp hơn đồ mẹ nấu. Không biết nên tập cho Mimi ăn cháo xay thế nào đây.
À mẹ Kiwi ơi, trên blog của spring babies, mẹ Kiwi có post cách làm sữa chua từ sữa công thức và có dùng men Nestle. Men đó mua ở đâu đấy. Có phải từ hộp sữa chua của Nestle không? Liệu bé 7 tháng đã ăn được chưa?
Mình cũng đua đòi với các mẹ mua một xe tập đi bên LCM rồi. Chiều nay họ sẽ mang đến nhà (vì nhà mình gần công ty đó). Để xem có tốt không rồi báo cáo lại cả nhà nhé.

MẹGấutít
26/10/2006, 01:26 PM
Ớt chị ko thấy ngại, ngại nhất là mấy cái vỏ đỗ cứng cứng em ạ, cẩn thận thì nghiền bỏ mấy cái vỏ đỗ thôi, chứ ớt chín rồi mềm xèo. Hay em thử qua cái lọ Cừu chị nói đi. Chị thì toàn vứt cả lọ vào lò vi sóng, rồi lấy ra xúc luôn thôi, chẳng cho gì hay bỏ thêm gì.

Hôm thấy mẹ nó post cái lọ Cừu đấy trông hấp dẫn quá, Gấu thì toàn ăn đồ mẹ nấu thôi, thi thoảng làm mấy cái Blédina, Heinz vị Biscuit, Vanilla, chuối, trứng thay bữa bột ngọt. Một lần tớ mua cái Blédina thịt bò, cà rốt dưng mà Gấu k ăn, cứ oẹ oẹ doạ trớ, cái đấy nó cũng lổn nhổn. Mẹ nó cho xin cái giá của lọ Cừu đi, ở đâu có rẻ? Để tớ cho Gấu nếm thử, thi thoảng đổi món, không cũng lục tốn nhỉ.

babe
26/10/2006, 01:42 PM
Mình cũng cho Mimi ăn thử Mum's recipe nhưng ăn lần nào bị trớ lần đấy. Thành ra bây giờ Mimi vẫn ăn loại cho trẻ trên 4 tháng (của Heinz hoặc của Bledina). Thỉng thoảng mình cũng nấu bột và xay rau, thịt nhưng Mimi có ve thích ăn hộp hơn đồ mẹ nấu. Không biết nên tập cho Mimi ăn cháo xay thế nào đây.
À mẹ Kiwi ơi, trên blog của spring babies, mẹ Kiwi có post cách làm sữa chua từ sữa công thức và có dùng men Nestle. Men đó mua ở đâu đấy. Có phải từ hộp sữa chua của Nestle không? Liệu bé 7 tháng đã ăn được chưa?
Mình cũng đua đòi với các mẹ mua một xe tập đi bên LCM rồi. Chiều nay họ sẽ mang đến nhà (vì nhà mình gần công ty đó). Để xem có tốt không rồi báo cáo lại cả nhà nhé.
Nhà tớ cũng order rồi, chả biết hôm nào họ mang đến. Mua 1 xe tập đi, 1 đàn và 1 tháp hề, đú theo nhà kiwi :3: mặc dù Bim nhà tớ mềm èo, đứng vịn vào mẹ cũng chưa vững lắm.

saphia
26/10/2006, 01:42 PM
Hôm nay, mới vào bán than với các mẹ được đây... Mẹ cháu phải nghỉ làm suốt từ tuần trước để đi điều trị, Nhớ CLB quá :o đọc mãi vẫn chưa hết.
Thấy các con gần nhưng khỏi bệnh ăn trả bữa vui ghê. Hôm qua, mẹ cháu đang ở cơ quan thì bà ngoại cho biết Saphia bị đi ngoài 3 lần liền, cô nàng không chịu ngủ, uống sữa cũng ít mà cứ đòi bế, nghe mà suốt cả ruột chỉ muốn về với con ngay thôi. Lại nghe thông tin có dịch đi ngoài thì phải? Các mẹ có biết gì vvề dịch sốt và đi ngoài không?

@Minzu9: em nghĩ mẹ nhắng lên đưa con đi khám xem bác sĩ cho yên tâm. Cả nhà đợi tin vui từ mẹ con Nhắng nhé! Chúc con mong khỏi để mẹ cháu vui nào :1:

kiwi
26/10/2006, 01:43 PM
Hôm thấy mẹ nó post cái lọ Cừu đấy trông hấp dẫn quá, Gấu thì toàn ăn đồ mẹ nấu thôi, thi thoảng làm mấy cái Blédina, Heinz vị Biscuit, Vanilla, chuối, trứng thay bữa bột ngọt. Một lần tớ mua cái Blédina thịt bò, cà rốt dưng mà Gấu k ăn, cứ oẹ oẹ doạ trớ, cái đấy nó cũng lổn nhổn. Mẹ nó cho xin cái giá của lọ Cừu đi, ở đâu có rẻ? Để tớ cho Gấu nếm thử, thi thoảng đổi món, không cũng lục tốn nhỉ.
Cừu cũng 23k như mấy lọ kia thoi cậu, thuộc hàng lổn nhổn :4: Nhà HAnh có bán đấy. Con tớ thì toàn Heinz thoi, mẹ ko có xien mua loại khác


À mẹ Kiwi ơi, trên blog của spring babies, mẹ Kiwi có post cách làm sữa chua từ sữa công thức và có dùng men Nestle. Men đó mua ở đâu đấy. Có phải từ hộp sữa chua của Nestle không? Liệu bé 7 tháng đã ăn được chưa?
Men Nestle đó đích thị là sữa chua Nestle nhưng là loại không đường, tớ làm sữa chua cho Tôm ăn từ hồi 6 tháng cậu à.

anhemgau
26/10/2006, 02:03 PM
Mẹ saphia thế nào rồi ạ, tình hình có ổn không chị.
Bé con đã đỡ chưa ah, dịch thì em cũng không biết nữa, thế đã cho bé uống thuốc gì rồi ạ,
Em thấy bs lưu ý là loại smeta thì chỉ uống để hạn chế đi ngoài ra nước nên chỉ uống đến khi hết nước phân sền sệt là thôi, còn uống men tiêu hóa (loại men sống) thì uống được lâu, còn men tụy (neoplec gì í em không nhớ rõ) thì không dùng lâu được.
Có một chút kinh nghiệm vậy thôi chị ạ.

anhemgau
26/10/2006, 02:10 PM
Nhà tớ cũng order rồi, chả biết hôm nào họ mang đến. Mua 1 xe tập đi, 1 đàn và 1 tháp hề, đú theo nhà kiwi :3: mặc dù Bim nhà tớ mềm èo, đứng vịn vào mẹ cũng chưa vững lắm.
Bim thế nào rồi khỏi hẳn chưa, ăn uống thế nào rồi mẹ nó

Em Dua
26/10/2006, 02:18 PM
Mẹ EmDua nhắc nhở em cũng nhớ ra vụ tập cho ăn cháo dần. Đúng là các bé ăn bột quen rồi, ko tập sau này ko ăn được cháo, cơm sẽ bị còi đi đấy. Đứa cháu em trộm vía ăn giỏi, 1 tuổi được 15kg, nhưng ko tập ăn cháo. Đến 17 tháng đi nhà trẻ, ko ăn theo được các bạn, thế là bị lười ăn, còi dần đi, híc, 3 tuổi được có 13.5kg. Đợt vừa rồi nó mãi mới chịu ăn cơm, đồ ăn fast food của Tây nên lên 3.5 tuổi 17kg rồi. Mai mẹ Bob bắt đầu nấu cháo cho con áp dụng công thức của Mẹ Em Dua.
Mình thấy ăn cháo mà cho vào máy xay sinh tố nó cũng nhuyễn ra như bột vậy thôi đấy chứ nhỉ. Mình làm thế này nhé :
Nấu cháo cho cả 2 bữa cần : 3 thìa súp gạo ( mình dùng 1 thìa gạo Nhật, 2 thìa gạo tám Thái). 1,5 bát ăn cơm nước. gần 50g thịt ( thái to nhé, chỉ thành 2 miếng thôi). Nếu ăn xu hào, cà rốt thì cho vào hầm cùng cháo từ đầu luôn, còn nếu rau thì khi hầm xong sẽ bỏ vào sau. Dùng nồi áp suất hầm nhừ rồi cho vào máy xay sinh tố, cho kèm thêm nủa viên Kiri vào, đổ ra cho dầu ăn và 1 tí tẹo nước mắm vào là ăn thôi, nhuyễn lắm mà. các mẹ thử nhé

minzu9
26/10/2006, 02:23 PM
Hôm nay, mới vào bán than với các mẹ được đây... Mẹ cháu phải nghỉ làm suốt từ tuần trước để đi điều trị, Nhớ CLB quá :o đọc mãi vẫn chưa hết.
Thấy các con gần nhưng khỏi bệnh ăn trả bữa vui ghê. Hôm qua, mẹ cháu đang ở cơ quan thì bà ngoại cho biết Saphia bị đi ngoài 3 lần liền, cô nàng không chịu ngủ, uống sữa cũng ít mà cứ đòi bế, nghe mà suốt cả ruột chỉ muốn về với con ngay thôi. Lại nghe thông tin có dịch đi ngoài thì phải? Các mẹ có biết gì vvề dịch sốt và đi ngoài không?

@Minzu9: em nghĩ mẹ nhắng lên đưa con đi khám xem bác sĩ cho yên tâm. Cả nhà đợi tin vui từ mẹ con Nhắng nhé! Chúc con mong khỏi để mẹ cháu vui nào :1:

Mẹ nó ơi đang có dịch đi ngoài vi rút và sốt vi rut đấy, mẹ nó thấy hiện tượng là phải cận thận theo dõi, cho uống bù nước liên tục tránh mất nc = oresol, bị nhiều lần hoặc thấy trướng bụng là phải đi bs ngay.

Mẹ nó cố gắng lạc quan để để điều trị bệnh nữa nhé!

minzu9
26/10/2006, 02:27 PM
@ Minzu9: bố Nhắng giỏi thế tìm đúng bệnh của con, nhắng thế nào rồi

Tks mẹ nó, Nhắng vụ nôn thì đỡ rồi nhưng lại bị hâm hấp sốt. Theo mình biết thì cũng đang có dịch sốt vi rút, các mẹ cẩn thận cho các con nhé!

hoangnhi
26/10/2006, 02:33 PM
[QUOTE=Cherry_Bobby_Katty@Mẹ Hoàng Nhi! Cherry cũng ăn bột, nhưng quán triệt tinh thần giữa ba và mẹ, không cho ăn thức ăn xay, hoặc ray! Thức ăn dù là thịt, cá, lươn, ếch... hay rau, củ gì đó đều được băm nhuyễn cả! Hơi mắc công một tí nhưng giúp bé tập làm quen! Và tuyệt đối là không dùng hình thức "nấu lấy nước", tất cả đều xơi cả cái luôn! Lúc mới bắt đầu thì băm nhuyễn ơi là nhuyễn, bây giờ dần dần ít nhuyễn dần! Con bé ăn được tuốt. Em làm như thế là tại vì, anh họ của Cherry, ăn thức ăn ray và xây từ nhỏ, bây giờ đã 3 tuổi rồi, mà có gì lợn cợn một tí là phun ra ngay![/QUOTE]
Tớ cũng muốn tập như thế, dưng mà hơi lổn nhổn tý là Nhi ăn lâu lâu lâu là lâu. còn vụ cái thì tớ vẫn cho ăn cả cái. Hồi đầu phải đấu tranh với bà mãi đấy, bà ở nhà toàn nấu cho chỉ lấy nước lọc qua rây được 1 tý cái. Bây giờ thì mẹ cháu bảo thế nào bà làm theo như thế. Dần dần tớ cũng phải cho thức ăn băm nhuyễn xem sao

anhemgau
26/10/2006, 02:51 PM
@cherry: Con gái giởi quá nhỉ, thế là giỏi đó, ăn chỉ băm thôi thì ổn quá, thé sao mẹ kêu ca nhiều thế hử, tmaj bằng lòng tí cho vui
@HN: Tùy đứa ăn thôi, thằng gấu anh cũng xay, rồi băm rồi cơm đó, bi giờ 2 tuoir được 16kg đó.
Tùy từng bé thôi các mẹ ơi, cộng thêm với nỗ lực tập luyện của mẹ và con một phần

hoangnhi
26/10/2006, 02:58 PM
Tks mẹ nó, Nhắng vụ nôn thì đỡ rồi nhưng lại bị hâm hấp sốt. Theo mình biết thì cũng đang có dịch sốt vi rút, các mẹ cẩn thận cho các con nhé!
Mẹ Nhắng ơi, con bà chị tớ đang theo dõi sợ sốt vi rút này đấy, đang phải truyền nước. Cả nhà mình cẩn thận nhé
@Saphia: lâu mới thấy mẹ nó, thế tình hình mẹ thế nào rồi? ĐỊnh kỳ bao lâu phải vào điều trị hả mẹ saphia? Mẹ nó cố gắng nhé. Saphia bị đi ngoài thì mẹ nó cố gắng bù nước cho con
@Lovelymonkey: theo chị, em sẽ đổi thuốc cho Nhi. HIện tại Nhi cũgn chỉ còn mũi thôi còn ho thì húng hắng cả ngày vài tiếng
@BillGate: Nhi còn sổ mũi nhưng mà tớ k nhỏ thuốc ở dốc Thọ Lão đâu, tớ chưa thử thuốc này bao giò mà. Cũgn mong là Nhi sớm khỏi
@Tunton: nghe e kể chuyện cho bob ăn dưa chuột khi há mồm là nhét bột vào chị thấy buồn cười quá vì hôm qua và hôm kia chị cũng phải áp dụng chiêu này với Nhi khác là để ăn đu đủ. Nhi cứ đòi gặm đu đủ miếng còn cứ nhìn thấy thìa là quay đi rồi. Toàn phải để nàgn gậm đủ đủ há mồm thì nhét thìa vào. Chị cũng đang mong ngày đẹp trời đấy đây. Mong mãi, mong mãi

vuive
26/10/2006, 03:06 PM
Có mẹ nào sinh ở Việt Nhật ko cho mình hỏi thăm tí!
Mình đang băn khoăn ko biết lúc sinh Tom nhà mình ở Việt Nhật bé có được tiêm Vitamin K lúc mới sinh ko :7: Vừa đọc một bài báo nói về bệnh chảy máu màng não do thiếu Vitamin k mà sợ và lo lắng quá, vì Vít K chỉ tiêm được lúc mới sinh mới có tác dụng phòng bệnh này. Lúc mình ra viện chỉ nhận được 1 phiếu tiêm mũi VGB thôi. :2:

Mẹ Bảo Linh xinh
26/10/2006, 03:19 PM
Hôm nay, mới vào bán than với các mẹ được đây... Mẹ cháu phải nghỉ làm suốt từ tuần trước để đi điều trị, Nhớ CLB quá :o đọc mãi vẫn chưa hết.
Thấy các con gần nhưng khỏi bệnh ăn trả bữa vui ghê. Hôm qua, mẹ cháu đang ở cơ quan thì bà ngoại cho biết Saphia bị đi ngoài 3 lần liền, cô nàng không chịu ngủ, uống sữa cũng ít mà cứ đòi bế, nghe mà suốt cả ruột chỉ muốn về với con ngay thôi. Lại nghe thông tin có dịch đi ngoài thì phải? Các mẹ có biết gì vvề dịch sốt và đi ngoài không?


Thảo nào lâu không thấy mẹ saphia. Tình hình điều trị của chị đến đâu rồi? Tiến triển tốt chứ chị? Me saphia có tinh thần lạc quan làm em cảm thấy khâm phục lắm, phải học tập bác nhiều đấy.

@Mẹ Billgate: Tai Bảo Linh nhà em không sao chị ạ. CHắc do tắm nước vào tai nên cô nàng khó chịu thôi.

@ALL: Em cũng đang xay cháo cho Linh ăn, có thắc mắc là đến khi nào bắt đầu cho ăn lổn nhổn dược nhỉ? Lổn nhiểu kiểu băm nhỏ, không xay ấy ạ.

@Tunton: Mẹ nó ơi, nhà mình có điều kiện trồng rau sạch nhưng vì không biết mua hạt giống ở đâu, kỹ thuật trồng thế nào nên chưa tận dụng được tài nguyên. Mẹ nó có kinh nghiẹm thì chỉ cho tớ tí, về làm vườn rau cho Linh.

@Hoàng Nhi: Chị Bình ơi, Nhi thế nào rồi? Hết sổ mũi chưa? Ăn uống tốt chứ?

Mẹ Bảo Linh xinh
26/10/2006, 03:26 PM
Có mẹ nào sinh ở Việt Nhật ko cho mình hỏi thăm tí!
Mình đang băn khoăn ko biết lúc sinh Tom nhà mình ở Việt Nhật bé có được tiêm Vitamin K lúc mới sinh ko :7: Vừa đọc một bài báo nói về bệnh chảy máu màng não do thiếu Vitamin k mà sợ và lo lắng quá, vì Vít K chỉ tiêm được lúc mới sinh mới có tác dụng phòng bệnh này. Lúc mình ra viện chỉ nhận được 1 phiếu tiêm mũi VGB thôi. :2:

Có em đây bác vuive ơi, em cũng thấy bảo trẻ em sinh ở VN được tiêm 2 mũi ngay lúc sinh ra, một VG B và Vit K mà. Bác yên tâm

vuive
26/10/2006, 03:38 PM
Có em đây bác vuive ơi, em cũng thấy bảo trẻ em sinh ở VN được tiêm 2 mũi ngay lúc sinh ra, một VG B và Vit K mà. Bác yên tâm
Thế sao ko thấy viện đưa cho mình giấy tờ gì nói là tiêm Vít K rồi nhỉ, chỉ thấy mỗi VGB thôi. Vẫn chưa thấy yên tâm Mẹ Bảo Linh Xinh ah. Ra viện mẹ nó có nhận được giấy tờ gì về Vít K ko?
Nhìn Bảo Linh xinh yêu quá cơ, cho tôm nhà tớ đặt cục gạch nhé :5:

hoangnhi
26/10/2006, 03:39 PM
@Tunton: Mẹ nó ơi, nhà mình có điều kiện trồng rau sạch nhưng vì không biết mua hạt giống ở đâu, kỹ thuật trồng thế nào nên chưa tận dụng được tài nguyên. Mẹ nó có kinh nghiẹm thì chỉ cho tớ tí, về làm vườn rau cho Linh.

@Hoàng Nhi: Chị Bình ơi, Nhi thế nào rồi? Hết sổ mũi chưa? Ăn uống tốt chứ?
Ở nhà chị và bà ngaoi cũng trồng rau sạch đấy:hiện tại của nhà trồng được gồm rau ngót, mứop, mồng tơi, rau muống, rau cải, rau đay, bí bầu... Chủ yếu là nhà bà ngoại trồng đủ cho cả người lớn ăn nhé mà chỉ trồng trên sân thượng thôi đấy. Toàn bà ngoại chăm thôi à.
Nhi vẫn còn mũi em à, ăn thì vẫn vậy

kiwi
26/10/2006, 03:42 PM
Mẹ nó ơi, nhà mình có điều kiện trồng rau sạch nhưng vì không biết mua hạt giống ở đâu, kỹ thuật trồng thế nào nên chưa tận dụng được tài nguyên. Mẹ nó có kinh nghiẹm thì chỉ cho tớ tí, về làm vườn rau cho Linh.


Trời ơi, hạt giống bạn đầy ở Cty Giống rau quả Phạm Ngọc Thạch đấy nàng, cạnh chỗ ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn ý. Có hạt mùng tơi, các loại cải v.v.v chất lượng rất tốt. Nhà chật thì trồng vào bồn cây loại lớn thôi. Chủ yếu là để chỗ có ánh sáng cho cây nó lớn :1: Nhà chị đang có 1 bồn mùng tơi, cắt ngọn ăn mấy lần, nó lại ra ngọn khác, hết mùa nên cũng cỗi rồi chứ lúc trước vẫn hay hái nấu cháo cho Tôm lắm.

hoangnhi
26/10/2006, 03:49 PM
Có em đây bác vuive ơi, em cũng thấy bảo trẻ em sinh ở VN được tiêm 2 mũi ngay lúc sinh ra, một VG B và Vit K mà. Bác yên tâm
chị đẻ ở phụ sản cũng chì có giấy chứng nhận VG B thôi, chẳng thấy Vít K gì cả nhỉ. CẢ nhà ơi, các bé khác thé nào

MẹGấutít
26/10/2006, 04:07 PM
Chán quá, vừa viết một bài dài cuối cùng k post đc.

@vuive: ơ, tớ sinh ở C cũng chỉ đc mỗi mũi VGB hay sao í, box mình nhiều mẹ sinh ở C lắm, có đc tiem cái Vít K không nhỉ? :7:

@BL xinh: đúng chỗ Kiwi chỉ đấy, dưng mà ở đấy chỉ bán túi đóng rồi, khá nhiều, không bán lẻ K nhỉ. Ở chợ Bưởi thì bán lẻ, dễ mua lắm, em lên đấy thì hơi xa. Chị cũng đang nghiên cứu vụ trồng rau đây, ở Tóp Trồng rau sạch tại nhà í em ạ. Chắc chắn bị phản đối vì nhà chị chật, chỉ tranh thủ được tí ban công với cái sân phơi thôi. Dưng phải đấu tranh nhỉ, vì cháu thân yêu của ông bà mà. Nói thật là Gấu ít khi được ăn rau ở ST lắm, toàn rau bà đi chợ về, lúc làm cho Gấu thì chị ngâm qua nước muối loãng, rửa lại bằng nước đun sôi để nguội. :3:

@Sumocon: dạo này bác bận bịu quá cơ, chẳng thấy lượn lờ gì, bác cho em hỏi lại cái gạo xay vỡ bác cho Sumi ăn là gạo gì ạ, mua ở đâu? Em cũng định cho Gấu ăn lổn nhổn tí đây vì dạo này Gấu hay nhai lắm.

Mẹ Bảo Linh xinh
26/10/2006, 04:21 PM
Thế sao ko thấy viện đưa cho mình giấy tờ gì nói là tiêm Vít K rồi nhỉ, chỉ thấy mỗi VGB thôi. Vẫn chưa thấy yên tâm Mẹ Bảo Linh Xinh ah. Ra viện mẹ nó có nhận được giấy tờ gì về Vít K ko?
Nhìn Bảo Linh xinh yêu quá cơ, cho tôm nhà tớ đặt cục gạch nhé :5:

Chị ơi, em cũng không có chứng nhận tiêm VIt K gì đâu, chỉ thấy người ta thông báo lúc học tiền sản ở đó này, rồi lúc đẻ xong có cô y tá cũng nói thế, nên em tin là có tiêm thôi. Chắc chả nói chơi làm gì. Chi có ở VN mới tiêm K nhé, C và PS không tiêm K. (Lại là y tá trưởng VN nói)

Em cũng mấy lần ra Phạm Ngọc Thạch mua hạt giống nhưng túi to bỏ xừ, lại chưa biết trồng thế nào, nên chưa dám mua. Quan trọng là kỹ thuật trồng nữa. Hiện giờ nhà em có mấy trăm mét đất vườn, đang trồng toàn rau thơm, tia tô, kinh giới, định lăng..phục vụ rau sống cho cả nhà, mới chỉ có rau ngót, mướp cho Bảo Linh thôi. Em muốn trồng thêm nhiều loại rau xanh nữa, cho cả nhà và Bảo Linh ăn cho an toàn. Sẽ sang thăm topic trồng rau sạch. Bác nào có kinh nghiệm chỉ cho em nhé.

MẹGấutít
26/10/2006, 04:31 PM
Hiện giờ nhà em có mấy trăm mét đất vườn .

Hihi, Gấu ném thêm 1 xe gạch nữa nhé! Con gái ơi, các anh nhảy vào ào ào rồi! :8: Yêu BL quá cơ, xinh này, ăn ngoan này, chơi ngoan này, học giỏi này, đất rộng này. Đuổi các anh đi không hết con nhỉ.

Mẹ BillGate
26/10/2006, 04:42 PM
Chị ơi, em cũng không có chứng nhận tiêm VIt K gì đâu, chỉ thấy người ta thông báo lúc học tiền sản ở đó này, rồi lúc đẻ xong có cô y tá cũng nói thế, nên em tin là có tiêm thôi. Chắc chả nói chơi làm gì. Chi có ở VN mới tiêm K nhé, C và PS không tiêm K. (Lại là y tá trưởng VN nói)

Em cũng mấy lần ra Phạm Ngọc Thạch mua hạt giống nhưng túi to bỏ xừ, lại chưa biết trồng thế nào, nên chưa dám mua. Quan trọng là kỹ thuật trồng nữa. Hiện giờ nhà em có mấy trăm mét đất vườn, đang trồng toàn rau thơm, tia tô, kinh giới, định lăng..phục vụ rau sống cho cả nhà, mới chỉ có rau ngót, mướp cho Bảo Linh thôi. Em muốn trồng thêm nhiều loại rau xanh nữa, cho cả nhà và Bảo Linh ăn cho an toàn. Sẽ sang thăm topic trồng rau sạch. Bác nào có kinh nghiệm chỉ cho em nhé.

@ các mẹ quan tâm đến Vít K, tớ sinh ở C đây, khi sinh Xong người ta sẽ tiêm ngay 1 mũi VGB và K cho bé. Chắc chắn 100% đấy, tớ còn đt hỏi lại bsỹ đỡ đẻ cho tớ mà. Vít K rất quan trọng, ko tiêm K sức đề kháng của bé ko tốt khi bị sốt cao bị ảnh hưởng đến não sợ lắm thành ngớ ngẩn hôm tớ xem chương trình VTV2 quay ở Viện nhi chiếu cảnh E bé tháng tuổi ở HTây ko tiêm K bị co giật, bsỹ bảo K rất rẻ chỉ có 500đ/ống nhưng rất quan trọng cháu bé này có được cứu sốgn cũng ko bt
@ kiwi hay mẹ nào ơi rảnh post cái tháp màu ấy đi

cocangoan
26/10/2006, 04:44 PM
Chào cả nhà,

Thập thò ở cửa nhà mình mãi, thấy cả nhà rôm rả, tình cảm quá mình đánh quả liều xin gia nhập đây. Welcome nghe các mẹ. :6: :6: :6:

Bé Coca nhà mình sinh cùng ngày với Cu Bob nhà TunTon và bé Hoàng Nhi (cùng 1-2 bé nữa mà mẹ ít post bài nên mình không nhớ - sorry nhé). Mình học lỏm ở đây nhiều kinh nghiệm hay quá. Cảm ơn các mẹ nhiều nhiều.

Mẹ Bảo Linh xinh
26/10/2006, 04:49 PM
Hihi, Gấu ném thêm 1 xe gạch nữa nhé! Con gái ơi, các anh nhảy vào ào ào rồi! :8: Yêu BL quá cơ, xinh này, ăn ngoan này, chơi ngoan này, học giỏi này, đất rộng này. Đuổi các anh đi không hết con nhỉ.

Cái này bà này làm tôi cười ngất ngây không nhịn được. Cứ ném nhiều gạch vào, đất nhà tôi tổng cộng hơn 600m cơ, đang tích gạch để xây biệt thự mà chưa đủ đấy. Cảm ơn lời khen của mẹ nó nhé.

saphia
26/10/2006, 05:12 PM
Mẹ saphia thế nào rồi ạ, tình hình có ổn không chị.
Bé con đã đỡ chưa ah, dịch thì em cũng không biết nữa, thế đã cho bé uống thuốc gì rồi ạ,
Em thấy bs lưu ý là loại smeta thì chỉ uống để hạn chế đi ngoài ra nước nên chỉ uống đến khi hết nước phân sền sệt là thôi, còn uống men tiêu hóa (loại men sống) thì uống được lâu, còn men tụy (neoplec gì í em không nhớ rõ) thì không dùng lâu được.
Có một chút kinh nghiệm vậy thôi chị ạ.
Tks mẹ anhemgau nhé!
Bà ngoại đã cho Saphia uống men tiêu hoá, thấy có vẻ đỡ rồi không thấy cháu quấy nữa. Mẹ cháu vẫn phải điều trị hết năm nay hy vọng mọi viêc đều tốt đẹp.

lovelymonkey
26/10/2006, 07:39 PM
Chị ơi, em cũng không có chứng nhận tiêm VIt K gì đâu, chỉ thấy người ta thông báo lúc học tiền sản ở đó này, rồi lúc đẻ xong có cô y tá cũng nói thế, nên em tin là có tiêm thôi. Chắc chả nói chơi làm gì. Chi có ở VN mới tiêm K nhé, C và PS không tiêm K. (Lại là y tá trưởng VN nói)



C và phụ sản có tiêm vít k nhé, các mẹ yên tâm đi. Hồi mình đi trông bà chị gái đẻ năm 2000 y tá đã tiêm cho bé 1 mũi vít k rồi, hồi đó k hiểu gì còn sợ cơ :4: Còn hôm mình đẻ ở C, vì bác sỹ quen nên y tá tử tế lắm, bảo chị tiêm cho con em 1 mũi viêm gan b và 1 mũi vít k nhé, tất cả các bé đều thế, chương trình quốc gia thì fải, đừng lo nhé.

@Vụ rau sạch: Cả nhà triển khai đi mình học với, mỗi tội nhà chật lắm, chán ghê cơ. Hay làm khẩu súng đứng trước cơ quan mẹ HN nhở :19:

@Kiwi ơi: NÓi thật với em từ hôm off về nhớ mãi cái bánh của em, sao mà vừa đẹp vừa ngon. Chị mạnh dạn hỏi em :21: cần những cái gì thì làm được cái bánh đấy, lò thế nào...chỉ bảo chị với nhé. E có làm bánh gối hay quy k, cho chị theo đuôi em học hỏi đảm đang tí nhé. Quả lày quyết tâm k lười :19:

@Saphia: HỎi thăm động viên mẹ nó nhé :8:

kiwi
26/10/2006, 08:21 PM
Tối nay chuẩn bị ăn cơm thì thấy ngưòi ta mang xe tập đi đến. Mẹ cháu rất ngạc nhiên vì họ mang đến lẹ wa, cứ tưởng vài ngày nữa mới có xe, hihi. Chỗ này bán nhiệt tình ghê, mỗi tội Tôm chưa đẩy đi đc, chỉ vịn vào đứng một chỗ thôi mà Tôm thì nhanh chán lắm, nên tớ quyết định cất lên nóc tủ, để thêm 1 tháng nữa cho Tôm đứng vững mới mang ra chơi cho ... mới :4:



@Kiwi ơi: NÓi thật với em từ hôm off về nhớ mãi cái bánh của em, sao mà vừa đẹp vừa ngon. Chị mạnh dạn hỏi em :21: cần những cái gì thì làm được cái bánh đấy, lò thế nào...chỉ bảo chị với nhé. E có làm bánh gối hay quy k, cho chị theo đuôi em học hỏi đảm đang tí nhé. Quả lày quyết tâm k lười :19:

Keke, lại chuẩn bị có nguoi thích 3 đảm đang, em cũng nói thật với bác, dính vào mấy vụ bánh trái thì péo khong gầy đuợc bác ạ. Bác cứ nhìn em thì suy ra banh trái nó có tác động thế nào. Dung mà nói gì thì nói, từ hom off đen giờ mà bác vẫn nhớ bánh của em thì em cũng xúc động lắm, đem nay chắc ứ ngủ đuợc bác ạ :28:
Banh em thích nghien cứu toàn banh Âu thoi, nen tốn nhiều bơ với trứng lắm. Những cái giá trị to nhất để làm bánh Âu là cai lò nuớng (ko phải lò vi sóng mà lò nướng có 2 lò xo trên và dưới í, các mẹ ben bếp bánh hay dùng lò Homemax TQ khoảng 600k) và máy đánh trứng (máy phillip rất ngon khoàng 330k). Thêm nữa thì chỉ là bơ, sữa cho mỗi loại bánh và nguyên liệu khác dễ kiếm.
Em mới đang tập toẹ làm tí tí thôi nên trình độ còn thấp, chả dám nói gì nhiều :16: Banh gối bác hỏi em là bánh mỳ gối hay bánh gối giống Lý quốc sư bán nhỉ, e chua thông ạ. Bánh quy thì em chưa có .lúc nào làm thử nhưng em thấy có mấy mẹ làm theo công thức các mẹ đưa lên bên mục làm bánh thành công đấy.

@Mẹ Billgate:
Tháp màu
http://www.nisevietnam.com/images/Sanpham/WW-1162large.jpg

Đây là trang web của công ty bán mấy đồ đó
http://www.nisevietnam.com/SanPham.asp

kiwi
26/10/2006, 08:33 PM
Chào cả nhà,

Thập thò ở cửa nhà mình mãi, thấy cả nhà rôm rả, tình cảm quá mình đánh quả liều xin gia nhập đây. Welcome nghe các mẹ. :6: :6: :6:

Bé Coca nhà mình sinh cùng ngày với Cu Bob nhà TunTon và bé Hoàng Nhi (cùng 1-2 bé nữa mà mẹ ít post bài nên mình không nhớ - sorry nhé). Mình học lỏm ở đây nhiều kinh nghiệm hay quá. Cảm ơn các mẹ nhiều nhiều.
Làm sao phai "đánh liều" cậu oi. Box Mùa xuan có them thanh vien mới thế này vui quá đi chứ :6: :11: Geo cam nhiệt liệt.
2 mẹ con giới thiệu phát đi nào. Về các thanh vien của box, mẹ nó làm wen ở website CLB nhé www.springbabies.co.nr Còn về chia xẻ thong tin thì có ở blog www.my.opera.com/springbabies/blog/
Wên chua giới thiệu, tớ là Ê li za bét đờ Kiwi, má mì của Tom xếch - là Tôm mà đã xếp gạch tất cả các bạn gái trong CLB :4: :24: :24: :19: Hỏi tham luon, coca nhà cậu là trai hay gái đấy :11:

sushichan
26/10/2006, 08:33 PM
các mẹ thông thái ơi cho em lạc đề một chút ạ, sushi nhà em trước đây mam bột rất ngoan nhưng từ sau trận ốm thì lại ko mam bột bằng cách xúc thìa nữa, em phải cho vào cái bình tập ăn dặm của pigeon thì bé mới măm măm, có người bảo em cho ăn bằng bình đấy về sau ăn bằng thìa sẽ bị oẹ vì hỏng mất cổ họng, em cũng chẳng biết thế nào các mẹ tư vấn giúp em với ( bé nhà em vẫn măm sữa chua bằng thìa ạ) cảm ơn các mẹ nhìu.

ponkint
26/10/2006, 08:37 PM
Tún ơi, nhờ Tún 1 việc, cho mình xin địa chỉ nhà riêng, mình gửi đĩa quay và mang khoảng 20 đĩa sao sang nhà bạn để mọi ng tiện lấy nhé. Nhắn tin or mail cho tớ nhé/

sumocon
26/10/2006, 09:23 PM
Chán quá, vừa viết một bài dài cuối cùng k post đc.

@vuive: ơ, tớ sinh ở C cũng chỉ đc mỗi mũi VGB hay sao í, box mình nhiều mẹ sinh ở C lắm, có đc tiem cái Vít K không nhỉ? :7:

@BL xinh: đúng chỗ Kiwi chỉ đấy, dưng mà ở đấy chỉ bán túi đóng rồi, khá nhiều, không bán lẻ K nhỉ. Ở chợ Bưởi thì bán lẻ, dễ mua lắm, em lên đấy thì hơi xa. Chị cũng đang nghiên cứu vụ trồng rau đây, ở Tóp Trồng rau sạch tại nhà í em ạ. Chắc chắn bị phản đối vì nhà chị chật, chỉ tranh thủ được tí ban công với cái sân phơi thôi. Dưng phải đấu tranh nhỉ, vì cháu thân yêu của ông bà mà. Nói thật là Gấu ít khi được ăn rau ở ST lắm, toàn rau bà đi chợ về, lúc làm cho Gấu thì chị ngâm qua nước muối loãng, rửa lại bằng nước đun sôi để nguội. :3:

@Sumocon: dạo này bác bận bịu quá cơ, chẳng thấy lượn lờ gì, bác cho em hỏi lại cái gạo xay vỡ bác cho Sumi ăn là gạo gì ạ, mua ở đâu? Em cũng định cho Gấu ăn lổn nhổn tí đây vì dạo này Gấu hay nhai lắm.

@megautit: chị bận quá. Chị mua gạo ở siêu thị, gạo baby, nấu vừa thơm, vừa nhanh. Chị mới mua cả gạo lứt ăn liền của Thiên ưng nữa để pha mới sữa. Có 12k hoặc 12,5 k mà ngon tuyệt.

TunTon
26/10/2006, 09:27 PM
@megautit: chị bận quá. Chị mua gạo ở siêu thị, gạo baby, nấu vừa thơm, vừa nhanh. Chị mới mua cả gạo lứt ăn liền của Thiên ưng nữa để pha mới sữa. Có 12k hoặc 12,5 k mà ngon tuyệt.

Em đang định cho gạo vào máy xay đồ hạt khô của Máy sinh tố để xay vỡ hạt gạo ra thành gạo nứt mà chị bảo mua ở Siêu thị nên mai vào mua luôn thể.

kiwi
26/10/2006, 09:31 PM
@Mẹ Billgate:
Cắt dán ảnh bằng photo filter
Ví dụ tớ cắt dán ảnh lam avatar trong WTT theo đúng quy định 150px x 150px
- Truớc hết resize 1 bức ảnh có kích cỡ lớn mặc định trong máy ảnh. Như máy ảnh của tớ chụp xong 1 bức anh có kích cỡ 3456 x 2304px, tớ resize lại còn kích cỡ 600 x 400px
- Cho trỏ chuột vào ảnh, chọn phần ảnh muốn cắt dí chuột phai và kéo chuột tạo thành hình vuông có răng cưa và thả tay ra, đua con trỏ chuột vao phần có rang cua đó có thể kéo to hay thu nhỏ hình vuong lại. Cậu nhìn xuống duới cùng của cửa sổ photo filter sẽ thấy 1 dòng các chữ số, cái phần trong ngoặc đon chính là kích cỡ của hình vuong có rang cua. Vì tớ lam avatar với kích cỡ 150 x 150px nen phần trong ngoặc của tớ sẽ là (W=150, H=150, W/H=0,783). Tóm lại cậu muốn biết hình của cậu đã đc kích thuớc 150 x 150 hay chuo thì cứ nhìn vào số W và H trong ngoặc là biết
- Khi đã đạt đc kích cỡ mong muốn, đua trỏ chuột vào trong hình vuong rang cưa và kích phai chuột rồi chọn Copy
- Ấn Ctrl + N để mở 1 trang mới, nó sẽ hiện ra 1 khung cho mình chọn kích cỡ cho trang mới. Chọn Width 150 và Height 150, nhấn Ok khi đó nó sẽ mở ra 1 trang mới có kích cỡ 150 x 150 vừa khít với phần mình vừa copy (Nếu muốn dán ảnh kích cỡ khác thì cứ nhìn trong ngoặc đơn khi hình tạo hình vuông răng cưa là bao nhiêu thì gõ Width và Height như vậy)
- Kích phải chuột vào trang trắng vừa tạo chọn Paste (hoặc ấn Ctrl + V) để dán phần ảnh vừa copy vào trang mới, nếu vừa khít là làm đúng còn ko khít là sai kích cỡ. File ảnh vừa cắt dán xong sẽ mặc định tên Untitled và có đuôi bimap .bmp
- Chọn File/ save as nó sẽ hiện ra 1 cửa sổ, chọn đường dẫn và có thể sửa tên cho file ở File name, đổi tên cho file ở Save as type bằng cách nhấn vào thanh cuộn xuống trong cửa sổ Save as. Thông thường tớ hay chọn đuôi .jpg

Hehe, ko biết tớ nói thế này mẹ nó có hiểu ko nhỉ? Văn vẻ chuối wa :5:

kiwi
26/10/2006, 10:43 PM
Mẹ Tunton mới làm xong trang web cho một số bé tháng 03:
Lovechildren, Billgate, JohanBách, Jimbeam, Hoàng Hà, Mimi. Hoan hô nhiệt liệt các thanh vien mới tren website CLB. Sơ sơ tren website đã có 28 thanh vien chua kể 1 số mẹ chua gửi thong tin làm web. CLB Mùa Xuan đúng là mùa xuan, vui và thân thiết wa các mẹ à.
http://thienquan.cabspace.com/Thanhvien/thanhvien.html

:6: mẹ Tunton vì trang web với flash rất đẹp :11:

Các mẹ mau mau gửi thong tin làm web cho bé nhà mình nhé
http://www.my.opera.com/springbabies/blog/thong-tin-yeu-cau-khi-dua-thanh-vien-moi

TunTon
27/10/2006, 12:58 AM
Mẹ cháu mới lon ton học hỏi nhà Kiwi thôi, các mẹ thông cảm, trông chưa được đẹp và chuyên nghiệp lắm đâu ạ. Các mẹ chăm chỉ gửi ảnh thêm số lượng đi rồi em làm lại flash đẹp hơn nhé.

Mẹ Kiwi ơi, hôm nay em vừa làm thêm nhà Cherry (Uyennhi) và Em Dua (Minhtrang) rồi, đã upload lên rồi, mẹ nó link hộ em nhé. Làm 2 thành viên mới có kinh nghiệm rồi nên nhanh và đẹp hơn 1 tí ạ ;)
http://thienquan.cabspace.com/Uyennhi/Uyennhi.html
http://thienquan.cabspace.com/Minhtrang/Minhtrang.html


À bổ sung là đợt vừa rồi có cả nhà Quynhanh(mecuncon_2006) nhé, mẹ nó list thiếu, mecuncon_2006 dạo này ít vào buôn bán quá đấy nhé.

TunTon
27/10/2006, 01:05 AM
các mẹ thông thái ơi cho em lạc đề một chút ạ, sushi nhà em trước đây mam bột rất ngoan nhưng từ sau trận ốm thì lại ko mam bột bằng cách xúc thìa nữa, em phải cho vào cái bình tập ăn dặm của pigeon thì bé mới măm măm, có người bảo em cho ăn bằng bình đấy về sau ăn bằng thìa sẽ bị oẹ vì hỏng mất cổ họng, em cũng chẳng biết thế nào các mẹ tư vấn giúp em với ( bé nhà em vẫn măm sữa chua bằng thìa ạ) cảm ơn các mẹ nhìu.

Chào mẹ Sushichan, đúng chủ đề nhiều nhà đau đầu vụ con ăn bột đây.

Cho bột vào bình để tập ăn tớ chẳng thấy có vấn đề gì cả. Con nhà tớ hồi đầu tiên cũng tập ăn bằng cái bình đó, nó ko chịu ăn bột nên pha lổn nhổn đồ ăn chai lọ vào sữa công thức, bóp 1 cái ra sữa, bóp 1 cái nữa ra bột, nó tập ăn như thế đấy, ngon lành mà. Pigeon là 1 hãng có tiếng ở Nhật, nó đã sản xuất cái gì thì cũng phải nghiên cứu chán chê rồi, không có gì đáng lo cả đâu bạn ạ. Mọi người biết gì mà nói :19:

Ngoài ra ở Colorful có bán cái bình như bình sữa, nhưng lỗ to, núm vú mềm của hãng Sassy, bán 200-300k gì đó, để tập cho em bé ăn bốt bằng cách mút núm vú như quen mút bình. Sassy là một hãng cũng có tên tuổi ở thị trường Bắc Mỹ. Các mẹ có muốn thử kiểu đó không ạ?

anhemgau
27/10/2006, 08:24 AM
Mẹ Tunton mới làm xong trang web cho một số bé tháng 03:
Lovechildren, Billgate, JohanBách, Jimbeam, Hoàng Hà, Mimi. Hoan hô nhiệt liệt các thanh vien mới tren website CLB. Sơ sơ tren website đã có 28 thanh vien chua kể 1 số mẹ chua gửi thong tin làm web. CLB Mùa Xuan đúng là mùa xuan, vui và thân thiết wa các mẹ à.
http://thienquan.cabspace.com/Thanhvien/thanhvien.html

:6: mẹ Tunton vì trang web với flash rất đẹp :11:

Các mẹ mau mau gửi thong tin làm web cho bé nhà mình nhé
http://www.my.opera.com/springbabies/blog/thong-tin-yeu-cau-khi-dua-thanh-vien-moi
Tui kiện cáo chút nè: chẳng thấy flash ngoài trang chủ có gấu em, và một số bé nữa ah, hay đó chỉ có mốt số nhân vựt chủ chốt thui ah. :17: :18: :8: :7:

anhemgau
27/10/2006, 08:28 AM
Chào cả nhà,

Thập thò ở cửa nhà mình mãi, thấy cả nhà rôm rả, tình cảm quá mình đánh quả liều xin gia nhập đây. Welcome nghe các mẹ. :6: :6: :6:

Bé Coca nhà mình sinh cùng ngày với Cu Bob nhà TunTon và bé Hoàng Nhi (cùng 1-2 bé nữa mà mẹ ít post bài nên mình không nhớ - sorry nhé). Mình học lỏm ở đây nhiều kinh nghiệm hay quá. Cảm ơn các mẹ nhiều nhiều.
Mình thấy tên này thập thò mãi bi giừ mới lên tiếng ah, hehe
Vô cùng hoan ngênh mẹ nó nhé :6: :6: , giới thiệu về con gái đi, up anh lên nữa nhé, sơ qua một chút về con gái để các mẹ thèm con gái lại càng xèm đi, hihi :24:

anhemgau
27/10/2006, 08:34 AM
các mẹ thông thái ơi cho em lạc đề một chút ạ, sushi nhà em trước đây mam bột rất ngoan nhưng từ sau trận ốm thì lại ko mam bột bằng cách xúc thìa nữa, em phải cho vào cái bình tập ăn dặm của pigeon thì bé mới măm măm, có người bảo em cho ăn bằng bình đấy về sau ăn bằng thìa sẽ bị oẹ vì hỏng mất cổ họng, em cũng chẳng biết thế nào các mẹ tư vấn giúp em với ( bé nhà em vẫn măm sữa chua bằng thìa ạ) cảm ơn các mẹ nhìu.
Úi xời ơi đừng nghe nhiều quá rồi loạn thông tin, mẹ nó ơi, hãy nghe và có chọn lọc hehe..., cứ làm sao con ăn ngon là được rùi không sao cả đâu,

cocangoan
27/10/2006, 08:35 AM
Làm sao phai "đánh liều" cậu oi. Box Mùa xuan có them thanh vien mới thế này vui quá đi chứ :6: :11: Geo cam nhiệt liệt.
2 mẹ con giới thiệu phát đi nào. Về các thanh vien của box, mẹ nó làm wen ở website CLB nhé www.springbabies.co.nr Còn về chia xẻ thong tin thì có ở blog www.my.opera.com/springbabies/blog/
Wên chua giới thiệu, tớ là Ê li za bét đờ Kiwi, má mì của Tom xếch - là Tôm mà đã xếp gạch tất cả các bạn gái trong CLB :4: :24: :24: :19: Hỏi tham luon, coca nhà cậu là trai hay gái đấy :11:

2222222,

Coca nhà mình là con gái, con gái trăm phần trăm đây. Cao nhé, mi nhon nhé (7 tháng 9kg). Thông báo là chưa có ai đặt gạch. Anh Tôm có đặt không để tớ nhận mở hàng cái nhỉ???????

kiwi
27/10/2006, 08:36 AM
Tui kiện cáo chút nè: chẳng thấy flash ngoài trang chủ có gấu em, và một số bé nữa ah, hay đó chỉ có mốt số nhân vựt chủ chốt thui ah. :17: :18: :8: :7:
Kiện cáo cái giề thế bà? :5: Cái Flash đó chờ đủ anh làm luon thể, chứ làm đi làm lại phuc tạp lém. Bà giục các mẹ gui anh hộ toi đi :16: :10: Dự kiến có mặt bé nào tren website CLb sẽ có bé đó trong flash, dugn mà ảnh thiếu nhieu wa! :2:

Me Cu Ngoc Dung
27/10/2006, 08:37 AM
Mẹ saphia thế nào rồi ạ, tình hình có ổn không chị.
Bé con đã đỡ chưa ah, dịch thì em cũng không biết nữa, thế đã cho bé uống thuốc gì rồi ạ,
Em thấy bs lưu ý là loại smeta thì chỉ uống để hạn chế đi ngoài ra nước nên chỉ uống đến khi hết nước phân sền sệt là thôi, còn uống men tiêu hóa (loại men sống) thì uống được lâu, còn men tụy (neoplec gì í em không nhớ rõ) thì không dùng lâu được.
Có một chút kinh nghiệm vậy thôi chị ạ.

Đó là men tiêu hoá Neopeptine mẹ nó ạ. Bác sĩ kê đơn cho cu Tí nhà em từ hồi mới hơn 1 tháng là 6 giọt mỗi ngày.

anhemgau
27/10/2006, 08:39 AM
2222222,

Coca nhà mình là con gái, con gái trăm phần trăm đây. Cao nhé, mi nhon nhé (7 tháng 9kg). Thông báo là chưa có ai đặt gạch. Anh Tôm có đặt không để tớ nhận mở hàng cái nhỉ???????
Hehe để nhà gấu đặt phát đầu tiên cho đắt hàng nhé :4: , cái nhà anh tôm xếch nè ơi nhà người ta có quả tên đặt con gái lại còn phải hỏi gái or giai, (Tranh thủ nhà tôm chưa đểm danh sáng nay) hihi :24: :24: , ah này em coca ơi, anh còn bé lắm 8th anh mới được 8kg thôi, hy vọng lớn lên anh sẽ cao to giống bố anh em ạ, không sợ đâu, (bi giờ hơi bé tí teo, không sao hết nhỉ)

kiwi
27/10/2006, 08:40 AM
2222222,

Coca nhà mình là con gái, con gái trăm phần trăm đây. Cao nhé, mi nhon nhé (7 tháng 9kg). Thông báo là chưa có ai đặt gạch. Anh Tôm có đặt không để tớ nhận mở hàng cái nhỉ???????
Sáng đen nghe tin nè yêu wa cơ, :11: anh Tom mở hàng nhà coca nhé! Suớgn nhứt là thế đay. Mẹ nó cho tí thong tin về con gái nào, tot nhất là đua hinh len luon đi :8:

anhemgau
27/10/2006, 08:43 AM
Đó là men tiêu hoá Neopeptine mẹ nó ạ. Bác sĩ kê đơn cho cu Tí nhà em từ hồi mới hơn 1 tháng là 6 giọt mỗi ngày.
Đúng loại đó rùi, Cụ thể hơn tí đê, bs cho uống để làm gì, uống dài ngày hay ngắn, vì nghe nói không nên dùng thuốc này lâu ngày mư, hơi ghê răng đó.
@Kiwi: vừa bảo chưa thấy anh tôm xếch đâu đã thầy bót bài lù lù ở dưới rùi hehe :24: :24: :24: , giục giã các mẹ gửi ảnh khó lắm thui.

kiwi
27/10/2006, 08:43 AM
Hehe để nhà gấu đặt phát đầu tiên cho đắt hàng nhé :4: , cái nhà anh tôm xếch nè ơi nhà người ta có quả tên đặt con gái lại còn phải hỏi gái or giai, (Tranh thủ nhà tôm chưa đểm danh sáng nay) hihi :24: :24: , ah này em coca ơi, anh còn bé lắm 8th anh mới được 8kg thôi, hy vọng lớn lên anh sẽ cao to giống bố anh em ạ, không sợ đâu, (bi giờ hơi bé tí teo, không sao hết nhỉ)
oi thoi, mẹ mải an xoi chậm chan 1 buớc rồi :2::2: :16:

anhemgau
27/10/2006, 08:47 AM
oi thoi, mẹ mải an xoi chậm chan 1 buớc rồi :2::2: :16:
oi oi đã wa, đã đời wa thôi, vụ này mình đi trước anh tôm nhanh nhảu rùi. :24: :24:
Mẹ coca đâu rùi, up ảnh và thông tin lên đê, nghe qua về em 7th đã 9kg là wa ổn rùi (trộm vía nghe con),
@Kiwi: hôm qua tui làm SC theo công thức của bà, nó có đông lại dưng không chua lắm, thế có ổn không, tui làm men VINAMilk có đường,

cocangoan
27/10/2006, 08:48 AM
Mình thấy tên này thập thò mãi bi giừ mới lên tiếng ah, hehe
Vô cùng hoan ngênh mẹ nó nhé :6: :6: , giới thiệu về con gái đi, up anh lên nữa nhé, sơ qua một chút về con gái để các mẹ thèm con gái lại càng xèm đi, hihi :24:

Chí phải, phải nghe ngóng tình hình đã chứ. Cứ đặt gạch đi anh em nhà gấu ơi. To hay bé không sao cả. Cờ bạc ăn nhau về cuối mà lị...... :21:

cocangoan
27/10/2006, 08:53 AM
@ anhemgau & kiwi: tớ nhận gạch 2 nhà rồi đấy nhé. Liệu mà léng phéng.

anhemgau
27/10/2006, 08:59 AM
Chán quá, vừa viết một bài dài cuối cùng k post đc.

@BL xinh: đúng chỗ Kiwi chỉ đấy, dưng mà ở đấy chỉ bán túi đóng rồi, khá nhiều, không bán lẻ K nhỉ. Ở chợ Bưởi thì bán lẻ, dễ mua lắm, em lên đấy thì hơi xa. Chị cũng đang nghiên cứu vụ trồng rau đây, ở Tóp Trồng rau sạch tại nhà í em ạ. Chắc chắn bị phản đối vì nhà chị chật, chỉ tranh thủ được tí ban công với cái sân phơi thôi. Dưng phải đấu tranh nhỉ, vì cháu thân yêu của ông bà mà. Nói thật là Gấu ít khi được ăn rau ở ST lắm, toàn rau bà đi chợ về, lúc làm cho Gấu thì chị ngâm qua nước muối loãng, rửa lại bằng nước đun sôi để nguội. :3:


Úi các mẹ box mình sắp thành thợ làm vườn hết rùi, mẹ con nhà tui chuẩn bị vác bị đến nhà các mẹ xin rau sạch về ăn cho đảm bảo nhé con. :24: :24:
Tui thấy mẹ gấu tít cầu kỳ quá ,ngâm nước muối là được rùi, còn rửa lại bằng nước sôi làm gì có phải nó ăn sống đâu mừ, đằng nào chả phải nấu chín lên.
Các mẹ đừng quá cầu kỳ vì con mình sau này có đi học thì là nhà bếp nấu cho ăn cơ mừ, nhà mình bao bọc quá thì sau con dễ bị dính chưởng hơn vì sức đề kháng và chống đỡ với tác nhân xấu bên ngoài không được luyện từ bé.
Có khi nhà tui đú tí nhỉ, mẹ con nhà tui trồng rau trên tầng 25 phát trên đó thì rộng lắm, chắc phải đủ cả rau cho tất cả nhà mình box MX rùi hihi :24: :24:

cocangoan
27/10/2006, 09:10 AM
Coca nhà mình đây. Bé biết ngồi, bò, mọc 2 răng lúc hơn 6th. Mỗi tội ít tóc và giống anh giai. Post ảnh lên đây còn avatar thì phải resize ảnh đã

anhemgau
27/10/2006, 09:27 AM
Coca nhà mình đây. Bé biết ngồi, bò, mọc 2 răng lúc hơn 6th. Mỗi tội ít tóc và giống anh giai. Post ảnh lên đây còn avatar thì phải resize ảnh đã
Trông con xinh wa nhỉ, anh tôm đâu rùi nè, ít tóc không sao anh gấu này cũng ít tóc lắm chúng mình cùng ít tóc hihi :24:

Me Cu Ngoc Dung
27/10/2006, 09:29 AM
Mình cũng cho Mimi ăn thử Mum's recipe nhưng ăn lần nào bị trớ lần đấy. Thành ra bây giờ Mimi vẫn ăn loại cho trẻ trên 4 tháng (của Heinz hoặc của Bledina). Thỉng thoảng mình cũng nấu bột và xay rau, thịt nhưng Mimi có ve thích ăn hộp hơn đồ mẹ nấu. Không biết nên tập cho Mimi ăn cháo xay thế nào đây.
À mẹ Kiwi ơi, trên blog của spring babies, mẹ Kiwi có post cách làm sữa chua từ sữa công thức và có dùng men Nestle. Men đó mua ở đâu đấy. Có phải từ hộp sữa chua của Nestle không? Liệu bé 7 tháng đã ăn được chưa?
Mình cũng đua đòi với các mẹ mua một xe tập đi bên LCM rồi. Chiều nay họ sẽ mang đến nhà (vì nhà mình gần công ty đó). Để xem có tốt không rồi báo cáo lại cả nhà nhé.

Lanh chanh mẹ Kiwi tí nhé, ko biết mẹ Kiwi trả lời chưa vì không có thời gian tua hết :4:
Men đó chính là hộp sữa chua Nestle đó mẹ nó ạ, vì trong sữa chua có men chua nên khi mình cho vào sữa thì mới lên chua được. Mẹ nó dùng men Vinamilk cũng được nhưng men Nestle thì ngon hơn, mịn hơn đó. Chúc mẹ nó thành công, con măm măm ngon nghẻ nhé

Mẹ Bảo Linh xinh
27/10/2006, 09:32 AM
Em đang định cho gạo vào máy xay đồ hạt khô của Máy sinh tố để xay vỡ hạt gạo ra thành gạo nứt mà chị bảo mua ở Siêu thị nên mai vào mua luôn thể.

Nàng ơi, gạo lứt khác gạo nứt của nàng nhé. Gạo lứt là loại gạo màu đỏ đỏ, còn nguyên cám thì phải, vitamin B1 trong đo nhiều hơn loại gạo bình thường, ăn rất bổ. Còn nứt của nàng là cho vào máy xay cho vỡ ra.

anhemgau
27/10/2006, 09:36 AM
Bảo linh ơi đừng giận anh nhé vì em cũng chỉ cho anh dập dòm thui nên anh phải tìm thêm em ah,
Dạo này anh nghe thấy gió nói là em (trộm vía em) ăn giỏi, chơi ngoan, uống sữa tốt là anh mừng rùi, anh chạy theo em không kịp đây nè hihi :4: .
Anh gửi theo gió cho em vài lời nhắn nhủ nè:
Em bảo mẹ gắng trồng rau sạch đi nhé nhưng nhớ đừng ham quá mà lại chôm vào thời gian chăm em nhé, đã đi túi ngày rồi còn trồng rau thì tg đâu mà trò chuyện với em, mà thôi nếu em buồn cứ gọi anh sẽ theo gió đến với em ngay. nõi nhỏ xôi hông nhà gấu tít và coca nghe thấy hihi :24: :24:
Ah nếu nhiều rau quá thì để dành ít cho anh nhé, mẹ đi làm thì alo anh sang lấy nhé kẻo mẹ biết hehe...

anhemgau
27/10/2006, 09:39 AM
Lanh chanh mẹ Kiwi tí nhé, ko biết mẹ Kiwi trả lời chưa vì không có thời gian tua hết :4:
Men đó chính là hộp sữa chua Nestle đó mẹ nó ạ, vì trong sữa chua có men
Đúng là lanh chanh thật rùi, kiwi trả nhời rùi, mà có khi nhà mimi cũng ăn rùi í chứ :4: :4:

lovechildren
27/10/2006, 09:40 AM
@Tunton: :6: :6: :6: cô Tunton làm web đẹp quá. CLB mình trông "hoành tráng" lắm rồi.

Cherry_Bobby_Katty
27/10/2006, 09:47 AM
@Cocangoan! Mấy hôm theo dõi web, ngòai các thành viên, Mẹ Cherry còn thấy thêm một vị khách. Biết là thế nào nhà cũng có thêm thành viên mà! Cưỡng không lại cám dỗ của CLB Mùa Xuân đâu bác sĩ! Mẹ Cherry nhường vị trí thành viên mới nhất cho Bác đấy! 7 tháng 9 kg mà minhon thì Cherry nhà em là… đại minhon mất cũng 7 tháng nhưng… 8.3kg (ah, mà Tôm xếch kiện cáo bây giờ, anh ấy cũng thuộc thành phần minhon của cả nhà đó)!! híc.hí…..

@Hoàng Nhi! Đã cho con gái ăn thử thức ăn băm nhuyễn chưa chị? Thế nào, bé có chịu không? Đừng nản chị nhé, Cherry ngày đầu tiên cũng chẳng chịu đâu, qua ngày thứ 2 thì xơi như là bị bỏ đói vậy đó. Phải chi cái vụ uống sữa cũng mau mắn như thế thì thích biết mấy!

@Mẹ Anhemgấu! Ăn thì cũng than vãn gì nữa Bác ạ! Chỉ mỗi tại tội uống sữa thôi! Híc..híc…, mà không uống sữa thì mai mốt thành công chúa Lùn mấy! Lúc đó, chắc là Gấu em chạy qua lấy lại gạch đã lỡ gởi hồi trước!

@Mẹ Minzu9! Nhắng khỏe hẳn chưa chị! Tội nghiệp con trai quá, mong con sớm khỏe và ăn trả bữa nhé!

@Mẹ Kiwi! Tôm mau chán đồ chơi, Cherry cũng chẳng khác mấy! Tối hôm qua, ba na về cho cái ghế ngồi ăn! Thích quá, ngồi suốt, không chịu đi xuống! Đến giờ ngủ thì gà gật trên cái ghế! Sáng nay thức giấc, thấy ghế là… lơ luôn! Đúng là trẻ con! Mà mẹ Tôm này, có đủ tiền để đi mua gạch không đấy! Mà sao nhà nào cũng toàn là gạch của Tôm! Ah, mà sao mỗi lần em vào mục Thành Viên của www.springbabies.co.nr là đứng đơ ra đó, trắng nhách à chị ơi! Hay là… trang web đang bị lỗi vậy?

@Me Tunton! TRỜI! CẢM ĐỘNG QUÁ! HÍC …HÍC….Phải chi mình ở Hà Nội, thế nào cũng khao cả nhà một chầu vì quá vừa ý với trang web của Uyên Nhi! Thôi thì nếu có dịp ai ra Hà Nội, mình gởi quà cho cả nhà nhé!

@Sushichan! Em thì chưa bao giờ cho Cherry ăn bằng bình tập ăn! Nhưng theo em nghĩ, đâu có liên quan gì đến việc hỏng cổ họng! Bé không thích ăn thìa thì cho ăn bằng bình! Một ngày đẹp nào nào đó, bé con lại nhớ cái thìa cho mà xem!

kiwi
27/10/2006, 09:50 AM
@Kiwi: hôm qua tui làm SC theo công thức của bà, nó có đông lại dưng không chua lắm, thế có ổn không, tui làm men VINAMilk có đường,
Nói chung men nào cũng ok, tốt hơn dùng men ko đường vì bé còn nhỏ mà. Thế nhưgn men nào cũng đc, tại làm sữa chua = sữa CT khó đông hơn làm sữa chua bình thường nên tôi moi khuyên các mẹ dùgn men Nestle, nó đông mạnh lắm, làm lần đầu cũng dễ thành công. Còn bà làm đông đc rồi thì men nào chả làm đc :1:

@Cocangoan:
Con gái xinh wa, dạo này nam nữ có vẻ cân bằng phết rồi nhỉ? Hihi, không lo cạnh tranh nhiều nữa. Con gái 9kg rồi hoành tráng wa :11: Mẹ nó mau gửi thong tin cho mẹ Tunton để làm web cho coca nhé!

kiwi
27/10/2006, 10:10 AM
@Mẹ Kiwi! Ah, mà sao mỗi lần em vào mục Thành Viên của www.springbabies.co.nr là đứng đơ ra đó, trắng nhách à chị ơi! Hay là… trang web đang bị lỗi vậy?


Tớ vào ngon đấy, mà mẹ lovechildren cũng vào đuợc còn gì, tớ nghĩ do mạng chỗ cậu đấy. Cứ kien nhẫn vào lúc khác chắc đuợc thoi cậu à!

Cherry_Bobby_Katty
27/10/2006, 10:13 AM
Các mẹ ơi!
Hôm qua là ngày đầu tiên con gái Cherry ăn sữa chua đấy! Là SC của hãng Kinhdo danh cho Baby cũng vừa mới xuất hiện trên thị trường thời gian gần đây, mẹ thấy tò mò cũng ăn thử! Khá là ngon! Ít nhất thì cũng ngon hơn SC của mẹ làm!
Vì mẹ con là chúa... vụng về mà!

Mẹ Bảo Linh xinh
27/10/2006, 10:21 AM
Coca nhà mình đây. Bé biết ngồi, bò, mọc 2 răng lúc hơn 6th. Mỗi tội ít tóc và giống anh giai. Post ảnh lên đây còn avatar thì phải resize ảnh đã

Con gái xinh quá, thế này thì nhà Tôm sẽ khổ lắm vì cứ trăn trở chả biết đặt gạch nhà nào, khó ngủ hàng tháng cho mà xem.

Welcome mẹ con cocangoan nhé, CLB mình giờ đông vui, nhộn nhịp thích ghê. Mẹ nó mau mau resize ảnh con gái để các anh thường xuyên được ngắm cho thèm luôn thể nhé.

@susichan: Mẹ nó ơi, vụ ăn bằng bình chả sao cả. Hồi đầu mới cho Linh ăn bột, tớ cũng toàn cho vào bình sữa cổ rộng của NUK, dùng loại ti ăn bột của NUK (số 3) là mút vô tư. Yên tâm đi, ngày trước tớ còn dát, ai nói gì cũng sợ, chứ giờ, vào CLB, trang bị được kiến thức đầy mình, tự tin lắm, ai nói gì cũng kệ, mình tự tin vào cách chăm sóc con của mình chứ. Mong tin vui của susi. Mà sao đặt tên con là susi? Thích ăn susi à?Tớ cũng thích lắm đây.

@anhemgau: Lời nhắn của Bảo Linh tới Gấu em: Anh mà cứ léng phéng lung tung là liệu hồn với em đấy. Vụ trồng rau sạch là mẹ em đầu tư thôi, còn làm vườn thì để ông nội em làm, chứ mẹ em chả biết **** gì về vườn tược đâu.

@Nhắng: Nhắng thế nào rồi chị Hà ơi?

@Nhi: Hoa Hậu Nhi hết sổ mũi chưa chị?

@ALL: Chụt chụt cả nhà cái nào. Sáng ra đọc bài thấy yêu nhà mình quá. Lại ọp đeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
À, Bảo Linh nhà em biết thêm từ \"Eo ôi\" nhé.

hoangnhi
27/10/2006, 10:28 AM
[QUOTE=Cherry_Bobby_Katty
@Hoàng Nhi! Đã cho con gái ăn thử thức ăn băm nhuyễn chưa chị? Thế nào, bé có chịu không? Đừng nản chị nhé, Cherry ngày đầu tiên cũng chẳng chịu đâu, qua ngày thứ 2 thì xơi như là bị bỏ đói vậy đó. Phải chi cái vụ uống sữa cũng mau mắn như thế thì thích biết mấy!

@Sushichan! Em thì chưa bao giờ cho Cherry ăn bằng bình tập ăn! Nhưng theo em nghĩ, đâu có liên quan gì đến việc hỏng cổ họng! Bé không thích ăn thìa thì cho ăn bằng bình! Một ngày đẹp nào nào đó, bé con lại nhớ cái thìa cho mà xem![/QUOTE]
Tớ vẫn chưa cho Nhi ăn thử băm nhuyễn, hôm qua về bảo bà khoảng 1 tuần nữa cho thử. Cả bà và giúp việc đều kêu lên nó chưa ăn thé đwocj đâu, Nhi mà ăn 3 thìa đầy liên tiếp là đã oẹ rồi. Chắc phải từ từ khi nào mẹ nấu thì mới thử vụ đó được mẹ Chery à
@Sushichan: tớ cũgn nghĩ là con ăn kiểu gì chẳng được miễn là con chịu thôi mà, làm sao mà ảnh hưởng đén cổ họng đựoc nhỉ

anhemgau
27/10/2006, 10:37 AM
Các mẹ ơi!
Hôm qua là ngày đầu tiên con gái Cherry ăn sữa chua đấy! Là SC của hãng Kinhdo danh cho Baby cũng vừa mới xuất hiện trên thị trường thời gian gần đây, mẹ thấy tò mò cũng ăn thử! Khá là ngon! Ít nhất thì cũng ngon hơn SC của mẹ làm!
Vì mẹ con là chúa... vụng về mà!
Xời mình cũng muốn thử SC kinh đô từ khi thấy quảng cáo, dưng mà HN kông có, mẹ chery ăn thủ so sánh với Vinamilk và nes thế nào về chất lượng, độ chua...

MẹGấutít
27/10/2006, 10:38 AM
Nàng ơi, gạo lứt khác gạo nứt của nàng nhé. Gạo lứt là loại gạo màu đỏ đỏ, còn nguyên cám thì phải, vitamin B1 trong đo nhiều hơn loại gạo bình thường, ăn rất bổ. Còn nứt của nàng là cho vào máy xay cho vỡ ra.

:21: Chị buồn cười quá cơ, đúng rồi TunTon ạ, gạo mua về nấu cháo là gạo xay vỡ hạt nhỏ, gạo bác Sumo mua để pha sữa là gạo lứt, có màu đỏ hồng, như mẹ BL nói đấy. Lúc nãy chị không đọc kỹ, bi giờ đọc lại mới thấy em nhầm.

Cả nhà vui quá! Đúng là ờ đâu có gái ở đó có Tôm xếch, giờ thêm Gấu em hiên ngang trên tình trường:3:. Trai box mình lẳng quá đi, nhưng càng lẳng càng yêu các em gái nhỉ! :8:

Wellcome nhé cocangoan, con gái xinh quá cơ!

hoangnhi
27/10/2006, 10:39 AM
Các mẹ ơi!
Hôm qua là ngày đầu tiên con gái Cherry ăn sữa chua đấy! Là SC của hãng Kinhdo danh cho Baby cũng vừa mới xuất hiện trên thị trường thời gian gần đây, mẹ thấy tò mò cũng ăn thử! Khá là ngon! Ít nhất thì cũng ngon hơn SC của mẹ làm!
Vì mẹ con là chúa... vụng về mà!
Sữa chua loại gì đấy mẹ nó, tớ cũng =muốn thử cho Nhi ăn xem sao, Nhi chẳng thích ăn gì lạ cả nhưng mà vẫn phải cố thử thôi. Nhiêu tiền một hộp đấy?
@Cocangoan: chào 2 mẹ con, lại thêm có bé sinh cùng ngày với HOàng Nhi và Bob rồi. CLB ngày càng vui nhỉ
@Tôm xếch: tình hình âm dương khá cân bằng rồi mà mẹ cháu vẫn cẩn thận quá, có nhớ hết tên các bé gái mà mình đã xếp gạch k đấy?
@BLinh: Hoa Hậu vẫn chưa khỏi hẳn đâu Nguyệt à? mà BLinh nói được nhiều nhỉ. Trộm vía con gái
@Lovelymonkey: BÁc mà chặn ở cơ quan e thì e sẽ hối lộ bác ít rau nhé :24:
Hôm nay phải đi học toàn tranh thủ giải lao để vào thăm các bé, các mẹ tý
Hôm qua mua cho Nhi con hươu bằng cao su bơm hơi về cho Nhi cưỡi mà nghe chừng nàng K thích, có vẻ sợ sợ k dám bám cổ, bám sừng hươu vẫn phải ôm mẹ. Còn dắt nàng đi ra chỗ hươu, cứ thấy hươu là nàng lại chùn chân đổi hướng

xinhxinh
27/10/2006, 10:39 AM
Hôm nay rảnh rảnh ngồi đọc mới thấy các mẹ có con giai lo xa thật, từ bây giờ đã đi "đặt gạch" các ngả rồi, mới thấy mẹ này vô tư quá chẳng nghĩ gì đến tương lai của con. Về sau Bob mà ế vợ thế nào cũng trách mình đây :21: Cạnh tranh đông thế này,... thì thôi mẹ con mình "chơi" kiểu khác vậy con nhé. Mẹ sẽ cố gắng "nuôi con khoẻ, dạy con ngoan", Bob nhà này về sau galant lắm thế là các em cứ tự đến xin chết thôi, con nhỉ.... :21: AQ một tí! Từ giờ chở đi mẹ cháu sẽ chú tâm hơn vào cái vụ này :6:

anhemgau
27/10/2006, 10:41 AM
Hoàng nhi thế nào rùi, ổn chưa hả mẹ bình
ảnh thế nào rùi

hoangnhi
27/10/2006, 10:41 AM
:21:
Cả nhà vui quá! Đúng là ờ đâu có gái ở đó có Tôm xếch, giờ thêm Gấu em hiên ngang trên tình trường:3:. Trai box mình lẳng quá đi, nhưng càng lẳng càng yêu các em gái nhỉ! :8:

!
Nhà Gấu thôi vụ nắp sữa rồi đúng k? Vì thấy mua xe rồi mà. Confirm cho tớ néh

hoangnhi
27/10/2006, 10:48 AM
Hoàng nhi thế nào rùi, ổn chưa hả mẹ bình
ảnh thế nào rùi
Hoàng Nhi cũng tạm ổn thôi bà à. Vụ ảnh thì tôi vẫn để ở cơ quan, khi nào bảo "hắn" nhà bà qua lấy thôi. Trước khi đi alo cho tôi nhé
@Tunton: em ơi cố gắng bớt chút thời gian sao đĩa nhé. nhiêu tiền chị cũng đăng ký nhé

Cherry_Bobby_Katty
27/10/2006, 10:54 AM
@Kiwi! Ấy chết, em chưa thử qua của Vinamilk và Neslte, hôm đi siêu thị, chọn qua chọn lại, thế nào mà AX lại chọn của Kinhdo, về thấy ngon ra phết! Để tối nay về mua thử 2 lọai kia rồi sẽ báo cáo cho mẹ biết nhé!

@Hoàng Nhi! Nhiêu tiền, em cũng chẳng nhớ nữa! Tại vì nó nằm trong cái bill dài loằng nhoằng. Mà em thì chẳng xem lại các bill cấy bao giờ! Và một điều đặc biệt là, … AX chi cho nên… ! Em sẽ để ý xem! Hôm rồi chỉ mua có 4 hộp cho con bé thử, cô nàng có vẻ rất thích. Mỗi ngày 1 hộp, xơi hết còn há miệng đòi mum mum nữa!

anhemgau
27/10/2006, 10:56 AM
@BL em iu (nói nhỏ thui nè): oái em nói nhanh thì ổn rùi, bao giò anh nói được thế thì anh em mình đi karaoke bài lời của gió nhé, mẹ anh thèm hát quá, lâu rùi không được hát, thèm ghê cơ, mẹ anh thi thoảng đi trên đường them wa cứ ư ử, người đi đường tưởng bị dở hơi hihi. :24:

anhemgau
27/10/2006, 11:01 AM
@Kiwi! Ấy chết, em chưa thử qua của Vinamilk và Neslte, hôm đi siêu thị, chọn qua chọn lại, thế nào mà AX lại chọn của Kinhdo, về thấy ngon ra phết! Để tối nay về mua thử 2 lọai kia rồi sẽ báo cáo cho mẹ biết nhé!


Xời ơi nhà này lúc nào cũng anh tôm trong dầu rùi, anh gấu hỏi cơ mừ? chán đời wa :20: :20: , anh gấu giận đỏ mặt rùi nè :14:
Tui nhớ giá bán trên báo nói là khoảng 3-3.5k gì đó, không đắt lắm đâu
ơ thế từ bé tới giờ mẹ chery chưa ăn SC V, Nes bao giờ ah

cocangoan
27/10/2006, 11:10 AM
@All: Thanh kiu cả nhà đã welcome. Mẹ cháu tràn trề tự tin rồi.

@Mẹ Bảo Linh xinh: Con gái giỏi quá. Bé nhà mình tự nhiên thỉnh thoảng đưa tay lên múa hoặc gọi "Paaaaaa" thôi, biết dỗi nữa. Chấm hết.

@ Cherry_Bobby_Katty: Thật khâm phục Cherry đấy. Đã biết ăn đồ băm rồi. Coca thì ăn cháo xay mà cũng chẳng chịu ăn cho nữa. Khoảng 120ml bột mà ăn gần tiếng. Mỗi lần đút cháu ăn là mẹ choáng. Bé cũng không thích sữa chua. Cứ cái gì chua là lắc lầu nguậy nguâỵ

@Hoangnhi: Nhi ốm thế ăn uống thế nào? Coca nhà mình khoản ăn uống giống Nhi nhưng cái khoản uống sữa thì chạy xách dép. Không biết bú bình. Toàn xúc thìa. Thôi cái khoản uống sữa thì nhiều mẹ than rồi mình không muốn kêu ca thêm nữa.

anhemgau
27/10/2006, 11:23 AM
Khoảng 120ml bột mà ăn gần tiếng. Mỗi lần đút cháu ăn là mẹ choáng. Bé cũng không thích sữa chua. Cứ cái gì chua là lắc lầu nguậy nguâỵ

.
Không thích sữa chua thì ở với anh gấu là đúng rùi, anh này chua là nhăn nhó và trớ, có một mẹo thế này:
Nhiều xiền thì ăn SC, phomai của Pháp, nga 9k/1lọ, thi thoảng gấu ăn lại bị táo vì không tiêu hết được.
Còn không thì thế này cũng tốt: pha sữa công thức, đặc hơn bt, cho sc vào quậy đều lên, cực ngon nhé.

Cherry_Bobby_Katty
27/10/2006, 11:32 AM
@Anhemgấu! Ấy chết! Cái điệu này là do cái tính hậu đậu của mẹ gây nên rồi! Con bé không có lỗi gì đâu! Có trách gì thì trách mẹ của Cherry nhé, còn con bé thì… trong lòng chỉ có mình anh Gấu thôi (trong tim… có chứa ai nữa không thì mẹ … đếm không hết). Đúng là từ nhỏ tới giờ, Cherry chưa ăn qua sữa chua! Hôm qua, xơi tới tấp! không biết có phải là… hám của lạ hay không?

@ Cocangoan! Tại Cherry không được lựa chọn ấy chứ! Sau khi ăn bột của Nestle, thế là mẹ chuyển qua giai đoạn băm ngay, chứ không trải qua giai đoạn xay! Nếu mà có, chẳng bây giờ cùng giống Cocangoan thôi! Còn cái vụ sữa, chắc là không than vãn nữa, vì ai cũng biết nỗi khổ của mẹ Cherry rồi!

Ah, các mẹ ới ơi! Tối hôm qua, đang lúc mê tít cái ghế tập ngồi ăn, mẹ đưa bình tập uống nước của Nuk thế là… đã ghê lắm! Đến nỗi sặc luôn! Mẹ cười miệng lên tới mang tai! Sao mà giỏi thế không biết (trộm vía con)! Chỉ mới tập có 1 ngày mà đã chịu uống nước bằng bình rồi. Nếu mà… (lại mơ mộng đây) … sữa cũng thế… thì mẹ có mà lên mây! Hi vọng, đây không phải là biểu hiện ham của lạ!

TunTon
27/10/2006, 11:49 AM
@Tunton: em ơi cố gắng bớt chút thời gian sao đĩa nhé. nhiêu tiền chị cũng đăng ký nhé

Mấy đĩa các mẹ mua nghe chừng chất lượng có vẻ ko tốt nhỉ, ko biết có giống hệt nội dung đĩa nhà em không. Đĩa nhà em là đĩa DVD gốc, có bản quyền, nên chất lượng copy đời F1 chắc ngon lành.

Hôm qua em vừa đi tậu thử 10 cái đĩa CD trắng chất lượng tốt (5,000VND/cái cả vỏ) + phần mềm burn từ DVD sang VCD. Không có phần mềm gộp đĩa (hoặc có nhưng phải dân kỹ thuật 1 chút). Tối nay sẽ nghiên cứu làm thử 1 đĩa rồi nếu tiến hành thì 5 ngày nữa mới bắt đầu được vì tuần này buổi em bận chút công việc.

Nếu copy thành công thì bộ đĩa của em sẽ là 17 đĩa (híc bị mất 1 cái rồi) * 5,000 = 85,000. Em định qua vụ này lại tích góp 1 ít tiền cho vào quỹ từ thiện của Box nên nếu các mẹ ủng hộ thì em tính thành 8,000/đĩa, tính ra 1 bộ là 136,000 đồng, dư ra 51,000 đồng/bộ.

Option 2 là các mẹ chỉ cần mua 1 bộ 10 đĩa thôi. Em sẽ chọn lọc ra 10 đĩa tiêu biểu (3 đĩa âm nhạc Bethovan, Mozart, Bach thì chỉ lấy 1 đĩa Mozart chẳng hạn). Như vậy 1 bộ đĩa là 50,000 và góp 30,000 từ thiện.

Nếu copy từ DVD sang VCD không thành công thì em chưa làm được ngay vì máy nhà em bây giờ ko copy DVD-DVD được, em phải mượn máy ai đó mới làm được ạ. DVD trắng để copy có giá dao động là 6,000-12,000 tuỳ chất lượng (đấy là em mua giá buôn, số lượng nhiều).

Các bác tham khảo về vụ Baby Einstein nhé.

lovechildren
27/10/2006, 11:49 AM
@Nhắn cô tunton: Cô Tunton ơi, cô xem cái link này nhé:

http://my.opera.com/PhanGiaBao/blog/show.dml/535890

lovelymonkey
27/10/2006, 12:28 PM
22222222222 cả nhà

@Kiwi: E ơi, chỉ bảo thế nào mà chị làm được cái cheese cake như hôm off thì chị đa tạ vô cùng :5:

@Megautit: Hôm qua em cứ nghĩ mãi cái vụ con chị đau bụng, chị ơi hình như em đọc đâu đó k nấu cháo tôm với rau cải cúc, k sure lắm nhưng hình như thế, cả nhà có ai biết k. K nấu tôm với bí đỏ nhé, độc. Vụ rau thì thử nấu mướp như lovechildren mách xem, công nhận thơm ngon lắm. E thì sợ rau ngoài chợ, toàn mua mướp, susu, đu đủ xanh, xu hào, đại loại thiên về củ, cảm thấy an toàn hơn. Nếu chị k mua được rau siêu thị hàng ngày thì làm hàng tuần đi, xay sẵn như kiwi mách đấy, ổn lắm.

@Chery: cái bình tập uống nuk thế nào nhỉ, up hộ cái được k, mẹ cháu mới mua cái bình của bọn pegion, k biết có giống k nữa.

@Cocangoan: E ơi, anh là Cún Minh Phong, 8 tháng được 8,5kg, bé hơn em tí nhưng anh biết bò từ trong nhà ra ban công, biết trèo lên giường của bố mẹ, biết đứng vịn từ ghế này sang ghế kia, anh có 4 răng rồi, anh đặt gạch nhà em nhé :8:

@Anhemgau: Làm từ nestle ngon lắm bà nó ạ, thơm, k ngọt và cực đông, tối đi ngủ tôi đặt vào nồi cơm điện, sáng ra sữa chua đông cứng như thạch cao rồi, mịn lắm, k ngọt k chua, thơm.

TunTon
27/10/2006, 12:47 PM
@Nhắn cô tunton: Cô Tunton ơi, cô xem cái link này nhé:

http://my.opera.com/PhanGiaBao/blog/show.dml/535890

Mẹ Cua còn giỏi hơn nhiều mà, mẹ Cua làm Tún Ton xúc động quá.

Lúc nãy đang gõ 1 bài buôn dài ơi là dài thì bụp 1 cái máy tính bị tắt, điên hết cả người, híc. Thế là chẳng kịp đặt gạch.

anhemgau
27/10/2006, 12:59 PM
22222222222 cả nhà

@Kiwi: E ơi, chỉ bảo thế nào mà chị làm được cái cheese cake như hôm off thì chị đa tạ vô cùng :5:

@Anhemgau: Làm từ nestle ngon lắm bà nó ạ, thơm, k ngọt và cực đông, tối đi ngủ tôi đặt vào nồi cơm điện, sáng ra sữa chua đông cứng như thạch cao rồi, mịn lắm, k ngọt k chua, thơm.
Này tui cũng phục nhà kiwi ghê cơ, quả bánh đó hơi bị ngon đó, phục sát đất
SC để ủ tối đến sáng là mấy tiếng
@ALL: bá cáo cả nhà, đi làm về thấy ông bà kể: Cho ông gấu em vào xe tập đi, thế là anh ấy lượn ra ban công, lôi anh í vào nhà thì một lúc ông bà đi tìm cháu loạn lên hóa ra anh í lượn ra hành lang mới chít chứ, đang đứng dòm thang máy, may không có thằng nào xấu bụng lôi tuột vào thang đi mất :14: :13: :4:

anhemgau
27/10/2006, 01:06 PM
Kể cho cả nhà nghe cậu chuyện này thư giãn nhé:
Một mẹ và con (8th tuổi) đi trên xe buyt, cậu bé này có 2 răng cửa, mẹ cậu ta suốt ngày ca cẩm là răng mọc chậm quá. Chợt cậu bé thấy một cụ già khoảng 80 tuổi đang nhìn mỉnh âu yếm và mỉm cười.
Thế là cậu bé cười khanh khách nghĩ bụng rằng: chà... chà... còn có người lớn thế kia mà còn ít răng hơn cả mình, thế mà lúc nào mẹ cũng chê mình.!!! :24: :24:

minzu9
27/10/2006, 01:44 PM
22222222222 cả nhà

@Megautit: Hôm qua em cứ nghĩ mãi cái vụ con chị đau bụng, chị ơi hình như em đọc đâu đó k nấu cháo tôm với rau cải cúc, k sure lắm nhưng hình như thế, cả nhà có ai biết k. K nấu tôm với bí đỏ nhé, độc. Vụ rau thì thử nấu mướp như lovechildren mách xem, công nhận thơm ngon lắm. E thì sợ rau ngoài chợ, toàn mua mướp, susu, đu đủ xanh, xu hào, đại loại thiên về củ, cảm thấy an toàn hơn. Nếu chị k mua được rau siêu thị hàng ngày thì làm hàng tuần đi, xay sẵn như kiwi mách đấy, ổn lắm.


Hê hê, cái nội dung gửi mẹ Gấu tít này ko biết mẹ Gấu tít đã đọc chưa để cười "tít". Hình như cái nhà khỉ đáng yêu này định gửi cho mình đúng ko :21:

Cái vụ rau thì mình mua ở chợ thôi, cái hàng người ta gọi là rau sạch nhưng chắc chẳng sạch đâu, chẳng biết làm thế nào nữa, tuần này cũng chỉ ăn củ quả thôi.
@Mẹ BL, cherry, các mẹ khác quan tâm:

Nói thực là cho đến hôm nay cũng chẳng biết Nhắng bị làm sao nữa. Hôm trc báo tin cả nhà tưởng yên rồi hôm qua lại nôn 2 lần, đi ngoài thì 1 ngày 1 lần nhưng sệt chứ ko khuôn (mà sau hôm ở Viện Nhi đã khuôn đặc rồi nhé). Người thì có lúc hơi sốt, khoảng hơn 37 độ, nhưng tg sốt trong ngày ít thôi, thỉnh thoảng mới thấy hơi hơi nóng. Ăn uống giờ luôn phải cầm chằng chứ ko như trc kia (trc kia mỗi bữa ăn 1 bát cháo đầy hoặc 210 sữa-mình chủ trg cho ăn ít bữa nhưng tăng lượng trong 1 bữa mà)

Mình hiện giờ vẫn cho uống húng chanh-hẹ, men tiêu hoá và oresol. Bây giờ đang có dịch tiêu chảy và sốt vi rút. Chắc cơ địa Nhắng đang yếu nên vẫn chưa dứt bệnh.

Hôm qua thấy con hơi sốt sốt còn nghi mọc răng nữa, mẹ lúc nào cũng mong con mọc răng nên hoang tưởng thế nhưng kèm theo cả nôn chắc là ko phải rồi :2:

saphia
27/10/2006, 01:51 PM
Cả nhà ơi cho mẹ TunTon (Bob) một tràng :6: :6: :6: :6: blog của các cún con đẹp quá ! yêu CLB cún ghê nhìn con nào cũng đáng yêu cả.

Thông báo với cả nhà. Hôm nay, Saphia tròn 8 tháng rùi cả nhà cho cháu :6: :6: :6: Saphia đã được 6 răng chính thức và 2 cái rập ròm, biết đứng tênh tênh rất lâu, đi xe tập đi thì chỉ thích dùng 1 tay làm mẹ cứ phải giữ chẳng biết sợ ngã. Chiều nay về cân con gái rùi thông báo cho cả nhà cùng vui với mẹ con cháu nhá!
@ Cocangoan : con gái trong xinh quá, nhà mình có vẻ sắp cân bằng nam nữ nhỉ
@Bao linh xinh: con gái giỏi quá nha, bé nhà chị thỉnh thoảng mới chịu nói Papa, bà bà...., còn suốt ngày nói tiếng gì chẳng ai hiẻu cả
@Hoàng nhi :ốm thế nào rồi, mẹ cháu cố gắng thông báo tình hình cho cả nhà biết nhé! Chúc con mau khẻo để mẹ :1:

Mẹ BillGate
27/10/2006, 01:56 PM
Trời ơi mê CLB wa, đã đi ngủ chưa rùi lại bò dậy để đọc và post bài đây, mấy hôm rùi đều mất ngủ

[QUOTE=Nguyên văn bởi KiWi
văn vẻ chuối wa.[/QUOTE]

Vưỡn oke Kiwi à, cậu hướng dẫn là tớ thử ngay. đúng là phải dùng đến cắt thật, chứ tớ đánh ngay W: 150 thì có cái ảnh H: 200, có cái chạy ra 113. Vứn đề đặt ra ở chỗ tớ hơi tham mới học cắt mà đã muốn dán 2,3 cái vào 1 trang trắng, he he. Mà ko hiểu sao cứ mở trang trắng ra là mấy cái ảnh vừa mở lại chạy mất tiêu.Mà còn cái gì thì dạy cho tớ với nhé
Thanks mẹ nó cả cái tháp màu nhé. Đún là vao CLB đỡ phải đi lượn xem vì đã có các mẹ để hỏi han rùi.
@ Hoàng Nhi: bao giừ tôi mới lấy được ảnh đây, bà lày đã quên mất nhà người ta rùi, đã dặn bao lần rùi, híc híc.
@ Tunton: Tun ton oi sang tuần mẹ cháu gửi lại ảnh cho cô nhé, ảnh gia đình này và mấy ảnh mới nữa. À mà sozzy cô nhiều nhé quên vẫn chưa trả lời vụ thử máu là cháu thử ở Viện Nhi ạ, thế Bob phải uống Vitamina ntn? cô cho tý hướng dẫn đi để mẹ cháu cũng cho cháu uống.
:21: @ Bao linh xinh, mẹ gấu tít, anh em gấu:
Tiểu thư Bảo Linh của bác ơi cẩn thận nhé mẹ anh gấu tít soi là kinh lắm đấy lào nà nhà cháu có mấy trăm mét đất lày....còn anh em gấu thì sui khi lào mẹ Nguyệt đi làm thì anh đến lấy rau sạch, gió với mưa gì đừng nghe những lời ngọt tai cháu ạ.ke ke. Túm lại là đừng có "dại " giai... :24: :24: :24:
Gấu em giỏi nhỉ cho vào xe tập đi mà đã lượn đánh võng rùi
Cherry ơi, nghe các mẹ nói là ăn đồ băm tốt hơn xay nhuyễn mẹ cháu lại sướng quá vì trong cái dở lại có cái hay. chả là ở nhà bà ngoại ngại lôi máy ra xay, thành ra cứ băm nhỏ thôi, mẹ cháu về cứ kêu ca phàn nàn là ko được mịn nhưng cũng cứ phải cho cháu ăn.
Các bé CLB mình giỏi ghê đã biết làm bao nhiêu là chò rồi chẳng bù cho bạn Bill lười ơi là lười mẹ bảo cầm lấy bình nước tu thì ko chịu cầm, hoặc cầm 1 tý rồi lại buông sõng 2 tay.Trời ơi gen di truyền mạnh quá, Bill giống bố y đúc lười quá, lười qúa.
Nghe các mẹ nói bánh chese cake Kiwi làm mẹ cháu lại thấy thèm quá cái bánh kem tươi ngon ơi là ngon nhưng chỉ nhìn thấy thôi mà ko được ăn miếng nào vì hết rùi, hôm đấy chắc chắn mẹ Bảo linh là ăn nhiều nhất thảo lào ngồi nói chuyện cứ tấm tắc khen ngon.
@ Xinh Xinh: mình cũng giống Xinh xinh thấy mọi người đặt gạch nhiều quá nên đành AQ vậy bố mẹ cháu cố gắng chăm cho cháu mai sau sẽ thành 1 quý ông thanh lịch như Bill Clinton, thông minh như BillGate, hài hước như Mr Bill, quậy như Bill laden. Lúc đấy thì đầy e chết nhé, mẹ cháu cứ phải trả lời khổ quá đã bảo là Bill ko có nhà.... :24: :24:
@ JohanBách ơi sao lâu rồi ko thấy mẹ nó xuất hiện vậy, sếp của chồng tớ là người Đức có con trai cùng tháng với các bé câu lạc bộ mình cũng tên là Johan. Buồn cười quá gặp bà ấy nhiều lúc nói nhầm cú hỏi JohanBách thế nào rồi, đã mọc răng chưa, thế có chít ko.
Suýt chút nữa thì quên mất., mẹ Cocangoan ơi cho Bill ném 1 cục gạch to vào nhà nhé, Bill chưa ném gạch vào nhà ai đâu vào nhà coca là đàu tiên đấy, Bill hơi bị ngoan đấy, mà nói nhỏ nhé nhà Bill cũng nhiều đất lắm ( ở Hn, ở cả VPhúc trục đưòng to lày, lém mất cục gạch để dành xấy nhà rùi
Cả nhà ơi thế cho ăn gạo mua ở ST do các hãng đóng bao sẵn hơn hay ra Châu Long mua? Chố cái ông mà chỉ cần hỏi bé được mấy tháng rồi ông ấy tự pha đủ các loại vào ý. Cả nhà cho 500 ý kiến đê

hoangnhi
27/10/2006, 02:04 PM
Này tui cũng phục nhà kiwi ghê cơ, quả bánh đó hơi bị ngon đó, phục sát đất
SC để ủ tối đến sáng là mấy tiếng
@ALL: bá cáo cả nhà, đi làm về thấy ông bà kể: Cho ông gấu em vào xe tập đi, thế là anh ấy lượn ra ban công, lôi anh í vào nhà thì một lúc ông bà đi tìm cháu loạn lên hóa ra anh í lượn ra hành lang mới chít chứ, đang đứng dòm thang máy, may không có thằng nào xấu bụng lôi tuột vào thang đi mất :14: :13: :4:
BÀ ơi cẩn thận chứ thằng xấu hay tốt bụng cũng có thể lôi tuột gấu em đi đấy :24:

MẹGấutít
27/10/2006, 02:07 PM
@Minzu: hihi, em vừa đọc xong bác ạ, bác Khỉ nhầm nhọt quá, lại còn gọi em là chị nữa chứ, lỡi quá! Hôm trước bác mô tả bệnh của Nhắng em cũng hy vọng là Nhắng mọc răng (hơi hâm hấp sốt, đi tướt). Chúc Nhắng mau khỏe con nhé!

@Saphia: Chúc mừng con gái tròn 8 tháng, con gái biết nhiều thứ quá, lại còn vụ răng lợi nữa, hơn đứt trai box mình rồi. Mẹ nó ơi, trộm vía con gái ngon lành rồi, mẹ nó yên tâm chữa bệnh nhé!

anhemgau
27/10/2006, 02:28 PM
Bác Hà ơi, không biết nhắng bị sao nhỉ, những lúc vậy bác đừng cho nhắng ăn nhìu, ít một và từ từ thôi ah, có đi bs không bác

anhemgau
27/10/2006, 02:53 PM
chúc mừng sinh nhật saphia nhé, mong em hay ăn chóng nhớn, luôn nhớ đến anh nghe em, hihi..

minzu9
27/10/2006, 02:56 PM
bố mẹ cháu cố gắng chăm cho cháu mai sau sẽ thành 1 quý ông thanh lịch như Bill Clinton, thông minh như BillGate, hài hước như Mr Bill, quậy như Bill laden. Lúc đấy thì đầy e chết nhé, mẹ cháu cứ phải trả lời khổ quá đã bảo là Bill ko có nhà.... :24: :24:



:24: :24: :24: :24: :24: :24: :24:

Mấy lần định nói mà quên, cái ảnh avatar của quý ông BillGate thật là dễ thương :8:

@anhemgau: Mình vẫn chưa đưa đi bs, tại thấy Nhắng lúc đỡ lúc không. Để hôm nay về xem thế nào đã.

cun_bobby
27/10/2006, 03:29 PM
Suýt chút nữa thì quên mất., mẹ Cocangoan ơi cho Bill ném 1 cục gạch to vào nhà nhé, Bill chưa ném gạch vào nhà ai đâu vào nhà coca là đàu tiên đấy, Bill hơi bị ngoan đấy, mà nói nhỏ nhé nhà Bill cũng nhiều đất lắm ( ở Hn, ở cả VPhúc trục đưòng to lày, lém mất cục gạch để dành xấy nhà rùi

He he mẹ Billgate nói nhỏ mà cả làng đều biết.

anhemgau
27/10/2006, 03:30 PM
xin cả nhà tí đất nhé, khoe hàng tí các bác ơi
Thế này thì các bác hỉu tại sao em thương thằng gấu em vì không được ti mẹ nhé
đây là thằng gấu anh nhà em hồi hơn 4th
http://i88.photobucket.com/albums/k179/domaihoa/Ga2.jpg
còn đây hơn 5th
http://i88.photobucket.com/albums/k179/domaihoa/GA51.jpg

saphia
27/10/2006, 04:31 PM
chúc mừng sinh nhật saphia nhé, mong em hay ăn chóng nhớn, luôn nhớ đến anh nghe em, hihi..


Tks anhemgau! nhưng Saphia muốn nhớ đến cả hai anh gấu cơ hi hi....... Tham quá!

cocangoan
27/10/2006, 05:01 PM
Các mẹ ơi,

Nhà này nhận gạch của các anh hết. Cho chắc mà, nhỡ sau này có anh nào trở mặt. :5:

CHÚC MỪNG CON GÁI SAPHIA TRÒN 8 THÁNG. CHÚC CON HAY ĂN, CHÓNG LỚN ĐỂ MẸ LUÔN :1:

hoangnhi
27/10/2006, 05:06 PM
Tks anhemgau! nhưng Saphia muốn nhớ đến cả hai anh gấu cơ hi hi....... Tham quá!
Nhà Saphia định chia rẻ anhemgau à?K được k được đâu (theo tôi thì Mẹ 2
gấu k đồng ý đâu nhé) :24: :24: :24:
Chúc mừng saphia nhé, con gái càng lớn càng ngoan

cocangoan
27/10/2006, 05:06 PM
Chúc các mẹ cuối tuần hạnh phúc, chăm con đảm đang, bé nào cũng khỏe, ngoan.

lovelymonkey
27/10/2006, 05:12 PM
@Minu9: bác thông cảm e nhé, nhà em k đánh dược tên bác đầy đủ :21: E cứ nhầm nhọt lung tung, chả biết đến lúc bằng bác có chập mạch k.

@Saphia: Chúc mừng em nhé, anh Cún :8: em.

TunTon
27/10/2006, 05:31 PM
@Minu9: bác thông cảm e nhé, nhà em k đánh dược tên bác đầy đủ :21: E cứ nhầm nhọt lung tung, chả biết đến lúc bằng bác có chập mạch k.

@Saphia: Chúc mừng em nhé, anh Cún :8: em.

Chúc mừng SAPHIA công chúa tròn 8 tháng. Chúc con gái luôn xinh xinh dễ thương để luôn làm các anh ngơ ngẩn nhé.

Đoạn này bác Minzu9 trả công cho em này: Các bác đánh Minzu9 bằng cách:
Min + bấm space + zu9, sau đó di chuôt vào trước chữ z, backspace lại là khít. Hehe, chức năng gõ tiếng Việt của WTT hiện đại quá nên bác Minzu9 lại thiệt. Chắc ấm ức lắm đấy.

TunTon
27/10/2006, 05:34 PM
xin cả nhà tí đất nhé, khoe hàng tí các bác ơi
Thế này thì các bác hỉu tại sao em thương thằng gấu em vì không được ti mẹ nhé
đây là thằng gấu anh nhà em hồi hơn 4th
http://i88.photobucket.com/albums/k179/domaihoa/Ga2.jpg
còn đây hơn 5th
http://i88.photobucket.com/albums/k179/domaihoa/GA51.jpg

Ôi nhìn gấu anh thích quá, da dẻ lại trắng ngần. ĐÚng là sữa mẹ Hoa tốt thật đấy, mẹ cháu nhìn thèm thuồng quá đi mất. Hichic

lovelymonkey
27/10/2006, 08:51 PM
@Anhemgau: Bà lày, khoe cả hàng nhớn hàng bé để dụ dỗ các iem :21: , nhà lày cũng có ảnh Khỉ cực xinh vì là tập 1 được chăm cực cẩn thận, mà thôi, sợ các nhà có con giai nhẩy vào oánh hội đồng thì toi :19:

sushichan
27/10/2006, 09:19 PM
@lovelymonkey: thank mẹ nó nhá, tuần trước em cho sushi nhà em ăn tôm với bí đỏ thẩm nào cả ngày con cứ ậm oẹ suốt sau đó ốm luôn...cac mẹ còn biết món gì ko nấu chung được với nhau cho em biết với ạ.
@baolinhxinh: :3: món này mẹ nó cũng thích ăn à, em nghiện từ hồi mang bầu bé mẹ nó ạ, đẻ xong mà vẫn nghiện chẹp chẹp
@all: các mẹ ới em có thắc mắc là sushi nhà em trông trộm vía cũng kháu khỉnh mà sao chẳng có anh nào ném gạch nhỉ :10:

kiwi
27/10/2006, 11:10 PM
@all: các mẹ ới em có thắc mắc là sushi nhà em trông trộm vía cũng kháu khỉnh mà sao chẳng có anh nào ném gạch nhỉ :10:
Mẹ nó toàn đánh du kích chẳng thấy giới thiệu gì, ai biết đâu mà xếp gạch hế hế. Giới thiệu phát đê, để anh Tôm mang 1 xe gạch đến trước sân
:4:


Vưỡn oke Kiwi à, cậu hướng dẫn là tớ thử ngay. đúng là phải dùng đến cắt thật, chứ tớ đánh ngay W: 150 thì có cái ảnh H: 200, có cái chạy ra 113. Vứn đề đặt ra ở chỗ tớ hơi tham mới học cắt mà đã muốn dán 2,3 cái vào 1 trang trắng, he he. Mà ko hiểu sao cứ mở trang trắng ra là mấy cái ảnh vừa mở lại chạy mất tiêu.Mà còn cái gì thì dạy cho tớ với nhé

Mở trang mới ra thì mấy cái hình kia bị lấp ở duới thôi. Vẫn nhinh thấy cửa sổ đấy, cậu chỉ cần kích vào cửa sổ lấp ló là ảnh cũ kia khắc hiện ra. Hoặc cũng có thể gọi nó bằng cách vào Window ở cùng dòng với File đay. Vào đó sẽ thấy các file ảnh đang mở trong photofilter, nó chính là mấy file .jpg Cái nào có dấu tích là cái mở trên cùng, thích mở ảnh nào thì chọn ảnh đó sẽ gọi đc nó ngay :1:


@Kiwi: E ơi, chỉ bảo thế nào mà chị làm được cái cheese cake như hôm off thì chị đa tạ vô cùng
Bác có đủ dụng cụ thì bẩu em nhé :15:

Cream&Candy
27/10/2006, 11:19 PM
Em vừa bị giật túi lúc trưa nay các mẹ ơi, huhu... mất sạch Giáo án, điện thoại, ví... Khổ thế cơ chứ :20:

TunTon
28/10/2006, 12:08 AM
Em vừa bị giật túi lúc trưa nay các mẹ ơi, huhu... mất sạch Giáo án, điện thoại, ví... Khổ thế cơ chứ :20:
Híc, chia sẻ với mẹ Kem nhé, đen quá đi mất, thôi của đi thay người, tối ôm con cũng vợi nỗi mất mát này. Nhà tớ cũng bị móc/giật túi 3 lần liền, cứ làm đi làm lại giấy tờ đến là khổ. Tối nay bạn tớ cũng vừa bị móc ví xong, bần thần cả người đang phải Thanh Tâm, Thanh Nga đây này.

Thấy bạn tớ bảo rất nhiều trường hợp bọn nó lấy tiền thôi, còn ví và đồ đạc ko có giá trị về vật chất thì nó theo địa chỉ chứng minh thư gửi trả mình đấy. Hịc, hy vọng nhà Kem vớt vát được giáo án và giấy tờ.

TunTon
28/10/2006, 12:39 AM
@all: các mẹ ới em có thắc mắc là sushi nhà em trông trộm vía cũng kháu khỉnh mà sao chẳng có anh nào ném gạch nhỉ :10:

Nói thật với mẹ sushichan là Bob nhà này đang mê mẩn sushichan từ khi nhìn thấy avatar của nàng: xinh xắn, mắt đẹp, nét như tây, lại có tên sushi là món khoái khẩu nhất của mẹ TunTon nữa chứ. Ấy nhưng mà Bob vừa còi, vừa giống nông dân, vừa hứa chung thuỷ với Bảo Linh... nên Bob cứ nuốt nước bọt ừng ực mà chẳng dám ho he gì. Bảo Linh ơi... cho Bob lầm lỗi 1 lần này thôi nhé, ko cưỡng lại được. :18:

Đặt cục gạch đầu tiên vào nhà sushichan (Tôm xếch xê ra, lại còn nghe ngóng nữa :26: !)

minzu9
28/10/2006, 08:16 AM
@Minu9: bác thông cảm e nhé, nhà em k đánh dược tên bác đầy đủ :21: E cứ nhầm nhọt lung tung, chả biết đến lúc bằng bác có chập mạch k.


Có thể chập mà cũng có thể ko nếu chữa từ bây giờ :4:

Hê hê, cái nick của mình hơi bị khó typing nhỉ, các mẹ ới mình cứ gọi tên cũng cơm hoặc mẹ bạn Nhắng đẹp giai là đc mừ :21:

@Mẹ Kem: Chia buồn với i-iem Trâm xinh tươi, chắc giờ tạm ngừng tươi 1 vài ngày rồi :21: . Chị cũng nghĩ như nhà Tún là có thể giấy tờ nó ko cần dùng nó trả lại đấy. Chắc tháng này là tháng hạn của em rồi, nghĩ của đi thay người cho nó thanh thản hơn em ạ.

@enhemgau: Gấu anh nhìn đã quá mẹ nó nhỉ!

anhemgau
28/10/2006, 09:22 AM
Nói thật với mẹ sushichan là Bob nhà này đang mê mẩn sushichan từ khi nhìn thấy avatar của nàng: xinh xắn, mắt đẹp, nét như tây, lại có tên sushi là món khoái khẩu nhất của mẹ TunTon nữa chứ. Ấy nhưng mà Bob vừa còi, vừa giống nông dân, vừa hứa chung thuỷ với Bảo Linh... nên Bob cứ nuốt nước bọt ừng ực mà chẳng dám ho he gì. Bảo Linh ơi... cho Bob lầm lỗi 1 lần này thôi nhé, ko cưỡng lại được. :18:

Đặt cục gạch đầu tiên vào nhà sushichan (Tôm xếch xê ra, lại còn nghe ngóng nữa :26: !)
Thứ đến là gấu em nhé, hi hi tại mẹ sushichan cứ giấu con gái cưng kỹ quá đây mừ. gạt anh Tôm xếch ra tí, anh này trước đây toàn tranh ngôi đầu bảng bi giờ mẹ mải mê làm gì toàn bị đánh tụt hạng thui, :24: :24:

anhemgau
28/10/2006, 09:25 AM
@Saphia: úi em ơi, thế thì còn gì bằng, cả 2 anh thì đúng là niềm mong đợi của mẹ anh đó hehe.
@tengicung: Khổ thân mẹ nó quá, lần sau hãy cẩn thận hơn mọt chút nhé, bi giờ đi đường sợ lắm.

Lovelymonkey:
Màu xanh của nuk: 135K mà gấu không thích
Màu vàng khoảng 30k thì máu hơn, thế mới dở hơi đó
http://i88.photobucket.com/albums/k179/domaihoa/DSC02178.jpg

Cherry_Bobby_Katty
28/10/2006, 10:21 AM
TRỜI!
Chỉ một buổi chiều không online mà các mẹ buôn dữ quá, em đọc sáng giờ … phê ơi là phê! Mà nói cho cả nhà nghe nhé, vừa nhìn thấy trang 64 đã… tít mắt rồi! Nhủ thầm, vậy là thêm được 2 trang, tha hồ mà đọc nhé!

@Tunton! Vụ gì chứ quỹ của Box thì mẹ Cherry ủng hộ cả tứ chi luôn đấy! Mà bác cố gắng trả lời em cái vụ chuyển phát nhanh nhé! Cherry ở xa quá, đành phải làm phiến Bác về vụ án chuyện fax nhanh bằng bưu điện! Em sẽ chuyển khỏan cho Bác cả chi phí đĩa, chi phí chuyển phát nhanh và ghi nhớ… công lao trời biển của Bác!

@Lovelymonkey! Ủa, sao tôm không nấu được với cải cúc vậy mẹ nó! Em nhớ là ăn ngon lắm mà! Em chưa cho Cherry ăn, nhưng vẫn nấu cho cả nhà ăn đấy, ép phê lắm mà! Người lớn ăn thấy ngon thì con nít cũng ăn đựơc, em nghĩ thế!


@Anhemgấu! Ông bà ở nhà chẳng hiểu ý Gấu em gì hết! chàng ta cho dù đã đặt gạch nhà Bảo Linh, nhà Coca, Susi…và cả Cherry nữa, búa xua… nhưng hình như vẫn chưa đủ, đang định đặt gạch nhà các em hàng xóm nữa cho nên mới đi ra hành lang! Vậy mà, nỡ lòng nào lôi Gấu vào nhà chứ!

@ Minzu9! Tội nghiệp con trai! Chóng khỏe bé yêu nhé! Ôi, mẹ Nhắng đừng lo lắng quá nhé! Cherry thì sáng đi khuôn, chiều đi sệt, tóm lại là búa xua! Có hôm thì xi ngòai chẳng chịu, có hôm 2 lần/ngày! Cherry có người anh họ, sốt liên miên trong 7 ngày, thử máu, uống thuốc… cuối cùng thì ra… mọc 4 cái răng một lúc! Mẹ tin là Nhắng qua đợt này mọc luôn 4 cái răng cho mẹ của con khỏi hoang tưởng nữa! Lúc đó thì … đừng có mà kêu trời nhé! Như em đây, cũng sốt ruột vụ mọc răng, bây giờ… Cherry mới có 2 cái mà mỗi lần cho bé ti là em… “hồi hộp” vô cùng! Thích thì ti, thích thì… cắn, nhai, nghiến… híc.híc….

@Saphia! Con gái tôi giỏi thế, hàng tiền đạo là gần đấy đủ rồi nhé! Cherry thua con có 20 ngày mà bây giờ chỉ có 2 cái răng thôi! Tròn 8 tháng, giỏi lắm là được thêm 2 cái nữa!

Me Cu Ngoc Dung
28/10/2006, 10:24 AM
[QUOTE=sushichan@all: các mẹ ới em có thắc mắc là sushi nhà em trông trộm vía cũng kháu khỉnh mà sao chẳng có anh nào ném gạch nhỉ :10:[/QUOTE]

Chậc chậc, con gái sushichan đôi mắt thì to, đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt bầu bĩnh xinh ơi là xinh :8: . Tí toét xin đặt gạch mẹ sushi nhé, cùng chiến với Bốp và Tôm. :4:

Cherry_Bobby_Katty
28/10/2006, 10:41 AM
@Anh em gấu! Ôi, nhìn thấy hình của gấu anh mà Mẹ Cherry cảm thấy sướng tê tái! Vì là… có đồng mình đấy mà! Mẹ Cherry có đôi mắt khá to, ba thì mắt nhỏ nhưng dù gì cũng 2 mí rõ ràng, con con gái… y hệt mắt của gấu anh vậy đó! Mắt… TRUNG HOA! Còn nữa, thức thì rất đẹp nhá, 1 mí nhưng to và đen láy! Nhưng mà ngủ một giấc thì… con đậu con bay! Bay đi kháu lâu, 1, 2 tiếng đồng hồ sau mới quay về! Và… mẹ Cherry còn thích cả… tóc của Gấu anh nữa! Vì Cherry cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu! Thích quá, thích quá!

@cả nhà! Nick của Mẹ Minzu9 thì khó đánh máy, còn nick của em thì… dài dòng qua, thế nào các bác cũng rủa thầm trong bụng! Thôi thì, tạm thời em xin thông báo là lấy lại 2 đứa con chưa chào đời của em, chỉ chừa lại Cherry để cho các anh đặt gạch thôi! Các Bác cứ gởi cho Cherry là được nhé (Bobby_Katty… chưa có chào đời mà).

@Tengicungduoc! Nào, bắt tay! Em… không bị giựt túi xách nhưng hôm trước đi taxi … để quên chiếc điện thoại! Tiếc ngẩn ngơ nhé, tiếc nhất là bộ sưu tập của Cherry còn ở trong máy, chưa kịp save vào máy tính! Mà đau nhất là gọi điện cho tổng đài điều xe đến đấy, mà khiếu nại thì tổng đài bảo là… không biết đã điều xe nào! Cú quá, thế là em gởi ngay 1 bức thư cho ông Tổng Giám Đốc hãng taxi, mấy ngày sau, nhận điện thọai xin lỗi tới tấp! Nhưng… chiếc điện thọai cùng bộ sưu tập của bé yêu thì… một đi không trở lại!

@Lovelymonkey! Tiếp từ vụ mất điện thọai, em không có máy hình để chụp và load cái bình tập uống của Nuk cho chị! Trước giờ, toàn chụp hình Cherry bằng điện thoại! Nhưng may quá, Mẹ anh em nhà gấu đã upload rồi! Cảm ơn Anhemgấu nhiều nhé!

Alô! Alô các con trai ơi! Đừng thấy Susi xinh thế mà quên mất em Cherry đấy nhé! Nói cho các anh biết, 18 năm sau, mắt một mí là… “mô…đen” đấy nhé! Khó tìm lắm đấy!

TunTon
28/10/2006, 10:48 AM
@Tunton! Vụ gì chứ quỹ của Box thì mẹ Cherry ủng hộ cả tứ chi luôn đấy! Mà bác cố gắng trả lời em cái vụ chuyển phát nhanh nhé! Cherry ở xa quá, đành phải làm phiến Bác về vụ án chuyện fax nhanh bằng bưu điện! Em sẽ chuyển khỏan cho Bác cả chi phí đĩa, chi phí chuyển phát nhanh và ghi nhớ… công lao trời biển của Bác!


Mẹ nó ơi, để hoàn thành xong đĩa Baby Einstein rồi sau đấy TunTon rồi gửi chuyển phát nhanh vào TP cho mẹ Cherry nhé. Tài khoản thì mình ko dùng NHàng Đông Á, chỉ có techcombank và Vietcombank thôi. Mẹ nó có chuyển được ko?

Cherry_Bobby_Katty
28/10/2006, 10:55 AM
Mẹ nó ơi, để hoàn thành xong đĩa Baby Einstein rồi sau đấy TunTon rồi gửi chuyển phát nhanh vào TP cho mẹ Cherry nhé. Tài khoản thì mình ko dùng NHàng Đông Á, chỉ có techcombank và Vietcombank thôi. Mẹ nó có chuyển được ko?

Chuyển được tất mẹ nó ạ! Mẹ nó báo tài khoản nhé! Cảm ơn mẹ nó nhiều ơi là nhiều!

Cherry_Bobby_Katty
28/10/2006, 11:01 AM
TÌM ĐỒNG MINH!
XIN THÔNG BÁO! TÔI LÀ "MỘT MẸ" TRONG "MỘT SỐ MẸ" CỦA CLB MÙA XUÂN! DO TÌNH HÌNH ĐỊA LÝ KHÁ PHỨC TẠP, TÔI PHẢI RAO TÌM ĐỒNG MINH ĐỂ CỦNG CỐ LỰC LƯỢNG.
ĐIỀU KIỆN:
1. Là thành viên của CLB Mùa Xuân
2. Hiện đang ở tại TP.HCM

Hì.hì..., có mẹ nào không? Alô! Alô! Nghe rõ trả lời!
Trong tình hình sắp tới, chắc là nhà mình phải thành lập chi nhánh tại Miền Nam các chị nhỉ!

Mẹ Bảo Linh xinh
28/10/2006, 01:10 PM
Khiếp quá, tình hình tranh nhau đặt gạch chả có luật lệ gì cả thế này, mất trật tự công cộng quá.
E hèm, lời nhắn từ Bảo Linh tới Gấu nhà bác Lương, Bob nhà Tún ton: Các anh cứ liệu hồn mà trăng hoa nhé, em là em không chịu ngồi yên đâu đấy, đến lúc bị em đá thì đừng ngơ ngác hỏi tại sao nghe không? :14: :14: :14:

@Trâm tengicungduoc: Chia buồn vụ mất điện thoại của em nhé. Đỗ công chức cao nhất trường là vui nhất rồi. Hôm nào khao cả làng một chuyến chứ nhỉ?

sumocon
28/10/2006, 01:17 PM
TRỜI!
Chỉ một buổi chiều không online mà các mẹ buôn dữ quá, em đọc sáng giờ … phê ơi là phê! Mà nói cho cả nhà nghe nhé, vừa nhìn thấy trang 64 đã… tít mắt rồi! Nhủ thầm, vậy là thêm được 2 trang, tha hồ mà đọc nhé!

@Tunton! Vụ gì chứ quỹ của Box thì mẹ Cherry ủng hộ cả tứ chi luôn đấy! Mà bác cố gắng trả lời em cái vụ chuyển phát nhanh nhé! Cherry ở xa quá, đành phải làm phiến Bác về vụ án chuyện fax nhanh bằng bưu điện! Em sẽ chuyển khỏan cho Bác cả chi phí đĩa, chi phí chuyển phát nhanh và ghi nhớ… công lao trời biển của Bác!

@Lovelymonkey! Ủa, sao tôm không nấu được với cải cúc vậy mẹ nó! Em nhớ là ăn ngon lắm mà! Em chưa cho Cherry ăn, nhưng vẫn nấu cho cả nhà ăn đấy, ép phê lắm mà! Người lớn ăn thấy ngon thì con nít cũng ăn đựơc, em nghĩ thế!


@Anhemgấu! Ông bà ở nhà chẳng hiểu ý Gấu em gì hết! chàng ta cho dù đã đặt gạch nhà Bảo Linh, nhà Coca, Susi…và cả Cherry nữa, búa xua… nhưng hình như vẫn chưa đủ, đang định đặt gạch nhà các em hàng xóm nữa cho nên mới đi ra hành lang! Vậy mà, nỡ lòng nào lôi Gấu vào nhà chứ!

@ Minzu9! Tội nghiệp con trai! Chóng khỏe bé yêu nhé! Ôi, mẹ Nhắng đừng lo lắng quá nhé! Cherry thì sáng đi khuôn, chiều đi sệt, tóm lại là búa xua! Có hôm thì xi ngòai chẳng chịu, có hôm 2 lần/ngày! Cherry có người anh họ, sốt liên miên trong 7 ngày, thử máu, uống thuốc… cuối cùng thì ra… mọc 4 cái răng một lúc! Mẹ tin là Nhắng qua đợt này mọc luôn 4 cái răng cho mẹ của con khỏi hoang tưởng nữa! Lúc đó thì … đừng có mà kêu trời nhé! Như em đây, cũng sốt ruột vụ mọc răng, bây giờ… Cherry mới có 2 cái mà mỗi lần cho bé ti là em… “hồi hộp” vô cùng! Thích thì ti, thích thì… cắn, nhai, nghiến… híc.híc….

@Saphia! Con gái tôi giỏi thế, hàng tiền đạo là gần đấy đủ rồi nhé! Cherry thua con có 20 ngày mà bây giờ chỉ có 2 cái răng thôi! Tròn 8 tháng, giỏi lắm là được thêm 2 cái nữa!

@Cherry ơi, bé Cherry hơn bé Sumi nhà mình 2 ngày tuổi. Mắt Sumi nhà mình cũng vậy đấy, chẳng rõ mí gì hết đâu. Mây hôm nay bé đang lười ăn cháo làm mẹ mệt quá đi thôi. Răng thì chưa có cái nào.

hoangnhi
28/10/2006, 01:23 PM
@Cherry ơi, bé Cherry hơn bé Sumi nhà mình 2 ngày tuổi. Mắt Sumi nhà mình cũng vậy đấy, chẳng rõ mí gì hết đâu. Mây hôm nay bé đang lười ăn cháo làm mẹ mệt quá đi thôi. Răng thì chưa có cái nào.
Chị ơi xin chị đừng có mà than vãn vụ Sumi ăn uống nữa, Sumi mà có lười ăn thì cũng bằng con nhà khác chăm ăn, thôi mà chị
@tunton: em ơi vụ sang đĩa quay hôm trung thu thế nào?Cố gắng sang được nhé.
Vụ quỹ của CLB chúng mình ngoài xuất ra vụ rửa ảnh thì vẫn còn, chưa xuất vụ từ thiện đâu nhé. Lâu lâu k thấy nhà mình ý kiến gì làm tớ phải nhắc.

hoangnhi
28/10/2006, 01:30 PM
Ư
Lovelymonkey:
Màu xanh của nuk: 135K mà gấu không thích
Màu vàng khoảng 30k thì máu hơn, thế mới dở hơi đó
http://i88.photobucket.com/albums/k179/domaihoa/DSC02178.jpg
Bà ơi màu xanh, vàng gì thế. máy tôi k xem được hình mà vẫn tò mò :21:. HÓng hớt tý
@Trâm tengicungduoc: chia sẻ nhé, hy vọng là nó sẽ tha cho đống giấy tờ mà đối với nó là vô giá trị đối với mình là vô giá mà gửi về cho mình
@giadinhnhagau: Chúc mừng bác vì Gấu đang lấy lại phong độ nhé
@Mẹ Nhắng: thoả theo lời bác sẽ gọi là mẹ Nhắng đẹp trai nhé :24:. Thế Nhắng thế nào rồi bác?
@cherry: giống tớ rồi, dưng mà tớ là mất hẳn Laptop cơ, để trên tầng 2 nhà bà ngoại mà nó lấy qua cửa sổ, cũng chủ quan quá. Hai vợ chồng tiếc máy tình dưng mà còn tiếc hơn là bộ sưu tập ảnh của HOàng Nhi từ lúc bé đến lúc 4 tháng bị mất theo. Tiếc k chịu được :14:

Mẹ Bảo Linh xinh
28/10/2006, 02:09 PM
He he, vui quá, không nhịn được phải vào báo cáo các bác tí ti.

Hôm nay Linh nhà em đã biết chơi đùa với gương rồi cả nhà ạ. Cứ nhìn thấy cái gương trong đó có mình hay hình của mẹ, của bà là cười khanh khách, rồi ngó ngang ngó dọc, nhìn trước nhìn sau so sánh, khác hẳn với mọi khi cho chơi gương thì chả biết gì, cứ lấy tay sờ sờ, xoa xoa lên mặt gương. Nhắng cực. Heh, cả nhà chia vui với em nhé.

Cream&Candy
28/10/2006, 05:16 PM
:8: Cảm ơn các mẹ đã quan tâm chia sẻ với mất mát lớn lao của em, nghe các mẹ an ủi mà em cảm động quá đi mất. Đến hôm nay thì em ko tiếc nữa vì nghe mọi người kể các vụ giật, không bị làm sao là còn may mắn lắm rồi.
Các mẹ cũng cẩn thận nhé !

@anhemgau: Kem nhà em cũng có cái bình vàng 30K nhưng nhất định ko chịu uống, nước cứ bị tràn ra ngoài, em toàn cho uống bằng bình sữa nhỏ thôi. Cái bình 130K đẹp nhưng đắt quá nên em cũng không mua.

Kem đã được 6 răng rồi các mẹ ạ, dạo này nghịch như giặc làm mẹ cháu mệt không thở được.

Các mẹ đặt gạch các bạn nhanh chân quá, Kem cứ đứng xa ngắm Shapia, Baolinh, bim và các bạn gái khác thôi, chưa đủ bản lĩnh vào cuộc... về bú tí mẹ vậy :4:

MẹGấutít
28/10/2006, 06:01 PM
Tớ vào điểm danh phát nào! Cuối tuần các mẹ buôn bán rôm rả quá! Tình hình các con ốm hầu như khoẻ lại hết rồi nhỉ! Mong các con luôn khỏe mạnh, các mẹ vui vui là! Yêu cả nhà mình quá cơ!

@BLxinh: em ơi, anh đã biết đùa với mình trong gương từ lúc 4.5 tháng rồi, mẹ hay bà cứ bế nhìn vào gương, bảo "chào thằng bạn đi" thế là toe tóet cười, bây giờ đi qua là vẫy vẫy tay nhé! Có lẽ khoản làm điệu, Gấu tít cũng ác phết các mẹ ạ!

@tengicungduoc: chia buồn với mẹ nó nhé, dưng mà thi công chức ngon quá rồi nhỉ, của đi thay người, nhà tớ 2 vợ chồng nằm ngủ nhé, nó mở cửa ban công vào, lấy 2 cái điện thoại của xã đi mà k hay biết gì (hồi Gấu chưa đc 3 tháng, may đt của tớ luôn để trong giường còn xem giờ cho Gấu ăn đêm mà).

@sushichan: em gái xinh quá, mắt to, mũi cao, da trắng, cho anh Gấu tít đặt viên gạch nhé!

@anhemgấu: bà này nuôi con mát tay quá, tôi gửi Gấu tít đến làm bạn với Gấu em nhé, nuôi hộ tôi đi. Nhìn thằng em đã thèm, nhìn thằng anh còn thèm hơn! híc.

babe
28/10/2006, 10:37 PM
Tớ cũng vào điểm danh, cả nhà buôn cuối tuần ác quá.
Báo cáo cả nhà là Bim chưa khỏi hẳn, ăn uống vẫn chán lắm, mẹ Bim đang hy vọng 1 tuần mới tốt đẹp hơn. Mẹ Bim thì mệt phờ người, thậm chí phải nghỉ cả làm để ở nhà trông Bim đây, hichic, ko có osin khổ thế cơ chứ. Sori mọi người vì lại vào bán than. Yêu cả nhà nhiều :6: :6: :6: :8: :8: :8:

MecuBob
28/10/2006, 10:57 PM
He he, vui quá, không nhịn được phải vào báo cáo các bác tí ti.

Hôm nay Linh nhà em đã biết chơi đùa với gương rồi cả nhà ạ. Cứ nhìn thấy cái gương trong đó có mình hay hình của mẹ, của bà là cười khanh khách, rồi ngó ngang ngó dọc, nhìn trước nhìn sau so sánh, khác hẳn với mọi khi cho chơi gương thì chả biết gì, cứ lấy tay sờ sờ, xoa xoa lên mặt gương. Nhắng cực. Heh, cả nhà chia vui với em nhé.
ôi cu bob nhà mình cũng biết soi gương từ 4t rùi, bây giờ cứ mỗi lần soi gương là cười tít mắt lên, rôì đưa miệng vào hôn chụt chụt, eo ôi lúc đó nhìn con yêu lắm các mẹ à. chúc cả nhà cuốI tuần vui vẻ. :4:

TunTon
28/10/2006, 10:58 PM
Mẹ Hoàng Nhi ơi, dưt điểm vụ từ thiện đi, cả nhà biểu quyết nào! Số tiền từ thiện 1 triệu đồng chúng ta ủng hộ luôn tuần sau đi.

À, còn 25,000VND hôm offline box 3 ở Pepperonis em còn giữ, mẹ Hoàng Nhi ứng trước vào quỹ hộ em rồi lúc nào em đưa riêng cho chị nhé, mấy lần trước cứ quên ạ.

Đĩa quay phim em chưa nhận được, khi nào nhận được và burn được em sẽ alo cho cả nhà nhé.

@ Bảo Linh xinh: Con gái điệu quá, biết soi gương làm đẹp rồi. Thế mẹ nó đã hát ru cho Bảo Linh nghe chưa? Mỗi lần mẹ TunTon hát ru thì Bob cứ nằm cười sằng sặc làm cho mẹ ko hiểu con cười đểu hay cười nịnh nữa? Thành ra cụt cả hứng, hehe.

Hôm nay mệt quá, vào điểm danh tối thứ 7. Chúc cả nhà chủ nhật vui vẻ, lấy sức khoẻ đầu tuần sau buôn bán tiếp.

:6: :6: :6: các mẹ và :11: :11: :11: các con!

TunTon
28/10/2006, 11:16 PM
@tengicungduoc: Mẹ Kem ơi, ko biết vụ giật túi của Mẹ Kem thế nào rồi? Bạn của mẹ TúnTon vừa gọi điện thông báo bọn lấy cắp ví hôm qua nó chỉ lấy tiền thôi, còn trả lại ví gồm rất nhiều giấy tờ rồi...

sumocon
29/10/2006, 09:59 PM
@nhà gấu:Chiều nay gọi điẹn cho Luong - nhà gấu mà khong ọi đuợc. Khong biết mẹ nó thế nao rồi. Đã ra viện chua?
@all: Nhan việc Luong bị sốt xuất huyết, chị có lời khuyen với tất cả mọi nguời: hiện nay ở HN đang có dịch sốt xuất huyết, do vậy mọi nguời phải cẩn thận. Nếu bị sốt cao tuyệt đối khong đuợc dùng kháng sinh mà chỉ có thể dùng hạ sốt thoi nhé, vì đề phòng sốt xuất huyết. Nếu uống kháng sinh sẽ rất nguy hiểm. Bệnh này thuờng là sốt cao và sốt trong 3,4 ngay liền, sau đó khi hạ sốt sẽ nổi mẩn đỏ như phát ban. Hom qua nhà gấu lại sang ong BS thế là ong ấy tiem kháng sinh, phải đi bệnh viện đấy. Mong em chóng khoẻ nhé để còn nuoi dạy con khoẻ, con ngoan nữa chứ.
@ Kem: Chi abuốn với mẹ Kem nhé. Thế đã nhận đuợc giấy tờ lại chuo? Có lần chị bị mất cắp, sau đó nó gọi điẹn cho minh fyêu cầu chuộc giấy tờ đấy. Từ đó chị có kinh nghiệm là bao giờ cũng có 2 ví, một ví chỉ để toàn giấy tờ thoi, còn ví kia để tiền.

sumocon
29/10/2006, 10:01 PM
ôi cu bob nhà mình cũng biết soi gương từ 4t rùi, bây giờ cứ mỗi lần soi gương là cười tít mắt lên, rôì đưa miệng vào hôn chụt chụt, eo ôi lúc đó nhìn con yêu lắm các mẹ à. chúc cả nhà cuốI tuần vui vẻ. :4:

Thế à. Sumi nhà chị cũng khoái soi gương lắm. Mấy hôm nay cu cậu lại học được bài mới. Nghe ai nói lả lời đi thế là cu cậu nghiêng trái rồi lại nghiêng phải. Yêu ơi là yêu.

Cream&Candy
29/10/2006, 10:49 PM
Các mẹ ơi, em chờ mãi mà vẫn chưa thấy chúng nó gọi điện cho mình chuộc đồ. May là CMT, và các giấy tờ quan trọng em để nhà, ví chỉ có vài trăm nghìn... Bực là chép lại đống sổ sách hơi bị mệt. Mà tháng 11 lại thanh tra mới chán chứ... Bây giờ nó có trả lại em cũng ko cần vì em làm lại xong hết rồi (may mà Giáo án đánh trong máy tính). Bây giờ loạn quá các mẹ nhỉ... em thấy lạnh cả người.
Bây giờ ôm đồ đạc giáo án để hết ở trường, đi làm chỉ mang cái túi vừa cốp thôi.

Em lại phải đi chép sổ điểm tiếp, hhhuhu

Chúc cả nhà tuần mới: An toàn - Vui vẻ - Thành công !

TunTon
29/10/2006, 11:27 PM
@nhà gấu:Chiều nay gọi điẹn cho Luong - nhà gấu mà khong ọi đuợc. Khong biết mẹ nó thế nao rồi. Đã ra viện chua?
@all: Nhan việc Luong bị sốt xuất huyết, chị có lời khuyen với tất cả mọi nguời: hiện nay ở HN đang có dịch sốt xuất huyết, do vậy mọi nguời phải cẩn thận. Nếu bị sốt cao tuyệt đối khong đuợc dùng kháng sinh mà chỉ có thể dùng hạ sốt thoi nhé, vì đề phòng sốt xuất huyết. Nếu uống kháng sinh sẽ rất nguy hiểm. Bệnh này thuờng là sốt cao và sốt trong 3,4 ngay liền, sau đó khi hạ sốt sẽ nổi mẩn đỏ như phát ban. Hom qua nhà gấu lại sang ong BS thế là ong ấy tiem kháng sinh, phải đi bệnh viện đấy. Mong em chóng khoẻ nhé để còn nuoi dạy con khoẻ, con ngoan nữa chứ.

Thương bác Gấu quá, em đang sốt ruột tình hình bác Gấu đây, mong bác nhanh khỏi về về với Gấu con nhé.

kiwi
29/10/2006, 11:30 PM
@nhà gấu:Chiều nay gọi điẹn cho Luong - nhà gấu mà khong ọi đuợc. Khong biết mẹ nó thế nao rồi. Đã ra viện chua?
@all: Nhan việc Luong bị sốt xuất huyết, chị có lời khuyen với tất cả mọi nguời: hiện nay ở HN đang có dịch sốt xuất huyết, do vậy mọi nguời phải cẩn thận. Nếu bị sốt cao tuyệt đối khong đuợc dùng kháng sinh mà chỉ có thể dùng hạ sốt thoi nhé, vì đề phòng sốt xuất huyết. Nếu uống kháng sinh sẽ rất nguy hiểm. Bệnh này thuờng là sốt cao và sốt trong 3,4 ngay liền, sau đó khi hạ sốt sẽ nổi mẩn đỏ như phát ban. Hom qua nhà gấu lại sang ong BS thế là ong ấy tiem kháng sinh, phải đi bệnh viện đấy. Mong em chóng khoẻ nhé để còn nuoi dạy con khoẻ, con ngoan nữa chứ.

Vừa nghe bác Gấu trai nói bác Gấu vẫn trong viện, thương Gấu con quá. Mẹ đi viện thế này thiếu mẹ ko đc bú sữa :12: Cả nhà ơi chiều mai tụ tập đi thăm bác Gấu cái nhỉ? Chiều mai T2 4h30 nhé. Mẹ nào đi đuợc ạ?

Mới nghe tin ngày mai em Nguyệt cũng phải đi viện nội soi dạ dầy, chờ kết quả tốt lanh của em Nguyệt ngay mai nhé, Nguyệt oi!

lovechildren
30/10/2006, 08:51 AM
Eo ơi, hai ngày cuối tuần mà các mẹ buôn bán ác liệt quá. Mẹ cháu hai ngày cuối tuần chẳng có lúc nào thở nữa, chứ nói gì đến vụ vào box mình. Đọc mãi mới hết mấy trang mới đây nè.

Thương nhà gấu quá. Mong nhà gấu nhanh nhanh hết bệnh để về với con nhé.

Còn nói đến vụ răng lợi thì Cua nhà này mãi chưa lòi được răng ra gì cả. Đã nhìn thấy rõ là 2 răng cửa dưới đang chồi lên rồi nhưng hình như tại lợi dày quá nên chưa bật lên được. Hôm thứ 7 đi khám ở Việt Pháp bác sỹ đang kê đơn uống bổ sung canxi đây này.

Nhân tiện báo cáo với cả nhà luôn, hôm thứ 7 Cua cân được 9,1kg (cả bì :4: ), tức là tăng được có khoảng 200g trong tháng vừa rồi. Chiều dài thì đang được 72cm rồi - bác sỹ nói như vậy là khá tốt. Chẳng hiểu các bé trong box mình chiều dài thế nào rồi nhỉ???

Bán than tí ti thôi: con trai hai hôm vừa rồi lười ăn kinh khủng. Bột thì vẫn không thích ăn rồi. Sữa thì cứ ngậm lâu lắm. Bình thường khoảng 15 - 20 phút là ăn hết bình sữa 200ml; hai hôm nay 30 - 40 phút vẫn chưa xong. Mà đi khám bác sỹ đang "phổ biến" là ở lứa tuổi Cua bây giờ tổng cộng lượng ăn bình quân theo tiêu chuẩn trong một ngày nên ở mức 1000 - 1100ml, bao gồm cả sữa, bột và tất cả những thứ "linh tinh" khác, trong đó lượng sữa phải đảm bảo ở mức 2/3 lượng ăn trên. Bác sỹ cũng mở ngoặc là "tất nhiên còn tuỳ thuộc vào từng đứa" thế nhưng mẹ nghe bác phổ biến xong vẫn rầu hết cả người.

Mong cả nhà bước sagn tuần làm việc mới vui vẻ, các con ngoan, khoẻ, ăn uống đều đều.

hoangnhi
30/10/2006, 09:12 AM
Vừa nghe bác Gấu trai nói bác Gấu vẫn trong viện, thương Gấu con quá. Mẹ đi viện thế này thiếu mẹ ko đc bú sữa :12: Cả nhà ơi chiều mai tụ tập đi thăm bác Gấu cái nhỉ? Chiều mai T2 4h30 nhé. Mẹ nào đi đuợc ạ?

Mới nghe tin ngày mai em Nguyệt cũng phải đi viện nội soi dạ dầy, chờ kết quả tốt lanh của em Nguyệt ngay mai nhé, Nguyệt oi!
Bác Gấu nằm viện nào hả mẹ Kiwi,hay là tranh thủ buổi trưa đi luôn đê, chiêù nay mẹ HNhi lại phải vào viện Nhi thăm đứa cháu cũng bị sốt vi khuẩn. Thế những lúc thế này có xuất quỹ k. Thương mẹ Gấu quá, c on vừa lại người thì đến lượt mẹ. Sợ thật, mà sao bs lại tiêm kháng sinh nhỉ, bảo là bệnh nhân người nhà k biết đã đành đằng này lại là bs mới đau chứ
Còn em Nguyệt nữa, khám xong thế nào thì thông báo để cả nhà biết nhé

cocangoan
30/10/2006, 09:17 AM
Mẹ con nhà tớ điểm danh đây. Cuối tuần máy hỏng, sốt ruột vụ các mẹ buôn bán quá mà chẳng làm gì được.

@Cherry: Nhà Cherry tìm đồng minh lập chi nhánh CLB phía Nam nghe vẻ khó quá nhỉ. Tình hình lập Chi nhánh miền Trung của mình lại càng khó khăn hơn. Các mẹ ơi, yên tâm là các mẹ, bé đi đến đâu cũng có bến đỗ nhé. Mẹ con mình ở Huế luôn dang rộng vòng tay đón các mẹ đây nghe.

Nhưng mà, ới các anh, đừng chê em Coca hộ khẩu vùng sâu vùng xa nhé.

cocangoan
30/10/2006, 09:22 AM
Các mẹ cho tớ gửi lời hỏi thăm tới bác Gấu. Chúc bác í mau khỏi bệnh để về kẻo gấu con và các mẹ nhớ.

anhemgau
30/10/2006, 09:31 AM
@Bác Lương: Bác mau khỏi để về với gấu chứ, cho con bú mà bị ốm thì khổ thân con lắm lắm. Còn vụ đặt gạch bác cứ yên tâm đê, nhà em đặt viên nào thì sẽ đặt cho bác viên đó nhé,
@Cherry: Nhà em bố một mí lại còn bé nữa, thế là thằng anh giống hệt, sợ sau này tán các em, cười một phát thì các em đã chạy mất tiêu rùi đó, thế nên mẹ dặn nếu có tán gái phải nhớ cầm tay không thì con mà tít mắt là em chạy mất.
@Coca: Yên tâm đi, anh gấu này cũng yêu đất huế lắm em ơi, không phải lo lắng cho già người nhé. Em phải vô tư cho trẻ lâu hihi.

kiwi
30/10/2006, 09:33 AM
Bác Gấu nằm viện nào hả mẹ Kiwi,hay là tranh thủ buổi trưa đi luôn đê, chiêù nay mẹ HNhi lại phải vào viện Nhi thăm đứa cháu cũng bị sốt vi khuẩn. Thế những lúc thế này có xuất quỹ k. Thương mẹ Gấu quá, c on vừa lại người thì đến lượt mẹ. Sợ thật, mà sao bs lại tiêm kháng sinh nhỉ, bảo là bệnh nhân người nhà k biết đã đành đằng này lại là bs mới đau chứ
Còn em Nguyệt nữa, khám xong thế nào thì thông báo để cả nhà biết nhé
Buoi trua thì nhà chạu chịu đứ đừ đừ. Vì hết giờ làm là hộc tốc chạy từ GL về MK cho Tom an, đến ngủ trua cũng chẳng kịp. Chỉ tranh thủ đi buổi chiều đc thôi Xuất quỹ hoặc đóng góp thêm đều đc mẹ HN à.. Để lát nữa lien lạc với bác Gau xem thế nao nhé. Hnay đi lam lại wen điện thoại ở nhà. Bác nào có số của bác Gau thì bốt len để mẹ cháu lien lạc cái. Tks

Tình hình lập Chi nhánh miền Trung của mình lại càng khó khăn hơn. Các mẹ ơi, yên tâm là các mẹ, bé đi đến đâu cũng có bến đỗ nhé. Mẹ con mình ở Huế luôn dang rộng vòng tay đón các mẹ đây nghe.
Con gái Huế à, độc đáo nha. Dễ sương wa! Thế này thì mẹ coca chuẩn bị mặt bằgn mà xếp gạch của các anh Hà Nội đi là vừa, chắc nhiều nhiều lắm đấy. Bao giờ mà nhà Tôm có đk vào Huế chơi voí coca nhỉ, hihi. Nhà cháu chưa đi Huế bao giờ. Đang ôm mộng năm sau làm phát Huế Đà Nẵng nhưgn ko biết có thực hiện đc ko?

@Cherry:
Mẹ nó tìm đồng minh SG thì vào web CLB mà tìm. Sơ sơ hộ mẹ nó thì có nhà sea_love79, jimbeam, swany này, nhưng bi giờ thỉnh thoảng mới thấy jimbeam, 2 mẹ kia lâu lắm ko thấy. Chi nhánh phía Nam phải nhờ mẹ nó lo take care thôi. Hy vọng sau này sẽ đông vui ko kém gì phía Bắc :1:

anhemgau
30/10/2006, 09:37 AM
Bác Hà ơi, nhắng nhà bác thế nào rùi, gấu em 2 hôm nay cũng đi ỉa, lúc thì nhầy, lúc thì phân sống, ngày phải ị tới 4-5 lượt í, sợ quá

minzu9
30/10/2006, 09:37 AM
Bác Gấu nằm viện nào hả mẹ Kiwi,hay là tranh thủ buổi trưa đi luôn đê, chiêù nay mẹ HNhi lại phải vào viện Nhi thăm đứa cháu cũng bị sốt vi khuẩn. Thế những lúc thế này có xuất quỹ k. Thương mẹ Gấu quá, c on vừa lại người thì đến lượt mẹ. Sợ thật, mà sao bs lại tiêm kháng sinh nhỉ, bảo là bệnh nhân người nhà k biết đã đành đằng này lại là bs mới đau chứ
Còn em Nguyệt nữa, khám xong thế nào thì thông báo để cả nhà biết nhé

Thương nhà Gấu quá thôi. Hôm nọ hỏi thăm em Lương trên YM thấy bảo Gấu bị sốt vi rút, giờ lại đến mẹ. Chúc mẹ Gấu sớm bình phục về nhanh với Gấu con.

@em Nguyệt: Em có hiện tượng gì mà đi nội soi dạ dầy thế? Hy vọng là ko sao hết.

Chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cả nhà chúng mình.

hoangnhi
30/10/2006, 09:52 AM
Bác Hà ơi, nhắng nhà bác thế nào rùi, gấu em 2 hôm nay cũng đi ỉa, lúc thì nhầy, lúc thì phân sống, ngày phải ị tới 4-5 lượt í, sợ quá
Có phải GE mọc răng k hả bà? Nhi trứoc khi mọc răng cũng hay bị đi ngoài lắm
@Babe: hnay Dung vẫn phải nghỉ làm hay sao mà chưa thấy điểm danh nhỉ

hoangnhi
30/10/2006, 09:56 AM
Buoi trua thì nhà chạu chịu đứ đừ đừ. Vì hết giờ làm là hộc tốc chạy từ GL về MK cho Tom an, đến ngủ trua cũng chẳng kịp. Chỉ tranh thủ đi buổi chiều đc thôi Xuất quỹ hoặc đóng góp thêm đều đc mẹ HN à.. Để lát nữa lien lạc với bác Gau xem thế nao nhé. Hnay đi lam lại wen điện thoại ở nhà. Bác nào có số của bác Gau thì bốt len để mẹ cháu lien lạc cái. Tks

1:
Ừ nhà Kiwi vẫn chưa timđược giứp việc hử. Chiều thì mẹ HN k đi được rồi, Kiwi đi thì cho mẹ HN chuyển lời hỏi thăm nhé (k phải mẹ HN khách sáo đâu nhé) chuyển lời cho cả CLB MX nữa. Số mẹ Gấu nè: 0904584468

TunTon
30/10/2006, 10:00 AM
@lovechildren: Mẹ nó ơi, Cua được như thế mà mẹ nó còn sốt ruột nữa, hichic. Trẻ con nó có lúc thỉnh thoảng biếng ăn sinh lý mà, cứ kệ Cua thôi, đừng ép không lại thành lười ăn sau này. Mẹ cháu đã rầu hết cả người, nhìn con nhà ai cũng nhỏ dãi, Cua được như thế mẹ cháu cũng ao ước ngày đêm mất ngủ đấy mẹ Cua ạ, đừng có buồn nhé. Mà giai đoạn này lên 200g là hết sức bình thường mà. Mẹ nó khám VP bác sĩ nào đấy?

TunTon
30/10/2006, 10:01 AM
@lovechildren: Mẹ nó ơi, Cua được như thế mà mẹ nó còn sốt ruột nữa, hichic. Trẻ con nó có lúc thỉnh thoảng biếng ăn sinh lý mà, cứ kệ Cua thôi, đừng ép không lại thành lười ăn sau này. Mẹ cháu đã rầu hết cả người, nhìn con nhà ai cũng nhỏ dãi, Cua được như thế mẹ cháu cũng ao ước ngày đêm mất ngủ đấy mẹ Cua ạ, đừng có buồn nhé. Mà giai đoạn này lên 200g là hết sức bình thường mà. Mẹ nó khám VP bác sĩ nào đấy?

@mẹ Bảo Linh: tinh hình khám thế nào alo nhé, nghe kiwi bảo đi cấp cứu mà lo ơi là lo

MẹGấutít
30/10/2006, 10:13 AM
Ui ui, bác Gấu bị ốm à, khổ thân bác quá? Chiều nay đi thăm thì tớ không đi được rồi, vì chiều nay bà nội Gấu đi đám cưới, đã hẹn với mẹ là chiều nay phải về sớm, chán quá. Nhà mình ai rỗi tranh thủ đi thăm bác ý nhé.
@Nguyệt: nội soi dạ dày sợ vô cùng (doạ cho em khiếp), chị đã từng rồi đấy. Thề rằng không bao giờ nội soi nữa! Có dịp chị sẽ kể cho mà nghe, nhờ cái hôm đi nội soi đấy mà biết là có Gấu! Báo cáo kết quả em nhé!

@all: cả nhà ơi, Gấu hôm qua đã mọc thêm 1 em răng hàm trên nữa ạ. Tớ cứ thắc mắc tại sao lại mọc có một cái, đứa nào mọc như thế là ương bướng lắm đây. Tổng thể bi giờ Gấu có 3 cái răng cả nhà ạ.

Cherry_Bobby_Katty
30/10/2006, 10:13 AM
Cho em điểm danh đầu tuần nhé!

@Sumocon! Mẹ cũng đồng ý với mẹ Hòang Nhi đấy nhé! Con gái lười ăn mà vóc dáng thì khối người mơ ước đấy (trộm vía con). Cherry thì… giống người mẫu hơn! Hi..hi…, rất mi nhon đấy nhé! Khi Cherry còn trong tháng, mọi người an ủi rằng “ra tháng thì sẽ lộ mí thôi”, bây giờ chẳng những ra 1 tháng mà còn tới 7 tháng, nhưng… chẳng lộ được mí nào cả! Đích thị là …một mí! Được cái an ủi là cũng đen và tròn, cũng tạm tạm! Cũng có thể là nhìn mãi rồi cũng quen!

@Hoàng Nhi! Ối giời mẹ nó ơi, màu xanh màu vàng là cái bình màu xanh và cái bình màu vàng ấy, có 2 cái bình mà! Hôm này, mẹ nó sao thế? Không xem được hình, tò mò là phải! Chia sẻ với mẹ nó chuyện về bộ sưu tập của Hòang Nhi nhé!

@ Bảo Linh! Ôi, con gái nhé, càng ngày càng giỏi! Đi nhanh thế, tới bao giờ Cherry mới theo kịp đây! Bây giờ thôi chức danh HOA HẬU đi, mà chuyển thành TIẾN SỸ gì gì đó! Hi..hi.., chúc mừng Mẹ Bảo Linh nhé!

@Gia đình Kem! Mẹ nó nhanh chân lên, đừng có đứng nhìn nữa! Các nhà ấy đi đặt gạch búa xua, hay là mẹ nó đặt cả gạch và ximăng luôn, như vậy cho dù đặt sau thì vẫn có thể xây nhà trước đấy! Nếu càng thiết thì cả sắt thép thì… đặt luôn 1 lần cho tiện!

@Mẹ Tunton! Cái khoản hát ru này thì… hì..hì..hí..hí…! Khi Cherry còn trong tháng, em cũng tỏ ra vẻ, hát ru ù ơ ví dầu, con bé nghe xong rồi mở tròn mắt và… mếu máo! Thế là AX bảo “Thôi! Mẹ đừng làm cho con…sợ!” Thế là, chẳng những cụt hứng mà mà cắt đứt luôn cả cái hứng nữa! Từ đó về sau, con bé tự đi vào giấc ngủ! Chẳng dám đợi mẹ hát “ù ơ”!

@Lovechildren! Để em cho mẹ nó biết thông tin này là sẽ hết rầu ngay thôi! Cherry nhà em mỗi ngày được 2.000 ml sữa (nhưng… CÒN THIẾU 1 CON SỐ KHÔNG)! Híc.hí.c.. , vì vậy, mỗi lần con bé tu được 60ml sữa, là mẹ khen con, “giỏi nhé, đã được 600ml rồi đấy!” Nói để… tự an ủi mình!

@Cocangoan! Vùng ấy mà xa gì, gái Huế… nói năng ra phết đấy! rồi các anh ở Hà Nội lại lặn lội đi mua gạch đặt hết cả cố đô bây giờ!

@Cả nhà! Mọi người đi thăm bác Gấu thì cho em gởi lời nhé! Xa xôi thế! Chỉ biết gởi lời mà thôi! Mong là Bác Gấu chóng khỏe về mà buôn bán với tụi em!

lovechildren
30/10/2006, 10:23 AM
@lovechildren: Mẹ nó ơi, Cua được như thế mà mẹ nó còn sốt ruột nữa, hichic. Trẻ con nó có lúc thỉnh thoảng biếng ăn sinh lý mà, cứ kệ Cua thôi, đừng ép không lại thành lười ăn sau này. Mẹ cháu đã rầu hết cả người, nhìn con nhà ai cũng nhỏ dãi, Cua được như thế mẹ cháu cũng ao ước ngày đêm mất ngủ đấy mẹ Cua ạ, đừng có buồn nhé. Mà giai đoạn này lên 200g là hết sức bình thường mà. Mẹ nó khám VP bác sĩ nào đấy?

Trước đây chị hay cho Cua khám bác sỹ Hà nhưng từ khi bác sỹ Hà chuyển xuống khám dưới Trung Hoà - Nhân chính thì chịu. Sau đó hay khám bác sỹ Thư. Nhưng hôm thứ 7 vừa rồi bác sỹ Thư kín lịch nên khám bác sỹ Yến em ah. Còn vụ lên cân thì vẫn biết là 200g thì vẫn OK vì có nhiều đứa còn chẳng lên cân ấy chứ; nhưng tại so với tháng trước thì thấy tháng này chán quá (tháng trước lên được 600g cơ). Vụ biếng ăn thì mẹ vẫn kệ - chẳng ép nhưng mà chán vẫn hoàn chán. Nẫu ruột lắm! Con ăn ngoan, ngủ kỹ thì mẹ lúc nào cũng thấy vui như Tết; còn ngược lại thì.... lại phải bán than với các cô thôi.

Cherry_Bobby_Katty
30/10/2006, 10:31 AM
Vụ quỹ của CLB chúng mình ngoài xuất ra vụ rửa ảnh thì vẫn còn, chưa xuất vụ từ thiện đâu nhé. Lâu lâu k thấy nhà mình ý kiến gì làm tớ phải nhắc.

Các mẹ ơi! Em là thành viên hơi...mơi mới! Vì vậy, chưa hiểu rõ làm về vụ quỹ của nhà mình! Đóng góp thế nào, mong các mẹ thông báo cho em với! Đừng vì em ở xa mà bỏ qua cho em nhé! Phải công bằng đấy, ở xa thì có hình thức chuyển khoản mà... phải không? Chớp mắt là xong ngay!

Còn một chuyện nữa, xin nói trước với các mẹ luôn! Nếu như em... lỡ quên thì ráng mà kêu réo nhé! từ dạo sinh con bé Cherry xong, người cứ như là trên mây ấy! Rất hay quên (chiếc điện thoại trên taxi là một trong những bằng chứng)! Vì thế, mong các mẹ thương tình mà nhắc nhở! AX bảo "em mà sinh Bobby xong có nước... vào nhà thương... điên" hì..hì.., biết đâu, sinh đứa nữa sẽ... phục hồi công lực! Mà nếu không phục hồi công lực, em sẽ... sinh cho tới khi nào hết quên thì thôi!

minzu9
30/10/2006, 10:36 AM
Buoi trua thì nhà chạu chịu đứ đừ đừ. Vì hết giờ làm là hộc tốc chạy từ GL về MK cho Tom an, đến ngủ trua cũng chẳng kịp.


Em vất vả quá! Thế vẫn chưa có NGV ah? sao em ko xay đồ từ sáng để tủ lạnh cho Tôm ăn cả ngày đi, đỡ phải về trưa. Chị toàn làm thế thôi. Sáng dậy đi chợ cho cả ngày rồi về xay 2 bát cháo cho con. Ban ngày bà và NGV chỉ cho ăn thôi. Mà nói thực là mọi ng cũng chỉ cho ăn 1 bữa bột sáng thôi còn chiều về đi làm mình cho ăn bữa thứ 2. Em về xa thế thì mệt thật đấy.

hoangnhi
30/10/2006, 10:52 AM
Cho em điểm danh đầu tuần nhé!

@Sumocon! Mẹ cũng đồng ý với mẹ Hòang Nhi đấy nhé! Con gái lười ăn mà vóc dáng thì khối người mơ ước đấy (trộm vía con). Cherry thì… giống người mẫu hơn! Hi..hi…, rất mi nhon đấy nhé! Khi Cherry còn trong tháng, mọi người an ủi rằng “ra tháng thì sẽ lộ mí thôi”, bây giờ chẳng những ra 1 tháng mà còn tới 7 tháng, nhưng… chẳng lộ được mí nào cả! Đích thị là …một mí! Được cái an ủi là cũng đen và tròn, cũng tạm tạm! Cũng có thể là nhìn mãi rồi cũng quen!

@Hoàng Nhi! Ối giời mẹ nó ơi, màu xanh màu vàng là cái bình màu xanh và cái bình màu vàng ấy, có 2 cái bình mà! Hôm này, mẹ nó sao thế? Không xem được hình, tò mò là phải! Chia sẻ với mẹ nó chuyện về bộ sưu tập của Hòang Nhi nhé!



Nhà Cherry vào sau nên k biết nhà Sumocon, Sumi là con trai chứ k phải con gái đâu. mà hiện đang giữ chức "Người đàn ông nặng nhất" CLB của mình nhé
còn vụ ảnh thì tớ xem đựoc rồi, h ôm qua sang nhà ngoại mới xem được hình. Còn binhf thường thì ở cơ quan thì chịu chết

Cherry_Bobby_Katty
30/10/2006, 10:53 AM
Em vất vả quá! Thế vẫn chưa có NGV ah? sao em ko xay đồ từ sáng để tủ lạnh cho Tôm ăn cả ngày đi, đỡ phải về trưa. Chị toàn làm thế thôi. Sáng dậy đi chợ cho cả ngày rồi về xay 2 bát cháo cho con. Ban ngày bà và NGV chỉ cho ăn thôi. Mà nói thực là mọi ng cũng chỉ cho ăn 1 bữa bột sáng thôi còn chiều về đi làm mình cho ăn bữa thứ 2. Em về xa thế thì mệt thật đấy.

Em hớt tí nhé, nhiều chuyện ấy mà!
Em cũng vất vả chắng kém gì Kiwi đâu, chị "khen" em tí nhé! Nhiều lúc, muốn ở lại công ty, lại nhớ con bé! Vất vả, nắng non chạy 12km về nhà, con bé chẳng thèm bú tí mẹ, thế là bực cả mình! Giận quá, tự nhủ, ngày mai không về nữa! rồi lại... nhớ con, rồi lại quên mất cái giận ngày hôm qua, rồi lại chạy về, rồi lại...bực mình! Lâu lâu, con bé an ủi bú tí nhưng rồi... chơi vẫn là chính! Bù cái, vừa nhìn thấy mẹ, cho dù mẹ đội nón, đeo khẩu trang, mắt kính làm ninza cỡ nào cũng nhận ra mẹ rồi mình rỡ! Thế là mẹ như mở cờ trong bụng! Cho nên, vất vả thế nào cũng quên ngay. Chắc là cố gắng cho tới khi con bé tròn 1 tuổi mới thôi!

TunTon
30/10/2006, 11:03 AM
Các mẹ đi làm xa nhà khổ thật đấy. Các mẹ cố gắng nhé, vì sự nghiệp nuôi con cao cả :)

Đẻ xong nhiều thứ thay đổi theo xu hướng xấu quá mẹ Cherry nhỉ? Mẹ Bob thì luộm thuộm, rụng tóc, trí nhớ sa sút khủng khiếp, nói trước quên sau ý, hichic

lovelymonkey
30/10/2006, 11:07 AM
222 cả nhả. Nẫu hết cả ruột, Cún bị vpq co thắt, bác sỹ bảo sợ cơ địa của CÚn dễ bị thế, về sắm quyển số khám bệnh dầy dầy, từ hôm t7 đến giờ mệt fờ, mà còn nghĩ cách để khắc fục bệnh cho con vì mẹ bị hen phế quản, bác sỹ bảo có thể thế nên CÚn hay bị :4:

@Cherry: Đã bẩu k nhớ chính xác tôm nấu với cải cúc có độc k, độc nhé chứ k bảo là k ngon. Ví dụ cá trắm thì k ăn với tỏi, k ăn hải sản rồi lại ăn cam quýt, k nấu tôm với bí đỏ vì 2 cái đó nấu với nhau tạo ra chất độc, nhiều lắm nhưng k nhớ.

@Bác L: Chia sẻ với bác nhé, mẹ ốm vừa mệt vừa thương con, mong bác mau khỏi

Cherry_Bobby_Katty
30/10/2006, 11:11 AM
[QUOTE=hoangnhi]Nhà Cherry vào sau nên k biết nhà Sumocon, Sumi là con trai chứ k phải con gái đâu. mà hiện đang giữ chức "Người đàn ông nặng nhất" CLB của mình nhé

Ấy chết! Xin lỗi nhà Sumocon nhé! hi..hi..
Lần sau sẽ... không mắt nhắm mắt mở đâu! Tại...chẳng thấy nhà Sumocon đặt gạch nhà Cherry gì cả cho nên...! ha..ha....!
Gởi cho "Người đàn ông nặng nhất CLB" một nụ hôn của Cherry nhé!

saphia
30/10/2006, 11:12 AM
Trời ! 2 ngày cuối tuần nhà mình bán than nhiều quá!
Con gái cảm ơn các mẹ nhé! Con gái xin thong báo các chỉ số mới đo được như sau: Cân nặng : 9.05kg
chiều cao: 70 cm
Tròn 8 tháng Saphia thay đổi nhiều lắm cơ. Con biết tự đứng lên bỏ hẳn 2 tay không cần ai đỡ cả, biết trèo ra khỏi cũi thế là ngã hu hu.... nhưng may mà có chị bống ngồi chơi cùng giữ em lên em ngã như quay phim chậm thôi. Con gái nghịch lắm chẳng chịu ngồi yên lúc nào.
@anhemgau: Công nhận anh gấu trông là mê tít luôn!
@BLinh: Saphia cũng rất thích chơi gương, soi gương với mẹ là cười tít cả mắt miệng thì ê, a. Mà chị tập cho Saphia chơi gương từ lúc 3 tháng cơ. Saphia nhìn thấy hình ảnh trong gương đã rất thích rồi.

Nhà gấu ơi chúc bác mau chóng bình phục nhé!

hoangnhi
30/10/2006, 11:37 AM
222 cả nhả. Nẫu hết cả ruột, Cún bị vpq co thắt, bác sỹ bảo sợ cơ địa của CÚn dễ bị thế, về sắm quyển số khám bệnh dầy dầy, từ hôm t7 đến giờ mệt fờ, mà còn nghĩ cách để khắc fục bệnh cho con vì mẹ bị hen phế quản, bác sỹ bảo có thể thế nên CÚn hay bị :4:

@Cherry: Đã bẩu k nhớ chính xác tôm nấu với cải cúc có độc k, độc nhé chứ k bảo là k ngon. Ví dụ cá trắm thì k ăn với tỏi, k ăn hải sản rồi lại ăn cam quýt, k nấu tôm với bí đỏ vì 2 cái đó nấu với nhau tạo ra chất độc, nhiều lắm nhưng k nhớ.

@Bác L: Chia sẻ với bác nhé, mẹ ốm vừa mệt vừa thương con, mong bác mau khỏi
Bác Oanh ơi, viêm phết quản co thắt thì sợ là hay bị lại lắm. Thằng cháu em cũng hay bị như thế cứ trở trời là ho, hay bị lắm. Bác cố gắng chữa dứt điểm cho Cún đi nhé. BÁc cố gắng lên nào. động viên bác tý :8:

saphia
30/10/2006, 12:35 PM
222 cả nhả. Nẫu hết cả ruột, Cún bị vpq co thắt, bác sỹ bảo sợ cơ địa của CÚn dễ bị thế, về sắm quyển số khám bệnh dầy dầy, từ hôm t7 đến giờ mệt fờ, mà còn nghĩ cách để khắc fục bệnh cho con vì mẹ bị hen phế quản, bác sỹ bảo có thể thế nên CÚn hay bị :4:

@Cherry: Đã bẩu k nhớ chính xác tôm nấu với cải cúc có độc k, độc nhé chứ k bảo là k ngon. Ví dụ cá trắm thì k ăn với tỏi, k ăn hải sản rồi lại ăn cam quýt, k nấu tôm với bí đỏ vì 2 cái đó nấu với nhau tạo ra chất độc, nhiều lắm nhưng k nhớ.

@Bác L: Chia sẻ với bác nhé, mẹ ốm vừa mệt vừa thương con, mong bác mau khỏi

Mẹ nó ơi không biết tìm được tài liệu về những thứ kị nhau ở đâu đấy. Cho mẹ cháu thông tin nhé!

@Kiwi: Chiều nay, mẹ cháu không đi thăm bác Gấu được. Mẹ Kiwi cho em gửi lời hỏi thăm nhé! Chúc bác Gấu nhanh bình phục để cho cả nhà cùng vui :1:

minzu9
30/10/2006, 12:37 PM
222 cả nhả. Nẫu hết cả ruột, Cún bị vpq co thắt, bác sỹ bảo sợ cơ địa của CÚn dễ bị thế, về sắm quyển số khám bệnh dầy dầy, từ hôm t7 đến giờ mệt fờ, mà còn nghĩ cách để khắc fục bệnh cho con vì mẹ bị hen phế quản, bác sỹ bảo có thể thế nên CÚn hay bị :4:



Khổ thân Cún. Mẹ nó ngâm cứu cái vụ này xem có cách chữa dứt điểm cho Cún thì tốt. Oài, mình chẳng có kinh nghiệm gì về vụ này cả, chỉ biết động viên mẹ con Cún cố lên.

minzu9
30/10/2006, 12:50 PM
Em hớt tí nhé, nhiều chuyện ấy mà!
Em cũng vất vả chắng kém gì Kiwi đâu, chị "khen" em tí nhé! Nhiều lúc, muốn ở lại công ty, lại nhớ con bé! Vất vả, nắng non chạy 12km về nhà, con bé chẳng thèm bú tí mẹ, thế là bực cả mình! Giận quá, tự nhủ, ngày mai không về nữa! rồi lại... nhớ con, rồi lại quên mất cái giận ngày hôm qua, rồi lại chạy về, rồi lại...bực mình! Lâu lâu, con bé an ủi bú tí nhưng rồi... chơi vẫn là chính! Bù cái, vừa nhìn thấy mẹ, cho dù mẹ đội nón, đeo khẩu trang, mắt kính làm ninza cỡ nào cũng nhận ra mẹ rồi mình rỡ! Thế là mẹ như mở cờ trong bụng! Cho nên, vất vả thế nào cũng quên ngay. Chắc là cố gắng cho tới khi con bé tròn 1 tuổi mới thôi!

Về cho con bú 12km thì đúng là mệt rồi, Mẹ nó cố gắng lên. Nhưng Kiwi thì ko cho bú, nên mình mới bẩu là mẹ nó đừng về buổi trưa, nhà xa quá, để chiều về sớm cũng đc.

minzu9
30/10/2006, 12:57 PM
@Kiwi: E ơi chị ko vào đc club Mùa Xuân, nói đúng hơn là vào nhìn thấy flash của các bé nhưng ko có cái cuốn tên các bé như trc để click vào xem profile từng bé nữa. Mà bây giơ là buổi trưa nhé, ko biết có cách gì ko nhỉ?

anhemgau
30/10/2006, 01:23 PM
Em hớt tí nhé, nhiều chuyện ấy mà!
Em cũng vất vả chắng kém gì Kiwi đâu, chị "khen" em tí nhé! Nhiều lúc, muốn ở lại công ty, lại nhớ con bé! Vất vả, nắng non chạy 12km về nhà, con bé chẳng thèm bú tí mẹ, thế là bực cả mình! Giận quá, tự nhủ, ngày mai không về nữa! rồi lại... nhớ con, rồi lại quên mất cái giận ngày hôm qua, rồi lại chạy về, rồi lại...bực mình! Lâu lâu, con bé an ủi bú tí nhưng rồi... chơi vẫn là chính! Bù cái, vừa nhìn thấy mẹ, cho dù mẹ đội nón, đeo khẩu trang, mắt kính làm ninza cỡ nào cũng nhận ra mẹ rồi mình rỡ! Thế là mẹ như mở cờ trong bụng! Cho nên, vất vả thế nào cũng quên ngay. Chắc là cố gắng cho tới khi con bé tròn 1 tuổi mới thôi!
Than rùi lại than nữa, tui nghe lần 2 rùi nè, tui thấm thía nỗi này của các mẹ rùi nhé, ngày xưa nuôi thằng Gấu anh xũng 10km chạy về ngày đi 4 bận cả thảy 40km/1ngày, nẵng cũng như mưa rét, dưng bù lại về đến nhà có thằng con cười tít mắt đón mẹ đó, yêu ghê cơ. Minh là mẹ có vứt vả đến thế nào thì bù lại chúng nó lại yêu mẹ nhất trên đời (ít ra là bi giờ, còn sau này không tính hihi) :8: :8:

Mẹ Bob thì luộm thuộm, rụng tóc, trí nhớ sa sút khủng khiếp, nói trước quên sau ý, hichic
ối dời ơi, xin cô ah, cô lại ca bài ca gì đó, cô mà thế thì tui đây chẳng khác gì con mẹ ăn xin uh, :19: :20: :24:
@Kiwi:
Ngày xưa có khi tại tui đi nhiều, xa quá nên gầy, hi vọng bà đi như vậy thì chẳng mấy mà vóc dáng thon thả làm các mẹ thèm ghê cơ.

@sapia:
Con dâu tui giỏi quá ta, cố lên con nhé, em hỏi bác tò mò tí: chị bống bác kể là chị nào vậy, chị của saphia ah, (tò mò wa) :13: :13: :3:

anhemgau
30/10/2006, 01:36 PM
222 cả nhả. Nẫu hết cả ruột, Cún bị vpq co thắt, bác sỹ bảo sợ cơ địa của CÚn dễ bị thế, về sắm quyển số khám bệnh dầy dầy, từ hôm t7 đến giờ mệt fờ, mà còn nghĩ cách để khắc fục bệnh cho con vì mẹ bị hen phế quản, bác sỹ bảo có thể thế nên CÚn hay bị :4:

Thảm nào thấy mất tích trên giang hồ, thằng cháu nhà tui cũng bị thế này,
Cứ mỗi lần bị nhè nhẹ thôi là phải khám và điều trị luôn, để một chút là co thắt luôn, ah mà dùng thuốc cũng phải thật cẩn thận đó, nếu bs cho uống thuốc gì là phải bảo bs rằng nó bị hay vpq co thắt.
Tội nghiệp nó quá. thế bà bị từ bé ah, dùng thuốc ntn? có chút kn cho con không.

Trước đây chị hay cho Cua khám bác sỹ Hà nhưng từ khi bác sỹ Hà chuyển xuống khám dưới Trung Hoà - Nhân chính thì chịu
Bác ơi, bs Hà ở đâu khu THNC đó, bs này khám được không ah, làm ở đâu vậy, chuyên khoa gì.
@Bảo linh xinh:
Nguyệt đâu rùi, điểm danh tí đi em, chịu khó thuốc thang, và ăn uống kiêng khem chút đi nhé, chịu khó khỏe mạnh cho con mình mừ.

kiwi
30/10/2006, 01:48 PM
Các mẹ ơi tình hình là chua lien lạc đc với nhà bác Gau, ko có đia chỉ chỗ bác Gau nằm :2: Mẹ nào có thong tin gì thì loa len nhé.
Em Nguyệt đi về tinh hình thế nao cũng chua thấy báo cáo gì, sốt ruột wa!

@Minzu:
Em mới có osin chiều wa, hien tại chua làm j mấy, mà có nó vẫn phai đi về, ko yen tam chị à. Thức an thì Tom an như Nhắng thoi, nhung e về làm buổi trua mới làm, cho cả bữa chiều, sáng làm chạy ko kịp. Chắc cố đen khi nào e đi trực 1 ngay nghỉ 1 ngay thì thoi ko về nữa. Chắc khoảng 1 tháng nữa thoi.
Cái web vẫn ngon, e vừa thử nhé. Nhung cai show kia e gỡ khoi trang thanh vien rồi vì để đó load chậm lắm. E sẽ làm them 1 mục show ở trang chủ rieng cho nó thoai mái, nhung ảnh vẫn chua đủ nen chờ them mấy hom nữa lam luon thể.

@Anhemgau:
Nếu đi nhiều mà đc nguời mẫu như bà toi cũng cố đấy. Khổ nỗi là đi 1 tuần rồi thấy còn tang can them í. Ben đó mẹ chồng tẩm bổ cho ác wa mà, hichic, còn péo them :4:

lovechildren
30/10/2006, 01:49 PM
Bác ơi, bs Hà ở đâu khu THNC đó, bs này khám được không ah, làm ở đâu vậy, chuyên khoa gì.


Bác sỹ Hà là bsy nhi của Việt Pháp anhemgau ah. Nhà này mua cái thẻ của Việt Pháp cho Cua từ hồi 2 tháng tuổi nên thỉng thoảng cho con vào đấy check up thông thường thôi. Bác sỹ cân kẹo, nghe tim phổi, soi tai mũi họng... để mình yên tâm. Khám xong là cho con đi chơi nhân thể một công ra khỏi nhà ấy mà. Việt Pháp nó mới mở phòng khám dưới Trung Hoà Nhân Chính nên bác Hà bây giờ khám dưới đó.

anhemgau
30/10/2006, 02:09 PM
@Anhemgau:
Nếu đi nhiều mà đc nguời mẫu như bà toi cũng cố đấy. Khổ nỗi là đi 1 tuần rồi thấy còn tang can them í. Ben đó mẹ chồng tẩm bổ cho ác wa mà, hichic, còn péo them :4:
Mẹ chồng tuyệt vời thế còn gì nữa, thôi chịu khó nhé.
@ALL
Bác lương đang nằm phòng 601 bệnh viện Hồng Ngọc.

anhemgau
30/10/2006, 02:33 PM
Các bác xem ở đây thì biết những thực phẩm kị nhau nhé:
Những món ăn "không đội trời chung" với nhau 21:30:46, 10/10/2005 (http://www.dantri.com.vn/suckhoe/2005/10/82700.vip)

babe
30/10/2006, 02:43 PM
Có phải GE mọc răng k hả bà? Nhi trứoc khi mọc răng cũng hay bị đi ngoài lắm
@Babe: hnay Dung vẫn phải nghỉ làm hay sao mà chưa thấy điểm danh nhỉ
Sáng nay tớ phải nghỉ ở nhà trông Bim nên ko điểm danh, chiều ông ngoại trông hộ nên mới có mặt ở cơ quan.
@ all: Sori cả nhà tớ ko đi thăm bác Gấu được vì nhà chưa có osin, phải về ngay còn bao nhiêu việc. Cho tớ gửi lời hỏi thăm bác Gấu nhé, mong bác mau khỏi để chăm Gấu và buôn bán với cả nhà.

Me Cu Ngoc Dung
30/10/2006, 03:56 PM
Alô, alô, mẹ creamcheese đi đâu mà không về với WTT? Từ hôm off tới nay, không thấy tái xuất giang hồ gì cả.

anhemgau
30/10/2006, 04:03 PM
@Hoàng Nhi: Gấu em chắc không phải mọc răng đâu, nứt lợi rùi nhưng không thấy răng đâu, chẳng biết thế nào nữa mẹ nó ah.

lovechildren
30/10/2006, 04:08 PM
Alô, alô, mẹ creamcheese đi đâu mà không về với WTT? Từ hôm off tới nay, không thấy tái xuất giang hồ gì cả.

Đúng vậy. Lâu quá chẳng thấy mẹ creamcheese đâu cả? Em ơi, con giai thế nào rồi??? Dạo này chẳng thấy ghé box mình gì cả.

cocangoan
30/10/2006, 04:16 PM
Chia sẻ với các mẹ về khoản nhọc nhằn đi về với con. Nhưng mà bù lại về thấy nụ cười của con là người khỏe lại rồi. Tất cả vì tương lai con em chúng ta các mẹ nhỉ? Mình thì không phải than vãn về khoản này. Nhà cũng tương đối gần với lại có "ăn cắp" được chút thời gian trưa để ở nhà với con được lâu hơn.
@ lovelychildren: anh Cún ơi, cố lên. Có em coca luôn bên anh đây. Chụt anh cái nhé :11:

@Kiwi: Mẹ nó thu xếp sang năm làm quả vào Huế cái nhỉ? Cho Tôm gặp mặt em yêu cái đi. Ở xa lâu quá sợ xa mặt cách lòng lắm.

@anhemgau: Hôm CN mình trộn sữa chua với hoa quả xay thế là coca ăn ngon lành. Mẹ mừng hú.

@Tunton: Cô Tún ơi, nghe lời cô chỉ bảo, cuối tuần mình tìm khắp mà chỉ có mỗi một chỗ bán bình NUK cổ rộng. Khổ nỗi chỉ có toàn số 1 thôi. Vậy thì có mua được không nhỉ? Cô cho ý kiến cái. Không biết đợi thì đợt sau họ có nhập hàng mới về không, mà mình nghe biình này con hy vọng bú được thì đang máu, không muốn đợi.

@Cherry: Không than là vùng sau vùng xa sao được. Bột ăn dặm thì chỉ có mỗi Nestle. Hipp, Heinz, Blendina... không có, phomai hoa quả hay váng sữa cũng không, trái cây đóng hộp hay thức ăn đóng lọ cũng chỉ nghe thấy. Các thứ này mình toàn phải gửi mua từ TP HCM. Khổ nỗi những chai lọ này họ lại không cho gửi qua đường bưu điện, thành ra phải đợi người nhà đi mà khệ nệ xách về. Cherry sướng hơn coca nhiều rồi còn gì.

hoangnhi
30/10/2006, 04:23 PM
Alô, alô, mẹ creamcheese đi đâu mà không về với WTT? Từ hôm off tới nay, không thấy tái xuất giang hồ gì cả.
Chính xác là sau hôm off có vào CLB 1-2 lần gì đó sau đấy thì mất tích luôn :24:

Cherry_Bobby_Katty
30/10/2006, 04:36 PM
[QUOTE=anhemgau]Than rùi lại than nữa, tui nghe lần 2 rùi nè, tui thấm thía nỗi này của các mẹ rùi nhé, ngày xưa nuôi thằng Gấu anh xũng 10km chạy về ngày đi 4 bận cả thảy 40km/1ngày, nẵng cũng như mưa rét, dưng bù lại về đến nhà có thằng con cười tít mắt đón mẹ đó, yêu ghê cơ. Minh là mẹ có vứt vả đến thế nào thì bù lại chúng nó lại yêu mẹ nhất trên đời (ít ra là bi giờ, còn sau này không tính hihi) :8: :8:

@anhem gấu! Em than rồi, bây giờ than lại cho mọi người … “thương cảm”, chứ để mọi người quên! Em đi lại cũng xa xôi (lại than nữa) và nhờ thế mà giảm …. “-4kg”! có nghĩa là tăng thêm 4 kg nữa! Vậy mới than chứ, nếu đi lại mà minhon thì em đâu có than! Hì..hì.., còn gấu em, nứt lợi rồi thì thế nào cũng có răng! Chẳng lẽ còn có cái khác à? Chị mong ngóng quá nên mới thế, từ từ, thể nào cũng có mà! Mà chị ơ,..hic..hic…, về chuyện răng lợi, trưa này Cherry lại cắn ti em đấy! Đau thấu ông trời! Muốn chảy nước mắt vì con! Có cách nào hạn chế cái vụ này không vậy chị? Hồi đó, gấu anh có làm thế với chị không? Chỉ cho em với! Đau quá, chịu không nổi, sao mà răng con bé bén thế không biết! Nếu mà thêm 2 cái răng trên nữa, chắc là… em không dám tưởng tượng

saphia
30/10/2006, 05:29 PM
222 cả nhả. Nẫu hết cả ruột, Cún bị vpq co thắt, bác sỹ bảo sợ cơ địa của CÚn dễ bị thế, về sắm quyển số khám bệnh dầy dầy, từ hôm t7 đến giờ mệt fờ, mà còn nghĩ cách để khắc fục bệnh cho con vì mẹ bị hen phế quản, bác sỹ bảo có thể thế nên CÚn hay bị :4:

@Cherry: Đã bẩu k nhớ chính xác tôm nấu với cải cúc có độc k, độc nhé chứ k bảo là k ngon. Ví dụ cá trắm thì k ăn với tỏi, k ăn hải sản rồi lại ăn cam quýt, k nấu tôm với bí đỏ vì 2 cái đó nấu với nhau tạo ra chất độc, nhiều lắm nhưng k nhớ.

@Bác L: Chia sẻ với bác nhé, mẹ ốm vừa mệt vừa thương con, mong bác mau khỏi

Mẹ lovemonkey ơi! có thể tìm những tài liệu nào cho biết các loại thức ăn khi nấu với nhau không được ở đâu? chỉ giúp cho mẹ chau với. Vì Saphia cũng hay ăn tôm nấu với bí đỏ lắm! Không biết có bị ảnh hưởng gì không? Lo quá :18:

mẹ_nấm
30/10/2006, 08:32 PM
cả nhà ơi em đang đinh cho Nấm ăn bột lươn nhưng chưa biết nên nấu với Rau gì cho dễ ăn.Bacs nào có công thức bột lươn ngon thì chỉ cho em với. thanhkiu cả nhà

MeMimi
30/10/2006, 10:35 PM
Gõ một bài rõ dài đến khi post thì lại mất, tức quá cơ. 3 ngày rồi không vào được CLB không biết các mẹ buôn bán đến đâu rồi. Cuối tuần trước ổ cứng máy tính của mình bị hỏng thế là phải đổi máy mới. Mất luôn đường link vào WTT. Đến khi vào lại thì không nhớ password nữa. mãi mới set lại được.
Báo cáo bác Kiwi là kem caramen làm theo công thức của bác rất ngon, Mimi chịu ăn thun thút. Nhưng sữa chua thì lại thất bại. Mình làm hai lần đều không được như ý. Sữa không đông lại, chỉ hơi sền sệt thôi. Mình pha 60ml sữa Farley tím với 2 thìa cafe men nestle không đường. Ủ trong nồi cơm điện lâu hơn 6 tiếng (vì theo chỉ dẫn của bác để 4 tiếng thì sữa hầu như chưa đông gì). Mình làm có gì sai không nhỉ. Bác Kiwi góp ý với.
À mà có bé nào ở đây bị giống Mimi không? Hai tuần nay Mimi đi 3-4 lần một ngày. Trong một ngày lúc thì output sền sền, lúc lại lỏng. Không được thành khuôn như trước kia. Có phải thế là rối loạn tiêu hoá không. Lúc đầu mình nghĩ là do bé mọc răng (Mimi vừa mọc một răng đầu tiên). Nhưng mọc răng sao đi tướt lâu thế. Có mẹ nào có kinh nghiệm về vụ này nói cho mình biết với nhé. Thanks các mẹ nhiều nhiều.
P/s: hôm nay Mimi ăn tôm lần đầu tiên. Mình nấu theo công thức của lovechildren (tôm + mướp). Nàng có vẻ thích. Cám ơn lovechildren nhé. Vào CLB này học được khối điều hay :6:

sushichan
30/10/2006, 10:38 PM
hichic cả nhà buôn ác chiến quá làm em đọc mãi mới hết....hichic cuối tuần cũng chẳng được nghi ngơi gì cả huhuhu, đầu tuần thì bận tối mắt đến giời em mới vào điểm danh được ạ, các bác thông cảm , em là cứ xin nhận hết mấy xe gạch của các anh để xây cái nhà mấy từng đã . :5:
bác nào đi thăm bác gấu cho em gửi lời hỏi thăm bác ấy và chúc bác ấy mau khoẻ ạ.
sushi nhà em hôm nay đang bỏ sữa em đang rầu hết cả người...khoong biết có phải tại thời tiết ko nữa?
Mong các bé luôn khoẻ mạnh để các mẹ còn có thời gian buôn bán chiến đấu.

TunTon
30/10/2006, 11:19 PM
Báo cáo cả nhà là hôm nay em, mẹ Kiwi, mẹ cu Ngọc Dũng vào thăm bác Lương, nhà giadinhnhagau, có gửi lời hỏi thăm của các mẹ tới bác gấu ạ. Bác gấu cũng đỡ hơn, vẫn hơi mệt, đau dầu, khó ăn, phải nằm thêm mấy ngày nữa, khi nào khoẻ mới được xuất viện.

Bác gấu bị sốt xuất huyết nhưng lúc đầu không biết. Bác sỹ có nói là hiện nay đang có dịch sốt xuất huyết, nhất là muỗi tầm tối 5,6 h trở đi, vì vậy các mẹ nhớ để ý cho con nhé. Nhà em ko dám xịt muỗi sợ độc cho Bob nhưng kiểu này phải xịt ngay đây, lo quá, Bob toàn bị muỗi đốt thôi.

Thế là mẹ gấu phải kiêng ko cho con bú 2 ngày, híc, hàng ngày gấu con vẫn vào thăm mẹ, thương quá đi mất nhỉ.
:20:

TunTon
30/10/2006, 11:25 PM
Báo cáo bác Kiwi là kem caramen làm theo công thức của bác rất ngon, Mimi chịu ăn thun thút. Nhưng sữa chua thì lại thất bại. Mình làm hai lần đều không được như ý. Sữa không đông lại, chỉ hơi sền sệt thôi. Mình pha 60ml sữa Farley tím với 2 thìa cafe men nestle không đường. Ủ trong nồi cơm điện lâu hơn 6 tiếng (vì theo chỉ dẫn của bác để 4 tiếng thì sữa hầu như chưa đông gì). Mình làm có gì sai không nhỉ. Bác Kiwi góp ý với.
À mà có bé nào ở đây bị giống Mimi không? Hai tuần nay Mimi đi 3-4 lần một ngày. Trong một ngày lúc thì output sền sền, lúc lại lỏng. Không được thành khuôn như trước kia. Có phải thế là rối loạn tiêu hoá không. Lúc đầu mình nghĩ là do bé mọc răng (Mimi vừa mọc một răng đầu tiên). Nhưng mọc răng sao đi tướt lâu thế. Có mẹ nào có kinh nghiệm về vụ này nói cho mình biết với nhé. Thanks các mẹ nhiều nhiều.
P/s: hôm nay Mimi ăn tôm lần đầu tiên. Mình nấu theo công thức của lovechildren (tôm + mướp). Nàng có vẻ thích. Cám ơn lovechildren nhé. Vào CLB này học được khối điều hay :6:

Kem Caramen định tối nay mẹ TunTon làm thử, còn sữa chua theo công thức mẹ Kiwi chỉ làm 3 lần rồi, đến lần thứ 3 mới hơi thành công 1 chút vì mở nắp lọ ra (lúc đầu ko biết cứ đóng nắp). Nhưng cũng ko đông cứng mà vẫn lỏng. Ấy thế nhưng Bob ăn thun thút, đưa cho cả lọ thì vồ lấy húp lấy húp để, hihi. Tối nay ăn 1 bát bột 200ml xong, cho tráng miệng mấy thìa sữa chua mà cũng húp sùm sụp. Kinh nghiệm bây giờ là: Pha sữa xong cho cu cậu bú mà ko chịu bú là em đem ra làm luôn, đỡ phí, chứ hồi trước lúc nào cũng đổ đi 1 nửa hộp sữa phí quá đi mất.

Hồi Bob mới sốt phát ban xong cũng bị output tận 3-4 lần 1 ngày, em cho đi khám tiêu hoá luôn (xét nghiệm phân, tư vấn bác sĩ), đợt đấy bác sĩ bảo do ăn nhiều bù lại sau khi ốm + ốm xong giảm đề kháng đường ruột, bị 10 ngày, khám bác sĩ xong trở lại bình thường luôn.

Em cũng copy lại công thức Tôm và mướp hương của mẹ Cua, đang định bắt chước, nhưng 2 lần cho Bob ăn tôm đều bị đi lỏng, thành ra sợ chưa dám thử lại, mặc dù đang thòm thèm cho ăn tôm tươi lắm.

Em cũng ko biết hiện tượng đó thế nào nhưng nếu kéo dài mọi hiện tượng bất thường 3-5 ngày là em cho đi bác sĩ luôn. Híc, Bob còi nên cái gì cũng phải cẩn thận, xểnh ra 1 tí ốm đau sụt cân thì em chết mất các bác ạ.

TunTon
30/10/2006, 11:39 PM
@Tunton: Cô Tún ơi, nghe lời cô chỉ bảo, cuối tuần mình tìm khắp mà chỉ có mỗi một chỗ bán bình NUK cổ rộng. Khổ nỗi chỉ có toàn số 1 thôi. Vậy thì có mua được không nhỉ? Cô cho ý kiến cái. Không biết đợi thì đợt sau họ có nhập hàng mới về không, mà mình nghe biình này con hy vọng bú được thì đang máu, không muốn đợi.

Cocangoan ơi, hôm trước thấy quảng cáo Coca ở xứ Huế mộng mơ hử? Thích quá, con gái Huế hiền dịu, nổi tiếng đảm đang, dễ thương đấy, Bob nghe thấy lại rạo rực rồi, hihi. Mẹ TunTon năm nào cũng đi Huế, Lăng Cô, Đà Nẵng chơi, 5 năm liền, mỗi năm nay là không đi vì ông ngoại ko làm ở Huế nữa, tiếc quá, không thi cho Bob giao lưu với Coca nhỉ?

Bình Nuk mua số 1 cổ rộng cũng được, sau đó cố chọc hoặc cắt cho nó to ra. Mẹ Tún cũng lấy cả que đan to uỳnh ra chọc mà ko được vì mẹ cháu mua núm cao su co dãn, hihi, nên mới phải chuyển qua số 2, núm số 2 thì to hơn, cũng dầy nữa.

Mẹ Johan Bách có kinh nghiệm vụ này đây, mình thấy mẹ Bách cắt ra đấy. Mà đặc biệt Bách lại mút kiểu quay núm xuống dưới (nghĩa là cái lỗ thông hơi quay xuống). Hồi đầu Bách chỉ bú lúc ngủ, sau đó bú cả lúc thức nữa đấy.

Mẹ Coca đừng sốt ruột quá nhé, mỗi đứa nó thích 1 kiểu. Mẹ cháu mua phải đến chục loại rồi mà cháu có chịu đâu, mỗi Nuk là nó ưng 1 tí. Mỗi tội Nuk lúc Bob bú mạnh khi ngủ thì nó cứ rít lên, nghe to lắm Bob lại thức dậy, tức ghê. Nghe nói loại Dr. Brown ko bị như vậy, mà bán ở SG, sau BV phụ sản QT gì gì đó có bán, híc. Mẹ cháu lúc đầu cũng định nhờ mua nhưng nghĩ lại thấy mình cầu kì quá nên thôi, mặc kệ vậy. Sớm hay muộn rồi nó sẽ lớn thôi mà :)

cocangoan
31/10/2006, 08:37 AM
Cocangoan ơi, hôm trước thấy quảng cáo Coca ở xứ Huế mộng mơ hử? Thích quá, con gái Huế hiền dịu, nổi tiếng đảm đang, dễ thương đấy, Bob nghe thấy lại rạo rực rồi, hihi. Mẹ TunTon năm nào cũng đi Huế, Lăng Cô, Đà Nẵng chơi, 5 năm liền, mỗi năm nay là không đi vì ông ngoại ko làm ở Huế nữa, tiếc quá, không thi cho Bob giao lưu với Coca nhỉ?

Bình Nuk mua số 1 cổ rộng cũng được, sau đó cố chọc hoặc cắt cho nó to ra. Mẹ Tún cũng lấy cả que đan to uỳnh ra chọc mà ko được vì mẹ cháu mua núm cao su co dãn, hihi, nên mới phải chuyển qua số 2, núm số 2 thì to hơn, cũng dầy nữa.

Mẹ Johan Bách có kinh nghiệm vụ này đây, mình thấy mẹ Bách cắt ra đấy. Mà đặc biệt Bách lại mút kiểu quay núm xuống dưới (nghĩa là cái lỗ thông hơi quay xuống). Hồi đầu Bách chỉ bú lúc ngủ, sau đó bú cả lúc thức nữa đấy.

Mẹ Coca đừng sốt ruột quá nhé, mỗi đứa nó thích 1 kiểu. Mẹ cháu mua phải đến chục loại rồi mà cháu có chịu đâu, mỗi Nuk là nó ưng 1 tí. Mỗi tội Nuk lúc Bob bú mạnh khi ngủ thì nó cứ rít lên, nghe to lắm Bob lại thức dậy, tức ghê. Nghe nói loại Dr. Brown ko bị như vậy, mà bán ở SG, sau BV phụ sản QT gì gì đó có bán, híc. Mẹ cháu lúc đầu cũng định nhờ mua nhưng nghĩ lại thấy mình cầu kì quá nên thôi, mặc kệ vậy. Sớm hay muộn rồi nó sẽ lớn thôi mà :)
Cảm ơn cô Tún nhé. Chắc mình sẽ cố đợi đến cuối tuần, nếu không có sẽ mua bình số 1 rồi đục đẽo thêm vậy. Khoản uống sữa của coca kém quá. Khi nào cô đi Huế nhớ báo trước cho mẹ cháu một tiếng. Coca luôn mong được gặp bạn bè CLB Cún.

anhemgau
31/10/2006, 08:44 AM
@chery
Mình không mong ngóng quá vụ răng lợi này vì gấu anh gần 10th mới phát đầu tiên cơ. Còn nếu con hay cắn ti mẹ thì trước khi bú mẹ rửa sạch ngón tay mình cho ngón tay vào miệng cho con cắn đi, rồi cho con bú, (hihi sách dạy thế, dưng mà không đỡ lắm), ngày xưa gấu anh chỉ cắn đôi lần thui, sau đó có cả hàm thì cũng không cắn đâu, khi mới mọc thì hay thế. :14: :5:

kiwi
31/10/2006, 08:54 AM
cả nhà ơi em đang đinh cho Nấm ăn bột lươn nhưng chưa biết nên nấu với Rau gì cho dễ ăn.Bacs nào có công thức bột lươn ngon thì chỉ cho em với. thanhkiu cả nhà
Tớ nấu luon với rau cải + thìa là thấy cũng ok. Wan trọng là cái thìa là kia, thiếu thì tanh ko chịu đc :4: Hehe, luon là bà ngoại làm, tớ chịu cái loại loằng ngoằng đấy

anhemgau
31/10/2006, 08:54 AM
Mẹ lovemonkey ơi! có thể tìm những tài liệu nào cho biết các loại thức ăn khi nấu với nhau không được ở đâu? chỉ giúp cho mẹ chau với. :18:
Mẹ nó vào blog dưới chữ ký của em xem thông tin chăm sóc bé MX, có bài những thực phẩm kị nhau đó, hôm qua em cũng có bót một bài về cái này rùi.

Hai tuần nay Mimi đi 3-4 lần một ngày. Trong một ngày lúc thì output sền sền, lúc lại lỏng. Không được thành khuôn như trước kia. Có phải thế là rối loạn tiêu hoá không. Lúc đầu mình nghĩ là do bé mọc răng (Mimi vừa mọc một răng đầu tiên). Nhưng mọc răng sao đi tướt lâu thế. Có mẹ nào có kinh nghiệm về vụ này nói cho mình biết với nhé.
Gấu em cũng bị thế, mẹ cháu cho uống men tiêu hoá rùi.

kiwi
31/10/2006, 09:04 AM
Báo cáo bác Kiwi là kem caramen làm theo công thức của bác rất ngon, Mimi chịu ăn thun thút. Nhưng sữa chua thì lại thất bại. Mình làm hai lần đều không được như ý. Sữa không đông lại, chỉ hơi sền sệt thôi. Mình pha 60ml sữa Farley tím với 2 thìa cafe men nestle không đường. Ủ trong nồi cơm điện lâu hơn 6 tiếng (vì theo chỉ dẫn của bác để 4 tiếng thì sữa hầu như chưa đông gì). Mình làm có gì sai không nhỉ. Bác Kiwi góp ý với.

2 thìa cà phê men có khi khong an thua. Tớ có lần đã bốt anh cái thìa ở ben box cũ rồi đấy. Tớ dùng cai loại thìa hay uống nuớc chanh cán dài, chắc bằng 2 cai thia cà phê nhỏ đấy/ 120ml sữa cho 4 thìa men đầy, còn cậu dùng 60ml sữa thì bot men đi. Tớ muốn nhấn mạnh, cậu cho them men xem sao. Chúc thanh cong. Wen nữa. Men ngoáy đeu cho loãng ra trc khi cho vào sữa nhé. Sữa thì khi cho men vào đùgn nóng wa lam chet men, để ấm 50 độ là vừa :1:

@Cocangoan:
Hehe, nhà tớ máu đi choi lắm. Nghĩ đen Huế lại thèm, chẹp, sẽ cố gắng đi 1 chuyen cho nó máu lửa. Có gì nhờ mẹ Coca tư vấn mấy điểm an choi nhé, hihi.
Ôi đang chết thèm cái món mắm tôm chua Huế, Bữa trc nhà tớ đc cho lọ mắm đặc biệt hình như mua ở nhà hàng bán đồ ăn nào đó rất nổi tiếng ở Huế, ăn ngon vô cùng, tiếc rằng xa xôi wa, muốn ăn nữa cũng khó :12: Chỉ nghĩ đến cho thèm thôi. Chẹp