PDA

View Full Version : Câu lạc bộ Mùa Xuân (bé sinh tháng 2,3/2006)



Pages : 1 2 [3] 4 5 6

Mẹ BillGate
18/10/2006, 03:44 PM
Con nhà tớ 2 tháng gần đây lúc nào cũng mũi ướt, lần nào cũng cho đi khám lúc thì viêm mũi, khỏi rồi lại bị VPQ...lại thêm suốt ngày uống canxi. Chán chẳng buồn bán than.
Có mẹ nào con bị Vphế quản giao lưu đươn thuốc tí nhể: con nhà tớ suốt ngày thấy uống Solmux, giỏ mũi sterimax hoạc Vesim và uống cái thuốc bột vị cam ấy ( quên mất tên). Mỗi lần uốgn thưốc như đánh vật, thuốc nào mùi cũng thơm như nước cam nhưng khó uống

saphia
18/10/2006, 04:49 PM
Các mẹ vào xem thử blog đã đọc đc tiếng việt chua?
www.my.opera.com/springbabies/blog/


Mẹ kiwi ơi! Đọc được blog rồi :5: thích nhỉ, đẹp ơi là đẹp! Cả nhà :6: :6: :6: mẹ Tôm xếch . Các mẹ có thông tin hay gì nuôi các cún con thì post lên cho mọi người nhe

saphia
18/10/2006, 04:52 PM
Các mẹ ơi, Hôm nay Saphia nhà mình lại bị hắt hơi sổ mũi rồi mà còn lại hơi bị sốt nữa. Các mẹ có biết lên dùng loại thuốc nào để uống ngay k?

babe
18/10/2006, 09:08 PM
Nhà tớ mẹ ho sù sụ, còn phải nghỉ làm chiều qua và hôm nay, mấy hôm trước thì Bim cũng ngật ngưỡng, mệt quá. May quá, tìm được osin nên đỡ vất vả nhiều rồi, lại vào đây buôn bán được rồi :8:

babe
18/10/2006, 09:11 PM
@ Mẹ Bảo Linh & mẹ Nhắng: Sao 2 con lại bị phán là còi xương/nghi còi xương nhỉ? 2 con vận động tốt hơn Bim nhiều mà.
@ all: Mẹ Bim kệ, chả cho con uống canxi hay vítD nữa, mệt mỏi lắm, đến mùa đông tính tiếp. Bây giờ cứ phomai mà chiến đấu thôi. Các mẹ nghĩ thế nào? Bim nhà tớ bây giờ chưa bò được mấy, chỉ trườn thôi, ngồi cũng tương đối vững, bám vào mẹ đứng được 1 lúc (ở nhà ông bà ngoại ko có cũi nên ko biết đứng vịn thế nào), mọc 2 răng dưới (mãi chưa thấy răng trên), thì có nên cho uống vítD và canxi ko nhỉ?

sumocon
18/10/2006, 09:17 PM
Kho than Nhang, con phai di vien co a. Ca nha chac vat va lam nhi. Thuong cac con qua

lovelymonkey
18/10/2006, 10:06 PM
2222222 cả nhả, khổ thân, vào đọc toàn thấy các con ốm thôi.

Hỏi thăm Bảo Linh, Nhắng, và Gấu của bác giadinhnhagau nhe,mong các con khỏi và ăn trả bữa cho mẹ đỡ mệt.

Cún nhà mình sau đợt ks thì khỏi rồi nhưng k thấy ăn trả bữa gì cả, ngày cũng 2 bữa bột mặn rồi, mỗi bữa nửa bát con nhưng thấy ăn mỗi cá là hào hứng còn những thứ khác thì chán lắm.

TunTon
19/10/2006, 12:31 AM
Bực quá post 1 bài dài dã man để chào hỏi, thế mà mạng chuối mất hết, huhu

anhemgau
19/10/2006, 08:15 AM
Bực quá post 1 bài dài dã man để chào hỏi, thế mà mạng chuối mất hết, huhu
Nhà này lại thức đêm hử, mệt không. Gấu nhà mình 2 đêm nay ngủ vật lắm, mẹ cũng mệt lây.

đấy đấy, lo cho con quá nên thế đấy em ạ. ăn không ăn, ngủ không ngủ thì mẹ ngất ngây con gà tây là đúng thui.
Các mẹ ơi, con ốm thì hầu như không mẹ nào thiết đến ăn uống, nói chung là hờ hững tất cả, thế nhưng các mẹ hãy vì con mà ăn uống ngủ nghỉ tranh thủ chứ, mẹ ốm thì khổ nhất là con mình, Mong các con và các mẹ nhanh khỏe để còn buôn bán
@BL xinh: CHị thấy mọi người bảo là nhiều bé khi ốm xong thường lớn lên nhiều, chắc BL thế đấy, mẹ Nguyệt an ủi vậy đi. Mà chị nghiệm thấy thằng GE nhà chị mỗi lần uống bổ sung canxi thì nó lười ăn vô cùng, vậy chắc chị sẽ không cho uống nữa vậy.

anhemgau
19/10/2006, 08:20 AM
Cả nhà ơi, xin ý kiến cả nhà về vụ ăn uống của gấu em với, vì không lên cân nên mẹ sót ruột wa: :7: :20: :20:
7h: 90ml sữa
8h: 90ml sữa (ngủ 1h)
10h: 01 bát bột mặn (Hơn bát ăn cơm)
12h:90ml sữa(ngủ 2h)
15h: 01 bát bột mặn (Hơn bát ăn cơm)
17h: phomai SC
18h: 90ml sữa(ngủ 45')
20h: 01 bát cơm bột HIPP
Hiện nay GE 74cm, 8kg, chưa răng, trườn nhanh, đứng vịn rồi, vậy các mẹ cho em vài phát ý kiến tí nhẩy

lovechildren
19/10/2006, 08:42 AM
Mẹ cháu đang hơi lo lắng vụ con chưa mọc răng. Cua vài hôm nữa là tròn 7 tháng rồi nhưng chưa có cái răng nào cả. Có vấn đề gì không nhỉ? Hiện giờ hầu hết thấy các mẹ đều cho con ăn một ngày 2 bữa bột mặn rồi. Cua nhà này chỉ ăn có một bữa mặn và một bữa ngọt thôi + khoảng 600ml sữa nữa. Chẳng biết như thế có đủ tiêu chuẩn không nhỉ? Nói vậy chứ, băn khoăn thì có băn khoăn nhưng vụ ăn uống thì vẫn phải kệ nó thôi vì có muốn nhồi hơn nữa cũng chẳng được. Vụ răng lợi thế nào các mẹ nhỉ????

kiwi
19/10/2006, 08:42 AM
@Tunton:
Em oi chữ ký của e ko ổn, sửa lại thoi kẻo Admin lại hoi tham đấy. Theo quy định thì 1 dòng text 2 dòng hình hoặc 3 dòng text hoặc 2 dòng hình, 1 dòng text và giữa các dòng ko đuợc có khoảng trống, của e có khoảng trống đấy :1:

@Anhemgau:
Theo toi bà chuyển bột ngọt len an sáng 7h đi, con trua 12h ăn mặn rồi ngủ trua, 1 bữa bột mặn nữa sau cái giấc ngủ 6h nữa. an đc như vay thì bữa pho mai sữa chua có thể chuyen len 9h sáng, hihi, bữa phomai cũ thì ăn trái cây hoặc sữa chua cũng ok.

blackcoot
19/10/2006, 08:51 AM
Con nhà tớ 2 tháng gần đây lúc nào cũng mũi ướt, lần nào cũng cho đi khám lúc thì viêm mũi, khỏi rồi lại bị VPQ...lại thêm suốt ngày uống canxi. Chán chẳng buồn bán than.
Có mẹ nào con bị Vphế quản giao lưu đươn thuốc tí nhể: con nhà tớ suốt ngày thấy uống Solmux, giỏ mũi sterimax hoạc Vesim và uống cái thuốc bột vị cam ấy ( quên mất tên). Mỗi lần uốgn thưốc như đánh vật, thuốc nào mùi cũng thơm như nước cam nhưng khó uống

Mẹ Billgate à, con tớ cũng đang viêm phế quản đây. Lần này là lần thứ 2 rồi. lại còn ho như cuốc kêu nữa, :2:. Lần trước phải nằm viện bị tiêm thì mình ko biết tiêm kháng sinh gì, còn lần này thì ở nhà, cũng uống Solmux để tiêu đờm, rỏ mũi Vesim nhưng tớ chẳng thấy đỡ, đành quay sang Sunfarin và nước muối loãng 0,9%, còn cái loại thuốc bột mà mẹ Billgate bảo như vị cam ấy có lẽ là Mucomist thì phải, con tớ lần trước cũng uống cái này. Khổ thân mỗi lần uống thuốc thật đấy mẹ nó nhỉ, con khóc :20: mẹ mếu :2: Chúc Billgate mau khoẻ để mẹ còn đi buôn nhé, không thì ế ẩm quá!!!

blackcoot
19/10/2006, 09:10 AM
Mẹ cháu đang hơi lo lắng vụ con chưa mọc răng. Cua vài hôm nữa là tròn 7 tháng rồi nhưng chưa có cái răng nào cả. Có vấn đề gì không nhỉ? Hiện giờ hầu hết thấy các mẹ đều cho con ăn một ngày 2 bữa bột mặn rồi. Cua nhà này chỉ ăn có một bữa mặn và một bữa ngọt thôi + khoảng 600ml sữa nữa. Chẳng biết như thế có đủ tiêu chuẩn không nhỉ? Nói vậy chứ, băn khoăn thì có băn khoăn nhưng vụ ăn uống thì vẫn phải kệ nó thôi vì có muốn nhồi hơn nữa cũng chẳng được. Vụ răng lợi thế nào các mẹ nhỉ????

Mẹ nó à, không phải lo vụ răng lợi đâu. Tớ thấy có đứa thì mọc răng sớm nhưng chưa bít ngồi, chưa bít bò. Nhưng có đứa mọc răng muộn thì lại ngồi tốt, có khi còn bám thành giường lần lần đi ấy chứ. Như con nhà tớ mọc 2 răng dưới từ 5 tháng rưỡi nhưng mà chưa biết bò, ngồi, chỉ biết trườn thôi, bò từ đầu giường xuống cuối giường :21: Cứ nhổm mông lên rồi lùi thôi trông đến là buồn cười. Còn vụ ăn uống thì đúng là chẳng nhồi nhét được đâu, con tớ ăn 2 bữa bột mặn và uống cũng khoảng 600ml sữa, chẳng bú mẹ được tí nào cả :2: Lúc đầu tớ cũng cho 1 bữa bột ngọt 1 ngày nhưng nó ko thích. Ngoài ra chỉ ăn thêm chút trái cây như chuối tiêu, na, đu đủ, sữa chua, nhưng ít lắm. Mỗi lần tớ muốn cho ăn thêm gì là bố nó lại kêu lên là nhồi con như nhồi vịt ấy (thật chẳng bít gì nhỉ :10: ). Nói túm quan điểm của tớ là tập trung cho con ăn các bữa chính ngoài ra thì thêm trái cây, rất tốt có điều ko ép. Mẹ nó cho con ăn như vậy thấy con cứ tăng cân đều là yên chí rồi, đừng lo làm gì cho nó già người đi nhé. :24:

lovechildren
19/10/2006, 09:20 AM
Avatar mới của nhà cháu trông được không các mẹ?

@chuotrui: Nghe mẹ cháu nói vụ răng lợi thì cũng yên tâm phần nào. Bớt lo đi một tí để còn :4: :4: :4: chứ mẹ cháu nhỉ?

lovelymonkey
19/10/2006, 10:34 AM
Avatar mới của nhà cháu trông được không các mẹ?



Chịu khó thay avatar thế, sợ mọi người k khen xinh à? Được đấy :21:

Mẹ Bảo Linh xinh
19/10/2006, 10:38 AM
@anhemgau: Nói thực với bác em chả biết comment thực đơn cho bác thế nào. Em cứ tùy tình hình ăn uống của Bảo Linh mà thay đổi cho phù hợp sao cho mỗi bữa ăn được nhiều, nhưng nhanh, có thời gian cho con chơi đùa là tốt nhất, chứ cứ ăn liên tục mình cũng mệt chứ đừng nói bọn trẻ.

Em post cái schedule của Linh, bác xem thử xem sao:

6h: 120ml sữa
8h: 150ml bột mặn
10h: hoa quả/bột ngọt (1 lọ custard)
11h: 150ml sữa
13h: 150ml sữa
15h: hoa quả/phomai tươi
18h: 150-200ml bột mặn
21h: 150ml sữa
23h: 150ml sữa

Bữa sữa lúc 6h sáng là mới được mấy hôm nay, từ hôm Linh ốm mới chịu ăn thêm bữa này. Mã cũng từ hôm ốm nên bữa bột của Linh giảm xuống chỉ còn 150ml, chứ lúc trước được 200ml cơ.
Em đang định mấy hôm nữa Linh khỏi hẳn sẽ cho Linh ăn thêm bữa sữa chua buổi tối khoảng lúc 20h30 được ko các bác?

Linh ăn thế mà chả thấy lên cân mấy. Mà chỉ ốm cho 1 tuần là tụt cân. Chan thế chứ. Mẹ cháu được an ủi phần nào là sau đợt ốm Linh lại biết bò và trườn mới đểu chứ. Giờ Linh trườn bò khắp nhà như bộ đội ý, trông Linh thôi cũng đủ mệt lắm rồi. Còn răng thì vẫn trong tình trạng móm. CHưa có cái nào.

babe
19/10/2006, 10:43 AM
@anhemgau: Nói thực với bác em chả biết comment thực đơn cho bác thế nào. Em cứ tùy tình hình ăn uống của Bảo Linh mà thay đổi cho phù hợp sao cho mỗi bữa ăn được nhiều, nhưng nhanh, có thời gian cho con chơi đùa là tốt nhất, chứ cứ ăn liên tục mình cũng mệt chứ đừng nói bọn trẻ.

Em post cái schedule của Linh, bác xem thử xem sao:

6h: 120ml sữa
8h: 150ml bột mặn
10h: hoa quả/bột ngọt (1 lọ custard)
11h: 150ml sữa
13h: 150ml sữa
15h: hoa quả/phomai tươi
18h: 150-200ml bột mặn
21h: 150ml sữa
23h: 150ml sữa

Bữa sữa lúc 6h sáng là mới được mấy hôm nay, từ hôm Linh ốm mới chịu ăn thêm bữa này. Mã cũng từ hôm ốm nên bữa bột của Linh giảm xuống chỉ còn 150ml, chứ lúc trước được 200ml cơ.
Em đang định mấy hôm nữa Linh khỏi hẳn sẽ cho Linh ăn thêm bữa sữa chua buổi tối khoảng lúc 20h30 được ko các bác?

Linh ăn thế mà chả thấy lên cân mấy. Mà chỉ ốm cho 1 tuần là tụt cân. Chan thế chứ. Mẹ cháu được an ủi phần nào là sau đợt ốm Linh lại biết bò và trườn mới đểu chứ. Giờ Linh trườn bò khắp nhà như bộ đội ý, trông Linh thôi cũng đủ mệt lắm rồi. Còn răng thì vẫn trong tình trạng móm. CHưa có cái nào.
Bảo Linh ăn được là ok rồi em ạ. Bim nhà chị bây giờ cũng trườn lung tung, ngồi rồi nên mẹ cũng an ủi. Cơ mà con ăn ít sữa lắm cơ. Buổi tối ăn sữa chua được đấy, vì dễ tiêu. Nhưng cô nàng Bim có cho ăn thì chỉ cho vào buổi chiều được thôi vì tối nàng hay ngủ sớm, với lại còn phải xơi bình sữa nữa. Tóm lại cả ngày nàng Bim được may lắm là 360ml sữa (3 bữa 120) với cả 1 hũ phomai, cộng 2 bữa bột mặn và 1 lọ custard, chấm hết. Thấy các bạn ăn uống mà thèm quá, híc, may mà được cái hấp thụ tốt kéo lại, chứ ko thì còi dí.

anhemgau
19/10/2006, 10:46 AM
@anhemgau:
6h: 120ml sữa
8h: 150ml bột mặn
10h: hoa quả/bột ngọt (1 lọ custard)
11h: 150ml sữa
13h: 150ml sữa
15h: hoa quả/phomai tươi
18h: 150-200ml bột mặn
21h: 150ml sữa
23h: 150ml sữa


Trời ơi, trộm vía con tôi chứ BL ăn sữa nhìu thế hử, chứ GE nhà chị hôm nào giỏi lắm thì được 400ml thôi. Toàn xúc thìa mới chít chứ
@Lovelymonkey: Thằng khỉ hôm nọ mắt nó có làm sao không?
@ALL: Theo cả nhà thì ăn bữa bột cuối cùng là 18h ư?

babe
19/10/2006, 10:55 AM
Trời ơi, trộm vía con tôi chứ BL ăn sữa nhìu thế hử, chứ GE nhà chị hôm nào giỏi lắm thì được 400ml thôi. Toàn xúc thìa mới chít chứ
@Lovelymonkey: Thằng khỉ hôm nọ mắt nó có làm sao không?
@ALL: Theo cả nhà thì ăn bữa bột cuối cùng là 18h ư?
Nhà tớ toàn ăn bữa bột cuối cùng vào khoảng 18-18h30. Theo tớ ko nên ăn bột sau 7h vì ăn tinh bột nặng bụng, khó tiêu --> khó ngủ (thấy bảo thế). Gấu em cũng giống Bim đấy, hôm nào tính các kiểu vào cũng chỉ 400ml là cùng thôi. Mà thường nhất là 320-340ml.

anhemgau
19/10/2006, 11:15 AM
Nhà tớ toàn ăn bữa bột cuối cùng vào khoảng 18-18h30. Theo tớ ko nên ăn bột sau 7h vì ăn tinh bột nặng bụng, khó tiêu --> khó ngủ (thấy bảo thế). Gấu em cũng giống Bim đấy, hôm nào tính các kiểu vào cũng chỉ 400ml là cùng thôi. Mà thường nhất là 320-340ml.
Dưng mà Bim còn ti mẹ nữa chứ, mình cũng lo lắm.
@ALL: Cả nhà ơi hôm trước em có nghe phong phanh nhà mình ai nói đang có dịch ỉa chảy, ai biết nói lại hộ với.

Mẹ Bảo Linh xinh
19/10/2006, 11:15 AM
Trời ơi, trộm vía con tôi chứ BL ăn sữa nhìu thế hử, chứ GE nhà chị hôm nào giỏi lắm thì được 400ml thôi. Toàn xúc thìa mới chít chứ
@Lovelymonkey: Thằng khỉ hôm nọ mắt nó có làm sao không?
@ALL: Theo cả nhà thì ăn bữa bột cuối cùng là 18h ư?

Đúng thế chị ạ. Làm sao để bữa bột muộn nhất của con kết thúc trước 7h tối nhé. Không là bé bị đầy bụng, khó tiêu hóa sẽ khó ngủ đấy.

lovechildren
19/10/2006, 11:17 AM
Chịu khó thay avatar thế, sợ mọi người k khen xinh à? Được đấy :21:

Bác này, cứ nói đúng "tim đen" nhà em :4: :21: :4: :21: Thay cái avatar này bởi vì bà ngoại xem cứ thích cái ảnh này. Với lại thích update hình con giai cho cả nhà cùng ngắm. Nhà cháu chả có gì để khoe nên lôi con giai ra khoe đấy.

@Mẹ Bảo Linh xinh: Trộm vía Bảo Linh ăn tốt đấy chứ. Thực đơn nhà chị bây giờ ngắn lắm rồi - nhưng trộm vía con giai vẫn lên cân đều đều nên tự AQ là như thế là OK.

6h30 sáng: 180ml sữa pha với bột ngọt Bledine (5 thìa sữa + 4 thìa bột)
10h30: 1 bát bột mặn khoảng 190ml (hôm ăn hết hôm không)
2h30 chiều: 180ml sữa pha với nước cháo
5h chiều: 180ml sữa pha với nước cháo hoặc với bột ngọt
7h30 tối: 180ml - 200ml sữa đánh lẫn với phomat hoa quả (1 hộp phomat hoa quả + 150ml sữa công thức)

Schedule ăn uống chỉ có thế thôi. Đợt trước cu cậu còn ăn được 240ml sữa một lần cơ. Nhưng dạo này lại ăn ít đi rồi - mẹ cháu kệ thôi, chả ép để cho ăn theo nhu cầu. Thỉng thoảng ăn thêm một chút hoa quả nghiền nhưng không đáng kể. Sau bữa 7h30 tối là cu cậu đi ngủ (khoảng hơn 8giờ tối là ngủ rồi). TÍnh ra cả ngày chỉ thực sự ăn một bữa bột mặn thôi - còn bột ngọt thì coi như đã "lồng ghép" trong sữa rồi. Chả biết là như thế có OK không nữa bởi nếu tách ra thêm một bữa bột ngọt nữa thì chả biết nhét vào giờ nào nữa. Trộm vía là cu cậu vẫn tiêu hoá OK, mà ngày đi nặng những hai lần cơ. Thế có là nhiều không nhỉ?

Cả nhà comment xem có phải thay đổi vụ ăn uống không nhỉ?

hoangnhi
19/10/2006, 11:21 AM
@anhemgau: Nói thực với bác em chả biết comment thực đơn cho bác thế nào. Em cứ tùy tình hình ăn uống của Bảo Linh mà thay đổi cho phù hợp sao cho mỗi bữa ăn được nhiều, nhưng nhanh, có thời gian cho con chơi đùa là tốt nhất, chứ cứ ăn liên tục mình cũng mệt chứ đừng nói bọn trẻ.

Em post cái schedule của Linh, bác xem thử xem sao:

6h: 120ml sữa
8h: 150ml bột mặn
10h: hoa quả/bột ngọt (1 lọ custard)
11h: 150ml sữa
13h: 150ml sữa
15h: hoa quả/phomai tươi
18h: 150-200ml bột mặn
21h: 150ml sữa
23h: 150ml sữa

Bữa sữa lúc 6h sáng là mới được mấy hôm nay, từ hôm Linh ốm mới chịu ăn thêm bữa này. Mã cũng từ hôm ốm nên bữa bột của Linh giảm xuống chỉ còn 150ml, chứ lúc trước được 200ml cơ.
Em đang định mấy hôm nữa Linh khỏi hẳn sẽ cho Linh ăn thêm bữa sữa chua buổi tối khoảng lúc 20h30 được ko các bác?

Linh ăn thế mà chả thấy lên cân mấy. Mà chỉ ốm cho 1 tuần là tụt cân. Chan thế chứ. Mẹ cháu được an ủi phần nào là sau đợt ốm Linh lại biết bò và trườn mới đểu chứ. Giờ Linh trườn bò khắp nhà như bộ đội ý, trông Linh thôi cũng đủ mệt lắm rồi. Còn răng thì vẫn trong tình trạng móm. CHưa có cái nào.
nhìn lịch ăn của BL mà mẹ Nhi phát thèm, chỉ mong con ăn được 1/2 chỗ bột mà LInh ăn thôi

Mẹ Bảo Linh xinh
19/10/2006, 11:29 AM
Thôi, em can các bác.

Toàn các bác có con nặng trên 9kg thậm chí 10kg mà còn bảo thèm được như con nhà em làm mẹ con em xấu hổ, chả biết nói gì nữa. Báo cáo các bác là Linh nhà em chỉ được non non 8,5kg thôi. Chưa có cái răng nào thế nên các bác cứ bình tĩnh nhé.

babe
19/10/2006, 11:35 AM
Dưng mà Bim còn ti mẹ nữa chứ, mình cũng lo lắm.
@ALL: Cả nhà ơi hôm trước em có nghe phong phanh nhà mình ai nói đang có dịch ỉa chảy, ai biết nói lại hộ với.
Ui xời, trông ti mẹ oai thế thôi, chứ mẹ gần hết sữa rồi, ngay từ đầu đã ít sữa mà. Giỏi lắm cả ngày được 20ml, ti cho dễ ngủ í mà. Nhà tớ đang chờ cái răng trên mà vẫn chưa thấy đâu đây, 9 tháng đến nơi rồi. Sách bảo răng cửa trên mọc từ 8-9 tháng mà.

babe
19/10/2006, 11:41 AM
nhìn lịch ăn của BL mà mẹ Nhi phát thèm, chỉ mong con ăn được 1/2 chỗ bột mà LInh ăn thôi
HN chắc giống con chị cùng cơ quan tớ rồi, thích uống sữa, ko thích tinh bột. Thằng cu 3 tuổi rồi mà đến giờ vẫn có thể uống sữa thay ăn cơm, ngày có thể 600ml sữa hoặc hơn.
Nhà tớ chả bao giờ tính ra bao nhiêu ml bột, cứ cho nước vào bát rồi xay thịt, rau và cho vào nồi. Quấy xong ra 1/2 bát bột, thế thôi.

mummycat
19/10/2006, 11:56 AM
Ui xời, trông ti mẹ oai thế thôi, chứ mẹ gần hết sữa rồi, ngay từ đầu đã ít sữa mà. Giỏi lắm cả ngày được 20ml, ti cho dễ ngủ í mà. Nhà tớ đang chờ cái răng trên mà vẫn chưa thấy đâu đây, 9 tháng đến nơi rồi. Sách bảo răng cửa trên mọc từ 8-9 tháng mà.
Babe và BL xinh ơi, thế con các cậu ăn 2 bữa bột mặn có okie ko? Khoai nhà tớ vẫn duy trì 1 bữa mặn lúc 10h30 (200ml) và 1 bữa ngọt lúc 17h (lúc ít lúc nhiều). Nhưng từ đầu tuần này nó khóc giãy lên ko chịu ăn bột ngọt nữa. Hôm đầu tiên vác đi chơi 1h sau về ăn thì nàng ăn bình thường. Hôm thứ 2 sau 1h nàng ăn có 5 thìa teaspoon pha ra (bình thường ăn gần 10 thìa, chả biết là tương đương bao nhiêu, tại bọn Bledine nó hướng dẫn ăn bằng đấy). Đến hôm qua để hẳn đến 18h30 mà nàng vẫn nhất quyết không ăn. Cho ăn quả bơ xay trộn sữa thì nàng ăn lấy ăn để, nhưng không dám cho ăn nhiều. Sau đó đành nấu bột mặn, nàng ăn căng bụng luôn! Chẹp, con với cái, càng lúc càng đành hanh!Hihih.

Mẹ Bảo Linh xinh
19/10/2006, 12:01 PM
Babe và BL xinh ơi, thế con các cậu ăn 2 bữa bột mặn có okie ko? Khoai nhà tớ vẫn duy trì 1 bữa mặn lúc 10h30 (200ml) và 1 bữa ngọt lúc 17h (lúc ít lúc nhiều). Nhưng từ đầu tuần này nó khóc giãy lên ko chịu ăn bột ngọt nữa. Hôm đầu tiên vác đi chơi 1h sau về ăn thì nàng ăn bình thường. Hôm thứ 2 sau 1h nàng ăn có 5 thìa teaspoon pha ra (bình thường ăn gần 10 thìa, chả biết là tương đương bao nhiêu, tại bọn Bledine nó hướng dẫn ăn bằng đấy). Đến hôm qua để hẳn đến 18h30 mà nàng vẫn nhất quyết không ăn. Cho ăn quả bơ xay trộn sữa thì nàng ăn lấy ăn để, nhưng không dám cho ăn nhiều. Sau đó đành nấu bột mặn, nàng ăn căng bụng luôn! Chẹp, con với cái, càng lúc càng đành hanh!Hihih.

Chị ơi, giống Bảo Linh nhà em rồi. Đến lúc chán bột ngọt rồi đấy. Đổi sang mặn thành bữa chính đi thôi.

babe
19/10/2006, 12:10 PM
Babe và BL xinh ơi, thế con các cậu ăn 2 bữa bột mặn có okie ko? Khoai nhà tớ vẫn duy trì 1 bữa mặn lúc 10h30 (200ml) và 1 bữa ngọt lúc 17h (lúc ít lúc nhiều). Nhưng từ đầu tuần này nó khóc giãy lên ko chịu ăn bột ngọt nữa. Hôm đầu tiên vác đi chơi 1h sau về ăn thì nàng ăn bình thường. Hôm thứ 2 sau 1h nàng ăn có 5 thìa teaspoon pha ra (bình thường ăn gần 10 thìa, chả biết là tương đương bao nhiêu, tại bọn Bledine nó hướng dẫn ăn bằng đấy). Đến hôm qua để hẳn đến 18h30 mà nàng vẫn nhất quyết không ăn. Cho ăn quả bơ xay trộn sữa thì nàng ăn lấy ăn để, nhưng không dám cho ăn nhiều. Sau đó đành nấu bột mặn, nàng ăn căng bụng luôn! Chẹp, con với cái, càng lúc càng đành hanh!Hihih.
Nhà tớ thôi cereal ngọt từ lâu lắm rồi, bột ngọt là custard lọ thôi. Đến 7 tháng rưỡi thì tớ cho chiến đấu 2 bữa bột mặn, nói chung là ok. Hiện giờ tớ cho vào highchair ngồi xúc, khoảng 20 phút là hết suất bột.

xinhxinh
19/10/2006, 12:19 PM
Xinh xinh ơi thế bình thường Bob nhà ấy vẫn ngủ thẳng 1 giấc hay đêm nào cũng thức giấc đòi ăn?. Bill nhà tớ ăn cũng đủ lượng của một ngày rồi nhưng chẳng được như Cua đâu, đi ngủ từ 8 h, 11h đang ngủ tớ vẫn nhét thêm 1 bình sữa 150ml tu hết sạch thế đẻ đêm đỡ đói mà đêm nào cũng dạy 2 lần lúc 1h và 4h khóc oe oe, tớ phải nhét bình nước vào mới thôi,
trộm vía được như Cua thì tốt. ước gì con mình ngủ thẳng giấc, chắc tại con tớ bị còi xương nên hay quấy đêm, con mình buổi đêm ra nhiều mồ hôi khủng khiếp, mấy đêm nay ướt đẫm áo, đêm nào cũng phải thay. Có bé nào bị như vậy ko?

Ôi...ôi... Bill nhà đấy giống hệt Bob nhà mình, mặc dù mình cố gắng cho ăn no để con ngủ được thẳng giấc vì Bob nhà mình mà không ăn no là đêm dậy ăn 3 - 4 lần, nhưng đêm nào cũng dậy ít ra là 2 lần, cũng khoảng lúc 1h và 4h đấy rồi khóc. Bây giờ mình hạn chế được bớt 1 lần ăn, còn 1 lần chỉ cho uống nước thôi (cho uống nứoc cả 2 lần mình thử rồi, không được vẫn khóc nên bắt buộc phải ăn 120 sữa). Canxi thì mình vẫn cho uống bổ sung đấy, mà Bob mọc 6 răng rồi nên mình nghĩ chắc không phải còi xương!? Nên mình bây giờ gần như là phải chịu con thôi, dỗ dành cho quen dần, rồi cho bỏ ăn đêm để ăn ngày vậy.
Bill mà ra nhiều mồ hôi thì có lẽ do tạng người thôi, mình thấy nhiều bé hay ra mồ hôi lắm, lớn lên mới hết dần dần. Nhưng để yên tâm thì mẹ nó cứ cho con đi khám cho cẩn thận!

lovelymonkey
19/10/2006, 12:42 PM
Trời ơi, trộm vía con tôi chứ BL ăn sữa nhìu thế hử, chứ GE nhà chị hôm nào giỏi lắm thì được 400ml thôi. Toàn xúc thìa mới chít chứ
@Lovelymonkey: Thằng khỉ hôm nọ mắt nó có làm sao không?
@ALL: Theo cả nhà thì ăn bữa bột cuối cùng là 18h ư?

Mẹ Gấu ơi, Khỉ đau mắt, lây cho mẹ và cho em Cún, nhưng khỏi hết rồi, nước muối sinh lý là ok. Tôi đang vui ngất ngây đây, Khỉ nói nhiều rồi, hề hề, lắm mồm lắm, nhưng hơi buồn tí vì chưa gọi mẹ, chỉ mà mà thôi. Con mẹ chỉ buồn vì việc chưa đâu vào đâu, 2 thằng đang hết xiền đây, ai chỉ cách cho kiếm xiền với :4:

@Babe: E Bim ơi, anh Cún đang mọc 2 răng trên rồi, bò khắp nhà rồi, giờ trông mệt lắm, được cái ngồi thì k bị ngã nữa, nhưng mà lười ăn, ngày có 4 bữa sữa thì ăn vào 4 giấc ngủ trong ngày :4:

@Lovechildren: K fải đổi đâu em ạ, con em ăn thế nó hấp thụ tốt, trộm vía quá ngon. Hồi tập 1 của chị ăn uống cũng ngon lành như em Bảo Linh nhưng chả bao giờ bụ cả, chị chắc thôi.

babe
19/10/2006, 01:27 PM
@ xinhxinh: 6 răng rồi thì lo gì mọc răng nữa. Nhà tớ chả cho uống canxi, kệ thôi.
@ lovelymonkey: Cô nàng Bim cũng ngứa lợi lâu phết rồi mà chả thấy răng nhú gì cả, sốt ruột rồi đây. Bim cũng ngồi tương đối vững rồi, kệ, chả vítD hay canxi gì sất, uống vào lười ăn, mệt lắm. Anh bs chỗ tớ cũng bảo ko nên lạm dụng quá, vợ anh í sốt ruột con chưa mọc răng đòi cho uống canxi, anh í khuyên mãi ko được đành bảo Kệ thôi.

Pup
19/10/2006, 01:37 PM
Phù, chào các mẹ. Bận quá nhưng mẹ Pup vẫn phải điểm danh không thì các bạn quên bạn Tôm tròn mất.

@Kiwi: mẹ nó thiết kế quả web đẹp quá. Tình hình web dạo này thế nào, có khả năng bị treo nữa ko? Có khi thỉnh thoảng phải backup về máy mẹ nó ạ. Tớ từ hôm chát với Thuỷ xong chẳng có thời gian mà hỏi lại chuyện host với domain nữa. Chỗ nhà tớ mua 20$ cả thảy/năm cho 100MB thôi.

@các mẹ có con ốm: chia sẻ với các mẹ nhé. Tôm tròn trông hầm hố thế mà mấy hôm nay cũng ốm, bs cho uống thuốc ho (Crixan), tưởng khỏi rồi, vì con hầu như ko ho, hôm qua đến lại nghi là chớm VPQ, :2: cho thêm Celestenen và Bricanyl nữa, chán ơi là chán, mẹ chẳng muốn cho con uống tí nào, mà ko có đk cho con đi khám, bs gọi đến nhà thì chẳng tín nhiệm lắm :17: Tớ cho con khám bs Hiền Nhi TW gần nhà (Đường Nguyễn Công Hoan), ko biết là bs có sính dùng ksinh ko, vì tớ thấy Tom ốm có vẻ nhẹ. Để xem mấy hôm nữa tình hình sao. Tớ ghét kháng sinh quá, các con còn bé tí, thương lắm.

@BLinhxinh: Tôm qua mấy hôm ốm đỡ rồi, cũng tự nhiên biết bò trườn. :4: Cứ tưởng nặng mông bỏ qua giai đoạn bò cơ, thế mà bây giờ cũng học bò, hihi, mẹ cũng mừng lắm (nói thế này xấu hổ với các bạn quá, các bạn biết bò từ hồi nảo hồi nào rồi). Có lẽ con ốm nên giảm cân, nhẹ người nên dễ bò hơn :17: Nhưng mà vẫn chưa có tí mầm răng nào cả (làm mẹ lại xấu hổ với các bạn rồi :9: )

@All: Mong các con đều khoẻ và phát triển nhanh, để các mẹ còn mang đi ọp ẹp nữa chứ :6:

xinhxinh
19/10/2006, 02:48 PM
Babe ơi, bộ bàn ghế Bim ngồi trông đẹp quá nhỉ! Mình định mua cho con trai 1 bộ giống thế đây. Nhà ấy mua ở đâu đấy? Bao nhiêu? để mình đua đòi một tí! :1:

lovelymonkey
19/10/2006, 03:10 PM
=babe
@ lovelymonkey: Cô nàng Bim cũng ngứa lợi lâu phết rồi mà chả thấy răng nhú gì cả, sốt ruột rồi đây. Bim cũng ngồi tương đối vững rồi, kệ, chả vítD hay canxi gì sất, uống vào lười ăn, mệt lắm. Anh bs chỗ tớ cũng bảo ko nên lạm dụng quá, vợ anh í sốt ruột con chưa mọc răng đòi cho uống canxi, anh í khuyên mãi ko được đành bảo Kệ thôi.

Chịu khó lấy bàn chải chà lợi cho con, lúc nó nhú lên rồi thì lại nhanh lắm. Tôi thôi vit D từ lâu lắm rồi, cố gắng sáng chiều vẫn cho con ra ban công được khoảng 1 tiếng. Tôi chả lạm dụng thuốc bao giờ, bần cùng lắm mới cho con uống, các con giờ uống sữa ngoài nhiều đều có bổ sung đủ các loại vitamin đó thôi, kể cả canxi và vit D nên k lo. Con đứa bạn tôi 11 tháng mới mọc răng nhá, nhưng chả sao cả, gene di truyền nữa, bà nội nó bảo tất cả các con đều mọc răng chậm, thử hỏi bố Bim xem.

hoangnhi
19/10/2006, 03:29 PM
Babe ơi, bộ bàn ghế Bim ngồi trông đẹp quá nhỉ! Mình định mua cho con trai 1 bộ giống thế đây. Nhà ấy mua ở đâu đấy? Bao nhiêu? để mình đua đòi một tí! :1:
Thay Babe trả lời tý nhỉ:
Chị ơi, chị ra cửa hàng Newkid đường BÀ triệu hay Tây sonđều có, giá khoảng 350k em k nhớ chính xác

babe
19/10/2006, 04:04 PM
Chịu khó lấy bàn chải chà lợi cho con, lúc nó nhú lên rồi thì lại nhanh lắm. Tôi thôi vit D từ lâu lắm rồi, cố gắng sáng chiều vẫn cho con ra ban công được khoảng 1 tiếng. Tôi chả lạm dụng thuốc bao giờ, bần cùng lắm mới cho con uống, các con giờ uống sữa ngoài nhiều đều có bổ sung đủ các loại vitamin đó thôi, kể cả canxi và vit D nên k lo. Con đứa bạn tôi 11 tháng mới mọc răng nhá, nhưng chả sao cả, gene di truyền nữa, bà nội nó bảo tất cả các con đều mọc răng chậm, thử hỏi bố Bim xem.
Bà nội Bim bảo bố cháu mọc răng từ 5 tháng rưỡi, Bim đến 7 tháng mới mọc, chả hiểu gen của ai, mẹ Bim mọc răng lúc 6 tháng. Thôi kệ thôi vậy, chả thuốc men gì đâu, kinh lắm, nôn nôn oẹ oẹ, ghê chết, lại còn lười ăn nữa chứ. Sáng nào Bim cũng tắm nắng vì nằm cạnh cửa số đấy, trừ hôm nào gió to.

Mẹ BillGate
19/10/2006, 04:13 PM
Thay Babe trả lời tý nhỉ:
Chị ơi, chị ra cửa hàng Newkid đường BÀ triệu hay Tây sonđều có, giá khoảng 350k em k nhớ chính xác

350k có chức năng nâng lên hạ xuống ko mẹ nó? mà theo tớ chẳng cần chức năng đó vì có bao giờ nâng lên đâu. Ghế nhà tớ có chức năng đấy nhưng tớ thấy chẳng cần thiết biết thế mua ghế bình thường 315k. Ghế nâng 3 nấc 420k ( có cả đệm, ko đệm 390k ) Tớ cũng liều mua hàng qua mạng nó mang đến nhà.
Ko biết tớ mua có bị đắt ko nhể.

Mẹ BillGate
19/10/2006, 04:23 PM
Ôi...ôi... Bill nhà đấy giống hệt Bob nhà mình, mặc dù mình cố gắng cho ăn no để con ngủ được thẳng giấc vì Bob nhà mình mà không ăn no là đêm dậy ăn 3 - 4 lần, nhưng đêm nào cũng dậy ít ra là 2 lần, cũng khoảng lúc 1h và 4h đấy rồi khóc. Bây giờ mình hạn chế được bớt 1 lần ăn, còn 1 lần chỉ cho uống nước thôi (cho uống nứoc cả 2 lần mình thử rồi, không được vẫn khóc nên bắt buộc phải ăn 120 sữa). Canxi thì mình vẫn cho uống bổ sung đấy, mà Bob mọc 6 răng rồi nên mình nghĩ chắc không phải còi xương!? Nên mình bây giờ gần như là phải chịu con thôi, dỗ dành cho quen dần, rồi cho bỏ ăn đêm để ăn ngày vậy.
Bill mà ra nhiều mồ hôi thì có lẽ do tạng người thôi, mình thấy nhiều bé hay ra mồ hôi lắm, lớn lên mới hết dần dần. Nhưng để yên tâm thì mẹ nó cứ cho con đi khám cho cẩn thận!

Nhà tớ dỗ dành đủ kiểu rồi, khóc thì cả 2 mẹ con nằm võng, 1 lúc lại ngủ tiếp nhưng hôm nào cũng cứ gìơ đáy lại thức dậy nên đành cho uống nước vậy vì tớ thấy bảo uốgn nước tốt lắm mà lúc đấy tu nước cứ ừng ực ra ý.

Mẹ BillGate
19/10/2006, 04:36 PM
Mẹ Billgate à, con tớ cũng đang viêm phế quản đây. Lần này là lần thứ 2 rồi. lại còn ho như cuốc kêu nữa, :2:. Lần trước phải nằm viện bị tiêm thì mình ko biết tiêm kháng sinh gì, còn lần này thì ở nhà, cũng uống Solmux để tiêu đờm, rỏ mũi Vesim nhưng tớ chẳng thấy đỡ, đành quay sang Sunfarin và nước muối loãng 0,9%, còn cái loại thuốc bột mà mẹ Billgate bảo như vị cam ấy có lẽ là Mucomist thì phải, con tớ lần trước cũng uống cái này. Khổ thân mỗi lần uống thuốc thật đấy mẹ nó nhỉ, con khóc :20: mẹ mếu :2: Chúc Billgate mau khoẻ để mẹ còn đi buôn nhé, không thì ế ẩm quá!!!

Mẹ chuột trũi à, gióng đơn thuốc nhà tớ quá, híc híc đơn này có vẻ bệnh nặng đấy ( lần trước con nhà tớ bị VPQ co thắt cơ ). lần trước con nhà tớ uống Mucomist nhưng lần này uốgn loại thuốc giấy khác cũng vị cam.Con nhà tớ cũng nằm viện 1 tuần đấy, phải chạy cả khí dung

Mẹ BillGate
19/10/2006, 04:38 PM
Mẹ Billgate à, con tớ cũng đang viêm phế quản đây. Lần này là lần thứ 2 rồi. lại còn ho như cuốc kêu nữa, :2:. Lần trước phải nằm viện bị tiêm thì mình ko biết tiêm kháng sinh gì, còn lần này thì ở nhà, cũng uống Solmux để tiêu đờm, rỏ mũi Vesim nhưng tớ chẳng thấy đỡ, đành quay sang Sunfarin và nước muối loãng 0,9%, còn cái loại thuốc bột mà mẹ Billgate bảo như vị cam ấy có lẽ là Mucomist thì phải, con tớ lần trước cũng uống cái này. Khổ thân mỗi lần uống thuốc thật đấy mẹ nó nhỉ, con khóc :20: mẹ mếu :2: Chúc Billgate mau khoẻ để mẹ còn đi buôn nhé, không thì ế ẩm quá!!!

Mẹ chuột trũi à, gióng đơn thuốc nhà tớ quá, híc híc đơn này có vẻ bệnh nặng đấy ( lần trước con nhà tớ bị VPQ co thắt cơ ). lần trước con nhà tớ uống Mucomist nhưng lần này uốgn loại thuốc giấy khác cũng vị cam.Con nhà tớ cũng nằm viện 1 tuần đấy, phải chạy cả khí dung. Còn nhỏ cả Xylobalan nữa.
Mỗi lần uống thuốc khóc kinh lắm, uống hết vừa thở phào 1 cái thì nó chớ ra hết sạch

Su's mum
19/10/2006, 05:04 PM
Thôi, em can các bác.

Toàn các bác có con nặng trên 9kg thậm chí 10kg mà còn bảo thèm được như con nhà em làm mẹ con em xấu hổ, chả biết nói gì nữa. Báo cáo các bác là Linh nhà em chỉ được non non 8,5kg thôi. Chưa có cái răng nào thế nên các bác cứ bình tĩnh nhé.
Mẹ Bảo Linh ơi, Su nhà chị mấy hôm nay cũng đỡ rồi. Đúng như em nói đấy. Bây giờ chỉ còn hơi ho và thở khọt khẹt thôi. Dưng mà em ơi, chẳng thấy ăn trả bữa gì cả. Ăn sữa chỉ bằng 1 nửa trước khi ốm thôi, mặc dù trước đây cũng lười ăn lắm. Bây giờ Su chỉ ăn được 200-300ml sữa/ngày thôi :2: , cộng 1 bột ngọt, 1 bột mặn. Đọc thực đơn của Bảo Linh, trộm vía, thấy 4-5 bữa sữa, toàn 150ml/lần thấy thèm quá :1:
À riêng về vụ mọc răng thì mẹ cháu xin khoe với cả nhà là cháu có 6 cái rùi, từ cách đây hơn 2 tuần cơ. Ngoài ra chẳng có gì để khoe cả, chưa bò, ngồi gì, mẹ đang sốt ruột

kiwi
19/10/2006, 05:20 PM
Phù, chào các mẹ. Bận quá nhưng mẹ Pup vẫn phải điểm danh không thì các bạn quên bạn Tôm tròn mất.

@Kiwi: mẹ nó thiết kế quả web đẹp quá. Tình hình web dạo này thế nào, có khả năng bị treo nữa ko? Có khi thỉnh thoảng phải backup về máy mẹ nó ạ. Tớ từ hôm chát với Thuỷ xong chẳng có thời gian mà hỏi lại chuyện host với domain nữa. Chỗ nhà tớ mua 20$ cả thảy/năm cho 100MB thôi.


Web ngon rùi, có mạng lởm thôi, ko làm đc gì hết trơn :2: Nhà cậu mua host với domain thế rẻ nhỉ, để khi nào cần đến sẽ nhờ cậu mua hộ nhé! Còn bi giờ tạm ổn cậu à, xài song song 2 cái blog với web cũng đỡ lắm.


Ôi...ôi... Bill nhà đấy giống hệt Bob nhà mình, mặc dù mình cố gắng cho ăn no để con ngủ được thẳng giấc vì Bob nhà mình mà không ăn no là đêm dậy ăn 3 - 4 lần, nhưng đêm nào cũng dậy ít ra là 2 lần, cũng khoảng lúc 1h và 4h đấy rồi khóc. Bây giờ mình hạn chế được bớt 1 lần ăn, còn 1 lần chỉ cho uống nước thôi (cho uống nứoc cả 2 lần mình thử rồi, không được vẫn khóc nên bắt buộc phải ăn 120 sữa). Canxi thì mình vẫn cho uống bổ sung đấy, mà Bob mọc 6 răng rồi nên mình nghĩ chắc không phải còi xương!? Nên mình bây giờ gần như là phải chịu con thôi, dỗ dành cho quen dần, rồi cho bỏ ăn đêm để ăn ngày vậy.
Bill mà ra nhiều mồ hôi thì có lẽ do tạng người thôi, mình thấy nhiều bé hay ra mồ hôi lắm, lớn lên mới hết dần dần. Nhưng để yên tâm thì mẹ nó cứ cho con đi khám cho cẩn thận!

Tôm nhà tớ dạo này cũng chán đời vụ ngủ đêm lắm. Từ 2 tháng rưỡi ngủ thẳng giấc đến 7 tháng ko ăn đêm rất ngoan. Từ 7 tháng đến giờ thì hay thức đêm lắm. Khoảng nửa tháng nay rất hay dậy đêm. 4h sáng bố mẹ đang ngủ, đèn đóm tắt hết, thì nghe tiếng ẹ ẹ, bật đèn dậy thì thấy ông con đang đứng nhún nhẩy vịn vào thành cũi, tay thì giật màn chơi. Cho ăn cũng ko chịu ăn, chỉ đòi chơi thôi. Thôi thế là dậy chơi luôn đến 5 rưỡi, vấn đề là ko chịu chơi 1 mình nên mẹ cháu cứ phải làm bạn chơi cùng, mẹ thì lúc nào cũng thiếu ngủ, hichic, bố nó thì ca cẩm mãi, chán thế. Giờ quen rùi cứ đến gần sáng là dậy chơi đấy, èo ơi, càng lớn càng ko ngoan :12:

kiwi
19/10/2006, 05:38 PM
Nhà tớ thôi cereal ngọt từ lâu lắm rồi, bột ngọt là custard lọ thôi. Đến 7 tháng rưỡi thì tớ cho chiến đấu 2 bữa bột mặn, nói chung là ok. Hiện giờ tớ cho vào highchair ngồi xúc, khoảng 20 phút là hết suất bột.
Bim ngon nhỉ, ngồi highchair mà xúc có 20 phút thôi à? Tôm dạo này cũng ăn ngồi trên highchair rồi, bà nó take care 2 bữa bột chính, mẹ chỉ lo mỗi bữa bột ngọt buổi sáng thôi, hehe. Bột ngọt ăn cũng chán, được khoảng 2 sữa với bột là ưỡn lên ko chịu ăn nữa. Nhiều hôm tớ phải cho ăn nửa lọ Mum's Recipe đấy, nó nhá hết kể cả mấy cái vỏ đậu nhưng phải làm nóng hôi hổi lên mới chịu. Răng thì vẫn 2 cái, chưa thấy có biểu hiện gì mọc tiếp, hehe, nhung chả sốt ruột làm gì, nó mới có 2 cái răng mà đã hay cắn cái núm ti ở bình sữa lắm rồi :30:

hoangnhi
20/10/2006, 07:59 AM
Chúng ta chúc mừng chúng ta nhân ngày 20-10, chúc chúng ta luôn tươi trẻ, có sức để chăm con, buôn bán đắt hàng.
Chúc Hoàng Nhi của mẹ ăn uống ngon lành cành đào, ăn bột giảm thời gian xuống còn một nửa xứng đáng với danh hiệu Hoa Hậu. Mẹ chỉ mong thế thôi con gái ơi, cố lên con nhé.
Chúc các bé gái của CLB MX: BLinh, Bim. Bimbim, Bim_Bim,cun con, Tẹt, Dím, saphia... lươn xinh đẹp, ngoan ngoãn, ăn ngoan, có sức khoẻ để tiếp các bé trai

hoangnhi
20/10/2006, 08:05 AM
Kiwi ơi, hôm qua tớ sang nhà ngoại mới xem được toàn diện Web của CLB mình, xem được ảnh Flash của Hoàng Nhi cả nhà đều khen đẹp quá. Thấy các mẹ khen nhiều mà hôm qua tớ mới xem dược đấy. Đẹp quá, đẹp quá. Tks cô Kiwi nhé.
Cô lại làm mẹ cháu muốn chụp thêm ảnh con gái để gửi cho cô đưa lên mạng đây này quảng cáo cho Hoa Hậu đây này :24: :24: :24:

anhemgau
20/10/2006, 08:19 AM
@Bim: Mẹ đừng lo quá vụ răng lợi, như gấu anh nhà tui 9th đã biết đi nhưng 10th mới mọc răng đầu tiên, sau đó thì toàn bộ răng nanh và răng hàm chỉ mọc 2 lượt là hết sạch, có lần cu cậu mọc một lúc 7 răng cả răng hàm và răng nanh và ốm một trận nhừ tử. Tui nghe nói khi các con mọc răng hàm và răng nanh thì hay ốm, tui nghiệm thấy thằng GA nhà tui 2 lần mọc răng đó đều ốm nặng hơn tất cả những lần ốm, Sợ quá.
@ALL: Báo cáo cả nhà hôm nay gấu em nhà tui đi chơi Hải phòng với bà nội rùi, CN mới về, nhớ nó quá mặc dù mới đi từ sáng thôi.

angelic1611
20/10/2006, 08:24 AM
S.O.S: Cả nhà ra tay giúp với. Bimbim nhà mình thiếu Vít D gần 2 tháng rồi. Liên tục đi hỏi mà các cửa hàng thuốc đều hết, ko nhập hàng.Cô Bimbim gửi từ nước ngoài về mà ra bưu điện hỏi cũng được 1 tháng rồi chưa thấy đâu :20: Nhà ai mua dự trữ thì cho mẹ cháu vay với, hàng về mẹ cháu xin hậu tạ :6:

Bimbim cũng đang ho và sổ mũi mấy ngày nay rồi. Thương lắm :2:

hoangnhi
20/10/2006, 08:37 AM
@Bim: Mẹ đừng lo quá vụ răng lợi, như gấu anh nhà tui 9th đã biết đi nhưng 10th mới mọc răng đầu tiên, sau đó thì toàn bộ răng nanh và răng hàm chỉ mọc 2 lượt là hết sạch, có lần cu cậu mọc một lúc 7 răng cả răng hàm và răng nanh và ốm một trận nhừ tử. Tui nghe nói khi các con mọc răng hàm và răng nanh thì hay ốm, tui nghiệm thấy thằng GA nhà tui 2 lần mọc răng đó đều ốm nặng hơn tất cả những lần ốm, Sợ quá.
@ALL: Báo cáo cả nhà hôm nay gấu em nhà tui đi chơi Hải phòng với bà nội rùi, CN mới về, nhớ nó quá mặc dù mới đi từ sáng thôi.
Bà cho GE đi chơi lâu thế à, k chắc là tôi có thể chịu được xa Nhi 1 ngày k nữa?

Me Cu Ngoc Dung
20/10/2006, 08:40 AM
Tôm nhà tớ dạo này cũng chán đời vụ ngủ đêm lắm. Từ 2 tháng rưỡi ngủ thẳng giấc đến 7 tháng ko ăn đêm rất ngoan. Từ 7 tháng đến giờ thì hay thức đêm lắm. Khoảng nửa tháng nay rất hay dậy đêm. 4h sáng bố mẹ đang ngủ, đèn đóm tắt hết, thì nghe tiếng ẹ ẹ, bật đèn dậy thì thấy ông con đang đứng nhún nhẩy vịn vào thành cũi, tay thì giật màn chơi. Cho ăn cũng ko chịu ăn, chỉ đòi chơi thôi. Thôi thế là dậy chơi luôn đến 5 rưỡi, vấn đề là ko chịu chơi 1 mình nên mẹ cháu cứ phải làm bạn chơi cùng, mẹ thì lúc nào cũng thiếu ngủ, hichic, bố nó thì ca cẩm mãi, chán thế. Giờ quen rùi cứ đến gần sáng là dậy chơi đấy, èo ơi, càng lớn càng ko ngoan :12:

:4: :4: :4: , mẹ Tôm kể chuyện buồn cười quá. Tôm cứng cáp nhỉ, đã vịn thành cũi tâng tâng. Cu Tí nhà mình thì chán lắm, còn chưa ngồi được cơ. Trước thì ngủ cũng rất ngoan, thẳng giấc đến 7h sáng, thế mà hai tuần nay thì cũng hư như anh Tôm ý, đêm dậy vài ba lần, bế đứng đi dong một lúc hoặc cho ăn sữa thì mới chịu ngủ lại. Đúng là cái tụi nhóc này càng lớn càng mệt.

Me Cu Ngoc Dung
20/10/2006, 08:44 AM
S.O.S: Cả nhà ra tay giúp với. Bimbim nhà mình thiếu Vít D gần 2 tháng rồi. Liên tục đi hỏi mà các cửa hàng thuốc đều hết, ko nhập hàng.Cô Bimbim gửi từ nước ngoài về mà ra bưu điện hỏi cũng được 1 tháng rồi chưa thấy đâu :20: Nhà ai mua dự trữ thì cho mẹ cháu vay với, hàng về mẹ cháu xin hậu tạ :6:

Bimbim cũng đang ho và sổ mũi mấy ngày nay rồi. Thương lắm :2:

Cu cậu nhà mình cũng vừa bị ho và sổ mũi, sốt nữa. Mình cho uống babimon và húng chanh, hẹ, mật ong hấp lên đấy. Sau hai ngày là khỏi. Một chút kinh nghiệm của mình chia sẻ với mẹ Bimbim tham khảo nhé. Chúc Bimbim chóng khỏi ốm, ăn nhiều chóng lớn nhé.

Me Cu Ngoc Dung
20/10/2006, 08:49 AM
Up cái ảnh này lên để báo với các mẹ đã đặt gạch nhà HN biết chừng mà lo liệu nhé

babe
20/10/2006, 09:16 AM
350k có chức năng nâng lên hạ xuống ko mẹ nó? mà theo tớ chẳng cần chức năng đó vì có bao giờ nâng lên đâu. Ghế nhà tớ có chức năng đấy nhưng tớ thấy chẳng cần thiết biết thế mua ghế bình thường 315k. Ghế nâng 3 nấc 420k ( có cả đệm, ko đệm 390k ) Tớ cũng liều mua hàng qua mạng nó mang đến nhà.
Ko biết tớ mua có bị đắt ko nhể.
Ấy mua thế là rẻ rồi, rẻ hơn tớ. Tớ mua 355k đấy, chả nâng lên gì đâu, cái nâng 3 nấc ở New Kids là 490k cơ. Tớ thấy dùng cái ghế gỗ này rất ok.
@ all: Cả nhà ơi, hôm qua Bim chán quá, ăn cái gì cũng ít, lại còn bị trớ ra hết nữa chứ, thương ơi là thương. Sáng nay lại ho có đờm, mẹ Bim đi làm mà lo lắng quá.

anhemgau
20/10/2006, 09:43 AM
S.O.S: Cả nhà ra tay giúp với. Bimbim nhà mình thiếu Vít D gần 2 tháng rồi. Liên tục đi hỏi mà các cửa hàng thuốc đều hết, ko nhập hàng.Cô Bimbim gửi từ nước ngoài về mà ra bưu điện hỏi cũng được 1 tháng rồi chưa thấy đâu :20: Nhà ai mua dự trữ thì cho mẹ cháu vay với, hàng về mẹ cháu xin hậu tạ :6:

Bimbim cũng đang ho và sổ mũi mấy ngày nay rồi. Thương lắm :2:
Mẹ nó cần loại gì, Vít D ống 20.000IU à, hay sterogyl.

hoangnhi
20/10/2006, 09:44 AM
Up cái ảnh này lên để báo với các mẹ đã đặt gạch nhà HN biết chừng mà lo liệu nhé
ôi buồn cười con gái quá, mà mẹ Thơ ơi, sao ấy lại up ảnh thứ 2 lên thế,ấy có thấy là Hoàng Nhi đang dùng tay để ẩy cu Dũng ra còn bạn đội mũ (k biết là bé gì nhỉ) thì lại đang cầm nắm tay Hoàng Nhi k? Mẹ Thơ yên tâm đi, kiểu gì thì mình cũng có mối thân tình từ khi còn nằm trong viện. Mẹ nó còn giúp đỡ tớ khi tớ còn đau mổ đẻ Nhi mà. Lớn lên thử hỏi xem Nhi có nhớ bạn Dũng và cô Thơ cùng nằm với mình những ngày tháng đầu đời k nhé :24: :24: :24:

Su's mum
20/10/2006, 09:53 AM
S.O.S: Cả nhà ra tay giúp với. Bimbim nhà mình thiếu Vít D gần 2 tháng rồi. Liên tục đi hỏi mà các cửa hàng thuốc đều hết, ko nhập hàng.Cô Bimbim gửi từ nước ngoài về mà ra bưu điện hỏi cũng được 1 tháng rồi chưa thấy đâu :20: Nhà ai mua dự trữ thì cho mẹ cháu vay với, hàng về mẹ cháu xin hậu tạ :6:

Bimbim cũng đang ho và sổ mũi mấy ngày nay rồi. Thương lắm :2:
Ôi sao lại hết Vít D á. Nhà mình cũng đang định mua sterogyl cho con trai uống mà. :2:, thế thì biết mua ở đâu giờ
Mẹ nó đã cho Bimbim đi khám chưa, đừng để lâu. Chúc Bimbim nhanh khoẻ nhé

TunTon
20/10/2006, 10:26 AM
Cách đây 1 tháng Bob nhà em cũng hết Sterogyl, em đi tìm ở Quang Trung và Phố Huế ko có, ra Hai Bà Trưng mua được các bác ạ, hoặc các bác vào BV Việt Pháp mua xem, có lẽ mua được vì trẻ con đẻ ra xong ở VP đều được kê đơn mua Sterogyl nhỏ giọt từ khi mới đẻ đến lúc 18 tháng. Chúc Mẹ Angelic mua được VítD nhé.

kiwi
20/10/2006, 10:32 AM
Tớ mua đc sterogyl ở Nguyễn Luận, Quán sứ đấy. Sáng đặt, chiều lấy. Có cả Hydrosol ở đó luon nữa.

anhemgau
20/10/2006, 10:36 AM
Ôi sao lại hết Vít D á. Nhà mình cũng đang định mua sterogyl cho con trai uống mà. :2:, thế thì biết mua ở đâu giờ
Mẹ nó đã cho Bimbim đi khám chưa, đừng để lâu. Chúc Bimbim nhanh khoẻ nhé
Ở chỗ Láng Hạ có 2 quầy thuốc rất lớn ở trong cổng Công ty cao su đường sắt cùng bên với đại sứ quán Mỹ đó, chếch với khách sạn fortuna đó, mình đi khắp nơi thì ở đó là có đó.

hoangnhi
20/10/2006, 10:36 AM
Ôi sao lại hết Vít D á. Nhà mình cũng đang định mua sterogyl cho con trai uống mà. :2:, thế thì biết mua ở đâu giờ
Mẹ nó đã cho Bimbim đi khám chưa, đừng để lâu. Chúc Bimbim nhanh khoẻ nhé
Chị ơi, em gái chị tên Thảo phải k?
@tun ton: mẹ nó lượn đi đâu mà thấy ít post bài thế

Me Cu Ngoc Dung
20/10/2006, 11:10 AM
ôi buồn cười con gái quá, mà mẹ Thơ ơi, sao ấy lại up ảnh thứ 2 lên thế,ấy có thấy là Hoàng Nhi đang dùng tay để ẩy cu Dũng ra còn bạn đội mũ (k biết là bé gì nhỉ) thì lại đang cầm nắm tay Hoàng Nhi k? Mẹ Thơ yên tâm đi, kiểu gì thì mình cũng có mối thân tình từ khi còn nằm trong viện. Mẹ nó còn giúp đỡ tớ khi tớ còn đau mổ đẻ Nhi mà. Lớn lên thử hỏi xem Nhi có nhớ bạn Dũng và cô Thơ cùng nằm với mình những ngày tháng đầu đời k nhé :24: :24: :24:

MẸ HN nhầm rùi, ảnh đó là HN đang làm ba bạn đang làm quen với nhau, HN đang cầm tay Cu Dũng thân thiện. Bạn đội mũ có phải là bạn Angellic ko nhỉ?
Các mỳ chính cánh box mình trông ai cũng xinh ghê, làm mẹ Thơ thèm quá.

Mẹ BillGate
20/10/2006, 11:14 AM
S.O.S: Cả nhà ra tay giúp với. Bimbim nhà mình thiếu Vít D gần 2 tháng rồi. Liên tục đi hỏi mà các cửa hàng thuốc đều hết, ko nhập hàng.Cô Bimbim gửi từ nước ngoài về mà ra bưu điện hỏi cũng được 1 tháng rồi chưa thấy đâu :20: Nhà ai mua dự trữ thì cho mẹ cháu vay với, hàng về mẹ cháu xin hậu tạ :6:
Mẹ BimBim à, con gái có bộ tóc đẹp thế thì ko lo còi xương đâu, hôm đi off nhìn bộ tóc của Bim mà mẹ cháu cứ thèm mãi, tóc Bill nhà mình hồi mới đẻ cũng tốt lắm nhưng mẹ ko biết bổ xung VÍt ngay từ đầu nên bây giờ tóc chán quá. Mấy lần định khen mẹ Angelic chăm con tốt đạt tiêu chuẩn ko thiếu D và còi xương, bây giờ mẹ nó cho tắm nắng thưỡng xuyên đi. Nhà thuốc Nguyễn Luận Tràng Thi hay có, để tý nữa tớ thử qua xem. Mà hôm trước trên Web tre thơ báo là steryin toàn là thuốc giả thôi vì ko có quốte, mình còn thấy cả nhà Babe tham gia thảo luận mà. mẹ Ba be đâu truyền đạt lại đi


Mẹ chuột trũi à, gióng đơn thuốc nhà tớ quá, híc híc đơn này có vẻ bệnh nặng đấy ( lần trước con nhà tớ bị VPQ co thắt cơ ). lần trước con nhà tớ uống Mucomist nhưng lần này uốgn loại thuốc giấy khác cũng vị cam.Con nhà tớ cũng nằm viện 1 tuần đấy, phải chạy cả khí dung. Còn nhỏ cả Xylobalan nữa.
Mỗi lần uống thuốc khóc kinh lắm, uống hết vừa thở phào 1 cái thì nó chớ ra hết sạch
Con nhà tớ cũng đơn thuốc như thế đấy, lần trước bị VPQ co thắt phải nằm viện gần 1 tuần, tìm ven ko được toàn phải mò, mà tiêm cả vào đầu ý. Nghĩ lại sợ quá. Con nhà tớ phải chạy cả khí dung. ngoài mucomost có lần còn uống thuốc gì khác nữa cơ.
@ Xinh xinh nhà t đi khám bác sỹ về Hô hấp là chủ yếu nhưng bà ấy khám luôn cho tổng thể kể cả "súng đạn", bảo bụ quá còi xương suốt ngày phải uống canxy. nhiều mô hôi là uống thêm canxi và Vít D ( sterygyl ) nhưng con tớ tiêm rồi nên chỉ uống can xi thôi.
@ mẹ nào mua highchair mình cho địa chỉ nhé http://www.goodsmart.com.vn trước mình cũng mua hàng ở đấy, có cả số đt nũă nhưng để nhà rồi. trước mình xem hàng xong viết thư hỏi là mưón đến tận nơi thì đến đâu nó viết thư trả lời là ko có chỗ xem hàng, để kho rất xa trung tâm. VP ở số 6 phố Hoa Lư

TunTon
20/10/2006, 11:26 AM
Bạn đội mũ xanh, quần đỏ là Saphia đấy, xinh chưa? Không biết Saphia đã đỡ ho chưa nhỉ?

Chán quá các mẹ ạ, mấy lần em post bài gửi lên thì mạng lại lỗi, lại mất hết, em bực mình quá chẳng buồn post nữa. Cả đêm qua em up nốt mấy thành viên box 3 nhà mình lên mà ko connect được với server, híc.

À các mẹ ơi, gửi ảnh cho em nhiều nhiều nhé để em làm cái slide show giống kiểu Hoàng Nhi, Bảo Linh ý. Các bác nhớ gửi file ảnh ngang, resize luôn được đồng bộ thì tốt ạ (600*450). Em sẽ tranh thủ xem lúc nào mạng tốt, máy ko bị lởm thì tiếp tục bổ sung ảnh dạng flash nhé.

babe
20/10/2006, 11:35 AM
Nhà tớ Bim có vẻ còi xương nhưng tớ quyết chả vítD hay canxi gì hết, mệt lắm, con lười ăn ghê cơ, lại táo nữa. Tớ bây giờ AQ là rồi thì chúng nó cái gì cũng biết hết thôi.

lovelymonkey
20/10/2006, 12:00 PM
Nhà tớ Bim có vẻ còi xương nhưng tớ quyết chả vítD hay canxi gì hết, mệt lắm, con lười ăn ghê cơ, lại táo nữa. Tớ bây giờ AQ là rồi thì chúng nó cái gì cũng biết hết thôi.

Chả còi đâu, còi gì mà còi, chả qua bây giờ có điều kiện tí nên bác sỹ nào cũng kêu còi xương. Hôm đưa Cún đi khám, bác sỹ cũng chả xét nghiệm gì đã fán CÚn còi xương dù CÚn ngồi rồi, bò rồi, vịn ghế đứng lên rồi và đang chuẩn bị có 4 răng, mình chả tin :10:

@Saphia: Hôm trước đọc lướt, k biết mẹ nó hỏi con sốt và sổ mũi, nếu thế cho con uống babyplex ngay đi, vừa hạ sốt và làm mũi con khô lại.

@Tún Ton: CÒn chị chưa gửi thông tin cho em, nhưng thôi, cuối tuần này chị mới có ảnh nên để khi gửi thì có ảnh cho đồng bộ luôn, em up một thể luôn, nhé :10:

babe
20/10/2006, 12:17 PM
Chả còi đâu, còi gì mà còi, chả qua bây giờ có điều kiện tí nên bác sỹ nào cũng kêu còi xương. Hôm đưa Cún đi khám, bác sỹ cũng chả xét nghiệm gì đã fán CÚn còi xương dù CÚn ngồi rồi, bò rồi, vịn ghế đứng lên rồi và đang chuẩn bị có 4 răng, mình chả tin :10:
Công nhận bs bây giờ nhìn thấy đứa trẻ con nào cũng bảo còi xương, 10 đứa thì đến 9 đứa rưỡi bị í. Cún mà còi xương thì Bim còi xương nặng.
Hồi hơn 6 tháng đưa Bim đi khám, bs bảo hơi còi vì giờ là lúc mọc răng. Về nhà Bim sợ bs quá hay sao mà mọc răng luôn. Còn anh bs tớ quen bảo là 3 tháng biết lẫy... chỉ là 1 tỷ lệ nhất định, chứ ko phải 100% nên vô tư đi. Thế nên tớ chẳng cho uống cái gì nữa, cứ thực phẩm mà chiến đấu thôi, ăn còn vào người, chứ thuốc men mệt mỏi lắm.
Ah, với lại chỉ có thể biết còi xương hay ko bằng thử máu nhé, còn nhìn mà phán ngay thì chưa chắc đúng. Thế nên tớ nghĩ các mẹ cứ vô tư đi.

TunTon
20/10/2006, 12:27 PM
Híc, đúng là em cũng mệt mỏi mấy cái vụ thuốc men này lắm rồi, chán quá đi mất, lười ăn nên hết uống vitamin đến men tiêu hoá. Mà chỉ được 2 ngày thôi cu Bob lại nhờn thuốc, lại như cũ. Hôm trước kiểm tra định kỳ ở Việt Pháp bác sĩ Thư bảo thôi nó ko có nhu cầu ăn nhiều lượng thì phải đảm bảo đủ chất, rồi kê cho mua 1 loại thuốc nước đạm để uống, bảo nhiều đứa nhậy thuốc này nó chịu ăn. Thuốc đắt lè cổ, mua ở ngoài ko có phải mua trong bệnh viện, 290k 5 gói cho 5 ngày, cu cậu ăn ngon lành được 2 ngày đầu rồi lại chán, thuốc thì khó uống, híc. Mà bây giờ chịu ăn bột lại lười uông sữa, giãy nảy ra, chỉ bú mẹ thôi. Mẹ lại tẩm bổ béo núc ních rồi.

Mẹ cháu tranh thủ bán than 1 tí cho nó nhẹ lòng nhân ngày 20-10, các mẹ thông cảm nhé, hihi.

lovelymonkey
20/10/2006, 01:05 PM
Híc, đúng là em cũng mệt mỏi mấy cái vụ thuốc men này lắm rồi, chán quá đi mất, lười ăn nên hết uống vitamin đến men tiêu hoá. Mà chỉ được 2 ngày thôi cu Bob lại nhờn thuốc, lại như cũ. Hôm trước kiểm tra định kỳ ở Việt Pháp bác sĩ Thư bảo thôi nó ko có nhu cầu ăn nhiều lượng thì phải đảm bảo đủ chất, rồi kê cho mua 1 loại thuốc nước đạm để uống, bảo nhiều đứa nhậy thuốc này nó chịu ăn. Thuốc đắt lè cổ, mua ở ngoài ko có phải mua trong bệnh viện, 290k 5 gói cho 5 ngày, cu cậu ăn ngon lành được 2 ngày đầu rồi lại chán, thuốc thì khó uống, híc. Mà bây giờ chịu ăn bột lại lười uông sữa, giãy nảy ra, chỉ bú mẹ thôi. Mẹ lại tẩm bổ béo núc ních rồi.

Mẹ cháu tranh thủ bán than 1 tí cho nó nhẹ lòng nhân ngày 20-10, các mẹ thông cảm nhé, hihi.

Ờ,cái vụ này bực mình lắm, tuỳ từng đứa đẻ ra đã háu ăn rồi mà có khi lại còn kêu k biết nuôi ý. Men tiêu hoá với vitamin đừng lạm dụng mẹ Tún ạ, nếu Tún lười ăn quá thể thì uống b1 nội cũng được, rất lành. Còn đâu thì AQ con fát triển bình thường, chơi ngoan ngủ ngoan đi cho nó đỡ mệt, nếu k mẹ sẽ rất căng thẳng đấy.

TunTon
20/10/2006, 01:37 PM
Ờ,cái vụ này bực mình lắm, tuỳ từng đứa đẻ ra đã háu ăn rồi mà có khi lại còn kêu k biết nuôi ý. Men tiêu hoá với vitamin đừng lạm dụng mẹ Tún ạ, nếu Tún lười ăn quá thể thì uống b1 nội cũng được, rất lành. Còn đâu thì AQ con fát triển bình thường, chơi ngoan ngủ ngoan đi cho nó đỡ mệt, nếu k mẹ sẽ rất căng thẳng đấy.

Cũng có lúc em thử cả B1, lúc thì mẹ uống B1 rồi mong cho con hấp thụ qua sữa, lúc thì liều nghiền 1 viên B1 nội 1 ngày cho uống mà nó cũng chẳng cải thiện, mà trước khi uống cái gì cũng phải nghiên cứu chán chê, hỏi han trên trời dưới biển. Đợt này đang kiên nhẫn theo đơn thuốc của bs Hương tiêu hoá, cứ 5 ngày đến báo cáo và lấy thuốc 1 lần. Cu cậu càng ngày càng nhìn quắt cả loai, xương xẩu nhô hết cả ra.

Cảm ơn mẹ Lovelymonkey nhá, đúng là được cái chơi ngoan, ngủ ngoan kéo lại nên nhà cửa còn vui vẻ 1 tí. Bây giờ thấy đống chăn, gối nào là nhún chân nhẩy bùm lên rồi tụt xuống. Trèo leo thì thoăn thoắt rồi. Đứng lên ngồi xuống cũng vững. Trộm vía cũng thông minh khéo léo lắm, cần với cái gì cao là bò ra đẩy chậu hoặc đẩy xe, đẩy ra chỗ cao rồi đứng bám lên đấy để trèo.

Em đã mua thuốc cam Hàng Bạc cả tháng nay rồi nhưng cũng đang băn khoăn ko biết có nên uống ko? Hôm trước thấy mẹ Hoàng Nhi đề cập đến em mới nhớ ra.

babe
20/10/2006, 02:18 PM
Cũng có lúc em thử cả B1, lúc thì mẹ uống B1 rồi mong cho con hấp thụ qua sữa, lúc thì liều nghiền 1 viên B1 nội 1 ngày cho uống mà nó cũng chẳng cải thiện, mà trước khi uống cái gì cũng phải nghiên cứu chán chê, hỏi han trên trời dưới biển. Đợt này đang kiên nhẫn theo đơn thuốc của bs Hương tiêu hoá, cứ 5 ngày đến báo cáo và lấy thuốc 1 lần. Cu cậu càng ngày càng nhìn quắt cả loai, xương xẩu nhô hết cả ra.

Cảm ơn mẹ Lovelymonkey nhá, đúng là được cái chơi ngoan, ngủ ngoan kéo lại nên nhà cửa còn vui vẻ 1 tí. Bây giờ thấy đống chăn, gối nào là nhún chân nhẩy bùm lên rồi tụt xuống. Trèo leo thì thoăn thoắt rồi. Đứng lên ngồi xuống cũng vững. Trộm vía cũng thông minh khéo léo lắm, cần với cái gì cao là bò ra đẩy chậu hoặc đẩy xe, đẩy ra chỗ cao rồi đứng bám lên đấy để trèo.

Em đã mua thuốc cam Hàng Bạc cả tháng nay rồi nhưng cũng đang băn khoăn ko biết có nên uống ko? Hôm trước thấy mẹ Hoàng Nhi đề cập đến em mới nhớ ra.
Thuốc cam hàng bạc khó uống phết đấy em ạ, mà cũng có đứa hợp đứa ko. Bob nhanh nhẹn thế là sướng rồi, chị đang thèm rỏ dãi ra đây :10:.Chij cũng nghĩ là ko nên lạm dụng vitamin hay men tiêu hoá, thằng cháu chị uống vitamin lúc đầu ăn tốt, bây giờ cũng chả có tác dụng gì cả. Thôi kệ nó, mỗi đứa một kiểu. Ah, chị gửi Bim em nuôi cho cứng cáp, chị nuôi Bob cho bụ nhé :6:

kiwi
20/10/2006, 02:31 PM
Thuốc cam hàng bạc khó uống phết đấy em ạ, mà cũng có đứa hợp đứa ko. Bob nhanh nhẹn thế là sướng rồi, chị đang thèm rỏ dãi ra đây :10:.Chij cũng nghĩ là ko nên lạm dụng vitamin hay men tiêu hoá, thằng cháu chị uống vitamin lúc đầu ăn tốt, bây giờ cũng chả có tác dụng gì cả. Thôi kệ nó, mỗi đứa một kiểu. Ah, chị gửi Bim em nuôi cho cứng cáp, chị nuôi Bob cho bụ nhé :6:

Nhà nào cũng nuoi con bụ với cứng cáp, moi Tom nhà nay đuổi theo ko kịp, chán đời. Hom nay vác ra can thử moí đc 8kg8, phấn đấu 9kg mà mãi chua đc :12: trong khi các bạn 10kg hết cả rùi

angelic1611
20/10/2006, 02:32 PM
MẸ HN nhầm rùi, ảnh đó là HN đang làm ba bạn đang làm quen với nhau, HN đang cầm tay Cu Dũng thân thiện. Bạn đội mũ có phải là bạn Angellic ko nhỉ?
Các mỳ chính cánh box mình trông ai cũng xinh ghê, làm mẹ Thơ thèm quá.
Bạn đội mũ không phải Bimbim nhà Angelic đâu ah :1:. Bim bim không chịu đội mũ, đội lên là giựt ra ngay.
Mẹ cu Bob chia xẻ cho BB nửa lọ D rồi. Cảm ơn các mẹ nhiều. Lẽ ra mình phải chia xẻ sớm hơn thì Bb đã không bị thiếu D lâu nay rồi. :6:

Mẹ BillGate
20/10/2006, 02:32 PM
bài bị Post lại 2 lần sozzy các mẹ nhé vì Web cứ thông báo lỗi thế là lại post lại
Mẹ cháu post Ảnh này lên để khoe hoa hậu hơi bị yêu Bill đấy nhé, nhà cu ngọc Dũng đạt gạch cũng ko ăn thua đâu hi hi, mỗi tội Bill lại sợ quá, mai sau mà dát như thế này thì chít con ơi,..
http://i132.photobucket.com/albums/q9/hoanguyetha2242004/DSC02747.jpg
http://i132.photobucket.com/albums/q9/hoanguyetha2242004/bill3.jpg

lovelymonkey
20/10/2006, 02:39 PM
Ah, chị gửi Bim em nuôi cho cứng cáp, chị nuôi Bob cho bụ nhé :6:

Thế bố có đi cùng con k?????? :21: :19: :24:

kiwi
20/10/2006, 02:46 PM
Thế bố có đi cùng con k?????? :21: :19: :24:
Cả bố nữa thì khéo nhà babe lại nghĩ lại đới :19: :19: :4: :10:

Mẹ BillGate
20/10/2006, 03:02 PM
Trời ơi post ảnh mà ko lên để post lại vậy
Mẹ cháu post Ảnh này lên để khoe hoa hậu hơi bị yêu Bill đấy nhé, nhà cu ngọc Dũng đạt gạch cũng ko ăn thua đâu hi hi, mỗi tội Bill lại sợ quá, mai sau mà dát như thế này thì chít con ơi,..
http://i132.photobucket.com/albums/q9/hoanguyetha2242004/bill3-1.jpg

Su's mum
20/10/2006, 03:08 PM
Cũng có lúc em thử cả B1, lúc thì mẹ uống B1 rồi mong cho con hấp thụ qua sữa, lúc thì liều nghiền 1 viên B1 nội 1 ngày cho uống mà nó cũng chẳng cải thiện, mà trước khi uống cái gì cũng phải nghiên cứu chán chê, hỏi han trên trời dưới biển. Đợt này đang kiên nhẫn theo đơn thuốc của bs Hương tiêu hoá, cứ 5 ngày đến báo cáo và lấy thuốc 1 lần. Cu cậu càng ngày càng nhìn quắt cả loai, xương xẩu nhô hết cả ra.

Cảm ơn mẹ Lovelymonkey nhá, đúng là được cái chơi ngoan, ngủ ngoan kéo lại nên nhà cửa còn vui vẻ 1 tí. Bây giờ thấy đống chăn, gối nào là nhún chân nhẩy bùm lên rồi tụt xuống. Trèo leo thì thoăn thoắt rồi. Đứng lên ngồi xuống cũng vững. Trộm vía cũng thông minh khéo léo lắm, cần với cái gì cao là bò ra đẩy chậu hoặc đẩy xe, đẩy ra chỗ cao rồi đứng bám lên đấy để trèo.

Em đã mua thuốc cam Hàng Bạc cả tháng nay rồi nhưng cũng đang băn khoăn ko biết có nên uống ko? Hôm trước thấy mẹ Hoàng Nhi đề cập đến em mới nhớ ra.
Trộm vía Bob giỏi thế, thông minh hiếu động, thích quá. Su nhà chị mãi chẳng ngồi, bò gì cả, chỉ hơi trườn tiến một tý thôi. Mà phải thích lấy cái gì thì mới chịu trườn, không thì chỉ quay 4 phía thôi. Thấy Bob leo trèo, đứng giỏi thế, thèm quá. Chắc tại chị cứ sợ con còng lưng nên không cho ngồi mấy. Bây giờ ở nhà ông bà lại bế suốt.
Mẹ Túnton ơi, chị vẫn đăng ký một phòng cho bé nhà chị ở springbabies nhé. Nhưng mấy hôm nữa mới gửi được ảnh và thông tin cho em. Hiện giờ chị chỉ có toàn ảnh cũ thôi, con lại mới ốm, để mấy hôm trông khá khẩm hơn mới chụp ảnh :4:

babe
20/10/2006, 03:11 PM
Cả bố nữa thì khéo nhà babe lại nghĩ lại đới :19: :19: :4: :10:
Đúng đúng, nhà babe nghĩ lại là cái chắc, vì bố Bim vừa bụ vừa cứng cáp rồi :19:
Nhà kiwi đừng có kêu nữa nhé, các nhà có con toàn 10kg là thế nào nhỉ, ko có nhà này nhé. Mà Tôm cứng cáp thế còn kêu cái gì nữa, oánh cho bây giờ :14:

Mẹ BillGate
20/10/2006, 04:16 PM
Kiwi à, cho mẹ cháu hỏi một tý: Làm thế nào mà dưới bài viết của mẹ cháu cũng có địa chỉ trang web của các bé. Kiwi hướng dẫn luôn đi để mẹ nào chưa có thì làm luôn 1 thể.
Hôm nay mẹ cháu vào web tin học định mầy mò reisize ảnh vì máy ko có photoshop, thấy ad hướng dẫn vào trang www.photobucket.com để resize ảnh vào phần Upload Image chỉ hiện lên Choose an image ( or a video ) và đường dẫn Browese thôi, ko có các kích cớ như avator ( 100x75), Thumbnail ( 160x120 ).... như ad hướng dẫn chỉ có mỗi kích cỡ 800x600 . Chẳng hiểu có resize được ko vì lại post ảnh lên CLB rồi.
Kiwi chỉ cho mình với, làm thế nào resize xong rồi lưu luôn vào máy.

Mẹ Bảo Linh xinh
20/10/2006, 04:18 PM
Happy Vietnamese Women\'s Day

Sorry cả nhà em chúc hơi muộn. Từ sáng tới giờ em bận quá. Vào điểm danh tí không cả nhà lại quên.

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ và các con khỏe mạnh nhanh nhẹn nhé.

Vô tư đi các bác, các con mình đều là các thiên thần cả, lo gì chưa có răng, lo gì chưa biết bò, lo gì còi xương. Rồi chúng nó sẽ biết tất...

MẹGấutít
20/10/2006, 04:29 PM
Chúc Nhắng chóng khỏi, mẹ Hà nhìn thấy ảnh này là thêm khoẻ để chăm con này!

http://i104.photobucket.com/albums/m171/chikien17/DSC00579.jpg

Nhà Angelic có giật mình không?
http://i104.photobucket.com/albums/m171/chikien17/DSC00512.jpg

Mẹ Bảo Linh xinh
20/10/2006, 04:29 PM
Kiwi à, cho mẹ cháu hỏi một tý: Làm thế nào mà dưới bài viết của mẹ cháu cũng có địa chỉ trang web của các bé. Kiwi hướng dẫn luôn đi để mẹ nào chưa có thì làm luôn 1 thể.
Hôm nay mẹ cháu vào web tin học định mầy mò reisize ảnh vì máy ko có photoshop, thấy ad hướng dẫn vào trang www.photobucket.com để resize ảnh vào phần Upload Image chỉ hiện lên Choose an image ( or a video ) và đường dẫn Browese thôi, ko có các kích cớ như avator ( 100x75), Thumbnail ( 160x120 ).... như ad hướng dẫn chỉ có mỗi kích cỡ 800x600 . Chẳng hiểu có resize được ko vì lại post ảnh lên CLB rồi.
Kiwi chỉ cho mình với, làm thế nào resize xong rồi lưu luôn vào máy.

Chị ơi, nhìn kỹ nó có cái nút Edit đấy. Chị phải upload ảnh lên đã nhé, rồi edit, trong edit có nhiều chức năng lắm, Chị thử xem.

Tiện đây mẹ cháu khoe ảnh Linh luôn nè.
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/Xetapdi.jpg
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/xetapdi2.jpg

MẹGấutít
20/10/2006, 05:08 PM
Khoe với cả nhà cái Avatar mới của cháu ạ. Cả nhà :6: mẹ cháu cái nào :9:. Mẹ cháu làm thử nên chọn ảnh chưa đẹp. Có thời gian mẹ cháu sẽ làm ảnh đẹp hơn cho cháu ạ! :8:

mummycat
20/10/2006, 05:21 PM
Híc, càng đọc càng thấy không có gì để khoe con mình cả. răng chưa nhú, bò chưa được, tóc lại ít, cũng chả nặng cân! Hihih, được cái giống mẹ Bảo Linh, thấy con mình đáng yêu thế!

Chúc các mẹ và các con gái 20/10 vui vẻ nhé. Mẹ cháu thì chọn đúng ngày này đi nhổ răng khôn, đau kinh khủng, giờ vừa gõ máy tính vừa rên rỉ đây!

hoangnhi
20/10/2006, 05:21 PM
Khoe với cả nhà cái Avatar mới của cháu ạ. Cả nhà :6: mẹ cháu cái nào :9:. Mẹ cháu làm thử nên chọn ảnh chưa đẹp. Có thời gian mẹ cháu sẽ làm ảnh đẹp hơn cho cháu ạ! :8:
:6: :6: :6: :6: :6: :6:
Sướng chưa? Thé bao giờ bà đến tôi đấy???

kiwi
20/10/2006, 05:26 PM
Kiwi à, cho mẹ cháu hỏi một tý: Làm thế nào mà dưới bài viết của mẹ cháu cũng có địa chỉ trang web của các bé. Kiwi hướng dẫn luôn đi để mẹ nào chưa có thì làm luôn 1 thể.

Để tạo link đen địa chỉ trang web duới chữ ký thì cậu vào mục Hồ sơ/ Sửa chữ ký. Trong cửa sổ Sửa chữ ký chọn bieu tuợng Insert Hyper link có hình trái đất và số 8 nằm ngang, nó sẽ hiện ra 1 ô để gõ dòng text muốn hiện ở phần chữ ký vào (VD tớ gõ dòng text CLB Mùa xuan), gõ xong chọn Ok, tiếp tục hiện ra 1 cửa sổ "Please enter the url of your link", trong cửa sổ đó gõ đuong link đến trang web (VD: tớ gõ đường link đến website CLb là www.springbabies.co.nr) rồi ok sau đó chọn Lưu giữ chữ ký. Cũng có thể xem lại link vừa tạo bằng cách chọn "Xem lại chữ ký" trước khi "Lưu giữ chữ ký"


Hôm nay mẹ cháu vào web tin học định mầy mò reisize ảnh vì máy ko có photoshop, thấy ad hướng dẫn vào trang www.photobucket.com để resize ảnh vào phần Upload Image chỉ hiện lên Choose an image ( or a video ) và đường dẫn Browese thôi, ko có các kích cớ như avator ( 100x75), Thumbnail ( 160x120 ).... như ad hướng dẫn chỉ có mỗi kích cỡ 800x600 . Chẳng hiểu có resize được ko vì lại post ảnh lên CLB rồi.
Kiwi chỉ cho mình với, làm thế nào resize xong rồi lưu luôn vào máy.

Để resize ảnh thì Kiwi hay dùng phần mềm xử lý ảnh Photo Filtre với các tính năng xử lý ảnh đơn giản, rất dễ dùng và đặc biệt rất nhỏ, ko lớn như Photoshop. Kiwi đã dùng phần mềm này để xử lý tất cả các ảnh chụp được (làm sáng, cắt, dán, resize...) và dùng nó để xử lý mấy cái hình làm blog mùa xuân đó. Nếu mẹ nó quan tâm thì download miễn phí ở trang www.photofiltre.com, bản tiếng anh rồi về cài đặt. Xong thì loa lên tớ hướng dẫn dùng nhe!

kiwi
20/10/2006, 05:29 PM
Khoe với cả nhà cái Avatar mới của cháu ạ. Cả nhà :6: mẹ cháu cái nào :9:. Mẹ cháu làm thử nên chọn ảnh chưa đẹp. Có thời gian mẹ cháu sẽ làm ảnh đẹp hơn cho cháu ạ! :8:
:6: :6: :6: mẹ Gấu tit, hay mẹ nó bi giờ mở dịch vụ làm avatar động cho các bé nhà mình đi. Hihi, lạc đề tí, dạo này wên hẳn cái ten Gấu còi rùi nhỉ? Toàn gọi mẹ Gau tít cũng wen miệng rùi, hehê

lovelymonkey
20/10/2006, 05:52 PM
Híc, càng đọc càng thấy không có gì để khoe con mình cả. răng chưa nhú, bò chưa được, tóc lại ít, cũng chả nặng cân! Hihih, được cái giống mẹ Bảo Linh, thấy con mình đáng yêu thế!

Chúc các mẹ và các con gái 20/10 vui vẻ nhé. Mẹ cháu thì chọn đúng ngày này đi nhổ răng khôn, đau kinh khủng, giờ vừa gõ máy tính vừa rên rỉ đây!

Đau lắm hả em ơi, em làm chị sợ lại suy xụp tinh thần k dám nhổ rồi, có 2 cái cần nhổ cơ, chời ơi :4:

Johan Bách
20/10/2006, 06:32 PM
Chúc các mẹ và các con gái 20/10 vui vẻ nhé. Mẹ cháu thì chọn đúng ngày này đi nhổ răng khôn, đau kinh khủng, giờ vừa gõ máy tính vừa rên rỉ đây!

Tớ cũng có 2 cái nhưng chẳng nhổ gì cả, mỗi lúc nó mọc thêm một ít rồi đâm vào lợi. Hồi Bách được 4 tháng, nó lại mọc rồi làm má tớ xưng như bị quai bị, đau kinh khủng, chẳng ăn được gì. Sau đấy tớ phải uống kháng sinh mới khỏi. Tớ hỏi bác sỹ thì nói không cần nhổ, chẳng biết thế nào nhỉ?

Mummycat à, chồng tớ nhìn avatar của ấy nói hồi cấp 3 học cùng trường, chồng tớ nói ấy giỏi lắm, chồng tớ là bạn của Hồng Phương.

TunTon
20/10/2006, 08:41 PM
Thế bố có đi cùng con k?????? :21: :19: :24:

Ối giời các bác cứ hội đồng vào trêu em nhớ. Các bác cứ làm cho em ngượng em lại chẳng dám ló mặt ra bây giờ.

Vụ răng khôn thì em thấy nha sĩ nước ngoài họ cứ thấy là nhổ hết, để tránh phiền toái sau này. Mỗi người mọc răng khôn 1 kiểu mà nhiều người ko bị phiền. Như em đây mọc 1 cái là nhổ rồi, trước khi có bầu Bob mọc 1 cái nữa, bây giờ muốn nhổ cũng ko được vì đang cho con bú nha sĩ bảo ko nên nhổ. Răng khôn mọc hơi lệch 1 tí, hở ra cái kẽ, nó cứ giắt thức ăn vào tức lắm, thành hôi miệng thì chít, huhuhu.

À 1 hậu quả việc mọc răng khôn là lúc nó mọc, làm xô đẩy mấy cái răng hàm bên cạnh thì phải, em thấy bảo thế. Hồi trước có đi làm cho Phẫu thuật nụ cười nên em thỉnh thoảng hay hóng hớt chuyện các nha sĩ. Tổ chức này hàng năm vẫn đón các nha sĩ Mỹ và 1 số nước khác về VN khám răng miễn phi cho trẻ em đấy, tầm tháng 3-4, mấy năm trước có tổ thức ở Hà Nội. Các bé tập 1 đã nhớn nhớn mà có nhu cầu răng lợi tư vấn gì thì năm sau nhớ đi nhé.

Đấy hết lo chuyện con mọc răng đến chuyện mẹ nhổ răng. Tre già rồi thì măng mọc nhỉ. Em đang đợi măng của Bob mọc mà chẳng thấy đâu.

MeMimi
20/10/2006, 09:18 PM
Mới hai ngày không vào các mẹ đã buôn thêm mấy trang nữa rồi, mẹ cháu xách dép chạy theo đọc không kịp. Chỉ nhớ nhất là vụ ăn uống của các bé. Mình không nhớ các mẹ nào post lịch ăn uống của các bé, chỉ nhớ rằng đọc xong mới thấy cám cảnh cho Mimi nhà mình, ăn uống ít thế hèn gì không lớn nổi. Cả tháng nay không lên một kg nào cả. Tuần vừa rồi mẹ bế thấy có vẻ nặng hơn nên tối nay vừa cân lại cho Mimi thì lại thấy sụt đi nửa lạng, còn 7.15kg (cân nhà cháu là cân điện tử nên chính xác đến từng gam). Mẹ tức quá đập bốp vào cái cân và đổ tại là cân sai. Chắc là lần trước Mimi được cân ngay sau khi ăn. Mà vụ cân bé mẹ cháu cũng phải xin xỏ bố cháu mãi vì bố cháu thấy mẹ cháu hay sốt ruột nên cấm mẹ cháu cân cho cháu (có tuần mẹ cháu còn cân cháu 3-4 lần cơ) Trong CLB chắc là có mẹ Tunton cùng cảnh ngộ với mình. Lúc đầu mình cũng AQ lắm, kệ nó, không cho uống men tiêu hoá hay B1 gì. Nhưng bây giờ bắt đầu sốt ruột rồi.
Thôi quyết tâm không bán than gì nữa. Chúc các mẹ có một ngày 20/10 vui vẻ nhé

TunTon
20/10/2006, 09:51 PM
Khổ thân gấu con quá, Bob nhà này ngã suốt đấy nhưng dạo này các cú ngã có vẻ nhẹ nhàng hơn hoặc đầu Bob cứng hơn hay sao mà chẳng thấy tím gì cả, chai sạn rồi, hehe.

Mẹ Tún cũng giống mẹ Mimi đây, suốt ngày đem con ra cân vì sốt ruột. Tối nay cu cậu ăn được 1 bát bột đầy ú nên mẹ cháu lại bắt ngồi lên cân (nhà cháu cũng cân điện tử chính xác từng chục gram hehe). Bob quen rồi, ngồi im thin thít, hihi. Tháng vừa rồi bị vụ ốm thành ra chán lắm, hơi sụt tí. Mấy hôm nay ăn tử tế hơn tí xíu nên tặng được 2 lạng tuần này, thế là thành 7 kg, các bác vỗ tay khen Bob tí nào, hihi.

Em cũng tranh thủ đưa thời gian biểu của Bob các bác tham khảo nhé, một tuần nay sinh hoat điều độ như đồng hồ ý.

7h: dậy, bú mẹ, chơi đùa
9h ăn bột mặn 150ml
10h30: bú mẹ rồi ngủ đến 12h
13h: ăn 1/2 lọ hoa quả, hoặc lười ăn hoa quả thì 1 nửa lọ bột mặn nhỏ + uống nước hoa quả
14h: bú mẹ, ngủ đến 16h, trong khi ngủ bú 100ml
16h30: 1 lọ egg custard 110g, ăn thêm nửa hũ pho mai váng sữa
18h: tắm
19h: ăn 1 lọ bột mặn 130g hoặc quấy bột 100ml-150ml (tối nay đặc biệt được 200ml)
20h15: lên giường đọc truyện, nghe nhạc
20h30: bú mẹ, ngủ đến sáng
23h-2h đêm: mẹ cố nhồi thêm 1 bình 100ml-15ml và bú mẹ tí ti

Tổng cộng 1 ngày
Ngủ: 14 tiếng
Sữa: Bú mẹ 5 lần + 200-250ml sữa
Bột: 1 ngọt 110g, 2 mặn 200-300ml hoặc có ngày lười ăn thì 1 mặn, 1 ngọt
Pho mát, hoa quả: 1 ít, lười lắm, nhưng hay uống trà táo của Hipp

Các bác tham khảo xem nhà cháu sắp xếp lịch hợp lý chưa ạ? Nên thay đổi các bữa mặn ngọt thế nào cho tốt hơn ạ? Đợt trước cháu lười ăn bột, chăm uống sữa, bây giờ thì ngược lại.

babe
20/10/2006, 10:53 PM
Bim nhà này đang lười uống sữa quá, ko biết làm thế nào cả. Thức thì còn xúc được, đằng này cứ nhìn thấy bình sữa là khóc ầm lên, ngủ thì nhất quyết ko chịu ngậm ti bình. Mẹ Bim đang ko biết làm thế nào đây.

Me Cu Ngoc Dung
21/10/2006, 08:44 AM
Bim nhà này đang lười uống sữa quá, ko biết làm thế nào cả. Thức thì còn xúc được, đằng này cứ nhìn thấy bình sữa là khóc ầm lên, ngủ thì nhất quyết ko chịu ngậm ti bình. Mẹ Bim đang ko biết làm thế nào đây.

Lanh chanh nhà Lovechildren tí nhé. Mẹ Bim thử áp dụng theo cách của mẹ Cua xem sao. Mẹ cu Cua trộn các loại như hoa quả, bọt ngọt, nước cháo vào sữa để nó sền sệt thì Cua chịu ăn hơn đấy. Cu Tí nhà mình thì chịu ăn sữa, lười ăn bột, mỗi lần ăn bột thì cả mẹ lẫn con lem nhem quần áo, mặt mĩu trông kinh ơi là kinh.

minzu9
21/10/2006, 08:51 AM
Chúc Nhắng chóng khỏi, mẹ Hà nhìn thấy ảnh này là thêm khoẻ để chăm con này!

Em ơi, cảm ơn em hỏi thăm nhà chị. Sau khi con ốm thì chị cũng gục luôn, hôm T4 vừa vào điểm danh, T5, T6 nghỉ ốm luôn. Hôm nay mới nhúc nhắc đc đây. Can tội khật khừ từ hôm ở viện nhưng kiên quyết ko uống thuốc nên mới thế đấy. Đúng là ốm quá mà cố ko dùng thuốc mệt thật, lại hại người lắm.

Hôm trước em Lương-gia đinh nhà Gấu cho chị cái đơn thuốc kháng sinh, ra hiệu thuốc mua ngay rồi, giờ mỗi ngày xơi 4 viên ks, cũng thấy đỡ lắm. Đỡ thôi chứ chưa khỏi hẳn, người vẫn cứ bồng bềnh như trên mây ý.

Em có ảnh nào của nhà chị thì gửi mail cho chị thuha_nh@hn.vnn.vn. Tks em.

Cái ảnh em up lên í, trông cái thắng Nhắng trong ảnh giờ là anh cái thằng Nhắng ở nhà chị rồi :2:

@kiwi, tunton: 2 mẹ cho hỏi là nhà này còn cần gửi thông tin/ảnh... gì cho 2 mẹ để làm web. Sơ ri nhé vì chẳng nhớ các mẹ post nhắc nhở những gì, bộ nhớ bị clear hết rồi. Nếu gửi ảnh làm flash gì gì đấy thì các mẹ chờ cho đến cuối tháng, Nhắng hồi phục thêm tí thịt cái đã nhé. Gửi ảnh muộn nhưng các mẹ đừng quên nhà này nhé, hết sức thông củm nhá, nhá!
À, mà bi giờ vẫn gửi cho em kiwi hay tunton nhỉ?

Me Cu Ngoc Dung
21/10/2006, 08:52 AM
Em cũng tranh thủ đưa thời gian biểu của Bob các bác tham khảo nhé, một tuần nay sinh hoat điều độ như đồng hồ ý.

7h: dậy, bú mẹ, chơi đùa
9h ăn bột mặn 150ml
10h30: bú mẹ rồi ngủ đến 12h
13h: ăn 1/2 lọ hoa quả, hoặc lười ăn hoa quả thì 1 nửa lọ bột mặn nhỏ + uống nước hoa quả
14h: bú mẹ, ngủ đến 16h, trong khi ngủ bú 100ml
16h30: 1 lọ egg custard 110g, ăn thêm nửa hũ pho mai váng sữa
18h: tắm
19h: ăn 1 lọ bột mặn 130g hoặc quấy bột 100ml-150ml (tối nay đặc biệt được 200ml)
20h15: lên giường đọc truyện, nghe nhạc
20h30: bú mẹ, ngủ đến sáng
23h-2h đêm: mẹ cố nhồi thêm 1 bình 100ml-15ml và bú mẹ tí ti

Tổng cộng 1 ngày
Ngủ: 14 tiếng
Sữa: Bú mẹ 5 lần + 200-250ml sữa
Bột: 1 ngọt 110g, 2 mặn 200-300ml hoặc có ngày lười ăn thì 1 mặn, 1 ngọt
Pho mát, hoa quả: 1 ít, lười lắm, nhưng hay uống trà táo của Hipp

Các bác tham khảo xem nhà cháu sắp xếp lịch hợp lý chưa ạ? Nên thay đổi các bữa mặn ngọt thế nào cho tốt hơn ạ? Đợt trước cháu lười ăn bột, chăm uống sữa, bây giờ thì ngược lại.

Mẹ Bóp chịu khó cho Bốp ăn được nhiều bữa nhỉ. Mình thấy menu của Bốp cũng đa dạng rồi và Bốp ăn như thế là cũng tương đối đấy chứ. Có lẽ là Bốp hấp thụ thức ăn vào xương và trí não nên không lên cân mấy :4: Mẹ Bóp vô tư đi, Bốp cứng cáp hơn nhiều bạn khác rồi đấy. Cu Tí nhà mình còn chưa biết ngồi đây này, người không cứng cáp gì cả. Cũng may là mẹ Bốp có nhiều thời gian ở nhà với Bốp nhỉ, ngoài mẹ ra, có ai chăm con được như thế.

anhemgau
21/10/2006, 09:02 AM
Bim nhà này đang lười uống sữa quá, ko biết làm thế nào cả. Thức thì còn xúc được, đằng này cứ nhìn thấy bình sữa là khóc ầm lên, ngủ thì nhất quyết ko chịu ngậm ti bình. Mẹ Bim đang ko biết làm thế nào đây.
NHà bim ơi, gấu nhà tui nếu trộn các loại như SC hoa quả sền sệt thì anh í ăn có vẻ thích hơn đó không thì thôi.


13h: ăn 1/2 lọ hoa quả, hoặc lười ăn hoa quả thì 1 nửa lọ bột mặn nhỏ + uống nước hoa quả
14h: bú mẹ, ngủ đến 16h, trong khi ngủ bú 100ml
18h: tắm.
bây giờ sang thu sắp sang đông thì tắm sớm cho con hoặc chuyển sang tắm gần trưa khoảng 10-11h, nếu chiều thì tắm trước 15h không thì lạnh con đó em ơi. Hoặc em cho tắm lúc trước bữa ngủ 14h đó.

Cherry_Bobby_Katty
21/10/2006, 09:35 AM
Chào các bạn! Cherry_Bobby_Katty xin đuợc nhập hội nhé!

hoangnhi
21/10/2006, 10:16 AM
Chào các bạn! Cherry_Bobby_Katty xin đuợc nhập hội nhé!
Eo căm nhà cháu nhé :6: :6: :6: , nghe chừng nick hơi dài nên thôi tớ gọi tắt là CBK nhé.
CLB xin vài thông tin của CBK nào

hoangnhi
21/10/2006, 10:19 AM
Công nhận là thời khoá biểu của Bob chuẩn thật. Trộm vía con trai ăn thế quá ổn rồi còn gì. Chắc tháng này Bob sẽ tăng cân nhiều đây. Mẹ cháu cố gắng chờ tin vui nhé

hoangnhi
21/10/2006, 10:21 AM
Cái ảnh em up lên í, trông cái thắng Nhắng trong ảnh giờ là anh cái thằng Nhắng ở nhà chị rồi :2:

@
Buồn cười câu này của Mẹ Nhắng quá, dưng mà đúng là con mà ốm thì nhìn tọp trông tội ghê. Nhắng đang ăn trả bữa ngon lành chứ bác? chúc Nhắng sớm lấy lại phong độ

minzu9
21/10/2006, 10:56 AM
Buồn cười câu này của Mẹ Nhắng quá, dưng mà đúng là con mà ốm thì nhìn tọp trông tội ghê. Nhắng đang ăn trả bữa ngon lành chứ bác? chúc Nhắng sớm lấy lại phong độ

Cảm ơn mẹ hoa hậu. Nhắng cũng có vẻ đang ăn trả bữa. Nhưng mình mệt quá rồi thành thử ra phục vụ ông con giờ cũng thấy mệt. Luôn phải tự nhủ là cố gắng hơn nữa, học tập các mẹ đảm đang box mình.

hoangnhi
21/10/2006, 11:02 AM
Cảm ơn mẹ hoa hậu. Nhắng cũng có vẻ đang ăn trả bữa. Nhưng mình mệt quá rồi thành thử ra phục vụ ông con giờ cũng thấy mệt. Luôn phải tự nhủ là cố gắng hơn nữa, học tập các mẹ đảm đang box mình.
Cố lên mẹ Nhắng ơi! Nhắng và mẹ Nhắng cùng cố gắng nào.
@ALL: Chán quá, hôm nay phải đi làm tớ vừa gọi điện về nhà, bố nó bảo Nhi bị hắt hơi sổ mũi rồi. Chán chán quá. Cấp cứu các mẹ ơi.

kiwi
21/10/2006, 11:04 AM
@kiwi, tunton: 2 mẹ cho hỏi là nhà này còn cần gửi thông tin/ảnh... gì cho 2 mẹ để làm web. Sơ ri nhé vì chẳng nhớ các mẹ post nhắc nhở những gì, bộ nhớ bị clear hết rồi. Nếu gửi ảnh làm flash gì gì đấy thì các mẹ chờ cho đến cuối tháng, Nhắng hồi phục thêm tí thịt cái đã nhé. Gửi ảnh muộn nhưng các mẹ đừng quên nhà này nhé, hết sức thông củm nhá, nhá!
À, mà bi giờ vẫn gửi cho em kiwi hay tunton nhỉ?

Bác gửi cho em thêm mấy cái ảnh của Nhắng đi, ảnh chụp nhìn rõ mặt tí nhé!

TunTon
21/10/2006, 11:06 AM
Sáng nay đang post bài dài dài thì lại bị mất, điên hết cả người huhu.

Tối qua mẹ cháu tiếc hộp sữa chua thử 1 ít pha với sữa để xem Bob có thích ko (--> ko thích, ko uống), mẹ cháu lôi ra ăn mà quên mất đã mở nắp 2 ngày, thế là cả đêm mẹ cháu đau bụng các bác ạ, huhu, bụng mẹ cháu tốt lắm thế mà lại bị đau, may mà chưa phải vào toilet lần nào, đêm qua lo toát mồ hôi vì nếu phải chạy ra chạy vào toilet là Bob nghỉ bú mẹ luôn. Sáng nay cho Bob bú sữa nhiều nhưng chưa thấy hiện tượng gì cả, cũng thờ phào nhẹ nhõm, chỉ mỗi tội bị bố cháu mắng "tiếc gì lại đi tiếc hộp sữa chua mấy nghìn" hihi

TunTon
21/10/2006, 11:16 AM
Híc, càng đọc càng thấy không có gì để khoe con mình cả. răng chưa nhú, bò chưa được, tóc lại ít, cũng chả nặng cân! Hihih, được cái giống mẹ Bảo Linh, thấy con mình đáng yêu thế!


Hôm offline nhà TunTon cũng để ý xem Khoai nhà mummycat đâu vì nhìn trên avatar thấy con gái xinh, người roi rói thế mà nhòm mãi ko thấy, đến lúc về ngắm ảnh thấy Khoai chẳng nhẹ cân tí nào cả, nhìn trộm vía cứng và to thế còn gì. Hihi, nhà này thấy đứa nào roi rói là để ý ngay để còn chạy ra tay bắt mặt mừng, chia sẻ cảnh ngộ, hihi. Nhìn ảnh thấy Khoai người lớn quá chẳng dám cho Bob đặt gạch sợ sau này Khoai lại chê Bob là đồ trẻ con :4:




@kiwi, tunton: 2 mẹ cho hỏi là nhà này còn cần gửi thông tin/ảnh... gì cho 2 mẹ để làm web. Sơ ri nhé vì chẳng nhớ các mẹ post nhắc nhở những gì, bộ nhớ bị clear hết rồi. Nếu gửi ảnh làm flash gì gì đấy thì các mẹ chờ cho đến cuối tháng, Nhắng hồi phục thêm tí thịt cái đã nhé. Gửi ảnh muộn nhưng các mẹ đừng quên nhà này nhé, hết sức thông củm nhá, nhá!
À, mà bi giờ vẫn gửi cho em kiwi hay tunton nhỉ?

Minzu gửi cho ai cũng được ạ. Kiwi vẫn làm là chủ yếu, nhanh lắm, hihi, em chỉ đang học hỏi, và muốn chia sẻ 1 tí với Kiwi để Kiwi đỡ bận rộn hơn nên em lanh chanh đòi phụ trách các bé sinh tháng 3. Làm xong rồi ấy mà net niếc lởm khởm chẳng up được nên lại phải copy lại, chán ghê.


thuc don cua bob chinh xac nhu dong ho y nhi. thich that. gau cha theo thuc don duoc. cu tum lum. mẹ cháu đành phiên phiến vậy. đảm bảo số lượng, chất lượng là được, nhỉ.

bac co y kien. day la kinh nghiem thui nha. hoi 7 thang bac cung cho gau an man buoi sang, trua an hoa qua, chieu an man. nhung bac thay tieu hoa cua con ko tot may. hon 1 thang nay bac doi, sang ngu dậy ăn bột hoa quả, sau do uong sữa, trưa ăn bột mặn, chiều ăn bột mặn. bác thấy con có vẻ sảng khoái hơn, tiêu hóa ok hơn. em tham khảo xem thế nào.

Cảm ơn bác góp ý, đợt trước mẹ cháu cũng cho cháu ăn sáng bằng bột ngọt hoa quả (hipp, blendina hoặc Heinz) nhưng dạo này cháu chẳng chịu ăn, mà chịu ăn mặn nên mẹ cháu cứ kệ, để mấy hôm quen quen dần, ngon miệng mẹ cháu sẽ đổi bữa sáng ăn ngọt, bứa trưa ăn mặn nhiều xem sao.



bây giờ sang thu sắp sang đông thì tắm sớm cho con hoặc chuyển sang tắm gần trưa khoảng 10-11h, nếu chiều thì tắm trước 15h không thì lạnh con đó em ơi. Hoặc em cho tắm lúc trước bữa ngủ 14h đó.

Nên tắm sớm hả bác? Em cũng sẽ thử xem sao, tại cái thằng nhà em em thấy tắm tối có vẻ ngủ ngon hơn, vì cả ngày cu cậu nghịch ngợm bẩn thỉu lắm, nếu trời lạnh em sẽ thử tằm tầm 10h xem, cảm ơn bác nhé.

À buổi sáng lúc tầm 8h mẹ Bob cho cháu phơi nắng nửa tiếng nữa, nên dạo này cũng lười ko uống vítD, thử xem sao, có đợt ko mua được Sterogyl nên cho nghỉ uống 2 tuần, thấy rụng tóc nhiều quá, cạo trọc luôn, theo đơn thuốc thì thấy ko nên ngừng uống từ lúc đẻ đến 18 tháng đấy...

lovelymonkey
21/10/2006, 02:51 PM
Cố lên mẹ Nhắng ơi! Nhắng và mẹ Nhắng cùng cố gắng nào.
@ALL: Chán quá, hôm nay phải đi làm tớ vừa gọi điện về nhà, bố nó bảo Nhi bị hắt hơi sổ mũi rồi. Chán chán quá. Cấp cứu các mẹ ơi.

cho uống babyplex luôn đi cho mũi khô lại, nhỏ nước muối liên tục, đừng để sổ mũi lâu xuống họng gây ho.

hoangnhi
21/10/2006, 03:01 PM
cho uống babyplex luôn đi cho mũi khô lại, nhỏ nước muối liên tục, đừng để sổ mũi lâu xuống họng gây ho.
Em cũng đang theo hướng này đấy, mong Nhi sớm khỏi

MeMimi
21/10/2006, 09:58 PM
Các mẹ ơi, Mimi nhà mình đang mọc răng. Mới thấy nhú lên một chút thôi. Ngày hôm nay Mimi bị đi tướt, output rất lỏng, đi 4 lần trong ngày. Mọi người bảo là do mọc răng. Vậy mình có nên cho bé uống thuốc gì không? có nên uống nước carot (loại của Hipp) để cầm không?
À mà chán quá, vì đi nhiều lần, lại mang bỉm nên Mimi hôm nay bị hăm đỏ hết trông tội nghiệp lắm. Mình xót con quá. Ngày mai chắc cho con mặc quần cả ngày chứ không mang bỉm nữa. Có mẹ nào biết kem chống hăm nào hiệu nghiệm không. Trước kia mình dùng Bepathen nhưng thấy không hiệu quả lắm.
Mình cũng post lịch ăn uống ngủ nghỉ của Mimi lên đây cho mọi người góp ý nhé;
5h-5h30 sáng: dậy (vụ dậy sớm này mình cũng không làm thế nào thay đổi được. Có lần cho đi ngủ muộn thì đúng 5h sáng cô nàng vẫn dậy)
6h sáng: bú mẹ, theo bố mẹ xuống nhà ông bà để ông bà trông, bố mẹ đi làm
8h sáng: ngủ 30'
9h: ăn 4 thìa canh bột ngọt trộn với 100ml sữa
11h30: 100-120ml sữa mẹ (vắt ra từ ngày hôm trước)
12h-1h45: ngủ trưa
3h chiều: bột mặn (khoảng 1 lọ 110ml của Heinz hoặc mẹ nấu bột)
4h chiều: ngủ 30'
5h: ăn hoa quả
6h chiều: bố mẹ đón về nhà, tắm rửa
7h tối: bú mẹ và ngủ
10h tối: mẹ cố ép một cữ bú nữa nhưng hôm được hôm không

Tóm lại, Mimi ngủ một ngày 12-13 tiếng (ngủ ngày rất ngắn, chưa có cách nào khắc phục cả), ăn hai bữa bột, và khoảng 400ml sữa (cả sữa mẹ lẫn sữa ngoài)
Cả tháng nay Mimi không lên một cân nào. Được cái khá cứng cáp, hoạt động suốt ngày nên mẹ cũng đỡ lo.
Các mẹ góp ý xem có thay đổi được gì lịch sinh hoạt của bé không nhé.

TunTon
21/10/2006, 11:42 PM
Các mẹ ơi, Mimi nhà mình đang mọc răng. Mới thấy nhú lên một chút thôi. Ngày hôm nay Mimi bị đi tướt, output rất lỏng, đi 4 lần trong ngày. Mọi người bảo là do mọc răng. Vậy mình có nên cho bé uống thuốc gì không? có nên uống nước carot (loại của Hipp) để cầm không?
À mà chán quá, vì đi nhiều lần, lại mang bỉm nên Mimi hôm nay bị hăm đỏ hết trông tội nghiệp lắm. Mình xót con quá. Ngày mai chắc cho con mặc quần cả ngày chứ không mang bỉm nữa. Có mẹ nào biết kem chống hăm nào hiệu nghiệm không. Trước kia mình dùng Bepathen nhưng thấy không hiệu quả lắm.


Mẹ Mimi ơi, em chưa có kinh nghiệm gì về đi tướt và mọc răng nên ko dám góp ý gì. Bob nhà em cũng đóng bỉm hầu như cả ngày từ lúc mới đẻ nhưng chưa hăm lần nào cả, vì cũng hay bôi kem chống hăm. Chữa hăm thì em có 1 loại kem chưa dùng đến, nó là Aquaphor Healing ointment, chị xem chi tiết ở đây, em post lên cho mọi người tham khảo:

http://www.walgreens.com/search/search_results.jsp?_dyncharset=ASCII&term=aquaphor+healing+ointment

Em mua sẵn vì thấy nhiều trẻ con ở Mỹ đều dùng loại này và các bác sĩ Nhi cũng khuyên dùng hãng này. Nếu chị muốn cho Mimi dùng thử thì sáng mai qua nhà em lấy nhé (trước 11h vì mai cả nhà đi vắng đến tối). Còn nếu đợi được đến thứ 2 thì em sẽ qua VP chị. Hoặc chị thử tạt qua cửa hàng Colorful ở 5 Hàng Mành xem, em nhớ mang máng 1 lần thấy có bán thì phải, em ko nhớ rõ nữa nhưng rất hay nhập đồ trực tiếp từ bên kia.

Còn ăn uống của Mimi em thấy cần cố gắng bổ sung nhiều sữa, nếu ít chịu uống sữa thì tập dần dần cho Mimi ăn bột nhiều hơn xem sao. Bob nhà em lười ăn lắm, nhưng trộm vía dạo này đỡ rồi, ăn thun thút, mỗi tội sáng nay và tối ăn no quá nên bị trớ (200ml mỗi bữa, buổi trưa ăn thêm 1 lọ 130ml bột mặn), chán ghê. Mẹ lại phải ngồi cố cho bú thêm chút nào hay chút đấy đây.

Nếu Mimi ăn ít thì chị thử bổ sung thêm vitamin tổng hợp vì trẻ con ăn ít cũng ok nhưng cần đủ chất. Nếu ăn được nhiều mà vẫn ko lên cân mấy thì đi khám tiêu hoá xem sao vậy. Nhưng trộm vía Mimi cứng cáp, khoẻ mạnh như thế cũng yên tâm chị ạ, lo nhất là con ốm thôi.

(Bob mới ăn giỏi 1 tí mà mẹ cháu đã ti toe to mồm các bác nhỉ :8: )

TunTon
21/10/2006, 11:59 PM
Mẹ Mimi và các mẹ con bị hăm tã ơi, em vừa check qua với Colorful thì thấy có bán Aquafor:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=33983&page=1&pp=15

Page 2 và 3 nhé.

Híc, nhưng hơi bị đắt nhỉ.

ponkint
22/10/2006, 02:09 PM
Hình mới của Bunny , mẹ cháu cho cháu ăn mặc kiểu hiphop đây ạ.


Bunny và dì bé yêu quái.

http://i30.photobucket.com/albums/c331/ponkint/ERO075.jpg
http://i30.photobucket.com/albums/c331/ponkint/ERO076.jpg
http://i30.photobucket.com/albums/c331/ponkint/ERO077.jpg

Ăn phở 24 cùng mẹ Linh, Bunny tức vì ko sơ múi được gì đành giật miếng quẩy gặm tạm vậy.

http://i30.photobucket.com/albums/c331/ponkint/ERO080.jpg
http://i30.photobucket.com/albums/c331/ponkint/ERO081.jpg

MeMimi
22/10/2006, 09:59 PM
Cám ơn mẹ Tunton nhiều nhiều vì vụ kem chống hăm và góp ý về lịch ăn uống của Mimi nhé. Nhiều khi mình cũng muốn ép cho Mimi ăn nhiều hơn nhưng cứ ép một chút là cô nàng doạ trớ (và nhiều khi trớ thật). Còn sữa thì khi không thích uống thì không ai có thể ép Mimi vì cô nàng cứ giẫy nảy lên.
À mà hôm nay mình mua một cái cốc của Avent để bắt đầu tập cho Mimi tự cầm bình uống sữa. Có mẹ nào (nhất là các bé sinh tháng 2) đã tập được cho bé tự cầm bình uống sữa chưa? Có kinh nghiệm gì chia sẻ cho mình với.

TunTon
22/10/2006, 10:44 PM
Bunny trông yêu quá, lại hay được đi chơi ghê. Lâu ko thấy mẹ Bunny lên đây buôn chuyện, các mẹ đang nhắc đến nhà Bunny nhiều lắm đấy (vụ đĩa quay hôm trung thu ý)

Mẹ Mimi ơi, đúng là vụ ăn uống ko ép được, phải từ từ vậy, cố gắng kiên nhẫn nhé. Mẹ cháu cũng phải ở nhà về cái vụ này đấy, phải tận tay cho ăn cho uống mới có thể yên tâm được. Bob nhà này hay doạ trớ lắm, nhất là bây giờ lại hay bắt nạt mẹ, mẹ nhốt vào trong cũi, muốn gây sự chú ý là chọc ngón tay vào họng để kêu oẹ oẹ thật to, mẹ phải chú ý bế lên là thôi ngay, hoặc trở vờ ho nhẹ, ho rặn ra đểu lắm, con trai mà nũng nịu mẹ quá.

Mỗi lần đang ăn mà doạ trớ thì em hay ấn vào vành tai (nhiều lúc véo tai cu cậu đỏ nhừ), hoặc vỗ nhẹ vào trán, hoặc lấy ngón tay bấm vào bàn chân của con, thế là hết oẹ đấy. Cứ thay đổi 3 chiến thuật trên, nó nhờn cái này thì áp dụng cái khác, hihi. Mẹ Mimi thử xem nhé.

Cái cốc tập uống có phải thế này ko ạ?
http://a1061.g.akamai.net/7/1061/5412/home/www.walgreens.com/dbimagecache/292996.jpg

Em cho Bob tập uống cốc lúc gần 6 tháng, cu cậu thích lắm, mê mẩn cái cốc này vì cái đầu mút có thể cắn cho đỡ ngứa răng. Nhưng chỉ chịu uống nước trà Hipp thôi, còn sữa thì không chịu vì có thích uống sữa đâu. Nhưng cái cốc này hút mạnh nó mới ra, nếu muốn để chảy tự nhiên thì dưới cái nắp của cốc Avent này có 1 miếng cao su trong, mỏng, tháo nó ra thì nó sẽ chảy ra mà ko phải hút thì tự cầm uống rất thích.

TunTon
23/10/2006, 12:12 AM
To mẹ Bill Gate:

Hôm trước có nhớ là mẹ Billgate thắc mắc về vụ Yahoo Beta mà em bận quá chưa xem qua được. Hòm thư minhtunton@yahoo.com em cũng mới chuyển thành yahoo beta nhưng cuối cùng bực mình quá vì chẳng down được ảnh nên hôm nay em lại đổi thành yahoo cũ rồi. Đổi bằng cách:

Ở trên cùng của màn hình trong yahoo mail box có 1 dòng chữ cạnh sign out gì đó, tên là switch back, ấn vào đó, nó sẽ hỏi 1 câu nữa là bạn có muốn chuyển lại thành original yahoo mail ko, bấm có, thế là xong chị ạ.

Phù...

angelic1611
23/10/2006, 08:23 AM
Bunny trông yêu quá, lại hay được đi chơi ghê. Lâu ko thấy mẹ Bunny lên đây buôn chuyện, các mẹ đang nhắc đến nhà Bunny nhiều lắm đấy (vụ đĩa quay hôm trung thu ý)

Mẹ Mimi ơi, đúng là vụ ăn uống ko ép được, phải từ từ vậy, cố gắng kiên nhẫn nhé. Mẹ cháu cũng phải ở nhà về cái vụ này đấy, phải tận tay cho ăn cho uống mới có thể yên tâm được. Bob nhà này hay doạ trớ lắm, nhất là bây giờ lại hay bắt nạt mẹ, mẹ nhốt vào trong cũi, muốn gây sự chú ý là chọc ngón tay vào họng để kêu oẹ oẹ thật to, mẹ phải chú ý bế lên là thôi ngay, hoặc trở vờ ho nhẹ, ho rặn ra đểu lắm, con trai mà nũng nịu mẹ quá.

Mỗi lần đang ăn mà doạ trớ thì em hay ấn vào vành tai (nhiều lúc véo tai cu cậu đỏ nhừ), hoặc vỗ nhẹ vào trán, hoặc lấy ngón tay bấm vào bàn chân của con, thế là hết oẹ đấy. Cứ thay đổi 3 chiến thuật trên, nó nhờn cái này thì áp dụng cái khác, hihi. Mẹ Mimi thử xem nhé.

Cái cốc tập uống có phải thế này ko ạ?
http://a1061.g.akamai.net/7/1061/5412/home/www.walgreens.com/dbimagecache/292996.jpg

Em cho Bob tập uống cốc lúc gần 6 tháng, cu cậu thích lắm, mê mẩn cái cốc này vì cái đầu mút có thể cắn cho đỡ ngứa răng. Nhưng chỉ chịu uống nước trà Hipp thôi, còn sữa thì không chịu vì có thích uống sữa đâu. Nhưng cái cốc này hút mạnh nó mới ra, nếu muốn để chảy tự nhiên thì dưới cái nắp của cốc Avent này có 1 miếng cao su trong, mỏng, tháo nó ra thì nó sẽ chảy ra mà ko phải hút thì tự cầm uống rất thích.
Cả nhà cho tớ hỏi vụ quay đĩa trung thu là gì thế ahf? Bận quá mà các mẹ buôn nhanh kinh khung nên không kịp cập nhật tình hình :2:

kiwi
23/10/2006, 08:37 AM
Hế lồ ngày mới!
Chào các mẹ, nhà tớ điểm danh đầu tuần phát.
Tình hình là 2 mẹ con đã chuyển về bên nội 3 ngày hôm nay rùi. Vụ này đột xuất nên ko chuẩn bị được gì, osin cũng ko có mà bà nội thì chưa cho Tôm ăn bao giờ. Thế nên mẹ cháu từ hôm nay buổi trua phải từ GL về Mkhai cho Tôm ăn rồi lại đi làm, bà ở nhà chỉ lo 2 bữa sữa 1 ngày. Mẹ cháu chắc ko có nhiều thời gian 888 với các mẹ nữa. hihic. Mà cái mạng ở nhà tê liệt lâu nay kết nối lại thì thấy ko làm việc đc, lởm wa! Thời gian biểu của mẹ cháu cũng thay đổi. Trước thì 12-1h đêm mới ngủ, sáng 7h dậy nhưng đến giờ vì Tôm thức đêm nhiều wa, lại đi làm xa nên mẹ cháu phải lên giường từ 10h, sáng thì 6h dậy :1: ngoài ra đêm dậy vài lần theo Tôm nữa. Thôi tạm thế đã, chúc các mẹ đầu tuần dzui dzẻ!

Cherry_Bobby_Katty
23/10/2006, 08:47 AM
Các mẹ ơi!
Con là Cherry, con sinh ngay 18/03, vậy con cũng là một con én trong CLB mùa xuân phải không các mẹ?
Con chưa có em, nhưng mẹ con bảo là mẹ sẽ cho con 2 em bé trong tương lai!
Con rất ngoan! Con ăn giỏi nè, con ngủ riêng nè, con tự đi vào giấc ngủ chứ không đợi ba mẹ hát ru đâu! Các mẹ cho con tham gia vào CLB Mùa Xuân các mẹ nhé!

kiwi
23/10/2006, 08:56 AM
Các mẹ ơi!
Con là Cherry, con sinh ngay 18/03, vậy con cũng là một con én trong CLB mùa xuân phải không các mẹ?
Con chưa có em, nhưng mẹ con bảo là mẹ sẽ cho con 2 em bé trong tương lai!
Con rất ngoan! Con ăn giỏi nè, con ngủ riêng nè, con tự đi vào giấc ngủ chứ không đợi ba mẹ hát ru đâu! Các mẹ cho con tham gia vào CLB Mùa Xuân các mẹ nhé!

Chà chà, bé cherry có màn giới thiệu ấn tượng wa! Mẹ cherry cho luôn cái hình lên đi cho nó hấp dẫn thêm. Thành phố hả, Tôm và mẹ Tôm iu thành phố lắm. Mẹ cherry cho Tôm xếp cục gạch ở sân nhá! Hihi, eo ôi, con gái TP dễ thương wa :8:

Cherry_Bobby_Katty
23/10/2006, 09:16 AM
Mẹ Kiwi ơi! Con rất vui nhận được trả lời của mẹ, con yêu mẹ Kiwi lắm!
Mẹ của con chưa biết cách load hinh lên, nhưng chắc chắn là mẹ con sẽ... tìm hiểu! Cherry vừa được 7 tháng 5 ngày mẹ ạ! Con nặng 8.3kg, dài 69cm!
Từ bé, con nỗi tiếng là ngoan nhất nhà đấy! Con vừa mọc răng, nhưng... con không sốt, không tước, và chẳng có dấu hiệu gì cả, vẫn ăn ngoan, ngủ ngoan nên cả nhà không biết là con mọc răng! Mẹ con bảo là "khi con tròn 3 tháng 10 ngày, mẹ đã dùng lá hẹ để rơ lợi cho con, không biết có phải vì thế không mà con chẳng sốt đâu mẹ ạ", Nhưng hằng tháng, khi con chích ngừa, con cũng không khóc đâu, khóc nhè là xấu xấu phải không mẹ Kiwi? Về nhà, con cũng chẳng sốt, ba mẹ bảo như thế mới được yêu!
Con... ghét nhất là... uống sữa ngoài mẹ ạ! Chẳng thích tí nào, chẳng mềm mại như ti của mẹ, lại chẳng được áp mặt vào bầu sữa mẹ! Mỗi lần mẹ quàng khăn vào cổ con, là con la hét lên! Con biết như thế là sắp uống sữa! Nên con phải la hét lên phản đối! Mẹ bảo "như thế sẽ không lớn, như thế là không ngoan! Nhưng mẹ Kiwi ơi! Khi Cherry nằm trong bụng mẹ, Cherry chẳng thấy mẹ uống sữa bao giờ! Mẹ cũng không ngoan mẹ Kiwi nhỉ?"
Con chào mẹ nhé! Mẹ cho con gời lời chào các mẹ luôn! Mẹ hôn bạn Tôm cho con mẹ nhé!
Yêu mẹ lắm lắm!

TunTon
23/10/2006, 09:51 AM
@Tunton:
Đã có kết quả vụ u ét sờ a em ạ, có 1 máy tính và 1 cái jump up Evenflo :1: Nhưng xem lại thì cái jump up kia cho bé từ 4kg đến 10,8 kg thôi. Bi giờ mới dùng phí wa e ạ :2:

Hihihi, phí gì. Tép Tép Tép ơi, 7 tháng nữa thôi, :24:

TunTon
23/10/2006, 10:12 AM
Welcome Cherry nhé. Sao Cherry ngoan thế, bạn Bob quá khâm phục, đang hồi hộp đợi ảnh của Cherry đây.

MẹGấutít
23/10/2006, 10:22 AM
Hihihi, phí gì. Tép Tép Tép ơi, 7 tháng nữa thôi, :24:

Thế lày nà thế lào??? Mẹ Tôm đâu rồi? Báo cáo đi nhỉ??? :13: :7:
Oài, thế về nhà nội thì hơi vất vả mẹ Tôm nhỉ.Mà bà lại chưa cho Tôm ăn bao giờ, cố gắng vậy nhé!

anhemgau
23/10/2006, 10:31 AM
BÁn than với cả nhà đây: Sáng nay cho GE lên viện DD khám, KQ: thiếu mất 8g (tức là 8th phải được 8.8kg, chiều cao đủ, thiếu máu, còi xương, đau khổ quá các mẹ ơi, uông thêm sắt, vitamin, canxi, ge lười ăn lắm thôi.
@Tunton: Nhà em cho khám tiêu hóa thế nào, kể chị nghe với em ơi, uống vitamin thế nào.
Ah: Báo cáo với cả nhà GE đi chơi đã về với mẹ và hạ cánh an toàn rùi, bà bảo ngoan lắm (trộm vía).

kiwi
23/10/2006, 10:34 AM
Thế lày nà thế lào??? Mẹ Tôm đâu rồi? Báo cáo đi nhỉ??? :13: :7:
Oài, thế về nhà nội thì hơi vất vả mẹ Tôm nhỉ.Mà bà lại chưa cho Tôm ăn bao giờ, cố gắng vậy nhé!
Oài, đính chính ngay là ko có giề đau nhá :15:
Ben bà ngoại ko có ai trong nen mẹ con cháu phai về nhờ bà noi, chắc vất vả đen lúc kiếm đc osin thoi. Vụ giấy kia pát xê cho nhà bác Gấu rồi, mẹ nó mua hộ Tom đoi khác nhé :1:

anhemgau
23/10/2006, 10:35 AM
Từ bé, con nỗi tiếng là ngoan nhất nhà đấy! Con vừa mọc răng, nhưng... con không sốt, không tước, và chẳng có dấu hiệu gì cả, vẫn ăn ngoan, ngủ ngoan nên cả nhà không biết là con mọc răng! Mẹ con bảo là "khi con tròn 3 tháng 10 ngày, mẹ đã dùng lá hẹ để rơ lợi cho con, không biết có phải vì thế không mà con chẳng sốt đâu mẹ ạ", Nhưng hằng tháng, khi con chích ngừa, con cũng không khóc đâu, khóc nhè là xấu xấu phải không mẹ Kiwi? Về nhà, con cũng chẳng sốt, ba mẹ bảo như thế mới được yêu!...
Con... ghét nhất là... uống sữa ngoài mẹ ạ! Chẳng thích tí nào, chẳng mềm mại như ti của mẹ, lại chẳng được áp mặt vào bầu sữa mẹ! Mỗi lần mẹ quàng khăn vào cổ con, là con la hét lên! Con biết như thế là sắp uống sữa! Nên con phải la hét lên phản đối! Mẹ bảo "như thế sẽ không lớn, như thế là không ngoan! Nhưng mẹ Kiwi ơi! Khi Cherry nằm trong bụng mẹ, Cherry chẳng thấy mẹ uống sữa bao giờ! Mẹ cũng không ngoan mẹ Kiwi nhỉ?"
Con chào mẹ nhé! Mẹ cho con gời lời chào các mẹ luôn! Mẹ hôn bạn Tôm cho con mẹ nhé!
Yêu mẹ lắm lắm!

chà chà chào mừng cherry nhé. Mẹ cherry viết văn hay ghê, híc chắc ngày xưa mẹ cherry học trường viết văn Nguyễn Du đây.
Mẹ nó up ảnh con lên khoe hàng tí đê...hehe

mummycat
23/10/2006, 10:54 AM
Cám ơn mẹ Tunton nhiều nhiều vì vụ kem chống hăm và góp ý về lịch ăn uống của Mimi nhé. Nhiều khi mình cũng muốn ép cho Mimi ăn nhiều hơn nhưng cứ ép một chút là cô nàng doạ trớ (và nhiều khi trớ thật). Còn sữa thì khi không thích uống thì không ai có thể ép Mimi vì cô nàng cứ giẫy nảy lên.
À mà hôm nay mình mua một cái cốc của Avent để bắt đầu tập cho Mimi tự cầm bình uống sữa. Có mẹ nào (nhất là các bé sinh tháng 2) đã tập được cho bé tự cầm bình uống sữa chưa? Có kinh nghiệm gì chia sẻ cho mình với.
Mẹ Mimi ơi, con đã khỏi hăm chưa? Khoai nhà tớ lạ lắm, từ hồi sơ sinh đến 3 tháng đóng bỉm/tã giấy 24/24 thì ko sao. Mỗi lần tháo bỉm thì mình đều lau rửa sạch (cũng chỉ dùng giấy ướt thôi, ị mới rửa nước) rồi bôi Buchen hoặc Bepanthen, da mịn màng lắm. Thế mà từ hồi hè, nóng quá, bé chỉ đóng bỉm đêm còn ngày mặc quần, xi tè hoặc tè dầm thì thay quần ngay. Vậy mà ở mông bây giờ mẩn đỏ hết cả lên, thương lắm. Chắc là nước tiểu giây vào mông. Chẳng hiểu có cách gì cho bé hết mẩn đỏ không hả các mẹ? Hay lại đóng bỉm như cũ còn hơn?

lovelymonkey
23/10/2006, 10:55 AM
BÁn than với cả nhà đây: Sáng nay cho GE lên viện DD khám, KQ: thiếu mất 8g (tức là 8th phải được 8.8kg, chiều cao đủ, thiếu máu, còi xương, đau khổ quá các mẹ ơi, uông thêm sắt, vitamin, canxi, ge lười ăn lắm thôi.
@Tunton: Nhà em cho khám tiêu hóa thế nào, kể chị nghe với em ơi, uống vitamin thế nào.
Ah: Báo cáo với cả nhà GE đi chơi đã về với mẹ và hạ cánh an toàn rùi, bà bảo ngoan lắm (trộm vía).

Lày, đã xét nghiệm máu chưa mà bảo là còi xương, có 8g thôi mà, nếu kêu ca thế nhà Bob TÚn với nhà Johanh Bách nó gầm lên ý, mấy bé đó còn chưa được 8kg cơ. TÍnh thế này cho nhanh đi, 5 tháng gấp đôi, 1 tuổi gấp 3 lúc sinh là ok. Uống mấy cái này fải hỏi ki kỹ vào, nhà có bà, đang đẹp trời thì cho con tắm nắng đi, uống canxi lười ăn lắm. Nhà tôi dạo này đi chơi nhìn choáng lắm cơ, vì fải mang cả Cún đi, nếu k nó buồn rười rượi, trông thương lắm, thành thử 2 ngày cuỗi tuần mệt fờ, đang thở dốc đây

MẹGấutít
23/10/2006, 11:04 AM
Lày, đã xét nghiệm máu chưa mà bảo là còi xương, có 8g thôi mà, nếu kêu ca thế nhà Bob TÚn với nhà Johanh Bách nó gầm lên ý, mấy bé đó còn chưa được 8kg cơ. TÍnh thế này cho nhanh đi, 5 tháng gấp đôi, 1 tuổi gấp 3 lúc sinh là ok. Uống mấy cái này fải hỏi ki kỹ vào, nhà có bà, đang đẹp trời thì cho con tắm nắng đi, uống canxi lười ăn lắm. Nhà tôi dạo này đi chơi nhìn choáng lắm cơ, vì fải mang cả Cún đi, nếu k nó buồn rười rượi, trông thương lắm, thành thử 2 ngày cuỗi tuần mệt fờ, đang thở dốc đây

Huhu, cả Gấu nhà em nữa bác ơi,may có bác lên tiếng giùm em, không thì nhà anhemgấu chít với em! :19:

@all: cả nhà ai có nhu cầu làm avatar ảnh động cho con thì gửi ảnh vào đc chikien17@yahoo.com cho tớ nhé! 2-3 cái thôi vì dung lượng có hạn :1:.

anhemgau
23/10/2006, 11:09 AM
@Mimi: Minh thay bepanthen là chong hăm hiệu nghiệm lắm đó .

MẹGấutít
23/10/2006, 11:20 AM
Sốt ruột quá, nhưng đành post cái menu ngày của Gấu.
Am:
- 7h00: 210 ml bột mặn.
- 9h00: 150ml sữa. (ngủ đến 10h30)
- 11h00: 1 bánh Nestlé + 2 sữa (có hôm đc 1.5 bánh + 3 sữa) hoặc phomai hoa quả (đc 1 hũ thôi ạ)
Pm:
- 1h00: 150ml sữa. (ngủ đến 3h dậy tắm)
- 3h30 ăn hoa quả (nếu mẹ ở nhà thì đc khoảng 60 hoa quả xay + 2sữa trộn) còn với bà thì không đc (huhu)
- 4h30: 150ml sữa (ngủ đến 5h30 hoặc 6h)
- 6h30: 210ml bột mặn.
- Thức và chơi một mạch đến 9h30 đi ngủ ăn 180ml sữa nữa là đến 7h sáng hôm sau ạ.
Cả nhà ơi, em cho Gấu bữa sáng là bột mặn, hôm nọ thấy bác Lương bảo buổi sáng nên ăn bột ngọt, dưng mà em mà k cho ăn bột mặn thì cháu ăn thiếu mất, vì bà nội k cho cháu ăn đc, toàn bắt nạt bà (bà cứ bảo sao đặt tên là Gấu... huhu).
Còn điều này nữa em muốn hỏi cả nhà: bi nhiêu gam đạm/1 ngày cho bé ở thời kỳ này?
Các bác cho ý kiến đê!

cun_bobby
23/10/2006, 11:25 AM
Sốt ruột quá, nhưng đành post cái menu ngày của Gấu.
Am:
- 7h00: 210 ml bột mặn.
- 9h00: 150ml sữa. (ngủ đến 10h30)
- 11h00: 1 bánh Nestlé + 2 sữa (có hôm đc 1.5 bánh + 3 sữa) hoặc phomai hoa quả (đc 1 hũ thôi ạ)
Pm:
- 1h00: 150ml sữa. (ngủ đến 3h dậy tắm)
- 3h30 ăn hoa quả (nếu mẹ ở nhà thì đc khoảng 60 hoa quả xay + 2sữa trộn) còn với bà thì không đc (huhu)
- 4h30: 150ml sữa (ngủ đến 5h30 hoặc 6h)
- 6h30: 210ml bột mặn.
- Thức và chơi một mạch đến 9h30 đi ngủ ăn 180ml sữa nữa là đến 7h sáng hôm sau ạ.
Cả nhà ơi, em cho Gấu bữa sáng là bột mặn, hôm nọ thấy bác Lương bảo buổi sáng nên ăn bột ngọt, dưng mà em mà k cho ăn bột mặn thì cháu ăn thiếu mất, vì bà nội k cho cháu ăn đc, toàn bắt nạt bà (bà cứ bảo sao đặt tên là Gấu... huhu).
Còn điều này nữa em muốn hỏi cả nhà: bi nhiêu gam đạm/1 ngày cho bé ở thời kỳ này?
Các bác cho ý kiến đê!
Gautit ăn thế này mà mẹ cháu còn sốt ruột chi nữa chứ?

lovelymonkey
23/10/2006, 11:26 AM
Huhu, cả Gấu nhà em nữa bác ơi,may có bác lên tiếng giùm em, không thì nhà anhemgấu chít với em! :19:

@all: cả nhà ai có nhu cầu làm avatar ảnh động cho con thì gửi ảnh vào đc chikien17@yahoo.com cho tớ nhé! 2-3 cái thôi vì dung lượng có hạn :1:.

Hờ, nghe nhà anhemgau cũng thấy bực mình, nhờ, thiếu 8g, choáng :4:

@mummycat: Chị nghĩ tại lúc thay k lau khô nước đái chứ thằng nhà chị toàn k đóng bỉm ngày, k thấy sao hết, chỉ rửa lúc nó đi ị thôi mà.

@All: Báo cáo cả nhà hôm nay Cún đã ngồi bô ị ngon lành, mỗi tội chả chịu uống nước gì sất, tậu cho cái bình tập uống mà chỉ gặm thôi.
Hỏi thăm Gấu nhà gia đình gấu, Bảo Linh, Hoàng Nhi, Bim nhà Babe, saphia, nhà Su's mum, các con ổn chưa.

MẹGấutít
23/10/2006, 11:29 AM
@TunTon: Tìm mãi mới thấy cái thực đơn của Bob, em ơi, chị thiếu hẳn khoản cho Gấu nghe nhạc. Nhà chị ăn cơm muộn, 7h tối cho con ăn xong là xuống ăn cơm, cho Gấu ngồi Highchair xem TV, cả nhà vừa ăn vừa chuyện trò chơi với nó, hơn 9h chị cho Gấu lên nhà, lúc đấy đã dụi dụi đi ngủ rồi. K biết cho nghe vào lúc nào đây??? Ở nhà cả ngày với bà thì k có rồi, bà chỉ thích nói chuyện với cháu thôi!

Cherry_Bobby_Katty
23/10/2006, 11:39 AM
Các mẹ ơi!
Con... không load hình lên vì...xấu hổ quá các mẹ ạ!
Con... chỉ có mấy sợi tóc thôi! Bà ngoại con bảo rằng "như thế mới đích thị là con gái của mẹ Ù! Vì ngày xưa, 1 tuổi rồi mà mẹ Ù lúc nào cũng phải đội nón để che cái đầu... chỉ có vài sợi tóc"!
Nhưng... con sẽ load hình ngay thôi, vì Cherry biết là các mẹ cũng sẽ yêu Cherry và không chọc quê Cherry đâu hén!
Cherry múa cho các mẹ xem nhé!
Con gái của các mẹ!

Mẹ Bảo Linh xinh
23/10/2006, 12:26 PM
Hế lồ ngày mới!
Chào các mẹ, nhà tớ điểm danh đầu tuần phát.
Tình hình là 2 mẹ con đã chuyển về bên nội 3 ngày hôm nay rùi. Vụ này đột xuất nên ko chuẩn bị được gì, osin cũng ko có mà bà nội thì chưa cho Tôm ăn bao giờ. Thế nên mẹ cháu từ hôm nay buổi trua phải từ GL về Mkhai cho Tôm ăn rồi lại đi làm, bà ở nhà chỉ lo 2 bữa sữa 1 ngày. Mẹ cháu chắc ko có nhiều thời gian 888 với các mẹ nữa. hihic. Mà cái mạng ở nhà tê liệt lâu nay kết nối lại thì thấy ko làm việc đc, lởm wa! Thời gian biểu của mẹ cháu cũng thay đổi. Trước thì 12-1h đêm mới ngủ, sáng 7h dậy nhưng đến giờ vì Tôm thức đêm nhiều wa, lại đi làm xa nên mẹ cháu phải lên giường từ 10h, sáng thì 6h dậy :1: ngoài ra đêm dậy vài lần theo Tôm nữa. Thôi tạm thế đã, chúc các mẹ đầu tuần dzui dzẻ!

Chào cả nhà

Em điểm danh tí nhé.
Sáng đến đã bận thì chớ lại còn đọc bài để nắm bắt tìnhhình của các bác làm em chóng hết cả mặt. 5 trang. Kinh khủng quá.

@Kiwi: Giờ mới nếm mùi con mọn nhé. He he. Thôi, vất vả tí cho gầy bớt đi để ăn creamchese cho yên tâm, đỡ lăn tăn béo biếc gì nữa.

Tặng các bác ảnh mới của Bảo Linh nhà em. Bảo Linh nhà em đang ăn trả bữa, ngày sơi 2 bữa bột mỗi bữa 200-250ml và khoảng 700-800 ml sữa, 1 hộp sữa chua 100g Nestle và một quả chuối/một lọ 110g hoa quả của Heinz. Hôm qua cân được 9,1kg. Quên chưa đo chiều dài.

http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/3-7.jpg
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/4-7.jpg
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/2-7.jpg
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/1-3.jpg

TunTon
23/10/2006, 12:34 PM
Các bé thay nhau ăn trả bữa vui ghê. Nhìn lịch ăn của Gấu tít và Bảo Linh mà choáng váng, hihi.

Đúng là cái viện dinh dưỡng. Con nhà em sốt ruột quá hồi 5 tháng cho đi khám (em kể rồi nhỉ). 6kg thiếu tiêu chuẩn vì trung bình 5 tháng là 7.3kg cơ. Ko thấy phán còi xương mà chỉ đề là thiếu máu và chậm tăng cân, may mà chiều cao thì đạt tiêu chuẩn. Em về cho theo đơn của bác sĩ thấy nứa tháng sụt cả cân, híc, buồn quá.

Em mang ra so với bảng phát triển của trẻ con thì vẫn chấp nhận được nên mới lấy lại tinh thần đấy chứ. Em chẳng thích cái viện dinh dưỡng tí nào cả, làm mình buồn ơi là buồn.

Mẹ BillGate
23/10/2006, 12:35 PM
Mẹ cháu cám ơn cô Kiwi và mẹ Bảo Linh xinh nhé. Để mẹ cháu load về rồi cô lại chỉ tiếp cho mẹ cháu.
Các mẹ ơi mai cháu Bill mới được 7 tháng. thứ 6 vừa rồi mẹ cháu mới nhìn thấy mầm răng của cháu nhú lên, mà mọc 1 lúc cả 4 cái: 2 cái trên, 2 cái dưới. Mọc thế có gì bất thường ko các mẹ nhỉ.Cháu bôi lá hẹ lúc 3 tháng 10 ngày rồi nhưng chắc mẹ cháu bôi rối ( ko giã ra mà chỉ cầm lá bóp dập chà 7 cái ) nên cháu cứ sốt 39-40o chẳng chịu ăn gì cả toàn bỏ bữa thôi, và đi tướt nữa
Dạo này cháu ốm đau liên tục nên tháng này ko lên cân, mà thịt cháu nhão lắm, ko chắc như trước. Ko hiểu cháu có còi xương trầm trọng ko nhỉ vì tháng trước đi thử máu là bị còi xương rồi,mà đợt đấy thịt ko nhão đâu.Bây giờ đang ốm quá ko đi khám được, cho đi khám lại bị bà mắng vì đang ốm mọc răng mà. Đợt này, mẹ cháu cho tắm nắng chỉ được 15phút tầm 7 h sáng thôi.

TunTon
23/10/2006, 12:42 PM
@TunTon: Tìm mãi mới thấy cái thực đơn của Bob, em ơi, chị thiếu hẳn khoản cho Gấu nghe nhạc. Nhà chị ăn cơm muộn, 7h tối cho con ăn xong là xuống ăn cơm, cho Gấu ngồi Highchair xem TV, cả nhà vừa ăn vừa chuyện trò chơi với nó, hơn 9h chị cho Gấu lên nhà, lúc đấy đã dụi dụi đi ngủ rồi. K biết cho nghe vào lúc nào đây??? Ở nhà cả ngày với bà thì k có rồi, bà chỉ thích nói chuyện với cháu thôi!

Tranh thủ cho nghe lúc nào cũng được chị ạ. Mua mấy cái đĩa Classical (Mozart, Bach, Bethoven). Sáng dậy bật cho con nghe luôn hoặc lúc nó đang chơi đùa. Tại em thấy bảo nghe nhạc nhiều sau này thông minh, nên cứ tranh thủ xem sao. Không thông minh thì nó cũng có văn hoá nghe nhạc 1 tí :D. Thằng nhà em thích nghe nhạc Classical thôi, chứ bật Xuân Mai với đĩa quảng cáo cũng ko thích, chỉ ngó vì lạ lạ thôi rồi quay đi ngay, chứ nhạc Classical thì cu cậu khoái, nhất là hồi trước uống thuốc là bật nhạc lên mới chịu im im để uống.

Mẹ nó đổi signature đi, gấu tít chứ ko phải gấu còi nhé. Mẹ nó báo cáo đi dạo này mấy cân rồi?

xinhxinh
23/10/2006, 01:07 PM
Các mẹ buôn ác thật, mình nhiều lúc chịu không theo nổi... :6:
Các mẹ này, mình tham khảo xem các con nằm quạt ngủ đêm thế nào một chút...Bob nhà mình thì phải nằm ngay trước quạt thì mới ngủ được, mình lúc nào dậy nhìn thấy là kéo con nằm xa ra nhưng lúc sau dậy đã lại thấy cu cậu truồi truồi xuống và nằm ngay trước quạt, giang chân giang tay ngủ ngon lành :1: Mà tắt quạt hay để xa ra thì là ngọ nguậy ngay, không ngủ nổi. Mình cũng lo lắm chỉ sợ ho, viêm họng thì chết, cũng không muốn dùng điều hoà. Các bé khác có vậy không? Mình thấy mọi người đều nói là trẻ con nóng hơn người lớn!

anhemgau
23/10/2006, 01:13 PM
Đúng là cái viện dinh dưỡng. Con nhà em sốt ruột quá hồi 5 tháng cho đi khám (em kể rồi nhỉ). 6kg thiếu tiêu chuẩn vì trung bình 5 tháng là 7.3kg cơ. Ko thấy phán còi xương mà chỉ đề là thiếu máu và chậm tăng cân, may mà chiều cao thì đạt tiêu chuẩn. Em về cho theo đơn của bác sĩ thấy nứa tháng sụt cả cân, híc, buồn quá.
Em mang ra so với bảng phát triển của trẻ con thì vẫn chấp nhận được nên mới lấy lại tinh thần đấy chứ. Em chẳng thích cái viện dinh dưỡng tí nào cả, làm mình buồn ơi là buồn.
Uh, chị cũng buồn qúa đi mất thôi, mình nghĩ quẩn hay tại con không được bú mẹ... dưng mà thôi kệ vậy.

.Hờ, nghe nhà anhemgau cũng thấy bực mình, nhờ, thiếu 8g, choáng
Nhà bà này mắng tui nhiều quá trời ơi. Tại vì tui nghĩ thằng em thiệt thòi so với thằng anh vì không được bú mẹ nên càng thương con bà ah.

MẹGấutít
23/10/2006, 01:17 PM
Tranh thủ cho nghe lúc nào cũng được chị ạ. Mua mấy cái đĩa Classical (Mozart, Bach, Bethoven). Sáng dậy bật cho con nghe luôn hoặc lúc nó đang chơi đùa. Tại em thấy bảo nghe nhạc nhiều sau này thông minh, nên cứ tranh thủ xem sao. Không thông minh thì nó cũng có văn hoá nghe nhạc 1 tí :D. Thằng nhà em thích nghe nhạc Classical thôi, chứ bật Xuân Mai với đĩa quảng cáo cũng ko thích, chỉ ngó vì lạ lạ thôi rồi quay đi ngay, chứ nhạc Classical thì cu cậu khoái, nhất là hồi trước uống thuốc là bật nhạc lên mới chịu im im để uống.

Mẹ nó đổi signature đi, gấu tít chứ ko phải gấu còi nhé. Mẹ nó báo cáo đi dạo này mấy cân rồi?

Bạn Bob sành điệu ghê, uh, chị chưa thử nhưng thống nhất là con trai không cho nghe Xuân Mai :10: , có quân phiệt quá không nhỉ? Ah, hôm tròn 8 tháng thì không dám cân, nhưng tháng thứ 8 coi như không lên cân nào vì vụ ốm. Đến hôm qua mới dám nhấc con lên cái cân, đc 7.5kg thôi, quá ít so với các bé trong box dưng mà cứ lên lạng nào thì mẹ cháu vui lạng đấy thôi ạ. Ah, mà Gấu tít mới dài có 71cm, có lùn không mẹ nó? Bob dài bi nhiêu đấy?

@BLxinh: Con dâu tôi sành điệu quá! Chúc mừng con khỏi ốm, ăn trả bữa ngon ngon nhé! ốm mà vẫn 9.2kg, ổn quá rồi nhỉ!

anhemgau
23/10/2006, 01:22 PM
Tặng các bác ảnh mới của Bảo Linh nhà em. Bảo Linh nhà em đang ăn trả bữa, ngày sơi 2 bữa bột mỗi bữa 200-250ml và khoảng 700-800 ml sữa, 1 hộp sữa chua 100g Nestle và một quả chuối/một lọ 110g hoa quả của Heinz. Hôm qua cân được 9,1kg. Quên chưa đo chiều dài.

Phục Bảo linh quá, Mong con luôn ăn được như vậy.

lovechildren
23/10/2006, 01:47 PM
Sốt ruột quá, nhưng đành post cái menu ngày của Gấu.
.....
Còn điều này nữa em muốn hỏi cả nhà: bi nhiêu gam đạm/1 ngày cho bé ở thời kỳ này?
Các bác cho ý kiến đê!

Gấu tít ăn như thế mẹ nó còn sốt ruột gì nữa??? Vậy là OK rồi đó. Con nhà này còn ăn ít hơn ấy chứ.
Lượng đạm thì thấy bảo là nên ăn 4g/kg cân nặng một ngày thôi - cái này là nhà Tunton "phổ biến" thông qua tư vấn của bệnh viện Việt Pháp đấy.

@anhemgau: Cái vụ khám viện dinh dưỡng ai cũng kêu đấy. Mẹ nó chả việc gì phải lo lắng đâu. Trong box mình nhiều con còn nhẹ cân hơn nhiều ấy chứ.

@kiwi: chia sẻ với mẹ nó nhé. Vất vả quá!

@BL: Chúc mừng Bảo Linh ăn trả bữa. Sẽ sớm lấy lại phong độ thôi mẹ nó ah.

@Tunton: Cua nhà chị cũng thích xem mấy cái đĩa Baby Eistein lắm. Toàn cho xem lúc ăn đấy.

@xinhxinh: con nhà này toàn phải nằm quạt thẳng vào người mới ngủ được. Nếu mẹ nó sợ viêm họng thì quàng một cái khăn mỏng vào cổ lúc đi ngủ thôi. Toàn bị bà nội mắng vì cái tội bật quạt nấc to - nhưng nếu ko bật thế thì nó vã mồ hôi ra ấy chứ.

@BillGate: Cua nhà tớ cũng đang mọc răng đấy. Đi tướt từ hôm qua!

babe
23/10/2006, 02:17 PM
Cả nhà ơi,
Vào đây bán than tí. Bim đang bị viêm họng, chẳng chịu ăn uống gì, chỉ ăn kiểu cầm hơi, vài thìa sữa/bột thôi, nhất định ko ăn bình. Cả đêm qua mẹ gần như ko ngủ được vì con cứ lăn lộn do đói, nhưng cũng ko chịu ăn. Bim nhiều đờm lắm, sáng nay đi khám bs cho uống ks rồi.

Mẹ Bảo Linh xinh
23/10/2006, 02:31 PM
Cả nhà ơi,
Vào đây bán than tí. Bim đang bị viêm họng, chẳng chịu ăn uống gì, chỉ ăn kiểu cầm hơi, vài thìa sữa/bột thôi, nhất định ko ăn bình. Cả đêm qua mẹ gần như ko ngủ được vì con cứ lăn lộn do đói, nhưng cũng ko chịu ăn. Bim nhiều đờm lắm, sáng nay đi khám bs cho uống ks rồi.

Dung ơi, cẩn thận Bim lại giống Bảo Linh mấy hôm trước rồi. Mệt lắm đấy!!! Cố gắng chăm cho con nhanh khỏi rồi lại ăn trả bữa hơn Bảo Linh nhé.

blackcoot
23/10/2006, 02:32 PM
Sốt ruột quá, nhưng đành post cái menu ngày của Gấu.
Am:
- 7h00: 210 ml bột mặn.
- 9h00: 150ml sữa. (ngủ đến 10h30)
- 11h00: 1 bánh Nestlé + 2 sữa (có hôm đc 1.5 bánh + 3 sữa) hoặc phomai hoa quả (đc 1 hũ thôi ạ)
Pm:
- 1h00: 150ml sữa. (ngủ đến 3h dậy tắm)
- 3h30 ăn hoa quả (nếu mẹ ở nhà thì đc khoảng 60 hoa quả xay + 2sữa trộn) còn với bà thì không đc (huhu)
- 4h30: 150ml sữa (ngủ đến 5h30 hoặc 6h)
- 6h30: 210ml bột mặn.
- Thức và chơi một mạch đến 9h30 đi ngủ ăn 180ml sữa nữa là đến 7h sáng hôm sau ạ.
Cả nhà ơi, em cho Gấu bữa sáng là bột mặn, hôm nọ thấy bác Lương bảo buổi sáng nên ăn bột ngọt, dưng mà em mà k cho ăn bột mặn thì cháu ăn thiếu mất, vì bà nội k cho cháu ăn đc, toàn bắt nạt bà (bà cứ bảo sao đặt tên là Gấu... huhu).
Còn điều này nữa em muốn hỏi cả nhà: bi nhiêu gam đạm/1 ngày cho bé ở thời kỳ này?
Các bác cho ý kiến đê!
Mẹ gấu tít còn kêu gì nữa, ăn như vậy là nhiều bạn bị bỏ xa ở đằng sau rùi đó. Còn về vụ đạm trong ngày thì trẻ 6-12 tháng cần 23gr đạm đấy.

Mẹ Bảo Linh xinh
23/10/2006, 02:38 PM
Cả nhà cho em xin 500 ý kiến

Em đang bực mình vụ GV ăn vụng quá. Làm thế nào hả các bác? GV ở nhà cả ngày một mình, em mua hoa quả, thức ăn để trong tủ lạnh, mình chưa kịp sờ tới đã thấy hết veo rồi. Mà nhà thì có mỗi 2 vợ chồng thôi.

Cũng may là không phải cái gì cô nàng cũng ăn, những thứ cô nàng thích thì nàng chén tới tấp, chả kể gì để dành hoặc nghĩ là mình đang ăn vụng cả. Mà em thì có phải hẹp hòi gì đâu. Ăn gì cũng để phần hoặc ăn cùng luôn. Thậm chí có cái mình còn nhịn miệng cho nó ăn. Để phần cũng chả kém phần ai bao giờ, thậm chí để phần cho nó còn nhiều ý chứ. Nhưng bực mình lắm. Em mua hoa quả nhiều khi bận quá quên không ăn khi sờ tới đã hết veo, hoặc chỉ còn vài miếng, vài quả. Không biét thế này ở nhà nó có xơi mất phần của con mình không nữa chứ. Mấy lần em nghi nghỉ rồi, em cũng nói bóng gió cũng có lần em hỏi thẳng rồi, tất nhiên là nàng chối. Nhưng gần đây, có thể thấy mình lơ là nên lại bắt đầu đấy.

Còn có vụ ăn bớt tiền đi chợ nữa. Em cũng mới phát hiện ra, em hỏi thẳng luôn thế là mặt nàng dài thuỗn ra, không nói được câu gì, đến hôm hết tiền đi chợ lẳng lặng bỏ tiền của mình ra bù. Các bác chia sẻ cho em tí kinh nghiệmk đối xử với GV thế nào với.

MẹGấutít
23/10/2006, 03:01 PM
Mẹ gấu tít còn kêu gì nữa, ăn như vậy là nhiều bạn bị bỏ xa ở đằng sau rùi đó. Còn về vụ đạm trong ngày thì trẻ 6-12 tháng cần 23gr đạm đấy.

Ôi, từ 6 tháng cháu đã ăn 50gr một ngày rồi mừ (chia làm 2 cho 2 bữa), mà các bạn ở đây cũng thế, sao mẹ chuoitrui bảo ăn ít thế nhỉ, mẹ cháu muốn hỏi để xem có nên tăng tiếp không ạ.
@BL xinh: em ơi, nan giải nhỉ, chị k có tí tẹo KN gì trong vụ này cả, chị chẳng bao giờ có người giúp việc. Nếu có thì quan điểm của chị là tất cả vì con em ạ. Quan trọng là người ta chăm con mình thế nào, mình đi làm có yên tâm không. Chị để bà nội trông Gấu cũng là quan điểm này đấy, đôi khi cũng khó chịu lắm vì có nx bất đồng chứ, dưng mà nghĩ lại dù sao bà cũng muốn tốt cho Gấu nên chị bỏ qua hết em ạ. Nên nếu mà nó chăm con mình được thì mình bỏ qua nx việc khác đi. Ah, nhưng mà cái chuyện bớt tiền đi chợ là không ổn nhé! Phải diệt tận gốc nhỉ. :5:

Cherry_Bobby_Katty
23/10/2006, 03:24 PM
Mẹ Bảo Linh xinh ơi! Không có gì vất vả cho bằng tìm người GV nhỉ! Em cũng thế, cũng hết mấy vụ đau khổ mới tìm được người vừa ý. Em cũng chẳng có kinh nghiệm gì cả, chỉ là chia sẻ tâm sự với Mẹ Bảo Linh xinh mà thôi! Cô GV đầu tiên của em 18 tuổi, chưa có kinh nghiệm thì em nghĩ là sẽ chỉ bảo nhưng... đến luột thịt cũng không biết thì bó tay! Trời mưa, cô bé thu quần áo ướt vào thế là... gấp lại cho vào tủ luôn! Choáng! Người thứ 2 thì quên lối sống ở quê nên... chuyện nhà thì không biết chứ chuyện hàng xóm thì... OK! Nhà bên cạnh như thế nào? gây nhau, nói xấu... túm lại! Chỉ thích chuyện của hàng xóm thôi! Và 1 cái thích nữa là xem tivi, rõ khổ! Quên hết mọi sự trên đời, khi mẹ em lau nhà, người GV ngồi xem tivi thế là co chân lên ghế để mẹ em lau! Lại choáng!
Người thứ ba, cũng là người giúp em từ khi Cherry tròn 4 tháng, hơn 3 tháng ở nhà em chưa hề phàn nàn bà về việc gì cả! Ngoài tiền lương cố định, thi thoảng em cũng chia sẻ với bà những tiền thưởng của công ty (xem như mình được thưởng ít đi một tí vậy mà). Bà cũng có cháu ngoại, cuối tuần em để bà về thăm cháu và không quên gởi tí quà để bà mang về cho cháu! Khi có mặt của bà, em thường nói chuyện với Cherry rằng "con đừng làm nũng bà nhé, đừng làm bà vất vả...", đầu tuần bà lên thì em bảo rằng "con bé nhớ bà đấy..."! Tiền chợ, em đưa cho bà 2 ngày 1 lần, và bà cũng đi chợ 1 lần ăn cho cả 2 ngày! Thi thoảng, em rủ bà cùng bế bé đi siêu thị để cho bà biết là em cũng nắm được giá cả thị thường! Mua trái cây để tủ lạnh, em mua cả trái cây ba Cherry thích và cả trái cây bà thích!
Em và ba của Cherry đi làm cả ngày, chỉ có bà và Cherry ở nhà! Chẳng có ai kiểm tra bà cả, nhưng khi về em thường hỏi con bé rằng "Hôm nay con ăn thế nào..." Em hỏi là hỏi con bé, nhưng người trả lời lại là bà! Buổi sáng, bà bế con bé đi phơi nắng, khi có thời gian em cũng đi cùng để cho bà vui! Mặc dù cho bé lên cân chậm, nhưng em luôn miệng bảo rằng "như vậy là quá tốt". Bà bảo rằng "bé ăn nhiều sao chẳng lên cân" em lại nói với bà "nếu bà mà không ép, còn xuống cân nữa đấy! Bé giữ được cân nặng là tốt lắm rồi!" Đi bệnh viện, bác sĩ hỏi "ai bế cháu đấy", em trả lời "là bà của cháu"! Hàng xóm cũng không biết bà là người giúp việc đâu! Có người còn bảo rằng "bé giống bà ngoại" (thật ra, bà là người GV của em)!

Em kể cho Mẹ Bảo Linh nghe, là cảm thấy mình thật may mắn đã tìm được người GV thật vừa ý! Chứ như em họ của em, đã 11 người rồi, vẫn chưa ai có thể sống thọ đến tháng thứ 3! Rõ khổ! nhưng không thể phủ nhận được, nếu không có người GV, thì... chẳng biết xoay sở làm sao giữa công việc và gia đình mẹ Bảo Linh nhỉ? Thôi thì... ráng mà chịu vậy!

mummycat
23/10/2006, 03:34 PM
Cả nhà cho em xin 500 ý kiến

Em đang bực mình vụ GV ăn vụng quá. Làm thế nào hả các bác? GV ở nhà cả ngày một mình, em mua hoa quả, thức ăn để trong tủ lạnh, mình chưa kịp sờ tới đã thấy hết veo rồi. Mà nhà thì có mỗi 2 vợ chồng thôi.


Mẹ BL à,

Tớ cũng mới trải qua vụ tương tự thế này nên tớ thồn cảm lắm nhé! NGV cũ nhà tớ là họ hàng bên chồng, nhà tớ vừa trả lương cao, xin việc cho con gái, xin học cho con trai, cho tiền chồng chữa bệnh... thế mà bác ý vẫn ăn bớt tiền chợ, suốt ngày kêu ca, tuần nào cũng có 1 tối ra ngoài chơi, sau 8h tối thì ko bao giờ chịu làm gì, nằm khểnh xem TV, lại con chuyên trị nói xấu bọn tớ. Hồi tớ mới sinh về nhà mẹ đẻ ở, mang bác ý theo, bác ý ra ĐK thế này nhé: "phải có phòng riêng cho bác và TV riêng!" Nhà ngoại tớ (may là) đáp ứng được ĐK này, ko thì chả lẽ bác ý ko về à? Kể các thói tiểu thư của bác này thì có mà hết ngày. VD 8/3 bố Khoai mà quên không mua quà, chúc mừng gì thì mặt bác ý xị ra rồi kêu ca cả ngày luôn!(khổ, vợ cũng có được quà gì đâu).

ĐƯợc cái bác ý là họ hàng nên cũng tin tưởng được, chăm bé rất khéo, nấu ăn ngon. Nhưng mà tốt-xấu đúng là 50-50. Tớ chẳng uốn được vì là họ hàng của mẹ chồng (dù MC ko ở cùng) đành lẳng lặng làm theo cách của mình. Tớ tự đi chợ buổi sáng, ko cho bác ý đi nữa, đồ ăn, hoa quả riêng của vợ chồng tớ thì cất ở tủ lạnh bé ở trên nhà (chả lẽ lại tự tiện ăn đồ của bà bầu-bà đẻ à?). Tớ cho thêm tiền ăn sáng, nhưng quy định là nếu gọi điện thoại về quê là phải tự trả tiền (nhìn danh sách gọi liên tỉnh là biết ngay). Cũng chả cải thiện tình hình được là bao đâu, híc, nhưng méo mó có hơn ko.

Bây giờ tớ lôi con về Bà ngoại ở rồi, ít ra còn có người để mắt đến (OBN vẫn đi làm). Được cái NGV mới cũng okie lắm, chưa có gì đáng chê cả (chỉ phải cái ko được "tỉnh giả" như NGV cũ thôi, heheh). NGV cũ đang đánh tiếng sau tết ra lại, nhưng tớ "nhường" rùi!

Kể ra có BMC ở cùng nhiều phiền toái thật, nhưng đến lúc phải để con ở nhà 1 mình với NGV mới thấy ông bà quan trọng lắm đấy! Híc.

TunTon
23/10/2006, 03:35 PM
Vụ GV nhà Bảo Linh sao mà bức xức thế. Tớ cũng hiền với người GV vì GV nhà tớ may được cái biết điều, nhưng nếu mà như thế là tớ khó chịu lắm. Chuyện ăn quà ko để dành nhiều khi còn thông cảm được, và hướng dẫn người ta vì có thể người ta ko được giáo dục và ý thức chứ riêng chuyện ăn bớt hay gian lận tiền nong là tớ cho nghỉ luôn. Ở cùng trong nhà mà sống với nhau kiểu đấy làm sao mà chịu được, hichic. Tớ thì ngay từ đầu nói thẳng với giúp việc:

"Ở trong nhà coi nhau như người nhà, nếu em thật thà, tôn trọng chị và mọi người trong gia đình thì tất cả mọi người cũng quý mến em như người nhà, và tôn trọng em. Còn nếu ko thật thà, ở với nhau như người dưng nứoc lã thì lúc đấy đừng trách tại sao chị lại đối xử với em như thế nhé". Thế là con bé nhà tớ nó có vẻ cũng quý mến. Nhưng đúng là mỗi người mỗi tính, chẳng biết thế nào cả. Mỗi lần tuyển người giúp việc chán đới lắm, may mắn thì được đứa tử tế. Nhưng dứt khóat ko thật thà về chuyện tiền nong thì tớ cho nghỉ.

hoangnhi
23/10/2006, 04:11 PM
Báo cáo cả nhà, Nhi đã bị viêm mũi họng xuất tiết, k phải dùng kháng sinh. Nhỏ Omeli và uống Atusin, dưng mà đợt trước bị uống Atusin trộm vía k sao đợt này uốgn toàn oẹ trớ thôi. Mũi vẫn còn nhiều, chán lắm.
ăn bột thì vẫn lười như thế nên nhìn lịch ăn của Blinh và Gấu tít mà mẹ cháu buồn k muốn than nữa

Mẹ Bảo Linh xinh
23/10/2006, 04:20 PM
Cảm ơn cả nhà đã chia sẻ với mình.

Thực tình thì cô bé GV nhà mình cũng không đến nỗi tệ. Nàng này sạch sẽ, chịu khó làm nhưng chậm chạp, cũng có học thức (hết lớp 12 rồi) chăm sóc con mình khá chu đáo. Vì thế mình cũng rất quý.

Nhưng khổ nỗi là nàng lại đang ở cái tuổi cập kê, lại trong tình trạng có học thức (so với quê nàng) nên nay nàng bảo nàng về quê lấy chồng, mai nàng lại bảo nàng về đi học ĐH tại chức. Sốt ruột lắm.

Nhưng công nhận em phải quán triệt quan điểm của các bác là đặt tiêu chí nàng chăm con mình lên hàng đầu. Hiện giờ con mình khá quý nàng, và nàng cũng khá quý con mình. Thậm chí bà ngoại, ông nội và các cô chú bác trong nhà cung quý vì nàng khá lễ phép và sạch sẽ, chịu khó.

Cái tội ăn bớt tiền chợ thì mình mới phát hiện có 1 lần thôi và sau lần đó mình nói với nàng thì đã thấy không còn tình trạng đó nữa.

Có lẽ mình nên thay đổi cách suy nghĩ. Nàng đang trong độ tuổi ô mai nên hay ăn vặt, vì thế nên nàng ăn vụng thì mình phải chấp nhận nhỉ. Mà hoa quả mình mua về mình cũng để tủ lạnh riêng trên phòng đấy chứ, có phải tủ lạnh dưới bếp đâu. Lân sau sẽ rút kinh nghiệm, bọc trong túi nilong chắc sẽ không còn tình trạng bực mình này nữa.

Mình không quan niệm đó là ô sin, mà mình chỉ quan niệm đó là người giúp việc đỡ đần mình thôi. Những lúc bận rộn mình cũng vào làm cùng, để xong việc thì cả chị cả em cùng nghỉ chứ hoàn toàn không có chuyện bóc lột người ta. Lương thì sau 3 tháng mình đã tăng lên 550, cộng với quần áo thuốc men nữa. Nàng nhà tớ còn bị bệnh tim ạ. Nên tớ sợ lắm. Nàng này chăm và dỗ con gái tớ tốt nên rất được ông nội Bảo Linh quý, thỉnh thoảng lại mua quần áo, đưa cả nàng và Bảo Linh đi chơi, đi ăn...Hôm Trung thu tớ cũng gửi về gia đình nàng hộp bánh trung thu Kinh Đô+20cái bánh cốm vì nàng nói ở quê nàng chưa có món đó bao giờ. Ở công ty mình được thương dịp gì mình cũng chia phần cho nàng, cũng coi như mình được thưởng ít đi, để động viên nàng. Rồi tặng quà sinh nhật cho nàng. Nói chung mình và gia đình đối xử với nàng như người nhà chứ không phân biệt giúp việc hay người chủ đâu.

Thực tình mình cũng hơi nóng tính, lúc nãy về sờ tới túi hoa quả mua mấy hôm trước thì vơi đi một nửa, hỏi ax thì anh bảo chưa sờ tới quả nào làm mình bực mình bức xúc quá thôi. Giờ bình tĩnh lại thì nghĩ ra, thấy đúng là phải chấp nhận thôi. Và quan trọng nhất là người ta chăm con mình tốt. Sorry đã làm phiền mọi người nhé.

MẹGấutít
23/10/2006, 04:26 PM
Báo cáo cả nhà, Nhi đã bị viêm mũi họng xuất tiết, k phải dùng kháng sinh. Nhỏ Omeli và uống Atusin, dưng mà đợt trước bị uống Atusin trộm vía k sao đợt này uốgn toàn oẹ trớ thôi. Mũi vẫn còn nhiều, chán lắm.
ăn bột thì vẫn lười như thế nên nhìn lịch ăn của Blinh và Gấu tít mà mẹ cháu buồn k muốn than nữa

Khổ thân các con quá, hêt lượt này ốm lại đến lượt khác thôi. Nhi k phải dùng kháng sinh là may lắm rồi, Bim nhà Babe phải dùng ks rồi, thương quá thôi.
Bà ơi, tôi thì chán chẳng muốn nói đến chuyện cân kẹo của con đây. Ah, nhà bà ở đâu nhỉ, xem qua có tiện hơn k, chứ qua cơ quan thì xa quá. Tớ làm ở Thanh xuân mà.

MeMimi
23/10/2006, 04:32 PM
Mẹ Mimi ơi, con đã khỏi hăm chưa? Khoai nhà tớ lạ lắm, từ hồi sơ sinh đến 3 tháng đóng bỉm/tã giấy 24/24 thì ko sao. Mỗi lần tháo bỉm thì mình đều lau rửa sạch (cũng chỉ dùng giấy ướt thôi, ị mới rửa nước) rồi bôi Buchen hoặc Bepanthen, da mịn màng lắm. Thế mà từ hồi hè, nóng quá, bé chỉ đóng bỉm đêm còn ngày mặc quần, xi tè hoặc tè dầm thì thay quần ngay. Vậy mà ở mông bây giờ mẩn đỏ hết cả lên, thương lắm. Chắc là nước tiểu giây vào mông. Chẳng hiểu có cách gì cho bé hết mẩn đỏ không hả các mẹ? Hay lại đóng bỉm như cũ còn hơn?
Mimi hôm nay đỡ hăm hơn rồi. Hôm qua mình mua lo kem chống hăm ở trên Colourful bôi thì thấy hôm nay đỡ đỏ hẳn. Mimi cũng đóng bỉm từ bé nhưng cũng bị hăm một lần hồi 2 tháng. Lần này bị là do đi tướt. Nếu không đóng bỉm thì chắc phải thay quần cho bé thường xuyên. Mimi nhà mình cứ khi nào bò thì lại tè dầm mà bây giờ nó bò suốt ngày nên mình vẫn đóng bỉm. Bà ngoại thỉnh thoảng vẫn cho mặc quần và xi

Mẹ Bảo Linh xinh
23/10/2006, 04:32 PM
Báo cáo cả nhà, Nhi đã bị viêm mũi họng xuất tiết, k phải dùng kháng sinh. Nhỏ Omeli và uống Atusin, dưng mà đợt trước bị uống Atusin trộm vía k sao đợt này uốgn toàn oẹ trớ thôi. Mũi vẫn còn nhiều, chán lắm.
ăn bột thì vẫn lười như thế nên nhìn lịch ăn của Blinh và Gấu tít mà mẹ cháu buồn k muốn than nữa

Bình tĩnh đi chị. Trẻ con chúng nó thế mà. Sau mỗi lần ốm em lại cảm thấy Bảo Linh trưởng thành hơn, biết thêm nhiều cái mới. Tất nhiên chả mẹ nào muốn con mình ốm cả, nhưng có tránh được đâu. Mong Nhi chóng khỏi ốm và giữ vững phong độ nhé. Ai lại đi so Hoa Hậu với hai tên còi nhất Box cơ chứ, làm mẹ cháu ngượng quá thui.

sumocon
23/10/2006, 07:25 PM
Hom nay nhìn lịch mới phát hiện ra con mình đã đuợc 7 tháng 3 ngay rồi. Chán bà mẹ này ghê. Mấy hom nay Sumi uon nguời, luời an quá, giờ giấc lại lung tung, chẳng giống ai. Tối thì 12h đem vẫn còn hò hét, sáng thì 10 giờ vẫn chuo chịu mở mắt. Nhất quyết Sumi khong chịu an bột mặn nữa. Thế là đành phải chuyển sang cháo lổn nhổn, an chậm oi là chậm. Mà Sumi cũng kien quyết từ chối chao nấu rau. Mệt quá đi thoi. Tháng nay Sumi len đuợc 0.7kg. Chau đuợc 11.5kg và cao 76cm. Bé bắt đầu biết ù ập, biết hoan hô, gọi mọi nguời, hò hét thật nhiều, nhung rang thì kien quyết khong nhú ra mặc dầu ngày nào mẹ cũng vạch lợi ra xem.
@Sâu đo: Tình hình bé Sau đo như thế nào đấy?
@Cherry: Cai nhà Cherry này văn vẻ hay ghê nhay
@All: tình hình các bé CLB Mùa Xuan thế nao? Lau lắm mẹ cháu muói điểm danh đay, chẳng có thời giờ mà đọc gì hết. Cuối nam cong việc bận quá.
@ Gia đình nhà gấu: hom nay bận quá cũng chuo kịp hỏi cho em. Ngày mai lại còn phải hoàn thành một đề án đối ngoại nữa để thứ sáu họp. Nhung chị sẽ cố lien hệ cho em trong tuần này.

sumocon
23/10/2006, 07:26 PM
Hế lồ ngày mới!
Chào các mẹ, nhà tớ điểm danh đầu tuần phát.
Tình hình là 2 mẹ con đã chuyển về bên nội 3 ngày hôm nay rùi. Vụ này đột xuất nên ko chuẩn bị được gì, osin cũng ko có mà bà nội thì chưa cho Tôm ăn bao giờ. Thế nên mẹ cháu từ hôm nay buổi trua phải từ GL về Mkhai cho Tôm ăn rồi lại đi làm, bà ở nhà chỉ lo 2 bữa sữa 1 ngày. Mẹ cháu chắc ko có nhiều thời gian 888 với các mẹ nữa. hihic. Mà cái mạng ở nhà tê liệt lâu nay kết nối lại thì thấy ko làm việc đc, lởm wa! Thời gian biểu của mẹ cháu cũng thay đổi. Trước thì 12-1h đêm mới ngủ, sáng 7h dậy nhưng đến giờ vì Tôm thức đêm nhiều wa, lại đi làm xa nên mẹ cháu phải lên giường từ 10h, sáng thì 6h dậy :1: ngoài ra đêm dậy vài lần theo Tôm nữa. Thôi tạm thế đã, chúc các mẹ đầu tuần dzui dzẻ!

@Kiwi: vất vả quá Kiwi oi.

MeMimi
23/10/2006, 09:53 PM
Mẹ Kiwi ơi, đây là cách treo cái jumper mà sáng nay Kiwi hỏi. Tiện thể khoe với các mẹ ảnh con gái Mimi chụp cách đây hai tuần để xem có ai đặt gạch không nhé :)

TunTon
23/10/2006, 10:20 PM
Như mẹ Bảo Linh kể ra thì đúng là cũng phải bỏ qua chuyện này, tưởng chuyện tiền nong thường xuyên cơ. Nhưng đúng là người GV mà trình độ cao thì cũng có cái tốt mà có cái ko tốt nhỉ. Cái quan trọng nhất bây giờ là con cái mình có người chăm sóc chu đáo. Còn mọi chuyện cố gắng điều chỉnh dần dần sau. Nguyệt cứ bảo em ý là nhà không bao giờ tiếc gì em cả, nhưng em phải để ý xem nhà có cái gì cũng phải mời ông bà, anh chị ăn trước và hỏi ý kiến trước khi ăn. Cái này là tục lệ ở đây rồi nên em nên theo. Nhà mình còn hiền chứ làm nhà người khác cũng phải như thế không họ khó chịu mắng cho té tát ý chứ.

Nhà em chưa thuê người GV nhiều nên cũng ko ngờ nó khó như vậy. Nhớ hồi đầu bố Bob ra điều kiện khó quá, hehe, thế là phải cho bố Bob nói chuyện với chục nhà ở đây để bỏ đi cái khái niệm đòi hỏi cao ở người GV đi. Cũng quá may là hôm đẻ Bob xong người nhà giới thiệu con bé GV gần như perfect: Không đòi hỏi gì, ngoan, sống tình cảm, thông minh, tháo vát, nấu ăn ngon, biết nhịn không cãi, bênh vực 2 mẹ con Bob, chăm Bob rất tốt (cứ ai chê Bob còi là ghét lắm, nói lại ngay hihi), biết chơi với Bob, và Bob quý mến em GV vô cùng. Mỗi buổi sang dậy thấy mẹ gọi Hoa ơi là ngó ngay ra cầu thang đợi GV ló mặt lên cười toe toét. Lúc nào Bob cũng phải ngó vào bếp tìm GV xem đang làm gì. Hôm nay trêu Bob đóng cửa bếp lại thế là cu cậu bò ra cửa, đập ầm ầm vào cánh cửa bếp. TunTon với em GV đang hợp tác vụ trồng rau sạch ngoài sân để cho Bob ăn vì bà em ý ở quê bán hạt giống và em ý rất giỏi trồng trọt. Nghĩ lại thấy mình rất may mắn, mà em ý cũng may mắn, được ở nhà mình ai cũng chiều GV. Lúc bố Bob ở nhà, mỗi lần thuê phim gì cũng đều đợi em ý làm xong hết mọi việc rồi ngồi xem phim cùng cả nhả. Chưa bao giờ nói với em ý nặng lời cả mặc dù thỉnh thoảng cũng có sai sót. Bạn bè đến chơi, tặng quà bao giờ cũng có cả quà cho GV nữa, vì thế em ý rất xúc động. Nhất là hôm 20/10 một mình em ý nhận được 1 bó hoa phong lan to đùng. Các bác bảo em nó có sướng không cơ chứ. Thậm chí hôm trước đi khám em ý bị nghi là viêm tai giữa nặng, có thể phải mổ thì cũng có 1 người bạn chuyên đi giúp đở trẻ con chất độc màu da cam offer trả hoàn toàn tiền mổ cho em ý. Cũng rất may sau khi chụp phim thì thấy không phải mổ vì tai bị bệnh từ bé, bây giờ thỉnh thoảng nghễnh ngãng thôi nhưng sau này nếu bị nặng thì phải đeo máy trợ thính. Vì thế nhà em nói gì cũng phải nói thật to em ý mới nghe thấy ạ. :D - đây là điểm yếu duy nhất thôi.

TunTon
23/10/2006, 10:31 PM
@MeMimi: Con gái càng lớn trông càng xinh và đáng yêu. Bob muốn đặt gạch lắm nhưng sợ Bảo Linh lườm vì trót thề thốt chung thuỷ rồi. Mẹ BLinh đang xì trét vụ GV lại xì trét thêm vụ này nữa thì mẹ cháu cảm thấy có lỗi. :2:. Các con giai ơi, thế là hạ ngay được 1 đối thủ rồi kìa, chạy ra đặt gạch nhanh nhanh.
Cửa nhà chị thiết kế đúng kiểu để treo jumper lên thích quá. Nhà em toàn vách ngăn không treo lên nổi nên phải cho mất jumper đi, phí quá. Hy vọng Kiwi tìm được chỗ treo để con chơi jumper được.

@Mẹ Gấu tít: Bob mới được 7kg non thôi, dài thì tháng trước đo được 70cm. May mà chiều cao đỡ nên cũng đỡ lo hơn. Nhưng cân nặng vẫn đang cố gắng tháng sau được 7.5kg giống Gấu tít đây, mẹ cháu hy vọng lắm lắm. Công nhận Gấu tít ăn thế này mẹ nó chắc tít suốt ngày nhỉ. Nhà TunTon cùng hoàn cảnh nên rất hiểu tâm trạng, hihi. Hôm nào mà nó ăn được nhiều là sướng, tươi như hoa, gọi điện khoe loạn cả lên đấy.

@All: về lượng đam/ngày thì hồi trước Minzu có hỏi, rất nhiều mẹ đã tham gia nhiệt tình rồi. Vấn đề này đã được kết luận là cho ăn theo nhu cầu của trẻ. Còn em post 1 tài liệu để mọi người tham khảo thôi ạ. Tài liệu này là do BV Việt Pháp cung cấp, em post bên Blog của CLB nhé.

http://my.opera.com/springbabies/blog

Mẹ sâu đo
23/10/2006, 10:52 PM
[QUOTE=sumocon]Hom nay nhìn lịch mới phát hiện ra con mình đã đuợc 7 tháng 3 ngay rồi. Chán bà mẹ này ghê. Mấy hom nay Sumi uon nguời, luời an quá, giờ giấc lại lung tung, chẳng giống ai. Tối thì 12h đem vẫn còn hò hét, sáng thì 10 giờ vẫn chuo chịu mở mắt. Nhất quyết Sumi khong chịu an bột mặn nữa. Thế là đành phải chuyển sang cháo lổn nhổn, an chậm oi là chậm. Mà Sumi cũng kien quyết từ chối chao nấu rau. Mệt quá đi thoi. Tháng nay Sumi len đuợc 0.7kg. Chau đuợc 11.5kg và cao 76cm. Bé bắt đầu biết ù ập, biết hoan hô, gọi mọi nguời, hò hét thật nhiều, nhung rang thì kien quyết khong nhú ra mặc dầu ngày nào mẹ cũng vạch lợi ra xem.
@Sâu đo: Tình hình bé Sau đo như thế nào đấy?
Chào mẹ bé Sumi, lâu lắm rồi em mới vào DD. Ôi Sumi giỏi quá rồi còn gì? Sâu đo nhà em chắc chạy mất dép cũng không đuổi kịp đâu. Hôm 20 vừa rồi cân mới được có 8,8kg thôi. Dạo này Sâu đo lười ăn lắm, lại còn hay bị nôn nữa. Mẹ cháu đang buồn hết cả ngừơi ra đây. Sâu đo chưa biết hoan hô như Sumi nhưng mọc được 3 chiếc răng rồi.
À! Bác cho bé Sumi ăn sữa chua loại nào thế?Em chưa cho bé ăn sữa chua lần nào cả.

kiwi
24/10/2006, 08:37 AM
Cám on các mẹ đã wan tam chia xẻ nhé! Mẹ cháu mấy hom nay chạy maratông ko kịp, phù phù. In tờ lét ở nhà lại chập cheng ko dùng đc. Lại đang ngó nghiêng tìm osin rùi, hy vọng có sớm cho mẹ cháu có nhiều thời gian buon bán với các mẹ chứ thế nay nhờ ơ nhơ sắc nhớ các mẹ lém lém.

@Mẹ Mimi:
Cảm on mẹ nó nhiệt tình huớng dan nhé. Tối wa kiwi đã về treo thử dung mà cả nhà chỉ có mỗi cai cua ra hien là mắc đc, chán thế, mà sắp mùa đong đen noi rồi, lạnh lém..
Mimi xinh wa, mẹ nó cho Tom đẹp chai xếp hàng cục gạch với nhé, hí hí, ở đau có gái đẹp, ở đó có Tom. Tình hình mẹ cháu mạn phép thống kê lại danh sách xep gạch phát :4: Bim, sunny, Bao Linh, bimbim, Bim_bim, Tẹt, cherry, Mimi, shaphia, ko biết mẹ cháu có sót bé nào ko nhỉ, thoi cho Tom gui đen mỗi em 1 cai hun nhé :8:

@Tunton:
Nghe chuyện GV của em thấy ngộ wa, em đấy ở với e thê suớng wa còn gì nữa, chắc chẳng thể đi đau tót hon

minzu9
24/10/2006, 08:51 AM
Mẹ Kiwi ơi, đây là cách treo cái jumper mà sáng nay Kiwi hỏi. Tiện thể khoe với các mẹ ảnh con gái Mimi chụp cách đây hai tuần để xem có ai đặt gạch không nhé :)

@MeMimi: Nhà mình cũng đc tặng cái jumper nhưng chẳng biết treo vào đâu. Nhìn ảnh nhà MeMimi thì thấy gắn vào gỗ, nhà mình toàn tường bê tông thôi, nếu mà treo thì chắc phải đục tường nhỉ. Bố Nhắng ngại cái khoản đục đẽo tường vì chẳng biết con chơi đc mấy bữa rồi phải trát sơn lại mất công. Mình cũng cố thuyết phục làm cho con chơi mà ko đc, đành chịu. Có nhà mẹ nào găm cái đó vào tường bê tông ko, post lên cái xem nào!

@Hoàng Nhi, Bim (Babe): Thương 2 con quá! Hôm trước mình ở Viện Nhi nói chuyện với 1 mẹ có 2 con, mẹ ý bảo là từ khoảng 7,8 tháng trở ra (tuỳ bé) đến khoảng 1.5 tuổi (khi các bé mọc được hầu hết đủ răng) là các bé rất hay ốm. Bé nào ngoan thì sau khoảng 1.5~2 tuổi sẽ khá hơn. Khá hơn thôi nhé không có nghĩa là nhàn hẳn đâu. Các mẹ cố giữ sức khoẻ tốt để vừa làm công tác tốt, vừa chăm con nhé.

Mẹ Hoàng Nhi hút mũi cho con thường xuyên vào nhé, để đỡ bị xuống họng gây viêm họng. Mẹ nó mua cái chai xịt muối biển và dụng cụ hút mũi về hút thường xuyên trong ngày nhé.

@Gấu tít: Hôm qua post 1 bài trả lời về vụ đậm nhưng mảng lởm quá nên mất tiêu. Dạo này chị bận quá nên chỉ vào đọc bài, nếu post bài mà mạng lởm khởm là out ra ngay.

Trước đây, như nhà Tunton có nói ý, chị cũng thắc mắc về cái lg đạm cho con vì sợ con ăn nhiều đạm quá cũng ko tốt. Tóm lại sau khi tham khảo thì quan điểm chung nhất là như tầm con mình ăn khoảng 50~60g thịt/ngày tuỳ cân nặng. Cái này chị cũng thấy phù hợp với 1 topic nào đấy trên WTT mà chị đọc đc là 7g thịt, cá/kg cân nặng. Có 1 điểm cần lưu ý là lượng (g) đạm khác với lượng (g) thịt nhé (WTT). Hình như trong 100g thịt chỉ có 25g đạm hay sao ý, nên nếu đọc ở đâu có thông tin ăn số lượng ít hơn thì có thể người ta muốn nói đến lượng đạm chứ ko phải là lượng thịt, cá.

lovechildren
24/10/2006, 09:09 AM
@Mimi: eo ơi, con gái xinh quá đi mất thôi. Mà trộm vía nhìn mặt mũi thì không còi tí nào cả. Con gái ơi, ăn ngoan nhé để mẹ Mimi không phải "bán than" vụ con còi nữa. Mà Cua nhà tớ cũng muốn đặt cục gạch to đây :4:

@Tunton: Chị cũng nghĩ là em may mắn khi tìm được người giúp việc ưng ý - và cả con bé đó nó cũng may mắn khi được ở cùng nhà em. Đôi bên cùng ưng ý nhỉ. Nhà chị không thuê người giúp việc vì cả ông bà nội ngoại đều không thích có người lạ ở trong nhà. Thế nhưng vì thế nên bà ngoại nhà chị vất vả quá đi mất. Chị đang chẳng biết tính thế nào. Các cụ lo nhất là người giúp việc bây giờ "ma giáo" lắm (đấy là từ của các cụ đấy).

@Kiwi: Nè nè, cái nhà này sao đặt gạch khắp nơi thế. Không khéo đến lúc Tôm xếch lớn lên gom gạch lại là đủ xây nhà đấy nhỉ.

@chị Sumocon: eo ơi, trộm vía bé Sumi thích quá. Vừa cao to vừa đẹp giai nữa chứ. Sau này chị tha hồ mà lựa chọn con dâu nhé :4:

@Hoangnhi, Babe: Thương hai con quá. Hai mẹ cố gắng chăm con nhé để các con chóng khỏi.

@All: Hôm nay con giai tròn 7 tháng đây nè. Cũng muốn cân đo thử xem đợt vừa rồi có lên gờ ram nào không nhưng vì nhà chỉ có cân người lớn thôi nên chắc là chờ tới cuối tuần này cho vào Việt Pháp check up rồi cân luôn thể. Lúc đó mẹ cháu sẽ bá cáo cả nhà nhé

Cherry_Bobby_Katty
24/10/2006, 09:27 AM
Chào các mẹ! Chúc các mẹ một ngày mới vui vẻ và yêu tụi con nhiều nhiều hơn nữa!

Các mẹ đừng khen mẹ Ù của con nữa, mẹ con đã cười “rạng ngời mà không chói lói” từ hôm gia nhập CLB đến giờ đấy!

@ Mẹ anhemgau và Mẹ Sumocon ơi! Con bật mí cho mẹ nhé, mẹ Ù của con khi còn đi học là học sinh giỏi… TOÁN đấy mẹ ạ! Các khoảng văn chương thì… tệ không tưởng tượng được. Đấy là bà ngọai của con nói thế! Hiện giờ, mẹ của con lại là dân IT, nên cái khoảng viết lách là “bộc phát” từ ngày có con đấy! Mẹ bảo “con là cảm xúc của mẹ”. Con khoe các mẹ nhé! Con có cả cuốn nhật ký từ ngày con hình thành trong bụng mẹ đấy! Ngày nào, mẹ cũng dành thời gian viết cho con vài dòng, từ chuyện mẹ từng hy vọng sẽ sinh đôi, cho tới khi mẹ… “đau bụng rồi, chắc là ngày mai mẹ con mình gặp nhau”. Thích lắm!

@ Mẹ Tunton ơi! Con biết là mẹ hiểu tụi con vì mẹ bảo rằng “ăn theo nhu cầu của trẻ” là hợp lý nhất! Chúng con hòan toàn đồng ý với mẹ! Chúng con hiểu các mẹ luôn muốn chúng con mau lớn, lanh lợi nhưng cũng giống như người lớn, chúng con cũng có những cái thích và không thích! Như con, con thích ăn nhưng chẳng thích uống sữa tí nào cả! Sáng nay, con bị mẹ “phét đít” vì con đã ngậm và phun sữa ra, sau đó, nhìn con mếu máo mẹ lại ôm con vào lòng! Con biết là mẹ buồn, con không muốn nhưng con cũng… chẳng muốn uống sữa đâu! Các mẹ nói giúp cho con đi, con không thích thật mà! Hu..hu….

hoangnhi
24/10/2006, 09:32 AM
Cám ơn cả nhà đã quan tâm. Hoàng Nhi có đỡ hơn rồi. 2 hôm nay tớ k cho Nhi ăn đêm nữa, k biết có nên thế k nữa.
Tớ đang định cho Nhi ăn tăng thêm 1 bữa bột mặn vào buổi trưa nữa nhưng mà đang ngại quá vì Nhi ăn bột lâu ơi là lâu. Tớ cũng ghi lịch ăn 1 ngày của Nhi ra mong cả nhà nhiệt tình góp ý cho tớ với. Vì hiện nay, trong vòng 1 tháng trở lại đây tớ đã cắt dần ăn đêm của Nhi trước 2 lần mỗi lần 120ml, 2 hôm nay thì dừng hẳn, tức là mỗi ngày Nhi đã ăn ít đi 240ml sữa. Nay ăn thêm bột thì lại ít đi nữa.
Thực đơn hiện tại của Nhi:
7h30 dậy tắm nắng matxa, rửa mặt mũi
8h30 ăn bột ngọt có 50ml thôi mà phải đến 9h15 mới xong
10h:150ml sữa ngủ 30 phút
12h: 150ml sữa - tớ đang định cho ăn bột mặn - ngủ 1,5tiếng
2h30:150ml sữa rồi ngủ 45 phút
4h15: già nửa bát con bột mặn mà phải đến 5h30 mới xong (hichic)
tắm rửa chơi 1 lúc
6h15:130ml sữa ngủ 30 phút
9h15:160ml sữa ngủ.

Buổi tối 7-8h tớ chỉ cho ăn được 1 tý ty hoa quả hoặc sữa chua vì Nhi chẳng chịu ăn gì cả toàn doạ trớ thôi. Bà ở nhà thì sợ k dám cho ăn, mẹ cho ăn cũng chỉ được 1 tý thôi
Thực đơn của Nhi nghèo nàn thé thôi, con gái chẳng chịu ăn gì cả, mua các loại sữa chua, hoa quả từ nhiều tiền đến ít tiền đều chê hết. chỉ thích uốgn trà Hipp thôi. Mọi người bảo thế là con gái tiết kiệm tiền cho mẹ nhưng mà tớ k muốn tiết kiệm thế đâu, con ơi sao con lười ăn thế.
Tóm lại hiện 1 ngày Nhi ăn 50ml bột ngọt, già nửa bát bột mặn - mà rất rất lâu và khoảng 700ml sữa. Nay ăn thêm 1 bột mặn nữa thì còn khoảng 600ml sữa thôi
Cả nhà cho ý kiến đi với
@Kiwi: tôm tự rút gạch nhà Hoàng Nhi rồi đấy nhé
@Cua:Chúc mừng Cua nhé, mẹ cháu cân kẹo đi rồi báo cáo cả nhà đi nào

babe
24/10/2006, 09:48 AM
Nhà HN đừng kêu ca con ăn ít, nhà này chưa bao giờ biết đến 600 sữa/ngày là gì nhé.
Bim đang ốm, gần như ko ăn uống gì, chán hết cả đời. Lần trước ốm ăn xong thì phun, lần này thì chả có đâu mà phun nữa.

xinhxinh
24/10/2006, 09:54 AM
Nói về vụ NGV mẹ cháu cũng có một số kinh nghiệm muốn chia sẻ với mẹ BL và các mẹ: Mình lúc đầu bao giờ cũng rất níce với NGV, coi như người thân luôn, lúc nào cũng tế nhị, hay bỏ qua, sợ làm điều gì đó không phải với người ta... nhưng đúng là có nhiều cái không ổn, họ được đằng chân lân đằng đầu. Bây giờ, mẹ cháu thấy có một điều gì dù là nhỏ, không bằng lòng là mẹ cháu nói ngay, tất nhiên nhẹ nhàng thôi nhưng rõ ràng, dứt khoát, có thể nhắc lại lần thứ 2 và yêu cầu sửa triệt để, thỉnh thoảng kiểm tra lại :16: Còn với những tật xấu hay ăn vụng, bớt xén,... thì cảnh cáo luôn và tìm biện pháp xử lý: không để đồ ăn thoải mái, không tạo điều kiện tiếp xúc với tiền,... nếu buộc phải đưa tiền đi mua gì đó thì đưa vừa đủ và lấy lại luôn tiền thừa,... Với những yêu cầu khác: muốn dùng loại xà phòng này, dầu gội kia,...không đáp ứng. ăn uống để phần riêng,... Mình nhận thấy cứ làm như vậy lại rất hiệu quả, dần dần tình cảm và công việc đều tốt lên! Nhưng tất nhiên là có những NGV có tính xấu thì nên bye bye các mẹ ạ, tìm ngưòi thay thế luôn đi. lúc trước mình dù rất cần người vẫn cương quyết cho thôi một em giúp việc đấy, đi tìm người khác, hơi vất vả một chút, nhưng may quá tìm được một cô mới hơn hẳn người cũ về mọi mặt. Mẹ cháu hài lòng lắm, và mọi người trong nhà thấy mẹ cháu hành động rất đúng vì lúc trước ai cũng trách mình... :3: nhưng vì Bob mẹ cháu phải mạnh mẽ thôi!!!

Mẹ BillGate
24/10/2006, 10:08 AM
Cho mình hỏi cái Jumper là cái gì vậy, nhìn ảnh rùi mà cũng ko hình dung ra may mà đọc thấy mẹ kiwi bảo đấy mới chỉ là treo vào cái cột gỗ, ko mẹ cháu cứ nghĩ cái cột là cái Jumper hi hi.
Kiwi ơi mình đã load được photofilter rồi hướng dẫn mình cách sử dụng đi, làm thế nào để resize ảnh, cắt dán.... hướng dẫn mình chi tiết vào nhé....
Kiwi dạo này bận quá, mà chịu khó thế buổi trưa chạy từ GL về Minh Khai, phù, mệt quá.
Bà ngoại tớ cũng giống bà ngoại Cua thế ko biết chẳng thích người lạ ở trong nhà, thành ra nhiều khi làm việc nhà xong chẳng có thời gian chơi với con nữa,nghe các mẹ kể chuyện NGV cũng sợ quá, chiều cứ mải mê vào buôn với các mẹ về nhà lúc 5h30 là lại bị kêu. Mà khổ đấy là tớ còn đang trốn học buổi tối đấy, sang kỳ sau phải đi học thì ko biết ra sao....

kiwi
24/10/2006, 10:09 AM
@Kiwi: Nè nè, cái nhà này sao đặt gạch khắp nơi thế. Không khéo đến lúc Tôm xếch lớn lên gom gạch lại là đủ xây nhà đấy nhỉ.

@All: Hôm nay con giai tròn 7 tháng đây nè. Cũng muốn cân đo thử xem đợt vừa rồi có lên gờ ram nào không nhưng vì nhà chỉ có cân người lớn thôi nên chắc là chờ tới cuối tuần này cho vào Việt Pháp check up rồi cân luôn thể. Lúc đó mẹ cháu sẽ bá cáo cả nhà nhé
Nhà tớ tính trước, cứ đặt thật nhiều để đến khi lấy vợ có đủ gạch xây nhà, ko phải lo lắng gì nữa, keke :4:

Cái cân người lớn kia sao ko đặt Cua ngồi lên đó mà cân. Tôm từ hồi ngồi đc tớ toàn đặt lên cân, ngon lém.


Bim đang ốm, gần như ko ăn uống gì, chán hết cả đời. Lần trước ốm ăn xong thì phun, lần này thì chả có đâu mà phun nữa.
Khổ thân Bim wa, ốm gì mà 2 đợt gần nhau thế, dạo này bận bịu wa ko hỏi thăm thường xuyên con dâu đc. Thế mấy hôm Bim ốm buổi trưa có về ko?

@Hoàng Nhi
Hehe, mẹ cháu thống kê sót cục gạch bự nhà Hoàng Nhi, sơ ri sơ ri, cho Tôm củng cố lại cục gạch này phát nhé. Chúc Hoàng nhi mau khỏi ốm :1:

Cherry_Bobby_Katty
24/10/2006, 10:12 AM
[QUOTE=hoangnhi]Cám ơn cả nhà đã quan tâm. Hoàng Nhi có đỡ hơn rồi. 2 hôm nay tớ k cho Nhi ăn đêm nữa, k biết có nên thế k nữa.
Tớ đang định cho Nhi ăn tăng thêm 1 bữa bột mặn vào buổi trưa nữa nhưng mà đang ngại quá vì Nhi ăn bột lâu ơi là lâu. Tớ cũng ghi lịch ăn 1 ngày của Nhi ra mong cả nhà nhiệt tình góp ý cho tớ với. Vì hiện nay, trong vòng 1 tháng trở lại đây tớ đã cắt dần ăn đêm của Nhi trước 2 lần mỗi lần 120ml, 2 hôm nay thì dừng hẳn, tức là mỗi ngày Nhi đã ăn ít đi 240ml sữa. Nay ăn thêm bột thì lại ít đi nữa.
Thực đơn hiện tại của Nhi:
7h30 dậy tắm nắng matxa, rửa mặt mũi
8h30 ăn bột ngọt có 50ml thôi mà phải đến 9h15 mới xong
10h:150ml sữa ngủ 30 phút
12h: 150ml sữa - tớ đang định cho ăn bột mặn - ngủ 1,5tiếng
2h30:150ml sữa rồi ngủ 45 phút
4h15: già nửa bát con bột mặn mà phải đến 5h30 mới xong (hichic)
tắm rửa chơi 1 lúc
6h15:130ml sữa ngủ 30 phút
9h15:160ml sữa ngủ.



Ôi! chị Hoàng Nhi "chui ra" sớm hơn Uyên Nhi có 5 ngày mà lượng sữa thì... gấp 5 lần Uyên Nhi rồi đấy! hu..hu...
Cherry nhà em, mỗi ngày được khoảng 150-200 ml sữa ngoài thôi, còn sữa mẹ thì em không đong đếm được nhưng chắc chắn không thể đủ 700ml như Hoàng Nhi được!
Em có ý kiến tí xíu nhé! Theo em, ở tuổi của Hoàng Nhi, không cần thiết tăng thêm bữa bột đâu! Khi nào bé được 9 tháng lúc đó hãy tăng thêm cử bột! Bây giờ, sữa vẫn tốt hơn chị ạ! như em đây, muốn tăng lượng sữa cho Cherry mà có làm được đâu!
Cherry nhà em thì ngược lại với Hoàng Nhi! Ăn rất giỏi, 1 cữ lúc 8h30 và 1 cữ lúc 15h30! Rất nhiều và chỉ trong vòng 10 phút là hết ngay. Nhưng... 90ml sữa thì phải mất 30 phút vẫn... híc....híc...
Em cho bé ăn bột ngọt trong giai đoạn 4-5 tháng thôi chị ạ! Bắt đầu khi vừa 6 tháng là em cho ăn cả 2 cữ bột mặn luôn. Là nấu cho bé ăn với đầy đủ 4 nhóm:đạm, tinh bột, béo và chất xơ!
Em cũng rất nản chuyện bé uống sữa lâu! Chỉ toàn là ngậm trong miệng rồi phun phèo phèo. Còn sữa mẹ, thích thì mum, không ép được. Nếu mà ép thì bé "cắn ti" làm em đau thấu trời luôn!Thôi thì, chị em mình... hãy bằng lòng với bé con vậy! Chị thì hãy nhìn lượng sữa của Cherry mà an ủi mình! Em thì nhìn vào thời gian ăn của Hoàng Nhi mà tự bằng lòng!

Chị suy nghĩ thêm nhé, đừng vội tăng cữ bột mà cắt giảm lượng sữa của Hoàng Nhi, theo em, trước 9 tháng tuổi, sữa vẫn là nguồn dinh dưỡng cần thiết. 2 cữ bột là OK lắm rồi chị ạ!

TunTon
24/10/2006, 10:22 AM
Trở lại vấn đề người giúp việc: Đúng là người ta có tử tế và ngoan thế nào mình cũng vẫn phải đề phòng. Nhà em em thuê 1 người GV riêng để trông con bé con cả hơn 1 năm nay rồi, tin tưởng lắm. Thế mà hôm trước vô tình rón rén buổi tối ngó vào phòng con gái để xem vụ uống sữa lúc mơ màng ngủ thế nào thì thấy bà GV đang cầm bình sữa con bé tu hết, sau đó nói là con bé hôm nay uống hết sữa. Mất hết lòng tin nên nhà em tớ cũng phải cho nghỉ rồi. Vả lại cũng muốn đổi tay nuôi bé vì con bé đấy cũng khó ăn quá.

kiwi
24/10/2006, 10:31 AM
Cho mình hỏi cái Jumper là cái gì vậy, nhìn ảnh rùi mà cũng ko hình dung ra may mà đọc thấy mẹ kiwi bảo đấy mới chỉ là treo vào cái cột gỗ, ko mẹ cháu cứ nghĩ cái cột là cái Jumper hi hi.
Kiwi ơi mình đã load được photofilter rồi hướng dẫn mình cách sử dụng đi, làm thế nào để resize ảnh, cắt dán.... hướng dẫn mình chi tiết vào nhé....
Kiwi dạo này bận quá, mà chịu khó thế buổi trưa chạy từ GL về Minh Khai, phù, mệt quá.

Ở cơ quan tớ ko cài cái Photo filter nên ko xem đc, tớ hướng dẫn mẹ nó sau nhé
mẹ nó chịu khó chờ tí
Đay là jumper các mẹ đang nói đến. Nó móc đc len giữa cửa để treo bé len cho bé nhún nhay :

http://www.newserver.evenflo.com/Portals/0/images/catalog/products/SmartSteps_JJU.jpg

hoangnhi
24/10/2006, 10:33 AM
[

Ôi! chị Hoàng Nhi "chui ra" sớm hơn Uyên Nhi có 5 ngày mà lượng sữa thì... gấp 5 lần Uyên Nhi rồi đấy! hu..hu...
Cherry nhà em, mỗi ngày được khoảng 150-200 ml sữa ngoài thôi, còn sữa mẹ thì em không đong đếm được nhưng chắc chắn không thể đủ 700ml như Hoàng Nhi được!
Em có ý kiến tí xíu nhé! Theo em, ở tuổi của Hoàng Nhi, không cần thiết tăng thêm bữa bột đâu! Khi nào bé được 9 tháng lúc đó hãy tăng thêm cử bột! Bây giờ, sữa vẫn tốt hơn chị ạ! như em đây, muốn tăng lượng sữa cho Cherry mà có làm được đâu!
Cherry nhà em thì ngược lại với Hoàng Nhi! Ăn rất giỏi, 1 cữ lúc 8h30 và 1 cữ lúc 15h30! Rất nhiều và chỉ trong vòng 10 phút là hết ngay. Nhưng... 90ml sữa thì phải mất 30 phút vẫn... híc....híc...
Em cho bé ăn bột ngọt trong giai đoạn 4-5 tháng thôi chị ạ! Bắt đầu khi vừa 6 tháng là em cho ăn cả 2 cữ bột mặn luôn. Là nấu cho bé ăn với đầy đủ 4 nhóm:đạm, tinh bột, béo và chất xơ!
Em cũng rất nản chuyện bé uống sữa lâu! Chỉ toàn là ngậm trong miệng rồi phun phèo phèo. Còn sữa mẹ, thích thì mum, không ép được. Nếu mà ép thì bé "cắn ti" làm em đau thấu trời luôn!Thôi thì, chị em mình... hãy bằng lòng với bé con vậy! Chị thì hãy nhìn lượng sữa của Cherry mà an ủi mình! Em thì nhìn vào thời gian ăn của Hoàng Nhi mà tự bằng lòng!

Chị suy nghĩ thêm nhé, đừng vội tăng cữ bột mà cắt giảm lượng sữa của Hoàng Nhi, theo em, trước 9 tháng tuổi, sữa vẫn là nguồn dinh dưỡng cần thiết. 2 cữ bột là OK lắm rồi chị ạ!
Haha. lại thêm 1 Nhi nữa rồi này. Lần trước có 1 Nhi tham gia nhưng chỉ được có mấy ngày thì k thấy đâu nữa. Mỗi tội Uyên Nhi ở hơi xa nên k cho 2 Nhi giao lưu được nhỉ.
Mẹ U.N ơi tớ biết là uống sữa thì HN k đến nỗi nào nhưng mà ăn bột thì tệ quá thể. Tớ muốn là ăn bột dù ít nhưng mà phải cải thiện ăn nhanh lên tý chứ 30-45 phút là cùng thôi chứ. tớ chẳng bao giờ mơ đến Nhi ăn 1 bữa bột 15-20 phút chứ đừng nói gì 10 phút như UN đâu :20: :20: :20:
tớ kêu rất nhiều vụ ăn bột lâu lâu của Nhi mà chưa thấy đén một ngày có con bướm vàng bay qua, Hoàng Nhi bán cái lười ăn đi cho đồng nát :24:. Chờ mãi, chờ mãi chưa thấy ngày đẹp trời đấy

Cả nhà ơi, động viên cho Hoa hậu lười ăn bột đi nào. Vẫn xin cả nhà 500 ý kiến

hoangnhi
24/10/2006, 10:43 AM
Nhà HN đừng kêu ca con ăn ít, nhà này chưa bao giờ biết đến 600 sữa/ngày là gì nhé.
Bim đang ốm, gần như ko ăn uống gì, chán hết cả đời. Lần trước ốm ăn xong thì phun, lần này thì chả có đâu mà phun nữa.
Dung à, bim lười ăn thì cũng sốt ruột quá nhỉ. Bim đã đỡ chưa?
còn vụ ăn uống của Nhi thì ấy biết rồi còn gì, tớ nản vụ ăn bột của Hoàng Nhi lắm lắm còn ăn sữa thì cũng tàm tạm tớ có kêu vụ sữa đâu. Bỏ qua cho mẹ Bim vì đang để đầu óc ở Bim nhé.
Tớ chỉ mong 1 bữa bột của Nhi mà thời gian 45 phút còn chưa đựoc chứ đừng nói gì 20 phút như Bim đâu nhé
@Kiwi:tớ những tưởng Tôm xếch bê gạch về rồi nay lại thấy gạch của Tôm ở trước cửa :21: :21: :21:. Tưởng anh Tôm quên Hoa hậu box rùi chứ :28:

MẹGấutít
24/10/2006, 11:05 AM
Ở cơ quan tớ ko cài cái Photo filter nên ko xem đc, tớ hướng dẫn mẹ nó sau nhé
mẹ nó chịu khó chờ tí
Đay là jumper các mẹ đang nói đến. Nó móc đc len giữa cửa để treo bé len cho bé nhún nhay :

http://www.newserver.evenflo.com/Portals/0/images/catalog/products/SmartSteps_JJU.jpg

Cho tớ xin 500 cái giá đi, đẹp quá nhỉ, dưng mà nhà tớ cũng toàn tường bê tông thôi. Làm sao bi giờ :7:?

@all: Cảm ơn cả nhà về vụ đạm nhé, em nhầm nhọt, đạm sang thịt ạ.

Bác Minzu ơi (cái VietKey của em làm sao mà k đánh đc chữ Z sau chữ N nhé, toàn phải đánh u trước này rồi chèn Z vào sao, mệt quá! :10: ) bác cho em lại cái đc email để em gửi ảnh cho bác nhé! Ah, 100 g thịt mới có 25 gam đạm, mà cần 4g/1kg cân nặng. Thế thì nhiều nhỉ, Gấu nhà em cũng chỉ ăn 50-60g thịt or cá 1 ngày thôi.

Mẹ Bảo Linh xinh
24/10/2006, 11:23 AM
@Hoàng Nhi & Babe: Hết Bảo Linh rồi giờ lại tới Hoa Hậu và Bim ốm. Chán cái thời tiết này ghê. Các bé ốm chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới ăn uống, vì vậy các mẹ đừng xì trét quá nhé. Sẽ sớm lấy lại phong độ thôi.

Em cũng thắc mắc cái Jumper quá. Nhìn hay thật đấy. VN có bán không

@Cherry_Bobby_Katty: Weo căm mẹ con Uyên Nhi nhé. Ghớm cả nickname lẫn tên thật đều kêu quá. Mẹ Uyên Nhi làm IT à? Mẹ Bảo Linh cũng dân It nửa mùa đây. Bắt tay cái nào.

@Tunton, xinh xinh và các mẹ: Cảm ơn vụ GV nhé, mình đã nhẹ bớt cái cục bực mình trong người rồi, Giờ lại thấy vô tư nhờ đọc bài của các mẹ đấy.

@kiwi: Hey hey, em thấy cái Jumper này hay đấy. Dùng được đến mấy tháng tuổi? Có bán ở VN không? Nếu có bán và dùng được lâu nữa thì đầu tư cho Bảo Linh một cái. Nhà em rộng, vô tư chỗ treo. Nếu bác nào có mà nhà chật thanh lý cho em đi. Nhìn mê cái này quá

TunTon
24/10/2006, 11:29 AM
[QUOTE=Mẹ Bảo Linh xinhEm cũng thắc mắc cái Jumper quá. Nhìn hay thật đấy. VN có bán không
@kiwi: Hey hey, em thấy cái Jumper này hay đấy. Dùng được đến mấy tháng tuổi? Có bán ở VN không? Nếu có bán và dùng được lâu nữa thì đầu tư cho Bảo Linh một cái. Nhà em rộng, vô tư chỗ treo. Nếu bác nào có mà nhà chật thanh lý cho em đi. Nhìn mê cái này quá[/QUOTE]

Ở VN hình như không bán, nghe ngóng tình hình thế này thì buôn Jumper được đấy nhỉ. Hihi, giá gốc cái này tầm 20-30USD/cái. Mẹ Bảo Linh vào signature của nhà Tom & me mà xem video clip con giai chơi jumper, hoặc nhà Mimi cũng dùng mà. Mỗi tội cái này là dùng cho bé từ tầm 3 tháng đến 6,7 tháng thôi (up to 10.5kg gì đấy), Bảo Linh 9.1kg rồi thì mẹ nó, gần hết tiêu chuẩn rồi, thôi chơi trò khác đê. Bọn Tây nó cho trẻ con vận động nhiều, cứ cứng cổ, đầu thẳng là cho nhún nhẩy ngay chứ ở đây các bà nhìn thấy còn hét lên không cho bế đứng nữa cơ mà.

sumocon
24/10/2006, 11:30 AM
Như mẹ Bảo Linh kể ra thì đúng là cũng phải bỏ qua chuyện này, tưởng chuyện tiền nong thường xuyên cơ. Nhưng đúng là người GV mà trình độ cao thì cũng có cái tốt mà có cái ko tốt nhỉ. Cái quan trọng nhất bây giờ là con cái mình có người chăm sóc chu đáo. Còn mọi chuyện cố gắng điều chỉnh dần dần sau. Nguyệt cứ bảo em ý là nhà không bao giờ tiếc gì em cả, nhưng em phải để ý xem nhà có cái gì cũng phải mời ông bà, anh chị ăn trước và hỏi ý kiến trước khi ăn. Cái này là tục lệ ở đây rồi nên em nên theo. Nhà mình còn hiền chứ làm nhà người khác cũng phải như thế không họ khó chịu mắng cho té tát ý chứ.

Nhà em chưa thuê người GV nhiều nên cũng ko ngờ nó khó như vậy. Nhớ hồi đầu bố Bob ra điều kiện khó quá, hehe, thế là phải cho bố Bob nói chuyện với chục nhà ở đây để bỏ đi cái khái niệm đòi hỏi cao ở người GV đi. Cũng quá may là hôm đẻ Bob xong người nhà giới thiệu con bé GV gần như perfect: Không đòi hỏi gì, ngoan, sống tình cảm, thông minh, tháo vát, nấu ăn ngon, biết nhịn không cãi, bênh vực 2 mẹ con Bob, chăm Bob rất tốt (cứ ai chê Bob còi là ghét lắm, nói lại ngay hihi), biết chơi với Bob, và Bob quý mến em GV vô cùng. Mỗi buổi sang dậy thấy mẹ gọi Hoa ơi là ngó ngay ra cầu thang đợi GV ló mặt lên cười toe toét. Lúc nào Bob cũng phải ngó vào bếp tìm GV xem đang làm gì. Hôm nay trêu Bob đóng cửa bếp lại thế là cu cậu bò ra cửa, đập ầm ầm vào cánh cửa bếp. TunTon với em GV đang hợp tác vụ trồng rau sạch ngoài sân để cho Bob ăn vì bà em ý ở quê bán hạt giống và em ý rất giỏi trồng trọt. Nghĩ lại thấy mình rất may mắn, mà em ý cũng may mắn, được ở nhà mình ai cũng chiều GV. Lúc bố Bob ở nhà, mỗi lần thuê phim gì cũng đều đợi em ý làm xong hết mọi việc rồi ngồi xem phim cùng cả nhả. Chưa bao giờ nói với em ý nặng lời cả mặc dù thỉnh thoảng cũng có sai sót. Bạn bè đến chơi, tặng quà bao giờ cũng có cả quà cho GV nữa, vì thế em ý rất xúc động. Nhất là hôm 20/10 một mình em ý nhận được 1 bó hoa phong lan to đùng. Các bác bảo em nó có sướng không cơ chứ. Thậm chí hôm trước đi khám em ý bị nghi là viêm tai giữa nặng, có thể phải mổ thì cũng có 1 người bạn chuyên đi giúp đở trẻ con chất độc màu da cam offer trả hoàn toàn tiền mổ cho em ý. Cũng rất may sau khi chụp phim thì thấy không phải mổ vì tai bị bệnh từ bé, bây giờ thỉnh thoảng nghễnh ngãng thôi nhưng sau này nếu bị nặng thì phải đeo máy trợ thính. Vì thế nhà em nói gì cũng phải nói thật to em ý mới nghe thấy ạ. :D - đây là điểm yếu duy nhất thôi.

Nhà Bob may thế. GV nàh mình cũng rất yêu quý thằng bé và lúc nào cũng thích cho nó ăn, nhiều khi mình phải can ngăn. Chị ấy cũng thật thà, phải mỗi tội tinh tướng và haong phí. Mình lúc nào cũgn tự nhủ thôi cứ nhìn vào điểm tốt của người ta là được. Cố gắng để sống với nhau chứ ai chẳng có khuyết điểm.

sumocon
24/10/2006, 11:36 AM
Sumi nhà mình mãi mấy hôm nay mới bắt đầu bò, bò rất nhanh nhưng toàn bò lùi thôi chứ không biết bò tiến. Hôm qua bé đã bắt đầu ăn lại được một chút, nhưng không thích ăn bột mặn lắm. Bây giờ mình cho bé ăn 1 bữa bột mặn còn lại chủ yếu vẫn là bột sữ và ti mẹ. Rau mình cho ăn riêng, không nấu chung với cháo nữa.

Nhìn cái jumper khoái quá nhỉ, nhưng bé nhà mình bây giờ 11.5kg chắc thôi rồi.

Mẹ Bảo Linh xinh
24/10/2006, 11:38 AM
Ở VN hình như không bán, nghe ngóng tình hình thế này thì buôn Jumper được đấy nhỉ. Hihi, giá gốc cái này tầm 20-30USD/cái. Mẹ Bảo Linh vào signature của nhà Tom & me mà xem video clip con giai chơi jumper, hoặc nhà Mimi cũng dùng mà. Mỗi tội cái này là dùng cho bé từ tầm 3 tháng đến 6,7 tháng thôi (up to 10.5kg gì đấy), Bảo Linh 9.1kg rồi thì mẹ nó, gần hết tiêu chuẩn rồi, thôi chơi trò khác đê. Bọn Tây nó cho trẻ con vận động nhiều, cứ cứng cổ, đầu thẳng là cho nhún nhẩy ngay chứ ở đây các bà nhìn thấy còn hét lên không cho bế đứng nữa cơ mà.

Nếu dành cho trẻ chỉ khoảng 10kg thì tiếc nhỉ. Bảo Linh sắp hết tuổi chơi rồi. Nói thật với Tunton là mình cũng thích cho Bảo Linh chơi kiểu mạnh bạo giống Tây lắm, cho khỏe khoắn cứng cáp, vì thế, từ hồi sơ sinh vợ chồng tớ đã túm cổ chân Bảo Linh dốc ngược lên mỗi sáng 2 -3 lần rồi đấy. Linh thích lắm, cười khanh khách.
Nhà Túnton có điều kiện nghiên cứu và tiếp xúc với cách chơi của trẻ con tây có gì comment cho mình với. Như tuổi của Bảo Linh bây giờ thì nên mua đồ chơi gì nữa? Chứ để tình trạng biết muộn thế này thì chán quá. Tớ còn đang nhăm nhe mua cái ghế đu quay treo ở vườn cho Linh mà chưa thấy nhà nào ngoài HN thanh lý, toàn trong Sg thôi. Mẹ nó comment cho mình đi nhé. Merci merci nhiều nhiều.

babe
24/10/2006, 11:39 AM
@all: Cảm ơn cả nhà đã hỏi thăm, Bim có vẻ đỡ hơn rồi, nhưng vẫn còn ho. Ăn uống thì vẫn tí ti, sữa phải xúc, chỉ được 60ml là tối đa.
@HN: Tớ chỉ mong Bim thích uống sữa, cô nàng này ăn bột bt, sữa cũng bt nốt, chả có gì nổi trội cả.
@kiwi: Về thế nào được, bây giờ cơ quan ở Xuân Diệu cơ, xa lắm, chiều về sớm với Bim thôi.

sumocon
24/10/2006, 11:39 AM
Mẹ cháu nuôi con theo tình trạng phiên phiến, cảm thấy đủ là được rồi, chứ không nhất thiết phải tính toán xem như vậy đã đủ đạm hay chưa? Thấy bé khoẻ mạnh mau lớn là an tâm rồi.

Cherry_Bobby_Katty
24/10/2006, 11:40 AM
Các chị ơi! Nghỉ trưa rồi, em phải về với con bé đây!

Chạy xe 12km mới về được tới nhà, cho con bé mum mum rồi lại chạy đi! Đau khổ chưa?
Nhưng không về thì... chịu sao thấu! Thôi thì... các bà mẹ muôn năm vậy!

@ Mẹ Bảo Linh xinh! Chị ơi, em là dân... IT có 1/4 mùa mà thôi! Tốt nghiệp công nghệ thông tin, bây giờ làm... nhân sự! Tất cả... trả hết cho thầy rồi! híc..híc...Mà nói thật nhé, lần đầu tiên "tản bộ" trên CLB, thấy hình Bảo Linh mà giật mình! Nhất là các hình làm nick ấy, giống con bé Cherry ở nhà quá! Đến nỗi "ơ hay! Ai lấy hình con bé nhà mình..." Nhưng xem kỹ lại những tấm khác thì... xinh xắn hơn nhiều! Chứ Cherry thì... không đội nón vào đeo hoa tai thì... chẳng khác gì... con trai!
Ôi thôi, 888888 nữa là về trễ đấy! Hẹn chiều gặp lại các mẹ nhé!

TunTon
24/10/2006, 11:41 AM
Nghe mẹ Cherry kể về chuyện con bú bình không khác gì nhà TunTon này. Chia sẻ kinh nghiệm nhé:

Tháng đầu tiên ngày nào cũng cho Bob bú bình trước khi đi ngủ. Hồi đó mẹ Bob mệt, ít khi thức đêm được nên toàn hút sữa ra nhờ bố cho bú bình hộ, hoặc không đủ sữa thì pha thêm sữa ngoài. 1 tháng rưỡi đầu ngày nào cu cậu trước khi đi ngủ cũng bú ngon lành 1 bình 90ml-120ml. Sau đó cu cậu giảm dần ko chịu bú bình nữa, giảm xuống đến mức gần 2 tháng là ghét luôn cái bình, nhìn thấy là kêu,khóc ầm lên. Lúc đấy mẹ Bob nhận ra là sữa mình có vẻ không tốt vì con không lên cân nhiều, định chuyển hẳn sang cho con bú bình nhưng lúc đó cu cậu nhất quyết ko chịu nữa.

Mẹ cháu bắt đầu thay đổi các loại sữa khác nhau, áp dụng các chiến thuật, mua các loại bình, ngày nào cũng tập, có đợt cho nghỉ tập thử 10 ngày nhưng đến lúc cho lại cũng không được.

Xì trét đến lúc Bob tròn 4 tháng, mới biết đền WTT và đọc thấy nhiều đứa giống con mình, nên hết xì trét, lúc đấy kệ ko ép con nữa. Ko bú bình thì tập trung cho bú mẹ và cho ăn bột sớm để bổ sung dưỡng chất.

Lúc Bob được 6 tháng mua loại bình Nuk miệng rộng, size số 2, núm cao su, cho bú lúc ngủ, thế là tự nhiên mỗi ngày bú được thêm 600ml sữa, mẹ sướng tỉnh cả người, hì hục buổi đêm thức để tranh thủ cho con bú bình. Nhưng chăm bú bình thì con lại bỏ, không chịu ăn bột.

Lúc được 7 tháng, cu cậu ăn bột chăm chỉ, 1 ngày 3 bứa, rồi từ nhiên bỏ dần bú bình lúc ngủ luôn, chỉ bú mẹ, hôm nào ăn bột ít thì mới chịu bú bình bù lại. Thỉnh thoảng đang ngồi chơi vui vui mà đói, mẹ cháu đưa cho cái bình cầm bú, tự nhiên mút ngon lành. Chứ ko bình thường ngửi thấy mùi sữa là đã cáu gắt hét ầm lên hoặc nhổ phì phỉ rồi, y hệt như Cherry ý.

Thôi nhiều lúc an ủi, con mình nó chỉ ăn được có thế thôi. Kệ chẳng căng thẳng chuyện bú bình nữa. Thêm được từng nào hay từng đấy. V

Mẹ BillGate
24/10/2006, 11:46 AM
Nhà Hoang Nhi này hay kêu quá trộm vía con gái thế là quá được rồi, ăn sữa ngoan này, ở độ tuổi này ăn sữa tốt hơn ăn bột nhiều.Mà lượng ăn như vậy là đủ chất dd rồi.
Mẹ HN thử cho con ăn sữa chua, gervai, hoa quả Híp bằng cách pha với sữa xem sao,nhưng pha ít thôi mới đầu pha với 1/4 lọ rồi tăng dần lên,rồi bữa sữa sau lại lấy ra pha tiếp chẳng hỏng đâu mà lo. Bill nhà tớ ăn sữa chua cũng chớ, pha như thế lại ngon lành
Mẹ cháu thấy quảng cáo đĩa baby estanh bật lên lúc cho con ăn bột là bé ăn nhanh lắm, con chị ở cùng phòng ăn 2h mới hết được bát bột thế mà xem đĩa chỉ hết có 15 phút là ăn xong. Chắc mẹ cháu lại múa rìu qua mắt thợ vì thấy ở box này có rất nhiều mẹ đã mua rồi mà ko thấy nói đến chức năng này.
Hôm vừa rùi mẹ cháu mới đú, mua thử xem nhưng khổ nỗi đầu đĩa lại đang bị hỏng nên ko biết có đúng ko?
Các mẹ ơi hôm nay chúc mừng sinh nhật của 2 con Bill và CUa đi chứ nhỉ, hi hi,
Các mẹ có con trai xếp gạch nhiều thế, mẹ cháu thấy cạnh tranh kinh quá, thôi chẳng dám xếp nữa, bảo vệ con giai ko lại sứt đầu mẻ chán, nhất là anh Tôm xếch trông có vẻ "gấu gấu" , sợ lém....

MẹGấutít
24/10/2006, 11:52 AM
Ở VN hình như không bán, nghe ngóng tình hình thế này thì buôn Jumper được đấy nhỉ. Hihi, giá gốc cái này tầm 20-30USD/cái. Mẹ Bảo Linh vào signature của nhà Tom & me mà xem video clip con giai chơi jumper, hoặc nhà Mimi cũng dùng mà. Mỗi tội cái này là dùng cho bé từ tầm 3 tháng đến 6,7 tháng thôi (up to 10.5kg gì đấy), Bảo Linh 9.1kg rồi thì mẹ nó, gần hết tiêu chuẩn rồi, thôi chơi trò khác đê. Bọn Tây nó cho trẻ con vận động nhiều, cứ cứng cổ, đầu thẳng là cho nhún nhẩy ngay chứ ở đây các bà nhìn thấy còn hét lên không cho bế đứng nữa cơ mà.

Ui thế à, chị tưởng có bán, nhìn thích thật, định sắm sanh cho con trai, mới có 7.5kg mà. Ah, mà bà nội Gấu còn thích cho Gấu vận động hơn chị đấy em ạ. Chị đi làm về mệt, lười lắm, toàn bà tập cho cháu thôi, nhún nhảy, đi, vịn thành cũi, toàn bà đấy :1:.

@Sumocon: ôi, em k phải comment gì về Sumi nhà bác nữa nhé! Tuyệt thật đấy, cao to này, đẹp trai này, Gấu ơi, Bob ơi, xa xa mấy em đẹp đẹp xinh xinh ra con ạ, không Sumi uýnh chít!

@HN: Gấu nhà tớ ăn k đến nỗi tệ nhưng ấy thấy đấy, cân kẹo có ra làm sao, nên tớ k biết phải góp ý với ấy thế nào về thực đơn của HN đâu, xí hổ mẹ cháu lém! :9:

TunTon
24/10/2006, 12:29 PM
Cái hưỡng dẫn phát triển vận động và mua đồ chơi cho con ở trong babycenter.com nó có bài cụ thể, để tối tớ mò mẫm rồi tổng kết lại xem sao Nguyệt nhé.

Còn hồi trước chơi với bọn trẻ con thì nó nhiều đồ chơi lắm, cũng ko nhớ rõ hết đâu. Tớ chơi nhiều nhất là với 1 thằng cu 6-8 tuổi, trông nó 2 năm liền nên chỉ nhớ các trò chơi của nó thôi. Con trai hiếu động, mệt vô cùng. Nó cứ đòi chơi oánh võ, thế là phải nghĩ cách là nhồi gối vuông vào trong áo cho thật êm, rồi sáng tác ra bài "Sumo westling" vật nhau với cu cậu, đến là mệt. Mình lúc đấy 23 tuổi rồi mà cứ vật nhau với thằng bé, rồi hét hò chẳng khác gì trẻ con cả. May có cái gối lót bên trong không thì người đau nhừ. Nó chơi gì mình cũng phải học chơi cái đó: chơi bà Pokemon, Magic, chơi bóng chày, trượt patin, đu dây, trèo cây, đá bóng, điện tử, xem hoat hình, phải học hết các thứ đấy để bàn tán với nó. Kỉ niệm buồn cười nhất và xấu hổ nhất là có 1 hôm cu cậu trèo cây trước cửa nhàm, lấy dây thừng buộc vào cây rồi sau đó buộc vào thắt lưng quần để treo người lên. Thắt nút chặt quá thể nào mà đến lúc tháo ra không được, nhà đóng cửa ko lấy được dao nên TunTon phải tìm mọi cách để tháo dây, cuối cùng phải dùng răng tháo dây thừng. Đúng lúc hàng xóm đi qua đường thấy mặt mình cứ cúi gằm vào thắt lưng đằng trước của thằng bé, họ nhìn mình ko hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Xấu hổ quá...

minzu9
24/10/2006, 01:10 PM
Cho tớ xin 500 cái giá đi, đẹp quá nhỉ, dưng mà nhà tớ cũng toàn tường bê tông thôi. Làm sao bi giờ :7:?

@all: Cảm ơn cả nhà về vụ đạm nhé, em nhầm nhọt, đạm sang thịt ạ.

Bác Minzu ơi (cái VietKey của em làm sao mà k đánh đc chữ Z sau chữ N nhé, toàn phải đánh u trước này rồi chèn Z vào sao, mệt quá! :10: ) bác cho em lại cái đc email để em gửi ảnh cho bác nhé! Ah, 100 g thịt mới có 25 gam đạm, mà cần 4g/1kg cân nặng. Thế thì nhiều nhỉ, Gấu nhà em cũng chỉ ăn 50-60g thịt or cá 1 ngày thôi.

Hê hê, khổ thân em vì vất vả với cái nick của chị. Chẳng biết đổi nick là gì cho em bớt khổ đây :21:

Email chị nhá thuha_nh@hn.vnn.vn

minzu9
24/10/2006, 01:21 PM
Nhắng thế nào rồi mẹ Hà ơi,


Nhắng thì tạm ổn rồi em ạ. Nhưng ổn về vụ đi ngoài thôi, chứ sau vụ ốm này quấy lắm, cho ăn cứ khóc ầm ầm. Mà khi ăn phải kiếm độ khoảng 10 loại đồ chơi cho cầm ở tay (mà phải đổi mới đồ liên tục) thì mới ăn hết 1 phần ăn. Ngủ thì 2 đêm nay rồi phải khóc ầm lên 1 lúc mới ngủ (cả khu chắc nghe thấy). Chẳng hiểu do mấy hôm ốm cả nhà chiều hay lớn hơn rồi thì tính nết thay đổi. Nói túm lại bọn trẻ chẳng biết thế nào mà lần.

Dạo này em cũng bận rộn hay sao thấy ít vào forum. Tks vì bận mà vẫn nhớ mẹ con chị nhá! Vụ thi công chức của em có kq chưa thế?

Pup
24/10/2006, 01:34 PM
Em điểm danh đây bác Gấu ợ. :1:

Tom nhà em dạo này ăn toàn nôn, mà cũng chẳng ép uổng gì lắm đâu, chỉ cho thêm 1 thìa (thìa gần cuối trong tổng số 90ml ạ :20: ) thế là hắn cho ra hết cả mấy bữa ăn gần đấy luôn, chán hết cả người. Mẹ đi cả ngày tối mịt mới về, đổ lên đầu bà nội hết. Giá con trai chăm uống sữa hơn thì tốt, hình như thiếu canxi nên hơi béo lùn thì phải :4: thế này các bạn gái cười chết :9:

Hôm nay Tom tròn 8 tháng đây, cả nhà chúc mừng phát nào. Tháng vừa rồi ốm nên chẳng lên được lạng nào, hình như bị âm nữa thì phải :23: May mà tiến bộ hơn khoản vận động và nói năng hát hò :5:

MeMimi
24/10/2006, 01:47 PM
[QUOTE=minzu9]@MeMimi: Nhà mình cũng đc tặng cái jumper nhưng chẳng biết treo vào đâu. Nhìn ảnh nhà MeMimi thì thấy gắn vào gỗ, nhà mình toàn tường bê tông thôi, nếu mà treo thì chắc phải đục tường nhỉ. Bố Nhắng ngại cái khoản đục đẽo tường vì chẳng biết con chơi đc mấy bữa rồi phải trát sơn lại mất công. Mình cũng cố thuyết phục làm cho con chơi mà ko đc, đành chịu. Có nhà mẹ nào găm cái đó vào tường bê tông ko, post lên cái xem nào!]

minzu9 ơi, cái jumper là treo vào khung cửa gỗ đấy (treo ở khung phía trên), không cần đục đẽo gì đâu mà chỉ treo khi nào bé chơi thôi, sau đó lại cất đi để còn lấy chỗ đi ra đi vào nữa (vì bé khi chơi sẽ ở chính giữa cửa mà). Miễn là nhà minzu9 có cửa gỗ có nẹp ở trên là treo được. Mình post ảnh Mimi chơi lúc trong jumper lúc 4 tháng cho mẹ nó dễ hình dung nhé. Mấy cái dây xanh là nối với cái treo bằng nhựa để treo lên khung cửa.

Nghe các mẹ khen Mimi xinh mà mình sướng quá vì bố mẹ Mimi đang lo con ế đây. Mimi chỉ được nửa người trên là trắng còn hai cái chân thì đen ơi là đen (sau này chắc không mặc váy được, chỉ mặc quần để lừa các anh thôi) Tính thì hiếu động như con trai ấy. Chỉ được cái hay cười thôi. Mà trong ảnh thì trông to thế chứ ngoài đời còi cọc lắm. Mẹ cháu đang trông tới lần offline lần sau để mang Mimi đi "nhắm nhe" với các anh đây.

anhemgau
24/10/2006, 02:16 PM
anhemgau. gấu em về với mẹ chưa em? nó đi chơi thế nào? có nhớ mẹ không?

.
Về rồi bác ạ, đi chơi ngoan, về nhà thì tươi lắm lắm bác ạ, bt gấu em ngủ với bà ngoan hơn với mẹ đó, nên không vấn đề gì.
Dưng mà chiều hôm qua bị sốt, bs tạm chẩn đoàn sốt VR, vì sang không sốt, sốt về chiều và tối thôi, mới chỉ nhỏ mũi thôi ah, hy vọng nhanh khỏi và không làm sao bác ạ.

cun_bobby
24/10/2006, 02:34 PM
@ Mẹ Bảo Linh xinh! Chị ơi, em là dân... IT có 1/4 mùa mà thôi! Tốt nghiệp công nghệ thông tin, bây giờ làm... nhân sự! Tất cả... trả hết cho thầy rồi! híc..híc...Mà nói thật nhé, lần đầu tiên "tản bộ" trên CLB, thấy hình Bảo Linh mà giật mình! Nhất là các hình làm nick ấy, giống con bé Cherry ở nhà quá! Đến nỗi "ơ hay! Ai lấy hình con bé nhà mình..." Nhưng xem kỹ lại những tấm khác thì... xinh xắn hơn nhiều! Chứ Cherry thì... không đội nón vào đeo hoa tai thì... chẳng khác gì... con trai!
Ôi thôi, 888888 nữa là về trễ đấy! Hẹn chiều gặp lại các mẹ nhé!

He he lại có thêm một nhà nữa phát biểu giống mẹ cháu quá. Hồi đầu tớ cũng nói với mẹ BL như vậy đấy. Nhìn con nhà ai cũng thấy giống như con nhà mình

anhemgau
24/10/2006, 02:53 PM
@Pup: Gấu em nhà chị ăn trớ hay ra đằng mũi, sợ lắm, không biết ngồi ăn, toàn nằm ăn thôi, ngồi thì chảy hết ra ngoài.

@Mimi: Giống gấu em rồi, chân đen hơn mặt và người, ngộ lắm lắm.

Chúc mừng SN Tôm tròn, cua,Bilgate, mong các con luôn khoẻ, ăn no ngủ kỹ chơi ngoan nhé.

@ALL: Loa loa cả nhà ai mua được đĩa Baby E thì mua hộ mẹ 2 gấu với, nhé nhé nhé...

Cherry_Bobby_Katty
24/10/2006, 03:27 PM
Trưa nay, tất tả chạy về nhà, mệt đứt hơi, mà còn nghe bà GV “kể tội” Cherry phun sữa phèo phèo, chưa “phéc vàp đít” thì đã khóc! Thật lòng, từ khi ra đời, con bé rất ít khóc các mẹ ạ! Nếu như không có vụ uống sữa thì con bé thật là “trên cả tuyệt vời” đấy!
Này nhé, lọt lòng là mẹ cho ngủ riêng! Một mình 1 cõi! Khi trong tháng thì ngủ suốt, người ta bảo ra tháng sẽ ngủ ngày thức đêm, nhưng không, ra tháng rồi vẫn ngủ như trong tháng! Bây giờ đã hơn 7 tháng, chưa bao giờ quấy đêm, chích ngừa không khóc, không sốt! Lật cũng chẳng tước, chẳng gây! Mọc răng cũng…”một ngày như mọi ngày”. Suốt ngày chỉ… cười! Buổi tối, đúng 9h thì cho vào chuồng, tự chơi với mấy con thú bông treo tòng teng rồi tự mà ngủ, em chẳngphải hát ru bao giờ!
Nhưng… em rất đau khổ cái vụ “sữa”. Viện dinh duỡng bảo rằng “thiếu canxi, mồ hôi đầu nhiều, nếu không kịp thời bổ sung mai mốt sẽ… lùn”. Thế là mẹ càng nóng lòng hơn nữa! Có ai đời, 7 tháng hơn rồi các mẹ ạ, ngoài buổi tối và buổi trưa mum ti mẹ ra, cả ngày… chắc là không được 200ml! Mà có phải là em không quan tâm đâu, em đã vắt sữa mẹ tập cho uống từ lúc mới lọt lòng ấy chứ! Ấy thế mà chừng 2 tháng rưỡi, vào một ngày xấu trời, cứ đưa bình sữa là nãy lên! Em cũng đâu có thiếu quyết tâm, để cho đói từ sáng từ chiều, vẫn thế nhé, mắt thì nhắm (vì buồn ngủ mà đói quá không ngủ được) mà đút bình sữa vào lại nảy lên! Bây giờ thì càng tệ, ngòai ti của mẹ ra, không chịu gì cả! Ngay cả đút bằng thìa cũng không xong! Cứ ngậm cho một miệng rồi phun phèo phèo! Đau khổ chưa!
Chạy vào công ty mà người uể oải luôn! May mà có lời chia sẽ của mẹ Tun Ton và các mẹ khác, nếu không chẳng làm việc nổi! Đề tài uống sữa bình là đề tài muôn thuở của mẹ Cherry ấy, gặp ai cũng than về chuyện uống sữa! híc…híc….

@Pup! Chúc mừng Tom , con đã tròn 8 tháng rồi đấy! Lớn rồi, ngoan con nhé!
Cái Jumper thích các mẹ nhỉ, cũng muốn mua cho Cherry lắm, tiếc là không có bán. Con bé mới 8.3kg, mà theo cái đà không chịu uống sữa thì con lâu lắm mới đạt ngưỡng 10kg!
@cun_Bobby! Thì… các bé đều là con của các mẹ cả mà! CLB Mùa Xuân là một đại gia đình! Anh chị em chúng nó giống nhau, cũng mừng chị nhỉ! Em cũng … sẽ có … một Bobby đấy, nhưng chưa biết tới bao giờ! Chắc là 3 năm nữa!
@ cả nhà! Có cái đĩa nào… cho bé… chịu uống sữa không các mẹ! Có thì… mấy cũng mua. Hu..hu…, hic…hic….

babe
24/10/2006, 03:28 PM
@Pup: Gấu em nhà chị ăn trớ hay ra đằng mũi, sợ lắm, không biết ngồi ăn, toàn nằm ăn thôi, ngồi thì chảy hết ra ngoài.
Tập ăn ngồi đi bà ơi. Bim lúc đầu ăn ngồi cũng chảy ra ngoài nhiều, nhưng bây giờ ngon rồi. Mấy hôm nay ốm mới hay quấy, ko chịu ăn, chứ mọi khi tớ toàn cho vào ghế highchair hoặc xe nôi cho lên nấc nửa nằm nửa ngồi là ăn thôi.

kiwi
24/10/2006, 03:31 PM
Hêhê, giờ rảnh rỗi định trả lời vụ jumper thì đã thấy em Tunton và mẹ Mimi nhiệt tỉnh trả lời hộ rùi. Cái jumper của tớ 21$, dùng đc đến 10kg8 thôi.



Ở VN hình như không bán, nghe ngóng tình hình thế này thì buôn Jumper được đấy nhỉ. Hihi, giá gốc cái này tầm 20-30USD/cái. Mẹ Bảo Linh vào signature của nhà Tom & me mà xem video clip con giai chơi jumper, hoặc nhà Mimi cũng dùng mà. Mỗi tội cái này là dùng cho bé từ tầm 3 tháng đến 6,7 tháng thôi (up to 10.5kg gì đấy), Bảo Linh 9.1kg rồi thì mẹ nó, gần hết tiêu chuẩn rồi, thôi chơi trò khác đê. Bọn Tây nó cho trẻ con vận động nhiều, cứ cứng cổ, đầu thẳng là cho nhún nhẩy ngay chứ ở đây các bà nhìn thấy còn hét lên không cho bế đứng nữa cơ mà.

Em ơi buôn Jumper ngon đấy, buôn cái loại ghế ngồi mềm mềm giống nhà Mimi cho gọn em à. Thế ở đây bán jumper bao nhiêu xiền?

@Bảo Linh:
Bảo Linh đc 9,1 kg từ bao giờ mà chả thấy em Nguyệt thong báo gì nhỉ? Huhu, Tom vẫn chua đc 9kg nè.

@All:
Muốn buôn với các mẹ nhiều mà thấy các mẹ 888 khiếp wa, ko tài nào theo kịp, huhu :12: mẹ cháu vắt chan len cổ vuỡn ko theo kịp

anhemgau
24/10/2006, 03:37 PM
Tập ăn ngồi đi bà ơi. Bim lúc đầu ăn ngồi cũng chảy ra ngoài nhiều, nhưng bây giờ ngon rồi. Mấy hôm nay ốm mới hay quấy, ko chịu ăn, chứ mọi khi tớ toàn cho vào ghế highchair hoặc xe nôi cho lên nấc nửa nằm nửa ngồi là ăn thôi.
Bà hướng dẫn tui vụ ăn ngồi đi, tui cũng tập cho nó nhưng đành chào thua thôi, cũng nửa ngồi, nửa nằm dung mà chỉ tàm tạm thôi

hoangnhi
24/10/2006, 03:38 PM
Sáng chúc mừng Cua rồi, thêm nhà Pub và Bill nữa nhé, các con lại thêm tuổi, thêm lớn, ngoan hơn cho các mẹ phấn khởi
Thấy các mẹ quảng cáo đĩa Baby Enstein nhiều, phải đú phát thôi, nhà Babe mua rồi cho ít thông tin đi nào. Hiện tại có nhà tớ và Gấu em có nhu cầu. còn nhà nào nữa k? Cho tớ sdt đi Dung ơi

hoangnhi
24/10/2006, 03:45 PM
@Pup: Gấu em nhà chị ăn trớ hay ra đằng mũi, sợ lắm, không biết ngồi ăn, toàn nằm ăn thôi, ngồi thì chảy hết ra ngoài.


CHia sẻ với nhà Gấu, Nhi nhà tôi cũng hay trớ ra đằng mũi sợ lém

hoangnhi
24/10/2006, 03:50 PM
Còn hồi trước chơi với bọn trẻ con thì nó nhiều đồ chơi lắm, cũng ko nhớ rõ hết đâu. Tớ chơi nhiều nhất là với 1 thằng cu 6-8 tuổi, trông nó 2 năm liền nên chỉ nhớ các trò chơi của nó thôi. Con trai hiếu động, mệt vô cùng. Nó cứ đòi chơi oánh võ, thế là phải nghĩ cách là nhồi gối vuông vào trong áo cho thật êm, rồi sáng tác ra bài "Sumo westling" vật nhau với cu cậu, đến là mệt. Mình lúc đấy 23 tuổi rồi mà cứ vật nhau với thằng bé, rồi hét hò chẳng khác gì trẻ con cả. May có cái gối lót bên trong không thì người đau nhừ. Nó chơi gì mình cũng phải học chơi cái đó: chơi bà Pokemon, Magic, chơi bóng chày, trượt patin, đu dây, trèo cây, đá bóng, điện tử, xem hoat hình, phải học hết các thứ đấy để bàn tán với nó. Kỉ niệm buồn cười nhất và xấu hổ nhất là có 1 hôm cu cậu trèo cây trước cửa nhàm, lấy dây thừng buộc vào cây rồi sau đó buộc vào thắt lưng quần để treo người lên. Thắt nút chặt quá thể nào mà đến lúc tháo ra không được, nhà đóng cửa ko lấy được dao nên TunTon phải tìm mọi cách để tháo dây, cuối cùng phải dùng răng tháo dây thừng. Đúng lúc hàng xóm đi qua đường thấy mặt mình cứ cúi gằm vào thắt lưng đằng trước của thằng bé, họ nhìn mình ko hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Xấu hổ quá...
Vụ này hay đây, tớ hình dung thiếu nữ Tun ton chơi Sumo với bé 6 tuổi, vật nhau, hét hò. Càng để trí tưởng tượng bay xa thì tớ càng buồn cười :21: :21:

Me Cu Ngoc Dung
24/10/2006, 03:55 PM
Phù phù, hôm nay bựn quá, chưa điểm danh được mà các mẹ đã buôn bán ác liệt quá.
@ Bảo linh: Thấy Linh ăn trả bữa mà mẹ Dũng cũng vui lây. Vẫn ấn tượng mãi hình ảnh BL cầm bình nước uống vèo vèo hết hai bình, cầm rất sành điệu nhé. Lúc đầu thì cầm bên cạnh bình, sau đó thì xoè cả bàn tay cầm phía dưới bình. Mẹ BL có luyện cho BL không mà BL khéo tay thế? Có lẽ BL đạt danh hiệu tập nói sớm nhất box í nhỉ. Mình về kể với bà nội nhà mình là có bạn hơn cu Tí nhà mình một tháng mà tự cầm bình uống nước rồi nói: mẹ mẹ, đi tơi, bà ngạc nhiên lắm. Chia sẻ với mẹ BL về Giúp việc nhé. Chưa có kinh nghiệm gì để share với mẹ BL cả.
@ anhemgau: em mua được bộ đia Baby E rồi chị ạ, em gọi điện cho một cậu (em quên mất tên rồi), sdt 0988714909 thì em ấy đưa đến ngay. Chị thử gọi xem, ko được thì chị ới em nhé, em mua hộ cho nhé. Có hai loại đĩa: DVD (4 đĩa 1 bộ 14K/đĩa (ko nhớ rõ lắm)) và VCD (10 đĩa 1 bột: 8.5k/đĩa). Mẹ gấu muốn mua loại nào?
@ Kiwi: đi lại nhiều là mệt nhất đấy, nhất là trong tình trạng khói bụi mù mịt thế này. Chia sẻ với mẹ Tôm nhé.
@ cả nhà: Có bé nhà ai chưa biết ngồi chưa nhỉ? Cu Tí nhà mình vẫn chưa biết ngồi cả nhà ạ, người cứ oặt ẹo. Có cần phải cho đi thử máu xem có thiếu can xi không các mẹ nhỉ. Vẫn cho uống sterogyl đều đặn 2 giọt/ngày. Không phơi nắng được mấy. Thấy các bé, ngồi đứng tênh tênh mà mẹ cháu thèm quá.

MẹGấutít
24/10/2006, 04:24 PM
Mời mọi người thư giãn với Gấu tít nhà em, con đang làm xấu đấy ạ!

http://i104.photobucket.com/albums/m171/chikien17/DSC00572-1.jpg
http://i104.photobucket.com/albums/m171/chikien17/DSC00657.jpg
http://i104.photobucket.com/albums/m171/chikien17/DSC00649.jpg
http://i104.photobucket.com/albums/m171/chikien17/DSC00569.jpg

Me Cu Ngoc Dung
24/10/2006, 04:26 PM
Trưa nay, tất tả chạy về nhà, mệt đứt hơi, mà còn nghe bà GV “kể tội” Cherry phun sữa phèo phèo, chưa “phéc vàp đít” thì đã khóc! Thật lòng, từ khi ra đời, con bé rất ít khóc các mẹ ạ! Nếu như không có vụ uống sữa thì con bé thật là “trên cả tuyệt vời” đấy!
Này nhé, lọt lòng là mẹ cho ngủ riêng! Một mình 1 cõi! Khi trong tháng thì ngủ suốt, người ta bảo ra tháng sẽ ngủ ngày thức đêm, nhưng không, ra tháng rồi vẫn ngủ như trong tháng! Bây giờ đã hơn 7 tháng, chưa bao giờ quấy đêm, chích ngừa không khóc, không sốt! Lật cũng chẳng tước, chẳng gây! Mọc răng cũng…”một ngày như mọi ngày”. Suốt ngày chỉ… cười! Buổi tối, đúng 9h thì cho vào chuồng, tự chơi với mấy con thú bông treo tòng teng rồi tự mà ngủ, em chẳngphải hát ru bao giờ!
Nhưng… em rất đau khổ cái vụ “sữa”. Viện dinh duỡng bảo rằng “thiếu canxi, mồ hôi đầu nhiều, nếu không kịp thời bổ sung mai mốt sẽ… lùn”. Thế là mẹ càng nóng lòng hơn nữa! Có ai đời, 7 tháng hơn rồi các mẹ ạ, ngoài buổi tối và buổi trưa mum ti mẹ ra, cả ngày… chắc là không được 200ml! Mà có phải là em không quan tâm đâu, em đã vắt sữa mẹ tập cho uống từ lúc mới lọt lòng ấy chứ! Ấy thế mà chừng 2 tháng rưỡi, vào một ngày xấu trời, cứ đưa bình sữa là nãy lên! Em cũng đâu có thiếu quyết tâm, để cho đói từ sáng từ chiều, vẫn thế nhé, mắt thì nhắm (vì buồn ngủ mà đói quá không ngủ được) mà đút bình sữa vào lại nảy lên! Bây giờ thì càng tệ, ngòai ti của mẹ ra, không chịu gì cả! Ngay cả đút bằng thìa cũng không xong! Cứ ngậm cho một miệng rồi phun phèo phèo! Đau khổ chưa!
Chạy vào công ty mà người uể oải luôn! May mà có lời chia sẽ của mẹ Tun Ton và các mẹ khác, nếu không chẳng làm việc nổi! Đề tài uống sữa bình là đề tài muôn thuở của mẹ Cherry ấy, gặp ai cũng than về chuyện uống sữa! híc…híc….

@ cả nhà! Có cái đĩa nào… cho bé… chịu uống sữa không các mẹ! Có thì… mấy cũng mua. Hu..hu…, hic…hic….

Khâm phục mẹ Cherry về vụ huấn luyện con ngủ nghê đấy. Mình thì cứ hay sốt ruột nên lúc nào cũng phải kè kè bên con. Mình vẫn tự cho rằng Cu Tí nhà mình cũng đã thuộc dạng là ngoan nhưng vẫn thua Cherry đấy. Thấy các mẹ có con gái mà thèm quá. Vẫn thường nói với ax là giờ mà có thêm 1 công chúa nữa thì cũng "mấu" luôn. :9: :9:
Về vụ uống sữa thì mẹ mimi thử trộn lẫn sữa với các loại khác như là bột ngọt, hoa quả, sữa chua.... để cho sền sệt như là bột í, xem Cherry có chịu ăn ko nhé.

Mẹ Bảo Linh xinh
24/10/2006, 04:32 PM
@anhemgau: Chị tập cho Gấu em ăn ngồi đi. Lúc đầu thì sẽ khó đút cho mẹ và khó ăn với con vì chúng nó có chịu ngồi yên cho mình xúc đâu, nhưng cứ tập là quen dần. Kinh nghiệm của em là cứ đến bữa bột là nhét vào ghế ngồi, bật XM, và đút. Có rơi rớt ra ngoài nhưng dần dần sẽ quen và rơi ít dần đấy. Bảo Linh nhà em chỉ tập 3 hôm là OK rồi. Giờ mỗi bữa bột 200-250ml chỉ trong 10-15\'thoi.

@Cherry_Bobby_Katty: Chị thử áp dụng chiêu bú ngủ cho Cherry lần nào chưa? Các biểu hiện với bú bình của Cherry giống Bảo Linh nhà em lắm, vì thế có lần thử cho bú ngủ thì mút chùn chụt và em cứ tiến hành từ đó tới giờ đây. Mỗi tội dạo này phàm ăn nên toàn sặc vì bú lúc lơ mơ mà. Em toàn bị ông nội Linh mắng đấy.

@Pup: CHÚC MỪNG SINH NHẬT TÔM TRÒN 8 THÁNG NHÉ. CHÚC TÔM TRÒN LUÔN GIỮ VỮNG DANH HIỆU TRÒN CỦA MÌNH NHE.

@Kiwi: Đấy, lòi cái đuôi trăng hoa nữa nhé, cứ mải đi đặt gạch lung tung nên có nắm bắt tình hình gì đâu. Báo cáo lại là nàng Bảo Linh ăn trả bữa, mỗi ngày 2 bữa bột mỗi bữa 200-250ml, 700ml -800ml sữa, 1 hộp sữa chua Nestle 100g, một quả chuối/1 lọ hoa quả Heinz nhé. Choáng chưa? Chưa kể nứoc lọc tu ừng ực, ngày phải 250-300ml nữa.

@Me Cu Ngoc Dung: Cảm ơn chị khen Bảo Linh nhà em. Vụ uống nước của Linh thì thành thần rồi. Uống nhiều lắm nên đi kèm với nó cũng là pea pea nhiều. Có ngày kỷ lục lên tới 30 cái quần ướt, chưa kể áo ướt kèm. Hôm nào Linh hứng chí thì còn xi được, chứ hôm nao chị ấy mải chơi thì thôi rồi, cả nhà ngập luôn. Vụ tập nói của Bảo Linh thì bây giờ Linh còn nói thêm được từ Ông nữa, vì hay chơi với ông nội mà. Nhưng từ này thỉnh thoảng lắm mới nói. Giờ Linh ghớm lắm, bắt nạt cả nhà rồi, không đồng ý cái gì thì gồng mình lên, quát tháo mọi người, chỉ sợ mỗi mẹ thôi. Có hôm mải chơi, đến giờ ngủ không chịu ngủ, em quát to lên thì sợ rồi cười làm hòa, nhìn rất thảo mai, nhưng mình vẫn nghiêm nghị là cô nàng sợ rồi nói vớt vát vài câu là tự ngủ. Yêu lắm ý. Bố nó thấy thế tưởng quát nó sợ nhưng hóa ra nó chỉ sợ mỗi mẹ, bố quát nó còn gào to hơn. Giờ cái bình uống nước đấy của Linh bé rồi. Nàng uống không đủ là gào lên. CHắc sắp phải đổi bình to và chuyển sang bình tập uống của Nuk thôi. Giờ cứ nghe thấy nhạc ở bất cứ cái gì phát ra là bắt đầu lắc mông, lắc đầu lắc người rất sành điệu, mà chả ai dạy cả, thế mới chết chứ.
Vụ tập ngồi thì càng chưa biết ngồi chị càng nên tập ngồi cho bé nhé. Đầu tiên để bé ngồi xuống đất (trải chiếu hoặc thảm cho đỡ lạnh) rồi mình ngôi đằng sau đỡ bé kẻo ngã ngửa, dần đân bé sẽ quen và tự ngồi được thôi.Chả lo gù lưng đâu.

Mẹ Bảo Linh xinh
24/10/2006, 04:37 PM
Mời mọi người thư giãn với Gấu tít nhà em, con đang làm xấu đấy ạ!

http://i104.photobucket.com/albums/m171/chikien17/DSC00572-1.jpg
http://i104.photobucket.com/albums/m171/chikien17/DSC00657.jpg
http://i104.photobucket.com/albums/m171/chikien17/DSC00649.jpg
http://i104.photobucket.com/albums/m171/chikien17/DSC00569.jpg

Vụ làm xấu này của anh Gấu tít giống hệt Bảo Linh, cũng cái mũi nhăn nhăn, cái mặt nhăn nhăn, cười toe cười toét nhìn không thể ghét được, không thể nhịn được hôn và bố mẹ nhào vào hôn con ngâu nghiến. Nhất là Bảo Linh hay dở chiêu cười và làm xấu này ra lúc bị mẹ mắng. Khôn thế không biết.

MẹGấutít
24/10/2006, 04:48 PM
@BLxinh: nghe em kể chuyện ăn uống, chuyện chơi, học của BL mà chị thèm lắm lắm. Yêu con dâu quá thôi :8: ! Tập uống nước cho con thế nào hả em? Gấu chỉ đút thìa thôi, cái bình tập uống nước k hề đụng vào, em post cái hình lên chị xem nhé, 1 lần có mẹ nào post cái Japplo đúng k nhỉ? Thế thì chịu hẳn vì Gấu cứ nhìn thấy là lắc đầu quầy quậy rồi.

Ah, cái vụ quát con nhé, y hệt như Gấu, mẹ quát một cái là ok, chứ cứ ông, bà, bố càng quát nó càng gào to hơn! May mà ít khi phải áp dụng chiêu quát tháo, chỉ sợ nó giật mình lúc ngủ :1:.

Me Cu Ngoc Dung
24/10/2006, 04:59 PM
@ Mẹ Gấu Tít: Trông ảnh Gấu tít buồn cười quá. Cu cậu nhà mình cũng hay làm xấu thế lắm, nhất là những lúc cu cậu soi gương. Dưng mà chưa chộp được ảnh nào ngộ nghĩnh như thế cả.

Mẹ Bảo Linh xinh
24/10/2006, 06:27 PM
@BLxinh: nghe em kể chuyện ăn uống, chuyện chơi, học của BL mà chị thèm lắm lắm. Yêu con dâu quá thôi :8: ! Tập uống nước cho con thế nào hả em? Gấu chỉ đút thìa thôi, cái bình tập uống nước k hề đụng vào, em post cái hình lên chị xem nhé, 1 lần có mẹ nào post cái Japplo đúng k nhỉ? Thế thì chịu hẳn vì Gấu cứ nhìn thấy là lắc đầu quầy quậy rồi.

Ah, cái vụ quát con nhé, y hệt như Gấu, mẹ quát một cái là ok, chứ cứ ông, bà, bố càng quát nó càng gào to hơn! May mà ít khi phải áp dụng chiêu quát tháo, chỉ sợ nó giật mình lúc ngủ :1:.

Đúng cái Japlo đấy chị. Hiện em vẫn cho Linh dùng Japlo, sắp tới chắc sẽ chuyển sang tập dùng bình tập uống của Nuk thôi. chứ cái Japlo giờ bé tẹo, chả đủ cho Linh uống, toàn gào toáng lên thôi.

lovelymonkey
24/10/2006, 08:11 PM
Đúng cái Japlo đấy chị. Hiện em vẫn cho Linh dùng Japlo, sắp tới chắc sẽ chuyển sang tập dùng bình tập uống của Nuk thôi. chứ cái Japlo giờ bé tẹo, chả đủ cho Linh uống, toàn gào toáng lên thôi.

Chị 2 tập rồi mà hơi bị phục mẹ BL về cách dậy con đấy nhé, bé biết rất nhanh và vận động rất tốt, anh Cún quyết định rồi, đặt gạch mỗi em BL thôi :5: :8: :21:

Cream&Candy
24/10/2006, 08:20 PM
Tập ăn ngồi đi bà ơi. Bim lúc đầu ăn ngồi cũng chảy ra ngoài nhiều, nhưng bây giờ ngon rồi. Mấy hôm nay ốm mới hay quấy, ko chịu ăn, chứ mọi khi tớ toàn cho vào ghế highchair hoặc xe nôi cho lên nấc nửa nằm nửa ngồi là ăn thôi.

Em cũng đang cho Kem tập ăn ngôi mà khó quá, cái ghế nhà babe hôm em lên Vincom thấy cũng thích quá, bố mẹ đang để giành xiền mua cho Kem đấy :1:

MeMimi
24/10/2006, 09:57 PM
To Cherry-Bobby-Katty: thế là mẹ Mimi có đồng minh rồi đây. Mimi nhà này cũng bị vụ uống sữa ít. Ngoài 2-3 lần ti sữa mẹ ra thì chỉ ăn được 100-200ml sữa ngoài thôi. Cũng may là Mimi khi đã uống thì vẫn chịu ti bình. Mà tức nhất là khi tu nước ở cai bình uống nước thì uống lấy uống để. Mẹ lừa cho sữa vào bình uống nước thì ngay lập tức phun ra phì phì.
Mẹ Bảo Linh làm thế nào mà tập cho con tự cầm bình uống nước được thế? Mimi có thể tự cầm bình uống nước nhưng mình đang tập cho tự cầm bình uống sữa mà sao khó quá. Phục nhất là chuyện Bảo Linh nói được rồi đấy. Mẹ có bí kíp gì chia sẻ với CLB nhé.
À mà nhìn ảnh Gấu tít làm xấu thích nhỉ. Mimi cũng hay cười nhăn hết cả mắt cả mũi nhưng cứ khi nào bố mẹ lôi máy ảnh ra chụp thì lại nhìn chằm chằm vào máy ảnh không làm xấu nữa.
À mà mấy hôm nay Mimi tự ngủ được rồi (trộm vía con, không biết là do đã tập được hay chỉ là nhất thời). Cứ cho vào cũi là lăn lộn một hồi rên ư ử hoặc khóc nho nhỏ một lúc rồi lăn ra ngủ.

ponkint
24/10/2006, 11:21 PM
Chào các mẹ: Vụ đĩa mình in xong rồi, nhưng do chủ quan nên đã quay bunny nhà cháu nhiều quá, thêm nữa đĩa của Tunton lại ko ghi đước, ko biết lí do sao nữa ( Tun cho mình địa chỉ để mình gửi lại, có máy quay may ra mới in được ). Vì vậy, mẹ cháu sẽ in đĩa tại nhà và free cho những ai đăng ký. Mọi ng đăng ký nhé, sau đó mình sẽ chuyển cho BTC để các mẹ nhận đưọc./

ponkint
24/10/2006, 11:24 PM
Về vụ ắn uống: Bunny nhà tớ ăn ngồi cách đây gần 2 tháng rồi, nhưng dạo này cô nàng hoạt bát quá cở, ko bao giờ chịu ngôi, lúc nào cũng trong tư thế đứng nhảy chồm chồm để ăn, lại còn đòi gác cả chân lên mặt bàn highchair nữa chứ.
NGV: NGV trông Bunny xin về quê làm công nhân may, hichic, khô thân tớ quá, ko còn gì để mà bàn cãi nữa,

ponkint
24/10/2006, 11:30 PM
Bunny chả nói được câu nào, chỉ bập bè Bà , Ba và Mẹ là rõ nhất. Nhưng cô nàng rất thích ư ử trong cổ họng theo gia điệu, thỉnh thoảng nói một mình, thỉnh thoảng phản đối ng khác bằng 1 trang bla bla chả ai hiểu nổi.

Dạo này rất thú vị nhé, con gái buổi sáng dậy, việc đầu tiên bò đên cạnh bàn ăn, nhìn vào đo, khóc ư ư, cho đến khi papa dậy poha sữa đưa lên giương, nàng vồ lấy cho thẳng vào miệng nhưng bình nặng quá sữa chưa kịp xuống là nước mắt rơi luôn.

TunTon
24/10/2006, 11:34 PM
@All: Chúc mừng các con tròn 7, 8 tháng nhé. Buôn bán đắt hang quá không chạy theo kịp nên không chúc nổi nữa, hihi. Thôi tròn 9 tháng là mốc quan trọng lại chúc mừng tưng bừng 1 thể nhỉ. Ôi sốt ruột vụ ọp Noel sắp tới quá. Mẹ Bob cứ tưởng tượng lúc đấy các con thời trang mùa đông, thi nhau bò, ngồi, đứng, đi lẫm chẫm, biết vỗ tay hoan hô rồi say bái bai nữa nhỉ. Yêu lắm.

Các mẹ nào mà không mua đựợc đĩa Baby Einstein thì có thể mượn đĩa nhà em copy ra. Nhưng đĩa nhà em là DVD lẻ, chưa được xử lý nên copy hơi bị tốn và mất công (18 đĩa). Hihi. Em có ý kiến là nếu các mẹ máu mê vụ Baby Einstein em có thể mượn bộ 4 đĩa VCD, rồi em mua đĩa trắng, burn giúp các mẹ, như vậy sẽ rất rẻ. 3000VNĐ/đĩa * 4 = 12 000 VNĐ. Em chưa xem qua chất lượng đĩa VCD thế nào nhưng em sẽ thử làm 1 bộ, nếu thấy có thể copy được và chất lượng ok thì các mẹ đăng ký, máy em copy được VCD nhưng ko copy được DVD ạ. Mẹ nào giơ tay cho em mượn bộ đĩa để phục vụ các bé nào!

Vụ web em làm xong hết rồi đấy nhưng cay cú quá không hiểu sao server ko connect được. Mọi người gửi nốt ảnh để em làm flash rồi up lên 1 lọat cho nó bõ công nhé. Su’s mum, lovelymonkey, các mẹ khác... và Cherry thành viên mới gửi thong tin + ảnh để làm 1 thể nhé.

@Bảo Linh xinh: Phục Bảo Linh vụ nói thật đấy, chẳng biết bao giờ các bạn mới đuổi kịp cựu Hoa Hậu Bảo Linh về sức ăn,uồng, nói năng, biết làm xấu, làm duyên, biết cẩm bình… Nghĩ lại đến con mình mà đau long quá, sau này Bob may mắn được Bảo Linh để ý thì đúng là nhà Bob phải có phúc 3 đời mới được đấy.

@MẹGấutít: Đúng là Gấu tít có khác, tít quá, yêu nhỉ. Bob nhà này mặt lạnh lung, bướng bỉnh, thỉnh thoảng máu lên mới cười như nắc nẻ, nhưng chụp ảnh thì toàn chăm chú nhìn, rình chộp máy ảnh, ko chịu cười gì cả, ghét ghê.

@Cherry: Mẹ nó vất vả quá, ở TP HMC đi lại vất vả thật nhỉ vì đường xá xa xôi, hic. Mẹ Tún Ton rất hiểu tâm trạng của mẹ Cherry, Mimi vì nhà này y hệt đây. Thú thực với các mẹ là mấy hôm off nhìn các bé bú bình ngon lành mà mẹ cháu nhìn hau háu, miệng chảy cả nước dãi (nghĩa đen ý,hihi), vì mỗi tháng Bob làm được điều đấy có 1-2 lần thôi, huhu. Nhiều lúc mẹ Bob cứ chỉ ước cắm được cái bình sữa nào vào bên trong bầu ngực của mình để con tu ngon lành có phải tốt ko. Có lúc mẹ ko có sữa, con ko bú bình, ko ăn gì hết, uất ức quá đến nỗi nghĩ quẩn là khéo phải nuôi vú em giống các cụ hồi xưa, chọn người sữa tốt rồi cho con mình bú, hichic, nhưng đau lòng lắm vì như vậy quá là bỏ con mình cho người khác nuôi. Bây giờ mẹ cháu mặc kệ, vui vẻ, thế là tự nhiên mẹ cháu lại nhiều sữa. Lúc nãy cho con bú mà 1 bên kia sữa phun ra cứ tưởng nước điều hòa chảy.

@Ponkint ơi: Hic sao lại ko ghi được nhỉ? Mẹ nó cho mình địa chỉ hoặc làm thế nào để mình lấy đĩa về ghi ra đĩa DVD nhé. Bình thuờng mình vẫn quay/ghi ngon lành cành đào. Hay do hệ NTST/Pal gì đó ko thích nghi?

sumocon
25/10/2006, 12:47 AM
Chào các mẹ: Vụ đĩa mình in xong rồi, nhưng do chủ quan nên đã quay bunny nhà cháu nhiều quá, thêm nữa đĩa của Tunton lại ko ghi đước, ko biết lí do sao nữa ( Tun cho mình địa chỉ để mình gửi lại, có máy quay may ra mới in được ). Vì vậy, mẹ cháu sẽ in đĩa tại nhà và free cho những ai đăng ký. Mọi ng đăng ký nhé, sau đó mình sẽ chuyển cho BTC để các mẹ nhận đưọc./

Bunny ơi, cho chị đăng ký đĩa với nhé.

sumocon
25/10/2006, 12:52 AM
@anhemgau: Chị tập cho Gấu em ăn ngồi đi. Lúc đầu thì sẽ khó đút cho mẹ và khó ăn với con vì chúng nó có chịu ngồi yên cho mình xúc đâu, nhưng cứ tập là quen dần. Kinh nghiệm của em là cứ đến bữa bột là nhét vào ghế ngồi, bật XM, và đút. Có rơi rớt ra ngoài nhưng dần dần sẽ quen và rơi ít dần đấy. Bảo Linh nhà em chỉ tập 3 hôm là OK rồi. Giờ mỗi bữa bột 200-250ml chỉ trong 10-15\'thoi.

@Cherry_Bobby_Katty: Chị thử áp dụng chiêu bú ngủ cho Cherry lần nào chưa? Các biểu hiện với bú bình của Cherry giống Bảo Linh nhà em lắm, vì thế có lần thử cho bú ngủ thì mút chùn chụt và em cứ tiến hành từ đó tới giờ đây. Mỗi tội dạo này phàm ăn nên toàn sặc vì bú lúc lơ mơ mà. Em toàn bị ông nội Linh mắng đấy.

@Pup: CHÚC MỪNG SINH NHẬT TÔM TRÒN 8 THÁNG NHÉ. CHÚC TÔM TRÒN LUÔN GIỮ VỮNG DANH HIỆU TRÒN CỦA MÌNH NHE.

@Kiwi: Đấy, lòi cái đuôi trăng hoa nữa nhé, cứ mải đi đặt gạch lung tung nên có nắm bắt tình hình gì đâu. Báo cáo lại là nàng Bảo Linh ăn trả bữa, mỗi ngày 2 bữa bột mỗi bữa 200-250ml, 700ml -800ml sữa, 1 hộp sữa chua Nestle 100g, một quả chuối/1 lọ hoa quả Heinz nhé. Choáng chưa? Chưa kể nứoc lọc tu ừng ực, ngày phải 250-300ml nữa.

@Me Cu Ngoc Dung: Cảm ơn chị khen Bảo Linh nhà em. Vụ uống nước của Linh thì thành thần rồi. Uống nhiều lắm nên đi kèm với nó cũng là pea pea nhiều. Có ngày kỷ lục lên tới 30 cái quần ướt, chưa kể áo ướt kèm. Hôm nào Linh hứng chí thì còn xi được, chứ hôm nao chị ấy mải chơi thì thôi rồi, cả nhà ngập luôn. Vụ tập nói của Bảo Linh thì bây giờ Linh còn nói thêm được từ Ông nữa, vì hay chơi với ông nội mà. Nhưng từ này thỉnh thoảng lắm mới nói. Giờ Linh ghớm lắm, bắt nạt cả nhà rồi, không đồng ý cái gì thì gồng mình lên, quát tháo mọi người, chỉ sợ mỗi mẹ thôi. Có hôm mải chơi, đến giờ ngủ không chịu ngủ, em quát to lên thì sợ rồi cười làm hòa, nhìn rất thảo mai, nhưng mình vẫn nghiêm nghị là cô nàng sợ rồi nói vớt vát vài câu là tự ngủ. Yêu lắm ý. Bố nó thấy thế tưởng quát nó sợ nhưng hóa ra nó chỉ sợ mỗi mẹ, bố quát nó còn gào to hơn. Giờ cái bình uống nước đấy của Linh bé rồi. Nàng uống không đủ là gào lên. CHắc sắp phải đổi bình to và chuyển sang bình tập uống của Nuk thôi. Giờ cứ nghe thấy nhạc ở bất cứ cái gì phát ra là bắt đầu lắc mông, lắc đầu lắc người rất sành điệu, mà chả ai dạy cả, thế mới chết chứ.
Vụ tập ngồi thì càng chưa biết ngồi chị càng nên tập ngồi cho bé nhé. Đầu tiên để bé ngồi xuống đất (trải chiếu hoặc thảm cho đỡ lạnh) rồi mình ngôi đằng sau đỡ bé kẻo ngã ngửa, dần đân bé sẽ quen và tự ngồi được thôi.Chả lo gù lưng đâu.


@Bảo Linh xinh: Sao mà Sumi nhà mình lại giống tính Bảo Linh cơ chứ. Con trai mà lại điệu đà. Thế có chết khong? Ngoi flà uốn éo, nghieng ben nọ, ngó ben kia. Mẹ giữ đứng thì lắc mong.
Về vụ an thì chị cho nó ngồi ghế cach đay gần tháng cơ. Uống nuớc thì chị cho dùng đủ mọi thứ bình sẵn có trong nhà. Hom qua cho cậu ta an cả phở của mẹ mặc dù đã trộn lẫn tuong ớt, thế mà cũng vai thìa con đấy.

ponkint
25/10/2006, 06:03 AM
Tún ơi: Mình ở Khu ĐTM Đền Lừ, hơi xa phải ko, cho mình địa chỉ nhà Tún , mình sẽ cho NV mang đến tận nơi.
Baby Enstien: Mình có đủ bộ 12 đĩa, nhưng hình như là VCD, được bạn copy từ ĐV tặng cho Bunny.

Khoe với cả nhà: COn gái bám giường và đi được vài bước ạ. Nói thêm Mum Mum đòi ăn lúc đói, Hết.

ponkint
25/10/2006, 06:05 AM
Con gái đi ăn cưới với mẹ

http://i30.photobucket.com/albums/c331/ponkint/Picnumber393.jpg
http://i30.photobucket.com/albums/c331/ponkint/IMG_1846.jpg
http://i30.photobucket.com/albums/c331/ponkint/IMG_1824.jpg

hoangnhi
25/10/2006, 08:02 AM
Chào các mẹ: Vụ đĩa mình in xong rồi, nhưng do chủ quan nên đã quay bunny nhà cháu nhiều quá, thêm nữa đĩa của Tunton lại ko ghi đước, ko biết lí do sao nữa ( Tun cho mình địa chỉ để mình gửi lại, có máy quay may ra mới in được ). Vì vậy, mẹ cháu sẽ in đĩa tại nhà và free cho những ai đăng ký. Mọi ng đăng ký nhé, sau đó mình sẽ chuyển cho BTC để các mẹ nhận đưọc./
Cho tớ đăng ký đĩa với nhé
Còn đĩa của Tun ton xem thế nào nếu sang được thì Tun ton sang đĩa luôn, cứ tính chi phí em nhé, vì đĩa của Tún ton quay tập thể cảnh chung nhiều

anhemgau
25/10/2006, 08:35 AM
@ anhemgau: em mua được bộ đia Baby E rồi chị ạ, em gọi điện cho một cậu (em quên mất tên rồi), sdt 0988714909 thì em ấy đưa đến ngay. Chị thử gọi xem, ko được thì chị ới em nhé, em mua hộ cho nhé. Có hai loại đĩa: DVD (4 đĩa 1 bộ 14K/đĩa (ko nhớ rõ lắm)) và VCD (10 đĩa 1 bột: 8.5k/đĩa). Mẹ gấu muốn mua loại nào?

Cậu này tên Trình, chị vừa gọi xong, thanks em nhìu, em ơi ĐV hơn hay VCD hơn hả em, giá cả chị chưa check lại được.
@HN: Bà có lấy luôn không để tôi gọi luôn 1thể đó,
Loaloa: có ai muốn lấy không thì gọi luôn nào.
@BL: Gấu em nhà chị uống nước bằng cốc hoặc bằng bình tập uống lâu rồi em ạ, cậu này không chịu uống bằng bình bú, dạo này thi thoảng còn uống sữa bằng bình tập uống nữa, chán rồi thì đẩy ra, hehe...
Em ơi phục Bảo linh ghê cơ, mẹ Nguyệt có vẻ cũng rắn tay đây hihi :5: :5: , đúng không em.
@Minu9: hôm qua thấy bác gấu tít than vụ tên nhà này mà em bùn cười wa, máy em cũng vậy oánh tên bác khó lắm cơ. :24: :24:

lovechildren
25/10/2006, 08:43 AM
@ponkint: cho tớ đăng ký đĩa nhé.

@Tunton: nếu đĩa của em ghi ra được thì cho chị đăng ký luôn.

@BL: Eo ơi, Bảo Linh giỏi thật đấy. Làm được nhiều trò quá rồi. Cua nhà chị chẳng chịu uống nước mấy đâu - nên cũng chẳng chịu cầm cái cốc tập uống. Cốc tập uống NUK mẹ mua từ hồi 5 tháng vẫn vứt ở nhà đấy. Mà lại còn nói được rồi. Cua ngưõng mộ quá đấy. Còn cái vụ ăn uống của Cua nhà chị thì vẫn là ăn nằm thôi. Ngồi thì ăn lâu kinh khủng luôn và nó cứ rơi vãi ra hết. Đang chẳng biết nên thế nào đây.

@all: hôm qua Cua mới bắt đầu thực sự bò lổm ngổm. Mấy bữa trước thì toàn trườn là chủ yếu thôi. Cứ tròn tháng là bố mẹ cháu lại chụp ảnh. Để tí nữa rảnh post lên vài cái ảnh cho cả nhà giải trí nhé.

hoangnhi
25/10/2006, 08:48 AM
Dành cho mẹ nào quan tâm đến xe tập đi bằng gỗ: Hôm qua tớ ra cửa hàng sữa thấy có người mua xe tập đi bằng gỗ của Friso khuyễn mãi, xe này có giá 299k, em trong hãng sữa Friso bán 200k vì mẹ này dùng sữa enfa. Nếu mẹ nào quan tâm thì tớ hỏi cho. Tớ đã đổi được xe tập đi cho con và bảng từ nữa.Chắc cũng có nhiều mẹ ở đây đổi xe tập đi rồi, tớ thấy xe đẹp, chất lượng tốt, nói chugn là ổn. Nhi nhà tớ thì toàn bám xe nhưng chưa tự đẩy được đang phải tập. Mẹ nào có ý định mua xe cho con thì tớ nghĩ đầu tư vụ này cũng được, rẻ hơn mình mua ngoài.
@Kiwi: mấy hôm rồi mẹ nó đỡ vất chưa?
@anhem gau: tôi cũng có mua, nhưng bà đọc bài của Tun ton về vụ sang đĩa chưa? Tôi thế nào cũng ok nhé

minzu9
25/10/2006, 08:55 AM
@ Gấu tít: Gấu tít đúng là tít thật đấy! Nhắng cũng hay làm xấu như Gấu đấy nhưng chụp ảnh thì mặt cứ nghệt ra, chẳng bao giờ có kiểu nào tự nhiên cả.

@ Mẹ BL: Bố Nhắng rất chi là ấn tượng về vụ uống nước của cựu hoa hậu BL. Chị cũng mua cái bình tập uống Nuk nhưng Nhắng nhà này chỉ nhai nhai hoặc thổi phù phù thôi. Nước chỉ có đường dớt ra hết áo chứ chẳng chui vào mồm bao giờ :21: . Chẳng biết tập uống cho con thế nào nữa.

Về vụ ăn ngồi thì mấy hôm nay mình cũng cho Nhắng ăn ngồi (ăn cháo) vì cu cậu cứ nằm ăn là la hét inh ỏi. Nhưng mà rơi rớt lắm, đầu thì cứ quay lung tung hoặc cúi xuống nên rất kho đút. Các mẹ có mẹo mực gì để cho ăn ngồi ko thế?

angelic1611
25/10/2006, 09:08 AM
S.O.S: Cần gấp Oshin, gấp lắm lắm. Mẹ nào biết có người giúp việc biết trông em thì kíu mình với nhé :20:

angelic1611
25/10/2006, 09:18 AM
@ Gấu tít: Gấu tít đúng là tít thật đấy! Nhắng cũng hay làm xấu như Gấu đấy nhưng chụp ảnh thì mặt cứ nghệt ra, chẳng bao giờ có kiểu nào tự nhiên cả.

@ Mẹ BL: Bố Nhắng rất chi là ấn tượng về vụ uống nước của cựu hoa hậu BL. Chị cũng mua cái bình tập uống Nuk nhưng Nhắng nhà này chỉ nhai nhai hoặc thổi phù phù thôi. Nước chỉ có đường dớt ra hết áo chứ chẳng chui vào mồm bao giờ :21: . Chẳng biết tập uống cho con thế nào nữa.

Về vụ ăn ngồi thì mấy hôm nay mình cũng cho Nhắng ăn ngồi (ăn cháo) vì cu cậu cứ nằm ăn là la hét inh ỏi. Nhưng mà rơi rớt lắm, đầu thì cứ quay lung tung hoặc cúi xuống nên rất kho đút. Các mẹ có mẹo mực gì để cho ăn ngồi ko thế?

Chị ơi, chị tập cho uống nước đi, kiên trì một tí. :4: Bimbim nhà em biết uống nước bằng cốc của Mam rồi, cho sữa vào thì cũng được khoảng 90ml là thôi.
Còn vụ ăn thì em cho ăn bằng cái ghế nằm ăn, đang kê dần cao lên để tập cho cô nàng sau này ngồi ăn

hoangnhi
25/10/2006, 09:22 AM
S.O.S: Cần gấp Oshin, gấp lắm lắm. Mẹ nào biết có người giúp việc biết trông em thì kíu mình với nhé :20:
Ấy thử sang mục ngưòi giúp việc trông trẻ xem có thêm thông tin gì k.Chứ thực sự đây cũng là vấn đề nan giải đấy. Nhà kiwi cũng đang tìm người hay sao ý

babe
25/10/2006, 09:31 AM
@ các mẹ quan tâm đến xe tập đi: Bên làm cha mẹ đang quảng cáo xe tập đi có 109k thôi, nếu chỉ mua xe thì thêm 10k vận chuyển đến nhà.
Cả nhà ơi, Bim đỡ hơn chút rồi, sáng nay vui vẻ hơn, đêm chịu uống được 3oz sữa và còn ho, nhưng ko còn nặng như trước.

lovechildren
25/10/2006, 09:37 AM
Ảnh cháu chụp hôm qua đây nè:

http://files.myopera.com/PhanGiaBao/albums/152335/thumbs/IMG_0170.JPG_thumb.jpg

http://files.myopera.com/PhanGiaBao/albums/152335/thumbs/IMG_0166.JPG_thumb.jpg

http://files.myopera.com/PhanGiaBao/albums/152335/thumbs/IMG_0181.JPG_thumb.jpg

http://files.myopera.com/PhanGiaBao/albums/152335/thumbs/IMG_0180.JPG_thumb.jpg

http://files.myopera.com/PhanGiaBao/albums/152335/thumbs/IMG_0177.JPG_thumb.jpg

Thuclinhyeuquy
25/10/2006, 09:49 AM
S.O.S: Cần gấp Oshin, gấp lắm lắm. Mẹ nào biết có người giúp việc biết trông em thì kíu mình với nhé :20:
Nếu mẹ nào muốn tìm người giúp việc thử gọi điện theo số điện thoại này hỏi xem nhá: 0240-875219, gặp chị Phượng, nhờ chị hỏi giúp người trông trẻ. lần trước em tìm người này cho bạn em nhưng mà bạn em lại có người mới rồi nên thôi ko gọi cho cô nay nữa. Cứ gọi theo sô này nhé.

anhemgau
25/10/2006, 10:20 AM
gấu ăn ngồi theo kiểu, mẹ cho chơi, khi đút thì vòng tay sau đầu con, đặt tay vào trán, kéo về phía mình, con hơi ngửa cổ thì đút rồi lại thả ra cho con nuốt xong thì lại như thế.
Bác ơi, em bùn cười wa bác ạ, em cũng đã làm vậy vì hồi xưa gấu anh nhà em toàn ăn ngồi kiểu này thui, dưng mà lúc thả ra thì hắn chưa nuốt nên lại chảy ra, hơhơ :5: :20: :20: :20: nàm sao đây bác ơi

@HN, tunton: Này thế thì nhà tunton cho đký vụ đĩa baby E đê em ơi.

@Cua: Dòm nhà cua (trộm vía) thích nhỉ, cứng cáp wa. sèm quá cơ. :10: :10:

Mẹ Bảo Linh xinh
25/10/2006, 10:21 AM
Cảm ơn cả nhà khen mẹ con em. Sướng quá, đang nở hết cả mũi ra đây.

Vụ uống nước và ăn ngồi thì phải tập dần thôi các bác ạ. Đừng sợ nước chảy ướt áo hay bột rơi vãi làm bẩn áo con mà không chịu tập nhé, như thế càng khó cho con ăn uống sau này. Em chủ trương như thế nên tập khoảng 1,2 ngày là Linh quen ngay.

Lại khoe tiếp, giờ Bảo Linh biết làm điệu nữa ạ. Cứ khi nào cả nhà nói \"Lắc lư cái đầu\" là Bảo Linh nghiêng đầu sang một bên làm điệu, mặt mũi nhăn nhó cười theo kiểu xã giao, có lần nghiêng quá, đổ rầm người về một bên, có lẽ đau phết nhưng không ai kêu ca hay xuýt xoa cái gì, cứ kệ như không có chuyện gì xảy ra là Linh lại chơi tiếp, hoặc khi ông nói \"Đi chợ, đi chợ\" là cái tay của Bảo Linh lại vung vung vẩy vẩy như đang xách làn đi chợ vậy. Mỗi khi cho Linh ngồi vào xe đẩy đi chơi thì Linh nằm ngửa ra, hai chân gác cao lên cái bàn xe đẩy, ra đến phố ai cũng bảo ơ, sao con gái mà lại ngồi dạng chân ra thế kia, mẹ cháu chả biết nói gì hơn là cười trừ và bỏ chân con xuống, quay đi quay lại đã lại thấy gác chân lên rồi. Mỗi khi đến bữa ăn của cả nhà, em cho Linh ngồi vào highchair rồi đưa cọng rau luộc cho Linh gặm là Linh thích lắm, đố ai có thể kéo nổi cọng rau đó ra khỏi tay cô nàng. Còn cái tay thì khỏi bàn, tay Linh lúc nào cũng trong tình trạng múa, ngoáy loạn lên, xoắn vào nhau, bỏ ra chả được. Gửi tặng các bác mấy tấm ảnh của Bảo Linh mới chụp để các bác lại động viên mẹ con em nhé.
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/10-2.jpg
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/16-2.jpg
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/9-3.jpg
http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/7-5.jpg

@Tunton: Mẹ nó đừng quên vụ comment đồ chơi cho mình nhé, mình vẫn mong đấy.

Cherry_Bobby_Katty
25/10/2006, 10:25 AM
Em điểm danh các chị nhé!

@ Cả nhà! Nhà mình sôi nổi quá, chỉ tội nghiệp cho Cherry, xa xôi quá thế biết bao giờ mới gặp được các mẹ và anh chị em nhỉ! Ngày xưa, thi thoảng em còn đi công tác ở Hà Nội, bây giờ có Cherry rồi không đi đâu được nữa, hic..hic…, chắc là hẹn gặp ở đám cưới của Tom quá, vì cứ thấy cu cậu đi đặt gạch lung tung, thể nào cũng vớ được một em!

@Mẹ Bảo Linh xinh! Em cũng có vài lần cho bé bú ngủ, dù đã thiu thiu rồi, nhưng chạm phải cái bình giống y như là điện giật, mở mắt ra ngay, và gào lên! Nghe chuyện Bảo Linh mà thèm ơi là thèm! Chuyện gì cũng đáng nể hết! Cherry nhà em chỉ có mỗi “cha…cha..” ra, chưa nói được gì cả! hic..hic…, uống sữa không, và… uống nước cũng không! Hôm qua, em cũng đi siêu thị tìm các bình Nuk, với hy vọng là… biết đâu! Tiếc là hết bình số 2 rồi, nhất định chiều nay phải tìm mua cho được!

@Mẹ Mimi! Không lừa được đâu chị ơi! Tụi nhỏ bây giờ… không dễ bị lừa như mẹ chúng đâu (bằng chứng là bị ba chúng đưa nàng về dinh ấy)! Chúng phát hiện ra ngay ấy chứ! Cả sự khác nhau giữa sữa mẹ và sữa bột còn phát hiện được, huống chi là giữa sữa với nước. Mà chúng khó hiểu chị nhỉ, sữa chẳng ngon hơn nước sao? Chúc mừng Mimi tự ngủ được chị nhé! Nhưng… chị ơi! Rồi sẽ có một ngày xấu trời nào đó, Mimi sẽ không “rên ư ử hoặc khóc nho nhỏ” nữa, mà gào lên cho cả xóm đều biết! Đó là… biểu hiện của Cherry đấy! Cho dù đã ngủ riêng từ lúc lọt lòng, nhưng thích thì tự ngủ, thích thì phải ngậm ti mẹ mới ngủ!

@Tunton! Em đang ở thành phố, làm sao đây chị? Chuyển fax nhanh cho em có được không? Tính tổng chi phí, em sẽ gởi ra Hà Nội! Cái vụ đĩa Ba by Einstein ấy mà! Ah, có mẹ nào sử dụng tài khỏan thẻ của Ngân Hàng Đông Á không? Để em chuyển tiền ra cho nhanh gọn! Có đĩa gì hay hay, các chị alô cho em với nhé! Trong này một mình, cũng buồn lắm lắm! Các chị phải ưu tiên cho em đấy! Dân… vùng sâu vùng xa…ha..ha…

angelic1611
25/10/2006, 10:31 AM
Nếu mẹ nào muốn tìm người giúp việc thử gọi điện theo số điện thoại này hỏi xem nhá: 0240-875219, gặp chị Phượng, nhờ chị hỏi giúp người trông trẻ. lần trước em tìm người này cho bạn em nhưng mà bạn em lại có người mới rồi nên thôi ko gọi cho cô nay nữa. Cứ gọi theo sô này nhé.
Em ơi, khi gọi điện có cần nói ai giới thiệu không?
Với lại chị muốn tìm người giúp việc nhà va giúp trông BImbim chứ không chỉ trông Bimbim ko thôi đâu :2:

minzu9
25/10/2006, 10:32 AM
SOS: Khẩn cấp đây! Bà ngoại Nhắng vừa gọi điện đến cq bảo là Nhắng ăn từ sáng đến giờ toàn nôn ra, ra cả đằng mũi. Ăn 2 lần cháo và sữa rồi nhưng nôn hết. Giờ cố cho ăn thêm tí sữa nào nôn hết ra tí đấy. Thế là làm sao hả các mẹ? Các mẹ tư vấn nhanh nhé. Nếu ai có kinh nghiệm mà online thì vào YM nhé, add nick của mình dưới chữ ký ấy. Khổ quá đi mất, con vừa mới ốm dậy tg xong cái nạn rồi. Ghi chú là Nhắng ko sốt gì nhé, cũng ko con ho nữa chỉ hơi khụt khịt còn chút mũi thôi vẫn đang hút, nhỏ mũi liên tục.

Cherry_Bobby_Katty
25/10/2006, 10:33 AM
Hi..hi...
Nhìn hình Bảo Linh là em... phì cười ngay đấy! Chả là con bé giống Chery nhà em ở chỗ... 2 hai đều có nét con trai! ấy mới chết chứ! Đầu thì... có mấy sợi tóc, làm sao mà cột tóc đây! Mẹ Bảo Linh ơi! Cho con bé mặc đầm đi, cho ra vẻ một tí! Nhưng vậy thì... tha hồ mà gom gạch vào nhà!
Phải chi tất cả Cherry đều giống như Bảo Linh thì hay biết mấy! đàng này, chỉ giống mỗi chuyện không có tóc, còn mọi chuyện từ ăn uống hết nói năng rồi hết nhảy múa thì... chắc tới thế kỷ sau vẫn chưa đuổi kịp! híc..hic....
Các mẹ ơi! An ủi mẹ Cherry tí nào!

Mẹ Bảo Linh xinh
25/10/2006, 10:56 AM
SOS: Khẩn cấp đây! Bà ngoại Nhắng vừa gọi điện đến cq bảo là Nhắng ăn từ sáng đến giờ toàn nôn ra, ra cả đằng mũi. Ăn 2 lần cháo và sữa rồi nhưng nôn hết. Giờ cố cho ăn thêm tí sữa nào nôn hết ra tí đấy. Thế là làm sao hả các mẹ? Các mẹ tư vấn nhanh nhé. Nếu ai có kinh nghiệm mà online thì vào YM nhé, add nick của mình dưới chữ ký ấy. Khổ quá đi mất, con vừa mới ốm dậy tg xong cái nạn rồi. Ghi chú là Nhắng ko sốt gì nhé, cũng ko con ho nữa chỉ hơi khụt khịt còn chút mũi thôi vẫn đang hút, nhỏ mũi liên tục.

Em không có mấy kinh nghiệm trong chuyện này vì Linh nhà em chỉ trớ khi ho thôi, và chưa bao giờ trớ ra đằng mũi cả. Hy vọng không bao giờ bị như vậy. Em nghĩ chắc tại Nhắng đang khó ở trong người, mà bà thì xót cháu nên ép ăn và trớ, đã thế, trớ chưa nguôi chỗ kia lại cho ăn tiếp chỗ mới nên mới thế đấy. Thử theo dõi từ giờ tới chiều, và chỉ cho ăn theo đúng bữa, tức là trớ rồi thì thôi, đừng cho ăn bù lúc đó, mà để tới bữa tiếp theo hẵng ăn xem sao. Nếu không trớ ở bữa tiếp theo nữa thì OK, còn nếu vẫn trớ ở bữa tiếp theo thì nhất định phải đi khám bác ạ. Không chủ quan được. Khụt khịt mũi cũng là một nguyên nhân dễ gây trớ mà, vì tắc mũi, mũi có nhớt dễ xuống họng gây trớ thôi. Mong Nhắng sớm lấy lại phong độ.

@Cherry_Bobby_Katty: He he, biết ngay thế nào cũng có bác bảo nhìn Linh giống con trai. Thú thực là tại cái phong cách đàn ông của mẹ cháu nên Bảo Linh bị ảnh hưởng đấy. Em bị rất nhiều người phê phán góp ý là phải cho con mặc váy thường xuyên hơn, nhưng khổ nỗi mẹ cháu chưa thay đổi được mấy. Tóc Linh dựng lên, đã thế lại lưa thưa nữa chứ, vì thiếu canxi mà, nên nhìn càng buồn cười. Mà nhà này mẹ Cherry ơi, yên tâm đi, Cherry cũng sẽ sớm biết đủ thứ thôi mà, Linh nhà này già đời từ trong bụng mẹ cơ nên cứ bình tĩnh thi đua, thế nào cũng vượt.

@ALL: Cả nhà có ai dùng loại bỉm đóng đêm của Pumper mới chưa? Loại này đóng được 12 tiếng liên tục, thích hợp cho bé đóng đêm và pea pea nhiều như Bảo Linh. Trước chưa có loại này, em toàn phải dậy đêm thay bỉm cho Linh vì bị tràn. Giờ có loại này vô tư luôn, ngủ thẳng tới sáng. Loại này khoảng 2,6k/miếng, bán trong Metro, em chưa thấy bán ở ngoài.

hoangnhi
25/10/2006, 10:57 AM
Lại khoe tiếp, giờ Bảo Linh biết làm điệu nữa ạ. Cứ khi nào cả nhà nói \"Lắc lư cái đầu\" là Bảo Linh nghiêng đầu sang một bên làm điệu, mặt mũi nhăn nhó cười theo kiểu xã giao, có lần nghiêng quá, đổ rầm người về một bên, có lẽ đau phết nhưng không ai kêu ca hay xuýt xoa cái gì, cứ kệ như không có chuyện gì xảy ra là Linh lại chơi tiếp, hoặc khi ông nói \"Đi chợ, đi chợ\" là cái tay của Bảo Linh lại vung vung vẩy vẩy như đang xách làn đi chợ vậy. Mỗi khi cho Linh ngồi vào xe đẩy đi chơi thì Linh nằm ngửa ra, hai chân gác cao lên cái bàn xe đẩy, ra đến phố ai cũng bảo ơ, sao con gái mà lại ngồi dạng chân ra thế kia, mẹ cháu chả biết nói gì hơn là cười trừ và bỏ chân con xuống, quay đi quay lại đã lại thấy gác chân lên rồi. Mỗi khi đến bữa ăn của cả nhà, em cho Linh ngồi vào highchair rồi đưa cọng rau luộc cho Linh gặm là Linh thích lắm, đố ai có thể kéo nổi cọng rau đó ra khỏi tay cô nàng. Còn cái tay thì khỏi bàn, tay Linh lúc nào cũng trong tình trạng múa, ngoáy loạn lên, xoắn vào nhau, bỏ ra chả được. Gửi tặng các bác mấy tấm ảnh của Bảo Linh mới chụp để các bác lại động viên mẹ con em nhé.
.
Con gái giỏi quá, cho một tràng pháo tay nào :6: :6: :6: :6:

anhemgau
25/10/2006, 11:10 AM
Hi..hi...
Nhìn hình Bảo Linh là em... phì cười ngay đấy! Chả là con bé giống Chery nhà em ở chỗ... 2 hai đều có nét con trai! ấy mới chết chứ! Đầu thì... có mấy sợi tóc, làm sao mà cột tóc đây! Mẹ Bảo Linh ơi! Cho con bé mặc đầm đi, cho ra vẻ một tí! Nhưng vậy thì... tha hồ mà gom gạch vào nhà!
Phải chi tất cả Cherry đều giống như Bảo Linh thì hay biết mấy! đàng này, chỉ giống mỗi chuyện không có tóc, còn mọi chuyện từ ăn uống hết nói năng rồi hết nhảy múa thì... chắc tới thế kỷ sau vẫn chưa đuổi kịp! híc..hic....
Các mẹ ơi! An ủi mẹ Cherry tí nào!
Trừi ơi, chạy theo nhà Bảo linh này làm gì hử chị ơi, theo nhà này mệt lắm phù phù :14: :2: :3: Nhà em cũng chẳng thèm đi chợ hay làm xấu, chắc tại con trai nên không đi chợ, làm xấu thì sợ không em nào theo, thế chứ lị chỉ nói nhìu thôi, dưng chả đâu vào đâu, toàn ơi, ơi ...
@Bảo linh: Chị biết loại này rồi chị cũng xem qua nhưng không kỹ, hình như đó là loại mới nhập từ thái phải ko em.

hoangnhi
25/10/2006, 11:10 AM
Em không có mấy kinh nghiệm trong chuyện này vì Linh nhà em chỉ trớ khi ho thôi, và chưa bao giờ trớ ra đằng mũi cả. Hy vọng không bao giờ bị như vậy. Em nghĩ chắc tại Nhắng đang khó ở trong người, mà bà thì xót cháu nên ép ăn và trớ, đã thế, trớ chưa nguôi chỗ kia lại cho ăn tiếp chỗ mới nên mới thế đấy. Thử theo dõi từ giờ tới chiều, và chỉ cho ăn theo đúng bữa, tức là trớ rồi thì thôi, đừng cho ăn bù lúc đó, mà để tới bữa tiếp theo hẵng ăn xem sao. Nếu không trớ ở bữa tiếp theo nữa thì OK, còn nếu vẫn trớ ở bữa tiếp theo thì nhất định phải đi khám bác ạ. Không chủ quan được. Khụt khịt mũi cũng là một nguyên nhân dễ gây trớ mà, vì tắc mũi, mũi có nhớt dễ xuống họng gây trớ thôi. Mong Nhắng sớm lấy lại phong độ.

@ALL: Cả nhà có ai dùng loại bỉm đóng đêm của Pumper mới chưa? Loại này đóng được 12 tiếng liên tục, thích hợp cho bé đóng đêm và pea pea nhiều như Bảo Linh. Trước chưa có loại này, em toàn phải dậy đêm thay bỉm cho Linh vì bị tràn. Giờ có loại này vô tư luôn, ngủ thẳng tới sáng. Loại này khoảng 2,6k/miếng, bán trong Metro, em chưa thấy bán ở ngoài.
Có Nhi nhà chị trớ ra đằng mũi đây này,sợ lắm. Dưng mà chẳng biết làm thế nào nữa, k trớ thì thôi chứ trớ thì hay lên mũi, những lúc trớ nhiều con cứ giật giật cơ vì k thở được mà. Những lúc như thế phải xử lý nhanh hút mũi cho con dễ thở. K được ép ăn ngay lại đâu mẹ Nhắng à.
Vụ bỉm thì trộm vía Nhi k phải dùng bỉm,từ bé chỉ dùng khoảng 4-5 bịch tã giấy rồi thôi. Thường thì trứoc khi đi ngủ chị xi Nhi tè khi nào dậy ăn đếm thì xi tiếp. Thế mà 3 hôm nay trước khi đi ngủ xi Nhi k tè cứ ưỡn ra, kêu la, k tài nào xi được. Mẹ chỉ sợ đêm con tè dầm thôi. Thế mà trộm vía con gái, ngủ từ 9h đến 7h30 sáng k tè dầm. Mà đêm mẹ cũng k cho ăn nữa. Cứ tầm giờ ăn thì lăn qua lăn lại, mẹ cứ định xi tè nhưng lại thôi. Ngủ dậy xi tè 1 bãi to thôi. Chị nghĩ người lớn như mình nhiều khi còn k nhịn được lâu như Nhi, thực tế là mẹ cháu còn phải dậy trước Nhi để giải quyết ý chứ. Nhi chỉ hơn B.Linh vụ k đóng bỉm thôi chứ chưa nói, chưa tự cầm bình (khổ nỗi mẹ có tập đâu). Vụ gác chân thì Nhi giống BL ngồi cũng gác chân lên, nằm giường thì thích dạng chân tè he ý :21:. Ngủ thì chân tay dang thẳng cẳng. Bố nó vẫn nói đùa: trông đại ca nằm ngủ oai phong như một vị tướng :24:

Mẹ BillGate
25/10/2006, 11:13 AM
@ponkint: cho tớ đăng ký đĩa nhé.

@Tunton: nếu đĩa của em ghi ra được thì cho chị đăng ký luôn.đĩa VCD nhé, ĐVD thì ko chạy được vì ko có đầu, vừa phải cho đĩa baby đi đấy.
Có ý kiến 1 tý: chị cũng ko biết nhiều về đĩa trắng, toàn ra hàng mua đĩa đã ok rồi, chẳng hiểu sao đĩa nhạc của TunTon chị cứ phải cho vào mở đến 2,3 lần mới chạy được. Tun ton mua đĩa hơn 3.000 đi, chị so đĩa của tunton với đĩa 5.000 thì đĩa của tun ton mỏng hơn, ko hiểu có phải là như vậy ko?có thể do cả lỗi ở đầu nhà chị nữa. Hi hi, cô Tun ton ơi ý kiến của mẹ cháu như thế cô đừng giận nhé

Cả nhà ơi còn vụ này nữa, tết tết tết sắp đến rồi các mẹ xem tình hình lịch của các con như thế nào, mẹ cháu máu vụ này lắm. Các mẹ đưa ra ý tưởng thiết kế lịch đi, ảnh của mỗi bé là đương nhiên rồi, nhưng có cả các ảnh nhỏ, hoạc nền gì đấy liên quan đến cau lạc bộ mùa xuân nữa nhé, như thế mới hay

minzu9
25/10/2006, 11:18 AM
Em không có mấy kinh nghiệm trong chuyện này vì Linh nhà em chỉ trớ khi ho thôi, và chưa bao giờ trớ ra đằng mũi cả. Hy vọng không bao giờ bị như vậy. Em nghĩ chắc tại Nhắng đang khó ở trong người, mà bà thì xót cháu nên ép ăn và trớ, đã thế, trớ chưa nguôi chỗ kia lại cho ăn tiếp chỗ mới nên mới thế đấy. Thử theo dõi từ giờ tới chiều, và chỉ cho ăn theo đúng bữa, tức là trớ rồi thì thôi, đừng cho ăn bù lúc đó, mà để tới bữa tiếp theo hẵng ăn xem sao. Nếu không trớ ở bữa tiếp theo nữa thì OK, còn nếu vẫn trớ ở bữa tiếp theo thì nhất định phải đi khám bác ạ. Không chủ quan được. Khụt khịt mũi cũng là một nguyên nhân dễ gây trớ mà, vì tắc mũi, mũi có nhớt dễ xuống họng gây trớ thôi. Mong Nhắng sớm lấy lại phong độ.


Em ơi, vấn đề là Nhắng ăn bữa cuối lúc 9:30~10PM hôm qua. sáng nay cho ăn cháo và sữa vào lúc 7:30Am và 10AM thì nôn tất cả ra. Nghĩa là 7:30AM cho ăn cháo thì fail nhé, ko cho ăn lại nữa, coi như mất bữa cháo. Đến 10AM cho ăn sữa theo đúng lịch là bữa thứ 2 cũng fail nốt. Mà nôn ko phải trớ nhé. Nghĩa là Nhắng ko thích ăn hoăc sợ phải ăn (theo ba ngoại tả) nên oẹ oẹ ra hết sp.
Tóm lại là bây giờ bụng đói meo nhưng ko muốn ăn gì. Lần này chị thấy sốt ruột thật sự rồi. Trc đây con có ươn chị cũng nghĩ đấy là bậnh trẻ con, chẳng dám than vãn gì nhưng giờ chẳng hiểu sao cả.

TunTon
25/10/2006, 11:26 AM
@ các mẹ quan tâm đến xe tập đi: Bên làm cha mẹ đang quảng cáo xe tập đi có 109k thôi, nếu chỉ mua xe thì thêm 10k vận chuyển đến nhà.
Cả nhà ơi, Bim đỡ hơn chút rồi, sáng nay vui vẻ hơn, đêm chịu uống được 3oz sữa và còn ho, nhưng ko còn nặng như trước.

Các mẹ mua xe tập đi đẩy bằng gỗ chú ý xem độ chắc chắn, an toàn của xe, độ nhanh chậm của xe (có loại đẩy 1 phát vèo vèo thì cho bé đi vững rồi, đẩy xe đi chơi thôi chứ ko phải để tập đi đâu), xe có đi lùi được ko (xe loại tập đi không lùi được..)

Bob nhà em dùng cái xe tập đi bằng cỗ lóc cóc 3 con chim ý, mua 299k ở Phạm Ngọc Thạch. Đợt trước đi vẫn phải có người bám lấy xe 1 tí vì cậu hay đu, đi chưa vững, hôm qua lôi ra cho tập đi lại thì thấy đẩy vèo vèo, đi rất vững, em xắn quần dài lên trông cu cậu ko khác gì ông nông dân đang kéo cày ngoài ruộng, hihi.

Mẹ Bảo Linh xinh
25/10/2006, 11:31 AM
Em ơi, vấn đề là Nhắng ăn bữa cuối lúc 9:30~10PM hôm qua. sáng nay cho ăn cháo và sữa vào lúc 7:30Am và 10AM thì nôn tất cả ra. Nghĩa là 7:30AM cho ăn cháo thì fail nhé, ko cho ăn lại nữa, coi như mất bữa cháo. Đến 10AM cho ăn sữa theo đúng lịch là bữa thứ 2 cũng fail nốt. Mà nôn ko phải trớ nhé. Nghĩa là Nhắng ko thích ăn hoăc sợ phải ăn (theo ba ngoại tả) nên oẹ oẹ ra hết sp.
Tóm lại là bây giờ bụng đói meo nhưng ko muốn ăn gì. Lần này chị thấy sốt ruột thật sự rồi. Trc đây con có ươn chị cũng nghĩ đấy là bậnh trẻ con, chẳng dám than vãn gì nhưng giờ chẳng hiểu sao cả.

Em nghĩ nên gọi cho bác sĩ xin ý kiến chị ạ.

TunTon
25/10/2006, 11:32 AM
@Tunton: nếu đĩa của em ghi ra được thì cho chị đăng ký luôn.đĩa VCD nhé, ĐVD thì ko chạy được vì ko có đầu, vừa phải cho đĩa baby đi đấy.
Có ý kiến 1 tý: chị cũng ko biết nhiều về đĩa trắng, toàn ra hàng mua đĩa đã ok rồi, chẳng hiểu sao đĩa nhạc của TunTon chị cứ phải cho vào mở đến 2,3 lần mới chạy được. Tun ton mua đĩa hơn 3.000 đi, chị so đĩa của tunton với đĩa 5.000 thì đĩa của tun ton mỏng hơn, ko hiểu có phải là như vậy ko?có thể do cả lỗi ở đầu nhà chị nữa. Hi hi, cô Tun ton ơi ý kiến của mẹ cháu như thế cô đừng giận nhé


Trời ơi giận gì chứ. Cảm ơn mẹ Billgate nữa là đằng khác. Dạo này mẹ cháu lấn bấn quá chẳng tỉnh táo nghĩ được cái gì nữa. Đúng là mẹ cháu cứ nghĩ là đĩa tốt nên mua ào ào, vì bình thường mẹ cháu toàn mua đĩa trắng để copy tài liệu thay cho USB hoặc để copy chương trình chạy 1 lần rồi thôi mà quên ko nghĩ đến chuyện đĩa CD, VCD dùng thường xuyên và với những đầu kén đĩa thì phải dùng hàng xịn, hihi. Lần trước thấy các mẹ mua đĩa CD về thấy có vẻ ok, trừ mẹ Creamcheese và bây giờ là Billgate thôi. OK nếu các mẹ muốn đặt đĩa VCD Baby Einstein thì em sẽ mua đĩa loại tốt hơn, tầm 5-10k/đĩa. Vẫn rẻ chán đúng không ạ? Có mẹ nào có đĩa VCD của BABY EINSTEIN , bộ 4 cái (gộp lại của 16k) giơ tay cho em mượn để copy cho các mẹ nhé