PDA

View Full Version : Câu lạc bộ Mùa Xuân (bé sinh tháng 2,3/2006)



Pages : 1 [2] 3 4 5 6

sumocon
11/10/2006, 09:08 PM
@Bác Hoai:
Áo của Sumi nhà bác hom nào e gửi về chỗ em Tún ton sẽ nt mời bác qua lấy luon nhé. Tạm thời bi giờ e giữ đã vì chua lúc nào đi đc. Bác máu lửa quá, noel tết tây ọp lý do gì đâý ạ :9:

@Tintin_bobby:
Tớ nhan đc hom wa rồi nhung giờ chả làm gì đuợc vì web của CLB đang die, chịu chết...

@Saphia:
Khâm phục mẹ nó wa, mẹ nó đang trị bệnh mà vẫn dành thời gian lên đây học cách chăm sóc saphia, saphia thật là hạnh phúc đó. Mẹ nó cố gắng len nhé! :8:

@Tunton:
Em ghi them ten bac sumocon vao danh sách áo nhé, ko chị lại quen mất

@All:
Các mẹ buôn ác quá, làm tớ chóng cả mẹt :30:
Vụ từ thiện thì theo ý các mẹ đi, chúng ta chia làm đôi, 500k cho bé Hương ở Hn và 500k cho bé gì ở Đà nẵng đấy. Nếu đi thăm bé Hương thì các mẹ chọn 1 ngày cụ thể đi rồi chúng ta tập trung đi thăm bé nhé.
Sao nghe tin nhiều bé box mình ốm thế nhỉ, đúng là thời tiết chuyển mùa này sợ thật, mới đi ngủ thì nóng đến gần sáng thì lạnh, tớ toàn phải buộc cho Tôm cái khăn vào cổ, chân thì đi tất, mặc áo dài tay trc khi ngủ, đêm thì đặt chuông 3 rưỡi dậy đắp chăn đấy.

Tôm giờ cho ngồi trong cũi tự vịn thành cũi đứgn dậy được rồi, đứng vịn tay vào cũi khá vững, còn bước men theo cũi được vài bước nữa.

Các mẹ xem ảnh trong blog của tớ, nhà nào cần ảnh thì ới tớ tớ gửi cho, một số mẹ tớ ko kịp nhớ là ai nên chẳng biết đường nào mà gửi, nhiều ảnh wa mà, tớ đoán ảnh tớ chụp là đầy đủ các mẹ nhất, gì thì gì chứ riêng up lên blog đã >70 cái :4:

@Kiwi: Tôm giỏi thế. chúc mừng bé Tôm nhé.
@Tún Ton: Nếu cuối tuần này có áo thì chị sẽ qua nhà em. AX đi công tác. Oshin thì thứ sáu về quê. Mẹ con cháu định qua ăn bám bà ngoại một chút.

sumocon
11/10/2006, 09:17 PM
A, mẹ Sumo đây rồi, để mẹ Pup kiện cáo cái nhở.

Trông này, anh Sumi định loại đối thủ tranh giải Lực sĩ sumô bằng cách đánh nguội này hay sao? :4:

http://i99.photobucket.com/albums/l319/nguyetanh247/2-6.jpg

Mẹ Pup oi, Sumi biết làm cach gì đay để có em Bảo Linh. đành phải xấu choi vậy thoi. :4: :4:

babe
11/10/2006, 09:48 PM
Cả nhà buôn ác quá, babe theo ko kịp nữa.
Bim cũng đang nhiều nước mũi mà ko chảy ra được, lại có đờm nữa. Hôm qua với hôm nay nôn sạch 2 bình sữa rồi, mẹ buồn hết cả người. Bà ngoại thì gãy tay, nhà ko có osin, mệt quá đi mất. Thôi ko bán than nữa. Mong các con mau khoẻ để các mẹ còn vui vẻ buôn bán.

TunTon
11/10/2006, 09:54 PM
Troi oi thương Bim quá, mẹ Bim cố gắng lên nhé. Nhà cửa nhiều chuyện vất vả thế, nếu hôm nào bận rộn quá thì quẳng Bim qua đây nhà Tún Ton trông hộ cho 1,2 buổi cho 2 đứa giao lưu, gặp gỡ với nhau thử xem. Mẹ BIm cứ tự nhiên bán than chứ, vào đây để xả xì trét cơ mà, chứ ko thì làm sao tinh thần thoải mái được đây?

Bảo Linh ơi đừng lườm Bob nhé, Bob có tính thương người ý mà, chứ vẫn chung thủy với Bảo Linh lắm lắm

babe
11/10/2006, 10:14 PM
Nhà tớ cũng làm giống nhà bác Gấu, nhưng làm đúng 1 lần vì mất thời gian quá :4:

hoangnhi
12/10/2006, 08:26 AM
Cả nhà buôn ác quá, babe theo ko kịp nữa.
Bim cũng đang nhiều nước mũi mà ko chảy ra được, lại có đờm nữa. Hôm qua với hôm nay nôn sạch 2 bình sữa rồi, mẹ buồn hết cả người. Bà ngoại thì gãy tay, nhà ko có osin, mệt quá đi mất. Thôi ko bán than nữa. Mong các con mau khoẻ để các mẹ còn vui vẻ buôn bán.
Lại thêm Bim bị sổ mũi rồi, sao mỗi ngày lại thêm bé bị sổ mũi thế này. Thời tiết chuyển mùa sợ thật đấy. BÀ ngoại sao lại bị gẫy tay. Mẹ Dung lại vất vả rồi. cố lên nhé

hoangnhi
12/10/2006, 08:40 AM
@ hoàng nhi: nghe mẹ Haòng nhi kể chuyện mà thấy sợ quá, bây gìơ mẹ HN là hạnh phúc nhất đấy nhé, sau 02 vụ như vậy thì Hoàng Nhi quá là cục vàng mà bây giờ đã là hoa hậu làm bố mẹ rạng danh rùi.
Còn vụ đăng ký ảnh thì cho mẹ cháu đăng ký với ạ.

Đúng là bây giờ có Hoàng Nhi làm tớ sướng ngất ngây con gà tây rồi.
Tớ đã gửi ảnh rồi đấy,đã nhận được chưa?
Vụ ảnh tớ sẽ rửa tất cả cho các bé có mặt trong ảnh, các mẹ nào có con trogn ảnh thì liên hệ với tớ để lấy.
@Kiwi: K up ảnh tập thể lên mạng cho các mẹ biết mình có trogn ảnh k để lấy ảnh nhé. Nhờ cô gửi lại cho mẹ cháu thêm ảnh gia đình, vì ảnh cô gửi là cái Hoàng Nhi đang lè lưỡi, mẹ cháu có nhờ Kiwi chụp 2 kiểu gia đinhf vì kiểu đầu biết là Hoàng Nhi lè lưỡi nên chụp lại mà. Nếu các mẹ ở xa chỗ mẹ Hoàng Nhi có thể liên lạc với Mẹ cháu, tuỳ từng địa điểm mẹ cháu sẽ gửi về các Phòng giao dịch của ngân hàng gần chỗ các mẹ, các mẹ ra đấy lấy cho tiện nhé. Đt mẹ Hoàng Nhi này: 0989580520
@ponkin: hình như mẹ cháu nhận làm vụ sang đĩa quay hôm off mà chưa thấy gì. Vụ này tiến triển thế nào rồi mẹ cháu ơi. Đang nóng hôi hổi chờ đĩa các bé đây.
@Tún ton: khi up lên mạng thì chị chưa xem phong bì, sau đó có thấy tên mẹ Mimi rồi. Vụ kia thì chị cứ thế tiến hành nhé. Chị cũng thích cách dạy Bob của em rồi đấy. Chị sẽ dần áp dụng với Hoàng Nhi, mỗi tội là ở nhà với bà thì thường xót cháu nên sợ k làm được triệt để. Mà từ trứoc đén giờ cũng chưa để Nhi va đập vụ nào đau cả.

anhemgau
12/10/2006, 08:41 AM
Morning cả nhà.
Đọc xong thấy CLB mình đầy tình thương mến. Các mẹ đều chia xẻ vất vả nhọc nhằn cho nhau.
@Babe: Mẹ Dung cố gắng nhé lên nhé, bà ngoại gãy tay à, thế bó bột hay bó lá? Bim thì đã uống thuốc chưa? Bà Dung ơi, nhà tui 2 thằng nhỏ mà bà nội còn không cho thuê osin đây nè, cũng vứt vả lắm đó, bà cố gắng lên nhé.
@Saphia: Mẹ nó ơi mình nhớ ra rùi, hôm đó có mẹ cứ đội mũ làm saphia đó à? Mẹ nó cố gắng nhé mái nhà này đầy ắp tình iu thương đó nghe.
@Tunton: Mình vô cùng ủng hộ cách mẹ tún làm, vì như vậy bọn trẻ sẽ độc lập, dưng mà mình vẫn chưa thể wa lạnh lùng đc nhiều.

kiwi
12/10/2006, 08:55 AM
@Hoangnhi:
Anh tập thể tớ uplên ngay hom đầu rồi, ở mấy trang đầu box này đấy, hoặc là trong album duới chữ ký đấy (ở trang cuối nhé).

@All:
Các mẹ vào xem lại anh tập thể chụp hom trung thu, có mặt nhà nào thì mẹ Hoàng nhi sẽ rủa cho nhà đấy 1 kiểu ảnh tập thể, tiền trích từ quỹ cau lạc bộ. Các mẹ lien lạc với mẹ Hoàng Nhi để lấy nhé!

@Tunton:
Chị về kiểm lại thấy còn 8 ao size bình thuờng em ạ. Mới có 5 mẹ lấy thoi, vẫn còn 3. Chiều hoặc tối mai chị mang qua cho em nhé, cùng 2 cái đĩa Lullaby dư nữa, chị sẽ đt truớc khi đi.

jimbeam
12/10/2006, 09:25 AM
Chào mọi người. tớ bực mình quá.. mới bị sếp nhăn..hic híc

babe
12/10/2006, 09:30 AM
Cảm ơn các mẹ động viên. Mẹ Bim sẽ cố gắng hết sức. Bà ngoại Bim bó lá, chứ ko bó bột.
@ Tún Ton: Cảm ơn em nhé, hihi, dạo này nhà chị chuyển về nhà ngoại rồi, nên ko cho Bim đến chơi với Bob được, chán thế. Thôi để hôm nào ọp ẹp lại gặp nhau. Nhìn Bob vận động mà thèm quá cơ.
Bây giờ Bim nhìn thấy lọ thuốc nhỏ mũi là đẩy ra các kiểu, rồi vung tay vung chân, ngoáy đầu lia lịa, khó nhỏ mũi để hút lắm. Mà còn lâu mới cho dùng cái Farlin nhé, mẹ còn phải lấy mồm mình hút ra cơ, mà mẹ cháu chưa có kỹ thuật nên chẳng ra mấy.

lovechildren
12/10/2006, 09:36 AM
Chán quá, mấy hôm nay Cua lười ăn quá. Chẳng chịu ăn mấy! Tối qua còn bỏ bữa tối trước khi đi ngủ cơ. Cu cậu ngủ từ 7 giờ tối luôn - đến 8 giờ lẽ ra phải ăn một bữa nữa thì cu cậu nhất định khóc không ăn, ăn vạ để ngủ cơ. Thế là mẹ đành bó tay, cho con đi ngủ. Sáng nay dậy còn thấy bụng con sôi cơ, thế mà cũng chỉ ăn một ít thôi. Hi vọng down 1, 2 hôm nữa rồi vụ ăn uống của con lại up lên. Bán than tí thôi!

angelic1611
12/10/2006, 09:36 AM
MÌnh cũng vào bán than một tí:
1. Oshin ăn trộm đồ quần áo, mũ, kính, nhẫn cưới...trốn mất rồi. Người quen nên sơ ý thế đấy.
2. Mấy ngày săn lùng tìm oshin mới vì bà nội ko trông cháu một mình được. Đã tìm được người ưng ý thì phút cuối kêu ko lên nữa.
3. Một em làm việc cùng nghỉ làm theo chồng sang Mĩ nên phải làm một lúc 2 việc, chạy quáng quàng...Hic

hoangnhi
12/10/2006, 09:49 AM
MÌnh cũng vào bán than một tí:
1. Oshin ăn trộm đồ quần áo, mũ, kính, nhẫn cưới...trốn mất rồi. Người quen nên sơ ý thế đấy.
2. Mấy ngày săn lùng tìm oshin mới vì bà nội ko trông cháu một mình được. Đã tìm được người ưng ý thì phút cuối kêu ko lên nữa.
3. Một em làm việc cùng nghỉ làm theo chồng sang Mĩ nên phải làm một lúc 2 việc, chạy quáng quàng...Hic
Mất gì thì mất chứ mất nhẫn cưới thì tiếc quá. Người quen mà k liên lạc lại được hả bà. Osin càng ngày càng phức tạp. Mong bà sớm tìm được osin mới để trông Bimibm và tìm được osin cũ để lấy lại nhẫn cưới
@ Cua: Cua ngủ hơi bị tốt đấy nhỉ, từ 7h tối đén sáng trộm vía, con trai ngoan quá.

jimbeam
12/10/2006, 09:57 AM
MÌnh cũng vào bán than một tí:
1. Oshin ăn trộm đồ quần áo, mũ, kính, nhẫn cưới...trốn mất rồi. Người quen nên sơ ý thế đấy.
2. Mấy ngày săn lùng tìm oshin mới vì bà nội ko trông cháu một mình được. Đã tìm được người ưng ý thì phút cuối kêu ko lên nữa.
3. Một em làm việc cùng nghỉ làm theo chồng sang Mĩ nên phải làm một lúc 2 việc, chạy quáng quàng...Hic

Thương chị quá. Oshin gì mà ác quá.. chôm cả nhẫn cưới..

xinhxinh
12/10/2006, 09:58 AM
@Tunton: Tuyến hung to là ntnào mẹ Tunton cho ít kiến thức đi? Có phải là con thở nghe có tiếng khò khè? Hơi thở nghe mạnh không? Bob nhà này bị hiện tượng như vậy và có hỏi bác sĩ thì bảo là có khả năng tuyến hung bị to hơn bình thưòng, nhưng không thấy bs bảo phải chữa trị gì cả, lớn sẽ tự hết. Thấy Me tunton bảo là có chữa trị nên lại lo lo....

MẹGấutít
12/10/2006, 10:23 AM
Đt mẹ Hoàng Nhi này: 0989580520.

:24: :29: :29: Cái nhà này, giấu giấu diếm diếm sợ khủng bố, bất đắc dĩ lại lòi ra rồi!

babe
12/10/2006, 10:33 AM
MÌnh cũng vào bán than một tí:
1. Oshin ăn trộm đồ quần áo, mũ, kính, nhẫn cưới...trốn mất rồi. Người quen nên sơ ý thế đấy.
2. Mấy ngày săn lùng tìm oshin mới vì bà nội ko trông cháu một mình được. Đã tìm được người ưng ý thì phút cuối kêu ko lên nữa.
3. Một em làm việc cùng nghỉ làm theo chồng sang Mĩ nên phải làm một lúc 2 việc, chạy quáng quàng...Hic
Chim cú vụ osin quá nhỉ, mà tớ cũng đang cần người quá đây.

Mẹ Bảo Linh xinh
12/10/2006, 10:47 AM
Buồn đời....

Bảo Linh cả ngày hôm qua đã chẳng chịu uống sữa, đến chiều ăn được 200ml bột thì lại trớ sạch, người mệt rũ chẳng buồn nói năng gì cả. Nhìn xót xa lắm. Đến tối em thấy bụng kêu ọc ọc, cho ăn được 2/3 lọ custard Vanilli mới ngủ được, rồi cho thêm bình sữa nữa. Đêm thì bắt đầu sốt, ho..khổ quá đi thôi. Đang ngủ say sưa thì cơn ho ập đến, cong người như con tôm để ho, nước mắt nước mũi trào ra, mặt đỏ gay đỏ gắt, nghĩ lại thấy trào nước mắt.
Có lẽ vì thế nên mệt quá, sáng nay ngủ tới tận 8h mới dậy, em cho ăn được 1,5 lọ custard nữa rồi mới đi làm. Giờ ở nhà với GV, chưa biết tình hình ra sao...Buồn nẫu cả người....Lại còn bị đi ngoài lỏng nữa chứ.
Các bác cho em kinh nghiệm đi, Linh đi một lần/ngày nhưng output lại lỏng, nước lõng bõng, nhưng lúc đi lại rặn ghê lắm chứ không phọt ra đâu, thế là thế nào ạ? Em cho ăn những món đã ăn nhiều lần rồi, không có món gì lạ cả. Thế là đi tướt hay là rối lọan tiêu hóa? Các bác kíu em với đi...Thương con gái lắm, ước gì mẹ ốm thay con cho được.

hoangnhi
12/10/2006, 10:53 AM
:24: :29: :29: Cái nhà này, giấu giấu diếm diếm sợ khủng bố, bất đắc dĩ lại lòi ra rồi!
Khổ thế đấy, mong rằng khủng bố nó chừa mình ra :24: :24: :24:
căn bản là tớ sợ k đưa lên sợ các mẹ ngại vào mail

vuive
12/10/2006, 10:53 AM
@ Hoang nhi: mẹ con e muốn lấy một ảnh tập thể thì lấy thế nào hả chị. Gặp chị ở đâu? E ở 17 Ngô Quyền
@ all: vui quá, chia xẻ với các mẹ 1 chút. Tom nhà em sau đợt viêm phế quản 2 tuần trước, bây giờ đang ăn trả bữa. Trộm vía, tom ăn tốt lên hẳn, mỗi ngày cháu ăn được 650ml sữa, 02 bữa bột mặn + 01 hộp sữa chua, 01 lọ hoa quả nghiền, 1/2 quả quít ngọt vắt nước! Các bác thấy cháu giỏi chưa :6: Thời gian trước, cháu ăn uống kém lắm, lại hơi còi nữa. Bây giờ cháu ăn được như thế biết là còn chạy xa so với các bé khác trong box nhưng mẹ cháu happy lắm lắm rồi. Cả nhà :6: cháu nhé!

babe
12/10/2006, 11:18 AM
Buồn đời....

Bảo Linh cả ngày hôm qua đã chẳng chịu uống sữa, đến chiều ăn được 200ml bột thì lại trớ sạch, người mệt rũ chẳng buồn nói năng gì cả. Nhìn xót xa lắm. Đến tối em thấy bụng kêu ọc ọc, cho ăn được 2/3 lọ custard Vanilli mới ngủ được, rồi cho thêm bình sữa nữa. Đêm thì bắt đầu sốt, ho..khổ quá đi thôi. Đang ngủ say sưa thì cơn ho ập đến, cong người như con tôm để ho, nước mắt nước mũi trào ra, mặt đỏ gay đỏ gắt, nghĩ lại thấy trào nước mắt.
Có lẽ vì thế nên mệt quá, sáng nay ngủ tới tận 8h mới dậy, em cho ăn được 1,5 lọ custard nữa rồi mới đi làm. Giờ ở nhà với GV, chưa biết tình hình ra sao...Buồn nẫu cả người....Lại còn bị đi ngoài lỏng nữa chứ.
Các bác cho em kinh nghiệm đi, Linh đi một lần/ngày nhưng output lại lỏng, nước lõng bõng, nhưng lúc đi lại rặn ghê lắm chứ không phọt ra đâu, thế là thế nào ạ? Em cho ăn những món đã ăn nhiều lần rồi, không có món gì lạ cả. Thế là đi tướt hay là rối lọan tiêu hóa? Các bác kíu em với đi...Thương con gái lắm, ước gì mẹ ốm thay con cho được.
Thương Bảo Linh quá, mấy hôm nay Bim cũng quấy lắm, ngủ ko yên gì cả, ăn uống thì kêu gào, mũi thì đầy nước.
Vừa nói chuyện với chị minzu, chị í bảo Nhắng bị bác sĩ kê cho đống thuốc, lại bảo là còi xương. Sao Nhắng lại bị phán còi xương nhỉ? Thế này thì Bim cũng còi xương rồi, huhu.

cun_bobby
12/10/2006, 11:30 AM
Buồn đời....

Bảo Linh cả ngày hôm qua đã chẳng chịu uống sữa, đến chiều ăn được 200ml bột thì lại trớ sạch, người mệt rũ chẳng buồn nói năng gì cả. Nhìn xót xa lắm. Đến tối em thấy bụng kêu ọc ọc, cho ăn được 2/3 lọ custard Vanilli mới ngủ được, rồi cho thêm bình sữa nữa. Đêm thì bắt đầu sốt, ho..khổ quá đi thôi. Đang ngủ say sưa thì cơn ho ập đến, cong người như con tôm để ho, nước mắt nước mũi trào ra, mặt đỏ gay đỏ gắt, nghĩ lại thấy trào nước mắt.
Có lẽ vì thế nên mệt quá, sáng nay ngủ tới tận 8h mới dậy, em cho ăn được 1,5 lọ custard nữa rồi mới đi làm. Giờ ở nhà với GV, chưa biết tình hình ra sao...Buồn nẫu cả người....Lại còn bị đi ngoài lỏng nữa chứ.
Các bác cho em kinh nghiệm đi, Linh đi một lần/ngày nhưng output lại lỏng, nước lõng bõng, nhưng lúc đi lại rặn ghê lắm chứ không phọt ra đâu, thế là thế nào ạ? Em cho ăn những món đã ăn nhiều lần rồi, không có món gì lạ cả. Thế là đi tướt hay là rối lọan tiêu hóa? Các bác kíu em với đi...Thương con gái lắm, ước gì mẹ ốm thay con cho được.
Thương BL quá. Linh đã mọc răng chưa em ơi? Tẹt nhà chị bữa trước cũng đi lỏng nhưng ngày đi cao điểm gần chục lần cơ có điều ko bị sốt. Nghĩ là đi tướt nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có răng nhú lên. A`, moii đầu cũng chỉ đi 1, 2 lần và cũng hay bị nôn chớ đấy.
Theo chị nếu con đi lỏng thi phải bù nước nhiều, cho ăn bột tự quấy đừng ăn lọ mà phải quấy kỹ, hoãn ăn rau, ăn bớt thịt đi nhé. Chịu khó cho ăn làm nhiều bữa nhỏ chứ để con đói lâu quá là lả đi đấy.

Mẹ Bảo Linh xinh
12/10/2006, 11:43 AM
Linh nhà em chưa mọc răng, nên ông nội nghĩ rằng ốm mọc răng. Trong lòng em thì cầu mong như thế, nhưng thấy con ho sù sụ thì lại thắt hết cả lòng lại, chiều qua về sớm định cho đi khám thì trời mưa, để chiều nay vậy. Nếu lại mưa thì gọi cho bs Linh thôi.

Em không dám cho ăn bột tự quấy sợ không đảm bảo nên mới chuyển sang ăn đồ lọ cho yên tâm. Hôm qua Linh còn chê cả nước, mặc dù món này là món khoái khâu hàng ngày của nàng, làm em càng lo. Đến sáng nay thì có uống được khoảng 50-100ml rồi. Tí về cho uống nước cam, quýt ngọt gì đó nữa.

Vụ còi xương em nghi Linh lại bị rồi vì tóc lại dựng ngược lên, dạo này trời ít nắng mà. CHán thật, để khỏi đợt ốm này rồi lại xem có cần bổ sung canxi không đây. Uống cái này lười ăn lắm.

@babe: Bà ngoại làm gì mà lại gãy xương? Khổ quá, già rồi mà bị gãy xương là đau lắm, và lâu lành nữa. Thôi, hai mẹ con về nội đi cho bà đỡ mệt. Chắc tại thời tiết nên Bim cũng quấy chị ạ. Gắng lên nhé. Thế vụ đổi nắp sữa thế nào? Hỏi hộ em chưa>?

TunTon
12/10/2006, 12:23 PM
@Tunton: Tuyến hung to là ntnào mẹ Tunton cho ít kiến thức đi? Có phải là con thở nghe có tiếng khò khè? Hơi thở nghe mạnh không? Bob nhà này bị hiện tượng như vậy và có hỏi bác sĩ thì bảo là có khả năng tuyến hung bị to hơn bình thưòng, nhưng không thấy bs bảo phải chữa trị gì cả, lớn sẽ tự hết. Thấy Me tunton bảo là có chữa trị nên lại lo lo....

Mình cũng ko biết gì lắm về vụ này vì bác sĩ của Bob ko nói gì cụ thể, nhưng các mẹ Bảo Linh và lovelymonkey tư vấn hết đấy, mẹ xinhxinh tham khảo nhé:

http://www.webtretho.com/forum/showpost.php?p=639200&postcount=276
http://www.webtretho.com/forum/showpost.php?p=640243&postcount=305

Còn đây là topic bàn về vấn đề này trên mục sức khỏe của WTT:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=24733

Nhưng trộm vía xinhxinh nhìn bụ bẫm thích ghê, chắc là ko sao đâu mẹ nó ạ, cứ để từ từ chắc sẽ tự hết, trừ khi chẳng may sau này có bị sao thì mới phải điều trị thôi, nhưng các mẹ ở đây lúc nào cũng mong là xinh xinh ko có sao nhé.

kiwi
12/10/2006, 12:46 PM
Buồn đời....

Bảo Linh cả ngày hôm qua đã chẳng chịu uống sữa, đến chiều ăn được 200ml bột thì lại trớ sạch, người mệt rũ chẳng buồn nói năng gì cả. Nhìn xót xa lắm. Đến tối em thấy bụng kêu ọc ọc, cho ăn được 2/3 lọ custard Vanilli mới ngủ được, rồi cho thêm bình sữa nữa. Đêm thì bắt đầu sốt, ho..khổ quá đi thôi. Đang ngủ say sưa thì cơn ho ập đến, cong người như con tôm để ho, nước mắt nước mũi trào ra, mặt đỏ gay đỏ gắt, nghĩ lại thấy trào nước mắt.
Có lẽ vì thế nên mệt quá, sáng nay ngủ tới tận 8h mới dậy, em cho ăn được 1,5 lọ custard nữa rồi mới đi làm. Giờ ở nhà với GV, chưa biết tình hình ra sao...Buồn nẫu cả người....Lại còn bị đi ngoài lỏng nữa chứ.
Các bác cho em kinh nghiệm đi, Linh đi một lần/ngày nhưng output lại lỏng, nước lõng bõng, nhưng lúc đi lại rặn ghê lắm chứ không phọt ra đâu, thế là thế nào ạ? Em cho ăn những món đã ăn nhiều lần rồi, không có món gì lạ cả. Thế là đi tướt hay là rối lọan tiêu hóa? Các bác kíu em với đi...Thương con gái lắm, ước gì mẹ ốm thay con cho được.
Oài, hôm wa bẩu mới hơi ho tí thôi mà, sao đã sốt nhanh thế em? Khổ thân con dâu wa! Ho thế thì cho nó ăn mấy lọ custard với mousse và uống sữa thôi cho nó khỏi vướng họng, lại trớ ra hết thì khổ. Vụ output kia có lẽ nên nhờ bác sĩ tiêu hoá tư vấn chứ chị cũng mù tịt chả có tí kinh nghiệm nào. Nó ko ăn đc bột thì cho ăn sữa pha với nước cháo và hạt sen thêm đi cho nó có chất em ạ. Thôi cố chăm sóc nó cho mau khỏi còn đi chơi với anh Tôm nhá!

@All:
Mạng nhà tớ 2 hôm nay chán đời chậm như rùa, web CLB còn treo đấy chưa xong, chán nhất là ko vào WTT được :20:

Mẹ BillGate
12/10/2006, 12:48 PM
Thương Bảo linh xinh quá, Bill mấy hôm nay cũng lười ăn quá vừa bị sốt phát ban lại còn thêm viêm phế quản. Mẹ Bảo linh ới thế uống canxi là lại lười ăn à, híc híc mùa này lấy đâu ra nắng ạ, lại phải uống canxi chán quá, có thuốc nào thay thế ko nhỉ. (hơi lạc đề 1 tý ví dụ ozezon ra còn có hyđrit thay thế )
@babe: khổ thân quá, thế bà ngoại bó lá đã đỡ chưa?
@ hoàng nhi: Tớ vẫn chưa nhận đựoc mail của Bình đâu, gửi lại hộ nhé. à mà rửa hộ luôn cả ảnh đi off do Kiwi chụp hộ tớ với: ảnh chụp chung này, ảnh hai mẹ con này.... ảnh nào có mẹt 2 mẹ con tớ cứ rửa, kinh phí tớ sẽ gửi sau.
@ Tun Ton: mãi hôm nay mẹ cháu mới kể cho cô nghe hi hi chả là bố cháu đi off về cứ suýt xoa khen cô Tún ton xinh thế mà sao xinh và trẻ lại lấy chồgn già thế hehhe ( mẹ cháu mới giải thích đấy là ông trẻ của Bob)nhà cháu nhiều chuyện quá nhỉ. Nhưng cô Tun ton thấy mẹ cháu phong cô là á hậu đâu có sai, mẹ cháu nhớ không nhầm thì lần trước có bố cháu nào cũng cứ hỏi thăm cô Tún đấy( hình như nhà Bảo linh hay Ba be ). lần sau đi off khéo phải để cô Tun ở nhà vì các bố cứ ngắm cô Tún thì chít ( hi hi đùa cô 1 tý thôi ).

TunTon
12/10/2006, 01:20 PM
Chúc mừng nhà vui vẻ con ăn khỏe thích thế, hihi đúng là con cứ đều đặn như vậy mẹ tươi như hoa ngay. Nhìn mẹ vui vẻ lúc nào cũng hơn hớn rồi, thế này còn vui đến mức nào nữa, hihi.

Nhà Cua, nhà Bảo Linh, nhà Bim ơi, chúc các bé mau qua giai đoạn lười ăn nhé. Nhất là chia sẻ với Bảo Linh và Bim, thương quá cơ. Bob nhà TunTon 2 hôm nay lại lười ăn rồi, thế là mẹ lại tiu nghỉu, nhưng quen rồi đành chấp nhận vậy thôi.

À các bác ơi, híc híc các bác bảo thế này bảo sao ko ngán hôm nay mẹ cháu mới thấy chế độ ăn của bà nội (bình thường mẹ cháu ko được biết vì bà bắt rồi: Bà cho 1 lạng thịt bò + 10 hạt đỗ trắng hà lan + 1 miếng bí đao + 1 miếng cà rốt, xay lên, rồi quấy bột chia 2 bữa. Tất nhiên là cháu chẳng chịu ăn rồi, được tí là may..

anhemgau
12/10/2006, 01:25 PM
@Tunton:
Nhà tui cũng đồng ý với Bilgate về cô tún, lần sau không cho cô tún đi nữa,kaka :24: :24: :24: Hôm rùi tui về cứ tấm tắc khen với anh xã trong box có một cô xinh lắm, hôm trước em định nhờ anh qua lấy đĩa đó nhưng lại thay đổi KH, để lần sau nhờ anh qua, thế nào anh cũng thích, nõi xong buồn cười quá mới chữa lại với AX là gặp thể nào anh cũng khen xinh.Chít thật đó, cô tún ơi.
Còn vụ ăn uống thế thì đúng là khó ăn thật em ah, em có thể thay đổi được không.
@Bảo linh xinh:
Khổ thân quá con gái ơi, Nguyệt ơi em đừng để vậy đi bs hay gọi bs đến xem thế nào chứ nó sốt cao không? đã sốt cao lại ho thì nhất định đã bị viêm là phải có KS, mà chị nghĩ KS thì nên theo bs đừng tự cho con uống, còn vụ output thì có thể là do đã uống ks chăng, vì bọn trẻ uống ks không hợp cũng hay bị lỏng lắm, em thử cho con ăn bột cà rốt xem. Mà chị nghĩ họng đau thì em cho ăn bột loãng hơn một chút đi em.
@Bim: Mong Bim nhanh khỏi con nhé, thế bim ăn uống thế nào hả mẹ Dung ơi.
@Vuive: Mong con cứ ăn uống được như vậy thì mừng quá.

babe
12/10/2006, 01:45 PM
Thương Bảo linh xinh quá, Bill mấy hôm nay cũng lười ăn quá vừa bị sốt phát ban lại còn thêm viêm phế quản. Mẹ Bảo linh ới thế uống canxi là lại lười ăn à, híc híc mùa này lấy đâu ra nắng ạ, lại phải uống canxi chán quá, có thuốc nào thay thế ko nhỉ. (hơi lạc đề 1 tý ví dụ ozezon ra còn có hyđrit thay thế )
@babe: khổ thân quá, thế bà ngoại bó lá đã đỡ chưa?
@ hoàng nhi: Tớ vẫn chưa nhận đựoc mail của Bình đâu, gửi lại hộ nhé. à mà rửa hộ luôn cả ảnh đi off do Kiwi chụp hộ tớ với: ảnh chụp chung này, ảnh hai mẹ con này.... ảnh nào có mẹt 2 mẹ con tớ cứ rửa, kinh phí tớ sẽ gửi sau.
@ Tun Ton: mãi hôm nay mẹ cháu mới kể cho cô nghe hi hi chả là bố cháu đi off về cứ suýt xoa khen cô Tún ton xinh thế mà sao xinh và trẻ lại lấy chồgn già thế hehhe ( mẹ cháu mới giải thích đấy là ông trẻ của Bob)nhà cháu nhiều chuyện quá nhỉ. Nhưng cô Tun ton thấy mẹ cháu phong cô là á hậu đâu có sai, mẹ cháu nhớ không nhầm thì lần trước có bố cháu nào cũng cứ hỏi thăm cô Tún đấy( hình như nhà Bảo linh hay Ba be ). lần sau đi off khéo phải để cô Tun ở nhà vì các bố cứ ngắm cô Tún thì chít ( hi hi đùa cô 1 tý thôi ).
Bố Bảo Linh khen cô Tún nhé, chứ bố Bim á, có cho kẹo cũng chả dám :5:.
Bà ngoại Bim bó lá cũng đỡ đau rồi, nhưng nhà đang ko có người làm, mệt quá.

babe
12/10/2006, 01:49 PM
@Bảo linh xinh:
Khổ thân quá con gái ơi, Nguyệt ơi em đừng để vậy đi bs hay gọi bs đến xem thế nào chứ nó sốt cao không? đã sốt cao lại ho thì nhất định đã bị viêm là phải có KS, mà chị nghĩ KS thì nên theo bs đừng tự cho con uống, còn vụ output thì có thể là do đã uống ks chăng, vì bọn trẻ uống ks không hợp cũng hay bị lỏng lắm, em thử cho con ăn bột cà rốt xem. Mà chị nghĩ họng đau thì em cho ăn bột loãng hơn một chút đi em.
@Bim: Mong Bim nhanh khỏi con nhé, thế bim ăn uống thế nào hả mẹ Dung ơi.
@Vuive: Mong con cứ ăn uống được như vậy thì mừng quá.
Bim uống sữa ít đi, chỉ khoảng 90ml, mà ngày có 3 bữa sữa thôi. Sáng nay đánh vật mãi mới hết 1 lọ custard bé. Tớ đang hy vọng Bim mọc răng, mọc răng thì mới an ủi được mẹ, chứ ko thì chán quá. Bây giờ Bim cũng bớt ngoan rồi, cứ hay vòi vĩnh, kêu ầm ĩ lên, ghê lắm cơ. Nhưng có khách thì lại mở đôi mắt nai, lại ngoan, làm hàng lắm các mẹ ạ.

anhemgau
12/10/2006, 01:55 PM
Bim uống sữa ít đi, chỉ khoảng 90ml, mà ngày có 3 bữa sữa thôi. Sáng nay đánh vật mãi mới hết 1 lọ custard bé. Tớ đang hy vọng Bim mọc răng, mọc răng thì mới an ủi được mẹ, chứ ko thì chán quá. Bây giờ Bim cũng bớt ngoan rồi, cứ hay vòi vĩnh, kêu ầm ĩ lên, ghê lắm cơ. Nhưng có khách thì lại mở đôi mắt nai, lại ngoan, làm hàng lắm các mẹ ạ.
Úi, GE nhà này thì bình thường chỉ ăn khoảng 300-400ml/1ngày thui đó. Bọn này bi giờ hư lắm, GE cũng giống Bim, để ngồi một mình là gào lên ngay, ngồi bên cạnh thì không sao, cứ đứng lên định đi nó lại kêu, thi thoảng còn không chịu ngồi mà cứ đòi bế đi nhìn chỗ này một tí, nhìn chỗ kia một tí cơ. Hư lắm..
À mà cả nhà này, không phải cứ trẻ bụ bẫm là không còi xương đâu, thằng gấu anh nhà tui hồi trước 3th được 7.3kg, lúc sinh được 3.3kg, đi khám viện DD bị còi xương thể bụ đó. Hồi đó thằng này tăng cân nhanh lắm, tháng đầu tiên tăng 1.7kg, tháng 2 được 1.5kg.

Mẹ Bảo Linh xinh
12/10/2006, 02:37 PM
Cập nhật tình hình ốm đau của Bảo Linh:

Lúc trưa phi về với con gái, thấy đang ngủ ngon lành, nhưng vẫn khò khè, khò khè, nẫu ruột. Hỏi GV thì bảo mới uống được có 60ml sữa (Lẽ ra giờ đó phải được 300ml vào bụng rồi)Bực mình bắt GV đi pha sữa (vì Linh nhà em chỉ bú khi ngủ) GV pha nhầm thế nào thành 180ml (em bảo pha 150ml thôi). Thế mà lại hóa hay, Linh bú một lèo, hết luôn các bác ạ.

Đầu vẫn hâm hấp sốt, khoảng 37,5 độ, vẫn ho nhưng có vẻ nhanh nhẹn hơn hôm qua, chịu uống nước hơn. Em vẫn quyết định chiều đưa đi khám BS Việt (gần nhà em mà).

Còn thế này nữa, Linh nhà em thường xuyên ngoáy tai, hôm thì bứt rứt tai, đỏ lừ lên, hôm nay thì thấy cho cả ngón tay trỏ vào tai ngoáy lấy ngoáy để như người lớn. Ngày nào cũng vậy. Có bé nào giống Linh không a? Ngày nào tắm xong cũng ngoáy tai thấm nước cho Linh mà, em ngửi tai Linh cũng ko thấy có mùi gì. Vậy là sao ạ? Liệu có phải viêm tai không? Em thấy có người bảo trẻ con ăn lúc ngủ dễ bị viêm tai giữa, nên thấy thế này càng lo. Các bác cho em tí kinh nghiệm đi.

@Túnton: Nói thật với Hà nhá, tớ thấy ấy tớ còn nhìn không chớp mắt, nuốt nước bọt ừng ực nói chi tới mấy giai. Thảo nào giai nhà tớ cứ hỏi thăm ấy mãi đấy. Hôm Trung thu về lại hỏi nhá. À cả cái vụ nấu bột cho Bob của bà nội thì mẹ nó phải phanh đi chứ, nấu thế thì ngán lắm, ăn sao được. Mình thỉnh thoảng cũng cho 2 hoặc 3 hạt đỗ trắng Hà Lan vào nấu cháo cho Linh mà còn thấy ngán lắm, Linh cũng chê ngay.
@anhemgau: Em chưa cho con gái uống KS đâu chị ạ. Mới chỉ nhỏ Na 0.9% thôi và uống thuốc ho Actifed màu đỏ, thấy cũng có vẻ đỡ.

TunTon
12/10/2006, 02:42 PM
Ối ối các bác ơi, các bác không cho em đi thì em ở nhà chết rũ ra à, huhu. Bây giờ mới biết tại sao hôm trước creamcheese phải về sớm, chắc bố nó ở nhà dặn con là đến nơi con phải hét, khóc thật to bắt mẹ về ngay, hihi.

Còn bố Bảo Linh hôm trước hỏi thăm là vì nhận ra bạn học cũ đấy chứ ạ. Các bác cứ làm bố vợ tương lại của Bob bị oan nhá.

cun_bobby
12/10/2006, 02:52 PM
À các bác ơi, híc híc các bác bảo thế này bảo sao ko ngán hôm nay mẹ cháu mới thấy chế độ ăn của bà nội (bình thường mẹ cháu ko được biết vì bà bắt rồi: Bà cho 1 lạng thịt bò + 10 hạt đỗ trắng hà lan + 1 miếng bí đao + 1 miếng cà rốt, xay lên, rồi quấy bột chia 2 bữa. Tất nhiên là cháu chẳng chịu ăn rồi, được tí là may..

Thế nhà Tunton phó mặc cho bà vụ ăn uống của Bob à? Cho đến tận bây giờ mình vẫn tự chuẩn bị đồ và cho con ăn chỉ nhờ Bà nội đi chợ thôi. Mạc dù có bác cháu trông nhưng mình để ý cứ mỗi lần bác làm là đều cho ăn quá lượng cần thiết. 1 lạng thịt bò + hỗn hợp nhiều thứ như vậy thì quá nhiều và ngán nữa.

TunTon
12/10/2006, 03:00 PM
Mẹ Bảo Linh ơi, ôi ôi thôi chưa bàn đến chuyện giai giếc gì nhá, bàn chuyện
con gái đi.

Tình hình là tớ rất ko muốn cho Bob bú lúc ngủ, nhưng cả ngày cu cậu bú chỉ tầm 200-300ml sữa mà bác sĩ bảo nếu bú ko đủ lượng quy định sẽ bị gầy đi, vì vậy từ hôm đấy trở đi tớ cứ cho tranh thủ bú lúc ngủ ko thì người teo đi nữa. Híc. Thế rồi 2 tuần trước tớ thấy Bob hay rứt tai, khó chịu, hay có ráy tai khô 2 bên tai, nên tớ cũng rất lo. Hôm trước tranh thủ khám tiêu hóa bác sĩ Hương tớ có hỏi thì bác ý bảo là nếu viêm tai trẻ con sẽ lấy tay chọc vào tai, ngoáy ngoáy như là Bảo Linh ý, ở nhà bs ko có dụng cụ soi nên cho phiếu vào viện Nhi nhưng Bob nhà tớ có cái thẻ ở VP nên tớ bảo thôi đằng nào cũng khám định kỳ ở đấy rôi nên đặt hẹn từ cách đây mấy ngày cơ, mai là tròn 7 tháng cho đi khám tổng quát luôn. Tớ cũng lo lắm.

Trường hợp Bảo Linh thì cho khám ngay cho chắc ăn Nguyệt ơi, soi tai kĩ vào nhé. Hồi trước đọc mấy tài liệu của nước ngoài thì thấy khả năng viêm tai ở trẻ con là 80%, chắc vì bọn Tây nó tắm táp hay cho nghịch nước quá nước vào tai nhiều, mà bị nhiều nhất là tầm 5 tháng cơ. Chúc Bảo Linh khỏe mạnh, tu nhiều sữa như hôm nay nhé

hoangnhi
12/10/2006, 03:00 PM
Nhà mình ơi, có ảnh rồi nhé.Liên lạc với tớ để lấy nhé. Cq tớ ở 198 Trần Quagn kHải, tầng 2 nhé
@Vui ve: chỗ mẹ nó làm ngay gần chỗ tớ,sang đây lấy nhé. Trước khi đi thì gọi điêẹ cho chắc. Đt tớ up lên rồi đấy

blackcoot
12/10/2006, 03:05 PM
Cập nhật tình hình ốm đau của Bảo Linh:

Lúc trưa phi về với con gái, thấy đang ngủ ngon lành, nhưng vẫn khò khè, khò khè, nẫu ruột. Hỏi GV thì bảo mới uống được có 60ml sữa (Lẽ ra giờ đó phải được 300ml vào bụng rồi)Bực mình bắt GV đi pha sữa (vì Linh nhà em chỉ bú khi ngủ) GV pha nhầm thế nào thành 180ml (em bảo pha 150ml thôi). Thế mà lại hóa hay, Linh bú một lèo, hết luôn các bác ạ.

Đầu vẫn hâm hấp sốt, khoảng 37,5 độ, vẫn ho nhưng có vẻ nhanh nhẹn hơn hôm qua, chịu uống nước hơn. Em vẫn quyết định chiều đưa đi khám BS Việt (gần nhà em mà).

Còn thế này nữa, Linh nhà em thường xuyên ngoáy tai, hôm thì bứt rứt tai, đỏ lừ lên, hôm nay thì thấy cho cả ngón tay trỏ vào tai ngoáy lấy ngoáy để như người lớn. Ngày nào cũng vậy. Có bé nào giống Linh không a? Ngày nào tắm xong cũng ngoáy tai thấm nước cho Linh mà, em ngửi tai Linh cũng ko thấy có mùi gì. Vậy là sao ạ? Liệu có phải viêm tai không? Em thấy có người bảo trẻ con ăn lúc ngủ dễ bị viêm tai giữa, nên thấy thế này càng lo. Các bác cho em tí kinh nghiệm đi.

@Túnton: Nói thật với Hà nhá, tớ thấy ấy tớ còn nhìn không chớp mắt, nuốt nước bọt ừng ực nói chi tới mấy giai. Thảo nào giai nhà tớ cứ hỏi thăm ấy mãi đấy. Hôm Trung thu về lại hỏi nhá. À cả cái vụ nấu bột cho Bob của bà nội thì mẹ nó phải phanh đi chứ, nấu thế thì ngán lắm, ăn sao được. Mình thỉnh thoảng cũng cho 2 hoặc 3 hạt đỗ trắng Hà Lan vào nấu cháo cho Linh mà còn thấy ngán lắm, Linh cũng chê ngay.
@anhemgau: Em chưa cho con gái uống KS đâu chị ạ. Mới chỉ nhỏ Na 0.9% thôi và uống thuốc ho Actifed màu đỏ, thấy cũng có vẻ đỡ.

Thương bé Linh quá, mẹ bé Linh quyết định cho con đi khám là đúng rồi. Còn cái vụ ngoáy tai, mẹ Linh cũng nên đi kiểm tra đi, cũng có thể bé bị dáy ướt thôi. Cu con nhà mình, có dạo cũng hay lấy tay đập đập vào đầu, rồi vò tai tớ cho đi kiểm tra thì may ko bị làm sao, chỉ bị dáy tai ướt thôi.

Chúc bé Linh mau khoẻ nhé.

Mẹ Bảo Linh xinh
12/10/2006, 03:08 PM
Mẹ Bảo Linh ơi, ôi ôi thôi chưa bàn đến chuyện giai giếc gì nhá, bàn chuyện
con gái đi.

Tình hình là tớ rất ko muốn cho Bob bú lúc ngủ, nhưng cả ngày cu cậu bú chỉ tầm 200-300ml sữa mà bác sĩ bảo nếu bú ko đủ lượng quy định sẽ bị gầy đi, vì vậy từ hôm đấy trở đi tớ cứ cho tranh thủ bú lúc ngủ ko thì người teo đi nữa. Híc. Thế rồi 2 tuần trước tớ thấy Bob hay rứt tai, khó chịu, hay có ráy tai khô 2 bên tai, nên tớ cũng rất lo. Hôm trước tranh thủ khám tiêu hóa bác sĩ Hương tớ có hỏi thì bác ý bảo là nếu viêm tai trẻ con sẽ lấy tay chọc vào tai, ngoáy ngoáy như là Bảo Linh ý, ở nhà bs ko có dụng cụ soi nên cho phiếu vào viện Nhi nhưng Bob nhà tớ có cái thẻ ở VP nên tớ bảo thôi đằng nào cũng khám định kỳ ở đấy rôi nên đặt hẹn từ cách đây mấy ngày cơ, mai là tròn 7 tháng cho đi khám tổng quát luôn. Tớ cũng lo lắm.

Trường hợp Bảo Linh thì cho khám ngay cho chắc ăn Nguyệt ơi, soi tai kĩ vào nhé. Hồi trước đọc mấy tài liệu của nước ngoài thì thấy khả năng viêm tai ở trẻ con là 80%, chắc vì bọn Tây nó tắm táp hay cho nghịch nước quá nước vào tai nhiều, mà bị nhiều nhất là tầm 5 tháng cơ. Chúc Bảo Linh khỏe mạnh, tu nhiều sữa như hôm nay nhé

Cả nhà kìa, TúnTon xấu hổ rồi kìa...

Cái vụ tai này thấy mẹ nó nóilàm mình càng quyết tâm đi khám. Mình cũng định mua chọn gói khám ở VP mà chưa biết thủ tục thế nào. Mẹ nó chỉ cho mình với, nếu có số điện thoại ở đó thì cho mình luôn nhé.

MecuBob
12/10/2006, 03:08 PM
Ôi chán wa các mẹ ơi, Bob nhà mình lại đang mọc thêm 2 cái răng nữa, sưng vù lên, quấy khóc quá. Lại còn k chịu ăn bột nữa chứ, 2 bữa bột mỗi bữa ăn được có 1/2 bát thôi, sữa thì cũng bị ít đi mất 1 bình. Tối đến quấy vô cùng.
K biết bao giờ qua giai đoạn nè đây, ngồi đếm từng ngày các mẹ à.

cun_bobby
12/10/2006, 03:22 PM
@Bao Linh: Tình hình BL cũng có tiến triển tốt hơn rồi nhỉ. Mà sao BL giống Tẹt thế cũng toàn mút sữa lúc ngủ thôi.
Mẹ BL thử kiểm tra bên trong thành tai của con xem có dáy tai ko? nếu ko có thì khả năng nhiều là chuẩn bị móc răng đấy.

Khỏi ốm là các con lại ăn trả bữa lại giỏi lắm.

TunTon
12/10/2006, 03:27 PM
Thế nhà Tunton phó mặc cho bà vụ ăn uống của Bob à? Cho đến tận bây giờ mình vẫn tự chuẩn bị đồ và cho con ăn chỉ nhờ Bà nội đi chợ thôi. Mạc dù có bác cháu trông nhưng mình để ý cứ mỗi lần bác làm là đều cho ăn quá lượng cần thiết. 1 lạng thịt bò + hỗn hợp nhiều thứ như vậy thì quá nhiều và ngán nữa.

Không, mẹ cháu cho bà tham gia vào cách đây 1 tuần thôi ạ. Bà đòi tham gia từ hồi 4 tháng nhưng bố mẹ ko cho, bây giờ gầy quá bà cứ bắt nếu ko cho bà nuôi thì hàng ngày sẽ xay sẵn thịt + rau +... rồi sai người mang đến buổi sáng, mình chỉ việc ninh lên rồi cho bột vào quấy là xong. Mẹ cháu lý luận mãi về chuyện cho rau vào từ đầu thì mất vitamin và lượng đạm nhiều quá sẽ dễ ngán nhưng bà bảo là cho cu Bob ăn chế độ hệt như thằng cu trước chẳng làm sao cả (trộm vía thằng cháu đấy thì cứ suốt ngày há mồm ra đợi ăn) Híc, mẹ cháu cũng muốn chiều bà lắm nên từ chối nhiều lần lắm rồi bây giờ đành cho bà thử. Tất nhiên mẹ cháu rón rén lắm hầu như Bob cũng chẳng bao giờ ăn nối 1 nửa.

híc thôi cãi nhau với các bà mệt lắm, mẹ cháu cũng chẳng biết làm thế nao bây giờ.

babe
12/10/2006, 03:31 PM
@Bao Linh: Tình hình BL cũng có tiến triển tốt hơn rồi nhỉ. Mà sao BL giống Tẹt thế cũng toàn mút sữa lúc ngủ thôi.
Mẹ BL thử kiểm tra bên trong thành tai của con xem có dáy tai ko? nếu ko có thì khả năng nhiều là chuẩn bị móc răng đấy.

Khỏi ốm là các con lại ăn trả bữa lại giỏi lắm.
Bim nhà tớ chưa bao giờ biết ăn trả bữa là gì :2:

hoangnhi
12/10/2006, 03:45 PM
@BillGate: tớ gửi lại rồi đấy, theo đc yahoo ấy đăng ký hôm off box3 ý. Check mail nhé. Tớ đã nhờ Kiwi cóp những ảnh có mặt nhà ấy, tớ và nhà Dũng tớ sẽ rửa luôn all nhé. Khi nào xong sẽ thông báo cho ấy nhé
@All: tớ đã xuất quỹ đầu tiên rửa ảnh: 23 ảnh*3.000=69k. tồn quỹ còn 1863k nhé. Vụ từ thiện các mẹ cứ cho kết luận đi
@BLinh: mong BL đi khám về mẹ sẽ thông báo tin vui chứ đừng có diễn biến phức tạp thêm nhé. Con sẽ dần dần lấy lại phong độ
@Nhà Gấu: mẹ ốm, con mệt thế này thì vất vả lắm. Hai mẹ con bác cùng gắng nhé

kiwi
12/10/2006, 03:57 PM
Các mẹ oi web của CLB vào đuợc rồi nhé, tớ vừa vào thử đấy :1:
http://thienquan.cabspace.com/Thanhvien/thanhvien.html

anhemgau
12/10/2006, 04:00 PM
@Bảo linh và tunton: KN thằng gấu anh nhà này đã từng bị viêm tai rồi nhé: Bon trẻ con này bị viêm tai chủ yếu do từ viêm VA mà ra, chảy nước mũi là một dạng viêm VA nhẹ, nếu viêm tai và viêm amidan sốt cao và nhanh vô cùng, hạ sốt khó lắm. Thế nhưng bọn trẻ không phải đứa nào cứ ngoáy tai là do viêm tai hết cả đâu. BS tai mũi họng soi đèn vào là biết ngay viêm tai hay không đó, các mẹ không phải lo lắng quá đau. Ah còn chuyện tắm xong thì ngoáy tai cho con, Mẹ BL không nên ngoáy tai quá nhiều cho con, cần thiết em chỉ lấy tăm bông lau nhẹ phí miệng lỗ tai thôi, đừng lau sâu quá. Tỷ lệ viêm tai giữa ở trẻ em thì cao lắm đó, mình cũng sưu tầm được một số bài về viêm tai giữa nếu mẹ nào cần thì mình gửi mail cho mà tham khảo nhé.
Mong các con nhanh khỏe.
@GDnhagau: Mong bác và gấu nhanh khỏe nhé bác ơi.

cun_bobby
12/10/2006, 04:05 PM
Không, mẹ cháu cho bà tham gia vào cách đây 1 tuần thôi ạ. Bà đòi tham gia từ hồi 4 tháng nhưng bố mẹ ko cho, bây giờ gầy quá bà cứ bắt nếu ko cho bà nuôi thì hàng ngày sẽ xay sẵn thịt + rau +... rồi sai người mang đến buổi sáng, mình chỉ việc ninh lên rồi cho bột vào quấy là xong. Mẹ cháu lý luận mãi về chuyện cho rau vào từ đầu thì mất vitamin và lượng đạm nhiều quá sẽ dễ ngán nhưng bà bảo là cho cu Bob ăn chế độ hệt như thằng cu trước chẳng làm sao cả (trộm vía thằng cháu đấy thì cứ suốt ngày há mồm ra đợi ăn) Híc, mẹ cháu cũng muốn chiều bà lắm nên từ chối nhiều lần lắm rồi bây giờ đành cho bà thử. Tất nhiên mẹ cháu rón rén lắm hầu như Bob cũng chẳng bao giờ ăn nối 1 nửa.

híc thôi cãi nhau với các bà mệt lắm, mẹ cháu cũng chẳng biết làm thế nao bây giờ.

Hihi, nói như mẹ Tun cũng phải, làm bà phật ý thì cũng chẳng vui gì. Hay là mẹ Tún cứ nhận lại của bà rồi chia làm ba bữa thay vì 2 bữa cho Bob ăn. Chứ để tính trạng chán ăn lâu thành phản xạ có điều kiện thì khổ con.

cun_bobby
12/10/2006, 04:18 PM
Bim nhà tớ chưa bao giờ biết ăn trả bữa là gì :2:

Đợt rồi bé con nhà mình đi tướt 1 tuần sụt mất gần 5 lạng, biếng ăn chỉ bằng 1 nửa lúc khoẻ nhưng trộm vía mấy hôm nay lại ăn lại bình thường rồi. Sắc mặt đã tươi tỉnh, bế cũng thấy trắc trắc hơn. Nhưng răng ơi là răng mẹ cháu vẫn chẳng nhòm thấy đâu.

Mẹ Bảo Linh xinh
12/10/2006, 04:29 PM
@Bảo linh và tunton: KN thằng gấu anh nhà này đã từng bị viêm tai rồi nhé: Bon trẻ con này bị viêm tai chủ yếu do từ viêm VA mà ra, chảy nước mũi là một dạng viêm VA nhẹ, nếu viêm tai và viêm amidan sốt cao và nhanh vô cùng, hạ sốt khó lắm. Thế nhưng bọn trẻ không phải đứa nào cứ ngoáy tai là do viêm tai hết cả đâu. BS tai mũi họng soi đèn vào là biết ngay viêm tai hay không đó, các mẹ không phải lo lắng quá đau. Ah còn chuyện tắm xong thì ngoáy tai cho con, Mẹ BL không nên ngoáy tai quá nhiều cho con, cần thiết em chỉ lấy tăm bông lau nhẹ phí miệng lỗ tai thôi, đừng lau sâu quá. Tỷ lệ viêm tai giữa ở trẻ em thì cao lắm đó, mình cũng sưu tầm được một số bài về viêm tai giữa nếu mẹ nào cần thì mình gửi mail cho mà tham khảo nhé.
Mong các con nhanh khỏe.
@GDnhagau: Mong bác và gấu nhanh khỏe nhé bác ơi.

Chị Hoa gửi luôn cho em đi mà, gửi vào nguyetanh247@yahoo.com cho em nhé.

Em ngoáy tai cho Linh lúc tắm xong chỉ ngóay ngay ngoài để thấm nước thôi, chứ có dám đưa vào trong đâu. Tháng trước đi khám họng ở BS Việt cũng soi tai mà không sao, hôm nay lại khám xem sao.

@kiwi: Sao cái show đó chỉ có 6 ảnh thôi hả chị? Còn các
bé khác đâu, hay bác chưa làm xong?

Me Cu Ngoc Dung
12/10/2006, 04:48 PM
@mẹ Bảo Linh, Gấu cũng vừa bị đi tướt 5 ngày sụt 3 lạng luôn. bác toàn nấu nước thịt thăn, lọc bã, cho cháo vào, loãng như sữa ý. cho con ăn, nó vừa dễ nuốt, vừa bù nước. chứ mấy hôm gấu bị như thế chả ăn gì cả, ăn vào thì trớ ra, cũng chả buồn chơi nữa. nghe phong phanh là đang có dịch ỉa chảy virus đấy cả nhà ạ.

gấu cũng đang bị chảy mũi dầm dề đây. chán cả người. mà mẹ cháu lại bị ốm nữa chứ, ho, đau họng, sốt, đau đầu.

bán than tí thế thôi.
mong các con khoẻ

@Mẹ Bảo Linh
@Gia đình nhà Gấu
@cun_bobby
Chia sẻ với các mẹ nhé.
Em cũng đang nẫu cả ruột gan đây, thằng chó cún nhà em bị hắt hơi sổ mũi, đi ngoài xịt xoẹt, hơi sốt 3 hôm nay rồi. Lại trùng hợp như thế này nữa chứ, hôm CN bà ngoại sang chơi bà đang bị cúm nên có thể bi lây cúm bà. Em lại vừa mới đổi từ sữa Farley xanh sang tím, có thể gây nên đi tướt :2: . Mà cũng có thể là do mọc răng vì em nhìn thấy có mầm răng rùi. Thế nên là em cũng chẳng biết là bị gì gì nữa và AQ một tí là hi vọng lo mọc răng thì mới đỡ phần stress.
Em đang cho uống Babimon các mẹ ạ, có nên tiếp tục không nhỉ khi mà không biết chắc là có phải bị lây cúm từ bà hay ko?

anhemgau
12/10/2006, 04:54 PM
Chị đang cố gắng mail cho em nhưng chưa vào được mạng yahoo, hôm nay làm sao í.

hoangnhi
12/10/2006, 04:58 PM
@Mẹ Bảo Linh
@Gia đình nhà Gấu
@cun_bobby
Chia sẻ với các mẹ nhé.
Em cũng đang nẫu cả ruột gan đây, thằng chó cún nhà em bị hắt hơi sổ mũi, đi ngoài xịt xoẹt, hơi sốt 3 hôm nay rồi. Lại trùng hợp như thế này nữa chứ, hôm CN bà ngoại sang chơi bà đang bị cúm nên có thể bi lây cúm bà. Em lại vừa mới đổi từ sữa Farley xanh sang tím, có thể gây nên đi tướt :2: . Mà cũng có thể là do mọc răng vì em nhìn thấy có mầm răng rùi. Thế nên là em cũng chẳng biết là bị gì gì nữa và AQ một tí là hi vọng lo mọc răng thì mới đỡ phần stress.
Em đang cho uống Babimon các mẹ ạ, có nên tiếp tục không nhỉ khi mà không biết chắc là có phải bị lây cúm từ bà hay ko?
A mẹ nó đây rồi,v ào được rồi à. Nick của bà là gì nhỉ hôm qua chưa kịp add vào thì bị out mất. Có ảnh tập thể chụp trung thu rồi nhé. Liên lạc với tôi để lấy
Chào cả nhà, về với con gái yêu đây. Mong rằng ngày mai sẽ nhận được thông báo tin vui của các mẹ về các con đã đỡ, đã khỏi, ăn uống ngon lành cành đào :27:

kiwi
12/10/2006, 04:58 PM
@kiwi: Sao cái show đó chỉ có 6 ảnh thôi hả chị? Còn các
bé khác đâu, hay bác chưa làm xong?
Có chừng đấy ảnh làm được thôi, các ảnh còn lại bé wa hoặc chưa nhận được của các mẹ. Chừng nào các mẹ gửi ảnh xong thì làm lại em ạ. Chị có 2 cái áo phong co trai size L Giordano và Kappa đang múôn giải quyết, 1 bộ mỹ phẩm Kose nữa, e có nhu cầu ko? Quên nữa, còn hộp bánh Nestle Rusk, Tôm nó ăn Farley rùi :10:

@Me Cu Ngoc Dung:
Confirm đã nhận đuợc thong tin của cậu rồi nhe!

saphia
12/10/2006, 05:37 PM
Có mẹ nào cho con ăn sữa Farley k?
Cho mẹ cháu hỏi 1 tí? Cho con ăn Farly tím và vàng khi con được bao nhiêu tháng tuổi? Hiện nay Saphia uống Farley xanh nhưng cũng thấy lên cân chậm?

saphia
12/10/2006, 05:39 PM
Có chừng đấy ảnh làm được thôi, các ảnh còn lại bé wa hoặc chưa nhận được của các mẹ. Chừng nào các mẹ gửi ảnh xong thì làm lại em ạ. Chị có 2 cái áo phong co trai size L Giordano và Kappa đang múôn giải quyết, 1 bộ mỹ phẩm Kose nữa, e có nhu cầu ko? Quên nữa, còn hộp bánh Nestle Rusk, Tôm nó ăn Farley rùi :10:

@Me Cu Ngoc Dung:
Confirm đã nhận đuợc thong tin của cậu rồi nhe!


Mẹ cháu vẫn chưa nhận mail của mẹ Saphia à? Mẹ cháu gửi lâu rồi. Hôm nay, mẹ cháu đã gửi lại rồi đấy!

saphia
12/10/2006, 05:41 PM
Bảo Linh xinh ơi con đi khám tình hình thế nào rồi! thông tin cho mọi người biết nhé!
Saphia hôm nay ở nhà với bà ngoại thấy bà bảo chiều nay saphia cũng hơi bị sốt. Bây giờ về với con gái xem thế nào?

Su's mum
12/10/2006, 06:28 PM
Ôi cả nhà buôn bán đắt hàng quá. Mẹ cháu chán quá phải bán than tý đây.

Con trai bị ngạt mũi mấy hôm nay rồi. Từ tối qua lại còn bị sốt. Cả đêm toàn sốt 38,5 độ. Mẹ cháu chưa cho uống thuốc hạ sốt, chỉ một lúc lại lau người bằng nước ấm để hạ nhiệt thôi. Cả đêm qua cứ phải đo nhiệt độ với lau người cho con liên tục. Sáng nay mẹ cháu phải nghỉ ở nhà rùi. Con trai mệt quá cứ hét với khóc i ỉ suốt, cũng chẳng chịu ăn. Các mẹ ơi, mẹ cháu quan niệm không muốn cho uống thuốc nhiều (dưng mà thực ra phải cho con uống nhiều loại thuốc lắm rùi :2: ) thế nên khi bé bị sốt thường lấy khăn ấm lau thôi. Nếu trên 38.5 độ mới cho uống hạ sốt. Nhưng mà buổi đêm thỉnh thoảng cũng ngủ quên không kiểm tra nhiệt độ liên tục được. Làm thế có nên không nhỉ hay nên cho uống hạ sốt sớm. Các mẹ có biết sốt bao nhiêu độ thì nên uống thuốc hạ sốt là tốt nhất không, mách giùm cho mẹ cháu với.

Pup
12/10/2006, 09:20 PM
Híc, thời tiết này độc địa quá, Tôm tròn cũng sốt và ho, nôn sạch. Sốt khoảng 38 độ thôi, nhưng mình cũng muốn có mấy viên thuốc hạ sốt đề phòng trong nhà. Ko biết tuổi này các con có thể uống thuốc hạ sốt gì, hay đặt hậu môn? Các mẹ có dùng thuốc cho con rồi thì tư vấn cho mẹ Pup với. :2:

Cream&Candy
12/10/2006, 09:36 PM
Có mẹ nào cho con ăn sữa Farley k?
Cho mẹ cháu hỏi 1 tí? Cho con ăn Farly tím và vàng khi con được bao nhiêu tháng tuổi? Hiện nay Saphia uống Farley xanh nhưng cũng thấy lên cân chậm?

Kem cũng ăn F tím đấy mẹ Saphia ạ, em thấy Kem nghiện F tím lắm, ăn thun thút, mỗi lần phải 150ml. Em cho Kem ăn được 1 tháng thấy tăng cân tốt :1:

TunTon
12/10/2006, 09:46 PM
Thương các bé quá, mấy hôm nay thay đổi thời tiết liên tục nên dễ bị sốt thật đấy. Mình thấy mọi người và bác sĩ khuyên là khi sốt tới 38.5 độ thì cho bé đặt thuốc hạ sốt đường hậu môn, cách 6 tiếng/lần, nhớ mua loại theo đúng cân nặng, liều lường của bé (VD hồi Bob 6kg bi sốt thì đặt loại mầu hồng 80mg thôi), vì nếu đặt quá liều lượng sẽ bị tụt nhiệt độ xuống thấp quá. Nếu mới sốt nhẹ thì có thể lấy khăn chườm mát cho bé. Hoặc nếu bé nào có thể dùng điều hoà cũng có thể nằm điều hoà mát để hạ nhiệt độ qua da (bác sĩ dặn thế ạ). Nếu sốt cao quá kết hợp với thuốc cả thể trườm cả 2 bên bẹn trườm trán liên tục. Đấy là kinh nghiệm của em, các bác tham khảo nhé.

TunTon
12/10/2006, 09:54 PM
Có mẹ nào cho con ăn sữa Farley k?
Cho mẹ cháu hỏi 1 tí? Cho con ăn Farly tím và vàng khi con được bao nhiêu tháng tuổi? Hiện nay Saphia uống Farley xanh nhưng cũng thấy lên cân chậm?

Mẹ Saphia ơi, Farley vàng và xanh là cho em bé từ 0-12 tháng, Farley tím dành cho bé từ 6-24 tháng. Em cũng ko biết rõ khác nhau như thế nào nhưng hôm qua đến nhà chị Hải Anh mua đồ, em cũng có hỏi thì chị Hải Anh nói nhân viên tư vấn của hãng có nói cũng chẳng hơn kém gì đâu, chẳng qua là hãng nó tạo ra các dòng sản phẩm khác nhau 1 tí chút để theo thị hiếu tiêu dùng thôi. Đấy là họ nói thế chứ chị cứ xem con mình hợp loại nào hơn thì dùng loại đó. Mà em thấy Saphia nhà chị trộm vía rắn chắc và ổn đấy chứ ạ.

MeMimi
12/10/2006, 09:55 PM
Lâu lắm rồi mới post được bài thấy mọi người trao đổi rôm rả quá. Hôm trung thu mình cũng không tham dự được vì Mimi ngủ sớm quá nên Mimi chưa có dịp nào được giao lưu với các bạn của Spring Club. Hy vọng lần offline lần tới Mimi đã lớn hơn và ngủ muộn hơn thì mới đi được.
Trời này nhiều bé ốm quá nhỉ. Mimi nhà mình chỉ lười ăn thôi chứ trộm vía vẫn đùa nghịch cả ngày. Mình có chút kinh nghiệm này chia sẻ với các mẹ. Có thể các mẹ cũng biết cả rồi. Mimi nhà mình khi đi ngủ bao giờ cũng mặc áo quần dài tay (bộ áo liền quần bằng vải cotton ấy), chân mang tất vải, ngực đeo yếm vải. Mình để điều hoà cả tối ở 28 độ để bé không bị mồ hôi thấm ngược lại dễ cảm lạnh (vì bé ngủ một mình phòng riêng nên mình không thể lau mồ hôi cho bé thường xuyên) Mặc áo dài tay nhưng nằm điều hoà làm cho bé dễ ngủ nhưng không bị lạnh. Ngày nào mình cũng nhỏ natri clorid cho bé ít nhất một lần. Buổi sáng lạnh thì mình mặc áo dài tay cho bé nhưng trong ngày thì chỉ mặc áo ngắn tay, vải mỏng vì sợ bé nghịch mồ hôi ra nhiều lau không kịp sẽ dễ bị cảm. Mình rất hay cho bé đi chơi bên ngoài để bé quen với môi trường bên ngoài. Còn một khi đã bị ốm rồi (Mimi trộm vía mới bị cảm một lần hồi 6 tuần do mẹ bị cảm lây cho) thì đành an ủi là coi như cũng là một lần luyện tập để bé xây dựng sức đề kháng. Hồi đó bé sốt trên 38.5 độ mình mới cho dùng thuốc hạ sốt nhét hậu môn còn thì toàn lấy khăn ấm lau cho bé thôi.
Chúc các bé mau khoẻ để mẹ đỡ lo.
To meTunton: ngày mai (thứ sáu) mình qua lấy đĩa và quyển thực đơn nhé. Sẽ gọi trước cho mẹ Tunton.

babe
12/10/2006, 10:52 PM
Nhà tớ cũng đang chơi F xanh, trộm vía Bim lên cân bt, output tốt, ko có vấn đề gì cả.

kiwi
13/10/2006, 12:48 AM
Mẹ cháu vẫn chưa nhận mail của mẹ Saphia à? Mẹ cháu gửi lâu rồi. Hôm nay, mẹ cháu đã gửi lại rồi đấy!
Hom nay mới nhận đuợc email của cậu nhung thiếu anh Saphia và anh gia đình nữa, cậu gửi cho tớ nhe!


Mẹ Saphia ơi, Farley vàng và xanh là cho em bé từ 0-12 tháng, Farley tím dành cho bé từ 6-24 tháng. Em cũng ko biết rõ khác nhau như thế nào nhưng hôm qua đến nhà chị Hải Anh mua đồ, em cũng có hỏi thì chị Hải Anh nói nhân viên tư vấn của hãng có nói cũng chẳng hơn kém gì đâu, chẳng qua là hãng nó tạo ra các dòng sản phẩm khác nhau 1 tí chút để theo thị hiếu tiêu dùng thôi. Đấy là họ nói thế chứ chị cứ xem con mình hợp loại nào hơn thì dùng loại đó. Mà em thấy Saphia nhà chị trộm vía rắn chắc và ổn đấy chứ ạ.

Vàng là sữa bình thuờng có thể dùng cho trẻ từ khi mới sinh, xanh là sữa mà thành phần có chứa thêm casein giúp bé cảm thấy no bụng lâu hon. Sữa xanh đuợc khuyen dùng khi bé đã an vàng (first milk) mỗi lần đen 8 oz mà vẫn muốn an (háu ăn) vì thế cho nên mấy em bán hàng ở VN hay tư vấn khuyên dùng Farley xanh cho em bé ko bú mẹ, để khỏi đòi ăn nhiều liên tục. Xanh và vàng đều có DHA. Riêng tím thì ko có DHA nhưng có chất giúp hấp thụ DHA từ thức ăn :1: Bé từ 6 tháng nên cho uống tím vì thực chất bé tuổi đó ko cần đen DHA trong sữa nữa mà là lấy DHA từ thức an, hơn nữa bọn nó 6 tháng đã phân biệt được ngon hay dở rồi, đang ăn tím chuyển về xanh vàng thử xem, hihi
Vàng: http://www.tinytums.com/products/newborn/our_products/farleys_first_milk.aspx
Xanh: http://www.tinytums.com/products/baby_4_to_6_months/our_products/farleys_second_milk.aspx
Tím: http://www.tinytums.com/products/baby_7_to_12_months/our_products/farleys_follow_on_milk.aspx

hoangnhi
13/10/2006, 08:08 AM
ôi sao chưa được nghe thông báo nào là các bé đã đỡ thì lại có thêm bé Su và Pub bị sốt thế này, hichic. Mẹ Su ơi, sốt 38.5 là dùng thuốc hạ sốt đựoc rồi mà,đừng để bé sốt lâu như thế,dùng thuốc đặt hậu môn ý. Khổ thân Su đã phải dùng nhiều thuốc rồi, mà Su phải điều trị đén bao giờ hả chị.
À quên em muốn hỏi mẹ Su chị có em gái k vì em thấy chị giốgn 1 đứa bạn e, mấy lần định hỏi mà chưa hỏi được.
@MImi: tối ngủ tớ cũng thayđồ mặc áo dài tay, quần dài,đi tất cho Nhi k đeo yếm thôi, tối ngủ bật quạt nằm sát cửa sổ. Nửa đêm còn phải tắt quạt vì lạnh. Nhi ngủ cùng bố mẹ chứ k ngủ riêng như Mimi. Thấy Mimi nằm riêng mà khâm phục quá. Nhi nằm với bố mẹ mà thỉnh thoảng gần sáng khoảng 6h30 còn cứ bật khóc phải vỗ tiếp mới ngủ đến 7h30. Đêm cứ khoảng 2-3 giờ sáng thì trằn trợc quay bên nọ bên kia, mẹ cho ăn 1 bình sữa mới ngủ ngoan. K biết khi nào thì Nhi mới ngủ thẳng giấc được. thé nên thấy các bạn ngủ ngoan đặc biệt là ngủ riêng (hình như có bạn Tôm nữa) thì thấy các bạn giỏi quá.
@Bảo Linh: Linh đi khám thế nào rồi e? cho cả nhà biết tin đi nào.
@Kiwi: tớ thấy nhiều bé có ảnh mà vẫn chưa được cập nhật tin, k biết do mẹ Tôm đang bận hay vì thiếu thogn tin thế. Hoàng Nhi có thiếu gì k?

anhemgau
13/10/2006, 08:16 AM
@Pup: bị giờ bọn nhỏ thế này bs hay cho thuốc đặt hậu môn efferagan trong HD có tính theo trọng lượng của trẻ đó, như thằng GA phải đến lúc 2tuổi mới uống gói efferagan, nhưng chủ yếu vẫn dùng viên đặt đó, nhưng phải sốt từ 38.5 trở lên, thế nhưng có một điều lưu ý là khi bế sốt trên 38 độ là phải theo dõi liên tục đó, khi sốt trên 38.5 thì nhiệt độ tăng cao rất nhanh. Như hồi thằng GA có lúc viêm A, tai sốt cao 39 đút đít không hạ, thế là bs bảo lau nách, bẹn cho con bằng khăn hơi ấm, sau đó, lấy cồn 70o thấm vào bông rồi lau dọc sống lưng nhưng phải nhanh tay và ở nơi kín gió, TH này hạn chế dùng vì dễ nhiểm cảm, nhưng hạ nhiệt rất tốt.
Một số KN các mẹ tham khảo nhé.
@Nguyệt: Chị gửi mail cho em được rùi đó,em check mail đi,

anhemgau
13/10/2006, 08:18 AM
@HN: sao bà không thay ảnh avatar mới cho Nhi, tui thích nhi bây giờ hơn. Này tui nhờ giai qua bà lấy ảnh được không vì hắn làm ở 63 Lý thái tổ .

anhemgau
13/10/2006, 08:29 AM
Con trai bị ngạt mũi mấy hôm nay rồi. Từ tối qua lại còn bị sốt. Cả đêm toàn sốt 38,5 độ. Mẹ cháu chưa cho uống thuốc hạ sốt, chỉ một lúc lại lau người bằng nước ấm để hạ nhiệt thôi. Cả đêm qua cứ phải đo nhiệt độ với lau người cho con liên tục. Sáng nay mẹ cháu phải nghỉ ở nhà rùi.
Trời ơi mỗi ngày lại thêm bé ốm thế này, mọi người cứ bảo thời tiết mùa thu đẹp lắm, ngày xưa chưa có con thì cũng thích thế nhưng khi có 2 nhóc thì tui ghét mùa thu cực kỳ các mẹ ơi, khổ lắm :14: :19:

TunTon
13/10/2006, 08:31 AM
@HN: sao bà không thay ảnh avatar mới cho Nhi, tui thích nhi bây giờ hơn. Này tui nhờ giai qua bà lấy ảnh được không vì hắn làm ở 63 Lý thái tổ .

Hihi, đúng là vợ chồng bà anhemgau bằng tuổi nhau có khác, cứ hắn nó hắn kia nghe thân mật ghê, mà nghe hơi giống xã hội đen nữa. Có lẽ cả nhà nên xưng hô lại với bố mẹ gấu cho vui nhỉ: GA,GE, gấu má mì(mẹ) và gấu đại ca(bố) :24: Ủa mà gấu đại ca làm ở VP nào trên 63 Lý Thái Tổ vậy, khéo lại nhìn mặt quen.

Cảm ơn Kiwi vì thông tin trên nhé, đấy thế mà hỏi chị Hải Anh thì bảo thế nên em chỉ biết thế thôi, em thấy các mẹ khen lấy khen để Farley tím nên đã có cơ hội mua xanh,vàng để so sánh đâu. Thấy Farley tím ko có DHA nên cũng hay suy nghĩ linh tinh, lung lay đấy :D

Nhà mẹ Mimi vào mạng được rồi à? Welcome back nhé, thỉnh thoảng update tình hình Mimi cho cả nhà biết và học tập. Bob nhà em cũng suốt ngày điều hoà, tắt đi là mồ hôi mướt mát, bật quạt thì bị hắt xì hơi. Bob ngủ riêng từ lúc mới đẻ đến 6 tháng ngon lành nhưng cách đây 1 tháng bắt đầu cho ăn đêm vì còi quá, nên phải ngủ với mẹ để ăn đêm thường xuyên nên bây giờ quen hơi mẹ mất rồi, hichic, cứ đặt vào cũi là lồm cồm bò dậy khóc... :2:

kiwi
13/10/2006, 08:36 AM
@Kiwi: tớ thấy nhiều bé có ảnh mà vẫn chưa được cập nhật tin, k biết do mẹ Tôm đang bận hay vì thiếu thogn tin thế. Hoàng Nhi có thiếu gì k?
Mấy hôm vừa rồi web CLB die có làm gì đc đâu, với cả tớ chỉ tranh thủ rảnh làm thôi, tối wa tranh thủ làm đc 2 trang của Tún ton và Tintin_bobby, vội gì, trước sau cũng xong mẹ nó ơi, hay tớ nhắn em Tún ton gửi thông tin của mẹ nó tối nay làm cho HN nhe :30: Cái flash chờ có anh đủ của cả CLB thì làm luon, vì them ảnh phai làm lại từ đầu cậu à.
http://thienquan.cabspace.com/Tranminh/tranminh.html
http://thienquan.cabspace.com/Ducminh-tintin_bobby/ducminh.html

@Tunton:
Em gui cho chị thong tin của Hoangnhi nhé. Chị chỉ có ảnh thoi :1:

anhemgau
13/10/2006, 08:37 AM
Nguyên văn bởi Tunton: Hihi, đúng là vợ chồng bà anhemgau bằng tuổi nhau có khác, cứ hắn nó hắn kia nghe thân mật ghê, mà nghe hơi giống xã hội đen nữa. Có lẽ cả nhà nên xưng hô lại với bố mẹ gấu cho vui nhỉ: GA,GE, gấu má mì(mẹ) và gấu đại ca(bố) Ủa mà gấu đại ca làm ở VP nào trên 63 Lý Thái Tổ vậy, khéo lại nhìn mặt quen.
Úi giời ơi, mẹ tun nhầm rùi, không phải bằng tuổi đâu: Hắn 75, tui 79 đó. Bà gọi tui là gấu má mì cẩn thận kẻo công an bỏ tù tui đó.hehe :24: Gấu đại ca làm ở VP Le'grand đó, yên tâm khi nào tui sẽ để hắn gặp cô tun cho hắn chết mê đi, vì hôm đi trung thu về tu cứ tấm tắc khen cô rất vô tư. Nhà tui thì bàn luận về cái đẹp thoải mái lắm, VD 2VC đi ngoài đường tui nhìn thấy cô nào đẹp tui chỉ cho hắn, và ngược lại, có hôm 2VC đi chơi thấy một cô xinh wa, 2VC đi theo mãi đó, dở hơi wa nhỉ. :24: :24:

hoangnhi
13/10/2006, 08:39 AM
@HN: sao bà không thay ảnh avatar mới cho Nhi, tui thích nhi bây giờ hơn. Này tui nhờ giai qua bà lấy ảnh được không vì hắn làm ở 63 Lý thái tổ .
Khổ lắm tôi cũng muốn thay đổi nhưng mà k biết và k có chương trình giảm kích cỡ ảnh để làm avatar. Toàn phải nhờ thôi. Tôi gửi cho bà mấy ảnh, giảm hộ tôi nhé. Đc mail ntn?
Khi nào giai qua gọi điện trước cho tôi nhé

anhemgau
13/10/2006, 08:46 AM
Khổ lắm tôi cũng muốn thay đổi nhưng mà k biết và k có chương trình giảm kích cỡ ảnh để làm avatar. Toàn phải nhờ thôi. Tôi gửi cho bà mấy ảnh, giảm hộ tôi nhé. Đc mail ntn?
Khi nào giai qua gọi điện trước cho tôi nhé
Bà muốn làm avatar ảnh động hay 1 thôi. Đc: longhoaquan@yahoo.com.
Bà gửi đi tui làm cho, mới cả anh nhà cũng hay lượn không mâý khi ngồi VP, khi nào tui nhắn được hắn tui sẽ báo bà.
@Kiwi: Không vào xem được gửi đường link trực tiếp thì xem được, VD tui vừa xem được của trần minh (Bob) đó bà.

hoangnhi
13/10/2006, 08:47 AM
Úi giời ơi, mẹ tun nhầm rùi, không phải bằng tuổi đâu: Hắn 75, tui 79 đó. Bà gọi tui là gấu má mì cẩn thận kẻo công an bỏ tù tui đó.hehe :24: Gấu đại ca làm ở VP Le'grand đó, yên tâm khi nào tui sẽ để hắn gặp cô tun cho hắn chết mê đi, vì hôm đi trung thu về tu cứ tấm tắc khen cô rất vô tư. Nhà tui thì bàn luận về cái đẹp thoải mái lắm, VD 2VC đi ngoài đường tui nhìn thấy cô nào đẹp tui chỉ cho hắn, và ngược lại, có hôm 2VC đi chơi thấy một cô xinh wa, 2VC đi theo mãi đó, dở hơi wa nhỉ. :24: :24:
Ừ dở hơi thật :24: :24: :24:. Như tớ đi ngoài đường thấy nhiều cô xinh khen với chồng, thì chồng bảo phình phường,chẳng xinh gì cả, mà k phải nịnh vợ đâu nhé.
Tui cũng đang thắc mắc rõ ràng nhìn ông xã thấy lớn tuổi hơn mà thấy cô Tún bảo bằng tuổi nay đọc thấy rõ rồi. Vc tôi học cùng cấp 3 nhưng anh xã vẫn hơn 1 tuổi

hoangnhi
13/10/2006, 08:51 AM
Bà muốn làm avatar ảnh động hay 1 thôi. Đc: longhoaquan@yahoo.com.
Bà gửi đi tui làm cho, mới cả anh nhà cũng hay lượn không mâý khi ngồi VP, khi nào tui nhắn được hắn tui sẽ báo bà.
@Kiwi: Không vào xem được gửi đường link trực tiếp thì xem được, VD tui vừa xem được của trần minh (Bob) đó bà.
Ảnh động cũng được, 1 ảnh cũng ok. Tôi sẽ gửi cho bà vài ảnh, giảm xong gởi lại cho tôi để thỉnh thoảng tôi thay đổi nhé
mà này Hôm nay Hoa hậu Nhi tròn 7 tháng, hôm trước k đúng ngày thì lại chúc mừng SN cháu,đến đúng ngày thì cô lại quên. Mẹ cháu nhắc nhé :24: :24: :24:

hoangnhi
13/10/2006, 08:53 AM
@Tunton:
Em gui cho chị thong tin của Hoangnhi nhé. Chị chỉ có ảnh thoi :1:
@ Tun: Để mẹ Hoàng Nhi gửi cho mẹ Tôm nhé. tớ muốn thêm vài dòng. TKs cô Kiwi trước

anhemgau
13/10/2006, 08:58 AM
Ừ dở hơi thật :24: :24: :24:. Như tớ đi ngoài đường thấy nhiều cô xinh khen với chồng, thì chồng bảo phình phường,chẳng xinh gì cả, mà k phải nịnh vợ đâu nhé.
Tui cũng đang thắc mắc rõ ràng nhìn ông xã thấy lớn tuổi hơn mà thấy cô Tún bảo bằng tuổi nay đọc thấy rõ rồi. Vc tôi học cùng cấp 3 nhưng anh xã vẫn hơn 1 tuổi
Đó kô phải nịnh đâu bà ơi, đó là do họ có ý thích khác phụ nữ đó. Thế bà học sớm à,t ui học sớm 1 năm đó do vậy toàn gọi hội78 xưng ngang thôi, ai đó bị thế cho tui mạn phép nhé, vì quen rùi.
Này này chúc mừng Hoàng Nhi tròn 7th nhé, chúc con luôn mạnh khỏe ngoan ngoãn hay ăn chóng nhớn nhé. để còn đáp lại "tấm thịnh tình" của bố mẹ chứ.

kiwi
13/10/2006, 09:07 AM
@Kiwi: Không vào xem được gửi đường link trực tiếp thì xem được, VD tui vừa xem được của trần minh (Bob) đó bà.
Xem ngon đấy chứ, kể cả vào từ www.springbabies.co.nr sau đó vào Thành viên cũng xem đc bình thường. Thế bà xem đc trang của Gấu em chưa?
http://thienquan.cabspace.com/Anhkhoi/anhkhoi.html

anhemgau
13/10/2006, 09:27 AM
Xem ngon đấy chứ, kể cả vào từ www.springbabies.co.nr sau đó vào Thành viên cũng xem đc bình thường. Thế bà xem đc trang của Gấu em chưa?
http://thienquan.cabspace.com/Anhkhoi/anhkhoi.html
Chim cú quá, kô thể xem được cú quá, vào được trang chủ, nhưng vào thành viên không được, hoặc từ trần minh xem được nhưng quay trở lại thành viên không xem được. chẳng hiểu thế nào đây :19:

kiwi
13/10/2006, 09:37 AM
Chim cú quá, kô thể xem được cú quá, vào được trang chủ, nhưng vào thành viên không được, hoặc từ trần minh xem được nhưng quay trở lại thành viên không xem được. chẳng hiểu thế nào đây :19:
Thế thì do mạng chỗ bà lởm roài :19: chim cú là phai :10:

Mẹ Bảo Linh xinh
13/10/2006, 09:53 AM
Báo cáo tình hình Bảo Linh, ngày ốm thứ 3

Chiều qua đã gắng về sớm đưa con đi khám và kiểm tra tình hình ăn uống thực hư của con ra sao thì về đến nhà đã thấy GV bò nhoài người lau nhà, mùi tanh của thức ăn nôn trớ bốc lên. Lại thắt cả tim, thương con quá, lại trớ, lại mệt...

Sau đó, em đã đưa Bảo Linh đến BS Việt khám, bác soi họng, soi tai, nghe tim phổi rồi bảo không sao cả, họng sạch, phổi khô, tim tốt, tai hơi ướt một bên (chắc do tắm bị nước vào) và sốt 37,5 độ. Em cũng hỏi bác luôn về output của Linh, bác bảo theo dõi tiếp, nếu đi ngoài rặn và thấy ra máu thì phải tới bác ngay. Còn về vụ ho của Linh bác cho uống Actifed đỏ tiếp, nhỏ thuốc mũi thế thôi, chưa phải dùng ks. Thấy thế, mẹ cháu mừng lắm, yên tâm phần nào và đi học (buổi hôm qua không thể nghỉ ở nhà nếu ko sẽ phải học lại)

Tối về thấy Linh nói cười vui vẻ, và buồn ngủ sớm hơn mọi ngày, vậy là 9g đã cho cô nàng bú được 1 bình 150ml. Thấy thế, em yên tâm lắm, ngồi cạnh con, canh cho con ngủ, đến 9h45 thì con ho rũ rượi, mắt trợn lên, mặt đỏ gay, cong người như con tôm rồi trớ..., trớ hết cả bình sữa lúc trước và cả chỗ thuốc ho uống từ chiều nữa, xanh xanh đỏ đỏ, vậy mà mắt con ngơ ngác, ngước lên nhìn mẹ làm mẹ lại thắt lòng hơn. Phải rồi mà, con đang ngủ ngon, chẳng hiểu sao lại bị thế mẹ nhỉ. Thương con quá Bảo Linh ơi.

Bình thường Linh sẽ bú thêm một bình 150ml nữa lúc 11h30đêm cộng với việc bị trớ làm đói nhanh hơn thì Linh phải bú chứ, nhưng không, Linh nhất định không bú sữa, chỉ uống nứớc thôi. Thế là cả đêm qua Linh trằn trọc, vật vã, không biết vì đói hay vì nóng, vì sờ đầu Linh lúc thì thấy mồ hôi, lúc thì thấy mát, mà cho bú bình thì không chịu...

Sáng nay dậy sớm, mẹ cho Linh ăn mouse của Heinz Linh cũng chỉ ăn đựợc vài thìa rồi ưỡn người lên, khóc inh ỏi...Vậy là, mẹ lại vác theo bộ mặt nặng nề với tâm lý lo lắng đi làm mà không sao yên tâm được.

Chăc tại Linh đau họng lắm, Linh nuốt gì cũng khó khăn đây mà...

mityêu
13/10/2006, 09:57 AM
heee,. Bà của Bống đã túm được Bống rồi ah? hôm qua tìm mãi mà chẳng thấy mẹ mít post bài chi cả. A, dì ơi, ảnh của cháu size to quá nên ko post lên được, làm sao để resize lại ảnh cho bé lại hả dì.
Hôm nào dì về, mang hẳn đĩa photoshop cài đặt và hướng dẫn sử dụng cơ 1 số thao tác cơ bản cho mẹ Bống tha hồ khoe ảnh con nhé.

Nếu muốn đưa ảnh lên ngay thì gửi ảnh vào mail để dì xử lý trước vài cái vậy: hoamit.com@gmail.com

All: Box mình vui quá, nếu Mít nhà mình chui ra sau 2 ngày thì đã đc nhập hội với các bạn cún con rùi.

anhemgau
13/10/2006, 10:13 AM
@BL xinh: chị nghĩ nếu chỉ sốt 37.5 có thể sốt do mọc răng chứ theo kinh nghiệm ít ỏi của chịthì viêm họng hoặc gì thì sốt cao lắm, nếu thấy con sốt cao trên 38o mà sốt nhanh đùng đùng thì đích thị là viêm gì đó.
Thương BL quá biết làm sao bây giờ, em có cho con uống thâm nước hoa quả xem, à mà này nếu nó cứ sốt ẩm ẩm vậy em có thể cho uống thêm nước lá nhọ nồi cũng được, nhưng phải rửa và ngâm thật kỹ.

anhemgau
13/10/2006, 10:16 AM
@Kiwi: xem được rùi, thích quá haha.
@ su'mum: bé con thế nào rùi mẹ nó.

xinhxinh
13/10/2006, 10:18 AM
ơ ơ...sao không ai trả lời mình về vụ tuyến hung to là ntnao à? Có mẹ nào biết không? Mẹ Tún ơi, Bob nhà đấy bị tuyến hung to ntnào? Mấy hôm nay, Bob nhà này thở cứ khò khè, tiếng thở mạnh, nhưng trộm vía không bị viêm nhiễm gì cả...bác sĩ thì nói là tuyến hung to...Mẹ cháu chẳng biết là phải đi kiểm tra ntnào? Có phải chữa gì không hay nó tự khỏi?
@ Tintin_bobby: Lúc nãy vào xem trang cuả CLB Mùa xuân mới phát hiện ra là Bob nhà đấy tên giống hệt Bob nhà mình (cũng tên là Đức Minh - gọi là Bob). Ngộ nhỉ! Hôm nào gặp nhau cho 2 đứa giao lưu nhé! :1:

anhemgau
13/10/2006, 10:20 AM
ơ ơ...sao không ai trả lời mình về vụ tuyến hung to là ntnao à? Có mẹ nào biết không? Mẹ Tún ơi, Bob nhà đấy bị tuyến hung to ntnào? Mấy hôm nay, Bob nhà này thở cứ khò khè, tiếng thở mạnh, nhưng trộm vía không bị viêm nhiễm gì cả...bác sĩ thì nói là tuyến hung to...Mẹ cháu chẳng biết là phải đi kiểm tra ntnào? Có phải chữa gì không hay nó tự khỏi?
@ Tintin_bobby: Lúc nãy vào xem trang cuả CLB Mùa xuân mới phát hiện ra là Bob nhà đấy tên giống hệt Bob nhà mình (cũng tên là Đức Minh - gọi là Bob). Ngộ nhỉ! Hôm nào gặp nhau cho 2 đứa giao lưu nhé! :1:
ơ hay cái nhà này bùn cười qua, nhà tun trả nhời trước đó rùi, còn up cả đường link rùi cơ mừ, xem lại mấy trang trước đe.

babe
13/10/2006, 10:23 AM
Báo cáo tình hình Bảo Linh, ngày ốm thứ 3

Chiều qua đã gắng về sớm đưa con đi khám và kiểm tra tình hình ăn uống thực hư của con ra sao thì về đến nhà đã thấy GV bò nhoài người lau nhà, mùi tanh của thức ăn nôn trớ bốc lên. Lại thắt cả tim, thương con quá, lại trớ, lại mệt...

Sau đó, em đã đưa Bảo Linh đến BS Việt khám, bác soi họng, soi tai, nghe tim phổi rồi bảo không sao cả, họng sạch, phổi khô, tim tốt, tai hơi ướt một bên (chắc do tắm bị nước vào) và sốt 37,5 độ. Em cũng hỏi bác luôn về output của Linh, bác bảo theo dõi tiếp, nếu đi ngoài rặn và thấy ra máu thì phải tới bác ngay. Còn về vụ ho của Linh bác cho uống Actifed đỏ tiếp, nhỏ thuốc mũi thế thôi, chưa phải dùng ks. Thấy thế, mẹ cháu mừng lắm, yên tâm phần nào và đi học (buổi hôm qua không thể nghỉ ở nhà nếu ko sẽ phải học lại)

Tối về thấy Linh nói cười vui vẻ, và buồn ngủ sớm hơn mọi ngày, vậy là 9g đã cho cô nàng bú được 1 bình 150ml. Thấy thế, em yên tâm lắm, ngồi cạnh con, canh cho con ngủ, đến 9h45 thì con ho rũ rượi, mắt trợn lên, mặt đỏ gay, cong người như con tôm rồi trớ..., trớ hết cả bình sữa lúc trước và cả chỗ thuốc ho uống từ chiều nữa, xanh xanh đỏ đỏ, vậy mà mắt con ngơ ngác, ngước lên nhìn mẹ làm mẹ lại thắt lòng hơn. Phải rồi mà, con đang ngủ ngon, chẳng hiểu sao lại bị thế mẹ nhỉ. Thương con quá Bảo Linh ơi.

Bình thường Linh sẽ bú thêm một bình 150ml nữa lúc 11h30đêm cộng với việc bị trớ làm đói nhanh hơn thì Linh phải bú chứ, nhưng không, Linh nhất định không bú sữa, chỉ uống nứớc thôi. Thế là cả đêm qua Linh trằn trọc, vật vã, không biết vì đói hay vì nóng, vì sờ đầu Linh lúc thì thấy mồ hôi, lúc thì thấy mát, mà cho bú bình thì không chịu...

Sáng nay dậy sớm, mẹ cho Linh ăn mouse của Heinz Linh cũng chỉ ăn đựợc vài thìa rồi ưỡn người lên, khóc inh ỏi...Vậy là, mẹ lại vác theo bộ mặt nặng nề với tâm lý lo lắng đi làm mà không sao yên tâm được.

Chăc tại Linh đau họng lắm, Linh nuốt gì cũng khó khăn đây mà...
Thương Linh quá, chị nghĩ có thể Linh mọc răng đấy em ạ. Bim sốt mọc răng còn 38.8 độ cơ. Bảo Linh giống hệt Bim nhà chị hôm trước, đang ngủ tự dưng khóc ầm lên, mẹ bế con đang dỗ dành thì con trớ sạch bình sữa uống cách đó 1 tiếng rưỡi. Mà mãi Bim mới ngủ lại được. Sáng nay chị đi làm, Bim cũng ko chịu ăn gì, mẹ đi làm muộn mà con thì ko chịu ăn gì, thế có khổ ko.

vuive
13/10/2006, 10:25 AM
Chào các mẹ! VC e định mua 1 căn hộ ở khu CC Đền Lừ (khu nhà G). Có gia đình mẹ nào đang ở khu này tư vấn giúp e với: Chất lượng khu căn hộ thế nào? Các điều kiện sinh hoạt như: nước, điện, bảo vệ, đường xá,... nói chung là càng nhiều thông tin càng tốt. Gấp gấp, em đang cần quyết định nhanh. E cám ơn trước nhá!

kiwi
13/10/2006, 10:27 AM
@ Tintin_bobby: Lúc nãy vào xem trang cuả CLB Mùa xuân mới phát hiện ra là Bob nhà đấy tên giống hệt Bob nhà mình (cũng tên là Đức Minh - gọi là Bob). Ngộ nhỉ! Hôm nào gặp nhau cho 2 đứa giao lưu nhé! :1:

Sơ sơ thay có 4 Minh rồi, 2 Đức Minh, Quang Minh với Trần Minh nữa :1: Bob thì cũng có 4 Bob: 2 Bob Đức Minh, 1 Bob Trần Minh và 1 Bob nhà MecuBob nữa, hay chua :6:

Mẹ Bảo Linh xinh
13/10/2006, 10:31 AM
Chào các mẹ! VC e định mua 1 căn hộ ở khu CC Đền Lừ (khu nhà G). Có gia đình mẹ nào đang ở khu này tư vấn giúp e với: Chất lượng khu căn hộ thế nào? Các điều kiện sinh hoạt như: nước, điện, bảo vệ, đường xá,... nói chung là càng nhiều thông tin càng tốt. Gấp gấp, em đang cần quyết định nhanh. E cám ơn trước nhá!

Cái này chị hỏi chị Linh Bunny nhá, chị ấy cũng ở đó thì phải. Linh: 0912128257

jimbeam
13/10/2006, 10:38 AM
@ Bảo Linh Xinh : THương bé Bảo Linh quá. Mẹ nó chắc vất vả lắm nhỉ? Thôi cố lên nhe mẹ nó ơi. Bé nhà mình dạo này cũng hay ọc,(k có gì mà gồng mình để ọc nên mới bực hết cả mình..) Bé nhà mình k chịu bú đêm. cho bình sửa vào là khóc ỏm tỏi, đặt xuống giường là im ngay. cho nên mình k cho bú đêm nữa. cho ngủ từ 8h tối đến 6h sáng luôn.( tối cho ti mẹ..hi hi )
@ mẹ Tunton: Xem trang web cua Bob rồi, thích quá.mình cũng muốn làm cho Minhon nhưng mà mình dở mấy vụ án này lắm. khi nào rảnh chỉ mình vài chiêu nhe.hi hi. tí mình gửi hình vào mail tunton rồi mẹ tunton cho bé mình vào web cua CLB mùa xuân với nhe..

hoangnhi
13/10/2006, 10:40 AM
Thương Bảo Linh quá nhỉ, sao đang ngủ rồi còn ho rũ rượi thế k biết. Mà vẫn còn trộm vía là họng, phổi của Linh vẫn ổn, k phải dùng ks. Con mà như thế thì làm sao mà mẹ yên tâm đi làm được cơ chứ,hichic

TunTon
13/10/2006, 10:43 AM
ơ ơ...sao không ai trả lời mình về vụ tuyến hung to là ntnao à? Có mẹ nào biết không? Mẹ Tún ơi, Bob nhà đấy bị tuyến hung to ntnào? Mấy hôm nay, Bob nhà này thở cứ khò khè, tiếng thở mạnh, nhưng trộm vía không bị viêm nhiễm gì cả...bác sĩ thì nói là tuyến hung to...Mẹ cháu chẳng biết là phải đi kiểm tra ntnào? Có phải chữa gì không hay nó tự khỏi?


Bài trả lời của em đây bác ơi, tại các mẹ buôn ác quá nên bác ko kịp đọc là phải:

http://www.webtretho.com/forum/showpost.php?p=671260&postcount=285

TunTon
13/10/2006, 12:06 PM
Thương Bảo Linh quá, nghe mẹ nó kể mà cũng thấy xót cả ruột, tả cặn kẽ, làm mẹ Tún nhớ lại 2 hôm Tún tuyệt thực ko ăn, ko ngủ ý, ăn tí nào thì đang ngủ cũng trớ sạch luôn.

Trẻ con nuôi dúng là vất vả thật, dù sao ở đây cũng có má mì anhemgau và lovelymoney,sumocon chỉ bảo nên các mẹ cũng thấy yên tâm hơn.

Hihi vợ chồng các bác cũng vui nhỉ, nhà em đi ra ngoài đường cũng thế, thấy cô nào xinh xinh em bảo bố nó là anh ra tán hộ em cô kia đi, cô ý xinh xinh, hay hay lắm, chẳng hiểu bố nó có nhìn ko nhưng phải xua xua từ chối ngay :D

MẹGấutít
13/10/2006, 12:39 PM
Mạng chỗ tớ mấy hôm nay chán quá, chẳng vào được. Tớ tranh thủ giờ nghỉ trưa mọi người đi ăn cơm thì ngồi đây đây không thì buồn quá! Mọi người buôn bán được nhiều quá, tớ đọc chóng hết cả mặt!
Cả nhà ơi, cái thời tiết này khó chịu nhỉ, bé nào cũng ho, đờm, mũi. Gấu cũng thế ạ. Hôm trước mời bs Linh đến khám, bác bảo Gấu bị viêm đưòng hô hấp trên chỉ cho thuốc Tiffy để uống mà không có thuốc nhỏ mũi. Đến hôm nay nước mũi Gấu vẫn ra mặc dù em vẫn nhỏ Na 0.9%. Không biết thế nào nhỉ.

@ HN: hôm nay con tròn 7 tháng à? Chúc con gái ngoan ngoãn, hay ăn chóng lớn, xứng danh hoa hậu box nhé!

@BL: Thương con gái quá thôi, nhưng tớ cũng không có kinh nghiệm gì trong vụ này. Mẹ BL cố lên em nhé! Gấu cũng có ngày trớ đến 3 lần em ạ. Chị xót hết cả ruột gan nhưng cũng đành phải tự nhủ là hôm nay con mệt, chắc không ăn nổi.

@giadinhnhagau: em đao quá bác ạ, mỗi vụ lọc qua rây mà không nghĩ ra, con ăn súp ngô từ hôm kia, sáng nay output thấy còn vỏ ngô, chỉ đổi màu thôi. Hy vọng là không sao!

anhemgau
13/10/2006, 01:10 PM
Kiwi ơi ời, xem dc web của các con rùi, ok lắm lắm :6: :6:
Ờ còn thông tin thêm hôm trước tui post rùi không biết bà đã có chưa, nếu chưa có thì tui gửi mail vậy.

anhemgau
13/10/2006, 01:15 PM
Lovelymonkey: Khỉ nhà bà thế nào rùi, cún đã khỏi chưa?

saphia
13/10/2006, 01:27 PM
Cám ơn mẹ TunTon(Bob) và mẹ Kiwi, về thông tin cách dùng của sữa Farley. Tiếc quá mẹ cháu mới mua 1 thùng F xanh rồi :2: Nếu biết sớm thông tin này thì mình đã mua sữa tím cho Saphia uống thử. Saphia lên cân rất chậm lên mẹ cháu cứ suốt ruột quá. Trộm vía hôm qua Saphia đã đứng tênh tênh được rồi và tự vịn ghế đi men để lấy đồ chơi. Cả nhà cùng :6: mừng cho Saphia nhá

lovelymonkey
13/10/2006, 01:33 PM
Lovelymonkey: Khỉ nhà bà thế nào rùi, cún đã khỏi chưa?

Cả nhà cho xin tí đât nhé, bà ơi, Khỉ dạo này thích nói lắm, thích hát theo băng Xuân mai với xem ti vi thì toàn nói theo, ví dụ xem ai là triệu phú thì hét ầm lên là ai...phú, với lại leo lên xe đạp đi thì cứ giơ tay bai bai, nói chào rõ lắm rồi, đại loại cũng tốt hơn, vậy nó sắp nói nhanh chưa bà ơi.
Cún chán lắm, cún uống thưốc 4 hôm rồi chưa khỏi, đêm nào cũng quấy mẹ, ăn thì dễ chớ lắm, mong con khỏi ốm lắm đây.

All: MONg các bé chóng khỏi nhé, vào đọc mà toát hết mồ hôi mới chạy theo kịp.

saphia
13/10/2006, 01:35 PM
Mẹ Kiwi gửi cho mẹ saphia ảnh hôm offline Trung thu, ảnh mà bố mẹ cháu chụp khi ra mắt mọi người trong CLB và tất cả ảnh của saphia nhé! Gửi vào địa chỉ mail sau: lyngocmai@viettel.com.vn
Cám ơn mẹ Kiwi nhiều!

anhemgau
13/10/2006, 01:56 PM
Cả nhà cho xin tí đât nhé, bà ơi, Khỉ dạo này thích nói lắm, thích hát theo băng Xuân mai với xem ti vi thì toàn nói theo, ví dụ xem ai là triệu phú thì hét ầm lên là ai...phú, với lại leo lên xe đạp đi thì cứ giơ tay bai bai, nói chào rõ lắm rồi, đại loại cũng tốt hơn, vậy nó sắp nói nhanh chưa bà ơi.
Cún chán lắm, cún uống thưốc 4 hôm rồi chưa khỏi, đêm nào cũng quấy mẹ, ăn thì dễ chớ lắm, mong con khỏi ốm lắm đây.

All: MONg các bé chóng khỏi nhé, vào đọc mà toát hết mồ hôi mới chạy theo kịp.
Lại xin lỗi cả nhà chút xíu nhé:
Thằng GA nhà tui thì nói thế lâu rùi: Ai là triệu phú thì: phú, hãy chọn giá đúng thì: Giá đúng, hành trình văn hoa thì: đúng đúng sai sửa... , bây giờ thì nói nhìu rùi, hôm qua nó hơi húng hắng ho tôi không tắm cho nó bố nó cứ xông vào té nước lên người nó, tui hét lên: em xin anh đấy, thế là nó cứ em xin anh, em xin anh...Bà ơi thằng khỉ thế là mừng rùi, tốt rùi đó.
Thui bà cố chăm thằng cún nhé.

minzu9
13/10/2006, 02:25 PM
chán quá vào bán cho cả nhà gánh than đây.

gấu ăn bao nhiêu trớ bấy nhiêu, mũi tịt cứng. mẹ ốm nên vẫn phải chơi một mình. đang chán đời quá, khi nào hết chán lại buôn tiếp với các mẹ.

Hôm nay đi làm thấy bà con buoon bán ác quá, chẳng đọc hết bài. Nhiều bé cũng ốm nữa, thương các con quá.

Mình nghỉ 2 hôm rồi vì Nhắng cũng ốm, hôm qua phải đưa con đi viện Nhi khám đấy. Định gọi mấy bác sĩ tư mà các mẹ mách nhưng các bác ấy đều ở viện. Kết luận là Nhắng bị viêm mũi họng, phải uống kháng sinh. Dưng vấn đề đau đầu là ở chỗ Nhắng uống thuốc xong thì bị tiêu chảy, từ trưa hôm qua đến bấy giờ khoảng 12 lần rồi. sáng nay mình lại đến viện Nhi lần nữa (ko mang theo con) để hỏi thì ông bs cho thêm men tiêu hoá. Mình nghĩ do phản ứng của kháng sinh, định chiều nay theo dõi tiếp, ko đỡ thì cho đi bác sĩ Việt khám lại để đổi thuốc. Hai đêm rồi mình coi như thức trắng các mẹ ạ, chiều nay đến cq mệt quá. Hôm nay có inspector của cty mẹ đến kiểm tra trong đó có phần việc của mình nên ko nghỉ được. Ngồi ở cq mà nóng ruột quá, như ngồi trên đống lửa vậy.
Nhắng giờ bi mất nước trông tội lắm, người bị mất nước, lại ho sù sụ, ko ngủ đc nữa vì cứ nắm là bị dồn lên nên lại ho. Liên tục phải bế để cho con ngủ đc tí nào hay tí đấy.

TinTin-Bobby
13/10/2006, 02:27 PM
@Kiwi, Tún ton: Trang web của các con đẹp wa, cảm ơn 2 mẹ nhìu nhìu!
@Bảo Linh: Thương con gái quá, nếu con sốt nhẹ chắc ko sao đâu. Trong người bé hơi mệt thì hay trớ thế mà, các bé khoẻ mạnh bình thường còn trớ nữa là. Nếu bé đi ị mà ra nước có bọt, phải dặn mà ít một thì có khả năng là đi kiết đấy, do nóng trong mẹ nó ạ. Em cho bé ăn các thứ mát vào, nếu đúng bị đi kiết thì uống bột sắn quậy nửa sống nửa chín rất hiệu nghiệm đấy.
@Xinhxinh: Đúng là Box mình nhiều Bob và Minh quá nhể, hôm nào nhất định cho mấy chàng Bob này giao lưu rồi! Hy vọng tên là Bob đều hay ăn nhỉ!
@All: Các mẹ ui, mẹ cháu vừa đi mua cho cháu được mấy lạng cá Hồi dưng mà mẹ cháu chưa biết chế biến món cá này thế nào cho ngon và nấu với gì ạ. Mẹ Kiwi và các mẹ khác đã cho bé ăn cá Hồi rùi thì cho mẹ cháu tí kinh nghiệm với. Kiu kiu các mẹ nhiều nhiều!

Mẹ Bảo Linh xinh
13/10/2006, 03:15 PM
Hôm nay đi làm thấy bà con buoon bán ác quá, chẳng đọc hết bài. Nhiều bé cũng ốm nữa, thương các con quá.

Mình nghỉ 2 hôm rồi vì Nhắng cũng ốm, hôm qua phải đưa con đi viện Nhi khám đấy. Định gọi mấy bác sĩ tư mà các mẹ mách nhưng các bác ấy đều ở viện. Kết luận là Nhắng bị viêm mũi họng, phải uống kháng sinh. Dưng vấn đề đau đầu là ở chỗ Nhắng uống thuốc xong thì bị tiêu chảy, từ trưa hôm qua đến bấy giờ khoảng 12 lần rồi. sáng nay mình lại đến viện Nhi lần nữa (ko mang theo con) để hỏi thì ông bs cho thêm men tiêu hoá. Mình nghĩ do phản ứng của kháng sinh, định chiều nay theo dõi tiếp, ko đỡ thì cho đi bác sĩ Việt khám lại để đổi thuốc. Hai đêm rồi mình coi như thức trắng các mẹ ạ, chiều nay đến cq mệt quá. Hôm nay có inspector của cty mẹ đến kiểm tra trong đó có phần việc của mình nên ko nghỉ được. Ngồi ở cq mà nóng ruột quá, như ngồi trên đống lửa vậy.
Nhắng giờ bi mất nước trông tội lắm, người bị mất nước, lại ho sù sụ, ko ngủ đc nữa vì cứ nắm là bị dồn lên nên lại ho. Liên tục phải bế để cho con ngủ đc tí nào hay tí đấy.

Chị Hà ơi, nghe kể Nhắng thế này còn xót xa hơn cả Bảo Linh đấy. Bị đi ngoài mất nước và tụt cân nhanh lắm,. Chị mua trà Hipp bổ sung nước dành cho trẻ tiêu chảy cho Nhắng uống đi. Em nghĩ nên khám lại, dùng ks khác xem sao. Mong Nhắng mau khỏe, con nhé.

cun_bobby
13/10/2006, 03:16 PM
Box nhà mình dạo này bán than nhiều quá. Khổ thân các con ốm nhiều làm các mẹ lo. Đến giờ ko biết đã có bé nào đỡ hơn chưa?

@ Bao Linh: Bảo Linh mấy hôm liền đã ăn ít lại còn bị trớ chắc là mệt lắm, nhưng Linh vẫn chơi đùa bình thường những lúc thức chứ? Theo chị những lúc mệt như thế này cho bé ăn vừa phải thôi, đừng cố ép ăn nhiều và ăn những thứ dễ tiêu hoá để khỏi bị nôn trớ. Thế BL đã đỡ ngúa tai chưa?

@Minu9: Nhắng đi ngoài nhiều mất nước, mẹ minu9 có cho uống oreson ko? phải bù nước cho con chứ ko nhìn con tọp đi mắt trũng xuống tội nghiệp lắm.

@Saphia: Bé nhà Saphia giỏi quá đã tênh tênh và đi men dc rùi. Ước gì Tẹt cũng làm dc vậy.

@Giadinhnhagau: Gấu ngoan quá, thuơng mẹ ốm, gấu có mệt cũng chịu chơi 1 mình. Giỏi quá cơ.

@Megautit: output ra cả ngô chẳng vấn đề gì đâu. Nhưng gì bé ko hấp thụ dc là cho ra thôi.

@ Hàng Nhi: Bình oi, chúc mừng Đương Kim Hoa Hậu tròn 7 tháng nhé. Chưa thấy mẹ cháu báo cáo tình hình cân đo đong đếm của Ms Spring Clb gì cả.

@Kiwi: Kiwi ơi vụ ảnh của Tẹt và các thông tin của 2 mẹ con cháu có thiếu gì ko?

hoangnhi
13/10/2006, 03:59 PM
Mình nghỉ 2 hôm rồi vì Nhắng cũng ốm, hôm qua phải đưa con đi viện Nhi khám đấy. Định gọi mấy bác sĩ tư mà các mẹ mách nhưng các bác ấy đều ở viện. Kết luận là Nhắng bị viêm mũi họng, phải uống kháng sinh. Dưng vấn đề đau đầu là ở chỗ Nhắng uống thuốc xong thì bị tiêu chảy, từ trưa hôm qua đến bấy giờ khoảng 12 lần rồi. sáng nay mình lại đến viện Nhi lần nữa (ko mang theo con) để hỏi thì ông bs cho thêm men tiêu hoá. Mình nghĩ do phản ứng của kháng sinh, định chiều nay theo dõi tiếp, ko đỡ thì cho đi bác sĩ Việt khám lại để đổi thuốc. Hai đêm rồi mình coi như thức trắng các mẹ ạ, chiều nay đến cq mệt quá. Hôm nay có inspector của cty mẹ đến kiểm tra trong đó có phần việc của mình nên ko nghỉ được. Ngồi ở cq mà nóng ruột quá, như ngồi trên đống lửa vậy.
Nhắng giờ bi mất nước trông tội lắm, người bị mất nước, lại ho sù sụ, ko ngủ đc nữa vì cứ nắm là bị dồn lên nên lại ho. Liên tục phải bế để cho con ngủ đc tí nào hay tí đấy.
Khổ thân Nhắng quá, sao nhiều bé nhà mình bị thế này. Mẹ nó cho uống oreson ngay đi, laọi dành cho trẻ con uống cũng dễ ý mà.
Chiều nay mẹ nó cho khám lại luôn đi, đừng để lâu quá lại nhờn thuốc mà Nhắng lại phải chịu mệt thêm

hoangnhi
13/10/2006, 04:06 PM
Gấu cũng thế rồi bác Hà ơi, giống Nhắng rồi. hôm nay gọi chị BS Linh đến khám (200k), bác sỹ kê kháng sinh, 3-4 loại thuốc nữa. bs phán là bị viêm thanh phế quản nhẹ. chán đời quá.
em cũng thế bác mi zu ạ. con nghẹt mũi chả ngủ được, 15 phút lại bò lổm ngổm, miệng lè nhè, bà bà mẹ mẹ. chán thế chứ, mẹ cứ phải bế thui.

trẻ con đi ngoài là xuống nhanh lắm. thương các con thế không biết. chị có cho Nhắng uống Oresol không?
Nhà Gấu lại còn bị ốm cả 2 mẹ con nữa chứ. gắng gượng vậy.
Mà sao bs Linh lấy phí chát thế nhỉ. Nhà tớ gọi bs quen, thường khám cho cả 2 thằng cháu mỗi lẫn chỉ 50k thôi, nếu hôm nào khám cho 2 bé thì 70k. Dưng mà k chuyên khoa mà là đa khoa
@ALL: đọc báo thấy viện Nhi đang quá tải bệnh nhân bị bệnh hô hấp, đa phần là trẻ con từ sơ sinh đến 3t. Thảo nào mà nhiều bé nhà mình bị thế k biết. Thương các con quá đi mất

vuive
13/10/2006, 04:15 PM
@ all: Nhiều bé bị ốm quá, thương quá cơ. Tom nhà mình cũng vừa khỏi viêm phế quản được 2 tuần, trộm vía đang lại người.
Các mẹ ơi bé nào bị ho húng hắng thôi phải cho đi khám ngay đi, nếu bác sỹ kê uống kháng sinh thì đừng chần chừ nhé, biết là uống kháng sinh thì hại người lắm nhưng sẽ giúp bé nhanh khỏi, để bé bị ho nhiều cũng hại lắm đấy, nhất là ho thì hay trớ, gầy nhanh lắm. 2 tuần trước Tom nhà mình bị một đợt ho rồi dẫn đến viêm phế quản đấy (tại mình chủ quan nữa, bây giờ nghĩ lại vẫn còn thương con và tự trách mình).
@ Kiwi: thấy các mẹ khen website nhiều wa ma mẹ con cháu chẳng có tin tức gì về vụ này cả! Chắc tại mấy hôm ko vào được nét nên out of date quá. Mình muốn gửi ảnh của Tom thì gửi thế nào đây mẹ nó?

Mẹ BillGate
13/10/2006, 04:54 PM
Nghe các mẹ quảng cáo đĩa babyEstanh nhưng mình vẫn chưa mua, hôm nay thấy anh cùng phòng bảo con A ấy lười ăn ghe gớm 2-3 tiếng mới hết đĩa bột mua đĩa babyEstanh ở colorful thì ăn nửa tiếng là hết. Mình thấy box mình nhiều mẹ mua rùi thế có tác dụng như vậy ko? Mình điện thoại cho Phương số 0915.539.705 mà ko có ai cầm máy ( ko biết số này có đúng ko? ) và đĩa này có giống đĩa ở colorful ko?

Su's mum
13/10/2006, 05:12 PM
Ôi Box mình đọc thấy lắm bé ốm thương quá. Bé Su nhà mình trộm vía, trộm vía đỡ sốt hơn rồi, chỉ còn khoảng 37,5 độ thôi. Nhưng mà vẫn còn ho và tịt mũi lắm. Tối nay mẹ cháu mới gọi bác sĩ đến khám, sợ viêm họng, viêm phế quản lắm.z

@Bảo linh, gia đình nhà gấu, Minzu : Các con ốm thương quá con ơi.Các con nhanh khỏi, ăn ngoan để các mẹ đỡ lo nhé.

@Hoàng nhi, Tún ton: Chúc mừng Hoàng nhi và cu Bob của mẹ Tún tròn 7 tháng, hay ăn chóng lớn, khoẻ ngoan nhé.
À Bình ơi, chị có em gái, bẳng tuổi em, học Kinh tế, khoa Tài chính ngân hàng đấy

hoangnhi
13/10/2006, 05:22 PM
@Hoàng nhi, Tún ton: Chúc mừng Hoàng nhi và cu Bob của mẹ Tún tròn 7 tháng, hay ăn chóng lớn, khoẻ ngoan nhé.
À Bình ơi, chị có em gái, bẳng tuổi em, học Kinh tế, khoa Tài chính ngân hàng đấy
Tks các mẹ đã mừng sinh nhật Hoàng Nhi và Tún ton nhé
Mẹ cháu hôm nay hơi nhiều việc, nên cuối giờ mới lượn vào đây đưọc
Chị ơi có phải em chị tên là Thảo k? Nếu đúng thì học cùng lớp e đấy.
Thôi em về nhà đây. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. Các bé nhanh khỏi nhé

babe
13/10/2006, 09:37 PM
cám ơn cả nhà động viên nhà gấu, được các mẹ động viên mẹ cháu thấy khỏe ra để chiến đấu.

Bao Linh ơi, toàn đọc loáng quáng nên bác không rõ BL thế nào rồi. bác hư thật chỉ bán than thôi, chẳng chịu mua gì cả.

chúc mừng sinh nhật 2 con Hoang Nhi và Bob nhà Tunton. (hơi muộn, hihi nhà gấu hư quá)

hôm nay vào web các con một tẹo, đẹp quá, cám ơn hai mẹ kiwi và tunton.

còn tin gì nữa chưa đọc hết thì mong cả nhà thông cảm cho nhà gấu nhé.

mong các con chóng khỏe, chơi ngoan
Sori bác Gấu, lúc nãy alo cho bác mà ko biết bác ốm. Chúc bác mau khoẻ để có sức chăm Gấu nhé. Gấu ơi, con cũng mau khoẻ lên nhé. Các bạn khác cũng thế nhé. Ngày xưa mình cứ thích cái mùa này, bây giờ ghét cái thời tiết này quá. Tối đi ngủ Bim mặc quần đùi, mẹ ko yên tâm nhưng mặc quần dài lại nóng, chả biết làm thế nào cả.

TunTon
13/10/2006, 10:19 PM
Lại xin lỗi cả nhà chút xíu nhé:
Thằng GA nhà tui thì nói thế lâu rùi: Ai là triệu phú thì: phú, hãy chọn giá đúng thì: Giá đúng, hành trình văn hoa thì: đúng đúng sai sửa... , bây giờ thì nói nhìu rùi, hôm qua nó hơi húng hắng ho tôi không tắm cho nó bố nó cứ xông vào té nước lên người nó, tui hét lên: em xin anh đấy, thế là nó cứ em xin anh, em xin anh...Bà ơi thằng khỉ thế là mừng rùi, tốt rùi đó.
Thui bà cố chăm thằng cún nhé.

Ôi bọn trẻ con tầm tuổi này thích nhỉ, bi ba bi bô, chắc cả nhà cười suốt ngày. Giờ này 1-2 năm nữa các mẹ đang bàn đến chuyện Cún mùa xuân bi bô tập nói đấy nhỉ, háo hức thích ghê. Hôm trước cu Bob nhà em thấy mẹ ra đến cửa ko hiểu làm sao giãy lên rồi nói "mệ ơi" cứ như thật, làm tim mình thót cả lại, xúc động tràn trề. Tối nay lần đầu tiên giao cho osin tắm rửa, đọc truyện ru con ngủ mà cu cậu ko chịu, khóc thét lên như cái còi mất 45', quyết đợi mẹ về mới chịu ngủ cơ đấy, bây giờ mới thấy có người cần mình đến thế.... :11: :8:

Cảm ơn lời chúc mừng của các mẹ, Bob nhà Tún Ton may mắn sinh cùng ngày với nữ hoàng mầu hồng Hoàng Nhi nên được ké đấy, hihi.

Chúc các mẹ, các con nhanh khỏe mạnh nhé.

Mẹ sâu đo
13/10/2006, 10:33 PM
Chao các bác! Lâu lâu rồi em không lên mạng, nhất là khi biết có nhà mới. Nhiều thành viên mới quá nên em cứ loạn hết cả lên, chẳng nhớ bác nào với bác nào cả. Hì...
Thấy có nhiều bé bị ốm quá mà thương, ở Hải phòng đang có dịch tả hay sao ý. Em cũng sợ lắm. Các bác cũng phải cẩn thận đấy nhé! Theo em tốt nhất là không nên cho bé ra ngoài đường nhiều (dễ lây bệnh lắm).

Mẹ sâu đo
13/10/2006, 10:50 PM
Chúc mừng sinh nhật tròn 7 tháng bé Hoàng nhi xinh đẹp và Tún ton nhé!
Chúc hai bé hay ăn chóng nhớn! :8:

Maypearl
14/10/2006, 04:37 AM
Các mẹ ơi cho mình hỏi một tí về cái vụ xe tập đi, mấy tháng thì bắt đầu cho bé sử dụng được nhỉ? Ở đây đã có bé nào dùng xe tập đi chưa?

kiwi
14/10/2006, 07:03 AM
Các mẹ ơi cho mình hỏi một tí về cái vụ xe tập đi, mấy tháng thì bắt đầu cho bé sử dụng được nhỉ? Ở đây đã có bé nào dùng xe tập đi chưa?
Xe tập đi hình tròn 9 tháng mới nen cho dùng cậu ơi, dùng sớm wa có thể anh huởng đen chân của bé. Mẹ Sansan đi vắng lau ghe, lau lắm mới thấy :8:

anhemgau
14/10/2006, 08:18 AM
Các mẹ ơi cho mình hỏi một tí về cái vụ xe tập đi, mấy tháng thì bắt đầu cho bé sử dụng được nhỉ? Ở đây đã có bé nào dùng xe tập đi chưa?
Thực ra nếu chân con cứng cáp tức là vịn đứng vững và đi mon men được thì cho đi, như GE nhà này còn đi bon bon rùi í, GA ngày xưa 9th là châpj chững biết đi rùi vì nó cứng cáp, 6th là ngồi xe tập đi đó. Tuy nhiên có nhiều thông tin cho rằng không nên dùng xe tập đi vì nó làm trẻ lười tự đi, không biết thế nào, bọn trẻ thích thì cho đi vậy.


Tun ton: Hôm trước cu Bob nhà em thấy mẹ ra đến cửa ko hiểu làm sao giãy lên rồi nói "mệ ơi" cứ như thật, làm tim mình thót cả lại, xúc động tràn trề. quyết đợi mẹ về mới chịu ngủ cơ đấy, bây giờ mới thấy có người cần mình đến thế.Cảm ơn lời chúc mừng của các mẹ, Bob nhà Tún Ton may mắn sinh cùng ngày với nữ hoàng mầu hồng Hoàng Nhi nên được ké đấy, hihi.
Trời ơi bọn trẻ bi giờ ghê lắm đó, lúc nào mẹ chả là nhất.
Anh bob lại dỗi ư, xin lỗi bob, hôm qua chúc mừng HN mà không nhớ ra là bob sinh cùng ngày nên vô cùng xin lỗi con trai nhé, chả là lần trc không phải ngày lại đi chúc mừng bi giờ đến ngày lại quên. Thông củm nhé con, vì bi giờ đã 2 lần sinh nên trí nhớ càng kém mà lúc nào cũng vội vàng nên càng như dở hơi đó, không biết các mẹ có thế không nhỉ.

@GDGấu: sao BS linh lấy nhà bác đắt thế, nhà bác ở đoạn nào đó, bt hầu như các bs đến nhà khám đều chỉ lấy 100K thui bác ạ.

anhemgau
14/10/2006, 08:20 AM
Tạ lỗi đây:
Chúc mừng sinh nhật cu Bob nhé, chịu khó ăn ngủ và luôn mạnh khoẻ, đừng làm mẹ lo lắng nhìu đó.

anhemgau
14/10/2006, 08:24 AM
Hôm nay mỗi nhà này online, bùn qua, không biết các con thế nào rùi, đã ổn chưa, mong cho các con mau khoẻ.
CẢ nhà ơi, không biết các bác nào làm danh sách các mẹ xong chưa nhẩy, cần liên lạc không có, mong quá.

sumocon
14/10/2006, 10:16 AM
Oshin về quê, mình thành Oshin, thành thử hom nay mới vao đay đwocj.

Chúc mừng sinh nhật Tun Ton (Bob) và Hoàng Nhi nhé. Cúc các bé hay an, chóng lớn, ngoan ngoãn cho mẹ rảnh rỗi 888 với CLAB nhé.

sumocon
14/10/2006, 10:19 AM
@Kiwi, Tun Ton: Cám on mẹ Kiwi và mẹ Bob vì trang web nhé. Đẹp quá đi thôi.

lovelymonkey
14/10/2006, 12:32 PM
Chào cả nhà, mạng hỏng nên giờ mới mò vào mạng được đây. Cả nhà ơi, con chảy mũi, hơi sốt, húng hắng ho fải mời bác sỹ ngay, nhưng mẹ cũng có thế hấp lá hẹ với đường fèn cho con uống ngay, hoặc uống coje ngay nhé, vừa chữa ho vừa chữa sổ mũi, nếu bé nào hợp mà khô mũi ngay thì sẽ k có đờm làm họng ho nhiều. Cún nhà em khỏi rất nhiều lần nhờ coje rồi đó, lần này để con xuống fế quản là mẹ hư lắm, nhưng nếu cần uống ks thì fải cho con uống ngay, nấn ná con vừa mệt thêm, đến lúc fải uống ks thì người con oải, cộng với ks nên rộc đi khổ lắm, sau đợt uống ks con sẽ lại người thôi. Mẹ cũng đừng căng thẳng quá nhé, kinh nghiệm là mẹ căng thẳng dễ làm mẹ ốm lắm, đau đầu lắm, thế nên cứ fải bình tĩnh và AQ rằng trẻ con hắt hơi sổ mũi là bình thường, chứ nhà mình 2 thằng còn lăn ra ốm cùng lúc cơ, bế thằng này thì thằng kia đòi bế cơ :4:

CÁC BÉ ĐANG ỐM NHANH KHỎI ỐM NHÉ :8: :8: :8:

kiwi
14/10/2006, 04:12 PM
mẹ gấu tít ơi, không hiểu sao bs Linh lại lấy bác chát thế, nhà bác ở KHương Trung, bs đi từ bv đến thì cũng không xa lắm mà. hihi

kể cho cả nhà nghe chuyện kinh khủng của mẹ cháu, chiều qua chỉ từ 5h-7h mà gấu nôn hơn 10 lần. nôn cả mật xanh mật vàng ra. mẹ cháu sợ quá. nhìn con nằm xỉu trên tay mà mẹ rơi nước mắt. chả làm được gì.

hôm nay thì đỡ một chút rồi. mong con sẽ khỏe

cuối tuần lại đi bán than thế này có chán không. hihi

:1:
Nghe bác kể mà thương gấu quá :12: Tuần nay box mình quá nhiều bé ốm. Em nghĩ thấy buồn wa. Chỉ mong sao Gau và các bé khác mau hết bệnh cho bố mẹ lại tung tăng.

Maypearl
14/10/2006, 04:42 PM
Cám ơn mẹ Kiwi và anhemgau nhé! Hôm qua mình mò mẫm lại thấy mấy website nói là dùng xe tập đi khá nguy hiểm, rất nhiều trẻ bị ngã và bị thương, nhất là head injuries thế nên chả dám mua nữa. Thôi chắc kệ cho cháu tập đi một cách tự nhiên vậy!

Mình thấy các bé ở VN sao hay bị ốm quá vậy, không hiểu có phải do thời tiết hay không nữa? Thấy nhiều bạn bè con cái nhỏ xíu mà nay ốm mai ốm, xót hết cả ruột!

kiwi
14/10/2006, 04:55 PM
Cám ơn mẹ Kiwi và anhemgau nhé! Hôm qua mình mò mẫm lại thấy mấy website nói là dùng xe tập đi khá nguy hiểm, rất nhiều trẻ bị ngã và bị thương, nhất là head injuries thế nên chả dám mua nữa. Thôi chắc kệ cho cháu tập đi một cách tự nhiên vậy!

Mình thấy các bé ở VN sao hay bị ốm quá vậy, không hiểu có phải do thời tiết hay không nữa? Thấy nhiều bạn bè con cái nhỏ xíu mà nay ốm mai ốm, xót hết cả ruột!
Tớ cũng nghĩ ko nhất thiết phai dùng xe tập đi tròn đau, chờ bé đứng đuợc thì mua cho cái xe đay chữ L cho bé vin vào tập đi thì hon.

Lục đuợc cái bài mẹ MyAngel bốt từ lau rồi, đua len cho các mẹ đọc:

Hiểm họa từ xe tập đi

Mỗi năm Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM tiếp nhận 12-15 trường hợp trẻ bị tai nạn từ xe tập đi, chủ yếu ở trẻ từ 6 – 12 tháng tuổi. Chấn thương thường gặp là chấn thương tay, sọ não, bỏng hoặc đa chấn thương
Lúc 4 giờ 40 phút ngày 11-7, Khoa Phỏng Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 tiếp nhận bệnh nhi Đ.Q.T.T., 8 tháng tuổi, đến từ BV Đắk Lắk trong tình trạng bỏng nặng ở vùng mặt và hai tay. Tại đây, bác sĩ đã chẩn đoán em bị bỏng độ 2 với tỉ lệ 4%. Đây là một trong những trường hợp nhập viện do tai nạn từ xe tập đi được ghi nhận tại BV Nhi Đồng 1.
Đã có trường hợp tử vong
Theo lời chị H.T.C, mẹ của T., do vừa trông con vừa làm việc nên hằng ngày chị cho T. vào xe đẩy. Chị nghĩ rằng bỏ bé trong xe thì bé không bị té ngã nên không cần nhờ ai trông chừng. Như thường lệ, khoảng 10 giờ 30 ngày 10-7, chị từ ngoài rẫy về nhà xem con mình thế nào thì thấy con đang nằm dưới bếp không biết từ bao giờ, mặt úp vào lò lửa đang cháy. Khi bế T. lên, khuôn mặt bé đã cháy đen, hai mắt dính lại và không thể cất được tiếng khóc.
Bác sĩ Nguyễn Bảo Tường, Trưởng Khoa Bỏng BV Nhi Đồng 1, cho biết hầu hết trẻ bị bỏng do té từ xe tập đi đều bị bỏng ở vùng mặt và tay. Đối với Đ.Q.T.T, tuy chỉ bỏng 4%, nhưng vùng mặt là phần quan trọng của trẻ sơ sinh. Trước đó một tháng, BV cũng tiếp nhận một bé gái bỏng toàn thân do đi xe tập va vào bàn có đặt nồi nước sôi. Bệnh nhi này đã tử vong vì diện tích bỏng quá lớn. Bác sĩ Tường cho biết với cùng một mức độ bỏng như người lớn, trẻ em dễ tử vong hơn vì da quá mỏng.
Vào đầu năm 2005, BV cũng tiếp nhận một bé gái 10 tháng tuổi, ngụ tại quận 5-TPHCM, nhập viện do xe đẩy bị rơi từ trên lầu. Mặc dù được cứu chữa tận tình, nhưng em cũng không qua khỏi vì chấn thương sọ não quá nặng.
Hậu quả nặng nề
Hiện nay, bệnh nhi Đ.Q.T.T đang chờ ghép da, theo bác sĩ Tường đây là phương pháp điều trị bắt buộc vì để lâu bé sẽ bị nhiễm trùng huyết. Việc ghép da trên trẻ sơ sinh rất khó khăn vì da rất mỏng và diện tích da để ghép không nhiều. Bên cạnh đó, trẻ phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật trong suốt thời gian từ nhỏ đến lớn để chỉnh hình khuôn mặt, giảm bớt những di chứng do sẹo bỏng để lại. Bác sĩ Tường cho biết đổ xe đẩy là một trong những tai nạn sinh hoạt khá phổ biến ở trẻ em, không ít trẻ bị chấn thương sọ não tuy được cứu sống nhưng phải sống đời sống thực vật, mất tri giác và vận động.
Trẻ có thể bị chân vòng kiềng
Bác sĩ Lê Hữu Khánh, Khoa Ngoại – Chỉnh hình BV Nhi đồng 1, nhận định: Ngoài tác hại gây ra tai nạn, xe đẩy cũng có thể khiến trẻ bị chân vòng kiềng nếu được ngồi xe tập đi quá sớm. Thông thường đến 9 tháng tuổi trẻ biết đứng chựng và 12 tháng biết đi. Nếu trẻ được cho ngồi xe trước 9 tháng, khi đó trẻ chưa biết đứng nhưng theo phản xạ sẽ tự đặt chân xuống nền nhà và đẩy xe đi. Đây là điều không tốt vì trẻ sẽ đi không vững, xương chưa đủ cứng để chịu lực, bước đi sẽ làm cong chân. Nếu không ngồi xe, khi đủ tuổi trẻ vẫn có thể tự đứng dậy và tập đi được.
Chọn xe tập đi phù hợp với tầm vóc của trẻ
Hiện nay trên thị trường có nhiều loại xe tập đi cho trẻ với giá cả khác nhau. Xe VN có giá từ 50.000 đồng - 140.000 đồng/chiếc với kiểu dáng từ đơn giản đến phức tạp. Xe 50.000 đồng chỉ gồm một khung kim loại và 5 bánh xe, không có chức năng nào kèm theo. Đắt tiền hơn là loại xe bằng nhựa, có từ 6 đến 8 bánh, ngoài chức năng giúp trẻ tự đẩy xe đi còn có thể dùng làm bập bênh, xe có âm thanh, đèn và có thể nâng cao, thấp tùy ý. Xe tập đi đắt tiền thì có chức năng như xe đẩy để người lớn có thể đẩy trẻ đi lại và có bộ phận khóa xe để trẻ chỉ ngồi trong xe mà không thể đi được. Xe Trung Quốc hoặc Đài Loan có giá từ 300.000 đồng– 350.000 đồng, gồm đầy đủ chức năng trên và có 8 bánh. Bác sĩ Phan Vương Huy Đổng, Tổng Thư ký Hội Y học Thể thao TPHCM, cho rằng trẻ đi xe tập đi (còn gọi là xe nôi) bị đổ chỉ là ngẫu nhiên, do cha mẹ không chăm sóc kỹ. Xe thường có trọng tâm rộng nên an toàn trên mặt phẳng, tuy nhiên nếu đi trên địa hình gập ghềnh thì xe dễ bị vướng và đổ. Do phản xạ chưa phát triển, nên khi xe đổ trẻ dễ mất thăng bằng và chấn thương. Theo bác sĩ Đổng, xe tập đi có nhiều bánh rất thăng bằng, nhưng nếu trục bánh xe không đồng đều, khi trẻ đổi hướng đột ngột bánh xe không đổi hướng kịp cũng gây vướng và có nguy cơ bị đổ. Khi chọn xe tập đi cho trẻ, nên chọn xe có thể di chuyển dễ dàng theo mọi hướng và có bánh lăn tốt. Xe cần có tầm vóc phù hợp với trẻ để hạn chế tai nạn xảy ra.

lovelymonkey
14/10/2006, 08:56 PM
Cám ơn Kiwi, k cần fải mua xe tập đi cho CÚn nữa, đỡ tốn tiền và đỡ lo vì chỉ mỗi mình trông con là mình thấy yên tâm thôi.

Anh Tôm có avatar trông người nhớn xế, đặt gạch nhiều nhà đâm trông nhớn hẳn :21:

lovelymonkey
14/10/2006, 09:08 PM
Bác gia đình Gấu ơi, khổ thân Gấu thế cơ chứ, em biết kiểu nôn thốc nôn tháo thế này rồi, mệt lả và bã người, bác nhớ chịu khó bù oresol cho Gấu nhé. Gấu nhanh khỏi ốm đi con nhé.

Bảo Linh, Bim và các bạn khác thế nào rồi?

@Các mẹ có bé ốm: các mẹ ơi, theo em thì lúc con ốm k ăn được như ngày thường đâu, thế nên đừng bắt bé ăn bằng ngày thường nhé, nhưng nhớ fải cho con uống thưốc đúng liều và cố đúgn giờ theo bác sỹ dặn nhé thì con sẽ chóng khỏi, con khỏi sẽ ăn trả bữa lại.

Cream&Candy
14/10/2006, 09:14 PM
Em đang muốn mua cho Kem cái cũi, dạo này cu cậu nghịch quá, không thể cho bò lung tung được.... tìm mãi mà không có mẹ nào trên này bán lại cũi :20:
Các bé đợt này ốm sốt nhiều thương các bé và thương các mẹ quá đi. cố lên các mẹ nhé !

kiwi
14/10/2006, 11:23 PM
Cám ơn Kiwi, k cần fải mua xe tập đi cho CÚn nữa, đỡ tốn tiền và đỡ lo vì chỉ mỗi mình trông con là mình thấy yên tâm thôi.

Anh Tôm có avatar trông người nhớn xế, đặt gạch nhiều nhà đâm trông nhớn hẳn :21:
Cám on bác đã khen, thế này mẹ cháu yen tam đặt them nhiều gạch nữa cho mau nhớn ạ :4:
Em Tún ton mới nói nhà bác chua gửi thong tin của thằng cún nhà bác nhé, bác trien khai sớm đi cho em í làm cho xong web

@ cun_bobby, poinkint, babe, minzu : còn tồn kho 4 nhà này chưa có ảnh để làm show nhé, ảnh cũ ko xài được, các bé tháng 02 xong hết rồi, các mẹ lắp mô tơ vào thực hiện cho tớ nhờ, riêng nhà babe giục gãy lưỡi từ mấy tháng chả thấy đụng đậy gì :19:
- Rieng bác cun_bobby thì cái anh avatar đang dùng ở WTT đua len ko đẹp bác ơi, có mỗi cái mặt, ko ổn bác ơi. Hay bác kiếm thử ảnh khác đi nhé :1:
- Minzu: bác đầu tư cho em quả ảnh khác chụp chân dung Nhắng nhé, thẳng mặt í.

TunTon
15/10/2006, 01:07 AM
Trừi ưi cảm ơn mẹ anhemgau nhé, chúc mừng to quá mẹ cháu sướng. Cảm ơn mẹ nó động viên, hihi, thàm nào hôm nay Bob chịu khó ăn được thêm 1 tí (tổng cộng 100ml bột, híc). Mà sao hồi đầu ngon lành cành đào 150ml đều đều mà dạo này chán thế hở các bác... (mẹ cháu suốt ngày bán than vụ ăn uống nhỉ)

Hiện nay nhà cháu đang cầm áo, CD, 2 quyển thực đơn ăn dặm, mời các nhà sau đến lấy nhá:

Chimsau: áo, thực đơn, CDs
Chuotrui: áo
Sumocon:áo
MecuBob:CDs
Bim_bim: áo
HoangNhi:áo,thứ 2 em sẽ mang qua
Mechuotchui:thực đơn, CDs bác có lấy ko ạ?
EmDua: áo (đã hẹn thứ 5)
Creamcheese: nếu muốn copy lại chạy qua nhé.

Các mẹ box 3 ơi, nhanh nhanh gửi ảnh, thông tin của con nhé, thông tin các con mẹ nhớ đánh font unicode ạ, còn nếu ngắn thì vntime cũng ok mẹ Tún sẽ type lại. Hoàn thành nốt các bé rồi mẹ cháu upload lên mạng luôn ạ.

TunTon
15/10/2006, 01:09 AM
mẹ gấu tít ơi, không hiểu sao bs Linh lại lấy bác chát thế, nhà bác ở KHương Trung, bs đi từ bv đến thì cũng không xa lắm mà. hihi

kể cho cả nhà nghe chuyện kinh khủng của mẹ cháu, chiều qua chỉ từ 5h-7h mà gấu nôn hơn 10 lần. nôn cả mật xanh mật vàng ra. mẹ cháu sợ quá. nhìn con nằm xỉu trên tay mà mẹ rơi nước mắt. chả làm được gì.

hôm nay thì đỡ một chút rồi. mong con sẽ khỏe

cuối tuần lại đi bán than thế này có chán không. hihi

:1:

Thương gấu con quá cơ, híc. Cố gắng lên 2 mẹ con nhà gấu nhé, chúc gấu con mạnh khỏe thật nhanh để thi bò với Bob nhé.

Johan Bách
15/10/2006, 08:10 AM
Các mẹ box 3 ơi, nhanh nhanh gửi ảnh, thông tin của con nhé, thông tin các con mẹ nhớ đánh font unicode ạ, còn nếu ngắn thì vntime cũng ok mẹ Tún sẽ type lại. Hoàn thành nốt các bé rồi mẹ cháu upload lên mạng luôn ạ.

Em dùng bộ Unikey rồi convert giữa 2 định dạng, đỡ khỏi type.

Các mẹ bán than vì con ốm nhiều quá, mình cũng đang trong tình trạng đấy đây. :2:

MecuBob
15/10/2006, 09:26 AM
Trừi ưi cảm ơn mẹ anhemgau nhé, chúc mừng to quá mẹ cháu sướng. Cảm ơn mẹ nó động viên, hihi, thàm nào hôm nay Bob chịu khó ăn được thêm 1 tí (tổng cộng 100ml bột, híc). Mà sao hồi đầu ngon lành cành đào 150ml đều đều mà dạo này chán thế hở các bác... (mẹ cháu suốt ngày bán than vụ ăn uống nhỉ)

Hiện nay nhà cháu đang cầm áo, CD, 2 quyển thực đơn ăn dặm, mời các nhà sau đến lấy nhá:

Chimsau: áo, thực đơn, CDs
Chuotrui: áo
Sumocon:áo
MecuBob:CDs
Bim_bim: áo
HoangNhi:áo,thứ 2 em sẽ mang qua
Mechuotchui:thực đơn, CDs bác có lấy ko ạ?
EmDua: áo (đã hẹn thứ 5)
Creamcheese: nếu muốn copy lại chạy qua nhé.

Các mẹ box 3 ơi, nhanh nhanh gửi ảnh, thông tin của con nhé, thông tin các con mẹ nhớ đánh font unicode ạ, còn nếu ngắn thì vntime cũng ok mẹ Tún sẽ type lại. Hoàn thành nốt các bé rồi mẹ cháu upload lên mạng luôn ạ.
Mẹ Tunton ơi, nhà tui lấy tổng cộng 4 cái đĩa rùi mà. vậy còn CDs gì nữa vậy, từ hôm nọ quên khuấy mất là Bob nhà tui chưa có áo đồng phục, vậy Tunton còn cái nào cho Bob xin 1 cái áo nhé.

TunTon
15/10/2006, 11:48 AM
Mẹ Tunton ơi, nhà tui lấy tổng cộng 4 cái đĩa rùi mà. vậy còn CDs gì nữa vậy, từ hôm nọ quên khuấy mất là Bob nhà tui chưa có áo đồng phục, vậy Tunton còn cái nào cho Bob xin 1 cái áo nhé.

Sorry mẹ cu Bob nhé, sao mẹ Tún Ton hay lẩm cẩm nhớ nhầm thế nhỉ. Okề đang giữ áo cho cu Bob đây. Khi nào mẹ nó qua lấy nhé

MeMimi
15/10/2006, 08:05 PM
Đây là bài đăng trên báo Tiền phong thứ sáu vừa rồi. Các mẹ tham khảo nhé. Chúc các bé đang ốm mau khỏi bệnh!
-------------------------------
HàNội : Gia tăng bệnh viêm đường hô hấp ở trẻ em

TP - Thời gian qua đã có một số trẻ điều trị tại Bệnh viện Nhi T.Ư bị tử vong do nhiễm virus hợp bào và nhập viện trong tình trạng bệnh quá nặng.

Những ngày này, phòng Khám Nhi (Bệnh viện Saint Paul, Hà Nội) luôn quá tải. Phòng lưu bệnh nhân và phòng truyền dịch lúc nào cũng kín chỗ. Mỗi ngày có khoảng 450 bệnh nhi tới khám.

Bác sĩ Hoàng Minh Thu – Trưởng phòng Khám Nhi cho biết, thời điểm này, số bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp chiếm từ 60-70% tổng số bệnh nhân đến khám và điều trị. Bệnh nhân tập trung chủ yếu từ sơ sinh đến 3 tuổi.

Theo bác sĩ Thu, đây là lứa tuổi sức đề kháng kém, cơ thể nhạy cảm với những thay đổi của thời tiết nên cha mẹ phải đặc biệt lưu ý. Khi thấy con có biểu hiện sốt, ho, sổ mũi, thở nhanh, bú kém (với trẻ còn bú mẹ) cần đưa khám bác sĩ ngay, tránh tình trạng tự cho trẻ uống thuốc vì dễ làm trẻ nhờn thuốc, giảm hiệu quả điều trị.

Cũng trong tình trạng quá tải, Khoa Khám bệnh của Bệnh viện Nhi T.Ư luôn đông các cháu nhỏ với nét mặt ủ rũ. Bác sĩ Nguyễn Văn Lộc – Phó giám đốc bệnh viện cho biết, trong số 1.200 trẻ đến khám tại bệnh viện có hơn 400 cháu bị viêm đường hô hấp.

Đáng lo ngại là nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng bệnh rất nặng do gia đình chủ quan tự điều trị tại nhà không đúng cách.

Bệnh đường hô hấp thường gặp ở trẻ nhỏ là viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi. Bác sĩ Lộc cho biết, vi khuẩn, virus tồn tại nhiều trong không khí và đi thẳng vào phổi cũng như các cơ quan khác của bệnh nhi như miệng, tai, mũi, họng.

Hiện nay, khi thời tiết bắt đầu chuyển mùa sang lạnh, một loại siêu vi khuẩn là Rotavirus cũng rất phát triển. Virus này thâm nhập vào cơ thể sẽ dễ dàng phá vỡ hệ thống đề kháng chưa hoàn chỉnh của trẻ em.

Phòng xét nghiệm phân tử của BV Nhi T.Ư đã thực hiện nhiều xét nghiệm cho các bệnh nhân mắc viêm đường hô hấp và phát hiện thấy phân tử virus hợp bào đường hô hấp. Đây là loại virus nguy hiểm có khả năng bít chặt các phế quản nhỏ của trẻ khiến trẻ suy hô hấp và tử vong.

Thời gian qua đã có một số trẻ điều trị tại Bệnh viện Nhi T.Ư bị tử vong do nhiễm virus hợp bào và nhập viện trong tình trạng bệnh quá nặng.

PGS,TS Nguyễn Thanh Liêm – Giám đốc bệnh viện Nhi T.Ư, cho biết virus hợp bào đường hô hấp là nguyên nhân chính gây ra các bệnh viêm phế quản, viêm phổi ở trẻ. Đối với trẻ dưới 6 tháng tuổi, tỷ lệ mắc bệnh chiếm 60-70% và trên 6 tháng tuổi chiếm 30%.

Các bác sĩ khuyến cáo cách phòng bệnh tốt nhất cho trẻ khi thời tiết giao mùa là tiêm chủng đầy đủ cho bé, vệ sinh sạch sẽ, tránh yếu tố nguy cơ gây bệnh như khói thuốc, than tổ ong, bụi, lông vật nuôi trong nhà (chó, mèo).

Ngoài ra, người lớn cần bảo vệ sức khoẻ cho trẻ em bằng cách mặc quần áo đủ ấm khi trời lạnh và thoáng mát khi trời nóng. Chế độ dinh dưỡng cho trẻ cũng rất quan trọng vì có đủ dinh dưỡng cơ thể trẻ mới đủ sức đề kháng chống lại sự thâm nhập của virus, vi khuẩn.

Thái Hà

PGS.TS Nguyễn Thanh Liêm cho biết, trước đây, trẻ bị viêm đường hô hấp phải dùng kháng sinh do không phát hiện chính xác virus gây bệnh. Nhờ vào kỹ thuật xét nghiệm virus gây viêm đường hô hấp, trẻ không phải dùng kháng sinh mà chỉ cần điều trị hỗ trợ giảm sốt, ho.

Việc chẩn đoán sớm góp phần cứu sống nhiều trẻ em và khống chế dịch bệnh. Việc xét nghiệm phát hiện virus gây viêm đường hô hấp sẽ giúp người bệnh giảm chi phí và thời gian điều trị. Mỗi xét nghiệm có giá 150.000 đồng.

MeMimi
15/10/2006, 08:15 PM
Nghe các mẹ nói về xe tập đi làm mình lo quá vì Mimi nhà mình đi xe tập đi từ lúc 6 tháng và bây giờ thì rất thích đi và đi rất nhanh bằng xe tập đi. Bé còn biết điều khiển xe tập đi theo ý bé nữa cơ. Mình cũng biết xe tập đi nguy hiểm nếu như mình không trông bé nhưng mình không biết là xe tập đi có thể làm chân bé vòng kiềng. Bây giờ nếu không cho Mimi đi xe tập đi thì bé sẽ đòi rất ghê. Theo các mẹ mình có nên không cho bé đi nữa hay không.
À cho mình hỏi luôn một chuyện về ăn uống của bé nữa. Từ trước tới nay mình chưa cho Mimi ăn phomat. Bây giờ bé hơn 7 tháng rồi mình muốn bắt đầu cho bé ăn. Vậy nên cho bé ăn loại nào. Nên nấu cùng thức ăn hay cho ăn thẳng luôn?
To Tunton: hôm nay lúc Mimi đòi mẹ bế, mình cũng nghe như là Mimi gọi "Mẹ" ấy. Nghe rất rõ vì lúc đó ông bà nội cũng nghe thấy. Mấy hôm nay Mimi bắt đầu kêu "bà bà" rồi nhưng nó kêu vậy thôi chứ chưa biết gọi bà đâu.
Dạo này ở nhà lắp Internet rồi, tối về tha hồ buôn chuyện với các mẹ. Trước kia chỉ tranh thủ vào ở công ty nên chẳng vào được thường xuyên.
À mình gửi thông tin về Mimi cho ai để bé được add vào website của springbabies nhỉ?

kiwi
15/10/2006, 08:33 PM
À mình gửi thông tin về Mimi cho ai để bé được add vào website của springbabies nhỉ?
Mẹ Mimi gửi thông tin cho Tunton nhé
minhtunton@yahoo.com

hoangnhi
16/10/2006, 08:17 AM
Xe tập đi hình tròn 9 tháng mới nen cho dùng cậu ơi, dùng sớm wa có thể anh huởng đen chân của bé. Mẹ Sansan đi vắng lau ghe, lau lắm mới thấy :8:
Biết là xe tập đi thì k cho ngồi sớm nhưng mà mình đã cho Hoàng Nhi ngồi rồi (từ hồi 6t), bây giờ rất thích cứ tự lao đi, k cho ngồi thì con lại cứ với với đòi. Chẳng biết nên thé nào nữa
Kiwi và Tún ton ơi,Web đẹp quá, thay mặt các bé cảm ơn cô Kiwi và Tun ton nhé
@giadinhnhagau: nghe mẹ kể mà thương Gấu quá, chắc giờ Gấu đỡ hơn nhiều rồi chứ bác?
@ALL: cả nhà ơi,sau 2 ngày nghỉ, tình hình các bé thế nào rồi. Thông báo tin mừng đi các bạn ơi. Mong là các bé đã khỏi hết rồi

hoangnhi
16/10/2006, 08:37 AM
Cảm ơn lời chúc mừng của các mẹ, Bob nhà Tún Ton may mắn sinh cùng ngày với nữ hoàng mầu hồng Hoàng Nhi nên được ké đấy, hihi.

Chúc các mẹ, các con nhanh khỏe mạnh nhé.
Này này, mẹ Tún k được phát biểu như thế đâu nhé.Mẹ Hoàng Nhi chỉ mong sau này Nữ hoàng mầu hồng HOàng Nhi được xinh đẹp như cô Tún Ton. Lần sinh nhật Bob và Hoàng Nhi 8t cô nhớ chúc HOàng Nhi như thế nhé :24: :24: :24:
@ALL: hôm qua nhân dịp Hoàng Nhi được 7t, mẹ con cháu sang ngoại mượn cân. Nhi cháu được 10,3kg, tức là tăng có 3 lạng so với 6t. Biết là càng về sau thì các con tăng càng chậm nhưng mà mẹ cháu vẫn thấy thất vọng quá, tháng trước đổi sữa Nhi tăng được những 1kg (trộm vía), thế mà tháng này... Mà cũng phải thôi, Nhi lười ăn bột lắm.
À mà hỏi cả nhà với, tớ đang định hỏi thuốc cam Tùng Lộc cho Nhi uống để cải thiện vụ ăn uống của con. Cà nhà cho xin tý ý kiến cái

kiwi
16/10/2006, 08:38 AM
Các mẹ có con bị ốm oi thong báo tình hình con cai nào? Weekend ở nhà cham con, chắc các bé đã khỏi hết rùi chứ?
Nặng nhất chắc là Gau nhà bác Gấu, bác Gau oi ời, Gấu đỡ chua bác. Mà tình hình mai bác len thớt thế nào? Em đang chờ bác để triển khai vụ kia đới, Gấu mau khỏe nhé!

kiwi
16/10/2006, 08:49 AM
Biết là xe tập đi thì k cho ngồi sớm nhưng mà mình đã cho Hoàng Nhi ngồi rồi (từ hồi 6t), bây giờ rất thích cứ tự lao đi, k cho ngồi thì con lại cứ với với đòi. Chẳng biết nên thé nào nữa
Kiwi và Tún ton ơi,Web đẹp quá, thay mặt các bé cảm ơn cô Kiwi và Tun ton nhé

Hihi, sao các mẹ cho bé ngồi xe tập đi sớm wa vậy. Tớ vẫn chua mua, có lẽ chờ 1 tháng nữa mua luon cai xe đay chữ L, cho dùng khi nào đứng vững thoi. Hoi vất vả tí vì suốt ngày phài luom đen nó. Mẹ HN đã cho dùng rồi thì dùng tiếp chứ sao bi giờ...
Cái web đấy ảnh thế đã được chưa? Mẹ nó thích nhiều ảnh nữa thì gửi email tớ cho lên hết, hihi, quảng cáo cho nữ hoàng màu hồng mừh.

vuive
16/10/2006, 08:57 AM
Nghe các mẹ nói về xe tập đi làm mình lo quá vì Mimi nhà mình đi xe tập đi từ lúc 6 tháng và bây giờ thì rất thích đi và đi rất nhanh bằng xe tập đi. Bé còn biết điều khiển xe tập đi theo ý bé nữa cơ. Mình cũng biết xe tập đi nguy hiểm nếu như mình không trông bé nhưng mình không biết là xe tập đi có thể làm chân bé vòng kiềng. Bây giờ nếu không cho Mimi đi xe tập đi thì bé sẽ đòi rất ghê. Theo các mẹ mình có nên không cho bé đi nữa hay không.
À cho mình hỏi luôn một chuyện về ăn uống của bé nữa. Từ trước tới nay mình chưa cho Mimi ăn phomat. Bây giờ bé hơn 7 tháng rồi mình muốn bắt đầu cho bé ăn. Vậy nên cho bé ăn loại nào. Nên nấu cùng thức ăn hay cho ăn thẳng luôn?
To Tunton: hôm nay lúc Mimi đòi mẹ bế, mình cũng nghe như là Mimi gọi "Mẹ" ấy. Nghe rất rõ vì lúc đó ông bà nội cũng nghe thấy. Mấy hôm nay Mimi bắt đầu kêu "bà bà" rồi nhưng nó kêu vậy thôi chứ chưa biết gọi bà đâu.
Dạo này ở nhà lắp Internet rồi, tối về tha hồ buôn chuyện với các mẹ. Trước kia chỉ tranh thủ vào ở công ty nên chẳng vào được thường xuyên.
À mình gửi thông tin về Mimi cho ai để bé được add vào website của springbabies nhỉ?
Memimi ơi Tom nhà mình sinh cùng ngày với mimi đấy. Trộm vía, mimi tập đi sớm nhỉ. Tom nhà mình mới chỉ đứng vịn vào thành giường rồi ngó nghiêng, la hét thôi :1: Mấy hôm nay mình cũng thấy cậu ấy e ah mấy tiếng lạ như: tà tà tà, rồi hôm qua cả nhà nghe thấy cậu nói bà bà, bà nội nghe thấy xúc động quá tưởng cháu gọi bà, hoá ra 1 lúc sau mình cho vào toa lét xi tè, cậu cầm cái vòi nước cũng bà bà :24: :24:
Mình cho Tom ăn phomai từ lúc 6 tháng, loại kiri (loại 1 hộp 6 miếng) nấu xong cháo cho 1 /4 miếng kiri vào trộn đều lên rồi măm măm. Tom nhà mình thích ăn phomai lắm.

anhemgau
16/10/2006, 09:11 AM
@Giadinhnhagau: Gấu nhà bác sao lại nôn nhiều thế, chỉ mỗi do họng thôi sao bác, bi giờ thế nào rồi.
@Kiwi: Tôm có ảnh mới trông đẹp quá thôi, người nhớn thế.
@Các bé ốm: Các mẹ lên thông báo tình hình các con đe xem nào, sau vài ngày ở nhà với con thì các con đã khỏe rồi chứ.
@HN: Bà này ơi, nhi thế rùi còn uống thuốc gì nữa.

lovechildren
16/10/2006, 09:42 AM
@Hoangnhi: Hoàng Nhi được thế rồi bà còn định thế nào nữa (trộm vía con gái trước :4:). Con nhà tôi 3 tuần trước được 8,9kg đã bị bác sỹ kêu là "con em hơi bụ quá đấy! Phải cho uống thêm vitamin D dự phòng vào, không là còi xương đấy". Trộm vía con gái hấp thụ tốt thế là được rồi, mẹ cháu không phải lo lắng làm gì nữa đâu. Vụ tăng cân thì 0,3kg cũng là ổn rồi. Nhiều đứa nó còn chẳng tăng được gram nào ấy chứ.

@Mimi: Tớ cũng cho con nhà tớ ngồi xe tập đi khá lâu rồi. Nó thích lắm. Bây giờ cho vào xe là đứng lên rồi chạy khắp phòng, nhất là lao ra chỗ tivi, rồi mở ngăn kéo tủ để nghịch. Mình cũng thấy mọi người nói là xe tập đi nó làm bọn trẻ con lười. Thế nên chỉ định cho sử dụng một thời gian nữa thôi. Đến lúc nó tự tênh tênh được là cho tự đứng thôi.

@các con ốm: Mong các con mau khoẻ nhé, để các mẹ lên đây không phải bán than chuyện con ốm với lười ăn nữa.

@All: Bán than tí. Bà nội cháu hôm thứ 6 về khoe là đọc trên báo người ta bảo đừng có sợ lông chó, lông mèo vì chẳng có hại gì đâu :14: Nghe thế có điên không chứ??? Chả là nhà bà nội nuôi 1 con chó to đùng và mẹ cháu toàn phải đuổi nó ra xa thằng Cua thôi. Nhưng mà chả tránh được hết lông chó vì nó rụng khắp tầng 1 ấy. Sáng nay đến đọc bài về vụ viêm đường hô hấp của các con, thấy bác sỹ khuyên cách phòng tránh là tránh cả tiếp xúc với lông chó mèo lại thấy điên người và lo cho con nữa. Con mà ốm thì khổ con trước, rồi đến khổ mẹ với bà ngoại - chứ bà nội có liên quan gì đến mấy đâu. Chán!!! (Sori cả nhà vì mới sáng thứ 2 đầu tuần đã 888 chuyện chả đâu vào đâu)

hoangnhi
16/10/2006, 09:51 AM
Hihi, sao các mẹ cho bé ngồi xe tập đi sớm wa vậy. Tớ vẫn chua mua, có lẽ chờ 1 tháng nữa mua luon cai xe đay chữ L, cho dùng khi nào đứng vững thoi. Hoi vất vả tí vì suốt ngày phài luom đen nó. Mẹ HN đã cho dùng rồi thì dùng tiếp chứ sao bi giờ...
Cái web đấy ảnh thế đã được chưa? Mẹ nó thích nhiều ảnh nữa thì gửi email tớ cho lên hết, hihi, quảng cáo cho nữ hoàng màu hồng mừh.
Tớ cho Nhi ngồi sớm vì được cho sớm, đưa về nhà 3 xe đẩy tròn liền,để nhà 1 cái, nhà ngoại rộng hơn để 2 cái. Sang nhà ngoại lúc ăn cơm thì cho Nhi ngồi vào, thấy nó thích nên cũng cho ngồi luôn. Hòi đầu cũgn hạn chế nhưng giờ thì cho ăn bột cũng phải nhét vào. mà mỗi lần ăn mất 1 tiếng. Thế mới chán chứ
Kiwi ơi, sao mà tớ vào ảnh HOàng nhi chỉ thấy hiện ảnh phía ngoài chứ k thấy ảnh của HN ở trên phần giới thiệu như các bạn nhỉ. đoán là lại do mạng cơ quan hạn chế nên có thắc mắc gì đâu. Cũng chẳng biết là Kiwi cho ảnh nào lên nữa. Còn ảnh của Nhi thì mẹ cháu gửi cho Kiwi 4-5 cái hôm trứoc rồi đấy. Nếu được cô up lên hết hộ mẹ cháu, cho quảng cáo luôn thể , chứ mẹ cháu có nhìn thấy cái mẹt cháu đâu, phải ra nhà ngoại xem W mới được:24: :24:
Xe tập đi chữ L thì mẹ HN đã đổi nắp sữa cho Nhi được xe đẩy và bảng từ , bộ xếp hình (sữa Friso). Xe đẩy đẹp phết giá 299k. À mà mẹ nào có con uống Friso còn giữ nắp sữa thì đưa mẹ HN đổi đồ chơi cho, hạn đến 35-10 nhé. mặc dù bọn F hết hạn từ 30-9 và chỉ đổi sữa cho bọn trên 1tuổi nhưng mà tớ vẫn gạ gẫm em F đổi được.
Nếu đổi các mẹ loa loa lên nhé

Me Cu Ngoc Dung
16/10/2006, 09:55 AM
Các mẹ có con bị ốm oi thong báo tình hình con cai nào? Weekend ở nhà cham con, chắc các bé đã khỏi hết rùi chứ?

Chào cả nhà, mấy hôm con ốm mẹ cũng phải nghỉ làm ở nhà chăm con nên chẳng bán than với cả nhà được.
Cu cậu nhà iem bị ho, sốt, hắt hơi sổ mũi, đi ngoài, khổ quá, dồn vào một lúc mới chết chứ. Sợ nhất là lúc con ho rồi bị nôn hết sạch, mẹ xót hết cả ruột, lo cuống cuồng. Em cho uống babimon trị hắt hơi, sổ mũi và húng chanh, lá hẹ, mật ong cách thuỷ chữa ho. Em còn mua lá về đun sôi rồi cho vào phòng kín xông hơi nữa. Thế là hôm qua đã đỡ hơn nhiều, hết sốt, ko còn đi ngoài, hết sổ mũi chỉ còn húng hắng ho. Đêm qua, cu cậu ngủ ngon lành rùi cả nhà ạ nên mẹ đi làm cũng tươi tỉnh hơn.
Gấu, Nhắng và Bảo Linh đã đỡ hơn chưa các mẹ ơi, các mẹ cố gắng lên nhé.

kiwi
16/10/2006, 10:03 AM
Kiwi ơi, sao mà tớ vào ảnh HOàng nhi chỉ thấy hiện ảnh phía ngoài chứ k thấy ảnh của HN ở trên phần giới thiệu như các bạn nhỉ. đoán là lại do mạng cơ quan hạn chế nên có thắc mắc gì đâu. Cũng chẳng biết là Kiwi cho ảnh nào lên nữa. Còn ảnh của Nhi thì mẹ cháu gửi cho Kiwi 4-5 cái hôm trứoc rồi đấy. Nếu được cô up lên hết hộ mẹ cháu, cho quảng cáo luôn thể , chứ mẹ cháu có nhìn thấy cái mẹt cháu đâu, phải ra nhà ngoại xem W mới được:24: :24:
Xe tập đi chữ L thì mẹ HN đã đổi nắp sữa cho Nhi được xe đẩy và bảng từ , bộ xếp hình (sữa Friso). Xe đẩy đẹp phết giá 299k. À mà mẹ nào có con uống Friso còn giữ nắp sữa thì đưa mẹ HN đổi đồ chơi cho, hạn đến 35-10 nhé. mặc dù bọn F hết hạn từ 30-9 và chỉ đổi sữa cho bọn trên 1tuổi nhưng mà tớ vẫn gạ gẫm em F đổi được.
Nếu đổi các mẹ loa loa lên nhé
Trui ui, cái vụ đổi nắp sữa Friso đc cái xe đẩy gỗ đấy hấp dẫn wa ta, đỡ bao nhiêu nhỉ, tớ đang muốn mua cái xe gỗ đấy lắm, chẹp, trông cái xe đơn giản thế mà tính ra gần 300k, lục tốn phết, hehe, thôi cố đầu tư cho tương lai phát, hihi
Cái web của HN tớ đưa hết ảnh mẹ nó gửi lên rồi đấy chứ, ảnh flash ở phía trên đấy, chắc do mạng chỗ mẹ nó ko xem đc thôi, tớ xem tốt. Đưa link lên các mẹ khác xem hộ phát nhé
http://thienquan.cabspace.com/Hoangnhi/hoangnhi.html

@Anh em gấu:
Dạo này tôi lười chả chụp ảnh gì cho Tôm cả, hôm trc được tặng cái body xinh wa nên mới lôi ra chụp đại mấy kiểu, kiu kiu mọi người đã khen.

@Em Nguyệt:
Chị bận vụ web chưa gửi ảnh cho em được, khi nào rảnh chị gửi nhé!

hoangnhi
16/10/2006, 10:04 AM
@Hoangnhi: Hoàng Nhi được thế rồi bà còn định thế nào nữa (trộm vía con gái trước :4:). Con nhà tôi 3 tuần trước được 8,9kg đã bị bác sỹ kêu là "con em hơi bụ quá đấy! Phải cho uống thêm vitamin D dự phòng vào, không là còi xương đấy". Trộm vía con gái hấp thụ tốt thế là được rồi, mẹ cháu không phải lo lắng làm gì nữa đâu. Vụ tăng cân thì 0,3kg cũng là ổn rồi. Nhiều đứa nó còn chẳng tăng được gram nào ấy chứ.



@ cả anhemgau nữa: Tôi k lo vụ hấp thụ của Nhi mà là lo lắng vụ lưòi ăn của nó, ăn rất lâu, toàn ngậm, theo tôi thì dù ăn ít cũng phải ăn nhanh nhanh 1 tý chứ. Ai đời bột có già nửa bát con mà ăn phải 2-3 người phục vụ, đủ các trò chơi, tư thế mà mất 1 tiếng đồng hồ. Ăn thì toàn ngậm, k thích thì nảh ra. mà có chịu ngồi im đâu,đưa thìa bột lên là mặt đánh ngoắt 180 sang chỗ khác. Mồm thì mím chặt cứng. Nhìn thấy bát bột là đã i ỉ rồi.Nhìn mẹ cầm bát bột là quay ngoắt đi,k theo mẹ, cất bát đi thì lại toe toét đòi mẹ bế.Con ăn xong thì mẹ cũng mỏi hết cả mồm. Hôm qua sang nhà ngoại ông ngoại nhìn cháu ăn bảo thương cháu, nó k muốn ăn thì thôi đừng ép. Tớ phải bảo lại: người ông phải thương k phải là Nhi mà là con đây này :17: ăn mãi k hết tý bột mẹ đành ngậm ngùi thôi k ăn nữa, bù lại pha 160ml sữa thì hết.Ghét thế k biết
Định cho uống thuốc để bớt lười ăn, ăn ít cũng đưọc nhưng mà phải nhanh k ăn ngậm nữa. Các mẹ ơi, cho ý kiến tiêp đi
@ALL: sao tình hình các bé ốm thế nào rồi, sao k thấy mẹ nào lên tiếng thế. Sốt ruột các con quá
mà tớ còn đang cầm ảnh tập thể đấy, liên hệ với tớ để lấy ảnh cho con nhé

kiwi
16/10/2006, 10:16 AM
Trang web của Me Cu Ngoc Dung va shaphia đã xong rồi
http://thienquan.cabspace.com/Ngocdung/ngocdung.html
http://thienquan.cabspace.com/Tamanh-saphia/tamanh.html
Mẹ Tunton đang làm web cho các bé tháng 03, chắc là sẽ xong sớm thoi

Đề nghị các mẹ: Minzu, cun_bobby, babe gửi ảnh bé nhà mình cho tớ để làm flash, hichic, còn 1 mẹ nữa mà nhớ ko ra tên, hôm wa đã nhắc rồi đấy!

Các mẹ ơi các mẹ làm link chữ ký đến web của CLB mùa xuân đi nhé, giống như cái chữ ký của kiwi đó, cho nhiều người vào thăm web. Mẹ nào có link " Các bé tháng 02/2006" thì sửa lại thanh " Cau lạc bộ Mùa Xuan" đi vì bi giờ CLB có cả bé tháng 02 và 03/2006 nữa:1

Mẹ Bảo Linh xinh
16/10/2006, 10:27 AM
Chào các bác

Mới đầu tuần em lại bán than đây.
Bảo Linh nhà em đã ốm mất gần một tuần rồi. Ho nhiều, tuyệt thực chỉ uống nước trừ bữa và gầy tọp đi gần 1kg. Sốt ruột quá, em lại xốc đi khám, bs nghe tim phổi lần này rất kỹ và phán là nhiễm virus đường hô hấp như trên báo Tiền Phong đã đăng. Do đó không dùng ks, mà chỉ sử dụng thuôc giảm ho, giảm sốt thôi. Giờ nhìn Linh chỉ thấy cái trán rô và đôi mắt tròn xoe mở to ngơ ngác, tội lắm. Đêm ngủ ho sù sụ, rút ruột, rút gan. Mồ hôi đầu đầm đìa, ướt sũng mấy cái khăn xô, nhưng chân tay, người thì mát, không nóng. Thế là cả mấy đêm liền, mẹ phải bế vác vai cho Linh ngủ ngon, liên tục lau mồ hôi vì sợ Linh cảm lạnh...và rình rình lừa cho Linh ăn thêm được tí sữa.

Cả ngày chỉ ăn được từ 200-300ml sữa, 100-150ml bột (mặn+ngọt). Kiểu ăn cầm hơi.

Hy vọng tình hình sẽ đỡ dần trong vài ngày tới.

PS: Em đã mua xe tập đi cho Linh. Cũng sợ cong chân con, sợ nguy hiểm cho con nhưng thấy Linh có vẻ thích lắm vì tự đi được theo ý của mình mà.

MẹGấutít
16/10/2006, 10:41 AM
Cả nhà ơi, sếp tớ tự nhiên dở hơi, ngắt dây mạng, cả phòng biểu tình, hôm nay lại thấy bt rùi!
@Kiwi: ảnh của Tôm đẹp nhể, người lớn quá cơ! À, tớ gửi ảnh Gấu tiếp để làm W nhé!
@BL xinh: Em ơi, cuối tuần xã nhà chị về, bận quá chưa qua em được, chiều nay nhé! Chị nt mà k thấy em nhắn lại đấy! BL thế nào rồi em?

@all: sau hôm ốm, Gấu ăn lại bữa cả nhà ạ, tớ thích quá cơ, trộm vía con, ngày 2 bữa bột mặn (mỗi bữa 1 bát con) +600-650ml sữa, + phomai, hoa quả!
Cái vụ xe tập đi, tớ cũng nghe nói là đến 9 tháng bắt đầu đi thì tốt hơn, khi đó hệ xương hông và chân của con đã chắc, đủ lực để đẩy xe đi.

Mẹ Bảo Linh xinh
16/10/2006, 11:09 AM
@BL xinh: Em ơi, cuối tuần xã nhà chị về, bận quá chưa qua em được, chiều nay nhé! Chị nt mà k thấy em nhắn lại đấy! BL thế nào rồi em?

@all: sau hôm ốm, Gấu ăn lại bữa cả nhà ạ, tớ thích quá cơ, trộm vía con, ngày 2 bữa bột mặn (mỗi bữa 1 bát con) +600-650ml sữa, + phomai, hoa quả!
Cái vụ xe tập đi, tớ cũng nghe nói là đến 9 tháng bắt đầu đi thì tốt hơn, khi đó hệ xương hông và chân của con đã chắc, đủ lực để đẩy xe đi.

Chị Chi à, giai về sướng nhá. Em nhắn tin mấy lần hỏi tình hình Gấu không thấy chị trả lời biết ngay giai nhà chị về đây mà. Thảo nào, di động thì ngoài vùng phủ sóng để trong vùng phủ chăn...

Em chưa nhận được tin nhắn nào của chị cả.
Bảo Linh vẫn ốm lắm, đang mong Bảo Linh sớm khỏi để lại ăn trả bữa giống anh Gấu đây.

hoangnhi
16/10/2006, 11:11 AM
Chào các bác

Mới đầu tuần em lại bán than đây.
Bảo Linh nhà em đã ốm mất gần một tuần rồi. Ho nhiều, tuyệt thực chỉ uống nước trừ bữa và gầy tọp đi gần 1kg. Sốt ruột quá, em lại xốc đi khám, bs nghe tim phổi lần này rất kỹ và phán là nhiễm virus đường hô hấp như trên báo Tiền Phong đã đăng. Do đó không dùng ks, mà chỉ sử dụng thuôc giảm ho, giảm sốt thôi. Giờ nhìn Linh chỉ thấy cái trán rô và đôi mắt tròn xoe mở to ngơ ngác, tội lắm. Đêm ngủ ho sù sụ, rút ruột, rút gan. Mồ hôi đầu đầm đìa, ướt sũng mấy cái khăn xô, nhưng chân tay, người thì mát, không nóng. Thế là cả mấy đêm liền, mẹ phải bế vác vai cho Linh ngủ ngon, liên tục lau mồ hôi vì sợ Linh cảm lạnh...và rình rình lừa cho Linh ăn thêm được tí sữa.

Cả ngày chỉ ăn được từ 200-300ml sữa, 100-150ml bột (mặn+ngọt). Kiểu ăn cầm hơi.

Hy vọng tình hình sẽ đỡ dần trong vài ngày tới.

PS: Em đã mua xe tập đi cho Linh. Cũng sợ cong chân con, sợ nguy hiểm cho con nhưng thấy Linh có vẻ thích lắm vì tự đi được theo ý của mình mà.
TRời đất, BL ốm lâu thế mà vẫn chưa đỡ hả em. thương con gái quá, mà mẹ tả chi tiết quá lại càng thương. VỪa đọc thấy nhà Cu ngọc dũng đỡ, GẤu tít khỏi rồi, tưởng BL cũng phải OK chứ. Nguyệt cố lên vậy. Con sụt mất 1kg thì biết là mệt thế nào rồi
@Kiwi: mấy lần định khen ảnh con trai mà post lên toàn bị lỗi mạng. Trông ra dáng đàn ông ghê. K biết lần này có gửi được nữa k đây

MẹGấutít
16/10/2006, 11:16 AM
Chào các bác

Mới đầu tuần em lại bán than đây.
Bảo Linh nhà em đã ốm mất gần một tuần rồi. Ho nhiều, tuyệt thực chỉ uống nước trừ bữa và gầy tọp đi gần 1kg. Sốt ruột quá, em lại xốc đi khám, bs nghe tim phổi lần này rất kỹ và phán là nhiễm virus đường hô hấp như trên báo Tiền Phong đã đăng. Do đó không dùng ks, mà chỉ sử dụng thuôc giảm ho, giảm sốt thôi. Giờ nhìn Linh chỉ thấy cái trán rô và đôi mắt tròn xoe mở to ngơ ngác, tội lắm. Đêm ngủ ho sù sụ, rút ruột, rút gan. Mồ hôi đầu đầm đìa, ướt sũng mấy cái khăn xô, nhưng chân tay, người thì mát, không nóng. Thế là cả mấy đêm liền, mẹ phải bế vác vai cho Linh ngủ ngon, liên tục lau mồ hôi vì sợ Linh cảm lạnh...và rình rình lừa cho Linh ăn thêm được tí sữa.

Cả ngày chỉ ăn được từ 200-300ml sữa, 100-150ml bột (mặn+ngọt). Kiểu ăn cầm hơi.

Hy vọng tình hình sẽ đỡ dần trong vài ngày tới.

PS: Em đã mua xe tập đi cho Linh. Cũng sợ cong chân con, sợ nguy hiểm cho con nhưng thấy Linh có vẻ thích lắm vì tự đi được theo ý của mình mà.

Post bài lên mới thấy bài của em ngay ở dưới, thương BL quá cơ! Thế BL có phải dùng KS không em? Mẹ cũng phải vất vả rồi, nhưng chỉ mong sao con chóng khoẻ. Hy vọng là vài ngày tới BL ăn lại bữa cho mẹ vui nhé!

Đợt Gấu ốm cũng sút đi nhiều lắm, đã còi lại càng còi em ạ. Chị chẳng dám bán than về chuyện Gấu còi nữa. Hn Gấu tròn 8 tháng mà chị không dám cân, bố cháu ở nhà chỉ sợ bố cháu buồn. :1:

hoangnhi
16/10/2006, 11:21 AM
Đợt Gấu ốm cũng sút đi nhiều lắm, đã còi lại càng còi em ạ. Chị chẳng dám bán than về chuyện Gấu còi nữa. Hn Gấu tròn 8 tháng mà chị không dám cân, bố cháu ở nhà chỉ sợ bố cháu buồn. :1:
undefinedundefined
chúc mừng sinh nhật anh Gấu tít nhé, chúc anh lúc nào cũng tít, luôn ăn trả bữa cho mẹ cháu nhờ nhé

cun_bobby
16/10/2006, 11:25 AM
Đề nghị các mẹ: Minzu, cun_bobby, babe gửi ảnh bé nhà mình cho tớ để làm flash, hichic, còn 1 mẹ nữa mà nhớ ko ra tên, hôm wa đã nhắc rồi đấy!

Kiwi ơi, cứ cho mẹ con cun_bobby dùng tạm ảnh cũ nhé. Để thư thư mẹ cháu chụp gửi lại sau nhé.

@ Mẹ Bao Linh ơi cố gắng chăm con nhé, hy vọng tuần này sẽ khá hơn chứ để con sụt thế sót lắm. Ko hiểu sao lại nhiểm virut đường hô hấp nhỉ? chẳng biết đường nào mà tránh cho các con đây.

lovechildren
16/10/2006, 11:40 AM
@Hoangnhi: Con nhà này cũng chẳng thích ăn bột đâu. Mà ăn thì không ngồi được, toàn phải ăn nằm. Vì ăn ngồi thì nó giấu mặt đi luôn. Chẳng biết đến bao giờ đổi được tư thế ăn đây. Các mẹ toàn phải "chịu" chúng nó thôi.

@Kiwi: Trông ảnh Tôm xếch người lớn nhỉ. Cả mấy cái ảnh chụp với Cua hôm trung thu nữa - trông người lớn hơn hẳn Cua đấy. Ah, thông tin về Cua chưa được up lên đúng không? Hay là up rồi mà máy mẹ cháu không mở được?

TunTon
16/10/2006, 12:11 PM
Các bác ơi, mấy web của các bé tháng 3 xong rồi (trừ nhà jimbeam hôm nay làm nốt vì hôm qua đọc mail ko đọc được gì cả) nhưng em chưa up thôi ạ, mạng nhà em mấy hôm nay phọt phẹt bực mình lắm. Đến google nó còn chẳng vào được, huhu, ghét ghê cơ.

Thương Bảo Linh quá, thế này mẹ con lại khổ rồi, hichic, thôi cả 2 mẹ con cố gắng qua đợt này nhé, Bob đang đợi Bảo Linh để đi chơi đây.

Ôi nhà Gấu tít, sướng thật đấy, Bob mà ăn đều đều được như thế trong vòng 1 tháng thì em sẽ mở tiệc ăn mứng mất. Vụ ăn uống lúc nào nhà em lúc nào cũng chán hơn con gián. Dạo này lại con ko chịu bú bình buổi đêm, ban ngày cũng chỉ thích ti mẹ chứ ko ti bình, híc híc, hết cách rồi.

sumocon
16/10/2006, 12:18 PM
mẹ gấu tít ơi, không hiểu sao bs Linh lại lấy bác chát thế, nhà bác ở KHương Trung, bs đi từ bv đến thì cũng không xa lắm mà. hihi

kể cho cả nhà nghe chuyện kinh khủng của mẹ cháu, chiều qua chỉ từ 5h-7h mà gấu nôn hơn 10 lần. nôn cả mật xanh mật vàng ra. mẹ cháu sợ quá. nhìn con nằm xỉu trên tay mà mẹ rơi nước mắt. chả làm được gì.

hôm nay thì đỡ một chút rồi. mong con sẽ khỏe

cuối tuần lại đi bán than thế này có chán không. hihi

:1:

Oi kho than gautit qua. The nao, con da do chua ha em?

MẹGấutít
16/10/2006, 12:28 PM
Oi kho than gautit qua. The nao, con da do chua ha em?

ôi bác ơi, đấy là Gấu của giađinhnhagau ạ, Gấu tít nhà em trộm vía khỏi rùi!
@giadinhnhagau: bác ơi, em không đọc kỹ vì mấy hôm bận quá, cũng không vào đc mạng nữa. Gấu hôm nay đã khoẻ chưa bác? Các con cứ thi nhau ốm, các mẹ cứ bán than chứ, xả tí stress mà!
Sao BS Linh lấy nhà bác đắt nhỉ, hôm đấy em k có nhà, bà nội bảo đưa 100k, bác ý không nói gì (ý bà nội em cũng chê đắt ạ, nhưng em chỉ cười thôi :1: )

MẹGấutít
16/10/2006, 02:13 PM
Xe tập đi chữ L thì mẹ HN đã đổi nắp sữa cho Nhi được xe đẩy và bảng từ , bộ xếp hình (sữa Friso). Xe đẩy đẹp phết giá 299k. À mà mẹ nào có con uống Friso còn giữ nắp sữa thì đưa mẹ HN đổi đồ chơi cho, hạn đến 35-10 nhé. mặc dù bọn F hết hạn từ 30-9 và chỉ đổi sữa cho bọn trên 1tuổi nhưng mà tớ vẫn gạ gẫm em F đổi được.
Nếu đổi các mẹ loa loa lên nhé

Mẹ nó ơi, hình thức đổi thế nào? Gấu tít không uống Friso nhưng tớ xin được nắp (đứa cháu biết đi rồi, đang uống). Nghe hấp dẫn quá!

Ah, cảm ơn vụ chúc mừng nhé, tớ cũng tạm hài lòng với nó trong mấy ngày qua, nhưng vấn đề hấp thu của Gấu có vấn đề hay sao ý, output rất bình thường, ăn uống trộm vía là rất đều, thế mà vẫn còi dí dị! Mong tháng 9 này con luôn ngoan, không đau ốm gì là mẹ cháu mừng lắm rồi!

Me Cu Ngoc Dung
16/10/2006, 02:17 PM
Trang web của Me Cu Ngoc Dung va shaphia đã xong rồi
http://thienquan.cabspace.com/Ngocdung/ngocdung.html
http://thienquan.cabspace.com/Tamanh-saphia/tamanh.html
Mẹ Tunton đang làm web cho các bé tháng 03, chắc là sẽ xong sớm thoi


Xanh kiu mẹ kiwi nhé, :8: :8: :8:
Mình sẽ gửi thêm 1 ảnh nữa để mẹ Kiwi add vào flash nhé.

chimsau
16/10/2006, 02:17 PM
Các mẹ ơi đọc thấy tình hình các bé ốm nhiều thế, chimsau nhà em cũng đang bị KIẾT LỊ các mẹ ah, nhìn con đã sọp đi rồi, sót ruột ghê cơ. Cả nhà mặt cứ dài ra ý. Có mẹ nào có kinh nghiệm về vụ này không chỉ cho mẹ chim sâu với nhé.

Me Cu Ngoc Dung
16/10/2006, 02:39 PM
[QUOTE
@ALL: sao tình hình các bé ốm thế nào rồi, sao k thấy mẹ nào lên tiếng thế. Sốt ruột các con quá
mà tớ còn đang cầm ảnh tập thể đấy, liên hệ với tớ để lấy ảnh cho con nhé[/QUOTE]

Nick của tớ là anhthodt2002, gửi cho tớ mấy cái ảnh tập thể nhé. thankssss :8: :8:
Còn vụ ăn uống, để bé không ngậm thì tớ cũng chưa có cách nào để advise mẹ HN cả. Được cái là cu Tí nhà mình ăn sữa tốt, còn ăn bột thì có đỏng đảnh tí nhưng đút thìa nào vào mồm là nuốt thìa đấy, có lẽ là chưa biết ngậm thì phải :4:

Me Cu Ngoc Dung
16/10/2006, 02:58 PM
Các mẹ ơi đọc thấy tình hình các bé ốm nhiều thế, chimsau nhà em cũng đang bị KIẾT LỊ các mẹ ah, nhìn con đã sọp đi rồi, sót ruột ghê cơ. Cả nhà mặt cứ dài ra ý. Có mẹ nào có kinh nghiệm về vụ này không chỉ cho mẹ chim sâu với nhé.

Khổ quá, chim sâu bị mấy ngày rồi, ngày đi mấy lần, mẹ nó đã xét nghiệm phân chưa? Kết quả thế nào?
Hồi trước cu con nhà mình cũng bị, xét nghiệm phân có kết quả là bạch cầu dương tính, tức là trong phân có bạch cầu. Dựa trên kết quả xét nghiệm bsi kê đơn thuốc Septrin của Pháp, uống sau 5 ngày thì mới có kết quả. Ngày đó, mình cũng tá hoả lắm.
Hiện tại thì ở nhà minh đang có một số loại lá như lá ổi, lá sim, (mấy lá nữa mình ko nhớ hết). Mình đã rửa sạch, phơi khô, đề phòng cu con bị là có thể cho uống.
Mẹ chim sâu tham khảo xem, nếu cần thì ới mình mình share cho nhé. Các loại lá này, sao khô, cho nước vào đun cạn chỉ lấy một vài thìa cho uống thôi. Nói chung là toàn các loại lá nên cũng chẳng có gì độc hại đâu mẹ nó ạ.
Con bị đi ngoài thì tội lắm, mỗi lần con đi thì mẹ lại xót hết cả ruột.

saphia
16/10/2006, 03:48 PM
Trang web của Me Cu Ngoc Dung va shaphia đã xong rồi
http://thienquan.cabspace.com/Ngocdung/ngocdung.html
http://thienquan.cabspace.com/Tamanh-saphia/tamanh.html
Mẹ Tunton đang làm web cho các bé tháng 03, chắc là sẽ xong sớm thoi

Đề nghị các mẹ: Minzu, cun_bobby, babe gửi ảnh bé nhà mình cho tớ để làm flash, hichic, còn 1 mẹ nữa mà nhớ ko ra tên, hôm wa đã nhắc rồi đấy!

Các mẹ ơi các mẹ làm link chữ ký đến web của CLB mùa xuân đi nhé, giống như cái chữ ký của kiwi đó, cho nhiều người vào thăm web. Mẹ nào có link " Các bé tháng 02/2006" thì sửa lại thanh " Cau lạc bộ Mùa Xuan" đi vì bi giờ CLB có cả bé tháng 02 và 03/2006 nữa:1

Trang web của các con đẹp quá các mẹ ơi. Cám ơn mẹ Kiwi và Tun Ton nhiều! Mẹ saphia muốn gửi thêm ảnh cho mẹ kiwi add thêm vào flash có được không?
Ảnh mới của Tom đẹp giai nhỉ, trông người lớn quá.
@All: Vụ cho con ngồi xe tập đi, thì Saphia nhà mình ngồi tập đi từ lúc hơn 5 tháng và ngồi vững lúc được cơ nhưng cháu cũng không có hiện tượng chân vòng kiêng đâu? Vì mình thấy tuỳ vào nhu cầu, phát triển của bé thì không ảnh hưởng gì? Saphia hiện nay tự đứng lên và biết tênh tênh rồi.

kiwi
16/10/2006, 04:02 PM
Các mẹ muốn làm flash trong trang web rieng của bé thì gui cho kiwi 5 ảnh nhé, resize cỡ 600X800 truớc giùm kiwi cái để down về cho nó nhanh. 1, 2 ảnh ko làm đc. Các mẹ tham khao flash ở trang của Hoàng Nhi đó.

@MẹGấutít:
Chua nhận đuợc ảnh mới của mẹ nó đau

@Cun_bobby:
Ok em dùng anh cũ cũng đc

@Lovechildren:
Trang của Cua Tún ton đang làm nhé. Mẹ nó yen tam đi.

Su's mum
16/10/2006, 04:08 PM
Ôi lại phải vào bán than đây cả nhà ơi, chán quá. Su nhà mình 2 ngày vừa rồi đỡ sốt nhưng ho và sổ mũi ghê quá. Ban ngày thì sổ mũi mẹ cứ phải lau suốt, ban đêm thì ngược lại, Su lại bị ngạt mũi cứ phải nằm nghiêng bên này rồi lại bên kia, mẹ cứ phải bế lên và nhỏ thuốc mũi cho đỡ nghẹt. Rồi thì lại ho cả ban ngày lẫn ban đêm. Mẹ thấy con đang nằm ngủ cũng ho sù sụ, ăn cũng ho, chơi cũng ho, bế cũng ho, ho đỏ mặt tía tai mà thương quá. Hôm qua ăn được có 150ml sữa và một bữa bột. :20:
Hôm nay lại thấy bài mẹ Mimi trích từ báo tiền phong về bệnh viêm đường hô hấp do virus mẹ cháu sợ quá. Tối thứ 6 khám, bác sĩ cũng bảo con bị sốt siêu vi trùng, và viêm họng nhẹ, không phải uống kháng sinh, chỉ giảm sốt và kê cho 2 loại siro trị ho thôi. Nhưng từ t7 đên CN con lại ho và ngạt mũi nhiều hơn hẳn. Lo quá.
Mẹ cháu cứ quyết tâm không bán than nữa mà đọc bài báo mẹ Mimi post lại thấy lo quá, lại bán than :2: Thôi quyết tâm thôi hẳn cái vụ than này đây

Mẹ Bảo Linh xinh
16/10/2006, 04:29 PM
Ôi lại phải vào bán than đây cả nhà ơi, chán quá. Su nhà mình 2 ngày vừa rồi đỡ sốt nhưng ho và sổ mũi ghê quá. Ban ngày thì sổ mũi mẹ cứ phải lau suốt, ban đêm thì ngược lại, Su lại bị ngạt mũi cứ phải nằm nghiêng bên này rồi lại bên kia, mẹ cứ phải bế lên và nhỏ thuốc mũi cho đỡ nghẹt. Rồi thì lại ho cả ban ngày lẫn ban đêm. Mẹ thấy con đang nằm ngủ cũng ho sù sụ, ăn cũng ho, chơi cũng ho, bế cũng ho, ho đỏ mặt tía tai mà thương quá. Hôm qua ăn được có 150ml sữa và một bữa bột. :20:
Hôm nay lại thấy bài mẹ Mimi trích từ báo tiền phong về bệnh viêm đường hô hấp do virus mẹ cháu sợ quá. Tối thứ 6 khám, bác sĩ cũng bảo con bị sốt siêu vi trùng, và viêm họng nhẹ, không phải uống kháng sinh, chỉ giảm sốt và kê cho 2 loại siro trị ho thôi. Nhưng từ t7 đên CN con lại ho và ngạt mũi nhiều hơn hẳn. Lo quá.
Mẹ cháu cứ quyết tâm không bán than nữa mà đọc bài báo mẹ Mimi post lại thấy lo quá, lại bán than :2: Thôi quyết tâm thôi hẳn cái vụ than này đây

Bác ơi, em sợ Su giống Linh nhà em đấy. Thấy BS bảo chuyển biến tình hình như thế là sắp khỏi đấy. Cố lên bác nha. Em cũng đang cố lắm lắm đây. CHia sẻ cùng bác.

hoangnhi
16/10/2006, 04:32 PM
Mẹ nó ơi, hình thức đổi thế nào? Gấu tít không uống Friso nhưng tớ xin được nắp (đứa cháu biết đi rồi, đang uống). Nghe hấp dẫn quá!

Ah, cảm ơn vụ chúc mừng nhé, tớ cũng tạm hài lòng với nó trong mấy ngày qua, nhưng vấn đề hấp thu của Gấu có vấn đề hay sao ý, output rất bình thường, ăn uống trộm vía là rất đều, thế mà vẫn còi dí dị! Mong tháng 9 này con luôn ngoan, không đau ốm gì là mẹ cháu mừng lắm rồi!
Vì đã quá hạn đổi nên tỷ lệ thế này: 6 nắp đổi xe tập đi (Trước 5 nắp), 4 nắp =1 bảng từ (cũ là 3 nắp), 7 nắp =1 túi balô có túi ủ sữa (trước 6 nắp)
Có gì thì cứ gom nắp đi nhé. quyết định đổi cái gì thì phải bảo tớ để tớ bảo nó giữ lại cho mình k thì nó đổi hết mất các món

Su's mum
16/10/2006, 04:43 PM
Bác ơi, em sợ Su giống Linh nhà em đấy. Thấy BS bảo chuyển biến tình hình như thế là sắp khỏi đấy. Cố lên bác nha. Em cũng đang cố lắm lắm đây. CHia sẻ cùng bác.
Em ơi, thế là sắp khỏi ah. Chị mừng quá. Cảm ơn thông tin này của em nhé

MẹGấutít
16/10/2006, 04:44 PM
Vì đã quá hạn đổi nên tỷ lệ thế này: 6 nắp đổi xe tập đi (Trước 5 nắp), 4 nắp =1 bảng từ (cũ là 3 nắp), 7 nắp =1 túi balô có túi ủ sữa (trước 6 nắp)
Có gì thì cứ gom nắp đi nhé. quyết định đổi cái gì thì phải bảo tớ để tớ bảo nó giữ lại cho mình k thì nó đổi hết mất các món

Ok, thế nhờ ấy giữ lại cho tớ cái xe tập đi nhé! Tớ đang gom đây! :4:

MẹGấutít
16/10/2006, 04:51 PM
bá cáo cả nhà vụ gấu đây. đang uống kháng sinh, không chuyển biến nhiều cả nhà ạ, vẫn trớ, vẫn sốt, ho nhiều lắm cả nhà ạ.

nhìn con tọp đi.

bác Hoài ơi, vụ ho bác có kinh nghiệm gì không, nghe con ho sốt ruột quá.

Bác Lương ơi, vụ ho em làm theo bác Hoài nhé:
Húng chanh, lá hẹ, đường phèn, em cũng không để ý tỷ lệ đâu, mỗi thứ một ít, cho vào cái chén uống nước, cách thủy, khi được, nước từ lá chiết ra xâm xấp mặt lá là được. Hôm Gấu còi bị ho, tối nào em cũng cho uống trước khi đi ngủ, + ban ngày bà cho uống trước khi ăn 1 lần nữa, mỗi lần khoảng 2 thìa càphê, em thấy tốt lắm bác ạ. Bác làm ngay cho Gấu khỏi ho bác nhé, vì húng chanh thì đỡ ho mà lá hẹ thì long đờm ạ.
Gấu ơi, con chóng khỏi nhé! Thương Gấu nhiều quá!

Mẹ Bảo Linh xinh
16/10/2006, 04:53 PM
Em ơi, thế là sắp khỏi ah. Chị mừng quá. Cảm ơn thông tin này của em nhé

Thường thì sẽ chảy nước mũi và ho nhiều hơn trong vòng 1 ngày, sang ngày hôm sau sẽ đỡ dần. Phải chú ý nhỏ nước mũi thường xuyên cho con, dừng để con thở bằng mồm nhé.

Mẹ BillGate
16/10/2006, 05:27 PM
@ Tun ton: mẹ cháu sẽ gửi lại cho cô sau ạ, thế gửi 5 cái ảnh flash như kiwi nói là như thế nào, mẹ cháu cũng xin gửi sau ạ.Cho cháu đăng ký hết nhé, mẹ cháu cái gì cũng thích đú, hi hi
Sozzy các cô nhé trình độ IT của mẹ cháu rất thấp nên cứ phải hỏi nhiều, và vào web của các con lúc được lúc ko nên mẹ cháu cũng chưa ngâm cứu kỹ được.
Hôm nay mẹ cháu ko bán than được nhiều vì phải về rồi

sumocon
16/10/2006, 08:17 PM
ôi bác ơi, đấy là Gấu của giađinhnhagau ạ, Gấu tít nhà em trộm vía khỏi rùi!
@giadinhnhagau: bác ơi, em không đọc kỹ vì mấy hôm bận quá, cũng không vào đc mạng nữa. Gấu hôm nay đã khoẻ chưa bác? Các con cứ thi nhau ốm, các mẹ cứ bán than chứ, xả tí stress mà!
Sao BS Linh lấy nhà bác đắt nhỉ, hôm đấy em k có nhà, bà nội bảo đưa 100k, bác ý không nói gì (ý bà nội em cũng chê đắt ạ, nhưng em chỉ cười thôi :1: )

Xin lỗi nhà gấu tí nhé. Mẹ cháu cứ nhầm lẫn linh tinh. đầu óc lú lẫn quá. Gấu tí khỏi rồi à? Chúc mừng nhé.

Thấy nhiều bé bị ốm, thương quá. Thời tiết mùa này thế đấy. Sáng và đêm thì lạnh, trưa lại nóng. Trẻ ra nhiều mồ hôi, dễ ốm lắm.

sumocon
16/10/2006, 08:22 PM
bá cáo cả nhà vụ gấu đây. đang uống kháng sinh, không chuyển biến nhiều cả nhà ạ, vẫn trớ, vẫn sốt, ho nhiều lắm cả nhà ạ.

nhìn con tọp đi.

bác Hoài ơi, vụ ho bác có kinh nghiệm gì không, nghe con ho sốt ruột quá.

Chị chẳng có kinh nghiệm gì lắm đâu. Theo chị cái quan trọng là giữ đừng để bé ho vào màu này. Mà cái vụ này thì chị đã nói rồi thì phải. Đừng bao giờ để bé ra mồ hôi. Ban đêm trời lạnh nhưng bé vẫn ra mồ hôi đấy. Để quạt cho bé không tốt bằng điều hoà đâu. Để điều hoà, mặc ấm vừa đủ. Đấy là kinh nghiệm của chị. Ngoài ra chị hấp quất và mật ong, dùng làm nước để đánh răng cho bé vào buổi sáng và tối. Cứ nhúng bàn chải đánh răng vào nwocs quất và mật ong đánh răng cho cu cậu, cu cậu khoái lắm.

Mà hôm nọ mẹ nào bày cho mình kinh nghiệm hấp lá hẹ + húng chanh + đường phèn cho bé uống mình thấy cũng hiệu nghiệm lắm.

Các mẹ cố giữ cho con nhé.

Mong tất cả các bé đều khoẻ.

@all: mọi người ơi, sắp đến ngày phụ nữ VN rồi đấy. Các mẹ có kế haọch gì không.

MeMimi
16/10/2006, 09:26 PM
Ôi lại phải vào bán than đây cả nhà ơi, chán quá. Su nhà mình 2 ngày vừa rồi đỡ sốt nhưng ho và sổ mũi ghê quá. Ban ngày thì sổ mũi mẹ cứ phải lau suốt, ban đêm thì ngược lại, Su lại bị ngạt mũi cứ phải nằm nghiêng bên này rồi lại bên kia, mẹ cứ phải bế lên và nhỏ thuốc mũi cho đỡ nghẹt. Rồi thì lại ho cả ban ngày lẫn ban đêm. Mẹ thấy con đang nằm ngủ cũng ho sù sụ, ăn cũng ho, chơi cũng ho, bế cũng ho, ho đỏ mặt tía tai mà thương quá. Hôm qua ăn được có 150ml sữa và một bữa bột. :20:
Hôm nay lại thấy bài mẹ Mimi trích từ báo tiền phong về bệnh viêm đường hô hấp do virus mẹ cháu sợ quá. Tối thứ 6 khám, bác sĩ cũng bảo con bị sốt siêu vi trùng, và viêm họng nhẹ, không phải uống kháng sinh, chỉ giảm sốt và kê cho 2 loại siro trị ho thôi. Nhưng từ t7 đên CN con lại ho và ngạt mũi nhiều hơn hẳn. Lo quá.
Mẹ cháu cứ quyết tâm không bán than nữa mà đọc bài báo mẹ Mimi post lại thấy lo quá, lại bán than :2: Thôi quyết tâm thôi hẳn cái vụ than này đây
Su's mum ơi, đừng lo lắng quá. Mình post bài báo đấy để các mẹ biết thêm thông tin, khi đi khám thì còn hỏi bác sĩ hoặc cho con xét nghiệm để đỡ phải uống kháng sinh. Su đã đi khám, bác sĩ đã cho thuốc thì cứ thế mà theo thôi. Hồi trước lúc 6 tuần tuổi, Mimi cũng bị một lần, đến hơn một tuần mới khỏi đấy. Mà bác sĩ cho thuốc ho long đờm thì lại càng ho nhiều hơn. Cũng đành phải kiên trì thôi. Đến khi bé khỏi bé sẽ ăn trả bữa mà.

TunTon
17/10/2006, 01:50 AM
Thương các bé bị ốm quá mà mẹ TunTon cũng không biết động viên các mẹ thế nào, gửi tặng các mẹ đoạn funny video clip cho các mẹ nhà mình, mong các mẹ vui vẻ và có đủ sức khoẻ chăm sóc con nhé:

http://www.danicico.rdsor.ro/babies.html

:24:

Keyword:
pampers: Bỉm em bé
poo: đi đại tiện :21:

anhemgau
17/10/2006, 08:25 AM
Su's mum ơi, đừng lo lắng quá. Mình post bài báo đấy để các mẹ biết thêm thông tin, khi đi khám thì còn hỏi bác sĩ hoặc cho con xét nghiệm để đỡ phải uống kháng sinh. Su đã đi khám, bác sĩ đã cho thuốc thì cứ thế mà theo thôi. Hồi trước lúc 6 tuần tuổi, Mimi cũng bị một lần, đến hơn một tuần mới khỏi đấy. Mà bác sĩ cho thuốc ho long đờm thì lại càng ho nhiều hơn. Cũng đành phải kiên trì thôi. Đến khi bé khỏi bé sẽ ăn trả bữa mà.
Này mẹ mimi ơi, nếu bé ho có đờm mà uống long đờm thì tất yếu bé phải ho nhiều hơn rồi bởi vì động tác ho là để bật đờm ra đó, khi đã bị ho có đờm thì những ngày sau gần khỏi thì các bé sẽ ho nhiều và long đờm thì sẽ trớ nhiều.
Mình nói thật cả nhà đừng sót chứ (nếu có sót thì cũng gắng chịu một chút nhé, vì thằng gấu cũng đã từng ốm nhiều rồi nên mình rất hiểu): một khi đã ho thì nó sẽ tró rất nhiều, có khi mất vài ngày con ăn vào là trớ, ăn là trớ, trớ ra có thể sẽ có đờm theo, thằng gấu nhà mình có khi nó ho muốn trớ mình ocn khum tay vỗ vào lưng nó cho đờm long và trớ ra ngoài đó, các mẹ có sót thì cũng tự an ủi rằng thế là đờm đã ra và con sẽ đỡ khò khè khó chịu hơn.
Các mẹ nên cho con uống thêm húng chanh, lá hẹ hấp đường phèn như gấu tít đó rất tốt.
Mong các con nhanh khỏi nhé.

anhemgau
17/10/2006, 08:28 AM
Mình có nhặt nhạnh một số bài viết về sức khỏe của bé đó, mình tham khảo thấy hay ho,muốn cho các mẹ đọc nhưng hơi dài, pot lên thì tốn DT lắm. Có mẹ nào biết làm cách nào cả nhà cùng đọc được không nhỉ

lovechildren
17/10/2006, 08:32 AM
Mình có nhặt nhạnh một số bài viết về sức khỏe của bé đó, mình tham khảo thấy hay ho,muốn cho các mẹ đọc nhưng hơi dài, pot lên thì tốn DT lắm. Có mẹ nào biết làm cách nào cả nhà cùng đọc được không nhỉ

Hay là nhà mình lập một email chung đi. Ai có thông tin gì hay thì gửi vào email đó rồi loa lên cho cả nhà biết. Mẹ nào quan tâm thì log in vào mail chung để xem. Ví dụ như lập một mail springbabies2006@yahoo.com chẳng hạn. Có OK không nhỉ để mẹ cháu lập luôn???

anhemgau
17/10/2006, 08:37 AM
Các mẹ đọc bài này nhé, Bùng phát viêm não trẻ em



TT - Từ đầu tháng mười đến nay khoa nhiễm của Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 (TP.HCM) đã tiếp nhận hơn 200 trẻ em bị viêm não, trong đó có rất nhiều trẻ bị biến chứng nặng....
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=167478&ChannelID=12

anhemgau
17/10/2006, 08:39 AM
Hay là nhà mình lập một email chung đi. Ai có thông tin gì hay thì gửi vào email đó rồi loa lên cho cả nhà biết. Mẹ nào quan tâm thì log in vào mail chung để xem. Ví dụ như lập một mail springbabies2006@yahoo.com chẳng hạn. Có OK không nhỉ để mẹ cháu lập luôn???
Ok đó, dưng mà password thì cũng loa loa à bác, mà vụ danh sách của bác thế nào rùi nhỉ.

kiwi
17/10/2006, 08:39 AM
Mình có nhặt nhạnh một số bài viết về sức khỏe của bé đó, mình tham khảo thấy hay ho,muốn cho các mẹ đọc nhưng hơi dài, pot lên thì tốn DT lắm. Có mẹ nào biết làm cách nào cả nhà cùng đọc được không nhỉ

Tớ nghĩ nên làm 1 blog chung cho cả box, các mẹ có thể đóng góp các kinh nghiệm nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe cho bé và các thực đơn hay. Blog của opera rất dễ dùng, bốt bài lên cực đơn giản, ai cũng xem được, hihi. Nếu các mẹ cùng nhất trí tối về tớ sẽ làm 1 cái, password sẽ gửi email đen từng thanh vien CLb Các mẹ tham khảo qua cái blog opera của tớ dưới chữ ký trước nhe!.

lovechildren
17/10/2006, 08:45 AM
Ok đó, dưng mà password thì cũng loa loa à bác, mà vụ danh sách của bác thế nào rùi nhỉ.

Vụ danh sách thì vẫn đang pending vì các bác khác chẳng chịu gửi thông tin cho em gì cả :4: Hiện giờ mới có khoảng 14 - 15 bác gì đó thôi. Giục mãi chẳng có chịu gửi gì cả.

Ý kiến của nhà kiwi cũng hay đấy. Làm blog đê!!! Khỏi phải làm email gì cả. Vóte 5* cho bác kiwi làm blog nhé.

anhemgau
17/10/2006, 08:47 AM
Tớ nghĩ nên làm 1 blog chung cho cả box, các mẹ có thể đóng góp các kinh nghiệm nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe cho bé và các thực đơn hay. Blog của opera rất dễ dùng, bốt bài lên cực đơn giản, ai cũng xem được, hihi. Nếu các mẹ cùng nhất trí tối về tớ sẽ làm 1 cái, password sẽ gửi email đen từng thanh vien CLb Các mẹ tham khảo qua cái blog opera của tớ dưới chữ ký trước nhe!.
Cái này hay hơn mail đó, dưng mà bi giờ tui muốn cho các mẹ có con đang ốm đọc bài này, gấp gấp, kiwi giúp đê, các con ốm xót quá.

lovechildren
17/10/2006, 08:49 AM
Cái này hay hơn mail đó, dưng mà bi giờ tui muốn cho các mẹ có con đang ốm đọc bài này, gấp gấp, kiwi giúp đê, các con ốm xót quá.

Hay là tớ tạo một blog luôn nhé. Chuyên gia kiwi sẽ thay đổi giao diện sau nhỉ. Tên blog là springbabies nhé. Chờ xíu thôi - mẹ cháu sẽ thông báo lại ngay đây

anhemgau
17/10/2006, 08:50 AM
Thương các bé bị ốm quá mà mẹ TunTon cũng không biết động viên các mẹ thế nào, gửi tặng các mẹ đoạn funny video clip cho các mẹ nhà mình, mong các mẹ vui vẻ và có đủ sức khoẻ chăm sóc con nhé:

http://www.danicico.rdsor.ro/babies.html

:24:

Keyword:
pampers: Bỉm em bé
poo: đi đại tiện :21:
Mẹ tunton chu đáo quá, luôn động viên các mẹ kịp thời đúng lúc nhỉ. Cảm ơn mẹ tunton nhé.
@Kiwi: Tui thích avatar này của tôm xếch quá bà ơi.

hoangnhi
17/10/2006, 08:58 AM
mẹ Bảo Linh nói như thần, hihi, sau hơn 1 ngày Gấu vừa ho nhiều, ra mũi nhiều, sáng nay thấy gấu tỉnh táo hơn, cười rồi. tuy ăn vẫn trớ nhưng thấy con tươi tỉnh cũng mừng rồi. cám ơn mẹ BL chia sẻ kinh nghiệm.

vote vụ blog mẹ Kiwi. mẹ nó ơi, bác vẫn chưa thi đâu, lịch lại chuyển rồi. mẹ nó triển khai gì thì triển khai đê.

cám ơn mẹ Gấu tít và bác Hoài, làm mật ong với quất cho Gấu, thấy con ăn có vẻ ngon hơn. vụ húng chanh vẫn chưa làm kịp. hôm nay sẽ làm.

báo cáo cả nhà là hôm nay mẹ cháu mới nhếch mép đựơc tẹo, mấy hôm rồi mặt cứ méo xẹo. hihi. yêu cả nhà lắm lắm. cám ơn cả nhà đã động viên nhiệt tình. lại ọp ọp đê. hề hề
Mãi rồi thì Gấu cũng cưòi để Mẹ cười theo. Chúc ngày mai là Gấu k còn trớ nữa, khỏi hẳn,ăn trả bữa nhé

anhemgau
17/10/2006, 08:59 AM
@Giadinhgau: bác có thể thêm chút gừng tươi vào với quất mật ong đó bác ạ, chúc mừng gấu đã có tiến triển tốt. mừng quá.

hoangnhi
17/10/2006, 09:00 AM
Hay là tớ tạo một blog luôn nhé. Chuyên gia kiwi sẽ thay đổi giao diện sau nhỉ. Tên blog là springbabies nhé. Chờ xíu thôi - mẹ cháu sẽ thông báo lại ngay đây
Nhà này và anh em gấu cứ như là chát qua WTT ý. Khiếp post bài liên tục,cập nhật theo phút. Thế đã có blog chưa để mẹ HN còn hóng hớt tý :24: :24: :24:
Vụ danh sách có bao nhiêu mẹ thì cứ gửi trước chừng đấy đi, chờ đủ đén bao giờ???
mà vụ in đĩa hôm off chẳng thấy tăm hơi gì cả nhỉ??????????

hoangnhi
17/10/2006, 09:02 AM
Cả nhà lại bàn tiếp vụ từ thiện và cho quyết định đi............

kiwi
17/10/2006, 09:05 AM
mẹ Bảo Linh nói như thần, hihi, sau hơn 1 ngày Gấu vừa ho nhiều, ra mũi nhiều, sáng nay thấy gấu tỉnh táo hơn, cười rồi. tuy ăn vẫn trớ nhưng thấy con tươi tỉnh cũng mừng rồi. cám ơn mẹ BL chia sẻ kinh nghiệm.

vote vụ blog mẹ Kiwi. mẹ nó ơi, bác vẫn chưa thi đâu, lịch lại chuyển rồi. mẹ nó triển khai gì thì triển khai đê.

cám ơn mẹ Gấu tít và bác Hoài, làm mật ong với quất cho Gấu, thấy con ăn có vẻ ngon hơn. vụ húng chanh vẫn chưa làm kịp. hôm nay sẽ làm.

báo cáo cả nhà là hôm nay mẹ cháu mới nhếch mép đựơc tẹo, mấy hôm rồi mặt cứ méo xẹo. hihi. yêu cả nhà lắm lắm. cám ơn cả nhà đã động viên nhiệt tình. lại ọp ọp đê. hề hề
Khiếp, từ hôm ọp về đến giờ mãi mới thấy bác cười :10: tình hình chắc khả quan hon rồi nhỉ? Phấn khoi quá nen tuần này triển luôn bác nhá. Bác chừng nào mới thi? Chúc Gấu mau khoẻ để con đi uống bia với Tom nữa :11:

anhemgau
17/10/2006, 09:09 AM
Nhà này và anh em gấu cứ như là chát qua WTT ý. Khiếp post bài liên tục,cập nhật theo phút. Thế đã có blog chưa để mẹ HN còn hóng hớt tý :24: :24: :24:

Bởi vì đọc thấy các con ốm nhiều quá, bài thì tôi co nhặt từ hồi gấu anh còn bé, mõi nơi một bài, thế nên nó hơi linh tinh mà muốn các mẹ đọc tham khảo đó, thừa hơn thiếu mà. :1: :4: :4:

anhemgau
17/10/2006, 09:11 AM
Phấn khoi quá nen tuần này triển luôn bác nhá. :11:
Hai nhà này rủ nhau triển khai gì mà bí mật thế, hehe :3: :24: :24: (tò mò wa ta)

kiwi
17/10/2006, 09:23 AM
Hai nhà này rủ nhau triển khai gì mà bí mật thế, hehe :3: :24: :24: (tò mò wa ta)

:24: :24: :24: tò mò wa, hehe, bà ko thấy 2 bạn Tom và Gấu hẹn nhau đi uống bia sao? :24:
Hehe, sao ko chờ nhà lovechildren có blog mới hãy mở hàng cho nó đẹp blog hả bà oi. Mà sao nhà lovechildren nâu thế nhể. Sốt ruột wa :15:

lovechildren
17/10/2006, 09:26 AM
:24: :24: :24: tò mò wa, hehe, bà ko thấy 2 bạn Tom và Gấu hẹn nhau đi uống bia sao? :24:
Hehe, sao ko chờ nhà lovechildren có blog mới hãy mở hàng cho nó đẹp blog hả bà oi. Mà sao nhà lovechildren nâu thế nhể. Sốt ruột wa :15:

Ui ui, gởi tin nhắn tới nhà anhemgau về user với pass của blog rồi mà. Vào đây lại thấy post lên mất rồi. Anhemgau post lại đê.

anhemgau
17/10/2006, 09:30 AM
Cả nhà ơi có blog nhà mình rồi đó, nhưng bác LChild.. ơi bác oánh fon gì mà em không đọc được, cả fon unicod em oánh lên cũng không đọc được là sao hả các bác ơi ời...

kiwi
17/10/2006, 09:44 AM
Ui ui, gởi tin nhắn tới nhà anhemgau về user với pass của blog rồi mà. Vào đây lại thấy post lên mất rồi. Anhemgau post lại đê.
Mẹ nó cho cái link đến blog lên web đi, mò ngại wa, cái đó còn thiếu đoạn code nữa mới type tiếng việt được, để tớ sửa trong custom sheet đã nhé, nhưgn mạng ở đây lởm wa, chậm như rùa, phải 1 chờ 1 lúc nhé

anhemgau
17/10/2006, 09:53 AM
Đây nè:
http://my.opera.com/springbabies/blog/

kiwi
17/10/2006, 09:57 AM
Cả nhà ơi có blog nhà mình rồi đó, nhưng bác LChild.. ơi bác oánh fon gì mà em không đọc được, cả fon unicod em oánh lên cũng không đọc được là sao hả các bác ơi ời...
Bà ơi sao bà lại post bài vào comment thế. Vào add new post mà bốt bài thì nó mới hiện trong blog được :10: Định vào sửa tí mà mạng ở đay chuoi chỉ tham quan đc thoi, ko login đuợc mới cú chứ! Mà type tiếng việt ngon rùi mừ

hoangnhi
17/10/2006, 09:59 AM
Đây nè:
http://my.opera.com/springbabies/blog/
Saovẫn chưa gõ tiếng việt đuựoc à? Mà pass là gì đấy, gửi qua mail à?

Me Cu Ngoc Dung
17/10/2006, 10:03 AM
Hay là nhà mình lập một email chung đi. Ai có thông tin gì hay thì gửi vào email đó rồi loa lên cho cả nhà biết. Mẹ nào quan tâm thì log in vào mail chung để xem. Ví dụ như lập một mail springbabies2006@yahoo.com chẳng hạn. Có OK không nhỉ để mẹ cháu lập luôn???

:41: :41: :41: :41: , mình thấy ý kiến này rất hay, triển khai đi mẹ nó ơi.

anhemgau
17/10/2006, 10:03 AM
Bà ơi sao bà lại post bài vào comment thế. Vào add new post mà bốt bài thì nó mới hiện trong blog được :10: Định vào sửa tí mà mạng ở đay chuoi chỉ tham quan đc thoi, ko login đuợc mới cú chứ! Mà type tiếng việt ngon rùi mừ
Hề hề thế mới bùn cười chứ, tui rất nông dưn khoản này, đừng cười mừ, :24: :24: :24: , password tui gửi cho mọi người thế nào đây. Mà chuyên gia ra tay đê, oánh bên đó được bt chưa hử bà ơi?

kiwi
17/10/2006, 10:15 AM
Hề hề thế mới bùn cười chứ, tui rất nông dưn khoản này, đừng cười mừ, :24: :24: :24: , password tui gửi cho mọi người thế nào đây. Mà chuyên gia ra tay đê, oánh bên đó được bt chưa hử bà ơi?
Bà post lại bài đi, toi nghĩ post đc phần comment sẽ post đuợc bình thuờng. Them nữa là bà them ID của bà xuống duới cùng nhé. Vụ pass nhờ mẹ Lovechildren PM cho mọi nguòi đê quy về 1 mối cho dễ. Tôi ở đây chiu chít, ko sưả chữa gì đc. Bà cho cái blog này vào link chữ ký đi cho nhiều người biết còn view nữa

@All;
Các mẹ muốn post bài trong blog đề nghị duới cùng của bài post ghi lại ID của mình và trich dẫn từ nguồn nào (neu có)

anhemgau
17/10/2006, 10:54 AM
Dưng mà sao, vẫn không đọc được fon chữ, các mẹ có đọc được không, giúp em với

chimsau
17/10/2006, 11:18 AM
Khổ quá, chim sâu bị mấy ngày rồi, ngày đi mấy lần, mẹ nó đã xét nghiệm phân chưa? Kết quả thế nào?
Hồi trước cu con nhà mình cũng bị, xét nghiệm phân có kết quả là bạch cầu dương tính, tức là trong phân có bạch cầu. Dựa trên kết quả xét nghiệm bsi kê đơn thuốc Septrin của Pháp, uống sau 5 ngày thì mới có kết quả. Ngày đó, mình cũng tá hoả lắm.
Hiện tại thì ở nhà minh đang có một số loại lá như lá ổi, lá sim, (mấy lá nữa mình ko nhớ hết). Mình đã rửa sạch, phơi khô, đề phòng cu con bị là có thể cho uống.
Mẹ chim sâu tham khảo xem, nếu cần thì ới mình mình share cho nhé. Các loại lá này, sao khô, cho nước vào đun cạn chỉ lấy một vài thìa cho uống thôi. Nói chung là toàn các loại lá nên cũng chẳng có gì độc hại đâu mẹ nó ạ.
Con bị đi ngoài thì tội lắm, mỗi lần con đi thì mẹ lại xót hết cả ruột.

Mẹ Cu Dung ơi chimsau đã đi khám rồi, mang cả phân đến cho bác sĩ xem rồi, có cả máu nữa nên em rất lo lắng. Bác sĩ cũng cho uống septrin và smecta nhưng cái thuốc smecta khó uống quá mẹ nó ah nên chimsau bị trớ ra hết, mình không cho uống nữa, ko biết có bị làm sao ko nhỉ.
Hôm qua chimsau đi có 1 lần thôi nhưng vẫn còn bị sống phân các mẹ ah. Em đang tiếp tục theo dõi.
Mẹ cu Dung ơi mình thấy bảo là uống búp ổi ko tốt đâu, bạn tham khảo xem nhé, vì búp ổi tuy cầm ngay nhưng nó hại đường ruột gì đó, làm cho dính ruột hay sao ý, mẹ xem lại xem nhé,

hoangnhi
17/10/2006, 11:21 AM
Dưng mà sao, vẫn không đọc được fon chữ, các mẹ có đọc được không, giúp em với
Tui cũng k đọc được :14:

babe
17/10/2006, 11:39 AM
bà con ơi, thông tin từ viet baby, hai hôm nữa farley tím sẽ tăng lên 284k. cả nhà có thông tin gì về vụ này không?
Đúng đấy, thấy bảo 20/10 là tăng giá.

lovechildren
17/10/2006, 11:43 AM
Tui cũng k đọc được :14:

Uiui, máy các bà làm sao ấy nhỉ. Tôi vẫn đọc được tốt mà. Hay là các bà vào thử phần View của Internet Explorer nhé, rồi chọn Encoding và click vào Unicode (UTF-8) xem có đọc được không nhé. Tôi đọc ngon lắm :4:

MẹGấutít
17/10/2006, 11:58 AM
Uiui, máy các bà làm sao ấy nhỉ. Tôi vẫn đọc được tốt mà. Hay là các bà vào thử phần View của Internet Explorer nhé, rồi chọn Encoding và click vào Unicode (UTF-8) xem có đọc được không nhé. Tôi đọc ngon lắm :4:

Bà ơi, tất cả là UTF-8 mừ, sao không đọc đc nhỉ??? Mẹ nó xem lại đi, k có Unicode thì làm sao các mẹ gõ được mà kêu than nhỉ??? :1:

chimsau
17/10/2006, 12:07 PM
Khổ quá, chim sâu bị mấy ngày rồi, ngày đi mấy lần, mẹ nó đã xét nghiệm phân chưa? Kết quả thế nào?
Hồi trước cu con nhà mình cũng bị, xét nghiệm phân có kết quả là bạch cầu dương tính, tức là trong phân có bạch cầu. Dựa trên kết quả xét nghiệm bsi kê đơn thuốc Septrin của Pháp, uống sau 5 ngày thì mới có kết quả. Ngày đó, mình cũng tá hoả lắm.
Hiện tại thì ở nhà minh đang có một số loại lá như lá ổi, lá sim, (mấy lá nữa mình ko nhớ hết). Mình đã rửa sạch, phơi khô, đề phòng cu con bị là có thể cho uống.
Mẹ chim sâu tham khảo xem, nếu cần thì ới mình mình share cho nhé. Các loại lá này, sao khô, cho nước vào đun cạn chỉ lấy một vài thìa cho uống thôi. Nói chung là toàn các loại lá nên cũng chẳng có gì độc hại đâu mẹ nó ạ.
Con bị đi ngoài thì tội lắm, mỗi lần con đi thì mẹ lại xót hết cả ruột.

Mẹ Cu Dung ơi chimsau đã đi khám rồi, mang cả phân đến cho bác sĩ xem rồi, có cả máu nữa nên em rất lo lắng. Bác sĩ cũng cho uống septrin và smecta nhưng cái thuốc smecta khó uống quá mẹ nó ah nên chimsau bị trớ ra hết, mình không cho uống nữa, ko biết có bị làm sao ko nhỉ.
Hôm qua chimsau đi có 1 lần thôi nhưng vẫn còn bị sống phân các mẹ ah. Em đang tiếp tục theo dõi.
Mẹ cu Dung ơi mình thấy bảo là uống búp ổi ko tốt đâu, bạn tham khảo xem nhé, vì búp ổi tuy cầm ngay nhưng nó hại đường ruột gì đó, làm cho dính ruột hay sao ý, mẹ xem lại xem nhé,

kiwi
17/10/2006, 12:27 PM
Định vào sửa cái blog cái mà mạng sao chuối wa, ko tài nào vào đc mới chán chứ. Mẹ lovechildren nói đúng đấy, các mẹ vào View tren cửa sổ IE, chọn Character Encoding rồi UTF8 là xem đuợc, tớ xem đc binh thuờng, neu máy ở Western thì chịu ko xem đc.

MẹGấutít
17/10/2006, 12:37 PM
Định vào sửa cái blog cái mà mạng sao chuối wa, ko tài nào vào đc mới chán chứ. Mẹ lovechildren nói đúng đấy, các mẹ vào View tren cửa sổ IE, chọn Character Encoding rồi UTF8 là xem đuợc, tớ xem đc binh thuờng, neu máy ở Western thì chịu ko xem đc.

Mẹ nó ơi, tớ thử rồi mừ! Làm cách nào bây giờ :20:. Chuột phải là lệnh tắt đúng không? Vưỡn không được :20:

Me Cu Ngoc Dung
17/10/2006, 01:54 PM
Mẹ Cu Dung ơi chimsau đã đi khám rồi, mang cả phân đến cho bác sĩ xem rồi, có cả máu nữa nên em rất lo lắng. Bác sĩ cũng cho uống septrin và smecta nhưng cái thuốc smecta khó uống quá mẹ nó ah nên chimsau bị trớ ra hết, mình không cho uống nữa, ko biết có bị làm sao ko nhỉ.
Hôm qua chimsau đi có 1 lần thôi nhưng vẫn còn bị sống phân các mẹ ah. Em đang tiếp tục theo dõi.
Mẹ cu Dung ơi mình thấy bảo là uống búp ổi ko tốt đâu, bạn tham khảo xem nhé, vì búp ổi tuy cầm ngay nhưng nó hại đường ruột gì đó, làm cho dính ruột hay sao ý, mẹ xem lại xem nhé,

Phân có máu thì đích thị là bị kiết lị rồi, thương bé quá.
Theo mình biết thì smecta là men tiêu hoá, tớ thường cho bé uống các loại thuốc sau khi ăn khoảng 1 - 1.30h. Nếu smecta khó uống quá thì cậu đổi sang Neopeptine cũng được. Đó cũng là men tiêu hoá, giúp tiêu hoá tốt hơn, kích thích ăn uống. Trẻ bình thường uống cũng được mà. Cậu tham khảo nhé.
Chúc bé nhanh khỏi, hay ăn chóng lớn nhé.

kiwi
17/10/2006, 02:32 PM
Mẹ nó ơi, tớ thử rồi mừ! Làm cách nào bây giờ :20:. Chuột phải là lệnh tắt đúng không? Vưỡn không được :20:
ơ, có liên quan gì đến chuột đâu cậu :26: Cậu cứ để bình thuờng mà chỉnh thoi, ko đc nữa thì tớ cũng chịu, vì tớ thử mấy máy rồi, ngon cực kè

xinhxinh
17/10/2006, 02:40 PM
Các mẹ cho nhà mình hỏi thăm về vụ ngủ nghê của các con ntnào: Bob nhà này đêm nào cũng khóc 2 - 3lần, cứ lồm cồm bò dậy rồi ngồi khóc ầm lên, mẹ dỗ phải mất một lúc, có khi thì phải ăn sữa mới ngủ mà không phải do đói, vì cháu nó lúc tối ăn no lắm (1 bát bột và 150 sữa) rồi mới ngủ (nhìn bụng cứ lùm lùm :10: ), đấy là còn nhẹ, không thì cứ khóc thôi mất gần 1 tiếng mệt quá rồi mới chịu ngủ tiếp, dỗ thế nào cũng không được (có nhiều lần Bob dậy luôn rồi thức 2 tiếng rồi mới đi ngủ). Mẹ cháu nhiều lúc stress và lúc nào cũng thiếu ngủ! Có con nhà nào giống con nhà mình? :17:

MẹGấutít
17/10/2006, 02:41 PM
ơ, có liên quan gì đến chuột đâu cậu :26: Cậu cứ để bình thuờng mà chỉnh thoi, ko đc nữa thì tớ cũng chịu, vì tớ thử mấy máy rồi, ngon cực kè

Khổ thân tớ, mãi không được này! :20:. Đấy là tớ nói nếu dùng chuột thì chuột phải -> encoding -> Unicode (UTF-8) mừ. Tớ vào cả cửa sổ IT cũng không đc, các cao thủ đâu rồi??? Đã vào được chưa đưới?
Máu vào quá! :24:

anhemgau
17/10/2006, 02:49 PM
Các mẹ cho nhà mình hỏi thăm về vụ ngủ nghê của các con ntnào: Bob nhà này đêm nào cũng khóc 2 - 3lần, cứ lồm cồm bò dậy rồi ngồi khóc ầm lên, mẹ dỗ phải mất một lúc, có khi thì phải ăn sữa mới ngủ mà không phải do đói, vì cháu nó lúc tối ăn no lắm (1 bát bột và 150 sữa) rồi mới ngủ (nhìn bụng cứ lùm lùm :10: ), đấy là còn nhẹ, không thì cứ khóc thôi mất gần 1 tiếng mệt quá rồi mới chịu ngủ tiếp, dỗ thế nào cũng không được (có nhiều lần Bob dậy luôn rồi thức 2 tiếng rồi mới đi ngủ). Mẹ cháu nhiều lúc stress và lúc nào cũng thiếu ngủ! Có con nhà nào giống con nhà mình? :17:
Hay là bob mơ ngủ nhỉ, hay là con ăn có no quá không, sợ không tiêu được, nó đầy bụng khó chịu quá chăng, khổ thân quá, khóc gần một tiếng thì bob mệt lắm đây mừ.

MẹGấutít
17/10/2006, 03:18 PM
Các mẹ cho nhà mình hỏi thăm về vụ ngủ nghê của các con ntnào: Bob nhà này đêm nào cũng khóc 2 - 3lần, cứ lồm cồm bò dậy rồi ngồi khóc ầm lên, mẹ dỗ phải mất một lúc, có khi thì phải ăn sữa mới ngủ mà không phải do đói, vì cháu nó lúc tối ăn no lắm (1 bát bột và 150 sữa) rồi mới ngủ (nhìn bụng cứ lùm lùm :10: ), đấy là còn nhẹ, không thì cứ khóc thôi mất gần 1 tiếng mệt quá rồi mới chịu ngủ tiếp, dỗ thế nào cũng không được (có nhiều lần Bob dậy luôn rồi thức 2 tiếng rồi mới đi ngủ). Mẹ cháu nhiều lúc stress và lúc nào cũng thiếu ngủ! Có con nhà nào giống con nhà mình? :17:

Bob mới như thế hay đêm nào cũng vậy? Nếu mà thường xuyên thì tớ nghĩ cần phải tập luyện cho Bob đấy. Còn nếu mới thì có thể Bob bị khó chịu trong người, nên đi khám bác sỹ nhỉ. Mà ban ngày Bob ngủ có ngoan không? Bob ăn 1 bát bột vào lúc nào? Theo tớ ăn bột phải trước 7h tối nhé, không thì bé sẽ đầy bụng lắm đấy, trước khi đi ngủ chỉ ăn sữa thôi.
Tớ không có chút kinh nghiệm gì vụ này vì trộm vía từ lúc sinh ra Gấu đã phân biệt ngày đêm rất rõ, đêm ngủ rất ngoan, quên cả ăn (vì lười ăn mà.) Đến bây giờ trước khi đi ngủ cũng làm 180ml sữa ngủ một mạch đến sáng luôn.

Me Cu Ngoc Dung
17/10/2006, 03:32 PM
Các mẹ cho nhà mình hỏi thăm về vụ ngủ nghê của các con ntnào: Bob nhà này đêm nào cũng khóc 2 - 3lần, cứ lồm cồm bò dậy rồi ngồi khóc ầm lên, mẹ dỗ phải mất một lúc, có khi thì phải ăn sữa mới ngủ mà không phải do đói, vì cháu nó lúc tối ăn no lắm (1 bát bột và 150 sữa) rồi mới ngủ (nhìn bụng cứ lùm lùm :10: ), đấy là còn nhẹ, không thì cứ khóc thôi mất gần 1 tiếng mệt quá rồi mới chịu ngủ tiếp, dỗ thế nào cũng không được (có nhiều lần Bob dậy luôn rồi thức 2 tiếng rồi mới đi ngủ). Mẹ cháu nhiều lúc stress và lúc nào cũng thiếu ngủ! Có con nhà nào giống con nhà mình? :17:

Mẹ Bob kiểm tra xem Bob có bị thiếu canxi ko? Trẻ bị thiếu canxi cũng thường quấy khóc ban đêm mà

hoangnhi
17/10/2006, 03:39 PM
Khổ thân tớ, mãi không được này! :20:. Đấy là tớ nói nếu dùng chuột thì chuột phải -> encoding -> Unicode (UTF-8) mừ. Tớ vào cả cửa sổ IT cũng không đc, các cao thủ đâu rồi??? Đã vào được chưa đưới?
Máu vào quá! :24:
Tớ cũng k vào đựoc, thế nà thế lào???
Mẹ Gấu tít ơi, tớ dặn đề phần xe tập đi cho ấy rồi nhé. Khi nào đủ nắp alo cho tớ đấy (trước 25-10)
Ban nãy lượn sang bên vật dụng thấy Mẹ Gấu có nhu cầu máy in kim mà bị bán rồi. Tớ cũng có 1 cái đấy, in kim màu, dùng in 4 lần cả thảy. Khổ vì cần kíp 1 vụ mà phải đầu tư cả máy in, còn mới 99%. Có nhu cầu thì liên lạc nhé

lovechildren
17/10/2006, 03:54 PM
Tớ cũng k vào đựoc, thế nà thế lào???
Mẹ Gấu tít ơi, tớ dặn đề phần xe tập đi cho ấy rồi nhé. Khi nào đủ nắp alo cho tớ đấy (trước 25-10)
Ban nãy lượn sang bên vật dụng thấy Mẹ Gấu có nhu cầu máy in kim mà bị bán rồi. Tớ cũng có 1 cái đấy, in kim màu, dùng in 4 lần cả thảy. Khổ vì cần kíp 1 vụ mà phải đầu tư cả máy in, còn mới 99%. Có nhu cầu thì liên lạc nhé

Chả hiểu máy các mẹ thế nào nhỉ. Hay thử vào blog của con trai tôi xem có đọc được không nhé. Nếu vưỡn ko đọc được thì có nghĩa là máy các bà thiếu cái gì đó rồi. Còn nếu đọc được thì có thể cái blog của CLB thiếu code tiếng Việt. Link đây: http://my.opera.com/phangiabao/blog[

@xinhxinh: tớ nghĩ có thể Bob nhà cậu bị đầy bụng đấy. Ăn bột tối rồi lại còn uống sữa thế nữa sợ là hơi nhiều, đến đêm lại không hoạt động tay chân gì nên có thể là đầy bụng khó chịu. Cũng có thể có 1 trường hợp nữa là thiếu can xi nên khó ngủ đấy. Nhưng thiếu canxi thì hình như chỉ làm bọn trẻ con khó ngủ thôi, nó không khóc thì phải. Cậu thử hỏi bác sỹ xem thế nào chứ dậy như thế khổ cả mẹ cả con. Con nhà tớ ăn xong lúc 8 giờ tối rồi đi ngủ luôn. Ngủ một mạch tới 6 giờ sáng luôn (trộm vía con trai tôi :4: )

mummycat
17/10/2006, 04:58 PM
Mẹ Cu Dung ơi chimsau đã đi khám rồi, mang cả phân đến cho bác sĩ xem rồi, có cả máu nữa nên em rất lo lắng. Bác sĩ cũng cho uống septrin và smecta nhưng cái thuốc smecta khó uống quá mẹ nó ah nên chimsau bị trớ ra hết, mình không cho uống nữa, ko biết có bị làm sao ko nhỉ.
Hôm qua chimsau đi có 1 lần thôi nhưng vẫn còn bị sống phân các mẹ ah. Em đang tiếp tục theo dõi.
Mẹ cu Dung ơi mình thấy bảo là uống búp ổi ko tốt đâu, bạn tham khảo xem nhé, vì búp ổi tuy cầm ngay nhưng nó hại đường ruột gì đó, làm cho dính ruột hay sao ý, mẹ xem lại xem nhé,
ĐÚng rồi, mình đọc báo thấy bảo các loại lá ổi, lá sim chỉ có tác dụng cầm đi ngoài chứ vi khuẩn vẫn còn sống nguyên trong ruột, không thải được ra ngoài càng có hại hơn.

Tháng trước Khoai cũng bị đi tướt, hơi có chất nhầy mất 4-5 hôm, mỗi ngày 3-4 bận. Tớ định đi khám nhưng thấy con vẫn ăn, chơi ngoan, không sốt, không quấy khóc. Mua 1 hộp Nursoy về cho uống 2 bình thì thấy bé hết đi ngoài luôn.

Nhưng con nhà chị tớ cũng bị đi ngoài, uống Nursoy lại không khỏi, đi khám phát hiệ ra là bị viêm hạch mạc treo, phải tiếp nước và tiêm mấy hôm, bây giờ vẫn chưa lại người, trông tội nghiệp lắm. Thời tiết này các bé dễ bị đi ngoài, dễ ốm, sốt ruột ghê!

sumocon
17/10/2006, 07:41 PM
Mới khong vào đay một ngay đã thấy các mẹ mở blog rồi. Mấy hom nay mẹ cháu mệt quá. Nào việc nhà, nào việc cơ quan, tối cả mắt mũi. Cuối nam cong việc nhiều muốn chết thoi. Hom nay lại bực mình vì cái cô bé phien dịch tiếng Hàn Quốc nữa. Thấy mình bí, cần nguời gấp thành thử bắt bí đòi giá cao. Mẹ cháu tức quá đuổi thẳng cổ. Mau mà trời thwong lại gửi đến cho mình một cô bé khác. Mở web ra đọc thấy tình hình CLB mình các bé ốm nhiều quá. Khổ than các bé, các mẹ.

Chúc cho các bé ốm mau khoẻ, các bé khoẻ mau lớn để còn đi ọp nữa chứ.
@Kiwi: Tom xech trong bảnh choẹ quá.

MeMimi
17/10/2006, 09:55 PM
Các mẹ ơi, sáng nay Mimi nhà mình lần đầu tiên ăn phomai (loại Party Cubes, mẹ Tunton cho thử vài viên, cám ơn mẹ Tunton nhiều nhiều nhé) thì chiều nay mình thấy đi output hơi lỏng. Liệu có phải do ăn phomai không nhỉ? Các bé ở đây khi lần đầu ăn phomai có bị thế không? Mình nấu phomai với bí đỏ và xay ra cho bé ăn.

kiwi
18/10/2006, 07:21 AM
Các mẹ vào xem thử blog đã đọc đc tiếng việt chua?
www.my.opera.com/springbabies/blog/

anhemgau
18/10/2006, 07:58 AM
Các mẹ vào xem thử blog đã đọc đc tiếng việt chua?
www.my.opera.com/springbabies/blog/
Trùi ui mẹ kiwi giỏi thiệt đó, đọc được rùi, giao diện đẹp quá ta :4: :4: :24: ,
Thích quá thích quá.
Ah mà mẹ kiwi đi làm sớm thế.

anhemgau
18/10/2006, 08:04 AM
Các mẹ ơi, sáng nay Mimi nhà mình lần đầu tiên ăn phomai (loại Party Cubes, mẹ Tunton cho thử vài viên, cám ơn mẹ Tunton nhiều nhiều nhé) thì chiều nay mình thấy đi output hơi lỏng. Liệu có phải do ăn phomai không nhỉ? Các bé ở đây khi lần đầu ăn phomai có bị thế không? Mình nấu phomai với bí đỏ và xay ra cho bé ăn.
Mimi nấu mình phomai và bí thôi ư, nhà mình ăn partycube cho vào bột rồi bắc ra, bé ăn không sao cả, rất thơm và ngậy béo nữa. Mỗi ngày một viên chia 2 lần
@BL xinh: Nguyệt ơi BL thế nào rồi em, không thấy xuất hiện trên giang hồ vậy. Thông báo tình hình con gái đi chứ.
Em có thể cho chị một số thông tin về bs Việt, làm ở đâu, chuyên khoa gì, bn xiền, khám thế nào, VD như BL bị thế nào Bs khám phán thế nào, uống thuôc gì được không em?

angelic1611
18/10/2006, 08:21 AM
Các mẹ cho nhà mình hỏi thăm về vụ ngủ nghê của các con ntnào: Bob nhà này đêm nào cũng khóc 2 - 3lần, cứ lồm cồm bò dậy rồi ngồi khóc ầm lên, mẹ dỗ phải mất một lúc, có khi thì phải ăn sữa mới ngủ mà không phải do đói, vì cháu nó lúc tối ăn no lắm (1 bát bột và 150 sữa) rồi mới ngủ (nhìn bụng cứ lùm lùm :10: ), đấy là còn nhẹ, không thì cứ khóc thôi mất gần 1 tiếng mệt quá rồi mới chịu ngủ tiếp, dỗ thế nào cũng không được (có nhiều lần Bob dậy luôn rồi thức 2 tiếng rồi mới đi ngủ). Mẹ cháu nhiều lúc stress và lúc nào cũng thiếu ngủ! Có con nhà nào giống con nhà mình? :17:
Có con nhà mình đấy. Từ hồi 4 tháng đến giờ, không khóc lâu nhưng phải ti mẹ hoặc mẹ vỗ một lát mới ngủ tiếp. Hôm nào ít là 2,3 lần đấy. tớ cũng tham gia topic về những bé như thế mãi rồi, tham khảo bác sĩ rồi, làm mọi cách vẫn không thay đổi thói quen đó được. mệt lắm :12:

anhemgau
18/10/2006, 08:27 AM
Bac minzu ơi thấy em nguyệt nhắn bác mấy hôm nay gì í, bác đã xem mấy bài trước của Nguyệt chưa,

minzu9
18/10/2006, 08:31 AM
Chào cả nhà,

Hôm qua Nhắng ra viện sau 4 ngày nằm viện Nhi. Nhắng bị tiêu chảy vi rút, phải truyền đến 5 chai nước. Trông Nhắng tọp đi, trông tội nghiệp lắm. Mình thì đến 6 đêm gần như chẳng ngủ đc tí gi (2 đêm ở nhà + 4 đêm ở viện). Mình bây giờ đi cứ lệch lệch vì đau khớp một bên vai, trông mặt mũi thì thảm hại lắm. Mấy hôm con nằm viện tuy mệt nhưng mình tỉnh táo lắm nhé, chỉ đến hôm qua khi con về nhà rồi mẹ mới mệt rũ ra.

Từ hôm qua về Nhắng có vẻ là cầm ỉa nhưng sổ mũi và ho lắm. Nhưng bị đi ngoài vi rút thì chẳng đc uống kháng sinh nên chắc phải chờ Đg ruột ổn định mới chữa đến ho.

Mới sáng ra đã post một bài diễn văn chẳng lấy gì làm vui vẻ, dưng mà mẹ cháu stress quá nên vào đây nhờ các mẹ chia sẽ một phần. Trong tg mẹ cháu nghỉ chắc các mẹ buôn bán cũng nhiều, mẹ cháu chẳng đọc lại đc những bài cũ, các mẹ có tin tức gì nóng hổi trong 1 tuần qua thì update lại hộ cái hoặc nt hoặc YM. Tks các mẹ.

hoangnhi
18/10/2006, 08:34 AM
Có con nhà mình đấy. Từ hồi 4 tháng đến giờ, không khóc lâu nhưng phải ti mẹ hoặc mẹ vỗ một lát mới ngủ tiếp. Hôm nào ít là 2,3 lần đấy. tớ cũng tham gia topic về những bé như thế mãi rồi, tham khảo bác sĩ rồi, làm mọi cách vẫn không thay đổi thói quen đó được. mệt lắm :12:
Bà đã tìm được người giúp việc chưa?

minzu9
18/10/2006, 08:36 AM
Bac minzu ơi thấy em nguyệt nhắn bác mấy hôm nay gì í, bác đã xem mấy bài trước của Nguyệt chưa,

Ôi ôi, em Nguyệt hay ai nt gì thì vui lòng nt lại hoặc YM cho nhanh nhé. Mình chắc chẳng đọc lại đc những bài cũ đâu, Thông cảm đi nhé.

hoangnhi
18/10/2006, 08:39 AM
Chào cả nhà,

Hôm qua Nhắng ra viện sau 4 ngày nằm viện Nhi. Nhắng bị tiêu chảy vi rút, phải truyền đến 5 chai nước. Trông Nhắng tọp đi, trông tội nghiệp lắm. Mình thì đến 6 đêm gần như chẳng ngủ đc tí gi (2 đêm ở nhà + 4 đêm ở viện). Mình bây giờ đi cứ lệch lệch vì đau khớp một bên vai, trông mặt mũi thì thảm hại lắm. Mấy hôm con nằm viện tuy mệt nhưng mình tỉnh táo lắm nhé, chỉ đến hôm qua khi con về nhà rồi mẹ mới mệt rũ ra.

Từ hôm qua về Nhắng có vẻ là cầm ỉa nhưng sổ mũi và ho lắm. Nhưng bị đi ngoài vi rút thì chẳng đc uống kháng sinh nên chắc phải chờ Đg ruột ổn định mới chữa đến ho.

Mới sáng ra đã post một bài diễn văn chẳng lấy gì làm vui vẻ, dưng mà mẹ cháu stress quá nên vào đây nhờ các mẹ chia sẽ một phần. Trong tg mẹ cháu nghỉ chắc các mẹ buôn bán cũng nhiều, mẹ cháu chẳng đọc lại đc những bài cũ, các mẹ có tin tức gì nóng hổi trong 1 tuần qua thì update lại hộ cái hoặc nt hoặc YM. Tks các mẹ.
ôi thương Nhắng quá, phải nằm viên 4 ngày cơ à. Thảo nào lâu k thấy nhà Minzu lên mạng. Bị đi ngoài truyền nước thì tọp nhanh lắm. Mong Nhắng sơm khỏi để ăn trả bữa cho mẹ vui.Thường là thế đấy,nếu con còn ốm cần mẹ thì mẹ vẫn đủ sức khoẻ để chăm con đến khi con đỡ thì mẹ mới ngấm mệt mà. Chia sẻ với mẹ Nhắng nhé.
thông tin thì nhiefu nhưng mới nhất thì hôm qua CLB mình có blog mới để các mẹ chia sẻ thông tin chăm con. Đưòng link mẹ nó xem dưới chữ ký của Kiwi nhé
Còn nhà BL nữa k thấy online 2 hôm rồi, k biết thế nào. Các mẹ ơi, các bé đỡ chưa vậy?????

hoangnhi
18/10/2006, 08:41 AM
Các mẹ vào xem thử blog đã đọc đc tiếng việt chua?
www.my.opera.com/springbabies/blog/
Tớ đọc được tiếng việt rồi, dưng mà làm thế nào để post bài và pass đã gửi chưa, mẹ Kiwi chỉ với

lovechildren
18/10/2006, 08:49 AM
Các mẹ vào xem thử blog đã đọc đc tiếng việt chua?
www.my.opera.com/springbabies/blog/

:6: :6: :6: mẹ Kiwi nhé. Blog đẹp quá rồi. Các mẹ có thông tin gì hay hay thì post lên blog nhé. Để mọi người còn tham khảo.

@Minzu9: Thương Nhắng quá. Hi vọng là hết ốm thì con sẽ ăn trả bữa, lại người cho mẹ còn :1: :1: :1: nhỉ.

lovechildren
18/10/2006, 08:53 AM
Tớ đọc được tiếng việt rồi, dưng mà làm thế nào để post bài và pass đã gửi chưa, mẹ Kiwi chỉ với

ơ, hôm qua tớ đã gửi user & pass cho cả nhà cậu qua tin nhắn rồi cơ mà. Cậu không nhận được ah? Chỉ nhập user và pass vào là post bài thoải mái thôi.

Tớ gửi lại nhé.

hoangnhi
18/10/2006, 09:19 AM
ơ, hôm qua tớ đã gửi user & pass cho cả nhà cậu qua tin nhắn rồi cơ mà. Cậu không nhận được ah? Chỉ nhập user và pass vào là post bài thoải mái thôi.

Tớ gửi lại nhé.
Gửi chưa Hương ơi, tớ vẫn chưa nhận được hoangbinhnhi@yahoo.com

MẹGấutít
18/10/2006, 10:01 AM
@Kiwi: Ôi, mẹ Tôm xếch giỏi thật đấy, blog đẹp ơi là đẹp, mà mẹ nó không ngủ đêm à, mẹ nó thu xếp thời gian giỏi thật đấy! :6: :6: :6: mẹ nó cái nào! Ah, thế đã biết là tại sao hôm qua tớ không đọc được chưa?

@Minzu9: Thương Nhắng quá, chỉ biết là con ốm, mẹ bận k online được, không biết là Nhắng phải vào viện như thế! Bác cố gắng nhé, giữ gìn sức khoẻ tự chăm sóc bản thân để còn chiến đấu với ho và sổ mũi nữa! Chúc Nhắng mau bình phục nhé!

@Lovechildren: gửi cho tớ nhé! chikien17@yahoo.com

Mẹ Bảo Linh xinh
18/10/2006, 10:06 AM
@BL xinh: Nguyệt ơi BL thế nào rồi em, không thấy xuất hiện trên giang hồ vậy. Thông báo tình hình con gái đi chứ.
Em có thể cho chị một số thông tin về bs Việt, làm ở đâu, chuyên khoa gì, bn xiền, khám thế nào, VD như BL bị thế nào Bs khám phán thế nào, uống thuôc gì được không em?

Em đây ạ, em biết là cả nhà nhắc em nên hắt xì liên tục từ hôm qua tới giờ đây.

Bảo Linh nhà em đã đỡ ho hơn, thỉnh thoảng vẫn sù sụ chứ không liên tục như mấy hôm trước, đêm ngủ sâu và say hơn, thẳng giấc chứ không bị cơn ho quấy rầy nữa. Trộm vía đã ăn trả bữa, hôm qua được >700ml sữa và 2 bữa bột, mỗi bữa khoảng 150ml và ngủ rất nhiều. Không biết do trong thuốc ho có thuốc an thần làm bé ngủ nhiều hay do Linh mệt nên ngủ bù nữa.

Mỗi tội nghe Linh ho thì vẫn xót lắm, cứ như long cả lồng ngực đến nơi rồi ấy. Sau đợt ốm lần này Linh lại biết bò các bác ạ. Bò khỏe lắm, thả ra là bò, khắp các ngõ ngách trong nhà, đến là sợ. Tóc thì vẫn dựng ngược lên, đang phải cho dùng canxi liều bổ sung rồi ạ. Mũi thì tịt, thở khò khè nghe như ngáy ấy, em vẫn phải dùng thuốc nhỏ mũi để thông mũi cho Linh ngủ ngon.

Hy vọng trong một hai hôm nữa sẽ khỏi hẳn để lấy lại phong độ của mình.

@anhemgau: Chị à, BS Việt là BS chuyên khoa 2, viện Nhi TW, chuyên hô hấp (nhưng em thấy bác điều trị cho Linh nhà em đủ thứ cả da liễu, tiêu hóa...và rất hiệu quả). Mỗi lần khám bác lấy 20K tiền khám, còn thuốc nhỏ mũi là bác pha theo công thức của bác với thuốc Sunfarin, 20K/lọ. Thuốc này em cũng thấy hiệu quả lắm. Bác khám nhỏ nhẹ, nhưng cẩn thận, tư vấn hướng dẫn tỉ mỉ và không sính sử dụng ks đâu. Hạn chế, trường hợp nào bắt buốc mới dùng chứ không như bác Tuấn ở Đội Cấn nhé. Bác không đến nhà riêng khám mà khám tại nhà của bác ở số 10 ngõ 42 VŨ Ngọc Phan, hàng ngày sau 5h chiều. Số của bác là 0912 09 3456.
Bảo Linh nhà em có tuyến hung to được bác phát hiện nên cứ theo bác để tiện theo dõi mỗi khi Linh bị ốm về hô hấp. Nhiều khi có chuyện gì chả liên quan tới hô hấp nhưng em không biết xử trí thế nào cũng gọi cho bác và bác hướng dẫn rất chu đáo. Nói chung em kết bác này.

@minzu9: Chị Hà ơi, nghe kể Nhắng tội nghiệp con trai quá. Em nhắn chị chỉ đế gửi địa chỉ mail cho em để em gửi ảnh và đã Ok rồi. Thương Nhắng quá. Gắng lên chị nhé.

Mẹ Bảo Linh xinh
18/10/2006, 10:12 AM
bác Hà ơi, thương Nhắng quá. bác cố gắng nhé. mong con chóng khoẻ để mẹ yên tâm nào Nhắng ơi. Nhắng khoẻ để còn ọp ọp chứ.

Gấu nhà em cũng thế, tướt xong lại ho, sốt, viêm thanh phế quản. Chắc vài hôm nữa Nhắng sẽ tươi tỉnh thôi bác ạ. bác cũng lo ăn uống vào nhé, chứ như em, con ốm rồi mẹ ốm luôn, mệt lắm bác ạ. mẹ Hà giữ gìn sức khỏe nhé.

Đây đây, có em với bác Lương bắt tay nhau đê. Không biết em bị lây của Linh hay tại mấy hôm mất ngủ mà giờ em cũng ngất ngây rồi đây. Công việc thì lu bù, lại con ốm đau, nên ốm luôn. Giờ em đang đau ê ẩm hết cả người cứ nhu bị đánh đòn vậy. Họng đau rát, hắt xì liên tục. Chỉ sợ lây lại cho Linh thì nguy to.

lovechildren
18/10/2006, 10:16 AM
Gửi chưa Hương ơi, tớ vẫn chưa nhận được hoangbinhnhi@yahoo.com

tớ gửi nhắn tin trên diễn đàn cho Bình ko được. Tớ vừa gửi vào mail yahoo của cậu đấy. Cậu check đi nhé.

hoangnhi
18/10/2006, 10:35 AM
tớ gửi nhắn tin trên diễn đàn cho Bình ko được. Tớ vừa gửi vào mail yahoo của cậu đấy. Cậu check đi nhé.
Tớ nhận được rồi, reply rồi đấy tks mẹ nó

kiwi
18/10/2006, 11:49 AM
Cú quá, hôm nay ở nhà mà ko tài nào vào được mạng, cái bọn viettel này lởm dã man. Gửi bài ko biết có đc ko nữa :2:
@Minzu:
Nghe tin Nhắng bệnh thương Nhắng wa, mấy hôm ko thấy tăm hơi bác đâu, hoá ra đưa Nhắng đi viện, chia xẻ với bác nhé. Chúc Nhắng mau bình phục cho mẹ đỡ vất vả. Thế Nhắng ăn uống thế nào hả bác? có được nhiều ko?

@Anhemgau:
Hôm nay cơ quan cho nghỉ buổi sáng đi xem kịch thế mà đến nơi ko kiểm nổi chỗ nào gửi xe, lại đi về, đến nhà thì mạng lởm, sáng nay toàn những chuyện bực mình. Bi giờ tôi mới thử bốt bài nè bà ơi. Cái blog đấy giao cho bà nhé, bà có nhiều thông tin thì chăm chỉ bốt lên cho cả làng được nhờ, hehe.

@chikien17:
Có gì đâu mà sắp xếp cậu ơi, tớ làm blog đấy tối wa thôi. Xong thì đi khò, hehe. Sáng dậy chỉnh lại tí tẹo nữa là ok :1:

minzu9
18/10/2006, 02:24 PM
đấy đấy, lo cho con quá nên thế đấy em ạ. ăn không ăn, ngủ không ngủ thì mẹ ngất ngây con gà tây là đúng thui. em ngủ bù vài hôm lại thấy cuộc đời vẫn đẹp sao ngay. bác cũng bị thế nhưng không lây đâu em ạ, vì mình mệt quá chứ có cảm cúm gì đâu. với cả con vừa bị xong, miễn dịch rồi. hihi. bác phải uống kháng sinh đấy, với rumenol 4 viên là thấy đỡ. chứ nếu để là kéo dài mệt lắm em ạ.

Cảm ơn cả nhà hỏi thăm mẹ con Nhắng. Đấy, mệt và bận thế mà hôm nay đi làm đã mò vào forum rồi.

@Em Lương: Em uống kháng sinh loại gì đấy. Uống loại gì để vẫn cho con bú đc. Chị ho sù sụ, người thì đau như dần, nhưng uống thuốc, sợ ko cho con bú đc mặc dù Nhắng bú tí ti thôi nhưng vẫn phải phòng bị kẻo đêm con đòi. Cái Rumenol là cái thuốc cảm cúm đúng ko? dùng cho con bú đc ah?

@Kiwi: Nhắng ăn đc ít thôi, vì đường ruột còn yếu nên ko ép, ăn theo nhu cầu. Chỉ ngủ là nhiều hơn, vì cả tuần vừa rồi có ngủ mấy đâu.

Chắc mình đi làm một hai hôm nữa cho xong cái báo cáo là xin nghỉ mấy hôm vừa để chăm con, vừa để lại sức. Chứ nếu mình mà ốm giai đoạn này thì còn chết hơn.

Mẹ BillGate
18/10/2006, 03:07 PM
@xinhxinh: tớ nghĩ có thể Bob nhà cậu bị đầy bụng đấy. Ăn bột tối rồi lại còn uống sữa thế nữa sợ là hơi nhiều, đến đêm lại không hoạt động tay chân gì nên có thể là đầy bụng khó chịu. Cũng có thể có 1 trường hợp nữa là thiếu can xi nên khó ngủ đấy. Nhưng thiếu canxi thì hình như chỉ làm bọn trẻ con khó ngủ thôi, nó không khóc thì phải. Cậu thử hỏi bác sỹ xem thế nào chứ dậy như thế khổ cả mẹ cả con. Con nhà tớ ăn xong lúc 8 giờ tối rồi đi ngủ luôn. Ngủ một mạch tới 6 giờ sáng luôn (trộm vía con trai tôi :4: )


Xinh xinh ơi thế bình thường Bob nhà ấy vẫn ngủ thẳng 1 giấc hay đêm nào cũng thức giấc đòi ăn?. Bill nhà tớ ăn cũng đủ lượng của một ngày rồi nhưng chẳng được như Cua đâu, đi ngủ từ 8 h, 11h đang ngủ tớ vẫn nhét thêm 1 bình sữa 150ml tu hết sạch thế đẻ đêm đỡ đói mà đêm nào cũng dạy 2 lần lúc 1h và 4h khóc oe oe, tớ phải nhét bình nước vào mới thôi,
trộm vía được như Cua thì tốt. ước gì con mình ngủ thẳng giấc, chắc tại con tớ bị còi xương nên hay quấy đêm, con mình buổi đêm ra nhiều mồ hôi khủng khiếp, mấy đêm nay ướt đẫm áo, đêm nào cũng phải thay. Có bé nào bị như vậy ko?

Mẹ Hoang Nhi ơi đã rửa xong ảnh chưa để tớ qua lấy

Mẹ nào biết cách gửi ảnh qua mail chỉ cho tớ với, trước tớ gửi vẫn ngon lành bây giờ yahoo beta nên nó cứ bắt tớ file dưới 10MB, tớ đã Winzip roi mà ko được, mà file ảnh của tớ có 1.2 KB thôi. Thế là thế lào?
Mà buồn cười cũng cái ảnh đấy lúc gửi được lúc ko

kiwi
18/10/2006, 03:28 PM
Mẹ nào biết cách gửi ảnh qua mail chỉ cho tớ với, trước tớ gửi vẫn ngon lành bây giờ yahoo beta nên nó cứ bắt tớ file dưới 10MB, tớ đã Winzip roi mà ko được, mà file ảnh của tớ có 1.2 KB thôi. Thế là thế lào?
Mà buon cười cũng cái ảnh đấy lúc gửi được lúc ko
Nó hạn chế thế thì cậu chỉ có thể gửi đc flie dưới 10Mb trở xuống thôi. Nếu ảnh chỉ để xem thì resize cho nó nhỏ bớt lại có thể gửi đc vài cái, còn ảnh gốc thì chỉ 2, 3 ảnh là cùng thôi cậu oi, chịu khó guỉ nhiều lần vậy.

@Minzu:
2 mẹ con vất vả wa:12: Bác chỉ ho thôi hay là ốm hả bác? Nếu ho thì còn đỡ chứ bác ốm thi nen uống thuóc bác a. Bác thử hỏi bác sỹ thuốc dùng cho con bú ko chứ mẹ ốm mà cho con bú ko tốt đau bác oi. Thoi bác cố gắng cho nó qua giai đoạn này nhe!