PDA

View Full Version : Tour du lịch Thailand



Me be Moon
25/05/2005, 03:23 PM
Các mẹ ơi, cho em lời khuyên với. Em băn khoăn quá, số là đồng ngjiệp em tổ chức tour đi nghỉ mát ở Thái Lan 6 ngày 5 đêm(kinh phí tư túc nhé :20: ) em thì muốn cho bà ngoại đi chơi và cho bé con đi cùng.
Con em chỉ vừa 21 tháng thôi , đến lúc đi giữa tháng 6 thì được 22 tháng. Thật ra em và Ax đã đi Thái rồi, cũng đi du lịch mà tour này cũng y chang như tour chúng em đi lúc trước nên em biết nếu dẫn bé đi theo sẽ cực như thế nào?
Em lo nhất là các cữ ăn uống, ngủ nghĩ của bé, làm sao nấu ăn cho bé? cho bé ăn thế nào khi đoàn đi suôt mà thời gian để ăn ngắn, con thì lười ăn? ngủ sẽ không được như ở nhà vì bé em ham chơi lắm, không chịu ngủ trên xe đâu.Bé sẽ sụt cân?
Em cũng có một vài dự tính về đồ ăn mang theo cho con nhưng đến giờ vẫn chưa quyết định được đi hay không? Các mẹ nào có kinh nghiệm đi du lịch xa thế với bé nhỏ thì cho em lời khuyên với Cám ơn các mẹ nhiều

tuntun
25/05/2005, 03:31 PM
Nếu các chị tự tổ chức đi thì có thể yêu cấu công ty du lịch rút ngắn hành trình để có thể thoải mái chứ không nhất thiết là phải đi theo chương trình định sẵn như thế mình vừa đi thăm được nhiều vừa không phải chạy sô...

muỗm
25/05/2005, 03:52 PM
Mẹ bé Moon đi rồi mà còn dám dẫn con đi a. Vợ chồng mình cũng vừa đi Thái về còn mệt đứt hơi đây này, chắc không dám dẫn bé đi đâu. Sang đó nhiều cái hay và chỗ chơi nếu không cho bé đi cũng phí hoài lắm. Nếu bạn dẫn bé đi thì phải cố gắng và chắc phải bỏ vài chương trình không thì mệt lắm. Nhưng nếu bạn kinh phí tự túc thì cứ dẫn bé đi. Mình thấy thắng cảnh ở đó nếu tự đi còn thích và tiện hơn, trừ những nơi xa quá như Pataya, vì bên đó xe taxi rẻ lắm, chỉ khoảng 2500/km thôi, nếu bạn đi xe túc túc ( kiểu xe lam của mình) cũng chỉ 100 bạt ( 40.000 VND) là đến mọi chỗ ở Bangkok. Nói chung nếu bạn có tiếng ANh thì sang đó nên đi tự túc. Như thế vừa cho bé đi chơi được thoải mái vừa đỡ mệt, nếu theo tuor chỉ rẻ được khoản vé và phòng nghỉ thôi, còn ăn uống và đi lại bên đó mình thấy rẻ lắm. Một bữa ăn bên đó nếu theo tuor thì nó tính cho bạn là 80 bạt, nhưng nếu bạn ăn ở ngoài nếu là món bún bánh của Thái cũng chỉ 30-40 bạt thôi.
Nhưng có điều sang đó khẩu vị hơi khác mình, bữa sáng thông thường khách sạn có buffet có cháo cho trẻ con, còn lại bạn nên làm ít ruốc cá và thịt mang theo, sang đấy mua cháo hoặc cháo ăn liền trong các cửa hàng 7eleven ( mở 24/24) rồi cho bé ăn + uống sữa là ok, sữa bạn cũng chẳng cần mang theo đâu, các cửa hàng kia có bán đầy đủ và cách 100m có 1 cái nên tha hồ mà mua. Bạn chỉ cần bố trí thời gian hợp lý là cho bé đi không vấn đề gì. Năm sau vợ chồng mình cũng định cho bé đi kiểu ấy đấy.
Chúc bạn đi vui vẻ

muỗm
25/05/2005, 03:59 PM
[QUOTE=tuntun]Nếu các chị tự tổ chức đi thì có thể yêu cấu công ty du lịch rút ngắn hành trình để có thể thoải mái chứ không nhất thiết là phải đi theo chương trình định sẵn như thế mình vừa đi thăm được nhiều vừa không phải chạy sô...[/QUOTE
Mẹ tuntun ơi, mình đã đi tuor thì không yêu cầu được họ thay đổi lịch trình đâu. Vì mình biết là bên đó có luật rồi, nếu đã đi phải qua hết các thắng cảnh nổi tiếng bên đó, vì nhà nước quản lý bắt buộc mà ( đấy cũng là lý do vì sao ngành du lịch bên đó lại h và chuyên nghiệp như vậy). Chỉ có nếu mình không thích thì rút ngắn thời gian thăm một địa điểm nào đó thôi ( nhưng phải cả đoàn đồng ý) chứ không được bỏ qua, như thế cũng đủ mệt rồi. CHỉ có cách nếu mình không thích thì bỏ đoàn một thời gian nào đó rồi tự túc đi lại và ăn uống ( nếu không về chỗ ăn đúng giờ ) thôi.

Me be Moon
25/05/2005, 04:02 PM
Tụi mình đi chỉ mười mấy người thôi nên chắc chắn cty du lịch sẽ gộp thêm thành một đoàn đông, mình cũng dự tính tự bỏ bớt một số tiết mục trong chương trình ( do mình đi rồi nên biết và nghĩ những nơi đó không đáng đi lại ). Mình sẽ ở khách sạn cho con ăn và dẫn con đi siêu thị nhưng cũng không bỏ được nhiều đâu vì người ta sẽ đi cả ngày, ăn uống tại chỗ đến tham quan, chiều tối mới về KS.
Các mẹ tư vấn giúp mình về khoản thức ăn của bé với, hay mình list ra đây các thứ mình nghĩ được các mẹ góp ý nha:
1/ Thức ăn :
- Mang theo mấy bịch thức ăn làm sẵn của Nhật đã gửi mẹ Cu Sam mua ( chưa thử cho con ăn , mong rằng bé thích)
- Mang theo ít thịt chà bông, xúch xích
- Mang theo sữa , sữa tươi vì con mình không thích sữa bột nhưng mình sẽ mang rất ít thôi và mua ở bên ấy chứ na theo nặng lắm. Nhưng không biết mua loặi sữa gì bên ấy nhỉ. Nước trái cây cũng thế mang vài hộp 150ml của Heizn thôi.
- Vài bịch cháo trắng ăn liền Knor
- Vài hộp cá hộp nhỏ , pho mai, dầu ăn
Mình sẽ mang theo máy xay tay , mình dự tính buổi sáng ăn buffet tại KS hay ăn ờ nhà hàng nào đó sẽ có cháo trắng, sẽ lấy cho bé một ít và một ít thức ăn nào bé ăn được xay lại một tí là sẽ có đồ ăn cho con
2/ Đồ dùng cho việc cho ăn:
-chén nhựa 01 cái , muỗng
- Bình giữ ấm thức ăn, bình sữa, ly uống nước đa năng
- Máy xay tay.
Các mẹ có thấy mình lẩn thẩn không? thật ra mình suy nghĩ được cũng nhiều thứ lắm viết ra để các mẹ giúp thêm cho mình những cái thiếu và để tự nhắc mình luôn ấy
Mình nghĩ sẽ mang thật ít đồ thôi, cái gì mua được bên ấy thì mua, và sẽ dậy sớm mỗi buổi sáng để lo chuẩn bị, ăn sáng còn khi mọi người ăn sáng thì mình sẽ cho bé ăn để còn kịp đi theo đoàn.
Các mẹ ơi mình nên đi không?

cu ty con
25/05/2005, 04:21 PM
Mình thì chưa cho cu tý đi chơi xa bao giờ cả. Nhưng vừa rồi bà ngoại cu tý đi Malay- Sing gặp 1 trường hợp: có mẹ ở SG cho con 19 tháng cũng đi du lịch cùng. Đang đi thì bé bị co giật, người tím tái lại. Bà ngoại cu tý phải bấm nhân trung cho bé, còn mẹ bé thì khóc quá trời luôn. Mình nghĩ đi du lịch nước ngoài, thay đổi khí hậu, lại phải theo hành trình thì hơi mệt cho các bé. Nói chung là có bé vẫn đi được nhưng chẳng ai nói trước được điều gì. Theo ý kiến của mình thì không nên cho bé đi.

concunluoi
25/05/2005, 06:21 PM
Với tuổi 21 tháng nếu con bạn sinh sống tại nước châu âu hay Mỹ....thì đi du lịch là chuyện hết sức bình thường, và không có vấn đề gì, tuy nhiên nến ở VN thì phải cân nhắc kỹ, chỉ đơn giản bé bị tiêu chảy thì bạn sẽ tính thế nào? Nếu cho bé sang châu Âu hay bất kỳ nước "giàu" nào thì tui nghĩ là co thể OK (có thể thôi vì nếu co bà con bên này, chú theo tour thì tui cũng không chắc) nhưng nếu đi nước quanh quanh mà kiểu ăn uống bạn khongh chắc có sạch sẽ như làm cho bé ở nhà, và khí hậu cũng kiểu như VN thì tôi nghĩ bạn nên cân nhắc.

Thứ nhất, ăn ướng nếu không ăn đồ ăn săn mà ăn đìo ăn nấu tại KS thì không có gì đảm bảo cho bé cả.
Còn nếu ăn thức ăn châu Âu làm sắn ăn trong thời gian dài tui sợ con bạn không chịu nổi vì đồ ăn cho bé họ cho nhiều sữa, bơ hơn đồ ăn bé vẫn ăn ở VN. con tui hồi mới sang đã bị chuyện này, chỉ là rối loan tiêu hoá 3 hôm thôi nhưng đi du lích thì thế nào? riêng chuyện suốt ngày lo đi choi thì đã không đủ thời giàn giữ vệ sinh đúng yêu cầu các đồ cho bé rùi.
(Xin lỗi nhé thấy danh sách mang cho bé toàn đồ hộp, ngoài trừ đồ cho bébé thì không sao chú mấy đồ hộp cho người lớn đó cho bé ăn sao đủ chất và khoẻ được)

Thứ 2 đi lại nhiều kiêu tham quan theo tour và khí hậu nóng như VN thì sức bé không chịu nổi, đó là điều gần như chắc chắn.

Các mẹ chớ có nhìn bon tây nó cho con 1, 2 tháng đi choi vô tư mà ham, con nó nếu đi choi thì bản thân súc khoẻ cũng hơn đứt con mình, do chế độ dinh dưỡng của bé và bản thân bó mẹ chungd đã tạo cho chúng sức khoẻ khác dân mình rồi. Tui nói thật 100%, các mẹ cứ bảo nhà các mẹ khá nhưng tui thây ăn uống của dân tây từ mức TB trở lên đã nhiều chất hơn dân mình rất nhiều, biểu hiện thấy là tâm vóc của họ. Khi con các mẹ sang đây tầm vóc cung ngang ngủa tây nếu nuôi bên này, co nghia là ở Vn ăn ít chất hơn? Chính điều này làm con chúng nó đi chơi từ bé tí, có khi 2 tuần theo bố mẹ đi nhảy, còn mình thì 1 tháng sau đẻ vẫn tướt bơ.

Tôi thì tôi khuyên bạn nên gủi bé lại nhà ông bà ở nhà rồi đi cho yên tâm.

zoe
25/05/2005, 11:52 PM
Cac be con nho? co' duoc di cho+i xa cu~ng ko nho' dau, cu~ng chi? nhu+ la di choi quanh nha. Vi the neu gui duoc be cho ai, bo me ko nho' be qua, be khong nho' bo me qua, thi ca? nha ai cung vui khoe? :)

Me be Moon
26/05/2005, 08:25 AM
Mình đã gửi bài rồi sao mất tiêu..........
Mình cám ơn các mẹ đã tư vấn cho mình, mình sẽ suy nghĩ thật kỹ, chỉ sợ ảnh hưởng đến bé con thôi. Một là cả nhà đi hai là ở nhà chứ bỏ con đi cả tuần mình không nỡ.
Mình quên nói với các mẹ, nếu đi mình mời cả bà ngoại đi nữa, vừa để bà đi du lịch vừa giúp mình chăm sóc bé vì mẹ mình là bác sỹ đa khoa mà bà lại chăm bé từ nhỏ nên hiểu tính nết bé lắm.
Mình cũng dự định bỏ một số nơi tham quan, ở lại KS cho con đi chơi siêu thị thôi :13:
Không biết mình có thể đặt KS nấu riêng đồ ăn cho bé không? mình mang theo đồ hộp chỉ là dự trữ cho yên tâm thôi chứ dự tính sẽ nhờ KS hoặc cho bé ăn đồ tại đấy nấu, uống sữa bổ sung
Mong nhận được thêm nhiều lời khuyên của các mẹ, mình sẽ cân nhắc thêm, hầu như các mẹ đều khuyên mình không nên đi........
Cám ơn các mẹ nhiều nhiều

MuoiMuoi
26/05/2005, 09:13 AM
Quan niệm của mình đi chơi là phải thoải mái các thành viên đều phải được chơi vui vẻ và khoẻ mạnh. Khi bé còn nhỏ quá đưa bé đi chơi thật ra lúc đó bé chưa nhận biết được gì là hay là đẹp, đối với bé ở thời điểm này ăn, uống, ngủ đều đặn là tốt lắm rồi. Khi đưa bé đi tất nhiên là có nhiều xáo trộn về giờ giấc sinh hoạt, thời tiết, môi trường,..., liệu bé có thích nghi được ngay không hay là bé mệt làm người lớn cũng mệt theo. Nếu đưa bà ngoại đi vừa để bà đi du lịch và kết hợp để bà giúp chăm bé thì làm sao bà có thể thoải mái chơi bời khi lúc nào cũng phải kè kè một đứa nhỏ với các bữa ăn lắt nhắt cả ngày. Nói chung theo mình thì thấy nhiều bất tiện quá, nếu là mình thì mình chọn phương án ở nhà thôi.

me_vuchan
26/05/2005, 09:23 AM
Mình nghĩ nên để bé ở nhà vì:
- Đi du lịch theo tour 5 ngày rất mệt, thời gian đi lại rất nhiều (máy bay, bus), đi các nơi cũng khá vội vàng, không thích hợp với trẻ nhỏ.
- Thời tiết nắng nóng làm bé sẽ mệt mỏi + đi lai nhiều --> bé rất dễ bị mất nước. Đấy là chưa kể nếu các buidding , siêu thị luôn để chế độ điều hoà rất lạnh. Chênh lệch nhiệt độ dễ làm bé ốm.
- bé quá nhỏ để có thấy enjoy chuyện đi du lịch, và làm bố mẹ ông bà cũng mệt mỏi. Đấy là không tính đến chuyện bé đau ốm.

Nếu bạn muốn bé đi cùng, thì nên chọn các tour trong nước, nghỉ ngơi ở một resort nào đó là hợp nhất.

Me cu Zim
26/05/2005, 09:36 AM
Mình thì nghĩ là nếu bạn đi dạng tour tự do (chỉ vé máy bay, ksạn và đi chơi tự do) thì nên cho bé đi chơi. Bản thân mình cực hơn ngày thường một tý mà có con bên cạnh thì cũng vui hơn chứ, bạn lại có cả bà ngoại đi cùng mà. Bé 21tháng là cũng đã lớn, nói cũng hiểu hết, đi chơi về bạn sẽ thấy con mình khôn và nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Bữa ăn của bé thì bạn đừng lo quá, bạn chỉ cần mang theo cái nồi cơm điện bé xíu để nấu cháo, còn thức ăn và rau thì siêu thị bán đầy. Hôm nào lỡ đi chơi cả ngày thì cho bé uống sữa, ăn thức ăn trong lọ (bên đó cũng bán đầy). Cả ngày ăn như thế rồi tối về cắm nồi cháo ăn một bữa cũng tốt, ko nhất thiết phải lúc nào cũng một ngày đủ 3 bữa cháo.
Nhưng nếu bạn đi thoe tour trọn gói (tham quan Thai theo đoàn) thì thôi bạn nên cho bé ở nhà đi. Mình là người lớn chạy theo tour du lịch còn muốn đứt hơi rồi huống chi trẻ em. Tour du lịch họ thiết kế rất chặt chẽ, bạn đi rồi cũng biết, bạn ko thể bỏ một ctrình nào của họ, ngày nào cũng đi cả ngày từ sáng đến tối mịt mà toàn tham quan nhiều chỗ rất vớ vẩn như: coi trăn, mua thuốc bổ, vàng bạc đá quý rởm.....
bạn suy nghĩ kỹ nhé và chúc bạn có một kỳ nghỉ vui vẻ

kiki
26/05/2005, 09:48 AM
Nếu bạn thật sự thích thì chẳng vì lẽ gì mà không đi. 21 tháng là con bạn đủ lớn để cảm thấy vui vẻ khi được đi chơi rồi. Vấn đề là bạn chọn tour thế nào. Rất nhiều tour baby-friendly (thăm vườn thú, xem các buổi biểu diễn dành cho trẻ con, thời gian không quá sát sao) hoặc private tour (mình lựa chọn lấy chương trình, dành cho nhóm nhỏ) thì rất là ổn. Còn nếu những tour chạy như chạy giặc, 5 đêm đổi KS 2-3 lần thì mình khuyên không nên tham gia. Đi các nước ĐNA (trừ Singapore) thì nên cẩn thận với chuyện vệ sinh. Nên easy với chuyện ăn uống của bé trong những ngày đi chơi. Quan trọng là giữ đúng bữa, hợp vệ sinh còn bé ăn được nhiều hay ít thì không nên lo quá. Bù lại bạn phải thường xuyên cho bé uống (nước, sữa, juice). Hehehe, bỏ tiền đi du lịch mà chỉ để đi siêu thị thì phí lắm. Chúc bạn và gia đình có kỳ nghỉ vui vẻ.

C.Y
26/05/2005, 01:37 PM
Trừ cái nóng ra thì mọi thứ ở Thái lan đều OK. Bé đã 21 tháng lại được đi chơi cùng bố mẹ & bà ngoại thì quá ổn rồi. Du lịch là 1 dịp "rèn luyện" thể lực cho cả bé & bố mẹ. Chuyện ăn uống của bé thì bạn đừng "care" quá, chỉ mấy ngày thôi mà, ăn không đủ thì bù bằng sữa, đi về rồi bồi bổ lại sau. Mấy khi cả nhà cùng có dịp đi du lịch xa, đừng bỏ lỡ uổng lắm. Bạn nhớ mang theo 1 cái xe đẩy loại "cán dù", rất tiện lợi.
Con nhà mình hồi đi Thái cũng vừa 21 tháng mà đã dám cầm chuối đút cho voi con ăn đấy.
Siêu thị ở Thái thì hơn gì siêu thị VN, đừng mất thì giờ cho siêu thị.

Me be Moon
27/05/2005, 02:16 PM
các chị ơi, vậy có cách nào để hạn chế sự ảnh hưởng của việc thay đổi nhiệt độ lên bé không? xe bus, khách sạn thì lạnh mà ra ngoài thì nóng vậy bé chắc chắn bị bệnh rồi. Em thắc mc thé các bé sống ở những nước như Thái vậy thì thế nào?

Cá Cảnh
17/04/2006, 01:23 PM
Các mẹ ơi, vợ chồng em nhân dịp nghỉ 30-4 và 1-5 này định đi Thái Lan một chuyến. Rất muốn đây sẽ là một chuyến du lịch bổ ích và thú vị nên nhờ các mẹ truyền cho ít kinh nghiệm xem Thái Lan có gì đặc sắc, đồ quần áo mĩ phẩm cả người lớn và trẻ em (có thể mua về làm quà tặng) thì nên mua ở đâu, ngoài những chỗ đi theo tour thì mình nên đi đâu nữa?!!

Lullaby
18/04/2006, 12:54 AM
Các mẹ ơi, vợ chồng em nhân dịp nghỉ 30-4 và 1-5 này định đi Thái Lan một chuyến. Rất muốn đây sẽ là một chuyến du lịch bổ ích và thú vị nên nhờ các mẹ truyền cho ít kinh nghiệm xem Thái Lan có gì đặc sắc, đồ quần áo mĩ phẩm cả người lớn và trẻ em (có thể mua về làm quà tặng) thì nên mua ở đâu, ngoài những chỗ đi theo tour thì mình nên đi đâu nữa?!!

Tớ không biết tour của bạn có những chỗ nào, nhưng theo tớ biết họ không dẫn đi Teak Wood Palace thì phải? Bạn nên đi đến đó, trước khi tham quan cung điện thì nên xem Traditional Dancing nhé. Rất hay đó.

Shopping thì nên đi Jatunjat là 1 flea market rất nổi tiếng và rất rẻ. Bạn có thể đi bus, sky train hoặc taxi cũng được. Dây đeo cổ kết bằng hột đá (loại giống của Hàn Quốc) giá rẻ bất ngờ luôn đó :10: Làm quà tặng cho các mẹ thì hết ý :9: :6: :6: :6:

Mẹ Ổi
18/04/2006, 08:13 AM
Kinh nghiệm của mình là bạn sẽ thấy người Thái Lan vô cùng thân thiện và nồng nhiệt. Bọn mình gặp nhiều chuyện cảm động lắm, nhưng có điều lạ là mọi câu chuyện của mọi kiểu người đều dẫn đến...... đá quí. Mới đầu chẳng hề có ý định, nhưng nghe nhiều quá cuối cùng thì bọn mình đã không thể cưỡng lại được và mua vài viên, để rồi về VN mới thấy ở VN rẻ hơn nhiều. :21:

Bây giờ vẫn thắc mắc không hiểu vì Thái lan là đất nước của đạo phật nên dân Thái tốt bụng, hay vì họ nhiệt tình vì họ có ý thức cho phát triển du lịch ở nước họ, hay là vì đá quí. (vì có những người gặp trên ga tàu điện cũng dụ nên mua đá quí, chắc mình có mua bà này cũng ko được hoa hồng rồi...) :7:
Tuy nhiên ấn tượng cuối cùng vẫn là dân Thái rất dễ thương. Một chuyến du lịch đáng nhớ trong đời. Chúc nhà bạn đi chơi vui vẻ. Và kiên quyết đừng mua đá quí. :3:

Lullaby
18/04/2006, 08:43 AM
Và kiên quyết đừng mua đá quí. :3:

Tớ không mua đá quý, chỉ mua đá... bi thôi :9: xỏ bằng dây cước, đủ màu, đủ kiểu. Tớ đi năm 2001, 1 sợi có 10bahts thôi à (khoảng 4K VND), rẻ hơn VN nhiều (dây đeo cổ thời trang Hàn Quốc toàn mấy chục đến cả trăm K) mà mẫu mã phong phú, đa dạng hơn nữa. Quà rẻ tiền mà ai cũng thích :4:

mcao1
18/04/2006, 08:47 AM
Chị tự đi hay là đi theo tour. Nếu đi theo tour thì thời gian để tự lang thang sẽ không được nhiều. Em chưa bao giờ đi theo tour nên không có kinh nghiệm đi tour. Còn với việc lang thang ở BAngkok thì có một số nơi chị có thể tham khảo:
Đi chơi:
Nếu chỉ ở Bangkok, chị có thể chọn tour một ngày đi thăm tất cả các chùa chính ở BKK và Hoàng cung (khá đẹp), tour một ngày đi trại cá sấu, vườn hồng, chợ nổi (hoa quả ở đây rất rẻ mà ngon), tour một ngày đi Safari (vườn thú tự nhiên).
Nếu chị muốn đi chơi ra khỏi BKK thì cũng có những tour 1 ngày đi bãi biển Hoahin, các cung điện cũ, Pattaya.

Mua sắm:
Tuỳ theo túi tiền và nhu cầu sở thích mua sắm của chị sẽ có một số địa chỉ chia làm vài level chính:
Upscale (cao cấp nhưng vẫn có thể tìm được những đồ rẻ bất ngờ do sale off mà về chất lượng thì có thể yên tâm hoàn toàn, những đồ chị định đầu tư sử dụng dài hạn thì nên đến những nơi này): World Trade Center (bao gồm Isetan Department Store và Zen Plaza), Siam Square, Siam Paragon (rất mới nhưng hơi đắt) -> mấy cái này ở gần nhau nên đi cũng tiện (chị có thể đi taxi hoặc tàu Sky Train đến), Silom Central Plaza...
Trung bình (giá cả hợp lý, nhiều lựa chọn, chất lượng có thể yên tâm): Maboonkrong Center (MBK center) -> gần Siam Paragon (tốt nhất đi Sky Train bến National Stadium hoặc taxi, tuktuk). 5 tầng lầu cho chị tha hồ lựa chọn từ quần áo, giày dép, thực phẩm (có các đặc sản làm quà), trang sức, gia dụng. những hàng bán kiosk ở ngoài mặc cả thoải mái (nhưng dân Thái ko nói thách nhiều bằng VN). Còn một chỗ nữa là Robinson rải rác ở khắp nơi, em không thể nhớ nổi vị trí.
Giá rẻ, rất có thể chọn được hàng như ý, nhiều khi rẻ đến phát sướng hết cả người lên ấy chứ: Chattuchak Market nhưng chỉ họp vào T7, CN, đi bằng Sky Train đến bến Mochit là tới nơi. Có tất cả những thứ chị muốn tìm, có mặc cả nhưng nói chung giá bình thường cũng đã rẻ rồi. Mua được nhiều thứ làm quà. Pratunam Center (cái mới chứ không phải chợ cũ, cũng ngay cạnh- đối diện chợ cũ), quần áo, giày dép vô thiên lủng nhưng chú ý khi lựa chọn. Big C (đối diện World Trade Center) ngon lành hơn Big C Vietnam, 5 tầng cả thảy mua hoá mỹ phẩm ở đây cũng tốt và rẻ.

Sơ sơ nó là như thế đấy chị ạ. Có nhu cầu gì đặc biệt hơn thì chị cứ hỏi em nhé. Hope it helps.

Cá Cảnh
18/04/2006, 08:51 AM
Cảm ơn các mẹ đã nhiệt tình chi bảo. Mình còn chưa được biết là tour này họ sẽ cho mình đi những đâu, vì đăng kí qua anh chị họ mà. Mình đã ghi vào sổ tay những địa điểm các mẹ dặn và sẽ nhớ "NÓI KHÔNG VỚI ĐÁ QUÝ", hi hi. Riêng bài post của mẹ mcao1, mình đã phải copy và in ra để kẹp vào sổ tay, thông tin của bạn thật cụ thể và chính xác, mình chắc chắn nó sẽ giúp ích cho mình rất nhiều. Cảm ơn các mẹ lần nữa nhé :11:

Mẹ Bảo Châu
18/04/2006, 09:04 AM
Các mẹ ơi, vợ chồng em nhân dịp nghỉ 30-4 và 1-5 này định đi Thái Lan một chuyến. Rất muốn đây sẽ là một chuyến du lịch bổ ích và thú vị nên nhờ các mẹ truyền cho ít kinh nghiệm xem Thái Lan có gì đặc sắc, đồ quần áo mĩ phẩm cả người lớn và trẻ em (có thể mua về làm quà tặng) thì nên mua ở đâu, ngoài những chỗ đi theo tour thì mình nên đi đâu nữa?!!
Ngoài Mcao1 hướng dẫn, chị có thể đến Chitlom central, cũng nhiều đồ hiệu, giá phải chăng, nhiều quần áo trẻ em (ngay bến skytrain Chitlom), cách Siam Paragon và MBK khoảng 1 km (có thể đi bộ trên cao). Ngoài ra ở Silom complex cũng nhiều đồ lắm. Những nơi như Siam Paragon v.v... là trung tâm mua sắm mới xây dựng, chị đến sau cùng. Chị cứ đi chợ trời, chợ Pratunam, Big C trước, mua sắm trước rồi vào những nơi này sau. Nếu không chị sẽ thấy quần áo, hàng hoá ở đây đẹp, rồi sau đó vào những nơi bán đồ rẻ tiền hơn sẽ không chọn được. :21: :21:

Mai cún
18/04/2006, 10:27 AM
Kinh nghiệm đi tour của em:

- Ngoài tiền trả cho công ty du lịch, chuẩn bị sẵn khoảng 10USD mỗi người để bo cho hướng dẫn viên (thường là 2 anh, 1 người việt nam, 1 người Thái nói tiếng việt như xiếc): 2 vợ chồng là 20USD.

- Thường sau khi đi shopping, các anh ý toàn nhẹ nhàng xin lại hoá đơn đi sắm hàng của mình, bảo là để cho lái xe đỗ xe free of charge, cơ mà không phải thế mà thật ra các anh ấy để mang ra sân bay để hoàn thuế, được một khoản cũng khơ khớ, em không bít là bi nhiêu, hình như được 10% trên giá trị mua hàng :7: :7: :7:. Cả 1 đoàn chừng 15-20 người, mỗi người tiêu hết khoảng 200-300 USD, như vậy là ra.... :19: :19: :19:

- Hàng văn phòng phẩm và đồ trang sức cho di động, rồi vòng vèo các kiểu để nghịch rất đẹp mà rẻ, đi mua thích lắm cơ, về làm quà tiện ghê lắm.

- Đồ sứ Thái Lan cực đẹp, giá mà mang về được vài bộ uống cà phê hoặc bát ăn loại to để ăn bún phở là cực kỳ đấy ạ. Em sang đó chả thích ngó nghiêng giề toàn ngó mấy cái "vớ vẩn" này (hê hê, chủ yếu là do em ít xiền thoai, với lại đi chơi là chính, không nặng về mang vác)

- Sầu riêng: híc, em khoái vụ này kinh khủng, cơ mà khách sạn không cho mang vào, lái xe du lịch cũng cấm không được mang lên ăn, các bác cứ "thắng cố" mà mang lên phòng ăn là nó phạt cho toi đời đấy nhé :30:

- Tour họ hay cho đi mấy nơi như là trung tâm đá quý rồi đồ da xịn rồi nọc rắn nọc ong, tổ yến gì gì đó: Đá quý không nên mua nhé, họ có công nghệ làm đá quý trông long lanh kinh khủng, cơ mà bạch kim vàng trắng mua về là thành bạc pha, ngọc nước 1 mua về là nước 2-3, mà cơ khổ, có phải lại có điều kiện phi sang bên ý mà bắt đổi mí lại bảo hành đâu. Đồ da xịn thì thật xịn hãy mua nhé, không là toàn da bò họ dập thành da voi với da sấu đấy ạ, em thấy có mỗi tổ yến là thật, cơ mà đắt :2: :2: :2:

À, còn nữa, vì là đi du lịch chứ không phải shopping, cho nên nếu lần sau cho em đi du lịch lại, em sẽ chọn tour đi Chiang Mai thay vì Bangkok pattaya, Chiang Mai giống như Sapa của Việt nam ấy ạ, cơ mà khoái hơn các bác ạ. Em đã đi Chiang Mai 2 lần rồi, cơ mà là đi công tác, không đi được mấy, chán thế. Khi chọn tour thì nghĩ là vì đi rồi nên chọn tua BK-Pattaya, đi rồi mới biết là chán :2: :2: :2: toàn shopping là shopping :16: :16: :16:

18/04/2006, 10:49 AM
Kinh nghiệm đi tour của em:

- Ngoài tiền trả cho công ty du lịch, chuẩn bị sẵn khoảng 10USD mỗi người để bo cho hướng dẫn viên (thường là 2 anh, 1 người việt nam, 1 người Thái nói tiếng việt như xiếc): 2 vợ chồng là 20USD.

- Thường sau khi đi shopping, các anh ý toàn nhẹ nhàng xin lại hoá đơn đi sắm hàng của mình, bảo là để cho lái xe đỗ xe free of charge, cơ mà không phải thế mà thật ra các anh ấy để mang ra sân bay để hoàn thuế, được một khoản cũng khơ khớ, em không bít là bi nhiêu, hình như được 10% trên giá trị mua hàng :7: :7: :7:. Cả 1 đoàn chừng 15-20 người, mỗi người tiêu hết khoảng 200-300 USD, như vậy là ra.... :19: :19: :19:

- Hàng văn phòng phẩm và đồ trang sức cho di động, rồi vòng vèo các kiểu để nghịch rất đẹp mà rẻ, đi mua thích lắm cơ, về làm quà tiện ghê lắm.

- Đồ sứ Thái Lan cực đẹp, giá mà mang về được vài bộ uống cà phê hoặc bát ăn loại to để ăn bún phở là cực kỳ đấy ạ. Em sang đó chả thích ngó nghiêng giề toàn ngó mấy cái "vớ vẩn" này (hê hê, chủ yếu là do em ít xiền thoai, với lại đi chơi là chính, không nặng về mang vác)

- Sầu riêng: híc, em khoái vụ này kinh khủng, cơ mà khách sạn không cho mang vào, lái xe du lịch cũng cấm không được mang lên ăn, các bác cứ "thắng cố" mà mang lên phòng ăn là nó phạt cho toi đời đấy nhé :30:

- Tour họ hay cho đi mấy nơi như là trung tâm đá quý rồi đồ da xịn rồi nọc rắn nọc ong, tổ yến gì gì đó: Đá quý không nên mua nhé, họ có công nghệ làm đá quý trông long lanh kinh khủng, cơ mà bạch kim vàng trắng mua về là thành bạc pha, ngọc nước 1 mua về là nước 2-3, mà cơ khổ, có phải lại có điều kiện phi sang bên ý mà bắt đổi mí lại bảo hành đâu. Đồ da xịn thì thật xịn hãy mua nhé, không là toàn da bò họ dập thành da voi với da sấu đấy ạ, em thấy có mỗi tổ yến là thật, cơ mà đắt :2: :2: :2:

À, còn nữa, vì là đi du lịch chứ không phải shopping, cho nên nếu lần sau cho em đi du lịch lại, em sẽ chọn tour đi Chiang Mai thay vì Bangkok pattaya, Chiang Mai giống như Sapa của Việt nam ấy ạ, cơ mà khoái hơn các bác ạ. Em đã đi Chiang Mai 2 lần rồi, cơ mà là đi công tác, không đi được mấy, chán thế. Khi chọn tour thì nghĩ là vì đi rồi nên chọn tua BK-Pattaya, đi rồi mới biết là chán :2: :2: :2: toàn shopping là shopping :16: :16: :16:
Bác đừng mắng em tội nghiệp em nhưng mà em :24: :20: quá cơ.
Bác thử tạm tính tại sao bác lại phải trả >=250 Usd/người cho tour 5ngay 4 đêm xem, tại sao nó lại rẻ hơn chi phí đi vào SG?
Nếu ko nhờ các bác mua sắm, thì lấy đâu chi phí cho khách sạn, ô tô, hướng dẫn...
Đúng ra các cty DL họ nên quảng cáo rõ là "Shopping tour" thì hay hơn nhể :3:

Mai cún
18/04/2006, 10:54 AM
Bác đừng mắng em tội nghiệp em nhưng mà em :24: :20: quá cơ.
Bác thử tạm tính tại sao bác lại phải trả >=250 Usd/người cho tour 5ngay 4 đêm xem, tại sao nó lại rẻ hơn chi phí đi vào SG?
Nếu ko nhờ các bác mua sắm, thì lấy đâu chi phí cho khách sạn, ô tô, hướng dẫn...
Đúng ra các cty DL họ nên quảng cáo rõ là "Shopping tour" thì hay hơn nhể :3:

Bác nói đúng quá, chính vì suy nghĩ như thế nên em mới hết sức cẩn thận tránh các chiêu các bác ý tung ra, thế mà vẫn dính (vụ hoàn thuế hoá đơn) về sau em mới biết đấy ạ. :14: :14: :14:

18/04/2006, 11:00 AM
Bác nói đúng quá, chính vì suy nghĩ như thế nên em mới hết sức cẩn thận tránh các chiêu các bác ý tung ra, thế mà vẫn dính (vụ hoàn thuế hoá đơn) về sau em mới biết đấy ạ. :14: :14: :14:
Vụ hoàn thuế giá trị gia tăng cụ tỉ như thế này:
1. Tại Thái Lan: với mỗi hoá đơn trị giá 5000Bath trở lên, và tại các siêu thị đều được hoàn lại 7% tổng số tiền trên hoá đơn đó (khai thuế tại siêu thị hoặc nơi mua hàng nào đó) rồi ra sân bay lây lại tiền (sau khi đã làm thủ tục check in tại sân bay)
2. Tại Singapore: hoá đơn trí giá 100$ Sing đều được hoàn thuế và phải nộp lại 10% của cái số tiền được hoàn thuế.

Thực tế là số tiền hoàn thuế đó chả đáng là bao, nếu chị mua hàng điện tử hay điện thoại thì mới nhiều.

Mai cún
18/04/2006, 11:05 AM
Vụ hoàn thuế giá trị gia tăng cụ tỉ như thế này:
1. Tại Thái Lan: với mỗi hoá đơn trị giá 5000Bath trở lên, và tại các siêu thị đều được hoàn lại 7% tổng số tiền trên hoá đơn đó (khai thuế tại siêu thị hoặc nơi mua hàng nào đó) rồi ra sân bay lây lại tiền (sau khi đã làm thủ tục check in tại sân bay)
2. Tại Singapore: hoá đơn trí giá 100$ Sing đều được hoàn thuế và phải nộp lại 10% của cái số tiền được hoàn thuế.

Thực tế là số tiền hoàn thuế đó chả đáng là bao, nếu chị mua hàng điện tử hay điện thoại thì mới nhiều.
Nói vậy chắc bác này là người của bên du lịch rồi, hê hê, thì em đã bảo là không chỉ riêng em mà cả đoàn cơ mà, cả đoàn mà từng đấy phần trăm nhân lên, bác lại còn chê ít à :4: :4: :4: ,

M2C
18/04/2006, 11:25 AM
Ôi nhà tớ cũng đi Thái cái đây, nghe bảo ở Centrale (Chain Store, đẹp nhất ở Sukhumvit) và Tokyu (Sukhumvit) mua sắm cũng thích lắm, không biết nó thuộc đẳng cấp nào thế, có bác nào biết không??

MecuBob
19/04/2006, 10:11 AM
Ôi hai vợ chồng mình 29 này cũng đi tour du lịch sang Thái đấy nhưng đang băn khoan không biết phải mang cái gì không, họ cho di Pathaya rồi về Bangkok, mẹ nào có kinh nghiệm mang đồ gì khi đi du lịch Thái chỉ cho mình với nhé.

Mai cún
19/04/2006, 10:15 AM
Ôi hai vợ chồng mình 29 này cũng đi tour du lịch sang Thái đấy nhưng đang băn khoan không biết phải mang cái gì không, họ cho di Pathaya rồi về Bangkok, mẹ nào có kinh nghiệm mang đồ gì khi đi du lịch Thái chỉ cho mình với nhé.
A, đây bác ạ, bác nhớ mang đồ dùng cá nhân đi nhé, bàn chải đánh răng, thuốc đánh răng, khăn mặt, đừng dùng đồ của Khách sạn nhé. Còn thì cũng bình thường như đi chơi các nơi khác thôi.

Đi tour BK-PT thì sẽ được tắm biển nhiều, mang đồ tắm biển đi ạ. Với lại ở PT họ có bán loại xà-rông để quấn quanh người khi đi tắm, bằng vải lanh in hoa trông giống như 1 cái khăn quàng khá to và đẹp, bác mua về làm quà thì mọi người ở nhà thích lắm đấy ạ.

Mẹ Bảo Châu
19/04/2006, 10:44 AM
Ôi nhà tớ cũng đi Thái cái đây, nghe bảo ở Centrale (Chain Store, đẹp nhất ở Sukhumvit) và Tokyu (Sukhumvit) mua sắm cũng thích lắm, không biết nó thuộc đẳng cấp nào thế, có bác nào biết không??
Central và Tokyu chuyên bán hàng hiệu cao cấp. Giá cũng đắt, tuy nhiên nếu mùa sales thì cũng mua được đồ rẻ. :4: :4: Tokyu nằm ngay bên cạnh MBK, 2 trung tâm thương mại liền kề và thông nhau, một nơi bán hàng hiệu, không mặc cả, một nơi bán hàng phổ thông, mặc cả thoải mái.

Mẹ Bảo Châu
19/04/2006, 11:22 AM
Ngoài ra, các mẹ xuống sân bay Don Muong xong, lấy đồ xong, ra ngay ngoài cửa, gần chỗ đón khách của Taxi sân bay ý, có nơi đổi tiền của Thai Military bank, vào đấy đổi tiền cho giá cao. Hoặc đến chùa vàng, cũng là nơi đổi tiền giá cao đấy.

mebau
19/04/2006, 11:32 AM
Nếu bác nào muốn hoàn thuế thì cũng đơn giản thôi ạ, en thì chưa hoàn thuế lần nào, nhưng em làm hộ vài bác trong đoàn rồi, không phải đi du lịch đâu nhé, toàn công tác tranh thủ shopping thôi nhé. :4:

1/.Đến sân bay lấy ngay tờ hướng dẫn hoàn thuế (hỏi nhân viên ở sân bay)-đọc lỹ và làm theo; hình như ở gần chỗ để bản đồ (cũng nên có bản đồ, vì thỉnh thoảng tách đoàn đi cho khoái, thụ động chán lắm).

2/.Với mỗi lần mua tại 1 siêu thị (hồi năm ngoái tổng giá trị tối thiểu là 2000 Bath), xuống ngay chỗ Hải quan để làm tời khai rồi giữ lấy.
Cứ mỗi lần mua là phải khai (ví dụ mua tổng là 1999bath ở siêu thị này rồi sang siêu thị khác thi không được, phải cùng 1 nơi) và phải khai hải quan trong ngày, không để sang ngày khác.

3/. Giữ tất cả lại mang ra sân bay hoàn thuế theo tờ hương dẫn lúc xuống sân bay đã lấy (tổng tất cả các tờ khai phải min là 5000bath-như mẹ nào đã nói đấy). Cũng phải qua 2-3 phòng gì đó, và cũng hơi đông, vì hầu như khách nước ngoài đều hoàn thuế, nhưng có trật tự và cũng nhanh thôi. Những đoàn du lịch của mình hay bỏ qua, phí lắm.

Báo hại em 1 lần làm cho 1 bác trong đoàn, làm qua bao nhiêu thủ tục, đến múc cuối thì chỉ thiếu và bath là đủ 5000, cú ơi là cú.

M2C
19/04/2006, 11:43 AM
Ngoài ra, các mẹ xuống sân bay Don Muong xong, lấy đồ xong, ra ngay ngoài cửa, gần chỗ đón khách của Taxi sân bay ý, có nơi đổi tiền của Thai Military bank, vào đấy đổi tiền cho giá cao. Hoặc đến chùa vàng, cũng là nơi đổi tiền giá cao đấy.

Nơi đổi tiền chắc từ tiền Đô sang tiền Bath thôi đúng không? Thế thẻ Visa thì có lấy được tiền không, hoặc rút tiền ở máy rút tiền có tiện không, các bậc tiền bối ơi!

Mẹ Bảo Châu
19/04/2006, 12:02 PM
Nơi đổi tiền chắc từ tiền Đô sang tiền Bath thôi đúng không? Thế thẻ Visa thì có lấy được tiền không, hoặc rút tiền ở máy rút tiền có tiện không, các bậc tiền bối ơi!
Bác cứ đổi một ít cho chắc. Còn thanh toán trong Siêu thị hoặc TTTM thì bác có thể dùng thẻ Visacard của bác. Em chưa dùng ATM bên Thái, nhưng nhỡ nó hiển thị tiếng Thái, không có t.Anh, mình không biết chít. :4: :4:

mine
19/04/2006, 12:39 PM
Ôi hai vợ chồng mình 29 này cũng đi tour du lịch sang Thái đấy nhưng đang băn khoan không biết phải mang cái gì không, họ cho di Pathaya rồi về Bangkok, mẹ nào có kinh nghiệm mang đồ gì khi đi du lịch Thái chỉ cho mình với nhé.

1- Về đồ dùng cá nhân:
Thời tiết Bangkok và Pathaya quanh năm nóng như mùa hè, bạn mang đồ nhẹ nhàng, mát mẻ thôi. Mình thử liệt kê nhé:
- Quần áo mùa hè (hai dây, ba lỗ, váy, quần soọc... vô tư - sao cho nhẹ nhàng và thoải mái nhất). Có thể mang theo 1 cái áo dài tay chống nắng mỏng.
- Dép hoặc giầy thấp, thoáng mồ hôi.
- Kính, mũ (công ty DL có thể cho mũ).
- Kem chống nắng
- Áo bơi
- Đồ vệ sinh cá nhân: Sữa tắm, nước gội đầu, kem và bàn chải đánh răng (Cái này ở ks có nhưng không được "xịn" như mình mang đi đâu).
- Thuốc đặc trị (nếu cần); tuy nhiên bất kể đi xa đâu bạn nên mang theo mấy viên thuốc cảm và đau bụng mà bạn hay dùng quen, vì HDV không được phép mua và cho khách uống thuốc mà không có chỉ định của bác sỹ.

*** Trong suốt chuyến đi bạn có thể ăn mặc tuỳ ý, riêng chỉ có Cung điện Hoàng Gia là bạn phải ăn mặc kín đáo, đi dép có quai hậu - tuy nhiên không lo vì ngay ngoài cổng có chỗ thuê váy (quấn) và dép quai hậu rồi.

2 - Về tiền tệ: Nên mang theo USD, đặc biệt là USD chẵn đổi sẽ được giá hơn USD lẻ.

Ở BKK và PTY rất dễ đổi tiền: Sân bay, trước cổng chùa, nhà hàng ăn, và có thể hỏi ngay HDV...

Tiền tiêu không hết hôm về đổi lại tại sân bay của Thái Lan (Vào tận bên trong cũng có chỗ đổi - sau khi đã làm thủ tục hải quan, biên phòng)

3 - Về mua sắm: Trong tour du lịch chắc chắn có vào các điểm mua sắm (Bạn đừng thắc mắc, nước nào cũng vậy, ngay cả Việt Nam - kết hợp phát triển thương mại mà). Tuy nhiên, nếu bạn không thích, chả ai ép bạn mua được cả.

Nên mua những cái gì thật cần và cảm thấy nó hợp giá tiền. Có những thứ bán ở VNam rồi thì nên về VNam mua, khỏi phải vác nặng giá cũng không chênh nhiều, lại được bảo hành cẩn thận.

Theo tớ: Đi ra nước ngoài chỉ nên mua đồ nội địa của nước ngoài thì giá cả mới hợp lý, còn bạn mua đồ nhập (Ví dụ: Mỹ, Châu Âu...) thì về VN giá cũng thế.

- Đồ trong siêu thị (Gọi nôm na thế cho dễ): Tốt, không mặc cả, có hoá đơn và được hoàn thuế.
- Đồ ở ngoài: Hơi khó nói nếu mình không biết xem, có thể mặc cả thoải mái và không có hoá đơn để hoàn thuế.

4 - Về ăn uống: Bạn đi có 5 ngày thôi nên vô tư. Đồ của Thái thiên về chua và ngọt, hơi mỡ hơn Việt Nam.

Khó có thể nói là ngon (Thực ra ngon hay không phải do khẩu vị từng người) (Tớ thì cực sợ đồ của các nước không phải Việt Nam :4: )

Tuy nhiên đi đến đâu cũng nên nếm thử thức ăn, đặc sản của nơi đó.

Thái có 1 thứ vô cùng khoái: Hoa quả (Dừa xiêm - trên đường từ PTY về BKK là ngon nhất; Ổi; Xoài... đều ngon hơn ở nhà, ôi thèm quá :38: )

Túm lại: Không cần mang thêm đồ ăn dự trữ, thích - có thể ra ngoài chén cái gì đó, làm tô chè, hoặc ít hoa qủa là ok.

5- Đi lại: Cty du lịch lo cho bạn hết rồi, chỉ còn lại các buổi tối và sáng hôm cuối cùng thôi (Không nhầm thì tour của bạn cũng thế): Các loại phương tiện rất đơn giản, dễ nhất là bắt taxi.

Tuy nhiên đi đâu nhớ mang theo cái card khách sạn nhé :3:. kẻo "đậu phộng" đường.

Tớ viết... tạm... thế thôi, hết đất của WTT, dài quá cũng ngại đọc :4: (Có gì trao đổi thêm sau nhé)

TOM BI
19/04/2006, 12:39 PM
Ôi hai vợ chồng mình 29 này cũng đi tour du lịch sang Thái đấy nhưng đang băn khoan không biết phải mang cái gì không, họ cho di Pathaya rồi về Bangkok, mẹ nào có kinh nghiệm mang đồ gì khi đi du lịch Thái chỉ cho mình với nhé.
Mang đồ đi ít ít thôi để còn có sức mang về nữa :4: , đi chơi thấy mọi người chỉ nhăm nhe mua quà thôi bạn ạ. Mà mua quà về chia hết lại tiếc vì mình chả còn được gì ( đấy là hai vợ chồng cô bạn tớ vừa đi hôm 8.3 về kêu đấy). Nếu ko dùng đồ KS thì sang TL mua cũng được, cứ vào một cái siêu thị là mua đủ hết mà đồ bên này thì chả đắt lại dùng tốt hơn ở nhà.
Thẻ ở bên này dùng đơn giản lắm nếu muốn thanh toán bằng VISA thì cứ thanh toán bình thường thôi, nhưng mua ở ngoài chợ (ko phải trung tâm TM hay siêu thị hoặc cửa hàng lớn) thì phải tiền mặt. Cứ mang tiền USD đi đổi thoải mái nhưng đợt này USD đang thấp giá Bath đang cao. Còn nếu muốn rút tìên thì máy nào cũng có tiếng Anh hết.
Còn việc hoàn thuế thì mỗi người làm thủ tục hoàn thuế mất phí là 100 Baht mà nếu bạn làm hoàn thuế đúng 5000Baht là bạn được 350BAth trừ tiền phí 100B đi bạn còn có 250bath (khoang hơn 100Kvnd) như thế nều dưới 5000B thì ko nên mất thì giờ làm gì. Thường đi theo đoàn thì mọi người nên tổng lại làm hoàn thuế một lần như thế tiện và đỡ tiền thủ tục hơn.
Đồng thời đi theo đoàn lớn mình chả phải lo thừa cân và lo HQ ở nhà Kiểm tra nhiều vì tour họ đã làm việc cả rồi :19: :16:
Trung tâm thương mại thì nhiều lắm, đặc biệt trên đường Sukhumvit (tớ đang ở trên đường này) và đường Ploenchit thực ra Central Chitlom, Tokyo, Centra Ưorld Plaza và Siam (có 3 khu siam mà khu mới nhất to nhất là Siam PRAGON) nằm trên đường này
Ngoài ra còn có Emprium (ga PROMPHONG của đường tàu trên không sky train)
Nói chugn ở đây nhiều lắm, nhưng sợ vào những chỗ đấy các mẹ chả mua được gì vì đắt quá toàn hàng hiệu, mà chỉ window shopping thôi. Còn mua quà mọi người thường hay mua ở chợ PRATUNAM (Ratchadamri) và một số chỗ quanh đấy chuyên bán buôn nữa.
Nói chung tớ nó sợ cả nhà loạn mất vì nói linh tinh, có gì cần thì cứ hỏi lại tớ nhé

mine
19/04/2006, 12:49 PM
Đồng thời đi theo đoàn lớn mình chả phải lo thừa cân và lo HQ ở nhà Kiểm tra nhiều vì tour họ đã làm việc cả rồi :19: :16:

Tour không dám lo cho bạn vụ Hải Quan đâu (nhỡ bạn kết hợp buôn lậu thì sao :16: ). Chả qua bạn đi theo đoàn thì vé máy bay tính theo đoàn, số cân hành lý cũng theo đoàn (ví dụ đoàn 20 người thì hành lý lý gửi tinh theo tổng: 20người x 20 kg = 400 kg), người này nhiều thì người kia ít, san cho nhau thôi.

Còn vụ hải quan: tốt nhất nên theo quy đinh: Nếu bạn mang đồ có giá trị đi (Máy ảnh, camera trên 300 USD...) nên khai từ Việt Nam là có mang, nếu không về sẽ bị đánh thuế nhập khẩu :20:. Tớ đã chứng kiến 1 anh trong đoàn du lịch của công ty khác bị đánh thuế tại sân bay rồi, nên cẩn thận thì đỡ thiệt thân.

MecuBob
19/04/2006, 01:49 PM
Trời em được các mẹ chỉ bảo cho nhiều kinh nghiệm thế này quá tốt rồi, vợ chồng em cũng định đi theo tour đến Pathaya thôi còn về BKK thi tu di shopping.
Vụ hoàn thuế chắc em chẳng làm đâu vì nghe thấy phức tạp quá.

M2C
19/04/2006, 02:59 PM
Trời em được các mẹ chỉ bảo cho nhiều kinh nghiệm thế này quá tốt rồi, vợ chồng em cũng định đi theo tour đến Pathaya thôi còn về BKK thi tu di shopping.
Vụ hoàn thuế chắc em chẳng làm đâu vì nghe thấy phức tạp quá.

Năm nay thấy bảo dân mình đi Thailand không nhiều, cơ bản vì bên đó đang có biến động chính trị, bác nào ở bên đó thấy có đáng lo ngại gì không nếu di du lịch tầm này?

aloaiday123
19/04/2006, 03:04 PM
ở bãi biển pattaya bán rất nhiều bộ đồ lanh,màu sắc sặc sỡ, giặt không bị phai màu, mua về cho con mặc mát lắm mẹ Thuynd ạ.
Nhưng lưu ý là ở đó nói thách nhiều lắm, bạn chỉ mặc cả = 1/3 hặc 1/4 giá người ta nói thôi nhá.
Còn đi shopping ở tokyu thì tuyệt vời luôn, toàn đò hiệu nhưng giá cả rẻ hơn khối so với ở VN.
Ôi, nhắc đến lại thèm đi nữa quá

Mẹ Bảo Châu
19/04/2006, 04:01 PM
Năm nay thấy bảo dân mình đi Thailand không nhiều, cơ bản vì bên đó đang có biến động chính trị, bác nào ở bên đó thấy có đáng lo ngại gì không nếu di du lịch tầm này?
Không sợ đâu các bác ơi. Em vừa đi hôm TL biểu tình đòi Thạc sỉn từ chức đây. Những đoạn nào có biểu tình, cảnh sát cấm đường từ xa và có thông báo trước cho mọi người. Ở khách sạn họ cũng báo. Còn những nơi khác vẫn hoạt động nhộn nhịp như bình thường. Ở Bangkok không có quân phiến loạn như ở miền Nam TL đâu nên không sợ nổ bom. :4: :4: , nói chung là an toàn.

Me bé Bê
19/04/2006, 04:47 PM
Nếu tối đi mua sắm ở trung tâm đã mệt thì bạn nên ghé vào toà nhà cao nhất Thái lan Bayork (ko biết viết thế có đúng ko?) lên tầng gần cao nhất mua vé buffet (cách đây 4 năm mua theo đoàn là 10$/người). Ở đó có rất nhiều món ăn của hơn 100 nước trên thế giới. Ngon lắm lại còn được ban nhạc đến tận bàn phục vụ. Ăn xong lên tầng cao nhất xoay được ngắm toàn cảnh thành phố về đêm đẹp tuyệt vời. Bạn cũng đừng bỏ lỡ cơ hội đi tàu trên sông. Có rất nhiều tàu của các công ty khác nhau, có công ty họ đến tận KS đón (hình như chỉ KS 5 sao), không thì tự mình ra bến tàu nhưng giá vé cũng hơi đắt khoảng 800k/người nếu có ăn buffet, cũng có ban nhạc sống hát nhảy rất vui.

M2C
19/04/2006, 05:06 PM
@ Me bé Bê: Hihi thế chỉ lên cái tầng xoay xoay để ngắm cảnh thôi thì có được không nhỉ :4:?

@ Aloaiday123: Thế ở Mahboonkrong và Pratunam thì mặc cả thế nào hả mẹ nó (ối đừng nói cũng 1/3 hay 1/4 gì đấy thôi thì tớ ngất luôn đấy :10: !) Tớ nghe nói 2 chỗ này là phải mặc cả nhưng biết mặc cả khoảng bao nhiêu là vừa nhỉ :7:

MecuBob
19/04/2006, 08:33 PM
Mẹ aloaiday123 oi, đi Pathaya tắm biển có khoái không vậy, em thật tình k khoái tắm biển lắm vì vứa sinh em bé bụng và hai bên hông rạn khủng khiếp không dám mặc áo bơi vì mình nhìn còn thấy khủng khiếp, em bôi kem trống rạn mà chẳng ăn thua.
Mẹ nào biết mua đồ em bé bên Thái đi Siêu thị nào nhiều đồ, đẹp , giá cả phải chăng k chỉ cho e với nhé.

behaykhocnhe
19/04/2006, 10:02 PM
Các mẹ ơi, vợ chồng em nhân dịp nghỉ 30-4 và 1-5 này định đi Thái Lan một chuyến. Rất muốn đây sẽ là một chuyến du lịch bổ ích và thú vị nên nhờ các mẹ truyền cho ít kinh nghiệm xem Thái Lan có gì đặc sắc, đồ quần áo mĩ phẩm cả người lớn và trẻ em (có thể mua về làm quà tặng) thì nên mua ở đâu, ngoài những chỗ đi theo tour thì mình nên đi đâu nữa?!!
Kinh nghiệm đi du lịch Thái Lan thì các mẹ khác cũng nói khá đầy đủ hết rôi, tuy nhiên em cũng bổ sung cho Mehieungoan một số thứ nữa.

- Về đổi ngoại tệ, tốt nhất ko nên đổi ở sân bay (hoặc nếu đổi thì chỉ đổi khoảng 30$ thôi) vì tỷ giá đổi $ ở sân bay bao giờ cũng thấp hơn ở các trung tâm thương mại.
- Khi mua hàng, nhất là hàng điện máy ở siêu thị nên hỏi chỗ khai form hoàn thuế VÁT 7% (siêu thị nào cũng có, nó gọi là quầy customer service (nhất là ở các trung tâm thương mại như Big C, Robinson, Central). Nếu bác đi theo đoàn thì có thể gộp các hoá đơn của mọi người vào và lấy tên một người mua trong đoàn thôi (cái này có thể thoả thuận từ đầu rồi bác nhớ lấy tên họ, chữ ký và số hộ chiếu của người ta, địa chỉ liên hệ(có thể viết bậy bạ vào cũng được) đế khai vào cái form đó. Khi có cái form đó rồi thì khi nào ra sân bay, sau khi lấy được boardingpass bác sẽ làm thủ tục và nhận được tiền. Tiền này nói thế thôi cũng nhiều ra phết đấy, nhất là bác nào mua máy ảnh kỹ thuật số, máy tính xách tay, điện thoại di động chẳng hạn.
- Các siêu thị lớn ở Bangkok là MBK( hay còn gọi là Mabu khọt), Big C, Robinson, Central, World Trade Center, Siam Paragon... trong đó World Trade Center và Siam Paragon chuyên bán hàng hiệu, nói chung chỉ xem thôi chứ sờ vào gãy tay đấy ạ. Còn mấy siêu thị kia thì giả cả dễ chịu hơn một chút. Nhưng theo em, với chị em phụ nữ mình thì thường quan tâm đến quần áo và mỹ phẩm nhất. Đồ mỹ phẩm mua ở Robinson và Central có khá nhiều hãng khá nổi tiếng (nó giành nguyên một tầng cho đồ mỹ phẩm), còn quần áo thì em thấy cũng ko rẻ lắm (vì là đồ hiệu mà). Nói chung là nếu đi tour 5 ngày 4 đêm thì em thấy thời gian mua sắm cũng ko nhiều lắm đâu ạ, thường là buổi tối và một buổi trước khi ra sân bay về VN thôi( bọn du lịch hay dẫn bà con đến Future Park là một tổ hợp 3 siêu thị Big C, RObinson, Central và rất nhiều các cửa hàng bán lẻ cho bà con mua sắm trước khi về), bác có thể hỏi tourguide trước xem nó có cho đến Future Park ko?
Nếu anh xã thích đồ công nghệ cao thì có thể hỏi đường đến Pantip (gần chỗ chợ Pratunam) hoặc Fortune, hai chỗ này chuyên bán máy tính) đặc biệt là laptop và các đồ digital với giá cả cũng khá ổn. Điện thoại di động thì lên tầng 4 của MBK (có hàng trăm cửa hàng bán tuy nhiên nhớ mặc cả nhé).
Nếu các mẹ thích mua quần áo hàng chợ thì đến chợ Pratunam và Bò Bê (tuy nhiên theo em thì đồ ở đây xấu và đa số cũng toàn đồ tàu thôi, ở VN cũng có đầy) mà giá nếu ko mặc cả thì cũng đắt.
- Đi Thái các mẹ nhớ uống thử nước dừa nướng nhé (quả nhỏ nhỏ bằng cái bát ăn cơm ý) ngon lém. Hoa quả mùa này có xoài, ổi và roi (quả roi của Thái cực ngon, màu đỏ, ngọt đặc ruột và ko có hột).

Nếu mẹ nó cần thêm thông tin gì thì cứ hỏi tiếp nhé.

behaykhocnhe
19/04/2006, 10:06 PM
Mẹ aloaiday123 oi, đi Pathaya tắm biển có khoái không vậy, em thật tình k khoái tắm biển lắm vì vứa sinh em bé bụng và hai bên hông rạn khủng khiếp không dám mặc áo bơi vì mình nhìn còn thấy khủng khiếp, em bôi kem trống rạn mà chẳng ăn thua.
Mẹ nào biết mua đồ em bé bên Thái đi Siêu thị nào nhiều đồ, đẹp , giá cả phải chăng k chỉ cho e với nhé..

ở Pattaya bãi biển xấu òm, và ko tắm ở đó, tuy nhiên bọn tour du lịch sẽ cho mẹ đi ra cái đảo gọi là đảo San hô (Coral Island) cát trắng min, khá đẹp. Nếu mẹ nó thích thì tắm cũng được, chơi các trò chơi như lặn biển, đi moto nước, nhảy dù(cái này mẹ nó phải trả tiền thêm), còn nếu ko thì ngồi trên bờ cũng được.

Đồ em bé có thể mua ở Robinson và Central tuy nhiên mình thấy cũng ko rẻ lắm (nhưng đồ thì nhiều và rất đẹp)

behaykhocnhe
19/04/2006, 10:09 PM
@ Me bé Bê: Hihi thế chỉ lên cái tầng xoay xoay để ngắm cảnh thôi thì có được không nhỉ :4:?

@ Aloaiday123: Thế ở Mahboonkrong và Pratunam thì mặc cả thế nào hả mẹ nó (ối đừng nói cũng 1/3 hay 1/4 gì đấy thôi thì tớ ngất luôn đấy :10: !) Tớ nghe nói 2 chỗ này là phải mặc cả nhưng biết mặc cả khoảng bao nhiêu là vừa nhỉ :7:

Thực ra ở Thái ko mặc cả được nhiều lắm đâu. tốt nhất mẹ nó mang theo một cái máy tính bấm tay ấy để mặc cả và hỏi giá (cả người bán và mua cùng bấm số để biết giá ấy mà). Vào MBK hoặc Pratunam mặc cả giảm được 1/4-1/3 giá họ đưa ra thôi. Còn ở chợ Bò Bê thì nó bán buôn nếu mua từ 5-10 cái thì mới rẻ, còn mua lẻ thì chả rẻ tí nào

behaykhocnhe
19/04/2006, 10:19 PM
Nơi đổi tiền chắc từ tiền Đô sang tiền Bath thôi đúng không? Thế thẻ Visa thì có lấy được tiền không, hoặc rút tiền ở máy rút tiền có tiện không, các bậc tiền bối ơi!
Thẻ visa thì nên dùng để mua hàng thôi (mua ở cửa hàng nào chấp nhận thẻ ấy ạ) còn nếu dùng để rút tiền thì hình như bọn nó tính phí rút tiền khá cao đấy (lại còn chênh lệch tỉ giá nữa), ko nên

Mẹ Yểng
19/04/2006, 11:14 PM
@Các mẹ thông thạo BKK cho mình hỏi mấy tý với :4:. Chả là mình định đi BKK chơi nhưng không mua tour mà tự đi lo lấy mọi thứ như kiểu Tây ba lô í mà :4:. Các mẹ tư vấn giúp vài điểm nhé:
1- Nên ở khách sạn ở khu nào để làm sao vừa tiện đi mua sắm, vừa rẻ mạt 1 tý :10: : Ở ploenchit, Pratunam hay Siam hay Sukhumvit. Nên đặt trước KS hay nhắm trước khu nào đó rồi sang đến nơi mới mặc cả tay bo mua phòng. Mình thấy hệ thống đặt KS trên mạng rất hay và rẻ, không biết có tin tưởng được không nhỉ. Hay có mẹ nào ở bên đấy cho mình thuê 1 phòng với :4:. Đùa thôi chứ nếu các mẹ ở BKK quen thuộc rồi có thể đặt phòng KS được thì cho mình nhờ vả với nhé.
2- Mình thấy trong tờ bản đồ du lịch BKK có nói đến khu China Town bán đủ mọi thứ nhưng chủ yếu là đồ trang sức. Các mẹ có biết gì về khu này không, có nên mua hàng ở đó không.
3- Mình còn được giới thiệu 1 địa chỉ chuyên bán đồ quần áo Made in Thailand rất rẻ nằm trên đường Phetchaburi, Soi 21. Các mẹ ở bển ơi, thám thính hộ tôi vụ này với. Bởi vì đi sang được có 5 ngày nên muốn không mất thì giờ thì chỉ có cách là thu thập thông tin chính xác thôi, phải không các mẹ. À khu mua bán ở khu BoBe như thế nào nhỉ, mua trong siêu thị hay là chợ trời giống chắc tu chắc :10: :24:.
4- Mình muốn mua 1 tour đi thăm biển Thái lan, vì con gái thích tắm biển lắm. Nhưng nghe nhiều người kể là Pattaya cũng chả hơn gì biển VN, còn phải ra ngoài đảo nữa, sợ con bé nó say mửa mật ra mất. Với lại tour đi biển có đi được trong ngày không, thấy bảo cách BKK chừng 200km gì đó. Nếu không đi PTT ra thì nên đi biển nào khác
5- Con gái mình không ăn được đồ cay, theo các mẹ thì nhà mình nên ăn trưa, tối ở chỗ nào, vào trung tâm thương mại à, chứ chui vào KS có mà chết tiền. Ở BKK có hàng ăn vỉa hè không, có hợp khẩu vị VN không. Các mẹ ở bển có nghe đến cửa hàng ăn Foodland không, trước nó nằm ở 1 soi nào đấy trên đường Sukhumvit, nằm ở phía bên ngoài của 1 cái siêu thị nhỏ. Lâu lắm rồi mình sang BKK có ăn ở đấy thì thấy hợp lắm, cơm như kiểu 123 ở nhà mình và còn đủ loại món ăn nhanh khác nữa.
6- Vấn đề tin học và viễn thông: Mình có dễ dàng tìm thấy cafe internet giá rẻ như ở HN không. Mình muốn gọi điện thoại về VN hàng ngày hỏi thăm tình hình con trai thì thực hiện thế nào. Có người quen mách là nên mua luôn 1 bộ kít gồm tài khoản và 1 số thuê bao Thái Lan (như kiểu Vina daily hay Mobil 4you :4: ) rồi nạp luôn vào máy điện thoại của mình mang theo. Làm như thế rất tiện có thể gọi về VN bất cứ lúc nào mà giá thì rẻ, ngoài ra có thể chủ động gọi ngay Police tourist nếu chẳng may gặp phiền phức gì đó với dân Thái (eo cái này nghe có vẻ hình sự nhỉ). Theo các mẹ thì có nên, có cần thiết không.

Dổ ôi, sớ của mình dài ngoằng nhở, các mẹ thông cảm nhé, mình vác cả ông xã và bé con đi nên chẳng khác gì tourguide cho bố con nó. Không còn cách nào khác là phải vái tứ phương tìm thông tin thôi, mà chả có gì bằng hỏi dân thổ địa BKK, các mẹ nhỉ :3: :1:. Mình tin chắc đi theo kiểu tự do này sẽ khoái hơn nhiều. Có mẹ nào muốn nhập hội không nào :6:

Me bé Bê
20/04/2006, 09:00 AM
[QUOTE=yenhoangle]@ Me bé Bê: Hihi thế chỉ lên cái tầng xoay xoay để ngắm cảnh thôi thì có được không nhỉ :4:?
Cứ lên đi nếu họ ko cho thì mình lại đi xuống. Ít ra là có thêm cơ hội đi thang máy siêu tốc :4:

aloaiday123
20/04/2006, 10:16 AM
Đúng là bãi biển Pattaya xấu ỉn. hồi tớ đi tớ chẳng tắm ở đấy. Đi từ KS ra biển = xuồng máy cao tốc khoảng 40 phút mới ra đến bãi biển, ai mà hay bị say xe thì beautiful hết. trên đường ra biển thì dừng lại để chơi nhảy dù, chẳng biết các mẹ thế nào chứ mẹ cháu sợ gần chết. Đến pattaya thì 2 VC lên xuồng cano cưỡi vèo vèo, mình nhát chết nên cũng sợ. còn có nhiều trò ở Pattaya nữa nhưng vì mẹ cháu mải mua mua bán bán nên bỏ qua. chỉ ở pataya mới nói thách nhiều thế thôi chứ chỗ khác tớ ko biết vì toàn mua ở siêu thị và TTTM.
Mua đồ cho con rẻ thì ở Bíc C, rất nhiều áo phông chất liệu mềm màu sắc sặc sỡ cho bé tria, giá khoản 15-20K/c. mình mua rất nhiều từ cỡ 3 tuổi đến 6 tuổi để con mặc dần.
Còn mua ở Word trade central thì đồ hiệu ôi thôi mê ly là đẹp, giá cao ngất ngưởng, mình mua 100$ được khoảng 7c áo phông cho con trai 4t.

aloaiday123
20/04/2006, 10:28 AM
ở BKK nhiều hàng ăn vỉa hè lắm mẹ Yểng ạ. vừa ngon vừa rẻ, ăn giống khẩu vị của món ăn Sài gòn vừa ngọt vừa cay. Còn có món châu chấu, cào cào, bọ hung, dế, cánh cam... rán hay nướng gì đấy, ăn ngậy lắm mỗi tội ai mà ko biết ăn thì thấy ghê thôi.
ĐT thì sang bên đó mua card mà dùng cho rẻ. hồi trước mình ko mua card vì nghĩ là gọi = dt di động của mình mang từ VN sang chắc cũng không tốn lắm, ai dè đi 6 ngày về thanh toán hết 2 triệu cước đt. xót hết cả ruột.
Mình thấy bạn mình tự đặt phòng bên đó là 29USD. Khách sạn Bangkok palace. Mình đi tour cũng ở KS đó

Mẹ Kim
20/04/2006, 10:59 AM
@Các mẹ thông thạo BKK cho mình hỏi mấy tý với :4:. Chả là mình định đi BKK chơi nhưng không mua tour mà tự đi lo lấy mọi thứ như kiểu Tây ba lô í mà :4:. Các mẹ tư vấn giúp vài điểm nhé:
1- Nên ở khách sạn ở khu nào để làm sao vừa tiện đi mua sắm, vừa rẻ mạt 1 tý :10: : Ở ploenchit, Pratunam hay Siam hay Sukhumvit. Nên đặt trước KS hay nhắm trước khu nào đó rồi sang đến nơi mới mặc cả tay bo mua phòng. Mình thấy hệ thống đặt KS trên mạng rất hay và rẻ, không biết có tin tưởng được không nhỉ. Hay có mẹ nào ở bên đấy cho mình thuê 1 phòng với :4:. Đùa thôi chứ nếu các mẹ ở BKK quen thuộc rồi có thể đặt phòng KS được thì cho mình nhờ vả với nhé.
2- Mình thấy trong tờ bản đồ du lịch BKK có nói đến khu China Town bán đủ mọi thứ nhưng chủ yếu là đồ trang sức. Các mẹ có biết gì về khu này không, có nên mua hàng ở đó không.
3- Mình còn được giới thiệu 1 địa chỉ chuyên bán đồ quần áo Made in Thailand rất rẻ nằm trên đường Phetchaburi, Soi 21. Các mẹ ở bển ơi, thám thính hộ tôi vụ này với. Bởi vì đi sang được có 5 ngày nên muốn không mất thì giờ thì chỉ có cách là thu thập thông tin chính xác thôi, phải không các mẹ. À khu mua bán ở khu BoBe như thế nào nhỉ, mua trong siêu thị hay là chợ trời giống chắc tu chắc :10: :24:.
4- Mình muốn mua 1 tour đi thăm biển Thái lan, vì con gái thích tắm biển lắm. Nhưng nghe nhiều người kể là Pattaya cũng chả hơn gì biển VN, còn phải ra ngoài đảo nữa, sợ con bé nó say mửa mật ra mất. Với lại tour đi biển có đi được trong ngày không, thấy bảo cách BKK chừng 200km gì đó. Nếu không đi PTT ra thì nên đi biển nào khác
5- Con gái mình không ăn được đồ cay, theo các mẹ thì nhà mình nên ăn trưa, tối ở chỗ nào, vào trung tâm thương mại à, chứ chui vào KS có mà chết tiền. Ở BKK có hàng ăn vỉa hè không, có hợp khẩu vị VN không. Các mẹ ở bển có nghe đến cửa hàng ăn Foodland không, trước nó nằm ở 1 soi nào đấy trên đường Sukhumvit, nằm ở phía bên ngoài của 1 cái siêu thị nhỏ. Lâu lắm rồi mình sang BKK có ăn ở đấy thì thấy hợp lắm, cơm như kiểu 123 ở nhà mình và còn đủ loại món ăn nhanh khác nữa.
6- Vấn đề tin học và viễn thông: Mình có dễ dàng tìm thấy cafe internet giá rẻ như ở HN không. Mình muốn gọi điện thoại về VN hàng ngày hỏi thăm tình hình con trai thì thực hiện thế nào. Có người quen mách là nên mua luôn 1 bộ kít gồm tài khoản và 1 số thuê bao Thái Lan (như kiểu Vina daily hay Mobil 4you :4: ) rồi nạp luôn vào máy điện thoại của mình mang theo. Làm như thế rất tiện có thể gọi về VN bất cứ lúc nào mà giá thì rẻ, ngoài ra có thể chủ động gọi ngay Police tourist nếu chẳng may gặp phiền phức gì đó với dân Thái (eo cái này nghe có vẻ hình sự nhỉ). Theo các mẹ thì có nên, có cần thiết không.

Dổ ôi, sớ của mình dài ngoằng nhở, các mẹ thông cảm nhé, mình vác cả ông xã và bé con đi nên chẳng khác gì tourguide cho bố con nó. Không còn cách nào khác là phải vái tứ phương tìm thông tin thôi, mà chả có gì bằng hỏi dân thổ địa BKK, các mẹ nhỉ :3: :1:. Mình tin chắc đi theo kiểu tự do này sẽ khoái hơn nhiều. Có mẹ nào muốn nhập hội không nào :6:

1. MY nên book phòng trước từ VN, qua Cty du lịch hoặc online, Bangkok Palace hay Eastin khoảng 30-35USD. 2 KS này vị trí rất tiện, đi bộ vài phút là tới khu Pratunam.

2. Không cần đi Chinatown, không có gì hấp dẫn cả.

3. Đồ quần áo Thailan muốn rẻ trong các sthị như Big C bán đầy, có 1 cái Big C lớn nằm ngay đối diện Central World. Nhưng mà, chỉ có đồ quần áo trẻ con thì nên mua chứ quần áo người lớn chán lắm. QA người lớn đến các Robinson Stores mua đồ hàng hiệu trung bình có lý hơn. Còn hàng cao cấp thì ở ở Emporium hay Paragon, bộ vét Lanvin giá khoảng 4000 ÚSD : :2: :2: :2:

4. Ở các SThị hay TTTM đều có các cửa hàng fastfood như Mc Donald, Pizza Hurt, không thích thì đi ăn ở MK, có lẩu, cơm, thịt quay....đủ cả. Phố dọc 2 KS trên cũng có đầy hàng hủ tiếu, mì, com chiên các loại.

5. Internet ở quanh khách sạn có đầy tiệm, giá cực rẻ. ĐT thì mua thẻ rồi gọi từ phonebooth rẻ hơn, còn nếu mua thẻ prepaid thì nhắn tin là chủ yếu thôi vì cước roaming cao.

Nếu MY shopping nhiều, nhất là sắm hàng hiệu thì nhớ nói người bán mình làm VÁT refund để họ điền vào tờ application rồi đưa lại cho mình hoàn thuế ở sân bay, đỡ được 7%.

1 BHT = 400 Vina đô. Tránh rút tiền bằng thẻ ÁTM ngoài đường hay dùng ở các tiệm ăn vì dễ bị lộ thông tin.

omaichanh
20/04/2006, 11:06 AM
:4: Chết, các mẹ chê Pattaya thế. Biển ở đó đẹp phết các mẹ ạ. Ra đảo tắm thì sướng lắm, nước trong veo nhé, lại có rất nhiều hàng bán đồ tắm đẹp mà lại rẻ......... nữa nhé. Ở khách sạn Bangkok Palace được lắm. Sang đó nhớ đi cả chợ đêm nữa nghe. Rộng và nhiều hàng hoá lăm, cả hàng ăn nữa. Ai thích quần bò xịn kiểu dân chơi ra chợ đêm nhé. Tớ mua 2 quần bò ở đó 1 kiểu hiphop, 1 kiểu đơn giản mà về đây chưa bao giờ biết đụng hàng là gì. Túm lại là đẹp và độc :21:

Mẹ Yểng
20/04/2006, 11:07 AM
Thank iu mẹ 123 và mẹ Kim nhé.
@Mẹ 123: Bạn nói khách sạn đặt bênd dó 29 đô à. Thế bạn í cũng tự đi sang đấy đặt đúng không hay là có người quen bên đấy đặt hộ cho.
@Mẹ Kim: Túm lại là nên mua đồ trẻ con ở Big C, nlớn thì Robinson à, nếu mua nhiều còn được refund tax chứ nhỉ, còn mua vỉa hè thì nghỉ khoản đấy đúng không. À nếu mình mua thẻ để gọi ở bốt điện thoại ngoài đường thì dọc đường có nhiều các bốt gọi không, gặp bốt nào cũng gọi được hay là thẻ nào bốt đấy như kiểu AtM nhà mình ?
Không mẹ nào gợi ý cho tớ vụ tắm biển à, không đi PTA là thôi hết lựa chọn khác à.
Nếu muốn đi chợ nổi thì tự đi ra bến sông rồi mua vé lên tàu có được không.

omaichanh
20/04/2006, 11:08 AM
Thank iu mẹ 123 và mẹ Kim nhé.
@Mẹ 123: Bạn nói khách sạn đặt bênd dó 29 đô à. Thế bạn í cũng tự đi sang đấy đặt đúng không hay là có người quen bên đấy đặt hộ cho.
@Mẹ Kim: Túm lại là nên mua đồ trẻ con ở Big C, nlớn thì Robinson à, nếu mua nhiều còn được refund tax chứ nhỉ, còn mua vỉa hè thì nghỉ khoản đấy đúng không. À nếu mình mua thẻ để gọi ở bốt điện thoại ngoài đường thì dọc đường có nhiều các bốt gọi không, gặp bốt nào cũng gọi được hay là thẻ nào bốt đấy như kiểu AtM nhà mình ?
Không mẹ nào gợi ý cho tớ vụ tắm biển à, không đi PTA là thôi hết lựa chọn khác à.
Nếu muốn đi chợ nổi thì tự đi ra bến sông rồi mua vé lên tàu có được không.
Thích tắm biển, nếu không sợ thì mẹ nó đi Phuket cũng đẹp lắm, nổi tiếng đó

Cá Cảnh
20/04/2006, 11:14 AM
Úi trời, topic này giờ dzui dzẻ wá xá:)
Các mẹ nhà mình nhiệt tình thật đấy, WTT đúng là từ điển bách khoa toàn thư của chúng mình nhỉ?!
Hôm qua mình mới được biết là chuyến đi này họ chỉ book vé máy bay và khách sạn cho mình kèm theo ăn bữa sáng, còn mình thích đi đâu tùy ý, sướng quá các mẹ ạ. Thế là bao nhiêu địa điểm các mẹ chỉ là mình có thể đi được hết nhỉ !? Tham không?!!
Mình đang tò mò về cái bãi biển pattaya mà nghe các mẹ "cá chê" thế thì mình chẳng đi nữa. Còn mua sắm thì chắc cũng chỉ mua đến quần áo trẻ con, áo phông người lớn và một ít mỹ phẩm thôi chứ cũng chẳng vác đồ điện tử làm gì.
9h tối ngày 27-4 này mình sẽ bay, không biết có gặp được mẹ nào nhà mình bên đó không nhỉ?!

Mẹ Yểng
20/04/2006, 11:27 AM
Úi trời, topic này giờ dzui dzẻ wá xá:)
Các mẹ nhà mình nhiệt tình thật đấy, WTT đúng là từ điển bách khoa toàn thư của chúng mình nhỉ?!
Hôm qua mình mới được biết là chuyến đi này họ chỉ book vé máy bay và khách sạn cho mình kèm theo ăn bữa sáng, còn mình thích đi đâu tùy ý, sướng quá các mẹ ạ. Thế là bao nhiêu địa điểm các mẹ chỉ là mình có thể đi được hết nhỉ !? Tham không?!!
Mình đang tò mò về cái bãi biển pattaya mà nghe các mẹ "cá chê" thế thì mình chẳng đi nữa. Còn mua sắm thì chắc cũng chỉ mua đến quần áo trẻ con, áo phông người lớn và một ít mỹ phẩm thôi chứ cũng chẳng vác đồ điện tử làm gì.
9h tối ngày 27-4 này mình sẽ bay, không biết có gặp được mẹ nào nhà mình bên đó không nhỉ?!
Mẹ nó đi tour à, có phải mua cái package của VN Airlines đi 3 ngày không, giá còn incl cả taxi từ sân bay về KS và ngược lại có đúng không.

Mẹ Kim
20/04/2006, 11:29 AM
Thank iu mẹ 123 và mẹ Kim nhé.
@Mẹ 123: Bạn nói khách sạn đặt bênd dó 29 đô à. Thế bạn í cũng tự đi sang đấy đặt đúng không hay là có người quen bên đấy đặt hộ cho.
@Mẹ Kim: Túm lại là nên mua đồ trẻ con ở Big C, nlớn thì Robinson à, nếu mua nhiều còn được refund tax chứ nhỉ, còn mua vỉa hè thì nghỉ khoản đấy đúng không. À nếu mình mua thẻ để gọi ở bốt điện thoại ngoài đường thì dọc đường có nhiều các bốt gọi không, gặp bốt nào cũng gọi được hay là thẻ nào bốt đấy như kiểu AtM nhà mình ?
Không mẹ nào gợi ý cho tớ vụ tắm biển à, không đi PTA là thôi hết lựa chọn khác à.
Nếu muốn đi chợ nổi thì tự đi ra bến sông rồi mua vé lên tàu có được không.

MY ơi, đồ vỉa hè của nó cũng giống như hàng chợ của mình í mà, chở củi về rừng làm gì. Chỉ nên mua QA trẻ con vì rẻ và tốt hơn hàng VN, nếu gặp thời có khi mua quần áo hàng hiệu Barbie hay Disney big sale giá chỉ 60-70K/bộ, còn người lớn thì đừng thấy rẻ mà mua mấy hiệu nội địa của Thái, cứ bình tĩnh đi lựa hàng ưng ý hoặc hàng hiệu xịn. Hàng hiệu bên đó rẻ hơn VN nhìu. 1 ngày đi bộ ở loanh quanh Siam Square là đủ hết.

Các phone booth ở đâu cũng có ấy mà, gọi đi NN hình như chỉ có 2 loại xanh và vàng.

Các bãi biển của TL nổi tiếng về các dịch vụ cung cấp, chư ko phải vì đẹp đâu MY à, Phú kết xấu hơn Nha trang nhìu.

aloaiday123
20/04/2006, 11:30 AM
Thank iu mẹ 123 và mẹ Kim nhé.
@Mẹ 123: Bạn nói khách sạn đặt bênd dó 29 đô à. Thế bạn í cũng tự đi sang đấy đặt đúng không hay là có người quen bên đấy đặt hộ cho.
@Mẹ Kim: Túm lại là nên mua đồ trẻ con ở Big C, nlớn thì Robinson à, nếu mua nhiều còn được refund tax chứ nhỉ, còn mua vỉa hè thì nghỉ khoản đấy đúng không. À nếu mình mua thẻ để gọi ở bốt điện thoại ngoài đường thì dọc đường có nhiều các bốt gọi không, gặp bốt nào cũng gọi được hay là thẻ nào bốt đấy như kiểu AtM nhà mình ?
Không mẹ nào gợi ý cho tớ vụ tắm biển à, không đi PTA là thôi hết lựa chọn khác à.
Nếu muốn đi chợ nổi thì tự đi ra bến sông rồi mua vé lên tàu có được không.

Hồi đó mình đi tour còn bạn mình đi bụi nên nhờ bọn tour nó đặt hộ KS cho bạn mình để ở cùng KS cho vui. Mẹ Yểng hỏi xem mẹ nào đi tour thì nhờ đặt hộ phòng cho.
Mẹ Yểng mà thích mặc quần bò xịn thì mua quần Levis ở bên thái nhá, giá chỉ 700-800k thôi vì dc sale off 20% mà. ở Hà nội quần đó bán 1,5t-1,8t đấy. May quá là tớ chẳng mua dc chiếc nào vì người nhỏ quá không mặc vừa. không thì hơi bị lục tốn đấy

aloaiday123
20/04/2006, 11:37 AM
Hồi đó mình đi 2 VC thôi, để con ở nhà với bà ngoại nên đi chơi tẹt ga luôn. Ban ngày tranh thủ đi cùng tour cho vui, tối đến đi shopping đến lúc họ đóng cửa thì về KS cất đồ, tắm gội rồi đi chơi đêm đến 2-3h sáng mới về KS, còn chưa đi ngủ ngay mà giở đồ đã mua ra ngắm nghía rồi mới đi ngủ cơ.
Thú vị nhất là đi shopping, không biết mệt và đói, anh xã chịu ko nổi phải bái phục sức khoẻ phi thường của mẹ cháu đấy

Mẹ Yểng
20/04/2006, 11:39 AM
Hồi đó mình đi tour còn bạn mình đi bụi nên nhờ bọn tour nó đặt hộ KS cho bạn mình để ở cùng KS cho vui. Mẹ Yểng hỏi xem mẹ nào đi tour thì nhờ đặt hộ phòng cho.
Mẹ Yểng mà thích mặc quần bò xịn thì mua quần Levis ở bên thái nhá, giá chỉ 700-800k thôi vì dc sale off 20% mà. ở Hà nội quần đó bán 1,5t-1,8t đấy. May quá là tớ chẳng mua dc chiếc nào vì người nhỏ quá không mặc vừa. không thì hơi bị lục tốn đấy
Ôi may quá mà tớ không mặc quần bò đi làm :10: :4: , có 2 ngày cuối tuần, mặc quần Việt Thắng cũng được :6: Ớ nhuung mà anh xã thì trường kỳ là quần bò :20: :20:

Vẫn lại vụ biển, các mẹ ơi, nếu con gái nhất định muốn đi biển thì đi biển nào mà sáng đi chiều về í, chứ không phải tha lôi theo cả đống đồ đạc thì chết mất :18:

aloaiday123
20/04/2006, 11:42 AM
Ôi may quá mà tớ không mặc quần bò đi làm :10: :4: , có 2 ngày cuối tuần, mặc quần Việt Thắng cũng được :6: Ớ nhuung mà anh xã thì trường kỳ là quần bò :20: :20:

Vẫn lại vụ biển, các mẹ ơi, nếu con gái nhất định muốn đi biển thì đi biển nào mà sáng đi chiều về í, chứ không phải tha lôi theo cả đống đồ đạc thì chết mất :18:

Biển nào cũng xa Bangkok hết. mình nhớ không nhầm thì từ BK đi Pattaya phải mất gần 4 tiếng

Mẹ Yểng
20/04/2006, 11:42 AM
@Mẹ 123: Đêm thì chơi cái gì được hả mẹ nó, xem chúng nó thay quần áo à :D :D

aloaiday123
20/04/2006, 11:50 AM
@Mẹ 123: Đêm thì chơi cái gì được hả mẹ nó, xem chúng nó thay quần áo à :D :D
Ban đêm cũng nhôn nhịp lắm mà, nhiều hàng quán ăn lắm, rồi có cả những minimart mở cửa 24/24 bán đồ linh tinh nữa.
Đấy là nhà tớ còn không máu mê đi ***y show ở BK đấy

Little Monkey
20/04/2006, 11:54 AM
@Mẹ 123: Đêm thì chơi cái gì được hả mẹ nó, xem chúng nó thay quần áo à :D :D
Cái này hơi bị... hay đấy. Ít ra là không thể thấy được ở VN :4:. Em không recommend bác đến Pattaya tắm biển mà nên đến vì... cái này. Có những thứ mình cũng nên xem 1 lần cho biết. Còn bãi biển thì chán lắm. Ra đảo thì có khá khẩm hơn nhưng lần sau cho em tiền em cũng không dám ngồi lên cái tàu siêu tốc đó nữa :20: , xóc muốn bật hết cả lòng ruột ra ngoài :20:

Còn 1 điểm nữa mà khi đi Thái em cứ tiếc mãi vì sao mình không biết trước khi đi. Đó là Muối ớt. Sang bên đó hoa quả ngon cực kỳ, mà lại rẻ nữa chứ: ổi, roi không hột em ăn không biết chán. Có điều bên đó muối ớt đến 1/2 là đường, em ăn không quen nên thấy mất cả ngon. Lần sau mà đi, em sẽ mang theo 1 hộp muối ớt, tha hồ ăn :4:

Cá Cảnh
20/04/2006, 12:01 PM
Mẹ Yểng ơi, vụ này của em ko phải là đi tour mà là đi ăn theo ông anh bà chị họ theo một đoàn của bọn thương gia gì gì đó, 5 ngày, 4 đêm, không phải 3 ngày chị ạ.

TOM BI
20/04/2006, 12:18 PM
@Mẹ Hiếu ngoan: Nếu đi sang Thái mà có thời gian thì rất nhiều chỗ để đi nhưng đặc biệt là shopping, trên trục đường Sukhumvit và Ploenchit có rất nhiều trung tâm thương mại lớn. Ngoài ra không nên mua sạp vỉa hè vì giá có thể trên trời chẳng biết thế nào mà mặc cả. Còn nếu vào khu chợ Pratunam, gần đây mới có khu Platinium gần chợ Pratunam mới mở ở đây cũng bán buôn quần áo (thường mua 1 cái giá khác 3 cái và khác 6-10 cái) mọi ngưòi thường mua đồ này về làm quà. Dân buôn thì hay lấy hàng ở Bayoke I và II (bayoke II là tòa nhà cao nhất BKK 84 tầng thì phải). Còn nếu thích và có nhu càu thì nên vào trung tâm thương mại lớn, theo mình thì chẳng mấy khi mà ở đó cũng thường xuyên có giảm giá và khuyên mại, tuy nhiên một số hãng như aloaiday123 nói là levi's thì nó giảm giá ít lắm, chỉ có bọn như lee cooper hay rock express.... và một số hãng nữa toàn quần bò thì giảm nhiều hơn. Thực ra mình may thì mình mua được thôi :4:. Có khu Siam Pragon mới mở hoành tráng và to nhất hiện nay (vì Center Wolrd Plaza đang sửa) cũgn thường xuyên có chương trình khuyến mãi. Nói tóm lại để đi thì bạn nên lấy một cái bản đồ (rất nhiều bản đồ phát miễn phí) và xem thích khu nào thì 1 hôm chỉ có thể đi một khu.
Còn khu vàng bạc đá quý, đồ lụa thì thường nếu đi taxi thì hay được gạ vào đấy xem vì nếu đi taxi bạn vào xem 15 phút thì taxi được một cái couppon xăng mấy lít 5 hay 15 mình chả hỏi. Nhưng nếu như thế thì đi taxi rẻ tuyệt vời luôn.

aloaiday123
20/04/2006, 12:55 PM
Mình thấy 1 số người mua rất nhiều dầu gội panteen của Thailand về, nói là gội thích lắm. Nhưng mình chẳng mua vì nặng lắm. 2 vali đẩy và 2 ba lô chật cứng quần áo và mấy thùng hoa quả của mình đã làm anh xã cáu tiết rồi

Mẹ Yểng
20/04/2006, 04:05 PM
@Mẹ TomBi: Tớ vẫn nhớ lời mời ghé nhà chơi của Mẹ TomBi ở bên club rông vàng đấy nhé :3: :10: :4: . Rất cám ơn bạn đã chỉ dẫn cụ thế. Tớ vừa nóte vào sổ tay thêm 2 điểm nứa là Bayoke và muối ớt :D

Little Monkey
20/04/2006, 04:38 PM
Gửi các mẹ một chút "đặc sản Thái Lan" :4: (khéo Mod lại bảo em "truyền bá...")

aloaiday123
20/04/2006, 04:50 PM
Gửi các mẹ một chút "đặc sản Thái Lan" :4: (khéo Mod lại bảo em "truyền bá...")
các mẹ ơi đó là các chàng phẫu thuật chuyển đổi giới tính đấy.
mẹ little monkey không chụp với các nàng ah. Hồi mình đi mình chụp với mấy nàng liền, anh xã thì thấy ghê ghê ko dám đứng gần
Đi thailand thì phải xem PD show & *** show

behaykhocnhe
20/04/2006, 09:10 PM
[QUOTE=Mẹ Yểng
4- Mình muốn mua 1 tour đi thăm biển Thái lan, vì con gái thích tắm biển lắm. Nhưng nghe nhiều người kể là Pattaya cũng chả hơn gì biển VN, còn phải ra ngoài đảo nữa, sợ con bé nó say mửa mật ra mất. Với lại tour đi biển có đi được trong ngày không, thấy bảo cách BKK chừng 200km gì đó. Nếu không đi PTT ra thì nên đi biển nào khác
5- Con gái mình không ăn được đồ cay, theo các mẹ thì nhà mình nên ăn trưa, tối ở chỗ nào, vào trung tâm thương mại à, chứ chui vào KS có mà chết tiền. Ở BKK có hàng ăn vỉa hè không, có hợp khẩu vị VN không. Các mẹ ở bển có nghe đến cửa hàng ăn Foodland không, trước nó nằm ở 1 soi nào đấy trên đường Sukhumvit, nằm ở phía bên ngoài của 1 cái siêu thị nhỏ. Lâu lắm rồi mình sang BKK có ăn ở đấy thì thấy hợp lắm, cơm như kiểu 123 ở nhà mình và còn đủ loại món ăn nhanh khác nữa.


Theo minh thi đi theo tour tiết kiệm hơn đi theo kiểu balo đấy, vì bọn tour mua được vé giá rẻ các điểm tham quan, du lịch so với mình tự mua (ví dụ đi vườn thú, đi xem show pede ở Pattaya, đi Vườn Lan, xem các show biểu diễn này nọ) hơn nữa mình có xe đưa đón rất lịch sự, chứ nếu bác tự thuê taxi mà đi thì cũng tốn kha khá đấy. Ngoài ra đi theo tour tuy mệt nhưng lại thăm quan được nhiều nơi, và có hạn chế thời gian nên mình ko bị sa đà vào chỗ này mà bỏ qua chỗ khác.

Tuy nhiên nếu mẹ nó đã quyết định tự đi thì thế này nhé. Ăn uống mẹ nó ko phải lo, ban ngày ở các trung tâm thương mại (MBK, Big C, Siam Paragon...) đều có khu dành cho ăn uống (có chỗ thì bán theo kiểu mua coupon), các nhà hàng trong đó ăn cũng khá được và sạch sẽ (ví dụ ăn lẩu MK, hoặc ăn lẩu nướng DAIDOMON, trung bình hết khoảng 100-200 baht/ người (nếu chỉ uống coca). Mình rất thích ăn lẩu nướng ở DAIDOMON, nếu ăn mẹ nó ăn kiểu coupon 150 baht/người thì ăn bao nhiêu cũng được (hết lại gọi bọn nó đem ra). Còn ở vỉa hè nhất là buổi tối thì cũng đầy hàng ăn, ăn kiểu hủ tiếu nhà mình hoặc cơm đĩa, khoảng 30-50baht/người.

Khu China town nếu đi mua sắm thì ko có gì, nhưng buổi tối nên tới đó ăn hải sản, rất ngon và rẻ (tôm, mực, sò, cua ghẹ....) ăn ở quán vỉa hè thôi nhưng ngon lém.
Buổi tối, ở chỗ Patbong (cái khu như phố ĐỎ ở Hà Lan ấy) trước cửa các quán bar là một dãy các cửa hàng bán đồ nhái, nhưng nhớ mặc cả nhé (ở đây thì nói thách cực kỳ luôn,mẹ nó trả 1/3 hoặc 1/2 giá rồi từ từ trả tiếp lên). Chỗ này thì các ông rất thích tới vì có các màn múa ***y mà.

Mai cún
21/04/2006, 09:58 AM
Mình thấy 1 số người mua rất nhiều dầu gội panteen của Thailand về, nói là gội thích lắm. Nhưng mình chẳng mua vì nặng lắm. 2 vali đẩy và 2 ba lô chật cứng quần áo và mấy thùng hoa quả của mình đã làm anh xã cáu tiết rồi
Em hồi sang đó cũng mua được về nhiều lắm, em vào siêu thị mua xong mua 1 cái giỏ đựng hàng của siêu thị luôn (có nắp, 2 quai xách trông giống giỏ nhặt hàng ở fivimart), em xếp được 20 cặp dầu gội và xả rồi xách tay lên máy bay thôi chứ không gửi vì chắc là nặng lắm (xách è cổ luôn), còn quần áo và hoa quả các thứ khác em đã gửi hết cả vào quota rồi. Mà khi về lại có cái giỏ để đồ chất lượng tốt hơn đồ của nhà mình nhiều.

Mẹ Yểng
21/04/2006, 11:10 AM
@Behaykhocnhe: Mình đi với con gái làm sao mà vào xem mấy cái *** đấy được nhỉ. Chẳng nhẽ lại để con ngủ 1 minh ở khách sạn, hoặc là để chồng đi xem show 1 mình. Đằng nào cũng chết cả hic, tốt nhất là không đi nhỉ :D. À mình cũng biết là mình tự đi sẽ mất nhiều chi phí hơn nhưng đổi lại mình không phải chạy như ngựa vía theo đoàn để lang thang mấy nơi mình không thích, bọn mình nhất trí rằng danh lam thắng cảnh của BKK chỉ đi 1 ngày là hết :D, còn lại để dành shopping thôi.
@Maicun: tuyệt chiêu của Maicun đáng để học tập đấy. À Maicun ơi, sang Thái Lan bạn có để ý đến bán đồ làm bánh không :D Nếu nó rẻ hơn VN thì mình cũng muốn sắm vài cái khuôn hoành tráng 1 tý :D

@Các mẹ: Lại thêm 1 băn khoăn nữa, mình không biết làm sao có thể ước lượng hay cân chính xác xem hành lý của mình đã đủ cân hay chưa. Có phải mang theo 1 cái cân tay không nhỉ, có loại nào cân được mốt lúc 10-15kg không nhỉ. Không kiểm tra trước chả may ra SB quá cân nộp tiền thì tỏi :((

Lullaby
21/04/2006, 11:15 AM
bọn mình nhất trí rằng danh lam thắng cảnh của BKK chỉ đi 1 ngày là hết :D

:13: :13: :13: người Thái mà nghe câu này chắc họ xỉu quá mẹ Yểng ơi :2: Tớ đi 3 ngày rưỡi còn thấy như chưa đi đâu cả nè (vì phải về đi làm, chứ không thì ở cả tuần cũng chẳng biết có đủ để đi không nữa).

Mẹ Yểng
21/04/2006, 11:22 AM
:13: :13: :13: người Thái mà nghe câu này chắc họ xỉu quá mẹ Yểng ơi :2: Tớ đi 3 ngày rưỡi còn thấy như chưa đi đâu cả nè (vì phải về đi làm, chứ không thì ở cả tuần cũng chẳng biết có đủ để đi không nữa).
Ấy thế mới bảo là "bọn mình". Nói như vậy để thấy được là bọn tớ không khoái đi thăm quan lắm, cũng không phải tín đồ đạo Phật nữa :1: vì vậy chúng tớ quyết định chỉ bỏ ra 1 ngày để con gái đi thăm vườn thú tự nhiên thôi, tớ bỏ qua chùa Vàng Chùa Bạc, bỏ qua cung điện nhà vua, các viện bảo tàng v.v... Lần trước tớ đến và thăm rồi hihihi thấy như thế là đủ :6:

Mai cún
21/04/2006, 11:35 AM
[QUOTE=Mẹ Yểng
@Maicun: tuyệt chiêu của Maicun đáng để học tập đấy. À Maicun ơi, sang Thái Lan bạn có để ý đến bán đồ làm bánh không :D Nếu nó rẻ hơn VN thì mình cũng muốn sắm vài cái khuôn hoành tráng 1 tý :D

(([/QUOTE]
Cái này không phải hoàn toàn của em chị ơi, lúc ra sân bay ở VN em có quan sát thấy mấy bà người nước ngoài xách giỏ trong đựng các loại lọ, bình xịt, chai nước uống và vv, là những đồ họ cần dùng liền tay ấy, nên khi vào siêu thị em mới mường tượng lại thôi :4: :4: :4: , đi 2 lần em đã mua tới 2 cái giỏ để ở nhà rồi, giỏ của họ nhựa đẹp và bền, mới lâu lắm chị.

Hồi em đi vì em chưa sa chân vào vòng bánh trái nên em không để ý, em chỉ quan sát đồ nấu chè của Thái thôi, với lại gia vị của Thái trong siêu thị họ bán đầy đủ lắm, chị mà thích ăn đồ Thái thì mua về một ít mà nấu, kể cả lá cây gia vị tươi ấy, và trái cây sấy khô của Thái ngon đầu bảng đấy chị, vào siêu thị mua theo cân ấy chị ạ, rất là lời, hơn là mua họ đóng theo gói. Ngon nhất là ổi và xoài sấy, về làm quà thích lắm ực ực

Mai cún
03/05/2006, 10:11 AM
Mẹ Nấm vào đây chỉ vẽ là nhất rồi, dân Box Du lịch xịn đấy ạ :4: :4: :4:

ME MIGI
04/05/2006, 01:46 PM
Me Nam ta hay qua

Bé Chíp
07/05/2006, 11:10 PM
Vào đay đọc mà thích quá, lòng dạ cứ xao xuyến chỉ muốn bay ngay sang Thái đi du lịch thoi.

À các mẹ thong thái ơi, cho tớ hỏi tí. Ở Bangkok mà muốn mua hàng của bọn Lacoste và Levis tìm ở đau? Cám ơn các mẹ nhé.

aloaiday123
08/05/2006, 12:51 PM
Vào đay đọc mà thích quá, lòng dạ cứ xao xuyến chỉ muốn bay ngay sang Thái đi du lịch thoi.

À các mẹ thong thái ơi, cho tớ hỏi tí. Ở Bangkok mà muốn mua hàng của bọn Lacoste và Levis tìm ở đau? Cám ơn các mẹ nhé.

Bạn đến trung tâm thương mại Tokyu mà mua. ở đấy còn có nhiều hãng nữa tha hồ mà chọn.

Mama Solar
31/05/2006, 12:39 PM
Đi Thailand thì phải Body masagge chứ nhỉ?Nhưng chỗ nào giá rẻ?

Mama Solar
31/05/2006, 12:41 PM
Đi Thailand thì phải Body masagge chứ nhỉ?Nhưng chỗ nào giá rẻ? :6:

Bánh qui AFC
11/06/2006, 10:54 PM
Mẹ nó ơi BKK mới có cái Siam paragon rộng mà đẹp mê hồn. Nó bán từ thỏi son cho đến xe BMW, thậm chí cả du thuyền :20: Lacoste ở đó là nhiều và đẹp nhất trong tất cả các mall em đã đi. Central hay WTC rồi Tokyu, Robinson đều ko bằng đâu. Mấy hôm trước em sang đúng dịp 60 năm nhà vua Thái lên ngôi, tụi nó sale khủng khiếp. Lacoste mà sale đến 30%, thật là 1 điều ko tưởng. 5% cho khách du lịch, 7% tax refund nữa, tổng cộng em mua đồ của nó được giảm 42% so với retail, sướng điên lên được

Chồng mình đợt rồi cũng ở BKK hơn 1 tuần và khiêng về cho vợ 2 cái áo T-shirt PUMA, cũng giảm 40&60% :13: , chất áo rất đẹp, mát... chỉ mỗi tội chồng mắt kém chọn 1 chiếc cộc nách bị thủng vài lỗ nhỏ trước ngực :20: :20: Đúng là bọn nó sale off dã man thật, nhưng nhớ mở mắt to mà chọn kỹ nhé! :3:

Bé Chíp
11/06/2006, 11:24 PM
Mẹ Nấm ơi nghe bạn kể mà mình thèm quá, ruột gan đang sôi sùng sục cả lên đây này. Mấy cái đồ Lacoste đúng là chẳng mấy khi hạ giá, mà cửa hàng cũng ít, ở Vincom và Ngô Quyền thì quá đắt. Levis ở Hà nội cũng có mấy cửa hàng nhưng toan đồ cua bọn Teen thôi. Mình chỉ mê mấy cái balô của Lacoste. Hehe chồng ơi, phen này thì sạt nghiệp với vợ rồi...

be Nhim
02/07/2006, 10:32 AM
Hai vợ chồng mình cũng định tí tởn đi TL hè này. Các bác có biết Tour nào có uy tín và giá phải chăng giới thiệu cho mình với. Cám ơn các bác.

Mai cún
02/07/2006, 04:08 PM
Em thấy đợt trước dợ chồng em đi tua ấy, sau khi đã tham khảm một lô xích xông, em thấy đặt chỗ 49 Quang Trung ấy bác ạ, cũng ổn ra phết, giá rẻ hơn chỗ khác vài USD. Vợ chồng bác mà quen đi nước ngoài một chút thì cứ đặt tua của bọn nó, ở khách sạn, rồi mình nói với cậu hướng dẫn cho mình tự đi, không cần cứ nhất nhất phải bám đoàn đâu, mệt gần chết, mà toàn bị lùa vào mấy cái shopping center, ôi, đi chơi mà, có phải đi buôn đâu chứ :2: :2: :2:

Mẹ Yểng
02/07/2006, 04:37 PM
ừ đúng đấy, tự đi sướng hơn nhiều. Vừa rồi nhà mình đi cũng đặt phòng qua mạng, ở KS khu Pratunam, có bể bơi ăn sáng, đi bộ 5 phút ra khu Pantip, giá 1000 bath. Vé thì mua sớm của bọn Air Asia, rẻ lắm, chứ mà mua muộn thì vẫn chát phết. Chết cười, tuy đã được các mẹ ở đây tư vấn, ghi rõ lắm vào giấy nhưng sang đến nơi tý thì đâm đầu đi taxi trong SB để về khách sạn giá 800Bath :24: . May thế nào bản năng giữ của trong mình vẫn phát huy tác dụng, mình cảm thấy có vẻ đắt thì phải :D, thế là rê nhau ra ngoài cửa thấy bà con Âu Á xếp hàng như rắn chờ mua phiếu đi taxi, giá có 300B. Còn lượt về á, thành tinh rồi, đi hết 200B :D

hoalacuabienkhoi
02/07/2006, 07:18 PM
Các mẹ ơi, chỉ 2vc đi du lịch thôi thì nên chọn cách đi thế nào để tiết kiệm nhất???? (kết hợp cả mua hàng nữa nhé, vì thích shoping lém)
@ Yểng: bà bỏ cái chữ ký đẹp đi rùi à, tiếc thế???

Hero
02/07/2006, 08:56 PM
Đi Thái Lan mua quần áo và đồ điện tử rất hợp lý, các siêu thị ở Băng Cốc hướng dẫn viên của Công ty nào cũng có thể giới thiệu được.Chọn chỗ nào quen biết thì tốt bởi đi Thái lan luôn tham quan nhiều chỗ gần như không có lúc mà thở :4:. Vì giá rẻ do họ hợp tác với các nơi bán đồ: Cá sấu, Rắn, Cao hổ, Yến, vàng bạc, kim cương... chỉ cần dẫn đến là công ty du lịch có tiền, chưa kể khác mua đồ. Tôi biết Công ty Thăng long do anh Hà làm giám đốc tổ chức đi khá có Uy tín: 0913.541.940 . Khi mua nên hỏi hướng dẫn viên để biết cách trừ thuế. Nên kéo dài thêm một ngày so với tua bình thường của các công ty du lịch, mọt ngày đó ở Băng cốc. Vì tôi có thêm một ngày mà đi mua đồ vẫn còn cảm thấy thiếu :4:

Ngoài ra thì hoa quả ở đó cũng nhiều người mua, nhất là quả mắc cọp, sang đấy không đi ăn hoa quả cho nó thoải mái thì cũng phí.

Nhưng cũng cần lưu ý là Thái lan cũng là thiên đường của gái, đến từ mọi nơi trên thế giới với nhiều hình thức dịch vụ khác nhau. Các em "cơn lốc chân dài" ở trong topic nào đó chắc cũng phải ngả mũ kính chào. Tất nhiên chỉ là lưu ý.

be Nhim
06/07/2006, 09:34 AM
Bác ơi, 49 Quang Trung là công ty và có điện thoại kô, bác cho nhà cháu xin cái
Thanks bác.

Mẹ Rùa Sên
06/07/2006, 02:58 PM
Đi Thái Lan mua quần áo và đồ điện tử rất hợp lý, các siêu thị ở Băng Cốc hướng dẫn viên của Công ty nào cũng có thể giới thiệu được.Chọn chỗ nào quen biết thì tốt bởi đi Thái lan luôn tham quan nhiều chỗ gần như không có lúc mà thở :4:. Vì giá rẻ do họ hợp tác với các nơi bán đồ: Cá sấu, Rắn, Cao hổ, Yến, vàng bạc, kim cương... chỉ cần dẫn đến là công ty du lịch có tiền, chưa kể khác mua đồ. Tôi biết Công ty Thăng long do anh Hà làm giám đốc tổ chức đi khá có Uy tín: 0913.541.940 . Khi mua nên hỏi hướng dẫn viên để biết cách trừ thuế. Nên kéo dài thêm một ngày so với tua bình thường của các công ty du lịch, mọt ngày đó ở Băng cốc. Vì tôi có thêm một ngày mà đi mua đồ vẫn còn cảm thấy thiếu :4:

Ngoài ra thì hoa quả ở đó cũng nhiều người mua, nhất là quả mắc cọp, sang đấy không đi ăn hoa quả cho nó thoải mái thì cũng phí.

Nhưng cũng cần lưu ý là Thái lan cũng là thiên đường của gái, đến từ mọi nơi trên thế giới với nhiều hình thức dịch vụ khác nhau. Các em "cơn lốc chân dài" ở trong topic nào đó chắc cũng phải ngả mũ kính chào. Tất nhiên chỉ là lưu ý.
Đi Thailand không nên mua vàng bạc, nếu mua làm kỷ niệm, trang sức riêng thì có thể, mua nhiều về bán lại thì can (vì giá rẻ và người bán hàng ở Thái rất khéo). Mua quần áo thì được vì nhiều, nhưng cũng không có hàng rẻ đâu (cũng tiền nào của nấy thôi); qua mấy nơi như World Trade Center hay Discovery Center thì cũng chỉ window shopping là chủ yếu. Nhưng quần áo trẻ con thì rất được đấy. Có thể qua MBK, Tokyu (liền nhau và đối diện Discovery Center) mua được nhiều đồ quần áo, giày dép. Đặc biệt chuỗi cửa hàng Central Plaza (logo hình bông tuyết màu đỏ) mua rất được, hàng cao cấp có, trung bình có (vào mùa sale thì tuyệt)
Nếu muốn VAT refund thì mua xong nhớ hỏi lấy tờ khai, qua Service ở chỗ mua lấy dấu (xác nhận) thì ra sân bay mới refund được (và ra sân bay sớm tí vì cũng mất tg làm cái này) (không phải cửa hàng nào cũng có VAT refund đâu, bọn siêu thị Big C, Lotus thì chắc chắn có).
Hoa quả ở Thái thì mê ly, nhất là xoài xanh, ngọt, giòn, rẻ (bằng 1/5 ở Chợ Hàng Gia), bưởi, mít... Hoa thì có thể đi chợ đêm (họp từ 6h tối) tên là Pak Klong Thalat (nghĩa là Chợ sửa sông) gần chân cầu treo rất hoành tráng ở BKK ý. Hoa phong lan nhiều, rẻ như rau, đẹp mê tơi - nên mua về mà cắm. Mua cây thì ra chợ Chatuchak (open air maket) to nhất BKK.
Nên đi một tour thuyền trên sông Chaophrya, ngắm BKK từ trên thuyền nên đi buổi tối, nhiêù chùa 2 bên sông, rất đẹp.
Còn phố có mấy trò nhăng nhít thì cũng dễ tìm, cũng rẻ thôi. Nhưng nếu đi cùng anh xã thì can nhé.
Chúc có chuyến đi như ý.

MehaiCun
07/07/2006, 04:01 PM
Các bác làm ơn cho hỏi:

Hoa quả mang ở Thailand về có phải gói kín để trong vali không, mình muốn đóng thùng hoa quả về ko biết có được ko. Đợt trước mình đi Bắc Kinh phải gói hoa quả vào vali, về đến nhà hỏng hết ko ăn được.

Cảm ơn nhiều nhé

meotom
07/07/2006, 05:00 PM
Các bác làm ơn cho hỏi:

Hoa quả mang ở Thailand về có phải gói kín để trong vali không, mình muốn đóng thùng hoa quả về ko biết có được ko. Đợt trước mình đi Bắc Kinh phải gói hoa quả vào vali, về đến nhà hỏng hết ko ăn được.

Cảm ơn nhiều nhé
hi,
trái cây thailan ngon nhưng giá cả cũng bằng ở Vn thôi, theo mình nếu không muốn xách lỉnh kỉnh thì về vn vẫn có trái cây thailan ăn như thường. còn muốn mua về thì nên xách tay lên máy bay, vi để trong vali nó quăng quật 1 hồi thì thua! hiện giờ thailan có sầu riêng ( thì di nhiên không cho đem di lên máy bay rồi, nên mua an ngoài đường vì ks cũng không cho đem lên phòng) , chôm chôm, bòn bon...giá y như ở đây, ... , nên mua ở VN cho đỡ mất công xách nặng. Đó là kinh nghiệm của mình, bạn tham khảo thệm vài ý kiến nữa xem.

aloaiday123
08/07/2006, 08:18 AM
Các bác làm ơn cho hỏi:

Hoa quả mang ở Thailand về có phải gói kín để trong vali không, mình muốn đóng thùng hoa quả về ko biết có được ko. Đợt trước mình đi Bắc Kinh phải gói hoa quả vào vali, về đến nhà hỏng hết ko ăn được.

Cảm ơn nhiều nhé
Mình thấy hoa quả ở Thailand rẻ hơn ở VN đấy chứ, chôm chôm ăn ngon dã man, măng cụt và xoài thái chỉ khoảng 12k/kg.
Hồi mình đi thailand, mua hoa quả rồi nhờ luôn người bán hàng đóng thùng carton dán băng dính lại, rồi gửi hành lý như bt, về đến nhà hầu như ko bị dập là mấy. Chỉ sợ 2 vc ko có sức mà bê thôi. Nhưng vì mùa này nóng nên trước khi ra sân bay mới đi mua, về nhà phải cất tủ lạnh ngay hoặc định cho hay biếu ai thì cho luôn ko thì hỏng hết.

MehaiCun
10/07/2006, 09:05 AM
Mình thấy hoa quả ở Thailand rẻ hơn ở VN đấy chứ, chôm chôm ăn ngon dã man, măng cụt và xoài thái chỉ khoảng 12k/kg.
Hồi mình đi thailand, mua hoa quả rồi nhờ luôn người bán hàng đóng thùng carton dán băng dính lại, rồi gửi hành lý như bt, về đến nhà hầu như ko bị dập là mấy. Chỉ sợ 2 vc ko có sức mà bê thôi. Nhưng vì mùa này nóng nên trước khi ra sân bay mới đi mua, về nhà phải cất tủ lạnh ngay hoặc định cho hay biếu ai thì cho luôn ko thì hỏng hết.

----------------------


Cám ơn nhiều nha,
Nếu nhờ người bán đóng thùng hộ chắc nhiều kinh nghiệm hơn nhỉ, có mất thêm phí gì không aloaiday123 ơi?

aloaiday123
10/07/2006, 09:29 AM
----------------------


Cám ơn nhiều nha,
Nếu nhờ người bán đóng thùng hộ chắc nhiều kinh nghiệm hơn nhỉ, có mất thêm phí gì không aloaiday123 ơi?
Không mất phí gì hết đâu. họ làm giúp mình nhiệt tình lắm. Chỉ sợ mẹ nó ko diễn đạt đc đúng ý cho họ hiểu thôi. Họ có rất nhiều vỏ hộp carton đựng hoa quả. nó chỉ to khoảng gấp 2 lần thùng đựng chai lavie thôi. Khi mình mua nhiều hàng (10kg trở lên) thì họ giúp mình xếp gon gàng vào hộp cho khỏi dập và dán băng dính lại, mình bê đi cho dễ í mà. Hồi mình đi mua mang về 3 hộp liền (đi theo đoàn nên ko sơ quá cân), nặng gần chết.

forchau
14/07/2006, 10:00 AM
Các mẹ trẻ biết tour đi Thái Lan ở SG có uy tín thì xin cho biết với. Đi vào tháng 11 thì thời tiết thế nào nhỉ. Cám ơn nhiều.

meotom
14/07/2006, 10:08 AM
Các mẹ trẻ biết tour đi Thái Lan ở SG có uy tín thì xin cho biết với. Đi vào tháng 11 thì thời tiết thế nào nhỉ. Cám ơn nhiều.
viettravel và transviet thì rẻ nhất, còn fiditourist và saigontourist thì hơi mắc hơn 1 chút, nhưng chương trình tương tự nhau, cái quan trọng là đem nhiều tiền theo shopping. cà 4 cty này đều uy tín cả. dĩ nhiên di theo tour thì không có nhiều thời gian cho riêng mình rồi, nhưng nếu là lần đầu đi tl thì đi theo tour cho biết ất giáp đã. tháng 11 trời đẹp, mát như ở SG thôi.

forchau
14/07/2006, 10:43 AM
viettravel và transviet thì rẻ nhất, còn fiditourist và saigontourist thì hơi mắc hơn 1 chút, nhưng chương trình tương tự nhau, cái quan trọng là đem nhiều tiền theo shopping. cà 4 cty này đều uy tín cả. dĩ nhiên di theo tour thì không có nhiều thời gian cho riêng mình rồi, nhưng nếu là lần đầu đi tl thì đi theo tour cho biết ất giáp đã. tháng 11 trời đẹp, mát như ở SG thôi.
Cám ơn meotom trả lời nhanh quá.
Chả là mỗi năm có vài tuần vacation là cứ nhăm nhe về VN rồi chả thiết đi đâu nữa, lần này nhất quyết phải đi TL, lần đầu nên chắc tụi tui đi tour mà chỗ nào khg thích thì xé lẻ vậy. Cho mình hỏi hàng hiệu ở TL là đồ thiệt hay gỉa vậy. Mình cũng đang shop around mấy hãng travel mà chưa có schedule cho tháng 11. Mình nên về VN rối đặt tour hay đặt tour online nhỉ.

_cuncon_
19/07/2006, 07:34 PM
Đi Thailand thì phải Body masagge chứ nhỉ?Nhưng chỗ nào giá rẻ?
Massage ở Thái Lan thì chuyên nghiệp lắm, hình như khoảng 200 ngàn VND, boa khoảng 50-100 ngàn nữa, nhưng bài bản hơn massage VN nhiều. Mình đi theo tour nên chả nhớ ở đâu, hình như gần mấy chỗ biểu diễn *********y show ở Pataya.
Hồi đó mình đi tour 6 ngày của YTC - Cty du lịch Thanh niên, chỉ có 308USD, có 1 ngày cho mình đi tự do.
Nghe các mẹ kể thấy hấp dẫn quá, muốn đi lần nữa ghê!

me Timau
20/07/2006, 06:26 PM
Chia sẻ với các mẹ tí kinh nghiệm của em nè. Em đi Thái 2 lần roai, làn 1 đi tour bị "nó" quần cho gần chết, về nằm liệt mấy ngày mới dậy được, lần 2 thì 2 vc nhất định đi "bụi", kết quả là sướng mê tơi, giờ vẫn thấy sướng :21:

KS: đến sân bay Don Muâng có đến chục đại lý mời gọi, yên tâm giá rẻ ko bị lừa đâu. Các bác nên đặt phòng khu Siam hoặc Pratunam đi lại cho nó tiện. Vc em ở Pratunam thấy rất ok, giá phòng 1500bath

Ăn uống: hơi sợ các món Thái. Cay lòi lưỡi ra. Các bác cứ vào các khu trung tâm thương mại mà ăn (bán theo coupon, đủ các món âu á tây tàu dễ chọn, lại sạch sẽ và rẻ), thích đồ tây thì vào pizza hut (không phải pizza hurt :4: ) hơi đắt tí nhưng cũng ngon. Đồ ăn vặt bán đầy đường phố cũng ngon và rẻ.

Mua bán: các bác cứ theo bản đồ du lịch mà đi, nên đi tất cả các khu cho biết (nó có mấy khu trung tâm thôi mà, đi hết thì mất 1 tuần - 10 ngày chứ mấy :4: ). Đồ trang sức bạc rẻ thì mua ở chợ trời nhé, nhiều vô biên cương, đẹp hơn Ngọc Tuấn với Đường Sơn Hà nhiều (mà Ngọc Tuấn cũng chỉ nhập ở đấy về thôi). Quần áo thì khu Pratunam rẻ và nhiều thôi rồi, nghĩ lại em vẫn còn chóng mặt :30:. Đồ trang trí nhà cửa và lặt vặt linh tinh thì có Night Bazzar chỉ họp ban đêm, nhà em lượn khu này suốt 2 đêm liền mà chưa hết, vẫn thòm thèm :30:

Nếu mua ở chợ Patpong thì mặc cả thật lực vào nhé (không thì nó chém cho đứt phựt). Còn các chỗ khác thì ko thách nhiều lắm đâu.


Đi lại: tuk tuk là hay nhất nhưng nên mặc cả nhìu nhìu vào. Taxi đắt hơn chút nhưng so với VN còn rẻ chán.

Giải trí: ********* show chả có gì hay (em thấy thế), xem thấy thô lỗ chứ chả gợi cảm gì sất. Còn danh lam thắng cảnh ở Bangkok thì ngoài Hoàng cung ra em chả thấy gì hấp dẫn lắm. Cứ sốp binh cho nó sướng các bác ạ.

me Timau
20/07/2006, 06:30 PM
À quên: massage Thái rất thích và rẻ, có khắp nơi, các bác thử cho biết, đỡ mệt mỏi nhiều (ko phải body massage nhé :30: )

Nói luôn để các bác đỡ băn khoăn về tiền nong: tự đi rẻ hơn tour nhiều lắm đó. Em tính ra 2vc đi mua sắm đủ thứ mà cộng tất tật lại còn tốn ít tiền hơn giá tour đó

pipipi
20/07/2006, 11:20 PM
Các mẹ trẻ biết tour đi Thái Lan ở SG có uy tín thì xin cho biết với. Đi vào tháng 11 thì thời tiết thế nào nhỉ. Cám ơn nhiều.
Transviet ngoài Hà Nội đi Thái Lan cũng rẻ lắm các mẹ ạ. Ngoài ra công ty này còn có tour cho người đi lẻ chỉ có khách sạn và vé máy bay thôi. Các mẹ thích thì vào trang web của nó mà xem http://www.transviet.com.vn

duong123
24/07/2006, 06:37 PM
Transviet ngoài Hà Nội đi Thái Lan cũng rẻ lắm các mẹ ạ. Ngoài ra công ty này còn có tour cho người đi lẻ chỉ có khách sạn và vé máy bay thôi. Các mẹ thích thì vào trang web của nó mà xem http://www.transviet.com.vn

ơ hơ, sao mình kiểm tra thấy đắt thế, vì còn cộng thuế nữa mà. Có phải Redtours là ổn nhất không các mẹ.

Cụ tỷ: Hanoi-Malay-Sin: $ 395/người/7 ngày 6 đêm nhưng lại chưa bao gồm Thuế phi trường các loại, 81 USD/ người lớn???

pipipi
24/07/2006, 06:42 PM
ơ hơ, sao mình kiểm tra thấy đắt thế, vì còn cộng thuế nữa mà. Có phải Redtours là ổn nhất không các mẹ.

Cụ tỷ: Hanoi-Malay-Sin: $ 395/người/7 ngày 6 đêm nhưng lại chưa bao gồm Thuế phi trường các loại, 81 USD/ người lớn???
Mã Sin thì tớ ko biết nhưng tour đi Thái thì rẻ: có $190 cộng thuế 6 ngày 5 đêm đi của bọn Air France

_cuncon_
24/07/2006, 06:53 PM
Thức ăn ở TL xem chừng còn rẻ hơn ở SG, taxi cũng vậy. Đi tour thì nó lùa mình như lùa vịt và dẫn đi mua đồ lưu niệm thì vào những chỗ dở và mắc chủ yếu có hoa hồng cao, nhưng đi lần đầu thì sung sướng, vì KS, ăn uống đã có người lo, nếu đi tự túc thì nên đi lần 2 trở đi.
Ở SG các cty Saigontourist, Fidi, Vietravel, YTC,... chương trình các nơi tham quan cũng na ná nhau và và vì cạnh tranh nên chất lượng cũng ko đến nỗi.

Cavang
24/07/2006, 08:31 PM
Mình mới đi TL về cách đây 2 tuần đây, lần này đi là lần thứ 3, tất cả đều là đi theo tour cả, đi mấy lần rồi mà cảm giác vẫn vui và thích như lần đầu tiên. Mình thì không giống như một số mẹ có cảm giác đi tour mệt và như bị lùa vịt đâu, mình đi 3 lần, hai lần đi tour của HN (Redtour & Ratraco) và 1 lần đi tour của SG (SG Tourist), chẳng bao giờ mình có cảm giác mệt cả, chương trình sắp xếp hợp lý, vừa đủ, có người lo ăn, ở, đưa mình đi chơi, được tham quan các nơi lại vừa được shopping nữa, nói chung là đủ hết, chẳng thiếu gì, mình thấy thoải mái lắm, đồ ăn thì tour họ cho mình ăn nhiều chỗ, thức ăn cũng thay đổi khác nhau, cũng có hôm không ngon, nhưng nói chung là được, nếu tự mình mà chui vào các shopping mall mà ăn thì cũng chẳng ăn được nhiều và đa dạng như vậy đâu.

Mình đã có kinh nghiệm tự mình đi tour rồi, lần đó ham rẻ đi Singapore bằng TigerAir rồi nhờ bạn ở SG Tourist đặt hộ khách sạn, ui trời, mình thấy chẳng rẻ tí nào, tất cả mọi thứ đều ngỡ ngàng mặc dù trước khi đi đã chuẩn bị rất kỹ hỏi thăm chán chê các loại, đi chơi đâu thì tự đi, tự mua vé tham quan, tất cả đều đắt, ăn cũng ăn trong nhà hàng hay shopping mall, nói chung là chán và đắt, đi chẳng có ai nói chuyện nên cũng chẳng vui. Sau lần đi đó về mình rút ra kết luận là không nên tự mình đi bao giờ, vừa đắt mà lại chẳng vui. Bạn có thể tự đi nếu như bạn đã đi tham quan các nơi rồi và lần này chỉ muốn đi shopping thôi (có loại tour dành riêng cho shopping đấy tức là chỉ bao gồm vé máy bay và khách sạn thôi), còn nếu đi lần đầu tiên thì mình khuyên nên chọn tour mà đi, giá vừa rẻ mà lại nhẹ đầu vì có người lo hết cho mình rồi, mình chỉ việc enjoy thôi, chỗ nào không thích thì vẫn có thể tách đoàn được mà. Mấy chỗ bán hàng lưu niệm hay quảng cáo bán thuốc gì gì đó nghe nói là có hoa hồng cho tour dẫn đến thì tour nào cũng phải qua mấy chỗ như thế này thôi, mình phải hiểu và thông cảm cho họ, người ta nói gì thì nói, mình không mua thì thôi chứ chẳng ai ép được mình cả, nhưng nói thật vào mấy chỗ đó mới thấy trình độ tiếp thị của họ quả là cao siêu đáng để VN mình học tập, nhiều khi sản phẩm cũng bình thường thôi, VN làm có khi tốt hơn nhưng cách trưng bày, tiếp thị làm cho mình cảm thấy giá trị cao hơn hẳn và mặc dù đã biết trước ở nhà rồi nhưng có người đến nơi vẫn ngỡ ngàng và tự động bị mắc lừa một cách rất tự nhiên. Một nước nhỏ bé gần ngay bên mình mà mình thấy sao người ta làm được nhiều quá, làm du lịch thì khỏi chê, chỗ nào cũng moi tiền của du khách được.

Dân TL nói chung là hiền lành lắm, ngoài shopping mall thì các shop bên ngoài đều nói thách, bạn cứ trả giá thoải mái, không mua người ta vẫn vui vẻ chẳng khó chịu gì cả, được giá thì bán. Đi đến các nơi nhân viên bán hàng hay bảo vệ đều lịch sự, chỉ bảo tận tình, chu đáo chẳng khác gì Nhật cả, đợt vừa rồi mình thấy ngỡ ngàng quá, các shopping center thay đổi rất nhiều, hiện đại hơn, đẹp hơn và hàng hoa lại rẻ hơn VN nữa, thích lắm. Bạn cứ đi đi rồi sẽ thấy, du lịch TL không chán đâu.

Về chương trình tham quan thì có thể hỏi thăm trước nhưng ngày giờ đi và giá cả tour thì hỏi trước cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, mình có kinh nghiệm hỏi chán chê các nơi từ trong Nam ra ngoài Bắc rồi, chẳng có nơi nào có ngày giờ đi cụ thể trước một tháng đâu (chứ đừng có nói là vài tháng), họ chỉ có trước khoảng 2 tuần thôi, thậm chí có nơi gần đến ngày đi còn chưa fix được vì còn tùy thuộc vào số lượng người đăng ký nữa, rồi có khi đăng ký rồi người ta còn thay đổi ngày giờ của mình nữa, đi TL lại không cần visa nên có thể đăng ký trước 1 tuần hay vài ngày cũng được, dễ lắm. Còn giá tiền thì cho một tour 5 ngày 4 đêm thì max. chỉ khoảng 300$ thôi, có thể rẻ hơn tùy theo nơi và tùy thời điểm.

Chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ nhé.

mẹ_nhóc
24/07/2006, 11:40 PM
có nhà cháu vừa đi thái lan tự túc về đây :1: , đi 5 người, máy bay giá rẻ, khách sạn hơi xa trung tâm nhưng được cái rẻ :4: , nói chung tất cả ổn, bi h em nói qua 1 lượt cho các bác nhé
- máy bay: đi hãng airasia, khứ hồi là 109$, các bác hỏi nó là chuyến nào giá rẻ, hình như có chuyến tận 136 đấy ạ
- taxi: đến sân bay Don Muâng các bác mặc cả taxi khoảng 500 Bath thôi, tí nữa em đi 1000, :14: may quá mặc cả được, thực chất chỉ khoảng 250 bath thôi, nhưng ở sân bay ít tìm được taxi meter lắm, toàn mặc cả thôi. :30: Hôm em về đi từ khách sạn gọi taxi thường hết 225 bath
- khách sạn: đợt em ở là 880 bath nhưng xa trung tâm mua sắm, còn gần chắc cũng phải 1-2000 bath như chị gì nói đấy, phòng em 5 người ở chung :4:
- ăn uống: ăn cuopon thì sạch sẽ và nhiều món, đoàn em ăn toàn vỉa hè :4:. rẻ :6: , buổi tối thì ăn ở china town, đồ biển rẻ lắm các bác ạ :11:
- đi lại : bác nào sợ tốc độ thì ko nên tuk-tuk, chúng nó phóng dã man lắm, em toàn đi taxi, của đáng tội taxi cúa thái so với mình vưỡn rẻ, còn bác nào có nhu cầu đi chaktuchak thì đi subway, rẻ, nhanh, đến tận cổng :1:
- mua sắm : các trung tâm thương mại, riêng MBK chỗ nào ko phải là shop mặc cả khoang 1/2-2/3, còn bác nào đi nhiều thì em mách chỗ này: chợ Bobea ( đọc là bò bế ), chỗ này bán buôn, em mua áo phông thường thôi, ko hoa lá gì hết thì giá mác là 295, nhưng nếu mua trên 12 cái thì giá con 159, vì đoàn em 5 người mỗi người lấy vài cái là gần 20 cái rồi nên rẻ lắm, cón nếu mua ít vẫn nguyên giá mác, chợ này thì chuyên bán buôn. Còn bác nào đi vào cuối tuần thì nên đi chaktuchak, chợ này chỉ mở cuối tuần, nghe nói nhiều thứ hay mà em vưỡn chưa được đi

Jimcarrey
28/07/2006, 08:19 AM
Các mẹ có kinh nghiệm đi du lịch Thái Lan ơi cho mình hỏi với vải Thái Lan có đẹp và rẻ không nhỉ, giá cả thế nào và mua ở đâu, ai biết trả lời sớm hộ mình được không ngày mai gia đình mình đã đi Thái rồi.

Mẹ Rùa Sên
28/07/2006, 08:41 AM
Các mẹ có kinh nghiệm đi du lịch Thái Lan ơi cho mình hỏi với vải Thái Lan có đẹp và rẻ không nhỉ, giá cả thế nào và mua ở đâu, ai biết trả lời sớm hộ mình được không ngày mai gia đình mình đã đi Thái rồi.
Vải Thái lan nổi tiếng có lụa Chiengmai, nói thế nào nhỉ: rất nhiều màu sắc, nhưng cứng và bóng, na ná như taffeta của mình nhưng giá cao hơn. Mình thấy người ta đi Thượng hải mua lụa chứ chưa thấy ai đi Thái mua vải cả. Đồ may sẵn như các mẹ kể dưới đây thì tạm được, tuy đi tour mua bán nhiều khi là bị cuốn theo người khác chứ đồ như thế, ở Việt nam chưa chắc đã mua.
Mình đã từng mua đồ len ở BKK, xứ nóng quanh năm, nhưng đồ len lại đẹp mới chết (tất nhiên là đồ nhập) tuy giá cả cũng không thấp (hồi đó mình mua hàng sale 60% rồi mà một áo len dài tay + 1 khăn len cùng bộ giá 1100 baht).
Đồ lót như Triumph cũng mua được đấy, luôn nhiều mẫu hơn ở Việt nam, đi trước Việt nam và rẻ hơn (mình nhớ hồi đó 1 quần sloggy ở Việt nam là 60.000 bên BKK có 45.000 thôi) nên mua về làm quà. Hơn nữa, ở Thái nhiều hãng đồ lót của chính bọn Thái luôn, cũng hay ho ra phết.
Chúc bạn mua được nhiều đồ ưng ý.

MHuong
28/07/2006, 03:15 PM
Các mẹ tư vấn hộ em với. Đi Thái có nên mua nước hoa không? Nếu có thì mua ở đâu và giá cả ntn?

AIT
28/07/2006, 04:15 PM
Các mẹ tư vấn hộ em với. Đi Thái có nên mua nước hoa không? Nếu có thì mua ở đâu và giá cả ntn?

Nếu muốn mua nước hoa thì chờ khi nào về vào chỗ duty free ở sân bay Thái mà mua nước hoa bạn ạ, trong đó hàng hoá vừa đảm bảo mà giá cả cũng rẻ hơn bên ngoài. Chứ đừng có mua nước hoa ở các cửa hàng của tư nhân đi qua bọn nó cứ xịt bừa vào tay và người mình, nước hoa đó 100% là đồ dởm đấy. Còn nước hoa trong các trung tâm thương mại như siêu thị Robinson hoặc Central hay MBK, ở tầng bán mỹ phẩm thì cũng là đồ xịn đấy, nhưng giá cả thì chắc cũng chẳng rẻ mấy đâu.
Hôm trước mình vừa đi Thái cô bạn mình nhờ mình mua một cặp nước hoa Poem của Lancome 2 chai 30ml giá 2300B, tính ra tiền Việt là gần 1M đấy, mua ở duty free trong sân bay, cô ấy nói vẫn rẻ hơn của Linh Ferfume.

Đồ lót thì cứ vào Robinson và Central thì thường sẽ có nguyên một tầng chuyên bán đồ lót. Hàng ở đấy nói chung là đẹp và bền, kể cả Triumph em thấy cũng hơn hẳn đồ của VN, mà giá cũng rẻ hơn, nên mỗi khi đi Thái về em toàn mua đồ lót làm quà cho mẹ đẻ, mẹ chồng và em chồng. Hồi đầu tháng 7 ở Robinson có đợt giảm giá các sản phẩm đồ lót và đồ bơi, thấy có nhiều áo bơi rất đẹp, không biết bây giờ có còn không. Còn đồ lụa thì mình chưa mua của Thái bao giờ, có lẽ vì không phải là fan của đồ lụa, mà thấy giá cũng đắt nữa

Hà Vân
28/07/2006, 04:32 PM
nghe AIT nói có vẻ như dân ở Thái lâu năm thì phải :1: , không biết có phải người quen ko.
MHương nên mua nước hoa và mỹ phẩm tại Duty Free ở sân bay Thái, chất lượng đảm bảo mà giá cả cũng rất vừa phải. Mình ngày trước toàn mua như vậy, đồ lót thì nên mua ở Central, Robinson, nếu cầu kỳ và muốn cao cấp thì ra Isetan or Emporium.
Nhắc đến Bangkok , máu shopping lại nổi lên, mà các mẹ muốn đi mua sắm thì nên lựa chọn vào thời điểm cuối năm, lúc đó là Big Sale ở Bangkok.
CHúc các mẹ cháu vui vẻ và cháy túi :3:

buddi
28/07/2006, 06:04 PM
Chào các mẹ, các chị,

Chẳng là vợ chồng mình dự định sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở Thái. Cuối năm nay mới cưới nhưng giờ mình phải lên kế hoạch trước. 21/12 âm lịch tụi mình mới cưới. Lúc đó còn 9 ngày nữa mới đến tết nên mình và vợ sắp cưới định "trốn nhà" đi luôn một mạch đến tết mới về :4: . Tụi mình dự định sẽ đi theo kiểu free and easy (tự do), tự mua vé máy bay, tự đặt khách sạn, tự đi chơi. Chắc là tụi mình sẽ đi Bangkok và Pattaya. Mình có 2 câu hỏi mong các mẹ, chị tư vấn cho với ạ:

1/ Vợ chồng mình ở trong TPHCM thì nên mua vé máy bay của hãng nào cho rẻ ạ? Theo mình biết thì AirAsia kô có chuyến bay từ TP-Bangkok thì phải. Thời gian đó gần tết nên mình cũng không biết mua vé có dễ kô? Nếu mua của VNA thì giá tầm bao nhiêu ạh?

2/ Mình đã đọc qua gần hết các bài ở trong topic này nên những điểm đi chơi, shopping chính ở Bangkok và Pattaya cũng nắm được rồi. Có điều mình muốn hỏi là nếu vợ chồng đi honeymoon thì những chỗ nào là "must go"? Thật ra mình thích chỗ nào mà nó "hoang dã", thiên nhiên và ít người một tí ạ :4:

Mong các mẹ, các chị tư vấn cho mình với. Cám ơn rất nhiều ạh :1:

barbie228
29/07/2006, 11:17 AM
Nhắc đến mua sắm ở TL em mới nhớ , cả đống đồ ở TL em mua đc toàn là quần nhỏ , áo nhỏ thui mấy chị ạ , ko hiểu sao mấy hieu Vera , Pierre Cardin rẻ chết đc , em mua cả đống , bắt ax đi theo xách và lựa dùm , hehhehe mua toàn đồ lót thui , mua về đến giờ vẫn chưa mặc hết mà ở VN mắc hơn ở TL nữa mấy chị ạ

Me Kit Ty
30/07/2006, 05:39 PM
Vấn đề là các mẹ xác định đi chơi hay đi nghỉ. Nếu đi nghỉ thì ở BKK khoảng 2 ngày thăm thú thôi, sau đó mua vé đi Phukhet, liệu có sóng thần nữa hay ko thì em ko biết nhé. Từ BKK tới Phukhet chừng 900km, giá khứ hồi khoảng hơn $100, các mẹ có thể book ở đây: www.airasia.com
Bọn Phukhet nó có cái hill resort nằm lưng chừng núi, vào đấy ko yêu nhau cũng thành yêu nhau, còn có yêu nhau sẽ chỉ muốn nằm trong phòng mà yêu nhau mãi :21:


Mẹ Nấm ơi, cho hỏi với, mình cũng muốn đi Phukhet quá nhưng không hiểu đi trong thời gian bao lâu cho hợp lý, đi 5 ngày 4 đêm tự đi thì nên sắp xếp thời gian như thế nào để đi được cả Phukhet?

Hero
31/07/2006, 03:59 PM
@buddi: Đi Thái lan tuần trăng mật thì cũng nên cẩn thận vì nhiều người sốc khi xem nhưng dịch vụ "khai thác tình dục" ở đây bác nhé.

Để hoang dã bác thử nghía Campuchi xem sao?

Phuket sau 120h bị sóng thần nó đã như thế này rồi nhé:

http://www.cavicovn.com/download_imgs/anh_forum/hero/PicFunny/T01.05/phuket.jpg

MHuong
01/08/2006, 09:51 AM
Nếu muốn mua nước hoa thì chờ khi nào về vào chỗ duty free ở sân bay Thái mà mua nước hoa bạn ạ, trong đó hàng hoá vừa đảm bảo mà giá cả cũng rẻ hơn bên ngoài. Chứ đừng có mua nước hoa ở các cửa hàng của tư nhân đi qua bọn nó cứ xịt bừa vào tay và người mình, nước hoa đó 100% là đồ dởm đấy. Còn nước hoa trong các trung tâm thương mại như siêu thị Robinson hoặc Central hay MBK, ở tầng bán mỹ phẩm thì cũng là đồ xịn đấy, nhưng giá cả thì chắc cũng chẳng rẻ mấy đâu.
Hôm trước mình vừa đi Thái cô bạn mình nhờ mình mua một cặp nước hoa Poem của Lancome 2 chai 30ml giá 2300B, tính ra tiền Việt là gần 1M đấy, mua ở duty free trong sân bay, cô ấy nói vẫn rẻ hơn của Linh Ferfume.

Cảm ơn AIT nhé :1:

Mũi Dài
03/08/2006, 12:00 PM
Nhà em sắp đi Thái nên ngày nào em cũng ngồi đọc webtt để học kn. Thấy các mẹ nói Pattaya đi biển say lắm nên em định cùng cu tí 4 tuổi ở trên bờ thôi nhưng em không biết gần đó có chỗ nào mua sắm hoặc giải trí không? Shopping list của nhà em dài khoảng 2 trang mà em lại mang theo cu tí vậy có nên cho vào tất cả các shop k? hay nên bỏ qua chỗ nào?Đồ mua thì chủ yếu là quần áo làm quà khoảng 100k/1b và cần mua khoảng 12..15 bộ. Em rất say xe nên chắc không đi được nhiều nơi ,vậy chị nao có kn chia sẻ với em nhé. Có ai vừa về thì cho em biết thông tin up dáte nhất về thời tiết,sale off.... để em còn chuẩn bị vì đây là lần đầu tiên em xuất ngoại.

aloaiday123
03/08/2006, 12:34 PM
Nhà em sắp đi Thái nên ngày nào em cũng ngồi đọc webtt để học kn. Thấy các mẹ nói Pattaya đi biển say lắm nên em định cùng cu tí 4 tuổi ở trên bờ thôi nhưng em không biết gần đó có chỗ nào mua sắm hoặc giải trí không? Shopping list của nhà em dài khoảng 2 trang mà em lại mang theo cu tí vậy có nên cho vào tất cả các shop k? hay nên bỏ qua chỗ nào?Đồ mua thì chủ yếu là quần áo làm quà khoảng 100k/1b và cần mua khoảng 12..15 bộ. Em rất say xe nên chắc không đi được nhiều nơi ,vậy chị nao có kn chia sẻ với em nhé. Có ai vừa về thì cho em biết thông tin up dáte nhất về thời tiết,sale off.... để em còn chuẩn bị vì đây là lần đầu tiên em xuất ngoại.
Nếu say xe thì hơi mệt đấy vì thời gian di chuyển trên ô tô khá nhiều. VC mình toàn tranh thủ ngủ trên xe cho đỡ mệt thôi.

_cuncon_
12/08/2006, 05:19 PM
Nếu say xe thì hơi mệt đấy vì thời gian di chuyển trên ô tô khá nhiều. VC mình toàn tranh thủ ngủ trên xe cho đỡ mệt thôi.
Hihi,.. Lúc mình đi TL, cô HDV có nói là tâm lý mấy người đi du lịch thích đi mau để về KS ngủ cho khoẻ, khi về VN rồi mới thấy tiếc vì mang tiếng đi nước ngoài mà ko thu thập được nhiều thông tin gì. Nên các mẹ đi du lịch ráng chịu, ngủ ít đi nhé, nhất là đi dạo phố đêm ở Pataya đó, đi du lịch mà ỉu xìu là mất cả vui đấy!

anthuyanh
14/08/2006, 09:32 AM
Chào các mẹ, các chị,

Chẳng là vợ chồng mình dự định sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở Thái. Cuối năm nay mới cưới nhưng giờ mình phải lên kế hoạch trước. 21/12 âm lịch tụi mình mới cưới. Lúc đó còn 9 ngày nữa mới đến tết nên mình và vợ sắp cưới định "trốn nhà" đi luôn một mạch đến tết mới về :4: . Tụi mình dự định sẽ đi theo kiểu free and easy (tự do), tự mua vé máy bay, tự đặt khách sạn, tự đi chơi. Chắc là tụi mình sẽ đi Bangkok và Pattaya. Mình có 2 câu hỏi mong các mẹ, chị tư vấn cho với ạ:

1/ Vợ chồng mình ở trong TPHCM thì nên mua vé máy bay của hãng nào cho rẻ ạ? Theo mình biết thì AirAsia kô có chuyến bay từ TP-Bangkok thì phải. Thời gian đó gần tết nên mình cũng không biết mua vé có dễ kô? Nếu mua của VNA thì giá tầm bao nhiêu ạh?

2/ Mình đã đọc qua gần hết các bài ở trong topic này nên những điểm đi chơi, shopping chính ở Bangkok và Pattaya cũng nắm được rồi. Có điều mình muốn hỏi là nếu vợ chồng đi honeymoon thì những chỗ nào là "must go"? Thật ra mình thích chỗ nào mà nó "hoang dã", thiên nhiên và ít người một tí ạ :4:

Mong các mẹ, các chị tư vấn cho mình với. Cám ơn rất nhiều ạh :1:

bạn ở TPHCM thì vào đây mà xem thông tin các chuyến bay đến BKK nhé : www.ivivu.com nhé.
Lần trước mình đi tuần trăng mật với chồng cũng ở Thái lan, mình đi như thế này kể cho bạn nghe để bạn tham khảo nhé. Bọn mình tự đặt vé giá rẻ đi BKK ngày 15 đi, sau đó mình ra công ty du lịch chỉ mua tour thôi là 80$/ng, đoàn đó khởi hành ngày 17, bọn mình sang BKK chơi trước 2 ngày, tự do mua sắm, sau đó đến ngày 17 bọn mình ra sân bay đón đoàn tour từ VN sang rồi nhập đoàn đi chơi Pattaya, đến ngày cuối cùng, khi đoàn đã về rồi, bọn mình ở lại thêm 1 ngày chơi ở BKK nữa, thích lắm. Vì mình rất rành về BKK nhưng lại không rành về Pattaya và các điểm tham quan ở Thái nên vẫn phải mua tour để được đi xem các chương trình trong đoàn, tính ra thì vẫn rẻ bạn ạ. Mình đặt vé máy bay trước 2 tháng nên tiền vé chỉ 50$ cả thuế/ng + 80$ tiền tour + tiền phòng ở thêm tại BKK 300K/đêm. Bọn mình còn đi Aythaya 1 đô thị cổ của người Thái các BKK 75km.
Một vài kinh nghiệm hy vọng sẽ giúp được bạn.
Chúc vui

behaykhocnhe
17/08/2006, 09:42 PM
Từ SG thì không có chuyến bay của Airasia nhưng có của Lufthansa (hãng hàng không của Đức, hình như cũng rẻ hơn nhiều so với Vnairlines) nếu đúng vào đợt khuyến mãi thì nếu đi và về trong vòng 2 tuần giá vé khứ hồi chỉ có 99$ thôi (nhưng mình ko nhớ rõ là đã có tax chưa, nhưng nếu thêm tax thì cũng chỉ thêm khoảng 30-50$ là cùng), vẫn ok lắm, hãng này cũng bán vé qua mạng, bạn tìm hiểu thông tin thêm nhé

scooby Vy
20/09/2006, 07:24 PM
Các mẹ ơi, giới thiệu cho em một số chương trình tour du lịch Thailand với.Em đang muốn đi cùng gia đình vao dịp cuối năm có vao mùa sale nào ko nhỉ???

scooby Vy
21/09/2006, 06:24 PM
Hình như không có mẹ nào chịu giúp mình hay sao í nhỉ????

Maypearl
21/09/2006, 06:43 PM
Hình như không có mẹ nào chịu giúp mình hay sao í nhỉ????

Em ơi Thái Lan đang bất ổn chính trị, vẫn muốn đi hay sao? Nếu đi tự túc thì thích hơn nhưng sẽ đắt hơn rất nhiều, còn đi theo tour thì tất nhiên là rẻ hơn nhưng sẽ bị gò bò. Nếu em muốn đi tour thì cứ tìm mấy công ty du lịch lớn mà hỏi chi tiết. Chị thì chị thích Bangkok và mấy hòn đảo xung quanh PhuKhet nhất!

mẹ_nhóc
21/09/2006, 06:56 PM
chị ơi em đi tự túc sang thái thấy rẻ hơn rất nhiều, ăn uống thì cũng ngon hơn là đi theo tour, hơn nữa thời gian thoải mái. hình như cuối năm là mùa sale đó, hình như là vậy vì lúc đó là noel và new year mà

BôngVy
16/10/2006, 02:35 PM
chị ơi em đi tự túc sang thái thấy rẻ hơn rất nhiều, ăn uống thì cũng ngon hơn là đi theo tour, hơn nữa thời gian thoải mái. hình như cuối năm là mùa sale đó, hình như là vậy vì lúc đó là noel và new year mà

Mai em đi Thái Lan rồi các bác ơi, đi công tác nhưng cũng muốn lượn lờ tí. Các bác cho em xin gấp vài cái địa chỉ mua quà rẻ mà đẹp nhé (quần bò, áo font, đồ trang sức gì đấy cũng được ạ). Xin các mẹ nhanh tay giúp đỡ, em chỉ còn 3 tiếng đồng hồ để check mai thôi ạ.

Thank you các mẹ nhiều nhiều

meminhmoc
16/10/2006, 03:50 PM
Mời các bạn vào đây. Rất nhiều thông tin bổ ích về đi du lịch Thái
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=23604

meminhmoc
16/10/2006, 04:15 PM
Mời các bạn vào đây xem
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=23604

BôngVy
16/10/2006, 05:24 PM
Cam on meminhmoc nhe. Minh da co trong tay mot so thong tin quy bau.

flow
16/11/2006, 10:12 PM
Mai ông xã em di Thai đây,nhưng mà nghe mấy chị nói toan mua nước hoa và đồ lót, thế còn mua áo quần ở đâu? có chợ nào bán rẻ không hay tất cả phải vào siêu thị hở các chị? giúp em nhanh lên.

Cherry_84
22/11/2006, 02:29 AM
Đầu tháng 9/2006 vừa rồi e có chuyến du lịch sang Thái Lan, phần kinh phí vé máy bay do công ty cũ đài thọ nên e cũng ko rõ là hết bao nhiêu. Chỉ xin nói về các chi phí ngoài vụ đó để các bác đc biết. Việc đầu tiên khi đi ra nước ngoài là các bác phải làm 1 cái hộ chiếu, kinh phí làm hộ chiếu là 200k và thời gian hẹn lấy hộ chiếu là trong vòng 1 tháng. Nếu bác nào muốn làm nhanh có thể làm dịch vụ, mất thêm khoảng 1T nếu là ng lạ còn 500k nếu là ng quen trong vòng 7 ngày lấy đc.
Sau khi có hộ chiếu rồi các bác chỉ việc chờ ngày lên máy bay( công tác chuẩn bị đồ đạc thì thôi e ko cần liệt kê các bác nhé). Theo e đc biết thì nếu bay bằng Hàng Không Thái (ThaiAirWay) thì có chuyến buổi trưa vào lúc 11h15 cất cánh, để đi ra sân bay thì có nhiếu cách nhưng theo e các bác nên đi xe Buýt , e đi tuyến số 7 ở bến xe Kim Mã, thời gian đưa đón của tuyến Kim Mã - Nội Bài là từ 5h sáng cho đến 10h đêm, cứ khoảng 15p lại có 1 chuyến và có cả thêm xe tăng cường nên khỏi sợ lỡ chuyến. Giá vé đồng hạng là 5000VND/ng (quá rẻ các bác nhỉ trong khi đi taxi mất 200k) ,Nếu bay chuyến 11h15 như e các bác nên đi từ 8h30 là vừa , từ bến xe ra đến sân bay mất khoảng 1h30p thôi, ra đến nơi các bác đến quầy kiểm tra vé và hành lý , theo kinh nghiệm của e nếu các bác ko đem vali quá 15kg thì nên xách theo luôn lên máy bay chứ đừng gửi lại mất công lấy, sau khi làm xong thủ tục đó e còn phải điền tờ khai xuất nhập cảnh đồng thời đóng phí sân bay là 14USD (bây giờ thì phí đó + luôn vào giá vé cho đỡ bất tiện rùi). E không nhớ rõ chi tiết phần khai xuất nhập cảnh thế nào nhưng có 1 phần quan trọng ở mặt sau phần khai các bác ko đc quên nếu ko bọn nhân viên ở đó nó bắt viết đi viết lại mà chẳng thương tiếc đâu. Tiếp sau đó đến cửa hải quan để kiểm tra hộ chiếu, phần này hơi bị " endy câu" đứng mỏi cả chân. Qua cửa đó đến cửa an ninh các bác phải tháo tư trang và điện thoại để qua máy soi kiểm tra. Khâu tiếp là ngồi ở phòng chờ đến giờ lên máy bay ạ.

Mệt ! các bác ạ nhưng đc cái nhìn mấy cô tiếp viên và đoàn trưởng của bọn Thái vừa đẹp trai và xinh gái nhìn mà chỉ muốn quên mất hành lý . Khi đến sân bay Thái phải qua quầy kiểm tra passenger lần nữa, chẹp chẹp bọn này đc cái hơn Việt Nam mình là có cái camera kiểm tra và thủ tục cũng có nhanh hơn 1 chút. ra đến bên ngoài sân bay Thái các bác đừng nên bắt taxi bừa bãi vừa đắt mà lại chở đi lung tung, nên đứng xếp hàng và bắt xe taxi có màu xanh đỏ hoặc xanh vàng là an toàn nhất, các bác muốn đi về khách sạn nào thì cứ đọc tên hoặc viết ra chúng nó sẽ nhìn vào đó rồi phát giá. E đi về đường KhaoSan nên giá là 250Bat. Tùy từng nhu cầu mà các bác nên chọn khách sạn hoặc guesthouse mà nghỉ lại nhưng theo kinh nghiệm của e mọi người nên đi bộ 1 vòng để tham khảo giá cả cũng như phòng thuê, e tiền ít nên chọn thuê 1 cái phòng ở gethouse , giá phòng singleroom là 190bat bao gồm 1 giường + 1 Fan(quạt trần) nhà tắm và vệ sinh thì share(chia sẻ). À chút quên là các bác nếu đi du lịch bụi như kiểu e thì trước khi đi nên học mấy câu tiếng Thái để còn trả giá :
1> Sawashdikha (nữ nói) : Xin Chào
2>Sawashdikhap (nam nói: Xin Chào
3> ThaoLai : Bao nhiêu
4> Pèng Mác : Đắt quá
5> Mê pệt " không ăn cay
Tôm yam kung: Canh chua tôm.Kung jang: Tôm nướng.Pù: Cua.Jằm un sên sài tha lê: Salad miến tôm & mực.
Còn nếu bác nào có chút vốn liếng tiếng anh thì càng tốt vì dân Thái là dân du lịch nên nói tiếng a cũng ko tồi lắm, được cái chúng nó cũng thân thiện hơn dân việt mình ko biết e có hơi quá ko nhỉ?
À quên cái vụ đổi tiền nhỉ, các bác nên đổi tiền từ ở nhà đi vì theo e sang đấy đổi bị lỗ mất gần 100bat. Ở nhà nếu đổi tiền các bác cứ ra Hà Trung mà đổi khoảng 430k đc 1000bat, tính ra thì khoảng 400VND/1bat.
Ở BKK và PTY rất dễ đổi tiền: Sân bay, trước cổng chùa, nhà hàng ăn, và có thể hỏi ngay ..
Tiền tiêu không hết hôm về đổi lại tại sân bay của Thái Lan (Vào tận bên trong cũng có chỗ đổi - sau khi đã làm thủ tục hải quan, biên phòng).

A, đây các bác ạ, các bác nhớ mang đồ dùng cá nhân đi nhé, bàn chải đánh răng, thuốc đánh răng, khăn mặt, đừng dùng đồ của Khách sạn nhé. Còn thì cũng bình thường như đi chơi các nơi khác thôi.

Đi tour BK-PT thì sẽ được tắm biển nhiều, mang đồ tắm biển đi ạ. Với lại ở PT họ có bán loại xà-rông để quấn quanh người khi đi tắm, bằng vải lanh in hoa trông giống như 1 cái khăn quàng khá to và đẹp, các bác mua về làm quà thì mọi người ở nhà thích lắm đấy ạ.

1- Về đồ dùng cá nhân:
Thời tiết Bangkok và Pathaya quanh năm nóng như mùa hè, các bác nên mang đồ nhẹ nhàng, mát mẻ thôi. E thử liệt kê nhé:
- Quần áo mùa hè (hai dây, ba lỗ, váy, quần soọc... vô tư - sao cho nhẹ nhàng và thoải mái nhất). Có thể mang theo 1 cái áo dài tay chống nắng mỏng.
- Dép hoặc giầy thấp, thoáng mồ hôi.
- Kính, mũ
- Kem chống nắng
- Áo bơi
- Đồ vệ sinh cá nhân: Sữa tắm, nước gội đầu, kem và bàn chải đánh răng (Cái này ở ks có nhưng không được "xịn" như mình mang đi đâu).

- Thuốc đặc trị (nếu cần); tuy nhiên bất kể đi xa đâu các bác nên mang theo mấy viên thuốc cảm và đau bụng mà bạn hay dùng quen, vì HDV không được phép mua và cho khách uống thuốc mà không có chỉ định của bác sỹ.
*** Trong suốt chuyến đi mọi người có thể ăn mặc tuỳ ý, riêng chỉ có Cung điện Hoàng Gia là mọi ng phải ăn mặc kín đáo, đi dép có quai hậu - tuy nhiên không lo vì ngay ngoài cổng có chỗ thuê váy (quấn) và dép quai hậu rồi.

Nên mua những cái gì thật cần và cảm thấy nó hợp giá tiền. Có những thứ bán ở VNam rồi thì nên về VNam mua, khỏi phải vác nặng giá cũng không chênh nhiều, lại được bảo hành cẩn thận.

Theo e: Đi ra nước ngoài chỉ nên mua đồ nội địa của nước ngoài thì giá cả mới hợp lý, còn các bác mua đồ nhập (Ví dụ: Mỹ, Châu Âu...) thì về VN giá cũng thế.

- Đồ trong siêu thị (Gọi nôm na thế cho dễ): Tốt, không mặc cả, có hoá đơn và được hoàn thuế.
- Đồ ở ngoài: Hơi khó nói nếu mình không biết xem, có thể mặc cả thoải mái và không có hoá đơn để hoàn thuế.

4 - Về ăn uống: Đồ của Thái thiên về chua và ngọt, hơi mỡ hơn Việt Nam.

Khó có thể nói là ngon (Thực ra ngon hay không phải do khẩu vị từng người) (E thì cực sợ đồ của các nước không phải Việt Nam )

Tuy nhiên đi đến đâu cũng nên nếm thử thức ăn, đặc sản của nơi đó.

Thái có 1 thứ vô cùng khoái: Hoa quả (Dừa xiêm - trên đường từ PTY về BKK là ngon nhất; Ổi; Xoài... đều ngon hơn ở nhà, ôi thèm quá ) chỉ khoảng 10bat là có thể ăn thỏa thê hoa quả các bác ạ.

Túm lại: Không cần mang thêm đồ ăn dự trữ, thích - có thể ra ngoài chén cái gì đó, làm tô chè, hoặc ít hoa qủa là ok.

- Cẩn thận với thể loại Tuck Tuck 20 Bạt đi tham quan tòan bộ Bangkok, sau đó dẫn vào cửa hàng trang sức (dởm)... , mà bọn nó nói khéo lắm, đại loại, 1 năm Chính phủ Thái có 1 ngày miễn thuế đồ trang sức cho khách du lịch, giá rẻ bằng 1 nửa, bảo hành, trả lại = 80% giá trị.....
Còn tiền thì cứ cầm theo tiền USD cũng được, đổi ngay tại Sân bay, cũng được giá lắm.
Đi Phuket thì cứ mua vé của Asia Airline là rẻ nhất, hai chiều Bangkok - Phuket khoảng 60$, mua ngay từ Vn, hoặc sang Thái mua (dễ hơn nhiều), có điều phải mua bằng Credit card, nó không chấp nhận tiền mặt.
- Biển ở PhuKet thì nên chọn Karon, đẹp nhất. Còn Patong thì thương mại lắm, bãi tắm chật, xấu. Có điều, ở Karon thì XXX lắm.
- Ăn Hải sản ở Phuket, cứ ăn ở mấy cái quán trông lụp xụp í, đại khái chọn cái nào rẻ mà ăn đừng ăn ở mấy nhà hàng lớn. ăn mấy hàng đó, thấy ăn cua, tôm, còn rẻ hơn ở mấy biển VN/
- Kinh nghiệm cuối cùng, các thức đồ uống, bia, bánh ngọt, đừng mua ở khách sạn, hay hàng rong, cứ vào siêu thị mà mua, rẻ hơn nhiều. E ấn tượng nhất là thằng siêu thị 7/11, đâu cũng có, giá rẻ. Đặc biệt, nếu đi mấy vùng sâu xa, thì cứ tìm thằng này mà mua, giá ở đâu cũng thế, nên không sợ đắt. Chứ nếu mua bia ở ngoài, sẽ bị chém đẹp đấy ạ.
Chúc bác nào có ý định đi du lịch Thái 1 kỳ nghỉ vui vẻ. Cứ tự mua vé, đừng qua tour, vừa rẻ, vừa có nhiều kinh nghiệm thú vị.

scooby Vy
09/01/2007, 09:45 PM
Các mẹ ơi, em đã đi thực tế về rồi. Em đi kiểu bụi các mẹ ạ. Chi phí ăn ở đi lại trong 7 ngày mất khoảng 250$/ người thôi, em đi airasia mà. Đúng là htichs thật, nghe mọi người nói em lại thấy thèm đi lần nữa...:29: :29: :29:

binzin
15/01/2007, 12:10 PM
Các mẹ ơi, em đã đi thực tế về rồi. Em đi kiểu bụi các mẹ ạ. Chi phí ăn ở đi lại trong 7 ngày mất khoảng 250$/ người thôi, em đi airasia mà. Đúng là htichs thật, nghe mọi người nói em lại thấy thèm đi lần nữa...:29: :29: :29:

Em ơi, cho chị xin tí kinh nghhiệm đi em. Chị thử đặt vé AsiaAir thấy mỗi người đã hơn 100USD tiền vé rồi, còn tiền phòng thì thế nào mà thấy em heets có 250$/người? Chị cũng thích tự đi chứ không thích theo tour, toàn dẫn mình vào những chỗ ăn hoa hồng, ghét! Hồi trước chị sang thì ở bên khu Sukhumvit Soi 4 thì phải, thấy cũng khá là gần khu trung tâm nhưng mà toàn khách sạn to thôi. Chắc lần này bỏ tiền túi ra đi thì không ở chỗ hoành tráng vậy được.

Mẹ Búp
20/01/2007, 08:40 PM
Đầu tháng 9/2006 vừa rồi e có chuyến du lịch sang Thái Lan, phần kinh phí vé máy bay do công ty cũ đài thọ nên e cũng ko rõ là hết bao nhiêu. Chỉ xin nói về các chi phí ngoài vụ đó để các bác đc biết. Việc đầu tiên khi đi ra nước ngoài là các bác phải làm 1 cái hộ chiếu, kinh phí làm hộ chiếu là 200k và thời gian hẹn lấy hộ chiếu là trong vòng 1 tháng. Nếu bác nào muốn làm nhanh có thể làm dịch vụ, mất thêm khoảng 1T nếu là ng lạ còn 500k nếu là ng quen trong vòng 7 ngày lấy đc.
Sau khi có hộ chiếu rồi các bác chỉ việc chờ ngày lên máy bay( công tác chuẩn bị đồ đạc thì thôi e ko cần liệt kê các bác nhé). Theo e đc biết thì nếu bay bằng Hàng Không Thái (ThaiAirWay) thì có chuyến buổi trưa vào lúc 11h15 cất cánh, để đi ra sân bay thì có nhiếu cách nhưng theo e các bác nên đi xe Buýt , e đi tuyến số 7 ở bến xe Kim Mã, thời gian đưa đón của tuyến Kim Mã - Nội Bài là từ 5h sáng cho đến 10h đêm, cứ khoảng 15p lại có 1 chuyến và có cả thêm xe tăng cường nên khỏi sợ lỡ chuyến. Giá vé đồng hạng là 5000VND/ng (quá rẻ các bác nhỉ trong khi đi taxi mất 200k) ,Nếu bay chuyến 11h15 như e các bác nên đi từ 8h30 là vừa , từ bến xe ra đến sân bay mất khoảng 1h30p thôi, ra đến nơi các bác đến quầy kiểm tra vé và hành lý , theo kinh nghiệm của e nếu các bác ko đem vali quá 15kg thì nên xách theo luôn lên máy bay chứ đừng gửi lại mất công lấy, sau khi làm xong thủ tục đó e còn phải điền tờ khai xuất nhập cảnh đồng thời đóng phí sân bay là 14USD (bây giờ thì phí đó + luôn vào giá vé cho đỡ bất tiện rùi). E không nhớ rõ chi tiết phần khai xuất nhập cảnh thế nào nhưng có 1 phần quan trọng ở mặt sau phần khai các bác ko đc quên nếu ko bọn nhân viên ở đó nó bắt viết đi viết lại mà chẳng thương tiếc đâu. Tiếp sau đó đến cửa hải quan để kiểm tra hộ chiếu, phần này hơi bị " endy câu" đứng mỏi cả chân. Qua cửa đó đến cửa an ninh các bác phải tháo tư trang và điện thoại để qua máy soi kiểm tra. Khâu tiếp là ngồi ở phòng chờ đến giờ lên máy bay ạ.

Mệt ! các bác ạ nhưng đc cái nhìn mấy cô tiếp viên và đoàn trưởng của bọn Thái vừa đẹp trai và xinh gái nhìn mà chỉ muốn quên mất hành lý . Khi đến sân bay Thái phải qua quầy kiểm tra passenger lần nữa, chẹp chẹp bọn này đc cái hơn Việt Nam mình là có cái camera kiểm tra và thủ tục cũng có nhanh hơn 1 chút. ra đến bên ngoài sân bay Thái các bác đừng nên bắt taxi bừa bãi vừa đắt mà lại chở đi lung tung, nên đứng xếp hàng và bắt xe taxi có màu xanh đỏ hoặc xanh vàng là an toàn nhất, các bác muốn đi về khách sạn nào thì cứ đọc tên hoặc viết ra chúng nó sẽ nhìn vào đó rồi phát giá. E đi về đường KhaoSan nên giá là 250Bat. Tùy từng nhu cầu mà các bác nên chọn khách sạn hoặc guesthouse mà nghỉ lại nhưng theo kinh nghiệm của e mọi người nên đi bộ 1 vòng để tham khảo giá cả cũng như phòng thuê, e tiền ít nên chọn thuê 1 cái phòng ở gethouse , giá phòng singleroom là 190bat bao gồm 1 giường + 1 Fan(quạt trần) nhà tắm và vệ sinh thì share(chia sẻ). À chút quên là các bác nếu đi du lịch bụi như kiểu e thì trước khi đi nên học mấy câu tiếng Thái để còn trả giá :
1> Sawashdikha (nữ nói) : Xin Chào
2>Sawashdikhap (nam nói: Xin Chào
3> ThaoLai : Bao nhiêu
4> Pèng Mác : Đắt quá
5> Mê pệt " không ăn cay
Tôm yam kung: Canh chua tôm.Kung jang: Tôm nướng.Pù: Cua.Jằm un sên sài tha lê: Salad miến tôm & mực.
Còn nếu bác nào có chút vốn liếng tiếng anh thì càng tốt vì dân Thái là dân du lịch nên nói tiếng a cũng ko tồi lắm, được cái chúng nó cũng thân thiện hơn dân việt mình ko biết e có hơi quá ko nhỉ?
À quên cái vụ đổi tiền nhỉ, các bác nên đổi tiền từ ở nhà đi vì theo e sang đấy đổi bị lỗ mất gần 100bat. Ở nhà nếu đổi tiền các bác cứ ra Hà Trung mà đổi khoảng 430k đc 1000bat, tính ra thì khoảng 400VND/1bat.
Ở BKK và PTY rất dễ đổi tiền: Sân bay, trước cổng chùa, nhà hàng ăn, và có thể hỏi ngay ..
Tiền tiêu không hết hôm về đổi lại tại sân bay của Thái Lan (Vào tận bên trong cũng có chỗ đổi - sau khi đã làm thủ tục hải quan, biên phòng).

A, đây các bác ạ, các bác nhớ mang đồ dùng cá nhân đi nhé, bàn chải đánh răng, thuốc đánh răng, khăn mặt, đừng dùng đồ của Khách sạn nhé. Còn thì cũng bình thường như đi chơi các nơi khác thôi.

Đi tour BK-PT thì sẽ được tắm biển nhiều, mang đồ tắm biển đi ạ. Với lại ở PT họ có bán loại xà-rông để quấn quanh người khi đi tắm, bằng vải lanh in hoa trông giống như 1 cái khăn quàng khá to và đẹp, các bác mua về làm quà thì mọi người ở nhà thích lắm đấy ạ.

1- Về đồ dùng cá nhân:
Thời tiết Bangkok và Pathaya quanh năm nóng như mùa hè, các bác nên mang đồ nhẹ nhàng, mát mẻ thôi. E thử liệt kê nhé:
- Quần áo mùa hè (hai dây, ba lỗ, váy, quần soọc... vô tư - sao cho nhẹ nhàng và thoải mái nhất). Có thể mang theo 1 cái áo dài tay chống nắng mỏng.
- Dép hoặc giầy thấp, thoáng mồ hôi.
- Kính, mũ
- Kem chống nắng
- Áo bơi
- Đồ vệ sinh cá nhân: Sữa tắm, nước gội đầu, kem và bàn chải đánh răng (Cái này ở ks có nhưng không được "xịn" như mình mang đi đâu).

- Thuốc đặc trị (nếu cần); tuy nhiên bất kể đi xa đâu các bác nên mang theo mấy viên thuốc cảm và đau bụng mà bạn hay dùng quen, vì HDV không được phép mua và cho khách uống thuốc mà không có chỉ định của bác sỹ.
*** Trong suốt chuyến đi mọi người có thể ăn mặc tuỳ ý, riêng chỉ có Cung điện Hoàng Gia là mọi ng phải ăn mặc kín đáo, đi dép có quai hậu - tuy nhiên không lo vì ngay ngoài cổng có chỗ thuê váy (quấn) và dép quai hậu rồi.

Nên mua những cái gì thật cần và cảm thấy nó hợp giá tiền. Có những thứ bán ở VNam rồi thì nên về VNam mua, khỏi phải vác nặng giá cũng không chênh nhiều, lại được bảo hành cẩn thận.

Theo e: Đi ra nước ngoài chỉ nên mua đồ nội địa của nước ngoài thì giá cả mới hợp lý, còn các bác mua đồ nhập (Ví dụ: Mỹ, Châu Âu...) thì về VN giá cũng thế.

- Đồ trong siêu thị (Gọi nôm na thế cho dễ): Tốt, không mặc cả, có hoá đơn và được hoàn thuế.
- Đồ ở ngoài: Hơi khó nói nếu mình không biết xem, có thể mặc cả thoải mái và không có hoá đơn để hoàn thuế.

4 - Về ăn uống: Đồ của Thái thiên về chua và ngọt, hơi mỡ hơn Việt Nam.

Khó có thể nói là ngon (Thực ra ngon hay không phải do khẩu vị từng người) (E thì cực sợ đồ của các nước không phải Việt Nam )

Tuy nhiên đi đến đâu cũng nên nếm thử thức ăn, đặc sản của nơi đó.

Thái có 1 thứ vô cùng khoái: Hoa quả (Dừa xiêm - trên đường từ PTY về BKK là ngon nhất; Ổi; Xoài... đều ngon hơn ở nhà, ôi thèm quá ) chỉ khoảng 10bat là có thể ăn thỏa thê hoa quả các bác ạ.

Túm lại: Không cần mang thêm đồ ăn dự trữ, thích - có thể ra ngoài chén cái gì đó, làm tô chè, hoặc ít hoa qủa là ok.

- Cẩn thận với thể loại Tuck Tuck 20 Bạt đi tham quan tòan bộ Bangkok, sau đó dẫn vào cửa hàng trang sức (dởm)... , mà bọn nó nói khéo lắm, đại loại, 1 năm Chính phủ Thái có 1 ngày miễn thuế đồ trang sức cho khách du lịch, giá rẻ bằng 1 nửa, bảo hành, trả lại = 80% giá trị.....
Còn tiền thì cứ cầm theo tiền USD cũng được, đổi ngay tại Sân bay, cũng được giá lắm.
Đi Phuket thì cứ mua vé của Asia Airline là rẻ nhất, hai chiều Bangkok - Phuket khoảng 60$, mua ngay từ Vn, hoặc sang Thái mua (dễ hơn nhiều), có điều phải mua bằng Credit card, nó không chấp nhận tiền mặt.
- Biển ở PhuKet thì nên chọn Karon, đẹp nhất. Còn Patong thì thương mại lắm, bãi tắm chật, xấu. Có điều, ở Karon thì XXX lắm.
- Ăn Hải sản ở Phuket, cứ ăn ở mấy cái quán trông lụp xụp í, đại khái chọn cái nào rẻ mà ăn đừng ăn ở mấy nhà hàng lớn. ăn mấy hàng đó, thấy ăn cua, tôm, còn rẻ hơn ở mấy biển VN/
- Kinh nghiệm cuối cùng, các thức đồ uống, bia, bánh ngọt, đừng mua ở khách sạn, hay hàng rong, cứ vào siêu thị mà mua, rẻ hơn nhiều. E ấn tượng nhất là thằng siêu thị 7/11, đâu cũng có, giá rẻ. Đặc biệt, nếu đi mấy vùng sâu xa, thì cứ tìm thằng này mà mua, giá ở đâu cũng thế, nên không sợ đắt. Chứ nếu mua bia ở ngoài, sẽ bị chém đẹp đấy ạ.
Chúc bác nào có ý định đi du lịch Thái 1 kỳ nghỉ vui vẻ. Cứ tự mua vé, đừng qua tour, vừa rẻ, vừa có nhiều kinh nghiệm thú vị.

Chân thành cảm ơn mẹ cháu đã cho những kinh nghiệm tuyêẹ vời thế này.

à, mẹ cháu bảo siêu thị 7/11 là ST nào thế nhỉ? em chỉ thấy có siêu thị 24/7 thôi.

Cuboong
21/01/2007, 03:20 PM
Chân thành cảm ơn mẹ cháu đã cho những kinh nghiệm tuyêẹ vời thế này.

à, mẹ cháu bảo siêu thị 7/11 là ST nào thế nhỉ? em chỉ thấy có siêu thị 24/7 thôi.

Là siêu thị Seven Eleven đấy mẹ Búp ạ. Nó nhỏ nhỏ nhưng nhiều đồ và giá cả phải chăng.

scooby Vy
05/02/2007, 07:18 PM
Em ơi, cho chị xin tí kinh nghhiệm đi em. Chị thử đặt vé AsiaAir thấy mỗi người đã hơn 100USD tiền vé rồi, còn tiền phòng thì thế nào mà thấy em heets có 250$/người? Chị cũng thích tự đi chứ không thích theo tour, toàn dẫn mình vào những chỗ ăn hoa hồng, ghét! Hồi trước chị sang thì ở bên khu Sukhumvit Soi 4 thì phải, thấy cũng khá là gần khu trung tâm nhưng mà toàn khách sạn to thôi. Chắc lần này bỏ tiền túi ra đi thì không ở chỗ hoành tráng vậy được.
__________________
Chán quá!!! Em định post mấy ái ảnh cho các mẹ xem mà mãi ko được. Em đi vào đúng đợt giá giảm của AirAsia mà chỉ có 32$ chưa thuế thôi mà, vé của cả 2 VC, tính luôn thuế, là 128$/2chiều.
Đến Bangkok, thuê taxi đi Pattaya, cho 8 người,mất khoảng 1800bath/lượt, trên đường đi rẽ vào TigerZoo chơi. Đến Pattaya, thuê phòng ở New Day - Night Hotel, khoảng 600bath/phòng/đêm. Đến Bangkok, bọn em thuê ở nhà nghỉ, Ben..., ở soi 17 phatchaburi, ko biết em viết có đúng tên đường ko nữa:24: ,nhưng mà soi đấy ở ngay trước cửa Pantip Plaza, chuyên bán máy tính í mà, cứ nói bọn tuktuk nó dưa đến tận nơi, giá phòng là 500bath/đêm. Các mẹ nhớ đi tuktuk phải mặc cả nhé.Khu em ở cũng gần rất nhiều trung tâm thương mại: Pratunam, BigC, CenterWold, đi ra MBK, Tokyu mất khoảng 5phút đi tuktuk thôi, cũng rất tiện. Các mẹ nên đi ăn lẩu, vì món này rất ngon, lại rẻ thôi, ăn ở MBKrestaurant í ạ,bọn em 8 người ăn hết khoảng 1300bath là no lắm rồi, sáng thì ăn ở BigC, ở đấy có nhiêu fmón, chỉ cần mua thẻ rồi vào ăn cũng rẻ và dễ ăn. Còn hoa quả thì các mẹ cứ mua ở ngoài vỉa hè, rất nhiều , ngon mà lại rẻ, khát thì uống nước quýt, nước dừa 20bath/chai,quả.:1: :1: . Cần mua đồ dùng lặt vặt gì thì cứ vào SevenEleven mà mua nhé. Thoi sơ qua thế đã. Chúc các mẹ vui vẻ!!!:11:

Bố con trai
20/02/2007, 07:56 PM
Bố cháu cũng mới từ BKK về trước tết mấy hôm. Có business bên đó nên cũng hay qua đó mà toàn đi một mình nên cũng có một số kinh nghiệm chia sẻ cùng các vị. Trước đây tôi cũng đi du lịch theo tour rồi, cũng hay, nhưng sau này đi tự túc sướng hơn nhiều, chẳng phải phụ thuộc bố con thằng nào :4: . muốn đi đâu thì đi, muốn ăn gì thì ăn, dậy lúc nào cũng được, cứ một mình một ba-lô, một bản đồ mà đi thôi. Bài của Cherry là quá đủ cho những ai lần đầu tiên đi nước ngoài một mình, tôi chỉ xin có một số ý kiến theo kinh nghiệm bản thân.
1. Máy bay: - Nếu yêu nước => Đi VN Airlines
- Thích phục vụ tốt => Đi Thai Airways
- Giá rẻ => Đi AirAsia
2. Ở: - Nhiều xiền: ở khách sạn 4 - 5 sao (50 USD trở lên)
- Vừa phải: khoảng 30 - 50
- Rẻ nhất: Ở apartment 10 - 20 USD
Nên ở gần trung tâm để tiện đi lại, nên đi taxi vừa an toàn lại cũng không đắt, cần phải nhìn trên bản đồ địa điểm cần đến trước và chỉ cho taxi driver trước khi lên xe bởi vì họ có thể từ chối không chở bạn nếu đi vào giờ tắc đường. Moto taxi, sky train, metro rẻ nhưng không nên đi nếu như bạn không biết rõ đường đi. Lúc nào cũng nhớ mang theo cardvisit của khách sạn. Mua lấy một cái sim điện thoại mà dùng nếu đi vài người, gọi rẻ như cố định ở VN.
3. Ăn: Có rất nhiều lựa chọn nhưng tốt nhất là vào các Food center có ở tầng trệt của các trung tâm mua sắm. Mua thẻ khoảng 40 - 50 bạt là OK rồi, tha hồ chọn, có cơm như của mình, nói với họ là không ăn cay (spicy). Mua sắm linh tinh thì vào seven/eleven (mở cửa 24/24).
4. Mua sắm: có rất nhiều khu mua sắm mà bạn có thể đến
- sang thì vào khu Siam Square, Sukhumvit...
- bình dân thì cứ patungnam, robinson, tesco, fortune, big c...mà dạo
- Chợ trời đêm (night market) cũng nhiều nhưng phải mặc cả và chỉ bán buổi tối.
- Các cửa hàng mở rất muộn từ 10 AM đến 10 PM
Không nên nghe Cherry chuyện hỏi giá bằng tiếng Thái vì họ sẽ trả lời bạn bằng tiếng Thái thế là bạn ngẩn tò te ngay. Cứ english mà sài, không có english thì dùng hand-language còn hơn.

5. Một số lưu ý:
- Không hút thuốc ở tất cả những nơi công cộng, thuốc lá không được phép trưng bày nhưng được phép bán với những cảnh báo rất kinh dị.
- Tất cả các cửa hàng chỉ chấp nhận Thai Bath ( Nên đổi ngay tại sân bay, tỷ giá hiện nay 1 USD = khoảng 35 Bath.)
- Tình hình ở BKK rất an toàn, không nên lo ngại chuyện đánh bom, khủng bố.
- Đức vua được nhân dân vô cùng sùng bái, ta cần tôn trọng, ảnh của nhà vua có ở mọi nơi và bạn không nên chỉ chỏ.
- Khi ai đó chắp tay trước mặt bạn thì bạn đừng tiếc một nụ cười đáp lễ.
- Giải trí: có hai loại Massage *********y và Thai massage. (Ai có nhu cầu tôi sẽ hướng dẫn kỹ). Ngoài ra còn các loại show cũng khá hay ho dành cho cánh đàn ông.

Đến giữa tháng 3 tôi lại sang Thái một mình, có vị nào muốn đi sang Thái du lịch vào dịp đó thì cứ post lên đây nhé.

Còn vị nào muốn hỏi gì nữa thì cứ hỏi, tôi xin sẵn sàng giải đáp nếu tôi biết.

Đầu tháng 9/2006 vừa rồi e có chuyến du lịch sang Thái Lan, phần kinh phí vé máy bay do công ty cũ đài thọ nên e cũng ko rõ là hết bao nhiêu. Chỉ xin nói về các chi phí ngoài vụ đó để các bác đc biết. Việc đầu tiên khi đi ra nước ngoài là các bác phải làm 1 cái hộ chiếu, kinh phí làm hộ chiếu là 200k và thời gian hẹn lấy hộ chiếu là trong vòng 1 tháng. Nếu bác nào muốn làm nhanh có thể làm dịch vụ, mất thêm khoảng 1T nếu là ng lạ còn 500k nếu là ng quen trong vòng 7 ngày lấy đc.
Sau khi có hộ chiếu rồi các bác chỉ việc chờ ngày lên máy bay( công tác chuẩn bị đồ đạc thì thôi e ko cần liệt kê các bác nhé). Theo e đc biết thì nếu bay bằng Hàng Không Thái (ThaiAirWay) thì có chuyến buổi trưa vào lúc 11h15 cất cánh, để đi ra sân bay thì có nhiếu cách nhưng theo e các bác nên đi xe Buýt , e đi tuyến số 7 ở bến xe Kim Mã, thời gian đưa đón của tuyến Kim Mã - Nội Bài là từ 5h sáng cho đến 10h đêm, cứ khoảng 15p lại có 1 chuyến và có cả thêm xe tăng cường nên khỏi sợ lỡ chuyến. Giá vé đồng hạng là 5000VND/ng (quá rẻ các bác nhỉ trong khi đi taxi mất 200k) ,Nếu bay chuyến 11h15 như e các bác nên đi từ 8h30 là vừa , từ bến xe ra đến sân bay mất khoảng 1h30p thôi, ra đến nơi các bác đến quầy kiểm tra vé và hành lý , theo kinh nghiệm của e nếu các bác ko đem vali quá 15kg thì nên xách theo luôn lên máy bay chứ đừng gửi lại mất công lấy, sau khi làm xong thủ tục đó e còn phải điền tờ khai xuất nhập cảnh đồng thời đóng phí sân bay là 14USD (bây giờ thì phí đó + luôn vào giá vé cho đỡ bất tiện rùi). E không nhớ rõ chi tiết phần khai xuất nhập cảnh thế nào nhưng có 1 phần quan trọng ở mặt sau phần khai các bác ko đc quên nếu ko bọn nhân viên ở đó nó bắt viết đi viết lại mà chẳng thương tiếc đâu. Tiếp sau đó đến cửa hải quan để kiểm tra hộ chiếu, phần này hơi bị " endy câu" đứng mỏi cả chân. Qua cửa đó đến cửa an ninh các bác phải tháo tư trang và điện thoại để qua máy soi kiểm tra. Khâu tiếp là ngồi ở phòng chờ đến giờ lên máy bay ạ.

Mệt ! các bác ạ nhưng đc cái nhìn mấy cô tiếp viên và đoàn trưởng của bọn Thái vừa đẹp trai và xinh gái nhìn mà chỉ muốn quên mất hành lý . Khi đến sân bay Thái phải qua quầy kiểm tra passenger lần nữa, chẹp chẹp bọn này đc cái hơn Việt Nam mình là có cái camera kiểm tra và thủ tục cũng có nhanh hơn 1 chút. ra đến bên ngoài sân bay Thái các bác đừng nên bắt taxi bừa bãi vừa đắt mà lại chở đi lung tung, nên đứng xếp hàng và bắt xe taxi có màu xanh đỏ hoặc xanh vàng là an toàn nhất, các bác muốn đi về khách sạn nào thì cứ đọc tên hoặc viết ra chúng nó sẽ nhìn vào đó rồi phát giá. E đi về đường KhaoSan nên giá là 250Bat. Tùy từng nhu cầu mà các bác nên chọn khách sạn hoặc guesthouse mà nghỉ lại nhưng theo kinh nghiệm của e mọi người nên đi bộ 1 vòng để tham khảo giá cả cũng như phòng thuê, e tiền ít nên chọn thuê 1 cái phòng ở gethouse , giá phòng singleroom là 190bat bao gồm 1 giường + 1 Fan(quạt trần) nhà tắm và vệ sinh thì share(chia sẻ). À chút quên là các bác nếu đi du lịch bụi như kiểu e thì trước khi đi nên học mấy câu tiếng Thái để còn trả giá :
1> Sawashdikha (nữ nói) : Xin Chào
2>Sawashdikhap (nam nói: Xin Chào
3> ThaoLai : Bao nhiêu
4> Pèng Mác : Đắt quá
5> Mê pệt " không ăn cay
Tôm yam kung: Canh chua tôm.Kung jang: Tôm nướng.Pù: Cua.Jằm un sên sài tha lê: Salad miến tôm & mực.
Còn nếu bác nào có chút vốn liếng tiếng anh thì càng tốt vì dân Thái là dân du lịch nên nói tiếng a cũng ko tồi lắm, được cái chúng nó cũng thân thiện hơn dân việt mình ko biết e có hơi quá ko nhỉ?
À quên cái vụ đổi tiền nhỉ, các bác nên đổi tiền từ ở nhà đi vì theo e sang đấy đổi bị lỗ mất gần 100bat. Ở nhà nếu đổi tiền các bác cứ ra Hà Trung mà đổi khoảng 430k đc 1000bat, tính ra thì khoảng 400VND/1bat.
Ở BKK và PTY rất dễ đổi tiền: Sân bay, trước cổng chùa, nhà hàng ăn, và có thể hỏi ngay ..
Tiền tiêu không hết hôm về đổi lại tại sân bay của Thái Lan (Vào tận bên trong cũng có chỗ đổi - sau khi đã làm thủ tục hải quan, biên phòng).

A, đây các bác ạ, các bác nhớ mang đồ dùng cá nhân đi nhé, bàn chải đánh răng, thuốc đánh răng, khăn mặt, đừng dùng đồ của Khách sạn nhé. Còn thì cũng bình thường như đi chơi các nơi khác thôi.

Đi tour BK-PT thì sẽ được tắm biển nhiều, mang đồ tắm biển đi ạ. Với lại ở PT họ có bán loại xà-rông để quấn quanh người khi đi tắm, bằng vải lanh in hoa trông giống như 1 cái khăn quàng khá to và đẹp, các bác mua về làm quà thì mọi người ở nhà thích lắm đấy ạ.

1- Về đồ dùng cá nhân:
Thời tiết Bangkok và Pathaya quanh năm nóng như mùa hè, các bác nên mang đồ nhẹ nhàng, mát mẻ thôi. E thử liệt kê nhé:
- Quần áo mùa hè (hai dây, ba lỗ, váy, quần soọc... vô tư - sao cho nhẹ nhàng và thoải mái nhất). Có thể mang theo 1 cái áo dài tay chống nắng mỏng.
- Dép hoặc giầy thấp, thoáng mồ hôi.
- Kính, mũ
- Kem chống nắng
- Áo bơi
- Đồ vệ sinh cá nhân: Sữa tắm, nước gội đầu, kem và bàn chải đánh răng (Cái này ở ks có nhưng không được "xịn" như mình mang đi đâu).

- Thuốc đặc trị (nếu cần); tuy nhiên bất kể đi xa đâu các bác nên mang theo mấy viên thuốc cảm và đau bụng mà bạn hay dùng quen, vì HDV không được phép mua và cho khách uống thuốc mà không có chỉ định của bác sỹ.
*** Trong suốt chuyến đi mọi người có thể ăn mặc tuỳ ý, riêng chỉ có Cung điện Hoàng Gia là mọi ng phải ăn mặc kín đáo, đi dép có quai hậu - tuy nhiên không lo vì ngay ngoài cổng có chỗ thuê váy (quấn) và dép quai hậu rồi.

Nên mua những cái gì thật cần và cảm thấy nó hợp giá tiền. Có những thứ bán ở VNam rồi thì nên về VNam mua, khỏi phải vác nặng giá cũng không chênh nhiều, lại được bảo hành cẩn thận.

Theo e: Đi ra nước ngoài chỉ nên mua đồ nội địa của nước ngoài thì giá cả mới hợp lý, còn các bác mua đồ nhập (Ví dụ: Mỹ, Châu Âu...) thì về VN giá cũng thế.

- Đồ trong siêu thị (Gọi nôm na thế cho dễ): Tốt, không mặc cả, có hoá đơn và được hoàn thuế.
- Đồ ở ngoài: Hơi khó nói nếu mình không biết xem, có thể mặc cả thoải mái và không có hoá đơn để hoàn thuế.

4 - Về ăn uống: Đồ của Thái thiên về chua và ngọt, hơi mỡ hơn Việt Nam.

Khó có thể nói là ngon (Thực ra ngon hay không phải do khẩu vị từng người) (E thì cực sợ đồ của các nước không phải Việt Nam )

Tuy nhiên đi đến đâu cũng nên nếm thử thức ăn, đặc sản của nơi đó.

Thái có 1 thứ vô cùng khoái: Hoa quả (Dừa xiêm - trên đường từ PTY về BKK là ngon nhất; Ổi; Xoài... đều ngon hơn ở nhà, ôi thèm quá ) chỉ khoảng 10bat là có thể ăn thỏa thê hoa quả các bác ạ.

Túm lại: Không cần mang thêm đồ ăn dự trữ, thích - có thể ra ngoài chén cái gì đó, làm tô chè, hoặc ít hoa qủa là ok.

- Cẩn thận với thể loại Tuck Tuck 20 Bạt đi tham quan tòan bộ Bangkok, sau đó dẫn vào cửa hàng trang sức (dởm)... , mà bọn nó nói khéo lắm, đại loại, 1 năm Chính phủ Thái có 1 ngày miễn thuế đồ trang sức cho khách du lịch, giá rẻ bằng 1 nửa, bảo hành, trả lại = 80% giá trị.....
Còn tiền thì cứ cầm theo tiền USD cũng được, đổi ngay tại Sân bay, cũng được giá lắm.
Đi Phuket thì cứ mua vé của Asia Airline là rẻ nhất, hai chiều Bangkok - Phuket khoảng 60$, mua ngay từ Vn, hoặc sang Thái mua (dễ hơn nhiều), có điều phải mua bằng Credit card, nó không chấp nhận tiền mặt.
- Biển ở PhuKet thì nên chọn Karon, đẹp nhất. Còn Patong thì thương mại lắm, bãi tắm chật, xấu. Có điều, ở Karon thì XXX lắm.
- Ăn Hải sản ở Phuket, cứ ăn ở mấy cái quán trông lụp xụp í, đại khái chọn cái nào rẻ mà ăn đừng ăn ở mấy nhà hàng lớn. ăn mấy hàng đó, thấy ăn cua, tôm, còn rẻ hơn ở mấy biển VN/
- Kinh nghiệm cuối cùng, các thức đồ uống, bia, bánh ngọt, đừng mua ở khách sạn, hay hàng rong, cứ vào siêu thị mà mua, rẻ hơn nhiều. E ấn tượng nhất là thằng siêu thị 7/11, đâu cũng có, giá rẻ. Đặc biệt, nếu đi mấy vùng sâu xa, thì cứ tìm thằng này mà mua, giá ở đâu cũng thế, nên không sợ đắt. Chứ nếu mua bia ở ngoài, sẽ bị chém đẹp đấy ạ.
Chúc bác nào có ý định đi du lịch Thái 1 kỳ nghỉ vui vẻ. Cứ tự mua vé, đừng qua tour, vừa rẻ, vừa có nhiều kinh nghiệm thú vị.

dautay
05/03/2007, 09:18 PM
Các mẹ ơi, cuối tuần này VC mình sẽ đi Thailand 2 ngày, muốn hỏi các mẹ d/c mua vét nam (loại chừng 1,000 USD thôi) và đầm bầu loại đẹp 1 chút ở đâu nhỉ? Đồ trẻ em loại TB thì mua ở đâu hả các mẹ?
Mong được chỉ giáo, mẹ cháu rất cảm ơn

nhoccondangyeu
23/03/2007, 04:15 PM
Các công ty lữ hành sẽ giúp trả lời việc này. Tham khảo nhé:
www.dulichag.com
www.vietnameasytravel.com

Các mẹ ơi cho em hỏi chút, em đang định book tour đi Thái lan cho anh trai em (đi tuần trăng mật ạ) vào đầu tháng 4 tới (đi khoảng ngày 05/06 tháng 4) nhưng chưa biết chọn mặt gửi vàng vào công ty nào cả. Nhờ các mẹ có kinh nghiệm chỉ giúp em với. Nhờ các mẹ xem giúp em tour nào có chất lượng với nha. :8: :8: ..Em cám ơn cả nhà nhiều ạ

meotom
23/03/2007, 06:16 PM
Các mẹ ơi cho em hỏi chút, em đang định book tour đi Thái lan cho anh trai em (đi tuần trăng mật ạ) vào đầu tháng 4 tới (đi khoảng ngày 05/06 tháng 4) nhưng chưa biết chọn mặt gửi vàng vào công ty nào cả. Nhờ các mẹ có kinh nghiệm chỉ giúp em với. Nhờ các mẹ xem giúp em tour nào có chất lượng với nha. :8: :8: ..Em cám ơn cả nhà nhiều ạ

Mình thấy nếu có budget thấp thì đi Viettravel, nếu đi tuần trăng mật thì chọn tour 6 ngày BKK -Pattaya hoặc đi Chiengmai, Phuket, chứ đừng đi 5 ngày Bkk-Pattaya đi như ăn cướp, sáng nào cũng 6am dậy thì 2 vợ chồng chắc oải luôn.
Nếu budget khá hơn thì đi của SG tour, lựa KS sang chút chút.
tour giá rẻ thì KS cũ. còn lại các dịch vụ, guide, bú, chuơng trình... thì như nhau thôi không có gì để phải so sánh. chỉ cần so sánh KS thôi.

dkhoa
25/03/2007, 12:49 AM
Các mẹ ơi cho em hỏi chút, em đang định book tour đi Thái lan cho anh trai em (đi tuần trăng mật ạ) vào đầu tháng 4 tới (đi khoảng ngày 05/06 tháng 4) nhưng chưa biết chọn mặt gửi vàng vào công ty nào cả. Nhờ các mẹ có kinh nghiệm chỉ giúp em với. Nhờ các mẹ xem giúp em tour nào có chất lượng với nha. :8: :8: ..Em cám ơn cả nhà nhiều ạ

Vợ chồng mình hồi đầu tháng 3 này vừa đi Bangkok-Pattaya 6 ngày 5 đêm của Vietravel (hình như công ty này đưa khách sang Thai Lan nhiều nhất, vợ chồng mình khá hài lòng với chuyến đi). Mình cũng đã vài lần qua Bangkok có công chuyện, lần này đi theo tour thấy cũng rất là vui vì có nguyên cả đoàn khoảng 16 người. Tự đi và đi theo tour đều có cái hay riêng, tốt nhất là nên đi luôn cả 2 kiểu.

Nếu anh của bạn định đi theo tour cho tuần trăng mật thì mình thấy hơi bất tiện. Chương trình tour rất là dày đặc, 6 hoac 7 giờ sáng đã phải thứ dậy, ăn sáng xong kéo lên xe đi đến chiều tối mới quay về lại khách sạn (chỉ có 1 hôm ở Pattaya là có nghỉ trưa 1 tiếng ở khách sạn). Anh của bạn có thể bỏ bớt chương trình để ở lại khách sạn nghỉ thì được. Nếu cứ bám theo chương trình mình không biết có còn mật nổi hay không, hổng chừng dập hết cả mật.

Bạn nên đến công ty du lịch xem chương trình cụ thể để tiện sắp xếp. Vietravel thì bạn có thể xem và đặt chổ trên mạng:
http://www.travel.com.vn/Default.aspx?cid=2&t=2

Các chương trình mình thấy nên tham gia trong tour là vườn thú Safari World, xem cá heo biễu diễn, thăm quan Hoàng Cung và Chùa Phật Ngọc, ở Pattaya thì ra đảo San Hô tắm biển, thăm quan trại cá sấu, xem voi biễu diễn ở Làng văn hóa Dân Tộc Noong Nuch, Tiffanys show của pê-đê, Alangkarn show (sân khấu hoành tráng và hiện đại, không biết bao giờ Việt Nam mình có sân khấu như thế này để dựng lại lịch sử dân tộc một cách sống động).

Chiang Mai là thành phố lớn thứ 2 sau Bangkok, mình chưa đến đó nhưng nghe nói cũng đẹp và khí hậu thì giống như Đà Lạt. Mình cũng không biết có công ty nào tổ chức tour đến đó.

nhoccondangyeu
26/03/2007, 11:46 AM
Vợ chồng mình hồi đầu tháng 3 này vừa đi Bangkok-Pattaya 6 ngày 5 đêm của Vietravel (hình như công ty này đưa khách sang Thai Lan nhiều nhất, vợ chồng mình khá hài lòng với chuyến đi). Mình cũng đã vài lần qua Bangkok có công chuyện, lần này đi theo tour thấy cũng rất là vui vì có nguyên cả đoàn khoảng 16 người. Tự đi và đi theo tour đều có cái hay riêng, tốt nhất là nên đi luôn cả 2 kiểu.

Nếu anh của bạn định đi theo tour cho tuần trăng mật thì mình thấy hơi bất tiện. Chương trình tour rất là dày đặc, 6 hoac 7 giờ sáng đã phải thứ dậy, ăn sáng xong kéo lên xe đi đến chiều tối mới quay về lại khách sạn (chỉ có 1 hôm ở Pattaya là có nghỉ trưa 1 tiếng ở khách sạn). Anh của bạn có thể bỏ bớt chương trình để ở lại khách sạn nghỉ thì được. Nếu cứ bám theo chương trình mình không biết có còn mật nổi hay không, hổng chừng dập hết cả mật.

Bạn nên đến công ty du lịch xem chương trình cụ thể để tiện sắp xếp. Vietravel thì bạn có thể xem và đặt chổ trên mạng:
http://www.travel.com.vn/Default.aspx?cid=2&t=2

Các chương trình mình thấy nên tham gia trong tour là vườn thú Safari World, xem cá heo biễu diễn, thăm quan Hoàng Cung và Chùa Phật Ngọc, ở Pattaya thì ra đảo San Hô tắm biển, thăm quan trại cá sấu, xem voi biễu diễn ở Làng văn hóa Dân Tộc Noong Nuch, Tiffanys show của pê-đê, Alangkarn show (sân khấu hoành tráng và hiện đại, không biết bao giờ Việt Nam mình có sân khấu như thế này để dựng lại lịch sử dân tộc một cách sống động).

Chiang Mai là thành phố lớn thứ 2 sau Bangkok, mình chưa đến đó nhưng nghe nói cũng đẹp và khí hậu thì giống như Đà Lạt. Mình cũng không biết có công ty nào tổ chức tour đến đó.

Em cám ơn mọi người nhiều nha. Em cũng định đặt tour 6 ngày cho anh em nhưng mà hiện tại các công ty du lịch đều chỉ tổ chức tour 5 ngày 4 đêm thôi :2: . Em chẳng bít 2 bác nhà em trẻ khỏe thì có theo nổi cái lịch trình này không nữa nhưng chắc em cũng sẽ recommend cho 2 anh chị ấy những địa điểm mà mọi người gợi ý là nên đi. :8:

beech
26/03/2007, 04:43 PM
Em chào cả nhả,
Mong cả nhà cho em lời khuyên với, chả là em được cho 1 vé nghỉ ở KS 5* cho 2 người ở 3 ngày 2 đêm nhưng lại ở tận Krabi, Thái Lan. Em nhìn rồi trên bản đồ nó ở gần Phuket. Bỏ thì tiếc nhưng đi thì chẳng biết đi ntn. Bởi vì nếu đi em còn muốn cho con em 3T đi cùng, mà kinh nghiệm đi TL em là zero luôn.
Các bố, mẹ nào hay đi cho em xin vài lời khuyên với, em có nên cho con em đi cùng không hay là ở nhà tuốt.
Nếu đi được thì em lên theo một lịch trình ntn.
Em cảm ơn nhiều nhiều,

beech
26/03/2007, 04:45 PM
Em chào cả nhả,
Mong cả nhà cho em lời khuyên với, chả là em được cho 1 vé nghỉ ở KS 5* cho 2 người ở 3 ngày 2 đêm nhưng lại ở tận Krabi, Thái Lan. Em nhìn rồi trên bản đồ nó ở gần Phuket. Bỏ thì tiếc nhưng đi thì chẳng biết đi ntn. Bởi vì nếu đi em còn muốn cho con em 3T đi cùng, mà kinh nghiệm đi TL em là zero luôn.
Các bố, mẹ nào hay đi cho em xin vài lời khuyên với, em có nên cho con em đi cùng không hay là ở nhà tuốt.
Nếu đi được thì em lên theo một lịch trình ntn.
Em cảm ơn nhiều nhiều,
À quên em ở ngoài HN

bluechip
14/04/2007, 11:47 PM
Cả nhà ơi, chồng em sắp sang Thái Lan rùi. Em thấy mọi người hay mua nhẫn lông đuôi voi (hình như để tránh tà) và khi đến thăm chùa Phật Ngọc hoặc Chùa Phật Vàng (không biêtd có đúng không nữa) thì hay mua đồ dây đeo cổ có tượng Phật hoặc miếng Ngọc, em còn thấy mua cả dây tết bằng sợi giống như sợi len của mình đeo ở cổ tay. Ai đã đi TL rùi cho em kinh nghiệm với những món đồ này với!

Nostalgia
15/04/2007, 12:15 AM
Cả nhà ơi, tình hình Thái Lan đang rất bất ổn, tuần trước vừa mới có một vụ đánh bom ở Bangkok đấy. Nếu mọi người định đi du lịch thì nên cân nhắc kỹ rồi hãy quyết định nhé.

Mẹ Yểng
18/04/2007, 03:45 PM
Em chào cả nhả,
Mong cả nhà cho em lời khuyên với, chả là em được cho 1 vé nghỉ ở KS 5* cho 2 người ở 3 ngày 2 đêm nhưng lại ở tận Krabi, Thái Lan. Em nhìn rồi trên bản đồ nó ở gần Phuket. Bỏ thì tiếc nhưng đi thì chẳng biết đi ntn. Bởi vì nếu đi em còn muốn cho con em 3T đi cùng, mà kinh nghiệm đi TL em là zero luôn.
Các bố, mẹ nào hay đi cho em xin vài lời khuyên với, em có nên cho con em đi cùng không hay là ở nhà tuốt.
Nếu đi được thì em lên theo một lịch trình ntn.
Em cảm ơn nhiều nhiều,

Bạn ơi, nghe nói bãi biển ở Krabi đẹp lắm đấy. Lại ở KS 5* thì nhất rồi. Phải cái không có đường bay thẳng HN-Krabi đâu mà bạn phải mua thêm 1 chặng nội địa nữa đấy. Bạn lên AirAsia.com để book vé cho rẻ hoặc hỏi Thai Airway ở HN thì giá đắt hơn một chút. Chúc vui nhé.

Bố con trai
07/05/2007, 09:48 AM
Cả nhà ơi, tình hình Thái Lan đang rất bất ổn, tuần trước vừa mới có một vụ đánh bom ở Bangkok đấy. Nếu mọi người định đi du lịch thì nên cân nhắc kỹ rồi hãy quyết định nhé.

Chẳng vấn đề gì đâu các bác ạ, từ đầu năm đến giờ em sang bên đó công tác mỗi tháng một lần, em thấy tình hoàn toàn bình thường, khách du lịch vẫn đầy đường. Ngày mai em lại đi các bác ạ, TG 683 11h15. Em toàn đi một mình nên xong việc không có ai đi chơi cùng. Có bác nào ở BKK trong tuần này thì PM cho em nhé, em sẽ mời đi nhậu và enjoy Bangkok by night, thú vị lắm. Em hơi bị nhiều kinh nghiệm ở BKK. :Smiling:

PrettySons
08/05/2007, 07:56 PM
Cho mình hỏi nên mua quà gì (để lưu niệm thôi) để tặng các bạn Thái khi mình sang Hội thảo các mẹ nhỉ? Vẫn mấy đồ tơ tằm Vạn phúc hay sơn mài thì không thích nữa rồi vì đi đâu cũng thấy hơn hẳn mình. Khó nghĩ quá, các mẹ tư vấn giúp mình với.

Bây giờ sang Thái nên mua gì và ở đâu, các mẹ hay bố mới đi về có kinh nghiệm chỉ giáo cho mình với.

Cảm ơn nhiều nhiều!

Bố con trai
09/05/2007, 12:33 PM
Cho mình hỏi nên mua quà gì (để lưu niệm thôi) để tặng các bạn Thái khi mình sang Hội thảo các mẹ nhỉ? Vẫn mấy đồ tơ tằm Vạn phúc hay sơn mài thì không thích nữa rồi vì đi đâu cũng thấy hơn hẳn mình. Khó nghĩ quá, các mẹ tư vấn giúp mình với.

Bây giờ sang Thái nên mua gì và ở đâu, các mẹ hay bố mới đi về có kinh nghiệm chỉ giáo cho mình với.

Cảm ơn nhiều nhiều!

Nếu bác tặng tranh thêu, họ sẽ rất thích. Còn không thì có thể coffee hay bánh đậu xanh cũng ok.

Có ai đang ở Thailand không. 0814871513

PrettySons
09/05/2007, 05:53 PM
Nếu bác tặng tranh thêu, họ sẽ rất thích. Còn không thì có thể coffee hay bánh đậu xanh cũng ok.

Có ai đang ở Thailand không. 0814871513

Cảm ơn Bác nhé! Khi nào Bác về vậy? CN này tôi mới sang. À, nhân tiện cho mình hỏi tý, từ sân bay về KS đối diện New World Center thì nên xuống tầng 1 của sân bay và bắt taxi về Bác nhỉ. Còn vụ mua simcard có dễ không ạ? Bên đó mùa này đã mưa chưa hả Bác?

Thank Bác nhiều.

Moon Moon
10/05/2007, 12:10 AM
Cả nhà ơi, chồng em sắp sang Thái Lan rùi. Em thấy mọi người hay mua nhẫn lông đuôi voi (hình như để tránh tà) và khi đến thăm chùa Phật Ngọc hoặc Chùa Phật Vàng (không biêtd có đúng không nữa) thì hay mua đồ dây đeo cổ có tượng Phật hoặc miếng Ngọc, em còn thấy mua cả dây tết bằng sợi giống như sợi len của mình đeo ở cổ tay. Ai đã đi TL rùi cho em kinh nghiệm với những món đồ này với!
Khuyên bạn không nên mua mấy thứ đó, toàn hàng vớ vẩn, HDV gạ mua để lấy phân trăm thôi. Tốt nhất là mua mỹ phẩm hoặc vật dụng thôi nhé!

Bố con trai
14/05/2007, 10:39 AM
Cảm ơn Bác nhé! Khi nào Bác về vậy? CN này tôi mới sang. À, nhân tiện cho mình hỏi tý, từ sân bay về KS đối diện New World Center thì nên xuống tầng 1 của sân bay và bắt taxi về Bác nhỉ. Còn vụ mua simcard có dễ không ạ? Bên đó mùa này đã mưa chưa hả Bác?

Thank Bác nhiều.

Sawadee! Tôi đã về VN hôm thứ 7 rồi bác ạ. Hy vọng bác không gặp vấn đề gì khó khăn vì đi lại bên đó tương đối đơn giản, chỉ lưu ý khi đi taxi thì bác phải nói cho tài xế biết nơi bác cần đến trước khi lên xe vì họ có thể từ chối chở bác đến đó do tắc đường hoặc thậm chí họ cũng không biết đường. Còn simcard chắc bác mua được rồi nhỉ vì rất nhiều, gọi rẻ như cố định ở ta thôi. Nếu đt của bác hệ GSM thì mua DTAC, CDMA thì mua Hutch.
Bác ở đó thì ngay Downtown rồi, NWC là một trung tâm shopping cực kỳ lớn và hầu hết toàn hàng hiệu, khó có thể đi hết được. Nếu mua đồ cao cấp của Thái bác có thể ra cửa NWC rẽ trái đi khoảng vài trăm mét sẽ thấy Indra Square trước mặt và rẽ trái tiếp sẽ gặp Platinum Shopping Mall. Tha hồ shopping nhé. Còn đồ dùng sinh hoạt bác cứ vào các cửa hàng 7 eleven, family mart hay 24 open có ở khắp nơi mà mua.
Có gì cần tư vấn nữa bác cứ PM nhé. Chúc bác vui vẻ.

giadinhvuive
20/05/2007, 10:37 AM
Xin chào các gia đình, gia đình tôi là thành viên mới và đang có ý định đi du lịch Thailand mấy ngày vào tháng 6/2007. Đi "bụi" thôi vì tôi cũng đã từng vài lần qua đó công tác. Dự kiến sẽ đi mua sắm vài thứ đồ đạc linh tinh và mua ít quần áo về làm quà cho các anh chị em trong gia đình. Đang băn khoăn quá có mấy điều mong các gia đình đi trước chỉ bảo cho. Hiện nay vợ tôi đang có bầu tháng thứ 2, vậy thì tháng 6 tới đi chơi thì có vấn đề gì không?
Một điều nữa là gia đình tôi chỉ đi lại quanh quẩn trong Bangkok thôi, đang định đi thăm chùa Phật Ngọc, rồi chùa Vàng, chùa Bạc nhưng không biết tên tiếng Thái là gì? Các chùa đó có phải là 1 không?? Nó ở những khu vực nào? ai biết chỉ với, gia đình xin cảm ơn sự trợ giúp trước nhé!

Thân ái,

Cô_cu_Bi
21/05/2007, 01:47 PM
[QUOTE=giadinhvuive;895644]Xin chào các gia đình, gia đình tôi là thành viên mới và đang có ý định đi du lịch Thailand mấy ngày vào tháng 6/2007. Đi "bụi" thôi vì tôi cũng đã từng vài lần qua đó công tác. Dự kiến sẽ đi mua sắm vài thứ đồ đạc linh tinh và mua ít quần áo về làm quà cho các anh chị em trong gia đình. Đang băn khoăn quá có mấy điều mong các gia đình đi trước chỉ bảo cho. Hiện nay vợ tôi đang có bầu tháng thứ 2, vậy thì tháng 6 tới đi chơi thì có vấn đề gì không?
Một điều nữa là gia đình tôi chỉ đi lại quanh quẩn trong Bangkok thôi, đang định đi thăm chùa Phật Ngọc, rồi chùa Vàng, chùa Bạc nhưng không biết tên tiếng Thái là gì? Các chùa đó có phải là 1 không?? Nó ở những khu vực nào? ai biết chỉ với, gia đình xin cảm ơn sự trợ giúp trước nhé!

Thân ái,[/QUOTE/

Em không có kinh nghiệm về việc đi du lịch khi đang bầu bì nên không dám góp ý. Tuy nhiên, như các cụ mình bảo, trong 3 tháng đầu là quan trọng nhất nên em nghĩ nếu anh chị quyết định đi chơi thì cẩn thận một chút.

Còn về đi du lịch, chùa Vàng hay chùa Phật Ngọc thì em suggest nhà bác đi BTS skytrain, vừa nhanh, rẻ mà sạch sẽ. Đến bến Saphan Thaksin xuống là đúng luôn bến tàu sông Chao Praya. Ở bến tàu có cái bốt du lịch, mua vé và lên tàu, đến mỗi bến nó sẽ dừng lại để nhà bác lên (các điển bao gồm Hoàng Cung, Chùa Vàng, Chùa Phật Nằm, còn nếu em không nhầm thì chùa Phật Ngọc nó nằm trong cụm Hoàng Cung vì hàng năm nhà vua tự tay thay áo cho Phật 2 lần mà; rồi một số điểm nữa như đền hoàng hôn...). Du lịch dọc sông này mất khoảng 1 ngày là đi hết mà du lịch trên sông rất thú vị

Hy vọng thông tin này giúp ích được anh chị

giadinhvuive
21/05/2007, 03:37 PM
Cảm ơn bạn nhé,
Thực ra VC tôi vẫn còn băn khoăn lắm vì không đi được dịp này thì tiếc quá. Mọi thứ đã rất sắn sàng chỉ còn chờ tới ngày lên đường thôi. Mà không đi được thì sau này có baby đi cũng mệt thêm. Vì vậy chúng tôi quyết định cho tới trước ngày khởi hành, nếu vợ cảm thấy vẫn khỏe mạnh bình thường thì sẽ đi, còn nếu thấy không khỏe thì đành phải ở nhà vậy. Thà tiếc một chút nhưng sẽ không ân hận gì cả, phải thế không ạ?!

Cảm ơn các bạn nhiều nhiều, giờ đây thì cũng đã thấy thoải mái hơn một chút rồi đấy!

Hana
22/05/2007, 08:53 PM
Thời điểm tháng 6 khá tốt cho vợ chồng bạn đi chơi đó, về bầu bì thì không có gì phải ngại lắm, tuy nhiên một lời khuyên cho bạn: dù là du lịch "bụi" nhưng HÃY MUA BẢO HIỂM CHO CẢ 2 NHÉ. Khi đến sân bay Thailand bạn hãy mua luôn simcard ngay tại sân bay ở các cửa hàng điện thoại, giá sẽ rẻ hơn đấy.
Chúc 2 bạn có một chuyến đi thú vị

MeNa08
21/01/2009, 11:10 PM
Em định đi Thái vào ngày 31/1/2009 này. Em đang phân vân mua vé Free and easy của VNAir. Các mẹ có kinh nghiệm chỉ bảo cho em với ạ!!! EM xin cảm ơn!

curome
22/01/2009, 09:45 AM
Air France đang có khuyến mại đấy, return ticket là 160USD thì phải. Khách sạn thì đang có cái Bangkok Palazzo, ở 4 đêm trả tiền 3 đêm, tính ra có 900Bath/đêm, đi Bangkok giờ này nói chung là rẻ.

MeNa08
23/01/2009, 01:40 PM
EM cảm ơn curome vì những tin tức sốt dẻo ạ!
Để em đi hỏi ngay xem sao!

Ephemeras
07/02/2009, 01:35 PM
Air France đang có khuyến mại đấy, return ticket là 160USD thì phải.
Xin confirm thông tin của bạn một xíu. Vé đi BKK của Air France đang khuyến mãi là 89 USD/khứ hồi, taxes 94.01 USD, TC 183.01 USD.
Booking: 01 Feb - 31 Mar 09
Travel: 01 Apr - 15 May 09
Tham khảo thêm thông tin & booking trên web http://w3.airfrance.com/cgi-bin/AF/VN/en/local/home/home/homepage.jsp?BV_SessionID=@@@@1427856175.123398829 9@@@@&BV_EngineID=ccciadeggmjfimmcefecekedgfndgfl.0

My_Barbie
08/02/2009, 12:44 PM
Tuần sau mình đi Thái chơi, từ 12-16/2, hy vọng sẽ shopping được 1 số thứ như underwear, shoes... Bạn nào có kinh nghiệm mua những thứ đó làm ơn hướng dẫn mình nơi bán, vì nghe nói các shopping mall rất nhiều, mà mình ít time ko thể đi hết được. Thanks!

Mẹ Sushi Cua
09/02/2009, 11:37 AM
VC em định 30-4 này đi tour Bangkok Pattaya 5 ngày 4 đêm. Em ở HN. Có ai biết tour nào đi dịp này ko ạ, xin chỉ giúp em với ạ.
Ko hiểu là đến lúc đó em bầu bí 4,5 tháng đi tour có mệt lắm ko nhỉ

NhiNho06
09/02/2009, 01:29 PM
VC em định 30-4 này đi tour Bangkok Pattaya 5 ngày 4 đêm. Em ở HN. Có ai biết tour nào đi dịp này ko ạ, xin chỉ giúp em với ạ.
Ko hiểu là đến lúc đó em bầu bí 4,5 tháng đi tour có mệt lắm ko nhỉ

Cũng tuỳ tour tổ chức như nào nữa ấy ạ. Nhưng nói chung thì quãng mấy ngày ở BKK ko đến nỗi mệt đâu, bà bầu 4-5 tháng vẫn đi được. (ấy xem trước tờ lịch trình của mấy hãng rồi hãy quyết định)
Đi thăm Pattaya thì người ta thường đưa ra thăm đảo và tắm biển. Ra đảo bằng canô máy nên sóng to và khá xóc, phụ nữ đi dễ mệt chứ chả nói bà bầu - ko hiểu có phải lần nào cũng thế ko- nên là nếu bạn ngại say sóng thì ko ra đảo nữa, mà ở lại khách sạn đi chơi mua sắm cả ngày, chiều đoàn họ quay về KS sẽ đón mình đi ăn tối.

Mẹ Sushi Cua
09/02/2009, 03:18 PM
Cũng tuỳ tour tổ chức như nào nữa ấy ạ. Nhưng nói chung thì quãng mấy ngày ở BKK ko đến nỗi mệt đâu, bà bầu 4-5 tháng vẫn đi được. (ấy xem trước tờ lịch trình của mấy hãng rồi hãy quyết định)
Đi thăm Pattaya thì người ta thường đưa ra thăm đảo và tắm biển. Ra đảo bằng canô máy nên sóng to và khá xóc, phụ nữ đi dễ mệt chứ chả nói bà bầu - ko hiểu có phải lần nào cũng thế ko- nên là nếu bạn ngại say sóng thì ko ra đảo nữa, mà ở lại khách sạn đi chơi mua sắm cả ngày, chiều đoàn họ quay về KS sẽ đón mình đi ăn tối.

Cám ơn bạn nhé, mình sẽ nghiên cứu xem sao, thèm đi Thái lắm :LoveStruc::LoveStruc:

hongia
10/05/2009, 03:49 PM
Topic này không biết có ai còn quan tâm không nhỉ :Thinking: ,mình thấy các cty đua nhau khuyến mãi cho tour đi Thái trong dịp hè này ,giá khá rẽ ,cả nhà rất muốn đi nhưng cũng không an tâm lắm:Sick: với tình hình bất ổn .Không biết có bạn nào đã" tiên phong" đi tour gần nhất có thể chia sẽ một tí được không a ?Cám ơn nhiều lém:Sigh:

kimhoa23
10/05/2009, 04:46 PM
đang có dịch CÚM HEO và bất ổn chính trị bạn nên đi theo tour của các công ty du lịch là an toàn nhất thay vì đi tự túc.nếu bạn muốn đi tự túc cho vui thì nên đi SINGAPORE là tốt nhất

hongia
12/05/2009, 08:36 AM
cám ơn bạn kim hoa 23 nhiều .