Hiện tại cho dù những dịch bệnh trong quá khứ như Sởi, Uốn Ván, Ho Gà, Bại Liệt đã không còn lo ngại, thì loài người đang đối diện với dịch bệnh khác, đó là Tự Kỷ, đó là Ung Thư, đó là bệnh thời đại như Tiểu Đường, Béo Phì, Huyết Áp, Gout … Và ví dụ như Tự Kỷ và Ung Thư, cho dù ta đổ lỗi cho rất nhiều nguyên nhân gây bệnh, nhưng sự thực là ta không thể biết được nguyên nhân chính là từ đâu. Nó không đơn giản chỉ là con virus X gây ra bệnh X để mà phòng chống. Cũng không hẳn 2 người ruột thịt cùng ăn uống cùng sinh hoạt sẽ cùng mắc bệnh. Nó như ống nước bị rò rỉ, bịt lỗ này nó lại thoát lỗ kia. Và 1 khi đã mắc phải là mang án tử. Nó đang xảy ra trên toàn thế giới chứ không riêng gì 1 khu hay 1 nước để có thể cách ly. Nó có thể khiến chết ngay lập tức, hoặc chết dần mòn trong đau đớn, hoặc sống lay lắt và vô thần, trở thành gánh nặng cho toàn xã hội chứ ko riêng gì 1 gia đình.

Thật ra chúng ta đang bình tĩnh nói chuyện vì chúng ta chưa từng trải qua cảm xúc của 1 người có người thân bị tự kỷ. Chưa từng có cảm giác phải chạy theo lau dãi nhớt và đút cơm cho 1 người trưởng thành to cao hơn cả chúng ta. Chưa hề chứng kiến cảnh đứa con đứa em thương yêu đang tự đánh vào mặt 1 cách không khống chế, cho dù cả khuôn mặt đang rớm máu, cho dù ta van nài đến cạn nước mắt nó vẫn không thể ngừng lại được.

Chúng ta cũng chưa từng nắm từng búi tóc của người thân rơi rụng từng mảng, chưa từng nhìn đáy mắt sâu hoắm rệu rã vì những cơn đau hoành hành trong xương tuỷ, chưa từng thấy sự thay đổi tan tác từng giờ của người thương. Giống như bông hoa đang tuơi đẹp bị cắt ra khỏi cành, úa tàn và héo rũ chỉ trong nửa ngày. Giống như viên đá lạnh chảy nước ra khỏi kẽ tay ta không cách nào hứng lại. Khi biết thời gian người thương ở bên ta chỉ còn tính giờ, chúng ta sẽ hoàn toàn hoảng loạn chứ không còn thời gian và tinh thần ngồi đây đôi co.

Nếu, chỉ 1 lần, 1 lần nghi ngờ, chúng ta có dám nghi ngờ vaccine ko? Thứ thuốc mà được gắn cho bao nhiêu ngôn từ mỹ miều như: phát minh của y học, phòng bệnh, ngừa bệnh tối đa, bảo vệ cho gia đình bạn …

Vì sao trong các tờ giấy hướng dẫn sử dụng và thận trọng khi dùng đính kèm trong liều vaccine đều khuyến cáo trường hợp co giật, động kinh, thậm chí tử vong? Nếu không có xảy ra thì họ ghi vào mục khuyến cáo làm gì? Bao nhiêu phần trăm trẻ em rơi vào khả năng bị tai biến đó? Liệu có phải con em chúng ta không? Liệu con em chúng ta đã lọt ra được 1 lần thì lần sau có thoát ko? Con người ta chích không sao, không lẽ con mình cũng thế? Con người ta do người ta sinh ra, con mình do mình sinh ra. Riêng nét mặt, dáng người, màu da, … đã khác, thì làm sao khẳng định khả năng tiếp nhận thuốc giống nhau? Những người dám mạnh miệng khuyên con ta tiêm vaccine, họ có dám ký cam kết đảm bảo con sẽ không gặp tác dụng phụ nào ko? Hay khi xảy ra chuyện, họ sẽ tặc lưỡi bảo ta xui xẻo, bảo vấn đề là ở cơ thể con ta không đáp ứng thuốc chứ con họ chẳng sao cả. Và con ta vinh hạnh được thành 1 phần câu chuyện thương tâm về vaccine được share liên tục trên cõi mạng. Vài người nhỏ vài giọt nước mắt, thả vài cái huhu, xong lại quay sang khuyên người khác chích đi cho … an toàn.

Những người mang danh bác sĩ khuyên ta chích, mấy ai làm bên phòng tiêm chủng? Mấy ai dành cả nửa đời trong phòng lab nghiên cứu tác dụng thật sự của vaccine? Mấy ai đã đủ trải đời?

Tôi biết không chỉ 1 mà nhiều bác sĩ họ không cho con tiêm ngừa, nhưng còn lâu họ mới cho ta biết. Vì ta không là gì của họ cả. Con họ, sự nghiệp của họ quan trọng hơn 1 bệnh nhân không thể nhớ rõ mặt và tên. Khắc nghiệt không? Khốc liệt không? Biết vậy chứ làm gì được họ? Bao nhiêu người đang tung hô họ kìa. Những con cừu con trắng nõn thơm béo. Ta có muốn làm 1 con cừu không?

Ngoài ra, liệu án tử có tha con ta chưa? Hay như quả bomb nổ chậm treo lơ lửng trên đầu? Rằng 1 ngày trước sinh nhật 18 tuổi, con gái ta phát hiện ra mình ung thư máu. Nếu thay tuỷ, truyền máu, may mắn thành ung thư mãn tính, con cũng chỉ sống thêm 15-20 năm. Con ko thể sinh đẻ. Vì cửa sinh sẽ là cửa tử của con. Cuộc đời của con chưa mở ra đã vội kết thúc, chỉ vì mũi tiêm nào đó có chứa Polysorbate 80, một chất hẳn là rất an toàn, nhưng lại là dẫn xuất cho những chất bảo quản trong vaccine lên thẳng não và nằm vĩnh viễn ở đó phá huỷ tế bào não dần mòn.

Google dịch không tính phí. Khi tìm hiểu 1 thông tin trên mạng, hãy search keyword là chính cái ta đang lo ngại hay nghi ngờ. Hãy ghi thẳng: Vaccine causes autism, vaccine causes leukemia, vaccine causes Alzeimer, …. rất nhiều người sẵn sàng cho ta thông tin cho dù rào cản ngôn ngữ có lớn thế nào.

Tôi không cần chứng minh tôi đúng hay bác sĩ đúng. Tôi muốn các bạn tự chứng minh cho chính bản thân mình. Nếu bạn lựa chọn tiêm, vậy thì hãy an yên với lựa chọn của mình. Nhưng 1 điều tôi khẩn cầu các bạn, đừng khuyên ai đi tiêm, đừng hối thúc ai đi tiêm, đừng mở miệng chống đối hay xúc xiểm, bài xích người không muốn tiêm. Bởi biết đâu chính tay bạn đẩy 1 đứa trẻ vô tội vào bóng tối, có khi chính tay bạn tước đi sinh mạng của nó, bóp nghẹt tương lai của nó.

Con bạn, bạn chịu trách nhiệm, đừng đẩy thêm gánh nặng cho ai. Cái nghiệp đó bạn không gánh 1 mình nổi đâu.

Hãy tự tin với lựa chọn của chính bạn!!!

Một khi bạn mở miệng ra, hãy có trách nhiệm với ngôn từ bạn sử dụng. Nó không chỉ thể hiện con người bạn, nó còn là phác hoạ về tương lai của bạn. Hoạ hay phúc cũng từ miệng mà ra.