Cuối cùng tôi thấy rằng con gái vẫn luôn là con gái nên và rất cần bảo vệ cái ngàn vàng vì đàn ông họ sẽ vẫn là đàn ông. Hy vọng sẽ có nhiều người đàn ông lương thiện biết bảo vệ giữ gìn cho bạn gái của mình khi đang yêu. (Hồng Anh)

Hiện tôi là người phụ nữ rất quan tâm đến mục tâm sự về trinh tiết. Theo dõi sát mục tâm sự vấn đề này thấy nhiều suy nghĩ trái chiều thế mới gọi là mỗi con người một suy nghĩ. Đại diện cho phái nữ tôi thấy rằng đàn ông khôn ngoan quá, cái gì cũng đòi hỏi ở người phụ nữ phải hoàn mỹ trong khi họ thì quá thảnh thơi không chút lo lắng về trinh tiết, lối sống của họ...

Tôi sống rất cổ điển và luôn bảo vệ tư tưởng trọng chữ trinh tiết nên không bao giờ có con mắt thiện cảm với những bạn nữ sống buông thả để mất đi cái ngàn vàng. Nhưng với thời nay tôi nghĩ tôi không thể bảo vệ cái tư tưởng già cỗi đó được bởi còn nhiều người con gái đáng thương khác không phải do họ sống buông thả mà do cái xã hội này đã lừa dối cướp đi cuộc đời trong sáng.

Tại sao? Tại sao những người đàn ông lại cứ nghĩ những suy nghĩ tầm thường thế nhỉ. Họ đang sống thời hiện đại mà tư tưởng thì cằn cỗi, họ không có suy nghĩ bao dung và độ lượng. Sao không nghĩ và xem xét kỹ sự việc mà chỉ nhăm nhăm nghĩ đến những tư duy cục bộ rồi tự đè mình xuống vực sâu tâm trạng.

Hạnh phúc là thời gian sống hiện tại nếu cứ sống vì cái quá khứ thì muôn đời cũng không thoát được cái lạc hậu vĩnh viễn. Tuy nhiên ở đây tôi không bênh vực cho những cô gái sống hết mình, đốt cháy hết mình vì cuộc sống thử, cuộc vui chơi hoan lạc sa đọa... để mất đi cái đáng quý nhất của một người con gái. Để yêu nhau muốn được tôn trọng lẫn nhau thì cả hai cùng phải biết làm gì cho nhau, theo tôi nghĩ “ngàn vàng” không đổi được ý nghĩa thực tế nhất đang có. Và những người đàn ông cũng nên suy nghĩ mình đã xứng đáng để được đòi hỏi cái quyền vợ mình còn hay đã mất.

Để còn hay mất cũng phải đấu tranh hết mình, vượt qua chính mình nhưng phụ nữ mãi là phụ nữ, đàn ông cũng sẽ mãi là đàn ông. Ai trong hai phái sẽ là người thánh thiện? Tôi thấy phần đa không ai sẽ là kẻ tu hành đắc đạo. Đàn ông thì hay gây ra cho đàn bà thành kẻ hư hỏng mà đàn bà làm tội cho đàn ông thành kẻ trăng hoa. Hai bên cùng làm tội làm tình cho nhau thì làm sao mà cùng đòi hỏi cho nhau chữ “trinh”. Hay hơn hết là biết nhìn biết nhận để đến với nhau hoàn toàn trong sáng như thế mới hạnh phúc đích thực.

Khi tôi đọc từng diễn biến của mỗi người tôi thấy sợ cho cô gái trẻ vì thời nay tôi thấy cô bé nào cũng rất style, sống thoáng đa năng cho là nhận và nhận là phải cho đi, yêu đương từ thủa cắp cặp tới trường học chữ đạo và nghĩa, chưa đến lúc học ngành học nghề tức là quý công tử và tiểu thư mới đang học mức phổ cập giáo dục. Chữ “trinh” lúc này đặt ra cũng khá nhiều dấu chấm hỏi... Nếu mà thế hệ sau chúng ta sống thoáng thế liệu tư tưởng có thoáng hơn thế hệ đi trước nó không? Khi người lớn chúng ta đã trải qua những kinh nghiệm sống cuộc đời thì cũng cần nên bảo vệ mầm non bằng những kinh nghiệm đúc rút.

Và khi người lớn chúng ta không làm gương thì làm sao gương sáng cho đời sau soi theo. Thế nên mỗi chúng ta ai cũng cần phải đấu tranh sống tốt và lành mạnh. Tôi không ủng hộ những chị những em sống cuộc sống thử trước hôn nhân, hợp thì tốt mà tan ra thì bất công, bất công cho người ở lại là người đàn bà và bất công cho người đến sau lại là đàn ông.

Cảm ơn mục tâm sự thật tuyệt đã cho chúng tôi được tham gia những suy nghĩ của chính mình, giải thoát những tâm tư, tìm đến những sự đồng cảm và cả trái chiều để nhìn ra được mình nên thế nào, học hỏi những kinh nghiệm từ chính những tâm sự của người khác. Tâm sự về chuyện trinh tiết tôi mới hiểu được đàn ông đang nghĩ gì và phụ nữ ra sao. Mỗi người một suy nghĩ không ai giống ai...

Cuối cùng tôi thấy rằng con gái vẫn luôn là con gái nên và rất cần bảo vệ cái ngàn vàng vì đàn ông họ sẽ vẫn là đàn ông. Hy vọng sẽ có nhiều người đàn ông lương thiện biết bảo vệ giữ gìn cho bạn gái của mình khi đang yêu.

https://vnexpress.net/du-thoi-nao-con-gai-cung-can-giu-gin-2203497.html