Bạn có ghét kẻ thứ ba chen vào tình cảm của chính bản thân của mình hay không? Đương nhiên là kẻ thứ ba thì ai mà chẳng ghét, bởi vì kẻ thứ ba là một cái thứ gì đó khiến cho con người ta phải ghét đến mức tột cùng như vậy, nhất là các chị em phụ nữ. Cho dù chúng ta có làm cái gì đi chăng nữa thì cũng đừng nên làm người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Ở trong tình yêu chắc chắn cái điều cấm kị nhất là có người thứ ba chen vào một cuộc tình, và cái người luôn luôn có lỗi đó chính là người thứ ba. Ở đây chưa nhắc đến là lỗi của một trong hai người đấy yêu nhau, nhưng trước mắt mà có người thứ ba suất hiện thì đương nhiên lỗi lớn nhất là nằm ở người thứ ba. Cũng phải tùy vào hoàn cảnh để mà chúng ta xem xét lại là lỗi nằm ở người nào, nhưng mà xuất hiện người thứ ba như vậy thì chị em luôn cho rằng là người thứ ba luôn là người có lỗi, và muốn phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Không biết là những người hay đi phá hoại gia đình người khác lúc mà họ đã hoàn thành được cái mục tiêu của họ rồi thì họ cảm thấy như thế nào nhỉ.

Chắc là họ đang rất là cảm thấy vui mừng bởi vì họ đã phá hủy được cái hạnh phúc và giành lại cái hạnh phúc và cho họ. Nhưng mà ở đời này ai làm gì thì cũng sẽ nhận được cái quả báo thích đáng dành cho họ, họ đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác thì sau này chắc chắn cũng sẽ có người đi phá hoại chính cạnh phúc mà họ đã giành lại được. Bởi vì khi mà người đàn ông đó đã vốn dĩ không tốt rồi, thì đương nhiên cho dù có ở bên cạnh ai đi nữa thì chứng nào tật nấy đấy thôi. Cho nên là những người đàn ông mà để cho người thứ ba suất hiện thì chị em đừng nương tay với những người như vậy nhé, một là cho đi luôn chứ đừng bao giờ níu kéo, hay là cầu xin họ quay trở lại với bên mình. Bởi vì cái thứ này đã phản bội mình như vậy mà chị em còn muốn tha thứ cho họ thì chắc chắn là chị em đã rất là mù quán rồi. Hãy để cho cái người đàn ông phản bội đó cùng với kẻ thứ ba bên nhau đi, rồi sau này họ cũng sẽ nhận lại quả báo thích đáng dành cho họ mà thôi.