Mang tiếng trường Quốc Tế mà không phải Quốc Tế nha các mẹ. Chuyên nghiệp không có, bài bản không có. Nội bộ hay thay đổi. Nhất là việc thu tiền phụ huynh rồi mà không xác nhận tin nội bộ trước, đi mail đòi tiền phụ huynh. Phí ngoài h 30k mà form mail bảo chuyển khoản (copy - pass trắng trợn), không đầu tư cơ sở vật chất, trường không có tầm, cô không có tâm, chỉ biết thu tiền phụ huynh thì nhanh lắm, hoàn tiền thì chậm. Vừa đóng học phí đầu tháng thì mới 24-25 đã gửi mail thông báo học phí của tháng sau. TRƯỜNG NHU ĐÓI KHÁT TIỀN LẮM VẬY. Nhỏ chưa học hết tháng mà đã đòi tiền tháng sau, chưa tổng kết số ngày đón trễ mà đã gửi kèm luôn phí ngoài giờ vào ngày 24-25 

Không nắm bắt tâm lý phụ huynh. Phụ huynh góp ý nhiều lần nhưng không thay đổi (xu hướng đối phó phụ huynh), điển hình như việc hỗ trợ chụp khẩu phần ăn của các bé và gửi vào nhóm phụ huynh thì trường từ chối với lý do: Không có thời gian. Cầm dt lên chụp và tiện tay gửi vào nhóm để các phụ huynh đều thấy, mất bao nhiêu thời gian???, hay trường sợ nếu làm vậy sẽ không cắt xén được nữa?!, trường nói chỉ hỗ trợ chụp trong thời gian đầu 1-2 tuần thôi.

trường đặc biệt không làm việc qua mail. Thiếu tôn trọng phụ huynh, vì đọc mail xong không phản hồi, để phụ huynh phải đến trường hỏi trực tiếp thì lúc đó mới nói: có thấy mail của phụ huynh. Gửi mail cho phụ huynh mà chỉ có cái tên. Đây là hình của 1 phụ huynh không được tôn trọng, form mail sơ sài

hình ảnh
hình ảnh
Và đặc biệt là nhà mẹ nào lỡ đóng học phí, con mới học đc 1 tuần hay 1 ngày mà nhà có việc j đột xuất, bé phải nghỉ thì xác định luôn là mất hẳn tiền, trường nó sẽ k thông cảm và không quy ra tiền ngày/ tiền tuần cho bé và hoàn trả số còn lại đâu nhé! 
Nhà mình có việc đột xuất, ông bị tai biến, nằm bệnh viện Xuyên Á - Củ Chi, mẹ là con 1, ba thì thường xuyên đi công tác, bé học tít Tân Bình, ông bệnh phải nhập viện đột xuất, nên báo trường cho bé nghỉ học vào đầu tuần tới (hôm mình báo đã là ngày t5 trong tuần), học phí vừa đóng đầu tháng, bé học lố 1 tuần. tiền cơ sở vật chất bé đã đóng đầy đủ từ 1-2th trc, mẹ có nhờ cô nói với trường là thông cảm cho mẹ, vì nhà có việc đột xuất như vậy, tạm thời cho bé về nhà bà ngoại ở để mẹ tiện chăm sóc ông. Tiền học thì lỡ đóng hết 1 tháng rồi, nhờ trường du di tính cho bé 1 tuần học và hoàn trả lại 3 tuần. Nói nhỏ nhẹ, tình cảm vậy đó, mà trường có thèm thông cảm ?!, nghĩ sao đưa ra phương án hoàn tiền ăn, mà tiền ăn nó tính có bnhieu? 30-35k/ ngày chứ mấy, nhận về tay chắc tầm 5-600k (cảm giác không khác j trường nó bố thí lại cho mình vậy) . 

Các mẹ nếu có chọn trường cho con thì chịu khó chọn trường mắc xíu, mà cô có tâm, trường có tầm, cơ sở vật chất tốt, khẩu phần ăn cũng chất lượng hơn, biết thông cảm và chia sẻ khó khăn với phụ huynh, chứ đừng như trường quỷ yêu này, lỗi thì tè le, thiếu chuyên nghiệp, cái cần tương tác / gửi mail cho phụ huynh thì k gửi.