“Muốn sang thì bắc cầu Kiều

Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.”

Từ xưa đến nay, nghề trồng người luôn là nghề cao quý, được xã hội trân trọng, tôn vinh và dành cho những tình cảm tốt đẹp nhất. Truyền thống dân tộc ta cũng để cao tinh thần “tôn sư trọng đạo”, “trọng thầy mới được làm thầy”. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, có nhiều vụ việc đáng buồn đã xảy ra. Mới nhất là vụ việc phụ huynh vào tận trường vung tay với cô giáo dạy lớp 1 của con mình.

Em đọc trên TTO thì vừa qua, ông Lê Thanh Đông - chủ tịch UBND huyện Tân Thạnh, Long An - cho biết đã kỷ luật khiển trách đối với cô giáo N.T.N., giáo viên Trường tiểu học và THCS Tân Bình tại điểm Cây Sao, xã Tân Bình, vì đã có hành vi đán.h học sinh. Đồng thời, cô giáo đánh học sinh này cũng đã được điều chuyển công tác sang trường khác.

Theo báo cáo từ Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Tân Thạnh, vào ngày 2/4, em H. (lớp 1A), không chịu giơ tay thực hiện phép tính, không cộng, trừ trong tiết học toán. Cô N. đã dùng thước khẽ 5 lần vào phía trên cẳng tay.

hình ảnh

Ảnh VNE

Sau đó, cô N. thấy mình đã sai nên gọi điện cho mẹ em N., nhưng mẹ em N. không nghe máy. Đến chiều, chị của H. đến rước em H.. Cô N. có xin lỗi chị của H. và người này đồng ý, không trách cô giáo.

Theo VNN, sáng ngày 3/4, phụ huynh đưa con đến Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh giám định thương tích. Bác sĩ chẩn đoán em bị chấn thương phần mềm, rối loạn tiêu hóa. Đồng thời, khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện H. bị xây xát vùng da vai trái, bàn tay trái. Cẳng tay em có nhiều vết bầm, hàm trái sưng đỏ. Các bác sĩ sau đó phát đơn thuốc cho H. điều trị ngoại trú.

Sau đó, mẹ em H. và 2 người nữa đã đến trường với thái độ nóng nảy. Phụ huynh đã t.át cô N. một cái. Hai người đi cùng cũng định vung tay nhưng đã bị hiệu trưởng và các giáo viên khác ngăn lại.

Nhà trường họp hội đồng kỷ luật và thống nhất kỷ luật cô N. với hình thức khiển trách. Đến ngày 10/4, huyện đã ra quyết định điều chuyển công tác cô N. sang trường khác.

Phụ huynh em H. đồng ý việc xử lý cô N. và hứa sẽ không đăng tải vụ việc lên mạng xã hội. Nhưng ra yêu cầu cô N. phải trực tiếp đến gia đình để nói chuyện.

hình ảnh

Ảnh cắt từ clip

Luật Giáo dục quy định giáo viên không được xúc phạm danh dự, thân thể của người học. Tùy mức độ, có bốn hình thức kỷ luật với giáo viên nếu vi phạm, gồm khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc buộc thôi việc. Về việc phụ huynh vung tay với giáo viên, dùng điện thoại quay video đăng lên mạng xã hội, đại diện huyện Tân Thạnh cho biết đã chỉ đạo công an vào cuộc. Việc cô giáo đá.nh học sinh là sai nhưng phụ huynh vào trường cũng phải được xem xét xử lý.

Cư dân mạng bình luận:

“Làm một đứa bé 6 tuổi như vậy, thì phụ huynh làm vậy là kiềm chế lắm rồi. Đã là giáo viên còn không thể kiềm chế được với một đứa bé, thì mẹ của bé làm sao kiềm chế được. Đối với những dấu để lại trên thân thể cháu bé 6 tuổi thì không phải là dạy dỗ mà là trút giận thì đúng hơn”

“Khẽ và đ.ánh là 2 hành động rất khác nhau. Theo như hình thì tôi không nghĩ là khẽ nhẹ nhàng 5 cái đâu”

“Ngày xưa tôi đi học cũng bị bầm dập. Bây giờ nghĩ lại còn thấy ức nhưng mà tôi không trách thầy cô vì nhiệm vụ của thầy cô là uốn nắn dạy con người mà.”

“Tôi không phản đối giáo viên phạt con tôi khi con sai. Tôi sẽ không bao giờ dám xúc phạm, hành xử như vị phụ huynh này này. Nhưng tôi cũng không đồng tình với hình phạt quá nặng, cô dành cho học sinh. Mong cũng là bài học để cô rút kinh nghiệm ạ.”

“Là nghề sư phạm thì phải biết hành động thể nào cho đúng đạo nhà giáo. Đừng so sánh với phụ huynh vì họ đủ các thành phần, trí thức, công nhân, nông dân.... Nếu không có lòng thương yêu trẻ hãy kiếm nghề khác mà làm đừng làm thầy cô giáo.”

hình ảnh

Ảnh cắt từ clip

“Ở nhà có khi có đủ ông bà, cha mẹ nhưng cũng không dạy dỗ nổi một hai đứa con có đạo đức tốt, thử hỏi ở lớp chỉ có 1 giáo viên chủ nhiệm sao đảm đương nổi cả việc dạy kiến thức và uốn nắn đạo đức cho từng học sinh?”

“Cùng một phương pháp dạy, có trẻ sẽ tiếp thu chịu học, có trẻ không tiếp thu và lười học cũng 1 phần năng lực cá nhân có chênh lệch và hoàn cảnh mỗi gia đình là khác nhau, tính cách khác nhau, do vậy cần gì phải phạt đâu. Với trẻ khó bảo phải tốn nhiều thời gian uốn nắn hơn, sau 1 thời gian uốn nắn mà trẻ không khá được thì cũng không có gì phải bận tâm nữa. Nhớ thời xưa mình phá phách bỏ học bị thầy cô đ.ánh hoài. Xưa xài cây thước gỗ vuông dài tầm 60cm rất đau, đâu dám nói cha mẹ, nói ra còn bị ăn lươn thêm. Mà vậy mới biết sợ mới lo học”

“Có thể là cô cũng hơi quá tay, nhưng nếu lớp 1 mà không nghiêm khắc uốn nắn con vào nề nếp thì nói thật càng lên lớp càng khó uốn nắn lắm. Rồi ai là người chịu hậu quả?”

“Tôi dạy con mà nó mãi không hiểu, cũng nổi nóng và bụp bụp. Tôi nghĩ đa số cha mẹ mà dạy con cũng đều đã từng phải nổi nóng như vậy. Đó là chỉ dạy cho 1 người thôi đấy. Vậy mà giáo viên dạy mấy chục người, việc nổi nóng là khó tránh khỏi. Tất nhiên, theo quy định giáo viên sẽ bị hình phạt thích đáng.”

“Giáo viên bây giờ bị tước đoạt quá nhiều quyền dạy dỗ học sinh.”

“Thiển nghĩ những học sinh lười biếng ngỗ ngược phải được uốn nắn, tức là phải đe nẹt chứ chẳng lẽ năn nỉ van xin những đứa trẻ này?”

“Đe nẹt chỉ làm đứa trẻ nó lì hơn thôi. Mọi sự áp bức mà không phải là thuyết phục thì nó đều tiêu cực. Đe nẹt đứa trẻ tức là tự dạy cho con nó biết 1 điều: kẻ mạnh là kẻ đúng. Vậy có nên không?”

“Đành rằng cô sai, phụ huynh có quyền khiếu nại lên nhà trường hay khởi kiện ra toà nếu thấy cần, nhưng phụ huynh không được hành xử như thế.”

“Thầy cô phạt chắc cũng vì bất lực quá với học sinh này rồi, nếu không giáo dục tốt thì bạn này sẽ rất khó bảo, phụ huynh cũng xót con nhưng mà hành xử như vậy sẽ làm con có thể suy nghĩ mình được bảo vệ và khó giáo dục hơn”

Được biết, ngày 20/4, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Thạnh cùng nhà trường và cô giáo N.T.N. đã đến xin lỗi gia đình bé H. Trong vụ việc này, nhiều người cho rằng, hiện nay hầu hết mâu thuẫn giữa mối quan hệ giáo viên - học sinh - phụ huynh đều dựa vào cảm xúc quá nhiều. Từ đó dẫn đến nhiều hành động phản giáo dục. Giáo viên có thể quá nặng tay với trẻ lớp 1 nhưng hành xử của gia đình cũng khó có thể bênh vực được. Các mẹ nghĩ sao về trường hợp này?