Người con gái trước khi kết hôn giống như một bông hoa đang nở rộ, dáng người duyên dáng và làn da mỏng manh như gelatin. Độ tuổi xuân thì là lúc dáng vẻ người con gái rực rỡ nhất, không cần mỹ phẩm hay quần áo đắt tiền.

Tuy nhiên, sau khi kết hôn, đặc biệt là sau khi làm mẹ, đối mặt với trách nhiệm nặng nề nuôi dạy con cái, dung mạo của người phụ nữ giống như một bông hoa mùa xuân gặp phải sương giá, và ánh hào quang trước đây nhanh chóng tàn lụi.

Thức khuya nuôi con nhỏ làm phá vỡ nhịp sinh học, giống như một chiếc máy hút vô tận, liên tục hút đi độ ẩm và sức sống từ sâu bên trong làn da. Ở cùng một độ tuổi nhưng có người già người trẻ, nói thẳng ra khác biệt lớn nhất chính là người độc thân vô lo và kẻ đã làm mẹ gánh muôn vàn trách nhiệm trên vai.

Mới đây, một phụ nữ 30 tuổi chia sẻ rằng cô bị đối xử như bà ngoại khi đến trường đón con. Cô tức giận đến mức miệng mồm bắt đầu ngứa ngáy. Cư dân mạng sau khi nhìn thấy dung mạo cũng hiểu ra phần nào.

hình ảnh

Ảnh Baijihao

Theo lời kể của người phụ nữ này, cô đang đứng trước cổng trường chờ con tan học thì tán gẫu với một bà lão. Cụ già hỏi cô: “Có lẽ mẹ cháu bận việc nên bà ngoại đến đón phải không?

Người phụ nữ sửng sốt nói: “Tôi mới 30 tuổi! Đây là con tôi, sao lại thành bà ngoại?”

Sau đó người mẹ khoe trang phục trước ống kính: "Các chị ơi giúp em với. Sao em ăn mặc thế này mà trông giống bà ngoại thế?".

Có thể thấy từ camera, người phụ nữ hơi béo và có mái tóc ngắn. Mặc áo khoác denim ở thân trên và áo sơ mi trắng bên trong, áo vẫn có cổ công chúa thời trang. Dù được giấu bên dưới nhưng kiểu trang phục này quả thực là trang phục chuẩn mực của giới trẻ.

Nhưng với bộ quần áo như vậy kết hợp với quần rộng thùng thình và giày thể thao màu trắng, cũng như mái tóc ngắn gọn gàng và dáng người hơi mũm mĩm, thì trông có vẻ gấp đôi tuổi 30.

Người phụ nữ không nhận trang phục như vậy có gì sai trái, đối diện với ống kính, cô thẳng thắn nói: “Tôi nghĩ  bộ này còn khá trẻ. Tại sao trong mắt người khác tôi lại giống bà ngoại vậy? Tôi mới 30 tuổi, chưa già đâu mà”

Cư dân mạng sau khi xem đã rất thích thú và cho biết:

“Loại quần áo này quả thực khá trẻ trung, nhưng với dáng người như bạn, khi mặc nó trông bạn không hề trẻ trung. Hãy ăn mặc đàng hoàng, bạn mới 30 thôi, đừng khiến mình trông già nua như vậy.”

hình ảnh

Ảnh Baijihao

“Tóc như vậy thể hiện tuổi tác. Ở quê hương chúng tôi, hầu hết phụ nữ trên 50 tuổi đều để kiểu tóc như vậy, chủ yếu là vì dễ chăm sóc. Nhưng kiểu tóc này trông già nua và không phù hợp với giới trẻ. Chỉ cần thay đổi kiểu tóc và quần áo của bạn.”

“Người nói ai đó là bà ngoại thật sự là thiếu sáng suốt. Thực tế thì tình trạng da của bạn khá tốt nhưng cơ thể lại hơi béo. Phụ nữ là thế này, chỉ cần tăng cân là trông họ sẽ già đi đôi chút! Sau khi giảm cân, trông trẻ hơn và quần áo cũng dễ phối đồ hơn. Ở độ tuổi trẻ như vậy, bạn vẫn cần ăn mặc đẹp.”

Người mẹ mặc dù mặc trang phục tiêu chuẩn dành cho giới trẻ nhưng rõ ràng những bộ quần áo như vậy không phù hợp với cô ấy. Chỉ là dáng người của cô ấy không phù hợp để mặc một chiếc áo khoác denim quá giản dị. Dù rất thoải mái và dễ mặc nhưng chiếc áo khoác denim sẽ chỉ khiến cô ấy trông béo hơn. Việc thay đổi kiểu tóc và quần áo sẽ mang lại cho cô ấy một diện mạo khác.

Đánh giá từ những gì người phụ nữ chia sẻ, việc ăn mặc không có vấn đề gì. Vấn đề là cô ấy hơi đẫy đà và khuôn mặt bầu bĩnh. Tổng thể trông giống như một bộ trang phục tiêu chuẩn dành cho một phụ nữ trung niên mập mạp. Hiện nay có rất nhiều bà ở độ tuổi bốn mươi, năm mươi đều như vậy. Vì vậy, việc mọi người hỏi cô câu hỏi này không có gì sai cả.

hình ảnh

Ảnh Baijihao

Sau đó, người phụ nữ chia sẻ rằng khi chưa kết hôn, cô là một cô gái có dáng người duyên dáng và nặng chưa đến 45 cân. Sau khi sinh con, cơ thể tôi tăng vọt lên 20kg so với trước khi lấy chồng.

Công việc nhà nặng nhọc và áp lực chăm sóc con cái khiến  người mẹ không có thời gian chăm sóc bản thân. Chế độ ăn uống tinh tế và tập thể dục thường xuyên trở thành thứ xa xỉ. Bộ máy trao đổi chất trong cơ thể chậm lại trong lúc mệt mỏi và hỗn loạn. Người phụ nữ không có lựa chọn nào khác ngoài việc khuất phục trước sự xói mòn của thời gian. Cộng với gánh nặng của trách nhiệm sau khi kết hôn và sinh con - những trăn trở, lo lắng vô bờ bến như xiềng xích vô hình. Đôi mắt cau có, đầy những vết châm chim và nụ cười rạng rỡ của quá khứ không giấu được một chút mệt mỏi, thăng trầm.

Sau khi có con, không biết đã bao lâu rồi người mẹ không dám nhìn mình trong gương, sợ không thể chấp nhận được chính mình.

Nhìn từ góc độ này, sự “lão hóa” nhanh chóng của phụ nữ sau khi kết hôn thực chất là do sự kết hợp của việc thường xuyên thức khuya, không có thời gian chăm sóc bản thân và áp lực cuộc sống.

Sự chuyển đổi đột ngột của người phụ nữ từ tươi trẻ trước hôn nhân sang hốc hác, héo mòn sau hôn nhân giải thích một cách sinh động cái giá của tình mẫu tử. Vì vậy, các bậc cha mẹ nên quan tâm, ủng hộ nhóm đối tượng này nhiều hơn, ủng hộ việc nuôi dạy con khoa học và bảo dưỡng hợp lý, để sự sáng chói của tình mẫu tử không chỉ bảo vệ được con cái mà còn soi sáng cho sức khỏe và sự quyến rũ của chính họ.