Tôi là PTA năm nay 15 tuổi tôi vừa thi xong c3 thì được về quê nội chơi năm nào cũng thế mỗi lần nghỉ hè là tôi được về quê nội còn mẹ tôi thì cưới hai đời chồng tôi là con của người chồng thứ 2 và có 1 chị gái là con của người chồng thứ nhất . Thì năm tôi lên 3 tuổi thì bố mẹ li dị nên tôi ở với mẹ từ bé . Năm tôi lên mầm non mỗi lần nghỉ hè thì tôi được bố lên đón về quê nội chơi và mỗi lần được về quê nội tôi luôn vui sướng vì ông bà nội rất quý tôi vì tôi là cháu đích tôn ( tôi là con 1 của bố) nên bố và ông bà rất chiều tôi . Mỗi lần tôi lên với mẹ để học tiếp thì tôi toàn khóc vì ở với mẹ tôi không khác địa ngục mẹ tôi hay chửi mắng đánh tôi không bao giờ nghe tôi giải thích , tôi có giải thích đi nữa mẹ tôi vẫn cứ cho đấy là cãi và tôi phải sống như thế với mẹ từ bé đến hiện tại và mỗi lần tôi bị chửi mắng đánh đập thì tôi hay gọi cho ông bà và bố . Năm tôi lên tiểu học thì vẫn như hè năm nào lại được về quê nội và cũng vẫn như năm nào lại bị chửi mắng đánh đập . Năm tôi học cấp 2 mẹ tôi có bị bạn bè trêu là thằng không có bố vì 1 năm tôi chỉ được gặp bố trực tiếp và bạn bè tôi cũng đâu thấy được bố tôi lúc bị nói như vậy tôi im lặng và chạy đi chỗ khác vì tôi không biết phải nói như nào khi đó tôi rất buồn về nhà thì phải đối mặt với người mẹ khó ưa suốt ngày chửi mắng tôi hay nói tôi là thằng ngu và mẹ tôi chưa khen tôi giỏi bao giờ cả tôi là học sinh tiên tiến cũng được gọi là học lực khá nhưng đối với mẹ tôi thì chỉ là thằng ngu mỗi lần tôi được điểm cao thì mẹ tôi vẫn cứ cho đấy là chém bài không bao giờ phủ nhận đấy là điểm thực sự chính tôi làm được . Đến năm lớp 8,9 tôi phải học thật nhiều để đỗ được cấp 3 mẹ tôi luôn doạ tôi là mày không đỗ được c3 thì cút về quê vậy nên tôi phải tập chung vào học đến hè lớp 9 sau khi thi đỗ c3 thì tôi về quê chơi thì tôi muốn được chuyển về quê học để chăm sóc ông bà và gần gũi với bố vì 1 năm tôi chỉ gặp họ 1 lần ở với mẹ tôi thấy rất khổ vì chỉ có 2 mẹ con nên tựa nhau nhưng với người mẹ coi tôi như 1 thằng nô tì suốt ngày sai tôi làm việc này việc kia tôi chấp nhận vì mẹ đi kiếm tiền để nuôi mình nhưng mà mỗi lần tôi sai 1 chút  thì lại bị chửi mắng rất to và hay bị chửi rủa vì chị tôi đi làm ở quê nội chị í nên chỉ có tôi và mẹ nên muốn xin í kiến với mọi người nên về quê học và ở đấy hay ở bên mẹ  và chịu những lời cay đắng này ạ?