Bạn gái hướng nội mới là người cần thay đổi để duy trì tình yêu hay mình cần thay đổi?

DÙ THƯƠNG LẮM NHƯNG BẠN GÁI HƯỚNG NỘI LÀM MÌNH THẬT SỰ RẤT MỆT MỎI

Mình là Nam, 24 tuổi, đang học tập và làm việc tại TP.HCM. Mình có bạn gái (sinh năm 2002, quen nhau từ 12/2023) hiện tại đang chung sống cùng nhau, nhưng chúng mình cãi nhau rất nhiều với tần suất ngày càng tăng.

Nói qua về mình thì mình làm việc tại một cửa hàng (8h-22h) và bạn gái hướng nội của mình thì đang học đại học năm 3 (sáng đi học ca 7h20 tới 11h40) và chiều thường là bạn ấy đi dạy thêm (từ 16h tới 20h).

Do ở cùng nhau mà chỗ ở chỉ có để được một xe máy nên xe của mình đã cho người khác mượn rồi mình đi xe chung với bạn gái.

Buổi sáng thường là chúng mình dậy sớm từ 6h rồi đi qua chỗ mình làm, xong bạn gái tới trường đi học tới trưa rồi sẽ về nhà nghỉ trưa tới chiều 15h30 đi dạy tới tối, sẽ chạy qua cửa hàng đón mình về lúc 22h.

Mình có tính cách hòa đồng với mọi người nên có khá nhiều bạn bè và các mối quan hệ tốt với mọi người, chẳng có ghen tuông hay làm gì thật sự quá đáng với bạn gái từ khi quen tới giờ.

Bạn gái hướng nội nên có ít bạn bè hơn và thường chỉ nói chuyện với một số bạn thân, người thân trong gia đình.

Bạn gái mình có tính ghen, cái tính này khiến mình thấy thật sự không ổn chút nào (ghen với cả nhân viên của mình, các em trong dòng họ, bạn bè và ghen ngay với cả bà chị ở trọ bên cạnh).

Nói chung là chỉ cần mình nói chuyện với một người khác giới (không quan trọng tuổi tác) là bạn gái mình đã ghen rồi.

Cô ấy tiêu cực quá phải không mọi người?

Bạn gái mình hay tủi thân, khóc vì những chuyện như mình đi làm không có nhắn tin, gọi điện cho cô ấy; giận dỗi vì đêm ngủ quay lưng với cô ấy (mình đau lưng nên nằm ngược lại);

khóc vì mình không hỏi cô ấy về nhà đã ăn cơm chưa, em đang làm gì, em ABC XYZ mà anh không hỏi em (từ những vấn đề nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày đều khiến cô ấy tủi thân và khóc).

Mỗi lần khóc và tủi thân như vậy thì cô ấy thường tự đánh vào người của mình và mình ngăn cản nhưng càng cản cô ấy càng kích động và đánh mạnh hơn.

Mỗi lần cô ấy tủi thân và khóc thì mình sẽ nói chuyện (em ngoan ngủ đi, sáng anh bận chưa có nhắn tin em được, anh đi làm mà…), nhưng cô ấy sẽ bảo mình về nhà ngay, về giải quyết.

Nhưng thật sự mình đi làm thì rất khó để về.

Mình đã cố gắng nói chuyện rõ ràng với cô ấy về những việc nhỏ nhặt trẻ con như vậy thì chúng mình không nên cãi nhau nhưng nó chẳng có chút hiệu quả nào.

Bạn gái hướng nội luôn nói mình chẳng yêu thương, không có cảm giác an toàn, chẳng có gì… làm mình cảm thấy thật sự mệt mỏi.

Cô ấy buồn, than thở về chuyện ở với anh em học hành làm việc đi xuống, chạy theo anh mệt mỏi… (cô ấy ở với mình, tiền nhà điện nước mình trả, tháng mua đồ, cho cô ấy thêm tiền tiêu vặt.

Đi ăn đi chơi mình trả 90%). Cô ấy khóc rồi tự đánh vào người tới mức sưng lên và sốt. Mình thật sự bất lực khi mà người yêu mình như vậy. Mình cảm thấy cô ấy trẻ con mà mình không thể nào thay đổi được.

Mệt mỏi với công việc, gia đình và đến cả người yêu, chẳng một cái nào nó ổn để mình vui vẻ một chút. Tối về mệt chỉ muốn đi ngủ nhưng cũng phải dỗ dành tới nửa đêm, muốn mở laptop làm gì đó cũng khó. Thật sự khó nghĩ quá…

Mong mọi người cho mình lời khuyên ạ.