Hi mọi người, mình đã đọc được rất nhiều bài về ngoại tình. Nhưng không ngờ bản thân mình ngày hôm nay lại nhận cảm giác bị phản bội nó như thế nào.

Giác quan thứ 6 cho mình cảm giác bị phản bội

An ủi kẻ khác rồi nhận lại cảm giác bị phản bội nó đau lắm

Mình và nó là bạn chung lớp cấp 3 với nhau. Năm thứ 4 đại học thì mới bắt đầu quen nhau đến nay được 6 tháng vì sự đồng cảm về tâm hồn. Nó từng bị một bạn nữ quen hồi mới vào đại học cắm sừng ạ. Là bạn thân từ hồi cấp 3, mình đã ở bên động viên cho nó khá nhiều. Và nay nó cắm sừng mình.

Bên phải là tin nhắn người yêu mình và mình. Và bên trái là tin nhắn nó nhắn tin cho một bạn nữ trên công ty.

Thường ngày mình và nó vẫn đi làm, tối đến nó vẫn đón mình qua nhà ngủ chung. Nhưng chuyện là nó đi làm ở chỗ mới thì thích 1 bạn nữ khác. Nó nhắn tin tán tỉnh người ta gần 1 tháng trời. Trong khi đó em với nó vẫn dự định về 1 tương lai lâu dài với nhau. Nó vẫn tốt với em, chăm sóc em, vẫn ngủ ôm em mỗi đêm.

Đến một khuya em thấy trong người em tự dưng bứt rứt, em lấy điện thoại nó xem từ zalo, fb,insta thì phát hiện ảnh chụp màn hình nó nhắn tin với bạn nữ đó ở thùng rác ảnh. Thế nên mới bảo giác quan của con gái không bao giờ sai được. Mình như sụp đổ ngay khoảnh khắc thấy được bức ảnh đó. Nó nhắn tin cho người ta qua zalo rồi xoá mọi người à.

Lúc đầu là tức giận, sau đó là tự đổ lỗi cho bản thân. Liệu mình có làm sai ở đâu, mình xấu xí lắm hay sao mà người ta nwox cho mình cảm giác bị phản bội thế này?

Mọi người cho mình hỏi. Có người yêu rồi còn nhắn tin với thế là ngoại tình đúng không? Đến bây giờ mình vẫn tha thứ cho nó, nhưng ngày nào mình cũng ám ảnh con người ấy. Sợ rằng họ sẽ phản bội mình. Mọi người chửi mình đi được không.

——

Bạn có lỗi gì?

Nếu người bạn yêu đã bắt đầu nhắn tin với người khác mà không thông báo hoặc giải thích cho bạn, điều đó có thể được coi là một dạng của ngoại tình, dù có mức độ nào đó. Tuy nhiên, mỗi tình huống đều có các nguyên nhân và hoàn cảnh riêng biệt, và đôi khi không thể đánh giá cảm giác bị phản bội một cách tuyệt đối từ bên ngoài.

Việc bạn cảm thấy sợ hãi và ám ảnh về việc bị phản bội là hợp lý, nhưng quan trọng nhất là phải tự bảo vệ bản thân và tâm hồn của bạn. Hãy dành thời gian để suy nghĩ và xác định những gì bạn cảm thấy thoải mái và đúng đắn trong mối quan hệ của mình. Nếu bạn cảm thấy không thể tha thứ hoặc tin tưởng lại người bạn yêu, thì đó có thể là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ của bạn cần được xem xét lại.

Đừng tự đặt mình vào vị trí bị chỉ trích hoặc chửi rủa, mà hãy tìm sự hỗ trợ từ những người bạn tin cậy. Họ có thể cung cấp cho bạn sự ủng hộ và lời khuyên có giá trị trong thời điểm khó khăn này. Hãy nhớ rằng bạn không cô đơn, mình xứng đáng với một mối quan hệ lành mạnh và tràn đầy tình yêu,tôn trọng chứ không phải là cảm giác bị phản bội nhé.