“Có ai về quê bằng xe máy mà có con nhỏ vào thời tiết này không ạ?

Bố chồng ốm nên cả nhà mình định lễ về thăm ông luôn, vì cũng gần 2 tháng chưa về quê rồi

Biết đường đông, giá cả tăng mà mình vẫn chủ động bảo chồng đặt xe taxi, nhưng chồng thì cứ đòi đi bằng xe máy vì muốn tiết kiệm

Chồng mình thuộc dạng ki bo kinh khủng, do ảnh hưởng từ bố mẹ chồng, gì cũng muốn rẻ nhất, tiết kiệm nhất. Biết thế ngày xưa lấy chồng tìm anh nào có ô tô thì lấy rồi

Giờ mình nên đi xe máy theo chồng hay đi taxi, hay ở lại HN đây cả nhà, bực chồng chẳng muốn về luôn”

hình ảnh

DƯỚI THỜI TIẾT NẮNG NÓNG GAY GẮT, CHỒNG ĐÒI VƯỢT 100KM ĐƯA VỢ VÀ CON VỀ THĂM QUÊ NỘI BẰNG XE MÁY VÌ MUỐN TIẾT KIỆM —————-

Đây là một tình huống phản ánh sự khác biệt trong cách tiếp cận vấn đề giữa vợ và chồng. Vợ có cái nhìn nắm bắt được tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn cho gia đình, đặc biệt là khi có một đứa trẻ nhỏ, trong khi chồng có xu hướng muốn tiết kiệm mọi chi phí có thể.

Anh chồng có vẻ như bị ảnh hưởng mạnh mẽ từ gia đình hoặc môi trường xã hội mà anh ta lớn lên, nơi tiết kiệm và cân nhắc mỗi đồng tiền là một phần quan trọng của giá trị và phẩm chất của một người đàn ông. Điều này có thể dẫn đến việc anh ta không hiểu rõ hoặc đánh giá thấp những mặt mạo hiểm và rủi ro trong việc di chuyển “bằng xe máy vì muốn tiết kiệm”, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Đọc tiếp

Xem thêm